(MS141/CN) 24.02.2009 - Bé Giang - Bé Công Duy bị bỏ rơi ở khoa Sơ Sinh đang bệnh nặng

510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
OnlineMuon
24/02/2009, 10:27 PM
Hôm nay có bạn trong nhóm em có người quen làm y tá trong khoa sơ sinh Viện Nhi Trung Ương Hà Nội báo tin có bé bị bỏ rơi, bọn em vào thăm, có vài dòng post lên với các mẹ ở Hội Quán về 2 con:
Bé Giang tầm 3 tháng tuổi. Bé bị nhiễm virus cúm Rubella từ mẹ khi mang thai. Bé bị bẩm sinh thai nghén nên biến chứng sang mắt và bị cả tim bẩm sinh nữa, khá nặng rồi. Sau khi phẫu thuật xong thì mắt bé cũng không thể nào nhìn được. Bố mẹ bỏ rơi không đến nhận lại con. Bác sỹ nhận định nếu bé không được gia đình nào nhận chăm sóc thì nếu có vượt qua được các bệnh bẩm sinh thì cũng có khả năng cao bị tự kỷ ám thị cũng như có khả năng câm bẩm sinh vì không được dạy nói tiếp xúc hàng ngày.

Bé Công Duy chừng 2 tháng tuổi. Bị tắc đường ruột và viêm phổi nặng. Đã phẫu thuật 2 lần, nhưng vì không được chăm sóc vệ sinh vết mổ và hậu môn nhân tạo nên bé đã bị nhiễm khuẩn một lần, sốc nhiễm khuẩn toàn thân một lần. Sức đề kháng của bé hiện nay rất yếu. Rất cần có người chăm sóc vệ sinh vết mổ và hậu môn nhân tạo cho bé để tránh sốc nhiễm khuẩn. Vì bị bỏ rơi thế nên cũng chẳng có ai chăm sóc ngoài việc chăm sóc tại khoa sơ sinh theo chế độ chung của bệnh viện. Bé hiện nay nằm ở khoa cũng cần được hỗ trợ chế độ thuốc bổ và các thiết bị vệ sinh trống nhiễm khuẩn. Khóc liên tục như cào như cấu chắc vì đau và đói sữa nữa, tội nghiệp lắm.

Bệnh viện có cơ chế của bệnh viện, lại là khoa sơ sinh toàn cháu bệnh nặng nên không thể cứ ra vào liên tục được. Bọn em cũng chỉ dám vào một lát với 2 bé rồi đi ra vì đây là khoa cần vô trùng.
Hiện nay chưa biết phải giúp 2 bé như thế nào ạ. nhìn rất thương tâm và xót xa. Em post lên đây mong các mẹ và hội quán có cách nào đó giúp 2 con.

Nhìn bé Duy mà em cứ nghĩ đến bé Hân trước đây các mẹ ạ!
________________________________________
Mít và Nem
25/02/2009, 09:50 AM
OM ơi, mình tin là chị L sẽ ra tay đấy. Các mẹ cũng sẽ ko bỏ qua đâu.
________________________________________
childlike mother
25/02/2009, 10:15 AM
:LoveStruc::LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
metyruoi
25/02/2009, 12:33 PM
Hai bé nằm ở phòng 7, tầng 2, khoa sơ sinh ạ. Các bé đều không phải nằm ở lồng kính, được chăm sóc theo chế độ của bệnh viện. Bé Giang quê ở Bắc Ninh, bố mẹ mang xuống chữa bệnh xong bỏ con lại bệnh viện. Còn bé Duy quê ở Thái Nguyên thì bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, không biết tên bố mẹ.

Các mẹ có vào thăm thì đi buổi trưa, từ 11h30. Đi ít người thôi nhé vì như mẹ OnlineMuon nói, khoa sơ sinh chăm sóc trẻ bệnh nặng nên cần vô trùng, không ra vào tự do được ạ.

Còn kế hoạch chăm sóc các bé mình sẽ thông tin ngay sau khi xin ý kiến chị Loan nhé! Các mẹ có cao kiến gì thì post lên đi ạ.
________________________________________
Mít và Nem
25/02/2009, 02:14 PM
Khoa ý cần vô trùng, em nghĩ là chả nên vào làm gì nhiều, chỉ cần HQ đứng ra làm đầu cầu, gửi sữa và các thứ thuốc men, chi phí thanh toán cho bé là được. Nếu cần gì thêm thì lại nhờ em Thư có được ko ạ?
________________________________________
TuChip
25/02/2009, 02:22 PM
OnlineMuon ơi , nếu vào thăm bé lúc buổi chiều sau giờ làm việc thì có đựoc không? Nếu mình mang sữa vào cho bé thì gửi cho y tá nào cũng được à? Bạn có thể cho mình số liên lạc của bạn được không? Mình muốn vào thăm các bé 1 chút. Cảm ơn bạn. Số điện thoại của mình là 0902087414
________________________________________
mecobexiu
25/02/2009, 03:21 PM
Em nghĩ trước mắt là 2 bé cần người chăm sóc, nhất là bé Duy ạ, vì nếu ko chăm sóc cẩn thận, bé lại bị nhiễm trùng tiếp. Nhưng đó cũng là vấn đề khó khăn nhất khi khoa sơ sinh hạn chế người ra vào thường xuyên :Sad:. Em cũng đang trông tin HQ tìm ra cách để giúp 2 bé ạ.
________________________________________
ALnML
25/02/2009, 04:07 PM
HQ cũng đang cố gắng nhưng đúng là với mỗi trg hợp mỗi khác. Mong rằng có con đg để đi. :Sad:
________________________________________
OnlineMuon
25/02/2009, 10:22 PM
Chị Loan nói đúng đấy ạ. Mỗi trường hợp, ở mỗi khoa, mỗi bệnh lại một khác nhau. Các chị em mình cứ từ từ rồi xem có cách nào giúp bé thôi ạ.
@Tu Chip: Số điện thoại của em là 0983 091 583.
Về việc chuyển quà và sữa vào cho y tá nào cũng được thì em không dám chắc, vì không rõ là bệnh viện có các quy tắc gì với y tá trong việc nhận quà cho các cháu bị bỏ rơi hay không. Có lẽ nếu mà mẹ nào vào được trong giờ hành chính thì có thể gặp trực tiếp bác sỹ phó khoa ở đó thì có lẽ tốt hơn. Hôm bọn em vào thì chị y tá trong đó bảo vào trong giờ làm việc thì có bác phó khoa ở đó thì sẽ biết được nhiều thông tin bệnh tình và hướng điều trị của bé hơn còn các chị ý chỉ là y tá cũng không nắm rõ được. Nhưng bọn em toàn làm đến ngoài 6h mới hết giờ làm nên nếu có vào chỉ là để xin vào thăm bé thôi.
@Chị Tý Ruồi: Em tham gia diễn đàn cùng các chị thôi ạ, chứ em cũng chưa có gia đình nên chưa được gọi là mẹ Online Muộn đâu ạ, hì hì
________________________________________
Mẹ Kê
26/02/2009, 10:34 AM
Chị Loan và các mẹ ơi! Hay mình nhờ một người nào đó vào viện chăm hai bé và các mẹ sẽ cùng đóng góp để trả tỉền công? Tất nhiên người trông không thể ở trong phòng bệnh nhi nặng được nhưng khi được phép sẽ vào chăm sóc. Giống như người thân của các bé khác trong phòng.
________________________________________
shuki
26/02/2009, 11:16 AM
Các mẹ ơi bao giờ các mẹ đi thăm các bé các mẹ vui lòng alo cho em đi theo với nhé, số em 0904320583, thanks mọi người nhé :Smiling:
________________________________________
camellia_hn
26/02/2009, 06:23 PM
:Crying::Crying::Crying::Crying:

Em đau lòng quá các mẹ ơi!!!
________________________________________
Mẹ Bống hề
26/02/2009, 07:41 PM
Các mẹ ơi, bây giờ ở các bệnh viện đều có dịch vụ chăm sóc người ốm, nhưng giá dịch vụ đấy đắt lắm, không biết các mẹ định thế nào
________________________________________
MẹBimBi
26/02/2009, 08:39 PM
Các mẹ ơi, bây giờ ở các bệnh viện đều có dịch vụ chăm sóc người ốm, nhưng giá dịch vụ đấy đắt lắm, không biết các mẹ định thế nào

Qua mấy ca Viện Nhi rồi, mình thấy cách Hội quán hỗ trợ rất thoả đáng và phù hợp. Mình nghĩ để Loan, Tỷ Rưỡi và các mẹ đầu cầu hỏi kỹ thêm và cân nhắc cách làm, rồi bọn mình cùng xúm tay nhé. Các bé khó khăn, cùng khổ của Viện Nhi, Viện K nhiều quá. Riêng đối với các bé bị bỏ rơi, mỗi bé một hoàn cảnh, một đợi chờ bất định phía trước. Mình nghĩ sau những ca như thế này, HQ sẽ tìm ra được đường đi của mình đối với các ca về sau. :Rose: Trước mắt mình muốn hỗ trợ sữa cho các bé, các mẹ thấy thế nào?

Cầu mong các bé sớm được khoẻ mạnh, và bình an trong vòng tay nuôi dưỡng.
________________________________________
melamgiang
26/02/2009, 09:25 PM
Chị Loan và các mẹ có kinh nghiệm xem hướng như thế nào là tốt cho các bé thì cho cao kiến và tin rằng sẽ có nhiều người chia sẻ tình cảm với các bé đấy ạ.
________________________________________
Chíc chíc
27/02/2009, 12:57 PM
Thực sự mỗi khi gặp những trường hợp thế này, em thấy người mình chùng xuống. Giá như mình có thể làm được điều gì đấy :Sad:
________________________________________
OnlineMuon
02/03/2009, 03:15 AM
Em báo tin qua để các mẹ mừng:
Hôm thứ 7 bọn em vào thăm bé có gặp cô Như phó khoa Sơ Sinh. Cô nói rất kỹ về tình hình của 2 bé và cũng nói hiện giờ về mặt kinh phí thuốc men cũng như dinh dưỡng thì 2 bé được hưởng chế độ của bệnh viện cả. Có đồ Tã Bỉm thì khoa vẫn phải mua thêm khi các con đi nhiều. Giờ đối với 2 bé nhất là bé Giang cần nhất người thường xuyên chăm sóc vỗ về để con có thể giảm nguy cơ mắc tự kỵ ám thị.
Giang đã đủ điều kiện sức khỏe về trung tâm mồ côi. Bệnh viện cũng đã xác minh địa chỉ đăng ký thân nhân của bé là giả, không có những người tên như vậy tại làng quê đó. Hiện bệnh viện đang liên hệ về trung tâm Từ Liêm 3. Ngoài ra bạn Yến nhóm em đang hỏi xem thủ tục mổ mắt miễn phí bên Viện Mắt trung ương thế nào, xem với bệnh án của Giang có thể được tiến hành phẫu thuật mắt hay không? Có thông tin gì mới em sẽ báo trên đây.
Công Duy thì trộm vía, lần này em vào, bé ngủ ngoan. Em Hoa bác sỹ trong đó có cho biết con mới được truyền thêm máu và mỡ nên tình trạng sức khỏe có tiến triển thêm đôi chút. Về thân thế của Duy thì bệnh viện chưa xác minh được. Vả lại tình hình sức khỏe của Duy vẫn cần được điều trị trong viện.
________________________________________
ALnML
04/03/2009, 07:20 AM
Mãi bây giờ mới vào trả lời bởi vì thực sự mình thấy mình "lạnh" nhưng HQ đã tìm hiểu rất kỹ ...và kết luận rằng lần này HQ ko theo .
Xin lỗi mọi ng mình ko bàn luận kỹ tại sao như thế ở đây.
Mỗi lần thế này vai thêm nặng :Sad:
________________________________________
Mẹ Nghé QA
04/03/2009, 01:43 PM
Em nghĩ là các chị tron HQ đã làm từ thiện nhiều, có nhiều kinh nghiệm nên mới không thể đứng ra nhận các trường hợp như này. Tuy nhiên các mẹ có thời gian thì hãy vào thăm các bé nhé.:Sad:
________________________________________
meyeucuti
04/03/2009, 10:01 PM
Thương :Sad::Sad::Sad:
________________________________________
mecugau
05/03/2009, 01:14 PM
Vẫn biết HQ mình cũng chỉ là những người mẹ bình thường, chẳng phải ông bụt hay bà tiên, nhưng sao buồn qúa...:Sad:
________________________________________
metuquan
05/03/2009, 01:22 PM
Các Mẹ ơi,nhìn các con ốm yếu, mỏng manh như thế thương lắm, cũng là thân phận một con người mà sao các con khổ quá,bọn mình bớt chút thời gian vào với con nhé, cho các con hưởng chút hơi ấm của người mẹ các mẹ nhé.
________________________________________
OnlineMuon
08/03/2009, 11:27 PM
Mãi bây giờ mới vào trả lời bởi vì thực sự mình thấy mình "lạnh" nhưng HQ đã tìm hiểu rất kỹ ...và kết luận rằng lần này HQ ko theo .
Xin lỗi mọi ng mình ko bàn luận kỹ tại sao như thế ở đây.
Mỗi lần thế này vai thêm nặng :Sad:

Em hiểu quyết định này của HQ!
________________________________________
kukumalu
19/03/2009, 11:16 PM
Chào các mẹ, Thấy các mẹ đang nặng lòng với bước ngoặt của HQ, nhưng trường hợp của bé Hương Giang bị bỏ rơi ở viện Nhi thật sự đang rất cần HQ giúp đỡ. Bé Duy đã mất đầu tuần rồi, chắc cũng ít mẹ biết điều này. Cầu cho linh hồn con sớm được siêu thoát Tình hình bé Giang mình nói qua thế này: Nhờ nhóm của bạn Online Muộn vẫn tiếp tục thăm và giữ liên lạc với BV, đặc biệt với cô phó khoa sơ sinh rất nhiệt tình nên biết tình hình của bé là mắt bị đục thủy tinh thể, nếu ko phẩu thuật sớm bé sẽ bị lòa. Tuần vừa rồi, nếu không nhờ sự can thiệp từ cấp trên, bé đã bị chuyển sang trung tâm ở Ba Vì rồi, mà như vậy bé sẽ chẳng có cơ hội được phẫu thuật nữa. May mà cũng đã liên hệ được với 1 số bác sĩ viện mắt TW và thông báo tin mừng là sang nay, với tài trợ xe của anh Bừa, bạn Dương, em Thảo y tá rất dễ thương và tốt bụng, bé Giang đã được đưa sang viện Nhi để các bác sĩ hội chẩn. KQ là bé có thể gây mê để phẫu thuật được và nếu ko có gì thay đổi bé sẽ được phẫu thuật vào đầu tuần tới. Có điều cần nhờ các mẹ là khi bé mổ bên viện Mắt, cả 2 viện sẽ ko có người chăm sóc cho bé đâu, mà thời gian ở viện mắt chắc cũng mất vài ngày, đồng thời fai có người chăm 24/24h. Vấn đề này nằm ngoài khả năng của mình nên mong HQ, chị Loan xem xét giúp đỡ cho bé. Trộm vía con gái trắng trẻo xinh ghê lắm :p Nhân đây xin được cảm ơn bs Quốc Anh, bs Tịnh viện Mắt TW đã rất nhiệt tình thăm khám, lo thủ tục cho bé ( việc lẽ ra viện Nhi cần phải contact và đề nghị mới đúng), cảm ơn tấm long của các bạn nhóm Onlie muộn. Nhưng thôi, dù sao bé đang đứng trước một cơ hội trong đời: cơ hội có đôi mắt sáng. Các mẹ nhân ái ơi hãy giúp con gái bé bỏng nhé
________________________________________
Mít và Nem
19/03/2009, 11:29 PM
Mọi việc bắt đầu làm giờ nên chuyển sang chiasetinhthuongthảo luận, mình ko muốn tiếp tục đóng góp dù dưới bất cứ hình thức nào cho cái trang WTT này nữa. Sang chiasetinhthuong.org chúng mình lại tổ chức ca kíp giống như vụ Hân và Mai đi.

Mình đã lập topic rồi:

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=102&posted=1#post102
________________________________________
DomMun08
20/03/2009, 09:00 AM
Mọi việc bắt đầu làm giờ nên chuyển sang chiasetinhthuongthảo luận, mình ko muốn tiếp tục đóng góp dù dưới bất cứ hình thức nào cho cái trang WTT này nữa. Sang chiasetinhthuong.org chúng mình lại tổ chức ca kíp giống như vụ Hân và Mai đi.

Mình đã lập topic rồi:

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=102&posted=1#post102

Các mẹ ở Hà Nội ơi, vào đây chung tay giúp bé Giang nào. Mình ở Sg không giúp gì được, mong các mẹ thu xếp chăm bé. Mình kéo topic lên để các mẹ dễ theo dõi.
________________________________________
childlike mother
20/03/2009, 09:04 AM
Chào các mẹ, Thấy các mẹ đang nặng lòng với bước ngoặt của HQ, nhưng trường hợp của bé Hương Giang bị bỏ rơi ở viện Nhi thật sự đang rất cần HQ giúp đỡ. Bé Duy đã mất đầu tuần rồi, chắc cũng ít mẹ biết điều này. Cầu cho linh hồn con sớm được siêu thoát Tình hình bé Giang mình nói qua thế này: Nhờ nhóm của bạn Online Muộn vẫn tiếp tục thăm và giữ liên lạc với BV, đặc biệt với cô phó khoa sơ sinh rất nhiệt tình nên biết tình hình của bé là mắt bị đục thủy tinh thể, nếu ko phẩu thuật sớm bé sẽ bị lòa. Tuần vừa rồi, nếu không nhờ sự can thiệp từ cấp trên, bé đã bị chuyển sang trung tâm ở Ba Vì rồi, mà như vậy bé sẽ chẳng có cơ hội được phẫu thuật nữa. May mà cũng đã liên hệ được với 1 số bác sĩ viện mắt TW và thông báo tin mừng là sang nay, với tài trợ xe của anh Bừa, bạn Dương, em Thảo y tá rất dễ thương và tốt bụng, bé Giang đã được đưa sang viện Nhi để các bác sĩ hội chẩn. KQ là bé có thể gây mê để phẫu thuật được và nếu ko có gì thay đổi bé sẽ được phẫu thuật vào đầu tuần tới. Có điều cần nhờ các mẹ là khi bé mổ bên viện Mắt, cả 2 viện sẽ ko có người chăm sóc cho bé đâu, mà thời gian ở viện mắt chắc cũng mất vài ngày, đồng thời fai có người chăm 24/24h. Vấn đề này nằm ngoài khả năng của mình nên mong HQ, chị Loan xem xét giúp đỡ cho bé. Trộm vía con gái trắng trẻo xinh ghê lắm :p Nhân đây xin được cảm ơn bs Quốc Anh, bs Tịnh viện Mắt TW đã rất nhiệt tình thăm khám, lo thủ tục cho bé ( việc lẽ ra viện Nhi cần phải contact và đề nghị mới đúng), cảm ơn tấm long của các bạn nhóm Onlie muộn. Nhưng thôi, dù sao bé đang đứng trước một cơ hội trong đời: cơ hội có đôi mắt sáng. Các mẹ nhân ái ơi hãy giúp con gái bé bỏng nhé

Buồn cho bé Duy quá...Nhưng như vậy lại là sự giải thoát sớm cho con...:Sad::Rose::Rose:
@em kukumalu nhớ cập nhật thông tin của bé Giang nhé...Cảm ơn em nhiều lắm...Cũng may bé Giang được can thiệp kịp thời như vậy...Mong sao cuộc sống của con sẽ luôn được may mắn kịp lúc....:LoveStruc::LoveStruc:

Sáng nay..lòng trĩu nặng quá.....:Sad::Sad:
________________________________________
Mẹ Kê
20/03/2009, 09:04 AM
Có lẽ hội quán có nguyên nhân riêng khi quyết định như vậy nhưng cũng nên hiểu cho tấm lòng của các mẹ, muốn có một đầu mối nhất định để lo cho các con.Cũng là hoàn cảnh các bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng bé Duy đã mất mà hầu như không mẹ nào biết để tiễn biệt con (khác với bé Hân). Tội cho con quá. Tin rằng linh hồn con siêu thoát và được đầu thai vào kiếp khác có đầy đủ tình thương của mẹ cha.Dù không muốn nói nhưng mình vẫn phải nói, quả thực quyết định của Hội quán làm các mẹ thất vọng nhiều.
________________________________________
Mamadangyeu
20/03/2009, 09:53 AM
Mình đăng kí chăm bé Giang vào các buổi tối từ t2 tới t6, có mẹ nào vào chăm cùng ko?
________________________________________
Kai
20/03/2009, 09:58 AM
Có lẽ hội quán có nguyên nhân riêng khi quyết định như vậy nhưng cũng nên hiểu cho tấm lòng của các mẹ, muốn có một đầu mối nhất định để lo cho các con.Cũng là hoàn cảnh các bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng bé Duy đã mất mà hầu như không mẹ nào biết để tiễn biệt con (khác với bé Hân). Tội cho con quá. Tin rằng linh hồn con siêu thoát và được đầu thai vào kiếp khác có đầy đủ tình thương của mẹ cha.Dù không muốn nói nhưng mình vẫn phải nói, quả thực quyết định của Hội quán làm các mẹ thất vọng nhiều.



dù mình ko theo dõi kĩ chuyện của WTT và hội quán nhưng mình đã thực sự cảm thấy sốc khi nghe HQ tuyên bố : HQ ko... theo

có lẽ HQ có lí do riêng và chính đáng của mình, nhưng trước một sinh linh nhỏ bé và đáng thương đến vậy, dù HQ ko thể giúp em nhưng mong đừng dùng những từ như thế này, khi đọc nó mình đã sốc
________________________________________
Kai
20/03/2009, 10:01 AM
Mình đăng kí chăm bé Giang vào các buổi tối từ t2 tới t6, có mẹ nào vào chăm cùng ko?
mình chưa biết địa chỉ phòng của bé và địa chỉ của bệnh viện. bé nhà mình mới 6 tháng nên mình ko ra ngoài thường xuyên đc, nhưng sẽ cố sắp xếp ít nhất 1 tuần một buổi ,cùng với mẹ nó hoặc thứ 7. pm cho mình sdt liên lạc nhé. mình cũng muốn thăm cháu sớm .nếu là tối nay hoặc mai thì càng tốt
________________________________________
Mamadangyeu
20/03/2009, 10:14 AM
Sđt của em là 0985258725, tối mai em sẽ vào thăm cháu, nếu chị có vào thì pm cho e, mình sẽ hẹn nhau ở cổng viện Nhi chị nhé. Mẹ em có quen bác sĩ Hiên trong viện, ko biết có nhờ cậy j đc ko?
________________________________________
ni_co_da_tinh
20/03/2009, 10:14 AM
Có lẽ hội quán có nguyên nhân riêng khi quyết định như vậy nhưng cũng nên hiểu cho tấm lòng của các mẹ, muốn có một đầu mối nhất định để lo cho các con.Cũng là hoàn cảnh các bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng bé Duy đã mất mà hầu như không mẹ nào biết để tiễn biệt con (khác với bé Hân). Tội cho con quá. Tin rằng linh hồn con siêu thoát và được đầu thai vào kiếp khác có đầy đủ tình thương của mẹ cha.Dù không muốn nói nhưng mình vẫn phải nói, quả thực quyết định của Hội quán làm các mẹ thất vọng nhiều.

From Kukumalu:
Bạn à, dù sao bé cũng đã và đang được chăm sóc tốt mà, thời gian qua các chị trong HQ đang phải trải qua những thời khắc thật sự khó khăn, hãy thông cảm bạn nhé. Vấn đề bây giờ là cần tìm người chăm bé vì các mẹ cũng chỉ chăm được chút ban ngày thôi đúng ko? Chuyện bé Duy mất cũng đột ngột vì bé mất chiều nay thì sáng mai viện đã đưa đi sớm nên ko ai kịp hương khói cả. Nhưng BV đã làm hết sức, mình hiểu như thế.

Hiện khoa sơ sinh còn 2 bé nữa bị bỏ rơi, 1 bé được chuyển lên TT rồi, còn 1 bé trai bị khoèo chân, mình sẽ update thông tin khi có nhé. Các bé đang cần các mẹ giúp đỡ, thật sự rất cần.
________________________________________
ni_co_da_tinh
20/03/2009, 10:39 AM
mình chưa biết địa chỉ phòng của bé và địa chỉ của bệnh viện. bé nhà mình mới 6 tháng nên mình ko ra ngoài thường xuyên đc, nhưng sẽ cố sắp xếp ít nhất 1 tuần một buổi ,cùng với mẹ nó hoặc thứ 7. pm cho mình sdt liên lạc nhé. mình cũng muốn thăm cháu sớm .nếu là tối nay hoặc mai thì càng tốt

Ôi các mẹ yêu quý ơi đọc kỹ đi cái nào! Sang tuần bé mới được mổ cơ mà. Khi nào có thông tin Kukumalu hoặc Online muộn sẽ post nhé
________________________________________
Kai
20/03/2009, 11:24 AM
mình muốn vào thăm cháu thôi ko phải vì cháu mổ.
________________________________________
Kai
22/03/2009, 05:08 PM
mamadangyeu ơi mình đang chuẩn bị đi nhưng ko gọi đc cho bạn . Bạn có ol ko ?
mình chưa biết phòng của bé Giang .nhắn lại cho mình sớm nhé
________________________________________
meyeuTomTom
23/03/2009, 04:57 PM

Mẹ nó ơi! trước khi mẹ nó sốc thì mình mời mẹ nó sang đây nhé! Không ai bỏ rơi con đâu mẹ nó ạ
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=31
________________________________________
Mamadangyeu
24/03/2009, 09:10 AM
mamadangyeu ơi mình đang chuẩn bị đi nhưng ko gọi đc cho bạn . Bạn có ol ko ?
mình chưa biết phòng của bé Giang .nhắn lại cho mình sớm nhé
Kai vào đây tham khảo tình hình mọi ng đang lên kế hoạch chăm sóc bé nhé! Tối nay mình sẽ vào Viện Mắt, có thể ngày mai hoặc ngày kia thì bé sẽ mổ đấy!

***************************
Topic mới được tiếp tục tại đây:

Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi.
 
Top