Em báo cáo tình hình bé Trường ạ, theo chỉ đạo em đã vào viện thăm bé cách đây 2 tuần (bận quá mới up được). Bé đã được hơn 2 tháng tuổi nhưng vẫn đang nằm lồng kính, thở oxy (khoa nhi Bạch Mai). Bệnh theo bênh án như sau: "tim 4 buồng, 2 van nhĩ thất, thông liên thất cao rộng, đk lỗ thông 11mm, dmc giãn rộng, lệch phải > 60%, thông liên nhĩ thứ 2, đk 6mm, dmp ra từ thất phải không thấy thất phải, hở van 3 lá mức độ trung bình prmax 54mHg, áp lực phổi 60 mHg, không thấy ống dm. Thông liên thất lớn, đmc lệch phải mạnh, kiểu thất phải 2 đường ra, thông liên nhĩ lỗ thứ 2, tăng áp lực đmp nặng". Trao đổi với bác sĩ ở phòng điều trị tích cực thì túm lại là rất nặng, rất phức tạp, bs ở khoa nhi đã mời BS Hiếu sang khám nhưng chưa thấy nói với gia đình về hướng điều trị cụ thể thế nào. Về hoàn cảnh gia đình thì em nghe được từ bà và bác (bà gặp trực tiếp, bác qua điện thoại), mẹ bé bị tiểu đường nặng, trước khi sinh đã phải điều trị tích cực ở bạch mai nhiều tháng, sinh xong thì yếu hẳn không nuôi được con và tâm thần cũng không bình thường (theo lời bác sĩ ở khoa nhi), bé không có bố, 3 bác trên mẹ đều làm công nhân 1 ở Hải Dương, 2 ở Hải Phòng, cũng đều khó khăn, bà và các bác có bao nhiêu đã dồn để chữa cho mẹ bé thời gian vừa rồi, hiện tại cả gia đình trong hoàn cảnh khánh kiệt, ở quê còn 2 cháu nhỏ con bác không có tiền đi lớp nên bà phải trông, thế nên hầu hết thời gian bé ở viện 1 mình không có người thân, mọi sự chăm sóc do các bác sĩ, 1 tuần bà lên được 1, 2 ngày cuối tuần. Túm lại em thấy gia đình chưa thuộc dạng bết đến nỗi không có cái ăn nhưng đúng là khó khăn thật. Hôm trước bà gọi em hỏi về thủ tục trái tim cho em, các chị hướng dẫn em với ạ, nhưng lộ trình điều trị cho bé như thế nào đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Em sẽ tiếp tục giữ liên lạc với bà và báo cáo tình hình sau (chụp được mấy cái ảnh bé và bệnh án mà điện thoại dở hơi em chưa up lên được)