Bài học cho những ai để tiền trong nhà Nữ giúp việc 9X giết bà chủ, cướp của

10,254
30
48

ALnML

Super Moderator
Hà Nội:
Nữ giúp việc 9X giết bà chủ, cướp của

(Dân trí) - Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 2/7. Tại hiện trường, một cụ bà 69 tuổi bị đâm chết bằng dao. Hung thủ được xác định là người giúp việc của gia đình này, 17 tuổi.

Hung thủ Trần Thị Vân

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 4h15 ngày 2/7, cơ quan công an nhận được tin báo tại nhà số 36 Hai Bà Trưng có vụ trộm. Khi CA phường và CS 113 có mặt tại đây, đã phát hiện 1 vụ giết người, cướp tài sản.
Sơ bộ cơ quan CSĐT (CAQ Hoàn Kiếm) xác định, ngôi nhà trên là của anh Trương Công Hùng (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Hoài An. Anh Công Hùng là con rể bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942, ở 45, B1 Hàng Bài, tập thể Tocontap).
Do gia đình anh Hùng đi nghỉ mát nên nhờ mẹ là bà Khanh đến trông nhà hộ cùng người giúp việc cho gia đình anh Hùng (đã làm khoảng 4 tháng nay) là Trần Thị Vân, 17 tuổi, quê Thanh Hóa. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm chính là Vân.
Sau 3 giờ truy xét, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Vân, lập hồ sơ xử lý. Bước đầu Trần Thị Vân khai nhận, rạng sáng nay, Vân dùng dao đâm chết bà Khanh, lấy tài sản, sơ bộ là 87 triệu đồng, 3.100 USD và một số dây chuyền vàng.
Phúc Hưng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Bài học cho những ai để tiền trong nhà Nữ giúp việc 9X giết bà chủ, cướp của

Ôi trời, thế này thì làm sao dám thuê giúp việc nữa chứ. Nhà em bảo thuê giúp việc cả bà nội và bà ngoại đều khăng khăng không là không. Giờ thêm những bài báo như thế này, chắc chẳng bao giờ thuê được nữa. Lại lọ mọ tối dọn dẹp thôi /:)
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Bài học cho những ai để tiền trong nhà Nữ giúp việc 9X giết bà chủ, cướp của

Osin sát hại mẹ chủ nhà bị khởi tố


Trần Thị Vân. Ảnh: Hà Anh.
Vân khai nhận, do mẹ ở quê nợ 20 triệu đồng nên osin này đã ra tay giết chết mẹ chủ nhà để cuỗm hơn 80 triệu đồng, 3.000 USD và nhiều dây chuyền vàng.
> Osin 17 tuổi sát hại mẹ chủ nhà

Chiều 3/7, công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, bị can và bắt khẩn cấp Trần Thị Vân (17 tuổi) ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 2/7, sau khi giết chết bà Khanh, Vân đã lục túi của bà lão này lấy chìa khóa rồi cuỗm hơn 80 triệu đồng, 3.000 USD cùng một số dây chuyền vàng giấu lên bể nước trên sân thượng ở khu tập thể. Hung khí gây án là con dao gọt hoa quả, thủ phạm mang giấu dưới gốc cây gần nhà.


Nơi cất giấu tiền, vàng của thủ phạm. Ảnh: ANTĐ.

Sau khi được xuất viện, tinh thần của nữ ôsin đã trở lại bình thường. Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Vân cho biết, mẹ ở quê nợ 20 triệu chưa có tiền trả. Lợi dụng bà Khanh đến trông nhà cho vợ chồng con gái đi nghỉ mát đã ra tay sát hại bà lão 67 tuổi này.

Sau khi nạn nhân gục chết bên vũng máu với nhiều vết đâm, Vân chạy lên tầng báo một người giúp việc khác trong khu tập thể và cho biết, bà Khanh bị hai thanh niên vào giết. Bản thân cô ta bị dìm vào đầu vào bồn nước nhưng đã chạy thoát được.

"Khi cảnh sát đến, vẻ mặt cô gái giúp việc này tỏ ra hoảng sợ. Tay có vết cứa, máu chảy nhiều. Ngoài cửa không có vết cạy phá hay đột nhập từ bên ngoài", một điều tra viên nói.

Vân được gia đình con gái bà Khanh thuê từ tháng 2, thông qua giới thiệu của một người giúp việc khác trong khu tập thể với mức lương hơn một triệu đồng mỗi tháng. Thủ phạm mới học hết lớp 9.

Cơ quan điều tra quận Hoàn Kiếm nhận định, nhiều khả năng, trước khi ra tay sát hại, cô gái này phát hiện trong két sắt ở gia đình này có nhiều tiền, vàng.

Hà Anh

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/07/3BA10DBD/
 
Top