ALnML
Super Moderator
Hãy giúp hai cháu ở xã Hợp Thành bị bệnh hiểm nghèo
TQĐT - Cháu Đinh Văn Hiếu và Đinh Văn Thảo là 2 anh em sinh đôi, ở thôn Đồng Khuân, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện đang mắc bệnh u xơ thần kinh, khiến thân thể, khuôn mặt của các cháu lên đầy u nhọt. Gia đình các cháu rất nghèo, không có tiền chữa bệnh cho con.
Ông Đinh Văn Trung, ông nội của 2 cháu cho biết, lúc các cháu sinh ra lành lặn, không có biểu hiện của bệnh tật. Đến năm 2 tuổi, ở hai bên tai của các cháu bỗng mọc lên những nốt mụn nhỏ, có màu đỏ. Những cái mụn ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng, thành những khối u che lấp cả hai bên tai, lủng lẳng như quả cà chua. Thời gian sau, những khối u mọc lên khắp người hai cháu, u to như nắm tay người lớn. Ông bà, bố mẹ dồn tiền đưa 2 cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Bác sỹ cho biết, các cháu bị u xơ thần kinh, cần phải phẫu thuật, điều trị rất tốn kém. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ hai cháu đành lòng đưa các cháu về nhà chữa trị bằng thuốc nam nhưng không khỏi.
Cháu Hiếu và Thảo năm nay lên lớp 9, học tại Trường THCS Hợp Thành nhưng vì bệnh nặng nên trí tuệ và cơ thể phát triển rất chậm. Hai cháu nói trong nước mắt: “Chúng cháu bị bệnh khổ cho cả gia đình... Lớn rồi mà không giúp được gì cho bố mẹ, ông bà, học hành cũng không được, sống thật vô nghĩa. Chúng cháu chỉ muốn khỏi bệnh để được học hành đến nơi đến chốn”.
Mới đây, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cháu Hiếu và Thảo. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng có hành động thiết thực giúp đỡ hai cháu nhưng để chữa bệnh thì Hiếu và Thảo cần có kinh phí lớn hơn. Rất mong các tổ chức, cá nhân giúp đỡđể các cháu sớm thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

TQĐT - Cháu Đinh Văn Hiếu và Đinh Văn Thảo là 2 anh em sinh đôi, ở thôn Đồng Khuân, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện đang mắc bệnh u xơ thần kinh, khiến thân thể, khuôn mặt của các cháu lên đầy u nhọt. Gia đình các cháu rất nghèo, không có tiền chữa bệnh cho con.

Đinh Văn Hiếu và Đinh Văn Thảo.
Ông Đinh Văn Trung, ông nội của 2 cháu cho biết, lúc các cháu sinh ra lành lặn, không có biểu hiện của bệnh tật. Đến năm 2 tuổi, ở hai bên tai của các cháu bỗng mọc lên những nốt mụn nhỏ, có màu đỏ. Những cái mụn ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng, thành những khối u che lấp cả hai bên tai, lủng lẳng như quả cà chua. Thời gian sau, những khối u mọc lên khắp người hai cháu, u to như nắm tay người lớn. Ông bà, bố mẹ dồn tiền đưa 2 cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Bác sỹ cho biết, các cháu bị u xơ thần kinh, cần phải phẫu thuật, điều trị rất tốn kém. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ hai cháu đành lòng đưa các cháu về nhà chữa trị bằng thuốc nam nhưng không khỏi.
Cháu Hiếu và Thảo năm nay lên lớp 9, học tại Trường THCS Hợp Thành nhưng vì bệnh nặng nên trí tuệ và cơ thể phát triển rất chậm. Hai cháu nói trong nước mắt: “Chúng cháu bị bệnh khổ cho cả gia đình... Lớn rồi mà không giúp được gì cho bố mẹ, ông bà, học hành cũng không được, sống thật vô nghĩa. Chúng cháu chỉ muốn khỏi bệnh để được học hành đến nơi đến chốn”.
Mới đây, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cháu Hiếu và Thảo. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng có hành động thiết thực giúp đỡ hai cháu nhưng để chữa bệnh thì Hiếu và Thảo cần có kinh phí lớn hơn. Rất mong các tổ chức, cá nhân giúp đỡđể các cháu sớm thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Sơn An
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: