(MS190/CN) 12.11.2009 - Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Lúc vào gặp cô Mai vì gấp quá nên "nhận vơ" mình bên TTCE luôn ạ.:D

Khẩn
Bé Quỳnh nhóm máu O+, hiện nay đã được 2 người và còn THIẾU 2 người nữa, nhờ các bạn ở Sài Gòn tìm người giúp.
Đã qua 1 chặng khó khăn chỉ thêm bước nữa về Máu thôi sẽ giúp Quỳnh vượt qua.
Cảm ơn cả nhà:love:
Sáng thứ 2, ngày 31/05/2010 có mặt tại Viện Tim, số điện thoại của bố Quỳnh 0975540235.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Tin vui đây ạ:
Đã có 2 người bạn của Chuột đồng và 1 em sinh viên bên ĐH Y nhận tặng máu cho bé Quỳnh.
Cũng gửi số đt của bố bé Quỳnh cho các bạn và hẹn sáng thứ 2 ở Viện Tim.
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

cầu cho bé thật khỏe mạnh để chuẩn bị cho ca mổ này và mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bé và gia đình.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Lượng máu cho bé theo bác sĩ yêu cầu đã đủ, chỉ còn chờ kết quả siêu âm nữa, lẽ ra sáng nay siêu âm nhưng thứ 2 đông bệnh nhân quá đành dời xuống buổi chiều.

Cảm ơn chị ngocdiemm và em Thùy nhiều nhiều :love:
 
1
0
0

ngocdiemm

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Lượng máu cho bé theo bác sĩ yêu cầu đã đủ, chỉ còn chờ kết quả siêu âm nữa, lẽ ra sáng nay siêu âm nhưng thứ 2 đông bệnh nhân quá đành dời xuống buổi chiều.

Cảm ơn chị ngocdiemm và em Thùy nhiều nhiều :love:


Có kết quả xét nghiệm máu chưa em?
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Bác sĩ vừa cho biết lịch: bé Quỳnh phẫu thuật vào ngày mai ca thứ 4.
Tuy nhiên hiện nay bé đang sốt nên mọi người đang lo lắng liệu có bị dời lại không, hy vọng và hy vọng từ giờ đến sáng mai bé khỏe.
Sài Gòn: nhà mình dành chút thời gian vào thăm động viên tinh thần bé cùng gia đình nhé.:love:
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Chúc ca mổ của Quỳnh thành công :-*
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Chị ơi bé thế nào rồi ạ?
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Bé Quỳnh vào phòng mổ lúc 1h45 chiều nay.
Thật may Quỳnh bị sốt do máu đông nên bác sĩ cho truyền nước từ sáng sớm.
Từ lúc con vào phòng mổ đến giờ mẹ ngồi ngoài ai hỏi đến đến cũng nước mắt rưng rưng vì lo lắng.
Mong thời gian trôi qua nhanh, cố gắng thật nhiều và mạnh mẽ lên Quỳnh nhé.:love:
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Bé Quỳnh đã mổ xong lúc 5h chiều nay,mọi người cùng mong tin vui nhé
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Thương bé và bố mẹ bé thật nhiều. Họ là những người thật tốt. Mong sớm nhận được tin vui.....
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Bé Quỳnh đã mổ xong lúc 5h chiều nay,mọi người cùng mong tin vui nhé
còn phải chờ lâu hông Nik? có tin gì chưa?
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

còn phải chờ lâu hông Nik? có tin gì chưa?
Vẫn đang chờ tin từ phòng hồi sức bác à.

Mong sớm được tin, mong mong lắm.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Tin vui, tin vui, ca nha oi! be Quynh da tinh, neu on thi hom nay se ra phong ngoai. :love: (xin loi moi nguoi vi bai viet khong dau)
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

“Báo Dân trí đã sinh ra con em lần thứ 2”
(Dân trí) - Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh rất nặng, tưởng như bé Hương Quỳnh khó có thể qua khỏi. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, đến nay ca phẫu thuật của bé đã thành công tốt đẹp.


Sau ca phẫu thuật bé sẽ có được trái tim hoàn toàn bình thường.

Gần 3 năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng anh Nguyễn Phú Trang và chị Thu Ba chưa bao giờ có được một ngày vui trọn vẹn. Căn bệnh tim bẩm sinh khiến cho cháu Hương Quỳnh, nhân vật trong bài viết “Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!” luôn luôn phải đối mặt với tử thần.
Trước sự nguy kịch của bé, Dân trí đã có loạt bài viết về hoàn cảnh này để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng cho cháu. Nhờ có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bé đã có đủ kinh phí để thực hiện ca phẫu thuật. Ngày 27/5 Hương Quỳnh được cha mẹ đưa đến Viện tim TPHCM.

Sau khi tiến hành khám và hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật gấp cho cháu vào chiều ngày 2/6. Trao đổi với PV Dân trí, BS Nguyễn Minh Trí Viên, Trưởng khoa điều trị ngoại, Viện tim - người trực tiếp phẫu thuật tim của bé Hương Quỳnh cho biết: “Đây là một ca bệnh rất nặng, cháu bé bị tim bẩm sinh tim phức tạp với tứ chứng Fallot.

Trước đây, để chữa trị những ca bệnh như thế này bệnh viện phải tiến hành phẫu thuật làm 2 kỳ. Nhưng với trường hợp của bé Hương Quỳnh cháu đã được áp dụng tiến bộ mới trong y học, chỉ phải mổ 1 lần với kỹ thuật “Mổ tứ chứng Fallot qua đường nhĩ phải và động mạch phổi”.

“Tỷ lệ thành công của phương pháp này lên tới 98%, trong số đó 80% người bệnh sau phẫu thuật sẽ có được trái tim hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân Hương Quỳnh đã may mắn nằm trong số 80% ấy vì cấu trúc tim của cháu tốt nên khi phẫu thuật chúng tôi đã bảo tồn được hết”. BS Trí Viên cho biết.

Để đảm bảo sự thành công tuyệt đối cho ca mổ, bé Hương Quỳnh vẫn đang tạm thời được chăm sóc tại phòng điều trị đặc biệt của Viện tim. Theo thông tin từ bác sĩ Trí Viên hiện sức khỏe của cháu tiến triển rất tốt nên đã được rút ống nội khí quản, chỉ còn phải thở oxi. Dự tính trong sáng ngày 5/6 cháu sẽ được đưa ra khu điều dưỡng.

Nghẹn ngào gạt đi dòng lệ, chị Thu Ba (mẹ bé Quỳnh) tâm sự: “Đã có lúc vợ chồng em chỉ còn biết ôm lấy con mà khóc vì bất lực, không làm gì ra tiền, vay mượn đã nhiều nên người ta sợ mình không trả được. May mắn cho gia đình em vì nhờ sự giúp đỡ của quý báo nên bé Hương Quỳnh mới có được cơ hội sống như ngày hôm nay.

Chúng em không biết lấy gì để đền đáp ân đức sâu nặng của báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn những tấm lòng vàng! Báo Dân trí và mọi người đã sinh ra con em lần thứ 2”.

Vân Sơn
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Vâng giúp bé này ạ
Y Khuk Kdoh sinh năm 2008 buôn Kdoh, Cu Pong Krong Pak Dac Lac bị TF 4:(
Sớm nay TTCE đã gửi công văn sang BV Tim rồi ạ. Cô Mai cứ khen iem nào bên TTCE mà dễ thương, hiểu chuyện, nhiệt tình ;) Làm em Huyền hỏi chi Loan mãi .....hihi
Nhân tiện không biết trường hợp bé này thế nào rồi nhỉ, đã chuyển giúp mình kinh phí 10tr mình ủng hộ cháu chưa, có gì thông tin thêm cho mình biết với. Cám ơn nhiều
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Nhân tiện không biết trường hợp bé này thế nào rồi nhỉ, đã chuyển giúp mình kinh phí 10tr mình ủng hộ cháu chưa, có gì thông tin thêm cho mình biết với. Cám ơn nhiều
Bé Y Khuk Kdoh sinh năm 2008 buôn Kdoh, Cu Pong Krong Pak Dac Lac bị TF 4
Em đã liên hệ với bv Đại học Y Dược và xin xác nhận CSTT sẽ giúp phần chi phí còn thiếu của bé, hiện nay khoa tim đang sắp xếp lịch mổ, họ sẽ báo cho chúng ta và gia đình.
Bên khoa tim có hẹn em ngày mai sẽ gửi thông tin về bệnh của bé, sau khi nhận được em sẽ gửi đến cả nhà để theo dõi trường hợp của bé Y Khuk Kdoh.
Cảm ơn anh nhiều@};-
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Sáng nay em có vào thăm bé Quỳnh, nhìn bé khá tươi tỉnh, môi và các ngón tay ngón chân đã hết tím. Từ hôm qua đến nay, hàng ngày có kỹ thuật viên bên bv Chợ Rẫy sang làm vật Lý trị liệu lấy đàm ra giúp bé. :cstt04:
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Quỳnh ở Viện Tim Sài Gòn - "Cố gắng thở đi con ơi, mẹ xin con!”

Chiều nay bé Quỳnh được tạm thời xuất viện và bác sĩ hẹn 3 ngày sau tái khám (ngày 18/6), vì nhà xa nên bố mẹ tìm nhà trọ gần bệnh viện chờ cho con tái khám rồi mới về nhà.@};-
@bác ALnML: em sẽ gửi hình và hs sau nhé
 
Top