Bố Võ Thanh Minh (1978) công nhân nhà máy xuất bản giáo dục đà nẵng , thu nhập bình quân tháng 1,5 tr. - 0905716568
Mẹ Dương Thị Phương Nhạn (1984) công nhân khu công nghiệp Hòa khánh, thu nhập bình quân tháng 1,5tr.
Cưới nhau từ năm 2009, đến 24/08/1010 sinh bé Võ Ngọc Ly Ly.
Cháu Ly được nhập viên do bị viêm phổi, khi vào viện mới phát hiện cháu bị Tim bẩm sinh - Thông liên thất nặng (lỗ lớn hơn bình thường).
cháu điều trị tại khoa nhi hồi sức viện Đa Khoa đà nẵng bởi bs Võ Kim Điền. nhưng do cháu bị tim nặng nên không còn cách nào khác khoa nhi đã làm thủ tục chuyển viện cho cháu vào Nhi đồng 1, tp HCM. Nhưng lại không hỗ trợ phương tiện xe cấp cứu. Không cách nào hơn ba mẹ cháu đã thuê xe cấp cứu viện đa khoa cho cháu nhập viện NĐ1.
Với thu nhập của ba mẹ cháu bình thường 3tr mỗi tháng thì chỉ đủ ăn mà thôi. Từ ngày có bầu đến nay mẹ cháu đã thôi việc ở khu công nghiệp, do sức khỏe không đảm bảo và cũng trong thời kì thai sản. Có bao nhiêu tích góp và vốn liếng của hai vợ chồng cũng như gia đình nội ngoại và những người có thể vay mượn được cũng như những gì đã bán được đã chi tiêu hết.
Hiện nay bố cháu cũng đang ở sài gòn và xin nghỉ việc không lương.
Cả nhà ơi đây là trường hợp em được biết qua người bạn giới thiệu. Rất đau lòng khi biết vào NĐ1 cháu cũng được khám sơ và xếp vào điều trị Phổi (làm sao hết được phổi khi thông liên thất nặng, gây tăng áp động mạch phổi)
Chị Loan ơi, Nhà Sài gòn ơi mình có thể tìm hiểu trường hợp này không, nếu có thể giúp gia đình bé Ly các thủ tục khám để có thể xin được hồ sơ TTCE, hoặc tổ chức nào đó giúp cho bé có một trái tim khỏe hơn. Hay tìm cho ba bé một việc gì làm thêm phụ thêm tiền trong thời gian con gái ở viện. Hay giới thiệu cho báo chí để có thể thì họ giúp viết bài kêu gọi giúp đỡ. ...
Bố bé vẫn gọi điện cho em xin giúp, nhưng biết làm sao trước khi cả nhà vào sài gòn em và Kemtiramisu đã tìm hiểu các bs ở đà nẵng và khuyên gia đình nên ở lại đà nẵng rồi tính tiếp (lúc đó bé chỉ mới 4kg) . Nhưng lương tâm người bố người mẹ nào nghe con ốm cũng khó cầm lòng, thêm phần các bs khoa nhi hồi sức thì khuyên nên chuyển NĐ1, ở lại khó qua khỏi. ..
Đây là hình của bé lyly em chụp lúc ở viện đà nẵng
Biết nhà mình còn theo nhiều ca khó hơn, nhưng em không thể im lặng làm ngơ mãi được, ... xin hiểu cho em . @};-
Mẹ Dương Thị Phương Nhạn (1984) công nhân khu công nghiệp Hòa khánh, thu nhập bình quân tháng 1,5tr.
Cưới nhau từ năm 2009, đến 24/08/1010 sinh bé Võ Ngọc Ly Ly.
Cháu Ly được nhập viên do bị viêm phổi, khi vào viện mới phát hiện cháu bị Tim bẩm sinh - Thông liên thất nặng (lỗ lớn hơn bình thường).
cháu điều trị tại khoa nhi hồi sức viện Đa Khoa đà nẵng bởi bs Võ Kim Điền. nhưng do cháu bị tim nặng nên không còn cách nào khác khoa nhi đã làm thủ tục chuyển viện cho cháu vào Nhi đồng 1, tp HCM. Nhưng lại không hỗ trợ phương tiện xe cấp cứu. Không cách nào hơn ba mẹ cháu đã thuê xe cấp cứu viện đa khoa cho cháu nhập viện NĐ1.
Với thu nhập của ba mẹ cháu bình thường 3tr mỗi tháng thì chỉ đủ ăn mà thôi. Từ ngày có bầu đến nay mẹ cháu đã thôi việc ở khu công nghiệp, do sức khỏe không đảm bảo và cũng trong thời kì thai sản. Có bao nhiêu tích góp và vốn liếng của hai vợ chồng cũng như gia đình nội ngoại và những người có thể vay mượn được cũng như những gì đã bán được đã chi tiêu hết.
Hiện nay bố cháu cũng đang ở sài gòn và xin nghỉ việc không lương.
Cả nhà ơi đây là trường hợp em được biết qua người bạn giới thiệu. Rất đau lòng khi biết vào NĐ1 cháu cũng được khám sơ và xếp vào điều trị Phổi (làm sao hết được phổi khi thông liên thất nặng, gây tăng áp động mạch phổi)
Chị Loan ơi, Nhà Sài gòn ơi mình có thể tìm hiểu trường hợp này không, nếu có thể giúp gia đình bé Ly các thủ tục khám để có thể xin được hồ sơ TTCE, hoặc tổ chức nào đó giúp cho bé có một trái tim khỏe hơn. Hay tìm cho ba bé một việc gì làm thêm phụ thêm tiền trong thời gian con gái ở viện. Hay giới thiệu cho báo chí để có thể thì họ giúp viết bài kêu gọi giúp đỡ. ...
Bố bé vẫn gọi điện cho em xin giúp, nhưng biết làm sao trước khi cả nhà vào sài gòn em và Kemtiramisu đã tìm hiểu các bs ở đà nẵng và khuyên gia đình nên ở lại đà nẵng rồi tính tiếp (lúc đó bé chỉ mới 4kg) . Nhưng lương tâm người bố người mẹ nào nghe con ốm cũng khó cầm lòng, thêm phần các bs khoa nhi hồi sức thì khuyên nên chuyển NĐ1, ở lại khó qua khỏi. ..
Đây là hình của bé lyly em chụp lúc ở viện đà nẵng

Biết nhà mình còn theo nhiều ca khó hơn, nhưng em không thể im lặng làm ngơ mãi được, ... xin hiểu cho em . @};-