Cháu Phương Linh được Nhóm mình bảo trợ đã được hơn 3 năm. Từ lúc cháu 18 tháng đến nay đã được 5 tuổi. Từ lúc đến thăm con với hộp sữa sau đó là bảo trợ học đường Nhóm mình đã dành 1 quỹ riêng đóng học cho con là 18tr. Số tiền đó đã giúp đỡ con được đến trường đều đặn hàng tháng, đã giúp chị Phương bớt lo lắng mỗi khi đến kỳ đóng học phí cho con. Trước đây do chị Phương bị tật và bà ngoại thì già yếu không ai đưa con đi chơi nên con rất nhút nhát. Năm đầu tiền đi học đến lớp chỉ ngồi 1 chỗ không chơi với bạn. Sau 2 năm con đã bạo dạn rất nhiều, thích học múa hát, vẽ và biết dắt mẹ đi chợ rồi.

Cháu Phương Linh sẽ còn học thêm 2 năm Mẫu giáo nữa, số tiền dành cho cháu cũng đã hết. Mong cả nhà tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ cho cháu, vì hoàn cảnh chị Phương là người khiếm thị không có khả năng lao động kiếm tiền nuôi cháu ăn học đều đặn được. Lần nào đến bà ngoại và chị đều nói nhờ có các cô mà cháu được đi học. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ cháu trong nhưng năm qua.