Mã số 198 chia sẻ tình thương - xã húc hướng hoá quảng trị

713
0
16

Virgo2007

Member
-Tri Duc Pham-
Tôi chẳng phải thân ai đó để đến mức rút ruột gan để vì họ, tôi cũng chẳng cuồng ai đó để đến mức thần tượng họ, tôi càng không có thói quen nịnh bợ ai đó để lấy lòng. Với tôi... là sự trân quý những gì họ làm, tôi thương xót cho tâm huyết của họ, tôi hết lòng muốn chia sẻ những gì họ trăn trở và lo toan. Họ mang đến những điều tốt đẹp cho bọn trẻ, họ sữa chữa lành nhưng trái tim không may bị lỗi cho bọn trẻ , họ mang đến một nơi đủ niềm tin cho bao người có chỗ để cùng nhau trên mọi nẻo đường thiện nguyện.
Cái họ được chẳng có gì... nhưng cái họ mất mênh mông lắm.. chẳng thể đong đếm.. vì thế tôi rất sợ cái mong manh chạm đến ngưỡng sẽ vỡ oà.. lòng tốt bị tổn thương sẽ rút hết đi bao tâm huyết và nỗ lực phấn đấu.. để rồi thiệt thòi thuộc về những đứa trẻ đáng yêu đang chịu bao nỗi khó khăn ...
Hãy cố gắng giữ cái duyên được ngắm nhìn những ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ lấm lem bùn đất nhé Họ
P/s : hình xấu đấy nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi tôi nhìn thấy họ ngủ trong những chuyến đi đường dài xuyên đêm. Tấm hình này đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt. Trong mắt tôi nó là rất đẹp bởi nó lột tả được một phần rất nhỏ vất vả của Họ.





 
Top