(MS112/CN) 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 07:54 AM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.
________________________________________
Trangkhuyet11
03/10/2008, 01:35 PM
Các mẹ ạ,
WTT dạo này làm sao đó, mình mãi ko gửi đc bài. Khoa Tiêu hoá có gọi cho mình từ 3 hôm trước về trường hợp bé Hân được khoa Ngoại chuyển lên. Gia đình để bé vào viện khi mới 10 ngày tuổi, bé bị chứng Megacolon (không có hậu môn), đã phẫu thuật được 1 lần, bây giờ nằm ở Khoa để chờ phẫu thuật lần 2. Bé yếu lắm, chỉ được 2kg, lại do phải đặt túi dẫn đồ thải nên rất khó chịu, thi thoảng túi bung ra lại phải lau rửa nên rất cần người chăm nom. Khoa hiện rất đông, khoảng 80 cháu nên mọi người đều bận cả. Rất may Khoa đã đồng ý phương án đưa người vào chăm bé (khoa sẽ chủ động tìm người quen) và họ có đề nghị Hội quán hỗ trợ về chi phí thuê người chăm bé. Các mẹ đồng ý nhé, bé tội lắm, nếu bây giờ phải về trung tâm sẽ chẳng có người chăm cẩn thận. Tốt nhất để bé ở Viện thế này đến khi phẫu thuật xong đã.
Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, các mẹ có ai rảnh rỗi vào thăm bé nhé.

Chị ơi, vậy là thấy bé bị khuyết tật, gia đình bỏ lại viên luôn à:Crying:
Lúc nào chị định vào thăm bé ạ. Nếu ngoài giờ hành chính thì cho em đi với ạ

Liên 0989 382 389
________________________________________
Mebubi
03/10/2008, 02:38 PM
Lúc nào đi thăm bé thì Hạnh Nguyễn nt cho mình đi với nhé, thương bé quá đi thôi. Sdt của mình Quỳnh 01683047789
________________________________________
Mẹ BinCute
03/10/2008, 03:05 PM
thương bé con quá,các mẹ tìm hướng giải quyết đi/
________________________________________
tanoshii
03/10/2008, 03:57 PM
Các mẹ ơi, em cũng muốn giúp tiền thuê người chăm sóc bé. Khi nào quyết định các mẹ cứ thông báo. Của ít lòng nhiều các mẹ à.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2008, 04:53 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
06/10/2008, 08:57 PM
Chị Mai y tá trưởng khoa Tiêu hoá thông báo đã tìm được 1 người chăm bé (Khoa đảm bảo về thân nhân) nên chúng mình cũng được yên tâm phần nào. Hội quán sẽ hỗ trợ về tài chính, các mẹ lúc nào rảnh cứ chủ động vào thăm bé nhé, hẹn nhau sợ hơi khó (theo giờ quy định của Viện nhé). Vậy là mình cũng yên tâm hơn rồi.

Chiều tối nay mình đã vào Viện thăm bé Hân và gặp chị Thu trông bé. Chị là mẹ của 1 bé bệnh nhi quen của Khoa nên các chị y tá rất yên tâm. Chị Thu người Quảng Bình, nhanh nhẹn, sạch sẽ và chăm bé kỹ lắm. Chị biết HQ mình từ những ngày còn chăm bé Tuấn nên chị nhận trông bé Hân rất vui vẻ. Các chị y tá có nhờ chị chăm bé với chi phí 100K/ngày, mình cũng đã hỏi ý kiến các mẹ đầu tầu và đồng ý (trường hợp bé ở khoa Thần kinh thì do mình nhờ bên các chị chuyên đi trông người ốm nên mắc hơn). Hôm nay mình có gửi chị Thu 100K để mua bỉm cho bé (do đặc thù bệnh lý nên bé phải dùng nhiều bỉm hơn bình thường), sữa thì Khoa hiện vẫn đang lĩnh cho bé (nhưng ko biết có đc lâu hay ko). Mình tạm cập nhật vậy để các mẹ yên tâm.
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 09:10 PM
Cảm ơn Hạnh Nguyễn nhiều nhé.
Đọc về chị Thu thì đúng là yên tâm quá rồi. :LoveStruc:
________________________________________
Thỏ bông Mộc Miên
07/10/2008, 03:24 PM
Chị ơi, cho em gửi 100K giúp bé nhé. Để em nhờ chị Ánh chuyển giúp nhé. Cảm ơn các chị lắm. Thương bé quá.
________________________________________
HeoPink
07/10/2008, 03:28 PM
Chị Hạnh Nguyễn cho em xin số TK, em muốn gửi 1 phần nhỏ ủng hộ bé :Smiling:
________________________________________
BoBim2
07/10/2008, 08:25 PM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.
________________________________________
ALnML
08/10/2008, 07:23 AM
Bé Hân đây , các mẹ có rảnh hãy dành thời gian vào chăm con nhé....Con cũng thương lắm .:Sad:
________________________________________
mecobexiu
08/10/2008, 10:00 AM
Chị Loan ơi, cho em hỏi là bé cần bao nhiêu tiền để mổ ạ?
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:09 PM
Nhận 500K của mẹ chunghieu1920 tặng cho con :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 07:48 AM
Mình up lên để các mẹ cùng vào ủng hộ cho bé nhé :LoveStruc:
Mong ông trời hãy thương đến bé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
papa_and_mama
09/10/2008, 08:31 AM
Mọi đóng góp hảo tâm xin mọi người chuyển về tài khoản của chị Loan nick “ALnML” nhé.

ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 09:00 AM
ơ, thế pm cho em số tài khoản của chị Loan với chị ơi.

Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
cunyeu2007
09/10/2008, 10:22 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 10:34 AM
Chào bạn, nếu vào thăm bé trong giờ nghỉ trưa (11h30 đến 1h15), khi nào đi thì bạn PM cho mình với nhé. Mình cũng muốn mang cho bé gói bỉm.

Nhắn cho mình á..Hic..Mình ở SG mừ...Chỉ có thể ủng hộ từ xa thôi :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 01:44 PM
Bạn Loan ơi, mình vừa chuyển vào TK của bạn 200K. (100K cho quỹ chung, 100K ủng hộ bé Hân). Check giùm mình với nhé! (TK...7972)

Thương bé Hân và bé Mai quá. Tối nay mình sẽ đi thăm các con. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 02:39 PM
Hôm nay nhà Ủn Ỉn Út bọn mình có vào thăm bé. Cô bé trông rất xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu và có má lúm rất xinh. Ngủ dậy chẳng khóc, chẳng đòi ăn gì cả chỉ nhìn ngó nghiêng thôi. Bé gầy lắm ý. Cẳng tay chỉ to bằng ngón tay cái của mình, người thì bị băng bó và bôi thuốc tím nhìn thương ghê lắm. Chị chăm sóc bé có vẻ rất thương bé và nhiệt tình. Con gái chị ý cũng ra vào bệnh viện cả 3 năm nay rồi. Con bé cứ xin mẹ nhận bé Hân về nuôi nhưng mẹ bé bảo nuôi 1 đứa bị bệnh thế đã vất vả rồi nuôi sao đc đứa nữa. Bọn mình có gửi biếu chị ý 100 nhờ chị ý chăm sóc bé nhưng chị nói là chỉ lấy để mua bỉm và đồ đạc cho bé Hân thôi. Bọn mình cũng đã mua thêm 1 chút quần áo, tã quấn, tất tay tất chân, mũ cho bé và mua quả bóng đồ chơi cho con gái chị ấy. Các bác sĩ y tá khoa này cũng nhiệt tình và tốt bụng hơn khoa của bé Mai. Các chị ý nói nếu cần hỏi han hay thông tin gì thì cứ hỏi qua các chị ý, mình thấy bảo là các chị ý cũng mua đồ đạc và bỉm cho bé.
Dưới đây là mấy cái ảnh của bé hôm nay đi thăm bọn mình chụp đc. Chị bế bé là chị nhận trông bé đấy ạ
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture008.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture009.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture010.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture011.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture012.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture013.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture014.jpg
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 02:54 PM
:Crying::Crying::Crying:
Thương con gái quá..Mình ở xa nên chỉ có thể CK gửi cho bé thôi..Cảm ơn các mẹ nhều lắm...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 04:23 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
________________________________________
childlike mother
09/10/2008, 08:38 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:

Các mẹ đi thăm bé về cập nhật tình hình cho bọn mình biết với nhé...:LoveStruc:
Bé yêu ơi, cố gắng lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Dobinhminh
09/10/2008, 09:22 PM
Không biết đến khi nào bé được phẫu thuật các mẹ nhỉ. Nhìn con thương quá!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:. Tình hình ăn uống của con thế nào ah, con bú được nhiều không ạ?:Rose:
Bé bú đc khoảng 60ml 1 lần. Cách 1-2 tiếng lại bú 1 lần. Thấy chị trông bé nói là bé bú cả ngày, thức giấc là đòi bú. Thế mà hôm nay các mẹ đến chơi vui quá nên ko đòi gì cả, chỉ ngó nghiêng thôi
________________________________________
Hạnh Nguyễn
09/10/2008, 10:26 PM
Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
09/10/2008, 10:42 PM
Hôm nay mình vào thăm bé rồi. Bé đáng yêu và ngoan ngoãn lắm (trộm vía con). Chị Thu đúng là người tốt, chăm bé rất ân cần, chu đáo và sạch sẽ. Càng ngắm càng thương con. Ngây thơ bé bỏng là thế mà sao bất hạnh. Con gái mình còi thế, mà khi vào viện, thấy sao bé Hân gày quá, nhìn con mà rớt nước mắt...
Các mẹ ơi, các mẹ có biết khi nào thì bé Hân được phẫu thuật tiếp không?
________________________________________
chunghieu1920
09/10/2008, 10:55 PM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!



Cảm ơn các mẹ đã vào thăm bé và động viên chị Thu. Đúng là có chị Thu chăm bé nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mình sẽ thu xếp vào gặp Khoa, nhờ Khoa cho bé được ở Viện đến khi phẫu thuật xong. Như thế sau đó nếu bé có phải về Trung tâm cũng sẽ đỡ lo hơn và khi đó bé sẽ lớn thêm được một chút nữa.
@ các mẹ : bé Hân, bé Mai và rất nhiều bé khác bị bỏ rơi mà chúng ta ko biết, hãy coi đó là số phận. Chúng ta chẳng thể theo các bé đi hết chặng đường. Nên hãy luôn tự nhủ những việc chúng ta làm cho các bé, dù to dù nhỏ, giúp các bé được phần nào là đỡ được nỗi đau cho các bé ngày đó. Các mẹ hiểu ý mình nhé, mình đã có những thời điểm tưởng như không thể vượt qua vì quá thương tâm...Các bé luôn cần các mẹ.
________________________________________
ALnML
10/10/2008, 07:12 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn

Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920

Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 08:17 AM
Thuc long, khi co thoi gian luot web nhieu hon, biet nhieu hon nhung manh doi bat hanh. Em thay minh vo dung qua!
Moi lan vao hoi quan la moi ngay tran tro, moi dong cua cac me la mot tieng nac. Khi man dem buong xuong, quay sang trai thay con, quay ben phai thay chong, ca 2 deu dang ngu. Con moi minh om cai dien thoai ma nuoc mat cu chay ra. Chang biet ta cai cam xuc nay sao cho dung. Khong le buong xuoi, nen long khong doc nua,nhung khong the!
Em cang cam phuc hon nhung me da kien tri di theo con duong nay khong met moi. Cang thay minh vo dung va yeu duoi.
Nhung that long, khong the ngu duoc! Thuong cac con ma chang the lam gi duoc!

:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:
________________________________________
Manly
10/10/2008, 09:35 AM
:LoveStruc::LoveStruc:
Chị cũng có cùng cảm xúc như em vậy :LoveStruc:

Nhận 500K của mẹ childlike mother :LoveStruc:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
10/10/2008, 09:57 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:18 AM
Tối muộn hôm qua em nhận được tin công ty họp giao ban và đại hội CNVC nên trưa nay công ty em liên hoan chắc muộn mới xong, em không đi thăm bé Hân và bé Mai hôm nay được rồi. Không biết hội quán đã lập danh sách chăm sóc bé chưa ạ? Ngày mai thứ 7 11/10 em rảnh từ 9 giờ sáng đến 2giờ chiều, em có thể đến chăm bé được ạ. Tuy nhiên vì lần đầu đến viện nhi nên chắc còn bỡ ngỡ lắm. Có mẹ nào đi cùng không ạ. Số đt của em là 0982400288. Nếu mẹ nào đi cùng thì nhắn tin cho em để hẹn đi nhé

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Cáo
10/10/2008, 10:34 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá:cool::Clown:. Thanks bác
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 10:39 AM
Bác Loan check tk chiều nay giùm em, em chuyển khoản 250k cho bé Hân ạ. Cảm ơn HQ :Angel:
À, bác đùng post tên thật em lên đây bác nhá:cool::Clown:. Thanks bác

Hihihi..Bạn yên tâm là chị Loan sẽ giữ bí mật đến phút chót :LoveStruc:
Nhìn bé yêu thấy thương quá, gương mặt ấy cứ như Jerry nhà mình lúc xưa vậy :LoveStruc:
________________________________________
My Happiness
10/10/2008, 10:53 AM
Hehehe..Qua đây rồi hả em...:Rose:
Bọn em ở HN nếu rỗi thì đi thăm bé nhé :LoveStruc:
Chị sẽ PM cho em số TK của chị Loan, hum qua chị ý cũng vừa cho chị để chuyển cho bé Mai :Rose:
Mà thôi post lên đây luôn để các mẹ cùng chia sẻ nhé :Rose:

Hôm nay mình mới tham gia vào chủ đề này cùng các mẹ được. Đọc thấy thương quá các mẹ ah, đúng là mỗi người một số phận! Trưa nay mình sẽ chuyển khoản cho Mẹ Loan 200K ủng hộ bé Hân nhé. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tham gia được nhiều hoạt động từ thiện cùng các mẹ.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 11:21 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:

Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:01 PM
Khoang 4h 30 chieu minh moi chuyen khoan duoc, Loan check ho. Minh gui be nhieu yeu thuong.
________________________________________
farfala
10/10/2008, 12:02 PM
a quen, me no dung neu ten minh len nhe. Cam on me no nhieu. Hoat dong cua HQ khien minh thay rat vui khi lam nhung viec nay.
________________________________________
yeubong
10/10/2008, 12:55 PM
@ Hanh Nguyen
Mình muốn gửi cho bé 200K. Bạn cho mình số TK nhé.
Tks
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 01:35 PM
Ngày 09.10 nhận từ TK...ML số tiền 500K của mẹ chunghieu1920
Ngày 09.10 nhận từ TK ...92 số tiền 100K (trên TS 200K) của Camellia_hn

Cảm ơn sự động viên của chunghieu1920

Khoa tiêu hoá là một khoa mà HQ đã nhiều lần bảo trợ chăm sóc các bé bị bỏ rơi. chính vì thế nên nhiều thuận lợi hơn các khoa khác.
Mọi lần chúng mình nhờ các ng vào chăm nhưng do quy định làm chặt hơn nên phải nhờ khoa. Thật may khoa có tâm nên nhờ đc chị Thu. Chị ấy biết HQ mình vì con chị phải ra vào bv mấy năm rồi. Mình cũng nói với Hạnh nguyễn thế là mình làm việc thiện 1 gấp 2 đấy.
Hạnh Nguyễn cũng đang cố xin để bé phẫu thuật xong lần 2 mới chuyển về Trung tâm. Xin sẽ cố sẽ cố các mẹ ạ.

Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:28 PM
Sao lại phải "xin" phẫu thuật ạ? Có vấn đề gì hả chị? Sẽ đưa bé vào TT sao? Lần trước em có ý định xin bé Mai về nuôi nhưng bây giờ nghe chị Mai nói là bé chuyển qua làng Hoa Bình (ko biết em nhớ đúng ko, vì lúc đó em chạy xe ngoài đường nên nghe ko rõ lắm ạ) để phục hồi chức năng, vì ở đó có nhiều máy móc nước ngoài. Em ko biết SG có TT như thế ko(em nghĩ là có, có thể em ko biết) nhưng em nghĩ bé vô làng Hòa Bình là tốt nhất rồi ạ(vì em nghe chị Mai nói TT đó nhận phục hồi chức năng cho các bé theo dạng tự nguyện nên rất tốt về mọi mặt). Chắc có lẽ em và bé ko có duyên. Còn bé Hân, nếu được thì em muốn xin con về nuôi sau khi bé mổ xong. Ko biết có được ko ạ? HÔm qua em gọi đt cho chị, nhưng có lẽ chị đang bận nên ko bắt máy.

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:
________________________________________
mecobexiu
10/10/2008, 03:38 PM
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị nghĩ có khi nhận nuôi rồi theo dõi bé sẽ dễ dàng hơn đó em... :LoveStruc:

Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?
________________________________________
childlike mother
10/10/2008, 03:42 PM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?

Chị cũng ở SG nè..:Rose::Rose:
Các mẹ tư vấn hộ với nhé, nên nhận bé về nuôi rồi chữa trị tiếp cho bé hay thế nào :Rose:
Còn mình thì nghĩ nhận nuôi thì bé có gia đình chắc các bs sẽ take care hơn...hihihi :Sigh:
________________________________________
meyeucuti
10/10/2008, 04:08 PM
Đọc về bé Mai và bé Hân mà ko cầm dc nc mắt.Muốn theo các chị để giúp đỡ 2 bé lắm lắm nhưng thực sự nhiều khi gia đình mình còn lo chưa xong...Có con rồi nên nhìn thấy các bé còn thấy thương hơn.Giá mà có điều kiện để giúp đỡ dc gì cho các con thì tốt quá.Thương quá!:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:35 PM
Xin cảm phục tấm lòng của mecobexiu.
Như các mẹ cũng thấy là nhân viên bệnh viện chẳng mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Nếu mecobexiu mà nhận nuôi bé thì thật là hạnh phúc cho bé quá. Theo em chắc chắn là một bé có cha có mẹ thì việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn nhiều, vì khi đó bé không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa (lòng người lắm khi bạc bẽo quá nhỉ).
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:45 PM
Cảm phục tấm lòng của mecobexiu!
Như các mẹ thấy đấy, các bé mồ côi có nhận được chút thương cảm nào của nhân viên bệnh viện đâu.
Theo em nếu bé được nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhân khác nữa, việc chữa chạy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì khi đó, rủi ro của bệnh viện khi chữa chạy cho các bé sẽ ít hơn, họ không lo lại có kẻ bỏ của chạy lấy người gây phiền hà cho họ nữa...
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 04:47 PM
Cảm phục tấm lòng của becobexiu.
Như các mẹ thấy đấy, bệnh viện họ có mặn mà gì với các bé mồ côi đâu.
Theo em, nếu mà có người nhận nuôi thì bé sẽ không còn bị phân biệt đối xử với các bệnh nhi khác nữa, việc tiếp cận với các bác sĩ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.
________________________________________
mechitbeo
10/10/2008, 05:03 PM
hix, sao mạng chuối thế nhỉ??? làm mình gửi đi gửi lại như dở hơi...
________________________________________
Me Anh Thư
11/10/2008, 07:58 AM
Mẹ Anh Thư ơi, chị ở SG chứ không phải ở HN, em có thể chuyển khoản cho chị Loan phụ trách ngoài ý nhé..:Rose:
Mà nếu em ở ngoài HN thì em có thể trực tiếp đến thăm và chăm sóc bé sẽ thiết thực cụ thể hơn đấy, chị Loan nói là Quỹ vẫn còn giành cho bé mà. Cảm ơn em rất nhiều :LoveStruc:..Chị thì chỉ là thấy các bé thương quá nên up lên cho các mẹ cùng tham gia :Rose::Rose:

Em có thể vào đây có số TK của chị Loan đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156

Ôi chị ơi , em cũng ở sài gòn mừ, em tưởng chị ở hn, vậy em cám ơn nha? Em sẽ chuyển khoản cho chị ấy.
________________________________________
childlike mother
11/10/2008, 08:51 AM
Em ở SG, nếu mọi người đồng ý, em nhận nuôi rồi đem bé vô sg chữa có được ko ạ?

Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
chunghieu1920
11/10/2008, 09:12 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?

Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!


Em ơi, hôm qua chị cứ suy nghĩ mãi chuyện của em về việc nhận các bé làm con nuôi..Chị cảm kích lắm, ước gì mình có thể làm được như em..:LoveStruc:
Nhưng liệu em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì chị nghĩ, nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, vì không phải nuôi bé một hay hai năm mà thời gian còn dài hơn nữa, phải nuôi nấng và dạy dỗ bé trưởng thành, nên người...Rồi những khi bé ốm đau bệnh tật nữa...
Ý của chị là, khi đã nhận một đứa con là mình sẽ nhận trách nhiệm với bé đầy đủ cho đến khi bé trưởng thành nên người...Liệu em đã sẵn sàng cho những trách nhiệm này chưa??:LoveStruc:
Tối qua về nhà, ôm con vào lòng mà chị cứ nhớ đến gương mặt ngây thơ của bé Mai, bé Hân...Bé Mai cũng tầm tầm với Jerry nhà chị...Tội cho các con quá..Thấy mình thật là bất lực...:Sad::Sad:
________________________________________
mecobexiu
11/10/2008, 09:30 AM
Hom qua mang i e ko vao duoc, sot ruot qua! Em cung nghi nhu chi. Co the day la cam xuc tuc thoi nen mecobexiu chua luong het duoc nhung kho khan lau dai. Lieu chong, ba me chong co thoai mai khong? Roi tuong lai be sau nay, roi khi be truong thanh, nhung mac cam, nhung kho khan khi be la 1 thieu nu... Nhieu lam me co ah. Lieu co vuot qua duoc khong?

Minh cung xem qua history cua ban, hinh nhu gia dinh ban chuan bi dinh cu qua My. Vay quyet dinh nay co qua voi vang, mong ban suy nghi can nhac.
Xin loi vi minh ko type duoc dau! Rat cam phuc tam long cua ban!
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:45 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:
Em thật cảm động trước tình cảm mà chị và gia đình dành cho các bé. Em cũng hy vọng các bé sẽ có gia đình như những đứa trẻ bình thường khác. Cảm ơn chị
________________________________________
MeyeuBinBocuame
11/10/2008, 09:54 AM
Sáng nay em đến viện Nhi thăm các bé nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Chán quá. Khệ nệ ôm một túi đồ rõ to, nào là bỉm, khăn tắm và một số quần áo nhỏ của các bé nhà em, lại còn lớ ngớ phải hỏi thăm mấy người mới tìm được thế mà bảo vệ không cho vào. Em xin ghi lại thời gian thăm lên đây để mẹ nào có đến thăm các bé thì căn giờ mà đến không thì lại mất công giống em hôm nay.
- Sáng từ 6h30' đến 8h
- Trưa từ 11h đến 13h
- Chiều từ 16h đến 20h
Thứ hai ngày 13/10 giờ nghỉ trưa em lại vào viện. Có mẹ nào đi với em không ạ? Nếu đi thì nhắn tin cho em theo số 0982400288 ạ. Công ty em ở Lò Đúc ạ.
________________________________________
Ethan
11/10/2008, 10:16 AM
Mình và ox mình có ý định nhận 1 đứa là con nuôi lâu rồi, cũng là để cho bé nhà mình có bạn chơi, mình sẽ nhận nuôi bé, mình biết là nếu nhận con nuôi thì mình sẽ bị chậm trễ giấy tờ bảo lãnh,nhưng gia đình mình cũng đã tính toán phương án rồi, vừa ko làm chậm giấy tờ của mình, vừa đưa được bé sang Mỹ nữa. Mình ko ở chung với BMC nên ko lo lắng chuyện đó, ox thì rất ủng hộ mình. Bây giờ mọi việc đều do HQ và nhà nước quyết định có cho mình nhận bé hay ko thôi. Cám ơn mẹ Chunghieu và childlike mother đã quan tâm đến mình :Rose:

Chị ơi chị thật tốt quá.Theo em được biết thì chị nhận bé Gia Hân làm con nuôi đúng không? Em đã search mạng và được biết bệnh của bé Hân chữa không khó lắm vì bé vẫn có lỗ hậu môn chỉ không có đường dẫn xuống thôi và phẫu thuật thì cũng không rắc rối lắm(vì nhiều bé giống Gia Hân nhưng k có lỗ hậu môn) bé rất xinh chị ạ.2 mắt đen láy to tròn.lông mày lá liễu và có hai má lúm đồng tiền
________________________________________
291179
11/10/2008, 01:17 PM
gủi mecobexiu , mẹ tốt bụng quá, thay mặt con cảm ơn mẹ nhiều nhiều nha, Theo mình nếu mẹ thương con, quyết tâm nhận con thì mẹ làm ngay đi, vì khi có bố mẹ mọi thủ tục phẫu thuật cho bé sẽ nhanh hơn, vì ở bệnh viện họ không mấy mặn mà với các bé mồ côi mẹ ah, mình càng thương các con thì các bác sĩ ở đó lại càng lạnh nhạt tội các con lắm, đôi lúc muốn họ làm gì đó cho con nhưng không đủ tư cách để đề nghị với bác sĩ ( vì không phải người thân của bé, bác sĩ họ không chấp nhận), mình ủng hộ mẹ, vậy mẹ bàn bạc thêm và làm nhanh để con đỡ khổ nhé! Yêu mẹ và các mẹ, hôn các con!
________________________________________
ALnML
11/10/2008, 04:25 PM
Ngày 10.10 nhận từ TK,... số tiền 200k của bé Hải Vân Hải Sơn – 77 Hàng Buồm
Ngày 10.10 nhận từ TK ....số tiến 250K của Mẹ Cáo (Tên hay thế mà ko cho chi hô)- Liên lạc với hoamai 0912442944 nhé để lấy địa chỉ của cậu bé Bắc giang
Ngày 11.10 nhận từ TK ....967 số tiền 400K của mecobexiu
Ngày 11.10 nhận từ TK....23 số tiền 200K của Me Anh Thu

Còn vài cái TK ...ko có chủ nhân các mẹ ko nhắn giùm mình đuôi TK, ID của các mẹ và tiền chuyển cho ai thì mình cũng ko thể post lên đc...Làm ơn giúp mình cái...
@mecobexiu : chị có 2 số liên lạc 094, số kia chi mới dùng nên hay để lung tung:Sad:...Cần gi em gọi vào số chữ kỹ chị nhé.
Nhận con nuôi từ BV thủ tục khá phức tạp, chị sẽ nhắn các mẹ phụ trách hỏi han cụ thể giúp em. Bé Hân ở khoa này cũng là may mắn hơn bé Mai .
Theo chị được biết muốn nhận con nuôi thì nhận từ Trung tâm chứ ko nhận đc từ BV. con có thể chưa cần về TRung tâm nhưng giấy tờ phải từ BV chuyển về tRung tâm sau đó mới có thể chuyển cho bố mẹ nuôi.
Các mẹ lo lắng suy nghĩ như vậy vì nghĩ đến tương lai lâu dài cho cả em và bản thân bé. Điều này chị sẽ trao đổi riêng với em. Cũng như các mẹ, chị cảm phục em lắm....Ở đây có rất nhiều mẹ luôn "ước gì" mà ko thể làm đc. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
12/10/2008, 07:23 AM
Ngày 10.10 nhận đươc từ TK ...7439 số tiền 100K của HeoPink
Ngày 10.10 nhận từ TK...9464 papa_and_mama số tiền 200K của Ủn Ỉn Út 12AL. Thật cảm ơn các bạn ở Hội Ủn Ỉn Út 12AL vì các bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của HQ...Thật đáng quý ..thế mới thấy sự đồng lòng, đoàn kết là rất quan trọng :LoveStruc::LoveStruc:
@meyeuBiBocuame : Trưa thứ 2 cho chị đi nhờ xe em với ...0913569988. Chị làm ở 32 Hoà Mã. Tuy nhiên em đừng mang nhiều đồ quá thế ....Chắc sẽ gạn lọc và mang bớt về đó em. Giường bệnh chật lắm.
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 10:20 AM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 12:21 PM
Các mẹ ơi,có mẹ nào rảnh hôm nay không vào viện xem bé Hân thế nào,bệnh viện vừa gd cho em nói bé Hân bị tắc ruột rồi và chị trông bé phải chuyển xuông khoa khác và hnay không có ai trông bé,có mẹ nào rảnh thì bớt chút thời gian vào xem bé thế nào không tội nghiệp lắm

Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 12:42 PM
Các mẹ ơi, đã có ai đến thăm bé chưa...Mình lo quá...

Em đã gọi điện cho mấy chị vào thăm bé rồi nhưng chưa biết thế nào ,hikhik hôm nay em chẳng đi đâu được vì không có ai trông Ethan,nhà mỗi 2 mẹ con:mad:
________________________________________
chicadua
12/10/2008, 01:45 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
________________________________________
chunghieu1920
12/10/2008, 01:55 PM
Tình hình con sao rồi các mẹ, em lo quá! Có mẹ nào vào với bé được không ạ!
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:39 PM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.

Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 03:41 PM
Sốt vì tắc ruột đấy chị ơi.em có gọi cho y tá khoa họ nói vậy.cả đêm khóc không ăn và cũng không ngủ luôn.Có gì mai em với vào được.hik sốt ruột quá

Vậy bây giờ ai đang ở với bé vậy các mẹ? Các mẹ HN cố gắng nhé...Cảm ơn các mẹ thật nhiều, tặng hoa cho các mẹ này :Rose::Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::Lov eStruc:
Bé Hân ơi , cố gắng lên con nhé, mong ông trời phù hộ cho con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 03:59 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé:)
________________________________________
childlike mother
12/10/2008, 04:09 PM
Tình hình bé Hân đã được hội chuẩn là không bị tắc ruột mà chắc là thiếu máu nhưng bụng vẫn chướng lắm và cũng phải chuyển xuống khoa ngoại nữa và rất vui là chi Thu vẫn chăm bé,thế là các mẹ yên tâm rồi nhé:)

:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?
________________________________________
Ethan
12/10/2008, 04:53 PM
:LoveStruc::LoveStruc:Cảm ơn em nhiều nhé :Rose:
Thiếu máu thì có cách gì điều trị hả em? Hay là do bé ăn ít không đủ chất?

Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể
________________________________________
VTNY205
12/10/2008, 07:51 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
________________________________________
181
12/10/2008, 10:46 PM
Các bạn cho Ý hởi bé Hân nằm ở phòng nào của khoa tiêu hóa vậy, ngày 15-OCt khi vào thăm bé tRân mổ hàm ếch Ý sẽ ghe thăm bé.
VTNY205 ơi, Bé này ở HN cơ đấy, từ bữa giờ mình cũng rất quan tâm nhưng chưa giúp được gì, chỉ xem và thầm cầu nguyện cho Bé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 08:21 AM
Thiếu máu thì chỉ còn cách chuyền máu thôi chị ơi.Chắc ngày mai bsy ở khoa sẽ tiến hành chuyền máu cho Hân,Không phải Hân ăn k đủ chất đâu chị mà em nghĩ vì mắc chứng k có hậu môn liên quan đến tiêu hóa nên ăn khó hấp thu vào cơ thể

Không biết đến bao giờ bé mới được phẫu thuật nhỉ..Tội nghiệp con còn bé quá cơ....:Crying::Crying:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:40 AM
Mẹ Ethan ơi, mấy giờ mẹ vào viện thăm hai bé đấy cho mình đi cùng với nhé. Hôm qua mình cũng vào viện nhưng không được vào vì hết giờ thăm. Vả lại đây là lần đầu tiên đi vào viện Nhi nên hơi bị lúng túng. Cho mình đi cùng lần này thôi, lần sau mình tự đi một mình vậy. Nếu được thì nhắn tin cho mình nhé. Số đt của mình là 0982400288
________________________________________
MeyeuBinBocuame
13/10/2008, 09:56 AM
Sáng nay minh mải loay hoay với bé Mai nên ko xuống chỗ Hân. Tối qua trước khi mình về bé Hân hơi sốt. Sau đó MÌNH lại bị đuổi vì ko có áo vàng. Ethan có gì liên lạc với mình nhé(Hoàng Mai 0904441516) xem tinh hình thế nào để mình thu xếp xem.
Chị ơi trưa nay chị có vào với hai bé không? Chị em mình hẹn nhau ở cổng bệnh viện nhé.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 11:08 AM
Các mẹ ơi, hôm nay vào thăm bé rồi cập nhận cho bọn mình nghe với nhé..Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Bé Hân, bé Mai ơi, cố lên các con nhé..Ông trời sẽ phù hộ cho các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
291179
13/10/2008, 11:24 AM
Hôm qua mình có ghé thăm bé Hân, trông con tội nghiệp lắm các mẹ ơi, bị chướng bụng không được ăn gì, mồm cứ mút lấy mút để cái múm vú giả, chắc con đói và khát nữa, nhưng bác sĩ bảo ko được cho ăn, con bé tẹo teo, nhìn tội lắm
không làm được gì cho con, cầu trờ phù hộ con khỏe mạnh.
Có cách nào không các mẹ, nếu có phương án các mẹ update để các mẹ khác chung tay nhé!
________________________________________
giang.gef
13/10/2008, 11:34 AM
Các chị ơi cho em hỏi: thứ 7 em muốn đến thăm bé Hân thì em có thể đến vào giờ nào ạ? Và đến thăm như thế thì có thể đi mấy ngươi đến ạ (vì bệnh viện đến đông người quá cũng không được mà)? Em lần đầu tham gia hoạt động này nên mong các chị chỉ bảo.
________________________________________
mecobexiu
13/10/2008, 01:48 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 02:56 PM
Không biết HQ mình có tính đến việc thành lập một mái nhà chung cho các bé mồ côi bị bỏ rơi như bé Mai, bé Hân chưa nhỉ...Nếu có thì mình xin góp phần bằng tất cả khả năng của mình..:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
13/10/2008, 03:05 PM
Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
Metrangngoc
13/10/2008, 04:12 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.
________________________________________
childlike mother
13/10/2008, 04:23 PM
Thương con đau xé ruột Hân ơi ! mà sao bệnh của con lại tiến triển chậm như vậy ? hay tại thân phận con như thế nên không được quan tâm như những bệnh nhân khác ? con chịu đau đớn như vậy đến khi nào đây ? các mẹ đã họp bàn xong chưa, có cách nào giải quyết cho con tốt hơn không ?
Mình nghĩ việc thành lập mái nhà chung cho các con nếu được tất cả các mẹ ủng hộ thì không phải là quá khó, các mẹ sớm cùng tính xem sao.

:LoveStruc::LoveStruc:
Không thể so sánh nỗi đau nào với nỗi đau nào..Nhưng đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất của các con là không có cha mẹ cận kề :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
13/10/2008, 04:25 PM
Con đáng thương quá! Gia Hân bé bỏng lắm và yếu nữa, các mẹ sẽ làm những gì có thể cho con, bây giờ phải chờ bác sĩ ra kết luận, sốt ruột quá các mẹ ạ.
________________________________________
L'amourenrose
13/10/2008, 04:25 PM
@mecobexiu: yêu mẹ quá.
Theo mình thì bé Hân còn yếu quá, nên bác sĩ không thể mổ lần 2 ngay được vì bé sẽ không đủ sức chống chọi. Còn việc thành lập mái nhà chung, các mẹ cũng đã bàn bạc bên chuyên đề của bé Mai rồi, hiện tại vẫn còn đang bế tắc quá. Mình phải lần hồi từng bước thôi.
Mẹ nào có sáng kiến gì thì post lên nhé.
________________________________________
chunghieu1920
13/10/2008, 05:59 PM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:

Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!:mad:

Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 09:18 AM
Hôm nay bận quá, tranh thủ ra vào đọc tin các con mà sốt ruột quá các mẹ ah. Chỉ biết cầu nguyện mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con.:LoveStruc:

Chắng biết nói sao, lúc các mẹ kể con khỏe thì vui. Lúc các con sốt, đau lại buồn, lo và thấy bất ổn vô cùng. Thương các con vô tội!:mad:

Còn chuyện mở trại trẻ mồ côi, không đơn giản chút nào các mẹ ah. Kinh phí là một chuyện, quan hệ lại là vấn đề khác. Nhưng cái chính là mở ra để mong muốn nhận nhiều hơn những hoàn cảnh đáng thương ư, là nơi để họ vứt bỏ các thiên thần mà không hề day dứt ư? Điều này, em cũng như các mẹ hoàn toàn không muốn.:Straightf:.

Đúng là không đơn giản tí nào em nhỉ..
Mình cũng nghĩ chắc do bé Hân yếu quá nên chưa thể phẫu thuật tiếp...:Crying:
Có tin gì mới ác mẹ chịu khó update cho bọn mình với nhé. Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Cố lên con gái nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
HeoPink
14/10/2008, 12:30 PM
Trời ơi, sao ông trời cứ bắt những đứa bé nhỏ bé đáng yêu như thế này phải chịu khổ thế??? :Crying: Đọc mà suýt bật khóc luôn :Crying: Nếu bắt ai phải chịu thì bắt bố mẹ bé phải chịu thay chứ vì đẻ bé ra rồi mà lại bỏ rơi bé cô độc như thế này :Crying:


Các mẹ ơi, em vừa gọi điện cho chi trông bé Hân thì thấy bảo là con sáng nay ăn vào thì lai ra hết, ra cả phân nữa nên bác si vẫn sợ là bị viêm ruột nên lại đua con đi chụp City để xem thế nào, chiều mới có kết quả. Thế là con hôm nay lại bị nhin tiếp, chẳng được ăn uống gì, tội con quá con ơi, đành chỉ truyền nước thôi, tối qua em vào con đang truyền máu đến 12h đêm mới xong, cứ khóc mãi. Sáng nay thấy chị ấy nói là đã đi được rồi, đi nhiều lắm, bụng cũng đỡ chướng hơn nhiều, nhưng vẫn cứ bị chớ ra. Em đang nghĩ là liệu có phải họ định mổ cho con nhưng vì con bé bỏng yếu ớt quá nên chưa thể tiến hành ngay được, nhưng thật bây giờ mà mổ ngay thì con làm sao mà chịu được, hai hôm nay không được ăn uống gì. Chẳng biết chiều nay họ đưa ra kết luận gì rồi có chữa chạy thế nào không chứ cứ tình hình này thì con làm sao mà khỏe lên được, ăn không được ăn, chỉ mỗi truyền nước với máu, mà cứ chọc ven nát hết cả chân tay, đầu trông không thể cầm được nước mắt các mẹ ạ, khổ thân con bé tí bé tao mà ngày nào cũng chịu kim đâm, cứ nghĩ vậy là em lại không thể chịu nổi các mẹ ạ, hôm nay các mẹ hop bàn về việc con thế nào thông báo cho em biết với nhé.
Gửi mẹ mecobexiu, em mới tham gia nên chưa biết có 2 topic dành riêng cho hai con,biết được chị quyét định nhận nuôi bé Hân, em cảm động lắm và yên tâm cho con rồi, từ hôm trước về lòng em nặng trĩu lo cho con, cảm ơn chị nhiều nhiều lắm, mong sẽ có lúc được gặp chị để gửi lời cảm ơn trực tiếp tới chị và ông xã.
________________________________________
MeyeuBinBocuame
14/10/2008, 02:10 PM
Ko biết khi nào bé mới được mổ để có thể ăn uống lại được đây? Chị Loan ơi, khi nào bé có thể mổ được hả chị? Sao bác sĩ ko mổ lần 2 cho bé để bé mau hết bệnh nhỉ?
Mecobexiu ơi! Mình là Hà, mình vừa ở Viện Nhi trung ương thăm bé Hân và bé Mai. Hôm nay bé Hân đã khá hơn rồi, bé ăn được hai lần sữa và ngủ ngoan lắm. Nghe bác sỹ nói thì mỗi lần mổ phải cách nhau 3 tháng cơ. Nói chung các bác sỹ khoa tiêu hóa rất tốt và rất quan tâm đến bé Hân nên mẹ cò yên tâm nhé. Tuy nhiên khi nhìn thấy hậu môn nhân tạo của bé Hân mình không cầm được nước mắt. Mỗi lần vệ sinh chỗ mổ, bé rất đau và khóc tím tái người. Thương lắm! Chị Thu, người hiện nay chăm sóc bé Hân sắp về quê rồi. Không biết tìm ai trông bé đây vì chị Thu chăm bé rất cẩn thận (Mình cảm nhận thế).Mình sẽ gửi tiếp sau nhé vì đang có việc bận
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Me Pig
14/10/2008, 04:02 PM
Cũng còn may là các bác sĩ ở khoa Hân nằm còn quan tâm và tốt với bé nên bé cũng đỡ thiệt thòi, vì dù rằng rất muốn rất tha thiết nhưng những người như chúng ta ko làm gì được hơn còn việc quan trọng nhất là chữa bệnh cho con thì trăm sự nhờ bác sĩ, bác sĩ có tâm thì tốt. Hân bé xíu, nhỏ và yếu ớt, thương lắm. Chị Thu trông bé sắp về thì làm sao đây, tìm đựoc người chăm sóc tận tâm khó lắm...
________________________________________
childlike mother
14/10/2008, 04:03 PM
kukumalu ơi, bé Mai đã có lịch chăm sóc rồi, còn bé Hânthì sao? Bài thơ bạn viết hay lắm nhưng mình không thể và không đủ can đảm đọc hết được, mới đọc được được 2 câu đầu thôi :Crying::Crying: (Mà không hiểu sao sinh xong mình mau nước mắt không kiềm chế đựoc...:Sigh:)
________________________________________
Nhím_Minh Thư
14/10/2008, 04:48 PM
Các chị có thể cho em biết chi tiết về bệnh của con như thế nào được không ạ? Em ở xa, cũng đang khó khăn quá, em sắp thất nghiệp rồi, chỉ biết chia sẻ thôi. Ở gần nhà em cũng có 1 em, sinh ra đã không có hậu môn, các bác sỹ phải phẫu thuật rất nhiều lần. Cách đây hơn 10 năm, em ấy còn phải đeo bịch nylon ở bên cạnh người nữa cơ. Mãi sau mới phẫu thuật hậu môn cho em ấy được. Bây h thì ổn rồi. Em ấy lớn lắm rồi, đang học cấp 3. Em nghĩ là nếu bé Hân có được điều kiện chăm sóc tốt thì cũng sẽ ổn thôi ạ. Em hi vọng thế.
________________________________________
ALnML
15/10/2008, 06:52 AM
Ngày 13.10 nhận từ TK...số tiền 300K của mẹ yeubong gửi bé Mai + Hân
em đã chuyển vào TK của chị Loan 500k hôm thứ 7 từ tài khoản Nguyễn Thị Phương Chi tại VCB Phú mỹ Hưng. tùy chị sử dụng cho bé nào cũng được ạ.

Ngày 11.10 nhận từ TK ....760 số tiền 500K của mẹ bêbê gửi cho hai bé

Bác Loan oi,

Sáng nay em vừa chuyển khoản cho bác 1 triệu (đuôi tài khoản là 1542 nhé). Em gửi cho 5 cháu, mỗi cháu 200 (Mai, Hân, Sheva, bé Giao-7thang, bé Quân-Thịnh liệt).

S.
Ngày 13.10 nhận từ TK...1542 số tiền 400K của Mít và Nem cho Mai và Hân


Cho dù tình hình thế nào thì khoa tiêu hoá cũng sẽ vẫn tạm lo đc cho bé bởỉ vì trc khi chúng mình vào khoa vẫn lo cho bé mà. Điều yên tâm hơn cả là y bác sỹ ổn ạ.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
15/10/2008, 08:33 AM
Các mẹ ơi, sáng nay mẹ nào vào thì mua cho con Hân một số thứ sau ngay nhe, con cần dùng ngay đấy ạ:
1. 1 bình sữa có cả nắp đậy v à 1 bình uống nước để con uống thuốc (bây giờ chỉ có mội 1 bình vừa uống sữa vừa uống thuốc rất bất tiện cho chị thu trông bé, lại không có nắp nữa nên mất vệ sinh)
2. 1 tuýp thuốc nhỏ mắt Cloroxit H để bôi vào hậu môn cho con mỗi lần vệ sinh thì con hết đau.
3. 1 tuýp chống hăm bepanthen để bôi bẹn cho con
4. 5 hộp băng gạc đã tiệt trùng để dùng dần băng hậu môn cho con (hôm qua em lên hết rồi), chục gói bông tiệt trùng để rửa cho con khỏi đau.
5. 1 lo dầu trị cứt trâu Baby Johnson
6. Thêm 1 núm ti giả nữa để thay đổi cho con, cái núm kia dùng mãi khó giữ vệ sinh lắm.
7. Thêm 1 ít khăn nhỏ để lau cho con và mẹ nào có tã chéo mềm thì mang cho con độ chục cái để con quấn hậu môn nhé, con đang thi
Sáng nay mẹ nào vào thì cố gắng mang ngay vào cho con nhé, tối qua em vào mới biết là con đang thiếu và hết các thứ đó nên không kịp mang vào ngay. Nhờ các mẹ mang luôn cho con nhé vì ngày kia em mới vào với các con được mà sáng nay con cần ngay các thứ đó rồi.
các mẹ ơi, các mẹ quan tâm thêm đến bé Hân một tý nữa nhé, khi vào thăm thì hỏi luôn chị Thu xem có thiếu gì của bé không thì còn mang thêm cho bé chứ em thấy có vẻ các mẹ tuần này mải tập trung lo cho con Mai quá nên ít hơn đến con hay sao:Sad:. Thương cả hai con lắm, tối qua em vào đến 8h về, Hân sốt cao 38,5 độ, bụng lại hơi trướng, nghe nói hôm nay có thể các bác sỹ khoa ngoại sẽ nới rộng thêm chỗ thắt hậu môn nhân tạo của con để con dễ đi ngoài hơn. Con bé, yếu và mệt lắm, lại không ăn được, suốt ngày truyền và tiêm, người gầy khô còn mỗi da bọc xương thôi, trông mà thương quá đến không cầm được nước mắt các mẹ à. Các mẹ cố gắng đến với con Mai và quan tâm đến con hơn tý nữa nhé, em đang lo chị THu tới đây mà phải về thì ai vào trông con đây, con cần người khéo, biết cách vệ sinh theo đặc thù bệnh lý thì mới được chứ mà không biết mà làm thì con đau lắm, và quan trọng nhất là người phải có tâm và thương con thực sự. Các mẹ xem thu xếp dần để nhỡ may chị Thu có về thì còn có người thay thế cho con ngay nhé chứ con bé và đau đấng thế thì không thể để con một mình được đâu ạ. Con cần được vệ sinh thường xuyên chứ nếu không thì lại bị loét hết da vì dịch ruột ở chỗ hậu môn giả chảy ra có ãits làm con rát lắm.
Các mẹ cố gắng nhé, yêu các mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
15/10/2008, 09:04 AM
Chị LOan và mẹ Kukumalu ơi. hôm trước em gửi mẹ Mai Tuổi trẻ 500K cho hai con nhé, mẹ Mai sẽ chuyển giúp vào quỹ cho hai con giúp em vì em không có lúc nào đi chuyển khoản vào TK hai mẹ được, các mẹ thông cảm cho em nhé, bây giờ chỉ muốn mau chóng thu xếp ổn thỏa được cho hai anh cu con ở nhà và công việc cơ quan là ù té chạy ngay lên với 2 con thôi, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian và lo cho các con ở bệnh viện một mình, thương lắm. Các mẹ nhớ nếu không mang đủ hết được thì sáng nay cô gắng mang ngay cho con bình sữa, 2 tuýp thuốc và bông băng gạc nhé vì những thứ đó con cần ngay để dùng và vệ sinh rồi, không có thì con đau lắm. Còn những thứ sau để ngày kia em vào em mang cũng được.
À, hôm qua có 1 chị là mẹ của Bi ở Hải Phòng gọi điện cho em muốn chuyển tiền vào TK của em để nhờ mua quà cho hai con vì chưa lên thăm 2 con ngay được, nhưng em đã nói chị ấy chuyển thẳng vào TK chị Loan vào Quỹ để điều trị lâu dài cho 2 con, vậy chị Loan để ý check nhé. Chị ấy cũng nhắn nhủ nhiều và thương hai con lắm. Mẹ nào hôm nay vào thì nhớ update thông tin các con nhé, không lên được lòng dạ như ngồi trên đống lửa ấy, hôm nay có thể con Hân phải làm thủ thuật nới rộng hậu môn, các mẹ vào thì đến xem con thế nào ngay nhé. Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
childlike mother
15/10/2008, 09:34 AM
Chị LOan và mẹ Kukumalu ơi. hôm trước em gửi mẹ Mai Tuổi trẻ 500K cho hai con nhé, mẹ Mai sẽ chuyển giúp vào quỹ cho hai con giúp em vì em không có lúc nào đi chuyển khoản vào TK hai mẹ được, các mẹ thông cảm cho em nhé, bây giờ chỉ muốn mau chóng thu xếp ổn thỏa được cho hai anh cu con ở nhà và công việc cơ quan là ù té chạy ngay lên với 2 con thôi, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian và lo cho các con ở bệnh viện một mình, thương lắm. Các mẹ nhớ nếu không mang đủ hết được thì sáng nay cô gắng mang ngay cho con bình sữa, 2 tuýp thuốc và bông băng gạc nhé vì những thứ đó con cần ngay để dùng và vệ sinh rồi, không có thì con đau lắm. Còn những thứ sau để ngày kia em vào em mang cũng được.
À, hôm qua có 1 chị là mẹ của Bi ở Hải Phòng gọi điện cho em muốn chuyển tiền vào TK của em để nhờ mua quà cho hai con vì chưa lên thăm 2 con ngay được, nhưng em đã nói chị ấy chuyển thẳng vào TK chị Loan vào Quỹ để điều trị lâu dài cho 2 con, vậy chị Loan để ý check nhé. Chị ấy cũng nhắn nhủ nhiều và thương hai con lắm. Mẹ nào hôm nay vào thì nhớ update thông tin các con nhé, không lên được lòng dạ như ngồi trên đống lửa ấy, hôm nay có thể con Hân phải làm thủ thuật nới rộng hậu môn, các mẹ vào thì đến xem con thế nào ngay nhé. Cảm ơn các mẹ.

Tội nghiệp con gái quá, đọc từng dòng mà thắt cả tim gan...Giá như đánh đổi được một phần tuổi thọ của mình cho các con....:Crying:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
15/10/2008, 10:06 AM
:Crying::Crying:Các mẹ ơi, em xin lỗi hôm nay hơi nhiều lời chiếm nhiều vị trí diễn đàn của các mẹ quá nhưng phiền các mẹ thông cảm cho em nhé, tại vì em thấy các mẹ có vẻ ít quan tâm đến con Hân quá nên phải nhắn nhủ các mẹ ngay. Biết là các mẹ tin tưởng cô Thu trông con nên dồn phần lớn tâm lực tập trung lo cho con Mai, nhưng cô ấy cũng vẫn còn phải chăm cả con cô ấy nữa nên không thể hoàn toàn trông cậy vào cô ấy được, cô ấy rất khéo và thương con Hân nên mình yên tâm, nhưng các thứ con thiếu khá nhiều mà cô Thu thì không thể tự mua được rồi, vậy nên các mẹ cần lo cho con thêm nữa. Thêm nữa, cô ấy đã nói với em khả năng một vài hôm tới, khi hội chẩn có kết quả cho con cô ấy thì một là nếu mổ, cô ấy sẽ phải tập trung chăm sóc con của mình, hai là nếu không mổ thì sẽ xuất viện, nên thế nào thì rồi cũng đến lúc Hân lại bị đơn độc một mình chẳng có chăm sóc thường xuyên như bé Mai bây giờ. Thời gian con nằm viện điều trị là sẽ khá dài chứ không thể ngày một ngày hai, mà đặc thù bệnh lý của con thì không thể để con một mình cả đêm được vì con cần vệ sinh thường xuyên. Thế nên việc tìm người trông con phù hợp với con em nghĩ các mẹ cũng cần tính dần ngay các mẹ ạ, chứ để đến lúc cô ấy về rồi mới cuống lên đi tìm như cho con Mai bấy giờ thì em sợ là con không chịu được.
Với lại Hân bị đặt hậu môn ra ngoài mỗi lần vệ sinh rất đau, dạo này con lại bị trướng bụng và sôt thường xuyên, mấy lần em để ý rồi, con đau nhưng chỉ cần bế con lên nựng nịu dỗ dành là con nằm yên mở tròn mắt nhìn hoặc ngủ gà gật ọ ẹ đáng yêu lắm, tối qua em lên bế con ru con à ơi mà con nằm yên cho chị Thu thay vệ sinh không khóc nhiều lắm đâu, như vậy có nghĩa là con nếu được nưng nịu vỗ về thì con sẽ đỡ đau đi rất nhiều. Vậy nên em muốn nói với các mẹ là cho tiền thì là rất tốt để chữa trị cho các con lâu dài, nhưng ngay hiện tại con vô cùng cần được có vòng tay và hơi ấm tình thương của người mẹ để vỗ về con cho con khỏi đau đấng, quan trọng lắm các mẹ à. Em lên cho con bú nhưng con bú bình quen nên bú mẹ hơi khó, chỉ bú được 1 tý, nhưng thèm lắm. Khi em bế con nựng nịu vỗ về và ru con thì con nằm yên bình lắm, thỉnh thoảng ọ ẹ một tý thương lắm các mẹ à. thế nên các mẹ cố gắng nếu mẹ nào có thể thu xếp được thì chịu khó vào bế con nựng nịu con và ru con nhé, con cần những tình yêu thương đó nhiều hơn tiền bây giờ đấy các mẹ ơi. Có mẹ nào có thể cho con bú được thì cho con bú với nhé, con thèm ti mẹ lắm lắm vì từ khi chào đời đến có được ngậm ti mẹ lần nào đâu. Con Hân bé bỏng đáng thương không kém gì con Mai đâu các mẹ, cứ nghĩ đến con là em không cầm nổi nước mắt các mẹ ạ. Em chỉ mong con nhanh chóng được phẫu thật cho ổn thỏa để mẹ Cobexiu đón con về thì mới chăm chút cho con được chứ cứ nằm mãi ở viện thì còn khổ còn đau lắm, thương con quá con ơi. Thấy con đau con mệt mà mình thì bất lực em thấy mình vô dụng quá, chỉ biết bế con ru và khóc thôi,:Crying:. Một lần nữa xin lỗi các mẹ về sự lắm lời này nhưng mong các mẹ lưu ý nhé, con bé bỏng yếu ớt nên cần tình thương và vòng tay hơi ấm người mẹ bây giờ lắm lắm, tiền thì ai cũng có thể cho được nhưng hơi ấm tình thương và sự vỗ về nựng nịu của tình mẫu tử thì chỉ có các mẹ mới cho con được thôi, các mẹ sẵn sàng cho con nhé.
________________________________________
L'amourenrose
15/10/2008, 10:33 AM
Mình vừa nhận được tin từ mẹ Kukumalu, hiện tại đều đã có người trông cả bé Mai và bé Hân, nên cũng tạm yên tâm phần nào. Tiếc là mình ở cũng xa, không thường xuyên qua thăm hai con được, may mà có các mẹ bên HN thường xuyên qua với con. Yêu các mẹ :LoveStruc:
Tối mai mình sẽ vào với 2 con. Khoảng 6h30 pm sẽ tới nơi.
________________________________________
ALnML
15/10/2008, 10:38 AM
:Crying::Crying:Các mẹ ơi, em xin lỗi hôm nay hơi nhiều lời chiếm nhiều vị trí diễn đàn của các mẹ quá nhưng phiền các mẹ thông cảm cho em nhé, tại vì em thấy các mẹ có vẻ ít quan tâm đến con Hân quá nên phải nhắn nhủ các mẹ ngay. Biết là các mẹ tin tưởng cô Thu trông con nên dồn phần lớn tâm lực tập trung lo cho con Mai, nhưng cô ấy cũng vẫn còn phải chăm cả con cô ấy nữa nên không thể hoàn toàn trông cậy vào cô ấy được, cô ấy rất khéo và thương con Hân nên mình yên tâm,
Cảm ơn vì những tình cảm của em.
Khoa Tiêu hoá như đã nói từ đâu, Hội quán ko đủ chức danh nên ko thể đưa ng của mình vào. Chị Thu là ng mà khoa tìm...nên một tay chi mới chăm 2 bé. Con chị Thu rất thương bé Hân nên 3 ng cứ như một nhà. Nếu có sự việc xảy ra đột xuất ko có ng khoa sẽ tiếp tục trông và tìm ng cho chúng mình . Các mẹ yên tâm.
Đúng như mẹ HVA nói các mẹ nếu có thể dành thời gian lên chăm con nhé.

@Mẹ Hiếu Việt Anh: Tiền của em chị ko thấy có thông tin:) ...nhưung ko sao để bạn Mai chi trả các lần chụp xét nghiệm cho bé Mai.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
15/10/2008, 11:05 AM
Cảm ơn chi Loan nhiều nhiều, nghe vậy em cũng thấy yên tâm phần nào rồi, nhưng thương con quá chị ạ nên em không cầm lòng được. Còn tiền thì thế nào cũng được, mẹ Mai đã hỏi mẹ Kukumalu v/v tiếp nhận tiền và thay mặt mẹ Kukumalu nhận để chi trả cho các con rồi ạ. Rất cảm ơn mẹ Mai đã tạm vi phạm nguyên tắc của HQ để nhận giúp em. Em chưa có điều kiện để đóng góp nhiều, nhưng sẽ cố gắng luôn đồng hành cùng các mẹ (cả công lẫn của) để hỗ trợ các mẹ WTT và HQ chăm sóc các con đáng thương của chúng ta. Chỉ mong các con chóng khỏe và sớm có được mái ấm bình yên.
________________________________________
childlike mother
15/10/2008, 11:26 AM
Cảm ơn chi Loan nhiều nhiều, nghe vậy em cũng thấy yên tâm phần nào rồi, nhưng thương con quá chị ạ nên em không cầm lòng được. Còn tiền thì thế nào cũng được, mẹ Mai đã hỏi mẹ Kukumalu v/v tiếp nhận tiền và thay mặt mẹ Kukumalu nhận để chi trả cho các con rồi ạ. Rất cảm ơn mẹ Mai đã tạm vi phạm nguyên tắc của HQ để nhận giúp em. Em chưa có điều kiện để đóng góp nhiều, nhưng sẽ cố gắng luôn đồng hành cùng các mẹ (cả công lẫn của) để hỗ trợ các mẹ WTT và HQ chăm sóc các con đáng thương của chúng ta. Chỉ mong các con chóng khỏe và sớm có được mái ấm bình yên.
:LoveStruc: Đúng như bạn nói đấy..Các con cần nhất là vòng tay ôm ấp vỗ về..Mình nghĩ bé Hân còn non nớt lại phải bú bình nhiều, không ti mẹ được..Hay các mẹ thử vắt sữa ra bình cho con bú xem thế nào...Cả bé Mai nữa, có sữa mẹ sức đề kháng sẽ tăng lên...Mình trộm nghĩ như vậy đấy..Nếu không thì các mẹ đừng mắng mình sàm tấu nhé .Yêu các mẹ nhiều nhiều lắm :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
kukumalu
15/10/2008, 04:06 PM
Chị Loan ơi chị Mai có call em nói đã nhận hộ mẹ nào đó 500k (e ko nhớ lắm) nhưng mấy lần chị e gặp nhau toàn gấp gáp tắm táp cho con với chạy đi chỗ nọ chỗ kia nên c ấy quên chưa đưa thôi, khổ quá. E phải đưa bác chứ, tài chính đầu ra đầu vào là phải đúng chỗ ko thì chít à :Sad:
________________________________________
MecunLan
16/10/2008, 09:11 AM
Sáng nay em đã vào và mua đồ cho Hân rồi ạ, gồm có:- 1 bịch bỉm Bobby size S- 1 bình uống sữa Pigeon to 250ml- 1 bình uống sữa nhỏ dùng để uống nước- 1 ty thay thế Pigeon. hic, em thấy bảo mua ty giả nhưng vì con em chẳng dùng ty giả bao giờ nên tưởng là mua ty thay thế. vào mới biết bé đang mút hoài cái 1 cái ty giả. bé có mỗi một cái thôi- 1 gói khăn sữa- 1 lọ dầu trị cứt trâu Johnson oil- 1 bịch giấy ướt- 5 gói bông + 5 gói gạc- 4 hộp thuốc mỡ Cloruaxit HNhư vậy, còn thiếu Bepanthen và 1 ty giả nữa. Nhà em có 1 tuýp benpanthen dùng được một ít, nhưng tối qua về bận với cu con quá nên quên khuấy mất. Mẹ nào vào mà có thì mang cho con nhé, và mua cho con cái ty giả có núm bẹp ý ạ, vì em thấy con mút cái ty núm tròn cứ phải há tròn cả cái mồm bé xíu ra, trông khổ thân lắm.Con vẫn không được ăn gì, chỉ có uống oleson thôi. vì con vẫn đang bị chướng bụng, bác sỹ không cho ăn. con đói lắm, nên cứ mút ty giả hoài. lúc em và chị Thu đánh lưỡi cho con, tưởng được ăn, con cứ cắn lấy cắn để. khổ thânem không ở với Hân lâu được vì còn chạy lên với Mai. Buổi sáng gần 8h là bảo vệ đã đi đuổi rồi.
________________________________________
MecunLan
16/10/2008, 09:12 AM
kỳ quá, em viết xuống dòng mà add xong lại thành 1 đoạn văn dài, đọc hoa cả mắt.hic
________________________________________
childlike mother
16/10/2008, 09:57 AM
Sáng nay em đã vào và mua đồ cho Hân rồi ạ, gồm có:- 1 bịch bỉm Bobby size S- 1 bình uống sữa Pigeon to 250ml- 1 bình uống sữa nhỏ dùng để uống nước- 1 ty thay thế Pigeon. hic, em thấy bảo mua ty giả nhưng vì con em chẳng dùng ty giả bao giờ nên tưởng là mua ty thay thế. vào mới biết bé đang mút hoài cái 1 cái ty giả. bé có mỗi một cái thôi- 1 gói khăn sữa- 1 lọ dầu trị cứt trâu Johnson oil- 1 bịch giấy ướt- 5 gói bông + 5 gói gạc- 4 hộp thuốc mỡ Cloruaxit HNhư vậy, còn thiếu Bepanthen và 1 ty giả nữa. Nhà em có 1 tuýp benpanthen dùng được một ít, nhưng tối qua về bận với cu con quá nên quên khuấy mất. Mẹ nào vào mà có thì mang cho con nhé, và mua cho con cái ty giả có núm bẹp ý ạ, vì em thấy con mút cái ty núm tròn cứ phải há tròn cả cái mồm bé xíu ra, trông khổ thân lắm.Con vẫn không được ăn gì, chỉ có uống oleson thôi. vì con vẫn đang bị chướng bụng, bác sỹ không cho ăn. con đói lắm, nên cứ mút ty giả hoài. lúc em và chị Thu đánh lưỡi cho con, tưởng được ăn, con cứ cắn lấy cắn để. khổ thânem không ở với Hân lâu được vì còn chạy lên với Mai. Buổi sáng gần 8h là bảo vệ đã đi đuổi rồi.
Bé phải nhịn mấy ngày rồi à? Vậy làm sao con gái chịu nổi....:Crying::Crying:
________________________________________
Me Pig
16/10/2008, 10:48 AM
Các mẹ cập nhật tin tức của Hân nhé. Nhịn lâu vậy thì càng yếu, con có được truyền đạm hay nước gì ko ạ ?
________________________________________
ALnML
16/10/2008, 10:54 AM
Xin các mẹ hãy dành chút thời gian, tình cảm cho con gái bé bỏng đi nhé.
Hội quán và khoa luôn có sự liên hệ vì đây cũng là một trường hợp khoa nhờ Hộị quán mà. Có bát cứ khó khăn nào và cần thủ tục gì khoa sẽ liên hệ với chúng mình . Sáng nay Hạnh nguyễn đã nói chuyện với chị trưởng khoa.
Nhưng số phận của mỗi con ng thì Hội quán và khoa ko thể .....:Sad::Sad: Phải xem ông trời thế nào và sức chống chọi vươn lên của con gái.

Chị Thu vẫn nhận lời giúp đỡ chăm con. Chị cũng khó khăn lắm và buồn vì tìm mãi ko ra bệnh của con chị. Hội quán đang suy nghĩ tìm cách giúp đỡ hai mẹ con chị....

Hãy cầu chúc cho con gái bé bỏng của các mẹ.

Không nhận tiền cho bé Hân nữa các mẹ nhé. Thiếu Hội quán trích quỹ, còn nếu có tình hình tiến triển gì mình sẽ kêu các mẹ sau
Mình tửong là mình đã chai rồi nhưng quả thực mình rất :Sad:buồn .

Ngày 15.10 nhân từ TK...9798 số tiền 200K của Nikita (còn 100 chuyển Thiện Ân)
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
16/10/2008, 11:29 AM
Các mẹ ơi, thương con lắm lắm. Con không được ăn nhưng các bác sĩ đã truyền nước, truyền đạm và truyền máu để duy trì cho con. Hiện tại, theo bác sĩ thì con có thể đang bị viêm ruột, toàn nôn ra mật xanh mật vàng, bụng trướng nên tạm thời phải nhịn để tiêm và truyền thuốc cho khỏi viêm đã. Sau khi chữa hết viêm thì mới làm thủ thuật nong hậu môn để con đi ngoài được bình thường. Vấn đề bây giờ là con quá bé và yếu, rất cần được chăm sóc và vỗ về thường xuyên để nhanh chóng khỏi viêm và hồi phục dần thì mới nong hậu môn được. Vậy nên các mẹ cố gắng thu xếp thời gian tranh thủ thay nhau vào bế và vỗ về con nhé, có hơi ấm và vòng tay của các mẹ con sẽ đỡ rất nhiều đấy (em đã bế và nựng nịu lúc con đau thì đúng là con nín khóc thật và nằm ngủ yên), mẹ con cô Thu cũng rất thương con và chăm con khéo lắm, nhưng mấy hôm nay cô ấy cũng đã mệt mỏi nhiều vì toàn phải thức đêm để dỗ và bế con vì đêm con quấy lắm, vì vậy chúng ta cũng cần thay nhau đến để hỗ trợ cô ấy các mẹ à. Chiều qua cô ấy đã gọi điện cho em nói là buồn và mệt mỏi quá vì con chẳng thấy đỡ gì cả, lại hay quấy đêm. Cô ấy có nói một câu làm em thót cả người vì lo là nếu cứ thế này mãi mỏi mệt quá thì cô ấy cũng không chịu được mà trả lại cho khoa thôi. Em sợ quá nên phải gọi điện liên tục động viên cô ấy ngay để cô ấy bình tâm lại (giờ này mà cô ấy bỏ con thì biết làm thế nào), sáng nay em gọi điện cho cô ấy thì cô ấy có vể bình tâm hơn rồi vì có lẽ các bác sĩ đã có hướng điều trị rõ ràng hơn. Em nghĩ thực chất cô ấy rất thương Hân không nỡ bỏ con vì hôm nay cô ấy đã nói với em là em cũng mệt lắm rồi nhưng thấy con tội quá nên vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cho con (đúng là có người tốt thật, giá con Mai cũng gặp được người như vậy thì đỡ cho con quá). Thế nên các mẹ cố gắng luân phiên nhau vào với con và hỗ trợ cô ấy với nhé. Vào các mẹ cố gắng động viên cô ấy để cô ấy yên tâm chăm sóc cho con nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
mecobexiu
16/10/2008, 11:29 AM
Xin các mẹ hãy dành chút thời gian, tình cảm cho con gái bé bỏng đi nhé.
Hội quán và khoa luôn có sự liên hệ vì đây cũng là một trường hợp khoa nhờ Hộị quán mà. Có bát cứ khó khăn nào và cần thủ tục gì khoa sẽ liên hệ với chúng mình . Sáng nay Hạnh nguyễn đã nói chuyện với chị trưởng khoa.
Nhưng số phận của mỗi con ng thì Hội quán và khoa ko thể .....:Sad::Sad: Phải xem ông trời thế nào và sức chống chọi vươn lên của con gái.

Chị Thu vẫn nhận lời giúp đỡ chăm con. Chị cũng khó khăn lắm và buồn vì tìm mãi ko ra bệnh của con chị. Hội quán đang suy nghĩ tìm cách giúp đỡ hai mẹ con chị....

Hãy cầu chúc cho con gái bé bỏng của các mẹ.

Không nhận tiền cho bé Hân nữa các mẹ nhé. Thiếu Hội quán trích quỹ, còn nếu có tình hình tiến triển gì mình sẽ kêu các mẹ sau
Mình tửong là mình đã chai rồi nhưng quả thực mình rất :Sad:buồn .

Ngày 15.10 nhân từ TK...9798 số tiền 200K của Nikita (còn 100 chuyển Thiện Ân)
cHỊ Loan ơi, hồi nãy em quên hỏi chị là bé có được truyền chất dinh dưỡng ko ạ?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
16/10/2008, 11:40 AM
Các mẹ ơi, thương con lắm lắm. Con không được ăn nhưng các bác sĩ đã truyền nước, truyền đạm và truyền máu để duy trì cho con. Hiện tại, theo bác sĩ thì con có thể đang bị viêm ruột, toàn nôn ra mật xanh mật vàng, bụng trướng nên tạm thời phải nhịn để tiêm và truyền thuốc cho khỏi viêm đã. Sau khi chữa hết viêm thì mới làm thủ thuật nong hậu môn để con đi ngoài được bình thường. Vấn đề bây giờ là con quá bé và yếu, rất cần được chăm sóc và vỗ về thường xuyên để nhanh chóng khỏi viêm và hồi phục dần thì mới nong hậu môn được. Vậy nên các mẹ cố gắng thu xếp thời gian tranh thủ thay nhau vào bế và vỗ về con nhé, có hơi ấm và vòng tay của các mẹ con sẽ đỡ rất nhiều đấy (em đã bế và nựng nịu lúc con đau thì đúng là con nín khóc thật và nằm ngủ yên), mẹ con cô Thu cũng rất thương con và chăm con khéo lắm, nhưng mấy hôm nay cô ấy cũng đã mệt mỏi nhiều vì toàn phải thức đêm để dỗ và bế con vì đêm con quấy lắm, vì vậy chúng ta cũng cần thay nhau đến để hỗ trợ cô ấy các mẹ à. Chiều qua cô ấy đã gọi điện cho em nói là buồn và mệt mỏi quá vì con chẳng thấy đỡ gì cả, lại hay quấy đêm. Cô ấy có nói một câu làm em thót cả người vì lo là nếu cứ thế này mãi mỏi mệt quá thì cô ấy cũng không chịu được mà trả lại cho khoa thôi. Em sợ quá nên phải gọi điện liên tục động viên cô ấy ngay để cô ấy bình tâm lại (giờ này mà cô ấy bỏ con thì biết làm thế nào), sáng nay em gọi điện cho cô ấy thì cô ấy có vể bình tâm hơn rồi vì có lẽ các bác sĩ đã có hướng điều trị rõ ràng hơn. Em nghĩ thực chất cô ấy rất thương Hân không nỡ bỏ con vì hôm nay cô ấy đã nói với em là em cũng mệt lắm rồi nhưng thấy con tội quá nên vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cho con (đúng là có người tốt thật, giá con Mai cũng gặp được người như vậy thì đỡ cho con quá). Thế nên các mẹ cố gắng luân phiên nhau vào với con và hỗ trợ cô ấy với nhé. Vào các mẹ cố gắng động viên cô ấy để cô ấy yên tâm chăm sóc cho con nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.

Thương con quá hic, thương cả mẹ con cô Thu nữa. Chiều nay em sẽ vào :(
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/10/2008, 12:09 PM
Thật tình cờ là sáng nay mình có gặp được bác sĩ ở Khoa Ngoại đã điều trị cho bé Hân thời gian trước. Theo anh ý thì để nong được hậu môn bé phải trải qua 3 thủ thuật nữa và phải điều trị trong thời gian dài. Có điều bác sĩ sẽ chỉ định làm thủ thuật khi bé được 7 - 8 kg trở lên và sức khỏe phải thật tốt. Anh ý nói rất chi tiết về hiện trạng bé Hân, mình cũng đã nắm được những điểm chính rồi. Có điều sẽ thật khó khăn các mẹ ạ. Mình cũng chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào...Con sẽ phải rất nỗ lực đấy Hân ạ...
________________________________________
childlike mother
16/10/2008, 12:27 PM
Mình..mình ...:Crying::Crying::Crying:
Xin ông trời hãy lấy tuổi thọ của mình để đánh đổi cho con gái ....
Hân ơi cố lên con nhé..Các mẹ yêu con nhiều lắm..Con hiểu mà :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
16/10/2008, 12:31 PM
Chị Loan ơi em gọi chị k thấy bắt máy chắc chị ngủ rồi, em đang nhắn tin thì đt hết pin mất rồi..Chị ơi, có thể chuyển viện khác được không? Hay là ra nước ngoài được không chị???Các mẹ ơi cố lên các mẹ ơi các mẹ quen biết nhiều, xin ráng tìm mọi cách giúp con với..
________________________________________
Manly
16/10/2008, 01:05 PM
Nhận 710K tiền đấu giá giày của mẹ Ngỗng và mẹ Pooh's mom :LoveStruc:

Mong ông trời thương lấy con ........
________________________________________
MecunLan
16/10/2008, 01:31 PM
Trông chị Thu cũng gầy yếu lắm, lại thêm con gái bệnh tật. Các mẹ vào thì động viên chị ấy ăn uống nhiều nhé. em nghĩ có khi hội quán mình cũng trích ít tiền thêm cho chị ấy sinh hoạt được không, chứ em trông chị ấy gầy quá đi thôi, hốc mắt sâu vì mất ngủ nữa
________________________________________
Nhím_Minh Thư
16/10/2008, 01:36 PM
Ngày nào cũng đọc tin con mà thấy đau lòng quá. Cố kìm nước mắt mà không thể.
________________________________________
ALnML
16/10/2008, 01:48 PM
Trông chị Thu cũng gầy yếu lắm, lại thêm con gái bệnh tật. Các mẹ vào thì động viên chị ấy ăn uống nhiều nhé. em nghĩ có khi hội quán mình cũng trích ít tiền thêm cho chị ấy sinh hoạt được không, chứ em trông chị ấy gầy quá đi thôi, hốc mắt sâu vì mất ngủ nữa
Cảm ơn những suy nghĩ trăn trở của em. Hội quán ko chỉ làm từ thiện ở trg hợp Hân đâu em. HQ cũng dành "tình cảm" cả cho hai mẹ con chị Thu nữa em ạ. Có phương án hỗ trợ hai mẹ con chị Thu về mọi mặt ....

Hãy dành tình cảm cho con nhiều hơn nữa nhé....
Xin các mẹ tha cho chị đừng gửi nữa nhé....Càng làm chị thêm buồn
________________________________________
Metrangngoc
16/10/2008, 01:56 PM
Đau lòng không biết nói gì hơn ... Hân ơi cố lên con nhé !
________________________________________
bamebon
16/10/2008, 02:01 PM
Thương con bé bỏng quá, phải cố lên con gái nhé!
________________________________________
Me Pig
16/10/2008, 03:05 PM
:Sad:
________________________________________
mecobexiu
16/10/2008, 03:05 PM
Nhìn bé đói mà ko được ăn sao xót xa quá. Biết mà chẳng làm gì được, cứ ngồi chờ như thế chẳng biết chờ đến bao giờ? Mà lại ko được hành động nữa. :Sad: Vừa nghĩ vừa tức, vừa xót, vừa giận....Tức cái quy củ của nhà nước, xót cho con và giận cho mình ko làm gì được.....
________________________________________
Mít và Nem
16/10/2008, 03:07 PM
Kho qua con em tu hom qua den gio om nen khong vao mang xem tinh hinh hai be the nao, khong ngo Mai chuyen di mat roi. Hom nao moi nguoi di tham nho goi em day nhe chi Kukumalu nhe. Con be Han thi neu mai con em do om roi em se vao buoi trua voi Han a.
________________________________________
mecugau
16/10/2008, 03:39 PM
Ngày nào mình cũng vào theo dõi tình hình của bé Hân và Mai. Thật hổ thẹn là không thể vào chăm 2 bé như các mẹ được, chỉ thầm cầu phúc cho các bé và các mẹ thôi. Hôm nay vào topic của bé Mai thì bé chuyển đi rồi, tự dưng mình lại khóc, mừng cho bé, và cũng lo vì từ giờ không được ngày ngày theo dõi tình hình của bé nữa. Và chị Loan nói đúng quá.Cầu mong Hân chóng khỏi và cũng tìm được chốn nương tựa như bé Mai.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
16/10/2008, 03:40 PM
Các mẹ ơi, đã bao giờ các mẹ rơi vào tình cảnh bế tắc này chưa?, quả thực lúc này em không thể diễn tả được tâm trạng của mình như thế nào nữa hic, hic... Không còn tâm trí đâu để làm việc nữa, cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì biết con đang cơ nguy kịch mà không biết làm gì để giúp con,
không thể khóc được nữa mà sao cổ cứ nghẹn đắng....
Mình vô dụng quá............
Một sinh linh bé bỏng đang thoi thóp...
Ông Trời ơi, Bồ Tát ơi, chúng con phải làm gì để cứu được con gái bé bỏng đây?????
Có mẹ nào có cách gì không cứu con với!!!!:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: :Worried:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
16/10/2008, 04:17 PM
Các mẹ cập nhật tin tức của Hân nhé. Nhịn lâu vậy thì càng yếu, con có được truyền đạm hay nước gì ko ạ ?
Mình vừa ở chỗ Mai va Hân vêg. Bé Mai đã ra viện đưa vao trung tâm . Còn bé Hân vẫn chưa được ăn vì dịch trong ruột còn nhiều và bụng rất chướng. Tuy nhiên các bác sỹ đã truyền đạm, truyền thuốc cho con rồi nên cũng đỡ lo. Con rất thèm ăn và rất gầy. Mong sao con chóng khỏi để có thể ăn lạị. Con đã có tương đối đủ đỗ rồi. Nếu mẹ nào vào với con thì mua cho con bao cao su để bọc hậu môn cho mềm ( bác sỹ bảo thế)
________________________________________
chunghieu1920
16/10/2008, 04:31 PM
Thương con mà chẳng làm được gì cho con.
Chỉ biết từ xa và cầu nguyện may mắn sẽ đến với con, Hân ah!:77:
Cám ơn các mẹ đã đến và chăm sóc cho con, cám ơn nhiều lắm. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Bỗng thấy mình vô dụng!
________________________________________
cunyeu2007
16/10/2008, 04:38 PM
Trưa nay mình có vào với con, thấy con đói cứ liếm láp môi và khóc, xót xa quá nhưng không làm gì được cho con. Mang cho bé Mai và con ít khăn ướt để lau, bé Mai ra viện rồi nên để cả ở chỗ con. Hai hôm trước vào thăm thấy con ăn được còn phổng phao, hôm nay vào con sọp hẳn. Hy vọng đến tối nay truyền xong con được ăn sữa, không thì khổ thân quá, vì con tiêm nhiều kháng sinh, cần phải uống nhiều sữa thì mới đủ sức để chống lại những cơn đau.
Cầu mong cho con đủ sức khỏe.
________________________________________
chicadua
16/10/2008, 08:15 PM
Chiều nay tình hình Hân đã khá hơn. Không còn nôn ra dịch truyền nữa. Cô Y tá tên Xế rất tuyệt vời, chăm con liên tục. Mẹ Thu cũng rất vất vả với con. Theo y tá, bé đã khá hơn nhiều, không còn nguy hiểm nữa. Sau khi ổn định, bé sẽ về trung tâm với chị Mai(hồ sơ đã chuyển về đó).Nếu tốt sau ba tháng đến 6 tháng sẽ mổ là bình phục thôi.
Trong phòng bé Hân rất nhiều bé thương tâm lắm. Các mẹ vào nhẹ nhàng cho các bé được yên tĩnh nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
16/10/2008, 10:17 PM
Chiều nay em đã khóc từ khi gặp con đến khi ra về, trên đường về nghĩ mà em vẫn trào nước mắt. Thương con quá các chị ạ. Con đang sốt nhẹ, ị có máu, khá nhiều hic. Thật chẳng nói được gì nữa. Em cầu mong ông trời cho con được ăn, được ti, giờ cứ phải truyền, con đói, mút lấy mút để bình nước với ti giả, em nhìn mà đau lòng lắm.

Con rất thích được bế, đặt nằm xuống thì khóc, bế lên thì ngủ ngon lành lắm, trông mặt khá thỏa mãn nhé. Thỉnh thoảng tỉnh dậy mở to mắt nhìn em nữa. Em nói chuyện nàng ý cứ nhìn thôi yêu lắm.

Chị Thu nói nhờ có các mẹ vào thăm động viên mà chị í có tinh thần để chăm Hân. Các chị vào thăm con và mẹ con chị í nhé. Em có nghe chị í kể các bác giúp đỡ nên chị í mới ở lại để chờ kết quả cho bé Linh và chăm Hân. Tại nói chuyện khá nhỏ nên lúc nghe được lúc không, nhưng em nghĩ các bác ở đây là các mẹ trong hội quán. Em chưa giúp được gì cho mẹ con chị ấy nên cho bé Linh hết tiền trong túi em là 150K. Hic có thể em làm thế chưa đúng lắm nhưng em chẳng biết làm gì hơn. Mai em sẽ cố gắng vào thăm Hân và mẹ con chị ấy nữa. Thật sự sao trên đời lại có người khổ như con chứ Hân ah
________________________________________
kukumalu
16/10/2008, 11:39 PM
Hôm nay mình đi lên Trung tâm trẻ mồ côi và tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Tây với chị Thảo và các bạn làm ở MOFA. Giữa đường thì biết bé Mai được chuyển viện, nghe các chị nói bé sang đó điều kiện rất tốt cũng mừng, thấy hơi hẫng hụt khi biết không được gặp con trong viện Nhi nữa, và buồn vui lẫn lộn vì cũng đã qua những tháng ngày vất vả nhưng đáng nhớ khi bao nhiêu con người cùng chung lưng đấu cật để giúp đỡ một sinh linh bé nhỏ. Và giờ không chỉ còn bé Hân, hình như cuộc chiến đấu, hành trình thương yêu ấy sẽ không khi nào dừng lại phải không các mẹ?.

Vô cùng xin lỗi mẹ Mod vì topic bé Mai đã khóa lại mà em do bận cả ngày hôm nay đi và vào viện nên chưa viết được dòng nào. Lên trại trẻ ở Thụy An, mặc dù không kịp thăm các em nhỏ tàn tật nhưng riêng phòng các em bị bỏ rơi đã đủ níu chân nhiều lắm. Mới hiểu sâu sắc những lời căn dặn của chị Loan, rằng còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ ngoài kia. Và nhận ra rằng hình như Mẹ không hẳn là từ đẹp nhất như người ta vẫn ca ngợi, ít nhất là ở nơi đây, chỉ bởi đơn giản các con bị bỏ rơi nhiều quá. Bé ít tuổi nhất mới vừa rụng rốn đã bị mẹ mang bỏ ở cổng trại. Các con nằm cô đơn trong những chiếc cũi, những sinh linh bé nhỏ, yếu mềm và không biết tự vệ. Tất cả các con đều xinh xẻo lạ lùng, đến nỗi chỉ được mong nuôi tất cả các con.

Vì gần 30 cháu chỉ có 13 cô chia 3 ca trông, nên hầu như các con ít được bế, thậm chí các bé sơ sinh còn phải tự ăn sữa bằng cách đặt nghiêng và kê khăn

Mỏi quá tự than vận động lật úp một tí, lúc nào không thích nữa thì kêu thật lâu để các cô quay nằm ngửa như cũ

Đây là Phương Thảo, xinh như diễn viên điện ảnh và lớn nhất phòng. Mong ước lớn nhất của con là được cô bế cho ra vườn chơi

Ở đây cũng có 1 bé bị liệt não thể co cứng như bé Mai, nhìn bé nằm đau đớn mà chẳng cầm lòng

Tất cả các con đều thèm được bế kinh khủng.

Giây phút ít ỏi được cô bảo mẫu bế để chụp ảnh

Tất cả nằm la liệt thế này, môi trường của các con là vậy và ít nhiều phải chấp nhận vì các cô bảo mẫu đều đã rất cố gắng !

Xin lỗi tớ khôg thể up được ảnh nên phiền các mẹ vào xem ở đây nhé, nhìn các con xinh như thiên thần
http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1 (http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1)

Theo mình biết trung tâm này cũng cho nhận con nuôi đấy, tất nhiên là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mẹ nào muốn tìm hiểu thì hãy lên trung tâm tìm hiểu nhé

Các bé ở đây do xa HN nên cũng thiếu thốn nhiều, đặc biệt là bỉm và sữa. Mới có mấy bé sơ sinh chuyển về, mà kinh phí chỉ đủ mua Dielac nên mẹ nào có long hảo tâm thì gửi sữa và bỉm cho các con nhé. Các mẹ có thể gửi qua chị Thảo (mọi người vẫn thường gọi chị là mẹ Teresa đấy ) ở số 20 ngõ 34 Hào Nam, chị Thảo lên các trung tâm ở Thụy An liên tục mà.

Vì những mảnh đời bất hạnh còn nhiều lắm nên cũng mong trên đời có nhiều hơn những con người thiện nguyện để mang đến cho cuộc sống của các con dù chỉ là một nụ cười :Rose:

Xin lỗi các mẹ nhiều vì đã lạm dụng topic bé Hân, hy vọng những điều mình viết ko phải là quá tệ. Cảm ơn các mẹ nhiều
________________________________________
childlike mother
17/10/2008, 08:15 AM
Bé Mai thế là tạm ổn rồi..Mình cũgn an lòng...:LoveStruc::LoveStruc:
Hân ơi, cố lên con gái nhé..Con mạnh mẽ mà...
Ngày nào đi làm qua cây cầu mình cũng thầm nguyện cầu cho con..:Rose::Rose:
________________________________________
Me Pig
17/10/2008, 08:46 AM
Hôm nay mình đi lên Trung tâm trẻ mồ côi và tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Tây với chị Thảo và các bạn làm ở MOFA. Giữa đường thì biết bé Mai được chuyển viện, nghe các chị nói bé sang đó điều kiện rất tốt cũng mừng, thấy hơi hẫng hụt khi biết không được gặp con trong viện Nhi nữa, và buồn vui lẫn lộn vì cũng đã qua những tháng ngày vất vả nhưng đáng nhớ khi bao nhiêu con người cùng chung lưng đấu cật để giúp đỡ một sinh linh bé nhỏ. Và giờ không chỉ còn bé Hân, hình như cuộc chiến đấu, hành trình thương yêu ấy sẽ không khi nào dừng lại phải không các mẹ?.

Vô cùng xin lỗi mẹ Mod vì topic bé Mai đã khóa lại mà em do bận cả ngày hôm nay đi và vào viện nên chưa viết được dòng nào. Lên trại trẻ ở Thụy An, mặc dù không kịp thăm các em nhỏ tàn tật nhưng riêng phòng các em bị bỏ rơi đã đủ níu chân nhiều lắm. Mới hiểu sâu sắc những lời căn dặn của chị Loan, rằng còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ ngoài kia. Và nhận ra rằng hình như Mẹ không hẳn là từ đẹp nhất như người ta vẫn ca ngợi, ít nhất là ở nơi đây, chỉ bởi đơn giản các con bị bỏ rơi nhiều quá. Bé ít tuổi nhất mới vừa rụng rốn đã bị mẹ mang bỏ ở cổng trại. Các con nằm cô đơn trong những chiếc cũi, những sinh linh bé nhỏ, yếu mềm và không biết tự vệ. Tất cả các con đều xinh xẻo lạ lùng, đến nỗi chỉ được mong nuôi tất cả các con.

Vì gần 30 cháu chỉ có 13 cô chia 3 ca trông, nên hầu như các con ít được bế, thậm chí các bé sơ sinh còn phải tự ăn sữa bằng cách đặt nghiêng và kê khăn

Mỏi quá tự than vận động lật úp một tí, lúc nào không thích nữa thì kêu thật lâu để các cô quay nằm ngửa như cũ

Đây là Phương Thảo, xinh như diễn viên điện ảnh và lớn nhất phòng. Mong ước lớn nhất của con là được cô bế cho ra vườn chơi

Ở đây cũng có 1 bé bị liệt não thể co cứng như bé Mai, nhìn bé nằm đau đớn mà chẳng cầm lòng

Tất cả các con đều thèm được bế kinh khủng.

Giây phút ít ỏi được cô bảo mẫu bế để chụp ảnh

Tất cả nằm la liệt thế này, môi trường của các con là vậy và ít nhiều phải chấp nhận vì các cô bảo mẫu đều đã rất cố gắng !

Xin lỗi tớ khôg thể up được ảnh nên phiền các mẹ vào xem ở đây nhé, nhìn các con xinh như thiên thần
http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1 (http://www.flickr.com/photos/17660014@N02/?saved=1)

Theo mình biết trung tâm này cũng cho nhận con nuôi đấy, tất nhiên là phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Mẹ nào muốn tìm hiểu thì hãy lên trung tâm tìm hiểu nhé

Các bé ở đây do xa HN nên cũng thiếu thốn nhiều, đặc biệt là bỉm và sữa. Mới có mấy bé sơ sinh chuyển về, mà kinh phí chỉ đủ mua Dielac nên mẹ nào có long hảo tâm thì gửi sữa và bỉm cho các con nhé. Các mẹ có thể gửi qua chị Thảo (mọi người vẫn thường gọi chị là mẹ Teresa đấy ) ở số 20 ngõ 34 Hào Nam, chị Thảo lên các trung tâm ở Thụy An liên tục mà.

Vì những mảnh đời bất hạnh còn nhiều lắm nên cũng mong trên đời có nhiều hơn những con người thiện nguyện để mang đến cho cuộc sống của các con dù chỉ là một nụ cười :Rose:

Xin lỗi các mẹ nhiều vì đã lạm dụng topic bé Hân, hy vọng những điều mình viết ko phải là quá tệ. Cảm ơn các mẹ nhiều

Chị ơi, khâm phục chị và các mẹ lắm. Giờ em mới biết là đã gặp chị hôm lên thăm Mai tuần trước.
________________________________________
fs128
17/10/2008, 08:47 AM
Hôm em lên Thụy An- Ba Vì, bé này cũng khóc suốt, khản cổ, người co cứng...em thương quá mà chẳng biết làm thế nào? (Em xin phép được up ảnh từ album cua chị kukumalu).....

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/fs128/thuongbequa.jpg
________________________________________
Mod_HQ
17/10/2008, 08:53 AM
Trung tâm Thuỵ An hội quán đã đến thăm trong dịp tháng 05.2008
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=79841
________________________________________
childlike mother
17/10/2008, 09:00 AM
Đúng là các con thật đáng thương và vô tội biết bao...
Mấy ngày nay trái tim mình như mềm nhũn ra...
Cảm thấy mình bất lực quá..Làm sao để không còn các trẻ thơ vô tội phải gánh chịu hậu quả của những kẻ được gọi là cha là mẹ đấy...
Tại sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.
Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu
________________________________________
Nhím_Minh Thư
17/10/2008, 10:42 AM
Ước gì không còn em bé nào bị bỏ rơi nữa. Ước gì đứa trẻ nào sinh ra cũng được hưởng 1 mái ấm gia đình. Các con có lỗi gì đâu chứ. Lỗi tại ng lớn mà :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
ALnML
17/10/2008, 11:11 AM
Sáng sớm nay Hạnh Nguyễn đã vào với bé Hân cùng mẹ con chị Thu. Tình hình bé trộm vía đã khá hơn . Mong con hãy vượt qua thời khắc khó khăn này. Nhắc lại với moi ng Hạnh Nguyễn đã gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho Hân trong thời gian đầu tiên và là ng nắm rõ nhất. Bác sĩ có nói phác đồ của con là : Con cần làm 3 lần bên trong rồi mới đến lần nong ngoài cuối cùng. Hiện tại sức khoẻ con quá yếu ko thể làm đc gì nhiều hơn và các y bác sĩ cũng dôc toàn lực để cứu con. (Thông tin này hoàn toàn xác thực và ko phải ai cũng nắm đc ) Vậy hãy cùng cầu chúc cho con các mẹ nhé.

Do sự khó khăn về thủ tục trên cao nên Hội quán có để nghị:
- Các mẹ hãy đăng ký vào với con hàng ngày đỡ đần thêm cho chị Thu và vỗ về con gái bé bỏng.

@ Về hai mẹ con chi Thu:
Hội quán có sự trợ giúp gấp đôi cho 2 mẹ con chị . Các mẹ đừng gọi đt cho chị quá nhiều để chị đỡ mệt . Chị Thu rất buồn vì ko ra đc bệnh tình của con. Mọi ng có quen ai bên Bạch Mai hãy liên hệ với HQ chúng mình để cùng bàn cách giúp hai mẹ con.
Bệnh của con chị nôn trớ liên tục chuyển từ khoa Thân kinh đến khoa tiêu hoá mà ko ra bệnh.
Cần tìm ng quen BV Bạch Mai Việt Nhật để thử xem sao. Hy vọng và hy vọng


Ngày 16.10 nhận từ TK...Huyền số tiền 200K của MeTrangngoc cho hai bé (còn 100K chuyển topic các be sViện nhi)
Ngày 17.10 nhận từ SG tiền đấu giá số tiền 710K
________________________________________
Hạnh Nguyễn
17/10/2008, 12:21 PM
Sáng nay em đã gửi thêm chị Thu một triệu (1000K) nữa để chị chi tiêu. Hôm trước chị phải đưa bác sĩ 400K để đưa Linh đi khám mà rồi vẫn ko ra bệnh (khổ ghê cơ, chị vừa nói vừa khóc buồn ghê lắm). Chị bảo nếu không có công việc của HQ lần này thì chị cũng chẳng còn tiền mà ở Viện nữa. 3 năm đưa con đi khám gia đình cũng hết sức rồi. Hy vọng lần này Hội quán có thể giúp được bé Linh và chị điều gì.
Các mẹ rảnh thì vào thăm động viên và giúp chị thêm nhé. Cảm ơn các mẹ !
Khoa tiêu hoá đợt này thấy nhiều những cảnh đời khó khăn quá...
________________________________________
MecunLan
17/10/2008, 12:43 PM
Chị ơi, các mẹ cứ đăng ký trên topic này ạ? em nghĩ mỗi buổi vào thăm chỉ 1 đến 2 mẹ vào thôi, đúng là ở phòng bệnh đông lắm, vào nhiều cũng không tiện
________________________________________
MecunLan
17/10/2008, 12:47 PM
@mẹ Kukumalu ơi, chị có thể cho em số của chị Thảo ở Hào Nam không? em làm ở gần đó, nên có thể qua nhà chị ấy gửi đồ cho các bé
________________________________________
childlike mother
17/10/2008, 01:29 PM
Trộm vía ngàn lần..Chúc con gái yêu chóng lại sức con nhé, bé Hân bé bỏng yêu yêu :LoveStruc: ..Trái tim các mẹ luôn hướng về con đấy :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
17/10/2008, 04:45 PM
Hôm em lên Thụy An- Ba Vì, bé này cũng khóc suốt, khản cổ, người co cứng...em thương quá mà chẳng biết làm thế nào? (Em xin phép được up ảnh từ album cua chị kukumalu).....

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/fs128/thuongbequa.jpg

Th¬ương con! :Crying: :Crying: :Crying:
Cầu chúc điều may mắn sẽ đến với con.
________________________________________
childlike mother
18/10/2008, 09:02 AM
Các mẹ yêu quý, hôm nay con gái chúng mình thế nào rồi..Các mẹ cập nhật thông tin cho bọn mình ở xa biết với nhé..Dù chỉ vài dòng thông tin về bé cũng làm cho bọn mình an lòng hơn..:Rose:
Cầu mong ông tời phù hộ cho con :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
18/10/2008, 09:20 AM
Thương con gái bé bỏng quá! 6h chiều nay mình sẽ vào thăm con.
Không biết Mai thế nào rồi? Có ngoan không? Có đau nhiều lắm không? Mình thấy ân hận quá! Lần cuối cùng nhìn thấy con mà không được bế, thơm con thêm lần nữa. :Sad:
Nghĩ đến đây mình chỉ muốn khóc...
Cầu trời cho các con khỏe mạnh, bình an.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
18/10/2008, 09:26 AM
Các mẹ ơi, chiều hôm qua con Hân đã phải chuyển xuống khoa Ngoại tầng 3 để nằm theo dõi, bác sĩ nói nếu đúng bị tắc ruột thì sẽ phải mổ cấp cứu. Như vậy bây giờ tình hình con thế này các mẹ lưu ý nhé:
1. Chị Thu không trông bé 24/24 như trước được vì con chị ấy nằm trên khoa Tiêu hóa
2. Chiều qua, em đã thuê tạm được 2 cô vệ sinh tại khoa Ngoại thay ca trông con 1 người ban ngày, 1 người ban đêm. Họ mới nhận lời trông đến chiều Chủ Nhật này. Tuy nhiên, họ chưa biết cách chăm sóc con nên không thể bằng chị Thu được, sáng nay Thu gọi điện noi cho em biết là sáng Thu xuống thấy quần áo con ướt lắm, phân cũng nhiều mà chưa thay, vậy chẳng biết là đêm qua con thế nào (tội con quá con ơi), may là có cô Thu cô ấy thương con nên tối qua cũng lên xuống 1 vài lần với con thay cho con, hôm nay sáng em không lên được cũng đã nhờ cô ấy ban ngày cố gắng xuống với con vài ba lần để thay cho con cho sạch sẽ.
3. Với tình hình này, tha thiết xin các mẹ hãy cố gắng thu xếp thời gian chia ca nhau vào với con gái bé bỏng một lúc để luôn có người của mình giám sát hỗ trợ 2 cô đang trông con, chị Thu cũng chỉ có thể xuống chốc nhát thôi ạ. Con hôm qua vẫn sốt trên 38,7, phải chườm và uống thuốc, vẫn truyền thuốc, đạm sữa, tiêm... lại phải lấy máu nhiều nên trông thương lắm, các mẹ cố gắng vào bế bồng vỗ về con nhé. Được bế ru, con ngủ ngon lắm, nếu không con rất quấy không ngủ được.
Khoảng từ 12h30 đến 3h chiều các ngày, 2 cô công nhân giao ca nên lúc đó gần như không có ai ở với con cả, vậy các mẹ cố gắng từ hôm nay có mẹ nào vào được buổi trưa thì thu xếp vào trông con các mẹ nhé, con nằm 1 mình khổ thân lắm, mà nhỡ may con sốt cao có vấn đề gì không có ai đi gọi bác sĩ thì nguy lắm các mẹ ơi. Con phải nằm chung giường với mẹ con một chị nữa, hôm qua khi đặt con xuống, câu bé kia vô ý đạp vào con một cái mà em cứ xót xa mãi, nếu không có ai ngồi với thì nguy lắm. Các mẹ lưu ý nhé.
4. Hôm nay nếu mẹ nào vào muốn lên gặp mẹ con cô Thu thì vào Phòng Thứ 2 chứ không phải phòng cuối cùng đâu nhé, vì tạm thời Hân chuyển xuống nên lại phải trả giường cho người khác, bao giờ Hân lên lại thì lại chuyển về chỗ cũ. Các mẹ nhớ nhé.
________________________________________
childlike mother
18/10/2008, 09:29 AM
Các mẹ ơi, chiều hôm qua con Hân đã phải chuyển xuống khoa Ngoại tầng 3 để nằm theo dõi, bác sĩ nói nếu đúng bị tắc ruột thì sẽ phải mổ cấp cứu. Như vậy bây giờ tình hình con thế này các mẹ lưu ý nhé:
1. Chị Thu không trông bé 24/24 như trước được vì con chị ấy nằm trên khoa Tiêu hóa
2. Chiều qua, em đã thuê tạm được 2 cô vệ sinh tại khoa Ngoại thay ca trông con 1 người ban ngày, 1 người ban đêm. Họ mới nhận lời trông đến chiều Chủ Nhật này. Tuy nhiên, họ chưa biết cách chăm sóc con nên không thể bằng chị Thu được, sáng nay Thu gọi điện noi cho em biết là sáng Thu xuống thấy quần áo con ướt lắm, phân cũng nhiều mà chưa thay, vậy chẳng biết là đêm qua con thế nào (tội con quá con ơi), may là có cô Thu cô ấy thương con nên tối qua cũng lên xuống 1 vài lần với con thay cho con, hôm nay sáng em không lên được cũng đã nhờ cô ấy ban ngày cố gắng xuống với con vài ba lần để thay cho con cho sạch sẽ.
3. Với tình hình này, tha thiết xin các mẹ hãy cố gắng thu xếp thời gian chia ca nhau vào với con gái bé bỏng một lúc để luôn có người của mình giám sát hỗ trợ 2 cô đang trông con, chị Thu cũng chỉ có thể xuống chốc nhát thôi ạ. Con hôm qua vẫn sốt trên 38,7, phải chườm và uống thuốc, vẫn truyền thuốc, đạm sữa, tiêm... lại phải lấy máu nhiều nên trông thương lắm, các mẹ cố gắng vào bế bồng vỗ về con nhé. Được bế ru, con ngủ ngon lắm, nếu không con rất quấy không ngủ được.
Khoảng từ 12h30 đến 3h chiều các ngày, 2 cô công nhân giao ca nên lúc đó gần như không có ai ở với con cả, vậy các mẹ cố gắng từ hôm nay có mẹ nào vào được buổi trưa thì thu xếp vào trông con các mẹ nhé, con nằm 1 mình khổ thân lắm, mà nhỡ may con sốt cao có vấn đề gì không có ai đi gọi bác sĩ thì nguy lắm các mẹ ơi. Con phải nằm chung giường với mẹ con một chị nữa, hôm qua khi đặt con xuống, câu bé kia vô ý đạp vào con một cái mà em cứ xót xa mãi, nếu không có ai ngồi với thì nguy lắm. Các mẹ lưu ý nhé.
4. Hôm nay nếu mẹ nào vào muốn lên gặp mẹ con cô Thu thì vào Phòng Thứ 2 chứ không phải phòng cuối cùng đâu nhé, vì tạm thời Hân chuyển xuống nên lại phải trả giường cho người khác, bao giờ Hân lên lại thì lại chuyển về chỗ cũ. Các mẹ nhớ nhé.
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
18/10/2008, 09:53 AM
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying:
________________________________________
Mít và Nem
18/10/2008, 01:47 PM
Em đăng ký thứ 2 tới sẽ trông Hân từ 12h30 đến 3h ạ.
________________________________________
camellia_hn
18/10/2008, 03:23 PM
Mình vừa vào thăm bé Hân lúc 1h-2h. Định bụng vào chiều tối, nhưng mà thấy bảo không có ai trông con lúc 12h30-3h nên mình sốt ruột quá, tranh thủ buổi trưa vào với con một chút. Lúc mình vào thì thấy có một bạn ngồi đó đang trông con. Con đang nằm ngủ ngoan trên giường.

Bạn đang trông Hân lúc ấy không có nick trên diễn đàn, chỉ là theo dõi thường xuyên mà thấy thương con quá nên tự một mình lặng lẽ vào trông con. Ở đời có nhiều người tốt các mẹ nhỉ? May quá, nếu không con nằm bơ vơ trong đấy...

Mình có gặp chị công nhân trông con, nhưng chị ấy vẫn phải làm việc của bệnh viện, nên không chăm con được nhiều. Chị ấy bảo rằng, cái chị mà nhận trông Hân cùng với chị ấy có việc đột xuất về quê, nên chị ấy chỉ nhận trông nốt đêm nay thôi, còn ngày mai khoa sẽ tìm người khác.

Con trông gầy quá, mặt mũi nhăn nheo y như bà cụ ấy. Vẫn đang truyền đủ thứ dây dợ. Lúc mình vào sợ con nằm lâu, nên mình và bạn kia mới định bế con một chút cho con đỡ mỏi. Mình hỏi chị công nhân bệnh viện, là có thay bỉm và vệ sinh cho con chưa. Chị ấy bảo chưa, lúc sáng giở ra vẫn sạch sẽ. Nhưng lúc ấy kiểm tra cho con, thấy đã ị đái ra bẩn hết rồi. Thế là thay. ôi, nhìn con mà xót xa. Con gầy quá, cái bụng trướng lên như quả bóng. Chị ấy vệ sinh nhưng không cẩn thận như chị Thu đâu. Không lau chùi khô ráo kỹ càng như chị Thu, bọn mình phải lau khô thêm phần bụng, bẹn và đùi vì sợ con hăm.

Lúc mình vào con không sốt nữa. Bế con lên, con cứ chóp chép miệng, mút linh tinh đòi ăn. Khổ thân con. Giá mà con được ăn, chắc con sẽ phục hồi nhanh hơn.

Càng nghĩ càng thương con, một sinh linh bé bỏng, đang phải gắng sức chống chọi với bệnh tật để được sống. Mà không có mẹ của con ở bên :Sad:

Ở giường bên cạnh có trường hợp thương tâm lắm các mẹ ạ. Có cô bé trẻ măng chỉ 22 tuổi, có con 15 tháng, bị dính ruột. Nhưng cháu bị nặng đến nỗi bác sĩ bảo vô phương cứu chữa rồi. Thế thì chỉ có chờ chết thôi. Thương lắm các mẹ ạ? Có nỗi đau nào mà bằng nỗi đau của người mẹ cứ nhìn con chết dần chết mòn mà bất lực không? Bé trai ấy cũng thèm ăn như bé Hân. Nhưng tình trạng của bé còn tuyệt vọng hơn nhiều.

Mỗi ngày trở về từ bệnh viện, mình lại thấy mình cần phải sống khỏe mạnh, cần phải làm việc, để mình có thể lo cho gia đình, cho con mình, và chia sẻ giúp đỡ những số phận bất hạnh như Hân, Mai và bao nhiêu người khác nữa.

Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố nhé!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
18/10/2008, 03:36 PM
Các mẹ cố gắng chia ca vào trông con nhé, đấy nếu không có mẹ camellia thì con lại phải chịu bẩn không biết đến báo giờ, khổ thân con quá. Bây giờ em tranh thủ vào với con đây, các mẹ cố gắng thu xếp từ thứ Hai nhé, mai liệu có mẹ nào vào được không chứ mai con cũng chưa có ai trông đâu ạ, mai chiều tối em mới vào được vì sáng lại phải đi dám cưới đưa cháu, muốn trốn lắm nhưng không trốn được hic
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

childlike mother
18/10/2008, 03:59 PM
Mình vừa vào thăm bé Hân lúc 1h-2h. Định bụng vào chiều tối, nhưng mà thấy bảo không có ai trông con lúc 12h30-3h nên mình sốt ruột quá, tranh thủ buổi trưa vào với con một chút. Lúc mình vào thì thấy có một bạn ngồi đó đang trông con. Con đang nằm ngủ ngoan trên giường.

Bạn đang trông Hân lúc ấy không có nick trên diễn đàn, chỉ là theo dõi thường xuyên mà thấy thương con quá nên tự một mình lặng lẽ vào trông con. Ở đời có nhiều người tốt các mẹ nhỉ? May quá, nếu không con nằm bơ vơ trong đấy...

Mình có gặp chị công nhân trông con, nhưng chị ấy vẫn phải làm việc của bệnh viện, nên không chăm con được nhiều. Chị ấy bảo rằng, cái chị mà nhận trông Hân cùng với chị ấy có việc đột xuất về quê, nên chị ấy chỉ nhận trông nốt đêm nay thôi, còn ngày mai khoa sẽ tìm người khác.

Con trông gầy quá, mặt mũi nhăn nheo y như bà cụ ấy. Vẫn đang truyền đủ thứ dây dợ. Lúc mình vào sợ con nằm lâu, nên mình và bạn kia mới định bế con một chút cho con đỡ mỏi. Mình hỏi chị công nhân bệnh viện, là có thay bỉm và vệ sinh cho con chưa. Chị ấy bảo chưa, lúc sáng giở ra vẫn sạch sẽ. Nhưng lúc ấy kiểm tra cho con, thấy đã ị đái ra bẩn hết rồi. Thế là thay. ôi, nhìn con mà xót xa. Con gầy quá, cái bụng trướng lên như quả bóng. Chị ấy vệ sinh nhưng không cẩn thận như chị Thu đâu. Không lau chùi khô ráo kỹ càng như chị Thu, bọn mình phải lau khô thêm phần bụng, bẹn và đùi vì sợ con hăm.

Lúc mình vào con không sốt nữa. Bế con lên, con cứ chóp chép miệng, mút linh tinh đòi ăn. Khổ thân con. Giá mà con được ăn, chắc con sẽ phục hồi nhanh hơn.

Càng nghĩ càng thương con, một sinh linh bé bỏng, đang phải gắng sức chống chọi với bệnh tật để được sống. Mà không có mẹ của con ở bên :Sad:

Ở giường bên cạnh có trường hợp thương tâm lắm các mẹ ạ. Có cô bé trẻ măng chỉ 22 tuổi, có con 15 tháng, bị dính ruột. Nhưng cháu bị nặng đến nỗi bác sĩ bảo vô phương cứu chữa rồi. Thế thì chỉ có chờ chết thôi. Thương lắm các mẹ ạ? Có nỗi đau nào mà bằng nỗi đau của người mẹ cứ nhìn con chết dần chết mòn mà bất lực không? Bé trai ấy cũng thèm ăn như bé Hân. Nhưng tình trạng của bé còn tuyệt vọng hơn nhiều.

Mỗi ngày trở về từ bệnh viện, mình lại thấy mình cần phải sống khỏe mạnh, cần phải làm việc, để mình có thể lo cho gia đình, cho con mình, và chia sẻ giúp đỡ những số phận bất hạnh như Hân, Mai và bao nhiêu người khác nữa.

Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố nhé!

:LoveStruc::LoveStruc:
Chính vì vậy mà mình hèn lắm, mình không dám đến các nơi từ thiện vì mình sợ nhìn cảnh các bé mình không chịu nổi :Sad::Sad:
Các mẹ gắng chăm bé nhé, thay bỉm và vệ sinh nữa, không thì nhiễm trùng đấy...Thương con gái quá :LoveStruc::LoveStruc:Cố lên con gái nhé :LoveStruc:
Khi biết chuyện bé Mai, bé Hân..Ngày nào mình cũng vào để nghe các mẹ kể tình hình của các con, ngày nào cũng khóc, tin vui cũng khóc mà tin buồn cũng khóc...Nhiều khi không dám vào vì còn phải làm việc nữa, nhưng rồi vẫn vào...
Yêu các mẹ nhiều lắm...:LoveStruc::LoveStruc:
Mong sao các bé yêu đều dũng cảm vượt qua thử thách :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
18/10/2008, 06:26 PM
Cám ơn các mẹ đã update tình hình!:LoveStruc:
Đúng là còn rất rất nhiều hoàn cảnh đáng thương mà chúng ta chưa biết tới. Thôi thì, bằng tất cả khả năng của mình, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà ta thấy. Có trường hợp nào có thể cứu chữa mà gia đình không đủ chi trả thì các mẹ post lên để cả nhà cùng biết và giúp đỡ nhé!
Cám ơn các mẹ rất rất nhiều!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
18/10/2008, 10:01 PM
Em vừa ở viện về. Con xọp đi nhiều quá các mẹ ạ, da xanh và nhăn nheo :(. Bé nhỏ quá :(. Mà em thấy con ho, khoảng hơn 1 tiếng em ở đó thì con ho 2 lần, mỗi lần 5 6 tiếng. Có fải tại cái ống hút không ah các mẹ. Nhưng hôm trc thì em lại ko thấy. Các mẹ vào theo dõi tiếp giúp con được không. Em nghe chị vệ sinh nói bác sĩ bảo con đã thông ruột, trộm vía con. 1 tín hiệu mừng đúng không ạ. Mong ngày 1 ngày 2 nữa là con được ăn, nghĩa là ngày mai hoặc ngày kia thôi. Hân ơi, cố gắng lên con. Mà buồn cười lắm, lúc bế với nói chuyện với Hân, em nói như là nói với Nhím ở nhà hi hi. Tại Nhím cũng chỉ hơn Hân hơn 2 tháng thôi :D
________________________________________
camellia_hn
18/10/2008, 11:07 PM
Em vừa ở viện về. Con xọp đi nhiều quá các mẹ ạ, da xanh và nhăn nheo :(. Bé nhỏ quá :(. Mà em thấy con ho, khoảng hơn 1 tiếng em ở đó thì con ho 2 lần, mỗi lần 5 6 tiếng. Có fải tại cái ống hút không ah các mẹ. Nhưng hôm trc thì em lại ko thấy. Các mẹ vào theo dõi tiếp giúp con được không. Em nghe chị vệ sinh nói bác sĩ bảo con đã thông ruột, trộm vía con. 1 tín hiệu mừng đúng không ạ. Mong ngày 1 ngày 2 nữa là con được ăn, nghĩa là ngày mai hoặc ngày kia thôi. Hân ơi, cố gắng lên con. Mà buồn cười lắm, lúc bế với nói chuyện với Hân, em nói như là nói với Nhím ở nhà hi hi. Tại Nhím cũng chỉ hơn Hân hơn 2 tháng thôi :D

Thế Mẹ Nhím Châu Anh vào thăm con tối nay đấy à? Mình sợ tối chẳng có ai chăm con, thế là cố sống cố chết đi làm về lao vào viện với con được gần 1h đồng hồ (đến 7h30) là mình lại phải về với hai cái rơ mooc ở nhà.

Sao mình thương cả cái em bé nằm giường bên cạnh thế, thấy rõ là con khát khao sống, muốn được ăn, thèm ăn đủ mọi thứ, thế nhưng ruột đã liệt mất rồi, mẹ bé nói, giờ chỉ chờ con không tiếp nhận được nước truyền nữa thôi là cho bé về nhà chờ... :Sad: Mình ngồi ôm Hân mà lại chảy nước mắt vì bé ấy. Nghe mẹ bé nói, là chỉ có ra nước ngoài may ra cứu được bé. Nhưng nhà bé không có điều kiện, và cả nhà coi như xác định rồi. Sao mà lại đáng thương thế cơ chứ.

Mình hôm nay vội quá, nên lại không vào thăm chị Thu được.
Các mẹ ơi, mai chủ nhật có ai thu xếp vào trông con được không? Mình mai không tài nào vào được rồi. Lo quá!
________________________________________
chunghieu1920
19/10/2008, 11:23 AM
Thế Mẹ Nhím Châu Anh vào thăm con tối nay đấy à? Mình sợ tối chẳng có ai chăm con, thế là cố sống cố chết đi làm về lao vào viện với con được gần 1h đồng hồ (đến 7h30) là mình lại phải về với hai cái rơ mooc ở nhà.

Sao mình thương cả cái em bé nằm giường bên cạnh thế, thấy rõ là con khát khao sống, muốn được ăn, thèm ăn đủ mọi thứ, thế nhưng ruột đã liệt mất rồi, mẹ bé nói, giờ chỉ chờ con không tiếp nhận được nước truyền nữa thôi là cho bé về nhà chờ... :Sad: Mình ngồi ôm Hân mà lại chảy nước mắt vì bé ấy. Nghe mẹ bé nói, là chỉ có ra nước ngoài may ra cứu được bé. Nhưng nhà bé không có điều kiện, và cả nhà coi như xác định rồi. Sao mà lại đáng thương thế cơ chứ.

Mình hôm nay vội quá, nên lại không vào thăm chị Thu được.
Các mẹ ơi, mai chủ nhật có ai thu xếp vào trông con được không? Mình mai không tài nào vào được rồi. Lo quá!

Thương các con quá!
Có lẽ do được phát hiện quá muôn nên bé mới phải chấp nhận số phận như vậy. Không còn cách nào để giúp bé đó sao?:Sad:
Hôm nay có mẹ nào vào với bé Hân không ah!
Không biết hôm nay con đã được ăn chưa!?!:LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
19/10/2008, 03:55 PM
Các mẹ ơi, hôm nay có ai vào thăm con không? em không thấy ai nói gì thông tin hôm nay.

đã có 1 mẹ đăng ký đến 3h chiều thứ 2. em xin đăng ký trông từ 16h chiều tới 18h chiều thứ 2 ạ.

nhưng bây giờ Hân nằm ở tầng nào phòng nào hả các chị?
________________________________________
childlike mother
19/10/2008, 04:32 PM
Trộm vía bé Hân đã có vẻ thông ruột rồi...Cầu mong ông trời sẽ tiếp tục phù hộ cho con :LoveStruc: Và các mẹ lúc nào cũng cầu phúc cho con gái vượt qua thử thách :LoveStruc::LoveStruc:

Còn bé nằm kế bên bé Hân tên gì hả camellia_hn? Cho mình biết tên với nhé..Mỗi ngày đi làm mình sẽ nguyện cầu ông trời phù hộ cho bé nữa :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Các mẹ có thông tin gì mới của bé Mai không? Nhớ con gái quá...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
19/10/2008, 10:07 PM
Cuoi ngay roi chua duoc nghe tin cua con, em sot ruot qua! Khong biet con da duoc an chua cac me!:Sad:
________________________________________
camellia_hn
19/10/2008, 11:05 PM
Ôi các mẹ ơi, hình như ngày hôm nay không ai vào chăm bé Hân hay sao ấy? Không thấy tin tức gì cả. :Sad: Hôm nay mình không vào được tí nào với con, vì đột nhiên con bé nhà mình nó sốt không rõ nguyên nhân (lo quá!). Nó chỉ bám mẹ, không cho ai bế và quấy khóc cả ngày. Huhu!

Cô công nhân bệnh viện hôm nay hình như không trông con nữa. Chẳng biết con giờ ra sao các mẹ ơi???

@childlike mother: Mình quên mất không hỏi tên bé. Hôm mình vào thăm Hân cùng một đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp có con trai 4 tuổi, thấy trường hợp bé ấy thương quá, nên cũng cho mẹ con bé ấy ít tiền. Lúc nào có thời gian vào viện mình sẽ mua mấy tấm tã nilon cho bé ấy. Tội nghiệp, mỗi lần bé ị ra (cũng phải ị theo cách của Hân) rồi tè nữa là ướt cả giường. Thương cả mẹ bé nữa. Có lẽ 1 năm trời khóc hết nước mắt rồi, nên giờ bình thản trước cái chết cận kề của con. Vừa bế con, cho con bú, rồi nói với con: "Biết làm sao được con nhỉ, mẹ hết cách rồi, bác sĩ cũng bó tay rồi". Mình cũng cố hỏi xem liệu còn chút hy vọng nào không, liệu ruột bé có chút cơ may phục hồi được không? liệu ở đâu có thể chữa được cho bé, để HQ mình có thể giúp, nhưng mẹ bé bảo, không thể được nữa rồi. Thương bé quá đi mất :Sad:

Mình cũng nhớ bé Mai lắm. Cầu trời có phép lạ nào đó để con không còn bị hành hạ bởi những cơn đau nữa...
________________________________________
childlike mother
20/10/2008, 09:02 AM
Ôi các mẹ ơi, hình như ngày hôm nay không ai vào chăm bé Hân hay sao ấy? Không thấy tin tức gì cả. :Sad: Hôm nay mình không vào được tí nào với con, vì đột nhiên con bé nhà mình nó sốt không rõ nguyên nhân (lo quá!). Nó chỉ bám mẹ, không cho ai bế và quấy khóc cả ngày. Huhu!

Cô công nhân bệnh viện hôm nay hình như không trông con nữa. Chẳng biết con giờ ra sao các mẹ ơi???

@childlike mother: Mình quên mất không hỏi tên bé. Hôm mình vào thăm Hân cùng một đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp có con trai 4 tuổi, thấy trường hợp bé ấy thương quá, nên cũng cho mẹ con bé ấy ít tiền. Lúc nào có thời gian vào viện mình sẽ mua mấy tấm tã nilon cho bé ấy. Tội nghiệp, mỗi lần bé ị ra (cũng phải ị theo cách của Hân) rồi tè nữa là ướt cả giường. Thương cả mẹ bé nữa. Có lẽ 1 năm trời khóc hết nước mắt rồi, nên giờ bình thản trước cái chết cận kề của con. Vừa bế con, cho con bú, rồi nói với con: "Biết làm sao được con nhỉ, mẹ hết cách rồi, bác sĩ cũng bó tay rồi". Mình cũng cố hỏi xem liệu còn chút hy vọng nào không, liệu ruột bé có chút cơ may phục hồi được không? liệu ở đâu có thể chữa được cho bé, để HQ mình có thể giúp, nhưng mẹ bé bảo, không thể được nữa rồi. Thương bé quá đi mất :Sad:

Mình cũng nhớ bé Mai lắm. Cầu trời có phép lạ nào đó để con không còn bị hành hạ bởi những cơn đau nữa...

Bạn thử hỏi xem bệnh tình của bé thế nào, có khi có nơi khác chữa được thì sao, hoặc có thể lập một topic mới cho bé, để mọi ngừoi cùng tham gia tìm cách cứu bé bạn nhé :LoveStruc::LoveStruc:

Hôm nay các mẹ update tình hình bé Hân, con gái yêu cho bọn mình biết với nhé..Yêu các mẹ thật nhiều...:LoveStruc:

Cầu trời phù hộ cho các con: Mai, Hân và các em bé khác cùng vựot qua số phận khắc nghiệt :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
20/10/2008, 09:39 AM
Trưa nay mình sẽ vào thăm bé Hân và thăm em bé bị dính ruột. Đúng là cuộc đời còn có rất nhiều người kém may mắn. Mỗi lần từ viện trở về nhà, mình càng thấy yêu cuộc sống của mình hơn, yêu các con hơn tuy đôi lúc chúng làm mình phát cáu .... và như mẹ camelia_hn đã nói: mình cần phải làm việc hăng say, hiệu quả hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa
________________________________________
childlike mother
20/10/2008, 10:18 AM
Trưa nay mình sẽ vào thăm bé Hân và thăm em bé bị dính ruột. Đúng là cuộc đời còn có rất nhiều người kém may mắn. Mỗi lần từ viện trở về nhà, mình càng thấy yêu cuộc sống của mình hơn, yêu các con hơn tuy đôi lúc chúng làm mình phát cáu .... và như mẹ camelia_hn đã nói: mình cần phải làm việc hăng say, hiệu quả hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa

:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Mình nhiều khi cáu con, cũng mắng và đánh nhẹ bé..Tự dưng lúc ấy mình nghĩ đến bé Mai và bé Hân, các con muốn bị mẹ mắng cũng không có..Nên mình lại chùng lòng và thấy yêu con nhiều hơn....:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
mecobexiu
20/10/2008, 11:00 AM
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Mình nhiều khi cáu con, cũng mắng và đánh nhẹ bé..Tự dưng lúc ấy mình nghĩ đến bé Mai và bé Hân, các con muốn bị mẹ mắng cũng không có..Nên mình lại chùng lòng và thấy yêu con nhiều hơn....:LoveStruc::LoveStruc:
Bé Mai vẫn khỏe nhé các mẹ, yên tâm nhé. Bây giờ chỉ mong sao con được phục hồi chức năng sớm thôi.
EM đang trông chờ từng ngày bé Hân xuất viện đây. :Smiling:
________________________________________
Me Pig
20/10/2008, 11:39 AM
Mong con ........
________________________________________
mebebong_07
20/10/2008, 02:30 PM
Chào các mẹ! mấy ngày nay mình luôn theo dõi các tin bài về bé Hân. Mình rất thương bé và muốn biết thông tin về bé nhưng sao hôm nay chưa thấy ai có thông tin gì vậy. Không biết bé đã được ăn chưa?bé có khỏe không? Mẹ nào có thông tin gì thì cho mọi người biết nhé. Mẹ xin ủng hộ 100k cho bé Hân và 100k cho các bé có hoàn cảnh khó khăn khác. Chiều nay đi làm về mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị Loan.
________________________________________
chunghieu1920
20/10/2008, 04:24 PM
Hic, không được nghe tin gì của con, không biết hôm nay con thế nào các mẹ ơi,...:Sad:
________________________________________
cunyeu2007
20/10/2008, 04:33 PM
Trưa nay mình sẽ vào thăm bé Hân và thăm em bé bị dính ruột. Đúng là cuộc đời còn có rất nhiều người kém may mắn. Mỗi lần từ viện trở về nhà, mình càng thấy yêu cuộc sống của mình hơn, yêu các con hơn tuy đôi lúc chúng làm mình phát cáu .... và như mẹ camelia_hn đã nói: mình cần phải làm việc hăng say, hiệu quả hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa
Chị Hà ơi, em là Thảo đây. Trưa nay em gọi nhưng không thấy chị nghe máy. Tình hình con thế nào rồi chị, con đã được ăn gì chưa, có còn phải thông nữa không chị? Tội nghiệp con quá. Trưa mai em sẽ vào với con từ 11h30 đến 1h.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho con bé bỏng.
________________________________________
ALnML
20/10/2008, 07:37 PM
19g11' hai mẹ con chị Thu lên khoa ngoại với bé Hân. Bé đang đc truyền máu, chị Thu nói bé đi nhiều thế là đã tốt hơn rất nhiều...trộm vía. Mai mẹ tyruoi sẽ giúp HQ vào lo thủ tục chi trả một số thứ cho bé Hân và tìm cách giúp mẹ con chi Thu
________________________________________
Mít và Nem
20/10/2008, 09:40 PM
Em đánh mấy lần vào WTT gửi lại mất nên em đánh vào file và đính kèm vào thư, các mẹ chịu khó, em chiều đánh 4 lần rồi nên nản quá. Ghét phiên bản mới thế chứ.
________________________________________
childlike mother
20/10/2008, 09:44 PM
Mình làm hộ bạn nhé :LoveStruc:
Chiều nay ngồi gõ mất 4 lần bài rõ dài mà cứ gửi là mất, mạng chuối quá.
Trưa nay em vào có gặp meyeuBinBo và cả chị Thu. Thấy hôm nọ chị mẹ Việt và Hiếu bảo hôm nọ thuê y tá thì phải. Hôm nay thấy cô bé có con nằm cùng phòng Hân nói cô Liên đó chẳng chăm Hân mấy đâu, tội ghê cơ. Chị Thu cũng nói chuyện là ngại lên khoa bé Hân nằm vì bị nói là Bế nó về mà chăm, chắc là lo chị Thu cướp mất việc??? Em đang tự hỏi hội quán chả lẽ không hỗ trợ cho bé Hân nữa, may vừa đọc bác Loan nói sẽ cử người vào thấy yên tâm hơn rồi. Chứ các mẹ làm gì thì làm, cũng phải lựa, không thì mất tiền mà chưa chắc con đã được chăm sóc tốt bằng chị Thu chăm đâu.
Hân có vẻ yếu quá, hôm nay xem chị Thu thay tã...cho con, thấy chị làm khá cẩn thận, nhẹ nhàng. Mọi khi đến thăm chưa bao giờ em giở bé ra xem vì toàn vào lúc con ngủ nên không dám sờ vào. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy một thân hình gầy hơn nhiều những đứa trẻ chết đói còn da bọc xương ở châu Phi mà thỉnh thoảng ti vi vẫn chiếu, thấy đau nhói lòng. Với một cơ thể như thế không biết con có đủ sức mà chiến đấu với bệnh tật không đây? Thương con vô cùng và cầu mong Trời phật bồ tát phù hộ cho con bé bỏng. Nhìn cái mông, không phải mông mà là da bọc xương mông, lưng khẳng khiu như que củi, tay chân cũng thế, sao mà con bé thế? Không bằng một em bé mới đẻ. Tưởng tượng ra cũng biết con đau đớn và mệt mỏi thế nào...Mà dường như các mẹ có vẻ không nhiệt tình với Hân như với Mai...Thương con quá vì ít người vào được với con, nằm một mình...Nghĩ đến chỉ muốn khóc vì thương con quá. Sao mà con khổ thế. Em thì người giúp việc đang về quê, cuối tuần thì ko đi đâu được. Xin các mẹ rộng lòng bớt chút thời gian cho con, con có vẻ rất thích được vỗ về, chỉ ọ ẹ tý thôi khi chị Thu thay bỉm cho. Có lẽ con yếu quá, chả đủ sức mà khóc to như bé Mai nữa...Thương cả hai con.
@ bác Loan: Mai có lẽ vẫn cần uống thuốc chứ bác, em xin đóng góp thêm nếu cần để chữa bệnh lâu dài cho cháu Mai, và cả Hân nữa.
Em viết hơi nhiều, chỉ mong các mẹ bớt chút thời gian cho con...Nhìn con thương lắm lắm các mẹ ạ. Mecobexiu ơi, mẹ ở xa quá, nếu mẹ muốn nhận con thì mẹ cố gắng đến gần con hơn nữa mẹ nhé. Bé đang phải chiến đấu với bệnh tật, cần lắm sự vỗ về và nâng niu của mẹ, cứ nghĩ đến bé là chỉ muốn khóc thôi, nhìn con mình em lại nhớ cả hai đứa. Mai dù gì cũng lớn hơn, Hân bé quá, bé khủng khiếp....Thương con gái quá, mong ông Trời thương con...
.

Mong ông trời phù hộ cho con gái yêu :LoveStruc::LoveStruc: Và cả bé Mai nữa :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:Và các em bé trên trái đất này :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
20/10/2008, 09:49 PM
Em đánh mấy lần vào WTT gửi lại mất nên em đánh vào file và đính kèm vào thư, các mẹ chịu khó, em chiều đánh 4 lần rồi nên nản quá. Ghét phiên bản mới thế chứ.

Giờ mình mới đọc kỹ lại bài của bạn thêm 1 lần nữa, từng chữ như xé tim mình vậy..Chắc tại mình nhạy cảm quá..Đó cũng là điều khiến mình sợ không dám đối mặt với những cảnh tượng đau lòng...
Nhưng...mình sẽ quên những hình ảnh đau thương mà bạn đã mô tả để hướng tới một hình ảnh tươi sáng hơn..Mình tin và cầu mong con gái sẽ được ông trời phù hộ, sẽ chóng hồi sức :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
20/10/2008, 10:05 PM
@Mit Nem : Không đâu em, bé Hân, Hội quán vẫn lo mọi chi phí cho bé, dù giá phải trả cao ....Các mẹ vẫn alô từ xa và tìm ng chăm giúp thôi. Quả thực có những việc khó ngoài tầm tay mình. Việc nhờ các cô ở đó là bất khả kháng em ạ...chứ thực cũng biết ko ai được như chị Thu. ....
Trường hợp bé Hân vẫn có liên hệ cùng khoa...
Đúng vậy mong các mẹ hãy chia sẻ với con ngay lúc nào có thể.
Quỹ chung của HQ vẫn còn , thiếu chị tạm thời trích quỹ. Nặng lòng với các bé,còn các mẹ gửi gắm mà ko lo được gì khiến cho bọn chị thấy buồn nhiều hơn....
Em yên tâm lúc cần sẽ kêu gọi.:LoveStruc:Cảm ơn tình cảm của em và mọi người
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
20/10/2008, 10:06 PM
@mẹ Mít&Nem: Hôm đầu em đến thì chân con còn trắng 1 tẹo chị ạ, da bọc xương rồi nhưng hôm sau thì xanh lét, và da sát vào xương hơn. Đau lòng lắm chị ạ. Hôm nay em vừa đi làm lại sau khi nghỉ sinh. Nhiều việc nên vẫn chưa vào lại với con được. Tối mai em sẽ vào với con hic. Trộm vía chị Thu nói như thế là mừng rồi. Các mẹ ơi, các mẹ đọc bài này thì bớt chút thời gian giúp con đi các mẹ
________________________________________
mecobexiu
20/10/2008, 10:07 PM
Nguyên văn bởi Mít và Nem
Chiều nay ngồi gõ mất 4 lần bài rõ dài mà cứ gửi là mất, mạng chuối quá.
Trưa nay em vào có gặp meyeuBinBo và cả chị Thu. Thấy hôm nọ chị mẹ Việt và Hiếu bảo hôm nọ thuê y tá thì phải. Hôm nay thấy cô bé có con nằm cùng phòng Hân nói cô Liên đó chẳng chăm Hân mấy đâu, tội ghê cơ. Chị Thu cũng nói chuyện là ngại lên khoa bé Hân nằm vì bị nói là Bế nó về mà chăm, chắc là lo chị Thu cướp mất việc??? Em đang tự hỏi hội quán chả lẽ không hỗ trợ cho bé Hân nữa, may vừa đọc bác Loan nói sẽ cử người vào thấy yên tâm hơn rồi. Chứ các mẹ làm gì thì làm, cũng phải lựa, không thì mất tiền mà chưa chắc con đã được chăm sóc tốt bằng chị Thu chăm đâu.
Hân có vẻ yếu quá, hôm nay xem chị Thu thay tã...cho con, thấy chị làm khá cẩn thận, nhẹ nhàng. Mọi khi đến thăm chưa bao giờ em giở bé ra xem vì toàn vào lúc con ngủ nên không dám sờ vào. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy một thân hình gầy hơn nhiều những đứa trẻ chết đói còn da bọc xương ở châu Phi mà thỉnh thoảng ti vi vẫn chiếu, thấy đau nhói lòng. Với một cơ thể như thế không biết con có đủ sức mà chiến đấu với bệnh tật không đây? Thương con vô cùng và cầu mong Trời phật bồ tát phù hộ cho con bé bỏng. Nhìn cái mông, không phải mông mà là da bọc xương mông, lưng khẳng khiu như que củi, tay chân cũng thế, sao mà con bé thế? Không bằng một em bé mới đẻ. Tưởng tượng ra cũng biết con đau đớn và mệt mỏi thế nào...Mà dường như các mẹ có vẻ không nhiệt tình với Hân như với Mai...Thương con quá vì ít người vào được với con, nằm một mình...Nghĩ đến chỉ muốn khóc vì thương con quá. Sao mà con khổ thế. Em thì người giúp việc đang về quê, cuối tuần thì ko đi đâu được. Xin các mẹ rộng lòng bớt chút thời gian cho con, con có vẻ rất thích được vỗ về, chỉ ọ ẹ tý thôi khi chị Thu thay bỉm cho. Có lẽ con yếu quá, chả đủ sức mà khóc to như bé Mai nữa...Thương cả hai con.
@ bác Loan: Mai có lẽ vẫn cần uống thuốc chứ bác, em xin đóng góp thêm nếu cần để chữa bệnh lâu dài cho cháu Mai, và cả Hân nữa.
Em viết hơi nhiều, chỉ mong các mẹ bớt chút thời gian cho con...Nhìn con thương lắm lắm các mẹ ạ. Mecobexiu ơi, mẹ ở xa quá, nếu mẹ muốn nhận con thì mẹ cố gắng đến gần con hơn nữa mẹ nhé. Bé đang phải chiến đấu với bệnh tật, cần lắm sự vỗ về và nâng niu của mẹ, cứ nghĩ đến bé là chỉ muốn khóc thôi, nhìn con mình em lại nhớ cả hai đứa. Mai dù gì cũng lớn hơn, Hân bé quá, bé khủng khiếp....Thương con gái quá, mong ông Trời thương con...

Mình biết chứ vì ngày nào mình cũng vào topic này đọc cả nhưng mình ko post bài vì cũng ko biết nói gì ngoài việc dõi theo bé hằng ngày và cầu mong cho con mau khỏe thôi. :Sad:
________________________________________
childlike mother
20/10/2008, 10:22 PM
À, hiện có một số mẹ nhắn tin hỏi số TK của mình để các mẹ chuyển tiền giúp ủng hộ bé Mai và bé Hân. Mình xin trân trọng thông báo là mình hoàn toàn KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN nhận tiền của các mẹ :LoveStruc:. Mọi sự quyên góp giúp đỡ mong các mẹ liên hệ trực tiếp với người đại diện của Hội Quán, cụ thể là những người sau:

2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

* Ở Huế xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản: 0161.000.25.02.48
hoặc Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản : 7311.7207A
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, ID Trái ớt dễ thương, Mobile phone: 0905584843

* Ở Đà Nẵng xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý
Số tài khoản: 004.1.00.0178993
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Lý, ID muathu, Mobile phone: 0913469789

* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092
Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 0906755229 email: huongdx@yahoo.com

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà không được sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm.

Vì vậy mình nghĩ nên cũng nên cảnh báo cho các mẹ biết là nếu các mẹ thực sự muốn giúp các con, mong các mẹ hãy chuyển tiền cho đúng địa chỉ người phụ trách HQ để tấm lòng của mình có thể đến được với các con, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng lòng hảo tâm của các mẹ, tiền vẫn mất mà chẳng đến tay con :Crying:
Chúng mình đều là cư dân mạng, nhất là một mạng trẻ thơ, tuy là thế giới ảo nhưng có một điều rất thật đó là các mẹ đều có một trái tim nhân hậu bao la giành cho các con. Thế nhưng vì là thế giới ảo, không biết mặt nhau, tin nhau là chính nên có những kẻ lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm, lợi dụng lòng hảo tâm của các mẹ rồi tỏ vẻ ta đây biết A B C để mọi người tin tưởng và chuyển tiền cho họ và rồi A..lê hấp...:Crying::Crying:
Mình không bao giờ nghĩ lại có kẻ nhẫn tâm lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng của người khác để trục lợi cho bản thân...Nhưng ..chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên các mẹ cần cẩn thận hơn nhé :LoveStruc:.

Tốt nhất là các mẹ nên liên hệ đúng người có trách nhiệm phụ trách vấn đề, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng.
Yêu các mẹ rất nhiều :LoveStruc:.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 06:40 AM
À, hiện có một số mẹ nhắn tin hỏi số TK của mình để các mẹ chuyển tiền giúp ủng hộ bé Mai và bé Hân. Mình xin trân trọng thông báo là mình hoàn toàn KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN nhận tiền của các mẹ :LoveStruc:. Mọi sự quyên góp giúp đỡ mong các mẹ liên hệ trực tiếp với người đại diện của Hội Quán, cụ thể là những người sau:



Vì vậy mình nghĩ nên cũng nên cảnh báo cho các mẹ biết là nếu các mẹ thực sự muốn giúp các con, mong các mẹ hãy chuyển tiền cho đúng địa chỉ người phụ trách HQ để tấm lòng của mình có thể đến được với các con, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng lòng hảo tâm của các mẹ, tiền vẫn mất mà chẳng đến tay con :Crying:
Chúng mình đều là cư dân mạng, nhất là một mạng trẻ thơ, tuy là thế giới ảo nhưng có một điều rất thật đó là các mẹ đều có một trái tim nhân hậu bao la giành cho các con. Thế nhưng vì là thế giới ảo, không biết mặt nhau, tin nhau là chính nên có những kẻ lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm, lợi dụng lòng hảo tâm của các mẹ rồi tỏ vẻ ta đây biết A B C để mọi người tin tưởng và chuyển tiền cho họ và rồi A..lê hấp...:Crying::Crying:
Mình không bao giờ nghĩ lại có kẻ nhẫn tâm lợi dụng hoàn cảnh khốn cùng của người khác để trục lợi cho bản thân...Nhưng ..chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy nên các mẹ cần cẩn thận hơn nhé :LoveStruc:.

Tốt nhất là các mẹ nên liên hệ đúng người có trách nhiệm phụ trách vấn đề, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng.
Yêu các mẹ rất nhiều :LoveStruc:.
@ Childlike mother cảm ơn sự cảnh báo của em. Chị biết chắc em cũng ko muốn viết những điều này ở đây. Một topic nhiều nước mắt và chưa có tia sáng hy vọng. Một topic đặc biệt có rất nhiều mẹ nhiệt tình năng nổ chia sẻ từng phút để đến tận nơi chăm sóc cho Mai cho Hân. Chắc hẳn em cũng phải trăn trở nhiều mới nói đc điều này cùng các mẹ. "Con sâu làm rầu nồi canh" Em lo lắng con sâu ko đi mất mà các mẹ của chúng mình lại tổn thương đúng ko em.
Các mẹ thân mến ! Sự nhiệt tình của các mẹ Hội quán luôn luôn thấu hiểu. Bản thân mình đã lọc được nhiều thông tin và biết rõ phải trái trắng đen. Ko thể ko cảnh báo nhưng các mẹ hãy đừng vì thể mà cản bước chân đến với con nhé. Cũng đừng vì thế mà ko post sự chia sẻ để các mẹ ở xa biết được tin con nhé. :LoveStruc:Yêu các mẹ nhiều lắm.:Rose:

Mình sẽ xin được trả lời mọi thắc mắc của các mẹ qua điện thoại và tin nhắn.
Mình cũng xin nhắn các mẹ rằng: Tất cả số tiền Hội quán đã nhận đều được mình ALnML post lên đây. Còn những khoản mà các mẹ gửi ko theo cầu mình uỷ nhiệm thì mình ko chịu trách nhiệm. Mong các mẹ hiểu và thông cảm cho sự trăn trở của các thành viên HQ.
Cảm ơn các mẹ. Mong các mẹ hãy đến chia sẻ với con gái của chúng mình nhé.
________________________________________
MecunLan
21/10/2008, 08:13 AM
Hôm qua em vào với con từ 16h đến 18h,mới chứng kiến cảnh con phải lấy ven, đau lắm. Từ trưa con được truyền nước và đạm, nhưng chẳng hiểu có phải tại bác sỹ y tá cắm ẩu thả không mà truyền của con bị tắc. thế là sáng đã lấy ven rồi đến tối lại phải lấy lại. Vì con gầy quá nên đầu tiên lấy ở tay, rồi lấy ở chân, không được mới lấy lên đỉnh đầu. híc.Chị y tá trẻ thì còn nhẹ nhàng với con, còn cái bà y tá già già hơn, khi thấy kim truyền của con tắc còn mắng con " bác lại mệt với mày rồi" và nhăn nhó. em cứ chạy theo vào tận phòng theo các y tá lấy ven cho con, chỉ sợ mấy người đó nặng tay với con thôi. Con khóc vì đau ơi là đau, may mày rồi cũng lấy được.Các mẹ vào thăm thì nhớ để ý nếu thấy dây truyền bị tắc thì báo ngay nhé. không là con lại phải lấy lại ven thì khổ.Hiện tại có 2 chị tạp vụ nhận trông con, nhưng vì bà Liên ở tầng đó nhận chăm nên giờ 2 người này chỉ coi buổi tối thôi. 2 người này cũng có vẻ nhẹ nhàng và thương con đấy các mẹ ạ. @Chị Loan và Chị Hạnh Nguyễn ơi, hôm qua 2 người đó nói với em về tiền công, em đã báo với chị Hạnh rồi. Nhưng không rõ tiền công trông ban đêm thì ra sao, em cũng không có hỏi. Hình như bà Liên không có trông ban đêm đâu ạ.@ gửi các mẹ: hiện bé đang để đồ trên giường trong 1 cái túi nilon, lộn xộn và có thể mất đồ. Nếu mẹ nào có cái rổ có nắp đậy nhỏ nhỏ có thể mang đến cho con để đồ trên giường (vì cái làn kia to quá phải để dưới đất). Ngoài ra, con có 2 cái ty giả, nhưng ít khi được rửa lắm, mà có rửa thì lại ngâm vào cốc nước để đó, hơn mất vệ sinh. Nếu mẹ nào có hộp đựng ty giả thì mang tới cho con nhé. và các mẹ nhớ tráng nước nóng cho cái ty giả của con để vệ sinh. vì chắc không có các mẹ làm thì tạp vụ không làm đâu ạ.em thấy bụng con vẫn trướng, nhưng dù sao được truyền máu và đạm thì chắc cũng đỡ hơn, các mẹ cập nhật tình hình nhé.
________________________________________
Mod_HQ
21/10/2008, 08:42 AM
Các thành viên thân mến :LoveStruc:
Từ thiện là vấn đề nhạy cảm khi nó liên quan đến vật chất và tiền. Đáng lẽ ra không nên có cái gọi là "Quy định" trong Hội quán. Nhưng những năm vừa qua, đã có trường hợp cá nhân vinh danh từ thiện để trục lợi nên mới có "Quy định" . Những điều đó được viết ra để bảo vệ những người tham gia, có tâm đóng góp cho từng trường hợp. Cũng là đảm bảo trách nhiệm và tính hợp pháp của những đầu cầu WTT, chắc chắn rằng những đóng góp sẽ đến được đúng địa chỉ

Nhân có sự phản ánh của thành viên nên Mod lại xin được phép được nhắc lại điều này.
Thân:Rose:
Mod HQ
________________________________________
childlike mother
21/10/2008, 08:49 AM
@ Childlike mother cảm ơn sự cảnh báo của em. Chị biết chắc em cũng ko muốn viết những điều này ở đây. Một topic nhiều nước mắt và chưa có tia sáng hy vọng. Một topic đặc biệt có rất nhiều mẹ nhiệt tình năng nổ chia sẻ từng phút để đến tận nơi chăm sóc cho Mai cho Hân. Chắc hẳn em cũng phải trăn trở nhiều mới nói đc điều này cùng các mẹ. "Con sâu làm rầu nồi canh" Em lo lắng con sâu ko đi mất mà các mẹ của chúng mình lại tổn thương đúng ko em.
Các mẹ thân mến ! Sự nhiệt tình của các mẹ Hội quán luôn luôn thấu hiểu. Bản thân mình đã lọc được nhiều thông tin và biết rõ phải trái trắng đen. Ko thể ko cảnh báo nhưng các mẹ hãy đừng vì thể mà cản bước chân đến với con nhé. Cũng đừng vì thế mà ko post sự chia sẻ để các mẹ ở xa biết được tin con nhé. :LoveStruc:Yêu các mẹ nhiều lắm.:Rose:

Mình sẽ xin được trả lời mọi thắc mắc của các mẹ qua điện thoại và tin nhắn.
Mình cũng xin nhắn các mẹ rằng: Tất cả số tiền Hội quán đã nhận đều được mình ALnML post lên đây. Còn những khoản mà các mẹ gửi ko theo cầu mình uỷ nhiệm thì mình ko chịu trách nhiệm. Mong các mẹ hiểu và thông cảm cho sự trăn trở của các thành viên HQ.
Cảm ơn các mẹ. Mong các mẹ hãy đến chia sẻ với con gái của chúng mình nhé.

Chị thân mến, vì em thấy đã có tình trạng kẻ xấu lợi dụng các mẹ cả tin và biển thủ số tiền các mẹ quyên góp cho riêng mình hoặc lợi dụng để vay mượn rồi không trả...Chuyện ấy cũng xảy ra không hiếm nên sẵn tiện có các mẹ hỏi thì em mới nhớ ra và cảnh báo cho các mẹ thôi...:LoveStruc:.
Chị hãy yên tâm là các mẹ vẫn sẽ đến với con và chăm sóc con bằng trái tim nhân hậu của mình, thế giới ảo mà thật là ở chỗ đó...:Rose:
@MecunLan: Cảm ơn mẹ đã giành thời gian quý báu của mình cho bé..:Rose:.Cảm ơn các mẹ đã không tiếc thời gian để đến với con và chăm sóc con. Không những thế các mẹ còn chịu khó cập nhận thông tin của con cho những người ở xa như bọn mình được biết. Yêu các mẹ thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
Mong ông trời hãy phù hộ cho con gái Hân mau hồi sức :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Mong ông hãy phù hộ cho con gái Mai luôn được mạnh khỏe, con hay ăn chóng lớn :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
21/10/2008, 08:56 AM
Mong ông trời thương con gái bé bỏng, cho con sức mạnh để mau chóng khỏe lại.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
21/10/2008, 09:12 AM
Các mẹ ơi, phải có đến tận nơi thì mới thấy nhiều điều đau lòng lắm các mẹ ạ, kể thì cũng không hết được đâu. mấy hôm vừa rồi em chạy đôn đáo để lo người trông con, phải thuyết phục đến hết hơi mới thuê được 2 cô tạp vụ trông con cả ngày lẫn đêm vì em nghĩ không thể để con một mình bất cứ lúc nào được. Thế mà đến hôm thứ 2 vừa rồi có cái bà y tá tên là Liên cứ tranh trông con với 2 cô tạp vụ làm 2 cô ấy vừa ngại vừa sợ, các cô ấy gọi điện cho em nới là vẫn muốn trông cháu nhưng nếu cô Liên cứ nhận trông thì thôi k trông nữa. Mà bà Liên có trông bé đâu, toàn bỏ bé một mình đi làm việc của bà ấy thôi. Em nghĩ đầu tiên khi em đề nghị bà ấy k muôn nhận, nhung sau thấy em thuê 2 cô tạp vụ trông co tiền khá được nên lại muốn tranh nhưng lại không chịu trông mà toàn bỏ con đấy, chỉ để lấy tiền hay sao ấy, sao có người vô lương tâm thế k biết. Thương con quá thế là mấy hôm nay k lên được nhưng ngày nào em cũng phải gọi điện 7-8 lần cho cô bé tạp vụ trông con động viên cô ấy để cô ấy vẫn ra vào trông con và đêm ở với con. Có 1 cô già thì cứu ngại bà Liên và hình như sợ mình k trả tiền nên hôm nay k chịu trông nữa, sáng nay em đã phải gọi điện nói là hôm nay mình sẽ trả tiền rồi để cô ấy chịu trông tiếp, con cô bé con tên là Thư cũng tố bụng lắm, cô bé trông con khá cẩn thân và thương con, không care chuyện tiền nong nhưng nó sợ trông 1 mình k đủ sức và ngại bà y tá, em cứ phải động viên mãi rồi để cô ấy đồng ý trông tiếp con đến khi nào con chuyển lại về khoa Tiêu hóa thì thôi. Còn với bà y tá, em cũng đã đề nghị chị AnML biếu bà ấy ít tiền để bà ấy tạo điều kiện cho hai cô ấy trông con và không làm khó dễ cho con, nếu không thì bà ấy cũng lại hành con thì tội lắm. Nói chung là buồn lắm các mẹ ạ, có làm trực tiếp thì mới biết được có nhiều người vẫn tìm cách trục lợi trên những số phận đáng thương mà cản trở gây khó dễ cho con, nhung mong HQ và các mẹ đừng vi thế mà nản lòng, trên hết hãy vì con Hân bé bỏng mà lo cho con các mẹ nhé.
________________________________________
chunghieu1920
21/10/2008, 09:16 AM
Trông ngóng tin con mấy ngày, hôm nay biết tình hình của con lại buồn quá!
Với hình hài đấy không biết con có đủ sức lực để chống đỡ với bệnh tật không???
Chẳng thể đến bên để chăm sóc cho con, chỉ biết từ xa cầu mong con đủ lực để vượt qua khó khăn này!
Thương con lại thấy mình vô dụng, buồn quá!:Sad:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
21/10/2008, 09:22 AM
Các mẹ ơi, các mẹ cố gắng giành nhiều thời gian hơn nữa đến với con gái bé bỏng nhé, quả thực mấy hôm em ở với con buổi tối mà không thể cầm lòng được các mẹ ơi, khổ thân con lắm, đúng là hiện giờ trông con tiều tụy lắm, cả người chỉ còn da bọc xương, mà khổ nhất là ngày nào cũng lại phẩi lấy máu xét nghiệm, truyền đạm truyền nước mà lại bị vỡ ven nên cứu phải lấy đi lấy lại, nhìn con đau lắm thương con mà không biết làm thế nào cả, hôm em ở đó đúng lúc bác sĩ vào đặt ông thông hậu môn để con đi ngoài được, con đau mà em chỉ biết vừa ôm con gọi con ru con và khóc thôi. Con thích được bế và được ru lắm, các mẹ có thời gian đến bế và ru con nựng nịu con thì con sẽ đỡ rất nhiều. Như hôm trước em đã nói, cái con cần nhất bây giờ là tình thương yêu và hơi ấm của người mẹ để con vượt qua được đau đớn bệnh tật, mà con thì bé bỏng co đơn quá hic hic, làm sao để có thể ở bên con mà trông nom con mãi được đây, chỉ có cách là các mẹ hãy thương con và cô gắng thu xếp dành nhiều thời gian hơn nữa cho con các mẹ nhé. Có hơi ấm thương yêu của các mẹ, em tin là con sẽ hổi phục. Quan trọng nhất bây giờ là con hết trướng ruột để được ăn lại thì mới khỏi bệnh được chứ cứ mãi nằm truyền thế này thì chỉ còn da bọc xương mà thôi. Các mẹ cố gắng nhé, hôm nay có mẹ nào vào thì mua thêm cho con mấy chục bao cao su và độ chục đôi tất chân tất tay chun (đừng mua loại buộc dây mà mà loại chun ấy ạ, vì tay chân con gầy lắm nên chỉ đi được loại chun thôi). Các mẹ cô gắng vào nhiều với con nhé, cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Mít và Nem
21/10/2008, 10:23 AM
Các mẹ ơi, phải có đến tận nơi thì mới thấy nhiều điều đau lòng lắm các mẹ ạ, kể thì cũng không hết được đâu. mấy hôm vừa rồi em chạy đôn đáo để lo người trông con, phải thuyết phục đến hết hơi mới thuê được 2 cô tạp vụ trông con cả ngày lẫn đêm vì em nghĩ không thể để con một mình bất cứ lúc nào được. Thế mà đến hôm thứ 2 vừa rồi có cái bà y tá tên là Liên cứ tranh trông con với 2 cô tạp vụ làm 2 cô ấy vừa ngại vừa sợ, các cô ấy gọi điện cho em nới là vẫn muốn trông cháu nhưng nếu cô Liên cứ nhận trông thì thôi k trông nữa. Mà bà Liên có trông bé đâu, toàn bỏ bé một mình đi làm việc của bà ấy thôi. Em nghĩ đầu tiên khi em đề nghị bà ấy k muôn nhận, nhung sau thấy em thuê 2 cô tạp vụ trông co tiền khá được nên lại muốn tranh nhưng lại không chịu trông mà toàn bỏ con đấy, chỉ để lấy tiền hay sao ấy, sao có người vô lương tâm thế k biết. Thương con quá thế là mấy hôm nay k lên được nhưng ngày nào em cũng phải gọi điện 7-8 lần cho cô bé tạp vụ trông con động viên cô ấy để cô ấy vẫn ra vào trông con và đêm ở với con. Có 1 cô già thì cứu ngại bà Liên và hình như sợ mình k trả tiền nên hôm nay k chịu trông nữa, sáng nay em đã phải gọi điện nói là hôm nay mình sẽ trả tiền rồi để cô ấy chịu trông tiếp, con cô bé con tên là Thư cũng tố bụng lắm, cô bé trông con khá cẩn thân và thương con, không care chuyện tiền nong nhưng nó sợ trông 1 mình k đủ sức và ngại bà y tá, em cứ phải động viên mãi rồi để cô ấy đồng ý trông tiếp con đến khi nào con chuyển lại về khoa Tiêu hóa thì thôi. Còn với bà y tá, em cũng đã đề nghị chị AnML biếu bà ấy ít tiền để bà ấy tạo điều kiện cho hai cô ấy trông con và không làm khó dễ cho con, nếu không thì bà ấy cũng lại hành con thì tội lắm. Nói chung là buồn lắm các mẹ ạ, có làm trực tiếp thì mới biết được có nhiều người vẫn tìm cách trục lợi trên những số phận đáng thương mà cản trở gây khó dễ cho con, nhung mong HQ và các mẹ đừng vi thế mà nản lòng, trên hết hãy vì con Hân bé bỏng mà lo cho con các mẹ nhé.[/q
Cai ba Lien do dung la nguoi nhu the day, ai vao trong be cung khong vua y, chi muon la ba y co trach nhiem de thu tien thoi. Hom qua moi nguoi o cung phong ke la ba y cam tien cua mot chi co con ra vien cho be Han day, sau do lo di. Hom qua em o day, ba y cung vao ngoi ra ve la quan tam xem em the nao, co cho gi khong. Em noi luon la co a, bon chau la mot so me thuong chau nen dong gop giup chau thoi chu khong phai la to chuc gi to lon lam dau, de ba y khoi ao tuong. Mat ba y the thi lam sao ma goi la thuong con duoc, co de y gi den con dau. Tranh gianh voi moi nguoi o do de nhan tien thoi, va mang chi Thu nhu em da noi day. Kho the co chu, hom nay em khong vao duoc, trua mai em se lai vao voi con.
Trua nay me nao vao thi mua them do cho be giong me Hieu va Viet da nhan nhe
@me yeu Bin Bo: Em da xin don thuoc cua anh Tuan cho con chi Thu roi, truong hop be cung phong Han anh y bao kho chua hon. Con chi Thu chieu em se mua thuoc sac va mai vao voi Han em se mang luon cho con chi Thu, thuoc do cho be kia uong thu mot chut, neu ok thi nho me no sac cho con nha kia nhe. Vi o nha em sac cho cu con, chong em va con chi Thu la da nhieu roi, nha em co moi mot binh thoi ma. Co gi em nhan chi sau nhe.
________________________________________
MecunLan
21/10/2008, 10:26 AM
hic, khổ thân con quá. không rõ bà Liên có phải là cái bà cao cao mặt khó đăm đăm không. Nếu đúng thì chính là cái bà mà em kể cứ nhăn nhó mắng con đấy. Khổ thế. Hôm nay có mẹ nào vào thăm con không ạ?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
21/10/2008, 10:33 AM
Em định vào thăm con bây giờ, nhưng chỉ được 1 lúc thôi vì em phải về cho Nhím ăn hic. Em sẽ mua BCS và bao tay cho con. Con vẫn ở tầng 3 ah các chị. Em đang tìm lại lịch thăm của bệnh viện mà chưa thấy. Em nhớ hôm trc chị Childlike Mother trả lời ai đó, nhưng ko tìm thấy. CÁc chị post lại giúp em với
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
21/10/2008, 10:40 AM
Em định vào thăm con bây giờ, nhưng chỉ được 1 lúc thôi vì em phải về cho Nhím ăn hic. Em sẽ mua BCS và bao tay cho con. Con vẫn ở tầng 3 ah các chị. Em đang tìm lại lịch thăm của bệnh viện mà chưa thấy. Em nhớ hôm trc chị Childlike Mother trả lời ai đó, nhưng ko tìm thấy. CÁc chị post lại giúp em với
Ko được rồi các chị ơi, sếp em vừa bắt làm. Em ko về sớm được nữa. Tối em vào vậy. Mẹ nào chiều vào thăm con mua giúp em với nhé :((
________________________________________
MecunLan
21/10/2008, 11:14 AM
Con nằm ở tầng 3, Ngoại Ạ, phòng hậu phẫu bên tay trái. Con nằm ngay giường ngoài cùng sát cửa, chung với 1 bé trai ở Đông Anh.em vừa gọi cho cô bé Thu tạp vụ ở đó, Thu đang bế bé. T cho biết hôm nay bé không phải lấy lại ven. may quá.
________________________________________
MeyeuBinBocuame
21/10/2008, 02:19 PM
hic, khổ thân con quá. không rõ bà Liên có phải là cái bà cao cao mặt khó đăm đăm không. Nếu đúng thì chính là cái bà mà em kể cứ nhăn nhó mắng con đấy. Khổ thế. Hôm nay có mẹ nào vào thăm con không ạ?

Chị vừa ở chỗ bé Hân về. Hôm qua được truyền máu nên hôm nay trông đã khá hơn.
Con rất thích được bế và khi mình bế thì con ngủ suốt và rất ngoan. Nhìn con nhỏ bé và mong manh thấy thật xót xa. Con ơi, con hãy cố gắng lên nhé. Rất nhiều bố mẹ đang cầu chúc cho con đấy
Hội quán đã nhờ được người trông bé Hân rồi, các mẹ yên tâm nhé.
Có một bố bộ đội mang quà đến cho con, em có hỏi nick name thì bố nói nick là mebubi
________________________________________
MeyeuBinBocuame
21/10/2008, 02:22 PM
Nhắn mẹ "Mít và Nem": trưa mai mình gặp nhau ở bệnh viện nhé. Mình sẽ mang thuốc về nhà và sắc cho bé Túc - bé bị dính ruột uống
________________________________________
camellia_hn
21/10/2008, 02:31 PM
Các mẹ ơi, mình mấy hôm nay lụt lội công việc và con bé con bị ốm, nên mình ko vào thăm Hân được. Đọc những dòng các mẹ viết, mình cảm động quá! Các mẹ thật là tốt.
Cầu mong Hân và Túc sẽ bình phục.
@MeyeuBinBocuame: Mình rất cảm phục bạn và các mẹ đã không ngại khó để cố gắng cứu bé Túc. Chứ mình thương bé ấy quá mà chẳng biết làm sao, cứ ngồi khóc lóc thật vô dụng.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:32 PM
Metyruoi thay mặt Hội quán đã gặp gỡ và chi trả các chi phí liên quan đến bé Hân. Quả thực là cao nhưng bé Hân ở tình trạng này đành phải dôc lòng, dốc sức lo cho con mà thôi. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con.
Các mẹ hãy nhẹ nhàng với tất cả những "thứ xung quanh" con nhé:LoveStruc:
________________________________________
My Happiness
21/10/2008, 02:38 PM
Chị Loan check giup em chuyển từ tài khoản Mac Tuyet Nga 0011000329464, em chuyen lau roi đấy.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:42 PM
Chị Loan check giup em chuyển từ tài khoản Mac Tuyet Nga 0011000329464, em chuyen lau roi đấy.
10/10/08 I792.1953 + 200,000.00 FTF.CN:6868680200184023 .FrAcc:0011000329464 .ToAcc:0011000871618
Em không nhắn tin nên chị ko thể biết của ai và về trường hợp nàou (nhiều quỹ quá). Mong em thứ lỗi:Sad:
________________________________________
childlike mother
21/10/2008, 02:43 PM
Metyruoi thay mặt Hội quán đã gặp gỡ và chi trả các chi phí liên quan đến bé Hân. Quả thực là cao nhưng bé Hân ở tình trạng này đành phải dôc lòng, dốc sức lo cho con mà thôi. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con.
Các mẹ hãy nhẹ nhàng với tất cả những "thứ xung quanh" con nhé:LoveStruc:

:LoveStruc::LoveStruc:
Chị ơi, khi cần quyên thêm tiền chị cứ ới lên nhé :LoveStruc::LoveStruc:
Cảm ơn các mẹ thật nhiều, con gái vượt qua thử thách này là nhờ công các mẹ rất nhiều..Mình yêu các mẹ lắm...:LoveStruc:
Hân ơi, con gái ngoan cố gắng lên con nhé...:LoveStruc:
________________________________________
Mebubi
21/10/2008, 02:44 PM
Chị vừa ở chỗ bé Hân về. Hôm qua được truyền máu nên hôm nay trông đã khá hơn.
Con rất thích được bế và khi mình bế thì con ngủ suốt và rất ngoan. Nhìn con nhỏ bé và mong manh thấy thật xót xa. Con ơi, con hãy cố gắng lên nhé. Rất nhiều bố mẹ đang cầu chúc cho con đấy
Hội quán đã nhờ được người trông bé Hân rồi, các mẹ yên tâm nhé.
Có một bố bộ đội mang quà đến cho con, em có hỏi nick name thì bố nói nick là mebubi
Thương con đứt ruột, đêm qua mình đã lần tràng hạt cầu Phật bà cho con chóng qua khỏi. Do không sắp xếp được thời gian nên mình đành gửi ít đồ dùng cho con. Lúc nào mình cũng thấy hình ảnh của con, thương con vô cùng, cố lên con nhé. Thật cảm phục tấm lòng của các mẹ WTT :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
bonbeo
21/10/2008, 02:45 PM
CHi Loan oi!
Em ung ho 200k vao "quy cham soc cac be Vien nhi" tu tk.0011002096564 nhe.
CHi check giup em
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:54 PM
@bonbeo : chuyển topic viện nhi

Ngày ..nhận từ ..số tiền 500K của mẹ Hiếu và Việt Anh
________________________________________
Me_Ti_Bau
21/10/2008, 02:58 PM
Mẹ nào vào thăm bé cho em đi cùng với, lúc nào cũng được ạ.
________________________________________
chanhleo.na
21/10/2008, 03:00 PM
Các chị ơi cho em hỏi giờ vào thăm bệnh nhân ở viện như thế nào ạ? em muốn đi thăm bé Hân bây giờ mà. Cám ơn các chị nhiều
________________________________________
chanhleo.na
21/10/2008, 03:02 PM
Mẹ nào vào thăm bé cho em đi cùng với, lúc nào cũng được ạ.
chị ơi em định đi bây giờ đây, em đang ở Tô Hiến Thành, chị ở đâu?
________________________________________
Chíc chíc
21/10/2008, 03:04 PM
Mình định trưa mai sẽ vào với con, vì bé nhà mới gần 7 tháng nên các buổi trưa mình vẫn thường về nhà cho bé bú. Nhưng thấy mẹ Mít và Nem & Mẹ MeyeuBinbocuame vào rồi nên mình sẽ không vào nữa vì nhiều người quá cũng chẳng làm gì được, trưa thứ 4 mình sẽ vào với con. Hai mẹ mai vào viện nếu thấy con cần thêm gì thì báo cho mình với nhé, mình sẽ mang vào cho con. Mình là Hằng, số đt của mình là 098 302 8868.
Lâu rồi mình có đọc một bài trên VnExpress thì phải, có nói là: khi được ôm ấp, các bé sẽ bớt đau đớn hơn. Các mẹ nếu có thời gian rảnh tranh thủ vào với con nhé, con sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc con chóng khỏe!
________________________________________
Mít và Nem
21/10/2008, 03:05 PM
Nhắn mẹ "Mít và Nem": trưa mai mình gặp nhau ở bệnh viện nhé. Mình sẽ mang thuốc về nhà và sắc cho bé Túc - bé bị dính ruột uống[/
Hom nay em da mua hai thang thuoc cho con chi Thu roi, toi ve em sac thu, sang mai dem vao chi Thu cho con uong xem the nao, vi con uong cho y khong het, se cho em Tuc mot it thuoc do thu luon, neu hieu qua va phan ung tiep thi em moi mua thuoc tiep. Anh Tuan dan the, nen chi cu tu tu, trua mai chi cu vao voi con nhe, chua chac em da vao vi neu con chi Thu va Tuc uong ma on thi trua mai em tranh thu di lay thuoc tiep chi a, boc thuoc cho lau phet nen phai tranh thu thoi, the thi trua ngay kia (neu Tuc uong ma on) thi em se mang thuoc cho chi, chi bao chi lam o Lo Duc gan cho em thi co gi em se nhan chi qua cho em hoac em qua cho chi gan hon khong phai qua Vien lay lam gi, qua Vien de tham cac em be xiu thoi.
Mong con gai Han be bong se vuot qua duoc thoi diem kho khan nay. Yeu be lam:Kiss:
@ cac me: gio tham cac me chu y nhe, sang thi minh khong ro lam ,trua thi tu 11h den 1h hoặc cùng lắm là 1h30 thôi, chieu thi sau 4h. Cac me chu y gio tham khong thi di lai mat cong ma khong duoc vao. Em chi hay di buoi trua duoc thoi nen em chi biet gio buoi trua thoi. Neu cac me vao duoc buoi trua roi thi co the ngoi do thoai mai den chieu cung duoc. Coi nhu nguoi nha cham be, con ngoai gio tham ma vao thi khong vao duoc dau, the nen hom no em phai cho meyeuBin Bo den em moi ve de doi cho me y vao day. Cac me vao voi con la quy lam day a, con ngoan lam, khong quay dau, chi thich vo ve nung niu thoi, thuong lam co.
________________________________________
Me_Ti_Bau
21/10/2008, 03:12 PM
Mẹ chanhleo.na check pm nhá
________________________________________
MecunLan
21/10/2008, 03:14 PM
ah, em xin đính chính lại, bà Liên không phải là bà y tá cao cao khuôn mặt nhăn nhó đâu các mẹ nhé. em đã hỏi cô bé Thu tạp vụ trông bé rồi, bà cao cao đó là y tá Vân thì phải. thế là chúng ta đều chưa biết mặt bà Liên đó
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
21/10/2008, 04:58 PM
Mẹ nào vào thăm bé cho em đi cùng với, lúc nào cũng được ạ.

Chị ơi tối nay em vào. Chị đi cùng em nhé. 2 lần em vào thăm mà chẳng gặp được mẹ nào cả dù rất muốn gặp
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
21/10/2008, 05:02 PM
Ôi mẹ Ty Bầu offline rồi, chắc là chị vào viện rồi. Tối nay có ai vào thăm con cùng em ko
________________________________________
Dissapp
21/10/2008, 05:12 PM
Mẹ Nhím Châu ANh có vào viện bây giờ với mình không, mình định mang làn vào cho bé, nếu đi thì gọi nhé 093 685 9575. Mình tên Dương
________________________________________
childlike mother
21/10/2008, 05:32 PM
Các mẹ yêu quý ơi, vào viện nhớ đừng quá ồn ào phô trương nhé, nếu được thì thể hiện luôn sự quan tâm với các bé xung quanh nữa, đừng để con gái trở thành nhân vật nổi trội rồi người ta không thích và không tốt cho bé...Cẩn thận và tế nhị với xung quanh con gái nữa các mẹ nhé...Điều đó tốt cho con gái hơn :LoveStruc:
Cảm ơn tấm chântình của các mẹ...Mình mong chờ từng giây phút nghe chuyện của con đấy...:Rose:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Dobinhminh
21/10/2008, 09:02 PM
Có nhiều mẹ nhiệt tình và tốt với các con quá. Cầu mong cho con sớm khoẻ lại để còn được phẫu thuật.
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 07:48 AM
tối qua có mẹ nào vào với con không ạ? hôm nay có mẹ nào vào thăm con không? hic, em phải đi học nghiệp vụ 1 tháng, mà học cả tuần trừ thứ 7. vậy là chỉ có thứ 7 em đến thăm con được thôi. em xin đăng ký trưa thứ 7 tuần này vào với con nhé. là ngày 25.10 đấy ạ.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 08:47 AM
Alo alo cấp cứu cấp cứu các mẹ ơi, sáng sớm nay em gọi điện thì mẹ Túc báo cho em là hôm nay bác sĩ sẽ xếp lịch mổ cấp cứu cho con, có nghĩa là có thể là từ sáng đến chiều nay(chưa biết cụ thể lúc nào), con sẽ mổ rồi.
Tình hình của con sơ qua thế này, đêm qua vẫn hơi sốt, sáng nay bác sĩ đi khám cặp nhiệt độ con vẫn sốt khoảng 38,2 độ, đi ngoài ít, bụng vẫn trướng. Bác sĩ nói hôm nay sẽ mổ để sắp xếp lại ruột cho con và xem xem có bị tắc ruột không hoặc xem dây thần kinh ruột thế nào, có còn hoạt động không, nếu chỗ nào có vấn đề thì phải làm thủ thuật cắt bỏ. Ôi trời ơi, em thấy rối ruột quá các mẹ ơi, bây giờ lo cho con quá mà chưa biết làm thế nào để đi được cả, chiều qua em đã trốn cơ quan đi cả chiều nên hôm nay thì không thể trốn được nữa rồi. Các mẹ xem cố gắng thu xếp chia nhau vào ngay với con cả ngày hôm nay để xem con tình hình thế nào với, nếu con phải mổ thì cũng xem bác sĩ thế nào các mẹ nhé. Có 2 cô tạp vụ chia nhau trông nhưng em sợ có vấn đề gì phát sinh thì chưa chắc họ đã giải quyết được đâu mà phải có người của chúng ta các mẹ ạ!
Bác AnML ơi, hôm nay con mổ rồi, vậy em mạn phép được hỏi liệu cần phải có người của HQ đến để nắm bắt về tình hình phẫu thuật và điều trị hậu phẫu của con và xem xét việc bồi dưỡng cho bác sĩ được không ạ? Em nghĩ nếu được trực tiếp chị Hạnh Nguyễn thì tốt quá vì chị Hạnh hôm trước đã trao đổi với bác sĩ và nắm bắt được toàn bộ diễn biến bệnh của con. Chị Hạnh ơi, em biết là chị bận lắm nhưng liệu sáng nay chị có thể thu xếp được một lúc đến lo cho con được không chị, em xin chị chị ơi!
Còn một việc nữa em biết là có thể không nên nói nhưng thực sự em vẫn rất lo nên xin lỗi HQ và các mẹ trước nếu việc này có đụng chạm đến vấn đề ngân quỹ nhưng vì em nghĩ là ở VN thực sự đã thành lệ rồi, cứ vào viện phải điều trị mổ xẻ là hầu như phải có bồi dưỡng cho ekip bác sĩ mổ thì mình mới có thể yên tâm được. Nếu thiếu thì chỉ cần bác hô một câu là các mẹ chúng em sẽ sẵn sàng mỗi người dù ít dù nhiều chung tay ngay đóng góp cho con để đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến quỹ, và nhất là để đảm bảo mọi sự ổn thỏa cho con (Một lần nữa em rất xin lỗi nếu thực sự vấn đề tế nhị này ảnh hưởng đến quỹ và hơn nữa lại không phải thẩm quyền của em ạ).
Tình hình con sáng nay là như vậy, mong các mẹ xem và thu xếp cố gắng hôm nay chia ca vào cả ngày được với con các mẹ nhé. À, hôm nay các mẹ vào thì có thể mang thêm cho con ít bông băng và gạc to nhé để con vệ sinh, cả bao cao su nữa, hôm qua em đã mua thêm rồi nhưng sợ một hai hôm tới con dùng nhiều sau mổ nên cần dự trữ sẵn sàng. cảm ơn các mẹ nhé.
________________________________________

Mẹ Nhím Châu Anh
22/10/2008, 08:54 AM
tối qua có mẹ nào vào với con không ạ? hôm nay có mẹ nào vào thăm con không? hic, em phải đi học nghiệp vụ 1 tháng, mà học cả tuần trừ thứ 7. vậy là chỉ có thứ 7 em đến thăm con được thôi. em xin đăng ký trưa thứ 7 tuần này vào với con nhé. là ngày 25.10 đấy ạ.
Tối qua có em ạ. Em vào nhưng không dám bế con vì bác vệ sinh bảo sợ kim tiêm của con bị lệch. Da con mỏng quá :(. Em cố gọi con dậy tại muốn nói chuyện với con nhưng con cứ ngủ hì, mãi lúc em gần về mới dậy vì đói, ọ ẹ khóc với ngoạp ngoạp mồm. Mắt cứ ngước nhìn lên trên thế nhưng lúc em gọi thì đưa mắt nhìn em nhé. Đểu lắm.
Em nghe chị vệ sinh và chị Thu bảo nếu đến T7 tuần này mà vẫn ra dịch xanh thì bác sĩ cho mổ tiếp :(. Nhưng em nghe bảo mổ xong thì sẽ đỡ hơn. Mong sao đến hôm đó con có đủ sức để vượt qua ca mổ. Chị Phương ở bên cạnh con khi bác sĩ khám. Chị Phương ơi, chị kể cho bọn em nghe nhé. Mà chị Phương còn mang vào cho con 1 bùa hộ mệnh, mong con được che chở.
Con đã hồng hào 1 chút do truyền máu. Điều em mong muốn nhất bây giờ chỉ là con được ăn sữa chứ ko fải 1 chút nước, con mút cái ti giả trông thương lắm
Bé Túc nằm cùng giường với con nên em có cơ hội nói chuyện với bố mẹ bé. Túc phải đi viện từ khi 2 tháng tuổi, lúc đầu là ko đi ị, 1 tuần không ị rồi bắt ko đái. Sau đó là thời gian ở viện, có lần nằm viện hơn 4 tháng về nhà được 1 ngày thì lại tiếp tục vào viện. Trộm vía con cũng đã đánh bủm và ị được, bác sĩ bảo đó là điều tốt, trộm vía trộm vía. Mẹ bé nhờ em cảm ơn me Mit&Nem đã giúp mua thuốc cho Túc.
Bé Linh thì nằm bẹp từ chiều hic, con trớ liên tục, khổ than lắm.
Em cứ ngại ngại khi nói chuyện với mọi người xung quanh, nhưng hôm qua em đã bắt chuyện với mọi người và nói chuyện về đề tài giá lúa gạo khá vui vẻ. Bây giờ thì em hiểu rồi, mọi người trong viện cũng rất cần vui vẻ
________________________________________
childlike mother
22/10/2008, 08:58 AM
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh, Bạn ơi đừng rối bời lên thế, mình xin bạn đấy...bạn rối làm bọn mình cũng rối theo đấy..Bạn hãy yên tâm cầu chúc con gái có nghị lực vượt qua cuộc giải phẫu này nhé...Bạn gọi cho chị Loan xem thế nào...:Rose:
Hân ơi cố gắng lên con gái nhé..:LoveStruc:...Muôn vàn tình yêu thương gừi đến con gái. Chúc con bằng nghị lực phi thường vượt qua thử thách này :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveS truc::LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
22/10/2008, 09:13 AM
Tình hình của con thế nào rồi ạ? Thương con quá.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 09:16 AM
Chiều qua khi em vào thì đã gặp được bác sĩ Quỳnh là người điều trị trực tiếp cho con đến khám, em có hỏi sơ qua bệnh tình của con thì bác nói là cứ theo dõi tiếp, nếu từ giờ đến cuối tuần mà vẫn cứ lệt bệt thế này(đi ngoài ít, phân màu nâu đỏ, vẫn ra dịch xanh) thì thứ 7 sẽ mổ cho con. Thế nhưng sáng nay mẹ Túc (là cô có con bị dính ruột mà các mẹ cũng đang mang thuốc giúp ấy) báo với em là sáng bác sĩ khám sớm nói là hôm nay sẽ sắp lịch mổ cho con, mà hình như là bác sĩ Hiền mổ, mổ để sắp xếp lại ruột cho con. Vậy em đoán là có thể bác sĩ thấy có vấn đề gì cần mổ sớm để đảm bảo sức khỏe cho con nên đã yêu cầu mổ ngay rồi. Nghe đến mổ là em đã toát mồ hôi sợ và thương con rồi, nhưng con ơi, nếu đằng nào cũng phải mổ thì thà mổ sớm để con chóng khỏe lại và được ăn sớm còn hơn là con cứ nằm mãi thế này thì cũng kiệt sức sớm mất thôi. Côn phải cố gắng Hân nhé, các mẹ sẽ luôn ở bên con và cầu nguyện cho con bình yên. Hôm qua em đã tranh thủ lên chùa Tứ Kỳ xin sư thày 2 chiếc bùa hộ mệnh 1 đặt dưới gối và 1 đặt trong làn quần áo của con. Sự thày bảo có hai bùa này thì Trời Phật sẽ luôn che chở phù hộ cho con qua mọi khổ nạn. Em cũng xin sư thày viết sớ để cầu Trời Phật che chở phù hộ cho con chóng khỏi bệnh để con khoe lại và ăn ngoan chóng lớn, các mẹ ở xa không đến thăm con được thì mong các mẹ cùng cầu nguyện cho con các mẹ nhé.
Còn các mẹ ở Hà Nội ơi, một lần nữa tha thiết mong các mẹ hôm nay sắp xếp thời gian chia nhau vào với con để khi nào con mổ xong thì có người đón con ngay với nhé, hu hu hôm nay em chưa biết có thể lên với con được không, ông chồng em đi công tác mà ở nhà có hai thằng giặc con không thể giao phó hết cho bà giúp việc được. ban ngày thì chẳng trốn ra ngoài được rồi. Các mẹ thương con lên với con nhé, con đang thực sự cần các mẹ lắm các mẹ ơi. Chiều qua em lên bế con ru con nhìn con ngủ, thỉnh thoảng ọ ẹ trông thương và yêu lắm, em tin là có hơi ấm của các mẹ con sẽ vượt qua được và chóng hồi phục nhiều lắm các mẹ ạ, yêu các mẹ nhiều
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
22/10/2008, 09:41 AM
Em đang fải mở cửa sổ rất nhỏ để đọc bài về con hic hic. Em nghĩ mổ hôm nay cũng tốt các mẹ ah. Bây giờ con còn đủ sức chống chọi. Em chỉ vào dc với con buổi tối thôi vì em vừa đi làm hic, rồi trưa chiều muộn lại fải về lo cho Nhím nữa. Các mẹ ơi các mẹ bớt chút thời gian vào với con với
________________________________________
Nhím_Minh Thư
22/10/2008, 09:47 AM
Cầu trời cho con bình yên.
________________________________________
chunghieu1920
22/10/2008, 10:43 AM
Vậy là hôm nay con sẽ mổ!
Em cũng thấy lo quá! Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Cố lên con gái! Các mẹ luôn bên con!
________________________________________
Floret
22/10/2008, 11:36 AM
Chiều tối nay (khoảng 5-6h) mình có thể vào với con được. Có mẹ nào đi cùng ko? Các mẹ cho mình biết bé cần gì để mình mang vào cho con với.
________________________________________
Mít và Nem
22/10/2008, 11:47 AM
Vi con dung hau mon nhan tao nen thuong xuyen phai thay bang gac loai to, bong de rua, va bao cao su dung phan cho con. Cac me cu mua bao cao su Ok loai re tien thoi, khong can dat tien dau, vi de deo vao hau mon nhan tao dung phan cho con y ma, cai y dung nhieu lam. Noi chung cu mua cung cha thua dau a.
Chi da vao toi nay roi thi me nao di duoc de danh sang toi mai thi tot hon, dung di nhieu nguoi mot luc nhe, di nhieu thi luc co nhieu nguoi luc cha co nguoi nao de thay bim, thay bao cao su cho con thi kho.
Em van chua thay chi Thu goi lai bao Han mo, kieu nay chac den chieu moi mo thoi, gio da la trua roi con gi
Mong ong Troi phu ho cho con gai be bong som tai qua nan khoi.
Chiều tối nay (khoảng 5-6h) mình có thể vào với con được. Có mẹ nào đi cùng ko? Các mẹ cho mình biết bé cần gì để mình mang vào cho con với.
________________________________________
Floret
22/10/2008, 11:51 AM
Mình chỉ vào với con được 1 lúc thôi, khoảng 1 tiếng vì còn phải về cho con ăn. Có mẹ nào đó sắp xếp được từ 7h thì tốt quá. Mình sẽ mua BCS cho con. Các mẹ ơi, khi bế con cần chú ý điều gì ko?
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 11:57 AM
Các mẹ vào thì có thể mua thêm bông, băng gạc và mấy hộp băng rốn sơ sinh, mấy chuc bao cao su cho con vì nhưng thứ đó con dùng rất nhiều, thường xuyên nên chóng hết lắm. Em vào hai lần chỉ cách nhau có 1 ngày mà mỗi lần vào em mua khoảng 20-30 bao cao su, 5 gói gạc to và 4 gói bông to mà vẫn hết ngay, may mà mang vào kịp cho con dùng. Vậy các mẹ khi vào thì cứ chủ động mang vào cho con vì những thứ đó không thừa đâu ạ, cứ trữ sẵn để con dùng dần. Các mẹ chú ý mua gạc thì mua loại gạc to nhé vì bọc hậu môn nhân tạo phải dùng loại to, chứ hôm qua em quên mua loại bé thế là phải đổi lại hết đấy. mang thêm cả băng rốn sơ sinh (loại 1 hộp 3-4 cái ấy ạ) cho con vì băng rốn rất mềm có thể dùng thay cái đai thắt ở bụng chỗ hậu môn nhân tạo giữ cái bao cao su cho con đi ị. Bụng con trướng dùng cai đai thì chặt quá không thở được, em vào thấy các cô tạp vụ dùng băng dính để dính vào bụng con nhưng mỗi lần bóc ra, da con mỏng thì đau cho con lắm, thế nên hôm qua em mua thử cái băng rốn sơ sinh mang vào dùng thì tiện lắm, rất mềm, không làm cond dau mà lại giữ ấm được bụng cho con, chiều nay các mẹ vào thì mua thêm cho con mấy hộp nữa nhé, hôm qua em mua 4 hộp, cho bé Túc 1 hộp, hôm nay khéo hết rồi. Các mẹ cố gắng chia nhau vào với con nhé, nhất là lúc con mổ để khi mổ xong ra thì có người đón con ngay các mẹ nhé. Cứ nghĩ đến con bé bỏng thế mà phải vào phòng mổ 1 mình, đến lúc ra mà không có mẹ bên cạnh là em thấy quặn hết cả lòng, con cần các mẹ lắm các mẹ ạ. Các mẹ cố bớt chút thời gian tập trung cho con thời điểm khó khăn này để con vượt qua các mẹ nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 12:02 PM
Khi bế con thì quan trọng nhất các mẹ phải để ý chỗ dây nối truyền dịch của con và điều chỉnh phần đầu con để không bị cao qua thì dịch không chảy xuống được hoặc bị tắc, hai nữa là cần để ý chỗ kim cắm vào người con khi truyền nếu không để ý là đụng vào đau con hoặc thậm chí bị tuột ra là con lại phải lấy lại thì khổ thân con lắm, các me lưu ý nhé. bế con thì các mẹ hát cho con nghe, nựng nịu con là con thích lắm đấy.
________________________________________
Mít và Nem
22/10/2008, 12:20 PM
Mẹ Hiếu và Việt đã giải thích kỹ quá rồi còn gì, các mẹ chú ý nhé. Vừa rồi có mẹ N&M nhắn tin cho mình hỏi giờ vào trông Hân vì chị ý có thể vào từ 8h30 đến 10h30 và từ 2h-4h chiều. May quá, em vừa nhắn chị ý có thể đến sớm hơn một chút là vào được với con thôi. Vì tuy là bác Loan đã thuê người trông rồi nhưng họ đều là nhân viên tạp vụ trong bệnh viện nên họ cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh con được. May cũng có mẹ bé Túc là bạn Hà cùng phòng Hân hiện tại cũng nhiệt tình hỗ trợ lắm. Em cũng đang sắc thuốc cho con chị Thu và cháu Túc uống thử xem có được không. Nói chung các mẹ vào khéo nịnh mọi người cùng phòng một chút thì con cũng được nhờ lắm đấy ạ. Vì họ lúc nào cũng ở cạnh con nhiều nhất đấy. Các mẹ không phải cho tiền đâu, chủ yếu mình có quan tâm nhờ vả họ là được rồi.
Thương con quá, vẫn chưa thấy bác Thu nhắn gì đâu ạ.
________________________________________
chunghieu1920
22/10/2008, 01:18 PM
Khong biet tinh hinh sao roi cac me Hn oi. Con da mo? Kqua ntn? Sao em lo qua!
________________________________________
Mẹ Sóng
22/10/2008, 01:37 PM
Mình vừa trong bệnh viện về. Bé Hân vẫn chưa mổ, mình không gặp bác sỹ nên thông tin toàn hỏi mẹ bé Túc thôi. Sáng nay bác sỹ đi khám nói là sẽ mổ cấp cứu, người mổ là bác sỹ Hiền, nhưng không biết khi nào sẽ mổ nên Hân vẫn nằm ở phòng thôi. Sáng nay phát hiện Hân cũng bị phình đại tràng giống bé Túc. Các mẹ lần đâu vào lưu ý Hân vẫn nằm ở khoa Ngoại nhé, từ cầu thang đi lên rẽ tay phải. Mình và một mẹ cứ tưởng Hân mổ rồi, lên khoa ngoại bị chỉ lung tung, đi tìm mất nửa tiếng mới ra. Trông Hân thương lắm. Mẹ nào vào trông lưu ý vệ sinh "bím" cho con nhé. Mấy nhân viên tạp vụ không để ý bộ phận ấy nên hơi bị bẩn, trưa nay mình có làm qua nhưng ko dám làm mạnh sợ con đau. Thông tin sơ qua vậy nhé. Trưa mai mình lại vào với con. Nhà xa nên mình chỉ tranh thủ được chút buổi trưa thôi
________________________________________
Mít và Nem
22/10/2008, 01:43 PM
Em vua goi chi Thu chi y dang o cho Han, chi y bao la Han van chua di mo dau a. Mecunlan chac dang o do, thay chi y bao co mot chi dang o do voi Han ma. Khi nao be mo thi chi y se bao nhe, va minh se thong bao tren nay cho cac me biet. Con co ve yeu, minh thay be it day lam, cu nam ngu lo mo suot thoi, kho than con qua.
Khong biet tinh hinh sao roi cac me Hn oi. Con da mo? Kqua ntn? Sao em lo qua!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
22/10/2008, 02:30 PM
Mình vừa trong bệnh viện về. Bé Hân vẫn chưa mổ, mình không gặp bác sỹ nên thông tin toàn hỏi mẹ bé Túc thôi. Sáng nay bác sỹ đi khám nói là sẽ mổ cấp cứu, người mổ là bác sỹ Hiền, nhưng không biết khi nào sẽ mổ nên Hân vẫn nằm ở phòng thôi. Sáng nay phát hiện Hân cũng bị phình đại tràng giống bé Túc. Các mẹ lần đâu vào lưu ý Hân vẫn nằm ở khoa Ngoại nhé, từ cầu thang đi lên rẽ tay phải. Mình và một mẹ cứ tưởng Hân mổ rồi, lên khoa ngoại bị chỉ lung tung, đi tìm mất nửa tiếng mới ra. Trông Hân thương lắm. Mẹ nào vào trông lưu ý vệ sinh "bím" cho con nhé. Mấy nhân viên tạp vụ không để ý bộ phận ấy nên hơi bị bẩn, trưa nay mình có làm qua nhưng ko dám làm mạnh sợ con đau. Thông tin sơ qua vậy nhé. Trưa mai mình lại vào với con. Nhà xa nên mình chỉ tranh thủ được chút buổi trưa thôi
Lại phình đại tràng nữa cơ ah, còn gì nữa đây ah con ơi. CÁc mẹ ơi bao giờ thì mổ cơ ạ :(, em thấy sốt ruột quá :(
________________________________________
Mít và Nem
22/10/2008, 02:37 PM
Cam on me no da vao voi Han nhe.
Hoa ra luc nay ca me no vao chu khong phai chi mecunlan nhi. Tot qua roi, cu nhieu me vao duoc thi cac me nao di vao luc nao thi post len nhe de moi nguoi tranh nhau di do bi trung, thi Han se duoc cham soc nhieu hon day a.
Tang hoa me no nay :Rose:
Mình vừa trong bệnh viện về. Bé Hân vẫn chưa mổ, mình không gặp bác sỹ nên thông tin toàn hỏi mẹ bé Túc thôi. Sáng nay bác sỹ đi khám nói là sẽ mổ cấp cứu, người mổ là bác sỹ Hiền, nhưng không biết khi nào sẽ mổ nên Hân vẫn nằm ở phòng thôi. Sáng nay phát hiện Hân cũng bị phình đại tràng giống bé Túc. Các mẹ lần đâu vào lưu ý Hân vẫn nằm ở khoa Ngoại nhé, từ cầu thang đi lên rẽ tay phải. Mình và một mẹ cứ tưởng Hân mổ rồi, lên khoa ngoại bị chỉ lung tung, đi tìm mất nửa tiếng mới ra. Trông Hân thương lắm. Mẹ nào vào trông lưu ý vệ sinh "bím" cho con nhé. Mấy nhân viên tạp vụ không để ý bộ phận ấy nên hơi bị bẩn, trưa nay mình có làm qua nhưng ko dám làm mạnh sợ con đau. Thông tin sơ qua vậy nhé. Trưa mai mình lại vào với con. Nhà xa nên mình chỉ tranh thủ được chút buổi trưa thôi
________________________________________
Mẹ Sóng
22/10/2008, 02:52 PM
Cam on me no da vao voi Han nhe.
Hoa ra luc nay ca me no vao chu khong phai chi mecunlan nhi. Tot qua roi, cu nhieu me vao duoc thi cac me nao di vao luc nao thi post len nhe de moi nguoi tranh nhau di do bi trung, thi Han se duoc cham soc nhieu hon day a.
Tang hoa me no nay :Rose:

Cám ơn mẹ nó nhé. Trưa nay cả mình là có 4 mẹ vào với Hân cơ ạ. Lúc mình đi vẫn còn 1 mẹ nữa là bạn mình ở lại đến hết giờ thăm. Hai bên bẹn của Hân bị hăm lắm, bạn mình có hộp Sudo cream của Anh rất tốt, chiều mình qua lấy rồi trưa mai sẽ mang vào bôi cho Hân.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
22/10/2008, 03:21 PM
Các mẹ ơi, con vẫn chưa mổ à? Thương con quá.
________________________________________
Metrangngoc
22/10/2008, 03:47 PM
Mình ở xa nên chẳng giúp được gì cho con cả, chỉ biết hàng giờ dõi thăm tin tức của con và cầu trời thương lấy con gái bé bỏng ... cảm ơn các mẹ HN đã luôn ở bên chăm sóc con... mình thấy dường như con cũng cảm nhận được hết tấm lòng của các mẹ ( vì khi được bế và nghe nựng nịu con rất ngoan và dễ thương phải không các mẹ ? ... ) mình nghĩ chính vì vậy nên con cũng đang cố gắng từng giờ, từng phút chống chọi với bệnh tật... vạn lần cầu chúc cho con Hân ơi !
________________________________________
Dissapp
22/10/2008, 04:16 PM
Trưa nay em với mẹ cu Sóng (ID becon) vào viện thăm bé Hân, gặp 2 mẹ đã ở đấy rồi. Đến lúc em về, 2h chiều thì chưa có thông tin gì về việc bé sẽ được mổ. Tụi em không hỏi được ai và cũng chẳng dám hỏi, sợ ảnh hưởng tới bé. Em có ra xem lịch mổ thì hoàn toàn không thấy tên bé trên bảng từ hôm nay đến cuối tuần, chẳng hiểu thế nào nữa, mẹ nào quen biết trong viện nhi hỏi lại thử xem sao.
Bế bé mãi mà bé chỉ ngủ lơ mơ, có lẽ vì đói quá. Em thấy bé mút ti giả liên tục, thương lắm các mẹ ạ. Hôm nay hỏi chuyện mẹ cu Túc thấy bác sĩ nói bé Hân nhập viện từ 06/08 tính đến nay gần 3 tháng rồi, mà trông con bé như em bé svừa sinh thiếu tháng. Tội nghiệp. Mà bụng con còn trướng lắm, chỉ cầu mong sau khi mổ con được ăn để cho mau lại người thôi.
Em chẳng dám ôm chặt con nên bé ngủ không sâu, đến khi mẹ bé Linh trên tầng 4 xuống bế bé rung rinh và hát ru thì con ngủ khì, trông yêu lắm các mẹ ạ.
Hôm nay em thấy bé Hân và cu Túc bị hăm nặng quá, trưa mai sẽ gửi vào cho các con 1 lọ Sudocrem. Nhắn các mẹ đừng mua kem hăm cho con gái nữa nhé, vì em thấy ở trong viện có 3 tuýp rồi mà thuốc đó có vẻ bôi không ăn thua. Mai dùng thử Sudocrem xem sao. Loại này em mang từ UK về, dùng rồi , tốt lắm các mẹ ạ. Mẹ nào gặp mẹ bé Linh thì nhắn chị ý lấy 1 ít kem lên bôi cho con gái nhé, vì hôm nay nói chuyện với em, chị ý cũng bảo bé Linh bị hăm nặng. Tội nghiệp.
To chị Ngô Phương Loan: hôm nay em pay in vào TK của chị nhưng không được vì VCB nói tên chủ TK có cả Thị nữa, đúng không ạ. Hôm qua em gọi cho chị vội quá, chắc nghe thiếu ạ?
To các mẹ: em nghĩ thế này các mẹ xem có được không ạ, ngoài các bé được mọi người thông báo trên đây còn rất rất nhiều mảnh đời tội nghiệp khác cần được giúp đỡ, các mẹ nếu có ủng hộ thì gửi về TK của hội quán nhé, để các chị ý chia sẽ đều cho các bé, không thì tội nghiệp các con lắm các mẹ ạ. Nếu một số em được quan tâm ủng hộ nhiều hơn em thấy thương những em khác lắm. Như cu Túc nằm cùng phòng bé Hân ý, trộm vía con sáng sủa khôi ngô vô cùng. Cầu trời cầu phật cho con sống mạnh khoẻ. Hy vọng thuốc của Anh Tuấn có thể giúp con được nhiều. Các mẹ ủng hộ cả cu Túc nữa nhé. Em nghe mẹ cu Túc nói chỉ ráng chăm sóc bé đến phút cuối cùng mà đứt từng khúc ruột. May mà mấy hôm nay con lại đánh rắm được rồi. Lạy giời lạy phật...
Có điều hôm nay em gặp bố cu Túc thấy ghét quá, chẳng thương vợ con gì cả, đàn ông mải chơi, nói cười oang oang, vợ đang cho con ngủ cứ bắt vợ phải đi rửa bát chén (chắc là ăn trưa xong), mà sao ông ý ko tự đi rửa nhỉ.
________________________________________
Dissapp
22/10/2008, 04:30 PM
Em vua goi chi Thu chi y dang o cho Han, chi y bao la Han van chua di mo dau a. Mecunlan chac dang o do, thay chi y bao co mot chi dang o do voi Han ma. Khi nao be mo thi chi y se bao nhe, va minh se thong bao tren nay cho cac me biet. Con co ve yeu, minh thay be it day lam, cu nam ngu lo mo suot thoi, kho than con qua.
Là em đấy ạ, nhưng hơn 2h là em phải về rồi. Giờ không biết có mẹ nào trong đó không nữa
________________________________________
chanhleo.na
22/10/2008, 04:41 PM
hik hik hik, em trốn cơ quan được một lúc, vào viện lúc 15h30 thì họ không cho vào, đợi đến gần 16h thì bị gọi về, hik hik, giờ em tiếp tục lên đường đây
________________________________________
Dissapp
22/10/2008, 04:54 PM
Hôm nay em ở lại lâu lâu nên có hỏi mẹ cu Túc và các chị ở trong bệnh viện mới biết tình hình là thế này ạ. Các bé ở trong đó đa số là bị phình đại tràng bẩm sinh, tức là không đi đại tiện được. Kể cả cu Túc, bé Hân. Bé Hân thực ra có hậu môn nhưng bị phình đại tràng bẩm sinh nên ko tự đi ngoài được. Các bé phải mổ rất nhiều lần để chữa trị. Có một anh khoảng 14 tuồi đang nằm viện chờ mổ lần thứ 6 vì căn bệnh này đấy. Các bé sau nhiều lần mổ nếu cơ thể đủ sức chống chọi thì sẽ hồi phục. Trường hợp của bé Túc thì sau khi mổ sắp xếp lại ruột các bác sĩ nói do dây thần kinh ruột của em không hoạt động nữa nên bác sĩ đành bó tay. Đau lòng lắm các mẹ ạ. Trộm vía mẹ bé nói mấy hôm nay đã đánh rắm rồi hy vọng bé sẽ qua khỏi. Con xinh trai lắm cơ
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 05:05 PM
Trưa nay em vào với con từ 11.30 đến gần 1h. lúc đó có 1 mẹ vào, rồi thêm 2 mẹ nữa cầm làn vào cho con. hôm nay chân tay con đã hồng hào rồi, nhưng chưa biết bao giờ mổ. bế con con ngủ rất ngoan. nhưng các mẹ nhớ nhìn dây truyền nhé, đừng nâng con cao, vì nếu dây truyền mà tắc là phải lấy lại ven, đau lắm
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
22/10/2008, 05:09 PM
Các mẹ thật tốt, mong con không phụ lòng các mẹ Hân ah, cố lên con. Tự nhiên em thấy vui con có thêm nhiều mẹ nữa. Tặng hoa các mẹ nào:Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 05:12 PM
à, hiện nay chị Y tá trưởng ở khoa ngoại đã nói chuyện với bà Liên và nói bà ấy không được tranh giành trông bé Hân như thế trong khi bản thân bà ấy không có ngó ngàng gì tới bé. vì vậy, 2 tạp vụ là chị Nga và cô bé Thư sẽ thay nhau trông con. như vậy cũng yên tâm hơn các mẹ ạ. giờ giao ca là từ 2h tới 3h thì 2 chị này không thể trông con được vì còn công việc, nếu mẹ nào giờ đó coi bé đỡ thì tốt. tất nhiên là các mẹ phải vào trước đó và mặc áo vàng vào.
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 05:14 PM
em thấy các mẹ cũng mua nhiều bao cao su, em cũng nói với Thu là thay cho con chỗ hậu môn nhân tạo thường xuyên không phân ra nhiều thì mất vệ sinh khổ thân con. các mẹ mà vào thấy bẩn thì vệ sinh nhẹ cho con nhé.
________________________________________
chunghieu1920
22/10/2008, 05:16 PM
Ôi, cám ơn các mẹ thật thật nhiều!
Tuy lo cho con nhưng thấy con nhận được tình thương yêu của các mẹ, em cũng yên tâm phần nào. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá các mẹ nhỉ.
Có lúc em nghĩ xã hội bây giờ sống ích kỷ quá, nhưng có lẽ em phải nghĩ lại.
Đợt tới ra HN, em rất muốn được gặp các mẹ! Yêu các mẹ nhiều nhiều!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 05:21 PM
@ chị Loan và các mẹ: lúc em đang bế con trưa nay, có 1 anh tên là Tiến đi tìm con, anh ấy cho con 100k. em đã nhận thay con, xin số di động của anh ấy là 0973.066.694:) em sẽ chuyển khoản vào tài khoản của bác Loan nhé, số tài khoản của em là ...24242. em cũng sẽ nhắn tin cho anh ấy. Thay mặt con em đã cám ơn anh ấy rồi.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
22/10/2008, 05:24 PM
Ôi, cám ơn các mẹ thật thật nhiều!
Tuy lo cho con nhưng thấy con nhận được tình thương yêu của các mẹ, em cũng yên tâm phần nào. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá các mẹ nhỉ.
Có lúc em nghĩ xã hội bây giờ sống ích kỷ quá, nhưng có lẽ em phải nghĩ lại.
Đợt tới ra HN, em rất muốn được gặp các mẹ! Yêu các mẹ nhiều nhiều!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Em cũng thế, em rất muốn gặp các mẹ. Em thăm con nhưng rất chậm chạp, chỉ biết bế con, nhìn con, nói chuyện với con còn chẳng nghĩ ra được gì, xem xem con cần gì thiếu gì, rồi hỏi thăm mọi người xung quanh như thế nào. Đến lúc các mẹ post những việc các mẹ làm mới biết sao mình ngu ngơ thế, mình ở trong đấy mà thấy con thế sao ko làm. Thế nên em thấy phục các mẹ lắm. Tặng hoa các mẹ tiếp nhé :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 05:25 PM
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm, hôm nay đúng là các mẹ đã vào nhiều hơn dược với con rồi nên con cũng bớt cô quạnh nhiều. Các mẹ ơi, rất có thể tối hoặc đêm nay con sẽ đi mổ bất cứu lúc nào vì bác sĩ nói là mổ cấp cứu không có lịch đâu ạ, họ chỉ định mổ trong ngày nào thì bất cứ buổi nào có thể tiến hành là họ sẽ gọi bệnh nhân đi mổ luôn, vậy nên tối các mẹ thu xếp được thì cũng bố trí vào với con nhé. tất nhiên, sau 9h tối thì chúng ta đành chịu vì không được ở lại, em cũng dặn rất kỹ cô Thư là người trông bé đêm nay sẽ phải sẵn sàng buổi đêm nếu bé đi mổ vào đêm. Về phần các mẹ chúng ta, các mẹ cố gắng bố trí chia nhau duy trì lịch thăm con thường xuyên thế này trong vài ba ngày tới nhé vì con mổ xong chắc chắn sẽ yếu mệt lắm, rất cần được các mẹ quan tâm chăm sóc để chóng phục hồi sau phẫu thuật. Con khỏe nhanh hay không để được ăn lại là phụ thuộc vào các mẹ rất nhiều đấy. Các cô tạp vụ trông con chỉ là túc trực với con 24/24 thôi, còn chúng mình vẫn phải vào thường xuyên với con để biết tình hình, giám sát nhắc nhở họ, vệ sinh sách sẽ cho con và nhất là thương yêu vỗ về con để con chóng hồi phục. Em biết là các mẹ chúng ta ai cũng có con nhỏ cả, lại còn công việc nữa nên rất bận rộn, nhưng nếu chúng ta biết cách thu xếp và khéo bố trí với nhau thì lúc nào chúng ta cũng có người vào với con được đúng không các mẹ. Một lần nữa, rất mong xác mẹ cố gắng thu xếp dành thời gian đến với con để cùng con vượt qua cơn khó khăn này các mẹ nhé. các mẹ ở xa ơi, hãy cùng cầu nguyện cho con gái bé bỏng bình an các mẹ nhé. Yêu các mẹ nhiều lắm.
________________________________________
childlike mother
22/10/2008, 05:28 PM
Hôm nay mình bận quá...
Đọc bài của các mẹ mà mình căng thẳng quá cơ..câu nào nói bé bị thế này thế kia là tim mình lại thắt lại, nghe câu nào nói con hồng hào chịu ngủ mình lại thấy nhẹ thở hẳn ra...Từ khi sinh ra đến giờ, chưa lúc nào trái tim mình lại căng thẳng và nhiều xúc cảm như những ngày qua theo dõi từng tiến triển của con gái..
Chẳng biết nói gì hơn, mình thay con nói lời cảm tạ ơn các mẹ thật nhiều...Mình yêu các mẹ lắm :LoveStruc:
Hân ơi, cố lên con gái nhé..Bao trái tim cùng đập nhịp với con nè...Cố lên nào...:LoveStruc::LoveStruc::5::5: Vui tươi lên các mẹ nhé, truyền cho con sức mạnh tinh thần, nghị lực lạc quan yêu đời....:LoveStruc::LoveStruc: Con gái sẽ dũng cảm vượt qua thử thách...:LoveStruc:
Mình phải làm việc overtime tiếp đây, hic, sắp bị cty mẹ sang thanh tra mừ :Worried:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
22/10/2008, 05:42 PM
Em quên, dặn thêm các mẹ một tý. Vì chugns ta chưa ai biết cách chăm sóc bé có hậu môn nhân tạo bao giờ nên thế nào cũng bị lóng ngòng, em cũng thế. Phải hỏi mẹ Túc, mẹ Thu và mọi người bên cạnh thì dần mới vỡ ra được. Nếu các mẹ muốn vệ sinh hậu môn của con thì chú ý nhé, cần lấy chai dung dịch muối xịt vào chỗ hậu mônc ủa con, rồi lấy bông sách rửa nhẹ nhàng để hết những dịch bẩn, xịt một vài lần như thế sạch hẳn rồi lấy bông sạch thấm sạch cho con, sau đó bôi qua một lớp mỡ Cloroxit H xung quanh chỗ hậu môn để tránh viêm nhiễm, sau đó lồng bao cao su và gạc sách vào và lồng băng rốn qua bụng con để cố định vị trí. Các mẹ cũng chú ý vệ sinh cả bím cho con nữa các mẹ nhé, chúng ta cũng cần nhắc cả hai cô trông bé vì nhiều khi họ k rửa cho con đâu mà chỉ lau qua thôi, như vậy không sạch hết mà làm con hăm thì khổ thân con.
Các mẹ lên cũng nhớ nhắc các cô ấy thường xuyên rửa núm ti giả và bình cho con bằng nước rửa bình sữa nhé (ở lọ Cetaphil hôm qua em đã mang lên rồi đấy ạ). Vì em thấy các cô ấy cứ ngâm mãi cái ti giả trong cốc k đổ nước đi, còn bình nước thì cứ để lưu cữu mà không đổ đi và rửa cho con sau mỗi lần uống, như vậy mất vệ sinh lắm. Lúc này con cần được giữ vệ sinh sách sẽ để tránh bị các bệnh cơ hội tấn công mà.
Bây giờ em phải về đón con đây ạ, có gì các mẹ update thường xuyên nhé, cố gắng cùng con vượt qua khó khăn này các mẹ nhé. nào chúng ta cùng cầu nguyện cho con giái bé bỏng vượt qua mọi khó khăn nào. Hân ơi, con phải cố gắng vượt lên con nhe, bên con có các mẹ và có Trời Phật che chở cho con, mẹ tin là con sẽ khỏe con ạ. Yêu con và các mẹ nhiều.
________________________________________
camellia_hn
22/10/2008, 06:58 PM
Chiều mai 6h15 mình sẽ vào viện thăm con và sẽ ở đến 8h. Các mẹ làm ơn sắp lịch nhé!
Thương con quá chừng! Cầu mong cho cả Hân và Túc sẽ khỏe lại. Nghe tin Túc thế, mình cũng mừng quá. Không hiểu sao mình cứ thấy một tia hy vọng le lói, rằng ruột của bé Túc hẳn phải có một cách nào đó để phục hồi... Mong rằng con sẽ được sống.
________________________________________
Khai Tâm
22/10/2008, 07:02 PM
Cầu cho may mắn sẽ luôn ở bên con trong chặng đường sắp tới.
________________________________________
ALnML
22/10/2008, 08:26 PM
Ngày 22.10 nhận từ TK....04 số tiền 200K của mẹ hienvth
:Sad:
________________________________________
MecunLan
22/10/2008, 09:13 PM
Chị Loan ơi, chiều nay em ck vào TK của chị 150k, trong đó 100k của anh Tiến gửi bé, em đã nói ở trên và 50k em gửi cho bé Trà My - Quy nhơn bị bỏng nặng đó. chị gửi tới bé giúp em nhé. em cám ơn chị, tk của em ...24242 a


________________________________________
mecobexiu
22/10/2008, 09:26 PM
K biết tối nay con đã được mổ chưa? Cầu trời cho con có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua.:Rose:
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 01:43 AM
Chang ngu duoc lai len xem con the nao, ko biet con duoc mo chua cac me nhi! Tu nhien thay nong ruot qua!:Sad:
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 07:45 AM
Chang ngu duoc lai len xem con the nao, ko biet con duoc mo chua cac me nhi! Tu nhien thay nong ruot qua!:Sad:
Mẹ nó ơi bình tĩnh nhé. Trưa mình mới vào được, có thông tin gì về mình sẽ báo ngay
________________________________________
MecunLan
23/10/2008, 08:08 AM
tối qua em đã nhắn tin cho Thư, cô ấy nói sẽ chăm lo chu đáo cho bé trong đêm. hôm nay nếu mẹ nào vào thì thông báo tình hình chi tiết các chị nhé
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 08:15 AM
Mẹ nó ơi bình tĩnh nhé. Trưa mình mới vào được, có thông tin gì về mình sẽ báo ngay

Chị ơi, trưa nay em vào với con, có cần mua gì vào cho con ko chị ơi? Cho em số mobile của chị đi, em tên Thu 0912483565
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 08:19 AM
Hôm qua con vẫn chưa mổ hả các mẹ? Không biết bao h con mới mổ. Thương con quá.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 08:40 AM
Các mẹ yêu quý, tình hình con sơ qua thế này để các mẹ biết: hôm qua con vẫn chưa được mổ, khoảng 8h bị vỡ ven phải lấy lại, đến 12h đêm lại vỡ tiếp lấy mãi mới được, con đau khóc nhiều và quấy đêm.(hic thương con quá con ơi). Sáng sớm nay vẫn hơi sốt nhẹ, sáng nay con bị chớ ra nhiều. Thư thông báo cho em hôm nay bác sĩ trưởng Mậu đã phân công bác sĩ Quỳnh là người điều trị trực tiếp cho con mổ cho con. Vậy nên trong ngày hôm nay, con gái bé bỏng sẽ tiến hành mổ (khả năng nhiều là vào chiều hoặc tối vì sáng còn mổ các ca theo lịch đã sắp xếp).
....................
vì chúng ta k thể can thiệp được nên cũng đành ngồi chờ chứ chẳng biết làm thế nào. Sáng nay khi đi khám cho con, các bs đã khẳng định rằng con chắc chắn phải mổ cấp cứu sớm nên không thể chần chờ lâu được nữa. Chính vì vậy, em đã đề xuất HQ sáng nay chủ động lên khoa nắm bắt tình hình ........................... thì con gái chúng ta sẽ ổn thỏa hơn nhiều các mẹ ạ. Em vô cùng cảm ơn HQ va bác AnML đã hết sức ủng hộ v/v chi phí (cả chính thức và không chính thức) cho con để con được mổ sớm, nhờ vậy mà con chúng ta sẽ được bs quan tâm chăm sóc hơn.
Tình hình con hôm nay như vậy, thông tin để các mẹ biết, sáng nay HQ sẽ có đại diện đến làm việc với bác sĩ để tiến hành mổ sớm cho con, các mẹ yên tâm nhé. Còn phần việc của các mẹ chúng mình, tha thiết mong các mẹ tiếp tục duy trì chia ca bố trí vào với con thường xuyên như thế này trong hôm nay và những ngày tới các mẹ nhé. Con sau mổ sẽ rất yếu và cần được quan tâm chăm sóc thương yêu nhiều hơn nữa. Thêm nữa, chúng mình cũng cần có người để có thể chủ động liên lạc với nhau giải quyết ngay vấn đề phát sinh với con vì các cô tạp vụ k thể làm việc này được. Đây là việc làm thiết thực nhất để giúp con gái vượt qua khó khăn và nhanh chóng bình phục lúc này. Mong các mẹ chúng mình cùng đồng lòng vì con nhé, cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 09:13 AM
Đau lòng khi em đọc đoạn này.
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 09:17 AM
Em cũng thế, em rất muốn gặp các mẹ. Em thăm con nhưng rất chậm chạp, chỉ biết bế con, nhìn con, nói chuyện với con còn chẳng nghĩ ra được gì, xem xem con cần gì thiếu gì, rồi hỏi thăm mọi người xung quanh như thế nào. Đến lúc các mẹ post những việc các mẹ làm mới biết sao mình ngu ngơ thế, mình ở trong đấy mà thấy con thế sao ko làm. Thế nên em thấy phục các mẹ lắm. Tặng hoa các mẹ tiếp nhé :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

Mẹ nó đến được với con:LoveStruc:, chứ như mình, vô dụng lắm!:Sad:
Cái con cần nhất là sự yêu thương và bàn tay vỗ về của các mẹ mà. Mình cảm phục các bạn lắm lắm!:LoveStruc::Rose:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 09:18 AM
Các mẹ ơi, bs Quỳnh là người điều trị trực tiếp cho con là người rất tốt, anh ấy rất thương con và thường xuyên quan tâm đến khám cho con, bác sĩ Quỳnh mổ cho con thì chúng mình có thể yên tâm được các mẹ ạ. Chiều nay, khoảng hơn 5h con sẽ được mổ, vậy các mẹ chuẩn bị tinh thần vào với con và cầu nguyện cho con thật nhiều vào nhé. Sáng nay con lại phải đi lấy máu để xét nghiệm chuẩn bị mổ, thương con quá con ơi, cố lên con nhé.
________________________________________
camellia_hn
23/10/2008, 09:37 AM
Thương con quá mất thôi! Cầu mong con sẽ bình an.
Chị Loan ơi, nếu cần đóng góp thêm thế nào, chị cứ hô lên nhé. Miễn sao cứu được con.
________________________________________
MecunLan
23/10/2008, 09:56 AM
Hôm qua Thư nhắn tin con phải lấy lại ven em đã lo lắm rồi vì biết con đau lắm. hôm nay lại thấy mẹ Hiếu Việt Anh nói con phải lấy ven những 2 lần. huhu...;) trưa nay có mẹ nào vào không ạ?
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 09:57 AM
Trua nay me becon va me Pig vao voi con roi thi cac me chia nhau den chieu hoac toi sau khi con mo xong roi vao nhe. Minh thi mai se vao buoi trua voi con vi toi thi minh khong di duoc.
Cầu mong ông Trời phù hộ cho con được mổ suôn sẻ tốt đẹp. Thương con lắm, cố lên con nhé, bao nhiêu mẹ rất là yêu con đây này.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
23/10/2008, 09:57 AM
Trưa nay mình sẽ vào thăm bé, có cần phải mua thêm gì không các mẹ ơi?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 10:03 AM
Các mẹ ơi, bs Quỳnh là người điều trị trực tiếp cho con là người rất tốt, anh ấy rất thương con và thường xuyên quan tâm đến khám cho con, bác sĩ Quỳnh mổ cho con thì chúng mình có thể yên tâm được các mẹ ạ. Chiều nay, khoảng hơn 5h con sẽ được mổ, vậy các mẹ chuẩn bị tinh thần vào với con và cầu nguyện cho con thật nhiều vào nhé. Sáng nay con lại phải đi lấy máu để xét nghiệm chuẩn bị mổ, thương con quá con ơi, cố lên con nhé.
Em sẽ vào với con khi con mổ, có mẹ nào đi cùng được với em không. Em sợ em ko đủ tinh thần để bên cạnh con lúc đó :(
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 10:05 AM
Các mẹ ơi, bs Quỳnh là người điều trị trực tiếp cho con là người rất tốt, anh ấy rất thương con và thường xuyên quan tâm đến khám cho con, bác sĩ Quỳnh mổ cho con thì chúng mình có thể yên tâm được các mẹ ạ. Chiều nay, khoảng hơn 5h con sẽ được mổ, vậy các mẹ chuẩn bị tinh thần vào với con và cầu nguyện cho con thật nhiều vào nhé. Sáng nay con lại phải đi lấy máu để xét nghiệm chuẩn bị mổ, thương con quá con ơi, cố lên con nhé.

Vậy bs Quỳnh sẽ trực tiếp mổ cho con gái hả bạn...
Con gái ơi, mạnh mẽ lên con nhé...Các mẹ luôn bên cạnh và cầu phúc cho con gái đấy..Mong sao được thấy con gái luôn khỏe mạnh và tươi cười hồn nhiên :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 10:19 AM
Em lo quá, cầu trời khấn phật phù hộ cho con gái chúng mình. Có mẹ nào biết con cần thêm gì ko để trưa nay em mang vào.
________________________________________
Chíc chíc
23/10/2008, 10:21 AM
Trưa nay em định vào nhưng thấy có mấy mẹ vào rồi. Lúc nữa em mang mấy đồ đã mua vào cho con rồi em về. Tối nay em đăng ký vào với con nhé.
________________________________________
Rophi
23/10/2008, 10:22 AM
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, em muốn gửi quà cho bé Hân thì làm thế nào ạ? Có chị nào ở gần 43 Nguyễn Chí Thanh không cho em chạy ù qua gửi. Vì con nhà em mới 4,5 tháng, nhà có mỗi chị giúp việc bế nhưng không cho ăn được (cháu nhà em hay bị sặc lắm), nên em cứ 3 tiếng làm ở cơ quan xong lại phải chạy về cho cháu ăn nên không qua viện thăm bé Hân trực tiếp được. Có chị nào cho em gửi với....
PS: Em đọc trên này thấy bé cần băng rốn, bao cao su, thế còn bỉm thì chắc là bé có dùng chứ ạ? Size của bé là bao nhiêu? Bé có ăn sữa không? Hiện bé đang dùng sữa gì ạ? Em cảm ơn rất nhiều!
________________________________________
ALnML
23/10/2008, 10:22 AM
Các mẹ yêu quý. Chưa bao giờ mình thấy các mẹ đồng lòng đến thế này, thật là ấm áp vô cùng. Cảm ơn các mẹ nhiều .
Ở Hội quán từ bao năm rồi có những lúc mình mình , lúc thì chỉ có 2 rồi 3 mẹ ...... Mình luôn cố phân chia, san sẻ thế nào để ko thừa ko thiếu.
Trường hợp Mai Hân , mình cùng các mẹ đầu cầu luôn theo dõi từng bài, từng chi tiết và nghe thấy các mẹ gọi tên ời ời ở trong này. Không phải là ko biết ko hiểu ko nghe ko thấy đâu. .......
Các mẹ chú ý suy nghĩ chin chắn hơn nhé, nhất là khi post bài.....
HQ chúng mình ko phải là tổ chức có đăng ký , bật ngược lại họ hỏi giấy tờ các mẹ ...rồi họ phong toả ko cho mình đến với con...thi các mẹ sẽ làm sao ...
Đã từng phải bó tay với nhiều trg hợp ko phải vì ko có tiền các mẹ ạ.Buồn lắm ..
Bé Hân ở bên khoa Tiêu hoá cũng vì ko có giấy tờ pháp nhân nên mình ko đc mang ng vào chăm, điều này các mẹ đừng quên nhé.
Hãy giữ bình tĩnh đừng ồn ào...các mẹ nhé.
Nếu các mẹ hiểu mình và HQ thì hãy biết rằng cái gì cần làm chúng mình sẽ cố gắng làm hết sức.
Yêu các mẹ nhiều:Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 10:22 AM
Em lo quá, cầu trời khấn phật phù hộ cho con gái chúng mình. Có mẹ nào biết con cần thêm gì ko để trưa nay em mang vào.
Chị ơi chị đọc lại bài của mẹ Hiếu và Việt Anh nhé, theo em nhớ là thì bao cao su, gạc to. Ôi em cầu trời cho con được mổ và ca mổ thành công. Con gái ơi cố lên
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 10:24 AM
Mình sẽ cố gắng thu xếp cùng vào với con nhưng không biết có ở tới lúc đó được k vì ông xã mình đi công tác chưa về, k có ai đón con thay mình cả. Các mẹ chuẩn bị tinh thần lên dây cót dần nhé. Các mẹ nào hôm nay có thể tranh thủ được thì chiều tối chia nhau vào với con các mẹ nhé. Chúng ta cùng cố gắng nhé để truyền nghị lực và sức mạnh cho con gái nào. Hân ơi, cố lên con nhé, mẹ tin con sẽ vượt qua và chóng hồi phục con yêu ạ.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
23/10/2008, 10:25 AM
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, em muốn gửi quà cho bé Hân thì làm thế nào ạ? Có chị nào ở gần 43 Nguyễn Chí Thanh không cho em chạy ù qua gửi. Vì con nhà em mới 4,5 tháng, nhà có mỗi chị giúp việc bế nhưng không cho ăn được (cháu nhà em hay bị sặc lắm), nên em cứ 3 tiếng làm ở cơ quan xong lại phải chạy về cho cháu ăn nên không qua viện thăm bé Hân trực tiếp được. Có chị nào cho em gửi với....
PS: Em đọc trên này thấy bé cần băng rốn, bao cao su, thế còn bỉm thì chắc là bé có dùng chứ ạ? Size của bé là bao nhiêu? Bé có ăn sữa không? Hiện bé đang dùng sữa gì ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

Mang qua cho tớ nhá, 11h hơn tớ đi rồi, mang sớm nhá, bỉm thì sz XS nhá
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 10:26 AM
Cam on chicchic vao voi con toi nay nhe:Kiss:
Trưa nay em định vào nhưng thấy có mấy mẹ vào rồi. Lúc nữa em mang mấy đồ đã mua vào cho con rồi em về. Tối nay em đăng ký vào với con nhé.
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 10:28 AM
Ban a, neu ban cho con bim thi cu size nho nhat, con may thang roi ma co duoc khoang 2kg thoi, ban tuong tuong ra mot dua be nhu the thi be the nao roi day, thuong lam.
Cam on me no nhe.
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, em muốn gửi quà cho bé Hân thì làm thế nào ạ? Có chị nào ở gần 43 Nguyễn Chí Thanh không cho em chạy ù qua gửi. Vì con nhà em mới 4,5 tháng, nhà có mỗi chị giúp việc bế nhưng không cho ăn được (cháu nhà em hay bị sặc lắm), nên em cứ 3 tiếng làm ở cơ quan xong lại phải chạy về cho cháu ăn nên không qua viện thăm bé Hân trực tiếp được. Có chị nào cho em gửi với....
PS: Em đọc trên này thấy bé cần băng rốn, bao cao su, thế còn bỉm thì chắc là bé có dùng chứ ạ? Size của bé là bao nhiêu? Bé có ăn sữa không? Hiện bé đang dùng sữa gì ạ? Em cảm ơn rất nhiều!
________________________________________
Dissapp
23/10/2008, 10:34 AM
Em sẽ vào với con khi con mổ, có mẹ nào đi cùng được với em không. Em sợ em ko đủ tinh thần để bên cạnh con lúc đó :(

Mình đi cùng với mẹ Nhím nhé, chiều nay khoảng 4h30 mình sẽ tới viện vì từ nhà mình nếu không đi sớm sẽ tắc đường khủng khiếp. Trước khi đi sẽ gọi cho bạn. Các mẹ khác nếu có thể chia ca ở lại chăm sóc bé sau khi mổ thì tốt quá, bé nhà em chưa cai sữa nên buổi đêm bám mẹ lắm. ước gì em có thể ở lại một đêm với bé Hân.Nhắn các mẹ khi gọi điện cho mẹ bé Linh nên tế nhị, mẹ bé Linh cũng đang ở viện chăm con gái mà, nếu ai cũng hỏi thăm bé Hân mà không hỏi han bé Linh ít nhiều mẹ bé cũng chạnh lòng. Thế các mẹ nhé, thương các con và yêu các mẹ nhiều
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 10:35 AM
Toi hom truoc minh duoc noi chuyen voi chi Loan qua dien thoai thoi, nhung minh da hieu mot dieu rang hoi quan luon mong muon lam nhieu dieu va moi dieu tot nhat cho con. Co nhung dieu te nhi, khong the lam duoc thi hoi quan danh phai chiu chu khong phai khong muon lam nen cac me dung sot ruot nhe. Minh mong cac me se luon quan tam den cac con be nho nhu Mai, nhu Han, va nhieu em be khac nua. Thuc ra o day moi nguoi quan tam den Han hon vi con mo coi, yeu ot, khong nguoi cham soc chu vao vien thi luc nao cung thay vo so gia dinh ngheo, ai minh cung muon giup nhung suc nguoi cung chi co han thoi cac me. Bay gio ngay nao con co cung co nhieu me quan tam hon the nay minh mung lam, mung cho con co nhieu nguoi yeu thuong, va mung vi cac me khong tho o truoc nhung so phan bat hanh. Long trac an cua con nguoi neu duoc the hien bang hanh dong nhu the nay se lam cho cuoc song tot dep len hon nhieu phai khong cac me.
Ban than minh truoc cung it tham gia vi con con nho, bay gio co thoi gian hon tham gia vao roi minh cang thay rang lam tu thien that co y nghia, no giup cho nhung so phan bat hanh them nghi luc va cung giup cho ban than moi chung ta them hieu va yeu cuoc song nay.
Mong cac me luon giu ngon lua de cung hoi quan lam nhung dieu tot dep nhat cho cac con.
Yeu tat ca cac me.:Kiss::Kiss::Kiss:
Các mẹ yêu quý. Chưa bao giờ mình thấy các mẹ đồng lòng đến thế này, thật là ấm áp vô cùng. Cảm ơn các mẹ nhiều .
Ở Hội quán từ bao năm rồi có những lúc mình mình , lúc thì chỉ có 2 rồi 3 mẹ ...... Mình luôn cố phân chia, san sẻ thế nào để ko thừa ko thiếu.
Trường hợp Mai Hân , mình cùng các mẹ đầu cầu luôn theo dõi từng bài, từng chi tiết và nghe thấy các mẹ gọi tên ời ời ở trong này. Không phải là ko biết ko hiểu ko nghe ko thấy đâu. .......
Các mẹ chú ý suy nghĩ chin chắn hơn nhé, nhất là khi post bài.....
HQ chúng mình ko phải là tổ chức có đăng ký , bật ngược lại họ hỏi giấy tờ các mẹ ...rồi họ phong toả ko cho mình đến với con...thi các mẹ sẽ làm sao ...
Bé Hân ở bên khoa Tiêu hoá cũng vì ko có giấy tờ pháp nhân nên mình ko đc mang ng vào chăm, điều này các mẹ đừng quên nhé.
Hãy giữ bình tĩnh đừng ồn ào...các mẹ nhé.
Nếu các mẹ hiểu mình và HQ thì hãy biết rằng cái gì cần làm chúng mình sẽ cố gắng làm hết sức.
Yêu các mẹ nhiều:Rose:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Mẹ Nấm Bum
23/10/2008, 10:37 AM
Mình cũng muốn vào trông con buổi chiều lắm nhưng con giai ở nhà đang sốt, lại chưa cai ti mẹ nên khó đi, đành qua buổi trưa thôi vậy
________________________________________
meusd
23/10/2008, 10:38 AM
Các mẹ yêu quý. Chưa bao giờ mình thấy các mẹ đồng lòng đến thế này, thật là ấm áp vô cùng. Cảm ơn các mẹ nhiều .
Ở Hội quán từ bao năm rồi có những lúc mình mình , lúc thì chỉ có 2 rồi 3 mẹ ...... Mình luôn cố phân chia, san sẻ thế nào để ko thừa ko thiếu.
Trường hợp Mai Hân , mình cùng các mẹ đầu cầu luôn theo dõi từng bài, từng chi tiết và nghe thấy các mẹ gọi tên ời ời ở trong này. Không phải là ko biết ko hiểu ko nghe ko thấy đâu. .......
Các mẹ chú ý suy nghĩ chin chắn hơn nhé, nhất là khi post bài.....
HQ chúng mình ko phải là tổ chức có đăng ký , bật ngược lại họ hỏi giấy tờ các mẹ ...rồi họ phong toả ko cho mình đến với con...thi các mẹ sẽ làm sao ...
Bé Hân ở bên khoa Tiêu hoá cũng vì ko có giấy tờ pháp nhân nên mình ko đc mang ng vào chăm, điều này các mẹ đừng quên nhé.
Hãy giữ bình tĩnh đừng ồn ào...các mẹ nhé.
Nếu các mẹ hiểu mình và HQ thì hãy biết rằng cái gì cần làm chúng mình sẽ cố gắng làm hết sức.
Yêu các mẹ nhiều:Rose:

Mẹ Loan ơi, cho em gửi 100k cho bé nhé, em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị. Số tài khoản của em 007 100 340 0059
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 10:46 AM
Các mẹ ơi, em và mẹ bé Tom (meyeuTomtom) sẽ vào với con lúc 5h30. Các mẹ ơi lúc đó con mổ thì các mẹ bảo em cần phải chú ý gì. LÀm thế nào để được vào cạnh con... Các mẹ chỉ cho em biết với.
Chị AL&ML: Chị ơi giúp em nhé, làm thế nào em biết con mổ ở đâu ah chị
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 10:47 AM
Cảm ơn bác AnML đã nhắc nhở, xin tiếp nhận và nghe lời bác ạ. Quả thực các mẹ chúng em nhiều lúc thương các con quá, mà lại cứ phải khoanh tay bất lực ngồi chờ trong lúc con đau yếu nước sôi lửa bỏng nên nhiều khi không nghĩ sâu xa được đến tận cùng của vấn đề, chính lúc đó bác là người đầu cầu lên tiếng chấn chỉnh để mọi việc được suôn sẻ. Cảm ơn chị lắm lắm. Các mẹ ơi, chúng mình cùng rút kinh nghiệm dần để hoạt động càng ngày càng vào quy củ nhé, các mẹ cùng đồng lòng và làm việc có tổ chức thì em nghĩ chắc chắn mọi sự sẽ đạt hiệu quả hơn nhiều. Cuộc đời này con nhiều số phận đáng thương hết sức cần được các mẹ giúp đỡ, chúng mình cùng cố gắng nhé.
Chi AnML ơi, các bác cố gắng xem liệu có thể đăng ký chính thức cách nào đó để có thể hợp pháp hóa hoạt động chính thức của HQ được không ạ? Em nghĩ nếu chính thức được thì hoạt động của các mẹ sẽ thuận lợi hơn nhiều chị ạ. Và các con bé bỏng cũng nhờ đó mà được giúp đỡ hiệu quả hơn nhiều nữa.
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 10:50 AM
Theo minh biet thi luc be mo minh khong duoc vao, sau mo con o phong hoi suc de theo doi cung lau phet day, nen em nghi cac me nen vao truoc khi mo hoac sau khi mo thi tot hon. Vi luc bac si mo roi cho hoi suc cap cuu phai mat it nhat 1-2 tieng. Chau minh ngay xua mo minh nho la sau khi mo xong thi dem may say toc vao phong say cho con am nguoi len vi trong phong mo rat lanh, va phai dap cho con nhieu chan am de lam nong nguoi con len. Nguoi sau mo lanh toat y. A ma say khong say truc tiep vao nguoi con bi bong nhe, ma dap chan roi say vao chan cho cai chan no am len thi con cung am nguoi.
Nen me nao vao luc con mo xong thi lam may cai do cho con la tot nhat day. Các mẹ ơi, em và mẹ bé Tom (meyeuTomtom) sẽ vào với con lúc 5h30. Các mẹ ơi lúc đó con mổ thì các mẹ bảo em cần phải chú ý gì. LÀm thế nào để được vào cạnh con... Các mẹ chỉ cho em biết với.
Chị AL&ML: Chị ơi giúp em nhé, làm thế nào em biết con mổ ở đâu ah chị
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 10:58 AM
Em vua noi chuyen voi chi Thu, chi bao bac sy cho chau xet nghiem mau roi, du dinh la tu 7 den 9h toi nay se cho Han di mo, the nen cac me vao tham con truoc 7 h chu sau do mo xong cung muon roi, chac khong me nao o lai duoc.
@chi Loan: Chau Linh con chi Thu phan ung kha tot voi thuoc bac chi a, phan tot hon, do met hon. The nen truoc mat em se tiep tuc sac thuoc cho chau chi nhe. Tuc thi phan ung khac hon mot chut, em se hoi them anh Tuan xem the nao.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 11:01 AM
Cầu mong con bình an. Cho mẹ hôn con 1 cái nhé. :Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 11:04 AM
Chi Loan oi, dieu kien de hoi quan co giay to phap nhan phai the nao ha chi, neu duoc thi em cung xin ho tro mot tay a.
Các mẹ yêu quý. Chưa bao giờ mình thấy các mẹ đồng lòng đến thế này, thật là ấm áp vô cùng. Cảm ơn các mẹ nhiều .
Ở Hội quán từ bao năm rồi có những lúc mình mình , lúc thì chỉ có 2 rồi 3 mẹ ...... Mình luôn cố phân chia, san sẻ thế nào để ko thừa ko thiếu.
Trường hợp Mai Hân , mình cùng các mẹ đầu cầu luôn theo dõi từng bài, từng chi tiết và nghe thấy các mẹ gọi tên ời ời ở trong này. Không phải là ko biết ko hiểu ko nghe ko thấy đâu. .......
Các mẹ chú ý suy nghĩ chin chắn hơn nhé, nhất là khi post bài.....
HQ chúng mình ko phải là tổ chức có đăng ký , bật ngược lại họ hỏi giấy tờ các mẹ ...rồi họ phong toả ko cho mình đến với con...thi các mẹ sẽ làm sao ...
Đã từng phải bó tay với nhiều trg hợp ko phải vì ko có tiền các mẹ ạ.Buồn lắm ..
Bé Hân ở bên khoa Tiêu hoá cũng vì ko có giấy tờ pháp nhân nên mình ko đc mang ng vào chăm, điều này các mẹ đừng quên nhé.
Hãy giữ bình tĩnh đừng ồn ào...các mẹ nhé.
Nếu các mẹ hiểu mình và HQ thì hãy biết rằng cái gì cần làm chúng mình sẽ cố gắng làm hết sức.
Yêu các mẹ nhiều:Rose:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 11:06 AM
Mẹ Nhím ơi, nếu định đến cùng con khi mổ thì có lẽ chị nên đến sớm từ 4h30 hoặc 5h kém vì trước đó có thể bác sĩ đến khám, xem xét và đưa ra các yêu cầu để người nhà chuẩn bị, lúc đó mình ở đó thì sẽ chủ động biết công việc và trình tự sau đó cần làm gì và như thế nào, mổ ở đâu và nhất là để chuẩn bị các thứ cho con khi đi mổ theo yêu cầu bác sĩ. bs Quỳnh nói khoảng ngoài 5h sẽ mổ cho con nhưng có thể sẽ dao động đến 5h30 hoặc hơn tý nữa, thế nên các mẹ đến với con lúc mổ chiều nay cần xác định chờ đợi và túc trực sẵn sàng làm theo yêu cầu bác sĩ, đừng quá ồn ào các mẹ nhé. Như vậy sẽ tốt cho con hơn ạ. Và quan trọng nhất là cần thay nhau túc trực để khi con mổ xong ra là có mẹ đón con ngay, và có thể chủ động để bác sĩ gọi trong quá trình mổ khi có vấn đề gì phát sinh. Thời gian mổ bao lâu cũng chưa biết trước được vì còn phụ thuộc vào tình trạng bên trong của con như thế nào, có thể nhanh hoặc cũng có thể kéo dài tùy vào quyết định của bác sĩ. Tóm lại từ 5h chiều nay, các mẹ sẽ cần bố trí nhau lúc nào cũng có người ở khoa Ngoại, tầng 3 (hình như mổ thì ở bên A6 các mẹ ạ, lên thang máy, tầng 3 rẽ trái, khi mổ xong thì chuyển khu hậu phẫu bên tay phải). Em sợ là có khi mổ xong có thể bé Hân sẽ chuyển phòng thì có chúng mình túc trực ở đó sẽ dọn và nhận chỗ cho con và báo lại cho những người sau biết đến chăm con. Chiều và đêm nay, chị tạp vụ Nga sẽ trông con, nhưng cô bé Thư cũng nói với em là cô ấy sẽ ở lại đến sau khi con mổ xong xem tình hình con thế nào, nếu cần cô ấy cũng sẽ ở lại đêm nay với con. Vậy nên các mẹ cũng không lo không có ai đâu. Theo em các mẹ nên post cả số di động của các mẹ lên để chúng mình tiện trao đổi trực tiếp với nhau chiều nay các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều. Cầu chúc cho con gái bé bỏng qua duoc thu thach nay.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 11:07 AM
Em vua noi chuyen voi chi Thu, chi bao bac sy cho chau xet nghiem mau roi, du dinh la tu 7 den 9h toi nay se cho Han di mo, the nen cac me vao tham con truoc 7 h chu sau do mo xong cung muon roi, chac khong me nao o lai duoc.
@chi Loan: Chau Linh con chi Thu phan ung kha tot voi thuoc bac chi a, phan tot hon, do met hon. The nen truoc mat em se tiep tuc sac thuoc cho chau chi nhe. Tuc thi phan ung khac hon mot chut, em se hoi them anh Tuan xem the nao.
Em cảm ơn mẹ Mít@Nem rất nhiều.
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 11:08 AM
Các mẹ ơi, em là thành viên mới, em muốn gửi quà cho bé Hân thì làm thế nào ạ? Có chị nào ở gần 43 Nguyễn Chí Thanh không cho em chạy ù qua gửi. Vì con nhà em mới 4,5 tháng, nhà có mỗi chị giúp việc bế nhưng không cho ăn được (cháu nhà em hay bị sặc lắm), nên em cứ 3 tiếng làm ở cơ quan xong lại phải chạy về cho cháu ăn nên không qua viện thăm bé Hân trực tiếp được. Có chị nào cho em gửi với....
PS: Em đọc trên này thấy bé cần băng rốn, bao cao su, thế còn bỉm thì chắc là bé có dùng chứ ạ? Size của bé là bao nhiêu? Bé có ăn sữa không? Hiện bé đang dùng sữa gì ạ? Em cảm ơn rất nhiều!

Mẹ nó ơi, mình ở 85 Nguyễn chí Thanh đây, có mang qua luôn được ko, mẹ nó ko để lại số đt à, mình vào với bé bây giờ. mình tên Thu 0912483565.tks
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 11:12 AM
Các mẹ bận rộn với con quá, tặng hoa các mẹ nè! Cố lên con gái nhé!
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 11:15 AM
Mẹ Nhím ơi, nếu định đến cùng con khi mổ thì có lẽ chị nên đến sớm từ 4h30 hoặc 5h kém vì trước đó có thể bác sĩ đến khám, xem xét và đưa ra các yêu cầu để người nhà chuẩn bị, lúc đó mình ở đó thì sẽ chủ động biết công việc và trình tự sau đó cần làm gì và như thế nào, mổ ở đâu và nhất là để chuẩn bị các thứ cho con khi đi mổ theo yêu cầu bác sĩ. bs Quỳnh nói khoảng ngoài 5h sẽ mổ cho con nhưng có thể sẽ dao động đến 5h30 hoặc hơn tý nữa, thế nên các mẹ đến với con lúc mổ chiều nay cần xác định chờ đợi và túc trực sẵn sàng làm theo yêu cầu bác sĩ, đừng quá ồn ào các mẹ nhé. Như vậy sẽ tốt cho con hơn ạ. Và quan trọng nhất là cần thay nhau túc trực để khi con mổ xong ra là có mẹ đón con ngay, và có thể chủ động để bác sĩ gọi trong quá trình mổ khi có vấn đề gì phát sinh. Thời gian mổ bao lâu cũng chưa biết trước được vì còn phụ thuộc vào tình trạng bên trong của con như thế nào, có thể nhanh hoặc cũng có thể kéo dài tùy vào quyết định của bác sĩ. Tóm lại từ 5h chiều nay, các mẹ sẽ cần bố trí nhau lúc nào cũng có người ở khoa Ngoại, tầng 3 (hình như mổ thì ở bên A6 các mẹ ạ, lên thang máy, tầng 3 rẽ trái, khi mổ xong thì chuyển khu hậu phẫu bên tay phải). Em sợ là có khi mổ xong có thể bé Hân sẽ chuyển phòng thì có chúng mình túc trực ở đó sẽ dọn và nhận chỗ cho con và báo lại cho những người sau biết đến chăm con. Chiều và đêm nay, chị tạp vụ Nga sẽ trông con, nhưng cô bé Thư cũng nói với em là cô ấy sẽ ở lại đến sau khi con mổ xong xem tình hình con thế nào, nếu cần cô ấy cũng sẽ ở lại đêm nay với con. Vậy nên các mẹ cũng không lo không có ai đâu. Theo em các mẹ nên post cả số di động của các mẹ lên để chúng mình tiện trao đổi trực tiếp với nhau chiều nay các mẹ nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều. Cầu chúc cho con gái bé bỏng qua duoc thu thach nay.
Mẹ Mít&Nem vừa gọi điện cho chị Thu thì biết thông tin là có thể 7h - 9h tối nay mới mổ chị ạ. Nhưng 5h em cũng vẫn vào với con xem tình hình thế nào. SDT của em là 0983065354. SDT của mẹ Tôm (meyeuTomtom) là 0942848777.
________________________________________
N&M
23/10/2008, 11:29 AM
Mình vừa ở trong viện về. Tình hình là bé Hân vừa được lấy máu giờ đang truyền nước. Khổ thân con, nôn nhiều nên mất nước, máu đông quá nên lấy mãi không đủ máu. Chị điều dưỡng lấy ven rất giỏi nhưng cứ chỉ được vài giọt là máu lại đông trong kim. Phải dùng hết 8 cái kim mới lấy đủ 2 ống máu xét nghiệm :Crying:. Lúc mình đến chị Nga lau rửa cho cháu rất sạch sẽ, áo và cà bcs cho con. Chiều nay chắc sẽ mổ nhưng chưa biết lúc nào. Thương con quá.
________________________________________
BÔNG BÔNG
23/10/2008, 11:39 AM
Hôm nay bận rồi, không vào với bé Hân được
Các mẹ chia nhau vào chăm con, nhớ thông báo tình hình của con nhé.
Mong ông trời thương con, mong con vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Thương quá, cố lên nhé, con gái bé bỏng
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 11:43 AM
Con ơi, mẹ đọc mà cứ như bị kim đâm vào ruột vậy con ơi, mẹ đã chứng kiến cảnh con phải lấy máu rồi, mẹ không biết làm thế nào để giảm đỡ những nỗi đau đớn này cho con. Sao con khổ thế, ngày nào cũng phải đâm phải chọc thế này mà con thì bé bỏng. Lạy Trời lại Phật thương con gái bé bỏng, phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này, con được mổ sớm xong bình phục nhanh để con ăn được thì con khỏ lại mà không phải đâm chọc để truyền thế này nữa. Cố lên con nhé, nốt một vài hôm nữa là sẽ đỡ con ạ.Các mẹ thương con lắm và đang ở bên con đây.
________________________________________
camellia_hn
23/10/2008, 11:45 AM
chiều nay mình sẽ vào cùng con 5h30. Số điện thoại của mình 0903201180
________________________________________
ALnML
23/10/2008, 11:57 AM
Chi Loan oi, dieu kien de hoi quan co giay to phap nhan phai the nao ha chi, neu duoc thi em cung xin ho tro mot tay a.

HQ đang rất khó khăn đây. Đăng ký quỹ từ thiện Chia sẻ tình thương...Một bộ hồ sơ tự nghĩ ...chị đang rất cần ng trợ giúp...vì vấn đề này chị cũng như WTT đều ko hiểu nhiều lắm các thủ tục.
:LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 12:00 PM
HQ đang rất khó khăn đây. Đăng ký quỹ từ thiện Chia sẻ tình thương...Một bộ hồ sơ tự nghĩ ...chị đang rất cần ng trợ giúp...vì vấn đề này chị cũng như WTT đều ko hiểu nhiều lắm các thủ tục.
:LoveStruc:
Chi a, y em muon hoi la thu tuc can nhung gi va nop o dau y, de em xem nho tac dong them giup bac, con ho so neu bac thay can em tro giup cho nao bac bao em em se het suc co gang a.
Ty em se len mang tim them thong tin vay.
Bac Loan oi, em vua tim it thong tin roi, bac cho em email em gui bac nhe.
Ho so em se giup bac lam nhe, nhung bac cu cho email em gui cho bac tai lieu nghien cuu da, vi con phai bo tri nhan su nua day bac a.
Em quen mat, em xin bac mot chan lam volunteer khong nhan luong nhe.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 12:02 PM
Các mẹ ơi, có mẹ nào tối nay có thể vào với con tầm từ 7h đến 9h được không ạ, rất có thể con sẽ phải tận lúc đó với mổ, các mẹ đăng ký sớm nhé.
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 12:41 PM
Khổ thân con gái bé bỏng...Các mẹ ơi các mẹ có nghĩ đến việc bé cần truyền máu khi mổ không???...Thương con gái quá, đúng là cảm giác thắt từng đoạn ruột...:Sad::Sad:
Xin ông trời hãy thương lấy con gái bé bỏng, xin hãy cho con gái sức khỏe để vượt qua cuộc giải phẫu :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 01:08 PM
Cac me oi,
1h kem 15 chi Thu vua goi em bao la bac sy bat dau dua con vao phong mo roi, cac me cau xin ong Troi phu ho cho con nhe.
Me nao sap xep duoc thi vao sau 4h voi con vi phai sau 4h benh vien moi cho vao, neu chieu em thu xep cho nguoi khac don con em duoc thi em cung se chay qua xem tinh hinh con mo the nao.
A di da phat, lay gioi lay phat phu ho cho con gai be bong.
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 01:09 PM
Cac me oi,
1h kem 15 chi Thu vua goi em bao la bac sy bat dau dua con vao phong mo roi, cac me cau xin ong Troi phu ho cho con nhe.
Me nao sap xep duoc thi vao sau 4h voi con vi phai sau 4h benh vien moi cho vao, neu chieu em thu xep cho nguoi khac don con em duoc thi em cung se chay qua xem tinh hinh con mo the nao.
A di da phat, lay gioi lay phat phu ho cho con gai be bong.
:LoveStruc::LoveStruc:Ông trời sẽ phù hộ cho con gái nhé :LoveStruc:
Hân ơi, dũng cảm lên con nhé...Các mẹ luôn bên con này...:LoveStruc::LoveStruc: Thương con gái lắm :LoveStruc:Chúc con gái bé bỏng chóng hồi phục nhé :LoveStruc:
________________________________________
291179
23/10/2008, 01:11 PM
có mẹ nào mới vào thăm con thì post thong tin ngay cho em xem con thiếu cái gì nữa nhé, ôi nóng ruột quá, cầu mong con sớm được mổ, cầu mong ca mổ thành công , cầu mong có điều kỳ diệu đến với con, yêu con, yêu tất cả các mẹ.:559:
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 01:12 PM
Em vừa bế con vào phòng mổ.
________________________________________
kukumalu
23/10/2008, 01:16 PM
Cầu chúc con được bình an vô hạn. Nếu cần truyền máu các mẹ cứ gọi nhé, sẽ cố gắng huy động người vào tiếp sức cho con. Con gái ơi nhiều mẹ đang ở bên con lắm :Rose:
Mấy tuần trước nghỉ nhiều quá nên tuần này mới chi vào thăm Hân được 1 lần thôi :Sad:
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 01:17 PM
me becon van con o vien khong thi cap nhat tinh hinh nhe, vi chi Thu goi dien bao minh la luc Han vao phong mo co nhieu me o do lam nen minh thay rat yen tam.
Phan tiep theo la cham soc con sau mo rat quan trong, moi nguoi chuan bi tinh than va thu xep thoi gian, ai vao luc nao duoc thi update len day de moi nguoi con biet va tranh di trung nhau no phi di cac me nhe.
A di da phat, a di da phat, ong Troi xin hay phu ho cho con qua phut hiem ngheo. Em vừa bế con vào phòng mổ.
________________________________________
BearMom
23/10/2008, 01:18 PM
Cầu chúc bình an cho con gái bé bỏng! Thương con nhiều lắm!
________________________________________
291179
23/10/2008, 01:23 PM
Cầu trời phù hộ cho con gái bé bỏng, mẹ xin đánh đổi 10 năm tuổi thọ để con được BINH AN !
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 01:24 PM
HQ đang rất khó khăn đây. Đăng ký quỹ từ thiện Chia sẻ tình thương...Một bộ hồ sơ tự nghĩ ...chị đang rất cần ng trợ giúp...vì vấn đề này chị cũng như WTT đều ko hiểu nhiều lắm các thủ tục.
:LoveStruc:
Chị ơi, em sẽ hỏi hội chữ thập đỏ xem hồ sơ và thủ tục như thế nào nhé. Theo em biết thì có văn bản quy định cụ thể về việc thành lập , thủ tục thành lập và hoạt động. Em rất muốn HQ có thể "hợp pháp hóa" được.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 01:24 PM
Ôi, tay run quá, không gõ được nữa. Em vừa bế con vào phòng mổ. Hôm nay con bụng chướng to, không đi ị được mặc dù đã được thông một ống rất dài vào trong hậu môn giả của con. Nhìn cô y tá luồn ống thông vào hậu môn của con thương lắm. Trưa có nhiều mẹ vào lắm, em cũng không nhớ là có bao nhiêu mẹ nữa. Sau khi đưa đi xét nghiệm,có kết quả thì bác sỹ Quỳnh bảo đưa vào phòng mổ luôn. Em bế con vào phòng mổ rồi, nhưng phòng mổ chưa biết về việc sẽ mổ cho con nên tạm thời con đang nằm chờ trong phòng mổ. Em đã quấn con trong chăn, để cả lá bùa vào người con và nhờ 1 chị trong phòng trông hộ đến khi chị Nga bố trí được người vào. Thư phải làm việc đến 2h sẽ xong, rồi sẽ vào với con. Con đang ngủ. Các mẹ đều bận việc nên về hết rồi, chỉ còn chị Thu đang ở trong đó thôi. Có mẹ nào đến sớm được với con thì đến nhé. Em viết lộn xộn quá, các mẹ thông cảm nhé. Em nhớ được gì thì viết thế thôi.
________________________________________
291179
23/10/2008, 01:25 PM
Chiều nay khoảng 5h30 em sẽ có mặt taij bệnh viện với con
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 01:26 PM
Cầu mong con bình an. Đọc tin con vào phòng mổ mà mẹ rớt nước mắt.
________________________________________
L'amourenrose
23/10/2008, 01:33 PM
Cầu chúc cho con được bình an. Các mẹ qua thăm con thì nhớ update thông tin về con sớm nhé! Cảm ơn các mẹ.
________________________________________
meyeuTomTom
23/10/2008, 01:35 PM
Giờ này con đã được mổ chưa? Ông trời ơi hãy rủ lòng thương cho con được khoẻ mạnh. Mới có mấy tháng mà con đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, đau đớn. Thương con nhiều quá! Chiều nay cô sẽ vào với con, con nhé!
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 01:38 PM
Trước khi ra, em cũng thì thầm chúc con gái cố gắng vượt qua thử thách này. Con đang ngủ ngon lắm, đúng là được bế lên con ngủ ngon thật.Con phải mổ nên không được uống nước, miệng khô, môi khô quá. Lúc đi chụp về còn bị trào ngược máu lên dây truyền vì chệch kim, cô y tá phải thông ven cho con. Chắc là lúc thông ven con đau lắm, vì thấy con vặn vẹo, cái miệng nhệch ra như muốn khóc. Nhưng em bế lên rồi ru khe khẽ thế là con lại ngủ ngay. Hôm nay tay con không nắm chặt ngón tay em như hôm qua rồi.
Cầu trời phù hộ cho con, con gái bé bỏng
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 01:44 PM
Ðang đọc: 12 (10 thành viên và 2 khách) Nhím_Minh Thư (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=86082), MecunLan (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=124042), be con (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=46705), BearMom (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=92804), tungalinh06 (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=79123), meyeuTomTom (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=91657), childlike mother (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=22591), linh12280 (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=164573), kukumalu (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=22733)

Cố lên con gái yêu. Có nhiều mẹ ở bên con lắm.
________________________________________
My Happiness
23/10/2008, 01:59 PM
Trước khi ra, em cũng thì thầm chúc con gái cố gắng vượt qua thử thách này. Con đang ngủ ngon lắm, đúng là được bế lên con ngủ ngon thật.Con phải mổ nên không được uống nước, miệng khô, môi khô quá. Lúc đi chụp về còn bị trào ngược máu lên dây truyền vì chệch kim, cô y tá phải thông ven cho con. Chắc là lúc thông ven con đau lắm, vì thấy con vặn vẹo, cái miệng nhệch ra như muốn khóc. Nhưng em bế lên rồi ru khe khẽ thế là con lại ngủ ngay. Hôm nay tay con không nắm chặt ngón tay em như hôm qua rồi.
Cầu trời phù hộ cho con, con gái bé bỏng

Thương quá, mình đọc update của các mẹ mà chảy nước mắt. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt, con gái chắc sẽ gặp may mắn đấy. Buổi chiều thường mấy giờ được vào và énn mấy giờ các mẹ ơi để mình thu xếp thời gian.
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 02:18 PM
Con gái được bs Quỳnh mổ chiều nay, ko biết là mấy h nhưng cần có người ngồi ngoài phòng mổ để có việc bác sĩ gọi còn biết. Chị Thu thì tranh thủ chăm Linh và chạy qua chỗ Hân tí thôi, Thư giờ này chắc xong việc ở khoa rồi ko biết có xuống với con ko, chị Nga bảo đã nhờ y tá trong phòng mổ rồi. Em ko biết có phải đưa tiền bồi dưỡng cho bác sĩ mổ thế nào ko? Lo quá, lúc đó đến cùng mẹ becon có các mẹ ở hội 12 DL. Mọi người đến cũng hỏi thăm và tặng quà bé Túc . Em thấy bs Quỳnh cũng quan tâm con lắm. Thực sự so với lần em vào thăm lúc Hân còn nằm trên Tiêu hoá, Hân bé đi nhiều quá, xót con lắm. Con được mẹ bế ngủ ngoan lắm. Mẹ nào vào với con được trong giờ thì gọi điện cho Thư - người HQ thuê, em ý sẽ xuống đưa vào. Số điện thoại của Thư mẹ nào vào được PM cho em, em sẽ PM lại nhé.
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 02:24 PM
Cố lên con gái bé bỏng! Con là cô gái hạnh phúc nhất thế gian con biết không? Vì xung quanh con có biết bao người mẹ_luôn luôn cố gắng hết mình vì con!
Nên con không được phụ lòng các mẹ, phải thật cố gắng để vượt qua hoàn cảnh hiện tại!
Các mẹ yêu con! Cầu mong sức khỏe nơi con!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 02:25 PM
Alo alo khẩn cấp khẩn cấp các mẹ ơi, em vừa được tin báo con đã vào phòng mổ được 1 tiếng rồi, giờ này có lẽ chắc sắp xong rồi. Hiện tại đang có một mẹ tên là Chinh (0916.188511) và cô Thư đang ngồi ngoài chờ đón con. Mẹ Chinh nói sẽ đón con và ở được với con đến 4h chiều, vậy các mẹ nào đã đăng ký lịch đến với con buổi chiều và buổi tối thì cố gắng vào với con từ 4h các mẹ nhé. Các mẹ trước khi đến thì nên gọi cho mẹ Chinh hỏi trước xem con nằm ở phòng nào để đến luôn đỡ phải tìm các mẹ nhé. Con đang cần các mẹ lắm đấy ạ.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 02:28 PM
số điện thoại của Thư là: 0904.961358, hiện Thư đang ngồi chờ con, các mẹ vào qua chỗ bảo vệ cứ nói là đang có người nhà mổ cấp cứu và đi vào luôn thì họ cho vào ngay thôi ạ, em mấy lần xin vào như vậy đều được cả. Còn nếu k được thì nhờ Thư xuống đón.
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 02:30 PM
Em vừa đt cho chị Thư, chị nói là con vào phòng mổ lúc 2g, vẫn chưa xong đâu!
Chờ tin con!
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 02:35 PM
Alo alo khẩn cấp khẩn cấp các mẹ ơi, em vừa được tin báo con đã vào phòng mổ được 1 tiếng rồi, giờ này có lẽ chắc sắp xong rồi. Hiện tại đang có một mẹ tên là Chinh (0916.188511) và cô Thư đang ngồi ngoài chờ đón con. Mẹ Chinh nói sẽ đón con và ở được với con đến 4h chiều, vậy các mẹ nào đã đăng ký lịch đến với con buổi chiều và buổi tối thì cố gắng vào với con từ 4h các mẹ nhé. Các mẹ trước khi đến thì nên gọi cho mẹ Chinh hỏi trước xem con nằm ở phòng nào để đến luôn đỡ phải tìm các mẹ nhé. Con đang cần các mẹ lắm đấy ạ.

:LoveStruc::LoveStruc:
Mong con gái chóng hồi phục nhé..:LoveStruc::LoveStruc:
Cầu xin ông trời phù hộ và ban phúc cho con :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 02:41 PM
Em tưởng tượng cảnh lấy máu của con mà khóc, thương quá con gái ơi, người con chỉ có da với xương thôi mà :(
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 02:45 PM
Các mẹ ơi, giờ này chắc con đang trên bàn mổ đấy, các mẹ hãy cầu nguyện cho con được bình an vo sự qua cơn hiểm nghèo các mẹ nhé. Lạy Trời lạy Phật, lạy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì che chở cho con qua con hiểm nghèo này để con chóng bình phục, con có lá bùa hộ mệnh bên người là có sự che chở phù hộ của Trời Phật!
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 02:45 PM
Em tưởng tượng cảnh lấy máu của con mà khóc, thương quá con gái ơi, người con chỉ có da với xương thôi mà :(

Thôi đừng nghĩ đến những cảnh tượng đau lòng ấy...Hãy nghĩ đến gương mặt con khi cười nè và khi con đói mút sữa chùn chụt ý...Yêu lắm nhỉ...:LoveStruc:
Hãy giữ tinh thần lạc quan cho con gái chúng mình cùng lạc quan nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 02:47 PM
Ôi bây giờ em mới đọc đến đây. Em vừa gọi cho chị Chinh, con chưa được ra đâu. Em nhắn chị ấy có gì gọi ngay cho em biết tin với. Chị ấy 4h phải về rồi, mai chị ấy lại vào. Các mẹ ơi có ai vào được lúc 4h không ạ.

Ông trời ơi, thương con gái bé bỏng của chúng con với. Giúp con chúng con với
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 02:48 PM
Vẫn chưa xong. Trong đó bây giờ có 1 mẹ đang ngồi chờ ở ngoài và chị Thu chờ ở cửa phòng mổ. Con mổ xong chắc là ngủ thôi các mẹ nhỉ. Quan trọng là đêm, khi thuốc tê(mê) hết là đau lắm!
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 02:52 PM
Sốt ruột quá nhỉ, tý 4h em lượn vào vậy. Mong Bồ tát phù hộ cho con ạ.
Các mẹ đừng gọi nhiều, ồn là bác sỹ lại đuổi ra thì chết đấy. Sóng điện thoại nó ảnh hưởng đến máy móc trong phòng mổ đấy ạ. Em đi mổ đến nhẫn cưới còn phải tháo ra nữa là.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 02:53 PM
Em vừa gọi điện cho Thư, con gái vẫn chưa mổ xong.
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 02:57 PM
Thôi đừng nghĩ đến những cảnh tượng đau lòng ấy...Hãy nghĩ đến gương mặt con khi cười nè và khi con đói mút sữa chùn chụt ý...Yêu lắm nhỉ...:LoveStruc:
Hãy giữ tinh thần lạc quan cho con gái chúng mình cùng lạc quan nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Con thèm ăn lắm mà ko được ăn, ăn làm sao được khi bụng con to trướng lên như cái trống ý. Cái miệng bé xíu xinh xinh.. yêu lắm.
________________________________________
Dissapp
23/10/2008, 03:00 PM
Em sẽ vào thay các mẹ sau 4h, hiện còn đang kẹt ở VP. Tối mẹ nào vào được thì cố gắng nhé, em sẽ ở lại đến khi có các mẹ vào thay. DT em 093 685 9575. Cầu mong vạn sự bình yên với con gái.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 03:01 PM
@Childlike mother: Tại em chưa đọc đến 2 trang cuối.
Em đang tí tí lại refresh topic của con trong cái cửa số bé tí cuối màn hình để xem có tin mới gì về con không. Thương con lắm Hân ah
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 03:13 PM
Mẹ nào vào được với con từ 4h thì cố gắng ở đến 6h30 nhé, em sẽ vào tiếp sau đó, tan cơ quan 5h em sẽ đến ngay nhưng vì cq em tận Thanh Trì, đi từ đây lên chỗ con phải mất 45 phút, lại đúng giờ cao điểm tắc đường nữa nên cứ dự trù tiếng rưỡi là vừa. Chúng mình cố gắng đổi phiên nhau để lúc nào cũng có người bên con nhé. Cả mấy hôm sau nữa các mẹ ạ vì con mổ xong phải ít nhất 1 tuần mới có thể gọi là tạm ổn được. Các mẹ cần chuẩn bị tinh thần thu xếp nhau để duy trì lịch thăm con này trong những ngày tới các mẹ nhé, tránh đi trùng nhiều quá thì phí mà con lại có lúc không có ai.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 03:17 PM
Bao nhiêu người đang cầu nguyện cho con. Đừng phụ lòng các mẹ nhé, con yêu.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 03:21 PM
Mẹ nào vào được với con từ 4h thì cố gắng ở đến 6h30 nhé, em sẽ vào tiếp sau đó, tan cơ quan 5h em sẽ đến ngay nhưng vì cq em tận Thanh Trì, đi từ đây lên chỗ con phải mất 45 phút, lại đúng giờ cao điểm tắc đường nữa nên cứ dự trù tiếng rưỡi là vừa. Chúng mình cố gắng đổi phiên nhau để lúc nào cũng có người bên con nhé. Cả mấy hôm sau nữa các mẹ ạ vì con mổ xong phải ít nhất 1 tuần mới có thể gọi là tạm ổn được. Các mẹ cần chuẩn bị tinh thần thu xếp nhau để duy trì lịch thăm con này trong những ngày tới các mẹ nhé, tránh đi trùng nhiều quá thì phí mà con lại có lúc không có ai.
Cảm phục tình cảm Mẹ HIếu và Việt Anh dành cho Hân. Con ah, con thấy ko, bao nhiêu mẹ bên con đây này. Yêu các mẹ quá cơ :D
________________________________________
Nghe_ngoan
23/10/2008, 03:41 PM
Mình sẽ vào viện bây giờ và ở lại đó đến khi Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh vào nhé
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 03:55 PM
Chị Chinh vừa gọi điện cho em. Con đã được mổ xong và đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Tình trạng của bọn chị í cũng chưa rõ, bác sĩ chưa nói gì cả vì vừa mổ xong. Con ở tầng 1 nhà có khoa ngoại í các mẹ nhé. Mỗi lần chỉ được 1 2 mẹ vào thôi vì họ không cho vào nhiều đâu. 5h em và mẹ Tôm vào rồi. Các mẹ chịu khó chọn giờ khác nhé. Em biết mẹ nào cũng muốn gặp con càng sớm càng tốt mà
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 03:55 PM
Sốt ruột quá nhỉ, tý 4h em lượn vào vậy. Mong Bồ tát phù hộ cho con ạ.
Các mẹ đừng gọi nhiều, ồn là bác sỹ lại đuổi ra thì chết đấy. Sóng điện thoại nó ảnh hưởng đến máy móc trong phòng mổ đấy ạ. Em đi mổ đến nhẫn cưới còn phải tháo ra nữa là.

Đúng là các mẹ hãy cố gắng kiềm chế nhé, đừng nên ồn ào..Con mới mổ xong rất cần tĩnh lặng và không khí để thở..Mình biết các mẹ cũng biết việc này, nhưng vì thương con nên có khi các mẹ chỉ chăm nhìn con mà quên mất nhé :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 03:57 PM
Các mẹ ơi con ra rồi, con đã mổ xong rồi, bây giờ đang nằm ở Phòng Hồi sức cấp cứu nhé, mẹ nào vào thì nhớ hỏi ở đâu nhé. Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin các mẹ sau nhé, các mẹ vào với con thì tiếp tục update thông tin con ngay nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 04:03 PM
Các mẹ ơi con ra rồi, con đã mổ xong rồi, bây giờ đang nằm ở Phòng Hồi sức cấp cứu nhé, mẹ nào vào thì nhớ hỏi ở đâu nhé. Tình hình thế nào sẽ tiếp tục thông tin các mẹ sau nhé, các mẹ vào với con thì tiếp tục update thông tin con ngay nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
Con ở tầng 1 của tòa nhà mà con vẫn nằm í các mẹ nhé. Mẹ nào chưa biết thì hỏi phòng hồi sức CC or hỏi khoa Tiêu hóa. Khoa tiêu hóa ở tầng 4, còn phòng HSCC ở tầng 1 các mẹ nhé
________________________________________
Chíc chíc
23/10/2008, 04:06 PM
Hy vọng là mọi điều tốt lành sẽ đến với con. Cố lên con nhé.
Tối nay 7h em sẽ vào với con.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 04:10 PM
Ơn trời đã xong. Tình hình con thế nào rồi các mẹ update nhé. Lát mình tranh thủ chạy vào một tẹo vậy. Sốt ruột quá
Con ở tầng 1 của tòa nhà mà con vẫn nằm í các mẹ nhé. Mẹ nào chưa biết thì hỏi phòng hồi sức CC or hỏi khoa Tiêu hóa. Khoa tiêu hóa ở tầng 4, còn phòng HSCC ở tầng 1 các mẹ nhé
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 04:10 PM
Hôm nay nhiều mẹ vào quá, mừng quá vì như thế là con luôn có hơi ấm của mẹ bên cạnh rồi. Cho em hỏi các mẹ vào liệu có ở lại với con được đến hết giờ thăm buổi tối không ạ, tức là ở lại muộn nhất có thể được ấy ạ, nếu được thì hôm nay tạm thời em chưa lên để mai em lên với con vậy, em lên giờ đó cũng khá muộn, dễ lại trùng với các mẹ rồi, vào đông quá chẳng tốt gì cho con cả, con cần không khí để thở mà. Mà nhà em xa quá nếu lên 6h30 thì cũng chỉ ngồi được với con đến khoảng 7h30 là phải về còn trông 2 cu con ở nhà nữa (đi cả ngày rồi mà). Mẹ nào nhà ở gần gần mạn đằng Viện Nhi thì cố gắng hôm nay độ 7h đến và ở lại với con đến 9h nhé, hôm nay con vừa mổ xong cần các mẹ lắm. Mẹ nào lên thì thuyết phục cô bé Thư ở lại với con đêm nay nhé, đêm nay đúng ra là đến phiên cô Nga trông, Thư nghỉ, nhưng Thư nói với em là Thư xem tình hình con thế nào cần Thư sẽ ở lại đêm với con nữa để hỗ trợ Nga. Em sợ đến đêm con tỉnh thì có thể khóc quấy, nếu một mình Nga mà mệt quá không trông con được thì tội con lắm, có 2 người đổi nhau cũng đỡ hơn nhiều mà. Có gì thông tin ngay để em còn biết nhé. Muốn gặp con ngay lắm nhưng nếu nhiều mẹ đến rồi thì em sẽ đợi ngày mai đến để không ảnh hưởng đến con.
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 04:12 PM
Con gái vừa mổ xong, đang nằm ở Hồi sức cấp cứu, 6h mới được vào thăm từng người 1, các mẹ có vào thì nhẹ nhàng nhé. Ah, em thấy con nhiều đồ lắm rồi, các mẹ ko phải mang theo gì đâu, để xem bs có bảo con cần gì ko rồi hãy mang vào nhé. Nếu đến có gặp khó khăn gì thì gọi em Thư ra em ý đưa vào nhé. Em hỏi tình hình con bác sĩ bảo sao nhưng Thư cũng chưa rõ.
________________________________________
Chíc chíc
23/10/2008, 04:17 PM
@ mẹ Hiếu và em Việt Anh: hôm nay em lên được với con đến hết giờ chị ạ, hai vợ chồng em cùng đi mà. Chị cứ về lo cho 2 cháu đi rồi mai qua với con cũng được.
@ các mẹ: trưa nay về em định nhắn các mẹ mà quên mất, bây giờ con nhiều đồ lắm rồi, không có chỗ để đâu. Các mẹ tạm thời không phải mua đồ đâu nhé, khi nào con gần hết thì mình lại mua tiếp.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 04:19 PM
Ôi trời ơi quên mất, mải theo dõi tình hình con nên quên một việc quan trọng phải dặn các mẹ ngay, tý nữa mẹ nào vào nhớ mang sẵn thêm ít áo ấm, quần dài, khăn bông quấn ngoài to để ủ ấm cho con nhé vì tối nay gió mùa Đông Bắc về đấy ạ, trời lại trở lạnh và mưa rồi, trên làn quần áo của con chỉ có quần áo mỏng thôi, em sợ trời lạnh mà con vừa mổ xong nên cần có ngay quần áo ấm cho con. Mai các mẹ vào xem mang thêm vào cho con một ít nữa nhé, nếu nhiều không để ở phòng con được có thể gửi cô Thu để trên kho cho con được đấy mà, trong đó đang để nhiều đồ của con ở đó, nhưng chưa có quần áo ấm và chăn đâu ạ.
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 04:20 PM
Trước mắt con mổ xong không gặp trục trặc gì là ổn rồi các mẹ ah.
Thú thực em lo lắm. Nhưng bây giờ cũng tạm yên tâm. Đợi tin con tiếp! Các mẹ update tinh hình cho tụi em với nhé. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
BearMom
23/10/2008, 04:25 PM
Rất cám ơn các mẹ HN đã update tình hình liên tục trong nhiều giờ qua. Thú thật ở SG cũng ngộp thở vì tin con, bây giờ thì thở phù nhẹ hơn được rồi.
Cầu mong con tiếp tục hồi phục nhanh để các mẹ nhẹ lòng hơn nhé!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 04:25 PM
Các mẹ ơi, các mẹ chưa biết, đồ của con nhiều quá thì nhờ cô Thu mẹ Linh là cô trông con ở trên khoa Tiêu hóa ấy (phòng cuối cùng bên tay phải khoa Tiêu hóa tầng 4) cô ấy gửi hộ vào kho cho ở trên khoa Tiêu hóa cho, trên đấy họ cho con gửi mà. Hôm trước em vào kho lấy đồ cho con, trong đó có nhiều thứ của con đang để ở đó. Nhưng chưa có quần áo ấm đâu, các mẹ nên mang vào sẵn cho con mấy cái để con thay đổi vì trời tối nay bắt đầu trở lạnh rồi ạ.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
23/10/2008, 04:26 PM
Em cứ nghĩ đến cảnh tối nay gió lạnh, con vừa mổ xong, hết thuốc tê sẽ đau lắm. Xót cả ruột. Thương con quá. Ở Hưng Yên mưa to lắm rồi, HN mưa chưa các chị?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
23/10/2008, 04:28 PM
Ôi trời ơi quên mất, mải theo dõi tình hình con nên quên một việc quan trọng phải dặn các mẹ ngay, tý nữa mẹ nào vào nhớ mang sẵn thêm ít áo ấm, quần dài, khăn bông quấn ngoài to để ủ ấm cho con nhé vì tối nay gió mùa Đông Bắc về đấy ạ, trời lại trở lạnh và mưa rồi, trên làn quần áo của con chỉ có quần áo mỏng thôi, em sợ trời lạnh mà con vừa mổ xong nên cần có ngay quần áo ấm cho con. Mai các mẹ vào xem mang thêm vào cho con một ít nữa nhé, nếu nhiều không để ở phòng con được có thể gửi cô Thu để trên kho cho con được đấy mà, trong đó đang để nhiều đồ của con ở đó, nhưng chưa có quần áo ấm và chăn đâu ạ.
Tí em sẽ mua cho con 1 cái khăn lông to và ấm, em nghĩ quần áo tạm thời chưa cần đâu vì con vừa mổ xong, sẽ phải truyền nước thuốc, mặc nhiều áo rồi phải thay nhiều thì sẽ khổ con. Quần thì chưa mặc được. Em nghĩ thế có đúng ko ah các mẹ
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 04:30 PM
Đúng là các mẹ hãy cố gắng kiềm chế nhé, đừng nên ồn ào..Con mới mổ xong rất cần tĩnh lặng và không khí để thở..Mình biết các mẹ cũng biết việc này, nhưng vì thương con nên có khi các mẹ chỉ chăm nhìn con mà quên mất nhé :LoveStruc:

Các mẹ yêu quý, mình up lên lại để các mẹ lưu ý nhé..Như chị Loan đã nhắc đấy, còn những điều rất tế chị xung quanh...Mong các mẹ cẩn trọng và khéo léo nhé :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
23/10/2008, 04:33 PM
Rất cám ơn các mẹ HN đã update tình hình liên tục trong nhiều giờ qua. Thú thật ở SG cũng ngộp thở vì tin con, bây giờ thì thở phù nhẹ hơn được rồi.
Cầu mong con tiếp tục hồi phục nhanh để các mẹ nhẹ lòng hơn nhé!

Đúng vậy :Rose:
Mình bận tối mắt tối mũi, thở không ra hơi mà cũng ráng nhín chút thời gian vào update tình hình của con gái...Mong con gái có nghị lực và mau hồi sức con nhé..Con ngoan chóng khỏe con nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MeyeuBinBocuame
23/10/2008, 05:01 PM
Mẹ Mít và Nem đang ở với con trong bệnh viện. Mẹ có gọi điện cho mình để nhắn các mẹ như sau:
- Hiện tại con nằm ở phòng hồi sức cấp cứu tầng 1
- Chỉ vào thăm con từ 6h đến 7h tối thôi nên các mẹ căn giờ vào thăm kẻo mất công (mẹ Mít và Nem vẫn đang ngồi ngoài hành lang vì không được vào)
- Máy của cô Thư - cô công nhân nhận trông con bị hết pin rồi nên các mẹ đừng gọi cho cô ấy nhé
- Tối nay cô Thư hoặc bác nào đó mà mình quên tên sẽ cùng các bác sỹ khoa hồi sức chăm sóc cho con nên các mẹ yên tâm nhé.
________________________________________
N&M
23/10/2008, 05:06 PM
Mình vừa ở viện về. Tình hình là con hơi hơi tỉnh nhưng vẫn đang thở ô xy. Bây giờ thì bác sĩ chưa cho ai vào cả, người nhà vẫn phải chờ bên ngoài . Trước khi về mình có lẻn vào thăm bé thì bé nằm thiêm thiếp trông thương lắm, đang truyền nước và không phải truyền máu nữa. Thư đang ở đấy chờ xem cần gì thì bác sĩ sẽ gọi. Phải đến 6h bác sĩ mới cho người nhà vào cơ. Sáng mai 8h mình sẽ vào trông bé. Mong cho con chóng bình phục.
________________________________________
kukumalu
23/10/2008, 05:08 PM
:Rose: Mình vừa nhận đc ĐT của mẹ Mít Nem đang ở trong việnnnói rằng hôm nay chỉ thăm bé được từ 6-7h thôi. Mà phòng mổ cũng quy định nghiêm ngặt hơn tránh bé bị nhiễm trùng. Do vậy có lẽ để đến ngày mai khi bé chuyển về phòng hãy lên thăm con nhé. Chắc thiếu gì các mẹ đang ở viện đã mua cho rồi, Mít Nem cẩn thận lắm.

Thấy nhiều mẹ thương con quá cũng ấm lòng.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
23/10/2008, 05:15 PM
Các mẹ ơi, các mẹ chú ý lúc nào vào thăm con thì nhớ tìm cái bùa hộ mệnh để bên người con nhé, để Trời Phật và Bồ Tát phù hộ che chở cho con. Em đã dặn Nga và Thư rồi, hình như lúc con đi mổ có mang cả đi trong người con, nhưng không biết mổ xong các bác sĩ thay quần áo có để đó cho con không, các mẹ check và để vào cho con nhé.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
23/10/2008, 05:18 PM
Các mẹ thân mến,
Mình vừa gọi điện cho bạn Tùng điều dưỡng ở Khoa HSCC bé Hân nằm. Bé vẫn đang ngủ do thuốc gây mê. Hân nằm khoa này thì sẽ ko có ai được vào chăm đâu, trừ khi thật thật nặng, còn thì mọi người ở Khoa làm việc có trách nhiệm lắm. Khoa yêu cầu vệ sinh rất chặt chẽ, giờ thăm từ 18h, trưa từ 12h. Nói chung nếu Hân nằm ở khoa này sẽ yên tâm hơn các khoa khác nhiều các mẹ ạ. Các mẹ đừng mang thêm gì ngoài những thứ thiết yếu vào cho Hân vì mình đã nhờ Tùng nếu có gì gọi điện cho mình, mình sẽ update thông tin.
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm :Smiling:
________________________________________
Khai Tâm
23/10/2008, 05:22 PM
Các mẹ vào với con cho em gửi cái nắm tay tới con gái bé bỏng nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều. Mong rằng tình cảm của mọi người sẽ tiếp thêm thật nhiều thật nhiều nghị lực để con chóng bình phục, những lời cầu nguyện của mọi người dành cho con sẽ mang đến nhiều may mắn.
________________________________________
Me_boom
23/10/2008, 05:35 PM
Mẹ cũng đang theo dõi từng phút của con, cố gắng lên con nhé.
________________________________________
Dobinhminh
23/10/2008, 05:44 PM
Con được phẫu thuật là cũng an tâm phần nào rồi các mẹ ạ. Ban nãy hội mình định vào nhưng nhận đc điện thoại của 1 chị khác cũng trong hội là con đang mổ nên bọn mình ko vào nữa. Vì nghĩ rằng mổ xong con cũng mệt nhiều người vào quá cũng ko tốt cho con. Mai mình sẽ vào mang quần áo ấm cho con. Liệu con có cần thêm gì nữa như gạc, băng rốn hay BCS ko các mẹ nhỉ?
________________________________________
N&M
23/10/2008, 05:49 PM
Các mẹ ơi, các mẹ chú ý lúc nào vào thăm con thì nhớ tìm cái bùa hộ mệnh để bên người con nhé, để Trời Phật và Bồ Tát phù hộ che chở cho con. Em đã dặn Nga và Thư rồi, hình như lúc con đi mổ có mang cả đi trong người con, nhưng không biết mổ xong các bác sĩ thay quần áo có để đó cho con không, các mẹ check và để vào cho con nhé.

Lúc nãy mình cứ nghĩ bé tỉnh rồi cơ đấy vì thấy bé mở mắt mà. Cái buà vàng nằm trong túi ni lông đưa vào trong khoa rồi. Mình đã lấy để vào chăn nhưng mấy y tá ,bác sĩ bảo bỏ ra đã khi nào ổn định mới đặt vào.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Mít và Nem
23/10/2008, 06:30 PM
Ôi trời ơi quên mất, mải theo dõi tình hình con nên quên một việc quan trọng phải dặn các mẹ ngay, tý nữa mẹ nào vào nhớ mang sẵn thêm ít áo ấm, quần dài, khăn bông quấn ngoài to để ủ ấm cho con nhé vì tối nay gió mùa Đông Bắc về đấy ạ, trời lại trở lạnh và mưa rồi, trên làn quần áo của con chỉ có quần áo mỏng thôi, em sợ trời lạnh mà con vừa mổ xong nên cần có ngay quần áo ấm cho con. Mai các mẹ vào xem mang thêm vào cho con một ít nữa nhé, nếu nhiều không để ở phòng con được có thể gửi cô Thu để trên kho cho con được đấy mà, trong đó đang để nhiều đồ của con ở đó, nhưng chưa có quần áo ấm và chăn đâu ạ.
Hôm nọ em mang một túi ngủ rất ấm cho Hân rồi mà, chắc là để chỗ chị Thu thôi, có gì hỏi chị Thu xem chị ạ.
Tình hình thì các mẹ biết rồi, con còn rất yếu vẫn nằm ở HSCC, chị Nga trông đêm nay chứ không phải là Thư đâu. Sáng mai mẹ nào vào được với con thì cứ nhắn lên đây để mọi người chia ra nhé. Quần áo em nghĩ cứ từ từ, vì phẫu thuật bụng thì làm sao mà mặc nhiều quần áo được, thêm chăn ấm thì tốt hơn ạ. Phòng HSCC ở tầng 1 rất dễ tìm thôi ạ. Lúc nãy nhiều mẹ vào với con quá, con thật là may mắn vì có nhiều mẹ quan tâm, yêu các mẹ nhiều nhiều.
________________________________________
Me Pig
23/10/2008, 08:04 PM
Con được phẫu thuật là cũng an tâm phần nào rồi các mẹ ạ. Ban nãy hội mình định vào nhưng nhận đc điện thoại của 1 chị khác cũng trong hội là con đang mổ nên bọn mình ko vào nữa. Vì nghĩ rằng mổ xong con cũng mệt nhiều người vào quá cũng ko tốt cho con. Mai mình sẽ vào mang quần áo ấm cho con. Liệu con có cần thêm gì nữa như gạc, băng rốn hay BCS ko các mẹ nhỉ?

Những thứ này con có nhiều lắm chị ạ,đừng mang thêm nữa nhé.
________________________________________
N&M
23/10/2008, 08:54 PM
Hôm nọ em mang một túi ngủ rất ấm cho Hân rồi mà, chắc là để chỗ chị Thu thôi, có gì hỏi chị Thu xem chị ạ.
Tình hình thì các mẹ biết rồi, con còn rất yếu vẫn nằm ở HSCC, chị Nga trông đêm nay chứ không phải là Thư đâu. Sáng mai mẹ nào vào được với con thì cứ nhắn lên đây để mọi người chia ra nhé. Quần áo em nghĩ cứ từ từ, vì phẫu thuật bụng thì làm sao mà mặc nhiều quần áo được, thêm chăn ấm thì tốt hơn ạ. Phòng HSCC ở tầng 1 rất dễ tìm thôi ạ. Lúc nãy nhiều mẹ vào với con quá, con thật là may mắn vì có nhiều mẹ quan tâm, yêu các mẹ nhiều nhiều.

Sáng mai mình sẽ lên đến 10h mình phải về. Mẹ nào lên thì sau giờ này nhé. Nhưng nếu mai bé vẫn trong khoa HSCC thì chắc cũng chỉ được ở ngoài thôi.
________________________________________
chunghieu1920
23/10/2008, 09:03 PM
Em nghe nói đêm nay HN trời lạnh, không biết con thế nào!
Vết mổ chắc sẽ đau! Thương quá!
________________________________________
Chíc chíc
23/10/2008, 09:07 PM
Chiều tối nay em có vào viện nhưng không vào chỗ con vì em nghĩ bây giờ càng giữ vệ sinh cho con càng tốt vì sức đề kháng của con còn yếu lắm. Em mang vào thêm cho con 1 khăn bông to, dày, 15 cái tã chéo và 2 cái khăn xô to (loại khăn tắm cho bé ấy). Em đã giặt sạch sẽ rồi. Lúc đấy chị Nga đang đi ăn cơm nên em mang lên phòng cũ của con, gửi mẹ bé Túc. Cứ để sẵn đồ ấm cho bé để nếu trong trường hợp cần là có ngay.
À, các mẹ mang thêm đồ ấm cho con nhớ giặt đồ trước nhé vì nếu là đồ mua bên ngoài rồi mang vào con dùng luôn sẽ không sạch đâu.
Em báo thêm cho các mẹ thông tin về bé Túc: chiều nay bé Túc đã ăn được cháo, mẹ bé bảo bé ăn ngon lắm, trộm vía. Hôm nay bé đã đi ngoài được rồi. Mừng quá. Vậy là đã có một tin vui, hy vọng sẽ nhanh chóng có thêm tin vui từ con gái bé bỏng.
Sáng mai mẹ nào vào với con về thì update thông tin cho các mẹ biết với nhé.
________________________________________
Mít và Nem
23/10/2008, 09:24 PM
Em đúng là lú lẫn thật rồi, nằm nghĩ xem nên mang đồ gì vào cho con thì chợt nhớ ra là hôm Mai còn ở trong Viện cũng có hôm trở lạnh, em đã đi mua cho Mai và Hân mỗi con 2 cái áo bông chần dài tay ấm lắm mà, chị kukumalu chắc còn nhớ? Và em đã mang cho mỗi con khoảng 4-5 đôi tất rồi đấy ạ nên các mẹ mang gì thì tránh những đồ mà bé đã có nhé. Đúng là mình già rồi, lẩm cẩm quá đi mất.
________________________________________
Bianka
23/10/2008, 09:50 PM
Trưa mai mình và mấy mẹ cùng công ty sẽ đến thăm con, sợ đến đông có bị ảnh hưởng đến con không. Đọc thông tin về con và bé Túc mà thương cho các con quá!

@chị Loan: Hôm nay các bạn ở công ty em đã đóng góp được 1.5tr chị ạ! NGày mai em sẽ CK vào TK của HQ nhé!
________________________________________
Nghe_ngoan
23/10/2008, 09:56 PM
Hôm nay em vào với bé Hân từ 4h đợi mãi đến hơn 7h mới vào thăm được.trông con thương lắm, thở oxy nên phải băng kín hết miệng. Con tỉnh nhưng chắc đau và khó chịu lắm nên cứ ngọ ngậy, hix người thì toàn ống với dây. Mong bé Hân chóng hồi phục ăn được chứ cứ thế này thì làm sao mà chịu được :Sad:
________________________________________
camellia_hn
23/10/2008, 10:05 PM
Lúc mình và mấy mẹ nữa vào thăm bé, bé ngọ nguậy liên tục. Mình cũng không hiểu, bé tỉnh sớm có tốt hay không. Mình thấy bé tỉnh, nhưng cứ đớp đớp miệng, chắc là tìm ăn. Mình cảm giác, bé nhận biết rất rõ khi có người vào thăm. Nhất là khi chạm vào tay bé, bé cứ cố quay ra nhìn, cố giãy ra khỏi đống dây rợ loằng ngoằng trên mặt, mũi... Thương và lo quá, mình hỏi bác sĩ ở trong đấy, chị bác sĩ cũng tốt lắm, xem các chỉ số của bé Hân trên máy móc rồi bảo: "Các chỉ số hiện nay đang rất tốt". Mình cố hỏi thêm là phẫu thuật có tốt không? Chị ấy nói rằng hiện nay chưa thể nói trước được vì vừa mới mổ xong.
Thôi, giờ chỉ còn biết cầu trời khấn phật để con bình an vô sự.
Hân ơi, tất cả các mẹ đều mong ước được tổ chức sinh nhật con thật to... Cố lên con nhé!
________________________________________
Dobinhminh
23/10/2008, 10:47 PM
Mình nghĩ là con mới mổ xong các mẹ nên lên lịch vào với con cho thích hợp. Ko thì lúc quá nhiều người vào lúc lại chẳng có ai. Con còn đang yếu vào thăm nhiều cũng ko tốt cho con. Nếu như mai có nhiều mẹ vào và con cũng ko thiếu thốn gì thì mình đợi vài hôm nữa con khoẻ mới vào.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 11:01 PM
Các mẹ ơi, các mẹ chú ý lúc nào vào thăm con thì nhớ tìm cái bùa hộ mệnh để bên người con nhé, để Trời Phật và Bồ Tát phù hộ che chở cho con. Em đã dặn Nga và Thư rồi, hình như lúc con đi mổ có mang cả đi trong người con, nhưng không biết mổ xong các bác sĩ thay quần áo có để đó cho con không, các mẹ check và để vào cho con nhé.

Bùa hộ mệnh lúc bế con vào phòng mổ chính tay em dắt vào người con. Lúc chiều em có hỏi Thư thì thấy nói vẫn còn và đang để cạnh con. Mẹ nó yên tâm nhé.
Em chờ mãi không được vào thăm con, nhà xa nên đành về trước. Thấy các mẹ kể con dây dợ lằng ngoằng mà thương quá, muốn được nhìn thấy con quá. Trưa mai em vẫn định vào, không biết có được vào thăm con không. Chắc con khát nước và đói lắm, vì lúc trước khi đi mổ đã thèm lắm rồi mà. Thương con lắm.
________________________________________
Mẹ Sóng
23/10/2008, 11:05 PM
Em báo thêm cho các mẹ thông tin về bé Túc: chiều nay bé Túc đã ăn được cháo, mẹ bé bảo bé ăn ngon lắm, trộm vía. Hôm nay bé đã đi ngoài được rồi. Mừng quá. Vậy là đã có một tin vui, hy vọng sẽ nhanh chóng có thêm tin vui từ con gái bé bỏng.
Sáng mai mẹ nào vào với con về thì update thông tin cho các mẹ biết với nhé.
Lúc tối chờ vào thăm Hân em và mấy mẹ cũng lên chơi với Túc và chụp được mấy tấm ảnh của Túc đúng lúc cười, xinh và yêu lắm. Em đã nhờ mẹ Disapp post lên đây rồi. Em đã hứa với Hà sẽ rửa ảnh cho Túc, khi nào có ảnh em sẽ mang vào.
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 07:42 AM
Mình nghĩ là con mới mổ xong các mẹ nên lên lịch vào với con cho thích hợp. Ko thì lúc quá nhiều người vào lúc lại chẳng có ai. Con còn đang yếu vào thăm nhiều cũng ko tốt cho con. Nếu như mai có nhiều mẹ vào và con cũng ko thiếu thốn gì thì mình đợi vài hôm nữa con khoẻ mới vào.

:Rose:
Các mẹ ơi, mình biết các mẹ rất nhiệt tình lại tiện thăm bé vì các mẹ ở gần..Nhưng mong các mẹ hãy sắp xếp lịch đi nhé, bé mới mổ xong nhiều người vào thăm ồn ào, sờ mó làm sao bé yên tĩnh và có khí trong lành để thở..

Mong các mẹ cố gắng kiềm chế, thế mới thực sự là lo và nghĩ cho con gái chúng mình, các mẹ nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Nghe_ngoan
24/10/2008, 08:44 AM
:Rose:
Các mẹ ơi, mình biết các mẹ rất nhiệt tình lại tiện thăm bé vì các mẹ ở gần..Nhưng mong các mẹ hãy sắp xếp lịch đi nhé, bé mới mổ xong nhiều người vào thăm ồn ào, sờ mó làm sao bé yên tĩnh và có khí trong lành để thở..

Mong các mẹ cố gắng kiềm chế, thế mới thực sự là lo và nghĩ cho con gái chúng mình, các mẹ nhé :LoveStruc::LoveStruc:

Hix mẹ nó yên tâm đi, có muốn cũng chẳng vào thăm được đâu vì bé đang ở phòng hồi sức. Được ở phòng đó là tốt nhất rồi vì được theo dõi và chăm sóc rất cẩn thận.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 08:46 AM
Hân ơi, mẹ sốt ruột, nhớ và thương con vô cùng vì hai hôm nay mẹ chưa được gặp con, hôm qua con mổ mẹ cũng không ở bên con được, con tha lỗi cho mẹ nhé, chiều nay mẹ định lên với con nhưng không biết có thể vào được với con không vì con nằm ở hồi sức cấp cứu thì giờ chiều lại chưa được vào rồi. Mẹ chỉ muốn chạy ngay lên để bế con và nựng nịu con nhưng thôi mẹ con mình cố gắng đợi con nhé, để con khỏe lại mẹ con mình sẽ ở gần nhau, con nhé. Con nằm trong ấy cô gắng nhanh chóng bình phục con nhé để các mẹ nhanh được vào với con nhé, để con sớm được ăn nhé. Các mẹ luốn ở bên con và cầu chúc mọi điều tốt lành cho con con gái bé bỏng ạ. Lạy Trời Phật và Bồ Tát phù hộ độ trì che chở cho con gái bé bỏng của chúng con, cho con nghị lực để vượt qua mọi thử thách này.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
24/10/2008, 08:56 AM
Cảm ơn các mẹ đã ở bên con. Cầu trời cầu phật phù hộ cho con mau khỏe.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 09:07 AM
Tiện thể nói đến bé Túc, sau khi uống thử thuốc, thì anh Tuấn hôm nay đã cho tách hai cháu con chị Thu và con Túc hai thang thuốc khác nhau cho phù hợp rồi. Nên em muốn nhờ mẹ nào gần Viện nhi sắc thuốc giúp cháu cho tiện, em đang sắc thuốc cho Linh mà người nhà em cũng uống nên sợ cập rập, vì sắc thuốc khá mất công. Hôm trước là em định nhờ meyeuBinbo nhưng mà chị ý ở cũng xa, và đi làm xa, mẹ nào giúp được thì xin PM cho em ạ, để em mai mua thuốc và đưa luôn ạ. Em phải thức đêm để xin anh Tuấn tư vấn đây ạ, không thì cả ngày nhắn mấy lần chả được.
@ bác Loan: Em đã đề cập xin anh ý khám cho hai cháu, hôm nào chị em mình thu xếp phát bác nhỉ, bác có gặp luôn không đây ạ? BÁc ý nhiệt tình lắm đấy ạ.
Nhà em ở gần viện nhi nhưng Nhím mới có 5 tháng và vài hôm nữa là ăn dặm nên em không dám nhận vì em sợ em làm hôm được hôm không. Nhà em có bà trông Nhím nhưng thật sự em không muốn nhờ bà làm thêm việc gì nữa vì bây giờ mẹ em cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi 1 chút rồi.
Em làm ở HITC Cầu Giấy, nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh. Có mẹ nào sắc được thuốc và nhà không quá xa chỗ em làm và ở (bán kính 5km) thì giúp em sắc thuốc rồi em sẽ đi lấy mang vào được không ạ.
Em chưa sắc thuốc bao giờ, chị mẹ Mít có thể post cách sắc thuốc lên đây dc ko ạ. Để em hỏi xem ở công ty em có ai giúp được không ạ.

@các mẹ: Hôm qua em và chị meyeuTomtom đã mua thêm cho con 1 cái chăn ủ, dày và ấm lắm ạ, 1 gói khăn ướt và 2 cái áo gile. Em nghĩ các mẹ không cần mang quần áo gì vào cho con nữa đâu. Bây giờ mang vào lại để trong kho, mình còn vào với con thường xuyên nên lúc nào cần thì mang vào cũng được ạ.
@Hân: Hôm qua mẹ phải về sớm cùng mẹ be con và mẹ disapp, chưa gặp được con. Mẹ mong rằng hôm nay con sẽ khá hơn, rồi ra giường ngoài để các mẹ được thăm con nhiều hơn. Yêu thương con gái lắm
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 09:35 AM
Em có điều kiện nhà gần để giúp mà chưa giúp được con, tự nhiên em thấy buồn ghê cơ :(
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 09:42 AM
Em có điều kiện nhà gần để giúp mà chưa giúp được con, tự nhiên em thấy buồn ghê cơ :(

Không sao đâu bạn ơi..Có nhiều cách để giúp con mà...Khi rỗi bạn tranh thủ ghé ôm ấp vỗ về, động viên con gái là con gái thích lắm rồi..:LoveStruc:
Con gái là của chúng mình các mẹ nhé..Chúng mình sẽ cùng chung tay giúp con..Yêu các mẹ lắm..:LoveStruc:
Hân ơi, cố lên con gái nhé...Mong con chóng hồi sức và lại măm măm ngoan nào :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
24/10/2008, 09:51 AM
Trưa hôm qua sau khi đưa con xuống phòng mổ thì mình phải về chăm sóc con giai cũng đang ốm ở nhà, không cập nhật được thông tin của con. Biết là con đã được mổ, cũng yên tâm phần nào. Lúc con còn nằm trên phòng, mình lấy bông tăm lau miệng cho con, miệng con khô lắm, lại hơi bị lở nữa, không biết có phải do ngậm ti giả nhiều quá không. Khổ thân, con khát nước lắm, mút mát được mấy giọt thì lại không được uống nữa vì chuẩn bị đi mổ. Cái miệng cứ chóp chép thương không chịu được.
Ngôi nói chuyện với mẹ bé Túc, mẹ Túc bảo Túc đánh hơi và đi ngoài được 4-5 hôm nay rồi, nhưng BS bảo Túc sẽ không mổ nữa vì con mổ đến 5 lần rồi, giờ có tín hiệu mừng như thế thì cứ để theo dõi tiếp. Túc ăn bimbim ngon lắm cơ, 4 cái răng xinh xinh mà nhai giỏi lắm, cứ rúc ti mẹ suốt mà mẹ thì ít sữa, khổ thân
________________________________________
Dissapp
24/10/2008, 10:10 AM
Theo em thì hiện bé Hân đang trong khoa điều trị tích cực có bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận, các mẹ chỉ nên tranh thủ giờ thăm vào với con thôi, chúng ta phải giành thời gian cho giai đoạn tới, khi con về khoa, lúc đấy sẽ rất cần các mẹ túc trực để chăm sóc bé. Em nghĩ ít nhất phải 10 ngày đấy các mẹ ạ. Đây là việc dài hạn, nên các mẹ có nôn nóng quá cũng không tốt đâu ạ. Phải bình tĩnh, quan trọng hơn là phải đảm bảo có thể chăm sóc bé Hân lâu dài được. Tối qua có nhiều mẹ vào thăm bé Hân em mừng lắm. Có mẹ ở tận Nội Bài cũng vào viện đấy, em chẳng nhớ ID của mẹ ý nữa. Yêu các mẹ vô cùng.
Đây là ảnh của bé Túc mẹ bé con chụp, em gửi lên cho các chị.
Vào trong bệnh viện thấy bao nhiêu em bé ốm, tự dưng thấy mình may mắn vô cùng các mẹ ạ. Lúc ngồi với các mẹ chờ vào thăm bé Hân, em cảm thấy những thú vui hào nhoáng xa xỉ của mình trước đây thật là vô nghĩa. Và mới nhận ra chân giá trị thực của cuộc sống là đâu. Thương các con, yêu các mẹ lắm. Mong rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau để có thể làm được nhiều việc hơn nữa cho những mảnh đời nhỏ bé này, các mẹ nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 10:16 AM
Chan qua khong danh duoc dau, cac me chiu kho nhe.
Sang nay em vao dua thuoc cho chi Thu, chi ke tinh hinh la toi qua chi co len tham con roi, bung xep roi, het truong roi. Sang nay vao tham thi thay con khoc to lam, to nhat trong hoi, trom via, hai chi em bao nhau the la con co suc day, co suc moi khoc duoc , vi con doi qua nen keu gao am i. Thay chi bao la co mot be nam cung Han duoc 2 thang roi, viem phoi, thay bac sy bao khong co ai tham ca, nen chi doan la cung bi bo roi. Vay neu the thi bac Hanh Nguyen thu hoi nguoi quen cua bac xem neu dung vay thi hoi quan chung minh co giup duoc chau khong a? Vi chi Thu bao trong chau 2 thang ma to gap doi Han, vay la chau cung khong yeu qua.
Ve Han trom via nhu vay la mung roi, nhung ma em dang nghi the nay cac me xem the nao. Con bi duong ruot, ma hay bi viem. Vua mo xong thi can giu ve sinh dac biet trong an uong, em de xuat cac em hoac la dong gop hoac mua khoang 12 binh suacho con, sau do thi cu luan phien me nao nha gan Vien thi tiet trung cho con o nha roi mang vao sau do mang 6 binh kia ban roi ve lai quay vong. Vi em nghi nhieu nha dung may tiet trung binh sua lam, con trom via doi the thi luc duoc an se an nhieu, ma neu lai bi di ngoai, lai bi viem ruot thi biet bao gio moi khoi a? Con neu dem may tiet trung vao Vien em e la khong tien, so lai mat do thi met lam vi be co ai trong lien tu ti ma de y duoc dau a. Cac me xem y kien cua em co the thuc hien duoc khong?
Vi hom qua em hoi anh Tuan don thuoc nhung ma don moi cung phai thu 1 hom xem the nao da nen truoc mat toi nay em van sac thuoc cho Tuc, neu uong thang nay on, khong phai thay doi cac thanh phan nua thi em se mua nhieu cho cac me giup em sac mot the.
Trom via nhe, voi bieu hien tot nhu cua chau Linh thi bac Tuan bao chi uong 3 thang la khoi , va chau Tuc uong on thi 5 thang la khoi, em the chu bac y chua lan nay ma khoi thi em goi bac y la Phat song luon daya, ky dieu the thi dung la khong the tin noi. Nhung em van hi vong lam, vi chi Thu noi voi em chau Linh binh thuong an uong chan lam, gio an ngon mieng, chay nhay khoe khoan, trom via, nen em rat mung chu hien gio bvien dang dieu tri than kinh cho chau day a, cho la chau co van de ve than kinh moi chet day a. Vay nen de Tuc uong not don moi mot thang xem the nao roi minh se nho cac me da nhan tin cho minh nhe, da co hai me nhan tin roi, cam on cac me rat nhieu.

Có việc cho em rồi đây. Em góp 1 bình sữa và tiệt trùng bình sữa giúp con :D
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 10:18 AM
Các mẹ ơi, mình thăm cả bé con 2 tháng tuổi bị viêm phổi nữa nhé. Em nghĩ cảnh con ko có ai thăm và chăm em đau lòng lắm
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 10:22 AM
em có ý kiến thế này ạ: thay vì mỗi mẹ góp 1 bình sữa thì chúng ta chỉ cần mua 1 bình tiệt trùng nano, bình giá khoảng 150k, ty khoảng 45k. Như vậy, mỗi lần con ty xong chỉ cần tráng nước lã rồi xúc mạnh lại bằng nước sôi thật nóng (có phích) 2 lần là đảm bảo vệ sinh. Còn nếu mua bình thường, giá cũng khoảng 20k - 25k (hôm nọ em đã mua cho con 2 chiếc rồi đấy ạ), nhưng lại phải luộc mang vào thì mới vệ sinh. như vậy mất rất nhiều công sức của các mẹ. tính ra lại không hiệu quả
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 10:29 AM
Trước đây, cu còi nhà em em mua tới 10 cái bình thường, luộc tiệt trùng 1 lần, gói gọn vào 1 chỗ (hoặc 1 túi đựng thực phẩm) sau đó dùng mỗi bình chỉ dùng uống sữa 1 lần thôi, rồi súc nước sạch để 1 chỗ, tối đi làm về lại luộc. đảm bảo rất vệ sinh. nhưng mà híc híc, tiền ga và tiền nước thì cũng tốn như mua 1 cái bình nano 200k.các mẹ ý kiến sao ạ?
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 10:33 AM
MecunLan oi, nhu y me no the minh cung hieu, nhung ma ty thi van phai tiet trung chu co phai bang nano tu tiet trung dau me no. Ma chuyen giup con sach minh nghi chu yeu trong thoi gian dau de giu ve sinh sau mo thoi, sau thi co the xue xoa khi con khoe hon. Chu yeu em muon can than cho con thoi me no a, va em nghi cac me khong ngai vat va dau. Chua ke la nhu ban noi binh Nano van phai rua can than thi moi dung duoc, ma nguoi cham soc be co phai ai cung can than dau, ma minh bat lam sao duoc nguoi ta phai can than nay no, tha rang cai gi minh co the lam cho con thi lam luon con hon. Nua la trong vien rat hay mat do, neu mua binh dat ma mat thi lai mua di mua lai em nghi cung qua toi day bac a.
em có ý kiến thế này ạ: thay vì mỗi mẹ góp 1 bình sữa thì chúng ta chỉ cần mua 1 bình tiệt trùng nano, bình giá khoảng 150k, ty khoảng 45k. Như vậy, mỗi lần con ty xong chỉ cần tráng nước lã rồi xúc mạnh lại bằng nước sôi thật nóng (có phích) 2 lần là đảm bảo vệ sinh. Còn nếu mua bình thường, giá cũng khoảng 20k - 25k (hôm nọ em đã mua cho con 2 chiếc rồi đấy ạ), nhưng lại phải luộc mang vào thì mới vệ sinh. như vậy mất rất nhiều công sức của các mẹ. tính ra lại không hiệu quả
________________________________________
chunghieu1920
24/10/2008, 10:37 AM
Thay chi bao la co mot be nam cung Han duoc 2 thang roi, viem phoi, thay bac sy bao khong co ai tham ca, nen chi doan la cung bi bo roi. Vay neu the thi bac Hanh Nguyen thu hoi nguoi quen cua bac xem neu dung vay thi hoi quan chung minh co giup duoc chau khong a? Vi chi Thu bao trong chau 2 thang ma to gap doi Han, vay la chau cung khong yeu qua.


Chị Hạnh Nguyễn xem xét trường hợp này hộ bọn em nhé:LoveStruc:.
Giúp được các bé dù ít hay nhiều cũng là điều nên làm các mẹ nhỉ!
Cám ơn mẹ Mít và Nem nhé:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
Nghe các mẹ nói em yên tâm phần nào, có vẻ ca mổ thành công rồi:). mấy hôm mới được :) đấy! Chỉ mong con ăn trả bữa để có sức khỏe nữa là mừng!:LoveStruc:
________________________________________
BearMom
24/10/2008, 10:38 AM
Các mẹ ơi, mình thăm cả bé con 2 tháng tuổi bị viêm phổi nữa nhé. Em nghĩ cảnh con ko có ai thăm và chăm em đau lòng lắm
Mình đọc bài của Mít&Nem thấy thương em bé này quá, các mẹ ngoài đó theo dõi xem có phải bé lại bị bỏ rơi k nha. :Crying::Crying:
________________________________________
meyeuTomTom
24/10/2008, 10:38 AM
Các mẹ ơi, mình thăm cả bé con 2 tháng tuổi bị viêm phổi nữa nhé. Em nghĩ cảnh con ko có ai thăm và chăm em đau lòng lắm
Đúng đó mẹ Nhím ạ. Hôm qua lúc vào thăm con thấy bé 2 tháng (hình như tên là Quỳnh Như) bị viêm phổi nặng, cũng không có ai vào thăm cả. Nhìn bé cũng thương lắm. Bé rất xinh mà bụ bẫm lắm. Chỉ thương bé vẫn nằm mê man chưa tỉnh. Không biết bố mẹ của bé đâu nữa. Sao thương các con đến vậy. Nhìn thấy Hân thì lại càng thương con nhiều hơn nữa... Không biết nói thế nào!!!
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 10:44 AM
Vâng em hiểu lo lắng của mẹ Mít và Nem, nhưng theo em được biết bình nano chỉ cần rửa sạch (rất dễ vì không bám cặn sữa và mỡ sữa như bình thường nên khỏi cần dùng cọ bình) và súc nước sôi thật nóng cả ty và bình thì nano bạc đã đảm bảo tiệt trùng rồi. còn về vấn đề cất bình thì chúng mình dùng xong có thể cất vào làn của con. bình của cu còi nhà em, em lấy băng ungo dán đánh dấu ghi tên vào thân bình, rất chắc chắn, không bóc ra được. có lẽ không mất đâu chị ạ. chứ để ở chỗ con đến 6 cái bình 1 lúc có vẻ cũng hơi nhiều, thế nào cũng bình nọ lắp nắp kia, rơi, rồi lại lẫn lộn chị ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 10:45 AM
em có ý kiến thế này ạ: thay vì mỗi mẹ góp 1 bình sữa thì chúng ta chỉ cần mua 1 bình tiệt trùng nano, bình giá khoảng 150k, ty khoảng 45k. Như vậy, mỗi lần con ty xong chỉ cần tráng nước lã rồi xúc mạnh lại bằng nước sôi thật nóng (có phích) 2 lần là đảm bảo vệ sinh. Còn nếu mua bình thường, giá cũng khoảng 20k - 25k (hôm nọ em đã mua cho con 2 chiếc rồi đấy ạ), nhưng lại phải luộc mang vào thì mới vệ sinh. như vậy mất rất nhiều công sức của các mẹ. tính ra lại không hiệu quả
Chị ơi, ko dùng bình ít tiền cho con được ko. Em sợ nhựa nó thôi ra ko tốt. Kể mà các chị có bình thừa mà cho con thì tốt nhỉ. Mỗi người cho 1 cái vì mua bình khá đắt.
Các mẹ ơi, em ko có máy tiệt trùng đâu nhé. Tại Nhím nhà em ăn sữa mẹ. Em đi làm phải vắt để cho con ở nhà nên chỉ cần 2 cái bình thôi. Các mẹ con nên yên tâm ko nhỉ, em rửa bình cho Hân như cho Nhím nhà em.
________________________________________
N&M
24/10/2008, 10:46 AM
Hôm qua mình ngồi bên ngoài chờ cùng người nhà của em bé 3 tháng bị phổi mà các mẹ nói đến. Bé tên Ly (hay Linh ý) được 3 tháng, trộm vía bụ bẫm lắm nhưng bị phổi nặng. Lúc mình đưa bé Hân vào thì thấy các bác sĩ đang chăm sóc cho bé Ly mà. Bé bị phổi (hay hen) nên rất khó thở , co rút cả lồng ngực vào ấy. Sau mình ngồi bên ngoài chờ cũng với người nhà của bé này mà. Nhưng hình như không phải mẹ của bé hay sao ý vì mình thấy có 2 bác một người hơn 40 tuổi và một người già hơn. Mình đoán chắc nằm trong một trung tâm nào đấy. Mình thấy họ cũng mang rất nhiều đồ đoàn, bỉm quần áo cho bé nên chắc các mẹ cũng không lo đâu. Chắc hai bác ý mệt nên đi thuê nhà trọ thôi , mình thấy họ hỏi mình nhà trọ mà. Chỉ thương bé suốt từ hôm qua đến giờ không có người vào chăm nên toàn nằm một mình. Mẹ nào chiều nay vào được thì vỗ về bé một tý (bé nằm ngay cạnh giường Hân mà).
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 10:49 AM
Các mẹ ơi, em đã mang một lo nước rửa bình tiệt trùng lên cho con rồi đấy, các mẹ vào thì chú ý nhé, em rót vào lo Cetaphil em đã rửa sách kỹ lắm rồi, nước rửa bình đó cũng giúp tiệt trùng đấy ạ. Các mẹ nhớ dặn 2 cô trông bé là phải rửa bình và ty ngam của con bằng nước đó, tráng kỹ nước lã rồi súc sách bằng nước sôi nhé, em đã dẵn kỹ các cô ấy lắm đấy nhưng chẳng biết khi mình không ở đấy thì họ có làm thế không, với lại cái ty ngân nữa, em đã nhắc cô ấy rất nhiều là không ngâm mãi trong nước vì như thế rất mất vệ sinh, mỗi lần con ngâm xong thì phải rửa ngay bằng nước tiệt trùng và tráng nước sôi sạch rồi để vào cốc cho con, khi nào cho con ngậm thì tráng lại bằng nước sôi trước, các mẹ chú ý nhắc họ để họ làm cho cẩn thân nhé. Mà theo em cũng không nên cho con ngậm ty giả quá nhiều vì như thế con sẽ dễ bị trướng bụng lắm, bây giờ khi con chưa được ăn thì nên cho con mút ít nước nếu con khóc, còn sau đó thì nói các cô ấy là phải chịu kho bế con và ru con thì con sẽ ngoan ngay thôi, chứ cứ ngâm mãi cái ty giả lở hết cả mồm mà lại chướng bụng nữa. Em sẽ đóng góp 1 cái bình Nano vì nhà em có 2 cái, nhưng thiếu mất cái nắp, có mẹ nào có cái nắp bình nano cũ thì cho vào cho đủ bộ cho con nhé. (Mà bình Nano co thực sự tiêt trùng k hả các mẹ, tốt nhất là vẫn phải rửa tiệt trùng thật kỹ?).
@Mẹ Nhím Châu Anh oi, chị thử check xem đã mở Vietkey hoặc Unicod đánh tiếng Việt trước chưa, mở 1 trong 2 cái đó ra là đánh được bình thường đấy mà. Đọc không có dấu hic đau mắt quá:RaisedEye
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 10:56 AM
Các mẹ yêu quý, thật cảm ơn tấm lòng của các mẹ dành cho các bé..Tuy vậy các mẹ nên cố gắng liên hệ với HQ để việc mình làm quy cũ và có tổ chức hơn các mẹ nhé...Cả bé gái 2 tháng viêm phổi nữa..Mong các mẹ có thêm thông tin về bé để cả nhà mình cùng chung sức giúp các con nhé...:LoveStruc::LoveStruc:
Bé bệnh mình thương 100 lần thì các bé bị bỏ rơi càng thương đến 1000 lần :LoveStruc::LoveStruc:Mong sao các con có nghị lực vượt qua thử thách, rồi các con sẽ tìm được mái ấm cho riêng mình :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 11:04 AM
Tội bé quá nhỉ, sao các con lại cứ bệ đối xử tệ bạc như thế chứ, các cond dang đau yêu thế này thì phải có người trông nom thương yêu vỗ về các con thường xuyên chứ, các mẹ ơi, chúng mình vào thăm con gái thì cũng cố gắng chăm thêm bé Ly (Linh) đó luôn nhé. Nếu cháu cần thêm gì thì chúng ta mỗi người bớt chút ít đóng góp mua cho cháu, vỗ về nựng nịu cháu. Chứ em cứ nghĩ đến chuyện 1 đưa trẻ nằm viện ôm đau mà không có ai bên cạnh là em thấy quặn hết cả lòng, Hân bé bỏng đã khiến em đau lòng lắm rồi. Lúc nào cứ nghĩ đến con là em thấy cứ như mình có lỗi với con vậy, tại sao giờ này con nằm 1 mình trên đó, đau yếu mà lại chẳng có mẹ chăm sóc, mà mình lại không lên trên đó với con, mình như vậy có sai trái không, mình làm gì cho con bớt đau được bây giờ... Đấy em cứ quay cuồng với nhưng ý nghĩ ấy là chẳng thể làm được cái gì các mẹ ạ. Cầu mong cho con chóng khỏe chóng ăn lại được con nhé. Nào con đánh hơi cái bủm cái nào, nghe tiếng "bủm" của con là các mẹ mừng còn hơn bắt được vàng vậy con gái ơi!!!:Smiling::Battin ey:
________________________________________
chunghieu1920
24/10/2008, 11:06 AM
Tội bé quá nhỉ, sao các con lại cứ bệ đối xử tệ bạc như thế chứ, các cond dang đau yêu thế này thì phải có người trông nom thương yêu vỗ về các con thường xuyên chứ, các mẹ ơi, chúng mình vào thăm con gái thì cũng cố gắng chăm thêm bé Ly (Linh) đó luôn nhé. Nếu cháu cần thêm gì thì chúng ta mỗi người bớt chút ít đóng góp mua cho cháu, vỗ về nựng nịu cháu. Chứ em cứ nghĩ đến chuyện 1 đưa trẻ nằm viện ôm đau mà không có ai bên cạnh là em thấy quặn hết cả lòng, Hân bé bỏng đã khiến em đau lòng lắm rồi. Lúc nào cứ nghĩ đến con là em thấy cứ như mình có lỗi với con vậy, tại sao giờ này con nằm 1 mình trên đó, đau yếu mà lại chẳng có mẹ chăm sóc, mà mình lại không lên trên đó với con, mình như vậy có sai trái không, mình làm gì cho con bớt đau được bây giờ... Đấy em cứ quay cuồng với nhưng ý nghĩ ấy là chẳng thể làm được cái gì các mẹ ạ. Cầu mong cho con chóng khỏe chóng ăn lại được con nhé. Nào con đánh hơi cái bủm cái nào, nghe tiếng "bủm" của con là các mẹ mừng còn hơn bắt được vàng vậy con gái ơi!!!:Smiling::Battin ey:

:Laughing::Laughing::Laughing:
Khiếp, hôm nay mới dám cười!:Donttella:
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 11:07 AM
Tội bé quá nhỉ, sao các con lại cứ bệ đối xử tệ bạc như thế chứ, các cond dang đau yêu thế này thì phải có người trông nom thương yêu vỗ về các con thường xuyên chứ, các mẹ ơi, chúng mình vào thăm con gái thì cũng cố gắng chăm thêm bé Ly (Linh) đó luôn nhé. Nếu cháu cần thêm gì thì chúng ta mỗi người bớt chút ít đóng góp mua cho cháu, vỗ về nựng nịu cháu. Chứ em cứ nghĩ đến chuyện 1 đưa trẻ nằm viện ôm đau mà không có ai bên cạnh là em thấy quặn hết cả lòng, Hân bé bỏng đã khiến em đau lòng lắm rồi. Lúc nào cứ nghĩ đến con là em thấy cứ như mình có lỗi với con vậy, tại sao giờ này con nằm 1 mình trên đó, đau yếu mà lại chẳng có mẹ chăm sóc, mà mình lại không lên trên đó với con, mình như vậy có sai trái không, mình làm gì cho con bớt đau được bây giờ... Đấy em cứ quay cuồng với nhưng ý nghĩ ấy là chẳng thể làm được cái gì các mẹ ạ. Cầu mong cho con chóng khỏe chóng ăn lại được con nhé. Nào con đánh hơi cái bủm cái nào, nghe tiếng "bủm" của con là các mẹ mừng còn hơn bắt được vàng vậy con gái ơi!!!:Smiling::Battin ey:
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Lạc quan lên các mẹ nhé..Chúng ta cùng truyền tinh thần lạc quan yêu đời cho con gái nào :LoveStruc::LoveStruc:
PM cho mình số ĐT của bạn nhé để khi tiện mình gọi hỏi thăm bé luôn. Thanks nhiều :LoveStruc:
________________________________________
Dissapp
24/10/2008, 11:10 AM
Mãi mới gửi được, đây là ảnh cu Túc chụp trong bệnh viện tối qua nhé.
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 11:13 AM
Em vừa gọi điện cho Thư, thấy bảo trưa cũng được vào thăm con trong HSCC. Lát em lại chạy vào viện xem thế nào. Hy vọng là được vào với con, chứ thứ 7, chủ nhật em phải ở nhà trông ku Sóng nhà em chắc không lên với con được. Giá như vào mà được nghe con "bủm" một cái như mẹ VA nói nhỉ?
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 11:15 AM
Mãi mới gửi được, đây là ảnh cu Túc chụp trong bệnh viện tối qua nhé.
Ảnh bé quá mày nhỉ, lại chẳng load được nữa. Từ hôm qua đến giờ lôi mấy cái ảnh của Túc ngắm và khoe mọi người suốt. Yêu xế chứ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 11:17 AM
Các mẹ ơi, 1 em và 1 chị ở công ty em cũng sẽ tham gia chăm Hân và các bé khác nhé. 2 người chưa có con nhưng rất thương con gái chúng ta.
Các mẹ ơi chia sẽ tình cảm cho bé con 2 tháng bị viêm phổi nhé, em nghĩ Hân sẵn sàng nhường 1 nửa cho bạn đấy.
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 11:26 AM
Mãi mới gửi được, đây là ảnh cu Túc chụp trong bệnh viện tối qua nhé.

Xem bé cười hồn nhiên yêu không nào :LoveStruc:..Mau chóng khỏe con trai nhé :LoveStruc:
http://www.webtretho.com/forum/attachment.php?attachmentid=19511&d=1224821328
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 11:39 AM
Trưa nay có mấy mẹ vào rồi về cập nhật tình hình các con nhé, em chẳng vào nữa đâu, để đi mua thuốc ạ.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 11:42 AM
Nguy rồi các mẹ ơi, ngày mai ngày kia thứ 7 chủ nhật các mẹ xem thế nào thu xếp lịch để vẫn có thể có người lên với con thường xuyên cả ngày chứ mai con không ở HSCC mà về lại khoa điều trị hậu phẫu rồi mà các mẹ lại không lên được thì nguy to. Em đang lo điều này nhất đây các mẹ ơi, mai ngày kia em sẽ lên nhưng chỉ được tầm buổi chiều muộn thôi vì ban ngày phải lo ăn uống cho hai ông cu con (ông lớn ở nhà k đi mẫu giáo thì lại phải lo gấp hai cho ông ấy, lười ăn lắm các mẹ ạ), mà nhà em xa lắm, mãi tận Pháp Vân cơ nên đi lên là phải thu xếp để đi lâu ít nhất mấy tiếng chứ không phải lượn 1 tý rồi lại về ngay được như các mẹ nhà gần được.
Các mẹ lưu ý nhé, hôm nay con nằm ở HSCC thực ra chưa cần các mẹ nhiều lắm, nhưng từ mai khi con chuyển về hậu phẫu rồi thì đó mới là lúc các mẹ cần ra tay thể hiện chăm sóc cho con đấy. Hôm nay chúng ta vào không hết lượt mà mai lại leo tèo thì khổ thân con lắm, các mẹ xem đăng ký ngay lịch đi nhé để mai ngày kia vẫn có người lên được với con cả ngày và tối nhé (lo nhất là thứ Bảy và Chủ Nhật đấy). Các mẹ cô gắng bố trí thu xếp và đăng ký ngay nhé, nhất là các mẹ nhà gần, tranh thủ 1 tý thôi cũng được, vì con gái chúng ta cố gắng lên các mẹ nhé.
@Ms Childlike Mother: mobile em là 0912002310.
Túc đáng yêu lắm, mấy hôm em lên hôm nào cũng thấy bố bảo chứ "Túc ơi, con có yêu em Hân không, con thích em Hân thì để bố hỏi mai mối các mẹ dần nhé":Thinking::Thinking:. Các mẹ định thế nào cho con gái ạ, con còn bé lắm mừ:Silly:
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 11:44 AM
Vào chăm con Hân thì em sẽ thu xếp được lúc nào sẽ báo lên đây ạ, không dám hứa trước, em sẽ cố gắng chiều mai xem có được không vì sáng mai lại đưa con đi khám rồi ạ.
Nguy rồi các mẹ ơi, ngày mai ngày kia thứ 7 chủ nhật các mẹ xem thế nào thu xếp lịch để vẫn có thể có người lên với con thường xuyên cả ngày chứ mai con không ở HSCC mà về lại khoa điều trị hậu phẫu rồi mà các mẹ lại không lên được thì nguy to. Em đang lo điều này nhất đây các mẹ ơi, mai ngày kia em sẽ lên nhưng chỉ được tầm buổi chiều muộn thôi vì ban ngày phải lo ăn uống cho hai ông cu con (ông lớn ở nhà k đi mẫu giáo thì lại phải lo gấp hai cho ông ấy, lười ăn lắm các mẹ ạ), mà nhà em xa lắm, mãi tận Pháp Vân cơ nên đi lên là phải thu xếp để đi lâu ít nhất mấy tiếng chứ không phải lượn 1 tý rồi lại về ngay được như các mẹ nhà gần được.
Các mẹ lưu ý nhé, hôm nay con nằm ở HSCC thực ra chưa cần các mẹ nhiều lắm, nhưng từ mai khi con chuyển về hậu phẫu rồi thì đó mới là lúc các mẹ cần ra tay thể hiện chăm sóc cho con đấy. Hôm nay chúng ta vào không hết lượt mà mai lại leo tèo thì khổ thân con lắm, các mẹ xem đăng ký ngay lịch đi nhé để mai ngày kia vẫn có người lên được với con cả ngày và tối nhé (lo nhất là thứ Bảy và Chủ Nhật đấy). Các mẹ cô gắng bố trí thu xếp và đăng ký ngay nhé, nhất là các mẹ nhà gần, tranh thủ 1 tý thôi cũng được, vì con gái chúng ta cố gắng lên các mẹ nhé.
@Ms Childlike Mother: mobile em là 0912002310.
Túc đáng yêu lắm, mấy hôm em lên hôm nào cũng thấy bố bảo chứ "Túc ơi, con có yêu em Hân không, con thích em Hân thì để bố hỏi mai mối các mẹ dần nhé":Thinking::Thinking:. Các mẹ định thế nào cho con gái ạ, con còn bé lắm mừ:Silly:
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 11:57 AM
@Ms Childlike Mother: mobile em là ...
Túc đáng yêu lắm, mấy hôm em lên hôm nào cũng thấy bố bảo chứ "Túc ơi, con có yêu em Hân không, con thích em Hân thì để bố hỏi mai mối các mẹ dần nhé":Thinking::Thinking:. Các mẹ định thế nào cho con gái ạ, con còn bé lắm mừ:Silly:
À, dù mong được nhìn con lắm nhưng mình xin các mẹ đừng chụp hình con gái nhé, đợi con khỏe mạnh hồng hào đã :Rose:Chụp hình nhiều không tốt cho bé..Với lại cả tâm linh nữa :Rose:

Nãy giờ chị tìm lại hình con gái yêu này..Up lên nhé..Nhớ con gái lắm..Ngày nào vào WTT cũng tự động sign vào hình của con..Yêu con lắm..Cố gắng lên con gái nhé...:LoveStruc: Sức mạnh tinh thần và tâm linh nữa..Cầu mong ông trời phù hộ cho con gái :LoveStruc:


Nhìn con bé bỏng đáng yêu chưa này....:LoveStruc::LoveStruc:
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg

Còn đây là bé Mai, ơn trời con đã được chuyển về một trung tâm chăm sóc..Mong con gái hay ăn chóng lớn ngoan ngoan con nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture003.jpg
________________________________________
BÔNG BÔNG
24/10/2008, 11:58 AM
Theo em thì hiện bé Hân đang trong khoa điều trị tích cực có bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận, các mẹ chỉ nên tranh thủ giờ thăm vào với con thôi, chúng ta phải giành thời gian cho giai đoạn tới, khi con về khoa, lúc đấy sẽ rất cần các mẹ túc trực để chăm sóc bé. Em nghĩ ít nhất phải 10 ngày đấy các mẹ ạ. Đây là việc dài hạn, nên các mẹ có nôn nóng quá cũng không tốt đâu ạ. Phải bình tĩnh, quan trọng hơn là phải đảm bảo có thể chăm sóc bé Hân lâu dài được. Tối qua có nhiều mẹ vào thăm bé Hân em mừng lắm. Có mẹ ở tận Nội Bài cũng vào viện đấy, em chẳng nhớ ID của mẹ ý nữa. Yêu các mẹ vô cùng.
Đây là ảnh của bé Túc mẹ bé con chụp, em gửi lên cho các chị.
Vào trong bệnh viện thấy bao nhiêu em bé ốm, tự dưng thấy mình may mắn vô cùng các mẹ ạ. Lúc ngồi với các mẹ chờ vào thăm bé Hân, em cảm thấy những thú vui hào nhoáng xa xỉ của mình trước đây thật là vô nghĩa. Và mới nhận ra chân giá trị thực của cuộc sống là đâu. Thương các con, yêu các mẹ lắm. Mong rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau để có thể làm được nhiều việc hơn nữa cho những mảnh đời nhỏ bé này, các mẹ nhé.


T7, CN mình không dám hữa vì phải trông 2 bé, nếu tranh thủ được sẽ cố vào thăm con, Thứ 2 thì mình có thể sắp xếp vào được, cho mình đăng ký nhé. Bé Hân ơi cố lên con nhé, yêu con nhiều
________________________________________
291179
24/10/2008, 11:59 AM
các mẹ ơi, đúng là bé Quỳnh Nhi (Như) 2thangs nằm cạnh con gái không có ai thăm cả, mẹ Hanh Nguyễn thử xem thế nào, có mẹ nào vào thăm con thì hỏi thêm thông tin xem nhé! nhìn cảnh một đứa bé nằm trơ vơ không ai thăm nom thật đau lòng lắm, :Crying:thương lắm, đúng là vào viện nhìn bé nào cũng thấy thương lắm các mẹ ah, làm được gì thì chúng mình cùng cố gắng để các con bớt cô đơn các mẹ nhé.
Mong các mẹ thật khỏe để giúp các con đựoc nhiều nhiều!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 12:14 PM
Alo khẩn cấp các mẹ ơi, mẹ nào vào được thứ Bảy Chủ Nhật thì đăng ký lịch vào với con ngay để còn bố trí nhau nhé, có nguy cơ là mai ngày kia các mẹ đều bận cả không ai vào được với con thì mệt lắm. mẹ Nhím Châu Anh ơi, nghe chị nói Cty chị có hai chị chưa có con nhỏ, liệu chị có thể thuyết phục các chị ấy lên với con ngày mại ngày kia được không, nếu không quá bận thì có thể thu xếp ở với con được buổi sáng hoặc buổi chiều nhé,em có thể lên được từ tầm 4h đến 6h30 hoặc buổi chiều, hoặc muộn hơn, vấn đề là phụ thuộc lịch các mẹ xem thế nào để em bố trí gắn vào cho vừa, không bị đi trùng để có người thường xuyên với con. Em vừa điện cho Thư, thấy nói là có thể chiều nay con sẽ được chuyển lại lên khoa ngoại tầng 3 tay trái khu Hậu phẫu (chỗ cũ ấy) vì con đã khá tỉnh táo rồi, hiện nay máy theo dõi đã được chuyển sang cho bé Quỳnh Nhi để theo dõi vì tình trạng bé nặng hơn, con đói và khát khóc to lắm, trộm vía thương con quá. các mẹ nhớ hỏi luôn bác sĩ xem có được thỉnh thoảng thoa thoa bình tu ti có nước sôi để nguội lên môi con để con được uống vài giọt nước cho đỡ khô miệng con và đỡ khát k nhé, những cái nhỏ nhặt đó mình phải hỏi bác sĩ được thì mình làm cho con hoặc nhắc 2 cô tạp vụ làm cho con chứ k hỏi, họ chẳng để ý đâu, mà cứ thế là con gái cứ nằm không khát khô cả cổ thôi tội con lắm. Hôm trước em cũng chủ động hỏi thế đấy, bác sĩ bảo được là thoa cho con con đỡ quấy hẳn đấy.
Mẹ nào vào trưa và chiều nay update luônt ình hình con và cả bé Quỳnh Như luôn để HQ và các mẹ xem có thể giúp con cách nào được không nhé. Cảm ơn các mẹ
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 12:26 PM
Me chidlike mother post anh Mai lam em nho con qua di mat, trong yeu ghe co. Hom nao phai di tham con moi duoc.
________________________________________
Mùa Đông
24/10/2008, 12:33 PM
Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh ơi! Mình là Mẹ của Bé Tý và Beam đây. Mình ở Hải Phòng, nên không có điều kiện vào thăm các bé như các mẹ ở Hà nội được. Mình muốn góp tiền chung tay với các mẹ, cho mình biết mình có thể gửi cho ai, gửi như thế nào Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh nhé! Cám ơn mẹ và các mẹ Hà nội lắm!
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 12:48 PM
Me chidlike mother post anh Mai lam em nho con qua di mat, trong yeu ghe co. Hom nao phai di tham con moi duoc.

Mình cũng nhớ các con lắm..Các mẹ ngoài ấy còn gặp được con chứ bọn mình ở xa chỉ biết nhìn con qua ảnh, thế mà đã muôn vàn yêu thương rồi...Thương các con lắm...:LoveStruc: Đúng là khi là mẹ rồi người ta có thể trở thành bà mẹ của các trẻ thơ khác :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:Mong các con nghị lực và cố gắng nhé..Cầu trời phù hộ cho các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 12:49 PM
Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh ơi! Mình là Mẹ của Bé Tý và Beam đây. Mình ở Hải Phòng, nên không có điều kiện vào thăm các bé như các mẹ ở Hà nội được. Mình muốn góp tiền chung tay với các mẹ, cho mình biết mình có thể gửi cho ai, gửi như thế nào Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh nhé! Cám ơn mẹ và các mẹ Hà nội lắm!

Chi doc ky cac trang truoc me chidlike mother da co lan post len roi, tai khoan chi Ngo Thi Phuong Loan, nick ALnML day chi.
Cam on me no thuong cac con.
________________________________________
Dang Thi Hoai
24/10/2008, 12:58 PM
chiều thứ 7, từ 12 giờ đến 2 giờ đã có mẹ nào đăng ký vào chăm bé chưa, nếu chưa thì mình sẽ vào nhưng mình sợ lắm (dễ khóc) mặc dù 2 nhóc rồi. Mình tìm lại số phòng nhưng không thấy, cho mình xin số phòng với, mình sẽ đem 1 bình wesser mới vào cho bé. Bé có cần tã giấy hoặc bỉm không các mẹ nhỉ?
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 01:21 PM
Hien Han o HSCC tang 1, neu ve khoa cu thi len tang 3 re phai qua cho bac sy truc thi re trai phong dau tien chi a, phong day co be Tuc day. Chi dung so, trong con dang thuong se chi khien me thuong con them thoi, em noi that day, me no dung so. Neu phai thay ta cho con thi o day bao gio cung co nuoc va xa phong rua tay day a. Tot nhat den me rua tay xa phong de co cham vao nguoi con van giu ve sinh duoc cho con a, con thay rua cho con xong me lai rua tay xa phong nua la on day a.
chiều thứ 7, từ 12 giờ đến 2 giờ đã có mẹ nào đăng ký vào chăm bé chưa, nếu chưa thì mình sẽ vào nhưng mình sợ lắm (dễ khóc) mặc dù 2 nhóc rồi. Mình tìm lại số phòng nhưng không thấy, cho mình xin số phòng với, mình sẽ đem 1 bình wesser mới vào cho bé. Bé có cần tã giấy hoặc bỉm không các mẹ nhỉ?
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 01:24 PM
Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh ơi! Mình là Mẹ của Bé Tý và Beam đây. Mình ở Hải Phòng, nên không có điều kiện vào thăm các bé như các mẹ ở Hà nội được. Mình muốn góp tiền chung tay với các mẹ, cho mình biết mình có thể gửi cho ai, gửi như thế nào Mẹ Anh Hiếu và em Việt Anh nhé! Cám ơn mẹ và các mẹ Hà nội lắm!

Quy định của admin đây nè bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều...:Rose:

2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

* Ở Huế xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản: 0161.000.25.02.48
hoặc Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản : 7311.7207A
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, ID Trái ớt dễ thương, Mobile phone: 0905584843

* Ở Đà Nẵng xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý
Số tài khoản: 004.1.00.0178993
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Lý, ID muathu, Mobile phone: 0913469789

* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092
Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 0906755229 email: huongdx@yahoo.com

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà không được sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm.
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 01:33 PM
Có em vừa vào thăm con đây ạ. Trộm vía triệu lần, tỷ lần, tỷ tỷ lần, con gái tươi tỉnh lắm, khóc rõ to. Hôm nay không phải thở ôxi, tháo hết băng dính ở mặt ra nên trông rõ là xinh (trộm vía). Con khóc to lắm, em lại bế lên, lại ru, thế là lại nín. Lúc em hỏi thì chị bác sỹ ở đó bảo không được cho uống nước, lúc sau chị Nghe_ngoan vào thì bác sỹ lại bảo được nên chị Nghe_ngoan cho con dấp môi rồi ạ. Em thấy mấy chị ở đó khen con khoẻ, tỉnh nhanh (trộm vía). Theo mấy chị ở đó, vì con tỉnh rồi, tự thở được rồi nên có thể chiều nay sẽ về Khoa. Có thể thôi ạ, vì thường buổi sáng mới trả về khoa, trong trường hợp Khoa HSCC đông bé quá thì mới phải chuyển buổi chiều. Mong là chiều nay không quá đông bé để con ở lại đến sáng mai, vì thực sự, em thấy ở HSCC phòng sạch sẽ lắm ạ. Bây giờ con cần nhất là sạch sẽ mà. Bé bên cạnh là ở Trại nào đó trên Thái nguyên, hôm nay có 1 cô đứng tuổi vào thăm bé rồi. Có 2 bé ở Trại vào viện cơ. Oa, vui quá các chị ạ. Bây giờ em mới gặm bánh mì đây :Smiling:
________________________________________
childlike mother
24/10/2008, 01:43 PM
Có em vừa vào thăm con đây ạ. Trộm vía triệu lần, tỷ lần, tỷ tỷ lần, con gái tươi tỉnh lắm, khóc rõ to. Hôm nay không phải thở ôxi, tháo hết băng dính ở mặt ra nên trông rõ là xinh (trộm vía). Con khóc to lắm, em lại bế lên, lại ru, thế là lại nín. Lúc em hỏi thì chị bác sỹ ở đó bảo không được cho uống nước, lúc sau chị Nghe_ngoan vào thì bác sỹ lại bảo được nên chị Nghe_ngoan cho con dấp môi rồi ạ. Em thấy mấy chị ở đó khen con khoẻ, tỉnh nhanh (trộm vía). Theo mấy chị ở đó, vì con tỉnh rồi, tự thở được rồi nên có thể chiều nay sẽ về Khoa. Có thể thôi ạ, vì thường buổi sáng mới trả về khoa, trong trường hợp Khoa HSCC đông bé quá thì mới phải chuyển buổi chiều. Mong là chiều nay không quá đông bé để con ở lại đến sáng mai, vì thực sự, em thấy ở HSCC phòng sạch sẽ lắm ạ. Bây giờ con cần nhất là sạch sẽ mà. Bé bên cạnh là ở Trại nào đó trên Thái nguyên, hôm nay có 1 cô đứng tuổi vào thăm bé rồi. Có 2 bé ở Trại vào viện cơ. Oa, vui quá các chị ạ. Bây giờ em mới gặm bánh mì đây :Smiling:

Trộm vía con gái...Mong con luôn cố gắng thế con nhé :LoveStruc::LoveStruc:
Em ơi gửi file trên WTT cho chị cũng được, mail chị nó tèo lắm, mất thư hoài :Worried:
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 01:44 PM
Em up lại ảnh bé Túc để các mẹ nhìn cho rõ nhé. Thanks mẹ childlike đã hướng dẫn em ạ. Hôm nay bé Túc vẫn ị ra nước, bụng chướng to lắm nhưng nhìn càng ngày càng xinh nhé (quên đẹp trai chứ). Em mua mấy gói bim bim cho cả Túc và Linh, em Túc không chịu bóc gói mới lại cứ thò tay xin chị Linh chứ. Buồn cười thế.
Trông con cười tươi chưa?
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image016-1.jpg

Cái này trông cũng yêu xế
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image017-1.jpg
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 01:46 PM
Em đã đăng ký từ đầu tuần là trưa thứ 7 em sẽ vào với con mà. mẹ Hiếu Việt Anh đừng lo nhé@mẹ Hiếu và Việt Anh: hi, nick của chị hơi dài nên em gọi rút gọn lại để đánh máy cho nhanh. chị đừng giận nhé
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 01:55 PM
Các chị ơi, mẹ Hiếu Việt Anh ơi, em có ý kiến là 2 cô tạp vụ nhận coi con (chị Nga và Thư ấy) rất thương con rồi, lại thêm cả chị Thu thường qua lại. Các cô ấy là tạp vụ, cũng bận rộn với công việc riêng nên có thể không nhớ nổi việc vệ sinh tuti, bình cho con đâu. Các mẹ cũng đừng yêu cầu quá nhiều ở họ,họ không thể nhớ nổi đâu vì còn công việc nữa chứ. những ngày qua em trò chuyện với Thư, em cảm thấy Thư cũng thương con lắm. Như thế đã là quá tốt rồi. Mẹ Hiếu Việt Anh đã đồng ý cho con 1 bình nano, thế thì con đỡ phải mua bình rồi. Chị cứ yên tâm, bình nano mà tráng bằng nước sôi trên 90o thì sẽ vệ sinh mà.
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 01:57 PM
Trưa nay vào thăm con, bế con được 1 lúc, con khóc khiếp lắm. Cô bác sỹ bảo, các chỉ số của con tốt. Trộm vía. em cũng mong sáng mai họ mới chuyển con về khoa. ở đây đảm bảo hơn mọi người ạ
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 02:01 PM
Chị cứ yên tâm, bình nano mà tráng bằng nước sôi trên 90o thì sẽ vệ sinh mà.
Ku Sóng nhà em hồi còn ti bình em cũng toàn tráng bằng nước sôi bình Nano thôi ạ, trộm vía cũng chưa bị sao ạ.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
24/10/2008, 02:05 PM
Em đã có thể mỉm cười mà sao vẫn rơi nước mắt. Lúc nào cũng cầu nguyện cho con.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

mebebong_07
24/10/2008, 02:36 PM
Cầu trời cho con gái mau khỏi bệnh. Hôm trước mình vào thăm con nhìn con tội quá mà ko cầm được nước mắt. Mong con chóng được ăn để lại người.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
24/10/2008, 02:49 PM
Có em vừa vào thăm con đây ạ. Trộm vía triệu lần, tỷ lần, tỷ tỷ lần, con gái tươi tỉnh lắm, khóc rõ to. Hôm nay không phải thở ôxi, tháo hết băng dính ở mặt ra nên trông rõ là xinh (trộm vía). Con khóc to lắm, em lại bế lên, lại ru, thế là lại nín. Lúc em hỏi thì chị bác sỹ ở đó bảo không được cho uống nước, lúc sau chị Nghe_ngoan vào thì bác sỹ lại bảo được nên chị Nghe_ngoan cho con dấp môi rồi ạ. Em thấy mấy chị ở đó khen con khoẻ, tỉnh nhanh (trộm vía). Theo mấy chị ở đó, vì con tỉnh rồi, tự thở được rồi nên có thể chiều nay sẽ về Khoa. Có thể thôi ạ, vì thường buổi sáng mới trả về khoa, trong trường hợp Khoa HSCC đông bé quá thì mới phải chuyển buổi chiều. Mong là chiều nay không quá đông bé để con ở lại đến sáng mai, vì thực sự, em thấy ở HSCC phòng sạch sẽ lắm ạ. Bây giờ con cần nhất là sạch sẽ mà. Bé bên cạnh là ở Trại nào đó trên Thái nguyên, hôm nay có 1 cô đứng tuổi vào thăm bé rồi. Có 2 bé ở Trại vào viện cơ. Oa, vui quá các chị ạ. Bây giờ em mới gặm bánh mì đây :Smiling:
Mừng quá mừng quá, chiều em với 2 chị ở cty vào thăm con. Mai em sẽ mang bình sữa vào cho con, tại trưa nay về vội quá quên mất hì hì.
Mãi mới được vui như bây giờ, các mẹ làm việc đi nhá, mấy hôm nay hơi bị chểnh mảng đấy nhá, cẩn thận ko sếp lại cho cả 8 tiếng vào thăm con đấy. Tặng hoa các mẹ nào
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
24/10/2008, 02:50 PM
Các mẹ ơi, con chuyển về khu Hậu phẫu trên tầng 3 khoa ngoại rồi (ở chỗ cũ ấy), Thư vừa báo cho em. Hiện nay không có mẹ nào ở đó cả, có mỗi Thư đang dỗ bé thôi, thấy bảo con khóc lắm, tội con quá, chắc là vừa đói lại vừa đau mà, bây giờ em sẽ tìm cách trốn ra khỏi cơ quan để lên với con đây. Có mẹ nào chiều nay vào được với con từ 5h thì vào nhé. tầm đó chắc em phải về đón con rồi. Các mẹ chú ý xem đăng ký lịch ngày mai vào với con thế nào nhé.
________________________________________
Me_Ti_Bau
24/10/2008, 03:13 PM
Em up lại ảnh bé Túc để các mẹ nhìn cho rõ nhé. Thanks mẹ childlike đã hướng dẫn em ạ. Hôm nay bé Túc vẫn ị ra nước, bụng chướng to lắm nhưng nhìn càng ngày càng xinh nhé (quên đẹp trai chứ). Em mua mấy gói bim bim cho cả Túc và Linh, em Túc không chịu bóc gói mới lại cứ thò tay xin chị Linh chứ. Buồn cười thế.
Trông con cười tươi chưa?
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image016-1.jpg

Cái này trông cũng yêu xế
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image017-1.jpg

Các mẹ ơi, bé Túc bị bệnh gì thế ạ, hôm em vào thăm nhìn các bé mà thương quá cơ, lóng ngóng chẳng biết làm gì, chân tay bé nào cũng bé tí teo xanh rớt, lúc mẹ bé Túc vệ sinh cho bé cả một dọc vết mổ ở bụng :Crying:. Trộm vía bù lại bé rất xinh và ngoan.
________________________________________
mebebong_07
24/10/2008, 03:16 PM
Tội cho con quá ! Chiều nay 5h mình sẽ vào với con nhưng mình chỉ ở lại được đến hơn 6 thôi.
Các mẹ ơi, con chuyển về khu Hậu phẫu trên tầng 3 khoa ngoại rồi (ở chỗ cũ ấy), Thư vừa báo cho em. Hiện nay không có mẹ nào ở đó cả, có mỗi Thư đang dỗ bé thôi, thấy bảo con khóc lắm, tội con quá, chắc là vừa đói lại vừa đau mà, bây giờ em sẽ tìm cách trốn ra khỏi cơ quan để lên với con đây. Có mẹ nào chiều nay vào được với con từ 5h thì vào nhé. tầm đó chắc em phải về đón con rồi. Các mẹ chú ý xem đăng ký lịch ngày mai vào với con thế nào nhé.
________________________________________
Nghe_ngoan
24/10/2008, 03:17 PM
Tr¬ưa mai mình đăng ký vào từ 12h đến 2.30h nhé
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 03:43 PM
Các mẹ ơi, bé Túc bị bệnh gì thế ạ, hôm em vào thăm nhìn các bé mà thương quá cơ, lóng ngóng chẳng biết làm gì, chân tay bé nào cũng bé tí teo xanh rớt, lúc mẹ bé Túc vệ sinh cho bé cả một dọc vết mổ ở bụng :Crying:. Trộm vía bù lại bé rất xinh và ngoan.
Tuc bi phinh dai trang bam sinh, mo tu luc 2.5 thang, den gio la 15 thang da mo tong cong 5 lan roi me no a, thuong phet day.
________________________________________
Mít và Nem
24/10/2008, 03:44 PM
Minh mai dinh vao voi Han tu 2h den 4h30 day, nen Nghe cho minh so di de co gi minh den thi Nghe ra chung minh xin trao doi nguoi la duoc day, khong hti cung lam bao Thu ra don cung duoc.
Tr¬ưa mai mình đăng ký vào từ 12h đến 2.30h nhé
________________________________________
Dissapp
24/10/2008, 04:10 PM
Các mẹ ơi, cố gắng vào với con nhé, nhà em mai đưa bà nội mới mất lên chùa, bận rộn mất 2 ngày cuối tuần rồi, không vào được viện với các con đâu ạ:Sad:
________________________________________
Me Pig
24/10/2008, 04:48 PM
2 ngày cuối tuần em đưa Pig về bà ngoại chơi với ông bà cũng ko đến với con đựơc, nhờ các mẹ thôi. chúc con bình an.
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 04:56 PM
Hì, em là be con đây ạ, em mới nhờ Mod đổi nick từ becon sang Mẹ Sóng.

Mãi mới được vui như bây giờ, các mẹ làm việc đi nhá, mấy hôm nay hơi bị chểnh mảng đấy nhá, cẩn thận ko sếp lại cho cả 8 tiếng vào thăm con đấy. Tặng hoa các mẹ nào

Hic, đúng đấy. May tuần này sếp đi công tác nên chiều đến muộn không sao, hôm qua chuồn về sớm cũng ok. Tuần sau sếp đi làm không biết có lẻn đi được không. Trong giờ thì nhát lại ngó nghiêng xem thông tin của con, có mỗi cái báo cáo mà mãi không tập trung để làm xong :) Mà nghiện Túc, nghiện Hân rồi hay sao ý, trưa vừa vào mà bây giờ cũng muốn vào với con quá :Sad: Thứ 7, chủ nhật em phải ở nhà trông ku Sóng rồi, tuần sau em đăng ký các buổi trưa nhé, nhưng chỉ từ 12h đến 1h được thôi.

Các mẹ ơi, bé Túc bị bệnh gì thế ạ, hôm em vào thăm nhìn các bé mà thương quá cơ, lóng ngóng chẳng biết làm gì, chân tay bé nào cũng bé tí teo xanh rớt, lúc mẹ bé Túc vệ sinh cho bé cả một dọc vết mổ ở bụng :Crying:. Trộm vía bù lại bé rất xinh và ngoan.

Túc bị phình đại tràng mẹ nó ạ, 15 tháng mà đã bị mổ 5 lần rồi, nằm viện từ khi được hơn 2 tháng. Tình hình bi đát hơn Hân nhiều. Túc cũng bằng tháng Sóng nhà em nên em cứ có cảm giác như con em vậy. Tối qua lúc em về cứ nhìn theo. Thương lắm. Thú thật vào đấy nhiều khi cứ nấn ná không nỡ về nên toàn đi làm muộn.
________________________________________
Me Pig
24/10/2008, 05:02 PM
Có em vừa vào thăm con đây ạ. Trộm vía triệu lần, tỷ lần, tỷ tỷ lần, con gái tươi tỉnh lắm, khóc rõ to. Hôm nay không phải thở ôxi, tháo hết băng dính ở mặt ra nên trông rõ là xinh (trộm vía). Con khóc to lắm, em lại bế lên, lại ru, thế là lại nín. Lúc em hỏi thì chị bác sỹ ở đó bảo không được cho uống nước, lúc sau chị Nghe_ngoan vào thì bác sỹ lại bảo được nên chị Nghe_ngoan cho con dấp môi rồi ạ. Em thấy mấy chị ở đó khen con khoẻ, tỉnh nhanh (trộm vía). Theo mấy chị ở đó, vì con tỉnh rồi, tự thở được rồi nên có thể chiều nay sẽ về Khoa. Có thể thôi ạ, vì thường buổi sáng mới trả về khoa, trong trường hợp Khoa HSCC đông bé quá thì mới phải chuyển buổi chiều. Mong là chiều nay không quá đông bé để con ở lại đến sáng mai, vì thực sự, em thấy ở HSCC phòng sạch sẽ lắm ạ. Bây giờ con cần nhất là sạch sẽ mà. Bé bên cạnh là ở Trại nào đó trên Thái nguyên, hôm nay có 1 cô đứng tuổi vào thăm bé rồi. Có 2 bé ở Trại vào viện cơ. Oa, vui quá các chị ạ. Bây giờ em mới gặm bánh mì đây :Smiling:

Thế con đã được ăn chưa chị hay p chờ "rắm" mới được, hôm nay chị có hỏi được bác Quỳnh là con mổ gì và có tốt ko ko? Chị đổi nick rồi à.
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 05:08 PM
Thế con đã được ăn chưa chị hay p chờ "rắm" mới được, hôm nay chị có hỏi được bác Quỳnh là con mổ gì và có tốt ko ko? Chị đổi nick rồi à.
Ừ, chị đổi nick cho đỡ nhầm :) Chị vào khoa Hồi sức cấp cứu mà, có bác sỹ ở đó đâu, chỉ có y tá và hộ lý thôi. Con vẫn chưa được ăn đâu, vẫn phải truyền thôi. Các cô y tá bảo con mổ tốt mà, tỉnh nhanh và không cần thở oxi lâu (trộm vía). Con về khoa rồi chắc hỏi bác sỹ sẽ rõ ràng hơn.
________________________________________
Bianka
24/10/2008, 09:26 PM
Các mẹ ơi! Mình đăng ký vào trông con từ khoảng 14h - 16h ngày mai (thứ Bảy) nhé! Ở nhà cả bà ngoại lẫn Jin đều ốm, nên chỉ tranh thủ lúc con trai ngủ trưa mình mới chạy vào được. Định chiều nay vào thăm con thì phải ở nhà để chăm cả bà lẫn cháu, nên chỉ có một cô cùng phòng vào thăm Hân. Đã được cô ấy thông báo là con chuyển về khoa rồi, nhưng chưa ăn được gì, khổ thân con quá! Con có cần thì không thì các mẹ bảo mình, mình mang vào nhé!
________________________________________
mebebong_07
24/10/2008, 09:51 PM
Chiều nay mình vừa vào với con đến 6h30. Trộm vía tỷ lần con trông tươi tỉnh phổng phao hơn hẳn mấy hôm trước khi mổ. Mừng quá đi. Lúc mình ở đấy con vẫn chưa "bủm" nên chưa được ăn gì chỉ nhấm ít nước vào môi cho đỡ khô. Con khóc to lắm chắc đau và đói nhưng trộm vía con ngoan lắm chỉ cần bế con dỗ dành 1 chút là con ngủ luôn. Lúc mình về có mẹ cún vẫn đang ở đấy với con. Mẹ nào có tin gì mới thì thông tin để mọi người biết nhé:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 10:53 PM
Em có đây, tối nay em đã ở đó tới 9h15. ở lâu vậy vì em chờ xem con lấy ven xong mới về. Trước khi đi ngủ em báo cáo tình hình sơ qua nhé::) em bế con tới khoảng hơn 8h, trong thời gian đó ven của con bị vỡ (từ lúc các mẹ còn ở đó đã biết rồi). con không được truyền nước nên vô cùng đói. em không cầm lòng được đành cho con mút ti giả, mặc dù biết như thế rất không tốt. nhưng, híc, không cho mút con gào vô cùng to. Thỉnh thoảng em lại cho con 1-2 giọt nước vào môi, và con tỏ ra vô cùng thèm khát.:) thấy thỉnh thoảng cứ khóc là được nước nên con khóc liên tục. :) khoảng gần 9h bác sỹ/hay bác y tá nam (em không rõ là bác sỹ hay y tá đâu, nhưng Thư bảo là y tá) lấy ven trên đầu cho con. Được 1 lát lại phồng lên. hu hu, vì vậy 9h hơn bác ấy lại phải vào lấy lại. và vẫn giữ nguyên kim ven kia trên đầu.:) lấy ven ổn xong hết, em, mẹ Thu, và bé Linh mới về. Lúc này cửa khoa đã khóa. rất may Thư mượn được chìa mới ra được. Lúc trước bảo vệ đã đi đuổi, nhưng thấy bác sỹ đang tiến hành lấy ven cho con nên họ không dám đuổi tụi em. hì
________________________________________
Nghe_ngoan
24/10/2008, 10:55 PM
Chị Loan ơi hôm qua em chuyển khoản 500k vào tk của chị để giúp bé Hân, tk 0011xxxxxx300, check hộ em nhé. Dạo này chị bận hay sao mà em nhắn sms ko thấy?
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 10:55 PM
Hôm nay em mới được chứng kiến một bác sỹ/y tá thật nhẹ nhàng. Hình như bác ấy tên Thiết. Bác làm rất từ tốn, cẩn thận cho con. tất nhiên là con vẫn đau, nhưng em, mẹ Thu đã cầm tay dỗ con rồi nên con cũng đỡ khóc hơn. Trộm vía, nhìn chung con ngoan. nhưng em nghĩ, con không khóc nhiều chắc cũng do mệt, đau và quá đói.
________________________________________
mechitbeo
24/10/2008, 10:57 PM
vậy là ngày mai đã có các mẹi đăng ký trông đến 4h chiều.
Em sẽ trông từ 4h30 đến 7h30 nhé. Buổi tối thằng quỷ nhà em nó chỉ mẹ thôi.
À, có ai sắc thuốc cho Túc chưa, để em sắc? hic, không ai có điều kiện thì em đành cố cố cố vậy, buổi sáng em đặt thuốc ở nhà, trưa tranh thủ chạy qua bệnh viện mang thuốc cho con. số điện thoại của em: 0953.688.699.
________________________________________
Nghe_ngoan
24/10/2008, 10:59 PM
Em chỉ vào được với con thứ 7 thôi, CN ở nhà ko gửi Nghé đến bà ngoại nên em chắc không vào viện được. Có mẹ nào tranh thủ vào được không?:Sad:
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 11:00 PM
Sao máy của em không có xuống dòng được, em phải post nhiều lần nhé.;) Thư đã xếp đồ gọn lại cho con, nhưng quá nhiều. Nhà mẹ nào có gần viện nhi thì lấy về giữ bớt hộ con với. Lúc đầu Thư cũng bảo em cầm về, nhưng cầm về chỉ để được ở ngân hàng thôi, chứ nhà em cũng xa Viện, sợ chuyển cho con không kịp. em không dám nhận vụ này rồi. Đồ con nhiều nhét đầy làn và tủ, em sợ như thế sẽ mau bẩn đấy. Chị nào vào mua cái túi nilon cỡ bự nhé, để bọc ngoài làn đấy ạ. Chứ làn của con đang để dưới đất, tạp vụ mà quét dọn thì chắc sẽ bụi vào đồ.
________________________________________
Chíc chíc
24/10/2008, 11:02 PM
Tối mai em sẽ vào với con nhé. Mẹ chitbeo ở với con được đến 7h30 rồi. Em sẽ cố gắng vào Viện trong khoảng 7h - 7h15.
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 11:04 PM
Thư cũng tốt và chu đáo với con lắm. Cô ấy nhờ bác Thiết lấy ven cho con, lại liên mồm "nịnh" bác ấy. lúc ven con chệch, cũng Thư chạy đi kêu bác Thiết vào làm lại. Tối nay Thư sẽ ở với con đấy ạ.") Hôm nọ em nhắn tin cám ơn Thư, cô ấy nhắn lại nguyên văn là:" Các chị thương bé như vậy, em cũng muốn thế". Nói thực lòng, em vô cùng cảm động câu nói này của cô bé ấy các mẹ ạ
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 11:10 PM
Tình hình ngay trước lúc em về: con đã ngủ, ven đã lấy xong và trộm vía truyền ok. Hi vọng đêm nay đừng có bị vỡ ven thì con sẽ được ngủ ngon. :):):):) Thông tin thêm: Túc đã được bác sỹ cho chuyển qua A5 phòng 8 (vẫn tầng 3). Trộm vía, như vậy là theo bác sỹ tình hình của Túc tốt hơn đó các mẹ;) Bố Túc cũng đảo qua mấy lần thăm Hân đó, bố Túc cũng tốt đấy các mẹ ạ, có điều hơi nhiều mồm thôi
________________________________________
mechitbeo
24/10/2008, 11:14 PM
Tiện thể nói đến bé Túc, sau khi uống thử thuốc, thì anh Tuấn hôm nay đã cho tách hai cháu con chị Thu và con Túc hai thang thuốc khác nhau cho phù hợp rồi. Nên em muốn nhờ mẹ nào gần Viện nhi sắc thuốc giúp cháu cho tiện, em đang sắc thuốc cho Linh mà người nhà em cũng uống nên sợ cập rập, vì sắc thuốc khá mất công. Hôm trước là em định nhờ meyeuBinbo nhưng mà chị ý ở cũng xa, và đi làm xa, mẹ nào giúp được thì xin PM cho em ạ, để em mai mua thuốc và đưa luôn ạ. Em phải thức đêm để xin anh Tuấn tư vấn đây ạ, không thì cả ngày nhắn mấy lần chả được.
@ bác Loan: Em đã đề cập xin anh ý khám cho hai cháu, hôm nào chị em mình thu xếp phát bác nhỉ, bác có gặp luôn không đây ạ? BÁc ý nhiệt tình lắm đấy ạ.[/quote


Mẹ Mít Nem ơi, em nhận phần sắc thuốc nhé. Vậy em nhận việc ở đâu, thế nào đây? Số ĐT của em: 0953.688.699.
________________________________________
MecunLan
24/10/2008, 11:15 PM
Em đã nói với mấy mẹ lúc còn ở đó là mai em vào từ lúc 12h rồi. Chắc em chỉ ở được tới 14h là cùng thôi vì em còn phải về Đông Anh với cu con nhà em (cu con đang ở ông bà nội mà). Các mẹ cố sắp xếp cả thứ 7 và chủ nhật vào với con nhé.;) Hình như chưa có mẹ nào đăng ký chủ nhật. Em chưa hỏi Thư đâu, nhưng cũng sợ cô ấy và cả chị Nga bận chủ nhật thì gay. Chủ nhật thì em ở Đông Anh mất rồi.;) ;) ;) Sơ sơ vậy, thôi em đi ngủ đây. chúc tất cả các mẹ và các con yêu ngủ ngon. Chúc Hân và cô Thư ngủ ngon.
________________________________________
Mẹ Sóng
24/10/2008, 11:48 PM
Thư đã xếp đồ gọn lại cho con, nhưng quá nhiều. Nhà mẹ nào có gần viện nhi thì lấy về giữ bớt hộ con với. Lúc đầu Thư cũng bảo em cầm về, nhưng cầm về chỉ để được ở ngân hàng thôi, chứ nhà em cũng xa Viện, sợ chuyển cho con không kịp. em không dám nhận vụ này rồi. Đồ con nhiều nhét đầy làn và tủ, em sợ như thế sẽ mau bẩn đấy. Chị nào vào mua cái túi nilon cỡ bự nhé, để bọc ngoài làn đấy ạ. Chứ làn của con đang để dưới đất, tạp vụ mà quét dọn thì chắc sẽ bụi vào đồ.

Để mai em vào em cầm túi nylon to vào cho. Em thì cũng chỉ cơ quan gần BV thôi, chứ nhà thì xa. Em thấy có mẹ Nhím Châu Anh ở ngay NCT đấy. Mẹ Nhím CA ơi, mẹ nhận giữ đồ cho con gái nhé?

Em đã nói với mấy mẹ lúc còn ở đó là mai em vào từ lúc 12h rồi. Chắc em chỉ ở được tới 14h là cùng thôi vì em còn phải về Đông Anh với cu con nhà em (cu con đang ở ông bà nội mà). Các mẹ cố sắp xếp cả thứ 7 và chủ nhật vào với con nhé.;)

Chưa thấy mẹ nào đăng ký sáng mai nhỉ? Thôi mai em sắp xếp gửi Sóng ở nhà với bà vậy, chắc cũng phải 8h30, 9h mới đến nơi được (sẽ cố gắng đến sớm hơn). Cũng áy náy với bà lắm nhưng sợ con gái phải nằm một mình, mà Hà và Túc lại chuyển phòng khác mất rồi. Chủ nhật thì em chịu rồi vì bà ngoại ở dưới HP lên chơi.
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 07:30 AM
Các mẹ ơi! Mình đăng ký vào trông con từ khoảng 14h - 16h ngày mai (thứ Bảy) nhé! Ở nhà cả bà ngoại lẫn Jin đều ốm, nên chỉ tranh thủ lúc con trai ngủ trưa mình mới chạy vào được. Định chiều nay vào thăm con thì phải ở nhà để chăm cả bà lẫn cháu, nên chỉ có một cô cùng phòng vào thăm Hân. Đã được cô ấy thông báo là con chuyển về khoa rồi, nhưng chưa ăn được gì, khổ thân con quá! Con có cần thì không thì các mẹ bảo mình, mình mang vào nhé!
Me bianka vao duoc buoi chieu nen em se doi sang trong con sang nay vay, me Song cu o nha chuan bi cho ngay mai nhe neu co the. Me nao biet so dien thoai cua me Song thi nhan me Song sang nay khong phai den nua giup em.
Cac me oi, minh lam list dien thoai de, de ai can gi hen ho nhau vao trong con cho do lan lon trung nhau no phi di, minh khong muon post so dien thoai len dien dan, cac me pm cho minh so dien thoai va email, em lam list toan bo roi em gui lai email cho cac me duoc khong, vi chung minh cung cham con thi phai tinh sao cho hop ly, va ai chang may khong di duoc nua thi co the bao lai de moi nguoi thu xep ma. Cam on cac me nhe.
________________________________________
childlike mother
25/10/2008, 07:33 AM
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm..Sáng nào cũng vậy, đi làm là mình lại vào xem tình hình con gái thế nào..Cảm ơn các mẹ đã giành thời gian cho con và ginàh thời gian để tường thuật cho bọn mình ở xa nữa..Yêu các mẹ lắm...Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng vì con gái bé bỏng nhé :LoveStruc:

Hân con gái yêu thương, con thật bất hạnh nhưng con lại hạnh phúc vì có biết bao nhiêu trái tim người mẹ bên con.:Rose:..Cố gắng lên con gái nhé...Chóng khỏe lại rồi mình sẽ măm măm ngoan nào...Yêu con thật nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
25/10/2008, 08:03 AM
Me bianka vao duoc buoi chieu nen em se doi sang trong con sang nay vay, me Song cu o nha chuan bi cho ngay mai nhe neu co the. Me nao biet so dien thoai cua me Song thi nhan me Song sang nay khong phai den nua giup em.
Cac me oi, minh lam list dien thoai de, de ai can gi hen ho nhau vao trong con cho do lan lon trung nhau no phi di, minh khong muon post so dien thoai len dien dan, cac me pm cho minh so dien thoai va email, em lam list toan bo roi em gui lai email cho cac me duoc khong, vi chung minh cung cham con thi phai tinh sao cho hop ly, va ai chang may khong di duoc nua thi co the bao lai de moi nguoi thu xep ma. Cam on cac me nhe.

May mà lại vào đây nhòm ngó trước khi đi. Thế thì sáng nay em ở nhà vậy. Mai thì em lại bận rồi. Mẹ nào sắp xếp được thì lên với con gái nhé. Em gửi số điện thoại cho chị rồi đấy ạ
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 08:06 AM
Đêm, 1:35 AM, Thư nhắn tin cho em rằng con bị khó thở, đang phải thở cấp cứu. sáng sớm, em đã gọi cho Thư. Thư bảo:con thở ô xy ở tại phòng hậu phẫu thôi, bụng con vẫn chướng, có đờm nên khó thở. hic hic
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 08:10 AM
Cảm ơn các mẹ đã luôn ở bên cạnh con gái của chúng ta. Em cảm thấy ấm lòng vì xung quanh mình vẫn còn nhiều tình yêu thương lắm. Cảm ơn ngôi nhà chung của mọi ng. Mạng là ảo nhưng con người và tình cảm là thật.
Con gái yêu mau khỏe nhé. Con khỏe nhanh, các mẹ sẽ cho con măm nhiều nhé.
________________________________________
mebebong_07
25/10/2008, 08:22 AM
Đêm, 1:35 AM, Thư nhắn tin cho em rằng con bị khó thở, đang phải thở cấp cứu. sáng sớm, em đã gọi cho Thư. Thư bảo:con thở ô xy ở tại phòng hậu phẫu thôi, bụng con vẫn chướng, có đờm nên khó thở. hic hic
Tình hình con thế nào rồi mecunLan ơi, khổ thân cho con quá. Hôm qua lúc chiều mình ở đấy cùng cả bạn thấy con trộm vía có vẻ tươi tỉnh hơn trừ việc phải lấy ven lại mấy lần liền :Crying: Bây giờ bụng con lại trướng à, bác sỹ bảo sao? Mau thông tin nhé MecunLan ơi
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

childlike mother
25/10/2008, 08:27 AM
Đêm, 1:35 AM, Thư nhắn tin cho em rằng con bị khó thở, đang phải thở cấp cứu. sáng sớm, em đã gọi cho Thư. Thư bảo:con thở ô xy ở tại phòng hậu phẫu thôi, bụng con vẫn chướng, có đờm nên khó thở. hic hic

Nhà mình sáng nay có ai vào thăm con gái không các mẹ ơi? Các mẹ tìm hiểu xem tình hình con thế nào rồi cho bọn mình biết với nhé..Thanks các mẹ nhiều :Rose:


Bé Hân ngoan ngoan cố gắng lên con nhé..:LoveStruc::LoveStruc:
Cầu trời phù hộ cho con gái bé bỏng...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 09:03 AM
em vừa gọi cho Thư. Con vẫn đang thở ô xy, chưa có biểu hiện gì đặc biệt. Trưa em sẽ vào với con
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 09:39 AM
em vừa gọi cho Thư. Con vẫn đang thở ô xy, chưa có biểu hiện gì đặc biệt. Trưa em sẽ vào với con
Chiều qua em bị cảm, tối lại phải sang giúp vợ bạn em bị tắc tia sữa nên ko vào dc với con :(.
Chị cho em sdt của Thư dc ko, em muốn biết tình hình con bi giờ :(, lo lắng :(
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 09:43 AM
Để mai em vào em cầm túi nylon to vào cho. Em thì cũng chỉ cơ quan gần BV thôi, chứ nhà thì xa. Em thấy có mẹ Nhím Châu Anh ở ngay NCT đấy. Mẹ Nhím CA ơi, mẹ nhận giữ đồ cho con gái nhé?



Chưa thấy mẹ nào đăng ký sáng mai nhỉ? Thôi mai em sắp xếp gửi Sóng ở nhà với bà vậy, chắc cũng phải 8h30, 9h mới đến nơi được (sẽ cố gắng đến sớm hơn). Cũng áy náy với bà lắm nhưng sợ con gái phải nằm một mình, mà Hà và Túc lại chuyển phòng khác mất rồi. Chủ nhật thì em chịu rồi vì bà ngoại ở dưới HP lên chơi.

Em đồng ý giữ đồ cho con, nhưng em sẽ list tất cả mọi thứ lên cho các mẹ biết được không ạ. Để các mẹ biết con có thứ gì rồi, khi cần thì ới em rồi em mang vào mà ko cần mua nữa.
Chiều nay em vào với con lúc 4h nhé. Chủ nhật em cũng vào với con lúc 4h. Nhưng nếu con cần thì em vào cả buổi sáng nữa. Buổi sáng CN viện có cho thăm cả sáng ko ah các mẹ
________________________________________
childlike mother
25/10/2008, 09:45 AM
Chiều qua em bị cảm, tối lại phải sang giúp vợ bạn em bị tắc tia sữa nên ko vào dc với con :(.
Chị cho em sdt của Thư dc ko, em muốn biết tình hình con bi giờ :(, lo lắng :(

Đừng quá căng thẳng..Con gái chúng mình sẽ vượt qua mà..ông trời sẽ thương và phù hộ cho con gái....:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 09:47 AM
Thứ 7, chủ nhật bệnh viện có cho vào thăm thoải mái ko các chị?
________________________________________
Mẹ Sóng
25/10/2008, 09:50 AM
Chiều qua em bị cảm, tối lại phải sang giúp vợ bạn em bị tắc tia sữa nên ko vào dc với con :(.
Chị cho em sdt của Thư dc ko, em muốn biết tình hình con bi giờ :(, lo lắng :(
Sáng em cũng gọi điện cho Thư, Thư nói tối qua con không thở được, tím tái lại, bác sỹ cho thở oxi lại bình thường rồi ạ, đến lúc em gọi điện thì vẫn chưa có vấn đề gì. Mà con vẫn nằm ở khoa Ngoại, phòng cũ ạ, không phải phòng Hậu phẫu đâu. Em định vào mà ku Sóng quấy quá đi mất, nhà lại xa nữa. Trưa các mẹ vào có gì thông báo lại tình hình con nhé. Không vào được với con cứ bứt rứt không yên. Nhà xa quá cơ :Crying:
________________________________________
Mẹ Sóng
25/10/2008, 09:51 AM
Em đồng ý giữ đồ cho con, nhưng em sẽ list tất cả mọi thứ lên cho các mẹ biết được không ạ. Để các mẹ biết con có thứ gì rồi, khi cần thì ới em rồi em mang vào mà ko cần mua nữa.
Chiều nay em vào với con lúc 4h nhé. Chủ nhật em cũng vào với con lúc 4h. Nhưng nếu con cần thì em vào cả buổi sáng nữa. Buổi sáng CN viện có cho thăm cả sáng ko ah các mẹ

Thứ 7, chủ nhật bệnh viện có cho vào thăm thoải mái ko các chị?

Sáng em hỏi Thư thì thấy bảo thứ 7, chủ nhật giờ vào thoải mái hơn, không đuổi gắt như ngày thường đâu. Nếu không vào được thì gọi cho Thư, Thư sẽ ra đón ạ
________________________________________
Nghe_ngoan
25/10/2008, 09:55 AM
May quá có mẹ vào với Hân trưa nay rồi. Hôm qua em đăng ký rồi nhưng sáng nay lại bị cảm cúm đau hết cả đầu. Mẹ Nhím Châu Anh cố gắng vào với con CN nhé, T7 và CN cho vào thăm thoải mái thì phải.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 10:11 AM
Tình hình ngay trước lúc em về: con đã ngủ, ven đã lấy xong và trộm vía truyền ok. Hi vọng đêm nay đừng có bị vỡ ven thì con sẽ được ngủ ngon. :):):):) Thông tin thêm: Túc đã được bác sỹ cho chuyển qua A5 phòng 8 (vẫn tầng 3). Trộm vía, như vậy là theo bác sỹ tình hình của Túc tốt hơn đó các mẹ;) Bố Túc cũng đảo qua mấy lần thăm Hân đó, bố Túc cũng tốt đấy các mẹ ạ, có điều hơi nhiều mồm thôi
Chị ơi cho em số của Thư dc ko. Em tìm lại mà vẫn ko thấy :(
________________________________________
Chíc chíc
25/10/2008, 10:12 AM
Chị ơi cho em số của Thư dc ko. Em tìm lại mà vẫn ko thấy :(
Số của Thư là 0904 961 358 mẹ Châu Anh ạ.
Em cũng mới gọi cho Thư, bây giờ đang có mẹ nào ở đó trông rồi, Thư đang ngủ. Chắc đêm qua phải thức suốt Thư cũng mệt. Thư bảo con vẫn đang thở oxy nhưng đỡ hơn rồi. Con vẫn nằm ở phòng Hậu phẫu nhé.
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 10:16 AM
Số của Thư đây: 0904.961.358Nhưng mà chị ơi, các mẹ chúng mình cũng không nên gọi cho Thư nhiều quá nhé. việc chính của cô ấy là tạp vụ mà. Nhận trông con thêm lấy thù lao (tất nhiêu Thư cũng rất thương con, chu đáo). Nhưng đừng để vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của cô ấy, cấp trên lại soi. Chắc các mẹ hiểu ý em. em nghĩ nếu mẹ nào đã gọi cho Thư rồi và có thông tin thì đưa lên đây để các mẹ khác đọc, hạn chế hết mẹ này tới mẹ khác gọi liên tục cho cô ấy. Không tốt đâu ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 10:20 AM
Vâng vâng em ko gọi rồi, để cho Thư ngủ.Mẹ Chíc Chíc cũng đã cho biết tình hình. Em cảm ơn chị nhé
________________________________________
Me_boom
25/10/2008, 10:25 AM
Tình hình con thế nào rồi ạ. E lo quá.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 10:32 AM
Chị Thư sinh năm bao nhiêu nhỉ, để em tiện xưng hô. Nếu em có thể đi được thì chiều nay em lên với con. Nếu không đi được thì đành xin lỗi con thôi. Từ nhà em lên viện Nhi gần 100km cơ ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức.
Cứ nghĩ đến con lại không thể cầm lòng được
________________________________________
childlike mother
25/10/2008, 10:34 AM
Số của Thư đây: 0904.961.358Nhưng mà chị ơi, các mẹ chúng mình cũng không nên gọi cho Thư nhiều quá nhé. việc chính của cô ấy là tạp vụ mà. Nhận trông con thêm lấy thù lao (tất nhiêu Thư cũng rất thương con, chu đáo). Nhưng đừng để vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của cô ấy, cấp trên lại soi. Chắc các mẹ hiểu ý em. em nghĩ nếu mẹ nào đã gọi cho Thư rồi và có thông tin thì đưa lên đây để các mẹ khác đọc, hạn chế hết mẹ này tới mẹ khác gọi liên tục cho cô ấy. Không tốt đâu ạ

:Applause::Applause::Rose::Rose:
Mình rất đồng ý với ý kiến này...
Mong các mẹ cố gắng kiềm chế nhé..Mình ở xa còn thắt lòng mong tin con hơn cả đấy, nhưng phải cố calm down...
Cầu trời phù hộ cho con gái bé bỏng :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 10:41 AM
Chị Nhím- Minh Thư ơi, nhà chị xa thế thì chị đi sẽ quá vất vả. Ở đây các mẹ cũng đang phân công nhau rồi, chị yên tâm nhé.em không biết Thư sinh chính xác năm nào, nhưng chắc chắn ít tuổi hơn em. em sinh năm 1981
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 11:05 AM
Chắc là em ít tuổi nhất so với các mẹ ở đây. Em sinh năm 84 ạ. Em thương con quá, chỉ muốn lên với con ngay thôi. Cứ nghĩ đến con là lại ngồi khóc. Mà Nhím nhà em nhỏ quá, không thì thế nào em cũng lên với con được.
________________________________________
childlike mother
25/10/2008, 11:49 AM
Có thông tin của con gái chưa các mẹ ơi....
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 01:00 PM
Em cứ up mãi mà chưa thấy tin tức gì của con cả. Sốt ruột quá...
________________________________________
Mẹ Sóng
25/10/2008, 01:19 PM
Sáng nay có mỗi mẹ Mít và Nem ở trong đó. Chắc mẹ về chưa kịp update thông tin. Trưa nay có mecunLan, Bianka cùng vào ở đến chiều. Mình cũng sốt ruột quá :Sad:
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 01:25 PM
Cac mẹ thân mên, sáng nay mình vao vơi con, con phải lây ven lại để truyền. Bs nói có lẽ hôm nay phải truyền thêm máu. Đêm qua Hân phải cấp cứu cả đêm Nên Thư mệt và chị Nga sáng nay có nói với mình là hai chị em không muốn trông nữa, vì vất vả quá. Mình đã thuyết phục chị Nga nói với Thư ít nhất cố gắng giúp hai ngày cuối tuần. Tuần sau sẽ cố gắng tìm người trông Hân thay họ. Thế nên các mẹ ai tranh thủ vào được thì vào với con, đỡ đần chị Nga và Thư, vì thức cả đêm rất mệt mà ban ngày họ cũng phải làm việc chứ. Mình đã gặp chị Loan và Hạnh Nguyễn sáng nay có việc và mình đã nói chuyện này rồi. Mình nghĩ trước mắt tìm người không phải là dễ mà có ngay, nên sang tuần ai thu xếp được thì đăng ký nhé, mình sẽ làm list và làm lịch rồi gửi cho các mẹ.
Hân rất yếu, bụng lại trướng, con không khả quan như các mẹ tưởng đâu, em nói thế mong các mẹ hiểu tình hình, em không dám nói thêm đâu....Nói chung còn nước còn tát, chị Loan cũng đã nói với mình như vậy. Mong các mẹ dành một chút thời gian cho con, chỉ cần mỗi người vào được ít nhất hai buổi ban ngày trong tuần thì là ok rồi. Sáng thứ 2 em sẽ vào với con. Nếu chúng mình chia nhau trông được ban ngày hết cả tuần thì may ra chị Thư và Nga mới có thể luân phiên trông đêm cho con được trong lúc chờ tìm người. Mà kể cả tìm được ai chăng nữa thì chắc chắn họ cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Mình mong các mẹ hiểu và ủng hộ.
Mình update thông tin muộn vì vào với con xong lại phải đi gặp mọi người có việc, các mẹ thông cảm, vừa mới ăn xong là lên mạng ngay đấy.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 01:31 PM
Thương con quá :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
chunghieu1920
25/10/2008, 01:43 PM
Kho than con!
Cau troi phu ho cho con gai be bong!!!:Sad:
________________________________________
N&M
25/10/2008, 01:47 PM
Mình nhận trông bé từ 8h-10h sáng , và từ 2-4h chiều tất cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Mỗi tội buổi sáng có vẻ dễ vào chứ 2h là Thư phải ra đón mình vì giờ đấy họ có vẻ khó cho vào. Thứ 7 chủ nhật mình không đi được vì chẳng có ai trông hai thằng cả :Sad:.
________________________________________
HeoPink
25/10/2008, 01:59 PM
Trời ơi, thương con gái quá :Sad: Ông trời làm tội con lâu quá :Sad:
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 02:16 PM
Mình nhận trông bé từ 8h-10h sáng , và từ 2-4h chiều tất cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Mỗi tội buổi sáng có vẻ dễ vào chứ 2h là Thư phải ra đón mình vì giờ đấy họ có vẻ khó cho vào. Thứ 7 chủ nhật mình không đi được vì chẳng có ai trông hai thằng cả :Sad:.
Cảm ơn mẹ nó nhé, mình sẽ ghi vào lịch, mẹ nó nhiệt tình quá. Mẹ nó PM cho mình số đt và email nhé.
@ các mẹ trông được Hân: các mẹ nhắn cho mình đthoai và cả email nữa nhé, để em gửi thông tin đến tất cả các mẹ.
________________________________________
su yeu
25/10/2008, 02:35 PM
chào mọi người em là người mới, em rất muốn được cùng mọi người chia xẽ nỗi đau với con nhưng chắc là chỉ có thể qua hội quán này thôi bởi em ở tận Gia Lai cơ, không biết mọi người có chấp nhận em gia nhập vào gia đình lớn đầy tình thương này không?
________________________________________
su yeu
25/10/2008, 02:39 PM
em luôn theo dõi tình hình của con nhưng đến hôm nay em mới biết cách để gia nhập. Em mong góp một chút tình cảm của mình cho con có được không các chị
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 02:40 PM
Chào chị. Rất mong mọi ng cùng chung sức để giúp đỡ phần nào cho các bé.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 02:46 PM
Chị đọc ở đây nhé.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
meyeuTomTom
25/10/2008, 02:54 PM
Thương con quá đi mất! 2 ngày cuối tuần thì chắc là em không đi được rồi. Sáng thứ 3 em sẽ vào với bé từ 8h30 đến 11h30 nhé. Hy vọng chúng mình sẽ làm được điều gì đó giúp con.
________________________________________
Bianka
25/10/2008, 03:58 PM
Các mẹ à, chiều nay Jin quấy quá, ko chịu ăn, bà ngoại cứ tưởng ốm thông thường hóa ra là bị một dạng của sốt xuất huyết (đậu lào) mà bà lại uống kháng sinh, giờ phải gọi bác sĩ đến khám cho cả bà lẫn cháu, ông ngoại lại vẫn đi dạy, nên có mỗi mình ở nhà lo. Không vào được với con, lại vừa đọc tin của mẹ Mít và Nem mà thắt hết cả ruột. Ngày mai ông ngoại nghỉ, buổi trưa cho Jin ngủ xong là mình sẽ vào được với con đến 5h chiều. Con vẫn nằm ở khoa tiêu hóa tầng 3 đúng ko các mẹ?
________________________________________
Bianka
25/10/2008, 04:01 PM
Chiều nay có mẹ nào vào với con không? Mình đăng ký rồi mà ko vào được, cứ nogs hết cả ruột, JIn vẫn ngủ nhưng ko dám đi vì sợ con mà dậy thì bà ko trông được. CHán quá!:Sad:
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:18 PM
Tình hình thế này các mẹ nhé:em vào từ lúc 12h, có 1 mẹ đang ở đó. Tình trạng của con không tốt đâu, viêm phổi, nhiều đờm, vẫn phải thở ôxy bằng máy. Con không còn sức để mà khóc nữa, phải nằm nghiêng, vì nằm ngửa đờm có thể tràn vào phổi. Nhưng tệ hơn là chị Nga và Thư hôm qua coi con mệt quá, hôm nay ốm cả rồi. Thư ngủ từ sáng sớm, tận gần 2h mới dậy. Rất mệt vì cả đêm qua cô ấy không ngủ
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:19 PM
Chị Nga bảo không nhận trông bé nữa, Thư vẫn chưa nói gì với em, mà em cũng chưa có nói gì thêm với cô ấy. Mong cô ấy phục hồi sức khỏe rồi bình tâm lại mà thương lấy con. Chị Nga bảo chỉ trông bé hết sáng mai thôi. hu hu. Thư thì mệt xin nghỉ mà bệnh viện không cho nghỉ. Cô ấy nói đại là đã nhờ chị Nga làm hộ
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:20 PM
Chị Nga bảo nếu các mẹ mượn được người trông, sẽ mượn áo vàng cho để trông cả ngày ở đây. Em không rõ quy định bệnh viện, nhưng em nghĩ việc này không hề dễ tẹo nào.
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:22 PM
Việc cần trước mắt đây các mẹ ơi! Bây giờ tạm thời chỉ còn cách các mẹ luôn phiên nhau vào coi con liên tục thôi. Không thì con nằm đó 1 mình không có ai ngó tới. Lúc con ho, con giãy đau cũng không có ai cầm tay xoa dịu. Tội lắm. Viết tới đây là em đang khóc đây này các chị. Nhưng có lẽ tất cả các mẹ phải đồng tâm và cố gắng cho con mới mong con khỏe lại.
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:26 PM
Em có ý kiến thế này: :) Các mẹ lần lượt lên lịch, để đừng có quá 2 người 1 lúc lâu, cùng lắm chỉ gặp nhau giờ thăm bệnh chung hoặc đổi ca thôi:) mẹ vào sau thì cho số di động cho mẹ vào trước số di động. Mẹ ca trước về thì post tin lên mạng mọi người biết. Thực sự đề nghị khẩn mọi người không gọi cho Thư nữa. Để cô ấy bình tâm lại. Em hi vọng cô ấy sẽ vẫn nhận trông con.:) Khó khăn nhất là về đêm. Đó là vấn đề quá lớn vì ai ở với con đây. Chỉ còn cách các mẹ luân phiên coi ngày để Thư nghỉ ngơi, đêm cô ấy còn thức với con được.
________________________________________

MecunLan
25/10/2008, 04:28 PM
em về lúc gần 3h. có mẹ Đào tới coi con rồi. Số chị ấy: 0904.407.919:) Chị ấy bảo chỉ coi được tới khoảng 5h thôi. Tối nay chị Nga vẫn nhận coi con. Sáng mai chị Đào nhận đến để coi cho chị Nga tới 11h trưa. Như vậy giảm nỗi lo đêm nay. Nhưng chị Nga không tận tụy và biết việc được như Thư. Còn Thư có khả năng nghỉ hết chủ nhật
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:29 PM
Mẹ nào đã nhận chiều nay coi? Đề nghị liên lạc gấp với chị Đào đi. Ôi, em rối quá. Không biết phải xử trí ra sao nữa. Chị Loan ơi, chị Hạnh ơi, làm sao với con đây.
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 04:31 PM
Tình trạng của con trước lúc em về: tưởng vỡ/chệch ven, nhưng bác sỹ Tâm đã sửa lại và bảo không sao. em không dám chắc, nhưng hi vọng không sao. Môi con nẻ, rất khô. Đang thở ôxy rất tội

________________________________________
ALnML
25/10/2008, 04:43 PM
Số của Thư đây: 0904.961.358Nhưng mà chị ơi, các mẹ chúng mình cũng không nên gọi cho Thư nhiều quá nhé. việc chính của cô ấy là tạp vụ mà. Nhận trông con thêm lấy thù lao (tất nhiêu Thư cũng rất thương con, chu đáo). Nhưng đừng để vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của cô ấy, cấp trên lại soi. Chắc các mẹ hiểu ý em. em nghĩ nếu mẹ nào đã gọi cho Thư rồi và có thông tin thì đưa lên đây để các mẹ khác đọc, hạn chế hết mẹ này tới mẹ khác gọi liên tục cho cô ấy. Không tốt đâu ạ
Cảm ơn mẹ cunLan

Lại một lần nữa ALnML lại phải ra mặt xin xỏ các mẹ.

Xin hãy cố gắng giữ bình tĩnh đừng làm phiền những ng chăm sóc các bé:
- Các mẹ vào thăm dù là góp ý, dù là thấy không đúng, chưa đúng. Nào là con phải thế này, con phải thế kia mới đúng... xin hãy tuyệt đối im lặng. Một mẹ chồng cứ trăm mẹ chồng ai mà chịu cho nổi. O sin ở nhà các mẹ còn nịnh đúng ko nhỉ. Đã bao lần ng chăm các bé phải chào thua các mẹ chúng ta rồi đó ....mà chúng ta còn chưa rút kinh nghiệm.
- Điện thoại : Trong tất cả chúng ta đây chỉ 1 ng hỏi thăm mà thôi rồi post lên HQ cập nhật tình hình. Sau đó các mẹ có thể gọi đến mẹ đó hỏi thăm. Các mẹ ai cũng nhiệt tình nên đầu cầu HQ lui xuống im lặng đứng sau để các mẹ update. Họ chăm con mà suốt ngày í ới trả lời chuông kêu liên tục, nhắn tin chíu chíu vậy gián tiếp ảnh hg đến trg hợp chúng ta chăm sóc và các bệnh nhi xung quanh. ....


ngày 22.10 nhận từ TK số tiền 100K của anh Tiến
Ngày 23.10 nhận từ TK...67 số tiền 200K của chan (còn 100K chuyển topic Hân)
Ngày 23/10/08 nhận số tiền 200K của BE CON (mẹ Sóng)
Ngày 24.10 nhận từ TK...0059 số tiền 100K của meusd
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 04:58 PM
Chị ơi, vậy thì bọn em có nên luân phiên vào trông đỡ đần họ không hả chị? Em thật chẳng biết làm thế nào nữa.:Sad:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 04:58 PM
Chị đọc ở đây nhé.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 05:06 PM
Em không giận chị đâu, sao lại giận được, em cũng chỉ mong những điều tốt nhất với các con. Mà em vào cũng chỉ hỏi tình hình con thôi, rồi chị Nga tự nói thế nên em đã nói với chị trưa nay đấy thôi. Em ở nhà cũng nịnh osin nhưng có mức độ thôi, không thì làm hư họ, em biết mà chị. Mà mình trả họ theo em biết không phải là thấp...nên em có thể hiểu bức xúc của chị. Nhà em osin nào đòi hỏi quá em cũng cho đi tàu suốt không thương tiếc bác ạ. Em cũng chỉ mong họ nhiệt tình trông con thôi chứ cũng có dám hó hé gì đâu, con người đúng là phức tạp thật. Thôi, em xin rút vào hoạt động du kích, mẹ nào cập nhật thông tin thì cứ cập nhật ạ.
________________________________________
ALnML
25/10/2008, 05:13 PM
Đã chi cho trường hợp bé Hân
Ngày 03.10 lần 1 Hạnh nguyễn gửi chị Thu 1000K + 100K tiền bỉm.
Ngày 13.10 lần 2 Hạnh nguyễn gửi chị Thu 700K
Ngày 17.10 lần 3 Hạnh nguyễn gửi chị Thu 1000K (Số tiền này có thừa 400K vì Hân chuyển lên khoa ngoại. Chị Thu có gửi lại nhưung HQ ko nhận lại)

Ngày 21.10 tỷ rưỡi gửi cho Nga Thu số tiền 1400K (tínhtừ ngày 17.10)
Ngày 25.10 tỷ rưỡi gửi cho Nga Thu số tiền 1400K + 100K mua kim tiêm

(Còn một số thứ tiền tế nhị các mẹ đầu cầu HQ xin đc ủng hộ vì ko thể post lên đây.)

Bé Mai : Bản kê của Kukumalu

Mua cho bé Hân (C Thu nói ko thấy khoa cấp sữa và thiếu quần nên e mua thêm)

- Sữa Dumes Gold 400g: 175.000 đ
- 06 quần: 30.000 đ

Bé Mai

- Sữa Similac 400g: 165.000 đ
- Mua một số đồ khác: 2 chậu, chiếu, xà phòng giặt, bao chân, tay mới, dép đi trong phòng ( ko nhớ nữa): khoảng 100.000 đ (mấy hôm ấy bận quá e ko kịp ghi chi tiết)
- Tiền công thuê 1 chị trông đêm đầu tiên : 130.000 đ
- Tiền công cô trông bé tuần đầu tiên : 200.000 đ (chị Hà đưa 400k tính bên dưới)- Tiền công cho cô trông bé Mai 2 ngày khi chị gviệc mới chưa xuống: 260.000 đ
- Thuê 2 mẹ con trông bé : 130.000 đ
- Tiền công bà gv mới : 330.000 đ
- Trả chị Hà 200.000 đ (có 1 mẹ đưa chị 200 k nhưng c đã trả cô giúp việc cũ 400k -
- Cho mẹ bé Hưng Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá tiền tàu xe: 200.000 đ

Chi : 7640K
Thu tổng 2 topic đến ngày hôm nay là 6460K....
Mình không nhận nữa đâu sẽ trích quỹ chung các mẹ nhé.
________________________________________
ALnML
25/10/2008, 05:18 PM
Em không giận chị đâu, sao lại giận được, em cũng chỉ mong những điều tốt nhất với các con. Mà em vào cũng chỉ hỏi tình hình con thôi, rồi chị Nga tự nói thế nên em đã nói với chị trưa nay đấy thôi. Em ở nhà cũng nịnh osin nhưng có mức độ thôi, không thì làm hư họ, em biết mà chị. Mà mình trả họ theo em biết không phải là thấp...nên em có thể hiểu bức xúc của chị. Nhà em osin nào đòi hỏi quá em cũng cho đi tàu suốt không thương tiếc bác ạ. Em cũng chỉ mong họ nhiệt tình trông con thôi chứ cũng có dám hó hé gì đâu, con người đúng là phức tạp thật. Thôi, em xin rút vào hoạt động du kích, mẹ nào cập nhật thông tin thì cứ cập nhật ạ.
Chị biết chị nói động chạm nhiều mẹ... Làm ảnh hưởng sự nhiệt tình của các mẹ.....hic nhưng ko nói thì sẽ còn khó khăn hơn. Chúng ta đã biết rằng bé Hân của chúng mình rất yếu...bản thân dù giá cao (mà với trg hợp của con cũng biết là phải thế đúng ko) dù họ có chăm ko tốt nhưng chị vẫn ko muốn thay đổi ng khác đâu em ơi. Mỗi lần thay đổi một lần con gái lại phải thích nghi......Đó mới là điều quan trọng ....
Em ẩn vào du kích tức là em giận chị....chị quên béng là chính em cũng nói với chị điều này sáng nay... hic
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 05:23 PM
Chị biết chị nói động chạm nhiều mẹ... Làm ảnh hưởng sự nhiệt tình của các mẹ.....hic nhưng ko nói thì sẽ còn khó khăn hơn. Chúng ta đã biết rằng bé Hân của chúng mình rất yếu...bản thân dù giá cao (mà với trg hợp của con cũng biết là phải thế đúng ko) dù họ có chăm ko tốt nhưng chị vẫn ko muốn thay đổi ng khác đâu em ơi. Mỗi lần thay đổi một lần con gái lại phải thích nghi......Đó mới là điều quan trọng ....
Em ẩn vào du kích tức là em giận chị....chị quên béng là chính em cũng nói với chị điều này sáng nay... hic
Em không giận thật mà, ý em ẩn du kích là em không đứng ra cập nhật này nọ nữa, vào trông được lúc nào thì em sẽ báo các mẹ thôi chị. Em không giận dỗi gì đâu, ai lại trẻ con thế, mà Hân cần tất cả các mẹ mà chị. Chị nhé, chị đừng bức xúc làm gì cho nó mệt ra, mất xinh bác nhỉ. Hi hi.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 05:26 PM
Em vừa ở viện về, buồn lắm các mẹ ạ. con đang cần các mẹ hơn bao giờ hết. Có mẹ nào vào được từ 6h đến 8h30 tối nay ko ạ. Hay chia 2 ca cũng được. Con đang thở oxy và truyền máu nên rất cần các mẹ bên cạnh để theo dõi. Có mẹ nào vào được giờ đó ko ạ.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
25/10/2008, 06:03 PM
Em vừa cho Nhím ăn xong nên giờ mới update dc tình hình của con. Con ho nhiều và có nhiều đờm. Có thể là bị viêm phổi nữa :(. Khóc ko thành tiếng được nữa. 2 cổ tay thâm tím vì vỡ nhiều mạch máu. Lúc em về có chị Phương vẫn ở đó với con. Nhưng chị chỉ có thể ở đến 6h thôi. Chị Đào tối nay sẽ vào trông con, chị Đào rất nhiệt tình. Chị Nga và Thư có vẻ đã mệt và không muốn trông con nữa :(. Thật sự lúc này con đang rất cần các mẹ. các mẹ ơi các mẹ bố trí thời gian vào trông con với, theo dõi nhịp tim, bình oxy và máu cho con với. Sáng mai và trưa mai đã có 2 chị nhận trông con. Em vào dc tầm 4h đến 5h30, vì lại phải về cho Nhím ăn. Các mẹ vào các giờ còn lại giúp con với.
Ah trên giường của con chị Đào đã ghi lại các việc cần chú ý, các mẹ đọc và chú ý cho con nhé. Mong Trời Phật thương con gái chúng con với, để ý đến con 1 chút thôi
________________________________________
Nhím_Minh Thư
25/10/2008, 06:14 PM
Thương con nhiều quá mà em không thể nào lên với con được. Đành nhờ các mẹ ở trên ấy thôi. Ngàn lần cầu mong con sẽ vượt qua.
________________________________________
Me_boom
25/10/2008, 06:56 PM
Ðang đọc: 1 (1 thành viên và 0 khách) Me_boom (http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=117621). Có mình e thôi tình hình con thế nào rồi. E ko gọi cho Thư được
________________________________________
Nghe_ngoan
25/10/2008, 07:23 PM
tình hình bé Hân xấu hơn trước rồi. chiều nay sốt ruột nên em lại vào đó đến lúc chị Đào vào. chị Nga và Thư trông bé nói là nếu mình phụ các chị ấy trông bé Hân ban ngày thì các chị ấy đỡ mệt hơn và có thể chia nhau trông ban đêm. Cần nhất là trông ban đêm vì tình hình này chắc không thể nhanh được. Chị Loan ơi chị bớt chút thời gian nói chuyện với 2 chị hộ lý trông bé xem thế nào nhé. Mong con gái chóng khỏe.:Sad:
________________________________________
291179
25/10/2008, 08:20 PM
con gai yeu can co gang len nhe! rat nhieu me dang thuong va lo lang cho con.Nhat dinh la con phai khoe lai.
________________________________________
Mít và Nem
25/10/2008, 08:25 PM
Hiện giờ mẹ N&M đăng ký trông con tất cả các buổi sáng và chiều từ 8-10h và từ 2-4h nhưng mà mình nghĩ mình mẹ nó trông cả tuần cũng tội, thôi mẹ nó ạ, ai trông được hôm nào thì hôm đó mẹ nó cứ nghỉ nhé. Sáng thứ 2 + thứ 7 em sẽ vào với con, chiều thứ 2 là chị N&M nhé. Sáng thứ ba thì meyeuTomTom đã đăng ký cả buổi sáng rồi. Tiếp theo mẹ nào trông được hôm nào thì đăng ký tiếp nhé. Chị N&M cố gắng để ý nhé, buổi nào không có mẹ nào đăng ký thì chị vào nhé. Thứ 2 này là em với chị rồi đấy nhé. Cảm ơn các mẹ trước.
@bác Loan: Em thề với bác là bác làm em nhớ đến nhân vật nữ chính trong phim Yêu 24h, không biết bác đã xem chưa? Chưa thì phải mua đĩa mà xem bác nhá.
________________________________________
N&M
25/10/2008, 08:48 PM
Các mẹ à, chiều nay Jin quấy quá, ko chịu ăn, bà ngoại cứ tưởng ốm thông thường hóa ra là bị một dạng của sốt xuất huyết (đậu lào) mà bà lại uống kháng sinh, giờ phải gọi bác sĩ đến khám cho cả bà lẫn cháu, ông ngoại lại vẫn đi dạy, nên có mỗi mình ở nhà lo. Không vào được với con, lại vừa đọc tin của mẹ Mít và Nem mà thắt hết cả ruột. Ngày mai ông ngoại nghỉ, buổi trưa cho Jin ngủ xong là mình sẽ vào được với con đến 5h chiều. Con vẫn nằm ở khoa tiêu hóa tầng 3 đúng ko các mẹ?

Hình như có dịch sốt xuất huyết hay sao ý nhỉ. Người quen của mình cũng bị sốt xuất huyết mà không biết, cũng uống kháng sinh mãi sau phải đi cấp cứu ở Thanh nhàn. Các mẹ chú ý nhé.
________________________________________
N&M
25/10/2008, 09:26 PM
Mình cũng không dám có ý kiến gì về việc bé Hân, nhưng theo mình trước mắt nhờ được chị Nga và Thư trông con là rất tốt kể cả nếu họ chỉ trông được ban đêm. Vì mình nghĩ họ còn có các mối quan hệ với bệnh viện có gì họ nói chuyện với các bác sĩ y tá cũng dễ hơn mình. Thư thì mình không nói nhưng như chị Nga cũng có con nhỏ 5 tuổi , nhà lại không quá xa nên nếu nhận trông bé Hân thì sẽ có những ngày mà chị ấy phải ở bệnh viện 2,3 ngày mới được về. Vì vậy việc chị ấy nản cũng là dễ hiểu. Mặc khác họ vẫn có việc phải hoàn thành mà việc ấy mới là việc chính của họ. Thôi các mẹ cố gắng vì con.
@ Mít Nem ơi, thứ hai chị chỉ trông được có đến 4h cùng lắm là 4h30 thôi vậy thì thời gian còn lài là phải có người khác, mẹ nào trông con được giờ khác không, buổi trưa nữa chưa thấy có mẹ nào đăng ký cả.
Mai nếu không có ai trông bé thì mình gửi con rồi trông bé từ 2h30 đến 4h30 sau giờ này có mẹ NHím Châu Anh trông con phải không?
________________________________________
Chíc chíc
25/10/2008, 09:33 PM
Em vừa từ chỗ con về đây. Em vào lúc hơn 7h, có một mẹ nào đó vẫn ở đấy, em vào thay mẹ ấy mới về. Tình hình con vẫn vậy các mẹ ạ, con khò khè lắm, đờm rất nhiều. Con ngủ nhưng thỉnh thoảng lại bị cơn ho nhưng con không ho được. Nhìn con lúc đấy tội lắm. :Sad:
Em cũng gặp Thu và bé Linh xuống chơi với con. Theo như Thu bảo thì lúc em vào là con có tỉnh táo hơn, cũng có lúc con mở mắt tròn xoe, hà hứ nói chuyện với em nhưng tiếng con chưa được khỏe. Con biết và thích được quan tâm lắm, chỉ có điều do mệt quá mà không phải lúc nào con cũng thể hiện được thôi.
Người con mát hơn rồi, không sốt mấy nữa. Hy vọng tối nay con được ngủ ngon.
Do con bị viêm phổi, không được bật quạt nên em mua cái quạt giấy để đấy, thỉnh thoảng các mẹ phe phẩy cho con thoáng nhé, chắc con cũng nóng đấy. Tối nay chị Nga ngủ đấy với con.
Em update để các mẹ nắm được tình hình nhé. Cầu mong con gái chóng khỏe!
________________________________________
Dobinhminh
25/10/2008, 09:55 PM
Con trai mình bị cúm rồi lây cho cả nhà nên ko vào với Hân đc. Ngồi đọc tin con mà sốt ruột quá đi mất.
________________________________________
ALnML
25/10/2008, 10:26 PM
Khi vào BV nếu tiện hãy mang mời họ quả cam, quả quýt, cái bánh động viên họ. Hãy trò chuyện với họ về gia đình con cái hoàn cảnh, thân mật và cảm thông. Tay , mắt và tâm hướng về con gái nhưng mồm thì nói chuyện với họ, những ng trông bé....
Cũng đừng hỏi họ quá nhiều về bé Hân thế nào...ra sao ...có gì họ sẽ tự nói với mình....
Họ than thở mệt quá thì đồng cảm.. và...cảm ơn chị ....chị cố giúp bé nhé.....Rồi lờ đi lại nói về chuyện khác.
Các mẹ áp dụng biện pháp kiềm chế này...thử xem nhé.
Tuyệt đối đừng bao giờ thể hiện có tiền để cho họ.....tác dụng sẽ ngược laị ngay vì con người là như vậy.


@mit Nem: Làm chị tò mò quá....
Quả thực hôm nay hơi hối hận vì viết quá nhiều....

HQ vẫn luôn nói chuyện với họ. Tuy nhiên do nhiều kinh nghiệm nên chúng mình hiểu là cần phải nói gì và cần phải đòi hỏi cái gì ở họ. Chúng mình vẫn phải biết mình biết ta...hic
________________________________________
Nghe_ngoan
25/10/2008, 10:47 PM
Tối nay chị Nga hộ lý trông Hân, sáng mai có chị Đào ở HQ vào rồi. Mẹ nào vào được thì cố vào với con nhé, thương Hân quá:Sad:. Nói thật, khi nhìn những bé khác bị bỏ rơi hay bị ốm em chưa bao giờ có cảm giác như đối với bé Hân. Con nhỏ xíu, cái gì cũng bé tí và gầy lại còn bao nhiêu bệnh khắp người dây chằng chịt :Crying:. Các mẹ ai đã nhìn thấy Hân mấy hôm nay đều thấy xót xa cả nên ai cũng lo lắng và nhiều lúc không thể kìm lòng. Cầu trời phù hộ cho con chóng khỏe.
________________________________________
chunghieu1920
25/10/2008, 10:55 PM
Nghe cac me noi ma e sot ruot qua! Lai sap den mua dong roi...Co len con gai!
Thuong con ma chang the lam gi cho con!
________________________________________
kukumalu
25/10/2008, 11:43 PM
Tuần vừa rồi + tuần tới chẳng hở đc nhiều thời gian như hồi chăm bé Mai nên mình có chút chia sẻ với các mẹ thế này.

Hẳn nhiều lý do đã khiến những người mẹ ấy đành bỏ lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng chỉ có 1 lý do để các bé còn được sống trên cõi đời này, đó là TÌNH THƯƠNG của những người mẹ khác. Chính là các mẹ đó :Rose:. Nhưng mình cũng học được rằng các con cần chúng ta hành động chứ không phải thương xót, và hành động đúng. Ở đây ko có ai đúng hay sai cả mà chỉ vì hoạt động chưa nhịp nhàng thôi. Ai có vào viện mới thấm thía được sự mệt nhọc vất vả biết nhường nào. Và mọi người đều chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh của mình, nên đôi khi có những chuyện xảy ra ko như mong muốn cũng là bình thường.

Mình đồng ý với chị Loan là chúng ta nên quan tâm và nhẹ nhàng với những người chăm sóc bé, vì dù ko đến nỗi bất hạnh như các bé nhưng họ cũng cần cảm thong và chia sẻ. Oshin ở nhà cho đi tàu suốt vẫn còn ông bà chú bác, nhưng con bé bỏng bệnh tật thế làm gì có ai??? Mệt các mẹ nhỉ. Lần trước cái cô bị coi là “hâm hâm” trông bé Mai đã bị một mẹ mắng té tát vì ko vệ sinh sạch sẽ cho con (sự thật là như thế) làm nó cứ khóc mãi nói là các chị có tiền, có ăn học chứ chúng em nhà quê theo sao được. Mình với pvài mẹ cũng phải động viên mãi vì sau vụ cô giúp việc ở quê luôn thì buộc long chẳng nhờ ai đc ngoài cô ấy cả, cũng ko thể trả kém hơn được !

Bé Hân từ ban đầu vẫn là Hạnh Nguyễn đứng ra giải quyết nhưng Hạnh cũng bận đi công tác suốt, thành thử em đề nghị cử một ai đó đứng ra đại diện để làm đầu mối phân công các mẹ vào chăm con như quote dưới của mẹ Mít Nem, việc cập nhật thông tin sẽ qua mẹ này. Cá nhân thì em đề cử mẹ Mít Nem. Mẹ Nem này rất nhiệt tình và cẩn thận :Rose:

Nem ơi du kích thì ai mà tìm được chứ :LoveStruc:

Hiện giờ mẹ N&M đăng ký trông con tất cả các buổi sáng và chiều từ 8-10h và từ 2-4h nhưng mà mình nghĩ mình mẹ nó trông cả tuần cũng tội, thôi mẹ nó ạ, ai trông được hôm nào thì hôm đó mẹ nó cứ nghỉ nhé. Sáng thứ 2 + thứ 7 em sẽ vào với con, chiều thứ 2 là chị N&M nhé. Sáng thứ ba thì meyeuTomTom đã đăng ký cả buổi sáng rồi. Tiếp theo mẹ nào trông được hôm nào thì đăng ký tiếp nhé. Chị N&M cố gắng để ý nhé, buổi nào không có mẹ nào đăng ký thì chị vào nhé. Thứ 2 này là em với chị rồi đấy nhé. Cảm ơn các mẹ trước.
@bác Loan: Em thề với bác là bác làm em nhớ đến nhân vật nữ chính trong phim Yêu 24h, không biết bác đã xem chưa? Chưa thì phải mua đĩa mà xem bác nhá.
________________________________________
Mít và Nem
26/10/2008, 12:37 AM
Tuần vừa rồi + tuần tới chẳng hở đc nhiều thời gian như hồi chăm bé Mai nên mình có chút chia sẻ với các mẹ thế này.

Hẳn nhiều lý do đã khiến những người mẹ ấy đành bỏ lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng chỉ có 1 lý do để các bé còn được sống trên cõi đời này, đó là TÌNH THƯƠNG của những người mẹ khác. Chính là các mẹ đó :Rose:. Nhưng mình cũng học được rằng các con cần chúng ta hành động chứ không phải thương xót, và hành động đúng. Ở đây ko có ai đúng hay sai cả mà chỉ vì hoạt động chưa nhịp nhàng thôi. Ai có vào viện mới thấm thía được sự mệt nhọc vất vả biết nhường nào. Và mọi người đều chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh của mình, nên đôi khi có những chuyện xảy ra ko như mong muốn cũng là bình thường.

Mình đồng ý với chị Loan là chúng ta nên quan tâm và nhẹ nhàng với những người chăm sóc bé, vì dù ko đến nỗi bất hạnh như các bé nhưng họ cũng cần cảm thong và chia sẻ. Oshin ở nhà cho đi tàu suốt vẫn còn ông bà chú bác, nhưng con bé bỏng bệnh tật thế làm gì có ai??? Mệt các mẹ nhỉ. Lần trước cái cô bị coi là “hâm hâm” trông bé Mai đã bị một mẹ mắng té tát vì ko vệ sinh sạch sẽ cho con (sự thật là như thế) làm nó cứ khóc mãi nói là các chị có tiền, có ăn học chứ chúng em nhà quê theo sao được. Mình với pvài mẹ cũng phải động viên mãi vì sau vụ cô giúp việc ở quê luôn thì buộc long chẳng nhờ ai đc ngoài cô ấy cả, cũng ko thể trả kém hơn được !

Bé Hân từ ban đầu vẫn là Hạnh Nguyễn đứng ra giải quyết nhưng Hạnh cũng bận đi công tác suốt, thành thử em đề nghị cử một ai đó đứng ra đại diện để làm đầu mối phân công các mẹ vào chăm con như quote dưới của mẹ Mít Nem, việc cập nhật thông tin sẽ qua mẹ này. Cá nhân thì em đề cử mẹ Mít Nem. Mẹ Nem này rất nhiệt tình và cẩn thận :Rose:

Nem ơi du kích thì ai mà tìm được chứ :LoveStruc:


Em xin bác, bác Loan sáng nay đã đấm em thế rồi mà bác lại mời em làm bao cát tiếp ạ? Em xin, em thấy mẹ Hiếu Việt là nhiệt tình nhất ý, em đề cử chị ý, còn em xin làm cánh tay phải của các mẹ thôi. Em xin hết.
@bác Loan: bác phải xem, bác sẽ hiểu em muốn nói gì, bác mà không cười rung rốn thì em đi đầu xuống đất nhá.
________________________________________
Mít và Nem
26/10/2008, 12:41 AM
Mình cũng không dám có ý kiến gì về việc bé Hân, nhưng theo mình trước mắt nhờ được chị Nga và Thư trông con là rất tốt kể cả nếu họ chỉ trông được ban đêm. Vì mình nghĩ họ còn có các mối quan hệ với bệnh viện có gì họ nói chuyện với các bác sĩ y tá cũng dễ hơn mình. Thư thì mình không nói nhưng như chị Nga cũng có con nhỏ 5 tuổi , nhà lại không quá xa nên nếu nhận trông bé Hân thì sẽ có những ngày mà chị ấy phải ở bệnh viện 2,3 ngày mới được về. Vì vậy việc chị ấy nản cũng là dễ hiểu. Mặc khác họ vẫn có việc phải hoàn thành mà việc ấy mới là việc chính của họ. Thôi các mẹ cố gắng vì con.
@ Mít Nem ơi, thứ hai chị chỉ trông được có đến 4h cùng lắm là 4h30 thôi vậy thì thời gian còn lài là phải có người khác, mẹ nào trông con được giờ khác không, buổi trưa nữa chưa thấy có mẹ nào đăng ký cả.
Mai nếu không có ai trông bé thì mình gửi con rồi trông bé từ 2h30 đến 4h30 sau giờ này có mẹ NHím Châu Anh trông con phải không?
Chị à, thực ra họ trông là chính, chị em mình vào lúc nào thì họ được nghỉ ngơi lúc ý thôi chứ làm sao mà chúng mình chia nhau chăm toàn bộ cả ngày được hả chị. Như em thì cũng chuyên trốn việc cơ quan đấy, sáng thứ 2 sếp em từ nước ngoài bay về là 6h sáng, mà em tính sếp em còn ngủ bù nên em vẫn trốn đấy chứ, chả biết làm thế nào. Chỉ mong đỡ đần họ lúc nào họ được nghỉ lúc ấy thì họ đỡ mệt và nhiệt tình với con hơn. Chứ buổi trưa thì em cũng phải té về đi làm rồi bác ạ. Em nghĩ mẹ nào mà không trông được thì có thể đến thăm lại rất hay thăm vào tầm trưa và chiều ý, em thấy thế nhiều rồi nên bác đừng lo quá bác ạ.
________________________________________
Mít và Nem
26/10/2008, 12:44 AM
Khi vào BV nếu tiện hãy mang mời họ quả cam, quả quýt, cái bánh động viên họ. Hãy trò chuyện với họ về gia đình con cái hoàn cảnh, thân mật và cảm thông. Tay , mắt và tâm hướng về con gái nhưng mồm thì nói chuyện với họ, những ng trông bé....
Cũng đừng hỏi họ quá nhiều về bé Hân thế nào...ra sao ...có gì họ sẽ tự nói với mình....
Họ than thở mệt quá thì đồng cảm.. và...cảm ơn chị ....chị cố giúp bé nhé.....Rồi lờ đi lại nói về chuyện khác.
Các mẹ áp dụng biện pháp kiềm chế này...thử xem nhé.
Tuyệt đối đừng bao giờ thể hiện có tiền để cho họ.....tác dụng sẽ ngược laị ngay vì con người là như vậy.


@mit Nem: Làm chị tò mò quá....
Quả thực hôm nay hơi hối hận vì viết quá nhiều....

HQ vẫn luôn nói chuyện với họ. Tuy nhiên do nhiều kinh nghiệm nên chúng mình hiểu là cần phải nói gì và cần phải đòi hỏi cái gì ở họ. Chúng mình vẫn phải biết mình biết ta...hic
Bác nói rõ ra thì chúng em mới hiểu chứ em còn ngô nghê lắm, em nói thật đấy, nên bác đừng hối hận làm gì, mà bác làm gì nhớ cái gì dài hạn mà hối hận cho nó mệt ra hả bác:Laughing:
________________________________________
childlike mother
26/10/2008, 06:53 AM
Các mẹ ơi, cố gắng giúp con gái nhé...
Ông trời ơi xin hãy phù hộ cho con gái..Xin hãy lấy tuổi thọ của con để bù đắp cho con gái....
Hân ơi cố gắng lên con nhé..Dù ở xa nhưng trái tim mẹ luôn hướng về con..:LoveStruc::LoveStruc:Cố gắng lên nào con gái ơi...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 09:43 AM
Sáng nay chị Đào đã tới trông con. Chị ấy nhắn tin cho em là mượn thêm được 1 chị vào trông giúp. Vụ này em không rành sẽ kết cục ra sao bác Loan ơi, nhưng em hơi lo vì đưa người ngoài vào viện có ý kiến gì hay không nữa. Tuy nhiên, chưa biết Thư và chị Nga có còn nhận trông con đêm không? thì khi đó lại cần người trông con đêm
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 09:48 AM
em xin được nêu ý kiến riêng của em: chúng ta phải cố gắng động viên chia sẻ sao để Nga or Thư vẫn luôn phiên trông đêm vì họ quan trọng đấy. Em xin nhận sẽ là người chính trao đổi liên lạc với Thư. Tạm thời giờ thì để cho cô ấy nghỉ ngơi đã. Về vấn đề các mẹ thu xếp vào chăm con, chắc phải lập 1file gồm mẹ chính, mẹ dự phòng vào các giờ nào giờ nào, số di động của các mẹ đó để theo dõi. Ta có thể lập lịch theo tuần rồi tính tiếp các tuần sau. Như vậy, tại 1 thời điểm không có quá 2 mẹ ở đó (đặc biệt vào những giờ không được vào thăm). Đỡ tốn nhân lực mà vẫn đảm bảo con được coi sóc. Thư và Nga có lẽ chỉ nên coi đêm.
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 09:49 AM
Cả chị Thu và mẹ Đào đều nhắn cho em bảo hôm nay con trộm vía khá hơn.
________________________________________
camellia_hn
26/10/2008, 10:03 AM
Tiếp tục cầu nguyện cho con! Mẹ sẽ cố gắng giải quyết đống việc lằng nhằng càng sớm càng tốt kể cả việc phải làm ngày chủ nhật để vào với con, Hân ơi!
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 10:15 AM
Em gửi file lịch xếp trông con nhé:
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 10:17 AM
Mẹ nào vào các giờ trống nào còn vào được thì điền thêm vào. Mẹ nào có thể thay mẹ N&M vào giờ nào thì có thể sửa lại và điền vào. Các mẹ cung cấp số di động để mọi người liên lạc nhé
________________________________________
MecunLan
26/10/2008, 10:19 AM
Hôm nay chị Đào coi tới 11h trưa, có mẹ nào vào tiếp không ạ
________________________________________
Mít và Nem
26/10/2008, 11:42 AM
Em gửi file lịch xếp trông con nhé:
Mẹ nó à, mình đã bảo mình trông sáng thứ 2 và thứ 7 mà mẹ nó lại đăng ký sáng thứ 7 thì thôi em chỉ đi sáng thứ 2 thôi nhé.
Chiều nay hình như mình nhớ có người đăng ký rồi mà.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Dissapp
26/10/2008, 11:56 AM
Hic hic thương con gái bé bỏng quá mà không làm sao được, vào mạng từ sáng mà giờ mới có thời gian ngồi đọc tin con gái. Hôm nay thì chịu chết, không đi được tới đâu cả. Em có thể vào được từ 11h trưa đến 4h chiều, t2-t5, các mẹ xếp lịch đi ạ. Nói chung công việc em linh hoạt nên các mẹ xếp em vào những ngày nào mà không có ai vào trông con gái ấy. Em có thể trông cả tuần tới, tuần sau nữa, bên em chuyên gia sang, em đi công tác mất 2 tuần cơ ạ :Sad:. DT của em 093 685 9575
________________________________________
N&M
26/10/2008, 03:23 PM
Hic hic thương con gái bé bỏng quá mà không làm sao được, vào mạng từ sáng mà giờ mới có thời gian ngồi đọc tin con gái. Hôm nay thì chịu chết, không đi được tới đâu cả. Em có thể vào được từ 11h trưa đến 4h chiều, t2-t5, các mẹ xếp lịch đi ạ. Nói chung công việc em linh hoạt nên các mẹ xếp em vào những ngày nào mà không có ai vào trông con gái ấy. Em có thể trông cả tuần tới, tuần sau nữa, bên em chuyên gia sang, em đi công tác mất 2 tuần cơ ạ :Sad:. DT của em 093 685 9575
Em trông được khoảng thời gian từ 11h đến 2h là may quá rồi. Vậy là tuần này thời gian ban ngày đủ người trông rồi.
Tóm lại thứ 2 buổi sáng Mít Nem trông, trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ ba buổi sáng Mẹ yêu tôm tôm (?) buổi trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu trước mắt là mình trông từ 8-10h, trưa nếu có ai đăng ký thì Dissapp trông tiếp từ 2-4h nếu không thì mình trông chiều để Dissapp trông trưa.
Mình chẳng biết điền vào file thế nào, ai biết điền vào bảng hộ cái cho rõ ràng.

Mình không gửi được con mà trời mưa nên chẳng đưa lên bà ngoại được. Chiều nay không lên viện được rồi, có ai trông con trên ấy không?
________________________________________
Mít và Nem
26/10/2008, 03:25 PM
Em trông được khoảng thời gian từ 11h đến 2h là may quá rồi. Vậy là tuần này thời gian ban ngày đủ người trông rồi.
Tóm lại thứ 2 buổi sáng Mít Nem trông, trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ ba buổi sáng Mẹ yêu tôm tôm (?) buổi trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu trước mắt là mình trông từ 8-10h, trưa nếu có ai đăng ký thì Dissapp trông tiếp từ 2-4h nếu không thì mình trông chiều để Dissapp trông trưa.
Mình chẳng biết điền vào file thế nào, ai biết điền vào bảng hộ cái cho rõ ràng.

Mình không gửi được con mà trời mưa nên chẳng đưa lên bà ngoại được. Chiều nay không lên viện được rồi, có ai trông con trên ấy không?
Theo em nhớ chia ca thì chiều nay là Thư đấy, không biết Thư thế nào rồi, em cũng chả dám gọi điện nữa, chắc có lẽ chị Thu cũng xuống với con đấy, mẹ nó đừng lo quá, vì con chị Thu chủ yếu nếu truyền thì vào buổi sáng thôi.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
26/10/2008, 03:43 PM
Em vừa vào viện nhưng bị đuổi về. Thời gian thăm BN T7 CN vẫn như ngày thường các mẹ nhé. Mai em nhận trông con từ 7h30 - 9h tối. Hôm nay con đã khá hơn 1 chút rồi ah các mẹ. Ko biết bây giờ thì thế nào nhỉ
________________________________________
Bianka
26/10/2008, 04:15 PM
Em vừa vào viện nhưng bị đuổi về. Thời gian thăm BN T7 CN vẫn như ngày thường các mẹ nhé. Mai em nhận trông con từ 7h30 - 9h tối. Hôm nay con đã khá hơn 1 chút rồi ah các mẹ. Ko biết bây giờ thì thế nào nhỉ

Mình vừa ở chỗ bé Hân về đây! Hôm nay đã có một bác trông con rồi. Lúc mình vào là đầu h chiều, chưa bị đuổi ra, lúc đi mua cao dán hạ sốt và giấy vệ sinh cho bé Túc cùng phòng về thì bị chặn ko cho vào, nói bừa là người nhà bệnh nhân ở A5 đang sốt cao nên bác sĩ bảo đi mua cao hạ sốt, thế là lại chui vào được.

Trộm vía chiều nay con khá lắm (trộm vía trộm vía), đỡ sốt, da trắng mắt đen môi hồng xinh ơi là xinh. HÔm nay con có vẻ khá hơn, từ sáng tới giờ ko phải thở oxy, chơi ngoan lại còn ê a buôn chuyện nữa cơ:Smiling:Thi thoảng con vẫn ho vài tiếng, ho sâu và có đờm.

Thương anh Túc ở cùng phòng với Hân quá! Con bị sốt cao hơn 40oC từ đêm qua. Mà mẹ Túc cũng khó khăn, đến giấy vệ sinh để chùi cho con cũng ko còn, bỉm cũng hết. Bố bé sáng sớm nay lại về quê, chỉ còn hai mẹ con. Bà trông bé Hân kể bà nội và bố bé Túc đòi đưa bé về quê...chờ chết, nhưng mẹ bé không chịu. Các mẹ xem có giúp được cả bé Túc không?

Ah, hôm nay có một chị người nhà của bé nằm cùng phòng với Hân - Túc (vừa mới vào, nằm giường phía trong) có cho bé Hân 100.000vnd, chị Nga đã cầm và đưa lại cho Thư nhé!
________________________________________
Mẹ Sóng
26/10/2008, 04:51 PM
Mình vừa ở chỗ bé Hân về đây! Hôm nay đã có một bác trông con rồi. Lúc mình vào là đầu h chiều, chưa bị đuổi ra, lúc đi mua cao dán hạ sốt và giấy vệ sinh cho bé Túc cùng phòng về thì bị chặn ko cho vào, nói bừa là người nhà bệnh nhân ở A5 đang sốt cao nên bác sĩ bảo đi mua cao hạ sốt, thế là lại chui vào được.

Trộm vía chiều nay con khá lắm (trộm vía trộm vía), đỡ sốt, da trắng mắt đen môi hồng xinh ơi là xinh. HÔm nay con có vẻ khá hơn, từ sáng tới giờ ko phải thở oxy, chơi ngoan lại còn ê a buôn chuyện nữa cơ:Smiling:Thi thoảng con vẫn ho vài tiếng, ho sâu và có đờm.

Thương anh Túc ở cùng phòng với Hân quá! Con bị sốt cao hơn 40oC từ đêm qua. Mà mẹ Túc cũng khó khăn, đến giấy vệ sinh để chùi cho con cũng ko còn, bỉm cũng hết. Bố bé sáng sớm nay lại về quê, chỉ còn hai mẹ con. Bà trông bé Hân kể bà nội và bố bé Túc đòi đưa bé về quê...chờ chết, nhưng mẹ bé không chịu. Các mẹ xem có giúp được cả bé Túc không? !

Hôm nay bận quá. Mẹ Nhím-Minh Thư nhắn tin hỏi con từ sáng, trưa vào được một tẹo, đọc qua qua nhắn tin trả lời mẹ Nhím thôi, biết con đỡ hơn cũng tạm yên lòng. Em làm ở Liễu Giai nên vẫn đăng ký vào với con tất cả các buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 rồi mà, nhưng chỉ được từ khoảng 11h45 đến 1h, vì đợt vừa rồi nhà em cũng có người nằm viện, em đi muộn nhiều quá rồi không dám xin thêm nữa. Thứ bảy em đi làm rất lung tung, không dám đăng ký trước, hôm nào em ko phải đi làm thì sẽ đăng ký sau.
Các mẹ ơi, giúp thêm Túc với nhé. Bà và bố Túc chỉ mong đưa Túc về quê sớm thôi, nhà cũng khó khăn lắm. Hôm trước nói chuyện với Thư, Thư bảo cũng giúp Túc nhiều vì mặc dù được hưởng bảo hiểm nhưng vẫn phải mua nhiều thứ lắm (Thư có kể nhưng em không nhớ), rồi còn ăn uống hàng ngày nữa, nhiều khi Thư nấu cả cơm mang vào cho cả nhà Túc cùng ăn nữa. Sao tình hình Túc lại xấu đi thế? Em vẫn hy vọng là sẽ tiến triển hơn. Thương con quá Túc ơi :Crying:
________________________________________
Mẹ Sóng
26/10/2008, 04:53 PM
Các mẹ yên tâm nhé, em vừa gọi chị Thu (việc con chị ý và tranh thủ hỏi thăm về Hân) thì thấy chị bảo bác gì đó chắc chị Đào đưa vào trông con chiều nay, đêm nay Thư vẫn trông. Trộm vía con có vẻ đỡ mệt, em nghĩ là do truyền máu hôm qua, mong con trụ vững.
@ các mẹ: Liên quan đến thuốc của bé Túc, vì có đổi liều nên thuốc em mua lại không dùng nữa, mà nhà em xa, tận Thanh Xuân, mẹ nào mà nhà gần Thể Giao, hoặc Lãn Ông, có thể sắc thuốc thì nhắn cho em điện thoại và pm trong diễn đàn, em muốn nhờ mua thuốc và sắc thuốc cho con trong tối nay rồi sáng mai mang cho con, nếu không có ai thì tối nay em đi mua vậy, mưa quá mà em ngại ông bà nội nữa, lại tưởng đi chơi thì chít.
Ôi, mẹ Mít và Nem chưa mua à? Hôm trước em thấy chị bảo về mua thuốc cho Túc và Linh nên tưởng chị mua rồi. Chị để em mua cho, mưa em cũng đi. Em nhắn cho chị số điện thoại của em rồi đấy. Chị gửi cho em danh sách nhé. Chỗ mua thuốc ở Thể Giao tối đóng cửa. Chị ơi, chị còn đấy không, để em đi bây giờ
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 04:59 PM
Em trông được khoảng thời gian từ 11h đến 2h là may quá rồi. Vậy là tuần này thời gian ban ngày đủ người trông rồi.
Tóm lại thứ 2 buổi sáng Mít Nem trông, trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ ba buổi sáng Mẹ yêu tôm tôm (?) buổi trưa Dissapp, chiều 2-4h là N&M
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu trước mắt là mình trông từ 8-10h, trưa nếu có ai đăng ký thì Dissapp trông tiếp từ 2-4h nếu không thì mình trông chiều để Dissapp trông trưa.

Tuần nào tạm biết tuần đấy. :Sad:
Cảm ơn bà lắm N&M ạ....Cảm ơn các mẹ. Tất cả chúng mình cùng xếp lịch để đỡ đần cho những ng trông (dù:Sad: )
Hội quán đã gửi 1400K tiền trông trong 1 tuần cho Nga Thư. Họ tự điều phối mình ko nên can thiệp vào. Mình cũng yêu cầu các mẹ chỉ liên lạc với họ về tình hình sức khoẻ bé Hân còn chuyện thuê thế nào thêm thế nào thì mình mong các mẹ để cho HQ đc sắp xếp.

HQ chưa đủ khả năng đảm bảo với bệnh viện. Nếu mẹ nào thấy mình có khả năng thì hãy đến gặp lãnh đạo BV nhận bảo trợ cho bé Hân. Lúc đó HQ xin rút ....

Về trường hợp bé Túc: HQ sẽ nhờ Mít và Nem theo dõi và chia sẻ. Mong sao..
________________________________________
childlike mother
26/10/2008, 08:17 PM
Cầu trời phù hộ cho các con..Các con thật ngây thơ và đáng yêu biết bao...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Các mẹ thân mến, cảm ơn các mẹ rất nhiều..Mong các mẹ cố gắng sắp xếp ai đã có lịch thì đến đúng hẹn, nếu không đi được thì phải tìm người thay thế nhé...Con gái trông chờ vào chúng mình đấy...Cố gắng lên các mẹ nhé :LoveStruc::LoveStruc:

Hân ơi, con gái ngoan nè :LoveStruc:, cố gắng lên con nhé..Các mẹ đang đồng lòng vì con đấy...Yêu con thật nhiều...Ngày nào Mẹ cũng cầu trời phù hộ cho con gái bé bỏng :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Còn phần bé Túc thì HQ mình có kế hoạch gì chưa chị Loan ơi... :Rose::Rose:
________________________________________
Dissapp
26/10/2008, 08:56 PM
Hôm nay bận quá. Mẹ Nhím-Minh Thư nhắn tin hỏi con từ sáng, trưa vào được một tẹo, đọc qua qua nhắn tin trả lời mẹ Nhím thôi, biết con đỡ hơn cũng tạm yên lòng. Em làm ở Liễu Giai nên vẫn đăng ký vào với con tất cả các buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 rồi mà, nhưng chỉ được từ khoảng 11h45 đến 1h, vì đợt vừa rồi nhà em cũng có người nằm viện, em đi muộn nhiều quá rồi không dám xin thêm nữa. Thứ bảy em đi làm rất lung tung, không dám đăng ký trước, hôm nào em ko phải đi làm thì sẽ đăng ký sau.
Các mẹ ơi, giúp thêm Túc với nhé. Bà và bố Túc chỉ mong đưa Túc về quê sớm thôi, nhà cũng khó khăn lắm. Hôm trước nói chuyện với Thư, Thư bảo cũng giúp Túc nhiều vì mặc dù được hưởng bảo hiểm nhưng vẫn phải mua nhiều thứ lắm (Thư có kể nhưng em không nhớ), rồi còn ăn uống hàng ngày nữa, nhiều khi Thư nấu cả cơm mang vào cho cả nhà Túc cùng ăn nữa. Sao tình hình Túc lại xấu đi thế? Em vẫn hy vọng là sẽ tiến triển hơn. Thương con quá Túc ơi :Crying:
HQ có thể lập thêm 1 topic nữa để ủng hộ bé Túc không ạ? Nếu để bé về quê thì tội lắm, mới nghĩ tới đó thôi em đã cầm lòng không được rồi các mẹ ạ. Em chỉ sợ, vì hoàn cảnh khó khăn quá mà bố bé Túc nghĩ quẩn thôi, ở trên này thỉnh thoảng ông ý lại đi uống rượu, có lẽ là chán nản quá. thương thằng bé lắm, xinh ơi là xinh
________________________________________
Nghe_ngoan
26/10/2008, 09:06 PM
Tuần này cty em bận quá mà em lại đang phải làm đồ án tốt nghiệp nên không dám tham lịch chăm Hân với các mẹ sợ hứa mà kô làm thì nhõ việc của các mẹ, chỉ tranh thủ qua thăm con và theo dõi tình hình qua net thôi, các mẹ chịu khó nhé. :Sad:
còn HQ em nghĩ chắc bác Loan thấy trường hợp này khác với những trương hợp HQ từng bảo trợ. Vì Hân quá yếu nên trông con thường phải là 24/24 và đã kéo dài như thế thì những người trông bé cũng mệt mỏi mặc dù tiền công cũng khá cao. Theo ý kiến của em HQ làm việc lại với họ để các mẹ đỡ họ trông bé ban ngày còn chủ yếu nhờ họ trông ban đêm với mức tiền công hợp lý. Như thế các mẹ vẫn có thể chăm lo cho con vì các mẹ cũng muốn tự tay chăm con và nhũng người trông bé cũng đỡ "kêu mệt" và có thể chăm con lâu dài, mà HQ cũng dành thêm tiền để bảo trợ cho các bé khác. Thôi em chạy đây ko lại bị đánh vì tội nhiều chuyện ...:Sick:
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 09:15 PM
không cần chạy đâu em. Nếu em hiểu HQ thì em hãy hiều HQ có thể đôi khi rất keo nhưng việc nào cần làm vẫn làm.
Việc họ có thái độ và lời nói kêu ca ko phải vì họ ko muốn làm mà bởi vì họ nắm được gót chân asin của các mẹ nhà mình. Với những đầu cầu HQ lúc gặp họ ko hề có thái độ vậy ...Chính vì thế mình căn dặn các mẹ như vậy.
Hân ko phải là một trg hợp trông quá khó khăn 24/24 vất vả mà đã có, đã từng ...và bé đã ko còn nữa :Sad:. Chị nhớ hôm đó cũng là hôm đầu tiên chị gặp Hạnh Nguyễn đang ôm bé mà nước mắt cứ ràn rụa. Thật buồn khi nhớ lại.
Độ nhiệt tình HQ ko bằng đc các mẹ . NHưng HQ chỉ hơn là có nhiều kinh nghiệm, nhìn xa và tỉnh táo hơn các mẹ.




@ disa: Hiện nay chia sẻ với Túc HQ xin đựoc trích quỹ. Em cứ yên tâm. Nếu cần chị sẽ ghép vào topic của bé Linh con chị Thu.
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 09:20 PM
HQ chưa đủ khả năng đảm bảo với bệnh viện. Nếu mẹ nào thấy mình có khả năng thì hãy đến gặp lãnh đạo BV nhận bảo trợ cho bé Hân. Lúc đó HQ xin rút ....

.
Với câu này HQ xin nhấn mạnh rằng: HQ chưa phải tổ chức được công nhận. HQ còn muốn giúp nhiều nhiều bé nữa trong BV Nhi nên HQ cần giữ được lòng tin, và tình cảm với khoa, BV .
Nhưng cũng ko phải vì thế mà ko cố hết sức giúp Hân. Bới vì HQ tỉnh táo nhận ra điều gì đúng điều gì sai, điều gì cần làm và điều gì ko cần làm.
________________________________________
Chíc chíc
26/10/2008, 11:42 PM
Tối hôm thứ 7, lúc em đang ở với Hân thì có một chị người nhà bệnh nhân vào thăm, chị ấy có gọi chị Nga ra ngoài và cho con tiền, không biết có phải chị mà mẹ Bianka nhắc đến không.
Còn về Túc, theo như mọi người ở đó nói lại, bác sỹ Linh bảo là không chữa được, bây giờ cứ truyền đạm để kéo dài sự sống thôi. Thương con quá! :Sad:
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 07:41 AM
Cầu trời phù hộ cho các con...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Cố lên các con nhé...Sự sống là một phép nhiệm màu...Cầu trời phù hộ các con...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 08:03 AM
Chào ngày mới.Chào tuần mới. Chúc con gái bé bỏng và anh Túc đẹp trai một tuần mới an lành.
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 08:07 AM
Ôi, mẹ Mít và Nem chưa mua à? Hôm trước em thấy chị bảo về mua thuốc cho Túc và Linh nên tưởng chị mua rồi. Chị để em mua cho, mưa em cũng đi. Em nhắn cho chị số điện thoại của em rồi đấy. Chị gửi cho em danh sách nhé. Chỗ mua thuốc ở Thể Giao tối đóng cửa. Chị ơi, chị còn đấy không, để em đi bây giờ

Lanh chanh nhận việc, ai dè nhà không có ấm sắc thuốc nên chẳng giúp được gì cho mẹ Mít&Nem. Chán chết
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 08:30 AM
Em đã liên lạc với Thư, tối qua Thư ở trông con. Sẽ trông tới chiều nay. Sáng nay Thư nhắn tin cho em, nói con khá hơn. đêm qua con thức chơi suốt, ngủ được 1 lúc, 4h sáng lại dậy chơi. và giờ đang ngủ rồi.
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 08:33 AM
em đã cập nhật lịch trông vào đây
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 08:36 AM
Em đã liên lạc với Thư, tối qua Thư ở trông con. Sẽ trông tới chiều nay. Sáng nay Thư nhắn tin cho em, nói con khá hơn. đêm qua con thức chơi suốt, ngủ được 1 lúc, 4h sáng lại dậy chơi. và giờ đang ngủ rồi.

Vậy MecunLan là người sẽ liên hệ với Thư đúng không? em ấy chịu trông bé đến khi nào vậy? Bao giờ con gái mới ăn được nhỉ..Mong con có thể sớm măm măm được để chóng lại sức nhé :LoveStruc:

À, con gái đang uống sữa gì các mẹ có biết không???
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 08:37 AM
Nhắn tin sơ qua để các mẹ mừng nhé, sáng nay con gái đã được ăn lại rồi, trộm vía bú sữa khỏe lắm, mút chùn chụt ấy, thương ơi là thương (bị nhịn 2 tuần rồi còn gì). Trộm vía con vấn đề ruột có vẻ thế là có tiến triển tích cực, còn ho thì lại ho nhiều hơn, họ nặng tiếng lắm. Chiều tối Chủ nhật hôm qua em vào, thấy con ho bác sĩ bảo với em là mua cho lo thuốc Bé ho cho con uống cho đỡ rát cổ, em đã mua rồi và Thư đang cho con uống thêm cùng với truyền kháng sinh, lay giời con ăn lại được 1,2 hôm rồi con bình phục lại sớm con nhé. Các mẹ tiếp tục tích cực vào chăm con và các mẹ ở xa thì tích cực cầu nguyện cho con nhé
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 08:46 AM
Nhắn tin sơ qua để các mẹ mừng nhé, sáng nay con gái đã được ăn lại rồi, trộm vía bú sữa khỏe lắm, mút chùn chụt ấy, thương ơi là thương (bị nhịn 2 tuần rồi còn gì). Trộm vía con vấn đề ruột có vẻ thế là có tiến triển tích cực, còn ho thì lại ho nhiều hơn, họ nặng tiếng lắm. Chiều tối Chủ nhật hôm qua em vào, thấy con ho bác sĩ bảo với em là mua cho lo thuốc Bé ho cho con uống cho đỡ rát cổ, em đã mua rồi và Thư đang cho con uống thêm cùng với truyền kháng sinh, lay giời con ăn lại được 1,2 hôm rồi con bình phục lại sớm con nhé. Các mẹ tiếp tục tích cực vào chăm con và các mẹ ở xa thì tích cực cầu nguyện cho con nhé

Trộm vía, mong con gái cố gắng con nhé...Yêu con rất nhiều :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
27/10/2008, 08:47 AM
Nhắn tin sơ qua để các mẹ mừng nhé, sáng nay con gái đã được ăn lại rồi, trộm vía bú sữa khỏe lắm, mút chùn chụt ấy, thương ơi là thương (bị nhịn 2 tuần rồi còn gì). Trộm vía con vấn đề ruột có vẻ thế là có tiến triển tích cực, còn ho thì lại ho nhiều hơn, họ nặng tiếng lắm. Chiều tối Chủ nhật hôm qua em vào, thấy con ho bác sĩ bảo với em là mua cho lo thuốc Bé ho cho con uống cho đỡ rát cổ, em đã mua rồi và Thư đang cho con uống thêm cùng với truyền kháng sinh, lay giời con ăn lại được 1,2 hôm rồi con bình phục lại sớm con nhé. Các mẹ tiếp tục tích cực vào chăm con và các mẹ ở xa thì tích cực cầu nguyện cho con nhé
Điều em mong ước đã thành hiện thực rồi đây. Con ơi, mẹ mong con được ăn nhiều hơn nữa. Trộm vía con nghìn lần, mừng quá các mẹ ơi.
CÁc mẹ ơi cho em khất vụ bình sữa, em không nhận nữa đâu. Các mẹ đừng hỏi em tại sao nhé.
@Hân: Con gái ơi, con là cô bé kiên cường, cố gắng nữa con nhé
Ah các mẹ ơi con rất thích xoa đầu và nghe hát ru, các mẹ vào với con thì hát cho con nghe nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 08:53 AM
Chiều qua em lại gặp được bác sĩ Quỳnh là người điều trị trục tiếp cho con lúc bác vào khám, bác Quỳnh nói trộm vía tình hình con tiến triển như vậy là rất tốt, bác ấy cứ bảo là đánh hơi được sớm như vậy và đi được rồi là con sẽ sớm bình phục thôi. Mà đúng là trộm ví con, em ngồi với con một lúc mà thấy con đánh hơi rõ dài, mừng đến rơi nước mắt các mẹ ạ, Chỉ có là con ho quá, ho nặng tiếng, thương con vô cùng, em hỏi bác Quỳnh thì bác bảo là đang rất tích cực điều trị phổi, phải tiêm kháng sinh khá mạnh, mong là con sẽ đáp ứng để tiến triển tốt. Có điều quan trọng nhất là bây giờ phải cố gắng hết sức giữ gìn vệ sinh cho con sạch sẽ, đặc biệt là vết mỏ và chỗ hậu môn để tránh nhiễm trùng. Chiều qua em lên, con vẫn chưa được thay băng, người rất hôi, hỏi ra thì mới biết là bác sĩ chưa thay, nước từ chỗ hậu môn lại chảy thấm vào băng nên lại càng hôi, em phải chạy ngay di nhờ cô y tá thay cho con, cô ấy bảo là vừa đi thay hết loạt chẳng thấy ai gọi nên tưởng là Hân đã thay rồi, Thư thì cũng cứ tưởng là Hân đã thay buổi sáng ca Nga trông, may mà em phát hiện kịp chứ không con mà cứ nằm mãi thế thì viêm nhiễm khổ thân con lắm, các mẹ hết sức lưu ý vấn đề này nhé. Vào với con, nếu các mẹ tự thay được thì chú ý thường xuyên chỗ hậu môn của con để thấy ướt và có phân là thay, bây giờ con được ăn lại nên chẵc sẽ đi nhiều nên càng phải thay thường xuyên, thay thì các mẹ nhớ phải rửa nước muối chỗ hậu môn cho con và lật con sang bên trái để nước rửa không thấm ướt vào chỗ băng vết mổ nhé, bác sĩ hôm qua nhắc em kỹ việc này lắm đấy. Phải giữ sạch thì vết mổ của con mới chóng lành được các mẹ ạ, còn nếu các mẹ không thay được thì để ý và nhắc Nga, Hân làm ngay nhé. Hôm qua em kiểm tra cũng thấy bím con hăm lắm, nhất ở chỗ khe ấy, các mẹ bôi nhiều kem quá nên cứ đóng cục vào, mà lại khôgn rửa thường xuyên cho con được nên không khéo lại thành viêm chỗ đó của con, các mẹ chú ý vệ sinh thì lấy bông rửa nước muối lau nhẹ ngàng cho con chỗ đó nữa nhé, rồi bôi kem thì bôi thoa một lớp mỏng ở bẹn và phía ngoài thôi đừng bôi sâu bên trong nhé. Các mẹ cũng chú ý rủa bình cho con nhé vì sợ các cô ấy quên như đợt vừa rồi vì con khôgn ăn, chỉ thỉnh thoảng thoa nước lên môi nên bình k phải rửa mấy, cứ để mãi thế. Bây giờ uóng sữa rồi thì phải rửa cho con ngay sau khi ăn để giữ vệ sinh cho con.
Còn về Túc, thương con lắm, chiều qua lúc em lên con vẫn sốt li bì, đến đêm thấy Thư gọi điện nói cấp cứu lúc 12h vì sốt cao quá, bị co giật, sáng nay em hỏi thì thây nói con cũng tạm đỡ rồi, nhưng vẫn đang nằm li bì. Khổ thân con quá, cầu Trời Phật cho các con qua được con hiểm nghèo này. Em hơi nhiều lời quá, các mẹ chịu khó tý nhé:Angel:
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 08:53 AM
trộm vía, mừng muốn hụt hơi. Bây giờ phải giữ vệ sinh ăn uống cho con, các mẹ mà vào trông thì tráng cẩn thận bình nano nhé. Bình đó để sữa cũng được lâu hơn đấy ạ. Mọi người đừng pha sữa vào bình thường, không cẩn thận lại viêm ruột thì khổ.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 09:11 AM
Các mẹ vào trông nhớ để ý việc thay băng cho con nhé, cần hỏi rõ người trực ca là Nga hoặc Thư xem con đã thay băng chưa, vì thay băng thì y tá đi thay một loạt, nêu họ quên k tới thì mình phải chủ động gọi họ đến thay, k là họ bỏ qua đấy. nếu chưa được thay thì cần đi gọi y tá đến thay cho con.
________________________________________
meyeuTomTom
27/10/2008, 09:42 AM
Vậy là con đã đỡ hơn rồi. Cám ơn trời đã rủ lòng thương con. Tất cả mọi người đều mong con chóng khỏe. Con hãy cố gắng lên nhé! Mọi người luôn ở bên con.
Sáng thứ 3 em vẫn vào trông con nhé! (Hà 0942.848777)
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 10:07 AM
Điều em mong ước đã thành hiện thực rồi đây. Con ơi, mẹ mong con được ăn nhiều hơn nữa. Trộm vía con nghìn lần, mừng quá các mẹ ơi.
CÁc mẹ ơi cho em khất vụ bình sữa, em không nhận nữa đâu. Các mẹ đừng hỏi em tại sao nhé.
@Hân: Con gái ơi, con là cô bé kiên cường, cố gắng nữa con nhé
Ah các mẹ ơi con rất thích xoa đầu và nghe hát ru, các mẹ vào với con thì hát cho con nghe nhé.

Ui mình hát ru phê lắm nhé..Chắc thâu băng vào gửi ra cho con gái nghe thôi...hiihhi :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 10:07 AM
Ơn trời. Tin tốt lành đầu tuần mới. Mong rằng cả tuần đều nhận được tin tốt lành (trộm vía). Lịch mecunLan xếp em thứ tư đến thứ sáu, nhưng em vẫn vào hết nhé. Mẹ nào bận đột xuất thì cứ đi từ từ nhé.
Vụ hát ru em cũng ok, toàn ru ca dao thôi :)
Các con ơi cố gắng lên nhé :LoveStruc::Kiss::Rose:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
27/10/2008, 10:09 AM
Đọc tin con mà mừng rơi nước mắt. Hàng ngày em vẫn cầu nguyện cho con, cho cả Túc nữa. Mong ông trời thương các con.
Hôm nay em nghỉ việc, nhà ko có mạng mà phải chạy ra quán net để đọc tin con. Sáng nay em đi đăng ký, ngày mai bưu điện mới đến lắp ADSL cho.
________________________________________
chunghieu1920
27/10/2008, 10:38 AM
Ôi, cảm xúc cứ trầm bổng theo tình hình sức khỏe của con!
Các mẹ ơi, vậy con ho thế này có uống được thuốc của bác Tuấn tiên sinh không ah, em nghe nhiều mẹ ca ngợi lắm!
Cầu mong con chóng khỏe!
Ah, em có một lọ thuốc chống hăm rất rất tốt do người nhà gửi bên Pháp về, chỉ bôi 2 lần là khỏi, làm sao gửi cho con bây giờ ah??? Các mẹ giúp em với!
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 11:12 AM
Các mẹ thân mến,
Việc các mẹ thương con, muốn giúp con là điều rất tốt, nhưng một lần nữa em xin các mẹ hãy suy nghĩ cho thấu đáo không thì chị Loan cũng từng nói rồi, tốt không đúng cách sẽ hại con đấy các mẹ ạ.Chuyện đó tý em nói cụ thể sau.
Về Hân thì cơ bản là con có vẻ tỉnh táo hơn, đói nên đưa tay lên mồm chép chép suốt. Sáng lúc em vào em có nói chuyện với Thư thấy bảo bsy bảo cho con ăn được rồi, nhưng vẫn chưa rút dây xông, chắc để theo dõi thêm. Con vẫn đang sốt, có lẽ do viêm phổi. Lúc đó Thư rửa bình pha sữa cho con, em ra xem thế nào, vì em sợ Thư chưa có con nên pha không đúng. Quả đúng như em nghĩ, Thư cứ thế là múc sữa, không đo lường gì cả. Em phải hướng dẫn Thư pha theo chỉ dẫn trên bình, lượng nước, lượng sữa, nóng lạnh thế nào, tỷ lệ bao nhiêu cho chuẩn. Con đang ăn Enfa, nên nếu thay sữa thì mẹ nào mang sữa vào chú ý phải hướng dẫn Thư và chị Nga pha cho chuẩn vì mỗi loại sữa lượng nước và cách pha khác nhau. Chị Nga thì không biết thế nào. Tối nay mẹ nào vào thăm con nhớ hỏi chị Nga và nếu cần thì hướng dẫn chị ý nhé.
Sau đó thì cho con ăn, mút chùn chụt mà không được nhiều, ăn có 10ml thôi, một lúc sau em thấy chảy qua ống xông hết, chắc bsy muốn xem con phản ứng với thức ăn thế nào đã. Sữa thừa em dặn Thư trong 1 tiếng sau có thể cho con ăn lại còn không thì Thư uống, cho con hay ăn chóng lớn.
Bé Túc thì mình đã nói tình hình với chị Loan rồi, sẽ sớm có thông tin kêu gọi bảo trợ cho Túc thôi, mong các mẹ chung tay giúp con với nhé. Con cũng mệt, hôm trước sốt vì bị nhiễm trùng máu, đêm qua co giật cấp cứu tiêm bao nhiêu kháng sinh và truyền máu, sáng nay đã tỉnh táo và hết sốt rồi. Lúc em ở đó, meyeuBinBo có gọi điện thoại hỏi thăm Túc, mẹ nó đang ốm mà vẫn quan tâm đến Hân và Túc lắm, cảm ơn mẹ nó nhiều nhé. Khi nào khoẻ thì lại vào với các con nhé.
Liên quan đến chuyện trông Hân, lúc nãy Thư gọi em ra nói chuyện. Cô bé hỏi em là chị ơi, bác này là các chị thuê ạ? (Bác mà nhà chị Đào đưa vào). Em nói thật em không biết rõ chuyện này thế nào, chị Loan hôm trước cũng hỏi em chị Đào là ai mà em không biết thật. Thư nói là mọi người có hỏi chuyện bác ý, hiện giờ bác ý được trả 100 000/ngay để trông Hân từ sáng đến hết chiều. Thư bảo bác ý chỉ bế con thôi, chứ không làm gì khác được đâu, ví dụ cho con ăn, giặt đồ của con...Thế nên Thư bảo em là nếu các chị thuê thì quá tốn kém, em thế em cũng chả dám nhận tiền của các chị như hiện nay đâu. Theo em hiểu, bác ý trông Hân, Thư vẫn phải qua lại để ý, vậy thì phải làm thế nào đây các mẹ? Theo thiển ý của em, mẹ Đào nên liên lạc với chị Loan, hoặc ai biết số của mẹ Đào thì post lên chắc chị Loan cũng sẽ liên hệ để giải quyết việc này. Vì thứ nhất, hội quán vẫn trả tiền cho Thư và chị Nga trông cả ngày, rồi mẹ Đào lại trả nữa, vừa tốn tiền của mẹ nó, mà lại gây áy náy cho Thư và chị Nga, nếu họ ngại mà không nhận trông con ban ngày, chỉ trông ban đêm thôi thì ban ngày các mẹ lại phải chia nhau vào như hiện nay vừa lãng phí vừa không hiệu quả. Thư nói em chủ yếu bận từ 7 đến 9h sáng, mà giờ ý thì Thư đều nhờ bố mẹ Túc cùng phòng để ý đến Hân rồi, chiều thì chỉ bận từ 1 đến 2h, còn thì cả ngày là trông Hân được. VẬy thì các mẹ có thời gian tranh thủ vào những thời điểm đó đỡ được Thư và chị Nga là tốt nhất rồi. Như hiện nay thì không ổn đâu ạ. Vậy nên mong mẹ Đào liên lạc với bác Loan để sắp xếp. Còn nếu mẹ nó vẫn muốn thuê bác ý thì em nghĩ chị Loan sẽ có cách giải quyết cho hợp lý hơn. Vừa tiết kiệm chi phí lại vừa hiệu quả cho con gái bé bỏng nữa.
Các mẹ cũng biết đấy, việc chăm sóc con không phải ngày một ngày hai, như Túc chẳng hạn, tuy bệnh không chữa được nhưng nằm viện cũng hơn 1 năm nay rồi. Không biết khi nào mới kết thúc. Vậy nên nếu chúng ta chia sẻ nguồn lực và nhân lực hợp lý thì mới giúp các con được lâu dài chứ ạ. Em mong các mẹ hiểu ý em muốn nói và không trách em là lắm chuyện ạ. Tạm thế đã ạ, em xin tạm dừng để đi ăn sáng cái rồi em lại vào ạ. :)
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 11:26 AM
Các mẹ ơi, em có ý kiến nhỏ nhỏ: Mình làm một quyển sổ nhỏ nhỏ như quyển lịch trực ấy, mẹ nào vào thăm note lại những vấn đề cần chú ý để mẹ sau vào còn biết được không ạ?
________________________________________
ALnML
27/10/2008, 11:29 AM
Cảm ơn thông tin của Mít Nem .
Nếu ai biết mẹ Đào thì xin hãy nói Đào liên lạc với mình ngay.
Các mẹ thử nghĩ xem một điều đơn giản thế này : một giường bệnh be bé, một phòng bệnh nhiều bệnh nhân...mà một Nga Thư + một bác trông + một mẹ WTT....Thế thở hết cả không khí của con và các bé bệnh nhân nhi .
Một em bé mà đến 3 lượt ng trông vậy quá là ko hợp lý và lãng phí vô cùng, gây ảnh hưởng tâm lý ko tốt cho những ng xung quanh...và ko thật cần thiết. Mình nói đây chưa phải là vấn đề tiền bạc đâu nhé.

Còn nếu mẹ Đào muốn như thế hoặc cac smẹ thích thế thì HQ xin rút lui.
Tạm thế đã vì mình phải đi rồi
________________________________________
N&M
27/10/2008, 11:33 AM
Thế hóa ra vẫn có "bác nào" trông Hân nữa a? Vậy thì không ổn rồi, vì mình thấy chồng chéo quá, mặc dù có bác ấy thì đúng là Hân sẽ được để ý nhiều hơn. Mình nghĩ các mẹ có làm gì cũng nên thông qua HQ một chút cho nó thống nhất. Tất cả cũng vì con thôi. Mà có bác ấy ở đấy rồi thì chiều mình có cần vào nữa không? Vào nhiều, đông người e ảnh hưởng đến con và các bé khác nữa.
________________________________________
mebebong_07
27/10/2008, 11:40 AM
Vậy là mừng quá rồi, mong con mau chóng khỏe. Yêu con nhiều lắm con gái bé bỏng của các mẹ:):Smiling:
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 11:43 AM
Mình nghĩ các mẹ đều rất nhiệt tình và yêu quý con..Tuy vậy nhiều lần mình cũng đã nói rồi, mong các mẹ cố gắng sắp xếp cho hợp lý và có tổ chức, kẻo sự nhiệt tình quá lại vô tình làm hại cho con gái bé bỏng...:LoveStruc::LoveStruc:..Cũng giống như việc hết người này đến người khác gọi cho người trông bé..Mình người ngoài còn phát mệt nữa là...Dù rằng mình cũng mong tin của con gái từng giây từng phút....:LoveStruc::LoveStruc:

Các mẹ ơi, chúng mình cùng cố gắng vì con gái nhé...Yêu các mẹ lắm..:LoveStruc:

Hân ơi, yêu con nhiều nhiều thật nhiều..Con cố gắng lên nhé..Trộm vía con gái giỏi lắm cơ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
mebebong_07
27/10/2008, 11:44 AM
Các mẹ ơi, em có ý kiến nhỏ nhỏ: Mình làm một quyển sổ nhỏ nhỏ như quyển lịch trực ấy, mẹ nào vào thăm note lại những vấn đề cần chú ý để mẹ sau vào còn biết được không ạ?
Mình thấy ý kiến của Mẹ Sóng rất hay. Mình cũng nghĩ sau khi vào với con các mẹ nên ghi lại 1 số thông tin để các mẹ vào sau còn biết. Ví dụ như đã cho con ăn, thay bỉm, vệ sinh... cho con chưa?
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 11:48 AM
Chi dung vao chi a, em quen mat khong noi voi chi luc nay luon, vi Thu van o day het ngay hom nay ma chi, toi chi Nga moi trong thay Thu. Ma em noi that nha, luc nay Han ngu thi bac cung ngu cung Han, trong the thi em noi that cung khong on dau a, vi con con yeu ma.
Thế hóa ra vẫn có "bác nào" trông Hân nữa a? Vậy thì không ổn rồi, vì mình thấy chồng chéo quá, mặc dù có bác ấy thì đúng là Hân sẽ được để ý nhiều hơn. Mình nghĩ các mẹ có làm gì cũng nên thông qua HQ một chút cho nó thống nhất. Tất cả cũng vì con thôi. Mà có bác ấy ở đấy rồi thì chiều mình có cần vào nữa không? Vào nhiều, đông người e ảnh hưởng đến con và các bé khác nữa.
________________________________________
mechitbeo
27/10/2008, 11:55 AM
mẹ Mít và Nem ơi, thế bây giờ ai đang sắc thuốc cho các con đấy ạ? nếu chưa có ai sắc thì để em nhận. Nhà em ở Lý Thường Kiệt, chắc buổi sáng tranh thủ cho thuốc vào ấm rồi trưa chạy ù lên mang cho các con thôi.
Số điện thoại của em: 0953.688.699
(hic, mình gọi ời ời từ hôm trước để nhận việc mà chẳng ai để ý gì cả).
________________________________________
N&M
27/10/2008, 11:57 AM
Chi dung vao chi a, em quen mat khong noi voi chi luc nay luon, vi Thu van o day het ngay hom nay ma chi, toi chi Nga moi trong thay Thu. Ma em noi that nha, luc nay Han ngu thi bac cung ngu cung Han, trong the thi em noi that cung khong on dau a, vi con con yeu ma.

