ALnML
Super Moderator
Chị ơi đây đây.
Thư của Trang
cô bé này số nó lận đận ko chịu dc. Cách đây 2 năm Việt Đức nhận mổ cho nó, a Hiếu xem hồ sơ bảo nó ko nặng lắm đâu, để qua Bạch Mai a ấy làm can thiệp, nhưng đến lúc chuẩn bị sang Bạch Mai thì bên Bạch Mai dở chứng, bắt có HĐ, cái HĐ bên em làm suốt gần 1 năm h họ mới ký. Thấy nó tội quá em cho nó sang bên ĐH Y để a Hiếu làm, chấp nhận đắt tiền hơn, nhập viện ĐH Y được gần 1 tuần thì máy bên đó hỏng, a Hiếu đành cho nhà nó về, mấy tuần sau gọi lên làm, đến lúc xét nghiệm thấy bệnh ko giống như kết quả của Việt Đức, a Hiếu ko làm được lại phải chuyển sang Tim HN. Từ đầu năm cơ, nhưng lúc đó nhà nó hết sạch tiền, ko có tiền để khám lại nên bố nó đành đưa nó về, hơn 1 tháng rồi mới gom đủ tiền đưa nó đi khám lại và giờ được nhận mổ luôn. Tội ơi là tội, nhà nó hôm rùi còn phải làm thông tim nữa nên chắc hết nhiều tiền rồi. 2 lần lên ĐHYHN cũng tốn gàn 10 triệu.
Cô bé Bùi Thị Tuyết SN 26.04.1998 bị Thông liên thất tồn lưu
Địa chỉ :Xóm Phúc, Sen Hồ, TT Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Bố Bùi Huy Tiến sn 1973 làm ruộng
Mẹ Đào Thị Mai sn 1976
Em trai Bùi Huy Tiến sn 2003 học lớp 2
Em gái Bùi Thị Yến sn 2005
Số đt liên lạc với bố 0974799397
Năm 2009 mổ một lần ở Sanhpon, năm 2009 mổ hai lần ở BV Việt Đức và hẹn đến lần mổ thứ ba thì tiếp theo như em Trang nói ở trên.
Hiện con đã nhập viện Tim HN được hơn 1 tuần rồi. Hiện hai bố con chăm sóc nhau vì mẹ phải ở nhà trông hai em và bà nội.
Ca mổ của con hết 50tr nhưng hôm rồi con đã phải thông tim trc bv bắt nộp số tiền 7200K nhưng bố chỉ có 6tr để nộp mà thôi (số tiền thông tim ko nằm trong tiền ca mổ)
Thư của Trang
cô bé này số nó lận đận ko chịu dc. Cách đây 2 năm Việt Đức nhận mổ cho nó, a Hiếu xem hồ sơ bảo nó ko nặng lắm đâu, để qua Bạch Mai a ấy làm can thiệp, nhưng đến lúc chuẩn bị sang Bạch Mai thì bên Bạch Mai dở chứng, bắt có HĐ, cái HĐ bên em làm suốt gần 1 năm h họ mới ký. Thấy nó tội quá em cho nó sang bên ĐH Y để a Hiếu làm, chấp nhận đắt tiền hơn, nhập viện ĐH Y được gần 1 tuần thì máy bên đó hỏng, a Hiếu đành cho nhà nó về, mấy tuần sau gọi lên làm, đến lúc xét nghiệm thấy bệnh ko giống như kết quả của Việt Đức, a Hiếu ko làm được lại phải chuyển sang Tim HN. Từ đầu năm cơ, nhưng lúc đó nhà nó hết sạch tiền, ko có tiền để khám lại nên bố nó đành đưa nó về, hơn 1 tháng rồi mới gom đủ tiền đưa nó đi khám lại và giờ được nhận mổ luôn. Tội ơi là tội, nhà nó hôm rùi còn phải làm thông tim nữa nên chắc hết nhiều tiền rồi. 2 lần lên ĐHYHN cũng tốn gàn 10 triệu.
Cô bé Bùi Thị Tuyết SN 26.04.1998 bị Thông liên thất tồn lưu
Địa chỉ :Xóm Phúc, Sen Hồ, TT Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Bố Bùi Huy Tiến sn 1973 làm ruộng
Mẹ Đào Thị Mai sn 1976
Em trai Bùi Huy Tiến sn 2003 học lớp 2
Em gái Bùi Thị Yến sn 2005
Số đt liên lạc với bố 0974799397
Năm 2009 mổ một lần ở Sanhpon, năm 2009 mổ hai lần ở BV Việt Đức và hẹn đến lần mổ thứ ba thì tiếp theo như em Trang nói ở trên.
Hiện con đã nhập viện Tim HN được hơn 1 tuần rồi. Hiện hai bố con chăm sóc nhau vì mẹ phải ở nhà trông hai em và bà nội.
Ca mổ của con hết 50tr nhưng hôm rồi con đã phải thông tim trc bv bắt nộp số tiền 7200K nhưng bố chỉ có 6tr để nộp mà thôi (số tiền thông tim ko nằm trong tiền ca mổ)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: