(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)
********************
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 09:59 AM
Các mẹ ơi, mấy hôm nay ở vườn hoa gần nhà em (ở trường ĐH Công Đoàn) có 3 mẹ con từ Nghệ An ra, đứa lớn khoảng 4 tuổi còn đứa bé mới 2 tháng rưỡi thôi. Thấy kể là sau khi chồng bỏ đi với người khác thì mấy mẹ con bị nhà chồng đuổi, nhà mẹ đẻ thì quá nghèo và mẹ đẻ còn bị tàn tật. Chị ấy nghe bảo ở HN làm ăn dễ (không biết gì nên khổ thế đấy) nên mang con ra. Lúc đi thì có thanh niên tình nguyện xin cho đi nhờ xe, ra đây thì vạ vật ở vườn hoa. Đêm mưa to chị ấy phải ngồi che cho con ngủ, thấy tội quá nên mấy người thợ xây gần đó cho mẹ con ở nhờ trong cái nhà vệ sinh công cộng đang xây dở. Đứa bé đang bị đi tướt và bị đói nữa (vì mẹ nó ăn không có nên ko có sữa cho nó bú).
Đã có người gạ chị ấy bán con đi các mẹ ạ, tối qua em mới biết và có ra cho chị ấy ít đồ dùng nhưng rồi chẳng biết làm gì hơn. Em nghe mọi người ở hàng nước kể là chị ấy bảo nhất định không bán con, sẽ địu con để làm việc nếu có người thuê.
Mấy hôm nữa nhà vệ sinh kia xây xong, chẳng biết 3 mẹ con sẽ làm thế nào?
Em cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào nữa, chỉ mới biết đến thế thôi.
Cái cần bây giờ là giúp cho 2 đưá bé, chúng nó trông kháu khỉnh lắm (có lẽ thế mà nhiều người gạ chị ấy bán con, vô lương tâm quá).
Em vừa type vừa khóc đây (vì chuyện này và còn một chuyện nữa làm em sốc quá )nên ko thể type thêm.
Có vấn đề gì thì em sẽ type sau vậy kẻo mọi người ở cty đang nhìn quá
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:07 AM
Sao khổ thế hả. Trương DH công đoàn ở đâu cơ. vụ này mẹ cháu dốt lắm. Có mẹ nào ra đấy giúp giùm cái.?????Chắc mua sữa mua thuốc cho con chị ấy. Rồi nghĩ cách để chị ấy về quê còn dễ thở hơn. Chứ ở HN bấu víu vào đâu.
2,5 tháng cầm tiêu chảy bằng thuốc gì hả các mẹ ơi. Bé con bé quá :2:
Linhmía sẽ ra đó tìm để tìm cách giúp đỡ.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 10:19 AM
Trường ĐH Công Đoàn ở phố Tây Sơn (đối diện gò ĐỐng Đa), em ở gần đây chị Loan ơi nhưng lúc này em đang bị cháy túi chưa đến kỳ lương nên chưa mua được gì cho bé cả. Em vừa gọi điện về nhà thì thấy cô Hạnh (cô trông nhím) bảo là có ai đó thuê chị ấy đi giặt đồ rồi (đến trưa mới về, đem cả con đi)
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:21 AM
Trường ĐH Công Đoàn ở phố Tây Sơn (đối diện gò ĐỐng Đa), em ở gần đây chị Loan ơi nhưng lúc này em đang bị cháy túi chưa đến kỳ lương nên chưa mua được gì cho bé cả. Em vừa gọi điện về nhà thì thấy cô Hạnh (cô trông nhím) bảo là có ai đó thuê chị ấy đi giặt đồ rồi (đến trưa mới về, đem cả con đi)
Khổ thân quá. Trưa nay Linh, Oanh sẽ qua đó , mua ít đồ ăn cho mấy mẹ con, sữa gì đó cho bé uống thêm. Hỏi thăm cặn kẽ xem có giúp dc gì không? Mong là gặp mấy mẹ con ở đó. Hiểu rồi chị biết mà Nhím mắt xếch ơi. Tuy chị ít nói chuyện với em nhưng chị hiểu tấm lòng của em mà.
________________________________________
Me Mia
29/08/2005, 10:25 AM
ĐH công đoàn ngay gần CQ mình. Để trưa nay chạy ra đó xem sao. Có gì thì sẽ thogn báo với mọi người.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 10:33 AM
Tks bác Loan đã hiểu em, em đinh trưa nay về mua ít cà rốt ninh cho bé ăn để đỡ đi tướt (Mẹ Poni bảo thế), Linh catvna thì bảo chiều nay sẽ mang sữa qua cho em để cho bé con uống.
Thú thật lúc đầu em cũng ngại đăng lên DD vì sự thật thì em chưa hiểu rõ, chỉ thấy trước mắt tình cảnh 2 đứa bé như thế. Nhưng không đăng lên thì em lại ân hận (lỡ có chuyện gì, khó khăn quá chị ấy lại bị người ta gạ bán con đi thì sao?) Với lại có nhiều bé hoàn cảnh đáng thương hơn cần giúp đỡ mà sức mình thì có hạn, em băn khoăn lắm.
Nhưng rồi em quyết đinh cứ đăng, tối qua em ra đó thấy mà thương lắm.
Trưa nay có các mẹ qua ạ? Không biết trưa nay mấy giờ chị ấy đi giặt đồ về?
Để trưa em về xem sao nhé
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:37 AM
Tks bác Loan đã hiểu em, em đinh trưa nay về mua ít cà rốt ninh cho bé ăn để đỡ đi tướt (Mẹ Poni bảo thế), Linh catvna thì bảo chiều nay sẽ mang sữa qua cho em để cho bé con uống.
Thú thật lúc đầu em cũng ngại đăng lên DD vì sự thật thì em chưa hiểu rõ, chỉ thấy trước mắt tình cảnh 2 đứa bé như thế. Nhưng không đăng lên thì em lại ân hận (lỡ có chuyện gì, khó khăn quá chị ấy lại bị người ta gạ bán con đi thì sao?) Với lại có nhiều bé hoàn cảnh đáng thương hơn cần giúp đỡ mà sức mình thì có hạn, em băn khoăn lắm.
Nhưng rồi em quyết đinh cứ đăng, tối qua em ra đó thấy mà thương lắm.
Trưa nay có các mẹ qua ạ? Không biết trưa nay mấy giờ chị ấy đi giặt đồ về?
Để trưa em về xem sao nhé
Có chứ bàn bạc xong rồi. Khoảng 12 giờ các mẹ ấy qua.
Em đưa lên là quá đúng. Một cây.... ba cây chụm lại..... Mong giúp dc gì 3 mẹ con. Nhưng trương hợp ko ai biết đến mà mình bắt gặp ko nên bỏ qua. Mình ko giúp dc gì nhiều về kinh tế mình có thể giúp bằng nhiều cách khác cơ mà. Cảm ơn em. Các mẹ ấy đang muốn liên hệ với em đấy
________________________________________
Em bé ngoan
29/08/2005, 10:57 AM
Tội nghiệp. Mới hơn 2 tháng mà đã vất vả, thương bé quá! Hay là xem chị ấy thế nào rồi các mẹ nhờ chị ấy đến giúp việc...Nếu chị ấy nhanh nhẹn có thể tài trợ cho chị ấy đi học nghề (nấu ăn chẳng hạn) rồi làm phụ ở đâu đó sẽ ổn định hơn. Tháng này vợ chồng em cũng đang móm mém quá, chưa giúp gì ngay được. Chắc sang đầu tháng mua sữa cu con uống.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 11:05 AM
Chị ấy có sữa cho bé bú (nó chỉ bú mẹ thôi mà nhìn bụ lắm) nhưng tại mấy hôm nay ăn uống thất thường nên ko có sữa mấy. Một tẹo nữa em về xem thế nào rồi sẽ lên thông báo tình hình với các mẹ
________________________________________
binhminh343
29/08/2005, 11:13 AM
Các mẹ đi nhớ hỏi kỹ xem thói quen ăn uống của bé nhé, như vậy mới biết rõ người ta cần gì.....
________________________________________
Bubuxinh
29/08/2005, 11:18 AM
Thương quá đi thôi! Em cũng nặng lòng trắc ẩn với các bé quá!!!
Chỉ có điều bản thân thấy mình chưa làm được gì cho ai cả... các chị ơi, cho em góp chút công sức với, khi làm mẹ rồi em mới biết trẻ em thiếu thốn khổ đến mức nào nói gì đến mắc bệnh nữa!!! có gì các chị thông tin cho em với nhé!
Nhím mắt xếch ơi, trưa nay cậu về tiện thì cậu mua cho bé gói oserol baby ý cho đỡ mất nước. Mình nghĩ giờ bé đang bú mẹ mà uống sữa ngoài vào còn ảnh hưởng hơn ý (vì có biết bé uống hợp sữa nào đâu???)
Ngoài ra thì mẹ cháu phải bồi dưỡng thì mới có sữa cho cháu bú chứ!!! có đúng k các mẹ.
Linh ơi, chiều mấy giờ bà qua đấy thế??? cho tôi đi cùng với!!!
________________________________________
Lâm Khánh
29/08/2005, 11:35 AM
Mình cũng nghĩ như Bubuxinh đấy, bạn thử mua gói Oresol baby hoặc Smecta cho bé uống thử xem sao. Tình hình trưa nay như thế nào thì lại thông báo cho bọn mình biết với nhé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
29/08/2005, 11:42 AM
bạn thử mua gói Oresol baby hoặc Smecta cho bé uống thử xem sao.
Đúng rồi. Với lại mẹ nó phải ăn uống giữ gìn cơ. Nhưng mà lang thang thế thì có gì ăn nấy, làm sao kiêng được bây giờ :2: Các mẹ à, nước cà rốt là dành cho em bé đã ăn dặm, chứ hơn 2 tháng nó đã ăn dặm đâu, uống nước cà rốt có được không? Sợ hệ tiêu hoa của nó còn yếu quá.
________________________________________
June
29/08/2005, 11:50 AM
Các mẹ giúp đỡ chị ấy thế thì yên tâm rồi. Có gì mới các chị thông báo nhé.
Em đang hỏi mẹ em xem có hỗ trợ chỗ ở cho chị ấy được không? Nhà em có gian nhà dưới Cổ Nhuế, liệu có xa quá không? Hiện giờ mẹ em đang cho thuê 3 gian, có một gian sắp chuyển đi rồi. Nếu chị ấy không thấy xa quá thì em sẽ bàn với mẹ em cho chị ấy ở nhờ.
Còn việc làm thêm thì chị giúp việc ở cty em cũng hay nhận giặt quần áo lắm, chị ấy toàn làm về đêm thôi. Nếu cần em sẽ hỏi giúp, nhưng phải chờ chị ấy ở quê lên đã.
Chỉ có một điều em hơi băn khoăn, là nên giúp chị ấy ở lại hay khuyên chị ấy về quê? Ở Hà Nội đâu có dễ kiếm ăn?
Các chị có thể liên lạc với em theo ĐT: 0983212521 nếu cần trao đổi nhé.
________________________________________
mesaurom
29/08/2005, 11:52 AM
Các me ngoai Ha nOi oi, theo em nghi các me dan ba me va dua be ay di kham bác si xem sao, chu em be con nho qua , tu chua tri thi em e co chuyên gi lai chay không kíp
________________________________________
trangcm
29/08/2005, 12:06 PM
Ở nhà em vẫn có một ít quần áo cũ của Lạc Lạc, không được đẹp lắm nhưng vẫn còn mặc tốt, nhà mẹ nhím mắt xếnh ở đâu, chiều em đi làm về em mang qua để gửi cho mẹ con nhà chị ý với. Tội nghiệp quá
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 12:09 PM
Đúng rồi xem thế nào nên về hay nên ở.
Mẹ Scoobido có nhắn nếu đưa 3 mẹ con họ về về Nghệ An thì sẽ xem thế nào sẽ tìm cách giúp đỡ việc làm ở Nghẹ An. Hiện mẹ ấy đang có ngưòi thân làm việc ở Nghệ An. Mà mình cũng đang nghĩ ba mẹ con ở đây ko ổn chút nào khó khăn lắm......
Cảm ơn các mẹ nhé
________________________________________
Bubuxinh
29/08/2005, 12:38 PM
Em cũng nghĩ nên tính xem có để chị ý ở đây hay không??? vì mình phải tính cả chuyện lâu dài cho 2 đứa nhỏ nữa chứ!
Nếu ở HN chị ý kiếm được việc làm thì sao??? còn chuyện học hành của các con nữa chứ!!!nhiều khó khăn lắm!!!
Những gì mình giúp chỉ giải quyết vấn đề hiện tại thôi, còn lâu dài thì sao???
________________________________________
Thu Ý
29/08/2005, 12:50 PM
Minh o tan trong Saigon, xa qua, neu minh dong góp chút tiên thi co the liên lác voi me nao day, cho minh dia chi cu the de minh chia se chút long thanh giúp do ba me con chi ay. Co the nhan tin cho minh qua diên thoai: 0908 009 079. Minh ten la Thuy.
Mong hoi am cua các me o Ha Noi.
________________________________________
Hà Kin
29/08/2005, 01:24 PM
Trưa nay gọi điện cho mẹ Mía, mình và Thảo Gấu định chạy qua xem ntn. mẹ Mía nói hiện giờ chị ấy đang ở dưới bến xe Giáp Bát cơ nên k qua được. Hằng ơi, thế định chiều ntn hả em?
Mình cũng nghĩ là đứa bé bị tiêu chảy thì nên đi bệnh viện đã. Tý nữa mình cũng sẽ hỏi bà nội Kin (bác sỹ Nhi mà) xem uống được gì, cơ bản là phải biết các triệu chứng cụ thể hơn 1 chút. Cà rốt có thể sao vàng, rồi đun lấy nước uống.
________________________________________
Hoalazy
29/08/2005, 05:16 PM
Mấy hôm nay máy tình bị virus, vào mạng out liên tục, bây giờ mới đọc được bài này, thấy thương hai bé quá.
Các mẹ ơi, mình nghĩ trước mắt mình lo cho mẹ con chị ấy qua vài ngày cho em bé đỡ ốm thôi. Còn lâu dài thì mình giúp đỡ mẹ con chị ấy về quê chứ, sống ở HN lay lắt thế thì sống sao nổi.
________________________________________
dongsongxanh
29/08/2005, 05:20 PM
Trưa nay trên đường về mình tranh thủ tạt vào chỗ 3 mẹ con thì họ đi Giáp Bát, chiều mới về cơ. Khoảng 6-7 giờ thì mới gặp được.
Tối mình sẽ qua đấy, khoảng 7 giờ. Mình nghĩ sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị ấy rồi chúng mình sẽ nghĩ xem nên khuyên chị ấy thế nào.
Tạm thời mình sẽ chuyển cho chị ấy một ít áo quần cho chị và các em bé của chị. Hôm ở gian CSTT, xém chút nữa thì mấy cái bình uống sữa em bé chui vào bịch rác của bà đồng nát, may mà mẹ cháu nhanh tay giữ lại được. Toàn bình trông mới mới
Bây giờ thì phát huy tác dụng được rồi.
Nhà mình cũng có một cái nhà mua không ở, đang để không nhưng cũng xa quá, ở tận Đại Mỗ cơ. 70m đất và một gian nhà cấp 4. Nếu cho chị ấy ở đấy thì có thể trồng rau, nuôi con gì đấy... Hàng ngày con ở nhà, mẹ đi làm...
Với lại, còn phải tỉ tê mẹ mình nữa, không biết có được không. Nói thật, cũng chưa biết người ta thế nào nên giao cả gia tài cho họ cũng ngại lắm, có người ở luôn không chịu đi, tranh chấp đầy :-( Sợ các cụ ngại.
Có ai đi qua được thì qua cùng mình nhé. Hẹn lúc 7giờ nhé.
________________________________________
dongsongxanh
30/08/2005, 12:03 AM
Hôm nay mình qua chỗ 3 mẹ con lúc 7h tối.
Điểm qua tình hình như thế này nhé:
Chị ấy tên Vinh, khoảng trên 30 tuổi.
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Nhìn sáng sủa, nhanh nhẹn, theo mình cũng xinh xinh, phúc hậu.
Có 2 con trai, bé lớn 4 tuổi; bé nhỏ được hơn 2,5 tháng - hiện đang bú sữa mẹ hoàn toàn. Trộm vía cháu, trông yêu lắm cơ. Mũm mĩm, lúc mình bế bé đã biết nói chuyện rồi. hơn 2 tháng mà chỉ thua công chúa 9 tháng tuổi của mình chút chút. Híc, lại thương bản thân quá, mẹ nuôi con chăm con không thiếu thứ gì, thức khuya dậy sớm, còn cháu mỗi ngày xài của mẹ đến gần 60.000 mà mãi không chịu lớn, hu hu. :26:
3 me con đã ra Hà Nội, ở vườn hoa trường đại học công đoàn được 10 ngày, đêm thì trú nhờ tốp thợ xây dựng. Buổi ngày chị ấy cõng con đi, ai chỉ gì làm nấy, mấy hôm nay thì đi bán kết quả xổ số, ngày được hơn chục nghìn.
Mình cũng có nói chị ấy chuyện ở HN khó sống lắm, chị về quê thì tốt hơn. Chị ấy rơm rớm nước mắt, nói không thể quay về quê được vì có lý do tế nhị. Lúc đấy, tất cả thợ xây đều ngồi cùng mình nên chắc chị ấy ngại. Mình đoán có thể chị ấy sợ mất con nên mới ôm con chạy trốn. Nếu về thành phố Vinh để WTT ở Vinh giúp thì chị ấy cũng chỉ có một mình như ở đây thôi, mà ở đấy thì ít công việc cho chị ấy làm lắm.
Chị ấy còn nói, em ôm con đi thế này, chỉ biết đi tiếp thôi. Cùng lắm thì.... :-(
Chị ấy quyết tâm trụ lại HN đấy các mẹ ạ
Mình cũng đã đặt ra các phương án:
- Gửi các con về quê, chị ở HN bọn em sẽ sắp xếp công việc để chị kiếm tiền nuôi cháu -> “không được chị ạ” (hình như sợ mất con)
- Chị tìm một người nhà nhờ ra HN ở cùng trông cháu -> “Không có ai giúp em
được”
- Về quê kiếm một cô bé, trả tháng 200.000 trông cháu để chị đi làm -> cả xã em biết em không có 1 đồng, nhà nào tin mà giao con cho đi theo em.
Rõ ràng chị ấy không thể ôm con mà đi làm được. Hết cách.
Đúng lúc ấy thì mình nghĩ ra một phương án, có nói qua cho chị nghe thì chị mừng lắm, “được thế thì may cho nhà em quá”. Mình cũng nói sẽ nhờ mọi người tìm giúp, không hứa chắc chắn. Các mẹ đọc rồi nghĩ cùng nhé”
- Bọn mình kiếm một cô nhi viện, hoặc một làng trẻ mồ côi ngay trong Hà Nội. Đến nhờ người ta cho chị ấy gửi con trong đấy một vài tháng đầu. Buổi sáng đi làm, trưa về cho con bú, chiều đi làm kiếm tiền. Tối về có thể chăm sóc con, đồng thời giúp các cô chăm các em bé khác trong trại trẻ. Mỗi tháng nếu phải đóng góp, thì xin ở mức 200.000 đồng. Những thứ khác bọn mình mỗi thứ một ít, cho mẹ con chị. Tháng đầu chưa có tiền, bọn mình cho chị vay. Vay để chị có ý thức, còn sau đấy cho mẹ con thôi.
- Bọn mình mỗi đứa một tay, dành việc dọn nhà cho chị. 7-8000đ/h, một ngày làm chăm chỉ cũng được 50-60.000, tích luỹ mà nuôi con.
- Ai có xe đạp không dùng đến, cho chị ấy mượn. Con chị ấy đang gửi cô nhi viện thì không sợ mất được. Xe đạp xấu xấu thôi các mẹ ạ. Tiếc là nhà mình không có xe đạp.
Vấn đề là ngày mai cái nhà đấy được bàn giao rồi, tốp thợ chuyển đi. Nhà đấy sẽ chuyển thành nhà hành chính của công ty vệ sinh. Chị ấy lại ra vườn hoa. Mà tháng 7 thì mưa ngâu thế này, thương quá.
Mình nói chuyện với mẹ mình rồi. Nhà mình thì vẫn đang cho chủ đất mượn người ta đang làm kho, chất đầy đồ. Có khi cả tháng mới lấy lại được
Bạn June có nhà ở Nhuế ơi, hay tạm thời cho mấy mẹ con chị tá túc ở đấy với. Mình sợ lang thang thế này, tối ngủ vườn hoa, trời thì mưa nắng liên tục, bọn nhóc ốm thì khổ. Những người xung quanh đấy cũng thương 3 mẹ con, lúc mình qua người cho cái này, cho cái kia nhưng đều nói rằng không thể cho họ ở nhờ vì trẻ con ồn ào lắm.
Chiều Hằng qua cho em bé sữa và 50.000. Mình mang quần áo, bình sữa... và cho chị thêm 30.000. Tạm thời tuần này mẹ con thế cũng ổn ổn rồi
Mình có dặn chị ngày mai nên ở nhà để các mẹ WTT có qua còn gặp
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 10:52 AM
WTT bị trục trặc nên giờ em mới vào được để thông báo thêm tình hình cho các mẹ.
Xin phép liệt kê danh sách các mẹ đã trợ giúp 3 mẹ con (qua em thôi, còn các mẹ khác thì em chưa nắm được) ở đây luôn cho các mẹ biết tình hình
1. Linh catvna : 1 hộp Enfalac, 2 bình sữa (em đã đưa cho chị ấy và dặn cách dùng rồi)
2. Hoà (John's mom) : 50N
3. Lan Anh (muihech) : 50N
Em đã mua ít thuốc và đồ dùng cho 3 mẹ con và đang xin xỏ bạn em cái địu để chị ấy địu con mà chưa xin được
Em đang cầm tiền đây, chiều về sẽ đưa cho chị ấy hoặc mua gì đó.
Gần đó có nhà trọ đấy các mẹ ạ, mọi người ở vườn hoa đang thuyết phục cô chủ nhà trọ đó (cô này cũng cho 3 mẹ con quần áo đồ dùng) cho nhà chị ấy ở đó. Dù sao cũng còn có người này người kia quen biết rồi, chứ ở nơi khác chỉ có 3 mẹ con không thì tội lắm.
Chị Hạnh Echcom đã nhắn em sẽ giúp 3 mẹ con 1 tháng tiền trọ, chiều nay về em sẽ hỏi vụ này luôn và thông báo với các mẹ sau
Cái cần nhất là gửi được 2 đứa nhỏ mà đi làm, chứ thế này thì không ổn. Chiều qua em về thấy thằng lớn chạy lung tung, thằng nhỏ nằm võng đung đưa một mình để mẹ nó đi nấu cơm hộ tốp thợ xây. Em lại gần thằng nhỏ thấy nó ngoan lắm, thấy mình là cười. Khổ thân bé bị hăm hết cả, em mang cho chị ấy lọ phấn dùng tạm, còn thuốc chữa hăm thì chiều về em tìm rồi mang ra
________________________________________
Lâm Khánh
30/08/2005, 11:00 AM
ui, ui địu hả mình xin đóng ghóp cho mẹ con chị ấy nhé, hôm nay thì không mang đi làm rùi, nếu chiều nay về mà thu xếp được thì mình sẽ chạy qua luôn còn không thì ngày mai mình sẽ liên hệ với Hằng nhé.
________________________________________
Hoalazy
30/08/2005, 11:01 AM
Đang định thông báo mình cũng có 1 cái địu, nhưng Nguyệt đã có rồi, thôi để xem ở nhà có gì giúp được thì thông báo sau vậy.
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:05 AM
Ui tks Lâm Khánh nhé, nếu LK mang qua được trong chiều nay thì tốt quá.
Không thì liên lạc với mình nhé :
Hằng - cty ở 46 Trần Hưng Đạo, tel là 9348358
________________________________________
muihech
30/08/2005, 11:08 AM
Nếu chị ấy vì lý do nào đó ko thể về quê thì trước mắt cứ thử như theo cách bạn June nói đi , vì việc cần thiết đầu tiên bây giờ là mẹ con chị ấy có chỗ để tá túc cái đã. Nhím mắt xếch ơi, bà thử hỏi chị ấy rồi liên hệ với June xem sao, rồi các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu dọn nhà theo giờ thì gọi chị ấy đến, thôi thì trước mắt cứ phải có chỗ che mưa che nắng cho lũ trẻ con cái đã, rồi tính tiếp. Chứ để lũ trẻ vất vưởng thế, tội lắm!
________________________________________
Hà Kin
30/08/2005, 11:12 AM
Mình đang mang theo đây gói sữa Dielac mama, sẽ ghé qua gửi cho Hằng nhé.
________________________________________
B&J
30/08/2005, 11:20 AM
Ôi, mấy mẹ hay liên hệ với các trung tâm ở HT và nhà trẻ HN đâu rồi, xem có thể giúp gửi mấy đứa trẻ được không? Vấn đề này là quan trọng nhất và cũng khó nhất. Nhất là đứa bé, vì nhỏ quá, ít ai dám nhận trông. Còn đứa lớn 4 tuổi rồi thì cũng đỡ hơn nhiều. Đứa nhỏ lại còn đang bú mẹ hoàn toàn, nuôi riêng là khó nhiều đấy.
Có ai biết việc gì có thể nhận về gia công được không? Cố xin cho họ một ít làm luôn tại nhà (thuê) trong thời gian đầu được là tốt nhất. Có thể kinh tế kém hơn một chút, nếu thiếu quá bọn mình giúp thêm. Để chờ thằng bé lớn hơn một chút thì có gửi cũng mới dễ, chứ bé vậy mình nghĩ khó gửi lắm.
________________________________________
Mít
30/08/2005, 11:22 AM
Các mẹ ơi, đang có dịch tiêu chảy virut đấy. Nhỏ thế chỉ nên uống antibio hoặc lacteol fort thôi. Nước carot uống cũng tốt nếu bé chịu uống. Có loại sữa dành riêng cho bé bị tiêu chảy nhưng sợ điều kiện chị ấy như thế không vệ sinh được bình sữa sạch sẽ thì càng nặng bệnh hơn mất. Các mẹ đi về xem tình hình như thế nào thì thông báo nhé.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 11:23 AM
Mình đang bận quá. Xin các mẹ suy xét cho kỹ "Cho một cái cần câu chứ đừng cho một con cá " thế vội.
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:24 AM
Tình hình là nó đỡ tiêu chảy rồi các mẹ ạ, còn điều kiện vệ sinh thì hơi gay đấy. Chiều qua thấy cô Hạnh nhà em kể là chị ấy tắm cho bé có 1 gáo nước ấm thôi (1 gáo thì tắm nỗi gì, lau không chả đủ) bé con bị hăm lắm, đỏ ửng hết cả
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:27 AM
Chị Loan nói đúng đó các mẹ ạ. Đừng để chị ấy nghĩ là HN "sống dễ thật", mình thương cũng phải thương đúng cách các mẹ nhỉ? Bàn bạc tiếp nhé, có mấy mẹ gửi tiền cho em đây nhưng em định mua đồ thôi chứ không đưa tiền nhiều một lúc đâu
________________________________________
Hà Kin
30/08/2005, 11:29 AM
à quên, bé bị đi ngoài thì có thể uống Smecta được và Hydrit or oresol
________________________________________
trangcm
30/08/2005, 11:33 AM
Chiều qua em có ghé qua mang cho cả 3 mẹ con 1 ít quần áo & biếu chị ý một ít tiền để mua thuốc cho em bé, ngó 2 đứa trẻ xinh ơi là xinh, thằng anh thì nghịch ngợm chạy nhảy lung tung còn thằng em thì ngoan lắm cơ mẹ quăng đâu là nằm đấy, chỉ tội cái nhà đang xây dở bụi bặm và nhiều sạn quá bé con bị bụi bay vào mắt suốt mà cũng không khóc lóc gì cả....Em có hỏi chuyện mà thấy chị ý tỏ ý cũng không muốn về lại quê đâu ạ, hiện tại chỉ ý vẫn chưa kiếm được công việc nào cả, thấy kể cũng đi xin nhiều nơi nhưng người ta thấy có con nhỏ nên họ từ chối, hôm qua chị ý xuống tận Giáp Bát để xin 1 cái võng, mai ngày kia ngôi nhà hoàn thành xong sẽ mắc võng để đưa 2 đứa con nhỏ ra lại ngoài vườn hoa ở......các mẹ xem có cách gì giúp đỡ chị ý với, ngó hoàn cảnh tội quá... :2:
________________________________________
meminhmoc
30/08/2005, 11:35 AM
Chiều qua em về thấy thằng lớn chạy lung tung, thằng nhỏ nằm võng đung đưa một mình để mẹ nó đi nấu cơm hộ tốp thợ xây. Em lại gần thằng nhỏ thấy nó ngoan lắm, thấy mình là cười. Khổ thân bé bị hăm hết cả, em mang cho chị ấy lọ phấn dùng tạm, còn thuốc chữa hăm thì chiều về em tìm rồi mang ra
Hằng ơi, chiều tôi sẽ đưa cho bà lọ thuốc chữa và chống hăm. Bà ở bao nhiêu Trần Hưng Đạo ý nhỉ.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 11:44 AM
Báo cáo tối hôm qua Linhmia và Oanh mm cũng qua đấy , chắc là sau DSX. Bé thứ hai trộm vía sữa mẹ nó tốt nên bé trông xinh xắn và bụ bẩm gần 3 tháng 8kg, yêu lắm
Mẹ nó ko chịu về quê. Hiện nay ở đây chưa cảm thấy khổ. Cô ấy còn kể rằng bán KQSX mất 2 tiếng dc 7 K. Các bác xung quanh cũng tốt bụng cho vài thứ. Linh Oanh cũng mua mỳ gói cháo sữa ,quần áo đủ để ăn vài ngày.
Hằng cứ giữ lại đó đi để đưa dần dần theo cách của em nhé. Nếu cần phải trợ giúp thì chúng mình trích quỹ cơ mà. Thuong nhất là 2 bé con nhưng cũng ko dc làm hư mẹ nó. Xã hội phồn vinh nhiều cái cám dỗ ko biết thế nào. Riêng mình ko đồng ý với cách các mẹ cho mẹ con họ đến ở nhà của mình dù là chỗ ấy bỏ không. Các mẹ thử tìm hiểu chỉ trỏ khu vục trọ tập thể nào cho họ tự tới thuê thôi. Xin hãy đừng làm "hư" mẹ con họ.
3 mẹ con họ cũng thật may mắn gặp dc bác XD tốt bụng cho ở chỗ đó mát mẻ (vì mới xây mà ) rồi các bác bán quán cũng rất tốt bụng. Hơn thế nữa lại gặp chính mẹ Hằng thì phúc nhà ấy to lắm rồi. Họ chưa biết cái khổ ở CS đô thị mà.
Hôm qua mẹ nó còn kể rằng mang con đi cắt tóc mất 4K oan ức. Nhưng...
Hằng ở gần đó sẽ dễ dàng, các mẹ gửi tình cảm vào một chỗ Hằng nhé vì Hằng biết tuỳ cơ ừng biến .
________________________________________
Mẹ Đan Hà
30/08/2005, 11:45 AM
Ôi, mấy mẹ hay liên hệ với các trung tâm ở HT và nhà trẻ HN đâu rồi, xem có thể giúp gửi mấy đứa trẻ được không?
Em nghĩ nhà trẻ Hữu Nghị thì không được rồi chị ạ vì em đọc ở bảng Nội quy của Nhà trẻ thì họ chỉ nhận các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có hộ khẩu trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng :2:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
30/08/2005, 11:55 AM
Tối qua mình với Linh Mía cũng ghé qua đó, tình hình thì Hằng với DSX đã thông báo với cả nhà rồi, mình ko viết lại nữa. 2 đứa cũng thuyết phục cô ấy (27t thôi) quay về quê, con nhỏ, mẹ già đang ốm, nhưng cô ta có vẻ quyết tâm trụ lại lắm, còn mang theo cả hộ khẩu CMT nữa.
Bọn mình dặn ở HN này phức tạp lắm, phải trông con cẩn thận, ko phải bạ ai cũng nhờ trông con đc đâu, thằng lớn thì cứ để chạy lung tung ngoài đường, xe cộ thì đông, lỡ làm sao thì.... Rồi thân đàn bà đêm hôm một mình, nói dại chứ gặp bọn nghiện hút ma cô thì lấy ai bảo vệ. Hỏi thế định sống thế nào thì bảo "em cũng chẳng biết tính thế nào, được lúc nào hay lúc đó". :13:
Mang qua cho ít quần áo cũ của Mía, ít mì tôm, cháo ăn liền và sữa hộp. Mình thấy có vài bịch quần áo để đó, chắc cũng đủ dùng.
Việc tính xin cho chúng vào trại trẻ mồ côi, chính sách là rất khó, vì họ xét duyệt kỹ lắm, phải "đủ tiêu chuẩn", xác minh lý lịch, rồi hộ khẩu HN...
Nên chăng chúng ta kiếm chỗ nào cho 3 mẹ con ở tạm, tiêu chuẩn là rẻ, an toàn, gần chỗ có nhiều cơ hội kiếm việc phổ thông. Có mẹ nào biết khu trọ mà dân Nghệ An ở đông thì càng tốt, đồng hương thường bảo vệ đùm bọc nhau; Rồi tìm chỗ gửi con, kiếm việc làm; Cô ta bảo cũng đã có thời gian chạy chợ buôn hoa quả ở quê, và phụ hàng cơm.
Hằng ơi chị cũng đồng ý với em đó, trước mắt đừng đưa tiền cho cô ấy, mình tính tiếp xem tn.
________________________________________
John's mom
30/08/2005, 12:15 PM
Em nghĩ rằng, chúng mình cần phải tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng để có thể giúp đỡ 3 mẹ con một cách hợp lý nhất. Thực ra những hoàn cảnh như thế khá nhiều, nhưng vì mình không tiếp xúc được với họ nên không biết mà thôi.
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó là cách tốt nhất với cô ấy là nên về quê, dẫu sao ở quê còn có họ hàng thân thích và quan trọng nhất là có mái nhà để ở, có mảnh đất mà lao động, chứ còn ở HN này thì hai bé sẽ khổ lắm, chúng nó sẽ lớn lên thế nào đây, mẹ chúng có thể lăn lôn với cuộc sống, có thể ngủ ở đâu cũgn được, nhưng còn bọn trẻ chúng nó cần phải học hành phải được nuôi dưỡng nữa chứ.........nói chung là ở lại HN sẽ rất khó khăn và phức tạp.
Nếu cô ấy chịu về quê thì mình có thể giúp đỡ một chút để làm vốn. Cái chính là cô ấy phải nhận ra được "vấn đề" và nghĩ về tương lai của các con, chứ theo chủ quan của em (vì em chưa gặp) thì cô ta nghĩ là ở lại HN chịu khó làm việc thì sẽ sống đựoc hay sao ấy (đó là điều mà rất nhiều người ở quê "hoang tưởng" về cuộc sống "phồn hoa" nơi đô thị này).
May mắn là cô ta gặp đựoc những người tốt, nhưng mà làm sao cô ta có thể sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người mãi được. Mong sao cô ấy sẽ nghĩ lại, thương lắm 2 bé con.
________________________________________
June
30/08/2005, 12:16 PM
Em cũng đang băn khoăn như chị NPL đây, nên giúp chị ấy ntn cho hợp lý.
Hôm qua em có gọi về hỏi mẹ em về chuyện nhà ở, em chỉ nói là cho một cô bạn có hoàn cảnh như thế. Mẹ em đồng ý rồi, nhưng cũng phải chờ một gian chuyển đi đã (khoảng 10 hôm nữa)
Ở Cổ Nhuế đất và vườn khá rộng, hiện giờ có hai anh chị vẫn thuê trông giúp. Hai anh chị ấy hoàn cảnh cũng túng bấn lắm, hai con nhếch nhác, mẹ em cho thuê nhưng gần như là giúp ấy, còn tìm việc làm thêm cho chị vợ, hai anh chị ấy có vườn rộng trồng rau nuôi gà thoải mái. Hai anh chị ấy ở một gian, hai gian còn lại mẹ em nhờ tìm người thuê luôn.
Làng Cổ Nhuế ấy thì cả làng làm nghề may gia công, chịu khó làm thì cũng đủ ăn các chị ạ.
Em chưa gặp chị ấy, các chị xem sắp xếp thế có được không?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
30/08/2005, 01:41 PM
Mình nghĩ cách tốt nhất là tìm chỗ trọ rẻ/an toàn cho cô ấy ở để vừa trông con được, vừa làm thêm được.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 04:36 PM
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó là cách tốt nhất với cô ấy là nên về quê, dẫu sao ở quê còn có họ hàng thân thích và quan trọng nhất là có mái nhà để ở, có mảnh đất mà lao động, chứ còn ở HN này thì hai bé sẽ khổ lắm, chúng nó sẽ lớn lên thế nào đây, mẹ chúng có thể lăn lôn với cuộc sống, có thể ngủ ở đâu cũgn được, nhưng còn bọn trẻ chúng nó cần phải học hành phải được nuôi dưỡng nữa chứ.........nói chung là ở lại HN sẽ rất khó khăn và phức tạp.
Nếu cô ấy chịu về quê thì mình có thể giúp đỡ một chút để làm vốn. Cái chính là cô ấy phải nhận ra được "vấn đề" và nghĩ về tương lai của các con, chứ theo chủ quan của em (vì em chưa gặp) thì cô ta nghĩ là ở lại HN chịu khó làm việc thì sẽ sống đựoc hay sao ấy (đó là điều mà rất nhiều người ở quê "hoang tưởng" về cuộc sống "phồn hoa" nơi đô thị này).
May mắn là cô ta gặp đựoc những người tốt, nhưng mà làm sao cô ta có thể sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người mãi được. Mong sao cô ấy sẽ nghĩ lại, thương lắm 2 bé con.
Chị cũng mong muốn lắm rằng cô ấy sẽ hiểu và về quê :2: Tối qua cũng nói với Oanh và Linh rồi. Thuyết phục nhưng có vẻ là điều ko thể. Quê vẫn còn mẹ già và em trai cô ấy. Quan trọng nhất như Hoà nói đó là giáo dục con cái. Cảm giác mãn nguyện với việc bán KQ dc 7K chỉ mất 1 tiếng hằn sâu trogn suy nghĩ nguoi mẹ. Các mẹ cũng biết đấy đối với nhà quê kiếm 1 g dc 7K to lắm đúng ko... Mẹ Scoobido cũng gọi cho mình và rất băn khoăn. Mẹ ấy nói ông xã đang ở công trình ở NA , nếu cô ấy chịu về thì sẽ xin việc giúp. Nhưng vụ này quá khó.... Tớ thuong 2 bé con qúa....
June ơi để suy nghĩ thêm như thế nào . Quả thực nan giải quá ....
Quanh Hoàng Cầu ô chợ dừa có khu trọ của các bác ở quê ra đấy. VD 1 số nhé 5144265 , bác Thanh
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
30/08/2005, 04:48 PM
.. Mẹ Scoobido cũng gọi cho mình và rất băn khoăn. Mẹ ấy nói ông xã đang ở công trình ở NA , nếu cô ấy chịu về thì sẽ xin việc giúp.
Em có ý kiến nho nhỏ thế này. Nếu chị ấy khăng khăng không muốn về quê, chắc cũng có lý do nào mới quyết tâm thế. Các chị nên nói chuyện thế nào để chị kia chịu "tâm sự" ra xem cơ sự thế nào mà không thể về quê được, rồi hãy tính. Nếu được như sự giúp đỡ của anh xã chị Scoobidoo gợi ý thì nhất, và nếu việc quay về quê có thể được thì thuyết phục chị ấy.Còn nếu biết được lý do không thể quay về quê của chị ấy, thì các chị hãy giúp chị ấy thế nào cho phù hợp hoàn cảnh người ta và trong khả năng của mình, chứ mình muốn điều tốt cho họ, mà không phù hợp với hoàn cảnh của họ thì cũng khó. Cũng có một vài trường hợp em gặp phải, chỉ giúp được minimum, vì mình không thể thay đổi cả cuộc sống cho người ta mà, đôi khi lực bất tòng tâm :1:
________________________________________
Bubuxinh
30/08/2005, 04:58 PM
-
- - Ai có xe đạp không dùng đến, cho chị ấy mượn. Con chị ấy đang gửi cô nhi viện thì không sợ mất được. Xe đạp xấu xấu thôi các mẹ ạ. Tiếc là nhà mình không có xe đạp.
Giờ em mới chui được vào WTT đây!
K biết tình hình mẹ con chị ý thế nào rồi nhỉ!! Ở nhà em có 1 cái xe đạp cũ, k biết đưa đến cho chị ý cách nào đây??
Giờ cũng muộn rồi nên êm phải về, sáng mai em sẽ vào và liên hệ với các chị nhé
________________________________________
muihech
30/08/2005, 05:05 PM
Đúng là bây giờ tốt nhất là làm sao thuyết phục được chị ấy quay trở về quê, nhưng mà..., đấy, bao nhiêu người đã tiếp xúc với chị ấy đều rút lại một câu là: chị ấy ko muốn về quê. Mà khi chị ấy đã muốn trụ lại HN thì để lo cho trọn vẹn cho bọn trẻ con ( chúng nó được đi học tử tế) là rất khó. Hiện tại, theo em, trước mắt chúng ta trong khả năng của mình giúp mẹ con chị ấy chỗ chui ra chui vào, cho bọn trẻ con không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cái đã. Phương án của mẹ June em thấy OK đấy, có thể không làm hư chị ấy bằng cách nhà chị June vẫn lấy tiền thuê nhà. Với hoàn cảnh như chị ấy bây giờ thì chỉ có cách nhận hàng gia công về nhà làm thôi, chứ đi làm thuê, con nhỏ thế, ai người ta nhận. Ở làng Cổ Nhuế có nghề may gia công, em nghĩ chị ấy có thể tạm kiếm sống mà nuôi con được!
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 05:07 PM
Đúng rồi. Hiện đang bàn với Hằng Nhím xem thế nào. Tìm nhà trọ quanh đó, có thể thuê tạm vài ngày xem tình hình thế nào . Giải quyết vậy vì các bé con đang cần nơi trú thân. Rồi mới tính tiếp dc.... Nan giải quá các bác giúp em với...như thế nào cho hợp lý và như thế nào là cho "cái cần câu" :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 08:22 AM
Lý do không thể về quê thì em có hỏi nhiều lần lắm rồi nhưng chị ấy chỉ bảo là "Em có lý do tế nhị, nhưng em không làm gì sai trái, có Chúa chứng giám" chị ấy theo đạo mà (sinh năm 79 thôi nhưng em quen miệng gọi là chị).
Chính xác thì đứa lớn 5 tuổi, đứa bé còn 1 tuần nữa là tròn 3 tháng.
Em có dặn 3 mẹ con hôm nay trông nhau cẩn thận và ở vườn hoa chờ, đêm nay là họ không có chỗ ngủ rồi nên trước mắt là mình tìm cho 3 mẹ con chỗ ở tạm đã rồi tính tiếp.
Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ, chiều qua có nhiều người dụ dỗ lắm. Có bà bảo tỉnh bơ "mày giải quyết 2 đứa con rồi về nhà tao làm cho tao", em nghe mà tức thế , nếu không vì mụ ấy cũng là chỗ quen biết với nhà em thì em chửi cho một trận rồi. Thú thật là chuyện này em giấu gia đình chồng nên cũng không thường xuyên chạy đi chạy lại giúp chị ấy. Nhà chỉ có em và cô Hạnh (em của MC em đang ở trông nhím) là biết thôi. Chiều qua con mụ đó (con mụ dụ dỗ ý) cho chị ấy số ĐT và tiền (mụ này chuyên dụ dỗ người sang TQ) làm em hoảng quá , tối em lại mò ra dặn dò chị ấy lần nữa là phải trông chừng con và đừng có nghe ai cả.
Thấy bảo hôm nay sẽ cho cái địu, sướng lắm vì có thể địu con đi làm.
Nguyệt (Lâm Khánh ơi), tình hình là bé rất bụ bẫm (8kg) thì địu nhà bà có vừa không đó. Hôm nay 3 mẹ con phải di chuyển (đồ thì rất nhiều, các mẹ cho mà)
À tối qua em có gọi điện đến mấy chỗ trọ chị Loan và meminhmoc chỉ nhưng hết rồi.
Mà hôm nay lại mưa dầm, khổ quá, có mẹ nào biết chỗ trọ tạm thời gần gần khu vực đó không?
________________________________________
muihech
31/08/2005, 08:41 AM
Chít dở, tình hình là rất tình hình rồi đấy các bác ơi, thôi thì cứ tính ngắn hơi trước vậy! Tìm cho mẹ con chị ấy chỗ nào tá túc tạm thời cái đã, chứ cứ vất vưởng thế, trời thì mưa thế này, khổ bọn trẻ con lắm. Em nghĩ rằng khả năng chúng ta lo được giúp mẹ con họ đến đâu thì giúp, chứ hoàn cảnh chị ấy như vậy, tính sao cho nó trọn vẹn thì khó lắm, khả năng được đến đâu thì làm thôi. Nghe Hằng XXX kể như thế, em thấy lo lắm, nhỡ chị ấy túng quá làm liều mà bán con thì sao, em nghe chồng em kể, là có bọn bên TQ chuyên buôn nội tạng người để phục vụ mục đích y tế.... Thôi, em chả dám nói nữa đâu! Các bác ở trên đó xem tình hình thế nào !
________________________________________
Mẹ Anh Minh
31/08/2005, 08:51 AM
Quanh khu vực hồ Thành công có nhiều nhà trọ giá rẻ. Để mình tìm địa chỉ rồi post lên.
Mình tìm nhưng chưa ra địa chỉ các mẹ à. Nhưng mình biết có các chợ lao động ngoại tỉnh, họ trọ ở các khu nhà trọ bình dân giá khoảng 100K/tháng thôi, bây giờ muốn hỏi được thì phải tìm ra những chỗ có người ngoại tỉnh chờ việc mới hỏi được. Có mẹ nào thu xếp được để chở mẹ con nhà kia đi tìm nhà k? Hoặc buổi trưa nay ai có thể đi cùng thì gọi mình với.
________________________________________
dongsongxanh
31/08/2005, 09:01 AM
Các mẹ ơi,
Sáng nay anh thợ xây ở chỗ đấy vừa gọi điện cho mình, báo là ngày hôm nay sẽ bàn giao và chuyển đi nơi khác. Họ hỏi bọn mình thu xếp cho 3 mẹ con đến đâu rồi, có nhắn bọn mình thương chị ấy với vì họ không tiếp tục chăm sóc mấy mẹ con được nữa.
Tình hình là như thế đấy các mẹ ạ. Trời thì mưa gió như thế, xung quanh thì đầy người dụ dỗ. Cứ cứu mấy mẹ con trước đã, chuyện phải trái thế nào tính sau nhé!!!
Bây giờ bọn mình tạm quyết định như thế này đi. Mình sẽ gửi 3 mẹ con chị ấy đến ở tạm ở phòng học cho các em nghèo ở Bạch Mai, hiện tại ở đấy mới chỉ có một lớp học, tuần học có 3 – 5 buổi và các em sinh hoạt, vui chơi. Phòng học này bạn mình ở nước ngoài gửi tiền về để thuê, mạn phép anh ấy mình làm việc nghĩa này chắc anh ấy cũng đồng ý (mà từ trước tới nay anh ấy luôn bảo, tiền của anh, Candy cứ dùng theo ý em thoải mái, em làm gì cũng đúng… hehe).
Các mẹ xem có đồ dùng nồi, bát đũa.... cần cho mẹ con chị ấy thì góp lại nhé. Bọn mình sẽ cho chị ấy nhu yếu phẩm trong thời gian đầu này, chị ấy tự lo thì sẽ đỡ tốn tiền. Mình sẽ đề nghị các em sinh viên (đầu năm, chưa bận học lắm) và các em bé ở đấy Hàng ngày đến giúp chị trông em bé (Bé rất ngoan nên các em có thể mang sách vở đến học được. Các mẹ ở gần chỗ Bạch Mai (Sân vận động Bách Khoa) xem có việc gì như dọn nhà, nấu cơm... thì cho chị ấy qua làm nhé.
Các mẹ đồng ý thì mình sẽ triển khai luôn ngày hôm nay
________________________________________
dongsongxanh
31/08/2005, 09:03 AM
Các mẹ yên tâm đi, hôm gặp chị ấy lần đầu, mình đã doạ chị ấy đừng có bán con đi, bao nhiêu tiền cũng không bán. Người ta mua con nuôi có thể sẽ giết con chị, bán nội tạng cho người khác để kiếm nhiều tiền đấy.
Các anh chị thợ xây cũng nói thế với chị ấy, Chị ấy nghe lắm rồi!!!
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:05 AM
ôi may quá chị dongsongxanh ơi (cho em xin cái tên chị với, hihi). Chứ từ sáng tới giờ em lo quá vì chưa tìm ra chỗ trọ.
Em sẽ mua gạo và vài đồ dùng khác và mang đến sau khi mẹ con chị ấy chuyển về đó, có gì chị báo em ngay nhé
________________________________________
Mẹ Anh Minh
31/08/2005, 09:05 AM
Các mẹ ơi,
Bây giờ bọn mình tạm quyết định như thế này đi. Mình sẽ gửi 3 mẹ con chị ấy đến ở tạm ở phòng học cho các em nghèo ở Bạch Mai, hiện tại ở đấy mới chỉ có một lớp học, tuần học có 3 – 5 buổi và các em sinh hoạt, vui chơi. Phòng học này bạn mình ở nước ngoài gửi tiền về để thuê, mạn phép anh ấy mình làm việc nghĩa này chắc anh ấy cũng đồng ý (mà từ trước tới nay anh ấy luôn bảo, tiền của anh, Candy cứ dùng theo ý em thoải mái, em làm gì cũng đúng… hehe).
Các mẹ đồng ý thì mình sẽ triển khai luôn ngày hôm nay
Được như vậy thì tốt rồi, dongsongxanh ơi. Hay trưa nay bọn mình hẹn nhau 12h đến đón mẹ con họ về chỗ bạn nói đi. PM cho mình nhé: thoxuanquynh@yahoo.com.
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 09:08 AM
Thế thì tốt quá rồi!
Các mẹ ơi, cùng post lên đây xem mọi người giúp chị ý được những cái gì nhé!
Em có cái xe đạp cũ đây! k biết chị ý đã cần dùng đến chưa???
________________________________________
Echcom
31/08/2005, 09:13 AM
Thế là tốt quá rồi.
Việc làm thì thế này, chị ý có thể đến nhà mình hàng ngày giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp. Thế có được ko các mẹ. Nhà mình ở thì từ Bạch Mai đi sang cũng gần, chỗ Nguyễn KHoái ấy, có đường đi tắt sang.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:14 AM
Hải ơi nhẹ cả người. Tất nhiên là quá tốt rồi. cảm ơn em
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 09:20 AM
Mình vừa qua đó xong.
Vì cô bé đó khá xinh xắn, rất nét, trông o có vẻ quê mùa gì cả, nhanh nhẹn thì chẳng khó gì sống ở cái đất Hà Nội này. Hôm nay chắc chưa phải đi đâu vì trời mưa chưa sơn được nên chắc phải ngày mai hoặc qua ngày mai. Thằng cu đang sốt nhưng đã uống thuốc của cô Hằng rồi.
Mình mang bình sữa và sữa bột đến, chị ở cơ quan cũng gửi ít tiền cho mẹ con nó. Mình đưa nhưng cũng nói rằng, nên cố tự vượt qua khó khăn rồi lao động kiếm tiền nuôi con chứ không nên ỷ lại và cô ấy cũng thể hiện mong muốn lao động.
CHuyện khó khăn là đương nhiên rồi nhưng giúp cho cô ấy các mẹ WTT đương nhiên sẽ làm được. Sẽ cùng nhau hỏi han giúp cô ấy nhé. Có cái địu và cái xe đạp thì tốt quá còn gì. Mình sẽ post bài bên Mua gì ở đâu hay thông báo chung xem có mẹ nào cần người giúp việc thứ bẩy, chủ nhật theo giờ mà thông cảm chuyện tha theo cả hai đứa bé thì tốt. Không khả thi lắm nhưng cũng là một cách giúp đỡ.
Trường bà ngoại Kem chuẩn bị khai giảng và đang xây dựng phía bên trong nên không thể cho ở nhờ được, chán quá.
________________________________________
binhminh343
31/08/2005, 09:23 AM
Thế bây giờ thì cần những gì, mẹ nào thử liệt kê lên để mỗi người giúp một tay
________________________________________
trangcm
31/08/2005, 09:25 AM
Ôi tốt quá rồi, các mẹ nhà mình tuyệt vời quá. Sáng nay đi làm mưa to quá, em đi làm cứ nhấp nhổm không yên, cứ lo trời mưa to thế này không biết mẹ con chị ý có làm sao không nữa. Để tối về nhà em kiếm một ít bát đĩa cũ ở nhà mang gửi cho các mẹ giúp cho họ .. :8:
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 09:25 AM
Ban nên viết xong mới đọc...hihihi... Được thế thì tốt quá Hải ạ. Một lô xoong nồi cũ và sách báo mình quyên góp từ vụ Trẻ em đường phố đây... vẫn để đầy văn phòng mình, nếu hai mẹ con nó xuống ở thì mình chuyển xuống luôn cho nhé.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:26 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
31/08/2005, 09:34 AM
- Quần áo cho 2 đứa chắc đủ rồi, mình đến thấy có mấy bịch to.
- Quần áo mẹ: 1-2 bộ. (xin bà nội ngoại :3: )
- Nồi to - nhỡ - nhỏ, mỗi thứ 1, bát đũa: 3-5
- Tã xô, khăn lau, khăn mặt.
- Cốc uống nước, pha sữa, thìa to - nhỏ (Meiji :3: )
- Chậu giặt, chậu RM.
- Ấm đun nước, phích.
- Xà phòng giặt, kem ĐR.
- Chiếu, đệm.
- Gạo, gia vị nấu nướng.
- Nhà tớ có rất nhiều lạc và cá khô, sẽ mang đến.
Gì nữa nhỉ, tớ mới nghĩ được thế. Các thứ trên nhà mẹ nào thừa thì loa loa nhé, đồ cũ thôi, các mẹ đừng mua mới kẻo phí.
________________________________________
meotamthe
31/08/2005, 09:36 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
Nhím ơi,
Bây gio ba me con ở đâu rồi, mình cũng muốn qua thăm xem tình hình như thế nào? giúp được gì thì giúp.
Báo cho mình nhé, ĐT của mình là: 08044407
________________________________________
MomMi
31/08/2005, 09:39 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
Thế bao giờ thì mẹ con chị ấy chuyển đi nhỉ, mình muốn chiều nay qua đó gửi cho chị ấy hộp sữa và kem chống hăm cho bé con.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:39 AM
Chị LoanNP đã bàn bạc với Hải DSX có mấy điểm sau :
- Truoc tiên ở tạm đó một thời gian. Trưa nay sẽ tìm một số mẹ đưa 3 mẹ con đó về chỗ phòng học
- Đồ đạc các mẹ đưa gọn nhẹ và tối thiểu. Hằng nên thống kê lại và chỉ những thứ thiết yếu mà thôi
- Tiền tuyệt đối các mẹ ko dc tự ý cho. Thuwong nhưng ko dc làm hư ngưòi ta. Hiện nay chị ấy cũng có một số tiền (Đối với chị ấy là ko nhỏ rồi). Nếu thương xin gửi Hằng nhé.
- Chúng mình đứng ra giúp chị ấy. Nhưng phải để chĩ ấy cam kết rằng : Có bất cứ chuyen gì xảy ra .......ko liên quan. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng chúng mình cũng phải cẩn thận
- Khi đã có một số thông tin của chị ấy. DSX sẽ tìm hiểu rõ lý lịch của chị ấy (Vụ này sẽ hết sức khéo léo vì tế nhị )
... Túm lại một vài điểm xin các mẹ lưu ý nhé. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
- Trong các mẹ có một người đứng ra lo thống kê đồ dùng. Tuyệt đối ko dc nhiều quá ảnh huong đến chỗ mà mình đang ở nhờ.
Có một điều mong các mẹ cũng hiểu.
________________________________________
Asimo
31/08/2005, 09:44 AM
Chị Loan ơi, nếu mà chị ấy ở NA thì chị hỏi địa chỉ đi để em lo vụ tìm hiểu gia cảnh chị ấy.
________________________________________
Me MinhHa
31/08/2005, 09:45 AM
- Quần áo cho 2 đứa chắc đủ rồi, mình đến thấy có mấy bịch to.
- Quần áo mẹ: 1-2 bộ.
- Nồi to - nhỡ - nhỏ, mỗi thứ 1, bát đũa: 3-5
- Tã xô, khăn lau, khăn mặt.
- Cốc uống nước, pha sữa, thìa to - nhỏ (Meiji :3: )
- Chậu giặt, chậu RM.
- Ấm đun nước, phích.
- Xà phòng giặt, kem ĐR.
- Chiếu, đệm.
- Gạo.
Gì nữa nhỉ, em mới nghĩ được thế. Các thứ trên nhà mẹ nào thừa thì loa loa nhé, đồ cũ thôi, các mẹ đừng mua mới kẻo phí.
Mẹ MH có một số đồ đạc ở trên HN, đang ngại không muốn dọn về:
- Màn, gối, chăn bông.
- Đèn bàn
- Một cái bếp ga du lịch
- Một cái nồi nhôm con
- Hai cái chậu 1 to 1 nhỏ, một cái xô nhựa, mắc áo, khăn mặt, bàn chải...linh tinh
Nếu mẹ con nhà nó muốn lấy thì tốt cả đôi đường.
Vấn đề là mẹ MH không lên HN được, nếu ai đến lấy hộ hoặc dẫn nhà nó đến lấy thì PM cho mẹ MH để mẹ MH gửi chìa khoá và chỉ đường cho.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:53 AM
DANH SÁCH CÁC ĐỒ DÙNG :
1. Quần áo cho mẹ : hình như là hơi ít, có vài bộ thôi
2. Quần áo cho 2 bé : có lẽ tạm ổn
3. Nồi niêu : chị Loan KM đã lĩnh vụ này
4. Gạo và gia vị nấu : em lĩnh rồi
Các mẹ xem danh sách mẹ Minh mèo post xem có thể giúp cái gì nhé, rồi post lên cho em thống kê nhé. Tuy nhiên không cần đưa tới ngay, để sắp xếp đã ạ.
Các mẹ định cho gì thì cứ post lên cho em thống kê nhé (tránh tình trạng thiếu, thừa ). Đồ đơn giản, rẻ tiền, gọn nhẹ thôi các mẹ nhé. Vì chỗ ở là tạm thời thôi mà
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:54 AM
Đã có nói chuyện với 2 cậu SV chỗ DSX (Cảm ơn em nhé !)
Khoảng 11g30 cậu ấy sẽ rảnh mẹ nào đi dc ?? Giơ tay lên cái???
Tập hợp đồ đạc bên chỗ Hằng Nhím mắt xếch. Hằng liệt kê và mang tối thiểu. Chỗ này ko ở lâu dài dc đâu.... ở tạm thôi.
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 09:55 AM
Chị LoanNP đã bàn bạc với Hải DSX có mấy điểm sau :
- Truoc tiên ở tạm đó một thời gian. Trưa nay sẽ tìm một số mẹ đưa 3 mẹ con đó về chỗ phòng học
- Đồ đạc các mẹ đưa gọn nhẹ và tối thiểu. Hằng nên thống kê lại và chỉ những thứ thiết yếu mà thôi
- Tiền tuyệt đối các mẹ ko dc tự ý cho. Thuwong nhưng ko dc làm hư ngưòi ta. Hiện nay chị ấy cũng có một số tiền (Đối với chị ấy là ko nhỏ rồi). Nếu thương xin gửi Hằng nhé.
- Chúng mình đứng ra giúp chị ấy. Nhưng phải để chĩ ấy cam kết rằng : Có bất cứ chuyen gì xảy ra .......ko liên quan. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng chúng mình cũng phải cẩn thận
- Khi đã có một số thông tin của chị ấy. DSX sẽ tìm hiểu rõ lý lịch của chị ấy (Vụ này sẽ hết sức khéo léo vì tế nhị )
... Túm lại một vài điểm xin các mẹ lưu ý nhé. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
- Trong các mẹ có một người đứng ra lo thống kê đồ dùng. Tuyệt đối ko dc nhiều quá ảnh huong đến chỗ mà mình đang ở nhờ.
Có một điều mong các mẹ cũng hiểu.
Em cũng nghĩ như bác Loan đấy!! nếu thương chị ý quá lo lắng mọi mặt cho chị ý thì chị ý sẽ ỷ lại mất.
Em nghĩ mình nên giúp chị ý nhưng cái cơ bản thôi, còn những cái nhỏ nhặt thì chị ý nên tự làm
VD: khăn mặt, kem đr, xp giặt nên để chị ý tự mua theo ý chị ý (cái này cũng k tốn kém lắm!)
để chị ý cũng có trách nhiệm 1 chút chứ nếu mình sắm từ A - Z e không hay lắm. Các mẹ thấy sao???
________________________________________
Mít
31/08/2005, 09:55 AM
Các mẹ ơi, mình cùng có băn khoăn giống chị Loan - đừng cho họ cả cả con cá, đừng để chị ấy nghĩ sống ở Hà nội với 2 đứa con nhỏ là dễ dàng. Trước mắt các mẹ cố gắng vì 2 đứa trẻ mà giúp họ tạm chỗ ở nhưng cũng nên "dồn" chị ấy vào đúng tình hình thực tế cuộc sống họ sẽ phải chống trọi để cân nhắc kỹ không phải chỉ vì bản thân chị ấy mà phải đặt 2 đứa trẻ lên trên hết. Mình có cảm giác chị ấy bỏ quê đi cũng chỉ vì tự ái sĩ diện gì đó thôi chứ ít nhất còn có mẹ, còn có chỗ nương thân, có người để mắt giúp con cái để đi làm thuê nuôi con hơn là ở đất Hà nội với bao cạm bẫy này. Chúng mình chỉ có thể lo cho chị ấy lúc này chứ có theo chân mà canh chừng giúp đỡ liên tục được đâu. Nếu chị ấy đồng ý về quê, tớ sẵn sàng giúp chị ấy 500.000 đ để ổn đinh cuộc sống ban đầu.
________________________________________
meotamthe
31/08/2005, 09:57 AM
Nhím ơi quần áo cho mẹ mình có thể cho chi ấy vài bộ, nhưng chị ấy thế nào, béo hay gầy????
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 10:05 AM
Có một nơi nhận làm tạp vụ lương 600K một tháng nhưng o có chỗ ở.
Mình là ngưòi cảm nhận đối tượng bằng giác quan khá chính xác, mình biết cô ấy khá nhanh nhẹn và có thể tự xoay sở được nhưng chưa cảm nhận được sự đáng tin cậy lắm lắm. Vì WTT hỏng nên o đọc từ đầu topic này, cũng do chị ở cơ quan gửi 50K nên mình lại đưa cho cô ấy cả 100K... chứ thực lòng mình o hề muốn giúp đỡ kiểu này. Mình đã nói với cô ấy rằng phải đi bằng đôi chân của mình. Đồ các mẹ quyên góp quá nhiều, và quá đủ rồi chắc các mẹ o phải lo gì nữa đâu nhỉ? Khi nào cần gì thì cứ hô lên một tiếng nhé...
To meotamthe: Nhỏ này sinh năm 79, cũng mập vì mới sinh con. Quê ở Diễn Châu, mẹ nào gặp thì hỏi lại tên xã giúp mình nhé. Mình hỏi sáng nay rồi mà quên béng đi mất. Ít ra có chút thông tin gì thì chúng mình làm việc cũng yên tâm hơn. Cẩn tắc vô áy náy mà...n
________________________________________
Bangonnen
31/08/2005, 10:10 AM
Mình đã theo dõi các hoạt động của các thành viên của trang Webtretho, mình thấy rằng có khi chúng ta cần một Tổ chức chính thức đứng phía sau để ủng hộ và nâng tầm hoạt động trên qui mô lớn hơn. Chúng ta sẽ hoạt động nhưng không chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm . Hiện tại, Ý tưởng hoạt động của chúng ta như một tổ chức thực thụ, nhưng qui mô và cách thức thực hiện không được bài bản và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như trường hợp 3 mẹ con mà chúng ta có ý định giúp đỡ, bạn sẽ làm gì cho họ sau 1 hay 2 tháng quên lãng hay ván tiếp tục theo dõi tình cảnh những đứa con của người mẹ trẻ đó và còn nhiều nhiều các trường hợp chúng ta thấy trên đường như vậy. Ban có chắc chắn sẽ làm được gì với trường hợp của be Phúc ở Nhà trẻ Hữu nghị khi bé 18 tuổi buộc phải ra khỏi trường với 1 cái chân giả và một cái đầu không thông minh như các bạn cùng trang lứa, bạn sẽ làm được gì khi một bé Bình thứ 2 xuất hiện. Và bạn có bao nhiêu thời gian còn lại sau giờ làm việc, chăm sóc con cái để chăm sóc và theo dõi cho những đứa trẻ mà chúng ta đã, đang và sẽ giúp đỡ nếu con số này lên tới 100 trẻ...
Tôi lấy ví dụ như trường hợp 3 mẹ con nêu trên, ban sẽ làm tốt hơn, nếu Tổ chức của chúng ta lên tiếng với cơ quan địa phương (UBND, toà án, hội phụ nữ, đoàn thanh niên...) đề nghị họ phải bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và các con của chị ta. Đưa kẻ có tội ra trước pháp luạt để răn đe những kẻ Vũ phu khác thì sẽ ít đi những người phụ nữ bỏ quê, bỏ nhà ra đi. Chúng ta sẽ giúp họ trong những ngày họ ở Hà Nội và các chi phí hỗ trợ cần thiết khác. Như vậy, số tiền, công sức thời gian còn lại, chúng ta có thể dành cho những bé khác.. có phải không.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 10:12 AM
Các mẹ yêu quí ơi. Mình cũng đã nhận rất nhiều thông tin từ các mẹ .
Túm lại chúng mình rất thuong và thật sự thuong chỉ thương 2 bé mà thôi đúng không.
Cũng vì 2 bé mà mình đã phải nhiều trăn trở lo toan thế này. Các mẹ cứ gọi mình xin giúp đỡ cho họ. Có mẹ còn muốn mang 2 bé về để người nhà chăm sóc lúc cô ấy đi làm... Cảm ơn cảm ơn các mẹ.
Xuyên suốt câu chuyện này mình cũng chỉ băn khoăn một điều. Cô ấy đã cảm thấy CS đô thị quá dễ dàng và nhiều thuận lợi rồi. Từ khi lên đây cô ấy gặp vô vàn may mắn.
Khổ thì có rất nhiều ngươi còn khổ hơn mà mình ko biết đến. Nên biện pháp giúp đỡ chỗ ở là tạm thời. Đồ đạc cố định thì lo cho cô ấy chút chút (ko quá đủ và quá dư). Còn đúng như Bubu nói chúng mình tạm thời "nhắm mắt" lại cho cô ấy xoay xở. Sữa hiện nay không mua đâu vì cô ấy đủ sữa cho con bú. Tiền Hằng Nhím giữ đấy. Nếu bé bị bệnh ta mua thuốc chăm sóc cho bé con. Túm lại là hãy để người ta vận động nhé.
Nếu các mẹ đồng ý thì mình sẽ cùng lo tiếp còn nếu các mẹ phản đối thì mình sẽ đi qua việc này. Vì mình rất "nhẫn tâm " đấy. :2:
Thông tin của cô ấy sẽ dc tìm hiểu một cách cặn kẽ.
________________________________________
********************
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 09:59 AM
Các mẹ ơi, mấy hôm nay ở vườn hoa gần nhà em (ở trường ĐH Công Đoàn) có 3 mẹ con từ Nghệ An ra, đứa lớn khoảng 4 tuổi còn đứa bé mới 2 tháng rưỡi thôi. Thấy kể là sau khi chồng bỏ đi với người khác thì mấy mẹ con bị nhà chồng đuổi, nhà mẹ đẻ thì quá nghèo và mẹ đẻ còn bị tàn tật. Chị ấy nghe bảo ở HN làm ăn dễ (không biết gì nên khổ thế đấy) nên mang con ra. Lúc đi thì có thanh niên tình nguyện xin cho đi nhờ xe, ra đây thì vạ vật ở vườn hoa. Đêm mưa to chị ấy phải ngồi che cho con ngủ, thấy tội quá nên mấy người thợ xây gần đó cho mẹ con ở nhờ trong cái nhà vệ sinh công cộng đang xây dở. Đứa bé đang bị đi tướt và bị đói nữa (vì mẹ nó ăn không có nên ko có sữa cho nó bú).
Đã có người gạ chị ấy bán con đi các mẹ ạ, tối qua em mới biết và có ra cho chị ấy ít đồ dùng nhưng rồi chẳng biết làm gì hơn. Em nghe mọi người ở hàng nước kể là chị ấy bảo nhất định không bán con, sẽ địu con để làm việc nếu có người thuê.
Mấy hôm nữa nhà vệ sinh kia xây xong, chẳng biết 3 mẹ con sẽ làm thế nào?
Em cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào nữa, chỉ mới biết đến thế thôi.
Cái cần bây giờ là giúp cho 2 đưá bé, chúng nó trông kháu khỉnh lắm (có lẽ thế mà nhiều người gạ chị ấy bán con, vô lương tâm quá).
Em vừa type vừa khóc đây (vì chuyện này và còn một chuyện nữa làm em sốc quá )nên ko thể type thêm.
Có vấn đề gì thì em sẽ type sau vậy kẻo mọi người ở cty đang nhìn quá
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:07 AM
Sao khổ thế hả. Trương DH công đoàn ở đâu cơ. vụ này mẹ cháu dốt lắm. Có mẹ nào ra đấy giúp giùm cái.?????Chắc mua sữa mua thuốc cho con chị ấy. Rồi nghĩ cách để chị ấy về quê còn dễ thở hơn. Chứ ở HN bấu víu vào đâu.
2,5 tháng cầm tiêu chảy bằng thuốc gì hả các mẹ ơi. Bé con bé quá :2:
Linhmía sẽ ra đó tìm để tìm cách giúp đỡ.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 10:19 AM
Trường ĐH Công Đoàn ở phố Tây Sơn (đối diện gò ĐỐng Đa), em ở gần đây chị Loan ơi nhưng lúc này em đang bị cháy túi chưa đến kỳ lương nên chưa mua được gì cho bé cả. Em vừa gọi điện về nhà thì thấy cô Hạnh (cô trông nhím) bảo là có ai đó thuê chị ấy đi giặt đồ rồi (đến trưa mới về, đem cả con đi)
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:21 AM
Trường ĐH Công Đoàn ở phố Tây Sơn (đối diện gò ĐỐng Đa), em ở gần đây chị Loan ơi nhưng lúc này em đang bị cháy túi chưa đến kỳ lương nên chưa mua được gì cho bé cả. Em vừa gọi điện về nhà thì thấy cô Hạnh (cô trông nhím) bảo là có ai đó thuê chị ấy đi giặt đồ rồi (đến trưa mới về, đem cả con đi)
Khổ thân quá. Trưa nay Linh, Oanh sẽ qua đó , mua ít đồ ăn cho mấy mẹ con, sữa gì đó cho bé uống thêm. Hỏi thăm cặn kẽ xem có giúp dc gì không? Mong là gặp mấy mẹ con ở đó. Hiểu rồi chị biết mà Nhím mắt xếch ơi. Tuy chị ít nói chuyện với em nhưng chị hiểu tấm lòng của em mà.
________________________________________
Me Mia
29/08/2005, 10:25 AM
ĐH công đoàn ngay gần CQ mình. Để trưa nay chạy ra đó xem sao. Có gì thì sẽ thogn báo với mọi người.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 10:33 AM
Tks bác Loan đã hiểu em, em đinh trưa nay về mua ít cà rốt ninh cho bé ăn để đỡ đi tướt (Mẹ Poni bảo thế), Linh catvna thì bảo chiều nay sẽ mang sữa qua cho em để cho bé con uống.
Thú thật lúc đầu em cũng ngại đăng lên DD vì sự thật thì em chưa hiểu rõ, chỉ thấy trước mắt tình cảnh 2 đứa bé như thế. Nhưng không đăng lên thì em lại ân hận (lỡ có chuyện gì, khó khăn quá chị ấy lại bị người ta gạ bán con đi thì sao?) Với lại có nhiều bé hoàn cảnh đáng thương hơn cần giúp đỡ mà sức mình thì có hạn, em băn khoăn lắm.
Nhưng rồi em quyết đinh cứ đăng, tối qua em ra đó thấy mà thương lắm.
Trưa nay có các mẹ qua ạ? Không biết trưa nay mấy giờ chị ấy đi giặt đồ về?
Để trưa em về xem sao nhé
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 10:37 AM
Tks bác Loan đã hiểu em, em đinh trưa nay về mua ít cà rốt ninh cho bé ăn để đỡ đi tướt (Mẹ Poni bảo thế), Linh catvna thì bảo chiều nay sẽ mang sữa qua cho em để cho bé con uống.
Thú thật lúc đầu em cũng ngại đăng lên DD vì sự thật thì em chưa hiểu rõ, chỉ thấy trước mắt tình cảnh 2 đứa bé như thế. Nhưng không đăng lên thì em lại ân hận (lỡ có chuyện gì, khó khăn quá chị ấy lại bị người ta gạ bán con đi thì sao?) Với lại có nhiều bé hoàn cảnh đáng thương hơn cần giúp đỡ mà sức mình thì có hạn, em băn khoăn lắm.
Nhưng rồi em quyết đinh cứ đăng, tối qua em ra đó thấy mà thương lắm.
Trưa nay có các mẹ qua ạ? Không biết trưa nay mấy giờ chị ấy đi giặt đồ về?
Để trưa em về xem sao nhé
Có chứ bàn bạc xong rồi. Khoảng 12 giờ các mẹ ấy qua.
Em đưa lên là quá đúng. Một cây.... ba cây chụm lại..... Mong giúp dc gì 3 mẹ con. Nhưng trương hợp ko ai biết đến mà mình bắt gặp ko nên bỏ qua. Mình ko giúp dc gì nhiều về kinh tế mình có thể giúp bằng nhiều cách khác cơ mà. Cảm ơn em. Các mẹ ấy đang muốn liên hệ với em đấy
________________________________________
Em bé ngoan
29/08/2005, 10:57 AM
Tội nghiệp. Mới hơn 2 tháng mà đã vất vả, thương bé quá! Hay là xem chị ấy thế nào rồi các mẹ nhờ chị ấy đến giúp việc...Nếu chị ấy nhanh nhẹn có thể tài trợ cho chị ấy đi học nghề (nấu ăn chẳng hạn) rồi làm phụ ở đâu đó sẽ ổn định hơn. Tháng này vợ chồng em cũng đang móm mém quá, chưa giúp gì ngay được. Chắc sang đầu tháng mua sữa cu con uống.
________________________________________
nhím mắt xếch
29/08/2005, 11:05 AM
Chị ấy có sữa cho bé bú (nó chỉ bú mẹ thôi mà nhìn bụ lắm) nhưng tại mấy hôm nay ăn uống thất thường nên ko có sữa mấy. Một tẹo nữa em về xem thế nào rồi sẽ lên thông báo tình hình với các mẹ
________________________________________
binhminh343
29/08/2005, 11:13 AM
Các mẹ đi nhớ hỏi kỹ xem thói quen ăn uống của bé nhé, như vậy mới biết rõ người ta cần gì.....
________________________________________
Bubuxinh
29/08/2005, 11:18 AM
Thương quá đi thôi! Em cũng nặng lòng trắc ẩn với các bé quá!!!
Chỉ có điều bản thân thấy mình chưa làm được gì cho ai cả... các chị ơi, cho em góp chút công sức với, khi làm mẹ rồi em mới biết trẻ em thiếu thốn khổ đến mức nào nói gì đến mắc bệnh nữa!!! có gì các chị thông tin cho em với nhé!
Nhím mắt xếch ơi, trưa nay cậu về tiện thì cậu mua cho bé gói oserol baby ý cho đỡ mất nước. Mình nghĩ giờ bé đang bú mẹ mà uống sữa ngoài vào còn ảnh hưởng hơn ý (vì có biết bé uống hợp sữa nào đâu???)
Ngoài ra thì mẹ cháu phải bồi dưỡng thì mới có sữa cho cháu bú chứ!!! có đúng k các mẹ.
Linh ơi, chiều mấy giờ bà qua đấy thế??? cho tôi đi cùng với!!!
________________________________________
Lâm Khánh
29/08/2005, 11:35 AM
Mình cũng nghĩ như Bubuxinh đấy, bạn thử mua gói Oresol baby hoặc Smecta cho bé uống thử xem sao. Tình hình trưa nay như thế nào thì lại thông báo cho bọn mình biết với nhé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
29/08/2005, 11:42 AM
bạn thử mua gói Oresol baby hoặc Smecta cho bé uống thử xem sao.
Đúng rồi. Với lại mẹ nó phải ăn uống giữ gìn cơ. Nhưng mà lang thang thế thì có gì ăn nấy, làm sao kiêng được bây giờ :2: Các mẹ à, nước cà rốt là dành cho em bé đã ăn dặm, chứ hơn 2 tháng nó đã ăn dặm đâu, uống nước cà rốt có được không? Sợ hệ tiêu hoa của nó còn yếu quá.
________________________________________
June
29/08/2005, 11:50 AM
Các mẹ giúp đỡ chị ấy thế thì yên tâm rồi. Có gì mới các chị thông báo nhé.
Em đang hỏi mẹ em xem có hỗ trợ chỗ ở cho chị ấy được không? Nhà em có gian nhà dưới Cổ Nhuế, liệu có xa quá không? Hiện giờ mẹ em đang cho thuê 3 gian, có một gian sắp chuyển đi rồi. Nếu chị ấy không thấy xa quá thì em sẽ bàn với mẹ em cho chị ấy ở nhờ.
Còn việc làm thêm thì chị giúp việc ở cty em cũng hay nhận giặt quần áo lắm, chị ấy toàn làm về đêm thôi. Nếu cần em sẽ hỏi giúp, nhưng phải chờ chị ấy ở quê lên đã.
Chỉ có một điều em hơi băn khoăn, là nên giúp chị ấy ở lại hay khuyên chị ấy về quê? Ở Hà Nội đâu có dễ kiếm ăn?
Các chị có thể liên lạc với em theo ĐT: 0983212521 nếu cần trao đổi nhé.
________________________________________
mesaurom
29/08/2005, 11:52 AM
Các me ngoai Ha nOi oi, theo em nghi các me dan ba me va dua be ay di kham bác si xem sao, chu em be con nho qua , tu chua tri thi em e co chuyên gi lai chay không kíp
________________________________________
trangcm
29/08/2005, 12:06 PM
Ở nhà em vẫn có một ít quần áo cũ của Lạc Lạc, không được đẹp lắm nhưng vẫn còn mặc tốt, nhà mẹ nhím mắt xếnh ở đâu, chiều em đi làm về em mang qua để gửi cho mẹ con nhà chị ý với. Tội nghiệp quá
________________________________________
ALnML
29/08/2005, 12:09 PM
Đúng rồi xem thế nào nên về hay nên ở.
Mẹ Scoobido có nhắn nếu đưa 3 mẹ con họ về về Nghệ An thì sẽ xem thế nào sẽ tìm cách giúp đỡ việc làm ở Nghẹ An. Hiện mẹ ấy đang có ngưòi thân làm việc ở Nghệ An. Mà mình cũng đang nghĩ ba mẹ con ở đây ko ổn chút nào khó khăn lắm......
Cảm ơn các mẹ nhé
________________________________________
Bubuxinh
29/08/2005, 12:38 PM
Em cũng nghĩ nên tính xem có để chị ý ở đây hay không??? vì mình phải tính cả chuyện lâu dài cho 2 đứa nhỏ nữa chứ!
Nếu ở HN chị ý kiếm được việc làm thì sao??? còn chuyện học hành của các con nữa chứ!!!nhiều khó khăn lắm!!!
Những gì mình giúp chỉ giải quyết vấn đề hiện tại thôi, còn lâu dài thì sao???
________________________________________
Thu Ý
29/08/2005, 12:50 PM
Minh o tan trong Saigon, xa qua, neu minh dong góp chút tiên thi co the liên lác voi me nao day, cho minh dia chi cu the de minh chia se chút long thanh giúp do ba me con chi ay. Co the nhan tin cho minh qua diên thoai: 0908 009 079. Minh ten la Thuy.
Mong hoi am cua các me o Ha Noi.
________________________________________
Hà Kin
29/08/2005, 01:24 PM
Trưa nay gọi điện cho mẹ Mía, mình và Thảo Gấu định chạy qua xem ntn. mẹ Mía nói hiện giờ chị ấy đang ở dưới bến xe Giáp Bát cơ nên k qua được. Hằng ơi, thế định chiều ntn hả em?
Mình cũng nghĩ là đứa bé bị tiêu chảy thì nên đi bệnh viện đã. Tý nữa mình cũng sẽ hỏi bà nội Kin (bác sỹ Nhi mà) xem uống được gì, cơ bản là phải biết các triệu chứng cụ thể hơn 1 chút. Cà rốt có thể sao vàng, rồi đun lấy nước uống.
________________________________________
Hoalazy
29/08/2005, 05:16 PM
Mấy hôm nay máy tình bị virus, vào mạng out liên tục, bây giờ mới đọc được bài này, thấy thương hai bé quá.
Các mẹ ơi, mình nghĩ trước mắt mình lo cho mẹ con chị ấy qua vài ngày cho em bé đỡ ốm thôi. Còn lâu dài thì mình giúp đỡ mẹ con chị ấy về quê chứ, sống ở HN lay lắt thế thì sống sao nổi.
________________________________________
dongsongxanh
29/08/2005, 05:20 PM
Trưa nay trên đường về mình tranh thủ tạt vào chỗ 3 mẹ con thì họ đi Giáp Bát, chiều mới về cơ. Khoảng 6-7 giờ thì mới gặp được.
Tối mình sẽ qua đấy, khoảng 7 giờ. Mình nghĩ sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị ấy rồi chúng mình sẽ nghĩ xem nên khuyên chị ấy thế nào.
Tạm thời mình sẽ chuyển cho chị ấy một ít áo quần cho chị và các em bé của chị. Hôm ở gian CSTT, xém chút nữa thì mấy cái bình uống sữa em bé chui vào bịch rác của bà đồng nát, may mà mẹ cháu nhanh tay giữ lại được. Toàn bình trông mới mới
Nhà mình cũng có một cái nhà mua không ở, đang để không nhưng cũng xa quá, ở tận Đại Mỗ cơ. 70m đất và một gian nhà cấp 4. Nếu cho chị ấy ở đấy thì có thể trồng rau, nuôi con gì đấy... Hàng ngày con ở nhà, mẹ đi làm...
Với lại, còn phải tỉ tê mẹ mình nữa, không biết có được không. Nói thật, cũng chưa biết người ta thế nào nên giao cả gia tài cho họ cũng ngại lắm, có người ở luôn không chịu đi, tranh chấp đầy :-( Sợ các cụ ngại.
Có ai đi qua được thì qua cùng mình nhé. Hẹn lúc 7giờ nhé.
________________________________________
dongsongxanh
30/08/2005, 12:03 AM
Hôm nay mình qua chỗ 3 mẹ con lúc 7h tối.
Điểm qua tình hình như thế này nhé:
Chị ấy tên Vinh, khoảng trên 30 tuổi.
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Nhìn sáng sủa, nhanh nhẹn, theo mình cũng xinh xinh, phúc hậu.
Có 2 con trai, bé lớn 4 tuổi; bé nhỏ được hơn 2,5 tháng - hiện đang bú sữa mẹ hoàn toàn. Trộm vía cháu, trông yêu lắm cơ. Mũm mĩm, lúc mình bế bé đã biết nói chuyện rồi. hơn 2 tháng mà chỉ thua công chúa 9 tháng tuổi của mình chút chút. Híc, lại thương bản thân quá, mẹ nuôi con chăm con không thiếu thứ gì, thức khuya dậy sớm, còn cháu mỗi ngày xài của mẹ đến gần 60.000 mà mãi không chịu lớn, hu hu. :26:
3 me con đã ra Hà Nội, ở vườn hoa trường đại học công đoàn được 10 ngày, đêm thì trú nhờ tốp thợ xây dựng. Buổi ngày chị ấy cõng con đi, ai chỉ gì làm nấy, mấy hôm nay thì đi bán kết quả xổ số, ngày được hơn chục nghìn.
Mình cũng có nói chị ấy chuyện ở HN khó sống lắm, chị về quê thì tốt hơn. Chị ấy rơm rớm nước mắt, nói không thể quay về quê được vì có lý do tế nhị. Lúc đấy, tất cả thợ xây đều ngồi cùng mình nên chắc chị ấy ngại. Mình đoán có thể chị ấy sợ mất con nên mới ôm con chạy trốn. Nếu về thành phố Vinh để WTT ở Vinh giúp thì chị ấy cũng chỉ có một mình như ở đây thôi, mà ở đấy thì ít công việc cho chị ấy làm lắm.
Chị ấy còn nói, em ôm con đi thế này, chỉ biết đi tiếp thôi. Cùng lắm thì.... :-(
Chị ấy quyết tâm trụ lại HN đấy các mẹ ạ
Mình cũng đã đặt ra các phương án:
- Gửi các con về quê, chị ở HN bọn em sẽ sắp xếp công việc để chị kiếm tiền nuôi cháu -> “không được chị ạ” (hình như sợ mất con)
- Chị tìm một người nhà nhờ ra HN ở cùng trông cháu -> “Không có ai giúp em
được”
- Về quê kiếm một cô bé, trả tháng 200.000 trông cháu để chị đi làm -> cả xã em biết em không có 1 đồng, nhà nào tin mà giao con cho đi theo em.
Rõ ràng chị ấy không thể ôm con mà đi làm được. Hết cách.
Đúng lúc ấy thì mình nghĩ ra một phương án, có nói qua cho chị nghe thì chị mừng lắm, “được thế thì may cho nhà em quá”. Mình cũng nói sẽ nhờ mọi người tìm giúp, không hứa chắc chắn. Các mẹ đọc rồi nghĩ cùng nhé”
- Bọn mình kiếm một cô nhi viện, hoặc một làng trẻ mồ côi ngay trong Hà Nội. Đến nhờ người ta cho chị ấy gửi con trong đấy một vài tháng đầu. Buổi sáng đi làm, trưa về cho con bú, chiều đi làm kiếm tiền. Tối về có thể chăm sóc con, đồng thời giúp các cô chăm các em bé khác trong trại trẻ. Mỗi tháng nếu phải đóng góp, thì xin ở mức 200.000 đồng. Những thứ khác bọn mình mỗi thứ một ít, cho mẹ con chị. Tháng đầu chưa có tiền, bọn mình cho chị vay. Vay để chị có ý thức, còn sau đấy cho mẹ con thôi.
- Bọn mình mỗi đứa một tay, dành việc dọn nhà cho chị. 7-8000đ/h, một ngày làm chăm chỉ cũng được 50-60.000, tích luỹ mà nuôi con.
- Ai có xe đạp không dùng đến, cho chị ấy mượn. Con chị ấy đang gửi cô nhi viện thì không sợ mất được. Xe đạp xấu xấu thôi các mẹ ạ. Tiếc là nhà mình không có xe đạp.
Vấn đề là ngày mai cái nhà đấy được bàn giao rồi, tốp thợ chuyển đi. Nhà đấy sẽ chuyển thành nhà hành chính của công ty vệ sinh. Chị ấy lại ra vườn hoa. Mà tháng 7 thì mưa ngâu thế này, thương quá.
Mình nói chuyện với mẹ mình rồi. Nhà mình thì vẫn đang cho chủ đất mượn người ta đang làm kho, chất đầy đồ. Có khi cả tháng mới lấy lại được
Bạn June có nhà ở Nhuế ơi, hay tạm thời cho mấy mẹ con chị tá túc ở đấy với. Mình sợ lang thang thế này, tối ngủ vườn hoa, trời thì mưa nắng liên tục, bọn nhóc ốm thì khổ. Những người xung quanh đấy cũng thương 3 mẹ con, lúc mình qua người cho cái này, cho cái kia nhưng đều nói rằng không thể cho họ ở nhờ vì trẻ con ồn ào lắm.
Chiều Hằng qua cho em bé sữa và 50.000. Mình mang quần áo, bình sữa... và cho chị thêm 30.000. Tạm thời tuần này mẹ con thế cũng ổn ổn rồi
Mình có dặn chị ngày mai nên ở nhà để các mẹ WTT có qua còn gặp
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 10:52 AM
WTT bị trục trặc nên giờ em mới vào được để thông báo thêm tình hình cho các mẹ.
Xin phép liệt kê danh sách các mẹ đã trợ giúp 3 mẹ con (qua em thôi, còn các mẹ khác thì em chưa nắm được) ở đây luôn cho các mẹ biết tình hình
1. Linh catvna : 1 hộp Enfalac, 2 bình sữa (em đã đưa cho chị ấy và dặn cách dùng rồi)
2. Hoà (John's mom) : 50N
3. Lan Anh (muihech) : 50N
Em đã mua ít thuốc và đồ dùng cho 3 mẹ con và đang xin xỏ bạn em cái địu để chị ấy địu con mà chưa xin được
Em đang cầm tiền đây, chiều về sẽ đưa cho chị ấy hoặc mua gì đó.
Gần đó có nhà trọ đấy các mẹ ạ, mọi người ở vườn hoa đang thuyết phục cô chủ nhà trọ đó (cô này cũng cho 3 mẹ con quần áo đồ dùng) cho nhà chị ấy ở đó. Dù sao cũng còn có người này người kia quen biết rồi, chứ ở nơi khác chỉ có 3 mẹ con không thì tội lắm.
Chị Hạnh Echcom đã nhắn em sẽ giúp 3 mẹ con 1 tháng tiền trọ, chiều nay về em sẽ hỏi vụ này luôn và thông báo với các mẹ sau
Cái cần nhất là gửi được 2 đứa nhỏ mà đi làm, chứ thế này thì không ổn. Chiều qua em về thấy thằng lớn chạy lung tung, thằng nhỏ nằm võng đung đưa một mình để mẹ nó đi nấu cơm hộ tốp thợ xây. Em lại gần thằng nhỏ thấy nó ngoan lắm, thấy mình là cười. Khổ thân bé bị hăm hết cả, em mang cho chị ấy lọ phấn dùng tạm, còn thuốc chữa hăm thì chiều về em tìm rồi mang ra
________________________________________
Lâm Khánh
30/08/2005, 11:00 AM
ui, ui địu hả mình xin đóng ghóp cho mẹ con chị ấy nhé, hôm nay thì không mang đi làm rùi, nếu chiều nay về mà thu xếp được thì mình sẽ chạy qua luôn còn không thì ngày mai mình sẽ liên hệ với Hằng nhé.
________________________________________
Hoalazy
30/08/2005, 11:01 AM
Đang định thông báo mình cũng có 1 cái địu, nhưng Nguyệt đã có rồi, thôi để xem ở nhà có gì giúp được thì thông báo sau vậy.
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:05 AM
Ui tks Lâm Khánh nhé, nếu LK mang qua được trong chiều nay thì tốt quá.
Không thì liên lạc với mình nhé :
Hằng - cty ở 46 Trần Hưng Đạo, tel là 9348358
________________________________________
muihech
30/08/2005, 11:08 AM
Nếu chị ấy vì lý do nào đó ko thể về quê thì trước mắt cứ thử như theo cách bạn June nói đi , vì việc cần thiết đầu tiên bây giờ là mẹ con chị ấy có chỗ để tá túc cái đã. Nhím mắt xếch ơi, bà thử hỏi chị ấy rồi liên hệ với June xem sao, rồi các mẹ nhà mình, ai có nhu cầu dọn nhà theo giờ thì gọi chị ấy đến, thôi thì trước mắt cứ phải có chỗ che mưa che nắng cho lũ trẻ con cái đã, rồi tính tiếp. Chứ để lũ trẻ vất vưởng thế, tội lắm!
________________________________________
Hà Kin
30/08/2005, 11:12 AM
Mình đang mang theo đây gói sữa Dielac mama, sẽ ghé qua gửi cho Hằng nhé.
________________________________________
B&J
30/08/2005, 11:20 AM
Ôi, mấy mẹ hay liên hệ với các trung tâm ở HT và nhà trẻ HN đâu rồi, xem có thể giúp gửi mấy đứa trẻ được không? Vấn đề này là quan trọng nhất và cũng khó nhất. Nhất là đứa bé, vì nhỏ quá, ít ai dám nhận trông. Còn đứa lớn 4 tuổi rồi thì cũng đỡ hơn nhiều. Đứa nhỏ lại còn đang bú mẹ hoàn toàn, nuôi riêng là khó nhiều đấy.
Có ai biết việc gì có thể nhận về gia công được không? Cố xin cho họ một ít làm luôn tại nhà (thuê) trong thời gian đầu được là tốt nhất. Có thể kinh tế kém hơn một chút, nếu thiếu quá bọn mình giúp thêm. Để chờ thằng bé lớn hơn một chút thì có gửi cũng mới dễ, chứ bé vậy mình nghĩ khó gửi lắm.
________________________________________
Mít
30/08/2005, 11:22 AM
Các mẹ ơi, đang có dịch tiêu chảy virut đấy. Nhỏ thế chỉ nên uống antibio hoặc lacteol fort thôi. Nước carot uống cũng tốt nếu bé chịu uống. Có loại sữa dành riêng cho bé bị tiêu chảy nhưng sợ điều kiện chị ấy như thế không vệ sinh được bình sữa sạch sẽ thì càng nặng bệnh hơn mất. Các mẹ đi về xem tình hình như thế nào thì thông báo nhé.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 11:23 AM
Mình đang bận quá. Xin các mẹ suy xét cho kỹ "Cho một cái cần câu chứ đừng cho một con cá " thế vội.
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:24 AM
Tình hình là nó đỡ tiêu chảy rồi các mẹ ạ, còn điều kiện vệ sinh thì hơi gay đấy. Chiều qua thấy cô Hạnh nhà em kể là chị ấy tắm cho bé có 1 gáo nước ấm thôi (1 gáo thì tắm nỗi gì, lau không chả đủ) bé con bị hăm lắm, đỏ ửng hết cả
________________________________________
nhím mắt xếch
30/08/2005, 11:27 AM
Chị Loan nói đúng đó các mẹ ạ. Đừng để chị ấy nghĩ là HN "sống dễ thật", mình thương cũng phải thương đúng cách các mẹ nhỉ? Bàn bạc tiếp nhé, có mấy mẹ gửi tiền cho em đây nhưng em định mua đồ thôi chứ không đưa tiền nhiều một lúc đâu
________________________________________
Hà Kin
30/08/2005, 11:29 AM
à quên, bé bị đi ngoài thì có thể uống Smecta được và Hydrit or oresol
________________________________________
trangcm
30/08/2005, 11:33 AM
Chiều qua em có ghé qua mang cho cả 3 mẹ con 1 ít quần áo & biếu chị ý một ít tiền để mua thuốc cho em bé, ngó 2 đứa trẻ xinh ơi là xinh, thằng anh thì nghịch ngợm chạy nhảy lung tung còn thằng em thì ngoan lắm cơ mẹ quăng đâu là nằm đấy, chỉ tội cái nhà đang xây dở bụi bặm và nhiều sạn quá bé con bị bụi bay vào mắt suốt mà cũng không khóc lóc gì cả....Em có hỏi chuyện mà thấy chị ý tỏ ý cũng không muốn về lại quê đâu ạ, hiện tại chỉ ý vẫn chưa kiếm được công việc nào cả, thấy kể cũng đi xin nhiều nơi nhưng người ta thấy có con nhỏ nên họ từ chối, hôm qua chị ý xuống tận Giáp Bát để xin 1 cái võng, mai ngày kia ngôi nhà hoàn thành xong sẽ mắc võng để đưa 2 đứa con nhỏ ra lại ngoài vườn hoa ở......các mẹ xem có cách gì giúp đỡ chị ý với, ngó hoàn cảnh tội quá... :2:
________________________________________
meminhmoc
30/08/2005, 11:35 AM
Chiều qua em về thấy thằng lớn chạy lung tung, thằng nhỏ nằm võng đung đưa một mình để mẹ nó đi nấu cơm hộ tốp thợ xây. Em lại gần thằng nhỏ thấy nó ngoan lắm, thấy mình là cười. Khổ thân bé bị hăm hết cả, em mang cho chị ấy lọ phấn dùng tạm, còn thuốc chữa hăm thì chiều về em tìm rồi mang ra
Hằng ơi, chiều tôi sẽ đưa cho bà lọ thuốc chữa và chống hăm. Bà ở bao nhiêu Trần Hưng Đạo ý nhỉ.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 11:44 AM
Báo cáo tối hôm qua Linhmia và Oanh mm cũng qua đấy , chắc là sau DSX. Bé thứ hai trộm vía sữa mẹ nó tốt nên bé trông xinh xắn và bụ bẩm gần 3 tháng 8kg, yêu lắm
Mẹ nó ko chịu về quê. Hiện nay ở đây chưa cảm thấy khổ. Cô ấy còn kể rằng bán KQSX mất 2 tiếng dc 7 K. Các bác xung quanh cũng tốt bụng cho vài thứ. Linh Oanh cũng mua mỳ gói cháo sữa ,quần áo đủ để ăn vài ngày.
Hằng cứ giữ lại đó đi để đưa dần dần theo cách của em nhé. Nếu cần phải trợ giúp thì chúng mình trích quỹ cơ mà. Thuong nhất là 2 bé con nhưng cũng ko dc làm hư mẹ nó. Xã hội phồn vinh nhiều cái cám dỗ ko biết thế nào. Riêng mình ko đồng ý với cách các mẹ cho mẹ con họ đến ở nhà của mình dù là chỗ ấy bỏ không. Các mẹ thử tìm hiểu chỉ trỏ khu vục trọ tập thể nào cho họ tự tới thuê thôi. Xin hãy đừng làm "hư" mẹ con họ.
3 mẹ con họ cũng thật may mắn gặp dc bác XD tốt bụng cho ở chỗ đó mát mẻ (vì mới xây mà ) rồi các bác bán quán cũng rất tốt bụng. Hơn thế nữa lại gặp chính mẹ Hằng thì phúc nhà ấy to lắm rồi. Họ chưa biết cái khổ ở CS đô thị mà.
Hôm qua mẹ nó còn kể rằng mang con đi cắt tóc mất 4K oan ức. Nhưng...
Hằng ở gần đó sẽ dễ dàng, các mẹ gửi tình cảm vào một chỗ Hằng nhé vì Hằng biết tuỳ cơ ừng biến .
________________________________________
Mẹ Đan Hà
30/08/2005, 11:45 AM
Ôi, mấy mẹ hay liên hệ với các trung tâm ở HT và nhà trẻ HN đâu rồi, xem có thể giúp gửi mấy đứa trẻ được không?
Em nghĩ nhà trẻ Hữu Nghị thì không được rồi chị ạ vì em đọc ở bảng Nội quy của Nhà trẻ thì họ chỉ nhận các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có hộ khẩu trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng :2:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
30/08/2005, 11:55 AM
Tối qua mình với Linh Mía cũng ghé qua đó, tình hình thì Hằng với DSX đã thông báo với cả nhà rồi, mình ko viết lại nữa. 2 đứa cũng thuyết phục cô ấy (27t thôi) quay về quê, con nhỏ, mẹ già đang ốm, nhưng cô ta có vẻ quyết tâm trụ lại lắm, còn mang theo cả hộ khẩu CMT nữa.
Bọn mình dặn ở HN này phức tạp lắm, phải trông con cẩn thận, ko phải bạ ai cũng nhờ trông con đc đâu, thằng lớn thì cứ để chạy lung tung ngoài đường, xe cộ thì đông, lỡ làm sao thì.... Rồi thân đàn bà đêm hôm một mình, nói dại chứ gặp bọn nghiện hút ma cô thì lấy ai bảo vệ. Hỏi thế định sống thế nào thì bảo "em cũng chẳng biết tính thế nào, được lúc nào hay lúc đó". :13:
Mang qua cho ít quần áo cũ của Mía, ít mì tôm, cháo ăn liền và sữa hộp. Mình thấy có vài bịch quần áo để đó, chắc cũng đủ dùng.
Việc tính xin cho chúng vào trại trẻ mồ côi, chính sách là rất khó, vì họ xét duyệt kỹ lắm, phải "đủ tiêu chuẩn", xác minh lý lịch, rồi hộ khẩu HN...
Nên chăng chúng ta kiếm chỗ nào cho 3 mẹ con ở tạm, tiêu chuẩn là rẻ, an toàn, gần chỗ có nhiều cơ hội kiếm việc phổ thông. Có mẹ nào biết khu trọ mà dân Nghệ An ở đông thì càng tốt, đồng hương thường bảo vệ đùm bọc nhau; Rồi tìm chỗ gửi con, kiếm việc làm; Cô ta bảo cũng đã có thời gian chạy chợ buôn hoa quả ở quê, và phụ hàng cơm.
Hằng ơi chị cũng đồng ý với em đó, trước mắt đừng đưa tiền cho cô ấy, mình tính tiếp xem tn.
________________________________________
John's mom
30/08/2005, 12:15 PM
Em nghĩ rằng, chúng mình cần phải tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng để có thể giúp đỡ 3 mẹ con một cách hợp lý nhất. Thực ra những hoàn cảnh như thế khá nhiều, nhưng vì mình không tiếp xúc được với họ nên không biết mà thôi.
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó là cách tốt nhất với cô ấy là nên về quê, dẫu sao ở quê còn có họ hàng thân thích và quan trọng nhất là có mái nhà để ở, có mảnh đất mà lao động, chứ còn ở HN này thì hai bé sẽ khổ lắm, chúng nó sẽ lớn lên thế nào đây, mẹ chúng có thể lăn lôn với cuộc sống, có thể ngủ ở đâu cũgn được, nhưng còn bọn trẻ chúng nó cần phải học hành phải được nuôi dưỡng nữa chứ.........nói chung là ở lại HN sẽ rất khó khăn và phức tạp.
Nếu cô ấy chịu về quê thì mình có thể giúp đỡ một chút để làm vốn. Cái chính là cô ấy phải nhận ra được "vấn đề" và nghĩ về tương lai của các con, chứ theo chủ quan của em (vì em chưa gặp) thì cô ta nghĩ là ở lại HN chịu khó làm việc thì sẽ sống đựoc hay sao ấy (đó là điều mà rất nhiều người ở quê "hoang tưởng" về cuộc sống "phồn hoa" nơi đô thị này).
May mắn là cô ta gặp đựoc những người tốt, nhưng mà làm sao cô ta có thể sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người mãi được. Mong sao cô ấy sẽ nghĩ lại, thương lắm 2 bé con.
________________________________________
June
30/08/2005, 12:16 PM
Em cũng đang băn khoăn như chị NPL đây, nên giúp chị ấy ntn cho hợp lý.
Hôm qua em có gọi về hỏi mẹ em về chuyện nhà ở, em chỉ nói là cho một cô bạn có hoàn cảnh như thế. Mẹ em đồng ý rồi, nhưng cũng phải chờ một gian chuyển đi đã (khoảng 10 hôm nữa)
Ở Cổ Nhuế đất và vườn khá rộng, hiện giờ có hai anh chị vẫn thuê trông giúp. Hai anh chị ấy hoàn cảnh cũng túng bấn lắm, hai con nhếch nhác, mẹ em cho thuê nhưng gần như là giúp ấy, còn tìm việc làm thêm cho chị vợ, hai anh chị ấy có vườn rộng trồng rau nuôi gà thoải mái. Hai anh chị ấy ở một gian, hai gian còn lại mẹ em nhờ tìm người thuê luôn.
Làng Cổ Nhuế ấy thì cả làng làm nghề may gia công, chịu khó làm thì cũng đủ ăn các chị ạ.
Em chưa gặp chị ấy, các chị xem sắp xếp thế có được không?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
30/08/2005, 01:41 PM
Mình nghĩ cách tốt nhất là tìm chỗ trọ rẻ/an toàn cho cô ấy ở để vừa trông con được, vừa làm thêm được.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 04:36 PM
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó là cách tốt nhất với cô ấy là nên về quê, dẫu sao ở quê còn có họ hàng thân thích và quan trọng nhất là có mái nhà để ở, có mảnh đất mà lao động, chứ còn ở HN này thì hai bé sẽ khổ lắm, chúng nó sẽ lớn lên thế nào đây, mẹ chúng có thể lăn lôn với cuộc sống, có thể ngủ ở đâu cũgn được, nhưng còn bọn trẻ chúng nó cần phải học hành phải được nuôi dưỡng nữa chứ.........nói chung là ở lại HN sẽ rất khó khăn và phức tạp.
Nếu cô ấy chịu về quê thì mình có thể giúp đỡ một chút để làm vốn. Cái chính là cô ấy phải nhận ra được "vấn đề" và nghĩ về tương lai của các con, chứ theo chủ quan của em (vì em chưa gặp) thì cô ta nghĩ là ở lại HN chịu khó làm việc thì sẽ sống đựoc hay sao ấy (đó là điều mà rất nhiều người ở quê "hoang tưởng" về cuộc sống "phồn hoa" nơi đô thị này).
May mắn là cô ta gặp đựoc những người tốt, nhưng mà làm sao cô ta có thể sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người mãi được. Mong sao cô ấy sẽ nghĩ lại, thương lắm 2 bé con.
Chị cũng mong muốn lắm rằng cô ấy sẽ hiểu và về quê :2: Tối qua cũng nói với Oanh và Linh rồi. Thuyết phục nhưng có vẻ là điều ko thể. Quê vẫn còn mẹ già và em trai cô ấy. Quan trọng nhất như Hoà nói đó là giáo dục con cái. Cảm giác mãn nguyện với việc bán KQ dc 7K chỉ mất 1 tiếng hằn sâu trogn suy nghĩ nguoi mẹ. Các mẹ cũng biết đấy đối với nhà quê kiếm 1 g dc 7K to lắm đúng ko... Mẹ Scoobido cũng gọi cho mình và rất băn khoăn. Mẹ ấy nói ông xã đang ở công trình ở NA , nếu cô ấy chịu về thì sẽ xin việc giúp. Nhưng vụ này quá khó.... Tớ thuong 2 bé con qúa....
June ơi để suy nghĩ thêm như thế nào . Quả thực nan giải quá ....
Quanh Hoàng Cầu ô chợ dừa có khu trọ của các bác ở quê ra đấy. VD 1 số nhé 5144265 , bác Thanh
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
30/08/2005, 04:48 PM
.. Mẹ Scoobido cũng gọi cho mình và rất băn khoăn. Mẹ ấy nói ông xã đang ở công trình ở NA , nếu cô ấy chịu về thì sẽ xin việc giúp.
Em có ý kiến nho nhỏ thế này. Nếu chị ấy khăng khăng không muốn về quê, chắc cũng có lý do nào mới quyết tâm thế. Các chị nên nói chuyện thế nào để chị kia chịu "tâm sự" ra xem cơ sự thế nào mà không thể về quê được, rồi hãy tính. Nếu được như sự giúp đỡ của anh xã chị Scoobidoo gợi ý thì nhất, và nếu việc quay về quê có thể được thì thuyết phục chị ấy.Còn nếu biết được lý do không thể quay về quê của chị ấy, thì các chị hãy giúp chị ấy thế nào cho phù hợp hoàn cảnh người ta và trong khả năng của mình, chứ mình muốn điều tốt cho họ, mà không phù hợp với hoàn cảnh của họ thì cũng khó. Cũng có một vài trường hợp em gặp phải, chỉ giúp được minimum, vì mình không thể thay đổi cả cuộc sống cho người ta mà, đôi khi lực bất tòng tâm :1:
________________________________________
Bubuxinh
30/08/2005, 04:58 PM
-
- - Ai có xe đạp không dùng đến, cho chị ấy mượn. Con chị ấy đang gửi cô nhi viện thì không sợ mất được. Xe đạp xấu xấu thôi các mẹ ạ. Tiếc là nhà mình không có xe đạp.
Giờ em mới chui được vào WTT đây!
K biết tình hình mẹ con chị ý thế nào rồi nhỉ!! Ở nhà em có 1 cái xe đạp cũ, k biết đưa đến cho chị ý cách nào đây??
Giờ cũng muộn rồi nên êm phải về, sáng mai em sẽ vào và liên hệ với các chị nhé
________________________________________
muihech
30/08/2005, 05:05 PM
Đúng là bây giờ tốt nhất là làm sao thuyết phục được chị ấy quay trở về quê, nhưng mà..., đấy, bao nhiêu người đã tiếp xúc với chị ấy đều rút lại một câu là: chị ấy ko muốn về quê. Mà khi chị ấy đã muốn trụ lại HN thì để lo cho trọn vẹn cho bọn trẻ con ( chúng nó được đi học tử tế) là rất khó. Hiện tại, theo em, trước mắt chúng ta trong khả năng của mình giúp mẹ con chị ấy chỗ chui ra chui vào, cho bọn trẻ con không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất cái đã. Phương án của mẹ June em thấy OK đấy, có thể không làm hư chị ấy bằng cách nhà chị June vẫn lấy tiền thuê nhà. Với hoàn cảnh như chị ấy bây giờ thì chỉ có cách nhận hàng gia công về nhà làm thôi, chứ đi làm thuê, con nhỏ thế, ai người ta nhận. Ở làng Cổ Nhuế có nghề may gia công, em nghĩ chị ấy có thể tạm kiếm sống mà nuôi con được!
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 05:07 PM
Đúng rồi. Hiện đang bàn với Hằng Nhím xem thế nào. Tìm nhà trọ quanh đó, có thể thuê tạm vài ngày xem tình hình thế nào . Giải quyết vậy vì các bé con đang cần nơi trú thân. Rồi mới tính tiếp dc.... Nan giải quá các bác giúp em với...như thế nào cho hợp lý và như thế nào là cho "cái cần câu" :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 08:22 AM
Lý do không thể về quê thì em có hỏi nhiều lần lắm rồi nhưng chị ấy chỉ bảo là "Em có lý do tế nhị, nhưng em không làm gì sai trái, có Chúa chứng giám" chị ấy theo đạo mà (sinh năm 79 thôi nhưng em quen miệng gọi là chị).
Chính xác thì đứa lớn 5 tuổi, đứa bé còn 1 tuần nữa là tròn 3 tháng.
Em có dặn 3 mẹ con hôm nay trông nhau cẩn thận và ở vườn hoa chờ, đêm nay là họ không có chỗ ngủ rồi nên trước mắt là mình tìm cho 3 mẹ con chỗ ở tạm đã rồi tính tiếp.
Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ, chiều qua có nhiều người dụ dỗ lắm. Có bà bảo tỉnh bơ "mày giải quyết 2 đứa con rồi về nhà tao làm cho tao", em nghe mà tức thế , nếu không vì mụ ấy cũng là chỗ quen biết với nhà em thì em chửi cho một trận rồi. Thú thật là chuyện này em giấu gia đình chồng nên cũng không thường xuyên chạy đi chạy lại giúp chị ấy. Nhà chỉ có em và cô Hạnh (em của MC em đang ở trông nhím) là biết thôi. Chiều qua con mụ đó (con mụ dụ dỗ ý) cho chị ấy số ĐT và tiền (mụ này chuyên dụ dỗ người sang TQ) làm em hoảng quá , tối em lại mò ra dặn dò chị ấy lần nữa là phải trông chừng con và đừng có nghe ai cả.
Thấy bảo hôm nay sẽ cho cái địu, sướng lắm vì có thể địu con đi làm.
Nguyệt (Lâm Khánh ơi), tình hình là bé rất bụ bẫm (8kg) thì địu nhà bà có vừa không đó. Hôm nay 3 mẹ con phải di chuyển (đồ thì rất nhiều, các mẹ cho mà)
À tối qua em có gọi điện đến mấy chỗ trọ chị Loan và meminhmoc chỉ nhưng hết rồi.
Mà hôm nay lại mưa dầm, khổ quá, có mẹ nào biết chỗ trọ tạm thời gần gần khu vực đó không?
________________________________________
muihech
31/08/2005, 08:41 AM
Chít dở, tình hình là rất tình hình rồi đấy các bác ơi, thôi thì cứ tính ngắn hơi trước vậy! Tìm cho mẹ con chị ấy chỗ nào tá túc tạm thời cái đã, chứ cứ vất vưởng thế, trời thì mưa thế này, khổ bọn trẻ con lắm. Em nghĩ rằng khả năng chúng ta lo được giúp mẹ con họ đến đâu thì giúp, chứ hoàn cảnh chị ấy như vậy, tính sao cho nó trọn vẹn thì khó lắm, khả năng được đến đâu thì làm thôi. Nghe Hằng XXX kể như thế, em thấy lo lắm, nhỡ chị ấy túng quá làm liều mà bán con thì sao, em nghe chồng em kể, là có bọn bên TQ chuyên buôn nội tạng người để phục vụ mục đích y tế.... Thôi, em chả dám nói nữa đâu! Các bác ở trên đó xem tình hình thế nào !
________________________________________
Mẹ Anh Minh
31/08/2005, 08:51 AM
Quanh khu vực hồ Thành công có nhiều nhà trọ giá rẻ. Để mình tìm địa chỉ rồi post lên.
Mình tìm nhưng chưa ra địa chỉ các mẹ à. Nhưng mình biết có các chợ lao động ngoại tỉnh, họ trọ ở các khu nhà trọ bình dân giá khoảng 100K/tháng thôi, bây giờ muốn hỏi được thì phải tìm ra những chỗ có người ngoại tỉnh chờ việc mới hỏi được. Có mẹ nào thu xếp được để chở mẹ con nhà kia đi tìm nhà k? Hoặc buổi trưa nay ai có thể đi cùng thì gọi mình với.
________________________________________
dongsongxanh
31/08/2005, 09:01 AM
Các mẹ ơi,
Sáng nay anh thợ xây ở chỗ đấy vừa gọi điện cho mình, báo là ngày hôm nay sẽ bàn giao và chuyển đi nơi khác. Họ hỏi bọn mình thu xếp cho 3 mẹ con đến đâu rồi, có nhắn bọn mình thương chị ấy với vì họ không tiếp tục chăm sóc mấy mẹ con được nữa.
Tình hình là như thế đấy các mẹ ạ. Trời thì mưa gió như thế, xung quanh thì đầy người dụ dỗ. Cứ cứu mấy mẹ con trước đã, chuyện phải trái thế nào tính sau nhé!!!
Bây giờ bọn mình tạm quyết định như thế này đi. Mình sẽ gửi 3 mẹ con chị ấy đến ở tạm ở phòng học cho các em nghèo ở Bạch Mai, hiện tại ở đấy mới chỉ có một lớp học, tuần học có 3 – 5 buổi và các em sinh hoạt, vui chơi. Phòng học này bạn mình ở nước ngoài gửi tiền về để thuê, mạn phép anh ấy mình làm việc nghĩa này chắc anh ấy cũng đồng ý (mà từ trước tới nay anh ấy luôn bảo, tiền của anh, Candy cứ dùng theo ý em thoải mái, em làm gì cũng đúng… hehe).
Các mẹ xem có đồ dùng nồi, bát đũa.... cần cho mẹ con chị ấy thì góp lại nhé. Bọn mình sẽ cho chị ấy nhu yếu phẩm trong thời gian đầu này, chị ấy tự lo thì sẽ đỡ tốn tiền. Mình sẽ đề nghị các em sinh viên (đầu năm, chưa bận học lắm) và các em bé ở đấy Hàng ngày đến giúp chị trông em bé (Bé rất ngoan nên các em có thể mang sách vở đến học được. Các mẹ ở gần chỗ Bạch Mai (Sân vận động Bách Khoa) xem có việc gì như dọn nhà, nấu cơm... thì cho chị ấy qua làm nhé.
Các mẹ đồng ý thì mình sẽ triển khai luôn ngày hôm nay
________________________________________
dongsongxanh
31/08/2005, 09:03 AM
Các mẹ yên tâm đi, hôm gặp chị ấy lần đầu, mình đã doạ chị ấy đừng có bán con đi, bao nhiêu tiền cũng không bán. Người ta mua con nuôi có thể sẽ giết con chị, bán nội tạng cho người khác để kiếm nhiều tiền đấy.
Các anh chị thợ xây cũng nói thế với chị ấy, Chị ấy nghe lắm rồi!!!
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:05 AM
ôi may quá chị dongsongxanh ơi (cho em xin cái tên chị với, hihi). Chứ từ sáng tới giờ em lo quá vì chưa tìm ra chỗ trọ.
Em sẽ mua gạo và vài đồ dùng khác và mang đến sau khi mẹ con chị ấy chuyển về đó, có gì chị báo em ngay nhé
________________________________________
Mẹ Anh Minh
31/08/2005, 09:05 AM
Các mẹ ơi,
Bây giờ bọn mình tạm quyết định như thế này đi. Mình sẽ gửi 3 mẹ con chị ấy đến ở tạm ở phòng học cho các em nghèo ở Bạch Mai, hiện tại ở đấy mới chỉ có một lớp học, tuần học có 3 – 5 buổi và các em sinh hoạt, vui chơi. Phòng học này bạn mình ở nước ngoài gửi tiền về để thuê, mạn phép anh ấy mình làm việc nghĩa này chắc anh ấy cũng đồng ý (mà từ trước tới nay anh ấy luôn bảo, tiền của anh, Candy cứ dùng theo ý em thoải mái, em làm gì cũng đúng… hehe).
Các mẹ đồng ý thì mình sẽ triển khai luôn ngày hôm nay
Được như vậy thì tốt rồi, dongsongxanh ơi. Hay trưa nay bọn mình hẹn nhau 12h đến đón mẹ con họ về chỗ bạn nói đi. PM cho mình nhé: thoxuanquynh@yahoo.com.
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 09:08 AM
Thế thì tốt quá rồi!
Các mẹ ơi, cùng post lên đây xem mọi người giúp chị ý được những cái gì nhé!
Em có cái xe đạp cũ đây! k biết chị ý đã cần dùng đến chưa???
________________________________________
Echcom
31/08/2005, 09:13 AM
Thế là tốt quá rồi.
Việc làm thì thế này, chị ý có thể đến nhà mình hàng ngày giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp. Thế có được ko các mẹ. Nhà mình ở thì từ Bạch Mai đi sang cũng gần, chỗ Nguyễn KHoái ấy, có đường đi tắt sang.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:14 AM
Hải ơi nhẹ cả người. Tất nhiên là quá tốt rồi. cảm ơn em
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 09:20 AM
Mình vừa qua đó xong.
