ALnML
Super Moderator
(MS177/TT) 23.09.2017 - Nhân dịp khởi công Xây dựng khu nhà bán trú , Chia sẻ tình thương cùng đến giao lưu, khám bệnh và tặng quà cho các em học sinh Trường TH&THCS xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái
Ngày đó, thôn 11 của Xuân Long chưa có điện!
Tết đã cận kề, ngoài trời lạnh thấu xương nhưng 45 hộ dân với hơn 132 con người (22 trẻ em) ở thôn 11 xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái vẫn ko biết đến ánh sáng điện, lạnh lắm, rét, ko biết hạt gạo thơm dẻo, quanh năm chỉ sắn với sắn mà thôi.
14.01.2012 – những ngày sát Tết Nguyên đán, gác bỏ bao việc cá nhân, 18 thành viên CSTT đã lên đường mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11 Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái – chuyến đi số 126. Lần đầu tiên 1 chuyến đi cận Tết AL, lần đầu tiên chuẩn bị tốc hành thế, chỉ trong 1 tuần kể từ khi lên topic, chuyến đi cứu trợ khẩn cấp bão lụt Hà Tĩnh năm 2010 cũng phải 15 ngày; Đoàn chỉ 18 thành viên, rất ít so với các chuyến đi tập thể, nhưng tỷ lệ men lại rất cao, 8/18; Lần đầu tiên đc đi "taxi "công nông (Quỳ Châu là xe tải chở gỗ); Lần đầu tiên được ăn trưa xong mới bắt tay vào chia phát quà; Lần đầu tiên được ăn cả trưa và tối trên nhà sàn, trong đó bữa trưa ăn trong bóng tối lờ mờ do trời sầm xì mà ko có điện, ...
Ôn cố tri tân! Khi đó các thành viên CSTT đâu nghĩ rằng có ngày chúng ta được gặp lại những người con Xuân Long ấy. Em bé ngồi trong thùng carton theo mẹ đi nhận quà ngày nào, giờ chắc đã vào lớp 1 rồi nhỉ.
Duyên nối duyên! Ngày 23.09 này, Trường TH&THCS xã Xuân Long sẽ làm lễ khởi công xây khu nhà bán trú, nhờ sự kêu gọi quyên góp của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu – cũng là thành viên kì cựu của CSTT. Chúng mình cùng về thăm lại bà con Xuân Long nhé, chương trình vẫn như thường lệ: Khám bệnh, Giao lưu, tặng quà , nặn bóng nghệ thuật cho 527 hs của trường.
Mượn lời của một thành viên sau chuyến đi năm ấy, để chúng ta cùng đếm ngược ngày lên đường cả nhà nhé! “Sau 20 tiếng hành trình trở về, em cảm thấy thực sự chúng ta đã làm những việc ko vô ích. Cuộc sống bon chen đời thường, cơm áo gạo tiền, rất nhiều khi chả thể nở nụ cười; Vậy mà với chuyến đi hôm qua, sao thấy niềm vui đến đơn giản thế, khi nhìn con chị nhấm nháp cái bánh, thằng em ngồi trong thùng carton mũi dãi thòng lòng vẫn cố mút cái kẹo, những ông bà già lao vào nhặt những tấm áo cũ, ướm ướm lên người rồi cười hở cả hàm răng đen sì ”.
Chương trình dự kiến:
Điện thoại thầy Hùng Hiệu trưởng : 0977836525
- Thời gian chạy chương trình: Thứ Bảy, ngày 23.09: Lễ khởi công xây dựngkhu nhà bán trú, CSTT tổ chức 1 buổi khám bệnh, giao lưu, tặng quà và tặng bóng nghệ thuật cho các con.
- Thời gian khởi hành 5h30 sáng từ Hà Nội, trưa đến nơi ăn uống, chuẩn bị, 14h chạy chương trình, xong lên xe về HN (nửa đêm).
*** Công việc:
- Áo khoác 3 lớp ấm chuyển kho, Trí Đức Phạm lo vụ kho. Khoảng 20.09 áo sẽ tập kết tại HN.
- Hồng Thúy đặt mỗi suất 2 gói kẹo 1 gói bánh chuyển xuống kho
- Hải Khuê mua túi đựng quà, bóng và gom bơm bóng + chuẩn bị quà giao lưu.
*** Tổng toàn trường: 527 HS
Khối 1: 78 ; Nữ: 34
K 2: 57 ; Nữ: 29
K 3: 62; Nữ: 29
K 4: 51; Nữ: 24
K 5: 63; Nữ: 36
K 6: 52: Nữ: 17
K 7: 48; Nữ: 16
K 8: 47; Nữ: 21
K 9: 69; Nữ: 29
*** DS đăng kí tham gia:
1. Hải Khuê B
2. Thùy Dương B
3. Hồng Thúy B
4. Giang Hương H
5. Trân (Giang Hương)B
6. Lý toét H
7. Xuân tóc đỏ B
8. Quyên Hoàng
9. Đào Triệu Việt Hằng B
10. Khiêm A
11. Hương Zim zon GL
12. Song Việt A
13. con trai Việt Long B
14. Phuong Luu dd
15. Zim Huongnguyen GL
16. Quyên Chit GL
17. Sông Thu B
18. Nguyễn Bích Thủy.
19. Phạm Thị Minh Ngọc GL
20. OMM B
21. Nguyễn Mai B
22. Mai Cua GL
23. Nguỷen Văn sơn dd
24. Phạm Thị Minh Ngọc gl
25. Tuyết Lan bạn Dương GL
26. Mai Hằng GL
28. Nguyễn Thị Hương Giang
Danh sách tạm thời dừng ở đây
Ngày đó, thôn 11 của Xuân Long chưa có điện!
Tết đã cận kề, ngoài trời lạnh thấu xương nhưng 45 hộ dân với hơn 132 con người (22 trẻ em) ở thôn 11 xã Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái vẫn ko biết đến ánh sáng điện, lạnh lắm, rét, ko biết hạt gạo thơm dẻo, quanh năm chỉ sắn với sắn mà thôi.
14.01.2012 – những ngày sát Tết Nguyên đán, gác bỏ bao việc cá nhân, 18 thành viên CSTT đã lên đường mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11 Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái – chuyến đi số 126. Lần đầu tiên 1 chuyến đi cận Tết AL, lần đầu tiên chuẩn bị tốc hành thế, chỉ trong 1 tuần kể từ khi lên topic, chuyến đi cứu trợ khẩn cấp bão lụt Hà Tĩnh năm 2010 cũng phải 15 ngày; Đoàn chỉ 18 thành viên, rất ít so với các chuyến đi tập thể, nhưng tỷ lệ men lại rất cao, 8/18; Lần đầu tiên đc đi "taxi "công nông (Quỳ Châu là xe tải chở gỗ); Lần đầu tiên được ăn trưa xong mới bắt tay vào chia phát quà; Lần đầu tiên được ăn cả trưa và tối trên nhà sàn, trong đó bữa trưa ăn trong bóng tối lờ mờ do trời sầm xì mà ko có điện, ...
Ôn cố tri tân! Khi đó các thành viên CSTT đâu nghĩ rằng có ngày chúng ta được gặp lại những người con Xuân Long ấy. Em bé ngồi trong thùng carton theo mẹ đi nhận quà ngày nào, giờ chắc đã vào lớp 1 rồi nhỉ.
Duyên nối duyên! Ngày 23.09 này, Trường TH&THCS xã Xuân Long sẽ làm lễ khởi công xây khu nhà bán trú, nhờ sự kêu gọi quyên góp của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu – cũng là thành viên kì cựu của CSTT. Chúng mình cùng về thăm lại bà con Xuân Long nhé, chương trình vẫn như thường lệ: Khám bệnh, Giao lưu, tặng quà , nặn bóng nghệ thuật cho 527 hs của trường.
Mượn lời của một thành viên sau chuyến đi năm ấy, để chúng ta cùng đếm ngược ngày lên đường cả nhà nhé! “Sau 20 tiếng hành trình trở về, em cảm thấy thực sự chúng ta đã làm những việc ko vô ích. Cuộc sống bon chen đời thường, cơm áo gạo tiền, rất nhiều khi chả thể nở nụ cười; Vậy mà với chuyến đi hôm qua, sao thấy niềm vui đến đơn giản thế, khi nhìn con chị nhấm nháp cái bánh, thằng em ngồi trong thùng carton mũi dãi thòng lòng vẫn cố mút cái kẹo, những ông bà già lao vào nhặt những tấm áo cũ, ướm ướm lên người rồi cười hở cả hàm răng đen sì ”.
Chương trình dự kiến:
Điện thoại thầy Hùng Hiệu trưởng : 0977836525
- Thời gian chạy chương trình: Thứ Bảy, ngày 23.09: Lễ khởi công xây dựngkhu nhà bán trú, CSTT tổ chức 1 buổi khám bệnh, giao lưu, tặng quà và tặng bóng nghệ thuật cho các con.
- Thời gian khởi hành 5h30 sáng từ Hà Nội, trưa đến nơi ăn uống, chuẩn bị, 14h chạy chương trình, xong lên xe về HN (nửa đêm).
*** Công việc:
- Áo khoác 3 lớp ấm chuyển kho, Trí Đức Phạm lo vụ kho. Khoảng 20.09 áo sẽ tập kết tại HN.
- Hồng Thúy đặt mỗi suất 2 gói kẹo 1 gói bánh chuyển xuống kho
- Hải Khuê mua túi đựng quà, bóng và gom bơm bóng + chuẩn bị quà giao lưu.
*** Tổng toàn trường: 527 HS
Khối 1: 78 ; Nữ: 34
K 2: 57 ; Nữ: 29
K 3: 62; Nữ: 29
K 4: 51; Nữ: 24
K 5: 63; Nữ: 36
K 6: 52: Nữ: 17
K 7: 48; Nữ: 16
K 8: 47; Nữ: 21
K 9: 69; Nữ: 29
*** DS đăng kí tham gia:
1. Hải Khuê B
2. Thùy Dương B
3. Hồng Thúy B
4. Giang Hương H
5. Trân (Giang Hương)B
6. Lý toét H
7. Xuân tóc đỏ B
8. Quyên Hoàng
9. Đào Triệu Việt Hằng B
10. Khiêm A
11. Hương Zim zon GL
12. Song Việt A
13. con trai Việt Long B
14. Phuong Luu dd
15. Zim Huongnguyen GL
16. Quyên Chit GL
17. Sông Thu B
18. Nguyễn Bích Thủy.
19. Phạm Thị Minh Ngọc GL
20. OMM B
21. Nguyễn Mai B
22. Mai Cua GL
23. Nguỷen Văn sơn dd
24. Phạm Thị Minh Ngọc gl
25. Tuyết Lan bạn Dương GL
26. Mai Hằng GL
28. Nguyễn Thị Hương Giang
Danh sách tạm thời dừng ở đây






Đính kèm
-
50.7 KB Lượt xem: 211
-
43.4 KB Lượt xem: 232
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: