(MS 364 - 365/CN) 20.7.2012 CSTT đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi tim nặng Lữ Trà My và Trần Hải Quân từ bv Nhi Đồng HCM ra bv Nhi HN

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Tối qua bs người Mỹ đã đến HN, mẹ bé Trà My cùng với bs và xe của bv Nhi ra sân bay đón. Bs sẽ ở lại HN mấy ngày, sau đó vào SG.

Bé Trà My bị nấm máu, lại bị nhiễm trùng khá nặng, vẫn chưa khắc phục được. Bs đang xem xét khả năng cho con ăn thêm sữa, nếu như không bị trướng bụng. Hôm qua mẹ vào thăm thấy chân tay con có vẻ sưng phù lên, không biết có phải do truyền dịch nhiều hay không. Hi vọng trong thời gian ở VN, bs người Mỹ sẽ giúp được nhiều cho con.

Bé Hải Quân cũng vẫn nằm viện, chưa có tiến triển mới.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Tim của Trà My ổn rồi nhưng bé vẫn bị nhiễm trùng nặng, nấm máu chưa xử lý được, con còn bị chèn ống khí quản nên vẫn phải thở máy, mỗi lần ăn chỉ 4ml sữa. Hixx..

Bé Hải Quân cũng vẫn chưa có gì khả quan, mới chỉ phẫu thuật cắt được 1 phần dưới cổ, cũng vẫn phải thở máy trong phòng hồi sức cấp cứu, dự tính là 1 tháng nữa lại mổ tiếp.

Hành trình chữa trị bệnh của 2 bé còn dài và gian nan quá!!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

27/8 bé Hải Quân tròn 2 tuổi. Mẹ bé và mẹ Trà My tổ chức sinh nhật nho nhỏ ngay tại phòng bệnh, mừng con trai. Chúc con chóng khỏi bệnh nhé!






Bé Trà My đã bỏ máy thở được 4 ngày, giờ thở oxy hỗ trợ. Con vẫn bị nấm máu và nhiễm trùng. Giờ con cũng ăn được đôi chút, cứ 1 tiếng lại ăn 10ml sữa.

Mong đến ngày cả 2 bé được chuyển ra phòng điều trị thường. Cầu Trời!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Bé Trà My mất cách đây hơn 1 tuần, chỉ trước khi nhập viện lại để mổ lần 2 một đêm.

Em đã không thực hiện được lời hẹn vào thăm khi con xuất viện....

Cầu chúc con được khỏe mạnh, bình an nơi chín suối! Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên con!!!


[FONT=&amp]
[/FONT]

 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

phan tren thay chi ghi da bo duoc may tho, thay mung mung. Xuong dong duoi lai thay tin nay. Cau mong con yen nghi an lanh.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

cầu cho con được siêu thoát nhé Trà my
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Còn lại bé Hải Quân vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực. Con mới trải qua ca phẫu thuật đặt ống xông vào thẳng dạ dày để bơm thức ăn, vì miệng con phẫu thuật rất đau, không ăn được. Khuôn mặt được phẫu thuật khá gọn rồi nhưng các bs cũng chưa biết bên trong u có phát triển nữa hay không. Gian nan quá!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Bé Hải Quân cũng đã được về nhà sau khi các bác sĩ chích thuốc vào lưỡi, sức khỏe khá hơn. Bây giờ, con có 1 ống xông ở cổ để thở, một ống bơm ở dạ dày để bơm thức ăn. Con chỉ có thể ăn được cháo loãng và sữa thôi. Bs hẹn sau Tết lại ra HN khám lại và nếu sức khỏe ổn định thì có thể mổ.

2 mẹ con đã về Sài Gòn, mẹ mở lại quán bán bún Huế với một chị cùng xóm, ngày ít, ngày nhiều cũng bán được khoảng 3-4 chục tô bún, lời lãi không đáng bao nhiêu nhưng cũng bớt phần nào chi phí.

Ống xông nơi dạ dày của con:



Hai mẹ con rất vui vẻ và hạnh phúc khi được về nhà:





 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) 20.7.2012 CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi tim nặng Lữ Trà My và Trần Hải Quân

Mỗi khi mở topic này ra trong lòng lại thấy rưng rưng. Vẫn còn rất nhiều tình cảm và nhớ thương với Trà My, Hải Quân!!

Hải Quân đi giỏi lắm rồi, chuyện gì cũng biết, nhưng không nói được, không đi học được vì vẫn phải cắm ống xông. Gọi điện thoại chào con thì hét toáng lên, vui lắm:x!!!

Mẹ Trà My cũng đang hạnh phúc vô bờ bến chào đón em Kimmy đến với thế giớ với trái tim khỏe mạnh, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười thiên thần....:x:x

Năm mới, chúc các con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ:-*:-*





 
Top