Camellia
New Member
Em xin được "trả nợ" ảnh cho các thành viên nhà mình sau những chuyến đi. Em cũng muốn để mọi người được làm quen với những CSTTer không chỉ cặm cụi làm từ thiện, họ rất thông minh, nghịch ngợm, đáng yêu và tất nhiên là cực kỳ đẹp
. Mong mọi người hãy cùng "cất" vào đây những kỷ niệm vui buồn (phiêu lưu nữa)trong các chuyến đi, để chúng ta sẽ luôn nhớ đến một thời chúng ta trẻ trung (hí hí) và đã từng đồng hành cùng nhau trên những chặng đường chia sẻ tình thương.
Gửi mọi người thu hoạch của em sau chuyến đi Hà Tĩnh-Quảng Bình Tháng 10 năm 2010
Chân dung thành viên
-------------------
Ấy nhưng có một người không ngắm trăng, mà tranh thủ...ngủ trông rất tội nghiệp
Đoàn đi Hà Tĩnh-QuảngBình hôm ấy (cái này không có mẹt em mà xin dành cho mọi người và một người mà không mà có em là không có anh ta và ngược lại
) )
Nhà mình ơi! Có kỷ niệm gì thì tiếp nối đây nhé!!! :cstt09:
Gửi mọi người thu hoạch của em sau chuyến đi Hà Tĩnh-Quảng Bình Tháng 10 năm 2010
Chân dung thành viên
Mẹ Hà Cún Linh

Bảo - Nát

Bảo Duy



Temporal_life

Mẹ Quốc Trung


OMM

Mẹ Bi ve

Chanh Hấu Hấu và xã

Sokool

Emily

Nhóm "đút nhét" Ruồi-Xề-Virgo

Xề-Virgo (khiếp điệu kinh)

Em Tú Virgo và cái túi trứ danh do Mẹ Xề Design

-------------------
Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi này với em là lúc xe ô tô bị hỏng, lúc ấy các thành viên của mình tranh thủ xuống hái hoa, hóng mát và ngắm trăng

Ấy nhưng có một người không ngắm trăng, mà tranh thủ...ngủ trông rất tội nghiệp

Rồi lúc tắc đường ở đúng khu chợ, các mẹ nhà mình không ngại ngần rải bạt lên mấy phản bán thịt nằm ngủ dưới trăng

Kỷ niệm là ngày kỷ lục đọi Hà Tĩnh được ngồi trên xe tải cả ngày, ăn trên xe tải, chia hàng trên xe tải, di chuyển bằng xe tải và thậm chí còn tranh thủ ngủ trong khi xe tải di chuyển từ xã này sang xã kia, đến mức các chị hăng hái định nếu phát hàng xong sớm thì theo xe tải về thẳng Hà nội (hú cả vía là lái xe tải từ chối chứ không giờ chắc em đứ đừ cả tuần luôn ko dậy được)




Kỷ niệm là khi túi hết, Mẹ Xề đã phát huy khả năng design tối đa, ra một sản phẩm túi thời trang đựng hàng cứu trợ từ bao tải đựng xà phòng giặt
. Virgo là người mẫu độc quyền cho sản phẩm này
)

Trong bức ảnh dưới đây, sau khi chị Tem (cái big mông trong ảnh) hý hửng khoe với mọi người là chộp được cái ảnh phía xa xa rất buồn cười, thì Cam lại khoe với chị ấy là có bức còn buồn cười hơn là đây 

Đoàn đi Hà Tĩnh-QuảngBình hôm ấy (cái này không có mẹt em mà xin dành cho mọi người và một người mà không mà có em là không có anh ta và ngược lại

Nhà mình ơi! Có kỷ niệm gì thì tiếp nối đây nhé!!! :cstt09:
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: