(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
20/10/2008, 07:55 PM
Chắc các mẹ cũng biết mẹ con chị Thu, người phụ nữ vừa chăm con, vừa chăm lo chu đáo cho bé Hân bị bỏ rơi trong bệnh viện Nhi.
Bé Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 17.05.2007 là con gái chị Thu (1982 ) ở tại thông 10 , Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Từ khi bé Linh sinh ra đến giờ luôn nôn trớ ko rõ nguyên nhân. 3 năm ròng rã tốn bao tiền, mòn gót ở BV Nhi mà vẫn ko tìm ra nguyên nhân bệnh của bé. Mẹ ở nhà chăm con đưa con đi viện thường xuyên. Bố làm công nhân ko ổn định do phải chăm con nên thu nhập ko đáng bao nhiêu. Vay mượn khắp nơi ko có ngày trả nợ và quan trọng vẫn ko ra căn bệnh.
Hội quán đã và đang cùng nhau tìm cách giúp chị. Nhờ mẹ Thỏ Bông Mộc Miên nên hôm nay đã động viên chị mang con sang bv Bạch Mai khám chữa. Đã tìm đc bác sĩ giỏi và có le lói nhiều tia hy vọng.
Ngày mai sẽ gặp và bàn kỹ với chị tìm cách xin xỏ chuyển viện.
Các mẹ ơi... chúng mình cùng đỡ đần hai mẹ con chị nhé.
Hôm nay bé Lình vừa truyền xong nhớ em Hân quá cùng mẹ lên phòng chăm sóc em Hân trên khoa ngoại. Thương quá hai mẹ con..
________________________________________
Me Pig
20/10/2008, 09:26 PM
Chị ạ, em đọc bài về bé Hân liên tục và rất cảm động trước tình cảm của mẹ con chị Thu dành cho Hân, nếu ko có chị Thu chắc chắn là chúng ta ko thể yên tâm được về con, nếu bây giờ mẹ con chị Thu phải chuyển viện khác để chữa trị cho con mà có hi vọng thì tốt quá , mặc dù em lo ko ai chăm Hân nữa lại thương con.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:38 PM
Metyruoi sáng nay lo thủ tục xuất viện chuyển viện nhưng cuối giờ gặp phải khó khăn ...Nhiều bức xúc quá....Chiều nay Ty ruoi sang Bạch Mai để hỏi rõ ràng xem chi phí và thủ tục nếu ko có bảo hiểm thì như thế nào để còn có hướng giúp mẹ con chi Thu.
________________________________________
MEBACHBEO
22/10/2008, 10:08 AM
Theo em chị Thu nên nhờ người nhà ở Quảng Bình đến BV huyện, tỉnh đúng tuyến chạy giấy chuyển viện (chỉ mất khoảng 400-500K, các BV thường có "cò" chuyên lo vụ này), rồi chuyển đến Bạch Mai thì chi phí sẽ đỡ rất nhiều. BC em đến BMai khám bệnh ko có BHYT hết hơn 1000K, quay về bv huyện (đúng tuyến BH) rồi chuyển lên tỉnh, chạy giấy chuyển viện đến BM (tất cả 1 ngày + 400K), mổ u nằm hơn 10 ngày mà hết viện phí có hơn 500K. Nhưng các chị và chị Thu nên cân nhắc xem BV Nhi đã là bv đầu ngành mà không phát hiện ra bệnh thì chuyển sang BMai có nên ko hay là theo Đông y? (Những bệnh mà ko phải mổ xẻ thì theo Đông y tốt hơn nhiều).
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 05:07 PM
Ngày 24.10 Hạnh nguyễn thay mặt HQ gửi hai mẹ con 400K
Hội quán xin phép đựoc giúp đỡ gia đình bé Linh nhà Thu một thời gian.
________________________________________
ALnML
27/10/2008, 03:08 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:24 PM
Hôm nay vào thăm Hân và Túc, thấy con nằm thiêm thiếp mà thương quá. Em thấy cả nhà rất đông, cả bà nội, bà ngoại, dì lên chơi. Thu dọn đồ đạc làm em tưởng cho bé về. Nhưng không phải. Lúc sau con tỉnh, nhưng mắt vẫn mệt mỏi. Con ăn bimbim, còn với lên cho mẹ Hà nữa. Hiếu thảo quá! Em gửi Hà 200k cho con. Chẳng biết nói gì với Hà, chỉ bảo nhận cho cháu. Mong con mau chóng qua khỏi nhiễu trùng máu để lại ăn được, đánh bủm được nhiều
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 03:36 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...
Các mẹ ơi cùng hỗ trợ cho bé nhé :LoveStruc:
Hình bé đây các mẹ nhé..Con hồn nhiên lắm :LoveStruc:. Ảnh do Mẹ Sóng cung cấp :Rose:
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image016-1.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image017-1.jpg
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 11:25 AM
Ngày 28.10 nhận từ TK….TN số tiền 100K của Nghe
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 01:43 PM
Trưa nay vào thăm Túc, mang cho Túc 2 cái ảnh em rửa. Cả nhà vui lắm làm em cũng vui lây vì món quà nhỏ nhỏ của mình cũng hữu ích, dù rằng ảnh chụp bằng điện thoại không đẹp lắm.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:25 PM
Ngày 28.10 nhận từ TK ...số tiền 100K của Disapp gửi bé Túc
Tình hình bé Túc, BÉ Linh cập nhật bên bé Hân cũng đc. Nhưng tiền cho chị để bên này ạ...Bên kia nó cứ ào áo chị theo ko có nổi
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 03:45 PM
Em dong gop cho ca hai nha roi bac nhe.
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:00 AM
Hôm qua nói chuyện rất lâu với Thu Linh. Có thể tuần sau sẽ xuất viện ...Con đường Thu đã chọn mình ko quyết đc nhưng mình sẽ hỗ trợ Thu về vật chất để duy trì.
BS ko cho ở lại nữa vì ở quá lâu rồi. Nếu ra viện thì sẽ phải tìm chỗ trọ.
Ngày 28.10 nhận đc từ TK ...1888 số tiền 400K của childlike mother cho hai be Linh Túc
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/10/2008, 09:10 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:16 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...
Chị hiểu em . Chị cũng thấm nhuần tư tưởng đưa từ từ...nên có phần của cty em thì sẽ để lâu lâu mới đưa. Cũng chỉ là chia sẻ thôi.
Còn việc kêu gọi em đừng buồn vì mỗi ng mỗi suy nghĩ mỗi cách làm em ạ.
Cảm ơn em nhiều :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 03:27 PM
Hôm nay có mẹ nào đến thăm Túc không? Bé như thế nào rồi các mẹ?
Mong bé Túc chóng khỏe con nhé :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:39 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 04:42 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Chị cũng nghĩ bé uống sữa mới tốt hơn và dễ hấp thu hơn :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 04:47 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:
!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:59 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
________________________________________
hnguyen
30/10/2008, 05:07 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:08 PM
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
không cần chuyển nhưng có cách nầy đc ko??
Em tính thời gian 1 tuần hoặc hơn kể từ 600K lần trc
Em làm theo cách rót dần. HQ sẽ ko gửi khi thấy có ng gửi đó là nguyên tắc.. của HQ, và cũng đưa dần dần ko hưa hẹn đưa tiếp
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:29 PM
Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
Cố gắng chị nhé, quyết tâm quyết tâm
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 08:05 PM
Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:
!
Bác sai em trên YM chưa đủ đô hay bác sợ bác quên mà bác lại pót vào đây thế:Laughing:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 09:14 AM
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui
________________________________________
Bianka
31/10/2008, 09:03 PM
chiều mai mình vào thăm Túc, trời trở lạnh, ko biết con có áo lạnh chưa? Hôm rồi đi mua đồ cho Jin, mua luôn cho Túc mấy bộ đồ dài, mẹ nào có số mobile của mẹ Túc thì cho mình nhé! để mình gọi điện hỏi cô ấy xem cần thêm đồ lạnh gì cho con. Chán, đang ở nhà bmc, giặt mấy bộ quần áo trẻ con mà 3 ngày mới khô. :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 11:16 AM
Sáng nay em vừa gọi điện cho mẹ Túc, Túc tình hình vẫn hôm khá hôm không, hôm qua đi ị ít, ra nước són són, bụng trướng, ko uống sữa được mấy, sữa mẹ tọp tọp 1 tí rồi thôi. SÁng nay bác sĩ sẽ đặt ống để phân ra. Em nghĩ về Túc thì đúng là con phải chinh chiến lâu dài. Các mẹ vẫn sẽ quan tâm nhiều đến con giai nhé. Em nghĩ tình yêu thương của các mẹ đang và sẽ giúp mẹ con Túc vượt qua được bệnh tật, khó khăn đấy ạ
Về bé Linh: Trộm vía mẹ Túc kể bé Linh khá nhiều , chạy nhẩy nghịch lung tung, tuy nhiên Linh cũng vẫn cần theo dõi lâu dài nhỉ. Em ko có số của chị Thu, mẹ nào có cho em nhé.
Các mẹ chịu khó update thông tin cả Túc và Linh, đây là 2 bạn thân của Hân đấy ạ
________________________________________
GOLDENPIG
01/11/2008, 02:09 PM
các mẹ ơi . em biết Túc mà . Túc bằng tuổi con trai e, đợt con trai e vào viện mổ cũng nằm cùng khoa Ngoại với Túc, vì cùng bị mổ.
khi con trai e ra viện thì Túc vào viện mổ lại lần thứ 3 hay 4 rồi ý, e đã tưởng nốt lần đó là con được về rồi:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
e vừa kể chuyện, chồng e gọi điện ngay cho bố Túc, nhưng mẹ Túc cầm máy . hỏi thăm tình hình ...:Sad::Sad::Sad:...xót quá ...con trộm vía sáng láng, thông minh nhanh nhẹn lắm ..vậy mà...cố gắng lên con trai ơi.
________________________________________
Bianka
01/11/2008, 07:42 PM
Chiều nay mình vừa vào thăm Túc. Từ hôm qua tới giờ con vẫn chưa ị được nên bụng chướng căng tròn, làm con khó chịu và mệt, chỉ đòi mẹ bế. Túc không được ăn gì hết, kể cả ti mẹ cho đến lúc output được, các bác sĩ đặt đặt ống xông hậu môn, nhưng không có kết quả. Con thèm ti, cứ rúc vào ngực mẹ khóc đòi mà mẹ Hà cũng đành chịu:Sad:
Hôm nay thay mặt nhóm từ thiện ở công ty, mình đã chuyển cho mẹ Túc 200K, một ít đồ quần áo thu, đồ chơi, sách truyện. Bọn mình sẽ cố gắng giúp đỡ Hà đến hết mức có thể. Thương con trai xinh xắn và cảm phục sự kiên cường của mẹ Hà.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 07:48 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu
________________________________________
childlike mother
01/11/2008, 08:22 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu
Vì đã quá 8h kể từ khi post bài nên k sửa bài được, em phải liên hệ nhờ Admin sửa hộ nhé..:Rose:
________________________________________
Manly
02/11/2008, 08:28 PM
Nhận 400K của me_be_bean, mình sẽ chuyển cho chị Loan :LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 06:20 AM
Mong các con sớm khỏe mạnh. Thương các con nhiều.
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:11 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:12 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:13 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
Em này, trộm vía, trộm vía...
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:14 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?
Mình không ở phía đấy, nhưng có thằng ku cùng công ty nhà gần đó, nếu bạn định nhờ mang thuốc lên cho Linh - Túc thì nhắn mình (Kim Anh: 094 60 44 609), mình sẽ bảo nó qua lấy rồi mang lên cho.:Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:19 AM
Cảm ơn bạn nhé, cứ lúc nào hết là sẽ nhờ nhé, vì mình đã nhờ một mẹ giúp mình, sợ sáng nay bận vì Hân không lo được nhưng mà chắc phải sáng mai vì chưa hết...
Xóa bài ấy vừa post đi nhé. Cảm ơn nhiều.
@ meBimBi: Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn chị ạ.
________________________________________
LibraLeo
03/11/2008, 12:13 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
. Em ko nhớ rõ tên, Túc uống Pedia Sure (em viết đúng ko ạ). Em bảo cô ý là mỗi lần pha cho Túc thì 1 ít thôi, 30ml 1 lần rồi hết lại pha thêm cho đỡ phí. Mà dùng như vậy thì sẽ không tốn hơn sữa tươi là mấy. Hơn nữa sữa này tốt hơn sữa tươi, cô ý cũng đồng ý thế ạ.
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
.
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
Em ơi, nếu bé ăn ít em nói cô ấy san sữa ra một hộp nhỏ để dùng cho con còn hộp to bọc kín lại cất đó (tủ lạnh càng tốt) như vậy thời gian mở nắp hộp sữa có thể được lâu hơn đó em ạ (cái này là BS dinh dưỡng khuyên dùng đó)
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 02:58 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
HQ gửi con 500K
2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:43 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa
________________________________________
MẹBimBi
03/11/2008, 03:52 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
________________________________________
Mẹ Sóng
03/11/2008, 03:52 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
Ôi trời ơi, thời tiết thay đổi nên các con... Linh mấy hôm vui vẻ thế kia mà, chị Thu cứ khoe suốt ăn được hết bát cơm rồi :Sad: Đợt này đang bận quá, trưa không tranh thủ vào được :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:57 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
Ôi em vừa làm topic xin quần áo cho 2 đứa bên mục Thanh Lý. May quá, bọn em cảm ơn chị nhiều :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 04:05 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
OK, mai em qua chị. Tối qua gặp mẹ Túc phong phanh đúng cái áo phông cộc tay em cũng định bụng chuẩn bị cho mẹ nó ít áo ấm rồi đấy, thương mấy mẹ con chúng nó thật.
________________________________________
thehong
03/11/2008, 04:15 PM
KHổ thân 2 bé quá. Thay đổi thời tiết thas này chắc các con lạnh lắm.
________________________________________
GOLDENPIG
03/11/2008, 04:18 PM
e đang soạn đồ đây ạ. khi nào đi mẹ Nhím gọi e với nhé .
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:19 PM
hôm trước mình mới mang được cho Túc mấy đôi tất, 2 cái áo gilet, 1 áo len dài tay mấy cái mũ len và quần áo dài bt (mùa thu), một cái áo len cho mẹ Túc. Gửi cho Linh mấy cuốn truyện. Đang tập hợp mọi người có con nhỏ về xem lại đồ đông còn tốt để trưa mai mang vào cho con. Lần trước đi chùa Bồ Đề nên có bao nhiêu quần áo trẻ con đều mang đi hết rồi. Vẫn chưa lên được bé Linh, đến phòng Túc là cứ lấn bấn ở đấy, chả muốn về.:Sad:
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:34 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:46 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn
Mai mình qua lấy giúp cho, trước khi đi sẽ gọi cho mẹ nó nhé!
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:55 PM
Ok, cám ơn mẹ Bianka nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 05:06 PM
Ôi tranh nhau nhận lấy đồ này hi hi. Có mẹ nào muốn cho mà chưa có người nhận thì ới em, em qua lấy nhé.
2 đứa thể nào cũng thừa đồ nên các chị có thể chia cho các bé trong phòng ở viện 1 2 cái cũng dc nhé
________________________________________
childlike mother
03/11/2008, 08:45 PM
Mong các con chóng khoẻ nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 09:46 PM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 09:51 PM
Nếu còn các mẹ giúp mang sang cho bé Công khoa tim mạch nhé...
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 10:35 AM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé
Ui mẹ Nhím có online ko? Gửi địa chỉ ngay cho mình nhé! Mình chuẩn bị đi qua mẹ Vân lấy đồ rồi vào viện đây!
@chị Loan: Em sẽ share cho cả Công chị ạ!
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:46 AM
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 11:59 AM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:01 PM
OK em...:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 12:06 PM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 12:10 PM
Em cu mua di, chi chieu van mua them, dot nay phai tich tru chu khong the dua duoc dau.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:44 PM
Cảm ơn các mẹ lắm đấy:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 01:34 PM
Lúc em và chị Bianka đến Linh vẫn nôn chớ, ướt hết cả áo và ga giường
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 01:45 PM
Khổ thân Linh quá cơ hic hic. Chị Bianka ơi, em PM cho chị địa chỉ rồi đấy, chị có đến lấy giúp em được không.
Có ai giúp em lấy đồ của 2 chị Golden Pig và mexecuazin không. Sáng nay qua chỗ Hân nên em phải nghỉ làm, giờ nhiều việc quá, mà mấy hôm nữa mới lấy đc thì 2 phải chịu lạnh khổ quá. Các mẹ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhé
Link em xin đồ đây ạ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667
________________________________________
meLeMinh
04/11/2008, 02:10 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 02:37 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé
Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi
)
Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:03 PM
. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:05 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ
Chị ơi, em ko được nhận tiền đâu, chị chuyển cho chị Loan cho chính tắc nhé. Số tài khoản của chị Loan đây ạ:
2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:06 PM
Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi
chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:08 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé
Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi
)
Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi
có phải mẹ nó gọi số cty FPT ko ạ? e gọi lại nhg ko đc ạ. e soạn đc ít đồ rồi, hôm nay e bận kô mang qua mẹ nó đc ạ. nếu ko có gì thì ngày mai or kia e chuyển nhé , hoặc nếu có ai đi đc mẹ nó nhờ qua chỗ e ( địa chỉ ở chữ kí ạ) e gửi nhờ 1 chút ạ , tks mẹ nó nhiều .
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 04:38 PM
chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?
Hic, mình cũng không biết, nhưng nói chung là cũng gầy lắm. Mình có ảnh chụp bằng điện thoại nhưng không copy ra được để post lên đây :Sad:
________________________________________
menhatbun
04/11/2008, 05:48 PM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
04/11/2008, 06:21 PM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
________________________________________
Dissapp
04/11/2008, 08:48 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...
________________________________________
childlike mother
04/11/2008, 08:52 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...
Theo ý mình thì cứ gợi ý hỏi xem ý bố Túc thế nào, và khuyến khích bố Túc làm việc để có nghề phụ giúp gia đình..Sau đó thì liên hệ tìm chỗ làm cho bố Túc :Rose:
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 09:47 PM
Hix hix, post bài mấy lần mà chả thấy bài đâu!
Hôm nay mình đã qua menhatbun lấy một túi quần áo to bao gồm đồ cho mẹ và cho con, cộng với một số đồ từ hai chị ở cơ quan mình. Bọn mình đã chia cho ba đôi mẹ con Túc, Linh, Công. Riêng Linh thì con chỉ có mỗi một chiếc áo nỉ vì không ngờ con lớn thế, chắc phải cao trên 1.1m nhưng lại rất gầy. Khổ thân Linh, nôn ướt sạch cả áo, phải mặc nhờ cả áo của em bé. Hôm nay Túc cũng khá hơn rồi, hi vọng là thuốc Nam của các mẹ sắc cho đã có tác dụng. Trộm vía Công dài rộng lắm, nhưng con xanh quá, mình có hỏi là cho con uống thêm sữa không thì mẹ Công cứ ngập ngừng bảo một phần do con lười uống sữa lắm.
Hôm nay vào cùng mình có một bạn cùng công ty, bố bạn ấy có xưởng mộc ở Hà Nội, mình cũng đã nói về việc xin cho bố Túc vào đó làm, để mai xem có kết quả hay chưa.
@goldenpic81: Hôm nào chị cũng đi làm qua phố nhà em, nếu cần thì chị cầm hộ cho, nhưng mấy ngày tới chị lại bận không vào viện được. Hix, ko biết làm thế nào bi giờ? Nhưng cũng yên tâm là trong bệnh viện ấm lắm (nóng nữa là khác), nên ko lo các con lạnh. Chỉ có Linh là ko đủ áo vì nôn liên tục thôi!
Báo cáo sơ tình hình của các con để các mẹ trên này biết nhé! Hôm nay gặp được mesong nữa, hihih đoán ngay là HQmember
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 12:38 AM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
Nếu em thế này các con khác thiệt thòi quá:Sad:
Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
________________________________________
OnlineMuon
05/11/2008, 04:24 AM
Hôm nay bọn em vào thăm Túc và Linh, đưa cho mẹ Hà 200k, mẹ Thu 100K. Thêm chăn của bác Mai ở Linh Lang ủng hộ cho 2 bé nữa.
Trộm ví cu Túc trông lanh lợi hơn hôm trước. Hà bảo bé Túc chịu uống sữa Milex mà các chị đưa vào lắm. Cầu mong cho cu Túc chịu khó uống được sữa đó và điều trị thuốc men. Biết đâu sức khỏe lên bé lại sớm bình phục được bệnh!:Angel:
Bé Linh thì tội nghiệp quá, quần áo ướt hết sạch vì chớ rồi.
Nhà chị nào có quần áo cho bé Linh, tầm 4-5 tuổi thì mang vào cho cháu với, hoặc chăn cũ gì cũng được. Chứ cứ chớ suốt thế này, chỉ sợ 2 mẹ con lạnh.
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:05 AM
Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
Ơ, thôi chị ạ. Hôm qua em mua 3 túi mì tôm (mỗi túi 20 bánh mì tôm nhỏ ý) và một bịch bim bim chia đều 3 con (em cứ nghĩ Công bằng ku Sóng nhà em là được 15 tháng nên ăn được bim bim rồi :Smiling
. Hì
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:07 AM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.
Chị ơi, em làm ở Liễu Giai, lúc nào chị có thì ới em để em qua lấy cho ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 09:12 AM
CÁc mẹ ơi, thương Linh quá, bé đang rất cần quần áo, khăn. Mà em thì mấy hôm nay bận quá hu hu. Em làm phiền các mẹ cho đồ được không. Các mẹ mang giúp cho em qua HITC CẦu Giấy hoặc nhà em ở Nguyễn Chí Thanh hoặc các mẹ mang vào viện cho Linh giúp em. Em đang gọi điện cho các mẹ cho đồ đây, giúp em với.
Linh 4 tuổi, cao khoảng 95cm các mẹ nhé..........
________________________________________
camellia_hn
05/11/2008, 09:35 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:02 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
Mẹ camellia ơi , liên lạc giúp em với chị sapatina81 ở sdt 0905282875 với. Chị ấy sẽ lấy giúp đồ và mang vào cho các bé
________________________________________
MẹBimBi
05/11/2008, 10:07 AM
Các mẹ ơi bé Linh đang rất cần, có mẹ nào giúp được ko. Bé cứ truyền là nôn, thương lắm các mẹ ah
Em ơi, trưa nay kiểu gì chị cũng sẽ vào, nếu Hạnh Mít Nem đi chị đi cùng là tốt nhất. Néu ko chị sẽ tự vào. Có cần mì tôm nữa ko em?
MẹBimBi
________________________________________
Mít và Nem
05/11/2008, 10:18 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:21 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah
________________________________________
GOLDENPIG
05/11/2008, 11:10 AM
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah
MC e cũng nói vậy, nên e mua cho các con rồi, nhưng vẫn chưa vào đc..hichic...
________________________________________
********************________________________________________
ALnML
20/10/2008, 07:55 PM
Chắc các mẹ cũng biết mẹ con chị Thu, người phụ nữ vừa chăm con, vừa chăm lo chu đáo cho bé Hân bị bỏ rơi trong bệnh viện Nhi.
Bé Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 17.05.2007 là con gái chị Thu (1982 ) ở tại thông 10 , Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Từ khi bé Linh sinh ra đến giờ luôn nôn trớ ko rõ nguyên nhân. 3 năm ròng rã tốn bao tiền, mòn gót ở BV Nhi mà vẫn ko tìm ra nguyên nhân bệnh của bé. Mẹ ở nhà chăm con đưa con đi viện thường xuyên. Bố làm công nhân ko ổn định do phải chăm con nên thu nhập ko đáng bao nhiêu. Vay mượn khắp nơi ko có ngày trả nợ và quan trọng vẫn ko ra căn bệnh.
Hội quán đã và đang cùng nhau tìm cách giúp chị. Nhờ mẹ Thỏ Bông Mộc Miên nên hôm nay đã động viên chị mang con sang bv Bạch Mai khám chữa. Đã tìm đc bác sĩ giỏi và có le lói nhiều tia hy vọng.
Ngày mai sẽ gặp và bàn kỹ với chị tìm cách xin xỏ chuyển viện.
Các mẹ ơi... chúng mình cùng đỡ đần hai mẹ con chị nhé.
Hôm nay bé Lình vừa truyền xong nhớ em Hân quá cùng mẹ lên phòng chăm sóc em Hân trên khoa ngoại. Thương quá hai mẹ con..
________________________________________
Me Pig
20/10/2008, 09:26 PM
Chị ạ, em đọc bài về bé Hân liên tục và rất cảm động trước tình cảm của mẹ con chị Thu dành cho Hân, nếu ko có chị Thu chắc chắn là chúng ta ko thể yên tâm được về con, nếu bây giờ mẹ con chị Thu phải chuyển viện khác để chữa trị cho con mà có hi vọng thì tốt quá , mặc dù em lo ko ai chăm Hân nữa lại thương con.
________________________________________
ALnML
21/10/2008, 02:38 PM
Metyruoi sáng nay lo thủ tục xuất viện chuyển viện nhưng cuối giờ gặp phải khó khăn ...Nhiều bức xúc quá....Chiều nay Ty ruoi sang Bạch Mai để hỏi rõ ràng xem chi phí và thủ tục nếu ko có bảo hiểm thì như thế nào để còn có hướng giúp mẹ con chi Thu.
________________________________________
MEBACHBEO
22/10/2008, 10:08 AM
Theo em chị Thu nên nhờ người nhà ở Quảng Bình đến BV huyện, tỉnh đúng tuyến chạy giấy chuyển viện (chỉ mất khoảng 400-500K, các BV thường có "cò" chuyên lo vụ này), rồi chuyển đến Bạch Mai thì chi phí sẽ đỡ rất nhiều. BC em đến BMai khám bệnh ko có BHYT hết hơn 1000K, quay về bv huyện (đúng tuyến BH) rồi chuyển lên tỉnh, chạy giấy chuyển viện đến BM (tất cả 1 ngày + 400K), mổ u nằm hơn 10 ngày mà hết viện phí có hơn 500K. Nhưng các chị và chị Thu nên cân nhắc xem BV Nhi đã là bv đầu ngành mà không phát hiện ra bệnh thì chuyển sang BMai có nên ko hay là theo Đông y? (Những bệnh mà ko phải mổ xẻ thì theo Đông y tốt hơn nhiều).
________________________________________
ALnML
26/10/2008, 05:07 PM
Ngày 24.10 Hạnh nguyễn thay mặt HQ gửi hai mẹ con 400K
Hội quán xin phép đựoc giúp đỡ gia đình bé Linh nhà Thu một thời gian.
________________________________________
ALnML
27/10/2008, 03:08 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...
________________________________________
MecunLan
27/10/2008, 03:24 PM
Hôm nay vào thăm Hân và Túc, thấy con nằm thiêm thiếp mà thương quá. Em thấy cả nhà rất đông, cả bà nội, bà ngoại, dì lên chơi. Thu dọn đồ đạc làm em tưởng cho bé về. Nhưng không phải. Lúc sau con tỉnh, nhưng mắt vẫn mệt mỏi. Con ăn bimbim, còn với lên cho mẹ Hà nữa. Hiếu thảo quá! Em gửi Hà 200k cho con. Chẳng biết nói gì với Hà, chỉ bảo nhận cho cháu. Mong con mau chóng qua khỏi nhiễu trùng máu để lại ăn được, đánh bủm được nhiều
________________________________________
childlike mother
27/10/2008, 03:36 PM
Chắc các mẹ vào thăm bé Hân cũng biết trường hợp của bé Túc
Bé Đỗ Viết Ánh Túc 15 tháng tuổi , mổ 5 lần, nằm viện hơn 1 năm .
Hiện bị nhiễm trùng máu, bác sỹ đang điều trị bằng kháng sinh.
Bo: Đỗ Viết Nghiêm-27tuoi-thợ mộc
Mẹ: Nguyễn Thị Hà-22tuoi-công nhân may
Dc: Đống Mối, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.
DT: 0240-3-842127
Hội quán xin phép trợ giúp bé một thời gian.
Hôm nay 27.10.2008 mẹ Hạnh Mít và Nem thay mặt HQ gửi tới bé Túc 500K...
Các mẹ ơi cùng hỗ trợ cho bé nhé :LoveStruc:
Hình bé đây các mẹ nhé..Con hồn nhiên lắm :LoveStruc:. Ảnh do Mẹ Sóng cung cấp :Rose:
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image016-1.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff241/chimeohp/Image017-1.jpg
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 11:25 AM
Ngày 28.10 nhận từ TK….TN số tiền 100K của Nghe
________________________________________
Mẹ Sóng
28/10/2008, 01:43 PM
Trưa nay vào thăm Túc, mang cho Túc 2 cái ảnh em rửa. Cả nhà vui lắm làm em cũng vui lây vì món quà nhỏ nhỏ của mình cũng hữu ích, dù rằng ảnh chụp bằng điện thoại không đẹp lắm.
________________________________________
ALnML
28/10/2008, 03:25 PM
Ngày 28.10 nhận từ TK ...số tiền 100K của Disapp gửi bé Túc
Tình hình bé Túc, BÉ Linh cập nhật bên bé Hân cũng đc. Nhưng tiền cho chị để bên này ạ...Bên kia nó cứ ào áo chị theo ko có nổi
________________________________________
Mít và Nem
28/10/2008, 03:45 PM
Em dong gop cho ca hai nha roi bac nhe.
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:00 AM
Hôm qua nói chuyện rất lâu với Thu Linh. Có thể tuần sau sẽ xuất viện ...Con đường Thu đã chọn mình ko quyết đc nhưng mình sẽ hỗ trợ Thu về vật chất để duy trì.
BS ko cho ở lại nữa vì ở quá lâu rồi. Nếu ra viện thì sẽ phải tìm chỗ trọ.
Ngày 28.10 nhận đc từ TK ...1888 số tiền 400K của childlike mother cho hai be Linh Túc
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
29/10/2008, 09:10 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...
________________________________________
ALnML
29/10/2008, 09:16 AM
@HQ: hôm qua bọn em gửi mẹ Túc 600K để lo cho Túc. Bọn em gọi riêng mẹ Túc ra và đưa. Em nghĩ tạm thời vài ngày tới nếu chưa có việc gì thì HQ chưa cần giúp đỡ Túc tiếp mà để dành những lúc cần thiết, vì em sợ bố Túc có tiền là hoang phí. Em sợ thế thôi nhưng em nghĩ bố Túc cũng còn trẻ con lắm nên chắc lo cũng không thừa.
Công ty em đông người nhưng mới có rất ít người quyên góp (có khi bọn em mới phát động hôm qua nên mọi người chưa để ý). Bọn em sẽ cố gắng và được đồng nào sẽ gửi HQ lo cho Hân, Túc, Linh vì HQ sử dụng có hiệu quả hơn bọn em.
Hôm qua mẹ Linh cũng kể chuyện phải cho Linh ra ngoài cuối tuần, trông chị ấy buồn buồn...
Chị hiểu em . Chị cũng thấm nhuần tư tưởng đưa từ từ...nên có phần của cty em thì sẽ để lâu lâu mới đưa. Cũng chỉ là chia sẻ thôi.
Còn việc kêu gọi em đừng buồn vì mỗi ng mỗi suy nghĩ mỗi cách làm em ạ.
Cảm ơn em nhiều :LoveStruc:
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 03:27 PM
Hôm nay có mẹ nào đến thăm Túc không? Bé như thế nào rồi các mẹ?
Mong bé Túc chóng khỏe con nhé :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:39 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
________________________________________
childlike mother
30/10/2008, 04:42 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Chị cũng nghĩ bé uống sữa mới tốt hơn và dễ hấp thu hơn :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 04:47 PM
Em update bên topic của Túc để các mẹ tiện theo dõi nhé.
Em vừa gọi điện cho mẹ Túc hỏi thăm Túc. Trộm vía hôm nay Túc chơi ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ ăn được ít. Em hỏi mẹ Túc đang cho Túc uống sữa gì. Mẹ Túc bảo Dielac nhưng hộp đó mở 3 tuần rồi nên không cho uống nữa. Em hỏi mẹ Túc mua hộp mới cho con chưa thì mẹ Túc nói chưa, mẹ Túc nói vì nó ăn ít lắm hoặc không ăn nên mua sợ để đó phí. Hôm trc em vào thấy con ăn bánh bông lan, bây giờ thì em hiểu là mẹ Túc sợ mua sữa Túc không ăn thì phí. Em hiểu thế có đúng không ạ. Em biết là mẹ Túc thương con và để dành tiền cũng chỉ là để lo cho Túc thôi nhưng em nghĩ Túc phải được uống sữa. Uống sữa mới có đề kháng mà nên em có khuyên mẹ Túc không tiếc tiền cứ mua rồi cố cho con ăn. Em có nói là mai em vào thăm con thì mẹ Túc phải mua rồi đấy nhé. Em làm thế có đúng ko ạ. Các mẹ có nghĩ như em không để em khuyên cô í nữa. Cố cho Túc ăn sữa mà không tiết kiệm quá
Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:
!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 04:59 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
________________________________________
hnguyen
30/10/2008, 05:07 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
________________________________________
ALnML
30/10/2008, 05:08 PM
Các chị vẫn theo dõi bên topic của Túc nhưng em cứ post vào của Hân cho liền mạch.
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
không cần chuyển nhưng có cách nầy đc ko??
Em tính thời gian 1 tuần hoặc hơn kể từ 600K lần trc
Em làm theo cách rót dần. HQ sẽ ko gửi khi thấy có ng gửi đó là nguyên tắc.. của HQ, và cũng đưa dần dần ko hưa hẹn đưa tiếp
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
30/10/2008, 05:29 PM
Mình sẽ cùng cố gắng em nhỉ, công ty mình có nhiều người muốn chung tay giúp đỡ các bé lắm. Mong sao các con khỏe hơn từng ngày!
Cố gắng chị nhé, quyết tâm quyết tâm
________________________________________
Mít và Nem
30/10/2008, 08:05 PM
Em ơi Em nói đúng đấy:LoveStruc:
Có hai phương án:
1. Mình mua cho Túc 1 hộp Diealac mang vào.
2. Mình mua sữa tươi Mộc Châu mang vào cho Bé uống vừa tiện vừa sạch sẽ .
Mit Nam lo hộ chị vụ này nhé.
:LoveStruc:
!
Bác sai em trên YM chưa đủ đô hay bác sợ bác quên mà bác lại pót vào đây thế:Laughing:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
31/10/2008, 09:14 AM
Sếp em vừa góp 500K nhé. Ôi sếp vào cuộc rồi. Các chị chờ thêm tin vui
________________________________________
Bianka
31/10/2008, 09:03 PM
chiều mai mình vào thăm Túc, trời trở lạnh, ko biết con có áo lạnh chưa? Hôm rồi đi mua đồ cho Jin, mua luôn cho Túc mấy bộ đồ dài, mẹ nào có số mobile của mẹ Túc thì cho mình nhé! để mình gọi điện hỏi cô ấy xem cần thêm đồ lạnh gì cho con. Chán, đang ở nhà bmc, giặt mấy bộ quần áo trẻ con mà 3 ngày mới khô. :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 11:16 AM
Sáng nay em vừa gọi điện cho mẹ Túc, Túc tình hình vẫn hôm khá hôm không, hôm qua đi ị ít, ra nước són són, bụng trướng, ko uống sữa được mấy, sữa mẹ tọp tọp 1 tí rồi thôi. SÁng nay bác sĩ sẽ đặt ống để phân ra. Em nghĩ về Túc thì đúng là con phải chinh chiến lâu dài. Các mẹ vẫn sẽ quan tâm nhiều đến con giai nhé. Em nghĩ tình yêu thương của các mẹ đang và sẽ giúp mẹ con Túc vượt qua được bệnh tật, khó khăn đấy ạ
Về bé Linh: Trộm vía mẹ Túc kể bé Linh khá nhiều , chạy nhẩy nghịch lung tung, tuy nhiên Linh cũng vẫn cần theo dõi lâu dài nhỉ. Em ko có số của chị Thu, mẹ nào có cho em nhé.
Các mẹ chịu khó update thông tin cả Túc và Linh, đây là 2 bạn thân của Hân đấy ạ
________________________________________
GOLDENPIG
01/11/2008, 02:09 PM
các mẹ ơi . em biết Túc mà . Túc bằng tuổi con trai e, đợt con trai e vào viện mổ cũng nằm cùng khoa Ngoại với Túc, vì cùng bị mổ.
khi con trai e ra viện thì Túc vào viện mổ lại lần thứ 3 hay 4 rồi ý, e đã tưởng nốt lần đó là con được về rồi:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
e vừa kể chuyện, chồng e gọi điện ngay cho bố Túc, nhưng mẹ Túc cầm máy . hỏi thăm tình hình ...:Sad::Sad::Sad:...xót quá ...con trộm vía sáng láng, thông minh nhanh nhẹn lắm ..vậy mà...cố gắng lên con trai ơi.
________________________________________
Bianka
01/11/2008, 07:42 PM
Chiều nay mình vừa vào thăm Túc. Từ hôm qua tới giờ con vẫn chưa ị được nên bụng chướng căng tròn, làm con khó chịu và mệt, chỉ đòi mẹ bế. Túc không được ăn gì hết, kể cả ti mẹ cho đến lúc output được, các bác sĩ đặt đặt ống xông hậu môn, nhưng không có kết quả. Con thèm ti, cứ rúc vào ngực mẹ khóc đòi mà mẹ Hà cũng đành chịu:Sad:
Hôm nay thay mặt nhóm từ thiện ở công ty, mình đã chuyển cho mẹ Túc 200K, một ít đồ quần áo thu, đồ chơi, sách truyện. Bọn mình sẽ cố gắng giúp đỡ Hà đến hết mức có thể. Thương con trai xinh xắn và cảm phục sự kiên cường của mẹ Hà.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
01/11/2008, 07:48 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu
________________________________________
childlike mother
01/11/2008, 08:22 PM
Không hiểu sao em ko sửa được bài mẹ Mít & Nem ạ. Giúp em với, e, ko thấy nút sửa của bài post kia đâu
Vì đã quá 8h kể từ khi post bài nên k sửa bài được, em phải liên hệ nhờ Admin sửa hộ nhé..:Rose:
________________________________________
Manly
02/11/2008, 08:28 PM
Nhận 400K của me_be_bean, mình sẽ chuyển cho chị Loan :LoveStruc:
________________________________________
Nhím_Minh Thư
03/11/2008, 06:20 AM
Mong các con sớm khỏe mạnh. Thương các con nhiều.
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:11 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:12 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:13 AM
Các mẹ à! Sáng nay Túc đánh hơi và output được một tí rồi! Mừng cho con trai, đỡ khó chịu nên ngoan hẳn. :Smiling:
Em này, trộm vía, trộm vía...
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 11:14 AM
Có mẹ nào nhà ở đằng phía hồ Thiền Quang mà đi làm phía Đê La Thành thì cho mình nhờ chút được không?
Mình không ở phía đấy, nhưng có thằng ku cùng công ty nhà gần đó, nếu bạn định nhờ mang thuốc lên cho Linh - Túc thì nhắn mình (Kim Anh: 094 60 44 609), mình sẽ bảo nó qua lấy rồi mang lên cho.:Smiling:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 11:19 AM
Cảm ơn bạn nhé, cứ lúc nào hết là sẽ nhờ nhé, vì mình đã nhờ một mẹ giúp mình, sợ sáng nay bận vì Hân không lo được nhưng mà chắc phải sáng mai vì chưa hết...
Xóa bài ấy vừa post đi nhé. Cảm ơn nhiều.
@ meBimBi: Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn chị ạ.
________________________________________
LibraLeo
03/11/2008, 12:13 PM
CÁc mẹ ơi cô ý mua rồi ạ. Vừa gửi người mua về xong
Bọn em quyên góp được thêm 600K nữa rồi. Nhưng do của mọi người trong công ty góp và có các chị không thuộc WTT tham gia nên chắc em ko quyết được chuyển hết tiền vào HQ. Tuy nhiên em sẽ cố gắng để gửi HQ 1 ít vì HQ sẽ sử dụng hiệu quả hơn bọn em nhiều
Công ty em hơn 2000 người cơ, ôi mong sao nhiều người nữa ủng hộ
Em ơi, nếu bé ăn ít em nói cô ấy san sữa ra một hộp nhỏ để dùng cho con còn hộp to bọc kín lại cất đó (tủ lạnh càng tốt) như vậy thời gian mở nắp hộp sữa có thể được lâu hơn đó em ạ (cái này là BS dinh dưỡng khuyên dùng đó)
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 02:58 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
HQ gửi con 500K
2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:43 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa
________________________________________
MẹBimBi
03/11/2008, 03:52 PM
Khổ thân 2 đứa quá cơ. Có chị nào có đồ cũ không, cho bé Linh và Túc quần áo cũ với ạ, cả chăn nữa. Em sợ bọn em bỏ tiền ra mua thì tốn lắm. Phải tiết kiệm cho 2 đứa
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
________________________________________
Mẹ Sóng
03/11/2008, 03:52 PM
Tỷ ruoi lại ko chịu post bài
1. Bé Linh
Từ hôm qua tới giờ, tiếp tục nôn trớ nhiều, đau lưng, không ăn uống gì được, quấy khóc và tiếp tục truyền dịch. Bé trớ nhiều đến nỗi ướt hết cả khăn khố mang theo, thậm chí mẹ phải lấy cả quần áo để thấm dịch bé nôn ra.
2. Bé Túc
Em xuống thăm mẹ con Túc, con ngủ, các bs vẫn truyền nước. Bố nó về rồi, chỉ còn lại 2 mẹ con, nằm giường bên ngoài, gió lạnh lắm! Em không dám hỏi han gì hết, chỉ nói dăm câu ba điều thôi! (Hixxxx)
Ôi trời ơi, thời tiết thay đổi nên các con... Linh mấy hôm vui vẻ thế kia mà, chị Thu cứ khoe suốt ăn được hết bát cơm rồi :Sad: Đợt này đang bận quá, trưa không tranh thủ vào được :Sad:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 03:57 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
Ôi em vừa làm topic xin quần áo cho 2 đứa bên mục Thanh Lý. May quá, bọn em cảm ơn chị nhiều :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
03/11/2008, 04:05 PM
Em ơi, chị có quần áo cũ đâys, cho cả 2 đứa và người lớn nưa. Mai Hạnh Mít Nem qua chỗ chị có việc, chị sẽ nhờ chuyển luôn nhé. Chị vẫn chưa đi lại ngon lành được nên ko mang vào trực tiếp được. Có gì thì PM cho chị nhé.
Thân,
MẹBimBi
OK, mai em qua chị. Tối qua gặp mẹ Túc phong phanh đúng cái áo phông cộc tay em cũng định bụng chuẩn bị cho mẹ nó ít áo ấm rồi đấy, thương mấy mẹ con chúng nó thật.
________________________________________
thehong
03/11/2008, 04:15 PM
KHổ thân 2 bé quá. Thay đổi thời tiết thas này chắc các con lạnh lắm.
________________________________________
GOLDENPIG
03/11/2008, 04:18 PM
e đang soạn đồ đây ạ. khi nào đi mẹ Nhím gọi e với nhé .
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:19 PM
hôm trước mình mới mang được cho Túc mấy đôi tất, 2 cái áo gilet, 1 áo len dài tay mấy cái mũ len và quần áo dài bt (mùa thu), một cái áo len cho mẹ Túc. Gửi cho Linh mấy cuốn truyện. Đang tập hợp mọi người có con nhỏ về xem lại đồ đông còn tốt để trưa mai mang vào cho con. Lần trước đi chùa Bồ Đề nên có bao nhiêu quần áo trẻ con đều mang đi hết rồi. Vẫn chưa lên được bé Linh, đến phòng Túc là cứ lấn bấn ở đấy, chả muốn về.:Sad:
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:34 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn
________________________________________
Bianka
03/11/2008, 04:46 PM
Sáng mai mình mang một ít đồ đến cơ quan ở tòa nhà Daeha (cạnh ks Daewoo), mẹ nào đi qua cho mình gửi cho hai bé và mẹ của các bé, trong giờ làm việc không thể đi ra ngoài được. Mình là Vân, dt 0912595657. Cám ơn
Mai mình qua lấy giúp cho, trước khi đi sẽ gọi cho mẹ nó nhé!
________________________________________
menhatbun
03/11/2008, 04:55 PM
Ok, cám ơn mẹ Bianka nhé.
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 05:06 PM
Ôi tranh nhau nhận lấy đồ này hi hi. Có mẹ nào muốn cho mà chưa có người nhận thì ới em, em qua lấy nhé.
2 đứa thể nào cũng thừa đồ nên các chị có thể chia cho các bé trong phòng ở viện 1 2 cái cũng dc nhé
________________________________________
childlike mother
03/11/2008, 08:45 PM
Mong các con chóng khoẻ nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
03/11/2008, 09:46 PM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé
________________________________________
ALnML
03/11/2008, 09:51 PM
Nếu còn các mẹ giúp mang sang cho bé Công khoa tim mạch nhé...
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 10:35 AM
Chị Bianka ơi, em vừa gọi cho chị mamamia, chị í muốn tặng 2 cái chăn. Nhà chị ấy ở gần Daewoo, chị đi lấy đồ của menhatbun thì lấy giúp em dc ko. Nếu dc thì em PM địa chỉ nhà chị í cho chị nhé
Ui mẹ Nhím có online ko? Gửi địa chỉ ngay cho mình nhé! Mình chuẩn bị đi qua mẹ Vân lấy đồ rồi vào viện đây!
@chị Loan: Em sẽ share cho cả Công chị ạ!
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 11:46 AM
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 11:59 AM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
ai giúp chị : Mua giúp 3 gia đình mỗi nhà 1 gói mỳ tôm nilon to (có 20 gói nhỏ) ý
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:01 PM
OK em...:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 12:06 PM
Chieu em mang vao duoc ko chi? Tien mang may thu luon ma chi a.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
Mít và Nem
04/11/2008, 12:10 PM
Em cu mua di, chi chieu van mua them, dot nay phai tich tru chu khong the dua duoc dau.
Để em mua cho chị ạ. Em vào bây giờ
________________________________________
ALnML
04/11/2008, 12:44 PM
Cảm ơn các mẹ lắm đấy:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 01:34 PM
Lúc em và chị Bianka đến Linh vẫn nôn chớ, ướt hết cả áo và ga giường
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 01:45 PM
Khổ thân Linh quá cơ hic hic. Chị Bianka ơi, em PM cho chị địa chỉ rồi đấy, chị có đến lấy giúp em được không.
Có ai giúp em lấy đồ của 2 chị Golden Pig và mexecuazin không. Sáng nay qua chỗ Hân nên em phải nghỉ làm, giờ nhiều việc quá, mà mấy hôm nữa mới lấy đc thì 2 phải chịu lạnh khổ quá. Các mẹ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhé
Link em xin đồ đây ạ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667
________________________________________
meLeMinh
04/11/2008, 02:10 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
04/11/2008, 02:37 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé
Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi
Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:03 PM
. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 03:05 PM
Gửi mẹ Sóng hoặc ALnML
Hai ban cho mình số tài khoản của một trong hai bạn nhé. Mình muốn gửi cho 2 bé chút quà, nhưng bận với bạn LeMinh nên ko vào thăm 2 bé được. Nhờ các mẹ chuyển giúp. Cám ơn các mẹ
Chị ơi, em ko được nhận tiền đâu, chị chuyển cho chị Loan cho chính tắc nhé. Số tài khoản của chị Loan đây ạ:
2. Quy định về việc nhận tấm lòng từ thiện:
* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vn và gianghuong2212@yahoo.com.
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:06 PM
Em ơi, trưa nay chị Bianka đã lấy được đồ và mang vào cho các con rồi. Chỉ có điều bé Linh 5 tuổi rồi nên quần áo hơi bé, chỉ để lại được 1 cái áo khoác và áo cho chị Thu thôi. Quần áo cho Túc và Công đã chuyển rồi
chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?
________________________________________
GOLDENPIG
04/11/2008, 03:08 PM
Ko post thì ko yên tâm. Em copy lại bên này cho các mẹ đọc nhé.
Do tính chất phức tạp của xin đồ qua mạng nên em chỉ xin đồ của các mẹ đã post ở trên thôi. Hiện thời bản thân em chưa nhận đồ của ai cả. Đồ của mẹ menhatbun thì mẹ Bianka nhận chưa ạ. Confirm hộ em cái nhé
Do trời đang lạnh mà em gọi điện cho mẹ Golden Pig thì ko có người nhấc máy, mẹ minhan thì máy ko liên lạc đc nên các mẹ liên lạc với em vào số 0983065354 nhé
Mẹ Bonghe ơi em không nhận tiền nhé. Em chỉ nhận quần áo thôi. Chị contact với HQ ở đây nhé.
Em biết còn rât nhiều mẹ muốn cho nữa. Em sẽ hỏi HQ để về việc có được tiếp tục xin ko. (việc xin lần này em đã ko hỏi rồi
Chi tiết các mẹ xem ở.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=131667.
HQ: Em có được tiếp tục xin ko ạ. Để cho nhiều bé khác trong các viện í ạ. Nhưng làm 1 tí mà em thấy overload rồi
có phải mẹ nó gọi số cty FPT ko ạ? e gọi lại nhg ko đc ạ. e soạn đc ít đồ rồi, hôm nay e bận kô mang qua mẹ nó đc ạ. nếu ko có gì thì ngày mai or kia e chuyển nhé , hoặc nếu có ai đi đc mẹ nó nhờ qua chỗ e ( địa chỉ ở chữ kí ạ) e gửi nhờ 1 chút ạ , tks mẹ nó nhiều .
________________________________________
Mẹ Sóng
04/11/2008, 04:38 PM
chị ơi, bé linh được bn kg rồi ạ? để e xem có vừa ko e gửi cái áo khoác cho con ạ ?
Hic, mình cũng không biết, nhưng nói chung là cũng gầy lắm. Mình có ảnh chụp bằng điện thoại nhưng không copy ra được để post lên đây :Sad:
________________________________________
menhatbun
04/11/2008, 05:48 PM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
camellia_hn
04/11/2008, 06:21 PM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
________________________________________
Dissapp
04/11/2008, 08:48 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...
________________________________________
childlike mother
04/11/2008, 08:52 PM
Các mẹ ơi, chúng mình có nên bàn tiếp chuyện tìm việc cho bố Túc không nhỉ, hôm trước trên đường vào viện, em thấy ở Đê La Thành đoạn gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh có treo biển tìm thợ mộc, mà bỗ Túc có nghề này, các mẹ tư vấn cho em với...
Theo ý mình thì cứ gợi ý hỏi xem ý bố Túc thế nào, và khuyến khích bố Túc làm việc để có nghề phụ giúp gia đình..Sau đó thì liên hệ tìm chỗ làm cho bố Túc :Rose:
________________________________________
Bianka
04/11/2008, 09:47 PM
Hix hix, post bài mấy lần mà chả thấy bài đâu!
Hôm nay mình đã qua menhatbun lấy một túi quần áo to bao gồm đồ cho mẹ và cho con, cộng với một số đồ từ hai chị ở cơ quan mình. Bọn mình đã chia cho ba đôi mẹ con Túc, Linh, Công. Riêng Linh thì con chỉ có mỗi một chiếc áo nỉ vì không ngờ con lớn thế, chắc phải cao trên 1.1m nhưng lại rất gầy. Khổ thân Linh, nôn ướt sạch cả áo, phải mặc nhờ cả áo của em bé. Hôm nay Túc cũng khá hơn rồi, hi vọng là thuốc Nam của các mẹ sắc cho đã có tác dụng. Trộm vía Công dài rộng lắm, nhưng con xanh quá, mình có hỏi là cho con uống thêm sữa không thì mẹ Công cứ ngập ngừng bảo một phần do con lười uống sữa lắm.
Hôm nay vào cùng mình có một bạn cùng công ty, bố bạn ấy có xưởng mộc ở Hà Nội, mình cũng đã nói về việc xin cho bố Túc vào đó làm, để mai xem có kết quả hay chưa.
@goldenpic81: Hôm nào chị cũng đi làm qua phố nhà em, nếu cần thì chị cầm hộ cho, nhưng mấy ngày tới chị lại bận không vào viện được. Hix, ko biết làm thế nào bi giờ? Nhưng cũng yên tâm là trong bệnh viện ấm lắm (nóng nữa là khác), nên ko lo các con lạnh. Chỉ có Linh là ko đủ áo vì nôn liên tục thôi!
Báo cáo sơ tình hình của các con để các mẹ trên này biết nhé! Hôm nay gặp được mesong nữa, hihih đoán ngay là HQmember
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 12:38 AM
mình có con gái 6 tuổi rồi, giờ quần áo hồi con 4-5 tuổi chắc vẫn còn, mình sẽ sắp sẵn, mai có mẹ nào ở gần hồ Hoàn Kiếm cho mình gửi mang vào cho Linh với. Vì mình thì phải chủ nhật mới vào viện được. Giờ, mỗi lần vào viện sao mình sợ thế...Chống chếnh quá các mẹ ơi! :Sad:
Nếu em thế này các con khác thiệt thòi quá:Sad:
Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
________________________________________
OnlineMuon
05/11/2008, 04:24 AM
Hôm nay bọn em vào thăm Túc và Linh, đưa cho mẹ Hà 200k, mẹ Thu 100K. Thêm chăn của bác Mai ở Linh Lang ủng hộ cho 2 bé nữa.
Trộm ví cu Túc trông lanh lợi hơn hôm trước. Hà bảo bé Túc chịu uống sữa Milex mà các chị đưa vào lắm. Cầu mong cho cu Túc chịu khó uống được sữa đó và điều trị thuốc men. Biết đâu sức khỏe lên bé lại sớm bình phục được bệnh!:Angel:
Bé Linh thì tội nghiệp quá, quần áo ướt hết sạch vì chớ rồi.
Nhà chị nào có quần áo cho bé Linh, tầm 4-5 tuổi thì mang vào cho cháu với, hoặc chăn cũ gì cũng được. Chứ cứ chớ suốt thế này, chỉ sợ 2 mẹ con lạnh.
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:05 AM
Các mẹ cho chị gửi tiền 3 gói hay thùng mỳ tôm và cái gi nữa ...
Ơ, thôi chị ạ. Hôm qua em mua 3 túi mì tôm (mỗi túi 20 bánh mì tôm nhỏ ý) và một bịch bim bim chia đều 3 con (em cứ nghĩ Công bằng ku Sóng nhà em là được 15 tháng nên ăn được bim bim rồi :Smiling
________________________________________
Mẹ Sóng
05/11/2008, 08:07 AM
Mình lại nghĩ là 2 bé Linh và Túc đều chỉ hơn 1 tuổi nên mới tìm quần áo cỡ nhỏ. Mình sẽ tìm tiếp đồ lớn hơn và mang đến để ở cơ quan 360 Kim Mã. Khi nào các mẹ vào viện thì lại tạt qua lấy hộ mình với nhé. Cám ơn các mẹ.
Chị ơi, em làm ở Liễu Giai, lúc nào chị có thì ới em để em qua lấy cho ạ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 09:12 AM
CÁc mẹ ơi, thương Linh quá, bé đang rất cần quần áo, khăn. Mà em thì mấy hôm nay bận quá hu hu. Em làm phiền các mẹ cho đồ được không. Các mẹ mang giúp cho em qua HITC CẦu Giấy hoặc nhà em ở Nguyễn Chí Thanh hoặc các mẹ mang vào viện cho Linh giúp em. Em đang gọi điện cho các mẹ cho đồ đây, giúp em với.
Linh 4 tuổi, cao khoảng 95cm các mẹ nhé..........
________________________________________
camellia_hn
05/11/2008, 09:35 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:02 AM
Các mẹ ơi, khổ quá, mình ngập lụt công việc, không thể đi đến viện được, có mẹ nào mạn Lò Đúc hoặc Hoàn Kiếm, có thể cho mình gửi ít quần áo cho Linh được với. Hôm trước hứa với con là sẽ mua búp bê cho con nữa. Chủ nhật mình sẽ mang búp bê vào, nhưng còn quần áo, sợ con thiếu quá. Có mẹ nào giúp mình thì ới môt tiếng nhé!!!!
Mẹ camellia ơi , liên lạc giúp em với chị sapatina81 ở sdt 0905282875 với. Chị ấy sẽ lấy giúp đồ và mang vào cho các bé
________________________________________
MẹBimBi
05/11/2008, 10:07 AM
Các mẹ ơi bé Linh đang rất cần, có mẹ nào giúp được ko. Bé cứ truyền là nôn, thương lắm các mẹ ah
Em ơi, trưa nay kiểu gì chị cũng sẽ vào, nếu Hạnh Mít Nem đi chị đi cùng là tốt nhất. Néu ko chị sẽ tự vào. Có cần mì tôm nữa ko em?
MẹBimBi
________________________________________
Mít và Nem
05/11/2008, 10:18 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
05/11/2008, 10:21 AM
@cac me cho cac con quan ao: Dieu nay minh thuc long ko muon noi ra nhung ma be Linh thi benh tuy ko chua duoc nhung ko thuoc dang benh hiem ngheo, con be Tuc thi thuoc dang benh ko the chua duoc, nen neu cac me cho quan ao Tuc em khuyen that la cac me nen mua cho con, dung dem quan ao cua con minh cho chau...Nguoi ta rat kieng...neu Tuc co chuyen gi...Vay nen tuy cac me thoi, ma vi minh biet tinh trang cua Tuc, cung la vot vat cho chau duoc co hoi song ngay nao hay ngay ay thoi. Mong cac me ko gian minh....:Sick:
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah
________________________________________
GOLDENPIG
05/11/2008, 11:10 AM
Ôi các mẹ cho quần áo đọc giúp em với. Các mẹ có nghĩ lại cũng ko sao nhé... Nếu mẹ nào nghĩ lại thì PM cho em nhé... Ko sao đâu các mẹ ah
MC e cũng nói vậy, nên e mua cho các con rồi, nhưng vẫn chưa vào đc..hichic...
________________________________________