Con mình sinh giờ Kim sà, giờ xấu nhất trong các giờ xấu.
Theo như mẹ Tùng Anh nói thì bán khoán cũng hóa giải phần nào.
Tuy nhiên mọi cái đều thuận theo nguyên tắc có vay có trả. Giờ mình cho con nương nhờ các đấng, thì có thể lúc nào đó (có thể là kiếp này hoặc kiếp sau...) mình sẽ phải trả.
Mình là người không biết cúng bái, đi lễ, ... nên mình không bán khoán cho con.
Ngoài ra còn có một số cách khác để hóa giả như làm lễ Tam quy (căn cứ vào giờ ngày tháng năm sinh và hướng nhà để làm lễ cho bé).
Cách hữu hiệu nhất là bố mẹ sống tốt, tích thiện có thể thay đổi được vận mệnh.
Sống tốt ở đây không hẳn là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

D) mà còn bao hàm cả những điều:
1.Không sát sinh:Từ bi,không sát hại, sẽ được khỏe mạnh,trường thọ
2.Không trộm cắp: Ngay thẳng,không lấy của người ,sẽ được giàu sang,an ổn
3.Không tà dâm: Trong sạch,không quan hệ bất chính ,sẽ được xinh đẹp,hạnh phúc
4.Không nói dối:Chân thật,không dối gạt,sẽ được uy thế tiếng tăm
5.Không thêu dệt:Trung thực,không xảo ngôn,sẽ được mọi người kính mến
6.Không đâm thọc:Hòa hợp,không nói lời ly gián,sẽ được mọi người ủng hộ
7.Không nói thô ác:Hòa nhã,không cay nghiệt,không thô tục,sẽ được cao sang
8.Không tham lam:Rộng rãi thí xả,sẽ được vô lượng phước báu
9.Không sân hận: Tự hòa,nhẫn nại,sẽ được vô lượng duyên lành
10.Không si mê:Sáng suốt,tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ
Mình đang cố gắng đây, nhưng mà nhiều lúc mình vẫn còn cay cú, vẫn thù vặt, ặc ặc.