(MS24/CN) 15.02.2006 - Bé gái 15 tuổi chảy máu không ngừng, tiếp máu liên tục

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

********************
________________________________________
ALnML
15/02/2006, 03:58 PM
Trong chuyến đến thăm Viện Nhi ngày 24.1 các mẹ WTT ko thể ko cầm lòng khi gặp bé gái Đỗ Thị Vang, SN 1991 tại phòng bệnh của khoa Huyết học và các bệnh về máu. Trông cô bé thật xinh xắn và thông minh nhưng lại bị mắc căn bệnh oái oăm do máu không đông gây chảy máu không ngừng. Từ ngày vào viện đến nay đã hơn một tháng, em đã được truyền tới 18 lít máu.

Nhìn cô bé yếu ớt, xanh xao vì bị chảy máu liên tục đã hơn 1 tháng nay, ko ai không khỏi chạnh lòng. Và mọi người ko cầm được xúc động khi được BS Trực, Trưởng khoa và cũng là BS điều trị của em cho biết, phương pháp duy nhất/cuối cùng để cứu sống em khỏi tình trạng chảy máu này là "cắt bỏ toàn bộ tử cung của em". BS cũng cho biết đây là căn bệnh có tính di truyền. Cha mẹ em không có ai mắc bệnh này nhưng Anh trai của em sinh năm 1985 cũng bị mắc bệnh như em.

Cách đây 2 năm, sau một tai nạn ngã xe đạp bé Vang đã bị chảy máu liên tục và được đưa ra điều trị ở Viện Nhi. Để cứu sống em, gia đình em đã phải trả tới 28 triệu đồng cho các chi phí điều trị. Bệnh tình ổn định được 2 năm, giờ đây, khi cô bé đã có những dấu hiệu trở thành thiếu nữ thì căn bệnh lại bùng phát và gây chảy máu dai dẳng đã hơn một tháng nay.
Khi bài viết này đến tay các mẹ thì bé Vang vẫn đang nằm đó tiếp máu. Các BS vẫn hội chẩn và ko ai dám quyết định gì vì tương lai của một bé gái sẽ thế nào , sẽ làm sao nếu cắt bỏ :2:

Thông tin về Bé Vang:
Đỗ Thị Vang, SN 1991, học lớp 7 trường THCS Cầu Lộc xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Anh: Đỗ Văn Câu 1985
Bố: Đỗ Văn Huy
Mẹ: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Điện thoại liên hệ: Cô Thanh (hàng xóm): 037.633356
Gia đình có 7 người, Có 4,5 sào ruộng, không có nghề phụ làm thêm.

Bé Vang không thuộc diện được hưởng bảo hiểm vì vậy toàn bộ các chi phí khám chữa bệnh đều do gia đình phải tự lo thanh toán. Theo BS Trực, Viện Nhi cũng có hỗ trợ một phần chi phí của em.

Hiện em đang nằm tại tại Khoa Huyết học và các bệnh về máu (A9 - Tầng 5) Viện Nhi Hà Nội..
________________________________________
Mitmatmitdai
15/02/2006, 04:36 PM
Trong chuyến đến thăm Viện Nhi ngày 24.1 các mẹ WTT ko thể ko cầm lòng khi gặp bé gái Đỗ Thị Vang, SN 1991 tại phòng bệnh của khoa Huyết học và các bệnh về máu. Trông cô bé thật xinh xắn và thông minh nhưng lại bị mắc căn bệnh oái oăm do máu không đông gây chảy máu không ngừng. Từ ngày vào viện đến nay đã hơn một tháng, em đã được truyền tới 18 lít máu.

Nhìn cô bé yếu ớt, xanh xao vì bị chảy máu liên tục đã hơn 1 tháng nay, ko ai không khỏi chạnh lòng. Và mọi người ko cầm được xúc động khi được BS Trực, Trưởng khoa và cũng là BS điều trị của em cho biết, phương pháp duy nhất/cuối cùng để cứu sống em khỏi tình trạng chảy máu này là "cắt bỏ toàn bộ tử cung của em". BS cũng cho biết đây là căn bệnh có tính di truyền. Cha mẹ em không có ai mắc bệnh này nhưng Anh trai của em sinh năm 1985 cũng bị mắc bệnh như em.

Cách đây 2 năm, sau một tai nạn ngã xe đạp bé Vang đã bị chảy máu liên tục và được đưa ra điều trị ở Viện Nhi. Để cứu sống em, gia đình em đã phải trả tới 28 triệu đồng cho các chi phí điều trị. Bệnh tình ổn định được 2 năm, giờ đây, khi cô bé đã có những dấu hiệu trở thành thiếu nữ thì căn bệnh lại bùng phát và gây chảy máu dai dẳng đã hơn một tháng nay.
Khi bài viết này đến tay các mẹ thì bé Vang vẫn đang nằm đó tiếp máu. Các BS vẫn hội chẩn và ko ai dám quyết định gì vì tương lai của một bé gái sẽ thế nào , sẽ làm sao nếu cắt bỏ :2:

Thông tin về Bé Vang:
Đỗ Thị Vang, SN 1991, học lớp 7 trường THCS Cầu Lộc xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Anh: Đỗ Văn Câu 1985
Bố: Đỗ Văn Huy
Mẹ: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: xã Cầu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá
Điện thoại liên hệ: Cô Thanh (hàng xóm): 037.633356
Gia đình có 7 người, Có 4,5 sào ruộng, không có nghề phụ làm thêm.

Bé Vang không thuộc diện được hưởng bảo hiểm vì vậy toàn bộ các chi phí khám chữa bệnh đều do gia đình phải tự lo thanh toán. Theo BS Trực, Viện Nhi cũng có hỗ trợ một phần chi phí của em.

Hiện em đang nằm tại tại Khoa Huyết học và các bệnh về máu (A9 - Tầng 5) Viện Nhi Hà Nội..
Đọc mà thương bé quá. Biết làm thế nào vì để cứu sống em thì thiên chức của người phụ nữ sẽ ko còn. Thương quá.
Em xin giúp bé 100K, nếu có thể hỗ trợ được phần nào viện phí cho cô bé. Em có thể gửi nhờ bác Loan chuyển hộ được không ạ?
________________________________________
Mít
16/02/2006, 08:56 AM
Chị Loan ơi, em cũng bị ám ảnh nhiều về bé Vang. HQ có cách gì giúp Vang được không?
________________________________________
Mẹ Châu Duy
16/02/2006, 05:30 PM
Chị Loan ơi em muốn gửi cho cháu Vang 100k. Em có thể gửi qua chị được không? nếu được thì chị em biết với nhé. Em ở HN, số phone của em là: 0988206501
________________________________________
Manly
16/02/2006, 05:50 PM
Chị Loan ơi, HQ mình có tính giúp đỡ trường hợp này không chị?
Đọc thấy thương bé quá, một mình thì chẳng giúp gì được, nhưng mỗi người một tay thì tốt quá
________________________________________
mushroom
16/02/2006, 09:52 PM
Bé nhóm máu gì vậy chị Loan ơi? Mình có thể hiến máu cho bé được không?
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 10:06 AM
Hiện chúng mình cũng đang chờ ý kiến hội chẩn của các bác sĩ.
Đã gọi tel cho BS trưởng khoa nhưng :2: chưa có gì.
________________________________________
myc
20/02/2006, 11:11 AM
mình nhóm máu O, có thể cho máu bất cứ ai thuộc bất cứ nhóm máu nào, có gì mọi người aloo cho mình nhé! tội nghiệp bé Vang quá!Mong mọi điều tốt lành sớm đến với gia đình bé Vang.
đt mẹ Hến: 0903 252234.
________________________________________
ALnML
21/02/2006, 04:33 PM
Trong thứ sáu tuần này mình và mẹ BS sẽ đi thăm bé Vang xem có hưóng giúp đỡ gì không ? Các mẹ chờ tin mình nhé!
________________________________________
Mít
24/02/2006, 02:07 PM
Trong thứ sáu tuần này mình và mẹ BS sẽ đi thăm bé Vang xem có hưóng giúp đỡ gì không ? Các mẹ chờ tin mình nhé!
Chị ơi, chưa có tin gì mới à?
________________________________________
ALnML
24/02/2006, 02:41 PM
Xin lỗi moij người hôm nay chị HoaBS bận quá ko đi đc, mà bản thân mình cũng có việc con trai ốm rồi.......... :2: .
Mình liên lạc với BS Hoà đc biết cụ thể thế này.
Trong đợt vừa rồi bé Vang chữa trị ở đó hết khoảng 30Tr. Bé ko thuộc diện miễn phí dưới 6 tuổi cũng ko thuộc diện bảo hiểm toàn bộ. Bệnh viện hiện chỉ giúp khoảng 50% mà thôi. Còn lại gia đình tự xoay xở. Bé bây giờ gần như phải chung sống hoà bình với bệnh đó. Chỉ lo nhất mỗi kỳ kinh sẽ ra nhiều. Khoa máu phối hợp với khoa nội tiết cùng chữa cho bé. Hiện nay bé vừa tiêm một mũi nội tiết sẽ có khả năng cầm cự trong 3 tháng.
Tuần sau bé sẽ xuất viện , bé vẫn sẽ còn phải đi đi lại lại để điều trị .
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/02/2006, 03:25 PM
Mình nghĩ thông tin mẹ Loan NP lấy thế này đủ rồi, bây giờ giữ liên lạc thường xuyên với bệnh viện để giúp bé thôi.
(Loan ơi thế con ốm làm sao vậy?)
________________________________________
ALnML
10/03/2006, 02:37 PM
Nhận 100K của Đại Mỹ nhân - 50K của trưòng dân lập Hồng Hà cho bé Vang.
Tuy nhiên trường hợp bé Vang thì chúng mình phải liên hệ lại với BS xem thế nào đã nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top