:Surprise:, lạ nhỉ sao bác ấy ngủ trên giường à? Mình ngồi cạnh con mà nói thật mình chẳng dám đọc cả báo nữa kìa. Thế thôi, chiều mình không vào nữa vậy, sốt ruột lắm mà chẳng dám vào, lấy thông tin qua các mẹ vậy. Mít & Nem bao giờ cần sắc thuốc thì nhắn chị nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 11:58 AM
Các mẹ ơi, bác ALnMN ơi, mọi người cứ bình tĩnh nhé, tất cả mọi việc đều giải quyết được ổn thỏa cả, em biết việc của chị Đào vì em đã trao đổi trực tiếp với chị Đào v/v này của cháu. Chị Đào không có ý kiến gì đâu, chị ấy là một người cũng cảm thương trước số phận éo le của cháu và muôn giúp cháu. Vì hôm thứ 6 chị ấy vào gặp Nga, thấy Nga kêu ca về việc trông be mệt mỏi, nói cả Thư cũng mệt quá không trông được nữa, thế nên lo quá mới nghĩ cách tìm người để hỗ trợ họ thôi chứ không phải là thay thế gì cả. Các mẹ ạ, không biết khi các mẹ vào thế nào chứ thực sự rất nhiều lần em vào, cả Ms Đào cũng vậy, đều chứng kiến các cô tạp vụ kêu mệt mỏi vì phải thức đem hôm chăm con, rồi họ bảo là họ còn có công việc của họ nữa nen nếu cứ kéo dài mãi như thế thì họ cũng đành chịu mà trả lại chứ không dám làm. Nghe vậy nên thực sự là các mẹ, các mẹ cũng lo đúng không ạ. Chị Đào có ý tốt muốn hỗ trợ các cô ấy để các cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi thôi. Nhưng đến bây giờ tình hình con cũng đã ổn thỏa hơn, chiều nay chị ấy sẽ nói bác ấy không phải vào trông cháu nữa. Mọi việc vẫn bình thường thôi ạ, các mẹ đừng lo nữa nhé.
@Bác Loan ơi, hôm nay máy bác thế nào mà gọi mãi không được thế ạ? Có việc gấp em muốn trao đổi với chị, làm thế nào để liên lạc được với chị a?
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 12:00 PM
Vua roi em thay chi Loan bao phai di ra ngoai co viec, co khi de dien thoai trong cop xe, me no nhan tin cho chi y la tot nhat roi bac y se goi lai ma. Thuc ra khong phai em lo lang linh tinh dau, chinh em hom truoc cung nghe chi Nga keu ca ma, nhung em nghi nguoi keu ca chu yeu la chi Nga chu khong phai Thu dau, ma Thu bao em van sap xep duoc ma. Nen em nghi lam gi thi lam, minh nen co su thong nhat voi HQ, tranh chong cheo vua ton kem vua lang phi de danh lo duoc cho con lau dai hon a. Em lam dieu qua, em xin het a.
Các mẹ ơi, bác ALnMN ơi, mọi người cứ bình tĩnh nhé, tất cả mọi việc đều giải quyết được ổn thỏa cả, em biết việc của chị Đào vì em đã trao đổi trực tiếp với chị Đào v/v này của cháu. Chị Đào không có ý kiến gì đâu, chị ấy là một người cũng cảm thương trước số phận éo le của cháu và muôn giúp cháu. Vì hôm thứ 6 chị ấy vào gặp Nga, thấy Nga kêu ca về việc trông be mệt mỏi, nói cả Thư cũng mệt quá không trông được nữa, thế nên lo quá mới nghĩ cách tìm người để hỗ trợ họ thôi chứ không phải là thay thế gì cả. Các mẹ ạ, không biết khi các mẹ vào thế nào chứ thực sự rất nhiều lần em vào, cả Ms Đào cũng vậy, đều chứng kiến các cô tạp vụ kêu mệt mỏi vì phải thức đem hôm chăm con, rồi họ bảo là họ còn có công việc của họ nữa nen nếu cứ kéo dài mãi như thế thì họ cũng đành chịu mà trả lại chứ không dám làm. Nghe vậy nên thực sự là các mẹ, các mẹ cũng lo đúng không ạ. Chị Đào có ý tốt muốn hỗ trợ các cô ấy để các cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi thôi. Nhưng đến bây giờ tình hình con cũng đã ổn thỏa hơn, chiều nay chị ấy sẽ nói bác ấy không phải vào trông cháu nữa. Mọi việc vẫn bình thường thôi ạ, các mẹ đừng lo nữa nhé.
@Bác Loan ơi, hôm nay máy bác thế nào mà gọi mãi không được thế ạ? Có việc gấp em muốn trao đổi với chị, làm thế nào để liên lạc được với chị a?
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 12:05 PM
Đúng là có nhiều chuyện tế nhị lắm nên mong các mẹ cùng bắt tay nhau giải thích rõ ràng và cùng hợp tác các mẹ nhé..Tất cả vì con gái bé bỏng đáng yêu của chúng ta :LoveStruc::LoveStruc:
Còn chuyện bác gì đó ngủ khi bé ngủ mình nghĩ cũng không sao đâu bạn à, mệt quá thì cũng phải chợp mắt chứ chẳng lẽ chong mắt suốt...ihihih...Miễn sao khi có việc vẫn đảm bào cho bé là OK rồi :Rose:
@Mít và Nem: Có cách nào gõ dấu được không nhà ấy ơi???
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 12:06 PM
Em quen mat mot viec rat rat quan trong nua a, lu qua di mat. Sang nay em vao hoi tre, het gio vao tham, may gap bo Tuc o cong vien, bo Tuc dan em vao bang cong khac. Me nao vao ma cha may khong dung gio ma phai vao ca trong Han thi cu nhan Thu bao bo Tuc xuong don cho Thu do met nhe.
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 12:07 PM
Chi oi, mangWTT van loi ma chi, em danh dau luc duoc luc mat the nay day, em cha muon the dau, may em van de tieng Viet unicode ma chi ma van the day, chan lam co.
A ve chuyen bac y ngu thi em noi that, luc met thi ok, nhung chau vua an xong thi nen theo doi xem non tro the nao, tre con an xong de bi non tro ma chi, the thoi, em khong che gi bac y dau, chi la chong cheo qua that la lang phi, me Hieu Viet anh bao la tien co quan chi Dao dong gop gui HQ roi me trich ra 200 tra bac y thi suy cho cung van la tien HQ tra phai khong a, va van la bi ton kem a du la ai chi tra khong phai hoi quan. Tien do de lo cho Han lau dai co phai la tot hon khong. Trong khi neu co hai nguoi trong con roi, va cac me ho tro, vua do ton kem lai hieu qua hon a, vi cac me ai cung thuong con het. Em mong cac me hieu ro van de, khong phai la em thich boi moc dau a. Em vo cung khach quan day a.
Đúng là có nhiều chuyện tế nhị lắm nên mong các mẹ cùng bắt tay nhau giải thích rõ ràng và cùng hợp tác các mẹ nhé..Tất cả vì con gái bé bỏng đáng yêu của chúng ta :LoveStruc::LoveStruc:
Còn chuyện bác gì đó ngủ khi bé ngủ mình nghĩ cũng không sao đâu bạn à, mệt quá thì cũng phải chợp mắt chứ chẳng lẽ chong mắt suốt...ihihih...Miễn sao khi có việc vẫn đảm bào cho bé là OK rồi :Rose:
@Mít và Nem: Có cách nào gõ dấu được không nhà ấy ơi???
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 12:09 PM
Chị Loan ơi, chị Đào có quyên góp được ở Công ty chị ấy 1500K cho bé Hân, chị ấy sẽ chuyển khoản ngay vào Quỹ của HQ để lo cho con. Thực ra việc chị Đào thuê người có ý tốt nhưng vì chưa thống nhất được với HQ nên mọi người chưa hiểu được vấn đề thôi ạ. Việc này cũng có lỗi của em vì em chưa nói rõ được cho bác Loan và các mẹ biết trước để thống nhất (vì Ms Đào không biết chị Loan và hoạt động của HQ đang hỗ trợ cho con ntn nên muốn nhờ em nói chuyện với chị Loan v/v đóng quỹ và tìm người hỗ trợ hai cô tạp vụ trông con). Em xin thanh thật nhận phần lỗi của mình là đã chậm không liên lạc được với các bác đầu cầu. Mong các bác tha lỗi nhé. Chị Đào chiều nay sẽ nói bác kia về, chị ấy sẽ gửi lại bác 200K tiền trông 2 buổi và sẽ chuyển khoản vào TK của HQ 1300K để hỗ trợ cho Hân.
Thực ra hôm qua Chủ Nhật bác ấy vào cũng hỗ trợ được cho Thư lắm đáy các mẹ ạ, chiều qua con hơi quấy do sốt và mệt, bác ấy đã ôm và ru con nên con ngủ được lâu, đỡ quấy hơn, Thư cũng yên tâm đi làm việc và nghỉ ngoi được 1 chút. Việc này thực chất là như vậy, các mẹ hiểu và thông cảm nhá, tất cả đều bắt nguồn từ lòng thương và lo lắng cho con cũng như các mẹ ạ. Mong các mẹ đừng lo lắng gì nữa nhá.
@Bác Loan ơi, làm thế nào để liên hệ được với bác ạ?
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 12:13 PM
Chị Loan ơi, chị Đào có quyên góp được ở Công ty chị ấy 1500K cho bé Hân, chị ấy sẽ chuyển khoản ngay vào Quỹ của HQ để lo cho con. Thực ra việc chị Đào thuê người có ý tốt nhưng vì chưa thống nhất được với HQ nên mọi người chưa hiểu được vấn đề thôi ạ. Việc này cũng có lỗi của em vì em chưa nói rõ được cho bác Loan và các mẹ biết trước để thống nhất (vì Ms Đào không biết chị Loan và hoạt động của HQ đang hỗ trợ cho con ntn nên muốn nhờ em nói chuyện với chị Loan v/v đóng quỹ và tìm người hỗ trợ hai cô tạp vụ trông con). Em xin thanh thật nhận phần lỗi của mình là đã chậm không liên lạc được với các bác đầu cầu. Mong các bác tha lỗi nhé. Chị Đào chiều nay sẽ nói bác kia về, chị ấy sẽ gửi lại bác 200K tiền trông 2 buổi và sẽ chuyển khoản vào TK của HQ 1300K để hỗ trợ cho Hân.
Thực ra hôm qua Chủ Nhật bác ấy vào cũng hỗ trợ được cho Thư lắm đáy các mẹ ạ, chiều qua con hơi quấy do sốt và mệt, bác ấy đã ôm và ru con nên con ngủ được lâu, đỡ quấy hơn, Thư cũng yên tâm đi làm việc và nghỉ ngoi được 1 chút. Việc này thực chất là như vậy, các mẹ hiểu và thông cảm nhá, tất cả đều bắt nguồn từ lòng thương và lo lắng cho con cũng như các mẹ ạ. Mong các mẹ đừng lo lắng gì nữa nhá.
@Bác Loan ơi, làm thế nào để liên hệ được với bác ạ?

Không sao đâu em ơi..Quan trọng là liên hệ với HQ để mình sắp xếp cho hợp lý thôi..Mình cảm ơn sự nhiệt tình và đồng lòng của các mẹ lắm :LoveStruc::LoveStruc:
@Mít Nem: Em load thử Firefox về xem được không???
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 12:28 PM
Bác ơi, em chỉ dùng Firefox thôi đấy, giờ lại đánh được rồi đây này, chán lắm. :Sad:

Hay mỗi lần đánh em đánh bên Word rùi cọp sang xem thế nào..Cứ nhiều bài dài mà đọc không dấu thì khóc đấy :p
@Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh:Đừng áy náy nhé..:LoveStruc:...Cứ réo liên tục bác Loan rồi nhắn tin bom , thể nào cũng có hồi âm...hehehe
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 01:45 PM
Mình thấy ý kiến của Mẹ Sóng rất hay. Mình cũng nghĩ sau khi vào với con các mẹ nên ghi lại 1 số thông tin để các mẹ vào sau còn biết. Ví dụ như đã cho con ăn, thay bỉm, vệ sinh... cho con chưa?
Vậy nhé, để trưa mai em mang vào. Đúng là vào trưa nay càng thấy cần quyển sổ. Em thấy các mẹ víêt vào tờ giấy lỡ bay mất thì các mẹ vào sau chẳng biết gì :)
Trộm vía hai ngày không gặp trông con khác quá, xinh quá thôi. Lúc em đến mecunLan đang cho con ăn, cái miệng xinh xinh đòi mút liên tục, mẹ cứ bỏ bình ra là lại nhệch mồm định khóc. Yêu quá thôi, ăn tham lắm con gái ạ, ăn từ từ không lại chớ ra hết con ơi. Măm xong là ngủ, nhưng con vẫn ho quá. Hôm nay em đã được nghe con "piúuuuuuuuuuuuuuuuuu" một cái rồi nhá. Khối mẹ mong nhưng chưa được nghe đâu đấy :Battin ey:
Nói chung sau buổi trưa hôm nay, mecunLan, mẹ Dissapp, mẹ Sóng phải đi học lớp sơ cứu khẩn trương. Ba mẹ lóng ngóng mãi mới thay rửa được chỗ hậu môn giả cho con, đấy là còn phải nhờ một chị sang chơi cho bcs vào cái vòng hộ rồi đấy :Sad: Thay lâu nên vừa rửa sạch sẽ xong, chưa kịp bôi thuốc, cho băng gạc vào thì con lại ị tiếp. Khổ, tại cứ sợ con bị đau. Mãi rồi cũng xong. Em và mecunLan đều cùng chung thắc mắc là chỗ cuống hậu môn giả của con sao sần sùi và nhiều chỉ thế, khác với lúc trước khi mổ. Bọn em không hỏi được ai nên các mẹ có ai biết thì trả lời luôn nhé.
Lúc em vào gặp chị Thu, chị nói sơ qua tình hình rồi bảo hình như nhà Túc đang về hay sao ý. Vào đến nơi thấy rõ là đông người, rồi Hà đang gói ghém đồ đạc, cứ tưởng về thật, không dám hỏi. Mãi sau áy náy quá vì vụ chưa kịp rửa ảnh cho Túc mới mon men ra hỏi bố Túc. Hoá ra là chuyển bớt đồ về thôi ạ, còn đông là các bà lên thăm cháu. Em thở phào. Chiều phải nhớ đi rửa ảnh thôi. Sao sinh xong hay quên thế không biết :Sad:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Mít và Nem
27/10/2008, 02:01 PM
Cac me a,
Dung la viec cham con khong don gian, nhung de can than lan sau cac me hoac bao Thu, hoac bao chi Thu lam mot lan cho cac me xem, se thay don gian hon day a.
Em Song oi, cu mang so vao nhe, cung co ich day, de biet ro gio an cua con, tranh lan lon, thuc ra nguoi cham be chinh van se de y chuyen do roi, nhung ma co gi ghi vao day van tien.
@cac me co the vao cham Han: Nhu me Hieu va Viet da noi, bac ma chi Dao da thue se lam not chieu nay roi nghi thoi, nen tu mai moi nguoi lai theo lich ma vao do dan nguoi cham be chinh nhe.
Mong con gai an tot, i tot va chong khoe tro lai. Sang quen mat, em thay bo Tuc cung ke chuyen Han toi qua danh ram to lam, con treu co Thu la danh ram nua day. Trom via the la ruot sau mo thong hoi roi, chi mong con an vao khong bi truong bung va viem ruot nua, khong thi kho lam, biet bao gio moi lai nguoi duoc day.
Vậy nhé, để trưa mai em mang vào. Đúng là vào trưa nay càng thấy cần quyển sổ. Em thấy các mẹ víêt vào tờ giấy lỡ bay mất thì các mẹ vào sau chẳng biết gì :)
Trộm vía hai ngày không gặp trông con khác quá, xinh quá thôi. Lúc em đến mecunLan đang cho con ăn, cái miệng xinh xinh đòi mút liên tục, mẹ cứ bỏ bình ra là lại nhệch mồm định khóc. Yêu quá thôi, ăn tham lắm con gái ạ, ăn từ từ không lại chớ ra hết con ơi. Măm xong là ngủ, nhưng con vẫn ho quá. Hôm nay em đã được nghe con "piúuuuuuuuuuuuuuuuuu" một cái rồi nhá. Khối mẹ mong nhưng chưa được nghe đâu đấy :Battin ey:
Nói chung sau buổi trưa hôm nay, mecunLan, mẹ Dissapp, mẹ Sóng phải đi học lớp sơ cứu khẩn trương. Ba mẹ lóng ngóng mãi mới thay rửa được chỗ hậu môn giả cho con, đấy là còn phải nhờ một chị sang chơi cho bcs vào cái vòng hộ rồi đấy :Sad: Thay lâu nên vừa rửa sạch sẽ xong, chưa kịp bôi thuốc, cho băng gạc vào thì con lại ị tiếp. Khổ, tại cứ sợ con bị đau. Mãi rồi cũng xong. Em và mecunLan đều cùng chung thắc mắc là chỗ cuống hậu môn giả của con sao sần sùi và nhiều chỉ thế, khác với lúc trước khi mổ. Bọn em không hỏi được ai nên các mẹ có ai biết thì trả lời luôn nhé.
Lúc em vào gặp chị Thu, chị nói sơ qua tình hình rồi bảo hình như nhà Túc đang về hay sao ý. Vào đến nơi thấy rõ là đông người, rồi Hà đang gói ghém đồ đạc, cứ tưởng về thật, không dám hỏi. Mãi sau áy náy quá vì vụ chưa kịp rửa ảnh cho Túc mới mon men ra hỏi bố Túc. Hoá ra là chuyển bớt đồ về thôi ạ, còn đông là các bà lên thăm cháu. Em thở phào. Chiều phải nhớ đi rửa ảnh thôi. Sao sinh xong hay quên thế không biết :Sad:
________________________________________
Bianka
27/10/2008, 02:32 PM
Kỳ cạch gõ rồi mất tiêu đâu rồi??? :((

@chị Loan và các mẹ ở HQ: Đào làm cùng phòng với em ạ! Nghe em kể lại trường hợp của Bé Hân nên Đào tình nguyện vào chăm bé trong week-end. Việc Đào đưa bác giúp việc vào trông đỡ là để giảm tải bớt cho hai chị Nga, Thư thôi chứ không hề có ý thay thế HQ (bọn em chỉ là một nhóm nhỏ, muốn nhờ qua HQ để giúp hai bé Hân Túc thôi mà)

1500K bọn em quyên góp được, trả cho bà trông 200k/2 ngày, còn 1300K em sẽ CK trong ngày hôm nay. Hix, ngu thế, em chả biết CK bao giờ vì toàn bảo người khác làm.

Kế hoạch giúp Túc thế nào thì các mẹ thông báo nhé! Túc bằng tháng tuổi Jin nhà mình nên xót xa con lắm.
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 02:34 PM
Các mẹ ơi, em vừa về rồi đây, vẫn còn mẹ Dissapp ở đó. Hình như chiều nay mẹ N&M vào ạ? :) Em đã ghi 1 tờ giấy ghi chú rất to, để trong túi đồ của con, các mẹ vào nhớ đọc nhé. Xin lưu ý, con ăn được là mừng nhưng 1 ngày chỉ cho con ăn 3 lần thôi, mỗi lần không được quá 30ml đâu. Con tham ăn lắm, sẽ đòi mút và khóc đấy, nhưng cũng không được cho ăn nhiều đâu ạ, không lại hỏng hết.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
27/10/2008, 02:35 PM
Các mẹ ơi em cảm ơn mỏi tay quá :D. Tối nay em vào, nếu được cho con ăn thì tốt nhỉ :D. CÁc mẹ cho con ăn rồi và ăn vào lúc mấy giờ thì ghi lại cho em với nhé. Chứ ko lúc đó con khóc là em pha sữa đấy.
Còn việc bé Túc thế nào ạ các mẹ, HQ có đồng ý giúp ko ạ. Thôi tối nay em vào giúp con 1 chút trước vậy.
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 02:40 PM
Các mẹ ơi, em vừa về rồi đây, vẫn còn mẹ Dissapp ở đó. Hình như chiều nay mẹ N&M vào ạ? :) Em đã ghi 1 tờ giấy ghi chú rất to, để trong túi đồ của con, các mẹ vào nhớ đọc nhé. Xin lưu ý, con ăn được là mừng nhưng 1 ngày chỉ cho con ăn 3 lần thôi, mỗi lần không được quá 30ml đâu. Con tham ăn lắm, sẽ đòi mút và khóc đấy, nhưng cũng không được cho ăn nhiều đâu ạ, không lại hỏng hết.

Các mẹ ơi, lưu ý nhé :LoveStruc::LoveStruc:..Bs dặn thế hả MecuLan ?

@Bianka ơi, không sao đâu, mọi người đều có ý cho việc giúp con gái được sắp xếp chặt chẽ ý mừ..Giải thích cho Mẹ Đào hiểu nhé, nếu hiểu nhau thì sẽ không buồn và trách cứ các mẹ khác cũng như HQ đâu :LoveStruc:...

Chúng mình đều vì bé Hân, con gái của chúng mình nhé :LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 02:40 PM
Khi thay hậu môn giả cho con, 3 mẹ bọn em mới thống nhất rằng, nếu dùng gạc cắt lỗ thì sơ vải ra dính vào vết khâu của con; thấm nước không tốt nên sẽ thấm lan sang gạc chỗ vết mổ của con. Vì vậy, sau khi có hỏi kinh nghiệm của mẹ Hà nhà cu Túc, chúng em đều thống nhất rằng từ sau sẽ dùng băng vệ sinh đặt vào chỗ hậu môn giả. :) Cách thức làm như sau: BVS cắt làm đôi, không xé giấy đằng sau nhé. 1/2 miếng đó cắt lỗ tròn to hơn chỗ hậu môn giả của con để có thể cho qua hậu môn giả. ;) khi thay hậu môn giả, vệ sinh sạch sẽ, bôi Cloruaxit H xong, để 1/2 miếng BVS đó vào (mặt có giấy sát bụng, mặt thấm hút ở trên) ;) Cho BCS đã lồng vào vòng bụng úp vào chỗ hậu môn giả. ;) Băng dính vòng bụng lại. vậy là xong
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 02:41 PM
Các mẹ à, chỗ cuống hậu môn của con sần sùi là vì khi mổ, bác sĩ nhân tiện nong rộng chỗ thắt cuống hậu môn của con để con có thể đi ngoài dễ dàng hơn và phù hợp với độ phát triển của cơ thể con. Đáng ra nếu không mổ thì con cũng sẽ cần được làm thủ thuật nong chỗ hậu môn ra để khỏi bị tắc ruột đấy mà. Bây giờ chỗ đó vừa được nong ra, lại thêm vết mổ nên con rất đau đấy, các mẹ có vệ sinh thì làm nhẹ nhàng thôi nhé, mà nhất là phải cẩn thận đặt con nằm quay sang trái, để vết mổ ở bên trên, khi dội nước muối rửa hậu môn thì nước rửa không rơi xuôgns thấm vào vết mổ, chứ làm ngược lại là nhiễm trùng con đấy. Bác sĩ dặn em hết sức cẩn thận cái này đấy các mẹ ạ. Còn nếu các mẹ cảm thấy lóng ngóng quá thì có thể nhờ mẹ Túc hoặc gọi cô Thu, Thư hoặc Nga làm cho. Trộm vía con thế là có tiến triển rồi, lạy Trời Phật. lạy Bồ Tát phù hộ độ trì cho con gái bé bỏng kiên cường của chúng con nhanh chóng bình phục, cả cháu Túc nữa ạ.
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 02:46 PM
Các mẹ à, chỗ cuống hậu môn của con sần sùi là vì khi mổ, bác sĩ nhân tiện nong rộng chỗ thắt cuống hậu môn của con để con có thể đi ngoài dễ dàng hơn và phù hợp với độ phát triển của cơ thể con. Đáng ra nếu không mổ thì con cũng sẽ cần được làm thủ thuật nong chỗ hậu môn ra để khỏi bị tắc ruột đấy mà. Bây giờ chỗ đó vừa được nong ra, lại thêm vết mổ nên con rất đau đấy, các mẹ có vệ sinh thì làm nhẹ nhàng thôi nhé, mà nhất là phải cẩn thận đặt con nằm quay sang trái, để vết mổ ở bên trên, khi dội nước muối rửa hậu môn thì nước rửa không rơi xuôgns thấm vào vết mổ, chứ làm ngược lại là nhiễm trùng con đấy. Bác sĩ dặn em hết sức cẩn thận cái này đấy các mẹ ạ. Còn nếu các mẹ cảm thấy lóng ngóng quá thì có thể nhờ mẹ Túc hoặc gọi cô Thu, Thư hoặc Nga làm cho. Trộm vía con thế là có tiến triển rồi, lạy Trời Phật. lạy Bồ Tát phù hộ độ trì cho con gái bé bỏng kiên cường của chúng con nhanh chóng bình phục, cả cháu Túc nữa ạ.

:Crying::Crying: Mình xúc động quá các mẹ ơi...Cầu trời phật phù hộ cho con gái bé bỏng của chúng con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Cầu trời phù hộ cho bé Túc nữa..Can đảm lên con trai nhé...:LoveStruc:
Các mẹ ơi, mình nhớ hôm trước còn có bé nào 2 th bị viêm phổi đấy, thông tin thế nào rồi...

Ước gì mình là bà mẹ Nữ oa có thể giang rộng tay ôm các con vào lòng :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 02:46 PM
Bé đang thừa nhiều đồ. Mẹ nào gần viện mang về bớt giúp. Bé đang thiếu:;) Băng vệ sinh. các mẹ mua loại thấm hút tốt bằng cotton nhé, như là Laurier ấy. loại Kotex thì cứng hơn, nhưng sài tạm cũng được;) Dung dịch Betadin để vệ sinh vết mổ cần 1 lọ. Hôm nay em và chị Dissapp đã phải mượn lọ dung dịch của mẹ Túc để dùng. mẹ nào vào mua hẳn lọ to ấy, rẻ dùng được nhiều hơn;) có thể cần 1 cái kéo nhỏ, sắc để cắt BVS.
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 02:48 PM
À, khi con gái khóc đói đòi ăn, các mẹ hát ru và chơi cho con quên đói nhé..Con khóc nhiều không tốt đâu..Mình biết các mẹ biết hết rồi nhưng vẫn nhắc tí...hiihih :LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 02:49 PM
Các mẹ à, chỗ cuống hậu môn của con sần sùi là vì khi mổ, bác sĩ nhân tiện nong rộng chỗ thắt cuống hậu môn của con để con có thể đi ngoài dễ dàng hơn và phù hợp với độ phát triển của cơ thể con. Đáng ra nếu không mổ thì con cũng sẽ cần được làm thủ thuật nong chỗ hậu môn ra để khỏi bị tắc ruột đấy mà. Bây giờ chỗ đó vừa được nong ra, lại thêm vết mổ nên con rất đau đấy, các mẹ có vệ sinh thì làm nhẹ nhàng thôi nhé, mà nhất là phải cẩn thận đặt con nằm quay sang trái, để vết mổ ở bên trên, khi dội nước muối rửa hậu môn thì nước rửa không rơi xuôgns thấm vào vết mổ, chứ làm ngược lại là nhiễm trùng con đấy. Bác sĩ dặn em hết sức cẩn thận cái này đấy các mẹ ạ. Còn nếu các mẹ cảm thấy lóng ngóng quá thì có thể nhờ mẹ Túc hoặc gọi cô Thu, Thư hoặc Nga làm cho. Trộm vía con thế là có tiến triển rồi, lạy Trời Phật. lạy Bồ Tát phù hộ độ trì cho con gái bé bỏng kiên cường của chúng con nhanh chóng bình phục, cả cháu Túc nữa ạ.

Àh, đúng như mẹ Hiếu Việt Anh dặn, các mẹ nhớ để bé nằm nghiêng, vết mổ ở phía trên cao hơn. dội dung dịch muối Natri Clorua vào chỗ hậu môn giả. À, xin lưu ý khi đó phải có lót bỉm ở dưới nhé, không là dội nước ra giường con đấy ạ
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 02:51 PM
mẹ Cún lan ơi, băng vệ sinh có lẽ nên để lúc con lành lại hãy dùng thì hơn vì sợ băng vệ sinh nó có cái cạnh cứng, con ngọ nguậy liên tục mà dộng vào chỗ vết chỉ khâu thì lại đau lắm. Hôm trước em đã biết mẹ Túc làm cách này rồi nhưng sau khi trao đổi cả với Thư nữa, thì thấy dùng băng vệ sinh lúc này hơi cứng, mà vết của con vẫn mưng vì mới phậu thuật xong nên sợ con đau. Và nữa, các mẹ đừng lạm dụng băng dính quá, da con đang rất mỏng, dán băng dính mỗi lần bóc ra thay con đau khóc lăm đấy ạ, và em thấy là trên mặt con mấy hôm phải dán gắn ống xông và các loại ống khác đã bị di ứng nhiều, lại cứ bị bóc ra bóc vào trây hết cả da ra, đau con lắm đấy. Theo em nên bảo Thư hoặc Nga sang A6 mua cái vòng chuyên dùng cho hậu môn giả, loại rộng hơn cái cũ dùng rất vừa mà không làm con đau, lại không bị tuột, không phải em lắm điều đâu mà thực sự là mấy chị em đã để ý nghiên cứu rất nghiêm túc cách bọc hậu môn giả cho con nên rút ra như thế đấy. Các mẹ tham khảo kỹ xem nhé.
________________________________________
ALnML
27/10/2008, 02:57 PM
Sáng nay Mit và Nem cũng thay mặt Hội quán gửi tới gia đình bé Túc 500K.
Sẽ giúp đỡ bé Túc theo từng tuần một và chuyển sang topic chung với Bé Linh con của Thu
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=123421
________________________________________
meyeuTomTom
27/10/2008, 03:08 PM
Em xin lỗi mọi người nhé! Em đã nhận là sáng mai em vào trông con. Nhưng mẹ chồng em vừa gọi sáng mai mẹ em lên đưa mẹ em vào viện khám (bà bị đau dạ dày). Nên em sẽ đổi sang trông sáng ngày kia (thứ 4) từ 8h30 đến 11h30 có được không ạ. Mẹ N&M cố gắng đổi giúp em nhé!
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:10 PM
Còn về vết mổ, bình thường y tá chỉ thay 1 ngày 2 lần. Nhưng mà vết mổ con đang hơi có mủ nhé, nếu mẹ nào vào mà thay được thì ngày 3 lần cũng tốt đấy. trưa nay em và mẹ Dissapp đã thay gạc cho con vì bị rỉ phân ngấm vào gạc cũ. Các bước làm như sau ạ:;) Bóc băng ungo khỏi da con, lật gạc cũ hở vết mổ ra. Lưu ý vì da con rất non, khi bóc băng ungo thì vừa bóc vừa giữ vùng da con gần đó, hơn ấn xuống để con không bị kéo da, giảm đau. Em thì em bóc thật nhanh.;) Dùng bông thấm Natri clorua thấm dọc vết mổ, lau xung quanh, chủ yếu là lau sạch mủ. Nhưng lau bằng cách thấm thẳng, đừng miết vết mổ nhé;) Dùng dung dịch Betadin đổ vào miếng bông, xoa xung quanh và dọc vết mổ để sát trùng. ;) Lấy gạc tiệt trùng, khoảng 3 đến 4 miếng mỏng chồng lên nhau, không cần chèn bông nhé, để lên dọc vết mổ;) Dùng băng ungo băng đầu trên đầu dưới. Các mẹ lưu ý dán vừa ungo thôi, vì băng dán càng dài mấy nữa bóc ra con càng đau.;) sau khi vệ sinh vết mổ và vệ sinh hậu môn giả đeo vòng bụng vào. Vòng bụng này sẽ đè lên cả gạc vết mổ đấy. Vậy là xong.;) À em quên. Các mẹ đừng quên lau nước muối và vệ sinh cả chỗ dẫn ống dịch sau mổ nữa nhé. chèn 1 miếng gạc vải xuống dưới ống để đỡ lủng lẳng làm bé đau
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:13 PM
Em xin lỗi mọi người nhé! Em đã nhận là sáng mai em vào trông con. Nhưng mẹ chồng em vừa gọi sáng mai mẹ em lên đưa mẹ em vào viện khám (bà bị đau dạ dày). Nên em sẽ đổi sang trông sáng ngày kia (thứ 4) từ 8h30 đến 11h30 có được không ạ. Mẹ N&M cố gắng đổi giúp em nhé!

chị ơi, chị gọi cho mẹ N&M đi ạ. để chắc chắn sáng mai mẹ N&M vào
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:16 PM
mẹ Cún lan ơi, băng vệ sinh có lẽ nên để lúc con lành lại hãy dùng thì hơn vì sợ băng vệ sinh nó có cái cạnh cứng, con ngọ nguậy liên tục mà dộng vào chỗ vết chỉ khâu thì lại đau lắm. Hôm trước em đã biết mẹ Túc làm cách này rồi nhưng sau khi trao đổi cả với Thư nữa, thì thấy dùng băng vệ sinh lúc này hơi cứng, mà vết của con vẫn mưng vì mới phậu thuật xong nên sợ con đau. Và nữa, các mẹ đừng lạm dụng băng dính quá, da con đang rất mỏng, dán băng dính mỗi lần bóc ra thay con đau khóc lăm đấy ạ, và em thấy là trên mặt con mấy hôm phải dán gắn ống xông và các loại ống khác đã bị di ứng nhiều, lại cứ bị bóc ra bóc vào trây hết cả da ra, đau con lắm đấy. Theo em nên bảo Thư hoặc Nga sang A6 mua cái vòng chuyên dùng cho hậu môn giả, loại rộng hơn cái cũ dùng rất vừa mà không làm con đau, lại không bị tuột, không phải em lắm điều đâu mà thực sự là mấy chị em đã để ý nghiên cứu rất nghiêm túc cách bọc hậu môn giả cho con nên rút ra như thế đấy. Các mẹ tham khảo kỹ xem nhé.

chị ơi, mua loại BVS cotton, mặt thấm bằng vải, mặt dưới bằng nilon mỏng, chắc chắn không cọ vào vết của con đâu chị ạ. Chỉ cần cắt lỗ to to một chút là được. BVS sẽ được cố định mà, con có ngọ nguậy cũng không bị xê dịch đâu. Hôm nay em nhìn thấy dùng gạc, lúc gỡ ra dích bao nhiêu sợi vào vết của con, lại bị khô lại, lau đi đau con lắm, mà không lau đi thì không được chị ạ
________________________________________
meyeuTomTom
27/10/2008, 03:25 PM
Em đã nhắn lại cho chị N&M rồi chị ạ. Chị ấy nhận lời đổi cho em rồi. Cám ơn chị N&M nhé!
________________________________________
N&M
27/10/2008, 03:26 PM
Mai mình sẽ vào, chiều nay thấy bảo có bác Đào đưa vào nên mình không vào nữa. Sáng mai mình vào, cần một cái kéo và lọ thuốc sát trùng phải không ạ? Băng vệ sinh cần loại nào hả cả nhà? mà băng vệ sinh có đảm bảo an toàn không? Hôm nọ mình thấy chị Nga dùng tay cầm trực tiếp bông để vệ sinh cho con, có nên mua kẹp y tế (quên mất gọi là gì nữa) dùng để rửa không mình mua luôn.
________________________________________
mebebong_07
27/10/2008, 03:31 PM
Mình có kinh nghiệm khi tháo băng dính hay ungo để đỡ đau và dát cho con, các mẹ nhớ tháo nhẹ nhàng khi tháo đến đâu thì dùng bông thấm nước muối lau đến đó để băng dính bong dần ra thì lúc bóc ra con sẽ ko bị đau.
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 03:36 PM
Hom truoc em thay chi Thu thay thi chi y lay ngon tay duc lo cua cai bang gac loai to roi long vao hau mon cho Han chu dung bang ve sinh em nghi no van cung day a. Con khong dung bang dinh thikhong on, kieu gi cha phai dung de dinh vao nguoi con, co dieu neu tim duoc loai nao tot tot ma khong qua dinh da thi do dau cho con. Luc boc bang dinh thi tham nuoc vao bang dinh do se do dau hon day a. Cac chi biet nhu cai bang dinh vet thuong do, minh dut tay ma dinh cai do, co dinh ty nuoc la bong ra luon.
Mai mình sẽ vào, chiều nay thấy bảo có bác Đào đưa vào nên mình không vào nữa. Sáng mai mình vào, cần một cái kéo và lọ thuốc sát trùng phải không ạ? Băng vệ sinh cần loại nào hả cả nhà? mà băng vệ sinh có đảm bảo an toàn không? Hôm nọ mình thấy chị Nga dùng tay cầm trực tiếp bông để vệ sinh cho con, có nên mua kẹp y tế (quên mất gọi là gì nữa) dùng để rửa không mình mua luôn.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 04:01 PM
Các mẹ ơi, các mẹ lưu ý nhé: bím của con bị hăm nặng lắm, cô Thu người biết cách chăm con khi con vừa lần trước rất có kinh nghiệm chăm con lúc đau yếu thế này đã phải lên tiếng cảnh báo như vậy đấy. Các mẹ chú ý phải lấy nước muối rửa cẩn thận cho con nhé, chứ chỉ lau qua xong rồi bôi đây kem chống hăm vào lại càng làm con bị viêm da nặng hơn. Thu bảo sẽ mua cho con một lọ thuốc bôi chống hăm lần trước Thu đã dùng để rửa và bôi cho con khỏi ngay rồi, Thu sẽ cô gắng lên xuống để hỗ trợ thay rửa cho con cho các mẹ. Và hai nữa là vết mổ của con rất có mùi và ra mủ, như vậy có nghĩa là có dấu hiệu bị viêm nhiễm do k được giữ vệ sinh sạch sẽ rồi đấy. Vì cô Thu đã rất có kinh nghiệm chăm bé sau mổ như bây giờ (lần trước khi Hân bị mổ chuyển lên cô Thu còn bị loét hết da lưng và hăm nặng nhưng cô Thu đã chăm cho bé khỏi hẳn và rất sạch sẽ), thế nên các mẹ cô gắng nhờ cô Thu chỉ cách cho làm 1 lần cho đúng để lần sau chúng mình cứ vậy mà làm cho bé nhé. các mẹ có thể trách em lắm chuyện nhưng em nghĩ việc này cần hết sức giữ cẩn thân cho con vì chỉ cần sơ ý giữ không sạch, làm không đúng cách không khéo lại thành hại con đấy các mẹ ạ. :Sad:
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 04:06 PM
Các mẹ ơi, các mẹ lưu ý nhé: bím của con bị hăm nặng lắm, cô Thu người biết cách chăm con khi con vừa lần trước rất có kinh nghiệm chăm con lúc đau yếu thế này đã phải lên tiếng cảnh báo như vậy đấy. Các mẹ chú ý phải lấy nước muối rửa cẩn thận cho con nhé, chứ chỉ lau qua xong rồi bôi đây kem chống hăm vào lại càng làm con bị viêm da nặng hơn. Thu bảo sẽ mua cho con một lọ thuốc bôi chống hăm lần trước Thu đã dùng để rửa và bôi cho con khỏi ngay rồi, Thu sẽ cô gắng lên xuống để hỗ trợ thay rửa cho con cho các mẹ. Và hai nữa là vết mổ của con rất có mùi và ra mủ, như vậy có nghĩa là có dấu hiệu bị viêm nhiễm do k được giữ vệ sinh sạch sẽ rồi đấy. Vì cô Thu đã rất có kinh nghiệm chăm bé sau mổ như bây giờ (lần trước khi Hân bị mổ chuyển lên cô Thu còn bị loét hết da lưng và hăm nặng nhưng cô Thu đã chăm cho bé khỏi hẳn và rất sạch sẽ), thế nên các mẹ cô gắng nhờ cô Thu chỉ cách cho làm 1 lần cho đúng để lần sau chúng mình cứ vậy mà làm cho bé nhé. các mẹ có thể trách em lắm chuyện nhưng em nghĩ việc này cần hết sức giữ cẩn thân cho con vì chỉ cần sơ ý giữ không sạch, làm không đúng cách không khéo lại thành hại con đấy các mẹ ạ. :Sad:

Ai lại nỡ nói là lắm chuyện nào..Các mẹ cần lưu ý thế để mọi người biết mà chăm con gái cho tốt hơn í mà :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
27/10/2008, 04:09 PM
hết chiều nay bác trông bé sẽ thôi không trông nữa, vậy nên các mẹ vẫn duy trì bố trí lịch trông con như bình thường và nhắc nhở các cô trông con thay rửa cẩn thận cho con các mẹ nhé. Hôm nay hình như vì nghĩ là có bác ấy nên công việc có vẻ chểnh mảng hơn hay sao ấy ạ, may hôm nay các mẹ vào cả ngày được nên con vẫn được lau rửa. Các mẹ nhớ nhắc nhở các cô ấy ngay nhé. Lau rửa cho con cũng cần lau cả người, hai bàn tay, bàn chân nữa và thay áo cho con các mẹ nhé, nhỏ Natriclorit vào mũi và lấy bông tai lau nhẹ lỗ mũi, ngoáy lỗ tai cho con. Khi rửa có lẽ các cô ấy không chú ý mấy cái đó lắm nên mũi và tai con rất bẩn, em đã lau và lấy được rất nhiều chất bẩn. Nếu mình lau hàng ngày thì sẽ không bị cặn nhiều như vậy đâu ạ. những việc đó tưởng dễ nhưng vì nhỏ nhặt quá nên dễ quên lắm.
Lịch trông con em chua sure hẳn được ngày nào cả nên chưa dám đăng ký. Em sẽ cố gắng thu xếp và đăng ký sau. CQ em rất khó trốn ra ngoài được giờ hành chính nên ngày thường hầu như k đi được, chỉ tranh thủ lúc chiều muộn, em phải thu xếp được người đón con thì mới lên với con được. Nhà em rất xa nên nếu lên thì chắc là cũng lên muộn, vậy tạm thời các mẹ cố gắng giúp em trông con với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm:Sad::RaisedEye
________________________________________
mechitbeo
27/10/2008, 04:14 PM
Các mẹ ơi bây giờ con đang được dùng loại kem nào để trị hăm thế? Em thấy cái loại Bepathen ấy chỉ dùng chống hăm còn nghe được chứ nếu đã hăm rồi thì không nên dùng nữa. Con nhà em ngày xưa dùng cái tuýp thuốc mỡ Clo gì H ấy (loại mà Hân vẫn đang dùng bôi hậu môn giả ý) vừa có tác dụng tốt vừa lành da. Chị Thu trước đây dùng loại nào cho con thế ạ?
________________________________________
N&M
27/10/2008, 04:22 PM
Các mẹ ơi bây giờ con đang được dùng loại kem nào để trị hăm thế? Em thấy cái loại Bepathen ấy chỉ dùng chống hăm còn nghe được chứ nếu đã hăm rồi thì không nên dùng nữa. Con nhà em ngày xưa dùng cái tuýp thuốc mỡ Clo gì H ấy (loại mà Hân vẫn đang dùng bôi hậu môn giả ý) vừa có tác dụng tốt vừa lành da. Chị Thu trước đây dùng loại nào cho con thế ạ?

Mình thấy Sodo crem dùng rất tốt đấy,các mẹ xem thế nào có dùng được không?
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 04:26 PM
Bây giờ Hân dùng loại gì đó do mẹ nào đó mang đến, em không nhớ tên nữa, để trong cái lọ tròn màu xám trên cửa sổ ấy. Con không có dùng Benphathen đâu. Cloruaxit H là kháng sinh mỡ đó mẹ ơi. Hôm nay hai mép con nẻ nứt, em đã lấy mỡ đó bôi vào hai mép. Nẻ nứt ra rồi bôi mỡ này cực hiệu quả. Nếu ở bím con mà bị nứt thì bôi mỡ kháng sinh cũng được, nếu chỉ bị hăm da thì bôi kem kia thôi ạ
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 04:27 PM
à đúng rồi, con đang dùng Sodo Cream
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 04:34 PM
Mình thấy Sodo crem dùng rất tốt đấy,các mẹ xem thế nào có dùng được không?

Bây giờ Hân dùng loại gì đó do mẹ nào đó mang đến, em không nhớ tên nữa, để trong cái lọ tròn màu xám trên cửa sổ ấy. Con không có dùng Benphathen đâu. Cloruaxit H là kháng sinh mỡ đó mẹ ơi. Hôm nay hai mép con nẻ nứt, em đã lấy mỡ đó bôi vào hai mép. Nẻ nứt ra rồi bôi mỡ này cực hiệu quả. Nếu ở bím con mà bị nứt thì bôi mỡ kháng sinh cũng được, nếu chỉ bị hăm da thì bôi kem kia thôi ạ
Con đang dùng Sudo cream đấy các mẹ ạ. Hộp kem của mẹ Dissapp tặng, em mang từ tuần trước mà. Cái này để dùng chung cho cả Hân và Túc, không có hộp nên bọn em để chung. Vỏ ngoài màu xấu thôi, còn kem thì đã được kiểm định (hàng xách tay từ Anh về ạ). Kem này chống hăm tốt lắm, bé nhà em và 2 bé nhà Dissapp cùng dùng. Còn Cloruaxit H là thuốc mỡ kháng sinh, đúng là bôi những vết nẻ nứt của trẻ con tốt lắm.Cái này mẹ chồng em có kinh nghiệm truyền lại cho em :)
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 04:40 PM
Bé đang thừa nhiều đồ. Mẹ nào gần viện mang về bớt giúp.

Mẹ Nhím-Châu Anh ơi, cầm về bớt hộ con mẹ nhé

À, khi con gái khóc đói đòi ăn, các mẹ hát ru và chơi cho con quên đói nhé..Con khóc nhiều không tốt đâu..Mình biết các mẹ biết hết rồi nhưng vẫn nhắc tí...hiihih :LoveStruc:

Hi hi, mẹ yên tâm, mẹ chỉ cần ru chưa đầy 3 câu, đu đưa một tẹo là con gái ngủ rồi. Ơ, dưng mà em thích con mở mắt nhé, mắt to tròn đen lấy yêu ơi là yêu :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
27/10/2008, 04:45 PM
Hôm nọ mình thấy chị Nga dùng tay cầm trực tiếp bông để vệ sinh cho con, có nên mua kẹp y tế (quên mất gọi là gì nữa) dùng để rửa không mình mua luôn.
Trong túi của con vẫn có găng tay đấy mẹ N&M ạ. Em nghĩ không nên dùng kẹp, vì còn phải lau rửa, hay bôi thuốc cho con vòng quanh hậu môn giả nữa mà.
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 05:13 PM
Mình tìm thấy bài này không biết giúp được gì cho các mẹ không..Có hình minh họa mà sao không thấy..hic..

CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO CÓ VÙNG DA BỊ HĂM ĐỎ (02:33 10/12/2007)


I ĐẶT VẤN ĐỀ:

Hậu môn nhân tạo có vùng da bị hăm đỏ làm khó chịu, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi, sinh hoạt của Bệnh nhân.



II MỤC ĐÍCH:

Giúp vùng da bị hăm đỏ trở lại bình thường

Bệnh nhân dễ chịu, thoải mái, tự tin.



III DỤNG CỤ:

Nước chín
Thuốc Creme Silvirin
Túi nylon trong suốt
Viên Ileo gel (có tác dụng làm đặc phân)
Khăn tắm trẻ sơ sinh
Vòng đeo tay đính dây thun luồn quần có móc.
Tả giấy thấm hút tốt có loét lỗ ở giữa phù hợp với hậu môn nhân tạo.


IV TIẾN HÀNH: đây là phương pháp sạch.



Rửa tay sạch
Làm ước khăn tắm trẻ sơ sinh với nước chín, vắt bớt nước
Lau nhẹ nhàng vùng da hăm đỏ tránh làm trầy, chảy máu.
Dùng khăn khác chậm khô vùng da.


Bôi thuốc mỡ Avibon lên vùng da


Đặt tả giấy lên (phần thấm hút quay lên trên)


Đặt túi nylon có ¼ viên Ileo gel lên hậu môn nhân tạo, móc 2 đầu dây thun lại với nhau.


Rửa tay.


Đăng bởi : ĐDT Hoàng Thị Huệ - Khoa hồi sức
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
27/10/2008, 09:17 PM
Đáng lẽ giờ này em phải cập nhật tình hình của con cho các mẹ, nhưng em thật sự xin lỗi :(. Tại em mà Nhím mãi giờ này mới được ăn no và ngủ. Em xin lỗi Hân và các mẹ 1 lần nữa, tối mai em sẽ vào chăm con :(
________________________________________
Chíc chíc
27/10/2008, 09:40 PM
Các mẹ cầu nguyện cho con đi nhé, con chuẩn bị lên bàn mổ rồi đấy :Sad:. Thương con lắm Hân ạ. Con hãy cố gắng lên nhé.
Tối nay hai vợ chồng mình vào với con, lúc vào thì Thu và chị Nga bảo vừa mới thay cho con rồi, con đang ngủ ngon lắm. Lúc gần về, mình giở ra xem thì bụng con ướt hết, Thu thay cho con mới thấy con bị ra nhiều phân ở bụng. Chị Nga báo cho bà Tâm, bà ấy đến phòng xem và nói nhiều lắm, vợ chồng mình ra bên ngoài trước rồi, mẹ con Thu đứng ngoài cửa bị bà ấy đuổi về, nói là cứ xuống đây mang bệnh lây nhiễm nọ kia... Bs Quỳnh đã đến khám cho con và chỉ định mổ cấp cứu.
Mình đã báo cho chị ALnML, chị đã gọi cho bs để nhờ vả rồi, cả dưới Hồi sức CC nữa. Chị Nga và Thư sẽ ở với con.
Lâu lắm rồi hôm nay vào nhìn thấy con mới có cảm giác an tâm một chút thì lại phải mổ lại. Cầu mong con có đủ sức để vượt qua thử thách này. Mình thông báo để các mẹ biết.
________________________________________
Me Pig
27/10/2008, 09:53 PM
Các mẹ cầu nguyện cho con đi nhé, con chuẩn bị lên bàn mổ rồi đấy :Sad:. Thương con lắm Hân ạ. Con hãy cố gắng lên nhé.
Tối nay hai vợ chồng mình vào với con, lúc vào thì Thu và chị Nga bảo vừa mới thay cho con rồi, con đang ngủ ngon lắm. Lúc gần về, mình giở ra xem thì bụng con ướt hết, Thu giở ra để thay cho con mới thấy con bị ra nhiều phân ở bụng. Chị Nga báo cho bà Tâm, bà ấy đến phòng xem và nói nhiều lắm, vợ chồng mình ra bên ngoài trước rồi, mẹ con Thu đứng ngoài cửa bị bà ấy đuổi về, nói là cứ xuống đây mang bệnh lây nhiễm nọ kia... Bs Quỳnh đã đến khám cho con và chỉ định mổ cấp cứu.
Mình đã báo cho chị ALnML, chị đã gọi cho bs để nhờ vả rồi, cả dưới Hồi sức CC nữa. Chị Nga và Thư sẽ ở với con.
Lâu lắm rồi hôm nay vào nhìn thấy con mới có cảm giác an tâm một chút thì lại phải mổ lại. Cầu mong con có đủ sức để vượt qua thử thách này. Mình thông báo để các mẹ biết.

Ôi, con bị sao thế chị ơi, bác sĩ bảo sao ạ? Đang mừng vì con hồi phục sao lại phải mổ cấp cứu tiếp thế này. Trời ơi, xin tha cho con gái bé bỏng đi, cầu xin người.
________________________________________
Me_boom
27/10/2008, 10:02 PM
:Angel: Mong ông trời thương lấy con.
________________________________________
chunghieu1920
27/10/2008, 10:04 PM
Trời ơi..............
Con gái, cầu mong mọi việc đều tốt đẹp!!!:Sad:
________________________________________
Mít và Nem
27/10/2008, 10:07 PM
Em cũng vừa được chị Loan báo tin, buồn, chỉ mong con có hy vọng...dù chỉ một chút thôi. Chắc do vết mổ mới mà...
________________________________________
Dobinhminh
27/10/2008, 10:20 PM
Nghe xót ruột quá. Các mẹ cố gắng thông báo tin tức sớm nhé. Cầu trời lạy phật phù hộ cho con
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 10:35 PM
trời ơi, thế là thế nào. em không hiểu ra sao nữa.huhu
________________________________________
Moon's Mother
27/10/2008, 11:17 PM
Chào cả nhà.
Em biết tin bé Hân từ lâu nhưng chưa sắp xếp được thời gian nên không giám lên tiếng. Hôm nay em mới chính thức sắp xếp được, định vào nhà để thông báo các chị có thể sắp xếp lịch để em vào trông con thay các mẹ trong vài hôm tới. Từ tối đến giờ con gái quấy quá nên giờ mới vào nhà được. Chiều mai và ngày kia em có thể đến với con được. Vậy các mẹ nhắn tin giúp em là em có thể vào khi nào được nhé. Ngoài ra trong tuần này em có thể trốn xếp được nên có gì các mẹ cứ nhắn tin cho em ạ.

Điện thoại: 0912.326.594 - Ngọc Anh. Nếu các mẹ không gọi điện được thì cứ nhắn cho em cái tin vì nhà có con nhỏ nên có thể em không hay mang điện thoại bên mình.

Con gái em mới hơn 6 tháng tuổi nên còn một số đồ sơ sinh. Nếu con cần quần áo hoặc đồ dùng gì các mẹ cứ ới em nhé. Chỉ tiếc là em đã mất sữa nếu không có thể cho con tu ti được chút đỉnh
________________________________________
Chíc chíc
27/10/2008, 11:18 PM
Cứ nghĩ đến cảnh lúc về, con nằm im, không khóc, hai tay giơ lên , mắt tròn xoe, nhìn ngơ ngác mà em không cầm được nước mắt. Con chỉ khóc đúng lúc thay băng rồi nín luôn. Chắc con không biết được những gì mình sẽ phải đối mặt phía trước. Gắng lên con nhé. Các mẹ luôn ở bên con.
________________________________________
mebebong_07
27/10/2008, 11:20 PM
Trời ơi sao lại thế. Hân ơi sao các mẹ vừa mừng được 1 chút con lại làm các mẹ lo thế. Đây là lần cuối ông trời thử thách con và các mẹ đấy. Cố lên con gái yêu nhé. Mẹ yêu con nhiều thương con quá:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Chíc chíc
27/10/2008, 11:30 PM
Bây giờ các bác sỹ đang lấy máu để thử máu, khi có kết quả con sẽ được mổ luôn trong đêm nay.
________________________________________
Chíc chíc
28/10/2008, 12:24 AM
Con đã bắt đầu lên bàn mổ...
Cầu mong Trời Phật che chở và mọi sự tốt lành sẽ đến với con. Các mẹ yêu con rất nhiều!
________________________________________
Dissapp
28/10/2008, 06:18 AM
Trời ơi sao lại thế, hôm qua em, mẹ Sóng và mẹ cún Lân ở đấy, thấy vết mổ có rỉ nước nhưng mà con trộm vía ngàn lần ok rồi mà. Con gái ơi, thương con quá đi mất. Có phải do mấy chị trông không thay băng cho con thường xuyên không các mẹ? Chiều qua em còn post 1 bài vui vẻ lắm để giải khuây cho các mẹ (mà hình như bị mất hay sao ý), thế mà đến tối con đã phải mổ cấp cứu rồi :((
Cầu trời vạn sự cho con bình yên, con gái ơi... Trưa nay em đúng lịch sẽ vào ạ. Mẹ nào vào được buổi sáng nhớ thông báo tình hình nhé. Tối qua em vướng 2 đứa chẳng vào được
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 06:19 AM
Ôi con ơi, sao lại thế này con ơi? Giờ này chắc con mổ xong rồi. Không biết tình hình con thế nào rồi các mẹ ơi :Crying:
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 07:13 AM
Con mổ xong đang rất yếu phải nằm lồng kính ở khoa HSCC :Sad::Sad:
________________________________________
mebebong_07
28/10/2008, 07:13 AM
Cố lên Hân ơi. Tất cả các mẹ luôn ở bên con
________________________________________
Metrangngoc
28/10/2008, 07:28 AM
Sững sờ và đau xót quá... sao con lại phải chịu khổ thế Hân ơi ...
Mẹ nào có tin mới về con thì cập nhật ngay nhé ... trông tin con từng phút.
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 07:38 AM
Sáng nay chị N&M vào với con rồi, trưa là Dissap, chiều là bạn Moon Mother nhé, để chị N&M không phải đi cả ngày.
Hiện con nằm ở HSCC thì chủ yếu là bsy chăm thôi, còn mình chắc ỏ ngoài trực các mẹ ạ.
Hôm nay em có việc khác rồi nên trưa mai em vào. Sáng nay chỉ vào Viện có việc thôi, không thể trông con được.
@các mẹ: Em vừa nhắn tin cho mẹ Moon rồi nhé.
Chào cả nhà.
Em biết tin bé Hân từ lâu nhưng chưa sắp xếp được thời gian nên không giám lên tiếng. Hôm nay em mới chính thức sắp xếp được, định vào nhà để thông báo các chị có thể sắp xếp lịch để em vào trông con thay các mẹ trong vài hôm tới. Từ tối đến giờ con gái quấy quá nên giờ mới vào nhà được. Chiều mai và ngày kia em có thể đến với con được. Vậy các mẹ nhắn tin giúp em là em có thể vào khi nào được nhé. Ngoài ra trong tuần này em có thể trốn xếp được nên có gì các mẹ cứ nhắn tin cho em ạ.

Điện thoại: 0912.326.594 - Ngọc Anh. Nếu các mẹ không gọi điện được thì cứ nhắn cho em cái tin vì nhà có con nhỏ nên có thể em không hay mang điện thoại bên mình.

Con gái em mới hơn 6 tháng tuổi nên còn một số đồ sơ sinh. Nếu con cần quần áo hoặc đồ dùng gì các mẹ cứ ới em nhé. Chỉ tiếc là em đã mất sữa nếu không có thể cho con tu ti được chút đỉnh
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 07:48 AM
Cầu trời phù hộ cho con gái...
Hân ơi, cố lên con gái nhé..Con thật dũng cảm kiên cường..Yêu con nhiều lắm..Cố lên nào con gái yêu..cố lên...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Mình sẽ vượt qua con nhé....:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 08:07 AM
Nhà mình có thêm tin gì của con gái không? Sao con gái phải mổ thế...Thương con gái bé bòng quá....Cố lên con nhé..Ông trời sẽ phù hộ cho con..:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
28/10/2008, 08:10 AM
đêm qua chắc Thư lại thức với con, vì 12h con mổ mà. Các mẹ ạ, dù thế nào Thư cũng rất quan trọng đấy. Chứ ban đêm thì biết làm thế nào bi giờ. dù sao, em vẫn tin tưởng Thư hơn vì cô ấy còn trẻ, nhanh nhẹn, cũng thương con. Các mẹ đừng nhắn tin gọi điện cho cô ấy nhé, em sẽ liên lạc và post lên
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 08:15 AM
đêm qua chắc Thư lại thức với con, vì 12h con mổ mà. Các mẹ ạ, dù thế nào Thư cũng rất quan trọng đấy. Chứ ban đêm thì biết làm thế nào bi giờ. dù sao, em vẫn tin tưởng Thư hơn vì cô ấy còn trẻ, nhanh nhẹn, cũng thương con. Các mẹ đừng nhắn tin gọi điện cho cô ấy nhé, em sẽ liên lạc và post lên

Ừ, các mẹ chắc nhớ rồi, không gọi điện cho Thư đâu. Sáng mình cũng sốt ruột lắm nhưng không dám gọi điện. Hôm trước con mổ, ngồi chờ đến giờ vào thăm con, nói chuyện với Thư, nghe Thư tâm sự về cuộc sống, học hành, em thấy Thư cũng tốt bụng lắm, chăm sóc cho Túc, cho Hân lắm. Thư hiện đang phải thuê nhà ở chung với 1 người bạn, giá thuê nhà 800k/2 người. Do lý do tế nhị, Thư cũng muốn thuê cho khác. Các mẹ nào biết thì giới thiệu cho Thư nhé.
________________________________________
MecunLan
28/10/2008, 08:20 AM
Con rất yếu, nằm lồng kính. hi vọng lần này con nằm ở hscc lâu 1 chút để điều kiện chăm sóc được tốt hơn, cho phục hồi hẳn. Các mẹ ơi, nhớ lần trước không, thấy con khỏe khỏe bác sỹ cho về thì đêm hôm sau cấp cứu. chết mất thôi
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 08:21 AM
Các mẹ yêu quý!:Rose:
Chị Loan vừa điện thoại cho em nhờ nhắn với các mẹ vài câu vì chị đang đi công chuyện không onl được:
1. Hân đang nằm trong lồng kính, bác sỹ yêu cầu tuyệt đối không cho ai vào thăm, nên các mẹ tạm dừng kế hoạch vào chăm và thăm con!
2. Các mẹ không điện thoại cho Nga và Thư để họ tập trung làm.
3. Có vấn đề gì họ sẽ thông báo cho đầu cầu và đầu cầu sẽ thông báo cho các mẹ.

Cố gắng bình tĩnh các mẹ nhé, em từ xa, nghe tin con đau lòng 1, các mẹ ngày ngày bên con và chăm con đau lòng 10. Cố lên các mẹ!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
28/10/2008, 08:22 AM
ok, chúng ta tạm dừng kế hoạch thăm và chăm đã nhé. tất cả chúng ta cầu chúc cho con mau khỏe các mẹ nhé
________________________________________
Đoàn Phương
28/10/2008, 08:24 AM
Gửi các mẹ - những người thương yêu chăm sóc bé Hân!
Đọc tin nhắn của chị Thư nói về sự cẩu thả, vô trách nhiệm của các y tá ở bệnh viện đó , mình tức ghê. Thương bé Hân quá .
Các chị ơi, em có ý kiến thế này . Có lẽ lần sau thay băng cho bé, mình cho bọn y tá chút tiền nhỏ lót tay, để họ làm cản thận hơn các chị à. Em cũng đã từng ở bệnh viện vì mổ, em có kinh nghiệm rồi. Với bọn y tá đó, mình phải có gì lót tay cho họ, nếu không thì họ làm cho xong việc thôi, không có sự nhẹ nhàng, cẩn thận đâu.
Thấy các chị thật vất vả, xuôi ngược quá! :Smiling:
Em rất tiéc là ở xa, không góp tay cùng các chị để chăm lo cho bé Hân được. Ở HP, tụi em sẽ bố trí một buổi gần đây nhất lên HN thăm bé Hân.
Cầu cho bé mau chóng vượt qua thử thách này .
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 08:29 AM
Hic, thôi vậy, trưa em vào thăm Túc vậy. Cầu chúc con gái bé bỏng mọi điều tốt lành nhất.
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 08:35 AM
Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm cho con, đó là cầu nguyện, cầu mong trời phật thương con gái bé bỏng, tiếp sức cho con qua khó khăn này!
Các mẹ ơi, con thì nhỏ bé như thế, trải qua hết ca mổ này tới ca mổ khác. Con có vượt qua nổi không??? Nghĩ đến mà đau lòng!
Dù vấn đề gì đi chăng nữa, phải thật bình tĩnh các mẹ nhé!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
28/10/2008, 08:45 AM
Con ơi, mẹ phải làm thế nào để con được sống đây con ơi, con cố lên con nhé, các mẹ sẽ cầu Trời Phật và Bồ Tát phù hộ che chở cho con qua được cơn hiểm nghèo này, mẹ sẽ làm mọi cách để cứu con dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, thế nên con phải cố gắng hết sức con nhé.
Các mẹ ơi, mẹ nào liên lạc được với Nga và Thư thì nhớ dặn các cô ấy để cho con tấm bùa hộ mệnh liền kề với con để Trời Phật Bồ Tát che chở cho con nhé. Đến lúc này thì chỉ biết trông chờ vào sự che chở của Người cho con sự hồi phục kỳ diệu thôi, và cả sức vươn lên của con nữa Hân ạ, các mẹ cố gắng nói với các cô ấy việc này giúp em nhé.
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 08:48 AM
Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm cho con, đó là cầu nguyện, cầu mong trời phật thương con gái bé bỏng, tiếp sức cho con qua khó khăn này!
Các mẹ ơi, con thì nhỏ bé như thế, trải qua hết ca mổ này tới ca mổ khác. Con có vượt qua nổi không??? Nghĩ đến mà đau lòng!
Dù vấn đề gì đi chăng nữa, phải thật bình tĩnh các mẹ nhé!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Chị vẫn mong con gái yêu sẽ lại dũng cảm vượt qua thử thách như bao lần..Vì con luôn có nhiều, rất nhiều mẹ bên cạnh..:LoveStruc:
Hân ơi, cố gắng lên con gái nhé..Truyền cho con niềm tin lạc quan và nghị lực này. :Kiss::Kiss::Kiss:.Con sẽ vượt qua, con rất giỏi...Yêu con nhiều rất nhiều.....:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Cầu trời phù hộ cho con gái của chúng con...
________________________________________
Moon's Mother
28/10/2008, 08:49 AM
Từ sáng tới giờ em cứ loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho con gái ở nhà để chiều vào với Hân nên chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả.
Chị Mit&Nem: Trưa nay em sẽ qua thăm con, còn từ giờ đến hết tháng 10 em đang trốn được nên các mẹ cứ alo cho em nếu cần nhé. Nếu điện thoại di động của em không liên lạc được thì liên lạc theo số cố định , 04.3768.9468
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 08:55 AM
Từ sáng tới giờ em cứ loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho con gái ở nhà để chiều vào với Hân nên chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả.
Chị Mit&Nem: Trưa nay em sẽ qua thăm con, còn từ giờ đến hết tháng 10 em đang trốn được nên các mẹ cứ alo cho em nếu cần nhé. Nếu điện thoại di động của em không liên lạc được thì liên lạc theo số cố định , 04.3768.9468

Mẹ Moon ơi, bác sỹ không cho vào đâu, có vào cũng không được thấy con mà lại làm phiền người ta. Chị Loan sáng nay đt cho em có nhấn mạnh điều đó rất nhiều lần.:LoveStruc:
________________________________________
Moon's Mother
28/10/2008, 09:13 AM
Mẹ Moon ơi, bác sỹ không cho vào đâu, có vào cũng không được thấy con mà lại làm phiền người ta. Chị Loan sáng nay đt cho em có nhấn mạnh điều đó rất nhiều lần.:LoveStruc:
Vậy hả chị, tại em mới sắp xếp được thời gian nên sốt ruột quá. Vừa hẹn mấy cô bạn trưa nay vào thì biết được rằng không được vào:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 09:17 AM
Vậy hả chị, tại em mới sắp xếp được thời gian nên sốt ruột quá. Vừa hẹn mấy cô bạn trưa nay vào thì biết được rằng không được vào:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Em cũng muốn chị vào xem tình hình con thế nào. Nhưng đã có chị Thư và Nga ở đó rồi, có gì họ sẽ thông báo. Con đang nằm trong lồng kính nên phải vô trùng mà!
Thôi nén lòng vì con chị ah:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 09:17 AM
Vậy hả chị, tại em mới sắp xếp được thời gian nên sốt ruột quá. Vừa hẹn mấy cô bạn trưa nay vào thì biết được rằng không được vào:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Em ơi vào ít ngừoi thôi chứ sao hẹn hò mấy cô thế. :p.Nhiều người vào không tốt đâu em nhé..Mà hôm nay thì không vào được rồi....:LoveStruc:

Mong con gái chóng khỏe con nhé...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 09:20 AM
Ôi các mẹ ơi có phải do lỗi của em hôm qua ko vào chăm con được nên y tá họ làm thế ko. Có phải thế không các mẹ ơi, khổ thân con quá Hân ơi

Bà này nghĩ quẩn quá:mad:
Thôi mình cũng nắm tay cầu nguyện cho con vượt qua khó khăn này mẹ nó ah:LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 09:30 AM
Các mẹ ơi..Bình tĩnh nhé..Hít thở sâu vào..Chúng ta cố gắng lạc quan để cho con cũng được lạc quan yêu đời và phấn đấu nhé..Cả nhà cùng cố gắng nào....Con gái yêu sẽ chóng hồi phục mà :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
phuonganh74
28/10/2008, 09:40 AM
Con ơi, mẹ phải làm thế nào để con được sống đây con ơi, con cố lên con nhé, các mẹ sẽ cầu Trời Phật và Bồ Tát phù hộ che chở cho con qua được cơn hiểm nghèo này, mẹ sẽ làm mọi cách để cứu con dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, thế nên con phải cố gắng hết sức con nhé.
Các mẹ ơi, mẹ nào liên lạc được với Nga và Thư thì nhớ dặn các cô ấy để cho con tấm bùa hộ mệnh liền kề với con để Trời Phật Bồ Tát che chở cho con nhé. Đến lúc này thì chỉ biết trông chờ vào sự che chở của Người cho con sự hồi phục kỳ diệu thôi, và cả sức vươn lên của con nữa Hân ạ, các mẹ cố gắng nói với các cô ấy việc này giúp em nhé.

Mình ở xa quá - SG cơ. Có ở HN thì cũng xung phong đến chăm bé ngay - vì mình cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm nuôi người bệnh nặng. Có chút kinh nghiệm thế này mong các mẹ lắng nghe: Lúc ở bên con, bất kỳ lúc con khóc đau đớn hay đang nằm ngủ ngoan trong tâm các mẹ hãy cầu nguyện cho con thế này, nếu được thì trong lòng các mẹ hãy nghĩ đến 1 vị Phật, bồ Tát nào đó:
Con là ..... (tên các mẹ) kính mong chư Phật, Bồ Tát, chư Thần, chư Thiên, chư Hộ Pháp gia trì phù hộ cho bé Hân tai qua nạn khỏi, lành bệnh, cho bé không phải chịu đau đớn nữa.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

childlike mother
28/10/2008, 10:00 AM
@Mít và Nem

Chị hiểu rồi...:LoveStruc:

Các mẹ ơi,mình cũgn vừa xóa 1 bài chỉ post có mỗi một câu thui, hic..nhưng vì con gái, mình cũng xóa luôn kẻo lại bị hiểu lầm..Các mẹ check bài lại và xóa bài nhạy cảm đi nhé..Kẻo lại không hay cho con gái chúng mình..Tất cả đều vì con gái bé bỏng, các mẹ nhé...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 10:05 AM
Chị hiểu rồi...:LoveStruc:

Các mẹ ơi,mình cũgn vừa xóa 1 bài chỉ post có mỗi một câu thui, hic..nhưng vì con gái, mình cũng xóa luôn kẻo lại bị hiểu lầm..Các mẹ check bài lại và xóa bài nhạy cảm đi nhé..Kẻo lại không hay cho con gái chúng mình..Tất cả đều vì con gái bé bỏng, các mẹ nhé...:LoveStruc::LoveStruc:

Bai cua em chi da quote chi cung nen xoa di, vi truoc sau gi em cung xoa bai y sau khi cac me da xoa het cac post cua minh. Moi nguoi thong cam, em khong danh duoc tieng Viet. TaiWTT chu khong phai tai em dau nha. Cam on chi nhieu vi chi da hieu, hieu duoc van de la quan trong lam day chi a, duong nhu nhieu me van chua hieu het cac van de cua HQ dau chi, nen cu manh ai nay lam ma khong suy nghi gi ca.
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
28/10/2008, 10:19 AM
Khổ con gái quá, bé tí bé tẹo thế mà cứ phải mổ đi mổ lại :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
28/10/2008, 10:20 AM
Bai cua em chi da quote chi cung nen xoa di, vi truoc sau gi em cung xoa bai y sau khi cac me da xoa het cac post cua minh. Moi nguoi thong cam, em khong danh duoc tieng Viet. TaiWTT chu khong phai tai em dau nha. Cam on chi nhieu vi chi da hieu, hieu duoc van de la quan trong lam day chi a, duong nhu nhieu me van chua hieu het cac van de cua HQ dau chi, nen cu manh ai nay lam ma khong suy nghi gi ca. Em thay mecunLan lai tiep tuc roi, hinh nhu me no khong doc bai cua em thi phai?

Mẹ Mít Nem nói đúng lắm, cái quan trọng nhất bây giờ là tính mạng và sức khỏe của con. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào các BS và y tá, mình phải cảm ưn họ nhiều hơn mới đúng
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 10:36 AM
Em đã xoá bài của em. Thanks mẹ MítvàNem đã nhắc nhở.
________________________________________
Mẹ Nghé QA
28/10/2008, 10:40 AM
em là nghe_ngoan ạ. Mấy hôm nay thấy tình hình của con khả quan đã mừng hix... Em có quen 1 chị là bác sỹ ở viện nhi định nhờ chị ấy nhờ các bác sỹ y tá ở khoa ngoại quan tâm tới bé Hân ko biết có nên ko các mẹ?
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 10:41 AM
Các mẹ ơi..Bình tĩnh nhé..Hít thở sâu vào..Chúng ta cố gắng lạc quan để cho con cũng được lạc quan yêu đời và phấn đấu nhé..Cả nhà cùng cố gắng nào....Con gái yêu sẽ chóng hồi phục mà :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Em cũng đang hít thở sâu đây. Trưa hôm qua về bị nhắc nhở, vừa nãy lại vừa bị nhắc nhở vì trưa đi suốt, ăn uống linh tinh rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ, rồi thì công việc thế nọ thế chai, bây giờ công việc vẫn thực hiện tốt, nhưng chưa biết thời gian tới như thế nào..... Giờ của mình chứ có phải của sếp đâu. Em bực quá post xả với các mẹ, các mẹ thông cảm cho em nhé.
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 10:42 AM
em là nghe_ngoan ạ. Mấy hôm nay thấy tình hình của con khả quan đã mừng hix... Em có quen 1 chị là bác sỹ ở viện nhi định nhờ chị ấy nhờ các bác sỹ y tá ở khoa ngoại quan tâm tới bé Hân ko biết có nên ko các mẹ?

Mít Nem ơi, em liên hệ với chị Loan hỏi xem việc này thế nào..Nhờ được càng nhiều người càng tốt em nhỉ..Như chị đã nói với em rồi đấy, tất cả vì con gái, dù bằng mọi cách..:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
28/10/2008, 10:44 AM
Các mẹ à, mình thực sự cũng đồng tình với ý kiến mẹ Mít và Nem, nhưng vấn đề là các mẹ đâu có post thông tin liên quan nào của các mẹ đâu để để bọn mình có thể trực tiếp phản ánh lại cho các mẹ cầm trịch biết được cụ thể những diễn tiến cần nắm bắt và xử lý hàng ngày được khi vào với con (ví dụ như email, mobile của các mẹ chẳng hạn). Biết là ngày nào mẹ cũng vào nhưng đâu có phải là lúc nào cũng vào đúng lúc con được khám, thay băng, và liệu mẹ có dám đảm bảo mẹ nắm chắc được các sự việc phát sinh đột suất cần giải quyết ngay không. Thực sự có những lúc mình rất muốn gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với một số mẹ về các việc cần giải quyết ngay mà chẳng biết làm thế nào để liên lạc được với các mẹ, nhất là nhưng việc như vừa rồi. mà những việc này đúng là phải gặp trao đổi trực tiếp với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu và có cách giải quyết ổn thỏa được. Những lúc thế này mình rất hay phải gọi điện trao đổi trực tiếp với chị Loan, nhưng chị ấy đâu có phải mỗi việc của Hân mà còn rất nhiều trường hợp khác nữa, thế thì mẹ nào cầm trịch lo việc con thì cũng cần phải cho biết contact liên lạc để bọn mình còn có thể liên hệ được chứ. Nói vậy để các mẹ hiểu và cần tổ chức việc trao đổi thông tin một cách có hiệu quả để chúng ta cùng đồng lòng thống nhất có phương thức chăm sóc tốt nhất cho con gái. Mong mẹ đừng giận nhé. Đó là những suy nghĩ rất thật của mình đấy và mình tin là của không ít các mẹ khác nữa đâu.
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 10:45 AM
Em cũng đang hít thở sâu đây. Trưa hôm qua về bị nhắc nhở, vừa nãy lại vừa bị nhắc nhở vì trưa đi suốt, ăn uống linh tinh rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ, rồi thì công việc thế nọ thế chai, bây giờ công việc vẫn thực hiện tốt, nhưng chưa biết thời gian tới như thế nào..... Giờ của mình chứ có phải của sếp đâu. Em bực quá post xả với các mẹ, các mẹ thông cảm cho em nhé.

Chị mua than cho nè..HIc, sáng vào đọc cũng rớm rớm, sếp thấy cứ bẩu chị là phải overcome vì phụ nữ sau khi sinh hay bị xúc động lắm....Overcome..overcome..:LoveStruc::LoveStruc :

Hân ơi, cố lên con nhé....Cầu trời phù hộ cho con gái ngoan ngoan chóng khỏi nè.. :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 10:48 AM
Các mẹ à, mình thực sự cũng đồng tình với ý kiến mẹ Mít và Nem, nhưng vấn đề là các mẹ đâu có post thông tin liên quan nào của các mẹ đâu để để bọn mình có thể trực tiếp phản ánh lại cho các mẹ cầm trịch biết được cụ thể những diễn tiến cần nắm bắt và xử lý hàng ngày được khi vào với con (ví dụ như email, mobile của các mẹ chẳng hạn). Biết là ngày nào mẹ cũng vào nhưng đâu có phải là lúc nào cũng vào đúng lúc con được khám, thay băng, và liệu mẹ có dám đảm bảo mẹ nắm chắc được các sự việc phát sinh đột suất cần giải quyết ngay không. Thực sự có những lúc mình rất muốn gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với một số mẹ về các việc cần giải quyết ngay mà chẳng biết làm thế nào để liên lạc được với các mẹ, nhất là nhưng việc như vừa rồi. mà những việc này đúng là phải gặp trao đổi trực tiếp với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu và có cách giải quyết ổn thỏa được. Những lúc thế này mình rất hay phải gọi điện trao đổi trực tiếp với chị Loan, nhưng chị ấy đâu có phải mỗi việc của Hân mà còn rất nhiều trường hợp khác nữa, thế thì mẹ nào cầm trịch lo việc con thì cũng cần phải cho biết contact liên lạc để bọn mình còn có thể liên hệ được chứ. Nói vậy để các mẹ hiểu và cần tổ chức việc trao đổi thông tin một cách có hiệu quả để chúng ta cùng đồng lòng thống nhất có phương thức chăm sóc tốt nhất cho con gái. Mong mẹ đừng giận nhé. Đó là những suy nghĩ rất thật của mình đấy và mình tin là của không ít các mẹ khác nữa đâu.

heheh..Không sao đâu..Tất cả vì con gái mà...Em cứ túm em Mít Nem nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 10:51 AM
Chi a,

Nguoi cam trich chinh o day chinh la chi Loan, va chi y da thue 2 nguoi cham con thi moi van de hai nguoi cham se phai phan anh lai voi dau cau cua HQ neu co van de gi. Cac me hang ngay chia se thoi gian vao cham con thi do dan ho lam moi viec la duoc roi, chia se thong tin cham con len day la tot nhung dieu khong on la nhung chi trich, chinh vi the em moi de nghi cac me xoa cac post lien quan den chi trich. Con cham con the nao cho tot cac me cu post len day moi nguoi deu doc duoc a. Con so dien thoai voi lien lac em da noi mot lan roi la cac me cu nhan cho em dien thoai va email em thay cac me lam list roi gui lai cho toan bo cac me thi co thay duoc may me gui thong tin cho em dau? The nen em cha dam noi gi nua a.
Hom nay cha qua la vi doc cac post cua cac me em thay khong on ti nao cho Han, nen em moi phai noi, chu em khong muon dung ra nay no dau chi nhe, em hang ngay sac thuoc cho cac chau ma em dang quan tam cung du met roi chi a. Ngay nao ma em cha phai vao vien buoi sang co chu.
Con cham Han thi tranh thu duoc luc nao em vao luc y thoi.
Các mẹ à, mình thực sự cũng đồng tình với ý kiến mẹ Mít và Nem, nhưng vấn đề là các mẹ đâu có post thông tin liên quan nào của các mẹ đâu để để bọn mình có thể trực tiếp phản ánh lại cho các mẹ cầm trịch biết được cụ thể những diễn tiến cần nắm bắt và xử lý hàng ngày được khi vào với con (ví dụ như email, mobile của các mẹ chẳng hạn). Biết là ngày nào mẹ cũng vào nhưng đâu có phải là lúc nào cũng vào đúng lúc con được khám, thay băng, và liệu mẹ có dám đảm bảo mẹ nắm chắc được các sự việc phát sinh đột suất cần giải quyết ngay không. Thực sự có những lúc mình rất muốn gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với một số mẹ về các việc cần giải quyết ngay mà chẳng biết làm thế nào để liên lạc được với các mẹ, nhất là nhưng việc như vừa rồi. mà những việc này đúng là phải gặp trao đổi trực tiếp với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu và có cách giải quyết ổn thỏa được. Những lúc thế này mình rất hay phải gọi điện trao đổi trực tiếp với chị Loan, nhưng chị ấy đâu có phải mỗi việc của Hân mà còn rất nhiều trường hợp khác nữa, thế thì mẹ nào cầm trịch lo việc con thì cũng cần phải cho biết contact liên lạc để bọn mình còn có thể liên hệ được chứ. Nói vậy để các mẹ hiểu và cần tổ chức việc trao đổi thông tin một cách có hiệu quả để chúng ta cùng đồng lòng thống nhất có phương thức chăm sóc tốt nhất cho con gái. Mong mẹ đừng giận nhé. Đó là những suy nghĩ rất thật của mình đấy và mình tin là của không ít các mẹ khác nữa đâu.
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 10:52 AM
Me no a, tu be den lon chua bao gio em thich lam To Truong dau nhe, dung co choi xau em the, em chi giup cac me lam list thi ok thoi nhe.
heheh..Không sao đâu..Tất cả vì con gái mà...Em cứ túm em Mít Nem nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 10:55 AM
Mít Nem ơi, em liên hệ với chị Loan hỏi xem việc này thế nào..Nhờ được càng nhiều người càng tốt em nhỉ..Như chị đã nói với em rồi đấy, tất cả vì con gái, dù bằng mọi cách..:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Moi dieu tot nhat cho con chi Loan va cac me dau cau da lam roi, co nhung luc phai ...nay no thi cung khong bao gio thong bao cho cac me duoc dau, nhung chuyen te nhi khong phai la chuyen mang ra public duoc dau chi. The nen me no khong phai nho them dau, em tin cac chi dau cau se biet cach lam nhung gi can thiet a. Moi nguoi lam gi thi lam, dung lam phuc tap hoa van de len, rat met cho cac dau cau cua HQ phai giai quyet day a. Cac me dau cau va chi Loan ngay nao chả vao day doc thong tin cac me post, lam gi ma khong biet moi chuyen co chu. Cac me cu yen tam nhe.
Em mong cac me hay co gang HIEU, HIEU quan trong lam day a, HIEU DUNG thi làm nó moi dung duoc, con HIEU SAI thi met lam day a.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 10:58 AM
Ngay khi chúng ta đặt chân vào HQ thì cái nhìn và suy nghĩ bao dung hơn . Chúng ta làm gì nói gì phải tránh xa những ý nghĩ đời thường. những sự cố nhỏ trong topic này chính vì các nguồn tin ko xác thực. Đây là thế giời mạng, tuy ko phải tổ chức để phải nghe theo một ai nói. Nhưng tâm chúng ta đều hướng về chung một phía, hãy hiểu và lắng nghe cùng nhau cầu nguyện phù hộ con mới là viẹc cần làm.

Chị tin rằng các mẹ đều hiểu mẹ Mit Nem nói là đúng




Ngày 24.10 nhận từ TK..4141 số tiền 500K cua Nghe_ngoan
Ngày 27.10 nhận từ TK….6583 số tiền 200K của Rophi
Ngày 27.10 nhận từ Group VDC số tiền 1300K (đồng nghiệp Bianka)
Ngày 27.10 nhận từ TK….9098 số tiền 200K của chị Mẹ Chíp Tôm Bi (Hải Phòng)
Ngày 28.10 nhận từ TK….TN số tiền 100K của Nghe
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 11:00 AM
Các mẹ yêu quý..Chuyện gì không hiểu nhau có thể giải thích cho nhau rõ ràng. Tất cả vì con gái bé bỏng của chúng ta, các mẹ nhé...:LoveStruc:
Mình post lên đây số đt của chị Loan đã public, có gì các mẹ cứ liên hệ chị Loan (.0913569988) hoặc MítNem nhé (úp sọt :Rose:)...Tiếc là mình ở xa con quá ...


Mong các mẹ, hãy vì con gái của chúng ta...Hãy cùng nắm tay nhau nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 11:02 AM
Chị mua than cho nè..HIc, sáng vào đọc cũng rớm rớm, sếp thấy cứ bẩu chị là phải overcome vì phụ nữ sau khi sinh hay bị xúc động lắm....Overcome..overcome..:LoveStruc::LoveStruc :

Hân ơi, cố lên con nhé....Cầu trời phù hộ cho con gái ngoan ngoan chóng khỏi nè.. :LoveStruc::LoveStruc:

Thanks chị nhiều nhiều. Em vừa thương con vừa tức nên khóc luôn chẳng rơm rớm nữa. Mình kêu gọi giúp đỡ về vật chất thì chẳng thèm quan tâm (mặc dù vợ thì mới mua điện thoại IPhone 3G - 16 triệu - còn bảo là chả đáng là bao, chồng thì đang nhăm nhe mua điện thoại G1 gì đấy vừa mới ra mắt, chắc cũng phải trên 20 triệu), đến lúc mình đi thì lại khó chịu.

heheh..Không sao đâu..Tất cả vì con gái mà...Em cứ túm em Mít Nem nhé :LoveStruc::LoveStruc:
Đúng đấy, mẹ ủng hộ MítNem là đầu mối ạ.
________________________________________
N&M
28/10/2008, 11:02 AM
Các mẹ bình tĩnh nào , việc bé bị mổ lại mình nghĩ do thể trạng của bé quá yếu chứ không phải do lý do bên ngoài tác động đâu. Hiện tại bé đangnằm trong lồng kính cần tuyệt đối vô trùng vì vậy các mẹ cứ để mọi việc cho bệnh viện . Bạn mình mổ đẻ giữ gìn ghê lắm mà vẫn nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại trong khi mình cũng mổ thì chạy huỳnh huỵch luôn mà chẳng sao hết. Bé Hân quá yếu thực ra được 2 tháng nhưng thể chất chưa chắc đã bằng các bé sơ sinh đâu nên việc bé phải mổ lại là việc bất khả kháng.
Mình vừa vào viện lúc 8h nhưng cũng chỉ gặp qua Thư 2 phút rồi về vì sáng nay mình được phân công lên viện thôi. Nói chung giờ chúng mình cũng không thể làm được gì cho bé mà mọi việc đều do bệnh viện hết. Khoa hồi sức cấp cứu có tinh thần trách nhiệm rất tốt nên hy vọng bé sẽ chóng khỏi thôi.
Mình nhắc lại lần nữa các mẹ hãy hết sức bình tĩnh đấy chính là việc cần nhất trong lúc này. Cố gắng kiềm chế không lên thăm con (mà có thăm cũng không được), mọi việc đã có HQ. HQ nhiều kinh nghiệm hơn chúng mình sẽ biết cách xử trí trong trường hợp này.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 11:14 AM
thế thì mẹ nào cầm trịch lo việc con thì cũng cần phải cho biết contact liên lạc để bọn mình còn có thể liên hệ được chứ. Nói vậy để các mẹ hiểu và cần tổ chức việc trao đổi thông tin một cách có hiệu quả để chúng ta cùng đồng lòng thống nhất có phương thức chăm sóc tốt nhất cho con gái. Mong mẹ đừng giận nhé. Đó là những suy nghĩ rất thật của mình đấy và mình tin là của không ít các mẹ khác nữa đâu.

Email và số ĐT của chị đều được ghi ở dưới chữ ký. Số TK và chi tiết cụ thể cũng đc ghi ở quy định của HQ

.................................................. ................................................
Mà thôi chị ko nói nữa đâu ..........Có nói cũng bằng thừa...Im lặng là vàng.
Đây chính là thế giới mạng....
HQ luôn tự nhủ rằng luôn làm hết sức có thể ...Còn lại.........
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 11:20 AM
Ðang đọc: 14 (9 thành viên và 5 khách)
childlike mother, BearMom, linkC, Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh, Mẹ Sóng
Sóng ơi, hai chị em mình nắm tay nhau refresh nè..Truyền cho con gái yêu niềm tin lạc quan yêu đời nhé. Cố lên nào con gái yêu dũng cảm :Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
Chíc chíc
28/10/2008, 11:25 AM
Các mẹ ạ,. mình biết các mẹ xót con, xót lắm khi thấy con bé bỏng mà phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Mình nghĩ là ai cũng đều cố gắng làm mọi điều tốt nhất có thể cho con, ai cũng hết lòng vì con, ai cũng nhiệt tình cả. Tuy nhiên, có người thì mới tham gia trực tiếp lần đầu tiên , có người lần thứ 2, 3,, 4... nhưng chắc chắn không nhiều bằng số lần các mẹ đầu cầu HQ giúp đỡ các con. Chúng ta chỉ ở trong quan hệ 1 chiều duy nhất: làm những gì tốt nhất cho con, còn HQ lại phải làm thế nào để các con được điều kiện chăm sóc tốt lại vừa không làm mất lòng bệnh viện để có cơ hội chăm sóc nhiều con hơn và thậm chí đôi khi lại là thái độ của chính chúng ta (mình giả dụ thế thôi nhé). Có lẽ đôi khi vì thế chúng ta lo lắng nhiệt tình với các con mà không đủ tỉnh táo để nghĩ hết được hậu quả xung quanh.
Mình thấy HQ thực sự nhiệt tình và rất có trách nhiệm đấy các mẹ ạ, các mẹ không phải lo quá đâu.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 11:40 AM
Một đầu cầu đã vào tận nơi và gặp trực tiếp ng quen trong khoa HSCC tình hình con đã tốt hơn rồi. Tạm thế đi...
HQ làm hết sức theo cách riêng của chúng mình ...chứ ko theo cách của "trăm họ"
________________________________________
Dissapp
28/10/2008, 11:41 AM
Ôi ôi ôi, em đọc mà chẳng hiểu gì các, chắc là các mẹ sốt ruột, thương con nên hơi nóng nảy ạ...Mình chỉ cầu nguyện cho con vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi, các mẹ nhé. Em sợ lắm, hôm qua vừa mới yên tâm được chút chút, thế mà sáng dậy đã thấy lạnh toát người vì tin của con rồi...Yêu các mẹ nhiều...Ah, trưa qua ở trong bệnh viện, em mới phát hiện ra có mấy mẹ hình như không biết sử dụng BCS, toàn tuốt ngược thôi ợ...Nói vậy để các mẹ đỡ căng thẳng...Em chạy đây,
________________________________________
chunghieu1920
28/10/2008, 11:43 AM
Thôi các mẹ.:LoveStruc:
Quay về mục đích chính là cầu nguyện cho con và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.
Em mới tham gia vào hội quán được 1 tháng thôi, nhưng nhiều lúc thấy yếu lòng lắm rồi. Vậy mà các mẹ đầu cầu, đã đi theo con đường này từ bao năm nay, gặp biết bao hoàn cảnh, tiếp xúc và cọ xát với biết bao khó khăn. Chính những điều đó em tin rằng các mẹ đầu cầu kiên cường và kinh nghiệm hơn chúng ta rất nhiều. Nên mọi việc hãy thông qua đầu cầu. Hội quán là đầu tầu và chúng ta là những toa tầu, hãy gắn kết cùng nhau các mẹ nhé!:LoveStruc:
Chúng ta cùng xuất hiện trên này là để theo dõi tình hình và cầu nguyện cho con mà thôi nha các mẹ!:Rose:
Em rất cám ơn vì những tình cảm chân thành của các mẹ, nó giúp em nhìn cuộc đời tích cực hơn. Yêu các mẹ rất nhiều!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 11:44 AM
Một đầu cầu đã vào tận nơi và gặp trực tiếp ng quen trong khoa HSCC tình hình con đã tốt hơn rồi. Tạm thế đi...
HQ làm hết sức theo cách riêng của chúng mình ...chứ ko theo cách của "trăm họ"

:Crying::Crying:Ôi trộm vía con gái yêu..Cố lên thế con nhé..:LoveStruc::LoveStruc:
Ông trời ơi xin hãy giúp cho con gái của chúng con ông nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nghé QA
28/10/2008, 12:03 PM
Ngoài lề một chút a. Cuối tuần này em đi đến trại Thụy an Ba vi cùng với 1 chị trên wtt. Em đang đi gom đồ để mang lên cho các bé trên đó. Các mẹ có đồ dùng, quần áo ... của các bé không sài tới thì cho em xin nhá. :Smiling:
________________________________________
Đoàn Phương
28/10/2008, 12:18 PM
Sao con còn nhỏ mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy? :Laughing:
Cầu cho con vượt qua được tất cả.
________________________________________
bamebon
28/10/2008, 12:56 PM
Nghị lực lên con nhé!Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con.
________________________________________
BÔNG BÔNG
28/10/2008, 01:40 PM
Cố gắng lên nhé con gái bé bỏng. cầu trời khấn phật phù hộ cho con qua khỏi giai đoạn naỳ. Mong tin tốt lành từ con

@ Mẹ cu Sóng : hôm nay có vào thăm Túc không em? tình hình bé thế nào rồi?
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 01:56 PM
@ Mẹ cu Sóng : hôm nay có vào thăm Túc không em? tình hình bé thế nào rồi?
Có ạ, hôm nay em vẫn vào vì hôm qua mới nhớ rửa ảnh cho Túc. Em sợ cái cảm giác hôm qua lắm, thấy cả nhà dọn dẹp quần áo em sợ lắm. Lúc em đến Túc đang ngủ, cả nhà thấy ảnh thì vui lắm ạ, làm em cũng vui lây vì món quà nho nhỏ của mình, dù rằng ảnh chụp bằng điện thoại không được đẹp lắm. Bà nội Túc thấy bọn em vào thì phấn khởi lắm, còn giục bọn em ở một chút thôi còn về đi làm. (chắc thấy bọn mình nhiệt tình quá nên không còn ý định cho Túc về quê nữa - hì, em mong thế). Em vừa post tin bên topic Linh-Túc.
Chị Loan ơi, hay để Túc cùng topic với Hân có được không ạ, vì hai bé nằm cạnh nhau, tin tức cùng nhau luôn, các mẹ theo dõi cho tiện
________________________________________
mebebong_07
28/10/2008, 02:35 PM
Không biết con thế nào rồi sốt ruột qua:Crying::Sad:́. Mẹ nào có thông tin gì về con thì báo ngay cho cả nhà biết nhé!
________________________________________
MecunLan
28/10/2008, 02:48 PM
chị ơi, ở trên chị Loan đã nhắn rồi đấy ạ. chiều tối em sẽ liên hệ với Thư xem sao chị ạ
________________________________________
BIIN
28/10/2008, 02:54 PM
Lo cho con quá. Con gái bé bỏng mà chịu nhiều đau đớn. Xin cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi.
________________________________________
su yeu
28/10/2008, 02:56 PM
cả nhà ơi con sao rồi ah, em lo cho con quá, mấy hôm nay bận không có thời gian để biết thông tin con, con mổ rồi tình hình có khá hơn không ạ? Cầu trời phù hộ cho con
________________________________________
su yeu
28/10/2008, 02:59 PM
Gia Lai nơi em ở vừa xảy ra một việc động trời lắm các mẹ ạ, đi bệnh viện thăm con mà không sao ngăn nổi nước mặt, em ước gì em có thể ngăn không cho những việc như vậy xảy ra trước khi quá muộn
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=127211

:Sad:
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:29 PM
Sóng ơi cứ post cả Túc bên này cũng đc...tiền chị để bên kia hic theo bên này chị ko theo nổi.
@230578634 nếu có thể gọi cho chi nhé
________________________________________
Dissapp
28/10/2008, 03:34 PM
Gia Lai nơi em ở vừa xảy ra một việc động trời lắm các mẹ ạ, đi bệnh viện thăm con mà không sao ngăn nổi nước mặt, em ước gì em có thể ngăn không cho những việc như vậy xảy ra trước khi quá muộn

:Sad:

mẹ nó ơi, lập topic mới ủng hộ bé đi, tội nghiệp quá. Tại sao con người họ dã man vậy nhỉ các mẹ. Làm gì để bạo hành trẻ em chấm dứt đây
________________________________________
MecunLan
28/10/2008, 03:42 PM
eo ôi, kinh khủng quá. tại sao có những kẻ không giống người vậy nhỉ, nhìn bàn chân bé nhỏ xíu mà....
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
28/10/2008, 04:14 PM
Em và 1 bạn nữa tổ chức quyên góp ở công ty cho Hân và Túc nhưng hình như bọn em ko có khả năng làm hay sao í. Buồn nhỉ. Thôi tối nay em và bạn í vào thăm Túc, rồi hỏi thăm Hân.
Hân ah, thương con nhiều lắm, từ lúc biết con phải mổ lại tâm trạng mẹ chán lắm. Cầu Trời Phật phù hộ cho con gái ra ngoài để mẹ được vào thăm con
________________________________________
Mẹ Nghé QA
28/10/2008, 04:14 PM
Chiều nay có mẹ nào vào viện ko a? Sốt ruột quá mà chỉ biết chờ đợi thế này :Sad:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 04:16 PM
Chiều nay có mẹ nào vào viện ko a? Sốt ruột quá mà chỉ biết chờ đợi thế này :Sad:

HQ đã có người rồi thì phải...Mong các mẹ nén lòng đừng làm rối tinh mọi thứ nhé ..:Rose: Mình cũng nóng lòng lắm...

Mong tin từ đầu cầu HQ... :Rose:

Hân ơi, con gái ngoan ngoan cố gắng lên con nhé...:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
28/10/2008, 09:43 PM
Con gái thế nào rồi các mẹ ơi...:LoveStruc:

Cố gắng lên con gái nhé...rồi con sẽ lại được măm sữa ngon ngoan ngoan nào...Yêu con nhiều lắm :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Chíc chíc
29/10/2008, 12:49 AM
Tự nhiên mình thấy lo và sốt ruột quá ...
________________________________________
Mẹ Sóng
29/10/2008, 07:27 AM
Chào buổi sáng con yêu nhé. Chúc con một ngày tốt lành
________________________________________
childlike mother
29/10/2008, 07:42 AM
Chào buổi sáng con yêu nhé. Chúc con một ngày tốt lành

Chúc con gái chóng hồi sức nhé...Mong con nghị lực tiến lên nhé...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Cầu trời phù hộ cho con gái yêu yêu bé bỏng :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 07:50 AM
sáng nay 6h10, Thư nhắn tin cho em nói con đã khá hơn. khóc rất to rồi. em cũng không hỏi nhiều thêm vào giờ đó. đêm qua Thư ở lại trông con.
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 07:53 AM
mẹ Sóng ơi, nhắn cho tớ số di động của bạn đi
________________________________________
Mẹ Sóng
29/10/2008, 07:59 AM
Hị hị, trưa nay em xin phép không vào với con nhé. Em cố kết thúc vụ kế hoạch 2009 mai báo cáo TGĐ xong rồi em lại đi. Hì hì
Con ơi cố gắng nhé :LoveStruc::Rose:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
29/10/2008, 08:24 AM
Mẹ Loan ơi, sáng nay thấy Thư nhắn em nói bác sĩ bảo chiều có 2 bé sẽ phải chuyển lên khoa Ngoại, trong đó có con gái. Mẹ xem liệu có thể nhờ bác Tùng giúp con cho con được nằm thêm ở HSCC để con được chăm sóc vô trùng không ạ, con vừa mới được 1 ngày tại tỉnh táo được tý mà phải lên ngay rồi sao. Con bị mổ 2 lần liền nhau quá, mà lần vừa rồi lên sớm đã bị tai biến cấp cứu những 2 lần rồi, con còn quá yếu mà, bây giờ chuyển con ngay lên khoa có vấn đề gì em sợ con không còn đủ sức để chống chọi nữa đâu mẹ ơi, thương con quá con ơi hu hu. Bác cố gắng bác nhé.
Em thương con nghĩ nào nói vậy, bác và các mẹ đừng giận em lắm lời nhé.
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 08:27 AM
chị Loan ơi, em cũng mong muốn như mẹ Hiếu Việt Anh. Lo lắm chị ơi, lên mà có biến cố như lần trước thì sợ con.... chị với chị Hạnh cố gắng với chị ơi
________________________________________
childlike mother
29/10/2008, 08:40 AM
Các mẹ ơi, các mẹ cứ an tâm nhé..Mình tin rằng HQ đã biết và đang cố gắng tìm cách sắp xếp cho con gái rồi..:LoveStruc:.

Mong là ông trời thương cho con gái chúng mình, giúp con gái lại vượt qua thử thách thật kiên cường :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Hân ơi, con thật dũng cảm, cố gắng lên con gái nhé...Yêu con thật nhiều.:LoveStruc:..Rồi con sẽ vượt qua tất cả....Ngày nào các mẹ cũng nguyện cầu ông trời phù hộ cho con gái :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 08:51 AM
Cảm ơn suy nghĩ của các mẹ :LoveStruc:
Tối qua mấy chị em họp bàn cũng thống nhất rằng xin cho bé ở lại bằng đủ mọi cách.... ..... .............................
ơn trời đã gõ đúng cửa và đã có sự chấp thuận.............
Trong khoa đó thật nhiều em bé nặng...có những em bé chưa kịp thăm nom đã phải vào đưa con đi rồi.....
Hôm qua HQ cũng động viên Thư về vì Hân đựoc HQ gửi gắm tại khoa đó 2 y tá 1 bs.... Nhưng em vẫn kiên quyết ở lại với con. Thật đáng quý và trân trọng. Mong rằng chúng ta ai cũng động viên em và các bác Nga nữa nhé .

HQ luôn theo dõi nhưng ko viết gì chỉ viết khi có tin cần phải viết. Chúng mình cần và nên lui xuống dành chỗ thành viên tích cực và như thế mới là HQ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/10/2008, 08:59 AM
Ôi sao bài post tối hôm qua của em đâu rồi nhỉ. Chiều muộn hôm qua em và 2 chị ở công ty vào thăm Túc. Em phải đi kèm 2 chị vì 2 chị đều muốn vào. Bọn em đi qua phòng HSCC, cơ mà tâm niệm là dù có được vào thì bọn em cũng quyết không vào thăm con vì con cần cách ly, thế nên đi hơi nhanh và chị Thu gọi ko ăn thua :D (chị Thu lúc đó đang ở đấy). Tuy nhiên may mà chị THu ko gọi được chứ ko bọn em lao vào với con mất.

Túc hôm qua chơi ngoan, không quấy khóc, trộm vía con. Đã hết sốt. Bọn em góp được 600K (hic công ty em đông người nhưng rất ít người ủng hộ:( ) và gửi mẹ Túc lo cho Túc. Em sẽ update bên topic của Túc để chị Loan biết và nếu chưa cần thiết thì chưa cần gửi thêm tiền cho bố mẹ Túc ngay. Vì em lo bố Túc mải chơi rồi tiêu tiền hoang phí :(.

Hân: Con gái, thật sự nhớ con. Trưa nay bác ở công ty rủ mẹ vào thăm con tiếp nhưng mẹ quyết rồi, con cần cách ly. Mong con đỡ hơn, đỡ hơn....
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
29/10/2008, 09:03 AM
Biết là nói Cảm ơn mẹ Loan, cảm ơn HQ đã chu đáo lo cho con là thừa nhưng vẫn cần phải nói như vậy, cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm. Đọc những gì mẹ viết thấy rưng rưng vì vẫn có những sinh mạng bé nhỏ ra đi... Đau lòng quá các con ơi... ước gì có phép mầu nào có thể cứu sống được hết các con bé bỏng, các con vô tội và đều mong ước được sống mà, nghị lực chống chọi với bệnh tật của các con đã nói lên điều đó. Mẹ vô dụng quá, chằng biết làm gì chỉ biết ngồi chờ và cầu nguyện cho các con thôi.
Hân ơi, con phải cố gắng hết sức con nhé, đừng phụ lòng mong mỏi của các mẹ nhé. Trời Phật và Bồ Tát sẽ phù hộ che chở cho con. Các mẹ luôn ở bên con từng giây từng phút, con sớm bình phục con nhé!
________________________________________
childlike mother
29/10/2008, 09:05 AM
Cảm ơn suy nghĩ của các mẹ :LoveStruc:
Tối qua mấy chị em họp bàn cũng thống nhất rằng xin cho bé ở lại bằng đủ mọi cách.... ..... .............................
ơn trời đã gõ đúng cửa và đã có sự chấp thuận.............
Trong khoa đó thật nhiều em bé nặng...có những em bé chưa kịp thăm nom đã phải vào đưa con đi rồi.....
Hôm qua HQ cũng động viên Thư về vì Hân đựoc HQ gửi gắm tại khoa đó 2 y tá 1 bs.... Nhưng em vẫn kiên quyết ở lại với con. Thật đáng quý và trân trọng. Mong rằng chúng ta ai cũng động viên em và các bác Nga nữa nhé .

HQ luôn theo dõi nhưng ko viết gì chỉ viết khi có tin cần phải viết. Chúng mình cần và nên lui xuống dành chỗ thành viên tích cực và như thế mới là HQ

Ơn trời phù hộ cho con gái...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị ơi, HQ biết được hoàn cảnh nào đáng thương thì cứ post lên nhé..bọn em mỗi người ít nhiều cùng đóng góp san sẻ cho các con :LoveStruc::LoveStruc:

Như em nhé, lúc nào cũng muốn vào đây post bài vì mỗi bài đều cầu ông trời phù hộ cho con gái..hihihih..Mong ông trời không những nghe mà còn biết đọc nữa, đọc thấy nhiều lời cầu mong ông thì ông chú ý hơn...hihihi :LoveStruc:
________________________________________
Elevator
29/10/2008, 09:16 AM
Hôm nay mình mới đọc được topic này, thật là đáng trách, mặc dù mình đang đi tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay. Thương con quá bé Hân ơi. Cầu trời phù hộ độ trì cho con được mau lành bệnh, không phải chịu nhiều đau đớn, mau qua được nạn này.Chị Loan ơi, cho em ủng hộ bé Hân 300k nhé. Lát nữa em sẽ gửi ngay (TK của em: 0021.....142). Em đang mang bầu to, không thể vào thăm bé được, chị giúp em mua đồ cần thiết cho bé nhé. Các mẹ à, mình nói mình tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay, bởi vì bé con của minh cũng đã bị chẩn đoán là mắc bệnh gì đó liên quan đến ruột vì hiện bé đang bị tắc ruột, ruột giãn khá to rồi, mặc dù bé vẫn đang nằm trong bụng mình và đang ở tuần thứ 37. Con mình sẽ cũng phải kiểm tra, phẫu thuật sau khi sinh ra. Mình đang rất cần các thông tin liên quan đến việc chăm sóc bé sau khi sinh ra, các mẹ có thể giúp mình có thêm thông tin được không, mình mới chỉ đọc được 5 trang đầu và 5 trang cuối được thôi. ĐT của mình: 0989186865. Các mẹ giúp mình với nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
29/10/2008, 09:24 AM
Ơn Trời con gái bé bỏng luôn gặp được nhiều người tốt. Ở trên khoa Tiêu hóa, con có mẹ Thu chăm sóc và thương con hết lòng, xuống đến khoa Ngoại, mẹ đã từng lo vô cùng khi con một mình ở dưới đó khi không có mẹ Thu. Nhớ lại chiều hôm thứ 6 (17/10), mẹ Thu gọi điện kêu mẹ vào gấp vì con phải chuyển xuống khoa Ngoại, mẹ Thu k xuống với con được, mẹ vào lo lắng tìm người trông con thay mặt HQ, lúc đó mẹ lo quá gọi khắp nơi không được, may khi hỏi bác y tá trưởng nhờ bác tìm người giúp, bác bảo có cô bé Thư tạp vụ còn son rỗi, có thuyết phục cô ấy trông được thì trông. Mẹ gặp cô ấy, đầu tiên cô ấy nhận, sau đó lại nói không dám vì sợ không đảm đương nổi vì còn phải làm việc nữa. Sau mẹ lại gặp thêm cô Nga cùng làm với cô ấy, mẹ thuyết phục 2 cô trông đổi nhau, thế là cô ấy mới dám nhận. Đầu tiên mẹ chưa biết cô Thư thế nào, nhưng sau đó thực sự mẹ cảm nhận được Thư thương con thực lòng, qua cách cô ấy chăm con, nói chuyện với con, trao đổi với các mẹ... mẹ thực sự cảm nhận được tình yêu thương cô ấy dành cho con. Con thật may mắn con gái bé bỏng ạ, nếu không có những người tốt như cô Thư, mẹ con mẹ Thu Linh... quanh con thì mẹ không biết sẽ như thế nào nữa. Mẹ và các mẹ của con sẽ phải cảm ơn các cô ấy nhiều lắm con gái à, còn con, sự bình phục của con là lời cảm ơn quý nhất đối với các cô ấy đấy con ạ, con cố gắng lên con nhé, những người tốt luôn ở bên con.
________________________________________
Mẹ Nghé QA
29/10/2008, 09:33 AM
Mấy hôm nay bị cảm cúm nên ko dám vào với bé Hân. Cố lên con gái bé bỏng :Rose:
________________________________________
Mẹ Nghé QA
29/10/2008, 09:36 AM
Hôm nay mình mới đọc được topic này, thật là đáng trách, mặc dù mình đang đi tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay. Thương con quá bé Hân ơi. Cầu trời phù hộ độ trì cho con được mau lành bệnh, không phải chịu nhiều đau đớn, mau qua được nạn này.Chị Loan ơi, cho em ủng hộ bé Hân 300k nhé. Lát nữa em sẽ gửi ngay (TK của em: 0021.....142). Em đang mang bầu to, không thể vào thăm bé được, chị giúp em mua đồ cần thiết cho bé nhé. Các mẹ à, mình nói mình tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay, bởi vì bé con của minh cũng đã bị chẩn đoán là mắc bệnh gì đó liên quan đến ruột vì hiện bé đang bị tắc ruột, ruột giãn khá to rồi, mặc dù bé vẫn đang nằm trong bụng mình và đang ở tuần thứ 37. Con mình sẽ cũng phải kiểm tra, phẫu thuật sau khi sinh ra. Mình đang rất cần các thông tin liên quan đến việc chăm sóc bé sau khi sinh ra, các mẹ có thể giúp mình có thêm thông tin được không, mình mới chỉ đọc được 5 trang đầu và 5 trang cuối được thôi. ĐT của mình: 0989186865. Các mẹ giúp mình với nhé.
Chị nên liên hệ với bác sỹ khoa tiêu hóa ngay từ giờ, tìm một bác sỹ giỏi để sau này theo dõi thường xuyên vì (trộm vía bé) bệnh này điều trị cẩn thận và cũng phải giữ gìn vệ sinh thật tốt để tránh nhiễm trùng là hay bị lại lắm.
________________________________________
chunghieu1920
29/10/2008, 09:38 AM
Hôm nay mình mới đọc được topic này, thật là đáng trách, mặc dù mình đang đi tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay. Thương con quá bé Hân ơi. Cầu trời phù hộ độ trì cho con được mau lành bệnh, không phải chịu nhiều đau đớn, mau qua được nạn này.Chị Loan ơi, cho em ủng hộ bé Hân 300k nhé. Lát nữa em sẽ gửi ngay (TK của em: 0021.....142). Em đang mang bầu to, không thể vào thăm bé được, chị giúp em mua đồ cần thiết cho bé nhé. Các mẹ à, mình nói mình tìm thông tin về bệnh này cả tháng nay, bởi vì bé con của minh cũng đã bị chẩn đoán là mắc bệnh gì đó liên quan đến ruột vì hiện bé đang bị tắc ruột, ruột giãn khá to rồi, mặc dù bé vẫn đang nằm trong bụng mình và đang ở tuần thứ 37. Con mình sẽ cũng phải kiểm tra, phẫu thuật sau khi sinh ra. Mình đang rất cần các thông tin liên quan đến việc chăm sóc bé sau khi sinh ra, các mẹ có thể giúp mình có thêm thông tin được không, mình mới chỉ đọc được 5 trang đầu và 5 trang cuối được thôi. ĐT của mình: 0989186865. Các mẹ giúp mình với nhé.

Mẹ nó đừng lo quá nhé:LoveStruc:. Kiên cường lên:LoveStruc:
Mình không biết bệnh đó nhưng chắc không giống bệnh của Hân đâu.
Bé Hân do không có hậu môn, ảnh hưởng đến tiêu hóa và đường ruột!:Sad:
________________________________________
Mít và Nem
29/10/2008, 09:46 AM
Ơn trời phù hộ cho con gái...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chị ơi, HQ biết được hoàn cảnh nào đáng thương thì cứ post lên nhé..bọn em mỗi người ít nhiều cùng đóng góp san sẻ cho các con :LoveStruc::LoveStruc:

Như em nhé, lúc nào cũng muốn vào đây post bài vì mỗi bài đều cầu ông trời phù hộ cho con gái..hihihih..Mong ông trời không những nghe mà còn biết đọc nữa, đọc thấy nhiều lời cầu mong ông thì ông chú ý hơn...hihihi :LoveStruc:
Em xin nhac nho me chidlike mother spam it thoi, vao day la de cau nguyen cho con thoi nhe(icon le luoi dau mat tieu roi).
Treu me no thoi nhe, dung co ma tuc gian lam gi cho mat xinh, hihi.
Mong con gai se chong binh phuc, HQ da rat chu dao khi chu dong xin cho con o HSCC them nua roi, ke ra vet mo duoc y ta cham soc se dam bao hon nhieu so voi nguoi khac day a. Bac sy hay y ta cung the thoi, la cong viec cua ho nhung cung la con nguoi, cung moi nguoi moi tinh giong nhu moi nguoi binh thuong thoi a. Mong cac bac cham soc con se luon co tam vi con da qua bat hanh roi.
________________________________________
meyeuTomTom
29/10/2008, 10:55 AM
Cầu trời cho con được BÌNH AN, mong trời hãy rủ lòng thương
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 01:19 PM
Thư bảo con gái đã khá hơn, tự thở được. Vẫn nằm lồng kính, nhưng được chăm sóc tốt, vệ sinh thường xuyên nên tình trạng con khá lên. Thư đã về nhà nghỉ, em chưa rõ tối nay ai ở đó với con nữa, em chưa hỏi Thưchỉ hi vọng con được nằm ở đó tới hết tuần cho vết mổ ổn định các mẹ nhỉ. cầu trời khấn phật cho con.
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 01:21 PM
Trưa nay em có vào thăm cu Túc, đúng lúc cu con đang ngủ. mẹ Túc bảo hôm qua tự dưng con đi ị ít, bụng trướng. hôm nay lười ăn hơn. em sờ thấy bụng trướng tròn cả lên. nhưng hôm nay ị nhiều hơn một chút. hi vọng con uống thuốc sắc sẽ khỏe lại.
________________________________________
childlike mother
29/10/2008, 01:39 PM
Trưa nay em có vào thăm cu Túc, đúng lúc cu con đang ngủ. mẹ Túc bảo hôm qua tự dưng con đi ị ít, bụng trướng. hôm nay lười ăn hơn. em sờ thấy bụng trướng tròn cả lên. nhưng hôm nay ị nhiều hơn một chút. hi vọng con uống thuốc sắc sẽ khỏe lại.

Mong bé Túc chóng khỏe nhé..Người đàn ông dũng cảm nè...Tiến lên :LoveStruc:

Hân ơi, con cũng cố gắng con gái nhé, yêu con rất nhiều :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Cầu trời phù hộ cho các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
CLB bé 11/2007
29/10/2008, 01:55 PM
Thương con quá, xin gửi chị Loan chút ít quà cho con (STK ... 363080). Cầu mong cho con được bình an.
________________________________________
Bianka
29/10/2008, 02:18 PM
Trưa nay định tranh thủ vào thăm Túc, nhưng Jin quấy quá, chắc phải để ngày mai hoặc cuối tuần mới vào thăm con được. Mình cũng đang phát động nhóm của cty ủng hộ cho Túc. Dự kiến mỗi tuần, nhóm sẽ gửi mẹ Túc 200k để mua sữa cho con.

Lúc nào cũng để thường trực topic này để còn update tình hình của các con, vẫn luôn mong có phép màu để giành lại cuộc sống bình thường cho cả hai con.
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 02:57 PM
Con ở đc đó tạm yên tâm. Giữ cho con chúng mình kiềm chế nhé.
Nếu khi nào con phải lên khoa ngoại đã nhờ ng ở khoa đưa lên và gửi gắm tận tay y tá khoa

Thương con quá, xin gửi chị Loan chút ít quà cho con (STK ... 363080). Cầu mong cho con được bình an.
Ngày 29.10 nhận từ TK....3080 số tiền 300K của CLB bé 11/07
Ngày 29.10 nhận từ TK....142 số tiền 300K của Elevator


thôi đừng gửi nữa ...áp lực cho bản thân mình lớn lắm hic
________________________________________
Dissapp
29/10/2008, 03:35 PM
Tạm thời bé Hân đang ở HSCC em xin ẩn dật ạ, 2 đứa nhà em ốm nên em cho nghỉ học ở nhà, tối mắt tối mũi. Khi nào bé Hân chuyển xuống khoa ngoại thì mẹ Sóng sẽ báo em, em sẽ vào cùng trông bé với các mẹ ạ. Gửi cu Túc cho các mẹ dễ thương thương nhé. Mong vạn sự bình an đến với các con, yêu các mẹ nhiều.
P.s: hôm trước tiền em gửi ủng hộ quỹ có 1 nửa của mẹ Duy Bờm làm cùng công ty em ạ.
________________________________________
kukumalu
29/10/2008, 03:35 PM
:Rose:
Dạo này việc thì overload, con ốm thăm viện lien mien chỉ kịp update thong tin ở đây. Các mẹ yêu và thương con quá. Đúng là những người mẹ Vĩ Đại !
Kính chúc các mẹ luôn dồi dào sức khoẻ, dồi dào tình thương yêu :)
________________________________________
mechitbeo
29/10/2008, 03:46 PM
Con ở đc đó tạm yên tâm. Giữ cho con chúng mình kiềm chế nhé.
Nếu khi nào con phải lên khoa ngoại đã nhờ ng ở khoa đưa lên và gửi gắm tận tay y tá khoa


Ngày 29.10 nhận từ TK....3080 số tiền 300K của CLB bé 11/07
Ngày 29.10 nhận từ TK....142 số tiền 300K của Elevator


thôi đừng gửi nữa ...áp lực cho bản thân mình lớn lắm hic

Các mẹ ơi, về việc chuyển tiền cho các con ý, em thấy chị Loan chị ý kêu mấy lần là tạm thời đừng chuyển nữa nghe chừng khổ thân quá. Em thiển nghĩ thế này: chị ấy là người đã hoạt động từ thiện từ lâu và đã từng tham gia vào những việc như thế này rất nhiều lần, và còn rất nhiều lần nữa, nên chị ấy có kinh nghiệm hơn tất cả chúng ta và đủ khả năng điều hành quỹ :Silly:. Hiện giờ quỹ vẫn còn đủ dùng cho các con. Vậy nên chúng ta tạm thời hãy tha cho chị ấy, không gửi tiền nữa để chị ấy tập trung vào những việc trước mắt để lo cho các con đã. Giờ chị ấy mà stress thì chúng ta biết trông cậy vào ai đây? Biết các mẹ (mà có khi còn có nhiều bố nữa cũng nên) rất rất nhiệt tình và luôn sẵn lòng ủng hộ, khi nào cần thiết chị ấy lại kêu gọi ngay ý mà, chị Loan nhỉ?
Em cứ hay thẳng hay thật, nếu...các mẹ đừng để bụng nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

chunghieu1920
29/10/2008, 04:10 PM
Chị Loan ơi, em nghĩ thế này, có gì không phải chị bỏ qua cho em nhé!:Smiling:
Nếu tiền chi cho bé này chưa cần dùng hay không cần dùng thì chia sẻ cho bé khác hoặc gộp chung vào tiền quỹ của hội quán, để khi nào cần thì chi.
Vì đều là tiền ủng hộ từ thiện nên em nghĩ các mẹ cũng vui lòng mà, đúng không các mẹ!:LoveStruc:
________________________________________
mechitbeo
29/10/2008, 04:23 PM
Chị Loan ơi, em nghĩ thế này, có gì không phải chị bỏ qua cho em nhé!:Smiling:
Nếu tiền chi cho bé này chưa cần dùng hay không cần dùng thì chia sẻ cho bé khác hoặc gộp chung vào tiền quỹ của hội quán, để khi nào cần thì chi.
Vì đều là tiền ủng hộ từ thiện nên em nghĩ các mẹ cũng vui lòng mà, đúng không các mẹ!:LoveStruc:


Em thì không nghĩ thế.
Đúng là làm từ thiện thì ủng hộ bé nào cũng đều quý cả, nhưng mỗi khoản ủng hộ, người ủng hộ đều đã có ý riêng, có lẽ chúng ta nên tôn trọng cái ý riêng ấy mẹ nó nhỉ.
Còn riêng bản thân em thì em cũng như mẹ nó, khi nào ủng hộ em sẽ chuyển vào quỹ chung để các bác đầu cầu sử dụng.
________________________________________
mechitbeo
29/10/2008, 04:26 PM
Phải out thôi, trời mưa, chân đau, con ốm.
Chúc các mẹ một buổi tối tốt lành.
Có ai có tin mới của con xin up sớm nhé, tội các con quá, hic hic.
________________________________________
MecunLan
29/10/2008, 04:48 PM
Các chị ơi, tối nay theo lịch là chị Nga trông, em đã nhắn tin hỏi được Thư cho biết như vậy. Thư bảo nếu chị Nga không trông thì Thư sẽ ở lại trông cũng được. Thư đang ở viện mà.
________________________________________
Mẹ Sóng
30/10/2008, 08:56 AM
Ôi, hôm nay chưa ai vào thăm con à? Chào con gái bé bỏng nhé, chào con trai xinh xắn. Chúc các con một ngày tốt lành (hôm nay nhiều đám cưới, đảm hỏi lắm nên chắc là ngày đẹp rồi :)).
________________________________________
Mẹ Sóng
30/10/2008, 09:00 AM
Tạm thời bé Hân đang ở HSCC em xin ẩn dật ạ, 2 đứa nhà em ốm nên em cho nghỉ học ở nhà, tối mắt tối mũi. Khi nào bé Hân chuyển xuống khoa ngoại thì mẹ Sóng sẽ báo em, em sẽ vào cùng trông bé với các mẹ ạ. Gửi cu Túc cho các mẹ dễ thương thương nhé. Mong vạn sự bình an đến với các con, yêu các mẹ nhiều.
P.s: hôm trước tiền em gửi ủng hộ quỹ có 1 nửa của mẹ Duy Bờm làm cùng công ty em ạ.

Ờ, ở nhà lo cho Khoai và Bầu rồi tẩm bổ đi. Có gì tao báo sau.
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 09:02 AM
Ôi, hôm nay chưa ai vào thăm con à? Chào con gái bé bỏng nhé, chào con trai xinh xắn. Chúc các con một ngày tốt lành (hôm nay nhiều đám cưới, đảm hỏi lắm nên chắc là ngày đẹp rồi :)).

Hôm nay ngày đẹp hả em...hiihhi...Con gái chắc còn đang ngủ ngon, không biết con gái đã làm xấu bủm bủm chưa nhỉ..ihhihi..Cứ hình dung cảnh con gái mút sữa chùn chụt là yêu lắm :LoveStruc::LoveStruc:

Chúc con gái yêu một sáng tốt lành nhé...Mong con gái yêu chóng khỏe nè..Ông trời sẽ phù hộ cho con gái bé bỏng yêu yêu :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
mebebong_07
30/10/2008, 09:46 AM
Các mẹ ơi lại có 1 trường hợp nữa rất đáng thương. Không hiểu sao trên đời lắm lại bé phải chịu nhiều thiệt thòi thế. http://dantri.com.vn/Sukien/Doi-vo-chong-ngheo-va-dua-tre-bi-bo-roi/2008/10/257610.vip
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 10:22 AM
Minh nghi nhung truong hop da len bao se duoc rat nhieu nguoi giup do, con HQ minh nghi de danh quan tam den nhung chau khong co co hoi len bao bac Loan nhi. Sang em gap chi Thu thay chi bao vua xuong choi cho Han, dang lo viec khac nen em cung khong hoi nhieu, minh nghi con chac tien trien cung tot. Cu o HSCC la yen tam roi.
Các mẹ ơi lại có 1 trường hợp nữa rất đáng thương. Không hiểu sao trên đời lắm lại bé phải chịu nhiều thiệt thòi thế. http://dantri.com.vn/Sukien/Doi-vo-chong-ngheo-va-dua-tre-bi-bo-roi/2008/10/257610.vip
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 02:52 PM
Mong con gái yêu chóng khỏe nhé...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Cầu trời phù hộ cho con gái :LoveStruc:

Cứ ra rồi lại vào, rồi lại ra...rồi lại vào...hihiihih :Battin ey: mong tin con gái....
________________________________________
su yeu
30/10/2008, 03:20 PM
sáng giờ mong in con gái quá chừng! Sao rồi nhỉ?
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 03:26 PM
sáng giờ mong in con gái quá chừng! Sao rồi nhỉ?

Nhỉ không biết...hihihi...Vì nội bất xuất ngoại bất nhập mà...:Drooling:
Chúng mình hồi hộp mong tin con nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan nhé, cho bé cũng được lạc quan yêu đời và phấn đấu...Chúng mình cùng cầu ông trời phù hộ cho con nhé :LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
30/10/2008, 04:03 PM
Mong con gái yêu chóng khỏe nhé...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Cầu trời phù hộ cho con gái :LoveStruc:

Cứ ra rồi lại vào, rồi lại ra...rồi lại vào...hihiihih :Battin ey: mong tin con gái....

Hic, em cũng thế, cứ như anh hùng núp í.
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con!:LoveStruc:
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 04:21 PM
Hân vẫn đang rất nặng...nhiễm trùng nặng do sức khoẻ yếu ko có đủ đề kháng chống chọi với bệnh tật

Chị có một yêu cầu các mẹ: Mẹ nào bắt em Thư ở lại thì hãy rút lại lời nói. Nửa đêm Thư có ở đấy cũng ko giải quyết được gì. Đã mấy đêm nay Thư phải ở lại rôi, Còn bác Nga thế nào ai cũng hiểu, chuyện đó HQ sẽ tự sắp xếp. Không nên lợi dụng lòng tốt của ai đó quá nhiều . Mình đi làm từ thiện thì phải trc hết tt với ng xung quanh. Mình thế nào họ cũng thế ấy.

Nửa đếm Hân có làm sao gọi các mẹ các mẹ vào ôm con hay sao......Không chứ gì :mad: vậy Hân là em bé ko có thân nhân BV phải hoàn toàn tự quyết định xử lý cho con kịp thời.

BV ko bào giờ chuyển em bé từ HSCC lên khoa lúc nửa đêm cả. ....điều vô lý đó cũng nói đc sao .

Chị yêu cầu Ty ruoi thay mặt HQ nói với Thư rằng ....Thư chỉ nghe lời 1 ng đó là Ty ruoi và tuyệt đối mọi ng đừng quá làm phiền em nó nữa.
Nói mãi mà .....
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:35 PM
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 04:37 PM
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em
tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Me Nhim a, the thi de minh bao me no mua sua tuoi uong cung duoc, tung hop nho thi het hop nao la het thoi, do ton hon. Dung la sua bot ma uong it thi ton day, mua dat ma me no. Noi chung Tuc cung phai truong ky khang chien day, nen tiet kiem van hon.Mai ai vao tham Tuc thi tien the mua cho con mot it, thu 7 minh vao minh lai mua cho them. Cung khong nen mua qua nhieu nhe, cac me chu y...khong de lau het date cung khong dung duoc dau.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:41 PM
Me Nhim a, the thi de minh bao me no mua sua tuoi uong cung duoc, tung hop nho thi het hop nao la het thoi, do ton hon. Dung la sua bot ma uong it thi ton day, mua dat ma me no. Noi chung Tuc cung phai truong ky khang chien day, nen tiet kiem van hon.
Để em gọi cho cô ý tạm thời mua sữa tươi đã nhé. Tại em mới có con nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Ăn sữa tươi cũng dc í ạ :D
________________________________________
chunghieu1920
30/10/2008, 04:45 PM
Cho em lanh chanh tí, nếu trước đó bé đã từng uống sữa tươi mà không có hiện tượng gì thì cho uống được. Nhưng nếu chưa thì phải cẩn thận, vì các bé lần đầu tiên uống sữa tươi hay có phản ứng đi phân lỏng các mẹ ah. Mà bé đang bệnh có sao, đấy là chưa nói đến việc bảo quản sữa nữa???
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 04:55 PM
Em a, trom via dot nay phan no dac lai roi em, voi lai ngoai mot tuoi la uong sua tuoi duoc roi ma em, khong so dau.
Hom no chi cung mua may vi cho no roi ma, chi nghi la khong sao dau, sua tuoi uong hop nho dau can de trong tu lanh dau em.
Co khi me chung hieu hon tuoi minh y nhi, cu doi lam chi, giong me chidlike cu doi lam chi minh hoa ra chi bang tuoi minh thoi.:Laughing:
Cho em lanh chanh tí, nếu trước đó bé đã từng uống sữa tươi mà không có hiện tượng gì thì cho uống được. Nhưng nếu chưa thì phải cẩn thận, vì các bé lần đầu tiên uống sữa tươi hay có phản ứng đi phân lỏng các mẹ ah. Mà bé đang bệnh có sao, đấy là chưa nói đến việc bảo quản sữa nữa???
________________________________________
chunghieu1920
30/10/2008, 05:01 PM
Em a, trom via dot nay phan no dac lai roi em, voi lai ngoai mot tuoi la uong sua tuoi duoc roi ma em, khong so dau.
Hom no chi cung mua may vi cho no roi ma, chi nghi la khong sao dau, sua tuoi uong hop nho dau can de trong tu lanh dau em.
Co khi me chung hieu hon tuoi minh y nhi, cu doi lam chi, giong me chidlike cu doi lam chi minh hoa ra chi bang tuoi minh thoi.:Laughing:

Hic, em lo thế nhưng nếu con đã uống rồi mà không sao thì trộm vía:LoveStruc:
Chắc em nhỏ tuổi nhất nhà rồi, nên biết phận thưa em ngay từ đầu:Donttella:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:03 PM
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.

CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:05 PM
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.

CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
không cần chuyển nhưng có cách nầy đc ko??
Em tính thời gian 1 tuần hoặc hơn kể từ 600K lần trc
Em làm theo cách rót dần. HQ sẽ ko gửi khi thấy có ng gửi đó là nguyên tắc.. của HQ, và cũng đưa dần dần ko hưa hẹn đưa tiếp
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 05:07 PM
Me no a, sua day dung thi con dat hon Dielac nhieu, minh khong hieu me no tinh toan the nao, chu pha it hay pha nhieu khong quan trong, ma trong mot thang khong uong het thi phi lam.
HQ hiện đang hỗ trợ nhà Túc (khi nào có tiền gửi của người khác thì dừng tạm như Nhím châu anh chẳng hạn) là 500k/tuần. Mà làm hộp sữa như thế thì bố mẹ lấy đâu ra tiền mà ăn nữa?
Nếu nhà Túc còn ở đấy độ 2 năm nữa thì cứ tiêu kiểu ý thì HQ cũng chịu thôi. Mình nói thật đấy. Tính mình hơi thẳng, nên mẹ nó đừng giận nhé. Nói thế thôi vì muốn tốt chứ mình không có ý gì đâu.
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.

CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong :D. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều :D.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 05:10 PM
Em a, trom via dot nay phan no dac lai roi em, voi lai ngoai mot tuoi la uong sua tuoi duoc roi ma em, khong so dau.
Hom no chi cung mua may vi cho no roi ma, chi nghi la khong sao dau, sua tuoi uong hop nho dau can de trong tu lanh dau em.
Co khi me chung hieu hon tuoi minh y nhi, cu doi lam chi, giong me chidlike cu doi lam chi minh hoa ra chi bang tuoi minh thoi.:Laughing:

:p:Donttella: Vì tớ tự nhận tớ già...kekeke
@Mẹ Nhím Châu Anh: Thế là quyên góp giỏi lắm rồi, tặng hoa cho em nè :LoveStruc::Rose::Rose: (lại em...ihihih :Battin ey:)

Mong sao các con chóng khỏe để các mẹ an lòng...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Ông trời ơi thương lấy các con bé bỏng ông nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:12 PM
không cần chuyển nhưng có cách nầy đc ko??
Em tính thời gian 1 tuần hoặc hơn kể từ 600K lần trc
Em làm theo cách rót dần. HQ sẽ ko gửi khi thấy có ng gửi đó là nguyên tắc.. của HQ, và cũng đưa dần dần ko hưa hẹn đưa tiếp
Em hiểu ạ, có gì em sẽ thông tin với HQ
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:14 PM
Chuyện đã nhỡ rồi thế này đựoc không. Ai cũng lo căn cơ TK thì mới làm TT lâu dài các em ạ.
Hộp sữa Nhím châu anh có thể gửi tiền để mua bằng tiền cty. Em xin trích một nửa hộp cho Linh nhà Thu. Còn lại cứ pha Túc uông bt .
Sữa đấy hơi đắt ko hợp với các gia đình nghoè khó...mà cần trường kỳ gian khổ mà các em.
Nhim Châu Anh ơi Em hiểu chị nói ko...chưa có kinh nghiệm thôi mà.......
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:22 PM
Me no a, sua day dung thi con dat hon Dielac nhieu, minh khong hieu me no tinh toan the nao, chu pha it hay pha nhieu khong quan trong, ma trong mot thang khong uong het thi phi lam.
HQ hiện đang hỗ trợ nhà Túc (khi nào có tiền gửi của người khác thì dừng tạm như Nhím châu anh chẳng hạn) là 500k/tuần. Mà làm hộp sữa như thế thì bố mẹ lấy đâu ra tiền mà ăn nữa?
Nếu nhà Túc còn ở đấy độ 2 năm nữa thì cứ tiêu kiểu ý thì HQ cũng chịu thôi. Mình nói thật đấy.
Em hiểu ý chị ạ. Pedia Sure là sữa Túc uống từ trc chứ ko phải Dielac, cuộc dt trc em nghe nhầm. Lúc đọc bài post của chị, em gọi cho mẹ Túc ngay thì cô ý bảo mua rồi, cô ý gửi người mua. Em hỏi cô ý có trả lại được không. Cô í bảo có và em bảo cô ý trả lại mua sữa tươi cũng được. Sau đó 1 lúc em gọi lại hỏi cô ý trả chưa thì cô í bảo cô ý không trả nữa và quyết cho Túc uống vì sữa đó tốt hơn. Em trêu cô ý là quyết nhé, ko tiếc tiền hộp sữa đó nhé. cô ý cười bảo cô ý sẽ cố cho Túc uống. Sau đó mới nói đến pha ít pha nhiều.
Túc lười uống sữa, thì thôi được tí sữa tốt cũng sẽ đỡ hơn, có gì sau này chuyển sang sữa bột rẻ rẻ hơn cũng được nhỉ chị nhỉ
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 05:23 PM
Em hiểu ý chị ạ. Pedia Sure là sữa Túc uống từ trc chứ ko phải Dielac, cuộc dt trc em nghe nhầm. Lúc đọc bài post của chị, em gọi cho mẹ Túc ngay thì cô ý bảo mua rồi, cô ý gửi người mua. Em hỏi cô ý có trả lại được không. Cô í bảo có và em bảo cô ý trả lại mua sữa tươi cũng được. Sau đó 1 lúc em gọi lại hỏi cô ý trả chưa thì cô í bảo cô ý không trả nữa và quyết cho Túc uống vì sữa đó tốt hơn. Em trêu cô ý là quyết nhé, ko tiếc tiền hộp sữa đó nhé. cô ý cười bảo cô ý sẽ cố cho Túc uống. Sau đó mới nói đến pha ít pha nhiều.
Túc lười uống sữa, thì thôi được tí sữa tốt cũng sẽ đỡ hơn, có gì sau này chuyển sang sữa bột rẻ rẻ hơn cũng được nhỉ chị nhỉ

Mẹ Túc yêu Túc quá..Cố lên con trai nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:24 PM
Chuyện đã nhỡ rồi thế này đựoc không. Ai cũng lo căn cơ TK thì mới làm TT lâu dài các em ạ.
Hộp sữa Nhím châu anh có thể gửi tiền để mua bằng tiền cty. Em xin trích một nửa hộp cho Linh nhà Thu. Còn lại cứ pha Túc uông bt .
Sữa đấy hơi đắt ko hợp với các gia đình nghoè khó...mà cần trường kỳ gian khổ mà các em.
Nhim Châu Anh ơi Em hiểu chị nói ko...chưa có kinh nghiệm thôi mà.......
VÂng, em hiểu ạ. Tại em cũng ko biết sữa nào với sữa nào. Em sẽ làm như chị bảo :D
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 05:24 PM
Chi thi chi thay tai me no tat, tai me no thuyet phuc me Tuc la phai uong sua tot nha, bac Loan dau roi, ra thu tien them cua co Nhim Chau Anh choem de:Laughing:
Cong nhan chi cung thay me Tuc rat thuong Tuc, chuyen bo va ba Tuc muon cho Tuc ve que tu lau roi chi cung biet, me no thi muon cuu no nen van de o Vien day. Thuong hai me con nha no lam.
Cam on long tot cua NCA di xin tien cua moi nguoi o co quan cho nha Tuc nhe, co quan chi co nhon chi voi sep, de hom nao phai co cua sep dong vao quy bac Loan mot it xem sao. Thay sep hay cung tien cho chua lam ma.
Em hiểu ý chị ạ. Pedia Sure là sữa Túc uống từ trc chứ ko phải Dielac, cuộc dt trc em nghe nhầm. Lúc đọc bài post của chị, em gọi cho mẹ Túc ngay thì cô ý bảo mua rồi, cô ý gửi người mua. Em hỏi cô ý có trả lại được không. Cô í bảo có và em bảo cô ý trả lại mua sữa tươi cũng được. Sau đó 1 lúc em gọi lại hỏi cô ý trả chưa thì cô í bảo cô ý không trả nữa và quyết cho Túc uống vì sữa đó tốt hơn. Em trêu cô ý là quyết nhé, ko tiếc tiền hộp sữa đó nhé. cô ý cười bảo cô ý sẽ cố cho Túc uống. Sau đó mới nói đến pha ít pha nhiều.
Túc lười uống sữa, thì thôi được tí sữa tốt cũng sẽ đỡ hơn, có gì sau này chuyển sang sữa bột rẻ rẻ hơn cũng được nhỉ chị nhỉ
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:27 PM
Em hiểu ý chị ạ. Pedia Sure là sữa Túc uống từ trc chứ ko phải Dielac, cuộc dt trc em nghe nhầm. Lúc đọc bài post của chị, em gọi cho mẹ Túc ngay thì cô ý bảo mua rồi, cô ý gửi người mua. Em hỏi cô ý có trả lại được không. Cô í bảo có và em bảo cô ý trả lại mua sữa tươi cũng được. Sau đó 1 lúc em gọi lại hỏi cô ý trả chưa thì cô í bảo cô ý không trả nữa và quyết cho Túc uống vì sữa đó tốt hơn. Em trêu cô ý là quyết nhé, ko tiếc tiền hộp sữa đó nhé. cô ý cười bảo cô ý sẽ cố cho Túc uống. Sau đó mới nói đến pha ít pha nhiều.
Túc lười uống sữa, thì thôi được tí sữa tốt cũng sẽ đỡ hơn, có gì sau này chuyển sang sữa bột rẻ rẻ hơn cũng được nhỉ chị nhỉ
Đấy là do mẹ nó quyết rồi...Minh ko cần can thiệp em ạ.
Em đừng đưa tiền vội nhé.......Cứ từ từ...tính xa xa ra ...

Chú ý : Thư đồng ý HQ ko ở lại đêm nữa. Mọi ng đừng hỏi gì em nó để em nó còn làm tôt công việc ở BV.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:32 PM
Đấy là do mẹ nó quyết rồi...Minh ko cần can thiệp em ạ.
Em đừng đưa tiền vội nhé.......Cứ từ từ...tính xa xa ra ...

Chú ý : Thư đồng ý HQ ko ở lại đêm nữa. Mọi ng đừng hỏi gì em nó để em nó còn làm tôt công việc ở BV.
Chị yên tâm, em thấm nhuần tư tưởng chắt bóp rồi
________________________________________
Mẹ Nghé QA
30/10/2008, 05:36 PM
Nhớ thương bé Hân quá. Cố lên con gái!
________________________________________
Mẹ Sóng
30/10/2008, 08:10 PM
Hì, mẹ Nhím Châu Anh giỏi thế, quyên góp được nhiều thế. Mình đúng là kém cỏi. Lần trước kêu gọi mọi người giúp Thiện Nhân một chút trước khi sang Mỹ chữa bệnh, hỏi chán hỏi mãi vẫn bảo đang xúc tiến, chẳng ai nhiệt tình hưởng ứng nên thấy quê quá. Hic. Đến bé Hân, bé Túc, mình cũng không dám kêu gọi nữa, chỉ về kể chuyện, để ai thấy thươngthì quyên góp... Đến giờ vẫn chưa được đồng nào. Hình như mình không có khả năng thì phải :Sick: À, Hà - mẹ Túc sinh năm 87 kìa, mẹ NhímCA gọi là cô ấy nghe cứ như là giừ lắm ấy :)
Tình hình con vẫn chưa cải thiện hả chị Loan? Khổ thân con quá thôi. Con gái ơi, cố gắng lên nhé.
Trộm vía Túc, con ị nát nát rồi kia à? Chàng thanh niên 1 tuổi cũng cố gắng lên nhé
________________________________________
Mẹ Sóng
30/10/2008, 08:17 PM
Chị có một yêu cầu các mẹ: Mẹ nào bắt em Thư ở lại thì hãy rút lại lời nói. Nửa đêm Thư có ở đấy cũng ko giải quyết được gì. Đã mấy đêm nay Thư phải ở lại rôi,
Hic, mấy đêm rồi Thư đều phải ở lại à? Em tưởng con ở HSCC thì tranh thủ cho Thư nghỉ ngơi chút, đến khi con ra còn có sức khỏe trông đêm nữa chứ
________________________________________
Nhím_Minh Thư
30/10/2008, 09:16 PM
Mấy ngày rồi em mới được đọc tin con. Toàn hỏi thăm tin con qua Mẹ Sóng thôi. Vào đọc tin con mà tim thắt lại. Chẳng biết nói gì nữa. Cầu trời phù hộ cho con. Hân ơi, Túc ơi, cố lên các con nhé.
________________________________________
Dissapp
30/10/2008, 09:20 PM
các mẹ ơi, hay là mình kiếm việc gì cho bố Túc làm nhỉ, chứ em thấy bố Túc ở BV cả ngày chẳng có việc gì, vừa chán, vừa tốn kém mà tâm lí cũng ko tốt nữa. Hôm trước bên mục Việc tìm người có mẹ nào đăng tin tìm người giao hàng bia nước ngọt bên Gia Lâm ý, em thấy cũng hợp nhưng mà ko dám nói, vì ko biết các mẹ đưa tin bên đó có nhiều "cò" hay không nữa. các mẹ tư vấn cho em nhé.
Mong các con chóng khỏe...
Hôm trước em vừa "trấn lột" của đồng nghiệp đi ủng hộ quỹ, thế nào mấy hôm nữa cũng phải thử "vặt" của sếp trưởng cho các con xem sao. Làm tt cũng phải "mạnh mẽ" nữa mẹ Sóng ạ.
Gặp các mẹ trong viện em thấy có khi em dừ nhất đấy ạ:Laughing:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
31/10/2008, 06:03 AM
Chào buổi sáng. Chúc các con một ngày mới tốt lành. Mau khỏe các con nhé.
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 07:56 AM
Chào buổi sáng. Chúc các con một ngày mới tốt lành. Mau khỏe các con nhé.

Cầu trời phù hộ các con :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 08:14 AM
các mẹ ơi, hay là mình kiếm việc gì cho bố Túc làm nhỉ, chứ em thấy bố Túc ở BV cả ngày chẳng có việc gì, vừa chán, vừa tốn kém mà tâm lí cũng ko tốt nữa. Hôm trước bên mục Việc tìm người có mẹ nào đăng tin tìm người giao hàng bia nước ngọt bên Gia Lâm ý, em thấy cũng hợp nhưng mà ko dám nói, vì ko biết các mẹ đưa tin bên đó có nhiều "cò" hay không nữa. các mẹ tư vấn cho em nhé.
Mong các con chóng khỏe...
Hôm trước em vừa "trấn lột" của đồng nghiệp đi ủng hộ quỹ, thế nào mấy hôm nữa cũng phải thử "vặt" của sếp trưởng cho các con xem sao. Làm tt cũng phải "mạnh mẽ" nữa mẹ Sóng ạ.
Gặp các mẹ trong viện em thấy có khi em dừ nhất đấy ạ:Laughing:

Ý kiến tìm việc cho bố Túc hay đấy, ko biết việc đấy có lâu dài không nhỉ?
Hờ, vụ "trấn lột" thì chỉ m làm được thôi, t chưa đủ trình để trấn lột đâu. Hic hic, "mạnh mẽ" cũng phải đúng chỗ chứ. Làm tt là phải tự nguyện chứ, bắt buộc thì chẳng phải từ thiện nữa rồi.
Gớm, lại cứ tự nhận là dừ nhất. Thôi thì tớ dừ nhì cho đủ bộ nhá.
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 08:16 AM
Mưa to quá, hy vọng trưa trời tạnh để vào thăm Túc một chút.
Chúc các con một ngày tốt lành
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 08:38 AM
Đây dừ nhất, "dừ" hơn nhé...Khai luôn Ỉn già ,,,nhà tớ có 4 con ỉn + 1 con dê ...Chắc cũng là trg hợp hiếm.
Gia đình Túc để đầu tuần sau mình tính tìm thêm ...cái gì nhé. Chị đang đợi ........."tin":Laughing:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
31/10/2008, 08:52 AM
Các chị ơi, có tin gì của các con chưa? Em sốt ruột quá.
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 09:01 AM
Ý kiến tìm việc cho bố Túc hay đấy, ko biết việc đấy có lâu dài không nhỉ?
Hờ, vụ "trấn lột" thì chỉ m làm được thôi, t chưa đủ trình để trấn lột đâu. Hic hic, "mạnh mẽ" cũng phải đúng chỗ chứ. Làm tt là phải tự nguyện chứ, bắt buộc thì chẳng phải từ thiện nữa rồi.
Gớm, lại cứ tự nhận là dừ nhất. Thôi thì tớ dừ nhì cho đủ bộ nhá.
Nhà Sóng SN bi nhiu mà dừ? Ứ dám gọi em nữa sợ nhỡ như nhà Mít Nem :p...

Các mẹ có tin gì mới của con gái chưa? Con gái làm xấu bủm bủm chưa này, đã mút sữa chưa????
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 09:12 AM
Chi thi chi thay tai me no tat, tai me no thuyet phuc me Tuc la phai uong sua tot nha, bac Loan dau roi, ra thu tien them cua co Nhim Chau Anh choem de:Laughing:
Cong nhan chi cung thay me Tuc rat thuong Tuc, chuyen bo va ba Tuc muon cho Tuc ve que tu lau roi chi cung biet, me no thi muon cuu no nen van de o Vien day. Thuong hai me con nha no lam.
Cam on long tot cua NCA di xin tien cua moi nguoi o co quan cho nha Tuc nhe, co quan chi co nhon chi voi sep, de hom nao phai co cua sep dong vao quy bac Loan mot it xem sao. Thay sep hay cung tien cho chua lam ma.
Ah các mẹ yên tâm, tiền mẹ Túc giữ, ko nói cho bố Túc biết đâu ạ. Mẹ Túc công nhận kiên cường.
Em sinh năm 82 nhé. Chắc em vẫn là em của nhiều chị
Các mẹ ơi tình hình con gái thế nào rồi ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 09:14 AM
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 09:21 AM
Đây dừ nhất, "dừ" hơn nhé...Khai luôn Ỉn già ,,,nhà tớ có 4 con ỉn + 1 con dê ...Chắc cũng là trg hợp hiếm.
Gia đình Túc để đầu tuần sau mình tính tìm thêm ...cái gì nhé. Chị đang đợi ........."tin":Laughing:

Eo, chị Loan rất hay chơi "..." nhá, nhá nhá. Em ứ hiểu gì:Crying:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 09:28 AM
Eo, chị Loan rất hay chơi "..." nhá, nhá nhá. Em ứ hiểu gì:Crying:
Chị ý dừ nhất mà ngây thơ nhất, nhá nhá. Nhà bác 4 con heo là nhất bác rồi, nhà em phấn đấu mới được một con thôi:Laughing:.
Công nhận kiếm được việc gì cho bố nó làm là tốt nhất, hôm nọ em hỏi bố nó về công việc thấy bảo cứ lúc nào Túc ổn ổn thì lại về tranh thủ đi làm thợ mộc, nhưng cũng được ít thôi. Làm giao hàng cũng được nhưng đường xá không biết rồi lại tai nạn này nọ, chẳng may thế thì nhà nó khổ thêm. Kể ra kiếm được việc gì cho ngồi một chỗ làm là tốt nhất. Chính ra Viện Nhi ở DLT, phố ý chuyên sản xuất và bán đồ gỗ, hay là thử xem ngó nghiêng có chỗ nào cần thợ mộc thì xin cho bố nó một chân thì tốt nhể. Đúng nghề lương vẫn cao hơn là chạy việc linh tinh đấy. Để em hỏi xem mấy mối quen xem thế nào...
Em vẫn đang bị xích ở nhà vì mưa to quá, cả nhà không ai cho đi làm cả:Sad:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 09:30 AM
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui
Tặng hoa mẹ nó nhé:Rose:, mẹ nó giỏi đấy, hôm nay sếp mình mà đi làm mình cũng bắt chước em NCA cò cưa sếp xem thế lào:Laughing:
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 09:47 AM
Nhà Sóng SN bi nhiu mà dừ? Ứ dám gọi em nữa sợ nhỡ như nhà Mít Nem :p...
Các mẹ có tin gì mới của con gái chưa? Con gái làm xấu bủm bủm chưa này, đã mút sữa chưa????

Hihi, chị ơi, em tuổi con khỉ ạ, mẹ Dissapp là bạn em nên em trêu. Chị 2 nhóc rồi chắc em là em thôi :Angel: Con nằm trong lồng kính rồi, có bủm bủm cũng không nghe thấy chị ạ (Nhưng mà con ko bủm bủm đâu, piúuuuuuuuuu cơ :Silly:)

Ah các mẹ yên tâm, tiền mẹ Túc giữ, ko nói cho bố Túc biết đâu ạ. Mẹ Túc công nhận kiên cường.Em sinh năm 82 nhé. Chắc em vẫn là em của nhiều chị
Các mẹ ơi tình hình con gái thế nào rồi ạ
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui

Mẹ Túc trẻ quá nhưng kiên cường thật. Mẹ NCA giỏi quá thôi. Tặng hoa em này :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 09:50 AM
Mưa to quá, hy vọng trưa trời tạnh để vào thăm Túc một chút.
Chúc các con một ngày tốt lành

Mưa to quá thôi, đường Liễu Giai thành một biển người và biển nước rồi. Thế này lại không vào thăm Túc được rồi :Sad:
________________________________________
Dissapp
31/10/2008, 10:32 AM
Đây dừ nhất, "dừ" hơn nhé...Khai luôn Ỉn già ,,,nhà tớ có 4 con ỉn + 1 con dê ...Chắc cũng là trg hợp hiếm.
Gia đình Túc để đầu tuần sau mình tính tìm thêm ...cái gì nhé. Chị đang đợi ........."tin":Laughing:
Ôi ôi, mẹ này đúng là mẹ VN kiên cường và anh dũng, nhà em 2 đứa đã ngất trên cành quất rồi... bái phục bái phục ạ:Sick:
________________________________________
me_be_bean
31/10/2008, 01:08 PM
cho mình gửi ủng hộ 2 bé hân và bé túc, hôm nay mới đọc topic này , thấy thương 2 bé quá, mình ở sg ko có điều kiên ra thăm , chỉ có tâm lòng thôi, chúc 2 bé mau mạnh khỏe. mình chuyển vào tk của manly, ko biết có được ko ? có j thông báo cho mình nhé
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 01:21 PM
Ôi ôi, mẹ này đúng là mẹ VN kiên cường và anh dũng, nhà em 2 đứa đã ngất trên cành quất rồi... bái phục bái phục ạ:Sick:
Mẹ Dissaps nhầm rồi, bác ý là một ỉn rồi, còn hai ỉn con + dê là con, còn ỉn nữa chắc là ỉn bố ý mà.
Dưng mà nói chung cũng là giỏi rồi vì bác ý nhiều con mà vẫn còn thời gian đi hoạt động XH. Mình còn phải chạy theo dài...
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 02:05 PM
Mẹ Dissaps nhầm rồi, bác ý là một ỉn rồi, còn hai ỉn con + dê là con, còn ỉn nữa chắc là ỉn bố ý mà.
Dưng mà nói chung cũng là giỏi rồi vì bác ý nhiều con mà vẫn còn thời gian đi hoạt động XH. Mình còn phải chạy theo dài...

Em cũng là con ỉn, chắc thua bác Loan 2 giáp,... í 1 giáp:Battin ey:
Không biết tình hình con sao rồi ah?:LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 02:13 PM
Mình nghĩ nếu có tình hình gì mới đầu cầu của HQ sẽ cập nhật lên đây, còn thì con ở HSCC bao giờ cũng được chăm sóc cẩn thận rồi.
Mà chunghieu trẻ ghê nhỉ, èo ơi, chị Loan số 1 còn tôi với bà số 2 rồi chidlike mother ới ời.
________________________________________
MecunLan
31/10/2008, 02:14 PM
Huhu, mẹ Sóng tuổi khỉ à? thế thì em tuổi gà là em rùi. vậy mà nhìn mẹ nó em tưởng kém em vài tuổi. Sorry chị nhé, vì thế hôm nọ viết thư xưng cậu tớ ngon lành. lần sau gặp em sẽ sửa lỗi ngay
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 02:21 PM
Mình nghĩ nếu có tình hình gì mới đầu cầu của HQ sẽ cập nhật lên đây, còn thì con ở HSCC bao giờ cũng được chăm sóc cẩn thận rồi.
Mà chunghieu trẻ ghê nhỉ, èo ơi, chị Loan số 1 còn tôi với bà số 2 rồi chidlike mother ới ời.

:Donttella::Donttella: Đã giừ rùi còn rú rõ to thía :p

Có tin gì các mẹ update nhé..Mình mong tin con ghê nơi ý..Giống như là thở cùng nhịp với con gái vậy...hihiih..

Con gái ngoan ngoan chóng khỏe con nhé..Cả nhà mình yêu con nhiều nhiều vô cùng...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Cầu ông trời phù hộ cho con gái của chúng con nhé...:LoveStruc: Bé Hân, bé Mai và cả bé Túc nữa, các con kiên cường cố gắng nhé :LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
N&M
31/10/2008, 02:26 PM
Mình nghĩ nếu có tình hình gì mới đầu cầu của HQ sẽ cập nhật lên đây, còn thì con ở HSCC bao giờ cũng được chăm sóc cẩn thận rồi.
Mà chunghieu trẻ ghê nhỉ, èo ơi, chị Loan số 1 còn tôi với bà số 2 rồi chidlike mother ới ời.

Ai cho nhận số 2 nào mà ới ời? :Silly:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 03:03 PM
Sori bác em quên mất bác:Drooling:
Ai cho nhận số 2 nào mà ới ời? :Silly:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
31/10/2008, 03:16 PM
Thế thì chắc là có em là ít tuổi nhất rồi. Em sinh năm 84 ạ. Ah các chị có tin tức gì của con chưa?
________________________________________
Dissapp
31/10/2008, 03:18 PM
hi hi hi, hội quán bây giờ vui nhỉ, thế mới có sức làm tt chứ, mình với mẹ cu Sóng bằng tuổi thế mà mẹ cún Lân gọi mình bằng chị, gọi mẹ Sóng bằng em hị hị...Still, các mẹ ở đây rất nhiệt tình, tặng hoa các mẹ nè, :Rose: Mong các con chóng khỏe.
Mà hôm nay có mẹ nào được đi bơi ko đấy:Laughing:
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 03:36 PM
Mưa ngập và :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying:
Xin lỗi các mẹ thành thật xin lỗi các mẹ
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 03:36 PM
Trùi ui, từ sáng đến giờ không ra được khỏi nhà, mẹ nào nhà gần Tuệ Tĩnh, Lãn Ông, Thể Giao có thể đi mua thuốc và sắc thuốc không cho mình nhờ cái. PM tớ nhé, mấy mẹ trước PM cho mình có thể sắc thuốc thì mình không chắc mấy mẹ đó có ở gần chỗ bán thuốc không. Ngập lụt sợ quá đi mất thôi.
Xung quanh nhà mình nước ngập mênh mang...
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 03:38 PM
:Crying::Crying::Crying:
CHị ơi,,.,em chết mất...:Crying::Crying:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 03:42 PM
:Crying::Crying::Crying:
CHị ơi,,.,em chết mất...:Crying::Crying:
Em cũng vừa biết tin và chỉ biết :Crying: thôi, thương con gái quá, đúng ngày trời mưa tầm tã này. Chắc có lẽ ông Trời cũng thương cảm cho số phận của con. :Crying::Crying::Crying:
Cầu mong con siêu thoát và may mắn hơn ở kiếp sau:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 03:42 PM
Mưa ngập và :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying:
Xin lỗi các mẹ thành thật xin lỗi các mẹ

Sao vậy chị, có chuyện gì với bé???
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 03:43 PM
Ôi.......................
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 03:46 PM
Các mẹ ơi, em muốn thắp hương cho con, có được không các mẹ :(
________________________________________
MỸ DUNG
31/10/2008, 03:46 PM
Các chị ơi.em mới vào diễn đàn à.có gì các chị bảo ban em với,em có 1 nhóc boy cực đáng yêu nha.con heo vàng của nhà đó
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 03:47 PM
Tỷ rưỡi đang ở trong đó....Làm gi và làm cái gì ..ko ai biết cả....
Chị ko muốn nghe đt đâu ....
Các mẹ hãy cầu cho con gái đc siêu thoát. Có kiếp sau đời con sẽ ko phải khổ như thế này.
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 03:54 PM
Trời ơi...........
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 03:56 PM
Sao lại thế này hả con????????????????????????????? Trời khóc cho con đấy con ơi
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 03:56 PM
Không thể vào được với con lúc này, chỉ có thể cầu mong cho con được siêu thoát...:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:: Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Ro se::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:: Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Ro se::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:: Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Ro se::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose ::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 03:57 PM
Cầu mong linh hồn con siêu thoát. Ông trời đang khóc thương con đó, con ơi
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 04:07 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture008.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture009.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture010.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture011.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture012.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture013.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture014.jpg

Gương mặt con sẽ mãi mãi trong lòng mẹ, dù chưa một lần được gặp con, được bên con.
Ai bảo cái số con nó khổ, sinh ra vào 1 ngày không ra gì và ra đi vào một ngày tầm tã!
Mẹ chẳng biết phải nói gì, mong kiếp sau con trở về với hình hài mới, một ngôi nhà mới, đầy tình yêu thương và hạnh phúc!:LoveStruc::Rose:
Tiễn biệt con! Hân
________________________________________
Me Pig
31/10/2008, 04:07 PM
Cầu mong con siêu thoát, đời sau ko khổ nữa con nhé, khóc thương con.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
31/10/2008, 04:07 PM
Thương con thật nhiều nhưng thế này có lẽ con đỡ khổ...
Cầu mong con siêu thoát, các thiên thần sẽ đưa con đi..........
________________________________________
MẹBimBi
31/10/2008, 04:08 PM
Các mẹ của Hân ơi, chia buồn sâu sắc với các mẹ. Thương con lắm, nhưng các mẹ cố gắng bình tâm nhé. Con đi nhẹ lòng thế, lên thiên đường vĩnh hằng mà. :Crying::Crying:
________________________________________
Dissapp
31/10/2008, 04:09 PM
Trời ơi, sao lại thế hả các mẹ...tại sao vậy...con gái ơi...
________________________________________
Dissapp
31/10/2008, 04:11 PM
Có ai nói được cho em biết chuyện gì đã xảy ra không vậy? Có ai giấu em chuyện gì trước đây không vậy, trời ơi...
________________________________________
Metrangngoc
31/10/2008, 04:14 PM
Trờii ơi ! .....mình k tin nổi ... có thật vậy k ? ...
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

Dobinhminh
31/10/2008, 04:15 PM
Ôi sao lại thế này? Ảnh này mình chụp đây mà. Vừa mới nghe tin xong. Khổ thân con quá. Cầu trời phù hộ cho con kiếp sau ko phải chịu những bất hạnh như kiếp này. :Crying: :Crying: :Crying:
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture007.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture008.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture009.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture010.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture011.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture012.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture013.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll11/Uninut2008/Tu thien/Picture014.jpg

Gương mặt con sẽ mãi mãi trong lòng mẹ, dù chưa một lần được gặp con, được bên con.
Ai bảo cái số con nó khổ, sinh ra vào 1 ngày không ra gì và ra đi vào một ngày tầm tã!
Mẹ chẳng biết phải nói gì, mong kiếp sau con trở về với hình hài mới, một ngôi nhà mới, đầy tình yêu thương và hạnh phúc!:LoveStruc::Rose:
Tiễn biệt con! Hân
________________________________________
291179
31/10/2008, 04:17 PM
con oi, cac me da co gang the ma con.... cau mong con duoc sieu thoat, neu co kiep sau hay ve lam con cua me nhe, me se cham soc con
________________________________________
Dobinhminh
31/10/2008, 04:18 PM
Định vào thăm con mấy lần mà chưa thu xếp đc, thế mà ... :Crying: :Crying: :Crying: . Ko biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa :Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
31/10/2008, 04:21 PM
Em vừa nhận được tin. Thương con nhiều quá.Cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát. Cầu mong cho kiếp sau con mang một hình hài khác, lành lặn hơn, khỏe mạnh hơn.Hân ơi. Mẹ còn chưa kịp lên thăm con mà. Mẹ định sáng mai lên với con mà.
________________________________________
su yeu
31/10/2008, 04:21 PM
đó là sự thật sao các mẹ, em không tin mới hôm bữa đây con còn tỉnh táo mà
Con ơi sao lại nhanh thế hả con
Lạy trời cho con siêu thoát, kiếp sau là con của mẹ con nhé
________________________________________
Nhím_Minh Thư
31/10/2008, 04:23 PM
Trời đang khóc, các mẹ cũng đang khóc đấy con.Thôi dẫu sao cũng phải tự an ủi mình rằng, con ra đi con sẽ đỡ khổ hơn.
________________________________________
su yeu
31/10/2008, 04:27 PM
thắp dùm em nén hương cho con nhé các chị, em ở tận Pleiku
________________________________________
291179
31/10/2008, 04:29 PM
con oi , kho than con qua
________________________________________
nhím mắt xếch
31/10/2008, 04:33 PM
Công ty em các chị đang bàn quyên góp cho 2 bé và chuẩn bị vào thăm các con
Vậy mà... buồn quá
Cầu mong con thanh thản, một ngày nào đấy quay trở lại khỏe mạnh và vui tươi với một gia đình có bố mẹ yêu thương
Chỉ biết tự an ủi thế thôi, không còn biết làm sao nữa... :-(
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
31/10/2008, 04:34 PM
Nghe tin lặng đi, sao lại là ngày mưa gió thế này :Crying::Crying::Crying:? Chỉ còn biết cầu mong con được siêu thoát.:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 04:35 PM
Sáng thứ 2 từ 9h - 9h15 bệnh viện sẽ đưa con đi theo đúng nghi lễ của BV.
Mẹ nào muốn tiễn con một lần cuối .... giờ này thứ 2 hãy đến Nhà tang lễ bệnh viện Nhi - Cổng Phố Chùa Láng.
Cầu mong cho con được siêu thoát.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 04:37 PM
Các mẹ ơi, thế này là thế nào hả các mẹ ơi, sao lại thế này chứ, con đi lúc nào vậy các mẹ ơi, tại sao em chẳng được biết gì thế này, từ sáng tới giờ trông tin con, gọi điện mãi cũng k được, tại sao lại thế chứ các mẹ ơi hu hu hu Hân ơi, con ơi
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 04:40 PM
Ai nói cho em biết với, sự thực là như thế nào ạ, các bác sĩ bảo thế nào ạ, từ sáng tới giờ em vào mạng chỉ thấy các mẹ đùa nhau tuổi tác chứ có thấy báo gì đâu, tại sao lại thế này chứ, bây giờ con ở đâu rồi hả các mẹ ơi, Hân của mẹ ơi, con đang ở đâu vậy????????????????????????????????????????????? ???????????????????
________________________________________
andy11
31/10/2008, 04:42 PM
vừa vào đọc bài mới, thấy tin bé bệnh như thế, và cả sự ủng hộ của mọi người, chưa kịp mừng thì nhận được tin bé ra đi, ko biết phải diễn tả cảm giác như thế nào nữa. Thôi thì mong con sớm được siêu thoát, để kiếp sau được hạnh phúc hơn. Biết đâu con sẽ là con của mẹ....
________________________________________
mecugau
31/10/2008, 04:43 PM
Các mẹ ơi, đừng khóc nhé, Hân đang ở trên thiên đường và mỉm cười với các mẹ đấy. Ở trên đó con sẽ hạnh phúc, không phải chịu đau đớn do bệnh tật nữa.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 04:44 PM
Con ơi, con đi sao lại đúng vào ngày mưa tầm tã thế này, mẹ chẳng kịp lên nhìn con bế được con một lần cuối, có mẹ nào vào được với con không, cho em biết với, khổ thân con quá con ơi, con bé bỏng mà tại sao con lại phải chịu bất hạnh thế này hu hu Hân ơi............................................... .................................................. .....
________________________________________
Me_Ti_Bau
31/10/2008, 04:44 PM
Thật sự không biết nói gì, sao buồn thế các mẹ ơi
________________________________________
L'amourenrose
31/10/2008, 04:46 PM
:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.. ....
Bé Hân ơi, cầu mong con được siêu thoát, lên Thiên đàng và sớm đầu thai. Cầu mong kiếp sau con sẽ không phải khổ như thế này.
:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
cu Gin
31/10/2008, 04:47 PM
Buồn quá, chỉ biết cầu mong Hân sẽ có một kiếp sau thật tốt con gái nhé!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 04:48 PM
Chị Loan ơi, sự thực là thế nào hả chị Loan, chị lên tiếng đi
________________________________________
hnguyen
31/10/2008, 04:49 PM
Con ra đi vào ngày mưa dòng cuối tháng, tiếc rằng mẹ chưa một lần gặp mặt con, hy vọng kiếp sau con sẽ sinh ra khỏe mạnh dưới mái nhà tràn ngập tình thương yêu. Viết cho con mà nước mắt cứ rơi, nhưng nước mắt mẹ ko bằng nước mắt ông trời thương con ngày con ra đi. Ước gì mẹ được nhìn thấy con một lần, chỉ một lần thôi!
________________________________________
su yeu
31/10/2008, 04:53 PM
Chị Loan ơi, sự thực là thế nào hả chị Loan, chị lên tiếng đi
thôi mà mẹ anh hiếu và việt Anh, đó là sự thật mẹ ạ, con đã rời xa chúng ta. Cố gắng giữ bình tĩnh đi mẹ, giờ thì cùng nhau càu nguyện cho con mau siêu thoát thôi. Đừng đau lòng nhiều quá, mẹ làm em phải khóc theo đây
________________________________________
Me_boom
31/10/2008, 04:54 PM
Cầu mong con được siêu thoát con gái bé nhỏ của mẹ :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

@ chị Loan ơi việc an táng của bé thế nào ạ? bệnh viện sẽ lo liệu như thế nào?
________________________________________
Mẹ Daisy
31/10/2008, 04:58 PM
ôi thương bé quá, cũng chưa kịp vào thăm thì :Crying:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 05:00 PM
Tại sao lại nhanh thế hả các mẹ ơi?????????????
________________________________________
bamebon
31/10/2008, 05:00 PM
Cầu mong con được siêu thoát.Vậy là con đã ra đi,ở trên thiên đường con đang mỉm cười và cám ơn các mẹ đã yêu thương con.Kiếp sau con sẽ thật hạnh phúc, có gia đình bố mẹ,anh em yêu thương con nhé! Chúc con an giấc lành.Ngủ ngoan con nhé!
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 05:00 PM
Cầu mong con được siêu thoát con gái bé nhỏ của mẹ :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

@ chị Loan ơi việc an táng của bé thế nào ạ? bệnh viện sẽ lo liệu như thế nào?

Chị ơi, chị Loan đã post rồi:LoveStruc:
--------------
Sáng thứ 2 từ 9h - 9h15 bệnh viện sẽ đưa con đi theo đúng nghi lễ của BV.
Mẹ nào muốn tiễn con một lần cuối .... giờ này thứ 2 hãy đến Nhà tang lễ bệnh viện Nhi - Cổng Phố Chùa Láng.
Cầu mong cho con được siêu thoát.
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 05:07 PM
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
:Rose::Rose::Rose::Rose:
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 05:09 PM
Tại sao lại nhanh thế hả các mẹ ơi?????????????
Chị,
Em biết chị rất buồn, em cũng vậy. Nhưng vẫn phải cố gắng chị ạ, còn nhiều bé khác cần giúp đỡ. Nén lại chị nhé, cầu chúc con bình yên ở nơi ở mới, có bố có mẹ, được yêu thương, không phải đau đớn nữa. Đừng khóc nữa chị nhé
________________________________________
BearMom
31/10/2008, 05:12 PM
Ra đi yên bình con gái nhé, mãi nhớ con :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:.
________________________________________
HeoPink
31/10/2008, 05:15 PM
Thương con quá con ơi :Crying: :Crying: :Crying: Ngoài kia ông trời cũng đang khóc thương con kia kìa :Crying: :Crying: :Crying:

Ở trên thiên đường luôn hạnh phúc và vui vẻ con nhé :Crying: :Crying: :Crying: Sẽ không còn đau đớn và cô đơn nữa đâu con ơi :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 05:19 PM
Cơn xúc động cũng nguôi phần nào, nghĩ lại thấy tốt cho con.:LoveStruc:
Chúng ta cùng nắm tay vượt qua nỗi đau này các mẹ nhé. Rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khác đang cần chúng ta, chúng ta hãy nghị lực lên!

Chị Loan, ngày hôm nay em mới thấm được những gì chị đã nói, cảm phục chị vô cùng!:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 05:19 PM
Con ơi, giờ phút này mẹ không biết nói gì cả, cũng chỉ biết cầu mong cho con sớm được siêu thoát đầu thai làm con của các mẹ với hình hài lành lặn khỏe mạnh con nhé, lạy Trời Phật Bồ Tát chở che cho con được đi đến nơi mới yên lành, dù con ở nơi đâu, mẹ và các mẹ sẽ nhớ mãi khuôn mặt ngây thơ bé bỏng thương yêu của con, mẹ không thể quên được con Hân ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
________________________________________
Trangkhuyet11
31/10/2008, 05:19 PM
Các mẹ bớt buồn đau, để con nhẹ lòng ra đi.
Con đã cố gắng hết sức rồi, các mẹ cũng vậy, nên để con thanh thản đến với cuộc sống mới..chắc chẵn sẽ tốt đẹp hơn:Rose::Rose::Rose:
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 05:20 PM
Cơn xúc động cũng nguôi phần nào, nghĩ lại thấy tốt cho con.:LoveStruc:
Chúng ta cùng nắm tay vượt qua nỗi đau này các mẹ nhé. Rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khác đang cần chúng ta, chúng ta hãy nghị lực lên!

Chị Loan, ngày hôm nay em mới thấm được những gì chị đã nói, cảm phục chị vô cùng!:LoveStruc:

Chị không vượt qua được em ơi...
________________________________________
meluck
31/10/2008, 05:21 PM
hãy mỉm cười trên thiên đường con nhé:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Ros e::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 05:22 PM
Chị không vượt qua được em ơi...

Cố lên chị, em đã đt cho chồng, chỉ để nghe em khóc, và lòng em nhẹ đi rất nhiều.
Cho em đt của chị, hãy khóc em nghe!
________________________________________
MecunLan
31/10/2008, 05:26 PM
Các chị à, em cũng vừa mới biết tin. hu hu, chiều nay vào mạng lúc 3h, đã cảm thấy có điều gì không an tâm, đã nhắn tin hỏi thăm tình hình của con gửi cho Thư mà không thấy Thư trả lời. Giờ thì biết tin con rồi. Buồn quá. Em cũng chưa dám hỏi vì sao con lại ra đi, nhưng chắc vì con quá yếu, lại bị mổ tới mấy lần. Thôi, hi vọng đó là một con đường mới của con, con sẽ được siêu thoát vì có bao nhiêu mẹ yêu con nhường vậy.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
31/10/2008, 05:26 PM
Khóc thì cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cứ nghĩ đến con bé bỏng lại không thể cầm lòng được các mẹ ạ, không biết phải nói thế nào nữa..........
________________________________________
MecunLan
31/10/2008, 05:29 PM
Các chị biết không, khi em nhắn tin, cám ơn Thư vì đã thương yêu con rất nhiều, chắc chắn ở đây không mẹ nào ở bên con nhiều đêm bằng Thư và chị Thu, em cám ơn Thư vì lẽ đó. Thư đã nhắn lại rằng: "Chính các chị đã giúp em có được tình yêu thương con nhiều vậy. Em cám ơn tất cả các mẹ". Các mẹ à, dù gì tất cả chúng mình đã rất lo lắng và thương con, chắc chắn con vui vì điều ấy đấy
________________________________________
MecunLan
31/10/2008, 05:32 PM
Em cũng không giấu các mẹ nữa, mấy ngày rồi, hôm nào em cũng nghé vào thăm con, chỉ để thấy con ngọ nguậy, tỉnh táo. Mỗi hôm qua em không vào, hôm nay thì trời mưa. Thì trời ơi, con lại ra đi. Hôm rồi, em đã chụp được mấy tấm hình lúc con nằm trong lồng kính, xinh lắm, và mắt con mở thật to. Lúc nào bình tĩnh em sẽ post lên
________________________________________
MecunLan
31/10/2008, 05:36 PM
em chỉ muốn xin lỗi chị Loan và chị Hạnh Nguyễn vì lén vào thăm con, không như lời các chị đã dặn. Đừng giận em quá lâu, vì em lo cho con quá, và cũng luôn cảm thấy rằng nếu không vào thì không an tâm chút nào.
________________________________________
N&M
31/10/2008, 05:52 PM
Mưa ngập và :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying:
Xin lỗi các mẹ thành thật xin lỗi các mẹ

Mình chỉ nghĩ là Loan buồn vì trời mưa cơ.
Nhưng thôi con đi như thế này lại tốt cho con con nhỉ. Con lên trời thành thiên thần con nhé.:Rose::Rose::Rose::LoveStruc:
________________________________________
bedauthuanhung
31/10/2008, 05:52 PM
Gởi đến Hân, con ngoan :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose:
________________________________________
Khai Tâm
31/10/2008, 06:37 PM
Không cầm được nước mắt. Trước giờ không thấy mặt con, giờ nhìn ảnh càng thương hơn. Con gái ơi, kiếp này con khổ nhiều rồi, trả hết nợ, kiếp sau chắc chắn sẽ sung sướng hạnh phúc hơn. Làm con của các mẹ nhé.

Chia sẻ với các mẹ đã được gần gũi và chăm sóc con. Ôm các mẹ thật chặt.:Rose:
________________________________________
euro_mom
31/10/2008, 06:57 PM
Cầu mong cho con được siêu thoát, mong là kiếp sau con sẽ được bình an.
________________________________________
metrangbonam
31/10/2008, 07:06 PM
Cầu mong linh hồn con được siêu thoát :Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 07:30 PM
@mẹ HVA: Mình biết là mẹ thương con nhiều, nhưng đừng hỏi chị Loan thế, tất cả chúng ta và HQ đã hết sức với con rồi. Với một đứa trẻ lành lặn bình thường thì mổ là một cuộc đại phẫu, có thể chết bất cứ lúc nào, còn Hân thì bé bỏng thế, suy dinh dưỡng thế, lại mổ mấy lần...Sức người lớn còn chả chịu nổi nữa là con bé như vậy. Thực ra chính mình mỗi khi vào với con đều đã xác định rằng thời gian con sống chỉ tính bằng ngày thôi....chính vì thế mình đã từng kêu gọi các mẹ hãy đến chăm con và san sẻ chút tình cảm cho con. Vì mình đã biết trước có ngày thế này...
Thương con vô hạn nhưng thực sự mình cũng phải gạt nước mắt mà nghĩ rằng có thể con ra đi sẽ thoát khỏi kiếp đau đớn này và đầu thai vào một kiếp khác sung sướng hơn vì con đã quá đau đớn ở kiếp này dù được nhiều mẹ yêu thương....
@ các mẹ: Chúng mình hãy cùng bình tĩnh và hẹn nhau thứ hai đến chia tay con nhé, thương lắm vì con không có một người thân nào bên cạnh lúc này...Thương vô cùng bé bỏng ạ...
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 07:32 PM
Mình chỉ nghĩ là Loan buồn vì trời mưa cơ.
Nhưng thôi con đi như thế này lại tốt cho con con nhỉ. Con lên trời thành thiên thần con nhé.:Rose::Rose::Rose::LoveStruc:
Em cũng nghĩ y như chị, đến lúc nhìn vào YM mới giật mình hỏi lại thì....
________________________________________
Lộc Vừng
31/10/2008, 07:49 PM
Muôn vàn thương yêu gửi Con Gái bé nhỏ.
Con à! Con ra đi vào 1 ngày mưa gió. Đọc tin xong, cô lặng người. Cảm xúc lúc này quá nhiều, hỗn độn. Lúc này cô chẳng biết nói gì. Cuộc đời quá ngắn ngủi phải không con. Tiếc rằng cô chưa 1 lần vào thăm con, chưa 1 lần được bế con trên tay như các cô các mẹ ở đây. Nhìn những tấm ảnh sao thân thương gần gũi quá con ạ. Giờ cô chỉ cầu mong 1 điều duy nhất mà thôi, mong cho con hạnh phúc nơi thiên đường để bù đắp cho con những tháng ngày qua. Thật hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều lắm Hân ạ.
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 07:49 PM
Cứ ngỡ mình mạnh mẽ, nhìn lại hình con ............
Sao cuộc đời bất công???????????
________________________________________
Mẹ Sóng
31/10/2008, 08:06 PM
Hẹn gặp lại con thứ hai con nhé. Mẹ vẫn nhớ cảm giác bế con bé bỏng trên tay vào phòng mổ, bế con đu đưa ru con ngủ, nhớ đôi mắt đen láy của con, nhớ hơi ấm bàn tay con cầm ngón tay mẹ hôm nào... Trời ơi
________________________________________
o0sushi0o
31/10/2008, 08:07 PM
đọc xong bài này và nhìn hình thấy thương bé Hân quá. Cầu mong cho con lên thiên đường và sớm siêu thoát. Các mẹ ngoài HN thắp dzùm em nén hương tiễn con lên thiên đàng nhé. Em ở tận SG lận. Cám ơn các mẹ nhiều. :Sad:
________________________________________
Moon's Mother
31/10/2008, 08:25 PM
Chẳng biết nói gì bây gì cả, em cảm phục các mẹ từ lâu, thương và yêu Hân từ lâu nhưng do điều kiện nên chẳng giám lên tiếng. Mãi tuần này mới sắp xếp để báo với các chị có thể vào chăm con chút ít thì con lại mổ:Crying::Crying:Vẫn hy vọng, vẫn mong con chóng hồi phục để được vào với con. Vậy mà....
Thành thật xin lỗi con gái, thành thật gửi tới con một vòng tay người mẹ. Mong con sớm tìm lại cho mình một gia đình hạnh phúc.
________________________________________
Bianka
31/10/2008, 08:51 PM
Vừa vào HQ thì thấy ngay cái tiêu đề topic, nghẹn thắt tim lại, cô cứ ôm anh Jin ngồi khóc thôi! Định mai vào với con và anh Túc, vậy mà... mong cho con ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, và khi tỉnh lại, con sẽ có một cuộc đời mới con nhé! :Rose:
________________________________________
Dissapp
31/10/2008, 09:17 PM
em vẫn ko cam tâm, thật lòng không cam tâm các mẹ ạ. Con bé bỏng thế, con đáng yêu thế, các mẹ đã cố gắng đến thế... tại sao vậy...thương con quá, con ơi...
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 09:19 PM
Đến giờ mình mới có đủ can đảm để đọc từng bài...
Mình đau lòng quá..Làm sao giúp mình vượt qua đây..
Chắc mình không dám vào HQ nữa ...
Chị Loan ơi, em xin lỗi chị chuyện hồi chiều nghen ....
Hân ơi......
Mẹ yêu con nhiều lắm.....
Ngủ ngon con gái bé bỏng nhé :LoveStruc::LoveStruc:
@chunghiếu: chị ghét em lắm, sao em lại post hình con gái lên làm gì:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Manly
31/10/2008, 09:33 PM
:Sad: Một nỗi lòng tê tái, cảm giác mấy năm trước đây lại tràn về, hình ảnh bé M, linh cữu con nằm đó đã mấy năm rồi mà hiện lại như ngày hôm nay :Sad:
Thương cho các con quá, mẹ không muốn bước tiếp .......... sợ ...........
________________________________________
tudinhhuong
31/10/2008, 09:37 PM
Mình xin thành thật chia buồn với Hội quán nhé. Mọi người thật hết lòng với con rồi, đừng buồn quá vì thật ra sự ra đi của bé như thế cũng là sự giải thoát! :Sad: Thương con thì hãy cầu cho con siêu thoát nhé các mẹ!!! :Kiss::Kiss::Kiss:

Cầu cho con sớm siêu thoát. Chúc các mẹ luôn vượt qua những khó khăn nhé :LoveStruc:
________________________________________
tudinhhuong
31/10/2008, 09:46 PM
Đến giờ mình mới có đủ can đảm để đọc từng bài...
Mình đau lòng quá..Làm sao giúp mình vượt qua đây..
Chắc mình không dám vào HQ nữa ...
Chị Loan ơi, em xin lỗi chị chuyện hồi chiều nghen ....
Hân ơi......
Mẹ yêu con nhiều lắm.....
Ngủ ngon con gái bé bỏng nhé :LoveStruc::LoveStruc:
@chunghiếu: chị ghét em lắm, sao em lại post hình con gái lên làm gì:Crying::Crying::Crying:

Em ơi, em mới sinh con, cố gắng làm chủ nhé em...Con gái nhỏ rất cần mẹ khỏe mạnh để chăm sóc con đấy :Kiss:
________________________________________
nguoiSG-76
31/10/2008, 10:11 PM
Hôm nay mới đọc được topic này :Sad:

Cầu chúc cho bé ra đi nhẹ nhàng, siêu thoát.
________________________________________
Mebubi
31/10/2008, 10:19 PM
Mình quặn thắt lòng khi nghe tin con, Hân ơi, con gái bé bỏng, thiên thần nhỏ nhanh siêu thoát con nhé. Cầu cho kiếp sau con là người hạnh phúc nhất con yêu Sad::Crying:
________________________________________
Mebubi
31/10/2008, 10:22 PM
Thương con vô cùng, giờ này con có lạnh ko con? Cầu cho linh hồn bé bỏng của con nhanh siêu thoát, Hân ơi, kiếp sau con sẽ là người may mắn nhất con nhé:Sad::Crying:
________________________________________
kukumalu
31/10/2008, 10:39 PM
Cả ngày mất điện giờ mới vào được mạng. Cứ linh cảm một điều gì đó chẳng lành, và tên topic dù chưa đọc hết đã hiểu ra tất cả. Và ko diễn tả được cảm xúc thế nào.
Nhớ lần cuối đến thăm con đang được Mẹ Binbo ở Lò Đúc bế và khẳng định khi nào con khỏi bệnh nhất định sẽ đón về nuôi. Giờ chỉ biết cầu chúc cho linh hồn con được siêu thoát và an lành.

Trời vẫn đang mưa, nặng hạt. Rất nhiều. Vĩnh biệt con gái bé bỏng. Con mong manh như một hạt nước và hạt nước ấy đã tan vào cõi hư vô…
________________________________________
Xuka
31/10/2008, 10:53 PM
Đã lâu lắm mới mưa trắng xóa ngập đường phố thế này, các mẹ đừng buồn nữa để con đi được nhẹ nhàng, hãy tin rằng con đường mới tốt hơn con đường con đã trải qua. Và con đã được yêu thương hết lòng bởi tấm lòng tuyệt vời của các mẹ ...
________________________________________
Rimhuqua
31/10/2008, 10:54 PM
@chunghiếu: chị ghét em lắm, sao em lại post hình con gái lên làm gì:Crying::Crying::Crying:

mẹ childlike mother ơi, chunghieu cũng thương bé quá mà, mình cũng đang khóc đây, thương bé và vô cùng cảm phục tấm lòng của các mẹ....
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 10:58 PM
Em cũng không giấu các mẹ nữa, mấy ngày rồi, hôm nào em cũng nghé vào thăm con, chỉ để thấy con ngọ nguậy, tỉnh táo. Mỗi hôm qua em không vào, hôm nay thì trời mưa. Thì trời ơi, con lại ra đi. Hôm rồi, em đã chụp được mấy tấm hình lúc con nằm trong lồng kính, xinh lắm, và mắt con mở thật to. Lúc nào bình tĩnh em sẽ post lên

Chị xin em, đừng post hình lên nhé :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
ME_CHIT
31/10/2008, 10:58 PM
Mong con gái bé bỏng sớm được siêu thoát. Thương con quá!
________________________________________
kukumalu
31/10/2008, 10:58 PM
Viết tặng con gái bé bỏng

Như một hạt nước mong manh
Con đã bay đi
Trong suốt
chẳng ai nhìn thấy được

chẳng còn nỗi đau nào
được quyền chạm vào

chẳng còn nỗi buồn nào
được quyền quyến luyến

Chẳng con day dứt nào
Không được thứ tha

31/10/2008
Một ngày mưa nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế
Một ngày buồn nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế.

Và mong manh như một giọt nước
Đã tan
________________________________________
GOLDENPIG
31/10/2008, 10:58 PM
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad: ko biết nói gì hơn ..chỉ muốn khóc... chưa 1 lần được gặp con .

cầu mong con siêu thoát .

cầu cho con đầu thai may mắn , với 1 gia đình yêu thương, 1 cơ thể khỏe mạnh .
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 10:59 PM
Viết tặng con gái bé bỏng

Như một hạt nước mong manh
Con đã bay đi
Trong suốt
chẳng ai nhìn thấy được

chẳng còn nỗi đau nào
được quyền chạm vào

chẳng còn nỗi buồn nào
được quyền quyến luyến

Chẳng con day dứt nào
Không được thứ tha

31/10/2008
Một ngày mưa nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế
Một ngày buồn nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế.

Và mong manh như một giọt nước
Đã tan

:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
GOLDENPIG
31/10/2008, 11:04 PM
các mẹ ơi . em biết Túc mà . Túc bằng tuổi con trai e, đợt con trai e vào viện mổ cũng nằm cùng khoa Ngoại với Túc, vì cùng bị mổ.
khi con trai e ra viện thì Túc vào viện mổ lại lần thứ 3 hay 4 rồi ý, e đã tưởng nốt lần đó là con được về rồi:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
e vừa kể chuyện, chồng e gọi điện ngay cho bố Túc, nhưng mẹ Túc cầm máy . hỏi thăm tình hình ...:Sad::Sad::Sad:...xót quá ...con trộm vía sáng láng, thông minh nhanh nhẹn lắm ..vậy mà...cố gắng lên con trai ơi.
________________________________________
childlike mother
31/10/2008, 11:09 PM
Viết tặng con gái bé bỏng

Như một hạt nước mong manh
Con đã bay đi
Trong suốt
chẳng ai nhìn thấy được

chẳng còn nỗi đau nào
được quyền chạm vào

chẳng còn nỗi buồn nào
được quyền quyến luyến

Chẳng con day dứt nào
Không được thứ tha

31/10/2008
Một ngày mưa nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế
Một ngày buồn nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế.

Và mong manh như một giọt nước
Đã tan

Mẹ kukumalu làm thơ hay quá...
Mình chỉ có thể làm được thế này thôi, ấp ủ bài thơ cho con từ mấy hôm rồi :Crying:

"Dẫu chưa gặp con một lần
Trái tim mẹ đã muôn phần yêu con"
:Crying::Crying::Crying:

@CHUNGHIEU: CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM LÀ CHỊ KHÔNG VÀO NỮA..NHƯNG MÀ CHỊ KHÔNG THỂ EM ƠI.......:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
chunghieu1920
31/10/2008, 11:09 PM
Mẹ kukumalu làm thơ hay quá...
Mình chỉ có thể làm được thế này thôi, ấp ủ bài thơ cho con từ mấy hôm rồi :Crying:

"Dẫu chưa gặp con một lần
Trái tim mẹ đã muôn phần yêu con"
:Crying::Crying::Crying:

@CHUNGHIEU: CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM LÀ CHỊ KHÔNG VÀO NỮA..NHƯNG MÀ CHỊ KHÔNG THỂ EM ƠI.......:Crying::Crying::Crying:

Em cũng thế..................
Em nhớ con!
________________________________________
Mít và Nem
31/10/2008, 11:14 PM
Mẹ kukumalu viết xúc động quá, các mẹ nghĩ tích cực lên một chút nhé, hãy nghĩ là con đang ở trên thiên đường và cầu cho con được may mắn ở kiếp sau, sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều...Chứ cứ tiếp tục thế con có sung sướng gì đâu?
________________________________________
mecobexiu
31/10/2008, 11:30 PM
Hôm nay mình ko có vào WTT, nghe kukumalu nhắn, mình lập tức vào ngay, mình cũng ko thể nào tin lại như thế được, mới hôm nào mổ tốt kia mà, sao lại đi được chứ? Mình buồn quá các mẹ ơi. Cứ mong chờ được gặp con. Con ra đời chi để rồi chưa được hưởng hạnh phúc mà phải đi đau đớn như thế chứ. :Crying::Crying::Crying::Crying:
.................................................. ................
Cầu mong con sẽ đầu thai làm con của mẹ. Con ơi, nếu mẹ mang thai đứa bé thứ 2, con hãy đầu thai vào đó nhé. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt để bù đắp lại mẹ chưa được chăm sóc con lần nào :Crying::Crying::Crying::Crying:
________________________________________
cachua08
31/10/2008, 11:31 PM
thương bé quá, đọc xong không cầm được nước mắt. Cầu mong linh hồn bé được siêu thoát, mong kiếp sau bé được sung sướng hơn
________________________________________
HoangkimII
31/10/2008, 11:33 PM
Dù chưa một lần được thăm con, thương con quá, cầu mong linh hồn con được siêu thoát
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 11:47 PM
Các mẹ thân mến!
Hội quán khi nhận chăm sóc bé Hân đã được biết cơ thể bé yếu, khó qua khỏi. Một số mẹ hay trực tiếp hỏi han thì mình đã nói rõ ràng lắm rồi. Con rất rất yếu, và ko biết sẽ ra đi lúc nào. Các bác sĩ đã lắc đầu chỉ còn nước còn tát. Bé Hân nếu lần này qua được con vẫn phải phẩu thuât nữa nữa nữa thì mới đến lần cuối cùng. Nhìn con thế các mẹ nghĩ con có chịu đựng được nữa ko ? Bệnh viên và các y bác sĩ thực đã hết lòng. Trung tâm cũng đã có tên con. Nhưng tất cả chỉ để lại phía sau.

Bé Hân bé bỏng đã có duyên với các mẹ rất nhiều. Một tháng 3.10 và ngày đưa con đi là 3.11, con nhận được hơi ấm của các mẹ, tình thương bao la của các mẹ và sự âu yếm vỗ về che chở cuả các mẹ. Đó cũng là sự may mắn của con rồi. Kiếp này con ko được ở lại cùng các mẹ nhưng đó chính là sự giải thoát sớm cho con. Nếu còn thương con hãy đừng buồn, hãy cầu chúc cho linh hồn con được siêu thoát.

Với topic này đây, trường hợp của bé Hân đây đã có rất nhiều các mẹ cùng tham gia đoàn kết chung lưng, chung sức chia sẻ. Các mẹ khiến HQ thấy tự hào và vững tâm hơn bao giờ hết . Mình mong muốn các mẹ biến nỗi đau này thành hiện thực hãy cùng Hội quán đi tiếp Con đường tình thương
Khó đi lắm nhưng còn nhiều bé Hân khác đang chờ chúng ta, nhiều lắm những ánh mắt ngơ ngác, cầu khẩn và khao khát yêu thương.

@N&M : Qủa thực lúc đó ko đối diện được nên gõ cũng ko xong
@Childlike mother: Không trách em đâu , tại chị biết em sẽ làm gì :Sad: ...
@mẹcunLan: Đừng đưa ảnh lên nữa nhé em.
@ Cảm ơn tất cả những tin nhắn chia sẻ động viên của những ng chị, ng bạn và ng em thân thương:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Thủy Anh
01/11/2008, 12:00 AM
Nghe chị Childlike Mother nói em mới tìm được vào đây.
Dù không biết con, nhưng thương con quá Hân ạ. Con còn bé bỏng quá...
Cầu mong con yên nghỉ. Tin rằng nếu có kiếp sau, con sẽ được làm con của một bà mẹ có tấm lòng nhân ái như những mẹ trong Hội quán này.
________________________________________
Athena
01/11/2008, 12:03 AM
Đọc topic này thấy xót xa quá. Cầu mong cho linh hồn bé Hân sớm được siêu thoát.

Thương con thật nhiều, và cảm phục tấm lòng nhân ái của những người mẹ WTT.
________________________________________
Trangkhuyet11
01/11/2008, 12:04 AM
Các mẹ thân mến!
Hội quán khi nhận chăm sóc bé Hân đã được biết cơ thể bé yếu, khó qua khỏi. Một số mẹ hay trực tiếp hỏi han thì mình đã nói rõ ràng lắm rồi. Con rất rất yếu, và ko biết sẽ ra đi lúc nào. Các bác sĩ đã lắc đầu chỉ còn nước còn tát. Bé Hân nếu lần này qua được con vẫn phải phẩu thuât nữa nữa nữa thì mới đến lần cuối cùng. Nhìn con thế các mẹ nghĩ con có chịu đựng được nữa ko ? Bệnh viên và các y bác sĩ thực đã hết lòng. Trung tâm cũng đã có tên con. Nhưng tất cả chỉ để lại phía sau.

Bé Hân bé bỏng đã có duyên với các mẹ rất nhiều. Một tháng 3.10 và ngày đưa con đi là 3.11, con nhận được hơi ấm của các mẹ, tình thương bao la của các mẹ và sự âu yếm vỗ về che chở cuả các mẹ. Đó cũng là sự may mắn của con rồi. Kiếp này con ko được ở lại cùng các mẹ nhưng đó chính là sự giải thoát sớm cho con. Nếu còn thương con hãy đừng buồn, hãy cầu chúc cho linh hồn con được siêu thoát.

Với topic này đây, trường hợp của bé Hân đây đã có rất nhiều các mẹ cùng tham gia đoàn kết chung lưng, chung sức chia sẻ. Các mẹ khiến HQ thấy tự hào và vững tâm hơn bao giờ hết . Mình mong muốn các mẹ biến nỗi đau này thành hiện thực hãy cùng Hội quán đi tiếp Con đường tình thương
Khó đi lắm nhưng còn nhiều bé Hân khác đang chờ chúng ta, nhiều lắm những ánh mắt ngơ ngác, cầu khẩn và khao khát yêu thương.

@N&M : Qủa thực lúc đó ko đối diện được nên gõ cũng ko xong
@Childlike mother: Không trách em đâu , tại chị biết em sẽ làm gì :Sad: ...
@mẹcunLan: Đừng đưa ảnh lên nữa nhé em.
@ Cảm ơn tất cả những tin nhắn chia sẻ động viên của những ng chị, ng bạn và ng em thân thương:LoveStruc:


Chị yêu, biết là đường lắm chông gai, nhưng HQ vẫn đang đi đúng Con đường tình thương, cố gắng lên chị nhé.:Rose:
Mai không biết có hết lụt lội để đem quần áo ấm vào cho con..cần dặn dò gì em không chị?
________________________________________
mecobexiu
01/11/2008, 12:15 AM
Mình thật khâm phục và biết ơn các mẹ. Mình cảm thấy thật vô dụng khi ko làm được gì cho bé.....
________________________________________
Little bear
01/11/2008, 03:25 AM
Nhìn con mà thương quá, buồn quá. Cô cũng từng ở trong hoàn cảnh này.
________________________________________
meyeuminh
01/11/2008, 06:02 AM
Ngủ ngon nhé con gái! Sẽ không còn đau đớn nữa. Một cuộc đời mới đang đơn đợi con.
________________________________________
UT's Mom
01/11/2008, 06:11 AM
Hic....mấy hôm nay ngày nào cũng dõi theo bé Hân, vậy mà chỉ ngày hôm qua bận vì lo cho bé nhà nên không vao được, ấy thế..........:Crying::Crying::Crying::Crying::Cr ying::Crying::Crying::Crying:....Hân ơi...con ra đi bất ngờ quá....:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying::Crying:. Hãy yên nghỉ con nhé
________________________________________
Khai Tâm
01/11/2008, 06:25 AM
Cầu mong con sẽ đầu thai làm con của mẹ. Con ơi, nếu mẹ mang thai đứa bé thứ 2, con hãy đầu thai vào đó nhé. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt để bù đắp lại mẹ chưa được chăm sóc con lần nào :Crying::Crying::Crying::Crying:

Ngày hôm qua khi nhận tin con, em cũng đã cầu mong như thế. Tối cầu nguyện cho con được vãng sinh thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản. Đêm ngủ chập chờn sáng tỉnh dậy theo thói quen vẫn vào thăm tin mới của con...

Bé Hân đang mỉm cười hạnh phúc vì đã thoát khỏi khổ đau. Con sẽ luôn dõi theo và phù hộ các mẹ nhân ái đã cùng con chiến đấu với bệnh tật. Các mẹ an lòng nhé. Thương vô cùng....:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
heo nhua
01/11/2008, 08:38 AM
Tạm biệt con yêu, con là cô bé dũng cảm nhất mà mẹ biết. Hạnh phúc và tình yêu sẽ luôn bao bọc cho con.
Hà Nội mưa buồn như lòng mẹ bây giờ, đã bảo ....đã cố gắng.... mà vẫn không thể....
________________________________________
heo nhua
01/11/2008, 08:55 AM
Ôm Che vào lòng mà xót ruột quá, con cũng bé như Che mà sao vất vả thế con, không thể không nghĩ đến con, biết là từ giờ trở đi con sẽ không còn khổ đau mà sao ruột gan cứ buốt thế... Chị ơi, giá chị đừng post ảnh lên, giá em không ngày nào cũng vào đây đọc...
________________________________________
Mẹ Ỉn con
01/11/2008, 09:07 AM
Mình chưa một ngày đến được với Hân để chăm sóc con, nhưng mình vẫn theo dõi đầy đủ mọi hoạt động của các mẹ trên DD.
Sáng nay, mở lại topic này, mình cảm thấy sững sờ. Không thể ngờ được là con đã đi. Ứa nước mắt thương con vô cùng. Cho dù con mới sống trên cõi đời này một khoảng thời gian rất ngắn và phải chịu bao đau đớn, khổ sở và thiếu tình yêu thương từ gia đình. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng, con đã nhận được thật nhiều tình yêu thương của các mẹ.
Các mẹ đã làm hết sức vì con, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Đó là số mệnh đã định đoạt rồi, phải không con? Cầu mong cho con được siêu thoát và nếu có kiếp sau, con hãy nhớ rằng trên đời này còn rất nhiều tình yêu thương dành cho con người.
________________________________________
MecunLan
01/11/2008, 09:14 AM
vâng em sẽ không post ảnh nữa.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
01/11/2008, 09:22 AM
Cầu mong linh hồn con siêu thoát , hãy mỉm cười con nhé vì dù thế nào các mẹ vẫn ở bên con. Chúc con ngủ ngon, con yêu.
________________________________________
heo nhua
01/11/2008, 09:25 AM
Chị CM, đã bảo không vào nữa mà, em cũng tự nhủ không vào nữa rồi lại vào đây
________________________________________
thehong
01/11/2008, 09:26 AM
Cầu mong linh hồn con siêu thoát. Thương con gái quá con ơi.
Các mẹ HQ, em rất ngưỡng mộ các mẹ và muốn tham gia vào hội để cùng chung tay chia sẻ nỗi đau với những mảnh đời bất hạnh. Các mẹ giúp em nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
01/11/2008, 10:06 AM
Quả thực là khó có thể vượt qua được nỗi đau này, cả tối qua, cả đêm qua, mẹ cứ chập chờn hình bóng bé bỏng của con Hân ơi, thôi mẹ không dám níu kéo nữa để con ra đi thanh thản và siêu thoát, cầu mong Trời Phật và Bồ Tát phù hộ cho con đến nơi ở mới an lành. Con ra đi nhẹ nhàng và nhanh chóng quay lại với các mẹ ở một hình hài khỏe mạnh, hạnh phúc con nhé. Mẹ yêu con lắm, mẹ nhớ con lắm, mẹ thương con lắm con gái bé bỏng của các mẹ. Con đi thanh thản con nhé, không còn gì đau đớn nữa con ạ, ở trên đó con phù hộ cho các mẹ dưới này đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này con nhé, Nhớ con Hân ơi!!!
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
01/11/2008, 10:07 AM
Cầu Trời ngày nay, ngày mai tạnh mưa để mẹ đi chùa cầu Trời Phật Bồ Tát che chở, siêu thoát cho con trở về với Người.
________________________________________
andy11
01/11/2008, 10:09 AM
Cả nhà đều đau lòng khi hay tin bé ra đi, nhưng như thế thì bé sẽ ko phải chịu đau đớn nữa. tất cả chúng ta ai cũng sẽ cầu mong cho bé được kiếp sau hạnh phúc. Các mẹ ơi, vẫn còn nhiều bé như bé Hân đang chờ chúng ta, mẹ nào biết được thông tin của bé nào thì post lên cho mọi người cùng tham gia nhé!!!
________________________________________
mekienha
01/11/2008, 10:10 AM
Đọc tên topic mà mình lạnh toát cả người. Mấy hôm trước còn nghe Hội Ủn Ỉn Út đi thăm mà bây giờ...

Thôi kiếp này không may mắn. Kiếp sau đầu thai sung sướng, hạnh phúc hơn con nhé.
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
01/11/2008, 10:26 AM
Các mẹ! đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động từ thiện với các mẹ. Khi mới bước chân vào HQ, một cách rất tình cờ, chỉ là qua đường link trên một tờ báo điện tử để vào với blog của Chú lính chì Thiện Nhân, ở đó, em đã trăn trở, day dứt một nỗi đau vô bờ của con trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành cùng con trai Nhân được mấy tháng, cũng lại rất tình cờ, qua đường link của 1 mẹ, em thực sự đặt chân vào HQ qua trường hơp của con Mai và con gái Hân bé bỏng.

Khi bắt đầu bước vào con đường này, em thực sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao vì mình được cứu giúp người khác, được làm việc có ích, nhất là đối với những sinh linh bé bỏng, bất hạnh. Thế nhưng em không ngờ con đường này chông gai quá sức tưởng tượng. Lúc này khi đang chìm ngập trong nỗi đau nhớ con gái bé bỏng, em vẫn tự hỏi liệu mình đang đi đúng không? Quả là khó quá các mẹ ạ, em nghĩ có lẽ nếu muốn đi tiếp được con đường này thì thực sự phải có một trái tim lạnh và một cái đầu rắn thì mới có thể đối mặt và vượt qua được những khó khăn như thế này.

Với Hân, mặc dù đã được các mẹ đầu cầu chuẩn bị trước tinh thần cho rất nhiều lần, nhưng tới lúc phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã này, em thấy yếu lòng quá, và thực sự là em thấy sợ, và em cũng không thể khẳng định được rằng liệu sau đây mình có còn đủ bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục cùng các mẹ bước tiếp con đường này hay không, mặc dù em khao khát muốn được làm những việc hết sức có ý nghĩa như thế.

Các con bé bỏng quá, bất hạnh quá, càng ở gần chăm sóc các con bao nhiêu, tình cảm với các con ngấm vào tâm can huyết mạch bao nhiêu, thì lại càng đau khổ khi con ra đi thế này... Em thấy sợ phải đối mặt với sự thật này, nếu bước tiếp nữa, liệu em có đủ can đảm và tinh thần để phải vượt qua thử thách như thế này không??? Các mẹ hãy cho em một lời khuyên nhé.

Đã có lúc em nghĩ, thôi cứ quyên tiền cho HQ và thỉnh thoảng tham gia diễn đàn với các mẹ, như thế thì tâm can đỡ nặng, đỡ đau buồn như thế này, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác và thơ ngây, hình hài bé bỏng khao khát hơi ấm tình thương người mẹ của các con, là em lại phải phi ngay đến với con, dù chỉ là để ôm con, thơm con một tý, để cho con cảm thấy vòng tay ấm áp của người mẹ. Thế nhưng sau đó, khi con đi rồi, một mình ở lại cảm thấy cuộc đời sao đen tối quá. Em phải làm thế nào đây, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Tinh thần em thấy suy sụp quá, chưa nghĩ ra được cách nào để thoát ra cả..................
Xin lỗi các mẹ vì spam quá nhiều nhé!
l
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

mecobexiu
01/11/2008, 10:36 AM
Các mẹ! đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động từ thiện với các mẹ. Khi mới bước chân vào HQ, một cách rất tình cờ, chỉ là qua đường link trên một tờ báo điện tử để vào với blog của Chú lính chì Thiện Nhân, ở đó, em đã trăn trở, day dứt một nỗi đau vô bờ của con trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành cùng con trai Nhân được mấy tháng, cũng lại rất tình cờ, qua đường link của 1 mẹ, em thực sự đặt chân vào HQ qua trường hơp của con Mai và con gái Hân bé bỏng.

Khi bắt đầu bước vào con đường này, em thực sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao vì mình được cứu giúp người khác, được làm việc có ích, nhất là đối với những sinh linh bé bỏng, bất hạnh. Thế nhưng em không ngờ con đường này chông gai quá sức tưởng tượng. Lúc này khi đang chìm ngập trong nỗi đau nhớ con gái bé bỏng, em vẫn tự hỏi liệu mình đang đi đúng không? Quả là khó quá các mẹ ạ, em nghĩ có lẽ nếu muốn đi tiếp được con đường này thì thực sự phải có một trái tim lạnh và một cái đầu rắn thì mới có thể đối mặt và vượt qua được những khó khăn như thế này.

Với Hân, mặc dù đã được các mẹ đầu cầu chuẩn bị trước tinh thần cho rất nhiều lần, nhưng tới lúc phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã này, em thấy yếu lòng quá, và thực sự là em thấy sợ, và em cũng không thể khẳng định được rằng liệu sau đây mình có còn đủ bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục cùng các mẹ bước tiếp con đường này hay không, mặc dù em khao khát muốn được làm những việc hết sức có ý nghĩa như thế.

Các con bé bỏng quá, bất hạnh quá, càng ở gần chăm sóc các con bao nhiêu, tình cảm với các con ngấm vào tâm can huyết mạch bao nhiêu, thì lại càng đau khổ khi con ra đi thế này... Em thấy sợ phải đối mặt với sự thật này, nếu bước tiếp nữa, liệu em có đủ can đảm và tinh thần để phải vượt qua thử thách như thế này không??? Các mẹ hãy cho em một lời khuyên nhé.

Đã có lúc em nghĩ, thôi cứ quyên tiền cho HQ và thỉnh thoảng tham gia diễn đàn với các mẹ, như thế thì tâm can đỡ nặng, đỡ đau buồn như thế này, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác và thơ ngây, hình hài bé bỏng khao khát hơi ấm tình thương người mẹ của các con, là em lại phải phi ngay đến với con, dù chỉ là để ôm con, thơm con một tý, để cho con cảm thấy vòng tay ấm áp của người mẹ. Thế nhưng sau đó, khi con đi rồi, một mình ở lại cảm thấy cuộc đời sao đen tối quá. Em phải làm thế nào đây, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Tinh thần em thấy suy sụp quá, chưa nghĩ ra được cách nào để thoát ra cả..................
Xin lỗi các mẹ vì spam quá nhiều nhé!
l

Bạn ơi, cố lên nhé, bé Hân cũng ko vui khi biết bạn đang đau buồn vì con đâu, đừng nản chí và thất vọng. Vẫn còn nhiều bé rất cần vòng tay yêu thương của bạn mà. Dù biết là rất đau khổ nhưng để cho các bé được 1 ngày nâng niu ẵm bồng, là điều mà các bé khao khát thì chúng ta hãy dằn lòng xuống, đi tiếp con đường phía trước để đến với các con nhé`. Chúc bạn vượt qua nỗi đau này. Cám ơn bạn đã hết lòng chăm sóc cho con. Mình thật khâm phục và biết ơn bạn. :Rose:
Chị Oanhle2008 đã sinh con rồi hả? Trai hay gái vậy chị. Chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nhé. :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
01/11/2008, 10:40 AM
Các mẹ! đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động từ thiện với các mẹ. Khi mới bước chân vào HQ, một cách rất tình cờ, chỉ là qua đường link trên một tờ báo điện tử để vào với blog của Chú lính chì Thiện Nhân, ở đó, em đã trăn trở, day dứt một nỗi đau vô bờ của con trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành cùng con trai Nhân được mấy tháng, cũng lại rất tình cờ, qua đường link của 1 mẹ, em thực sự đặt chân vào HQ qua trường hơp của con Mai và con gái Hân bé bỏng.

Khi bắt đầu bước vào con đường này, em thực sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao vì mình được cứu giúp người khác, được làm việc có ích, nhất là đối với những sinh linh bé bỏng, bất hạnh. Thế nhưng em không ngờ con đường này chông gai quá sức tưởng tượng. Lúc này khi đang chìm ngập trong nỗi đau nhớ con gái bé bỏng, em vẫn tự hỏi liệu mình đang đi đúng không? Quả là khó quá các mẹ ạ, em nghĩ có lẽ nếu muốn đi tiếp được con đường này thì thực sự phải có một trái tim lạnh và một cái đầu rắn thì mới có thể đối mặt và vượt qua được những khó khăn như thế này.

Với Hân, mặc dù đã được các mẹ đầu cầu chuẩn bị trước tinh thần cho rất nhiều lần, nhưng tới lúc phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã này, em thấy yếu lòng quá, và thực sự là em thấy sợ, và em cũng không thể khẳng định được rằng liệu sau đây mình có còn đủ bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục cùng các mẹ bước tiếp con đường này hay không, mặc dù em khao khát muốn được làm những việc hết sức có ý nghĩa như thế.

Các con bé bỏng quá, bất hạnh quá, càng ở gần chăm sóc các con bao nhiêu, tình cảm với các con ngấm vào tâm can huyết mạch bao nhiêu, thì lại càng đau khổ khi con ra đi thế này... Em thấy sợ phải đối mặt với sự thật này, nếu bước tiếp nữa, liệu em có đủ can đảm và tinh thần để phải vượt qua thử thách như thế này không??? Các mẹ hãy cho em một lời khuyên nhé.

Đã có lúc em nghĩ, thôi cứ quyên tiền cho HQ và thỉnh thoảng tham gia diễn đàn với các mẹ, như thế thì tâm can đỡ nặng, đỡ đau buồn như thế này, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác và thơ ngây, hình hài bé bỏng khao khát hơi ấm tình thương người mẹ của các con, là em lại phải phi ngay đến với con, dù chỉ là để ôm con, thơm con một tý, để cho con cảm thấy vòng tay ấm áp của người mẹ. Thế nhưng sau đó, khi con đi rồi, một mình ở lại cảm thấy cuộc đời sao đen tối quá. Em phải làm thế nào đây, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Tinh thần em thấy suy sụp quá, chưa nghĩ ra được cách nào để thoát ra cả..................
Xin lỗi các mẹ vì spam quá nhiều nhé!
l

Dù sao em còn có thể viết ra được...Chứ chị thì không thể viết được gì ....Và cũng không đủ can đảm đọc bài này của em dù là chị quote lại...
@Heo nhua, chung hieu: hic..chị lại không giữ lời rồi...
________________________________________
TieuThin
01/11/2008, 10:48 AM
Cầu mong cho con được siêu thoát...em chẳng thể nói được gì nhiều hơn :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::C rying::Crying:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 10:50 AM
Các mẹ! đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động từ thiện với các mẹ. Khi mới bước chân vào HQ, một cách rất tình cờ, chỉ là qua đường link trên một tờ báo điện tử để vào với blog của Chú lính chì Thiện Nhân, ở đó, em đã trăn trở, day dứt một nỗi đau vô bờ của con trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành cùng con trai Nhân được mấy tháng, cũng lại rất tình cờ, qua đường link của 1 mẹ, em thực sự đặt chân vào HQ qua trường hơp của con Mai và con gái Hân bé bỏng.

Khi bắt đầu bước vào con đường này, em thực sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao vì mình được cứu giúp người khác, được làm việc có ích, nhất là đối với những sinh linh bé bỏng, bất hạnh. Thế nhưng em không ngờ con đường này chông gai quá sức tưởng tượng. Lúc này khi đang chìm ngập trong nỗi đau nhớ con gái bé bỏng, em vẫn tự hỏi liệu mình đang đi đúng không? Quả là khó quá các mẹ ạ, em nghĩ có lẽ nếu muốn đi tiếp được con đường này thì thực sự phải có một trái tim lạnh và một cái đầu rắn thì mới có thể đối mặt và vượt qua được những khó khăn như thế này.

Với Hân, mặc dù đã được các mẹ đầu cầu chuẩn bị trước tinh thần cho rất nhiều lần, nhưng tới lúc phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã này, em thấy yếu lòng quá, và thực sự là em thấy sợ, và em cũng không thể khẳng định được rằng liệu sau đây mình có còn đủ bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục cùng các mẹ bước tiếp con đường này hay không, mặc dù em khao khát muốn được làm những việc hết sức có ý nghĩa như thế.

Các con bé bỏng quá, bất hạnh quá, càng ở gần chăm sóc các con bao nhiêu, tình cảm với các con ngấm vào tâm can huyết mạch bao nhiêu, thì lại càng đau khổ khi con ra đi thế này... Em thấy sợ phải đối mặt với sự thật này, nếu bước tiếp nữa, liệu em có đủ can đảm và tinh thần để phải vượt qua thử thách như thế này không??? Các mẹ hãy cho em một lời khuyên nhé.

Đã có lúc em nghĩ, thôi cứ quyên tiền cho HQ và thỉnh thoảng tham gia diễn đàn với các mẹ, như thế thì tâm can đỡ nặng, đỡ đau buồn như thế này, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác và thơ ngây, hình hài bé bỏng khao khát hơi ấm tình thương người mẹ của các con, là em lại phải phi ngay đến với con, dù chỉ là để ôm con, thơm con một tý, để cho con cảm thấy vòng tay ấm áp của người mẹ. Thế nhưng sau đó, khi con đi rồi, một mình ở lại cảm thấy cuộc đời sao đen tối quá. Em phải làm thế nào đây, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Tinh thần em thấy suy sụp quá, chưa nghĩ ra được cách nào để thoát ra cả..................
Xin lỗi các mẹ vì spam quá nhiều nhé!
l
Mẹ HVA và các mẹ,
Đêm qua sau khi cho Nhím ti xong, phải rất lâu sau em mới ngủ được. Suy nghĩ, thương con nhưng cũng thấy con gái may mắn. Con đau đớn, không tình thương của cha mẹ nhưng lại nhận được rất nhiều tình yêu thương của các mẹ. Các mẹ đã chăm lo cho con bằng hết tình cảm, bằng hết khả năng. Em nghĩ con gái may mắn và con gái hiểu. Trên đời này con rất nhiều các em bé khổ như con và chưa nhận được tình yêu thương chăm sóc nhiều bằng con.
Hội em vận động ở công ty cũng rất buồn, bé đầu tiên các chị í định giúp mà chưa được thì con đã đi rồi. Sau khi biết tin con, chúng em họp, nén nước mắt, quyết vẫn hoạt động tiếp, hoạt động có quy củ, làm hết khả năng để có thể giúp được nhiều em bé hơn. Ko muốn nói ra nhưng thật sự, thực tế còn nhiều em bé cần các mẹ lắm. Chị cố lên, vượt qua nào. Nghĩ rằng con gái như vậy thì con ko phải chịu đau đớn nữa... Trên kia con đang nhìn chị đấy. Cố gắng vượt qua nào chị.

Bọn em quyên góp được thêm khá nhiều tiền, tổng từ đầu đến giờ đã hơn 2M rồi (em chưa hỏi con số chính xác vì 1 em trong nhóm nhận tiền quyên góp). Quan trọng hơn, bọn em nhận được sự hưởng ứng của nhiều chị trong công ty, trong đó có cả các sếp. Sẽ cố gắng vận động nhiều người tham gia và làm nhiều hơn cho các con
Em sang topic của Túc update tình hình con giai. Các mẹ sang đọc nào
Hân: Trên đó con đang chơi đùa đúng không
________________________________________
Bánh qui AFC
01/11/2008, 10:50 AM
Không còn bị đau nữa rồi, hãy ngủ ngoan bé nhé. Các mẹ luôn cầu nguyện cho bé để khi thức dậy, một cuộc sống tươi đẹp và những vòng tay yêu thương lại đón chờ bé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 10:55 AM
Viết tặng con gái bé bỏng

Như một hạt nước mong manh
Con đã bay đi
Trong suốt
chẳng ai nhìn thấy được

chẳng còn nỗi đau nào
được quyền chạm vào

chẳng còn nỗi buồn nào
được quyền quyến luyến

Chẳng con day dứt nào
Không được thứ tha

31/10/2008
Một ngày mưa nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế
Một ngày buồn nhiều như chưa bao giờ nhiều đến thế.

Và mong manh như một giọt nước
Đã tan

Em xin phép chị Malu được copy bài thơ của chị để cho mọi người trong công ty em đọc được không ạ.
________________________________________
chunghieu1920
01/11/2008, 10:55 AM
Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai.

Mỗi tối trước khi đi ngủ cầu mong sao đêm trôi thật nhanh để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với con. Mỗi sáng mở laptop, bàn tay lại run run khó thở.
Những giây phút hồi hộp đấy cũng đã kết thúc, thay vào đó là nỗi đau khôn cùng.
Nhưng ngẫm lại thấy thế lại tốt cho con.
Biết bao khó khăn mình còn vượt qua được, biết bao mất mát cũng đã chứng kiến, nhưng đau lòng hơn vì con là một sinh linh bé bỏng, không cha không mẹ, không nhà không cửa, nhưng ngày hôm nay nó đã là quá khứ.
Nhìn lại ánh mắt con, cử chỉ của con đau lòng lắm. Nhưng nếu cứ mãi nhìn lại và sống trong nỗi đau, có phải vô tình mình làm tổn thuong những người thân yêu đang hiện hữu quanh mình, và chẳng thể làm nổi điều gì. Khi mà xung quanh ta còn vô vàn nỗi đau, vô vàn những ánh mắt ngơ ngác đang cần chúng ta...........
Hãy nén nỗi đau lại, vùi nó vào quá khứ, chết là kết thúc một cuộc đời, nhưng lại là mở ra một cuộc đời khác!
Vậy em xin các mẹ, hãy vững vàng lên để đi tiếp con đường này. Dù tim em cũng đau như biết bao bà mẹ bị mất con, và đau đớn hơn nữa khi phải nói ra những điều này!
Vẫn một cầu nguyện hướng về con, kiếp sau hãy trở về bên mẹ, với một hình hài mới, sức khỏe mới, mẹ sẽ bù đắp tất cả những nỗi đau con phải gánh ở kiếp này.
Có lẽ đây là lời cuối cùng mẹ dành cho con, nhưng tâm cam mẹ, luôn hướng về con, con gái, Hân!
Các mẹ, hãy đứng lên và đi tiếp!...
________________________________________
Mẹ Thủy Anh
01/11/2008, 10:58 AM
Em vừa mới ngồi lục lại mấy trang cũ hơn để tìm xem ảnh bé Hân. Hôm trước nghe chị Childlike Mother nói em mới chỉ kịp đọc thông tin mấy trang cuối để biết chuyện thôi.
Nhìn ảnh con, tự nhiên thấy gai hết cả người. Thương con quá Hân ạ.
Con còn bé bỏng quá. Mắt rất sáng. Khuôn mặt này xinh lắm. Tại sao có ông bố bà mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi được con đẻ của mình chứ? Không phải là con người nữa rồi.
Đọc trên Webtretho thấy có nhiều trường hợp, con còn bệnh nặng hơn như thế mà bố mẹ vẫn yêu con. Yêu nhiều hơn cả những đứa con khỏe mạnh, bình thường.
Là do số phận cả thôi :Sad:.
Nếu có kiếp sau, con cứ mang khuôn mặt rất xinh này, nhưng hãy có một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn hơn con nhé :Crying:
________________________________________
Mẹ anh Hiếu và em Việt Anh
01/11/2008, 11:40 AM
Các mẹ! đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động từ thiện với các mẹ. Khi mới bước chân vào HQ, một cách rất tình cờ, chỉ là qua đường link trên một tờ báo điện tử để vào với blog của Chú lính chì Thiện Nhân, ở đó, em đã trăn trở, day dứt một nỗi đau vô bờ của con trẻ bị bỏ rơi. Đồng hành cùng con trai Nhân được mấy tháng, cũng lại rất tình cờ, qua đường link của 1 mẹ, em thực sự đặt chân vào HQ qua trường hơp của con Mai và con gái Hân bé bỏng.

Khi bắt đầu bước vào con đường này, em thực sự cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao vì mình được cứu giúp người khác, được làm việc có ích, nhất là đối với những sinh linh bé bỏng, bất hạnh. Thế nhưng em không ngờ con đường này chông gai quá sức tưởng tượng. Lúc này khi đang chìm ngập trong nỗi đau nhớ con gái bé bỏng, em vẫn tự hỏi liệu mình đang đi đúng không? Quả là khó quá các mẹ ạ, em nghĩ có lẽ nếu muốn đi tiếp được con đường này thì thực sự phải có một trái tim lạnh và một cái đầu rắn thì mới có thể đối mặt và vượt qua được những khó khăn như thế này.

Với Hân, mặc dù đã được các mẹ đầu cầu chuẩn bị trước tinh thần cho rất nhiều lần, nhưng tới lúc phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã này, em thấy yếu lòng quá, và thực sự là em thấy sợ, và em cũng không thể khẳng định được rằng liệu sau đây mình có còn đủ bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục cùng các mẹ bước tiếp con đường này hay không, mặc dù em khao khát muốn được làm những việc hết sức có ý nghĩa như thế.

Các con bé bỏng quá, bất hạnh quá, càng ở gần chăm sóc các con bao nhiêu, tình cảm với các con ngấm vào tâm can huyết mạch bao nhiêu, thì lại càng đau khổ khi con ra đi thế này... Em thấy sợ phải đối mặt với sự thật này, nếu bước tiếp nữa, liệu em có đủ can đảm và tinh thần để phải vượt qua thử thách như thế này không??? Các mẹ hãy cho em một lời khuyên nhé.

Đã có lúc em nghĩ, thôi cứ quyên tiền cho HQ và thỉnh thoảng tham gia diễn đàn với các mẹ, như thế thì tâm can đỡ nặng, đỡ đau buồn như thế này, nhưng nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác và thơ ngây, hình hài bé bỏng khao khát hơi ấm tình thương người mẹ của các con, là em lại phải phi ngay đến với con, dù chỉ là để ôm con, thơm con một tý, để cho con cảm thấy vòng tay ấm áp của người mẹ. Thế nhưng sau đó, khi con đi rồi, một mình ở lại cảm thấy cuộc đời sao đen tối quá. Em phải làm thế nào đây, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Tinh thần em thấy suy sụp quá, chưa nghĩ ra được cách nào để thoát ra cả..................
Xin lỗi các mẹ vì spam quá nhiều nhé!
l
Các mẹ ở Hà Nội yêu quý,
Sáng Thứ Hai tới, tha thiết mong các mẹ nếu có thể hãy thu xếp thời gian đến với con để tiễn con nhé. Con bé bỏng quá, lại chẳng có thân nhân, chỉ có các mẹ ở bên con, nghĩa tử là nghĩa tận, các mẹ đến với con cho con cảm nhận được hơi ấm mẫu tử để con đi yên bình, các mẹ nhé.

Em giờ này bối rối quá, muốn lên để tiễn con lần cuối, nhưng biết mình không đủ can đảm để đối diện với sự thật nên chẳng biết có thể đi được không. Em rất sợ lên với con, nhìn thấy con... bao nhiêu cố gắng để nguôi ngoai sẽ bay theo gió hết, em không đủ can đảm và tinh thần để đối diện các mẹ à, các mẹ thông cảm cho em nhé. Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu không thể... thì nhờ các mẹ cho em gửi lời chào tiễn con và cầu chúc cho con trong nén nhang các mẹ sẽ thắp cho con nhé.

Tha lỗi cho mẹ Hân nhé, mẹ muốn lắm... nhưng khó quá con ơi, mẹ sẽ cố gắng...., cố gắng hết sức... Nhưng Nếu mẹ không thể đi được, thì cũng đừng buồn con nhé, con đi an lành nhé, mẹ sẽ lên chùa để cầu Trời Phật Bồ Tát đón con về với Người, trên cõi Vĩnh Hằng hạnh phúc. Mẹ không tới... không có nghĩa là mẹ quên con, mẹ sẽ tiễn con trong tâm khảm và cầu chúc cho con bình yên và sớm trở lại hạnh phúc với các mẹ, con nhé.

@ các mẹ và chị Loan: 1 chị ở Công ty em thương con cũng đã gửi cho con 300K, nhờ em mua quà cho con khi vào thăm, chi ấy muốn mua quà trực tiếp cho con và k post tên lên mạng. Em chưa chuyển vào quỹ HQ nhưng cũng đã dùng để mua các thứ và một số chi phí cho con hết khoảng 2/3. Số còn lại em sẽ mang lên chùa để nhờ sư thày dâng lễ cầu siêu tịnh độ cho con.
________________________________________
lehoaitam
01/11/2008, 11:42 AM
Dau long qua,toi nghiep cho con.Cau mong con duoc sieu thoat...E moi vao toppic nay vai lan thoi,cung chua kip tim hieu het ve benh tinh cua con.Chi 1 hom khong theo doi...hom nay da muon mat roi.Tuy e khong tham gia cung cac me,vi e o sai Gon,nhung khi biet tin con da ra di,e cung thay buon va roi nuoc mat.That toi nghiep cho con.Den phut cuoi trong doi ,cung khg co duoc vong tay yeu thuong cua nhung nguoi than,
________________________________________
Nhím_Minh Thư
01/11/2008, 12:58 PM
Cứ tự nhủ lòng mình đừng vào đây nữa. Thế mà vẫn cứ vào, để rồi không cầm lòng nổi nữa.Con gái ngủ ngoan nhé. Tỉnh dậy sẽ xinh xắn và khỏe mạnh, con nhé.
________________________________________
mehannah
01/11/2008, 01:37 PM
Mình biết topic này muộn quá, chưa kịp làm gì cho con mà con đã đi rồi. Tối qua mình ngồi suốt 1 giờ đọc hết những comment trên đây mà khóc suốt. Sáng nay mắt sưng húp. Mình ở SG, không có cơ hội tiễn con lần cuối, các mẹ ơi, mình có thể giúp gì nữa không? Mình muốn làm một cái gì đó quá, nhưng có lẽ đã muộn quá rồi :Sad:
Bé Hân ơi, sao mẹ không biết cái topic này sớm hơn một chút để giờ đây không bị hối hận dằn vặt thế này. Cảm giác như mình là một người mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm. Hân ơi.........
________________________________________
Tintinmum
01/11/2008, 03:03 PM
Hôm nay biết tin bé Hân ra đi,buồn quá các chị ơi.Mặc dù chưa hề gặp mặt con,chưa giúp gì dc cho con,chỉ biết thông tin qua qua các mẹ ở Hn, thế mà hôm nay con đã ra đi.Có lẽ phần số của con chỉ tới đây,ông trời ko muốn cho con bị đau đớn thêm 1 ngày nào nữa mà cho con dc siêu thoát lên thiên đàng nơi ko có đau đớn,buồn tủi mà chỉ có niềm vui,niềm hạnh phúc.Hôn con.
________________________________________
Mùa Đông
01/11/2008, 03:38 PM
Con bé bỏng đáng thương của mẹ! Các mẹ Hải Phòng chưa kịp lên thăm con thì con đã đi rồi. Con ra đi để tìm thấy một cuộc đời mới tốt đẹp hạnh phúc cho mình con nhé! Các mẹ mọi miền một lòng cầu nguyện an lành cho con!
________________________________________
Em bé ngoan
01/11/2008, 04:18 PM
Cầu mong linh hồn bé Hân sớm siêu thoát, con sẽ đến với Thế giới mới, với cuộc sống cùng sức khỏe, niềm vui trọn vẹn hơn ...
Vĩnh biệt bé Hân!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
01/11/2008, 05:51 PM
Sao lại nhanh thế con ơi? Vừa hôm trước các mẹ cùng đưa con xuống phòng mổ mà... :Crying::Crying::Crying:
Cầu mong cho con có một kiếp khác hạnh phúc và may mắn!
Yêu con nhiều!
________________________________________
Mẹ Nấm Bum
01/11/2008, 05:57 PM
Dù muốn lắm nhưng thứ 2 em không thể vào viện với con lần cuối được.
Các mẹ thắp giúp một nén hương cho con hộ em với
:Crying::Crying::Crying:
________________________________________
MEBACHBEO
01/11/2008, 06:42 PM
Cùng là một kiếp người mà sao con phải chịu quá nhiều khổ đau vậy. Cầu mong con sớm siêu thoát, kiếp sau được mạnh khỏe hạnh phúc.
Cảm ơn các mẹ đã hết lòng vì con.
________________________________________
Me Pig
01/11/2008, 08:02 PM
:Sad:lòng nặng trĩu mỗi khi vào với con nhưng vẫn như mọi khi, điều đầu tiên mẹ làm khi mở 1 trang web là topic của con. Các mẹ yêu con nhiều. Mẹ sẽ chỉ post bài này nữa thôi con ạ, thứ 2 mẹ con mình gặp nhau nữa nhé, chúc con gái ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Chắc chắn con có rất nhiều vòng tay ấm áp bên con.
________________________________________
cuchep
01/11/2008, 08:32 PM
Ôi, em hèn quá, chưa vào thăm con được lần nào cả.Mong con sớm được siêu thoát...
________________________________________
Hạnh Nguyễn
01/11/2008, 10:19 PM
Đúng 2 năm kể từ ngày bé Hương, bao nhiêu kỷ niệm cũ tràn về, nhiều sự trùng hợp đến lạ kỳ. Cũng bắt đầu từ Khoa Tiêu hóa và kết thúc ở HSCC. Mình đã linh cảm, thiệt tình là đã nghĩ đến điều này, chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe chị Loan nói mà nghẹn lại ko nói đc câu gì.
@ các mẹ thứ hai đến tiễn đưa con : lần trước mình thấy nói các bé muốn được siêu thoát và sớm đầu thai thì đừng hỏa táng mà xin địa táng. Sau khi chôn xong các mẹ nhớ đừng thắp hương cho con, chỉ đốt cho con ít tiền vàng, quần áo thôi, đừng để con vương vấn mà hãy cho con sớm lên thiên đàng.
Lần trước chúng mình đã làm như thế với bé Hương... Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.
________________________________________
hienvth
01/11/2008, 10:38 PM
Con yêu, ngủ ngoan nhé, con mãi là thiên thần bé nhỏ trong lòng các mẹ:Rose:
________________________________________
Manly
01/11/2008, 10:38 PM
Loan ơi, em muốn ôm chị để an ủi chị cũng như an ủi em có thêm nghị lực để đi tiếp .......... em ............. :Sad:
________________________________________
camellia_hn
01/11/2008, 11:11 PM
Vẫn biết là con ra đi thì sẽ hết đau đớn. Vẫn biết là con đã được bù đắp rất nhiều tình thương của các mẹ. Vẫn biết là con sẽ siêu thoát, và vẫn biết là con sẽ lại trở về trong một hình hài khác, và mẹ vẫn có thể gặp con đâu đó trên cuộc đời. Mà sao mẹ đau đớn quá, chẳng biết khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Có những nối ám ảnh khó phai mờ...
Hân ơi! Mẹ nhớ con lắm...
Các mẹ ơi, mình phải đi công tác sáng thứ hai, không thể đưa con đi được. Mong các mẹ hãy thắp hương, và chuyển cho mình lời xin lỗi tới con, mong con siêu thoát và sẽ có một cuộc đời hạnh phục ở kiếp sau :(----
________________________________________
kukumalu
01/11/2008, 11:16 PM
Mình cũng không biết địa táng hay hoả tang thì hơn (?), nhưng các nhà sư vẫn chọn cách hoả tang đấy thôi? Cái này chắc tuỳ duyên thôi nhỉ. Cầu trời ngưng mưa, ngưng mưa.

Một nén hương cho bé cũng “thiện tâm là ở lòng ta” thôi. Chỉ có điều theo mình biết người tham dự không nên khóc lóc nhiều mà chỉ nên cầu nguyện cho linh hồn bé sớm được siêu thoát. Nếu chúng mình mời được nhà sư nào đó đến cầu siêu cho bé thì tốt nhỉ?

Sinh tử ly biệt, cuộc đời mỗi người đều đi qua những dòng chảy. Hiểu vô thường là vậy, các mẹ sẽ vợi bớt nỗi đau.

Có bài thơ này viết lâu lắm rồi, cũng khi chứng kiến một linh hồn nhỏ bay đi. Mạn phép post tiếp lên đây, hy vọng một sự chia sẻ

BÀI CA TIỄN BIỆT

Linh hồn nhỏ không tìm được nơi trú ngụ
Rời tôi trong tấc gang
Giọt máu sót lại thẫm đen
Như đôi mắt buồn nhìn tôi đẫm lệ.

Linh hồn nhỏ bay đi
Hay tôi đang từ bỏ chính tôi
Từ bỏ giấc mơ kiếp người.

Mỗi ngày qua
Là mỗi ngày dấu chân tôi bị xóa dần trên mặt đất
Nơi tôi không ngừng tin vào sự thiêng liêng.

Tôi đã tin nếu tôi ôm ấp, nâng niu
Linh hồn nhỏ sẽ ở bên tôi mãi mãi.

Nhưng linh hồn nhỏ đã bay đi
Chỉ còn lại tôi và cuộc sống này
Ngày xóa tên tôi
Khỏi những gì thuộc về thế giới.

quote=Hạnh Nguyễn;2580549]Đúng 2 năm kể từ ngày bé Hương, bao nhiêu kỷ niệm cũ tràn về, nhiều sự trùng hợp đến lạ kỳ. Cũng bắt đầu từ Khoa Tiêu hóa và kết thúc ở HSCC. Mình đã linh cảm, thiệt tình là đã nghĩ đến điều này, chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe chị Loan nói mà nghẹn lại ko nói đc câu gì.
@ các mẹ thứ hai đến tiễn đưa con : lần trước mình thấy nói các bé muốn được siêu thoát và sớm đầu thai thì đừng hỏa táng mà xin địa táng. Sau khi chôn xong các mẹ nhớ đừng thắp hương cho con, chỉ đốt cho con ít tiền vàng, quần áo thôi, đừng để con vương vấn mà hãy cho con sớm lên thiên đàng.
Lần trước chúng mình đã làm như thế với bé Hương... Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.[/quote]
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 03.10.2008 - Bé Hân bị bệnh hiểm nghèo hãy giúp bé

camellia_hn
01/11/2008, 11:41 PM
Mình không hiểu lắm về các thủ tục tang lễ, càng không hiểu cách làm sao để con có thể được siêu thoát. Chỉ biết cầu nguyện cho con, mong các mẹ hãy tìm cách nào tốt nhất cho con. Mình vô dụng quá, chẳng làm gì cho con được cả :(
________________________________________
BÔNG BÔNG
02/11/2008, 12:12 AM
Hai hôm không vào được WTT. Hôm nay vội vào xem tình hình của con thì ...........:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying ::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:

Mong linh hồn con được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng :Rose::Rose::Rose:

Các mẹ xin đừng quá đau buồn, Bé Hân đã rất hạnh phúc vì có tình yêu thương của các mẹ. Hãy nghĩ rằng đó là số phận của con, con đã được giải thoát để kiếp sau có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ôm các mẹ thật chặt
________________________________________
Mẹ Bé Bill_0706
02/11/2008, 02:22 AM
Các Mẹ àh! Hôm nay em mới vào đây và được biết được tấm lòng của các Mẹ với các bé có hoàn cảnh éo le,các Mẹ cho em tham gia HQ với các Mẹ nhé. Thật sự em chưa được nhìn thấy bé Hân,em chưa đóng góp để thêm thắt cùng các Mẹ để lo cho con nhưng em cũng thấy xót xa,dù em chưa 1 lần gặp mặt,tại sao con chưa được cảm nhận được cuộc sóng mà con đã phải ra đi! Con gái ngoan ơi con hãy siêu thoát nhé,cầu mong Chúa chở che đưa con về bên Người cho con mau chóng được đầu thai với cuộc sống tươi đẹp nở hoa đón chào con ở kiếp khác.Cầu mong Đức mẹ,các Thiên thần che chở cho sinh linh bé nhỏ.
________________________________________
Khai Tâm
02/11/2008, 08:25 AM
Mình xin hỏi thật, thấy các mẹ nói các cách này nọ làm cho con thì nhiều, nhưng mình chưa thấy mẹ nào nói là đi ngày thứ 2??? Mình mong là ai có thể đi được với con thì confirm được không? Chẳng lẽ con phải đi một mình?:Sick:


Mẹ Mít và Nem yêu quý,

Các mẹ ở xa, trong đó có cả em nữa, luôn bên cạnh các chị và cùng đến với con bằng nhiều cách. Con sẽ không đi một mình đâu :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Có lẽ vì đường xá HN mấy ngày mưa ngập lụt khổ quá nên các mẹ cũng bận lo thu xếp việc ở nhà nên chưa dám hứa sẽ đến với con. Nói đến mà chẳng may không đến được thì lại càng cảm thấy xót xa và có lỗi với con gái bé bỏng.

Cuộc đời con tuy ngắn ngủi, nhưng những ngày con được chăm sóc, yêu thương chiếm một phần lớn hơn những ngày con phải một mình đơn độc. Con gái Hân ngoan của chúng mình thật hạnh phúc lắm. :Rose: Nhờ các mẹ cả.

Yêu con, thương con và chúng mình cũng biết con đã thoát khỏi đau đớn. Giờ chỉ còn có nỗi nhớ con là lớn. Các mẹ cố gắng vượt qua nhé, đừng quá nặng lòng rồi suy sụp. Như là con đang khỏe mạnh, được ở bên một "gia đình" với đầy đủ thương yêu rồi. Các mẹ buồn nhiều thì các bố và các con cũng sẽ lo lắng nhiều đấy. Con lúc nào cũng muốn mẹ được vui. :LoveStruc:
________________________________________
Bánh qui AFC
02/11/2008, 09:00 AM
Mình xin hỏi thật, thấy các mẹ nói các cách này nọ làm cho con thì nhiều, nhưng mình chưa thấy mẹ nào nói là đi ngày thứ 2??? Mình mong là ai có thể đi được với con thì confirm được không? Chẳng lẽ con phải đi một mình?:Sick:

Sáng thứ 2 mình phải đi công tác Miền Trung từ sớm, phiền mẹ Mít và Nem cùng các mẹ tiễn đưa bé Hân thắp nén hương cho bé giúp mình. :Sad:
Mình không biện minh gì cả, ai cũng có lý do để có thể đi hay không đi đưa tiễn bé. Nhưng có điều mình chắc chắn là các mẹ trên này yêu thương bé Hân rất nhiều.
Cảm ơn mẹ M&N nhiều.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
02/11/2008, 09:06 AM
Có em muốn đi tiễn con ngay giây phút đầu tiên em nghe tin con mất, nhưng nếu đến đó em không dám nhìn con đâu, mấy hôm nay em nghĩ về con nhiều, em muốn hình ảnh của con lưu lại trong em là lúc con chưa quá yếu. Tuy nhiên, em muốn nhưng không dám hứa, 1 chị ở công ty em cũng muốn nhưng ko dám hứa. Vậy nên bọn em ko post lên đây. Mẹ Mít Nem yên tâm, có nhiều mẹ muốn như em đấy
Cho em lưu số mẹ Mít Nem nhé
________________________________________
childlike mother
02/11/2008, 09:23 AM
Loan ơi, em muốn ôm chị để an ủi chị cũng như an ủi em có thêm nghị lực để đi tiếp .......... em ............. :Sad:

:37::37::37:

Hân ơi, con gái bé bỏng đáng thương...Ngủ ngon con gái nhé...Rồi con sẽ lại đến trong một mái ấm mến thương có vòng tay ba mẹ...
Mẹ muốn viết nhiều lắm cho vơi nỗi đau trong lòng nhưng...
Mẹ cũng có một thiên thần nhỏ trên trời, các con hãy chăm sóc nhau nhé...Mẹ yêu các con........:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Còi tu
02/11/2008, 09:42 AM
Đọc topic này không cầm nổi nước mắt, đau nhức nhổi, nhưng sự đau buồn của các mẹ hôm nay là bắt đầu 1 cuộc sống mới cho con, mong con sớm trở về thế giới này, với một cuộc sống vui tươi và trọn vẹn hơn.....
________________________________________
Duas' Mom
02/11/2008, 09:48 AM
Cầu cho linh hồn con siêu thoát, Hân ơi! :Rose:
________________________________________
lason
02/11/2008, 10:08 AM
Hôm trước vào thăm bé Hân thấy chỉ còn nhỏ bằng một nửa so với những ngày còn ở tầng 4 .Lason cũng đã nghĩ đến ngày này .....Chiều qua mưa ngập còn ngồi ngắm con trong điện thoại chụp hôm vào viện .Vậy mà khi được tin vẫn thấy bàng hoàng thương xót .Trời mưa gió ngập lụt thế này .......tội nghiệp con bơ vơ 1 mình ....Cầu cho con linh hồn được siêu thoát ..............
________________________________________
Mít và Nem
02/11/2008, 10:37 AM
Có em muốn đi tiễn con ngay giây phút đầu tiên em nghe tin con mất, nhưng nếu đến đó em không dám nhìn con đâu, mấy hôm nay em nghĩ về con nhiều, em muốn hình ảnh của con lưu lại trong em là lúc con chưa quá yếu. Tuy nhiên, em muốn nhưng không dám hứa, 1 chị ở công ty em cũng muốn nhưng ko dám hứa. Vậy nên bọn em ko post lên đây. Mẹ Mít Nem yên tâm, có nhiều mẹ muốn như em đấy
Cho em lưu số mẹ Mít Nem nhé
Cảm ơn mẹ NCA nhé, chị thật từ bé đến lớn nơi chị ít lui đến nhất là đám ma, toàn nhờ người khác đi hộ thôi, sợ lắm, mà thương Hân quá nên phải cố mà đi. Em hẹn mẹ kukumalu 9h sáng mai ở cổng chùa Láng, mà em vẫn chưa biết cổng ý ở chỗ nào đâu. Mai sẽ đi tìm ạ, các mẹ cố gắng nhé, để con đỡ cô quạnh ạ. :Sick:
________________________________________
Em bé ngoan
02/11/2008, 10:47 AM
Cảm ơn mẹ NCA nhé, chị thật từ bé đến lớn nơi chị ít lui đến nhất là đám ma, toàn nhờ người khác đi hộ thôi, sợ lắm, mà thương Hân quá nên phải cố mà đi. Em hẹn mẹ kukumalu 9h sáng mai ở cổng chùa Láng, mà em vẫn chưa biết cổng ý ở chỗ nào đâu. Mai sẽ đi tìm ạ, các mẹ cố gắng nhé, để con đỡ cô quạnh ạ. :Sick:
Chùa Láng nằm trên phố Chùa Láng, là phố nối giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng ấy mẹ Mít và Nem ạ. Nếu mẹ nó đi mạn Nguyễn Chí Thanh thì rẽ vào phố có Trường ĐH Ngoại Thương & HV QH Quốc tế ấy. Đi qua 2 trường đó 1 đoạn sẽ thấy Chùa Láng.
________________________________________
Mít và Nem
02/11/2008, 10:49 AM
Chùa Láng nằm trên phố Chùa Láng, là phố nối giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng ấy mẹ Mít và Nem ạ. Nếu mẹ nó đi mạn Nguyễn Chí Thanh thì rẽ vào phố có Trường ĐH Ngoại Thương & HV QH Quốc tế ấy. Đi qua 2 trường đó 1 đoạn sẽ thấy Chùa Láng.
Cảm ơn mẹ nó nhé, trường Ngoại thương thì mình có đi qua một lần, mai sẽ tìm.
________________________________________
Moon's Mother
02/11/2008, 10:52 AM
Mình xin hỏi thật, thấy các mẹ nói các cách này nọ làm cho con thì nhiều, nhưng mình chưa thấy mẹ nào nói là đi ngày thứ 2??? Mình mong là ai có thể đi được với con thì confirm được không? Chẳng lẽ con phải đi một mình?:Sick:
Nhà mình xung quanh ngập mà sáng nay thấy hửng nắng nên sáng mai nhất định cố gắng đến đấy nếu thời tiết thuận lợi thế này, mẹ nào đi thì confirm nhé, xem cần mua bán gì để làm lễ cho con thì còn đi chứ? Mình chúa sợ đám ma từ nhỏ mà với Hân thì thực lòng không thể cầm lòng được. Cảm ơn các mẹ.
Sáng mai em sẽ đi chị ạ, dù bận mấy em cũng cố gắng. Một lần nói ra chưa làm được cũng đủ để em cảm thấy có lỗi với con rồi. Chị còn số điện thoại của em không? em thì vẫn còn. Cần mua và làm gì chị cứ nói với em nhé
________________________________________
Mít và Nem
02/11/2008, 10:54 AM
Sáng mai em sẽ đi chị ạ, dù bận mấy em cũng cố gắng. Một lần nói ra chưa làm được cũng đủ để em cảm thấy có lỗi với con rồi. Chị còn số điện thoại của em không? em thì vẫn còn. Cần mua và làm gì chị cứ nói với em nhé
Em ơi, pm cho chị số của em đi. Từ hôm nọ bao nhiêu người gọi chị chả add hết đâu, nhiều lúc bận quá quên mất sau chả nhớ ai với ai nữa, thông cảm nhé.
À mai phải đi sớm hơn đấy, để tý liên lạc lại metyruoi là người lo chính vụ này xem mấy giờ tập trung ở đâu, làm gì nhé. Mai sẽ đưa con đi Văn Điển, sáng mai mình sẽ nghỉ để đưa con đi, các mẹ cố gắng nhé.
________________________________________
Moon's Mother
02/11/2008, 11:15 AM
Em ơi, pm cho chị số của em đi. Từ hôm nọ bao nhiêu người gọi chị chả add hết đâu, nhiều lúc bận quá quên mất sau chả nhớ ai với ai nữa, thông cảm nhé.
À mai phải đi sớm hơn đấy, để tý liên lạc lại metyruoi là người lo chính vụ này xem mấy giờ tập trung ở đâu, làm gì nhé. Mai sẽ đưa con đi Văn Điển, sáng mai mình sẽ nghỉ để đưa con đi, các mẹ cố gắng nhé.
Vâng, để em PM cho chị, sáng mai đi từ mấy giờ chị nhắn cho em nhé. Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong vụ này nên chị chỉ bảo em. Lúc nào em cũng có thể đi được vì trộm vía cún nhà em ngoan. Chị cứ yên tâm là lúc nào cũng có các mẹ ở bên các con chị ạ
________________________________________
Rophi
02/11/2008, 11:33 AM
Không thể làm việc được....Đây chính là điều làm mình e ngại khi bước chân vào HQ. Sợ, sợ lắm khi phải đối mặt với những sự thật đau lòng như thế này.....Con gái bé bỏng, thế là con không bị đau nữa, không bị đói nữa...Mẹ tin là con đã trở được đầu thai trở lại rồi...chỉ một vài tháng nữa, con trở lại trần gian trong một hình hài mới, một cuộc đời mới...
________________________________________
Dissapp
02/11/2008, 12:46 PM
Mình xin hỏi thật, thấy các mẹ nói các cách này nọ làm cho con thì nhiều, nhưng mình chưa thấy mẹ nào nói là đi ngày thứ 2??? Mình mong là ai có thể đi được với con thì confirm được không? Chẳng lẽ con phải đi một mình?:Sick:
Nhà mình xung quanh ngập mà sáng nay thấy hửng nắng nên sáng mai nhất định cố gắng đến đấy nếu thời tiết thuận lợi thế này, mẹ nào đi thì confirm nhé, xem cần mua bán gì để làm lễ cho con thì còn đi chứ? Mình chúa sợ đám ma từ nhỏ mà với Hân thì thực lòng không thể cầm lòng được. Mẹ nào đi thì nói với mình nhé. Cảm ơn các mẹ.
Mẹ nó ơi, chỉ là mọi người ko vào đây thông báo thôi, chứ mình nghĩ các mẹ đều đi hết đấy, tụi mình cũng đã hẹn hò rồi mà. Thực lòng không muốn quay lại topic này nữa, đang định lên tiếng nhờ mod khóa lại đấy vì mỗi lần vào là 1 lần muốn khóc. Yên tâm đi, mai sẽ rất đông mẹ đi đấy, có cả một mẹ từ Hưng Yên xuống, mình sẽ ra đón và đưa mẹ đó vào viện với con lần cuối...Bình tâm lại đi nhé
________________________________________
Mẹ Nghé QA
02/11/2008, 02:31 PM
Mẹ nó ơi, chỉ là mọi người ko vào đây thông báo thôi, chứ mình nghĩ các mẹ đều đi hết đấy, tụi mình cũng đã hẹn hò rồi mà. Thực lòng không muốn quay lại topic này nữa, đang định lên tiếng nhờ mod khóa lại đấy vì mỗi lần vào là 1 lần muốn khóc. Yên tâm đi, mai sẽ rất đông mẹ đi đấy, có cả một mẹ từ Hưng Yên xuống, mình sẽ ra đón và đưa mẹ đó vào viện với con lần cuối...Bình tâm lại đi nhé

Buồn quá Hân ơi, sao con khổ thế. Mẹ vẫn nhớ bàn tay nhỏ bé của con, nhớ hơi thở nhọc nhằn của con. Mong con yên nghỉ ở trên thiên đàng chắc con không phải khổ thế nữa. Mẹ yêu con nhiều lắm.
________________________________________
Dissapp
02/11/2008, 03:09 PM
Mai mà đưa Hân ra Văn Điển thì hơi căng đấy các mẹ ạ, vì đường Giải Phóng đoạn Giáp Bát vẫn còn ngập lắm, không biết mai có rút hết ko. Ai có cao kiến gì không nhỉ. Em nghĩ mọi người tới sớm hơn 9h đi, để nhỡ có việc gì thì còn phụ 1 tay cho trọn vẹn thủ tục ạ
________________________________________
Mít và Nem
02/11/2008, 03:41 PM
Mẹ Moon ơi, xóa giúp bài đã quote có số đth của mình nhé. Cảm ơn mẹ nó.
Mẹ Dissaps, có gì mai đến sớm nhé, đang bận việc khác chưa gọi được cho metyruoi, mới chỉ nhắn tin thôi, giờ phải ra đường vì mấy con kia đây, không nói cụ thể được...
________________________________________
Mẹ Nghé QA
02/11/2008, 03:42 PM
Mai mà đưa Hân ra Văn Điển thì hơi căng đấy các mẹ ạ, vì đường Giải Phóng đoạn Giáp Bát vẫn còn ngập lắm, không biết mai có rút hết ko. Ai có cao kiến gì không nhỉ. Em nghĩ mọi người tới sớm hơn 9h đi, để nhỡ có việc gì thì còn phụ 1 tay cho trọn vẹn thủ tục ạ

sáng mai em sẽ đến trước 9h. Khổ quá lại còn phải đi viếng 1 đám nữa mà còn dọn phòng ở cty, nước ngập hết cả máy tính.:(
________________________________________
MeyeuBinBocuame
02/11/2008, 04:12 PM
Nhận được tin con không còn mẹ thấy như mất mát cái gì đó, cảm giác hụt hẫng khó tả. Mẹ vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể con truyền sang mẹ khi mẹ bế con, vẫn còn nhớ như in khuôn mặt con, đôi môi khô khát sữa, thân hình gầy gò bé nhỏ. Con không còn nữa, topic về con cũng sẽ khóa lại nhưng hình ảnh của con, tình yêu mà mẹ dành cho con sẽ mãi còn. Cầu mong cho con được siêu thoát. Thứ 2 mẹ sẽ đến để đưa con đi.
________________________________________
boBonbon
02/11/2008, 04:18 PM
mong cho con siêu thoát. Tiễn biệt con, con gái nhỏ!
________________________________________
ALnML
02/11/2008, 04:33 PM
Mai mà đưa Hân ra Văn Điển thì hơi căng đấy các mẹ ạ, vì đường Giải Phóng đoạn Giáp Bát vẫn còn ngập lắm, không biết mai có rút hết ko. Ai có cao kiến gì không nhỉ. Em nghĩ mọi người tới sớm hơn 9h đi, để nhỡ có việc gì thì còn phụ 1 tay cho trọn vẹn thủ tục ạ
Vâng các mẹ đến tiễn đưa con hãy cố gắng đến trước 9g.
Đúng vậy mai nước có thoát hay không đây:Sad::Sad:...... Sáng nay khu phía Nam vẫn báo ngập lụt. Làm sao bây giờ mong hết lụt lội để cho mọi việc tốt đẹp
Các thủ tục từ A..Z do bệnh viện quyết và làm theo đúng như nguyên tắc của BV mình ko can thiệp đựoc nhiều. Mình chỉ giúp và chủ động mua một số thứ gửi gắm cho con mà thôi....
________________________________________
Mẹ Sóng
02/11/2008, 04:48 PM
Nhà mất điện 2 ngày trời, hôm nay mới vào được. Mai em sẽ đi ạ, lát em sẽ nhắn tin cho mẹ Mít Nem.
Muốn viết nhiều điều lắm, vì là lần đầu tiên thực sự tham gia như thế này, nhưng sao nghẹn đắng. Sẽ nhớ mãi con, con gái bé bỏng ơi.
Dù vậy, em sẽ vẫn tiếp tục tham gia. Con gái ơi, truyền cho mẹ thêm sức mạnh nhé...
________________________________________
hangocquy
02/11/2008, 05:56 PM
Thương bé Hân quá,mình cũng đã theo dõi topic này mà chưa kịp làm gì cho bé thì đã thế này rồi, giờ này chắc bé đã đến một nơi khác hạnh phúc hơn. Hi vọng sẽ không có em bé nào phải chịu khổ như thế này nữa, không còn phải mở những topic như thế này nữa
________________________________________
Dissapp
02/11/2008, 09:12 PM
Mẹ Moon ơi, xóa giúp bài đã quote có số đth của mình nhé. Cảm ơn mẹ nó.
Mẹ Dissaps, có gì mai đến sớm nhé, đang bận việc khác chưa gọi được cho metyruoi, mới chỉ nhắn tin thôi, giờ phải ra đường vì mấy con kia đây, không nói cụ thể được...
Mai minh phai di don me Nhim Minh Thu tu Hung Yen xuong, nen ko chac co toi som duoc ko, vi phu thuoc vao may gio em y toi. Nhung se co gang het suc, mai gap cac me nhe
________________________________________
childlike mother
02/11/2008, 09:17 PM
Vậy là ngày mai đã có các mẹ bên con rồi..các mẹ thật can đảm...:Rose:

Hân ơi...ngủ ngoan con gái nhé...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Ros e::Rose:
________________________________________
ALnML
02/11/2008, 09:27 PM
Vậy là ngày mai đã có các mẹ bên con rồi..các mẹ thật can đảm...:Rose:

Hân ơi...ngủ ngoan con gái nhé...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Rose::Ros e::Rose:

Mai mẹ Tyruoi thay mặt các mẹ WTT mua cho con nhiều thứ .... nghe kể ko thiếu thứ gì .....kể cả một cô bảo mẫu cho con. Trong lúc thời tiết ngập lụt thế này mà sắm sanh cho đủ thì thật tốt quá....Ty ruoi ơi :LoveStruc:
________________________________________
Mít và Nem
02/11/2008, 09:40 PM
Mai mẹ Tyruoi thay mặt các mẹ WTT mua cho con nhiều thứ .... nghe kể ko thiếu thứ gì .....kể cả một cô bảo mẫu cho con. Trong lúc thời tiết ngập lụt thế này mà sắm sanh cho đủ thì thật tốt quá....Ty ruoi ơi :LoveStruc:
Các mẹ ạ, metyruoi vừa nhắn em là cố gắng đến sớm, chậm nhất là 9h có mặt, đi theo lối chùa Láng nhé. Em cũng phải đi tìm thôi. Tốt nhất đằng nào nhiều người không biết chỗ, chúng mình cố gắng chậm nhất là 9h kém 15 có mặt nhé.
Đồ mua đủ rồi, mai mình mua thêm hoa quả và ít hương thôi.
Có mấy mẹ nhắn tin cho mình, mình thật mệt quá, vừa đánh võng 4 tiếng ngoài đường về nên thôi nhắn tin chung lên đây nhé. Tạnh ráo thế này chúng mình cùng cố gắng vì con lần cuối các mẹ nhé.
________________________________________
me cua Mi
02/11/2008, 10:02 PM
Thật cảm phục tấm lòng của các mẹ HQ, cầu mong linh hồn con được siêu thoát, ngủ ngoan con nhe!!!
________________________________________
ALnML
02/11/2008, 10:35 PM
Các mẹ thân mến!
Hội quán khi nhận chăm sóc bé Hân đã được biết cơ thể bé yếu, khó qua khỏi. Một số mẹ hay trực tiếp hỏi han thì mình đã nói rõ ràng lắm rồi. Con rất rất yếu, và ko biết sẽ ra đi lúc nào. Các bác sĩ đã lắc đầu chỉ còn nước còn tát. Bé Hân nếu lần này qua được con vẫn phải phẩu thuât nữa nữa nữa thì mới đến lần cuối cùng. Nhìn con thế các mẹ nghĩ con có chịu đựng được nữa ko ? Bệnh viên và các y bác sĩ thực đã hết lòng. Trung tâm cũng đã có tên con. Nhưng tất cả chỉ để lại phía sau.

Bé Hân bé bỏng đã có duyên với các mẹ rất nhiều. Một tháng 3.10 và ngày đưa con đi là 3.11, con nhận được hơi ấm của các mẹ, tình thương bao la của các mẹ và sự âu yếm vỗ về che chở cuả các mẹ. Đó cũng là sự may mắn của con rồi. Kiếp này con ko được ở lại cùng các mẹ nhưng đó chính là sự giải thoát sớm cho con. Nếu còn thương con hãy đừng buồn, hãy cầu chúc cho linh hồn con được siêu thoát.

Với topic này đây, trường hợp của bé Hân đây đã có rất nhiều các mẹ cùng tham gia đoàn kết chung lưng, chung sức chia sẻ. Các mẹ khiến HQ thấy tự hào và vững tâm hơn bao giờ hết . Mình mong muốn các mẹ biến nỗi đau này thành hiện thực hãy cùng Hội quán đi tiếp Con đường tình thương
Khó đi lắm nhưng còn nhiều bé Hân khác đang chờ chúng ta, nhiều lắm những ánh mắt ngơ ngác, cầu khẩn và khao khát yêu thương.



Chỉ còn một ngày nữa thôi, hết ngày mai 03.11 Hội quán xin phép được khoá topic này lại. Hình bóng của con sẽ được giữ mãi trong tim của mỗi ng mẹ chúng ta.

Bé Hân là một trường hợp kỷ lục của Hội quán bởi sự tham gia của rất rất nhiều mẹ. Và con nhận được nhiều vô cùng những lời cầu chúc. Tưởng như các mẹ ko biết đến con, tưởng như các mẹ ko quan tâm tới con, nhưng ko thế đâu ....thật cảm động biết bao.
Vẫn nhớ những cuộc điện thoại từ xa rất xa ko thấy nói gì chỉ nghe tiếng khóc nức nở của các mẹ SG, nhớ đến mẹ chỉ bảo rằng vui thì em mới gọi chị.....nhớ những lúc giữa trưa, tối đêm ...chị chị ơi làm thế nào. Và nhớ nhất trc hôm con mổ lần cuối em khóc nức nở gọi chị. Chị chỉ lo em tự đi về mà tinh thần ko tốt, ....ko sao chị ông xã em chở về, ox chỗ dựa tinh thần cho em, chị yên tâm.....

....Vẫn tự dăn lòng chỉ viết thế thôi, nhưng mà chính bản thân các mẹ làm mình cảm động quá ko thể ko viết gì ....

Vâng trải lòng cho hết để đến ngày mai topic này sẽ khoá lại. Vâng nhiều mẹ nặng lòng quá nên đành phải vậy mà thôi.
Xin thứ lỗi các mẹ nhé.:Sad:
...
________________________________________
MecunLan
02/11/2008, 10:43 PM
Cầu trời mai mưa ngớt, nước rút để chuyến đi cuối cùng của con được bình an. Mẹ sẽ luôn nhớ hình hài của con, con yêu nhé!
________________________________________
mecobexiu
02/11/2008, 10:51 PM
Các mẹ cho mình gửi lời nguyện cầu đến với bé Hân nhé. Cầu cho con được nhanh chóng đầu thai, kiếp sau được làm 1 đứa bé kháu khỉnh, mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm, những tấm lòng vĩ đại :Rose:
________________________________________
chunghieu1920
02/11/2008, 10:52 PM
Cho mẹ được nói lời cuối cùng, ngủ ngon, con gái!:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
02/11/2008, 11:05 PM
Chúc con yên giấc, con gái bé bỏng của mẹ...
________________________________________
Mẹ Sóng
02/11/2008, 11:09 PM
Nấn ná mãi...không đành lòng con ơi...
________________________________________
kukumalu
02/11/2008, 11:21 PM
Các mẹ ơi mình vừa check một số thông tin thì thấy ngày mai nếu đi từ cổng chùa Láng và đi bằng xe máy, mọi người chỉ có thể đi theo lộ trình sau để ko bị ngập
- ĐI từ Nguyễn Chí Thanh ra đường Láng, rẽ trái đi ra gần Ngã tư Sở rồi đâm vào đường Kim Giang à Văn Điển
Đường Hà Đông và Giải phóng ngập khủng khiếp
Các mẹ lưu ý nhé
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
03/11/2008, 12:06 AM
Chào các mẹ!Mình mới tham gia diễn đàn không lâu, lại dốt về khoản mạng nên từ khi vào tham gia chỉ biết ngày ngày mở topic ra đọc. Cứ muốn đọc cặn kẽ từ đầu để biết tường tận cuộc chiến với bệnh tật của bé Hân, ai dè... Không phải lúc nào cẩn thận cũng hay. Thế nên mình thành người lỗi hẹn với con gái. Đã lên kế hoach thứ bẩy này lên thăm con rồi mà. Giống các mẹ, mình cũng đau lắm. Biết là các mẹ đã trực tiếp chăm con còn xót xa hơn. Nhưng mình nghĩ như vậy lại tốt hơn cho con nhiều. Các mẹ có nhớ lời của sư thầy khi trao cho mẹ H&VA tấm bùa hộ mệnh không? Thầy nói có tấm bùa đó con sẽ thoát khỏi mọi sự khổ ải mà. Mình muốn tin rằng điều đó đã linh nghiệm.Ngày mai topic này khóa rồi, nên mình muốn viết vài dòng, để nói với các mẹ rằng mình cảm phục các mẹ lắm. Mình thấy các mẹ ngày đêm vào chăm con, lo lắng từng tý cho con, mà như mình thấy thì mẹ nào cũng có con nhỏ cả. Cực kỳ trân trọng những gì các mẹ đã làm. Mấy ngày qua thấy có những mẹ nói không dám tiếp tục con đường của HQ nữa, nhưng mình biết các mẹ không làm điều đó được đâu. Nếu các mẹ là người có thể bình tâm bước qua nỗi đau của người khác thì các mẹ đã không có mặt ở HQ này rồi. Các mẹ sẽ giống như nhiều nhiều người khác, tất bật kiếm tiền, hối hả hưởng thụ và vô cảm với đồng loại. Làm việc thiện cũng có phải là điều gì to tát đâu. Đó chỉ là làm đúng gì TÂM mình muốn. Cho nên mình biết sau khi nỗi đau này nguôi ngoai, các mẹ sẽ lại cùng nhau sát cánh bên HQ, tiếp tục đồng hành trên con đường yêu thương.Và các mẹ nhớ giùm cho mình, từ nay các mẹ có thêm 1 người chung đường là mình này. Trước tới giờ, mình cũng hay làm TT nhưng là tự làm. Đôi khi cũng ngạo mạn tự nhận mình là MỘT NGƯỜI TỐT. Giờ vào tham gia DD thấy xấu hổ quá. Biết rằng các mẹ giỏi hơn mình nhiều lắm.Một câu nữa gửi các mẹ này : Yêu các mẹ nhiều lắm!
________________________________________
Chíc chíc
03/11/2008, 12:18 AM
Các mẹ đừng khóc nhé, hãy cầu cho con sớm được siêu thoát.
Con đi chiều thứ 6 thì chiều thứ 7 mẹ mình đã lên chùa nhờ sư thầy cầu siêu cho con rồi. Hàng ngày, thầy sẽ cầu siêu, hồi hướng cho con để con có chỗ đi về, được ăn uống và cầu cho con sớm được siêu thoát. Các mẹ yên tâm nhé, con không bị bơ vơ đâu.
________________________________________
Kid yêu
03/11/2008, 02:18 AM
Đọc một mạch hết cái topic này mà thương con quá, không biết cầu mong cho con gì hơn vì tất cả các điều tốt đẹp nhất các mẹ đã cầu cho con rồi. Chỉ biết rằng con đang ở một nơi rất xa mỉm cười vì còn có rất rất nhiều người quan tâm, yêu thưong mà cầu điều may mắn đến với con. Hic
________________________________________
tudinhhuong
03/11/2008, 03:10 AM
Các mẹ ạ, metyruoi vừa nhắn em là cố gắng đến sớm, chậm nhất là 9h có mặt, đi theo lối chùa Láng nhé. Em cũng phải đi tìm thôi. Tốt nhất đằng nào nhiều người không biết chỗ, chúng mình cố gắng chậm nhất là 9h kém 15 có mặt nhé.
Đồ mua đủ rồi, mai mình mua thêm hoa quả và ít hương thôi.
Có mấy mẹ nhắn tin cho mình, mình thật mệt quá, vừa đánh võng 4 tiếng ngoài đường về nên thôi nhắn tin chung lên đây nhé. Tạnh ráo thế này chúng mình cùng cố gắng vì con lần cuối các mẹ nhé.

Mong các cậu thật bình tâm để sáng nay cùng tiễn biệt con. Con gái bé bỏng sẽ ra đi thanh thản và sớm siêu thoát nếu các mẹ đừng bịn rịn quá :LoveStruc:. Mình đã từng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người thân yêu nhất rồi nên mình cứ tâm niệm rằng: Trong cảnh tiễn biệt, khi mọi người không kiềm chế được thì mình sẽ phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong để đâu đó của buổi tiễn đưa còn le lói sự vững vàng cho mọi người nương tựa :LoveStruc:

Cho mình chia sẻ những nắm tay thật chặt các mẹ trong HQ nhé! :Rose: Thương tất cả các mẹ vì các mẹ có những tấm lòng yêu thương vô bờ bến với những mảnh đời bất hạnh :LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 05:56 AM
Em xin lỗi. Em muốn lên với con quá. Nhưng đêm hôm qua trời trở gió, mẹ em bị ốm, nhà em lại chỉ có 2 mẹ con, nên không thể lên với con được. Em áy náy quá.Ngàn lần xin lỗi con. Cầu mong cho con được siêu thoát. Mẹ có lỗi với con. Hân à.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 06:07 AM
Các chị cho em gửi tới con 1 lời xin lỗi và cầu nguyện. Kiếp sau trở về khỏe mạnh, lành lặn, con nhé.
________________________________________
Mẹ Sóng
03/11/2008, 06:13 AM
Chào con gái bé bỏng. Một lát nữa gặp con, con nhé.
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 07:56 AM
Em ở nhà mà sốt ruột quá. Hic.
________________________________________
Metrangngoc
03/11/2008, 08:04 AM
Sắp đến giờ con lên thiên đường ... vĩnh biệt con gái thân yêu ! con mãi mãi trong tim mẹ ... mẹ sẽ không bao giờ quên được con đâu Hân ơi ! ! !
Tha thứ cho mẹ vì mẹ ở xa quá không đến tiễn biệt con được ... các mẹ ở HN nhớ thắp hộ mình nén nhang cho con ...
Cầu cho linh hồn bé bỏng của con được siêu thoát ... kiếp sau con sẽ là 1 cô bé lành lặn, khỏe mạnh, xinh đẹp con nhé ! nhớ và yêu con vô cùng ...
________________________________________
mehannah
03/11/2008, 08:07 AM
Các mẹ Hà Nội ơi, hôm nay tình hình đã khá hơn chút nào chưa? Cầu cho nước rút và nắng đẹp để các mẹ đưa con đi không bị trở ngại nào. Thương con quá, con đi vào ngay những ngày gian nan nhất, khổ cho con, khổ cho các mẹ đi đưa con.

Các mẹ ơi, thắp giúp em nén hương cho con. Nếu có kiếp sau, cầu cho con sinh ra được tròn vẹn, là một người bình thường khỏe mạnh con nhé.

Mỗi lần vào topic này em lại chảy nước mắt, con còn bé bỏng quá, vừa ra đời đã lại vĩnh biệt cuộc đời.

Em chờ tin các mẹ để biết chắc con đã được ngủ yên.
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 08:15 AM
Mọi việc vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch.
Cái Bang mang xe theo để đưa Thư và...tiễn con. Rất nhiều các thứ đã chuẩn bị cho con từ bình sữa đến cái yếm nho nhỏ ....
________________________________________
su yeu
03/11/2008, 08:27 AM
vậy nhé con gái yêu, đi thanh thản nhé con đừng vướng bận gì ở nơi này nữa. Mẹ không thể bên con làn cuối nhưng bên con vẫn còn nhiều mẹ lắm, con sẽ không cô độc đâu. Con mau lên thiên đường nhé thượng đế đang chờ đón con đấy, thiên thần của mẹ. Mai này trở về lại cuộc đời tươi đẹp hơn con nhé:Angel:
________________________________________
childlike mother
03/11/2008, 08:32 AM
Mọi việc vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch.
Cái Bang mang xe theo để đưa Thư và...tiễn con. Rất nhiều các thứ đã chuẩn bị cho con từ bình sữa đến cái yếm nho nhỏ ....

Chị ơi.........:Crying::Crying::Crying:

@Mít Nem...Hôm qua tui nói với bà là nếu con gái ở SG tui cũng chưa chắc đã dám đi đưa con vì tui sợ không chịu nổi...Nhưng rồi tui nghĩ, phải vượt qua thôi...Thôi, bà hiểu tui nhé :Crying::Crying::Crying:

Hân ơi...Con gái ngoan ngoan xinh xinh...Ngủ ngoan con nhé....:LoveStruc:....Mong con lại sớm đầu thai trong một mái ấm mới..Con vô tội biết bao...
Mong là thời gian có thể giúp mẹ quên được khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 08:34 AM
Gấp ! Ai biết ai hãy giúp báo gấp với mọi người .
Hoãn lại vì ko có xe từ dưới đó lên:Sad:
Ông nhà quan vừa gọi điên thoại báo vậy...hic
________________________________________
mehannah
03/11/2008, 08:41 AM
Trời ơi, sao khổ con thế này........:Sad:
________________________________________
Bim & Phomai
03/11/2008, 08:46 AM
Các mẹ trực tiếp thăm và nuôi bé chắc chắn phải đau lòng lắm ! Phải thật lâu mới có thể nguôi ngoai nổi đau này, các mẹ cố gắng lên nhé

Cầu cho con được siêu thoát, nếu có kiếp sau, con sẽ may mắn hơn
________________________________________
Trái ớt dễ thương
03/11/2008, 08:56 AM
Gấp ! Ai biết ai hãy giúp báo gấp với mọi người .
Hoãn lại vì ko có xe từ dưới đó lên:Sad:
Ông nhà quan vừa gọi điên thoại báo vậy...hic

Sao lại khổ vậy trời, cầu cho trời quang mây tạnh, cầu cho nước rút, cầu cho có xe, để cho con được ra đi thanh thản . Ngủ ngon con yêu.:LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
chunghieu1920
03/11/2008, 09:02 AM
..........
________________________________________
Mẹ Sóng
03/11/2008, 09:05 AM
Gấp ! Ai biết ai hãy giúp báo gấp với mọi người .
Hoãn lại vì ko có xe từ dưới đó lên:Sad:
Ông nhà quan vừa gọi điên thoại báo vậy...hic

Khổ thân con quá. Đêm qua nằm nghe mưa rả rích chỉ mong sáng nay tạnh ráo đưa con đi cho suôn sẻ. Sáng đi làm, lại mưa to, vừa đi vừa khóc. Số con sao khổ thế, ông trời thương con quá nên khóc từ ngày con mất, đến tận ngày tiễn con đi vẫn khóc. Đang đi lại được báo hoãn sang ngày mai... Mai trời tạnh mưa đi, trời nhé. Van xin ông đấy. Con gái khổ quá rồi. Cho con bình yên đến nơi nghỉ cuối cùng :Crying:
________________________________________
mecugau
03/11/2008, 09:12 AM
Gấp ! Ai biết ai hãy giúp báo gấp với mọi người .
Hoãn lại vì ko có xe từ dưới đó lên:Sad:
Ông nhà quan vừa gọi điên thoại báo vậy...hic

Sao con lại khổ thế? Các mẹ thắp giùm em nén nhang cho con, cầu mong cho con sớm được siêu thoát. Con sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn, không phải chịu cảnh cô đơn, đau đớn vì bệnh tật nữa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, trời sẽ hửng lên để tiễn con đi
________________________________________
themoon0904
03/11/2008, 09:20 AM
Em đã đọc topic này và vô cùng cảm phục các Mẹ đã chăm sóc Hân bằng tất cả tình yêu thương và nhiệt huyết. Cũng chưa có dịp vào thăm Hân mà con đã về cõi Vĩnh Hằng. Ông trời thương con, khóc suốt làm các Mẹ lại càng xót xa cho con. Cầu mong cho con sớm đầu thai với một thân hình khỏe khoắn, đáng yêu và xinh xắn, con sẽ được sống trong tình thương yêu bao la của cả cha lẫn mẹ, của những người anh em để bù đắp tất cả những đau thương và mất mát mà con đã gặp phải. Thắp cho con một nén nhang để tiễn biệt con! Yêu con!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 09:21 AM
Đã hẹn chị hnguyen ở Chùa Láng, gọi điện cho mẹ Mít Nem để cùng đi luôn vì chị í hẹn chị Malu 9h cũng ở CHùa Láng nhưng được tin hoãn lại... Em sợ mai đường cũng vẫn ngập lắm các chị ạ
________________________________________
Moon's Mother
03/11/2008, 09:30 AM
Em thật tình rất ít khi khóc trước mặt mọi người. Cũng có thể do được rèn luyện và có một chút bản lĩnh gì đó. Sáng nay thấy trời vẫn mưa, vẫn cứ ra vào nhà để xem tin tức của các mẹ. Mong ông trời đừng mưa nữa, mong ông hãy thương con và thương cho kiếp sau của con.
Đường phố sau mấy ngày ngập lụt hôm nay lại đông đến lạ kỳ. Phố nào cũng tắc, mẹ cố len lỏi thật nhanh qua mọi ngóc ngách có thể để đến với con thật sớm. Vậy mà nhận được tin của mẹ Mit&Nem báo hoãn. Tự nhiên mẹ bật khóc, khóc giữa trời mưa, khóc giữa hàng nghìn người đang hối hả chen lấn trong cơn mưa rả rích

Hân, con gái ngoan ơi. Đừng buồn con nhé, dù con chưa được lên thiên đàng sớm như mong đợi. Nhưng con hãy tin rằng con luôn có trái tim của hàng trăm người mẹ đang che chở vỗ về con. Nhất định, nhất định ngày con được hạnh phúc không còn xa nữa
________________________________________
papa&daughter
03/11/2008, 09:32 AM
Các mẹ ơi, thắp dùm em nén nhang cho Hân với nhé. Em buồn và ân hận vì mình chưa kịp làm gì cho bé. Tự nhủ lòng mình, bé con được siêu thoát khỏi những nỗi đau và mất mát, kiếp sau bé sẽ được sinh ra trong 1 gia đình có anh chị, có ba mẹ chăm sóc cho. Em thật sự cảm phục và ngưỡng mộ các mẹ vì tấm lòng của các mẹ dành cho bé.
________________________________________
PhoBichPhuong
03/11/2008, 09:32 AM
Thắp cho bé nén nhang, nguyện cầu cho linh hồn bé nơi chín suối được siêu thoát. Cầu mong cho kiếp sau sẽ bù đắp cho bé tất cả những khổ đau mà kiếp này bé đã phải trải qua.
________________________________________
su yeu
03/11/2008, 09:33 AM
sao lại thế nhỉ ? con còn vương vấn không muốn rời xa các mẹ sao con ? Tội con tôi quá!!!!!!
________________________________________
BÔNG BÔNG
03/11/2008, 09:41 AM
Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Cr ying::Crying::Crying:
________________________________________
meyeucuti
03/11/2008, 09:43 AM
Mất điện,ko mạng.Bây giờ mới vào dc web thì lại thấy topic của bé Hân như tthế này.Tiếc quá,đọc dc tin thì đã 9h15 rồi,ko kịp đi tiễn đưa con..THương con quá,cầu mong cho linh hồn con sẽ được siêu thoát,Kiếp sau con sẽ là 1 đứa bé hạnh phúc hơn trong tình yêu thương chở che của gia đình con nhé...Thương con quá.:Sad::Sad::Sad::Crying::Crying::Crying::Cryin g::Crying:
________________________________________
meluck
03/11/2008, 09:55 AM
khổ thân con............cầu cho con được siêu thoát:Rose::Rose::Rose:....mong ngày mai mưa tạnh,đường rút nước để con đi được thanh thản...thương con nhiều lắm:Kiss::Kiss::Kiss:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top