Báo cáo các bác: Em xin đi làm giúp việc

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
[h=1]Nhà em định thưởng Tết này cho giúp việc 30 triệu[/h] - Tết dương sẽ thưởng cho cô giúp việc 2 triệu và cho về nhà chơi với con cháu 4 ngày. Còn Tết âm, vợ chồng em dự định thưởng giúp việc khoảng 30 triệu đây.

Chẳng là nhà em cũng gọi là có điều kiện, cô giúp việc lại làm rất chu toàn và tốt lắm các mẹ ạ. Em và chồng em đang tính sẽ thưởng cho cô Tết này 30 triệu. Nhưng vẫn phân vân quá.
Từ khi sinh cu Tít, nhà em bận rộn hẳn lên. Một ngày bà ngoại ở quê ra chơi con gái đẻ, bà dẫn theo một giúp việc rất quê mùa. Nói thực, ban đầu nhìn em cũng không ưng cô ấy đâu dù cho cô khá nhanh nhẹn.Cũng chẳng phải vì lý do cụ thể nào mà vì em chưa có ý thuê người giúp việc lúc này. Định bụng con 4 tháng phải đi làm trở lại sẽ tính thuê sau. Nào ngờ, bà đưa ra sớm quá.
Vì thấy cô giúp việc tốt, nhà em trả hẳn lương cô hàng tháng là 4 triệu luôn. Chưa kể, thỉnh thoảng em còn mua cho cô quần áo hay nhà ông bà nội Tít gần đó có đồ vật gì không dùng toàn cho cô mang về quê.
Mẹ em thì cứ bảo rằng, cô giúp việc này là người trong họ xa xa ở đằng nhà ngoại em nên về độ tin cậy là yên tâm. Hơn nữa, tính cô thật thà, sạch sẽ và yêu thương trẻ con lắm. Dù chưa biết cô thế nào, nhưng thấy mẹ ca ngợi thế, em cũng yên tâm thuê cô luôn từ ngày đó. Mà đúng thật, từ ngày cô giúp việc ở cùng nhà, tuy bất tiện hơn chút (so với khi chưa có người giúp việc) nhưng nhà cửa nhà em lúc nào cũng tươm tất, cơm canh lúc nào cũng ngon và nóng hôi hổi. Em bé nhà em được chăm sóc chu đáo, sạch sẽ. Nói chung, không chỉ vợ chồng em bồ kết giúp việc mà cả bố mẹ chồng em ở gần đấy cũng rất vừa lòng. Vì thấy cô giúp việc tốt, nhà em trả hẳn lương cô hàng tháng là 4 triệu luôn. Chưa kể, thỉnh thoảng em còn mua cho cô quần áo hay nhà ông bà nội Tít gần đó có đồ vật gì không dùng toàn cho cô mang về quê. 4 năm nay, lúc nào cô cũng chỉ ở nhà em, chăm lo cho nhà em hết mực. Vì may mắn có giúp việc tốt, nên em và chồng lúc nào cũng có tâm lý lo sợ cô bỏ về quê rồi không lên nữa. Do đó, chúng em cũng hay nịnh nọt cô lắm. Hôm trước, chồng em còn bảo Tết nhất sắp đến rồi, Tết dương sẽ thưởng cho cô 2 triệu và cho phép cô về nhà chơi với con cháu 4 ngày Tết dương luôn. Còn Tết âm, tuy chưa công bố chính thức với cô, nhưng vợ chồng em cũng sẽ đưa ra mức thưởng hậu hĩnh. Anh nhà em đang dự định thưởng giúp việc Tết âm khoảng 30 triệu đây.
Tết dương sẽ thưởng cho cô 2 triệu và cho phép cô về nhà chơi với con cháu 4 ngày Tết dương luôn. Còn Tết âm, tuy chưa công bố chính thức với cô, nhưng vợ chồng em cũng sẽ đưa ra mức thưởng hậu hĩnh. Anh nhà em đang dự định thưởng giúp việc Tết âm khoảng 30 triệu đây.
Dù cô giúp việc cũng rất tốt, em chẳng tiếc gì. Nhưng đọc topic thưởng Tết này, em thấy nếu nhà em mà thưởng giúp việc Tết âm như thế hình như hơi quá tay thì phải, đúng không các mẹ. Em đề nghị ông xã cắt bớt đi một chút, tầm 20 triệu đổ về. Nhưng anh xã em bảo giờ là thời đại mà mình cần người ta chứ người ta không cần mình. Giúp việc tốt thế này phải có chính sách thưởng khuyến khích để giữ người lại chứ. Chồng nói vậy, em cũng đồng tình. Nhưng tại mọi năm nhà em chỉ thưởng 10 triệu cho giúp việc mà năm nay đội thưởng lên gấp 3 thế em nói thật cũng hơi xót. Em đang phân vân không biết các mẹ khác đã xem xét chuyện thưởng Tết cho giúp việc nhà mình năm nay chưa? Nếu thưởng, các mẹ thường thưởng cho giúp việc thế nào?
  • Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) - Phapluatvn.vn
Đọc xong bài này mà em muốn đi làm giúp việc quá. Càng nghĩ càng cám cảnh cho cái nghiệp công chức, thưởng tết 2 triệu hay cho các công nhân trong doanh nghiệp, làm ăn khó khăn, lương còn nợ, nghĩ gì đến thưởng tết. Càng thương các cô giáo mầm non, cô giáo các bậc học nhất là ở vùng nông thôn, vùng còn khó khăn khi mà thưởng tết chỉ 50 ngàn hoặc 1 túi quà gọi là tết.
Chẳng dám đánh giá "bài viết" này là chiêu bịa kiểu PR hay là sự việc có thật ở 1 gia đình "Hà Nội" nào đó có điều kiện, tiền tiêu không phải nghĩ. Dù thế nào thì báo chí nên phản ánh sự thật và phản ánh hiện thực xã hội. Có thể có những trường hợp đơn lẻ, đặc biệt, hy hữu nhưng đừng lấy đó để gán cho hiện thực của cả xã hội. Trách nhiệm của cây bút trên mặt báo không đơn thuần là chỉ để nêu sự việc, hiện tượng, để đọc cho vui mà cái lớn hơn là để định hướng dư luận, cổ vũ, động viên nhưng tấm gương tốt, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng loại hay đơn giản là để "đừng làm người khác chạnh lòng hay tủi thân khi đọc"...

 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Báo cáo các bác: Em xin đi làm giúp việc

Hôm trước em hóng được, có đại gia kinh doanh mấy tháng cuối năm cứ mỗi tháng lợi nhuận 1 vài tỷ đồng, hoặc các bác ko kinh doanh hàng hóa mà kinh doanh chữ ký, mỗi chữ tính bằng bi nhiêu tỷ tỷ đó, thì 20-40tr chỉ là muỗi. HN còn ít chứ SG, nhà 2-3 người GV là bình thường mà, lúc đó bác Tè có muốn apply vào vị trí ấy cũng chả dễ, bị loại từ vòng gửi xe í chứ.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Báo cáo các bác: Em xin đi làm giúp việc

Em làm việc nhà ổn, nấu ăn được, chăm sóc trẻ con tốt => ai biết nhà nào giống như nhà trong bài này thì giới thiệu cho em với, em chấp nhận phí môi giới như ở trung tâm ạ :D
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Báo cáo các bác: Em xin đi làm giúp việc

Chíc Chíc tìm đc việc thì lại đăng tuyển giúp việc để trông 2 cây nến ở nhà, thế là chị lại có cơ hội apply nhỉ :D .
 
Top