mymy
New Member
Gia đình anh Võ Văn Quang 47 tuổi và chị Nguyễn thị Kim Phượng 41tuổi ở Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi có 3 người con, bé lớn nhất là Nguyễn thị Thu (Thanh) Thảo – đang học lớp 5 trường Tiểu học Bình Chánh, bé thứ 2 là Võ Văn Nguyên – học lớp 4 cùng trường và bé Võ thị Viên – đang học mẫu giáo.
Vào sáng mồng 2 tết vừa qua, anh Quang chở 3 con về nhà ngoại thắp nhang trên đường đi về khoảng 9-9h30 sáng lúc băng qua đường gần cây xăng Dốc Sỏi – Quảng Ngãi thì bị xe khách tuyến Hà Nội – Sài Gòn tránh xe máy tông vào xe của 4 cha con. Hậu quả là bé Nguyên tử vong tại chỗ, còn anh Quang, bé Thảo và bé Viên đã được bệnh viện Quảng Ngãi chuyển ra Đà Nẵng.
Anh Quang hiện đã qua cơn nguy hiểm, anh bị chấn thương vùng ngực, tháo khớp 1 ngón chân trỏ, gãy xương sườn và gãy xương bàn chân. Không biết bao giờ mới có thể lao động lại được.
Bé Viên may mắn hơn mặc dù cũng bị xây xát toàn thân nhưng không ảnh hưởng hưởng đến xương chỉ bị phần mềm, con còn nhỏ quá nhớ mẹ, vết thương khó chịu khóc quấy nên gia đình đã xin cho con về nhà với mẹ để có người dỗ dành chăm sóc và điều trị vết thương phần mềm.
Nặng nhất hiện nay là bé Thảo, con đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt gia đình cũng không được vào thăm, cần gì thì bác sỹ gọi vào rồi lại ra chứ không được ở lại lâu. Sáng nay em có nhờ người quen vào phòng đặc biệt thăm bé thì được biết bé hiện vẫn đang còn hôn mê, đã chụp citi 3 lần chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ…tình hình rất nặng và cũng chưa thể phẫu thuật được. Gia đình ở ngoài cũng không biết được tin tức gì hơn.
Gia đình anh Quang thuộc diện hộ nghèo, được ông bà cho 1 sào đất, ngoài ra ai thuê đâu làm đấy nên thu nhập cũng chẳng có bao nhiêu, gia đình đang ở nhờ nhà bà nội nhưng cơn bão vừa rồi cũng cuốn bay nhà mất rồi.
Trưa em gặp ông ngoại và cậu của bé nên có những thông tin về thu nhập cũng như bảo hiểm thì người nhà cũng không biết cụ thể thế nào vì bảo mấy năm trước thì bé Thảo được bảo hiểm hay hỗ trợ gì đó của Đông Tây hội ngộ, nhưng năm này không có nên cả gia đình bị tai nạn hình như chẳng ai có bảo hiểm gì hết, giờ gia đình phải tự trang trải. Chủ xe gây ra tai nạn có đưa cho gia đình 20triệu và bữa đến chừ không thấy tới lui gì nữa. Còn lại anh em cô bác trong gia đình ai có bò, heo, gà gì cũng bán để hỗ trợ thêm chi phí chữa trị cho 3 cha con và đám tang cho bé Nguyên.
Anh Quang cũng không biết là bé Nguyên đã mất và bé Thảo đang trong tình trạng nguy kịch, cứ bảo người nhà nhớ mua cháo và sữa cho các cháu. Cũng không biết vợ anh ở nhà như điên như dại vì tai nạn
Em nợ hình của trường hợp này cả nhà nhé, vì bé Thảo thì không vào được còn anh Quang thì gia đình đang cố giấu chuyện nên em không gặp trực tiếp sợ anh suy đoán lung tung là chắc có chuyện chẳng lành nên có người lạ đến thăm.
Cả nhà mình chung tay giúp gia đình bé với ah. (Thực sự là từ lúc ở bệnh viện về đến giờ em cũng không biết phải làm như thế nào nữa).
Vào sáng mồng 2 tết vừa qua, anh Quang chở 3 con về nhà ngoại thắp nhang trên đường đi về khoảng 9-9h30 sáng lúc băng qua đường gần cây xăng Dốc Sỏi – Quảng Ngãi thì bị xe khách tuyến Hà Nội – Sài Gòn tránh xe máy tông vào xe của 4 cha con. Hậu quả là bé Nguyên tử vong tại chỗ, còn anh Quang, bé Thảo và bé Viên đã được bệnh viện Quảng Ngãi chuyển ra Đà Nẵng.
Anh Quang hiện đã qua cơn nguy hiểm, anh bị chấn thương vùng ngực, tháo khớp 1 ngón chân trỏ, gãy xương sườn và gãy xương bàn chân. Không biết bao giờ mới có thể lao động lại được.
Bé Viên may mắn hơn mặc dù cũng bị xây xát toàn thân nhưng không ảnh hưởng hưởng đến xương chỉ bị phần mềm, con còn nhỏ quá nhớ mẹ, vết thương khó chịu khóc quấy nên gia đình đã xin cho con về nhà với mẹ để có người dỗ dành chăm sóc và điều trị vết thương phần mềm.
Nặng nhất hiện nay là bé Thảo, con đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt gia đình cũng không được vào thăm, cần gì thì bác sỹ gọi vào rồi lại ra chứ không được ở lại lâu. Sáng nay em có nhờ người quen vào phòng đặc biệt thăm bé thì được biết bé hiện vẫn đang còn hôn mê, đã chụp citi 3 lần chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ…tình hình rất nặng và cũng chưa thể phẫu thuật được. Gia đình ở ngoài cũng không biết được tin tức gì hơn.
Gia đình anh Quang thuộc diện hộ nghèo, được ông bà cho 1 sào đất, ngoài ra ai thuê đâu làm đấy nên thu nhập cũng chẳng có bao nhiêu, gia đình đang ở nhờ nhà bà nội nhưng cơn bão vừa rồi cũng cuốn bay nhà mất rồi.
Trưa em gặp ông ngoại và cậu của bé nên có những thông tin về thu nhập cũng như bảo hiểm thì người nhà cũng không biết cụ thể thế nào vì bảo mấy năm trước thì bé Thảo được bảo hiểm hay hỗ trợ gì đó của Đông Tây hội ngộ, nhưng năm này không có nên cả gia đình bị tai nạn hình như chẳng ai có bảo hiểm gì hết, giờ gia đình phải tự trang trải. Chủ xe gây ra tai nạn có đưa cho gia đình 20triệu và bữa đến chừ không thấy tới lui gì nữa. Còn lại anh em cô bác trong gia đình ai có bò, heo, gà gì cũng bán để hỗ trợ thêm chi phí chữa trị cho 3 cha con và đám tang cho bé Nguyên.
Anh Quang cũng không biết là bé Nguyên đã mất và bé Thảo đang trong tình trạng nguy kịch, cứ bảo người nhà nhớ mua cháo và sữa cho các cháu. Cũng không biết vợ anh ở nhà như điên như dại vì tai nạn
Em nợ hình của trường hợp này cả nhà nhé, vì bé Thảo thì không vào được còn anh Quang thì gia đình đang cố giấu chuyện nên em không gặp trực tiếp sợ anh suy đoán lung tung là chắc có chuyện chẳng lành nên có người lạ đến thăm.
Cả nhà mình chung tay giúp gia đình bé với ah. (Thực sự là từ lúc ở bệnh viện về đến giờ em cũng không biết phải làm như thế nào nữa).
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: