mymy
New Member
Bé Đinh Văn Pháp – sinh năm 2004, con thứ 3 của anh Đinh văn Hoà (44 tuổi) và chị Thiệu (43 tuổi) quê ở đội 17 – thôn 5 – Bình Hoà – Bình Sơn – Quảng Ngãi, ngày 3/9/2010 con nhập viện BV Quảng Ngãi trong trạng thái sốt cao và nói nhảm, ngày 4/9 con được gia đình chuyển ra BV Đà Nẵng với chẩn đoán bị áp xe tuyến mang tai (cụ thể là loại gì em hỏi lại đã), đến nay đã điều trị được 28 ngày, trong đó có 25 ngày điều trị thuốc liều cao mà vẫn không đỡ, theo các bác sỹ bệnh của con là bệnh khó chữa, ngày thứ 26 con chuyển đổi phác đồ điều trị với loại thuốc đặc trị và tiền thuốc 1 ngày là 850K với liều dùng trong vòng 15 ngày, đến hôm nay con dùng thuốc mới được 5 ngày (bệnh viện cho nợ viện phí).
Gia đình con chủ yếu làm nông với thu nhập cho cả 6 người trong gia đình là hơn 1triệu đồng/tháng nên chỉ đủ chạy ăn từng ngày. Từ ngày con nhập viện đến nay đã chi phí hơn 9 triệu đồng, trong đó là 7 triệu đồng tiền vay từ người cho vay lấy lãi. Mặc dù năm nay con học lớp 1 nhưng vì con bị bệnh ngay từ lúc bắt đầu năm học mới nên bảo hiểm của con chưa có vì vậy mọi chi phí gia đình phải tự lo, đã khó càng khó thêm. Hiện nay bố con đã về Quảng Ngãi để vay thêm tiền lo thuốc thang. Các bác sỹ khoa TMH và gia đình cũng đang cố xin tiền để con đỡ được ngày nào hay ngày đấy.
Hình con (đẹp trai và rất lanh lẹ)
Gia đình con chủ yếu làm nông với thu nhập cho cả 6 người trong gia đình là hơn 1triệu đồng/tháng nên chỉ đủ chạy ăn từng ngày. Từ ngày con nhập viện đến nay đã chi phí hơn 9 triệu đồng, trong đó là 7 triệu đồng tiền vay từ người cho vay lấy lãi. Mặc dù năm nay con học lớp 1 nhưng vì con bị bệnh ngay từ lúc bắt đầu năm học mới nên bảo hiểm của con chưa có vì vậy mọi chi phí gia đình phải tự lo, đã khó càng khó thêm. Hiện nay bố con đã về Quảng Ngãi để vay thêm tiền lo thuốc thang. Các bác sỹ khoa TMH và gia đình cũng đang cố xin tiền để con đỡ được ngày nào hay ngày đấy.
Hình con (đẹp trai và rất lanh lẹ)

Sửa lần cuối bởi điều hành viên: