Ðề: Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Em nhớ khi em còn nhỏ các cô ở nhà trẻ thường nhắc nhở bọn em rằng các em nên biết ơn đối với những điều tốt đẹp mà mình có được trong cuộc sống.Rằng chúng ta có bố mẹ quan tâm, có thức ăn ngon, có giường ấm, có anh chị em, có sức khỏe tốt và có tất cả những thứ khác
Em cũng nhớ cả thời gian khi em đi ngủ.Cô giáo nhét vào tay em cây bút chì và mảnh giấy để ghi ra hết những thứ mà em thấy mình hạnh phúc khi có được ( sau đó luôn là thái độ khó chiu, bực tức của em khi em giải thích là em không bao giờ có được cái mà mình muốn và em chỉ quan tâm đến chuyên bao giờ mẹ mua gấu bông cho em thôi )_Em chưa bao giờ viết ra cái danh sách đó và không thấy việc làm đó có chút gì giá trị.
Nhưng sau khi em lớn lên, trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống em mới học được cách nhìn nhận " thái độ biết ơn" theo cách hoàn toàn khác
Và hôm nay, khi mà em viết những tâm sự này, thật sự là em cảm thấy rất biết ơn những bác sỹ, điều dưỡng cũng như toàn thể những ai đang công tác trong ngành y.Những người đã và đang cống hiến công sức mình để góp phần giảm thiểu những nỗi đau trong cuộc sống và góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các cán bộ y tế, các thầy cô các bộ môn đã và đang giảng dạy tại các trường.