ALnML
Super Moderator
Chia sẻ tình thương giúp các bé chữa bệnh, chia sẻ tình thương bảo trợ cho các bé được cắp sách tới trường và từ năm 2008 mỗi năm chia sẻ tình thương lại góp gạch để xây nhà:
1. 03.2008 Gia đình Chia sẻ tình thương đã xây khu vệ sinh của chùa Ninh An để cải tạo cuộc sống cho các bé mà sư thầy đang nuôi dưỡng
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2123
2. 07.2008 Gia đình Chia sẻ tình thương chúng mình xây nhà cho bà Còng, người phụ nữ đời khổ cực, ngôi nhà với 4 thế hệ cùng chung sống.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2154
3. 08.2009 Gia đình Chia sẻ tình thương chúng mình xây nhà cho gia đình chị Nguyễn thị Phượng và anh Đỗ Văn Khánh – Thôn Ái Mỹ - Đại An - Đại Lộc - Quảng Nam . Anh chị có 4 cháu, cháu lớn năm nay 17 tuổi nhưng từ nhỏ đau ốm nhiều nên trí tuệ phát triển không bình thường, 3 cháu còn lại 11 tuổi, 7 tuổi và 11 tháng tuổi và anh lại bị thần kinh nên khó càng khó hơn
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1515&page=3
Sắp tới tháng 09.2010 Chia sẻ tình thương chúng mình góp gạch xây nhà cho một gia đình khó khăn các mẹ nhé.
Chắc hẳn các mẹ vẫn biết chúng mình đang bảo trợ cậu bé Kiên 4 tuổi thôn Đông Cựu xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ mồ côi cha ở đây
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2681
Ngày 28.08 khi đến thăm gia đình chị Hương cùng bé Kiên thấy thật thảm cảnh quá
Chồng chết vì tai nạn đến nay đã sắp giỗ đầu mà mẹ con chị Hương vẫn không nhận được 1 đồng tiền bồi thường, đàn bà nhà quê ít học, chị chẳng biết kêu ai, cứ lầm lũi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời từ sáng sớm tới tối khuya, cóp nhặt từng đồng nuôi con ăn, học. 2 chị lớn lần lượt học cấp 1, 2 còn cậu con trai út 4 tuổi không được đến trường vì mẹ lo ăn còn chưa đủ. May mắn cho cậu bé, từ năm học 2009-2010, qua nhiều cầu nối, CSTT biết được hoàn cảnh gia đình chị, đã đến tận nơi, nhận bảo trợ học phí cho cậu bé. Năm học này, CSTT lại tiếp tục bảo trợ cho 2 chị em cậu được đến trường.
Nhớ dịp 28 Tết vừa rồi, CSTT đến thăm, nhà cửa trống trơn, không bánh chưng, không kẹo mứt, chị vẫn lụi cụi ngoài đồng, cô con gái lớn đạp xe ra đồng cách nhà vài cây số gọi mẹ về. Căn nhà không có tay người đàn ông, trống hoang, trống hoác.
Đầu năm học, nhân về nộp học phí cho các cháu, CSTT lại ghé thăm nhà. Để vào được nhà, mọi phải xắn quần lội bì bõm dưới bùn. Căn nhà nằm ngay sát đường ra đồng, đêm tối đám đàn ông đi chơi, đi đánh đó về, tiện tay, ngứa mắt lấy gạch đá ném lộp bộp lên mái nhà, hoặc đập ầm ầm vào cửa sổ. Qua mấy đợt mưa, nước ngấm vào tường lốm đốm, mốc meo, mái ngói lợp đã lâu, võng xuống, mưa lớn, mưa nhỏ cũng dột tong tỏng. Chiếc tivi CSTT tặng cũng bị ẩm nước, nhòe nhoẹt hình, lèo xèo tiếng. Bước chân vào buồng ngủ, một mùi ẩm mốc ngó chịu xộc vào mũi, đập vào mắt là đám quần áo treo, vắt 2 bên đầu giường, ngước mắt lên mái nhà thấy nilông giăng trắng - chống dột, góc tường nhà nứt toác như muốn sập xuống. Mấy đợt bão, sư thầy phải gọi 4 mẹ con sang chùa ngủ, sợ đêm mưa to, gió lớn, mái nhà sập xuống thì nguy.
3 đứa trẻ đi học mà nhà có độc mỗi 1 cái bóng đèn dây tóc đỏ lòm treo tít trên cửa buồng, cái bàn học cũ kĩ ngang với ngôi nhà kê bên cạnh tủ đựng quần áo có từ những năm 80 của thế kỷ trước, quần áo của 4 mẹ con đều là đồ cũ CSTT mang cho. Đồ vật mới nhất trong nhà là cái đồng hồ được phật tử nhà chùa cho hôm trước Tết. Năm rồi xã bán cho 1 con bê 4.000k, xã cho 2.000k, chị vay mượn bà con hàng xóm thêm 2.000k đến nay chưa trả.
Nhân dịp Rằm tháng 7, sư thầy làm lễ tạ ơn, kêu gọi phật tử đóng góp xây dựng cho mẹ con chị 1 ngôi nhà mới. Dự toán hết 40 triệu đồng (chỉ tính tiền mua nguyên vật liệu, còn tiền nhân công, đào móng, kỹ thuật đều do phật tử ủng hộ). Sư thầy ngỏ lời, kêu gọi CSTT ra tay trợ giúp, đóng góp công sức cùng với nhà chùa giúp mẹ con chị 1 ngôi nhà mới để tránh bão.
Sư thầy và làng xóm đã quyên góp được gần 16tr rồi, sư thầy có nói đã dốc hết công sức rồi, nếu ko quyên đc đủ xây nhà thì chỉ giúp lợp lại cái mái mà thôi. Lợp mái qua trận mưa bão rồi lại đâu vào đấy
1. 03.2008 Gia đình Chia sẻ tình thương đã xây khu vệ sinh của chùa Ninh An để cải tạo cuộc sống cho các bé mà sư thầy đang nuôi dưỡng
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2123
2. 07.2008 Gia đình Chia sẻ tình thương chúng mình xây nhà cho bà Còng, người phụ nữ đời khổ cực, ngôi nhà với 4 thế hệ cùng chung sống.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2154
3. 08.2009 Gia đình Chia sẻ tình thương chúng mình xây nhà cho gia đình chị Nguyễn thị Phượng và anh Đỗ Văn Khánh – Thôn Ái Mỹ - Đại An - Đại Lộc - Quảng Nam . Anh chị có 4 cháu, cháu lớn năm nay 17 tuổi nhưng từ nhỏ đau ốm nhiều nên trí tuệ phát triển không bình thường, 3 cháu còn lại 11 tuổi, 7 tuổi và 11 tháng tuổi và anh lại bị thần kinh nên khó càng khó hơn
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1515&page=3
Sắp tới tháng 09.2010 Chia sẻ tình thương chúng mình góp gạch xây nhà cho một gia đình khó khăn các mẹ nhé.
Chắc hẳn các mẹ vẫn biết chúng mình đang bảo trợ cậu bé Kiên 4 tuổi thôn Đông Cựu xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ mồ côi cha ở đây
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2681
Ngày 28.08 khi đến thăm gia đình chị Hương cùng bé Kiên thấy thật thảm cảnh quá
Chồng chết vì tai nạn đến nay đã sắp giỗ đầu mà mẹ con chị Hương vẫn không nhận được 1 đồng tiền bồi thường, đàn bà nhà quê ít học, chị chẳng biết kêu ai, cứ lầm lũi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời từ sáng sớm tới tối khuya, cóp nhặt từng đồng nuôi con ăn, học. 2 chị lớn lần lượt học cấp 1, 2 còn cậu con trai út 4 tuổi không được đến trường vì mẹ lo ăn còn chưa đủ. May mắn cho cậu bé, từ năm học 2009-2010, qua nhiều cầu nối, CSTT biết được hoàn cảnh gia đình chị, đã đến tận nơi, nhận bảo trợ học phí cho cậu bé. Năm học này, CSTT lại tiếp tục bảo trợ cho 2 chị em cậu được đến trường.
Nhớ dịp 28 Tết vừa rồi, CSTT đến thăm, nhà cửa trống trơn, không bánh chưng, không kẹo mứt, chị vẫn lụi cụi ngoài đồng, cô con gái lớn đạp xe ra đồng cách nhà vài cây số gọi mẹ về. Căn nhà không có tay người đàn ông, trống hoang, trống hoác.
Đầu năm học, nhân về nộp học phí cho các cháu, CSTT lại ghé thăm nhà. Để vào được nhà, mọi phải xắn quần lội bì bõm dưới bùn. Căn nhà nằm ngay sát đường ra đồng, đêm tối đám đàn ông đi chơi, đi đánh đó về, tiện tay, ngứa mắt lấy gạch đá ném lộp bộp lên mái nhà, hoặc đập ầm ầm vào cửa sổ. Qua mấy đợt mưa, nước ngấm vào tường lốm đốm, mốc meo, mái ngói lợp đã lâu, võng xuống, mưa lớn, mưa nhỏ cũng dột tong tỏng. Chiếc tivi CSTT tặng cũng bị ẩm nước, nhòe nhoẹt hình, lèo xèo tiếng. Bước chân vào buồng ngủ, một mùi ẩm mốc ngó chịu xộc vào mũi, đập vào mắt là đám quần áo treo, vắt 2 bên đầu giường, ngước mắt lên mái nhà thấy nilông giăng trắng - chống dột, góc tường nhà nứt toác như muốn sập xuống. Mấy đợt bão, sư thầy phải gọi 4 mẹ con sang chùa ngủ, sợ đêm mưa to, gió lớn, mái nhà sập xuống thì nguy.
3 đứa trẻ đi học mà nhà có độc mỗi 1 cái bóng đèn dây tóc đỏ lòm treo tít trên cửa buồng, cái bàn học cũ kĩ ngang với ngôi nhà kê bên cạnh tủ đựng quần áo có từ những năm 80 của thế kỷ trước, quần áo của 4 mẹ con đều là đồ cũ CSTT mang cho. Đồ vật mới nhất trong nhà là cái đồng hồ được phật tử nhà chùa cho hôm trước Tết. Năm rồi xã bán cho 1 con bê 4.000k, xã cho 2.000k, chị vay mượn bà con hàng xóm thêm 2.000k đến nay chưa trả.
Nhân dịp Rằm tháng 7, sư thầy làm lễ tạ ơn, kêu gọi phật tử đóng góp xây dựng cho mẹ con chị 1 ngôi nhà mới. Dự toán hết 40 triệu đồng (chỉ tính tiền mua nguyên vật liệu, còn tiền nhân công, đào móng, kỹ thuật đều do phật tử ủng hộ). Sư thầy ngỏ lời, kêu gọi CSTT ra tay trợ giúp, đóng góp công sức cùng với nhà chùa giúp mẹ con chị 1 ngôi nhà mới để tránh bão.
Sư thầy và làng xóm đã quyên góp được gần 16tr rồi, sư thầy có nói đã dốc hết công sức rồi, nếu ko quyên đc đủ xây nhà thì chỉ giúp lợp lại cái mái mà thôi. Lợp mái qua trận mưa bão rồi lại đâu vào đấy







