ALnML
Super Moderator
Xin phép được trích từ trang web TTCE. H bên TTCE vừa khẩn thiết xin chúng mình giúp đỡ. Các mẹ đã biết với một hồ sơ trình duyệt rất lâu phải mấy tháng. Lịch mổ của cậu bé này sắp đến rồi ko thể kịp giúp cậu ấy. Với gia đình chị Lý trong đợt rồi H đã về thăm thấy thật sự thương tâm. Biết mà ko giúp ngoảng mặt làm ngơ sao được, H mong các mẹ chúng mình chung tay.
Nghèo khổ, ốm đau triền miên do bị bạo hành gia đình bởi người chồng nửa điên, nửa dại... chị Lý chỉ biết hy vọng và trông chờ cậu con trai thứ 2 bị tim bẩm sinh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Bởi cậu con cả của chị cũng đã qua đời vì bệnh tim bẩm sinh khi vừa tròn 17 tuổi...
Những thông tin về gia cảnh và hồ sơ của bệnh nhi Trần Văn Hùng ở thôn Đạo Phái, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã khiến chúng tôi thực sự xúc động. Nhà Hùng có hai anh em trai thì cả hai đều bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong khi đó, bố lại bị bệnh tâm thần điên loạn, thường xuyên đánh đập mẹ em đến nỗi ba mẹ con phải về nương nhờ nhà ông bà ngoại.
Hậu quả của những lần bị bạo hành, chị Lý đang hàng ngày hàng giờ phải gồng mình chống chọi một loạt các căn bệnh: thấp khớp, tụ máu não,... khiến chị không có khả năng làm những việc nặng nhọc. Vì thế, mong ước được đi làm để dành tiền chữa bệnh cho con là điều không thể đối với chị Lý.
Chị Nguyễn Thị Lý, mẹ cháu Hùng tâm sự: Một mình nuôi hai cháu bị bệnh tim nên tôi chỉ biết khi nào cháu ốm thì xuống bệnh viện. Bác sĩ cũng nói là sau này phải phẫu thuật cho cháu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi không biết làm thế nào”.
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đầu năm 2008, chị Lý đã đưa con trai lớn là Trần Văn Cường vào tỉnh Đắc Nông làm thuê. Điều không may đã xảy ra khi bệnh tim bẩm sinh của Cường tái phát quá nặng phải quay về Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Tại đây, Cường đã được các bác sỹ phẫu thuật tim miễn phí. Tuy nhiên, sau khi xuất viện được một tháng, Cường đã mất khi mới vừa 17 tuổi.
Mọi tình cảm yêu thương của chị Lý giờ chỉ còn biết dồn cho cậu con trai út Trần Văn Hùng sinh năm 1999. Trước khi mất, người anh của Hùng vẫn còn canh cánh trong lòng mong ước cùng với mẹ có thể chữa khỏi căn bệnh tim bẩm sinh nghiệt ngã cho em. Đến năm 2009, bệnh tim của Hùng đột ngột trầm trọng. Các bác sĩ kết luận Hùng bị hở van tim, tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch.
Sức khỏe yếu cộng với những cơn đau tim hành hạ, ngoài giờ học, Hùng chỉ biết ngồi một chỗ nhìn các bạn nô đùa. Lực học giảm sút, Hùng không đủ khả năng tiếp thu các bài học trên lớp. Hùng cho biết: “Những lúc con học con mệt quá phải sang trạm xá, một tuần con thường sang 4-5 lần”.
Chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm: “Tôi đi làm cũng chỉ đủ nuôi cháu hàng ngày, không có dư dật ra. Những lúc đưa cháu đi bệnh viện không có thì đi vay mượn sau đó lại làm lại trả nợ.
Và 28.06.2010 là ngày BV VĐ hẹn lên mổ tim của Hùng, biết làm sao đây. Lấy đâu số tiền 35tr để được mổ tim hôm tới đây.
Số điện thoại của chi Lý 0976.521.405
Mình vội đưa lên đây xin ý kiến của các bố các mẹ vi thời gian gấp gáp. Thông tin tiếp mình xin cập nhật sau nhé.
Nghèo khổ, ốm đau triền miên do bị bạo hành gia đình bởi người chồng nửa điên, nửa dại... chị Lý chỉ biết hy vọng và trông chờ cậu con trai thứ 2 bị tim bẩm sinh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Bởi cậu con cả của chị cũng đã qua đời vì bệnh tim bẩm sinh khi vừa tròn 17 tuổi...
Những thông tin về gia cảnh và hồ sơ của bệnh nhi Trần Văn Hùng ở thôn Đạo Phái, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã khiến chúng tôi thực sự xúc động. Nhà Hùng có hai anh em trai thì cả hai đều bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong khi đó, bố lại bị bệnh tâm thần điên loạn, thường xuyên đánh đập mẹ em đến nỗi ba mẹ con phải về nương nhờ nhà ông bà ngoại.
Hậu quả của những lần bị bạo hành, chị Lý đang hàng ngày hàng giờ phải gồng mình chống chọi một loạt các căn bệnh: thấp khớp, tụ máu não,... khiến chị không có khả năng làm những việc nặng nhọc. Vì thế, mong ước được đi làm để dành tiền chữa bệnh cho con là điều không thể đối với chị Lý.
Chị Nguyễn Thị Lý, mẹ cháu Hùng tâm sự: Một mình nuôi hai cháu bị bệnh tim nên tôi chỉ biết khi nào cháu ốm thì xuống bệnh viện. Bác sĩ cũng nói là sau này phải phẫu thuật cho cháu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi không biết làm thế nào”.
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đầu năm 2008, chị Lý đã đưa con trai lớn là Trần Văn Cường vào tỉnh Đắc Nông làm thuê. Điều không may đã xảy ra khi bệnh tim bẩm sinh của Cường tái phát quá nặng phải quay về Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Tại đây, Cường đã được các bác sỹ phẫu thuật tim miễn phí. Tuy nhiên, sau khi xuất viện được một tháng, Cường đã mất khi mới vừa 17 tuổi.
Mọi tình cảm yêu thương của chị Lý giờ chỉ còn biết dồn cho cậu con trai út Trần Văn Hùng sinh năm 1999. Trước khi mất, người anh của Hùng vẫn còn canh cánh trong lòng mong ước cùng với mẹ có thể chữa khỏi căn bệnh tim bẩm sinh nghiệt ngã cho em. Đến năm 2009, bệnh tim của Hùng đột ngột trầm trọng. Các bác sĩ kết luận Hùng bị hở van tim, tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch.
Sức khỏe yếu cộng với những cơn đau tim hành hạ, ngoài giờ học, Hùng chỉ biết ngồi một chỗ nhìn các bạn nô đùa. Lực học giảm sút, Hùng không đủ khả năng tiếp thu các bài học trên lớp. Hùng cho biết: “Những lúc con học con mệt quá phải sang trạm xá, một tuần con thường sang 4-5 lần”.
Chị Nguyễn Thị Lý cho biết thêm: “Tôi đi làm cũng chỉ đủ nuôi cháu hàng ngày, không có dư dật ra. Những lúc đưa cháu đi bệnh viện không có thì đi vay mượn sau đó lại làm lại trả nợ.
Và 28.06.2010 là ngày BV VĐ hẹn lên mổ tim của Hùng, biết làm sao đây. Lấy đâu số tiền 35tr để được mổ tim hôm tới đây.
Số điện thoại của chi Lý 0976.521.405
Mình vội đưa lên đây xin ý kiến của các bố các mẹ vi thời gian gấp gáp. Thông tin tiếp mình xin cập nhật sau nhé.