metyruoi
Active Member
Đợt trước Trung tâm tim mạch ĐH Y Hà Nội@};- lên Vĩnh Phúc khám sàng lọc đã phát hiện ra nhiều bệnh nhân bị tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn nhưng đều đã lớn tuổi nên không có nơi nào nhận hỗ trợ.
Được sự giới thiệu của TC&T, CSTT đã liên hệ với anh Vạn - làm ở Trung tâm (???) của Vĩnh Phúc để lấy danh sách này.
Danh sách có 7 người thì có tới 4 người thần kinh không bình thường, không được học hành, sức khỏe yếu, sống phụ thuộc vào bố mẹ, vợ, con,...
Có 1 người trong danh sách này, sau khi em gọi điện thăm hỏi, thì chị ấy liên tục gọi lại vào mọi lúc, mọi nơi với 1 điệp khúc: cô là ai, cô gọi có việc gì, sao lại gọi?? Vừa sợ, vừa bực, vừa thương. Chị ấy gần 40 tuổi, sống với mẹ già đã 92 tuổi rồi, gần đất xa trời. Chị ấy thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện, chỉ có 1 mình, khỏe hơn tí bs cho về thì lại đi lang thang, ốm thì lại vào bệnh viện,...Muốn giúp chị ấy nhưng thật sự không thể giúp được
.
Còn lại 3 người thì 2 người đã làm xong thủ tục, giấy tờ theo yêu cầu của nhà tài trợ, chỉ còn em gái tên Liêm năm nay 20 tuổi, khi bs xem kết quả siêu âm tim của bv Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc thì thắc mắc, em có nhầm ngày tháng năm sinh của bệnh nhân không, 20 tuổi hay 20 tháng tuổi mà tim bé tí xíu vậy
???
Để có kết luận chính xác hơn, bs đã yêu cầu xuống bv Tim Hà Nội siêu âm, kết quả vừa có tức thì và đã gửi cho bs rồi. Hi vọng có trả lời sớm và tin tốt lành, giúp được em.
SA tim mới của Liêm
Bn Nguyễn Văn Trị sn 1972. Anh này có 2 con, không được đi học, không biết chữ, mỗi lần nói chuyện với anh ta tốn rất nhiều calo và âm lượng luôn vượt quá mức cho phép nên viêm họng mãi chưa khỏi
(.
Bn Dương Xuân Hinh 18 tuổi. Em này học khá nhưng sk quá yếu nên cấp 3 xong thì ở nhà, không đi thi đại học, cao đẳng được. Bố em ấy rất nhiệt tình, chạy qua chạy lại mấy lần giúp giấy tờ cho nhà anh Trị ở trên.
Cảm ơn TC&T nhé :x:-*.
Tớ cũng có tí duyên với Vĩnh Phúc, chuyện tình từ kiếp trước của tớ kiếp í
, này trả không hết nợ
, vẫn bị người ta nhắc "kiếp sau trả nốt cho tui"
(là bắt đầu từ Vĩnh Phúc nhà cậu đấy. Hixhixxx....
Được sự giới thiệu của TC&T, CSTT đã liên hệ với anh Vạn - làm ở Trung tâm (???) của Vĩnh Phúc để lấy danh sách này.

Danh sách có 7 người thì có tới 4 người thần kinh không bình thường, không được học hành, sức khỏe yếu, sống phụ thuộc vào bố mẹ, vợ, con,...
Có 1 người trong danh sách này, sau khi em gọi điện thăm hỏi, thì chị ấy liên tục gọi lại vào mọi lúc, mọi nơi với 1 điệp khúc: cô là ai, cô gọi có việc gì, sao lại gọi?? Vừa sợ, vừa bực, vừa thương. Chị ấy gần 40 tuổi, sống với mẹ già đã 92 tuổi rồi, gần đất xa trời. Chị ấy thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện, chỉ có 1 mình, khỏe hơn tí bs cho về thì lại đi lang thang, ốm thì lại vào bệnh viện,...Muốn giúp chị ấy nhưng thật sự không thể giúp được
Còn lại 3 người thì 2 người đã làm xong thủ tục, giấy tờ theo yêu cầu của nhà tài trợ, chỉ còn em gái tên Liêm năm nay 20 tuổi, khi bs xem kết quả siêu âm tim của bv Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc thì thắc mắc, em có nhầm ngày tháng năm sinh của bệnh nhân không, 20 tuổi hay 20 tháng tuổi mà tim bé tí xíu vậy

Để có kết luận chính xác hơn, bs đã yêu cầu xuống bv Tim Hà Nội siêu âm, kết quả vừa có tức thì và đã gửi cho bs rồi. Hi vọng có trả lời sớm và tin tốt lành, giúp được em.
SA tim mới của Liêm

Bn Nguyễn Văn Trị sn 1972. Anh này có 2 con, không được đi học, không biết chữ, mỗi lần nói chuyện với anh ta tốn rất nhiều calo và âm lượng luôn vượt quá mức cho phép nên viêm họng mãi chưa khỏi

Bn Dương Xuân Hinh 18 tuổi. Em này học khá nhưng sk quá yếu nên cấp 3 xong thì ở nhà, không đi thi đại học, cao đẳng được. Bố em ấy rất nhiệt tình, chạy qua chạy lại mấy lần giúp giấy tờ cho nhà anh Trị ở trên.

Cảm ơn TC&T nhé :x:-*.
Tớ cũng có tí duyên với Vĩnh Phúc, chuyện tình từ kiếp trước của tớ kiếp í