(MS248/CN) 15.10.2010 - Bé Hằng sinh ngày 31.07.2010 thôn Trung Phường, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam - tim bẩm sinh

265
0
0

kemtiramisu

New Member
Chị Loan ơi, lần đầu tiên em gửi bài lên đây, mong các chị xem xét trường hợp này và giúp đỡ gia đình.
Trường hợp này em đã liên hệ và theo dõi từ khi có bài báo đăng, nhưng đến hôm nay mới post lại lên đây cho mọi người cùng chia sẻ.
Bé Hằng bây giờ đã hơn 2 tháng, nhưng chỉ nặng 3,7 kg. Bé không chịu uống sữa ngoài mà mẹ thì lại ít sữa. Mẹ bé dù đã có 2 con 1 đứa lớp 5, 1 đứa lớp 2 rồi nhưng kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh vẫn không đầy đủ.
Thế nên không biết có chăm cho bé đủ sức khỏe để chuẩn bị cho ca mồ tim không. Chi phí mổ chưa có vì bác sĩ vẫn chưa quyết định lịch mổ cho bé, nhưng gia đình nói bệnh viện ước tỉnh khoảng 60tr.
Gia đình đã vay được 10 triệu lên sài gòn, tiền đi máy bay ( vì bé không đủ sức để đi tàu xe) và tiền ăn ở, thuê nhà trong đó cũng gần hết.
Tiền báo Dân Trí trao được khoảng 7-8 triệu, vẫn không thể đủ cho ca phẫu thuật. Em mong có mẹ nào ở trong đó có thể đến thăm bé và hướng dẫn cách chăm sóc bé. Mẹ bé đang cho uống sữa Similac, nhưng em nghĩ chắc phải cho bé uống loại có chất dinh dưỡng cao hơn nữa như Pediasure thì mới tăng sức cho bé được.
Em cũng muốn nhờ các mẹ tư vấn xem, nếu muốn xin tài trợ của Trái Tim Cho Em thì phải làm thế nào, có mẹ nào có mối quan hệ nào để tư vấn được không.
Địa chỉ ở trọ của gia đình:
Chị Huỳnh Thị Bên
Ở trọ nhà chị Nguyễn Thị Dân
66/63 Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Q Tân Bình
Bố mẹ bé không có tài khoản ngân hàng, mình đang bảo xin số tài khoản của người quen nào đó đáng tin cậy để mọi người giúp đỡ dễ hơn.


bài báo về gia đình trên Dân Trí

Quảng Nam:
Mong manh sự sống bé 2 tháng tuổi mang bệnh nặng
(Dân trí) - Chưa được 50 ngày tuổi nhưng em đang phải chống chọi với những cơn đau tim bẩm sinh hành hạ, nếu không mổ gấp tính mạng của em có thể bị đe dọa nên mấy hôm nay gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ mượn được vài triệu...
Lên đò ở bến Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, Hội An), xuống đò ở bến xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) hỏi mãi nhà vợ chồng anh Lê Văn Phúc và chị Huỳnh Thị Bến mới tìm đến được vì nhà trong một xóm nghèo heo hút của xã Duy Hải.

Đến nơi bé Hằng đang ngủ, giấc ngủ khó nhọc với những hơi thở nặng nề, từng quãng, bà nội già yếu không dám rời nôi vì sợ cháu ngủ không ngon nên cứ phải đưa nôi cho cháu ngủ.

Anh Lê Văn Phúc, bố bé Lê Thị Hằng cho biết: Cháu sinh ngày 31/7/2010 tại bệnh viện Hội An, khi sinh được 3kg và hoàn toàn bình thường, nhưng 3 ngày sau khi đưa về nhà cháu bắt đầu có triệu chứng bệnh tim như khó thở và khóc ngất nhưng không thành tiếng.

Rồi gia đình đưa cháu đến bệnh viện đa khoa Hội An khám nhưng không phát hiện ra bệnh. Khoảng hơn 1 tháng sau có đoàn bác sĩ từ thiện của nước ngoài về xã khám bệnh phát thuốc miễn phí gia đình cho cháu đến khám và được biết cháu có triệu chứng bị bệnh tim và phổi nặng.

Chị Bến không dám rời con nửa bước bởi không như những đứa trẻ khác bé Lê Thị Hằng khóc không thành tiếng.
Sau đó gia đình xin chuyển cháu Hằng ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để các bác sĩ ở đây khám và chữa bệnh cho cháu. Tuy nhiên qua gần một tuần nằm tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để các bác sĩ chẩn đoán và làm các xét nghiệm cần thiết, kết luận được ghi vào phiếu chuyển viện Tim TPHCM để phẫu thuật vì vượt khả năng điều trị của bệnh viện Đà Nẵng: Bé Lê Thị Hằng bị thông liên thất phần màng, còn ống động mạch, tăng áp phổi nặng.

Tuy nhiên đến nay gia đình vẫn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền lộ phí và ăn ở trong những ngày vào TPHCM chữa trị cho bé.

Bên cạnh hiện tại gia đình cũng không biết chi phí phẫu thuật tim cho cháu là bao nhiêu vì các bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng chỉ cho giấy chuyển viện chưa có kết luận gì cụ thể. Theo anh Phúc cho biết, hiện tại sức khỏe của bé Hằng rất yếu, đêm nằm ngủ khó thở và hay khóc nhưng không thành tiếng, da cháu xanh xao ốm yếu...

Với hoàn cảnh kinh tế hiện nay cả hai vợ chồng đều làm nông, hết mùa vụ lại đi làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy nên kinh tế rất khó khăn, hơn nữa vợ chồng anh Phúc chị Bến lại có hai đứa con đang tuổi ăn học, cô con gái đầu tên Lê Thị Hoàng đang học lớp 5, con trai giữa mới vào lớp 1.

Anh Phúc nghẹn ngào: “Từ khi bệnh viện Đà Nẵng cho con về để đưa vào TPHCM phẫu thuật nhưng đi vay mượn khắp bà con cũng chỉ được vài triệu, không biết có đủ không nhưng cũng phải đánh liều đem con đi chứ để lâu sợ cháu không qua khỏi".
http://dantri.com.vn/c167/s167-425396/mong-manh-su-song-be-2-thang-tuoi-mang-benh-nang.htm
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Đã liên lạc với mẹ bé tên Bển. Hai mẹ con chờ ngày vào viện khám lại vì nhi đồng hẹn 20-21 âm (khổ quá sao lúc nào cũng toàn nói ngày âm)
Cho xin số Me Vung với ĐN ơi
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Chị đã nghiên cứu hỏi han biết đc BV Nhi đồng đã từng mổ những ca dưới 3 tháng tuổi và rất thành công. Ngoài ra ở Nhi đồng tiền mổ sẽ ko cao vì đc bảo hiểm.
Hỏi han và dặn dò mẹ bé giữ gìn sk và chăm sóc con cẩn thận.
Cũng đã nhờ me Vung Hội An tìm hiểu về gia đình bé. (Nhờ xong mới biết Subim gần hơn)
Tuy chưa biết giúp gì nhưng CSTT trc mắt sẽ giúp về kiến thức và mối quan hệ mà chúng mình đang có.
Cảm ơn bánh Kem...
 
223
0
0

me Vung

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Alo alo me Vung điểm danh,
Thực ra lúc chiều khi chị Loan gọi điện và nhắn tin về thông tin của bé Hằng, me Vừng đã nhờ một đồng nghiệp quê gần đấy tác nghiệp giúp vì mẹ Vừng thấy nước đang lớn nên hổng dám đi đò sang đấy để khảo sát. Sau khi khảo sát xong thì đồng nghiệp của mẹ Vừng có gởi thư cho me Vừng, xin phép được bê nguyên văn thư vào đây ạ:

Dia chi ma` chi dua cho Ni con` co' 1 cai ten khac la Thon 1, xa Duy Hai.
Ni hoi 2 lan qua 2 nguoi ban cua Ni thi truong hop do' dung nhu nhung
gi chi noi (con ban Ni con` dinh' kem` them la nha do rat kho khan,
hehe)

Ni goi dien thi` gap ba` vo cua cai ong Phuc do, nghe giong noi thi co
ve la 1 nguoi phu nu hien lanh. Noi dung cuoc noi chuyen la nhu the
nay` a : co ay dang o trong sai gon` cung` voi be gai do. Co ay da cho
con di kham o benh vien nhi dong TPHCM. Vi` vien phi cao qua': khoang
60-70 trieu nen co ay chua the cho con nhap vien dc. co ay da duoc 1
to chuc gi gi do tai tro dc 6 trieu nen moi dat con vao SG.Hien gio
dang o nho nha nguoi quen, nhung an uong thi tu lo (co ay fai di mua
do an o ngoai`). Tinh trang cua be gai thi` hien gio tam on, chi co 1
dieu la bu sua me rat kho khan, bu' xong thi oe ra lai.

Rieng ong chong (Phuc) thi gio dang o que. Co ay co cho sdt cua chu ay
: 0126 870 4484.

Tinh trang cua gia din`h nay` o Duy Hai ai cung biet het chi ah`, ban
Ni noi la ho dang thuc su rat can su giup do.

Vi ban Ni di lam` xa ko co o nha`, no co dua sdt cua me no,me no noi
la khi nao` chi xuong duoi do, neu can nguoi dan duong hay muon biet
thong tin gi them thi co ay san sang giup do. Xem ra co ve nhiet tinh,
chac nguoi dan o day cung mong co ai do' giup do cho gia din`h be'
gai' do'.

sdt cua me ban Ni ne: 0905 711 626 (co LANH, ko co dau')

Ni co het suc rui`. chi co dc chung do thong tin, Ni se tim` hieu
them,neu co gi Ni se noi voi chi nhe.

Have a lovely evening!

Me Vừng cũng mong cả nhà giúp đỡ bé Hằng.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

cảm ơn các chị quá. Mong các chị ở trong đó gần với gia đình bé có thể hướng dẫn mẹ bé cách chăm sóc. Em ở xa quá, muốn giúp cũng chỉ biết nói qua điện thoại cũng không hiệu quả lắm. Chị Loan ơi, em gửi trước cho bé 1T vào tài khoản của chị nhé, để khi nào cần thì các chị xử lý luôn.
Ngoài bé Hằng ra, còn có 1 đứa học lớp 5, 1 đứa học lớp 2 nữa nên thiếu thốn đủ bề.
Em cũng lớn lên ở Đà Nẵng nên em hiểu người dân ở trong đó thật thà từ lời ăn tiếng nói cho đến suy nghĩ. Họ rất chân chất nên nói chuyện với 2 vợ chồng anh Phúc chị Bển xong em đã có cảm giác tin tưởng họ.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Các chị ơi, qua 1 người bạn em đã liên hệ với Quý VinaCapital tài trợ mổ tim cho các bé. Thông qua quỹ này, cứ 1 đồng tiền ủng hộ cho bé vào quỹ sẽ được Quỹ đóng thêm 1 đồng đối ứng. Vậy là số tiền ủng hộ sẽ được tăng gấp đôi cho đến khi tài khoản của bé thu được đủ số tiền ủng hổ cho ca phẫu thuật thì quỹ sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện để bé được mổ trong thời gian sớm nhất.
Vì các thông tin mình cần khai càng chi tiết càng tốt nên nhờ chị nào đang ở Hội An và HCM liên hệ gặp trực tiếp gia đình để có được thông tin chính xác nhất ạ. Các chị cho em xin email để em gửi file.
email của em: ngoclinh12111983@yahoo.co.in hoặc linh.nguyen-ngoc@sc.com
 
6
0
0

blcs

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Các chị ơi, qua 1 người bạn em đã liên hệ với Quý VinaCapital tài trợ mổ tim cho các bé. Thông qua quỹ này, cứ 1 đồng tiền ủng hộ cho bé vào quỹ sẽ được Quỹ đóng thêm 1 đồng đối ứng. Vậy là số tiền ủng hộ sẽ được tăng gấp đôi cho đến khi tài khoản của bé thu được đủ số tiền ủng hổ cho ca phẫu thuật thì quỹ sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện để bé được mổ trong thời gian sớm nhất.
ngoclinh12111983@yahoo.co.in hoặc linh.nguyen-ngoc@sc.com
Bạn ơi, bạn cho thông tin cụ thể lên đây về về việc ủng hộ cho bé thông quỹ Vinacapital được không? mình muốn ủng hộ bé 500K dùm cho một người bạn!

Cảm ơn bạn nhiều
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Các chị ơi, qua 1 người bạn em đã liên hệ với Quý VinaCapital tài trợ mổ tim cho các bé. Thông qua quỹ này, cứ 1 đồng tiền ủng hộ cho bé vào quỹ sẽ được Quỹ đóng thêm 1 đồng đối ứng. Vậy là số tiền ủng hộ sẽ được tăng gấp đôi cho đến khi tài khoản của bé thu được đủ số tiền ủng hổ cho ca phẫu thuật thì quỹ sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện để bé được mổ trong thời gian sớm nhất.
Vì các thông tin mình cần khai càng chi tiết càng tốt nên nhờ chị nào đang ở Hội An và HCM liên hệ gặp trực tiếp gia đình để có được thông tin chính xác nhất ạ. Các chị cho em xin email để em gửi file.
email của em: ngoclinh12111983@yahoo.co.in hoặc linh.nguyen-ngoc@sc.com
Cảm ơn em đã lo lắng rất nhiều cho bé. CSTT có quan hệ với bên quỹ và bên đó đã cùng chúng mình lo cho bé Châu - cô bé có trái tim bên phải vào tháng 08.2010
Em xem kỹ ở topic này.
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2743
Tuy nhiên với trường hợp bé hằng mọi việc vẫn chưa rõ ràng. BV chưa chỉ định mổ hay giấy báo mổ.
CSTT SG vẫn đang theo dõi trg hợp này.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Gia đình đã cho bé lên khám tại Nhi Đồng 1 hiện nay bác sĩ hẹn 1 tháng nữa tái khám, trình tự phẫu thuật và chi phí cần chờ sự quyết định của các bác sĩ.
Cả nhà mình cùng đợi tin nhé.:x
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Thông báo kết chuyển của Báo Dân trí đến trường hợp bé Hằng - Tuần thứ 5 của tháng 09

Anh Lê Văn Phúc (Bố cháu Lê Thị Hằng)
Thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. ĐT 01262767650
9,450,000​
VP.Đà Nẵng​

http://dantri.com.vn/c167/s675-427576/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-05-thang-092010.htm

Thông báo kết chuyển của Báo Dân trí đến trường hợp bé Hằng - Tuần thứ 1 của tháng 10

Anh Lê Văn Phúc (bố cháu Lê Thị Hằng)
Thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. ĐT 01262767650
12,875,000
VP.Đà Nẵng


http://dantri.com.vn/c167/s675-429499/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-01-thang-102010.htm

Cho đến thời điểm tuần 1 của tháng 10 thì gia đình cũng đã nhận được từ bạn đọc số tiền 20tr
 
6
0
0

blcs

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Cảm ơn chi Loan nhé. Như vậy có vẻ là bé Hằng cũng được hỗ trợ đầy đủ. Em xin chuyển 500K của bạn em có nick trên này 366miles về quỹ CSTT để CSTT phân bổ cho những trường hợp nào cần nhé.

Em vừa gửi cho chị Loan về tài khoản số: 0011000871618

NGO THI PHUONG LOAN
Nội dung chuyển tiền thanh vien 366miles dong gop CSTT
Số tiền chuyển: 500,000VND

Chị không nhận được thì chị báo em với nhé để em đi đòi VCB

Thanks 366miles và chị Loan! Chúc các bé đang bệnh mau khỏi bệnh, mạnh khỏe và hay ăn chóng lớn thông minh sau này trở thành các trái tim nhân ái.
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Thông báo kết chuyển của Báo Dân trí đến trường hợp bé Hằng - Tuần thứ 5 của tháng 09

Anh Lê Văn Phúc (Bố cháu Lê Thị Hằng)
Thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. ĐT 01262767650

9,450,000​



VP.Đà Nẵng​


http://dantri.com.vn/c167/s675-427576/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-05-thang-092010.htm

Thông báo kết chuyển của Báo Dân trí đến trường hợp bé Hằng - Tuần thứ 1 của tháng 10

Anh Lê Văn Phúc (bố cháu Lê Thị Hằng)
Thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. ĐT 01262767650
12,875,000
VP.Đà Nẵng


http://dantri.com.vn/c167/s675-429499/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-01-thang-102010.htm

Cho đến thời điểm tuần 1 của tháng 10 thì gia đình cũng đã nhận được từ bạn đọc số tiền 20tr
Kết chuyển của báo dân trí thông tin như vậy nhưng mình nghĩ Loan cũng nên check lại cho chắc chắn, vì mình ủng hộ báo này nhiều mình biết, có trường hợp mình check lại người kia chưa nhận được
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Kết chuyển của báo dân trí thông tin như vậy nhưng mình nghĩ Loan cũng nên check lại cho chắc chắn, vì mình ủng hộ báo này nhiều mình biết, có trường hợp mình check lại người kia chưa nhận được
Bình thường em ko tin báo đâu, nhưng Dân Trí em có chút lòng tin. Chỉ có điều trong trg hợp bé bị bệnh cần gom tiền để mổ gửi tiền về gia đình một cục thừong tiền đc sử dụng ko đúng chỗ. Ngừoi dân mình ở nông thôn ít tiền, khi có nhiều bỗng nhiên sáng mắt sáng lòng quá đà. Tất nhiên có ít trg hợp vậy thôi. Nếu có thể gom lại và nộp bv khi có báo tiền phẫu thuật là hay nhất. Nhưng điều đó vất vả cho báo nên chẳng dám đòi hỏi, thế này cũng là tốt lắm rồi ạ. Dân trí đc nhiều ng tin mà gửi gắm như thế nhiều ng dân nghèo bệnh nhi nghèo được giúp là mừng lắm rồi ạ.
Với trg hợp bé Hằng , nếu đã theo thì mình sẽ báo với gia đình con số báo đưa để kiểm tra cùng gia đình. Theo em được biết lần 1 nhận đc còn lần 2 thì em chưa chắc chắn. Lần 2 thấy ghi gửi về VP ĐN chắc sẽ gửi cho bố bé nhưng sẽ trễ hơn vì thời điểm này như me Vung thông báo khó khăn như vậy.
Mẹ Vung sẽ hỏi lại gia đình.
Cảm ơn anh nhắc nhở.
Trường hợp này chưa kết luận thiếu đủ khi chưa có thông báo tiền mổ của bệnh viện. Tiền đi lại ăn ở cũng sẽ rất tốn kém nhất là ở SG.

Vậy @bcls ơi chị cứ để tấm lòng của thành viên 366miles ở topic này nhé.

