metyruoi
Active Member
Năm 2011 có thể là một năm đầy vất vả với nhiều người vì suy thoái kinh tế, nhưng với gia đình David Beckham, đó lại là một năm thành công đặc biệt. Ở tuổi 37, David vẫn là một thương hiệu thể thao toàn cầu đủ sức hút để nhận được sự chèo kéo của những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu.
Gia đình Beckham luôn rạng rỡ ở bên nhau
David và Victoria Beckham có đủ tiền để thuê cả một phái đoàn vú em để chăm sóc cô con gái Harper Seven cùng ba cậu anh trai của cô. Nhưng không như hầu hết các ông bố triệu phú khác, David vẫn dành ra hai ngày cuối tuần thay tã cho Harper Seven, dậy sớm để ăn sáng và đưa các cậu con cực kỳ hiếu động của anh, Brooklyn Joseph, Romeo James và Cruz David, đến chơi bóng rổ, để mẹ chúng có thể nghỉ ngơi một chút.
Không có gì ngạc nhiên khi siêu sao bóng đá người Anh được coi là một người cha lý tưởng. Beckham đã giành hàng tá danh hiệu vinh danh người bố và được tổng giám mục Canterbury ca ngợi vì kỹ năng nuôi dạy con… và được cho là cái tên được nhắc tới trong 85% các vụ tranh cãi gia đình ở Anh khi người vợ muốn ông chồng học tập cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất không chỉ ở Anh này.
“Trong cả sự nghiệp mình, tôi đã giành được nhiều thứ”, Beckham nói trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Mirror. “Nhưng thành quả lớn nhất là gia đình. Để là một người cha, người chồng tốt, bạn phải gắn bó với gia đình mình nhiều nhất có thể. Làm một người cha với tôi quan trọng hơn bóng đá, thực ra, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi yêu trẻ con và rất sung sướng được cảm nhận chúng là một phần của chúng tôi. Không gì sánh được với cảm giác đó”.
Trong khi một số người có thể thấy khó chịu với những bức ảnh tràn ngập trên báo chí về “gia đình Beckham hoàn hảo”, ít người có thể tranh cãi về sự tận tâm của David với cô vợ 37 tuổi Victoria, các con trai Brooklyn, 12 tuổi, Romeo, 8 tuổi, Cruz, 6 tuổi và Harper, mới 6 tháng, của anh. Sau khi đã sinh ba cậu con trai “nghịch như quỷ sứ”, việc chào đón cô con gái được chờ đợi suốt nhiều năm nay đã hoàn tất bức tranh hoàn hảo về gia đình trong mơ Beckham.
David rất ghét phải xa gia đình, và sự có mặt của Harper sẽ càng khiến điều đó thêm rõ ràng. Năm 2009, khi anh trở lại Mỹ sau 6 tháng chơi cho đội bóng Ý AC Milan theo hợp đồng cho mượn, David nói đó là một trong những thời kỳ khó khăn nhất cuộc đời anh. “Đó là thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi có đứa con đầu lòng. Các con và vợ tôi vẫn sang thăm tôi mỗi 8 tuần, nhưng tôi ghét phải xa gia đình dù chỉ một giờ đồng hồ, chứ đừng nói là nhiều như vậy”, David thừa nhận.
Anh cũng chưa bao giờ phủ nhận những lời đồn đại rằng anh sợ vợ và bị Victoria áp chế. Xét cho cùng, đó rất có thể là một bí quyết giữ gìn hạnh phúc quan trọng. “Tôi nói chuyện với Victoria qua máy tính hàng ngày, các con tôi chạy quanh đó, nói chào tôi rồi lại chạy đi chơi”, anh nhớ lại quãng thời gian ở Ý. “Điều quan trọng nhất là gia đình tôi. Chúng tôi không chuyển nhà, chúng tôi không muốn các con phải thay đổi trường học, môi trường. Khi bạn có con, bạn trưởng thành hơn, ai cũng nói thế, nhưng tôi dần nhận ra rằng có con còn làm thay đổi thế giới bạn sống trong đó. Trước kia tôi ích kỷ. Nhưng khi có con, bạn sẽ học được cách phải hy sinh thế nào, để chúng được hạnh phúc, khỏe mạnh”.
Thành viên mới trong gia đình Becks, Harper Seven
David cũng lo lắng về những ảnh hưởng lên gia đình anh vì những trục trặc từng xảy ra trong quá khứ cuộc hôn nhân của anh với Victoria. “Rốt cuộc, tôi đã chứng tỏ mình là một người tốt, một người chồng và người cha biết yêu thương. Tôi từng bị gọi là một người cha tồi, một người chồng không chung thủy và vợ tôi bị gọi là một người vợ không biết lo cho con cái mà chỉ biết thời trang và tiệc tùng”, David giải thích. “Có nhiều điều có thể làm gia đình tôi tổn thương. Nhưng tôi là một người mạnh mẽ, một người cha, người chồng mạnh mẽ, là chỗ dựa thực sự của gia đình”.
Những giá trị mà David truyền cho các con trai và con gái của anh xuất phát từ chính thời thơ ấu hạnh phúc của anh ở Chingford, Essex. Ông bà và cha mẹ anh, Ted và Sandra, là những người Anh điển hình coi trọng làm việc chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm, tính tự trọng và sự tôn trọng người khác. Gia đình đó cũng đã làm tất cả để David đạt được những giấc mơ của anh và luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi anh vấp ngã.
Trong tự chuyện My Side xuất bản năm 2003, David đã tiết lộ mối quan hệ sâu sắc giữa anh và cha, tầm quan trọng của tình yêu mà ông dành cho anh. Năm 1998, khi 23 tuổi, Beckham đã phạm một sai lầm nổi tiếng trong trận đấu ở vòng 16 đội tại World Cup ở Pháp. Anh đá vào người tiền vệ Argentina Diego Simeone khi anh này đang nằm sân và nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Việc phải chơi thiếu người bị coi là nguyên nhân chính khiến tuyển Anh bị loại ở giải đấu lớn mà họ có nhiều hy vọng nhất trong suốt hơn một thập kỷ qua đó. “Tôi đã khóc trên tay cha mình”, David nhớ lại.
Và không chỉ có những thời khắc khó khăn. Khi anh cùng Manchester United giành chức vô địch Champions League, “cha tôi không cần phải nói lời nào, ông ấy ôm lấy tôi, tôi cảm thấy như ông ấy đang khóc, hoặc ít ra là cố gắng kìm nước mắt”. Thêm một lần nữa, khi anh ghi bàn quyết định từ chấm phạt đền để loại đối thủ cũ Argentina khỏi World Cup 2002. “Mẹ tôi đã khóc, và nhìn thấy thế tôi cũng không thể kìm được mình”.
Nhưng không chỉ có những điều tốt đẹp. David cũng mô tả cuộc ly dị của cha mẹ anh đã ảnh hưởng tới anh thế nào. Ted và Sandra chia tay năm 2002 và trong một thời gian anh đã gặp nhiều khó khăn trong quan hệ với cha. Họ dàn hòa khi ông Ted bị trụy tim 5 năm sau đó. Những gì trải qua khiến David cương quyết không bao giờ để con cái của mình phải trải qua nỗi đau tương tự.
“Khi cha mẹ tôi chia tay, tôi đã có một thời gian rất khó khăn. Tôi từng có thể kiểm soát gần như mọi thứ trong đời mình, trừ điều đó. Tôi không ghét cha tôi, tôi thừa hưởng sự cứng rắn từ ông ấy và cách sống tình cảm từ mẹ”, David nhớ lại. “Những gì đã diễn ra giữa tôi và cha tôi, tôi không muốn thấy nó lặp lại với tôi và các con trai mình. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Ly dị là khó khăn cho tất cả và là bất công với con cái”.
Không khó hiểu khi anh dành tất cả thời gian của mình chăm chút cho đời sống các con. “Chúng rất khác nhau”, David hào hứng kể. “Brooklyn đã sắp thành một chàng thanh niên. Giờ nó mất thời gian nhiều hơn với chuyện tóc tai quần áo vào mỗi buổi sáng và bắt đầu để mắt đến các cô gái. Còn Romeo có lẽ có “gene” của mẹ. Nó rất yêu thời trang, đi ra ngoài là nó đòi mặc áo vét với mũ phớt. Cruz thì mê nhảy break dance và thích thể hiện bất cứ khi nào có dịp. Chúng tôi cũng đã phải bắt đầu trao đổi nghiêm túc về cuộc sống tương lai của Brooklyn. Thật ra Victoria là người quyết định chủ yếu. Những lúc ấy tôi ra ngoài, để hai mẹ con trò chuyện với nhau”.

Gia đình Beckham luôn rạng rỡ ở bên nhau
David và Victoria Beckham có đủ tiền để thuê cả một phái đoàn vú em để chăm sóc cô con gái Harper Seven cùng ba cậu anh trai của cô. Nhưng không như hầu hết các ông bố triệu phú khác, David vẫn dành ra hai ngày cuối tuần thay tã cho Harper Seven, dậy sớm để ăn sáng và đưa các cậu con cực kỳ hiếu động của anh, Brooklyn Joseph, Romeo James và Cruz David, đến chơi bóng rổ, để mẹ chúng có thể nghỉ ngơi một chút.
Không có gì ngạc nhiên khi siêu sao bóng đá người Anh được coi là một người cha lý tưởng. Beckham đã giành hàng tá danh hiệu vinh danh người bố và được tổng giám mục Canterbury ca ngợi vì kỹ năng nuôi dạy con… và được cho là cái tên được nhắc tới trong 85% các vụ tranh cãi gia đình ở Anh khi người vợ muốn ông chồng học tập cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất không chỉ ở Anh này.
“Trong cả sự nghiệp mình, tôi đã giành được nhiều thứ”, Beckham nói trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Mirror. “Nhưng thành quả lớn nhất là gia đình. Để là một người cha, người chồng tốt, bạn phải gắn bó với gia đình mình nhiều nhất có thể. Làm một người cha với tôi quan trọng hơn bóng đá, thực ra, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tôi yêu trẻ con và rất sung sướng được cảm nhận chúng là một phần của chúng tôi. Không gì sánh được với cảm giác đó”.
Trong khi một số người có thể thấy khó chịu với những bức ảnh tràn ngập trên báo chí về “gia đình Beckham hoàn hảo”, ít người có thể tranh cãi về sự tận tâm của David với cô vợ 37 tuổi Victoria, các con trai Brooklyn, 12 tuổi, Romeo, 8 tuổi, Cruz, 6 tuổi và Harper, mới 6 tháng, của anh. Sau khi đã sinh ba cậu con trai “nghịch như quỷ sứ”, việc chào đón cô con gái được chờ đợi suốt nhiều năm nay đã hoàn tất bức tranh hoàn hảo về gia đình trong mơ Beckham.
David rất ghét phải xa gia đình, và sự có mặt của Harper sẽ càng khiến điều đó thêm rõ ràng. Năm 2009, khi anh trở lại Mỹ sau 6 tháng chơi cho đội bóng Ý AC Milan theo hợp đồng cho mượn, David nói đó là một trong những thời kỳ khó khăn nhất cuộc đời anh. “Đó là thời gian khó khăn nhất kể từ khi tôi có đứa con đầu lòng. Các con và vợ tôi vẫn sang thăm tôi mỗi 8 tuần, nhưng tôi ghét phải xa gia đình dù chỉ một giờ đồng hồ, chứ đừng nói là nhiều như vậy”, David thừa nhận.
Anh cũng chưa bao giờ phủ nhận những lời đồn đại rằng anh sợ vợ và bị Victoria áp chế. Xét cho cùng, đó rất có thể là một bí quyết giữ gìn hạnh phúc quan trọng. “Tôi nói chuyện với Victoria qua máy tính hàng ngày, các con tôi chạy quanh đó, nói chào tôi rồi lại chạy đi chơi”, anh nhớ lại quãng thời gian ở Ý. “Điều quan trọng nhất là gia đình tôi. Chúng tôi không chuyển nhà, chúng tôi không muốn các con phải thay đổi trường học, môi trường. Khi bạn có con, bạn trưởng thành hơn, ai cũng nói thế, nhưng tôi dần nhận ra rằng có con còn làm thay đổi thế giới bạn sống trong đó. Trước kia tôi ích kỷ. Nhưng khi có con, bạn sẽ học được cách phải hy sinh thế nào, để chúng được hạnh phúc, khỏe mạnh”.

Thành viên mới trong gia đình Becks, Harper Seven
David cũng lo lắng về những ảnh hưởng lên gia đình anh vì những trục trặc từng xảy ra trong quá khứ cuộc hôn nhân của anh với Victoria. “Rốt cuộc, tôi đã chứng tỏ mình là một người tốt, một người chồng và người cha biết yêu thương. Tôi từng bị gọi là một người cha tồi, một người chồng không chung thủy và vợ tôi bị gọi là một người vợ không biết lo cho con cái mà chỉ biết thời trang và tiệc tùng”, David giải thích. “Có nhiều điều có thể làm gia đình tôi tổn thương. Nhưng tôi là một người mạnh mẽ, một người cha, người chồng mạnh mẽ, là chỗ dựa thực sự của gia đình”.
Những giá trị mà David truyền cho các con trai và con gái của anh xuất phát từ chính thời thơ ấu hạnh phúc của anh ở Chingford, Essex. Ông bà và cha mẹ anh, Ted và Sandra, là những người Anh điển hình coi trọng làm việc chăm chỉ, nỗ lực, quyết tâm, tính tự trọng và sự tôn trọng người khác. Gia đình đó cũng đã làm tất cả để David đạt được những giấc mơ của anh và luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi anh vấp ngã.
Trong tự chuyện My Side xuất bản năm 2003, David đã tiết lộ mối quan hệ sâu sắc giữa anh và cha, tầm quan trọng của tình yêu mà ông dành cho anh. Năm 1998, khi 23 tuổi, Beckham đã phạm một sai lầm nổi tiếng trong trận đấu ở vòng 16 đội tại World Cup ở Pháp. Anh đá vào người tiền vệ Argentina Diego Simeone khi anh này đang nằm sân và nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Việc phải chơi thiếu người bị coi là nguyên nhân chính khiến tuyển Anh bị loại ở giải đấu lớn mà họ có nhiều hy vọng nhất trong suốt hơn một thập kỷ qua đó. “Tôi đã khóc trên tay cha mình”, David nhớ lại.
Và không chỉ có những thời khắc khó khăn. Khi anh cùng Manchester United giành chức vô địch Champions League, “cha tôi không cần phải nói lời nào, ông ấy ôm lấy tôi, tôi cảm thấy như ông ấy đang khóc, hoặc ít ra là cố gắng kìm nước mắt”. Thêm một lần nữa, khi anh ghi bàn quyết định từ chấm phạt đền để loại đối thủ cũ Argentina khỏi World Cup 2002. “Mẹ tôi đã khóc, và nhìn thấy thế tôi cũng không thể kìm được mình”.
Nhưng không chỉ có những điều tốt đẹp. David cũng mô tả cuộc ly dị của cha mẹ anh đã ảnh hưởng tới anh thế nào. Ted và Sandra chia tay năm 2002 và trong một thời gian anh đã gặp nhiều khó khăn trong quan hệ với cha. Họ dàn hòa khi ông Ted bị trụy tim 5 năm sau đó. Những gì trải qua khiến David cương quyết không bao giờ để con cái của mình phải trải qua nỗi đau tương tự.
“Khi cha mẹ tôi chia tay, tôi đã có một thời gian rất khó khăn. Tôi từng có thể kiểm soát gần như mọi thứ trong đời mình, trừ điều đó. Tôi không ghét cha tôi, tôi thừa hưởng sự cứng rắn từ ông ấy và cách sống tình cảm từ mẹ”, David nhớ lại. “Những gì đã diễn ra giữa tôi và cha tôi, tôi không muốn thấy nó lặp lại với tôi và các con trai mình. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Ly dị là khó khăn cho tất cả và là bất công với con cái”.
Không khó hiểu khi anh dành tất cả thời gian của mình chăm chút cho đời sống các con. “Chúng rất khác nhau”, David hào hứng kể. “Brooklyn đã sắp thành một chàng thanh niên. Giờ nó mất thời gian nhiều hơn với chuyện tóc tai quần áo vào mỗi buổi sáng và bắt đầu để mắt đến các cô gái. Còn Romeo có lẽ có “gene” của mẹ. Nó rất yêu thời trang, đi ra ngoài là nó đòi mặc áo vét với mũ phớt. Cruz thì mê nhảy break dance và thích thể hiện bất cứ khi nào có dịp. Chúng tôi cũng đã phải bắt đầu trao đổi nghiêm túc về cuộc sống tương lai của Brooklyn. Thật ra Victoria là người quyết định chủ yếu. Những lúc ấy tôi ra ngoài, để hai mẹ con trò chuyện với nhau”.
Theo Thể thao & Văn hóa