ALnML
Super Moderator
Cả nhà chắc vẫn còn nhớ Lớp học tình thương học ở chùa Đồi do cô Hòa và các thầy cô giáo dạy miễn phí cho trẻ khuyết tật của xã.
09.05.2010 - CSTT vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây
15.01.2011 Tặng quà Tết cho các bé Lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây
Chùa Đồi, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cách Hà Nội 40km. Chùa chỉ có sư thầy trụ trì và một sư bác còn trẻ, nhận nuôi 3 cháu mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con đi học và dành một dãy nhà làm “Lớp học tình thương” - chỉ dạy các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam và kém phát triển trí tuệ, tuổi không đều nhau, từ 8 – 18 tuổi. Cô Hòa là giáo viên tổng phụ trách của trường cấp 1 trong xã, đã mở lớp học này được 3 năm, cùng với cô Thoa thay nhau dạy các con tuần 2 buổi thứ 7 và CN. Các cô là những tấm gương người tốt thầm lặng, đã bao năm nay cứ lặng lẽ đi tìm hiểu khắp các thôn xóm trong xã và các xã lân cận, hễ nhà nào có con tật nguyền, không được đi học, cô lại động viên bố mẹ cho cháu đến lớp của mình hoặc giúp gia đình làm đơn xin miễn giảm học phí, khi thì tặng các cháu manh áo, lúc là quyển sách, cái bút. Lớp học nhỏ được chia đôi, ngồi quay lưng lại với nhau, một nửa học lớp 1, một nửa học lớp 2, 3.
Tới đây nhân dịp cuối năm học, bước sang học hè với các bé ở đó cũng như một học kỳ chính và nhân ngày lễ Phật Đản. Cô Hoà cũng có ý muốn các con ở đó có đc một bộ đồng phục trắng xanh để ko cảm thấy khác biệt so với các anh chi đc cắp sách đến trừong công.
CSTT chúng mình cùng chia sẻ ước muốn này với cô Hoà và các em ở đó nhé.
Đồng phục đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Bao gồm 9 bộ lớp 3 (4 nữ, 5 nam) + 8 bộ lớp 4 (4 nam, 4 nữ) + 11 bộ lớp 8 (3 nữ, 8 nam) + 4 áo to ng lớn (1 nam, 3 nữ) = 32 bộ x 68k = 2,176k
Dự kiến thời gian : 8g30 sáng thứ bảy 07.05.2011
Phụ trách Tyruoi 0983201166 và Virgo 0985157766
CSTT chúng mình sẽ đến tặng đồng phục áo trắng dài tay (vì dài tay dễ mặc với các bé ở lớp học tình thương) + quần xanh cho các bạn ở lớp nhé.
09.05.2010 - CSTT vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây
15.01.2011 Tặng quà Tết cho các bé Lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây
Chùa Đồi, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cách Hà Nội 40km. Chùa chỉ có sư thầy trụ trì và một sư bác còn trẻ, nhận nuôi 3 cháu mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con đi học và dành một dãy nhà làm “Lớp học tình thương” - chỉ dạy các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam và kém phát triển trí tuệ, tuổi không đều nhau, từ 8 – 18 tuổi. Cô Hòa là giáo viên tổng phụ trách của trường cấp 1 trong xã, đã mở lớp học này được 3 năm, cùng với cô Thoa thay nhau dạy các con tuần 2 buổi thứ 7 và CN. Các cô là những tấm gương người tốt thầm lặng, đã bao năm nay cứ lặng lẽ đi tìm hiểu khắp các thôn xóm trong xã và các xã lân cận, hễ nhà nào có con tật nguyền, không được đi học, cô lại động viên bố mẹ cho cháu đến lớp của mình hoặc giúp gia đình làm đơn xin miễn giảm học phí, khi thì tặng các cháu manh áo, lúc là quyển sách, cái bút. Lớp học nhỏ được chia đôi, ngồi quay lưng lại với nhau, một nửa học lớp 1, một nửa học lớp 2, 3.
Tới đây nhân dịp cuối năm học, bước sang học hè với các bé ở đó cũng như một học kỳ chính và nhân ngày lễ Phật Đản. Cô Hoà cũng có ý muốn các con ở đó có đc một bộ đồng phục trắng xanh để ko cảm thấy khác biệt so với các anh chi đc cắp sách đến trừong công.
CSTT chúng mình cùng chia sẻ ước muốn này với cô Hoà và các em ở đó nhé.
Đồng phục đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Bao gồm 9 bộ lớp 3 (4 nữ, 5 nam) + 8 bộ lớp 4 (4 nam, 4 nữ) + 11 bộ lớp 8 (3 nữ, 8 nam) + 4 áo to ng lớn (1 nam, 3 nữ) = 32 bộ x 68k = 2,176k
Dự kiến thời gian : 8g30 sáng thứ bảy 07.05.2011
Phụ trách Tyruoi 0983201166 và Virgo 0985157766
CSTT chúng mình sẽ đến tặng đồng phục áo trắng dài tay (vì dài tay dễ mặc với các bé ở lớp học tình thương) + quần xanh cho các bạn ở lớp nhé.