Ngày ..10 nhận từ kemtiramisu số tiền 1000K
Ngày 20.10 nhận từ tấm lòng thành viên 366miles đóng góp cho CSTT
 
223
0
0

me Vung

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Ngày mai đi làm mẹ Vừng lại nhờ đồng nghiệp khảo sát lại vụ này lần nữa, cả nhà chờ tin nhé. Chúng ta cùng nhau giúp con nhé.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Chị Loan ơi, em gửi vào email của chị cstt.org hồ sơ của bé Hằng, trong trường hợp chị cần dùng để xin hỗ trợ. Nếu cần thêm gì thì chị nhắn em nhé. Cảm ơn chị
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Hôm qua có mẹ Sumo đã đến thăm bé Hằng. Trộm vía con cũng lanh lợi lắm, nhưng vẫn nhỏ xíu, chỉ được 3,6kg thôi. 1 phần cũng vì mẹ bé không biết cách cho bé uống sữa. Đã có 2 chị lớn ở nhà rồi mà vẫn vậy đó. 2 mẹ con vô sài gòn mà chỉ mang cho bé được 3 cái áo mỏng, 2 cái khăn sữa. Chấm hết. Thế là mẹ Sumo đã đi mua các đồ sơ sinh cho mẹ bé dùng. Ngày mai 2 mẹ con sẽ vào tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Mẹ sumo có nhờ người quen trong bệnh viên đi cùng mẹ bé.
Em vừa đọc tin báo Dân Trí đến trao quà lần thứ 3 cho gia đình, cũng mừng vì bé nhận được sự quan tâm của mọi người. Hy vọng các chị ở đây sẽ hỗ trợ cho bé để bé có thể được mổ tim thuận lợi nhất.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

các chị ơi, hôm nay mẹ Sumo trong SG đã hộ tống 2 mẹ con đến khám ở ND1, em gửi nguyên văn email tường thuật và những thông tin mẹ Sumo cập nhật ở đây cho các chị biết nhé.
Quote:
Sáng nay mình đã đi khám với mẹ bé xong. Hiện bác sĩ vẫn bảo c. Bến đưa bé về để chăm sóc thêm 1 tháng để bé tăng thêm cân và cũng để họ xem diễn tiến bệnh của bé đến đâu (có thể là nặng hơn hay nhẹ hơn) do bệnh tim của bé phải theo dõi 1 thời gian mới có thể có chuẩn đoán chính xác dù bệnh của bé là bệnh nặng. Bữa nay bé được 4.3kg rồi (tăng khoảng 700gr) - một dấu hiệu đáng mừng. Tuy bệnh tim sẽ rất dễ chuyển qua phổi nhưng hiện phổi của bé cũng đang bình thường.

Có mấy vấn đề mình đang rất lo, phải nhờ Linh báo c.Loan để c ấy nhờ các mẹ chung quê với gia đình bé:

- Bố của bé khi nghe bảo tái khám sau 1 tháng thì cứ liên tục hối c. Bến bế con về rồi khi nào khám thì vô lại. Mặc dầu mình đã nói chuyện, phân tích cho a thấy là giờ chưa thể kết luận được gì, nếu đem bé về quê sẽ rất nguy hiểm vì k thể biết khi nào phổi bé bị ảnh hưởng, sức bé nếu cứ phải di chuyển 1 quãng đường xa sẽ khó mà chịu được và lỡ mà về quê bệnh của bé đột ngột chuyển biến xấu thì cũng k thể đưa đi cấp cứu kịp thời trong khi bệnh viện ngoài đấy đã khẳng định họ k thể chữa được bệnh của bé (nhà bé theo mình biết ở cách Đà Nẵng 30km, đi ra ngoài phải đi đò qua sông) nhưng anh vẫn viện cớ là hai đứa con nhớ mẹ và ở đây tốn kém quá để bảo c về. Nên mình mong sẽ có người đến phân tích cho a thấy tình trạng của bé. (mình thấy hình như người ở quê nên họ k hiểu được tình hình sức khỏe của bé trầm trọng ra sao :()

- Giấy chuyển viện của bé đã bị bệnh viện ND1 từ chối do trong giấy họ ghi là chuyển viện tim và k có số lưu nên nếu có ai đến hướng dẫn anh ấy đi xin giấy chuyển viện khác ghi rõ là chuyển vào "Bệnh Viện NHi Đồng 1 - tp HCM" và có đủ số lưu/tham chiếu thì bé mới được free 100% viện phí, k thì chỉ được free 70% mà thôi.

- Điều cuối cùng mà mình lo là có lẽ do nhà của bè khó khăn quá nên khi nhận được tiền ủng hộ họ mừng lắm nhưng lại k hoàn toàn dùng tiền mọi người góp để lo cho bé (chắc L hiểu ý mình) nên nếu ai đó giúp phân tích cho anh hiểu là phải dùng số tiền mọi người góp để lo cho bé (trước mắt là để chị Bến trang trải chi phí ăn ở trong này.


Unquote.
Điều cuối cùng mẹ Sumo lo lắng nếu các chị biết được sẽ không giúp đỡ gia đình bé nữa. Nhưng em nghĩ, việc này cũng là việc thường xảy ra ở những trường hợp gia đình khó khăn nhận được hỗ trợ để chữa bệnh. Vậy nên em cũng mạnh dạn xin phép mẹ Sumo quote nguyên văn mối băn khoăn của mẹ ý lên đây để các chị ở gần gia đình bé có thể đến hướng dẫn và khuyên nhủ gia đình.
Mong các chị ở gần gia đình có thể có đến gặp gia đình để phân tích thêm cho bố bé hiểu và hợp tác.
Cảm ơn các chị ạ.
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

các chị ơi, hôm nay mẹ Sumo trong SG đã hộ tống 2 mẹ con đến khám ở ND1, em gửi nguyên văn email tường thuật và những thông tin mẹ Sumo cập nhật ở đây cho các chị biết nhé.
Quote:
Sáng nay mình đã đi khám với mẹ bé xong. Hiện bác sĩ vẫn bảo c. Bến đưa bé về để chăm sóc thêm 1 tháng để bé tăng thêm cân và cũng để họ xem diễn tiến bệnh của bé đến đâu (có thể là nặng hơn hay nhẹ hơn) do bệnh tim của bé phải theo dõi 1 thời gian mới có thể có chuẩn đoán chính xác dù bệnh của bé là bệnh nặng. Bữa nay bé được 4.3kg rồi (tăng khoảng 700gr) - một dấu hiệu đáng mừng. Tuy bệnh tim sẽ rất dễ chuyển qua phổi nhưng hiện phổi của bé cũng đang bình thường.

Có mấy vấn đề mình đang rất lo, phải nhờ Linh báo c.Loan để c ấy nhờ các mẹ chung quê với gia đình bé:

- Bố của bé khi nghe bảo tái khám sau 1 tháng thì cứ liên tục hối c. Bến bế con về rồi khi nào khám thì vô lại. Mặc dầu mình đã nói chuyện, phân tích cho a thấy là giờ chưa thể kết luận được gì, nếu đem bé về quê sẽ rất nguy hiểm vì k thể biết khi nào phổi bé bị ảnh hưởng, sức bé nếu cứ phải di chuyển 1 quãng đường xa sẽ khó mà chịu được và lỡ mà về quê bệnh của bé đột ngột chuyển biến xấu thì cũng k thể đưa đi cấp cứu kịp thời trong khi bệnh viện ngoài đấy đã khẳng định họ k thể chữa được bệnh của bé (nhà bé theo mình biết ở cách Đà Nẵng 30km, đi ra ngoài phải đi đò qua sông) nhưng anh vẫn viện cớ là hai đứa con nhớ mẹ và ở đây tốn kém quá để bảo c về. Nên mình mong sẽ có người đến phân tích cho a thấy tình trạng của bé. (mình thấy hình như người ở quê nên họ k hiểu được tình hình sức khỏe của bé trầm trọng ra sao :()

- Giấy chuyển viện của bé đã bị bệnh viện ND1 từ chối do trong giấy họ ghi là chuyển viện tim và k có số lưu nên nếu có ai đến hướng dẫn anh ấy đi xin giấy chuyển viện khác ghi rõ là chuyển vào "Bệnh Viện NHi Đồng 1 - tp HCM" và có đủ số lưu/tham chiếu thì bé mới được free 100% viện phí, k thì chỉ được free 70% mà thôi.

- Điều cuối cùng mà mình lo là có lẽ do nhà của bè khó khăn quá nên khi nhận được tiền ủng hộ họ mừng lắm nhưng lại k hoàn toàn dùng tiền mọi người góp để lo cho bé (chắc L hiểu ý mình) nên nếu ai đó giúp phân tích cho anh hiểu là phải dùng số tiền mọi người góp để lo cho bé (trước mắt là để chị Bến trang trải chi phí ăn ở trong này.


Unquote.
Điều cuối cùng mẹ Sumo lo lắng nếu các chị biết được sẽ không giúp đỡ gia đình bé nữa. Nhưng em nghĩ, việc này cũng là việc thường xảy ra ở những trường hợp gia đình khó khăn nhận được hỗ trợ để chữa bệnh. Vậy nên em cũng mạnh dạn xin phép mẹ Sumo quote nguyên văn mối băn khoăn của mẹ ý lên đây để các chị ở gần gia đình bé có thể đến hướng dẫn và khuyên nhủ gia đình.
Mong các chị ở gần gia đình có thể có đến gặp gia đình để phân tích thêm cho bố bé hiểu và hợp tác.
Cảm ơn các chị ạ.
Chị đã đọc và hiểu, nhưng sẽ có nhiều cái khó mà mình chỉ nên đưa ra ý kiến giúp gia đình chứ ko đc quyết định. Chi bận quá nên ngại gõ nếu có thể em đt cho chị nhé. Cảm ơn em
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bé Hằng 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

Vài dòng để các mẹ biết:
Tối hôm kia sau bài Sumo mình cũng đã suy nghĩ và gọi chi Hương ST để hỏi. Chị ấy nhiều kinh nghiệm và quen biết nhiều. Cách đây 3 tuần khi top đưa lên lấy lời khuyên của chi, chi bảo cứ chờ ND 1. Lần này chi bảo nếu muốn rõ ràng để quyết đinh thì sang Tâm Đức. LÀ BV tư nên họ thường có lời khuyên cụ thể hơn cho bệnh nhân ko như BV tư. Sau đó cùng bàn bạc với KemTira ... nhờ Sumo đưa sang Tâm Đức khám dưới sự chỉ dẫn từ xa của chi Hương Sóc trăng.
Tối hôm qua ngồi với bs Hiếu và Huyền TTCE, hỏi bs rõ ràng bệnh tật của bé này. BS thắc mắc sao ko đưa vào BV Đà Nẵng BS làm cho mà lại vào SG thế. Mình bảo Đà Nẵng nói ko làm đc và chuyển Tim. Lập tức bs gọi đt cho BS Triều khoa tim trong ĐN hỏi. BS Triều có nói nhi chuyển thẳng. BS Hiếu nói thế thì nếu phải về thì chuyển về ĐN Hiếu sẽ giúp đỡ. Thì thầm bên cạnh em H nói: Chị ơi đưa về bên em nhé bên e đang nhiều tiền :D
Về nhà nói chuyện với em Kemtira thì hai chi em cũng rất phấn khởi. Em có ng quen ở BV lại đúng khoa tim luôn. Hỏi ra đc biết thì ra Đà Nẵng nghĩ bé thế này SG mổ luôn được chứ nếu đợi đủ cân thì Đà Nẵng cũng mổ được.
Bàn đi tính lại thôi cứ để hôm nay (vì đã hẹn bs rồi ) bé khám Tâm Đức có kết quả rồi quyết định.
Thêm một ý nữa TTCE sẽ duyệt hồ sơ dưới 60tr nhưng riêng với BV Tâm Đức nếu trên 60tr thì mang xuống phòng kế hoạch gặp Quyên để giúp viết rõ phần bảo hiểm chi trả , lúc đó có khả năng nó sẽ xuống dưới 60tr để TTCE duyệt.
Vâng tóm tắt lại vài ý để các mẹ nắm rõ ...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top