Vì cô bé đó khá xinh xắn, rất nét, trông o có vẻ quê mùa gì cả, nhanh nhẹn thì chẳng khó gì sống ở cái đất Hà Nội này. Hôm nay chắc chưa phải đi đâu vì trời mưa chưa sơn được nên chắc phải ngày mai hoặc qua ngày mai. Thằng cu đang sốt nhưng đã uống thuốc của cô Hằng rồi.
Mình mang bình sữa và sữa bột đến, chị ở cơ quan cũng gửi ít tiền cho mẹ con nó. Mình đưa nhưng cũng nói rằng, nên cố tự vượt qua khó khăn rồi lao động kiếm tiền nuôi con chứ không nên ỷ lại và cô ấy cũng thể hiện mong muốn lao động.
CHuyện khó khăn là đương nhiên rồi nhưng giúp cho cô ấy các mẹ WTT đương nhiên sẽ làm được. Sẽ cùng nhau hỏi han giúp cô ấy nhé. Có cái địu và cái xe đạp thì tốt quá còn gì. Mình sẽ post bài bên Mua gì ở đâu hay thông báo chung xem có mẹ nào cần người giúp việc thứ bẩy, chủ nhật theo giờ mà thông cảm chuyện tha theo cả hai đứa bé thì tốt. Không khả thi lắm nhưng cũng là một cách giúp đỡ.
Trường bà ngoại Kem chuẩn bị khai giảng và đang xây dựng phía bên trong nên không thể cho ở nhờ được, chán quá.
________________________________________
binhminh343
31/08/2005, 09:23 AM
Thế bây giờ thì cần những gì, mẹ nào thử liệt kê lên để mỗi người giúp một tay
________________________________________
trangcm
31/08/2005, 09:25 AM
Ôi tốt quá rồi, các mẹ nhà mình tuyệt vời quá. Sáng nay đi làm mưa to quá, em đi làm cứ nhấp nhổm không yên, cứ lo trời mưa to thế này không biết mẹ con chị ý có làm sao không nữa. Để tối về nhà em kiếm một ít bát đĩa cũ ở nhà mang gửi cho các mẹ giúp cho họ .. :8:
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 09:25 AM
Ban nên viết xong mới đọc...hihihi... Được thế thì tốt quá Hải ạ. Một lô xoong nồi cũ và sách báo mình quyên góp từ vụ Trẻ em đường phố đây... vẫn để đầy văn phòng mình, nếu hai mẹ con nó xuống ở thì mình chuyển xuống luôn cho nhé.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:26 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
31/08/2005, 09:34 AM
- Quần áo cho 2 đứa chắc đủ rồi, mình đến thấy có mấy bịch to.
- Quần áo mẹ: 1-2 bộ. (xin bà nội ngoại :3: )
- Nồi to - nhỡ - nhỏ, mỗi thứ 1, bát đũa: 3-5
- Tã xô, khăn lau, khăn mặt.
- Cốc uống nước, pha sữa, thìa to - nhỏ (Meiji :3: )
- Chậu giặt, chậu RM.
- Ấm đun nước, phích.
- Xà phòng giặt, kem ĐR.
- Chiếu, đệm.
- Gạo, gia vị nấu nướng.
- Nhà tớ có rất nhiều lạc và cá khô, sẽ mang đến.
Gì nữa nhỉ, tớ mới nghĩ được thế. Các thứ trên nhà mẹ nào thừa thì loa loa nhé, đồ cũ thôi, các mẹ đừng mua mới kẻo phí.
________________________________________
meotamthe
31/08/2005, 09:36 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
Nhím ơi,
Bây gio ba me con ở đâu rồi, mình cũng muốn qua thăm xem tình hình như thế nào? giúp được gì thì giúp.
Báo cho mình nhé, ĐT của mình là: 08044407
________________________________________
MomMi
31/08/2005, 09:39 AM
A thế có xoong nồi rồi, em lĩnh phần mua gạo và ít đồ gia vị nấu nướng nhé
Thế bao giờ thì mẹ con chị ấy chuyển đi nhỉ, mình muốn chiều nay qua đó gửi cho chị ấy hộp sữa và kem chống hăm cho bé con.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:39 AM
Chị LoanNP đã bàn bạc với Hải DSX có mấy điểm sau :
- Truoc tiên ở tạm đó một thời gian. Trưa nay sẽ tìm một số mẹ đưa 3 mẹ con đó về chỗ phòng học
- Đồ đạc các mẹ đưa gọn nhẹ và tối thiểu. Hằng nên thống kê lại và chỉ những thứ thiết yếu mà thôi
- Tiền tuyệt đối các mẹ ko dc tự ý cho. Thuwong nhưng ko dc làm hư ngưòi ta. Hiện nay chị ấy cũng có một số tiền (Đối với chị ấy là ko nhỏ rồi). Nếu thương xin gửi Hằng nhé.
- Chúng mình đứng ra giúp chị ấy. Nhưng phải để chĩ ấy cam kết rằng : Có bất cứ chuyen gì xảy ra .......ko liên quan. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng chúng mình cũng phải cẩn thận
- Khi đã có một số thông tin của chị ấy. DSX sẽ tìm hiểu rõ lý lịch của chị ấy (Vụ này sẽ hết sức khéo léo vì tế nhị )
... Túm lại một vài điểm xin các mẹ lưu ý nhé. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
- Trong các mẹ có một người đứng ra lo thống kê đồ dùng. Tuyệt đối ko dc nhiều quá ảnh huong đến chỗ mà mình đang ở nhờ.
Có một điều mong các mẹ cũng hiểu.
________________________________________
Asimo
31/08/2005, 09:44 AM
Chị Loan ơi, nếu mà chị ấy ở NA thì chị hỏi địa chỉ đi để em lo vụ tìm hiểu gia cảnh chị ấy.
________________________________________
Me MinhHa
31/08/2005, 09:45 AM
- Quần áo cho 2 đứa chắc đủ rồi, mình đến thấy có mấy bịch to.
- Quần áo mẹ: 1-2 bộ.
- Nồi to - nhỡ - nhỏ, mỗi thứ 1, bát đũa: 3-5
- Tã xô, khăn lau, khăn mặt.
- Cốc uống nước, pha sữa, thìa to - nhỏ (Meiji :3: )
- Chậu giặt, chậu RM.
- Ấm đun nước, phích.
- Xà phòng giặt, kem ĐR.
- Chiếu, đệm.
- Gạo.
Gì nữa nhỉ, em mới nghĩ được thế. Các thứ trên nhà mẹ nào thừa thì loa loa nhé, đồ cũ thôi, các mẹ đừng mua mới kẻo phí.
Mẹ MH có một số đồ đạc ở trên HN, đang ngại không muốn dọn về:
- Màn, gối, chăn bông.
- Đèn bàn
- Một cái bếp ga du lịch
- Một cái nồi nhôm con
- Hai cái chậu 1 to 1 nhỏ, một cái xô nhựa, mắc áo, khăn mặt, bàn chải...linh tinh
Nếu mẹ con nhà nó muốn lấy thì tốt cả đôi đường.
Vấn đề là mẹ MH không lên HN được, nếu ai đến lấy hộ hoặc dẫn nhà nó đến lấy thì PM cho mẹ MH để mẹ MH gửi chìa khoá và chỉ đường cho.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 09:53 AM
DANH SÁCH CÁC ĐỒ DÙNG :
1. Quần áo cho mẹ : hình như là hơi ít, có vài bộ thôi
2. Quần áo cho 2 bé : có lẽ tạm ổn
3. Nồi niêu : chị Loan KM đã lĩnh vụ này
4. Gạo và gia vị nấu : em lĩnh rồi
Các mẹ xem danh sách mẹ Minh mèo post xem có thể giúp cái gì nhé, rồi post lên cho em thống kê nhé. Tuy nhiên không cần đưa tới ngay, để sắp xếp đã ạ.
Các mẹ định cho gì thì cứ post lên cho em thống kê nhé (tránh tình trạng thiếu, thừa ). Đồ đơn giản, rẻ tiền, gọn nhẹ thôi các mẹ nhé. Vì chỗ ở là tạm thời thôi mà
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 09:54 AM
Đã có nói chuyện với 2 cậu SV chỗ DSX (Cảm ơn em nhé !)
Khoảng 11g30 cậu ấy sẽ rảnh mẹ nào đi dc ?? Giơ tay lên cái???
Tập hợp đồ đạc bên chỗ Hằng Nhím mắt xếch. Hằng liệt kê và mang tối thiểu. Chỗ này ko ở lâu dài dc đâu.... ở tạm thôi.
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 09:55 AM
Chị LoanNP đã bàn bạc với Hải DSX có mấy điểm sau :
- Truoc tiên ở tạm đó một thời gian. Trưa nay sẽ tìm một số mẹ đưa 3 mẹ con đó về chỗ phòng học
- Đồ đạc các mẹ đưa gọn nhẹ và tối thiểu. Hằng nên thống kê lại và chỉ những thứ thiết yếu mà thôi
- Tiền tuyệt đối các mẹ ko dc tự ý cho. Thuwong nhưng ko dc làm hư ngưòi ta. Hiện nay chị ấy cũng có một số tiền (Đối với chị ấy là ko nhỏ rồi). Nếu thương xin gửi Hằng nhé.
- Chúng mình đứng ra giúp chị ấy. Nhưng phải để chĩ ấy cam kết rằng : Có bất cứ chuyen gì xảy ra .......ko liên quan. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng chúng mình cũng phải cẩn thận
- Khi đã có một số thông tin của chị ấy. DSX sẽ tìm hiểu rõ lý lịch của chị ấy (Vụ này sẽ hết sức khéo léo vì tế nhị )
... Túm lại một vài điểm xin các mẹ lưu ý nhé. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
- Trong các mẹ có một người đứng ra lo thống kê đồ dùng. Tuyệt đối ko dc nhiều quá ảnh huong đến chỗ mà mình đang ở nhờ.
Có một điều mong các mẹ cũng hiểu.
Em cũng nghĩ như bác Loan đấy!! nếu thương chị ý quá lo lắng mọi mặt cho chị ý thì chị ý sẽ ỷ lại mất.
Em nghĩ mình nên giúp chị ý nhưng cái cơ bản thôi, còn những cái nhỏ nhặt thì chị ý nên tự làm
VD: khăn mặt, kem đr, xp giặt nên để chị ý tự mua theo ý chị ý (cái này cũng k tốn kém lắm!)
để chị ý cũng có trách nhiệm 1 chút chứ nếu mình sắm từ A - Z e không hay lắm. Các mẹ thấy sao???
________________________________________
Mít
31/08/2005, 09:55 AM
Các mẹ ơi, mình cùng có băn khoăn giống chị Loan - đừng cho họ cả cả con cá, đừng để chị ấy nghĩ sống ở Hà nội với 2 đứa con nhỏ là dễ dàng. Trước mắt các mẹ cố gắng vì 2 đứa trẻ mà giúp họ tạm chỗ ở nhưng cũng nên "dồn" chị ấy vào đúng tình hình thực tế cuộc sống họ sẽ phải chống trọi để cân nhắc kỹ không phải chỉ vì bản thân chị ấy mà phải đặt 2 đứa trẻ lên trên hết. Mình có cảm giác chị ấy bỏ quê đi cũng chỉ vì tự ái sĩ diện gì đó thôi chứ ít nhất còn có mẹ, còn có chỗ nương thân, có người để mắt giúp con cái để đi làm thuê nuôi con hơn là ở đất Hà nội với bao cạm bẫy này. Chúng mình chỉ có thể lo cho chị ấy lúc này chứ có theo chân mà canh chừng giúp đỡ liên tục được đâu. Nếu chị ấy đồng ý về quê, tớ sẵn sàng giúp chị ấy 500.000 đ để ổn đinh cuộc sống ban đầu.
________________________________________
meotamthe
31/08/2005, 09:57 AM
Nhím ơi quần áo cho mẹ mình có thể cho chi ấy vài bộ, nhưng chị ấy thế nào, béo hay gầy????
________________________________________
ME KEM MUT
31/08/2005, 10:05 AM
Có một nơi nhận làm tạp vụ lương 600K một tháng nhưng o có chỗ ở.
Mình là ngưòi cảm nhận đối tượng bằng giác quan khá chính xác, mình biết cô ấy khá nhanh nhẹn và có thể tự xoay sở được nhưng chưa cảm nhận được sự đáng tin cậy lắm lắm. Vì WTT hỏng nên o đọc từ đầu topic này, cũng do chị ở cơ quan gửi 50K nên mình lại đưa cho cô ấy cả 100K... chứ thực lòng mình o hề muốn giúp đỡ kiểu này. Mình đã nói với cô ấy rằng phải đi bằng đôi chân của mình. Đồ các mẹ quyên góp quá nhiều, và quá đủ rồi chắc các mẹ o phải lo gì nữa đâu nhỉ? Khi nào cần gì thì cứ hô lên một tiếng nhé...
To meotamthe: Nhỏ này sinh năm 79, cũng mập vì mới sinh con. Quê ở Diễn Châu, mẹ nào gặp thì hỏi lại tên xã giúp mình nhé. Mình hỏi sáng nay rồi mà quên béng đi mất. Ít ra có chút thông tin gì thì chúng mình làm việc cũng yên tâm hơn. Cẩn tắc vô áy náy mà...n
________________________________________
Bangonnen
31/08/2005, 10:10 AM
Mình đã theo dõi các hoạt động của các thành viên của trang Webtretho, mình thấy rằng có khi chúng ta cần một Tổ chức chính thức đứng phía sau để ủng hộ và nâng tầm hoạt động trên qui mô lớn hơn. Chúng ta sẽ hoạt động nhưng không chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm . Hiện tại, Ý tưởng hoạt động của chúng ta như một tổ chức thực thụ, nhưng qui mô và cách thức thực hiện không được bài bản và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như trường hợp 3 mẹ con mà chúng ta có ý định giúp đỡ, bạn sẽ làm gì cho họ sau 1 hay 2 tháng quên lãng hay ván tiếp tục theo dõi tình cảnh những đứa con của người mẹ trẻ đó và còn nhiều nhiều các trường hợp chúng ta thấy trên đường như vậy. Ban có chắc chắn sẽ làm được gì với trường hợp của be Phúc ở Nhà trẻ Hữu nghị khi bé 18 tuổi buộc phải ra khỏi trường với 1 cái chân giả và một cái đầu không thông minh như các bạn cùng trang lứa, bạn sẽ làm được gì khi một bé Bình thứ 2 xuất hiện. Và bạn có bao nhiêu thời gian còn lại sau giờ làm việc, chăm sóc con cái để chăm sóc và theo dõi cho những đứa trẻ mà chúng ta đã, đang và sẽ giúp đỡ nếu con số này lên tới 100 trẻ...
Tôi lấy ví dụ như trường hợp 3 mẹ con nêu trên, ban sẽ làm tốt hơn, nếu Tổ chức của chúng ta lên tiếng với cơ quan địa phương (UBND, toà án, hội phụ nữ, đoàn thanh niên...) đề nghị họ phải bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ và các con của chị ta. Đưa kẻ có tội ra trước pháp luạt để răn đe những kẻ Vũ phu khác thì sẽ ít đi những người phụ nữ bỏ quê, bỏ nhà ra đi. Chúng ta sẽ giúp họ trong những ngày họ ở Hà Nội và các chi phí hỗ trợ cần thiết khác. Như vậy, số tiền, công sức thời gian còn lại, chúng ta có thể dành cho những bé khác.. có phải không.
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 10:12 AM
Các mẹ yêu quí ơi. Mình cũng đã nhận rất nhiều thông tin từ các mẹ .
Túm lại chúng mình rất thuong và thật sự thuong chỉ thương 2 bé mà thôi đúng không.
Cũng vì 2 bé mà mình đã phải nhiều trăn trở lo toan thế này. Các mẹ cứ gọi mình xin giúp đỡ cho họ. Có mẹ còn muốn mang 2 bé về để người nhà chăm sóc lúc cô ấy đi làm... Cảm ơn cảm ơn các mẹ.
Xuyên suốt câu chuyện này mình cũng chỉ băn khoăn một điều. Cô ấy đã cảm thấy CS đô thị quá dễ dàng và nhiều thuận lợi rồi. Từ khi lên đây cô ấy gặp vô vàn may mắn.
Khổ thì có rất nhiều ngươi còn khổ hơn mà mình ko biết đến. Nên biện pháp giúp đỡ chỗ ở là tạm thời. Đồ đạc cố định thì lo cho cô ấy chút chút (ko quá đủ và quá dư). Còn đúng như Bubu nói chúng mình tạm thời "nhắm mắt" lại cho cô ấy xoay xở. Sữa hiện nay không mua đâu vì cô ấy đủ sữa cho con bú. Tiền Hằng Nhím giữ đấy. Nếu bé bị bệnh ta mua thuốc chăm sóc cho bé con. Túm lại là hãy để người ta vận động nhé.
Nếu các mẹ đồng ý thì mình sẽ cùng lo tiếp còn nếu các mẹ phản đối thì mình sẽ đi qua việc này. Vì mình rất "nhẫn tâm " đấy. :2:
Thông tin của cô ấy sẽ dc tìm hiểu một cách cặn kẽ.
________________________________________