(MS29/CN) 11.4.2006 - "Thiếu nữ tuổi lên 2...." - Các mẹ quan tâm và chia sẻ!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************

________________________________________
Mẹ chí Hiếu
11/04/2006, 11:22 AM
Thiếu nữ tuổi lên 2

Dù vẫn còn ham chơi, vẫn thật sự là một đứa trẻ, nhưng bé Như buộc phải trở thành thiếu nữ khi mới lên 2. Đó là Nguyễn Thị Quỳnh Như, cô bé đang mang trong người hiện tượng "có một không hai".

Ngày 5/6/2003, bé Quỳnh Như cất tiếng khóc chào đời. Nhìn con ôm bầu sữa mẹ, anh Văn Minh và chị Thúy Hiền cười hạnh phúc. Họ thầm mong con gái bé bỏng sẽ trở thành cô gái xinh đẹp, hoàn hảo. Mọi chuyện chỉ bình thường đến năm Như 1 tuổi. Khi bé bắt đầu ê a gọi cha, gọi mẹ, kêu bà cũng là lúc anh Minh chị Hiền nhận thấy những khác biệt của cơ thể.

Mới hơn 1 tuổi, những vòng một của bé Như phát triển bất thường. Cả gia đình cứ tưởng Như đang tuổi lớn nên lên cân. Thế nhưng, mỗi khi có ai đó chạm mạnh vào ngực là bé Như khóc thét lên, mách với mẹ cha: "Đau...". Một lần, chị Hiền thử nhấn nhẹ vào, thấy cồm cộm như ngực con gái dậy thì. Hai vợ chồng giật mình.

Lo lắng cho con nhưng nhà nghèo, phải chạy ăn từng bữa, anh chị đành nhắm mắt cho qua, hy vọng "nó tự hết". Cứ thế, đến năm 2 tuổi, ngực bé Như đã tròn ung ủng như quả quýt, hông nẩy nở và cao hơn so với các bé cùng tuổi. Vào tháng 10/2005, đang loay hoay phụ hồ cho người ta, anh Minh nhận được điện thoại của mẹ: "Mày về coi, con mày... Tự nhiên nó ra máu quá trời. Tao sợ quá..."

Anh tức tốc bỏ việc chạy về. Bé Như đang đứng ở góc nhà, ê a với chú gấu bông cũ sờn. Ở đũng quần Như mặc lấm tấm những đốm máu như phụ nữ "có tháng". Lo sợ con mình bị ai đó làm nhục nên chảy máu, anh Minh và chị Hiền vội lót khăn giấy cho con rồi bế Như đến trạm xá. Bác sĩ ở đây cho rằng có lẽ do con nít chạy chơi, vướng đâu đó nên bị rách. Anh chị thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu từ đó, suốt sáu tháng qua, Như ra huyết trắng rồi có kinh nguyệt đều đặn như một thiếu nữ dậy thì. Ban đầu, anh chị không biết làm sao để giúp con. Họ cứ thay quần cho bé liên tục. Sau đó thấy không ổn, anh bàn với vợ lót khăn giấy nhưng khăn giấy lại quá mỏng.

Thay loại băng lớn thì cô bé cứ như "đánh vật" với nó. Như không thể chạy chơi thường khó chịu ngứa ngáy. Cuối cùng, người cha phải nghĩ ra loại "có cánh" để giúp con. Anh dùng hồ, băng keo dán miếng bông gòn lên miếng băng mòng nhỏ để bé Như dùng.

"Mỗi lần thấy con như vậy tôi lại xót xa... Thay băng, rửa ráy cho nó mà lắm lúc người làm cha như tôi bật khóc vì thấy mình bất lực quá..." anh Minh nói với tôi. Thế nhưng điều khiến anh chị mất ăn mất ngủ nhất là: "Với cơ thể nẩy nở của con tôi, kẻ bất nhân dễ có ý đồ xấu, nó còn quá nhỏ, biết gì mà tự vệ".

Vì thế, gia đình họ cứ phải đóng cửa suốt, không dám cho Như ra đường chơi. Thương con vô cùng nhưng anh chị không biết làm gì. Mỗi lần nghĩ đến việc chữa bệnh cho con là ruột gan vợ chồng anh rối bời. Chị Hiền làm công nhân cho một xưởng giày da, việc và lương bấp bênh theo kinh tế thị trường. Còn anh, một chân bị tật khiến anh khó tìm việc. Anh đành ở nhà, ai kêu gì làm nấy. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng cao nhất chỉ 1.500.000 đồng/tháng.

Tháng 10/2005 sau khi vay mượn lối xóm, cha con anh đón xe buýt lên TP HCM chữa bệnh. Họ đã đi khắp các bệnh viện nhưng nguyên nhân bệnh của Như vẫn là con số 0.

Ngồi trước hành lang bệnh viện anh Minh nhẩm tính số tiền: "Dù bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 có hứa miễn giảm viện phí cho, tôi cũng không đủ tiền chữa bệnh. Chỉ riêng thuốc của 7 năm thôi đã lên đến 200 triệu, mà tiền thuốc thì đâu có được miễn giảm...".

Giá của một ống thuốc khoảng hơn 2 triệu đồng và phải tiêm trong 7 năm với liều lượng 1lần/tháng.

Trong bóng chiều vạng, người cha ôm đứa con gái vào lòng, mắt đỏ hoe. Anh nói với tôi: "Người ta đùa tôi: Chắc mày phải đi ăn cướp mới đủ tiền chữa bệnh cho con..."

Nếu không chữa, bé Như sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng cao và những biến chứng bất thường của cơ thể không thể lường trước được.

Tất cả những gì họ đang mong chờ là lòng hảo tâm của những trái tim nhân ái.
________________________________________
yeuhqh22
11/04/2006, 11:31 AM
ừ đọc bài này mà thấy thương họ wá, đúng là nghèo còn mắc eo
Mới 2 t mà nhìn bé già dặn như 4,5t. Tội, chừng ấy tuổi mà đã có KN
________________________________________
Cạp và Đồng bọn
11/04/2006, 12:16 PM
Đọc mà thấy đau lòng quá... mình có thể làm gì không hả các mẹ? Có mẹ nào có thể nghĩ ra cách giúp đỡ nào không, dù lâu dài hay tức thời...
________________________________________
HongDiep
11/04/2006, 01:14 PM
Mình có thể làm gì không các chị ?????????
________________________________________
hatsen
11/04/2006, 01:34 PM
Những thành viên của webtretho.com ơi hãy đóng góp mỗi người một chút để giúp đỡ bé Như đi, ngày hôm nay mỗi người có thể giúp bé như 100.000VND có được không? Nếu bạn nào quan tâm chúng ta có thể liên lạc lại với nhau nhé!
________________________________________
Moc's
11/04/2006, 01:53 PM
" Thiếu nữ tuổi lên 2
Dù vẫn còn ham chơi, vẫn thật sự là một đứa trẻ, nhưng bé Như buộc phải trở thành thiếu nữ khi mới lên 2. Đó là Nguyễn Thị Quỳnh Như, cô bé đang mang trong người hiện tượng "có một không hai".

Ngày 5/6/2003, bé Quỳnh Như cất tiếng khóc chào đời. Nhìn con ôm bầu sữa mẹ, anh Văn Minh và chị Thúy Hiền cười hạnh phúc. Họ thầm mong con gái bé bỏng sẽ trở thành cô gái xinh đẹp, hoàn hảo. Mọi chuyện chỉ bình thường đến năm Như 1 tuổi. Khi bé bắt đầu ê a gọi cha, gọi mẹ, kêu bà cũng là lúc anh Minh chị Hiền nhận thấy những khác biệt của cơ thể.

Mới hơn 1 tuổi, những vòng một của bé Như phát triển bất thường. Cả gia đình cứ tưởng Như đang tuổi lớn nên lên cân. Thế nhưng, mỗi khi có ai đó chạm mạnh vào ngực là bé Như khóc thét lên, mách với mẹ cha: "Đau...". Một lần, chị Hiền thử nhấn nhẹ vào, thấy cồm cộm như ngực con gái dậy thì. Hai vợ chồng giật mình.

Lo lắng cho con nhưng nhà nghèo, phải chạy ăn từng bữa, anh chị đành nhắm mắt cho qua, hy vọng "nó tự hết". Cứ thế, đến năm 2 tuổi, ngực bé Như đã tròn ung ủng như quả quýt, hông nẩy nở và cao hơn so với các bé cùng tuổi. Vào tháng 10/2005, đang loay hoay phụ hồ cho người ta, anh Minh nhận được điện thoại của mẹ: "Mày về coi, con mày... Tự nhiên nó ra máu quá trời. Tao sợ quá..."

Anh tức tốc bỏ việc chạy về. Bé Như đang đứng ở góc nhà, ê a với chú gấu bông cũ sờn. Ở đũng quần Như mặc lấm tấm những đốm máu như phụ nữ "có tháng". Lo sợ con mình bị ai đó làm nhục nên chảy máu, anh Minh và chị Hiền vội lót khăn giấy cho con rồi bế Như đến trạm xá. Bác sĩ ở đây cho rằng có lẽ do con nít chạy chơi, vướng đâu đó nên bị rách. Anh chị thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu từ đó, suốt sáu tháng qua, Như ra huyết trắng rồi có kinh nguyệt đều đặn như một thiếu nữ dậy thì. Ban đầu, anh chị không biết làm sao để giúp con. Họ cứ thay quần cho bé liên tục. Sau đó thấy không ổn, anh bàn với vợ lót khăn giấy nhưng khăn giấy lại quá mỏng.

Thay loại băng lớn thì cô bé cứ như "đánh vật" với nó. Như không thể chạy chơi thường khó chịu ngứa ngáy. Cuối cùng, người cha phải nghĩ ra loại "có cánh" để giúp con. Anh dùng hồ, băng keo dán miếng bông gòn lên miếng băng mòng nhỏ để bé Như dùng.

"Mỗi lần thấy con như vậy tôi lại xót xa... Thay băng, rửa ráy cho nó mà lắm lúc người làm cha như tôi bật khóc vì thấy mình bất lực quá..." anh Minh nói với tôi. Thế nhưng điều khiến anh chị mất ăn mất ngủ nhất là: "Với cơ thể nẩy nở của con tôi, kẻ bất nhân dễ có ý đồ xấu, nó còn quá nhỏ, biết gì mà tự vệ".

Vì thế, gia đình họ cứ phải đóng cửa suốt, không dám cho Như ra đường chơi. Thương con vô cùng nhưng anh chị không biết làm gì. Mỗi lần nghĩ đến việc chữa bệnh cho con là ruột gan vợ chồng anh rối bời. Chị Hiền làm công nhân cho một xưởng giày da, việc và lương bấp bênh theo kinh tế thị trường. Còn anh, một chân bị tật khiến anh khó tìm việc. Anh đành ở nhà, ai kêu gì làm nấy. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng cao nhất chỉ 1.500.000 đồng/tháng.

Tháng 10/2005 sau khi vay mượn lối xóm, cha con anh đón xe buýt lên TP HCM chữa bệnh. Họ đã đi khắp các bệnh viện nhưng nguyên nhân bệnh của Như vẫn là con số 0.

Ngồi trước hành lang bệnh viện anh Minh nhẩm tính số tiền: "Dù bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 có hứa miễn giảm viện phí cho, tôi cũng không đủ tiền chữa bệnh. Chỉ riêng thuốc của 7 năm thôi đã lên đến 200 triệu, mà tiền thuốc thì đâu có được miễn giảm...".

Giá của một ống thuốc khoảng hơn 2 triệu đồng và phải tiêm trong 7 năm với liều lượng 1lần/tháng.

Trong bóng chiều vạng, người cha ôm đứa con gái vào lòng, mắt đỏ hoe. Anh nói với tôi: "Người ta đùa tôi: Chắc mày phải đi ăn cướp mới đủ tiền chữa bệnh cho con..."

Nếu không chữa, bé Như sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng cao và những biến chứng bất thường của cơ thể không thể lường trước được.

Tất cả những gì họ đang mong chờ là lòng hảo tâm của những trái tim nhân ái."

Đọc mà thấy đau lòng quá... mình có thể làm gì không hả các mẹ? Có mẹ nào có thể nghĩ ra cách giúp đỡ nào không, dù lâu dài hay tức thời...

Ôi thật thương quá ! Không thể tin nổi 1 bé con mới 2 tuổi đầu đã phải chịu cảnh này.

Bà con lên tiếng đi, quyên góp, chia sẻ thế nào để mẹ Ruby còn ghé giúp 1 tay nhé!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/04/2006, 02:01 PM
Mẹ vanthanhhn ơi, bài này từ báo nào vậy, mình có thể liên hệ với toà soạn để xin địa chỉ và tel. liên hệ trực tiếp với gia đình bé được ko, chúng mình cần có thông tin cụ thể hơn nữa để cùng bàn cách giúp đỡ nhé!
________________________________________
Forgetmenot
11/04/2006, 02:27 PM
Đúng đấy, em đồng ý với mẹ hatsen. Em xin đóng góp 100K. Ai đứng ra lo vụ này đây. Có địa chỉ cụ thể của cháu bé ko ạ? :6:
________________________________________
Hà Châu
11/04/2006, 02:29 PM
Mẹ vanthanhhn ơi, bài này từ báo nào vậy, mình có thể liên hệ với toà soạn để xin địa chỉ và tel. liên hệ trực tiếp với gia đình bé được ko, chúng mình cần có thông tin cụ thể hơn nữa để cùng bàn cách giúp đỡ nhé!
Chị ơi báo Tiếp thị gia đình số vừa ra hôm qua đấy ạ, em cũng vừa đọc tối qua nhưng ko nhớ số ĐT
________________________________________
Mẹ chí Hiếu
11/04/2006, 02:37 PM
Forgetmenot nói:
Đúng đấy, em đồng ý với mẹ hatsen. Em xin đóng góp 100K. Ai đứng ra lo vụ này đây. Có địa chỉ cụ thể của cháu bé k
o ạ? :6:[/QU



Địa chỉ chắc phải hỏi thôi, vì bài báo này đăng trên ngoisao.net, em nghĩ là gọi điện thoại đến tòa soạn báo này và hỏi địa chỉ bé Như chắc là người ta sẽ cho. Chúng ta mỗi người hãy góp sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ bé Như nhé
________________________________________
milan
11/04/2006, 02:44 PM
Đúng đấy, em đồng ý với mẹ hatsen. Em xin đóng góp 100K. Ai đứng ra lo vụ này đây. Có địa chỉ cụ thể của cháu bé ko ạ? :6:

Đúng đấy, mình cùng chung nhau giúp em bé này đi các mẹ nhỉ, của ít lòng nhiều rồi sẽ góp gió thành bão mà. em bé này ở miền trong, các mẹ xem thử ai có thời gian tìm bài báo đăng bài này để xin địa chỉ rồi đứng ra lo vụ này được không? Xong cho post số tài khoản lên để các mẹ ở xa ( như mình đây) chuyển tiền cho tiện nhé.
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
11/04/2006, 03:19 PM
Các mẹ biết thông tin về trường hợp này thì cập nhật thông tin xem có thể giúp gia đình bé được chút gì, mình cũng xin giúp 1 tay.
________________________________________
NHIM-MA
11/04/2006, 03:21 PM
Trước mắt, chúng ta hãy gửi cho Bố Mẹ bé Như một vài thủng bỉm đi các mẹ, vì có lẽ bé đeo bỉm sẽ dễ chịu và an toàn hơn là đóng cái băng bố bé tự tạo hàng tháng.
Tội nghiệp, đến mình vào những ngày đó còn khó chịu và mệt mỏi nữa là một bé mới có 2 tuổi.
________________________________________
Cunbe
11/04/2006, 03:26 PM
Mẹ vanthanhhn ơi, bài này từ báo nào vậy, mình có thể liên hệ với toà soạn để xin địa chỉ và tel. liên hệ trực tiếp với gia đình bé được ko, chúng mình cần có thông tin cụ thể hơn nữa để cùng bàn cách giúp đỡ nhé!

Oanh ơi, em đọc báo Tiếp thị Gia đình số 13 ra ngày hôm nay.Đọc bài báo thấy thương bé gái quá đi thôi.Con bé mới tròn 2 T mà trông cứ như 4-5 T ý. Dậy thì sớm quá mà lại là bệnh mà các bsỹ cũng chưa tìm ra nguyên nhân nên phương án điều trin cũng chỉ là dự định thôi. Địa chỉ của gđình bé Như này : 250/48 khu phố 2 ,phường Thống Nhất, T/P Biên Hoà, Đồng Nai.
________________________________________
MomMi
11/04/2006, 03:48 PM
khổ thân bé quá, làm sao để giúp bé các chị ơi.
________________________________________
lenka
11/04/2006, 03:55 PM
Thành phố Biên Hoà là gần với nhà bạn em, nhưng phải vài tháng nữa em mới có điều kiện đến đó được. Nếu giờ có mẹ nào ở BH có thể đến thăm cho biết tình hình của bé thì tốt quá.
________________________________________
zoe
11/04/2006, 04:00 PM
Đọc bài ba'o này mình không hiểu là đã biết nguyên nhân bệnh của bé là dậy thì sớm (precocious puberty) hay là chưa biết nguyên nhân bệnh?? Nếu là dậy thì sơm thì có các điều trị hoóc môn, nhưng chắc là đắt tiền như ba bé tính nhỉ.
________________________________________
hnm
11/04/2006, 04:07 PM
Đọc bài ba'o này mình không hiểu là đã biết nguyên nhân bệnh của bé là dậy thì sớm (precocious puberty) hay là chưa biết nguyên nhân bệnh?? Nếu là dậy thì sơm thì có các điều trị hoóc môn, nhưng chắc là đắt tiền như ba bé tính nhỉ.

Báo Tiếp thị & Gia đình đã nói là BS chẩn đoán là dậy thì sớm rồi bác ạ, & đã nêu cả tên thuốc điều trị nội tiết tuyến yên (em không nhớ tên thuốc chính xác), nhưng phác đồ điều trị tạm thời bây giờ nêu ra là phải dùng trong vòng 7 năm :2:
________________________________________
Me Rennes
11/04/2006, 04:38 PM
Tội nghiệp con bé quá! Tin của bé được đăng trên báo, hy vọng cũng sẽ được mọi người giúp. Tuy nhiên, theo như BS chẩn đoán, phải chữa ròng rã 7 năm thế này, chắc là gia đình phải cần sự giúp đỡ lâu dài lắm! Hơn nữa, em Lenka sắp làm dâu Biên Hoà, việc giúp đỡ bé Như chắc sẽ thuận lợi hơn Lenka nhỉ! :8:

Hiện tại, ngoài Lenka ra, chúng ta còn có ai ở Biên Hoà nữa ko nhỉ??? Mang giúp cho bé ít băng vệ sinh với, quỹ từ thiện sẽ trích ra mua BVS cho bé được ko??? Sao thời nay, xuất hiện nhiều căn bệnh quái ác thế nhỉ !!!
________________________________________
mebongtuoi
11/04/2006, 04:53 PM
Các chị ơi hay là mình quyên góp cho bé Như đi nhe. Được tí nào hay tí nấy, hoàn cảnh của gia đình bé chắc chắn không chịu nổi tiền thuốc cho bé suốt 7 năm đâu.
Em đề nghị có chị nào nhà ở Biên Hoà ( chị Lenka?) thì cho chúng em ở HN biết số TK hoặc địa chỉ để chúng em quyên tiền gửi vào cho bé.
Nếu có thể thì em muốn biết thêm thông tin về hoàn cảnh của gia đình bé lúc này.
Em mong lắm ạ.
________________________________________
lenka
11/04/2006, 05:11 PM
Các mẹ ơi, nãy em cũng mới nhận tin nhắn của một số mẹ nhờ chuyển chút đóng góp cho các bé. Vậy các mẹ cứ chuyển tiền vào tài khoản của em nhé (chi tiết trong chữ ký). Tạm thời vì chưa thể đến thăm và tìm hiểu tình hình của bé nên mình chưa quyết định chính thức sẽ giúp bằng hình thức nào. Và như em cũng nói là phải vài tháng nữa em mới có thể đến thăm để chuyển tấm lòng của các mẹ đến bé được nhé.
________________________________________
Manly
11/04/2006, 05:20 PM
Thương bé quá, có mẹ nào ở Biên Hoà đến thăm bé, để mọi người biết chi tiết mới có hướng giúp đỡ được :8:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/04/2006, 05:22 PM
Em đã nhờ được một người bạn ở Đồng nai giúp đỡ rồi, chị ấy ở cùng phường luôn nên sẽ qua tìm hiểu hộ chúng mình; Chị ấy kể từ hôm có bài báo đó, rất đông người tò mò đến xem bé, và gia đình bé đã nghĩ ngay ra một chiêu kinh doanh :20: , là thu 10K/người; nghe kể mà giận ba mẹ bé quá, nhưng chị ấy bảo nhà nghèo lắm, ba mẹ cũng người lương thiện thôi, nhưng ko có cách nào kiếm tiền nên đành phải làm vậy, huhu, sao buồn quá :2:
________________________________________
Nezumi
11/04/2006, 05:24 PM
Mình đã nhờ được một người bạn ở Đồng nai giúp đỡ rồi, chị ấy ở cùng phường luôn nên sẽ qua tìm hiểu hộ chúng mình;
Có thong tin gi YM cho chi nhe
________________________________________
MeoNhung
11/04/2006, 05:33 PM
Lenka bây giờ chắc là đang bận lắm, khó mà đi được hả em?
Mình có 1 người bạn ở BH,
mình có thể nhờ bạn đó dẫn đường đi đến nhà bé được.
Trước mắt chắc là chúng ta nên cho bé 1 ít BVS.
Còn sau đó, hội của mình có tài trợ được khoản nào không thì các mẹ cho ý kiến tiếp, được không?
Mình định xế chiều thứ 7 này đi BH thăm bé.
Có mẹ nào hay bạn nào đi với mình được không?
________________________________________
MeoNhung
11/04/2006, 05:38 PM
Em đã nhờ được một người bạn ở Đồng nai giúp đỡ rồi, chị ấy ở cùng phường luôn nên sẽ qua tìm hiểu hộ chúng mình; Chị ấy kể từ hôm có bài báo đó, rất đông người tò mò đến xem bé, và gia đình bé đã nghĩ ngay ra một chiêu kinh doanh :20: , là thu 10K/người; nghe kể mà giận ba mẹ bé quá, nhưng chị ấy bảo nhà nghèo lắm, ba mẹ cũng người lương thiện thôi, nhưng ko có cách nào kiếm tiền nên đành phải làm vậy, huhu, sao buồn quá :2:

Wa ! Có người nha hơn "tui" rồi !
Như vậy thì cứ nhờ bạn của mẹ Minh mèo nhé.
Còn chuyện ba mẹ bé làm như vậy... thì vừa thương vừa giận nhỉ !
Con bé nó sẽ nghĩ gỉ chứ??!!
________________________________________
Cạp và Đồng bọn
11/04/2006, 07:41 PM
Chờ thêm thông tin của các mẹ để có thể tìm hướng giúp đỡ bé hợp lý nhất... Các mẹ có điều kiện đến thăm bé để cập nhật thông tin cho bọn em biết với nhé...
@ các mẹ có ý định gửi BVS: đọc bài báo viết thì em ko hiểu loại nào là phù hợp với bé!
@ các mẹ ở BH/ĐN: liệu có thể nói chuyện với bố mẹ bé để anh chị ấy dừng việc thu tiền 10K được không hả các mẹ... nghe sao xót xa quá...
@ mẹ nào là bác sỹ: có mẹ nào đã từng nghe nói về căn bệnh này và liệu có hướng chữa trị nào khác phác đồ này không ạ? Phác đồ kéo dài 7 năm, e là chúng mình không đủ khả năng đi đến đích... :( Phải chi chữa một vài lần dứt điểm!
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
11/04/2006, 08:51 PM
Em đã nhờ được một người bạn ở Đồng nai giúp đỡ rồi, chị ấy ở cùng phường luôn nên sẽ qua tìm hiểu hộ chúng mình; Chị ấy kể từ hôm có bài báo đó, rất đông người tò mò đến xem bé, và gia đình bé đã nghĩ ngay ra một chiêu kinh doanh :20: , là thu 10K/người; nghe kể mà giận ba mẹ bé quá, nhưng chị ấy bảo nhà nghèo lắm, ba mẹ cũng người lương thiện thôi, nhưng ko có cách nào kiếm tiền nên đành phải làm vậy, huhu, sao buồn quá :2:

Thôi các mẹ đừng có giận người ta mà tội nghiệp, mình nghĩ rằng chẳng qua là cái khó bó cái khôn thôi mà. Cũng vì họ chẳng đào đâu ra tiền để chữa trị cho bé nên mới làm vậy là để lấy tiền thêm vào việc chữa trị ( mình tin là vậy ). Đây là số tiền lớn, mà cũng rất khó có cơ sơ r từ thiện nào theo giúp được trong vòng 7 năm nên chắc phải tích tiểu thành đại thôi.
________________________________________
nightmare_hbt
11/04/2006, 11:05 PM
Bài báo này đăng gốc là trên báo tiếp thị gia đình, bọn ngoiao.net chỉ chuyên lấy tin các báo rùi xào nấu thui. Báo TTGD đăng kỹ, và có cả địa chỉ nua
________________________________________
HongDiep
12/04/2006, 08:19 AM
Lenka bây giờ chắc là đang bận lắm, khó mà đi được hả em?
Mình có 1 người bạn ở BH,
mình có thể nhờ bạn đó dẫn đường đi đến nhà bé được.
Trước mắt chắc là chúng ta nên cho bé 1 ít BVS.
Còn sau đó, hội của mình có tài trợ được khoản nào không thì các mẹ cho ý kiến tiếp, được không?
Mình định xế chiều thứ 7 này đi BH thăm bé.
Có mẹ nào hay bạn nào đi với mình được không?
Nhà em ở Q.1, nếu chị có đi thì hú em một tiếng với. Em tình nguyện đi "tiền trạm" với chị. Số điện thoại của em: Hồng Điệp 0913119199. Hãy làm gì đó giúp bé đi các mẹ ơi.
________________________________________
Ánh Dương
12/04/2006, 08:52 AM
Chiều T6 này tôi đi BH chơi (nhà anh trai) nên bạn nào gửi BVS thì gửi tôi đem cho. Bạn nào định chiều T7 đi thì liên lạc chúng ta cùng tới. DT 0988.000.455 Lan
________________________________________
Bimbim yêu
12/04/2006, 01:41 PM
Bài báo này đăng gốc là trên báo tiếp thị gia đình, bọn ngoiao.net chỉ chuyên lấy tin các báo rùi xào nấu thui. Báo TTGD đăng kỹ, và có cả địa chỉ nua
Thế mẹ Minh Ngọc có thể cho biết đ.c hay số đt thế nào ko?

Mình đọc thấy thương bé Như quá :2:
________________________________________
huongdx
12/04/2006, 01:57 PM
Nếu muốn ủng hộ bé thì các mẹ qua topic này nhé

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23256
________________________________________
Ánh Dương
12/04/2006, 02:00 PM
Mình nghĩ em Manly cho số TK để mọi người đăng ký và gởi tiền vào, sau đó công bố số tiền và tổ chức đi thăm.
________________________________________
Bimbim yêu
12/04/2006, 03:24 PM
Mình nghĩ em Manly cho số TK để mọi người đăng ký và gởi tiền vào, sau đó công bố số tiền và tổ chức đi thăm.
Đọc cái này mà thấy thương bé quá!!!!!!!!!!

Em cũng chờ Manly05 cho biết TK cá nhân để ủng hộ, xa thế này ko thể đến thắm bé đc

@OMM ơi, chị có cách gì mà giúp đc bé, chị ới em với nhá
________________________________________
Manly
12/04/2006, 03:56 PM
Trường hợp này bé ở xa SG, em thì đang mệt nên không thể đến tận nơi như tiêu chí của WTT là trực tiếp, nhanh chóng. Em có bàn với Lenka, sẽ giúp các mẹ đưa tận tay cho gia đình tiền các mẹ gửi cho bé, nhưng trường hợp này sẽ kéo dài ngày, lại xa TP, chi phí quá lớn em sợ WTT không theo nổi nên có thể chúng ta chỉ có đến thăm và phụ giúp. Còn nếu có mẹ nào có thể đứng ra phụ trách trường hợp này được thì lên tiếng, chúng ta sẽ cùng bàn thêm.
________________________________________
MeoNhung
13/04/2006, 03:42 PM
To: mẹ Hồng Điệp:
Mình nghỉ là chở mẹ Ánh Dương đi thăm xong rồi xem tình hình gia đình bé hiện đang thế nào, sau đó các mẹ sẽ tính tiếp nữa được không?
________________________________________
hatsen
13/04/2006, 03:57 PM
Thế mẹ Minh Ngọc có thể cho biết đ.c hay số đt thế nào ko?

Mình đọc thấy thương bé Như quá :2:

Địa chỉ của bé Như đã có mẹ đưa lên diễn đàn rồi mà:
Cháu : Nguyễn Thị Quỳnh Như
250/48 Khu phố 2, phường Thống Nhất , Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại thì không có.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
13/04/2006, 10:28 PM
Hôm qua chị bạn em đã đến thăm bé và gia đình; Bé về nhà hôm qua sau hơn 1 tuần khám bệnh ở BV NĐ và Chợ Rẫy; Tiền viện phí một phần do Báo TTGĐ hỗ trợ (3 tr.), phần còn lại được BV miễn. Hiện bé đang ho và sốt, có thể do nằm dài ngày trong BV, nóng nực, đk sinh hoạt hạn chế. Các BS chưa đưa ra hướng điều trị cụ thể cho bé, chỉ nói chung chung, hẹn khi nào khỏi ốm lên... khám tiếp :2: .

Theo CSTT biết, hiện có 1 BV ở HN nhận khám và điều trị miễn phí cho bé; Tuy nhiên cũng chưa có một quyết định hoặc hướng điều trị cụ thể nào, bởi đây là một căn bệnh đặc biệt, ko chỉ ở VN. Do vậy CSTT sẽ tìm hiểu thêm mọi hướng, mọi khả năng, và sẽ thông tin đến cả nhà.
________________________________________
Me Rennes
14/04/2006, 08:41 AM
Hoan hô em Oanh tài giỏi, ở xa mà vẫn remote-control tốt nhỉ! Trong khi bọn chị trong đây chưa kịp làm được gì cho bé :9: Cầu mong bé may mắn, được chữa miễn phí ở Hanoi thì tốt quá!!! :8:
________________________________________
Manly
14/04/2006, 08:57 AM
Em mới nhận được 100K của mẹ Hân Hân gửi cho bé :8:
________________________________________
ALnML
15/04/2006, 10:31 AM
Các mẹ thân mến! Như các mẹ đã biết mẹ Minh mèo có người quen ở tại Biên hoà, chị ấy đã đến thăm và gửi những tin tức mà chúng ta đã biết trên topic này. Nói thật thương thì thương lắm nhưng theo 7 năm thì quả thực sức lực của hội từ thiện chúng mình đều không kham nổi :2: .
Nhưng trong lần thứ 2 chị bạn Oanh gặp gia đình, bố bé cho biết tin trên báo GĐXH ngày 07.04 có bài báo phỏng vấn GS Liêm GĐ Nhi tại HN; BS có khẳng định là gia đình hãy đưa bé ra HN khám và chữa trị, BV sẽ miễn phí hoàn toàn. Khi nhận đc tin đó nhóm từ thiện WTT rất mừng; Lập tức chúng mình nhờ mẹ Nhiu đi xác nhận lại tin tức đó. Bên đó gặp trực tiếp GS Liêm và ông vẫn nhắc lại đúng như vậy. Cảm ơn mẹ Nhiu đã nhiệt tình giúp tin thật nhanh và chính xác :8: . Cũng trong thời gian đó OMM đã nhờ bác Cao Bồi tìm hiểu, tư vấn thêm về bệnh của bé. Bác đã gặp BS Nhạn Trưởng Khoa Nội Tiết Nhi Thụy điển và đc biết thêm nhiều thông tin liên quan đến bệnh tình của bé. BS Nhạn có nói nên đưa bé ra khám càng sớm càng tốt. Cảm ơn bác Cao bồi :8:

Sau đó vẫn còn một điều lăn tăn, chắc các mẹ vẫn còn nhớ đến vụ thu tiền 10K. Đối với mình và các mẹ đều ko thể chấp nhận đc. Thậm chí bản thân mình còn rất phẫn nộ khi thấy như vậy, còn quyết ngoảnh mặt làm ngơ. Tuy nhiên qua lời chị bạn của OMM nói thì đúng rất tội vì sau khi có bài báo, dân bu lại rất đông khiến gia đình ko xoay xở đc; Cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Thật buồn các mẹ nhỉ! Mình cũng nghĩ kỹ rồi, mình giúp cho bé chứ ko phải giúp cho bố mẹ bé. Nên chắc chúng mình phải cố gắng hơn thôi :1: .

Và may quá mẹ “bác Đốm còi “ ở Biên Hoà, mẹ Ánh Dưong đi BH nữa. Bọn mình đã liên lạc với hai mẹ ấy nhờ các mẹ ấy tìm hiểu thăm dò thật kỹ tình hình; Tìm hiểu gia đình có phải tử tế không, bố mẹ có thiết tha muốn con ra HN chữa bệnh không? Nếu ra thì gia đình làm sao mà ra, tiền có bn ...vvv. Tất cả thông tin đó nhờ cả 2 mẹ cập nhật ..... Chúng ta hãy chờ tin tức nhé! Xin cảm ơn hai mẹ nhiều nhiều :8:

Kế hoạch của nhóm từ thiện là: nếu hai mẹ đi thăm thấy ổn, chúng mình sẽ đưa bé ra HN khám chữa bệnh. Chi phí đi lại sẽ xin trích quỹ. Chúng ta chỉ mới tính hãy giúp bé bước đầu như vậy. Khi ra HN chúng mình sẽ nhờ thông tin đại chúng đưa tin tức lên, hy vọng bé nhận đc nhiều sự giúp đỡ hơn nữa .

Nếu kế hoạch tiến hành chúng mình rất cần sự hỗ trợ của các mẹ về nhân lực

Các mẹ trong Nam đưa ra, còn các mẹ Hà Nội lo phần đón, thăm nom, giúp đỡ... Các mẹ ới :6:
________________________________________
JackDaniel
15/04/2006, 11:00 AM
Em mới nhận được 100K của mẹ Hân Hân gửi cho bé :8:

Cho tôi gửi 100K ủng hộ cho bé nhé, tôi sẽ đưa cho bà khi đi off ở nhà chị OanhBK.
________________________________________
lenka
15/04/2006, 11:26 AM
Và may quá mẹ “bác Đốm còi “ ở Biên Hoà, mẹ Ánh Dưong đi BH nữa. Bọn mình đã liên lạc với hai mẹ ấy nhờ các mẹ ấy tìm hiểu thăm dò thật kỹ tình hình; Tìm hiểu gia đình có phải tử tế không, bố mẹ có thiết tha muốn con ra HN chữa bệnh không? Nếu ra thì gia đình làm sao mà ra, tiền có bn ...vvv. Tất cả thông tin đó nhờ cả 2 mẹ cập nhật ..... Chúng ta hãy chờ tin tức nhé! Xin cảm ơn hai mẹ nhiều nhiều :8:

Và cũng chờ chị hỏi chắc chắn lại bác sĩ còn ở HN đến ngày nào để mình tính xem nên đi bằng phương tiện gì nữa chị ha. :1:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/04/2006, 12:17 PM
và gia đình bé đã nghĩ ngay ra một chiêu kinh doanh :20: , là thu 10K/người;
Theo thông tin người bạn em mới xác nhận lại, rằng tất cả mọi người khi đến thăm bé, vì tò mò hoặc vì thương, đều cho tiền, dần dần thành lệ, người 10 - 20 - 50K, nên xung quanh hàng xóm nói: "cứ cho 10K là vào xem được"; Chứ không phải bố bé bắt buộc mỗi người phải cho 10K. Em thành thật xin lỗi cả nhà về thông tin đã đưa :2:
________________________________________
ALnML
15/04/2006, 12:27 PM
Theo thông tin người bạn em mới xác nhận lại, rằng tất cả mọi người khi đến thăm bé, vì tò mò hoặc vì thương, đều cho tiền, dần dần thành lệ, người 10 - 20 - 50K, nên xung quanh hàng xóm nói: "cứ cho 10K là vào xem được"; Chứ không phải bố bé bắt buộc mỗi người phải cho 10K. Em thành thật xin lỗi cả nhà về thông tin đã đưa :2:

Sau đó vẫn còn một điều lăn tăn, chắc các mẹ vẫn còn nhớ đến vụ thu tiền 10K. Đối với mình và các mẹ đều ko thể chấp nhận đc.
...............
Mình cũng nghĩ kỹ rồi, mình giúp cho bé chứ ko phải giúp cho bố mẹ bé.



Bác Đốm còi cũng vừa gọi xác nhận lại thông tin ko phải như thế ... Hiểu nhầm .... May quá mừng quá ! Chúng mình hết lăn tăn rồi nhé! :6:
OMM cảm ơn :8: ko hết xin lỗi cái gì, phình phường phôi :4: . :11: ... Cảm ơn chị bạn đó của em nhé !
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:
________________________________________
Khai Tâm
15/04/2006, 01:05 PM
Bác ơi, cho Thư với Đông gửi 100K nhé, chiều bác Oanh sang em chuyển.
________________________________________
Me Mia
15/04/2006, 02:57 PM
Bác Đốm còi cũng vừa gọi xác nhận lại thông tin ko phải như thế ... Hiểu nhầm .... May quá mừng quá ! Chúng mình hết lăn tăn rồi nhé! :6:
OMM cảm ơn :8: ko hết xin lỗi cái gì, phình phường phôi :4: . :11: ... Cảm ơn chị bạn đó của em nhé !
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:
Có nhân lực Hà Nội đây ạ. Các bác có gì cứ sai bảo em là được :6: :4:
________________________________________
Bố Nannys
15/04/2006, 02:59 PM
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:
Bố cháu sẽ gửi 100K cho trường hợp này .
Về bỉm , bố cháu có thể kêu gọi hỗ trợ thêm nếu các mẹ thấy cần thiết .
Các mẹ cho ý kiến nhá .
________________________________________
member
15/04/2006, 09:04 PM
AL&ML oi, cho minh dong góp 100K doi voi trương hop be gai nay nhe, minh cung da doc thong tin ve be qua bao roi. Thương qua.

Hom nao minh se re qua dua cho AL&ML nh¬e. Neu be dước ra HN chua benh thi tót qua nhi, du sao cung co mót hương de diêu tri (chan qua, không danh dươc tiêng Viet)
________________________________________
Belle1981
15/04/2006, 09:15 PM
Chị Manly ơi, em muốn gửi 1 ít ủng hộ bé, em gửi vào TK nào của chị hay vẫn gửi vào TK của lenka? :1:
________________________________________
kittymeo
15/04/2006, 10:37 PM
Mình xin ủng hộ 100K, mình sẽ chuyển qua mẹ Oanh MM - ở Láng hạ hay sao ấy nhỉ, cho mình xin lại số mobile để tiện liên lạc nhé!
________________________________________
BácĐốmcòi
16/04/2006, 09:30 AM
Bác Đốm còi cũng vừa gọi xác nhận lại thông tin ko phải như thế ... Hiểu nhầm .... May quá mừng quá ! Chúng mình hết lăn tăn rồi nhé! :6:
OMM cảm ơn :8: ko hết xin lỗi cái gì, phình phường phôi :4: . :11: ... Cảm ơn chị bạn đó của em nhé !
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:
Alô, alô.
Chị mới đi thăm bé Như về đây. Không có chuyện thu tiền của những người đến thăm đâu các mẹ a. Cái đấy là tuỳ lòng hảo tâm của mỗi người. Khi đến thăm thấy hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên mỗi người cho bé một ít tiền để chữa bệnh. Theo dự tính khoảng sau 30/4, ba mẹ bé sẽ đi cùng với một người hàng xóm tốt bụng ( có người nhà ở HN ) bằng tàu ra HN để chữa bệnh. Nhưng theo như kời mẹ Loan nói thì qua tháng 5, BS Liêm sẽ đi nước ngoài nên chị đã nói gia đình thu xếp đưa bé ra Hn trong tháng tư này. Hiện tại bé đang bị sốt nên phải chờ bé hết bệnh mới đi được. Báo Tiếp thị Gia đình hứa sẽ tài trợ cho chi phí đi tàu xe đi lại cho gia đình bé.
Chị có chụp hình của bé nhưng không có dây cáp nối vào máy nên không thể post hình lên được. Bé nhìn tròn trĩnh, dễ thương lắm các mẹ ạ.
Hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh để chữa trị cho bé khỏi bệnh hoàn toàn.
________________________________________
binhan_hn
16/04/2006, 10:16 AM
Bác Đốm còi cũng vừa gọi xác nhận lại thông tin ko phải như thế ... Hiểu nhầm .... May quá mừng quá ! Chúng mình hết lăn tăn rồi nhé! :6:
OMM cảm ơn :8: ko hết xin lỗi cái gì, phình phường phôi :4: . :11: ... Cảm ơn chị bạn đó của em nhé !
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:


Nhân lực đây, bác có gì sai bảo thì cứ sai. Vào ngày nghỉ là tốt nhất. Ngày thường thì sẽ cố gắng trong điều kiện có thể. bao giờ em bé ra đây các bác cho tui thăm bé tý.
________________________________________
Mít
16/04/2006, 04:51 PM
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:
Chị ơi, buổi trưa em rảnh (11h-1 or 2h). Trong giờ HC nếu trốn khoảng 1 tiếng chắc em cũng trốn được. Có việc gì chị cứ loa lên, nhận được việc gì thì em nhận chị nhé!
________________________________________
Ánh Dương
17/04/2006, 09:04 AM
Em xin kể sơ lược về gia cảnh của bé nha : hiện nay gia đình bé và gia đình bác Ba (anh trai của ba bé) cùng bà nội sống chung trong một căn nhà cũ xập xệ, ngang 3m, dài thì em không biết vì không ra sau được. Bé có 1 anh trai, mẹ làm công nhân may giày Cty Lạc Cường, ba của bé - anh Minh thì từng bị sốt bại liệt nên 1 chân bị teo đi đứng khập khiểng nên ở nhà ai kêu gì thì làm nấy (mọi người gọi phụ hồ chứ thật ra ai xây nhà cần dọn dẹp, phụ giúp... thì đến làm nhận tiền công). Nói chung gia cảnh nghèo khổ. Gia đình của bé là gốc hoàn toàn miền Nam và em thấy anh Minh nói chuyện cũng có vẻ thiệt tình.
Gia đình đã đưa bé đi hết Nhi Đồng 1, Từ Dũ, Hòa Hảo, Chợ Rẫy nhưng vẫn chỉ là xét nghiệm rồi cuối cùng là nằm đó cho thuốc bổ. Hôm T7 em đến thì bé đang sốt nên có vẻ hơi quấy, đang khóc nhè.
Bé có khuôn mặt giống ba, bé có nét đáng yêu của trẻ con; tuy nhiên mặt thì lớn hơn tuổi nhưng trông vẫn là một đứa trẻ. Ngực bé đã nhú như người bắt đầu dậy thì.
Tới trông bé mà không khỏi thương cảm, vậy nhưng có rất nhiều người hiếu kỳ tới sờ ngực cháu, cởi áo, cở quần bé ra xem như vật thể lạ, căm thế.
Bé đã chụp M.ray kết luận là không có u trong não, chỉ hoàn toàn là nội tiết tố, bé thật sự là phụ nữ nên đã có thể có thai (nguy hiểm thế nên gia đình không cho bé đi ra ngoài).
Cũng có báo ở HN đề nghị đưa bé ra họ sẽ liên hệ giúp bệnh viện và bác sĩ.
Còn chuyện gia đình định đưa bé đi như thế nào thì Bác Đốm còi đã nói nên em thôi.
Em cũng hỏi thăm về gia đình bé ở một nhà khác cùng khu phố thì họ nói nhà bé nghèo, ba mẹ bé hiền lành.
Em không biết viết tiếp gì nữa, các bác có thắc mắc gì thì cho em biết hoặc hỏi bác Đốm còi (vì em có thể đã bỏ sót vấn đề gì đó).
________________________________________
Bimbim yêu
17/04/2006, 10:44 AM
Các mẹ HN ơi "nhân lực " thiếu quá :1:

Chị Loan ơi, thêm nhân lực nữa đây ạ. Có gì chị liên lạc với em theo số 9194523. Em là Hoài (hàng xóm rất gần chị OMM)
________________________________________
lediemhang
17/04/2006, 11:36 AM
Alô, alô.
Chị mới đi thăm bé Như về đây. Không có chuyện thu tiền của những người đến thăm đâu các mẹ a. Cái đấy là tuỳ lòng hảo tâm của mỗi người. Khi đến thăm thấy hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên mỗi người cho bé một ít tiền để chữa bệnh. Theo dự tính khoảng sau 30/4, ba mẹ bé sẽ đi cùng với một người hàng xóm tốt bụng ( có người nhà ở HN ) bằng tàu ra HN để chữa bệnh. Nhưng theo như kời mẹ Loan nói thì qua tháng 5, BS Liêm sẽ đi nước ngoài nên chị đã nói gia đình thu xếp đưa bé ra Hn trong tháng tư này. Hiện tại bé đang bị sốt nên phải chờ bé hết bệnh mới đi được. Báo Tiếp thị Gia đình hứa sẽ tài trợ cho chi phí đi tàu xe đi lại cho gia đình bé.
Chị có chụp hình của bé nhưng không có dây cáp nối vào máy nên không thể post hình lên được. Bé nhìn tròn trĩnh, dễ thương lắm các mẹ ạ.
Hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh để chữa trị cho bé khỏi bệnh hoàn toàn.
Mình muốn đến tận BV thăm và đưa quà cho bé, khi nào có thông tin gì về bé ra HN, mong các mẹ update lên nhé. Thanks.
________________________________________
ALnML
17/04/2006, 03:57 PM
Em cảm ơn bác Đốm còi , em Ánh Dương nhiều lắm. :8: :8:
Sáng mai bố bé sẽ ra SG vào BV Nhi đồng 1 lấy kết quả cuối cùng.
Báo tiếp thị cũng đang hy vọng bệnh viện VP , BV Nhi đồng 2 nhận chữa trị miễn phí. Tuy nhiên bệnh viện nhi đồng 2 có khuyên là nên đưa ra Nhi HN là tốt nhất.

Còn nữa tình hình sức khoẻ của bé như các mẹ đã kể chưa đủ khả năng có thể tiếp nhận một chuyến đi xa.
Cảm ơn các "nhân lực" đã giơ tay giúp đỡ nhé ! Tớ ghi lại rồi khi cần gọi luôn....
________________________________________
Manly
17/04/2006, 04:06 PM
Em cảm ơn bác Đốm còi , em Ánh Dương nhiều lắm. :8: :8:
Sáng mai bố bé sẽ ra SG vào BV Nhi đồng 1 lấy kết quả cuối cùng.
Báo tiếp thị cũng đang hy vọng bệnh viện VP , BV Nhi đồng 2 nhận chữa trị miễn phí. Tuy nhiên bệnh viện nhi đồng 2 có khuyên là nên đưa ra Nhi HN là tốt nhất.

Còn nữa tình hình sức khoẻ của bé như các mẹ đã kể chưa đủ khả năng có thể tiếp nhận một chuyến đi xa.
Cảm ơn các "nhân lực" đã giơ tay giúp đỡ nhé ! Tớ ghi lại rồi khi cần gọi luôn....
Chị Loan ơi, có thể liên lạc với gia đình bé thế nào khi lên SG không chị, em muốn ghé thăm bé vào ngay mai trong BV
________________________________________
ALnML
17/04/2006, 04:13 PM
Bố bé báo rằng : Bé đã đỡ ốm hơn. Gia đình cũng quyết đưa ra HN cuối tuần này.
Hương ơi ngày mai chắc chỉ có bố bé đi thôi.... Đc rồi có gì sẽ nhắn nhủ em.
________________________________________
Ánh Dương
17/04/2006, 04:40 PM
À em quên số điện thoại nhà bên cạnh (Chị Thu) là 061-290731 nhờ gọi hộ anh Minh (ba của bé).
________________________________________
meyeunhiu
17/04/2006, 04:41 PM
Bé có khuôn mặt giống ba, bé có nét đáng yêu của trẻ con; tuy nhiên mặt thì lớn hơn tuổi nhưng trông vẫn là một đứa trẻ. Ngực bé đã nhú như người bắt đầu dậy thì.
Tới trông bé mà không khỏi thương cảm, vậy nhưng có rất nhiều người hiếu kỳ tới sờ ngực cháu, cởi áo, cở quần bé ra xem như vật thể lạ, căm thế.
Bé đã chụp M.ray kết luận là không có u trong não, chỉ hoàn toàn là nội tiết tố, bé thật sự là phụ nữ nên đã có thể có thai (nguy hiểm thế nên gia đình không cho bé đi ra ngoài).

Khổ thân con bé quá, đúng là CĂM mấy cái loại người kia thế, chán cho cái trí tò mò khốn khổ của dân ta :2: :2:

Thế là con bé bị nội tiết, nan giải hơn các bác ạ. Chị Loan ơi, nếu ra HN chữa sẽ phải tính đến chuyện đi đi về về rồi, các bác trong đó nhớ nhắc bố mẹ cháu mang đầy đủ hồ sơ bệnh án, giấy tờ chiếu chụp,... ra nhé.

Anh Nguyễn Thanh Liêm có thể sẽ đi công tác trong tháng 5, và cũng chỉ vài ngày thôi, mình cứ chuẩn bị cẩn thận, cũng không cần phải o ép quá về mốc thời gian này các bác ạ.
________________________________________
meyeunhiu
17/04/2006, 04:45 PM
Bố bé báo rằng : Bé đã đỡ ốm hơn. Gia đình cũng quyết đưa ra HN cuối tuần này.
Hương ơi ngày mai chắc chỉ có bố bé đi thôi.... Đc rồi có gì sẽ nhắn nhủ em.

post bài xong mới đọc thông tin mới của chị, tốt quá rồi :1:
________________________________________
Cool Kids
17/04/2006, 07:27 PM
Đi vắng mấy ngày em lại mù thông tin rồi, như vậy là gia đình bé nhất trí theo hướng nhận sự điều trị miễn phí của BS Liêm phải không ạ ?
Vậy cứ tùy cơ ứng biến, bé cần giúp thêm gì thì cho em góp tí, bác Ấy ơi giúp em nhé :4:
________________________________________
ALnML
18/04/2006, 10:29 AM
Báo Tiếp thị gọi cho mình nói rằng sẽ đưa bé và gia đình ra HN khám chữa bệnh. Chi phí đi lại , ăn ở hiện nay baó và các tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ với gia đình. Hiện tại báo trực tiếp liên hệ với BV (trực tiếp gặp BS Liêm) để biết chắc chắn hơn nữa. Báo muốn rằng bé sẽ dcjcác BS Nhi HN khám laị cụ thể chẩn đoán bệnh tình. Chị ấy rất buồn vì sau đợt khám tại ND1 chưa đem lại kq gì cả .
Chúng mình sẽ cùng chờ đợi để giúp đỡ gia đinh khi họ ra đến đây nhé !
________________________________________
Manly
18/04/2006, 10:58 AM
Báo Tiếp thị gọi cho mình nói rằng sẽ đưa bé và gia đình ra HN khám chữa bệnh. Chi phí đi lại , ăn ở hiện nay baó và các tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ với gia đình. Hiện tại báo trực tiếp liên hệ với BV (trực tiếp gặp BS Liêm) để biết chắc chắn hơn nữa. Báo muốn rằng bé sẽ dcjcác BS Nhi HN khám laị cụ thể chẩn đoán bệnh tình. Chị ấy rất buồn vì sau đợt khám tại ND1 chưa đem lại kq gì cả .
Chúng mình sẽ cùng chờ đợi để giúp đỡ gia đinh khi họ ra đến đây nhé !

Thế thì mình không cần giúp chi phí trong này hả chị?
________________________________________
Manly
18/04/2006, 04:05 PM
Mới nhận được 50K của mẹ Belle1981 gửi bé Như :8:
________________________________________
Bố Nannys
18/04/2006, 04:26 PM
@ AL&ML : bố cháu gửi 100K cho bé Như ngày hôm nay rồi . Mẹ Loan kiểm tra nhé
________________________________________
ALnML
18/04/2006, 04:45 PM
@Bố Nannys ơi hôm nay nó đến rồi.
Ngày 18.04 nhận từ TK số tiền 100K gửi cho bé Như :8:

Ngày 18.04 nhận từ TK... 110893 của Mai mẹ Stress số tiền 100K gửi cho bé Như. :8:
________________________________________
Xuka
18/04/2006, 05:07 PM
Tới trông bé mà không khỏi thương cảm, vậy nhưng có rất nhiều người hiếu kỳ tới sờ ngực cháu, cởi áo, cở quần bé ra xem như vật thể lạ, căm thế. xúm đông xúm đỏ đến xem đã là quá lắm rồi mà sao họ còn đụng chạm vào người bé nữa, tội nghiệp bé quá, bố mẹ bé nhìn cảnh ấy thì còn đau lòng gấp mấy lần ...
________________________________________
Cool Kids
19/04/2006, 08:03 AM
Vài thông tin dò dẫm thêm cho những ai đang muốn biết, mình không có kiên nhẫn dịch ra được hết, với lại bài báo điện tử viết tương đối đủ về hiện trạng của bệnh hiếm này rồi, tóm tắt vài dòng về việc điều trị theo tài liệu y học của Mỹ và Pháp :

- Thuốc được sử dụng dưới hình thức tiêm cho bệnh nhi là nhằm làm giảm tốc độ tăng trưởng của hormone gây dậy thì sớm, giảm sự tăng trưởng quá sớm của xương, nếu can thiệp ngay sẽ có hy vọng sau này trẻ có thể đạt được chiều cao tương đối như bình thường.

- Bệnh nhi có thể được tiêm thuốc :

+ Hoặc hàng ngày
+ Hoặc mỗi tháng ( 3 - 4 tuần hoặc 28 ngày/ lần )

Theo tài liệu được cập nhật cho đến năm 2001 thì liều lượng thuốc cho mỗi lần ( 28 ngày/ lần ) là 3 đến 3,75 mg, bệnh nhi có trọng lượng dưới 20 kg thì liệu lượng được giảm bớt.

Trong một hai tháng đầu điều trị, bệnh nhi có thể chịu một số phản ứng phụ như tính khí trở nên rất nhậy cảm, có thể có biểu hiện của việc phát triển bầu vú, tăng lông, tóc... nhưng hiện tượng này sẽ bớt dần sau tháng thứ 2 của việc điều trị.

Sau đó bệnh nhi có thể chỉ phải tiêm thuốc khoảng ba tháng một lần, điều này tuỳ thuộc vào tiến triển bệnh qua sự theo dõi, giám sát chặt chẽ và làm test về GnRH ( Gonadotropin releasing hormone ) của các bác sĩ điều trị. Nếu phương pháp điều trị này tiến triển tốt thì nó sẽ được ngừng bỏ vào đúng thời điểm mà lẽ ra trẻ em đến tuổi dậy thì ( khoảng 14 tuổi, tuỳ theo trẻ )

Giải thích với bé thế nào về sự thay đổi trên cơ thể bé ?

Cần nâng đỡ tâm lý cho trẻ.

- Khi trẻ đặt những câu hỏi hay sợ hãi về sự khác thường trên cơ thể mình, hãy nói với bé rằng tất cả mọi trẻ em khác sẽ có ngày phải đến giai đoạn dậy thì, cơ thể phát triển như thế này, đây là điều hoàn toàn bình thường, chỉ có điều với con thì chuyện này đến sớm hơn các bạn mà thôi.

Trả lời thế nào về các câu hỏi tò mò của người thân và những người xung quanh ?

- Bảo vệ trẻ khỏi con mắt tò mò của người ngoài. Cha mẹ không cần cho người khác biết chuyện này. Nhưng nếu như bị người ta hỏi, cha mẹ hãy nói cho họ hiểu, là con mình hoàn toàn bình thường, và cùng cách giống như giải thích cho bé, bảo họ rằng, việc dậy thì chỉ đến với bé sớm hơn nhiều so với trẻ khác, thế thôi.

( Đến chỗ này thực sự thấy bức xúc, nếu có mẹ nào gặp được gia đình cháu bé, xin các mẹ nhắc họ đừng để người ta sờ vào cơ thể bé, khó chịu quá :14: )

- Cố gắng để bé được tham gia các hoạt động như lứa tuổi bé thường làm, nói chung là một cuộc sống như bình thường.

Dưới đây là những thông tin y tế cho những ai quan tâm, có thể thấy thông tin về bệnh này tương đối hoàn chỉnh trong đó :

http://www.orpha.net/ ( trang tiếng Pháp )

http://www.magicfoundation.org/www ( trang tiếng Anh )
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 11.04.2006 - "Thiếu nữ tuổi lên 2...." - Các mẹ quan tâm và chia sẻ!

ALnML
20/04/2006, 04:24 PM
. em chỉ có đóng góp chút ít nhờ chị và các mẹ khác chuyển cho bé Như. bước đầu là 100K trưa mai em lại gửi mẹ chị ở LĐT nhận giùm nhé.

xin cảm ơn.
Nhận 100K của meyeucun ủng hộ bé Như :8:
________________________________________
BácĐốmcòi
21/04/2006, 08:15 AM
Mẹ Bùm ơi.
Sáng nay chị mới ghé nhà bé Như. Theo kế hoach 11 giờ thứ hai tuần sau. Hai cha con bé Như sẽ đi ra HN. Toà soan báo TT đã dành một số tiền của các độc giả hảo tâm mua vé máy bay. Họ hứa sẽ cho người đón ở Sân bay. Trong trường hợp không bố trí được nhân lực, hai cha con sẽ phải tự đi về tòa soan báo. Có lẽ thứ hai em hỏi lại TS coi có ai dẫn đường không. Nếu không em cố gắng thu xếp , bố trí lực lượng đi đón giùm. Hai cha con lần đầu tiên đi xa, chắc chẳng biết đường nào mà lần đâu.
Vậy nhé, có gì chị sẽ gọi.
________________________________________
Manly
21/04/2006, 08:21 AM
Hôm qua em ghé Rainbow nhận 200K của mẹ Chou chou 2005 gửi cho bé :8:
________________________________________
ALnML
21/04/2006, 10:18 AM
Dạ em mẹ Bùm đây ạ. Vâng tin tốt lành rồi. Cảm ơn chị ạ. Em sẽ liên lạc với báo xem có cần hỗ trợ gì không. :8: :8:
Nếu có thêm tin tức gì chị gọi em nhé !

Ngày 20.4 nhận từ TK số tiền 100K của mẹ Milan ở Đà Nẵng. :8:
________________________________________
ALnML
21/04/2006, 01:59 PM
Ban bạn đọc báo Tiếp thị báo rằng :
Hai bố con bé sẽ bay chuyến 11g30 thứ 2 ngày 24.04.2006 . Báo Tiếp thị sẽ đón ở sân bay và về thẳng bệnh viện. Khoảng 14g30 ' bác sĩ Liêm sẽ đón họ tại bệnh viện Nhi.
________________________________________
Mít
21/04/2006, 02:14 PM
Ban bạn đọc báo Tiếp thị báo rằng :
Hai bố con bé sẽ bay chuyến 11g30 thứ 2 ngày 24.04.2006 . Báo Tiếp thị sẽ đón ở sân bay và về thẳng bệnh viện. Khoảng 14g30 ' bác sĩ Liêm sẽ đón họ tại bệnh viện Nhi.
Chị ơi, thế là báo TT lo hết vụ nay luôn à?
________________________________________
ALnML
24/04/2006, 02:01 PM
Chị ơi, thế là báo TT lo hết vụ nay luôn à?

Hiện nay đã nhờ sự giúp đỡ mẹ Nhiu bên báo Vietnamnet lo vụ này. Bên đó có thể đưa thêm thông tin lên trang , bé sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Đây cũng là một sự đóng góp của WTT chúng mình.
Khi có thông tin phòng bệnh của bé mẹ Nhiu sẽ cung cấp cho chúng mình lúc đó chúng mình sẽ vào thăm. Hiện nay bên báo Tiếp thị đang lo đc tạm ổn , chúng mình "đứng bên cạnh " đã nhé!

Câu lạc bộ Khỉ Quý IV đang vận động quyên góp cho bé xin cảm ơn nhiều lắm.

Có thông tin chị báo Mít , em bố trí ghé vào thăm hỏi giúp chị nhé ! :8:
Lúc đó chúng mình sẽ tiếp tục biết bé cần gì..
________________________________________
dongsongxanh
24/04/2006, 02:08 PM
Bên khỉ Quý IV bọn em cũng đang quyên góp đây chị ạ.
Đến thời điểm này mọi người đã đăng ký góp là 2 triệu rồi chị ạ.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=380956#post380956

Khi nào chị đi thăm bé thì nhớ ới bọn em một câu với nhé :4:
________________________________________
ALnML
24/04/2006, 02:13 PM
Ngày 23.04 nhận từ TK..04287 số tiền 100K của Little Monkey gửi bé Như :8:
________________________________________
BácĐốmcòi
25/04/2006, 07:53 AM
.

Có thông tin chị báo Mít , em bố trí ghé vào thăm hỏi giúp chị nhé ! :8:
Lúc đó chúng mình sẽ tiếp tục biết bé cần gì...

Me Bùm ơi, tối hôm qua ba bé Như gọi cho chị. Hiện nay hai cha con đang nằm ở Khoa Nột tiết, phòng 1 lầu 6. Khi nào mọi ngươi đến thăm bé Như vậy?
________________________________________
Manly
25/04/2006, 08:07 AM
Em nhận được của mẹ B... 100K
Nhận được của mẹ Hà Jack&Daniel 100K gửi bé Như :8:
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 08:35 AM
.

Me Bùm ơi, tối hôm qua ba bé Như gọi cho chị. Hiện nay hai cha con đang nằm ở Khoa Nột tiết, phòng 1 lầu 6. Khi nào mọi ngươi đến thăm bé Như vậy?

Trưa nay em sẽ qua luôn nhé, nếu điều kiện "kỹ thuật" :2: cho phép. Nói thực thì cũng rất sốt ruột chị ạ.
________________________________________
Me Mia
25/04/2006, 09:06 AM
Trưa nay em sẽ qua luôn nhé, nếu điều kiện "kỹ thuật" :2: cho phép. Nói thực thì cũng rất sốt ruột chị ạ.

Hu hu hu, bác Loan ơi dạo này em chẳng đi đâu được (may mà chưa mất tích đấy :20: ) Muốn đi theo bác quá mà k được.

Có tin gì thì bác báo cho cả nhà với nhé :1:
________________________________________
Bimbim yêu
25/04/2006, 09:10 AM
Trưa nay em sẽ qua luôn nhé, nếu điều kiện "kỹ thuật" :2: cho phép. Nói thực thì cũng rất sốt ruột chị ạ.
Chị ơi, thế muốn biết "đk kỹ thuật" phía chị cho phép thì fải làm sao ạ?

Em cũng muốn cùng chị vào thăm bé Như, chị có thể alô cho em đc ko? số của em là 9194523. Thế chị nhé!
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 09:29 AM
Ok hẹn mẹ Bimbimyeu thế nhé
Trưa nay hẹn các mẹ nhé.

Hà Nội hiện nay đã nhận ddc của những mẹ sau gửi cho bé
1. mẹ Khai Tâm 100K
2. Bố nannyss 100K
3. meyeucun 100K
4. me Stress 100K
5. mẹ milan 100K
6. Little Monkey 100K

Số tiền này sẽ đc chuyển đến tận tay gia đình ngày hôm nay. Tuy nhiên khi đến thăm chúng mình sẽ cân nhắc kỹ càng xem giúp thế nào là hiệu quả nhất, tiền , sữa, thức ăn xem bé cần những gì...??? . Còn sự đóng góp tiếp sẽ đc đưa dần dần vì thời gian còn dài mà.
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 10:23 AM
Trưa nay sẽ có mẹ Nhiu, Xuka, Bimbimyeu, Mít , hoaami, lily , và tớ vào thăm bé

Nhận 100K của mẹ Daisy F :8:
________________________________________
Cinderella
25/04/2006, 11:07 AM
Trưa nay sẽ có mẹ Nhiu, Xuka, Bimbimyeu, Mít , hoaami, lily , và tớ vào thăm bé

Nhận 100K của mẹ Daisy F :8:
Chị ơi ch E ủng hộ bé 100K nhé. Lấy tạm trong ví của chị trước nhé.
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 02:07 PM
Hôm nay LoanNP, me yêu Nhiu, Xuka, Bimbimyeu, hoamai, lily cùng vào thăm bé Như.
Tình hình kinh tế hiện bố bé đang còn hơn 2tr do báo TT gửi. Tuy nhiên do có 2 bố con nên đi lại vô cùng khó khăn. Mà bé nào phải sang Phụ sản siêu âm...xquang, sang nội tiết xét nghiệm máu.... hai bố con hơi bí. Đúng là rất cần nhân lực trợ giúp. Thời gian ở bệnh viện ko biết đến bao giờ.
Sáng mai mẹ Xuka sẽ đi vào BV mang máu của bé sang BV nội tiết xét nghiệm (Xuka ơi hết bao nhiêu chị sẽ gửi em sau nhé :8: ). Hiện chúng mình đang nhờ hoamai, bố bé Thanh xem có bạn sinh viên nào có thể giúp hai bố con.
Tiền thì chúng mình sẽ chưa đưa thêm (tạm thời cân nhắc thế mà , chắc các mẹ cũng hiểu ). Hôm nay chỉ mua sữa (mẹ yêu Nhiu mua tặng) và 160K quần áo , bvc , linh tinh cho bé.
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 02:15 PM
Bố Như vừa gọi điện thoại nhờ ai đó giúp mang máu sang nội tiết xét nghiệm. May nhờ đc mẹ Cinderela rồi :8:.
Bên ứoc mơ xanh chỗ bố bé Thanh đang tiến hành "tuyển người" :10: . Thanh bảo tối là có... :1: :8:
Mít ơi ngày kia em thay mặt chị đảo qua đấy nhé. Tầng 6 phòng 1 khoa Nội Tiết (ngay dưói khoa bác Lan - khoa này chúng mình cũng đã từng đến trao quà rồi mà ). Dù cho có sinh viên nhưng những thứ tỉ mỉ thì ko ai bằng đc các mẹ. Nhưng thời gian các mẹ quá eo hẹp.
Ai vào cũng cứ nói nhóm chị Sáu (mẹ Đốm còi)- trong Biên Hoà và chị Loan là đc.
Tuy nói miễn phí nhưng chi phí xét nghiẹm, siêu âm , chụp Xquang ở các nơi gia dinh vẫn phải trả.
Tế nhị lắm nên các mẹ ko muốn đưa ảnh lên, mặc dù có chụp ảnh.
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 03:13 PM
Nhận 100K của mẹ Cinderela :8:
Mẹ Cinderela đã giúp bé đưa mẫu máu sang nội tiết xét nghiệm , 17g mới lấy kết quả. Chi phí 270K sẽ trích quỹ.
________________________________________
Xuka
25/04/2006, 04:28 PM
Mẹ Cinderela đã giúp bé đưa mẫu máu sang nội tiết xét nghiệm , 17g mới lấy kết quả. Chi phí 270K sẽ trích quỹ. cảm ơn em nhé Thảo, em giúp được kịp thời quá. :8: :8:
Mong tin em kết quả xét nghiệm chiều nay của bé Như nhé.
________________________________________
Mẹ thỏ con
25/04/2006, 04:31 PM
Mẹ AL&ML ơi, em xin gửi 1 món quà nhỏ để giúp đỡ bé Như . Em đã chuyển 100k vào TK của chị rồi.
Em cảm ơn chị.
________________________________________
ALnML
25/04/2006, 04:38 PM
Mẹ AL&ML ơi, em xin gửi 1 món quà nhỏ để giúp đỡ bé Như . Em đã chuyển 100k vào TK của chị rồi.
Em cảm ơn chị.
Ngày 25.04 từ...430975 số tiền 100K của mẹ thỏ con gửi bé Như :8:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
25/04/2006, 06:02 PM
Mẹ Cinderela đã giúp bé đưa mẫu máu sang nội tiết xét nghiệm, 17g mới lấy kết quả. Chi phí 270K sẽ trích quỹ.
Tin mới nhất là sáng mai mới lấy được KQ này.
Sáng mai 7h sáng Linh catvna sẽ đưa 2 bố con sang Viện C làm 1 số xét nghiệm khác nữa.
Bác Loan cứ lo phần nhân lực, vậy mà ới cái các mẹ có liền, hic, iu các mẹ quá :11: :11: :11:
________________________________________
Felix
25/04/2006, 09:43 PM
Tin mới nhất là sáng mai mới lấy được KQ này.
Sáng mai 7h sáng Linh catvn sẽ đưa 2 bố con sang Viện C làm 1 số xét nghiệm khác nữa.
Bác Loan cứ lo phần nhân lực, vậy mà ới cái các mẹ có liền, hic, iu các mẹ quá :11: :11: :11:
Oanh ơi, cho chị đóng góp 100.000 cho cháu bé nhé. Chuyển tiền thế nào bây giờ nhỉ, gọi cho chị theo số 0989552874 nhé. Cảm ơn em.
________________________________________
Bongnho
26/04/2006, 08:07 AM
Chị Loan ơi cho em góp 100K nhé. Vân Anh ơi tớ sẽ qua chỗ cậu gửi tiền nhé, trưa nay được không?
________________________________________
jun&tít
26/04/2006, 08:20 AM
Cho mình góp 100k cho bé Như. Mình sẽ chuyển tiền qua chỗ mẹ OMM nhé.
________________________________________
ALnML
26/04/2006, 08:46 AM
Cảm ơn Cavina cảm ơn mẹ Cinderela nhiều nhé !
Hiện hai bố con đang ở C làm các xét nghiệm .
________________________________________
Cinderella
26/04/2006, 08:51 AM
Cảm ơn Cavina cảm ơn mẹ Cinderela nhiều nhé !
Hiện hai bố con đang ở C làm các xét nghiệm .
Linh đưa 2 bố con đi hả chị? tốt quá rồi, hôm qua thấy bố Như có vẻ lo lắng: thấy người ta bảo xa lắm cô ạ :2:
________________________________________
MẹCún&Bống
26/04/2006, 08:55 AM
Chị Loan ơi, tình hình là CLB khỉ Q4 của bọn em đã quyên góp, đến giờ này được 2500K rồi chị ạ : http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=384334#post384334
Chị ơi, trong ngày mai chị rảnh lúc nào để bọn em đến nộp cho chị được ạ? Hay là gửi TK cho chị thì hơn?
Lúc nào chị đi thăm bé Như thì ới bọn em với nhé ! ( E. Hải - 0904177972)
________________________________________
Bimbim yêu
26/04/2006, 08:55 AM
Em đã đổi được quần áo cho Như rồi, đảm bảo sẽ vừa với bé :8:
Em mua thêm cả BVS cho bé nữa. Trưa nay, e sẽ qua BV đưa cho bố bé. Nếu trưa nay e biết kết quả, sẽ thông báo cho cả nhà sau.

Ơ hoá ra phải sang BV C xét nghiệm chứ ko phải BV phụ sản Hà Nội à?

(Chị SonSon muốn gửi 100k cho bé, rất cảm ơn chị! Nhưng chị Loan ơi, số tiền mà mọi người ủng hộ cho Như thì sẽ "tập kết" 1 chỗ để chi & đưa cho 2 bố con bé sau chứ ạ?)
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/04/2006, 09:09 AM
Oanh ơi, cho chị đóng góp 100.000 cho cháu bé nhé. Chuyển tiền thế nào bây giờ nhỉ, gọi cho chị theo số 0989552874 nhé. Cảm ơn em.
Chị Ngọc ơi gửi chỗ cô Mai cho em được ko ạ? Thanks chị :8:

Cho mình góp 100k cho bé Như. Mình sẽ chuyển tiền qua chỗ mẹ OMM nhé.
Em nhận được rồi ạ, cám ơn chị; Loan ghi vào Quỹ bé Như cho em nhé!
________________________________________
ALnML
26/04/2006, 09:11 AM
Đúng rồi, do hôm qua nhìn tình cảnh hai bố con thế, rất khó khăn, neo người, sợ khó bảo quản tiền nong...
Nên hiện tiền đang giữ lại, mới chi:
- Mua đồ ngày 25.04 hết 160K
- Xét nghiệm nội tiết 270K

Luôn theo sát tình hình hai bố con, thiếu cái đưa luôn.
Sáng trưa nay chị bận rồi, Hoài BB gọi cho chị hai bố con xem thế nào. Nếu có gì em nói hai bố con đi xe ôm về BV nhé.
Riêng Hoài tiền Sonson em cứ giữ lại (Cảm ơn mẹ Sonson :8: ) để còn chi tiêu xem thiếu gì mà.... Em là nhân lực mà :8:

Alo Hải mẹ CunBong ơi ! Cảm ơn các mẹ trong Hội Khỉ Quý IV nhiều lắm. Nếu tiện em gửi qua Tài khoản cho chị.
Hẹn các mẹ trưa mai sẽ vào thăm bé trong bệnh viện lúc 11g30. Nếu mẹ nào ko gặp hãy lên tầng 6 khoa nội tiết phòng số 1.

Xin lưu ý tốt nhất ko chụp ảnh.
________________________________________
lediemhang
26/04/2006, 09:39 AM
Bác Loan ơi, cho em chuyển cái 100K hôm nọ em đưa ở chỗ ọp vào quỹ cho bé Như bác nhé. Em sẽ góp thêm cho bé 50K nữa ở hội RV và chuyển về cho bác sau. Em muốn vào thăm bé Như, em biết địa chỉ bác post ở đây, em sẽ vào thăm bé sau ạ. Em cám ơn bác nhiều đã làm phiền bác.
________________________________________
Mít
26/04/2006, 10:12 AM
Sáng trưa nay chị bận rồi , Hoài BB gọi cho chị hai bố con xem thế nào. Nếu có gì em nói hai bố con đi xe ôm về BV nhé.

Chị ơi, em vừa gọi điện cho anh Minh, hai bố con đã tự về. Anh Minh bảo chiều phải đến lấy kết quả ở Lầu 3 buông 41, cứ đến lấy không cần giấy hẹn. Em có thể đi lấy được. Nhưng cái lầu 3 buồng 41 đấy nó ở nhà nào chị ơi. Và lấy kết quả về đưa cho ai ạ?
________________________________________
Cinderella
26/04/2006, 10:14 AM
Hai bố con lại về viện Nhi rồi, Kết quả XN máu thì E chịu , họ chỉ ghi các thông số , nồng độ NTN. Đã đưa cho 2 bố con rồi ạ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/04/2006, 10:28 AM
Chị ơi, em vừa gọi điện cho anh Minh, hai bố con đã tự về. Anh Minh bảo chiều phải đến lấy kết quả ở Lầu 3 buông 41, cứ đến lấy không cần giấy hẹn. Em có thể đi lấy được. Nhưng cái lầu 3 buồng 41 đấy nó ở nhà nào chị ơi. Và lấy kết quả về đưa cho ai ạ?
Loan bận rùi, mà chắc cũng ko biết lầu 3 buồng 41 ấy ở nhà nào đâu, mẹ Mít hỏi lại bố bé xem, mà ko có giấy hẹn cũng lấy được thì :7: , chị check lại đi nhé! Lấy về chị gọi điện cho bố bé chạy xuống lấy.
________________________________________
Mít
26/04/2006, 10:30 AM
Hai bố con lại về viện Nhi rồi, Kết quả XN máu thì E chịu , họ chỉ ghi các thông số , nồng độ NTN. Đã đưa cho 2 bố con rồi ạ.
Cinderella ơi, sao bố bé lại bảo mình chiều mới lấy được kết quả. Kết quả mà bạn nói là kết quả xét nghiệm ngày hôm qua hay kết quả sáng nay ở viện C?
________________________________________
Mecunmimi
26/04/2006, 10:38 AM
AL&ML nói:
Đúng rồi, do hôm qua nhìn tình cảnh hai bố con thế, rất khó khăn, neo người, sợ khó bảo quản tiền nong...
Nên hiện tiền đang giữ lại, mới chi:
- Mua đồ ngày 25.04 hết 160K
- Xét nghiệm nội tiết 270K

Chị Loan cho em gửi 100K cho bé Như nhé. Em thấy địa chỉ của chị ở Lò Đúc gần chỗ em, nên em muốn qua gửi cho chị. :11:
________________________________________
BAODUY
26/04/2006, 10:54 AM
Bác già ơi, híc không biết có vào thăm được không, nhưng thôi em cứ gởi bác 50K nhé, mai qua đưa luôn, nếu vào thăm được thì tôt quá
________________________________________
Cinderella
26/04/2006, 10:55 AM
Cinderella ơi, sao bố bé lại bảo mình chiều mới lấy được kết quả. Kết quả mà bạn nói là kết quả xét nghiệm ngày hôm qua hay kết quả sáng nay ở viện C?
Dạ đấy là kết quả XN máu hôm qua ạ, còn Kquả ở viện C thì 14h mới lấy được chị ạ.
________________________________________
G&B
26/04/2006, 10:59 AM
Cuối tuần có ai vào thăm bé cho mình đi cùng với, trong tuần thì đợt này bận quá, không chuồn sớm được nên chịu.
________________________________________
MẹCún&Bống
26/04/2006, 11:21 AM
Alo Hải mẹ CunBong ơi ! Cảm ơn các mẹ trong Hội Khỉ Quý IV nhiều lắm. Nếu tiện em gửi qua Tài khoản cho chị.
Hẹn các mẹ trưa mai sẽ vào thăm bé trong bệnh viện lúc 11g30. Nếu mẹ nào ko gặp hãy lên tầng 6 khoa nội tiết phòng số 1.

Xin lưu ý tốt nhất ko chụp ảnh.
Chị Loan ơi, trưa mai em đến thăm bé thì em sẽ chuyển tận tay cho chị luôn ạ. Cám ơn chị rất nhiều :8:
________________________________________
Cunbe
26/04/2006, 11:33 AM
Mụ Loan ơi đợi hội khỉ quý IV ở ổng Viện nhé. Đúng 11h30 hội này sẽ có mẹt. Rồi lên một thể nhá nhá. Thế cho nó tiện chứ không thì không bít đường nào mà tìm đâu.

Hải C & B : Mụ hô xem ai trong box mình đi thăm bé Như thì đúng giờ G có mẹt ( không cao su ) nhé.
________________________________________
Bố bé Thanh
26/04/2006, 12:08 PM
Con chào các cô, các mẹ, các bác, các chú trong WTT, con là Quỳnh Như đây, trông con có dễ thương không nè!
http://i.domaindlx.com/lainevn/TU THIEN/benhu resized.JPG
http://i.domaindlx.com/lainevn/TU THIEN/boconbenhu resized.JPG
http://i.domaindlx.com/lainevn/TU THIEN/choidohang resized.JPG
________________________________________
Bố bé Thanh
26/04/2006, 12:19 PM
Chiều qua,

Sang thăm hai bố con, mệt gần chết vì từ cổng đi vào khu 8 tầng phải đi bộ cỡ gần 1 km rồi lại lóc cóc trèo cầu thang lên tầng 6 híc híc...

Lấy được một số thông tin cho các mẹ tiện theo dõi:

Bố bé Như: Anh Văn Minh - 0988223571

Hiện tại thì cũng có một số cơ quan và báo chí hỗ trợ anh Minh về kinh phí nên chuyện tiền nong không phải là vấn đề lớn nhất

Anh Minh chuyển lời cảm ơn tới chị:

Phan Hồng Vân - 34 Lê Thái Tổ - 049287408
Chị Nguyễn Lê - 88 Giảng Võ

Đã giúp một phần tiền để bố con anh ra Hà Nội

Các mẹ cho biết thêm thông tin khi có gì mới hén,...
________________________________________
Bimbim yêu
26/04/2006, 01:17 PM
Chị ơi, em vừa gọi điện cho anh Minh, hai bố con đã tự về. Anh Minh bảo chiều phải đến lấy kết quả ở Lầu 3 buông 41, cứ đến lấy không cần giấy hẹn. Em có thể đi lấy được. Nhưng cái lầu 3 buồng 41 đấy nó ở nhà nào chị ơi. Và lấy kết quả về đưa cho ai ạ?
Mít ơi, mình vừa ở bv về đây. Mình có mang theo thẻ KCB miễn phí + y bạ của bv phụ sản, nếu Mít có thể đi lấy kết quả đc thì có thể lên lấy thẻ & sổ (ở chỗ mình) để nhỡ người ta có hỏi thì mình cũng chủ động. A Minh bảo 4h chiều nay có KQ đấy. Mình ở tầng 4, khách sạn Fortuna, đt 9194523 hoặc Mít có thể vào sảnh rồi nhắn mình mang xuống cho (nếu ngại lên)

Trưa nay đến, em mua thêm cho 2 bố con 1 cái chậu vì hôm qua đến ko thấy 2 bố con có gì để rửa/giặt. Tinh thần của anh Minh có vẻ còn mông lung lắm vì anh ấy cứ hỏi em là ở ngoài HN có bao giờ nghe nói ở Nhi có chữa đc cho những TH như bé Như ko? Anh ấy cứ sợ là việc mang con gái ra ngoài này sẽ đi tong giống như những lần mang con bé đến các bệnh viện trong TPHCM. Em cũng đã động viên là phải chờ có đủ xét nghiệm thì bác sỹ mới có thể hội chẩn rồi đưa ra phác đồ điều trị được, còn bây giờ cứ hãy tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chiều, họ hẹn khám lại cho Như.

@Chị Loan: chị ơi, em kiểm tra lại thẻ đt DD của aMinh rồi, chỉ còn 71k nữa thôi. Chị lưu ý nhé, nếu tiện thì lúc nào chị em mình mua tặng anh ấy cái thẻ đt chị nhỉ?
________________________________________
member
26/04/2006, 01:29 PM
Bé Như trông đáng yêu quá, nhất là cái ảnh bé đang chăm sóc em búp bê ấy.

Thấy các mẹ í ới gọi nhau đi thăm bé, nhưng lúc này minh lại không đi được.

Sang tuần có mẹ nào vào thăm bé, cho mình đi ké với, mình muốn tặng bé vài cuốn truyện tranh và cổ tích để ba bé có thể đọc cho bé nghe những lúc ở tại phòng bệnh. Nếu lại bận không thoát ra khỏi CQ được thì mình nhờ các mẹ nhé.
________________________________________
ALnML
26/04/2006, 02:08 PM
HoàiBB ơi đúng là điều chị băn khoăn đấy, đang ko hiểu là tel đó ntn . Vụ này em phụ trách cứ thế mà làm nhé. Chị sẽ gửi tiền em.... Trong quá trình ở Nhi đó em theo dõi rồi nạp cho anh ấy ngay khi nó gần hết.

Các mẹ vào thăm chơi với bé (bé dường như rất thích các mẹ đó :8: ). Quan sát thấy thiếu cái gì và cần phải mua gi thì bảo luôn trên này hoặc gọi cho Hoài Bimbim yêu nhé (úp sọt luôn em vụ này :8: ). Đưa nhiều quà quá , bố con "ngập lụt " lại phải suốt ngày đi trông đồ thì chít. Hôm qua đã thấy bố băn khoăn rồi....
Đúng vậy tiền hiện gia đình chưa cần đâu. Đang cần nhân lực mà thôi...các mẹ hiểu không nhỉ.
Cảm ơn thôi ko cảm ơn nữa đâu Hiểu Minh, Hoài BBY, Linh , HuongMit, bố bé Thanh vvvv.....và các mẹ.
Cảm ơn các mẹ Rồng Vàng đã gửi quà cho bé. :8:
Ngày 26.04 nhận 100K của MecunMimi :8:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/04/2006, 05:25 PM
Em mới nhận thêm 100K của mẹ Minh Diệp giúp bé nữa, cám ơn mẹ Diệp nhiều! :8:
________________________________________
moonflower
27/04/2006, 10:46 AM
Em moi doc được thong tin nay ve việc chua benh day thi som... không biết co dung không... bác si nay la PGS Tiên si la Pho giam dóc benh viên Nhi TW..
http://www.dantri.com.vn/suckhoe/2006/4/113525.vip
________________________________________
ALnML
27/04/2006, 10:47 AM
Chiều qua mít và Lily đã lấy kết quả từ C về giao cho bố bé. :8:
Trưa nay đúng 11g30 các mẹ hội Khỉ quý IV sẽ lên thăm bé. Hẹn các mẹ ở đó.

Các mẹ hay đọc báo Tiếp thị ơi ! Hãy giúp mình xem báo Tiếp thị có đăng gì về việc bé Như nữa không nhé ! Có những thứ cũng phải " ẩn " mới đi... :2:
________________________________________
BácĐốmcòi
27/04/2006, 12:36 PM
Chiều qua mít và Lily đã lấy kết quả từ C về giao cho bố bé. :8:
Trưa nay đúng 11g30 các mẹ hội Khỉ quý IV sẽ lên thăm bé. Hẹn các mẹ ở đó.

Các mẹ hay đọc báo Tiếp thị ơi ! Hãy giúp mình xem báo Tiếp thị có đăng gì về việc bé Như nữa không nhé ! Có những thứ cũng phải " ẩn " mới đi... :2:.

Các mẹ nhiệt tình quá, chắc cha con bé Như không bao giờ quên ân tình này đâu.
Chị không đọc báo tiếp thị, nhưng báo thanh niên có viết bài đó mẹ Bùm à. Ngắn gọn thôi
Link đây nè.
http://www2.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2006/4/26/146627.tno
________________________________________
ALnML
27/04/2006, 03:34 PM
@Bác Đốm còi : chúng em còn nhờ bác quan tâm đến bé dài dài bác ạ :8:

Bố bé cảm ơn lắm các mẹ đã giúp đỡ anh ấy làm các thủ tục giấy tờ. Chứ hai bố con khó xoay lắm. :8:
Hiện đang có các bạn bên UMX chỗ bố bé Thanh chạy qua chạy lại giúp đỡ và chơi với bé. :8:
Ngày 27.04 nhận 500K của hội Khỉ quý IV :8:
Nhận 100K của mẹ bé Minh Diệp (từ OMM) :8:
Nhận 100K của mẹ Jun&Tít (từ OMM) :8:
Nhận 100K của mẹ Đại Mĩ nhân :8:
Và nhận 1 thùng BVC của mẹ Catvina :8:
________________________________________
MẹCún&Bống
27/04/2006, 03:45 PM
@Bác Đốm còi : chúng em còn nhờ bác quan tâm đến bé dài dài bác ạ :8:

Bố bé cảm ơn lắm các mẹ đã giúp đỡ anh ấy làm các thủ tục giấy tờ. Chứ hai bố con khó xoay lắm. :8:
Hiện đang có các bạn bên UMX chỗ bố bé Thanh chạy qua chạy lại giúp đỡ và chơi với bé. :8:
Ngày 27.04 nhận 500K của hội Khỉ quý I :8:
Nhận 100K của mẹ bé Minh Diệp (từ OMM) :8:
Nhận 100K của mẹ Jun&Tít (từ OMM) :8:
Và nhận 1 thùng BVC của mẹ Catvina :8:
Mụ Loan ơi !!! ( đổi từ chị sang từ "mụ"rồi nhá :21: )
Híc, mụ nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Hội khỉ quí IV chứ mụ ơi :19:
________________________________________
ALnML
27/04/2006, 03:51 PM
@ Cảm ơn các mẹ Hội khỉ quý IV vì tấm lòng chia sẻ. Các mẹ ấy chia sẻ ngay biết ai cần nhân ai cần.... :8:
Tấm lòng của các mẹ đã đc chuyển quỹ bé Điệp rồi ạ :8:


@ Mụ CB ơi sửa rồi nhé.
________________________________________
Tun & Box
27/04/2006, 03:58 PM
@ Cảm ơn các mẹ Hội khỉ quý IV vì tấm lòng chia sẻ. Các mẹ ấy chia sẻ ngay biết ai cần nhân ai cần.... :8:
Tấm lòng của các mẹ đã đc chuyển quỹ bé Điệp rồi ạ :8:


@ Mụ CB ơi sửa rồi nhé.
Thế lúc nào bác tiếp nhận của Hội RV đấy :7:
________________________________________
mẹ sáo
27/04/2006, 05:12 PM
Cho mình góp 200K với các mẹ để giúp bé nhé. Hy vọng các bác sỹ HN sẽ tìm ra hướng điều trị cho bé.
To chị Loan: Em sẽ mang tiền qua chỗ chị sớm.
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 08:51 AM
Cho mình góp 200K với các mẹ để giúp bé nhé. .
Ngày 27.04 nhận 200K của mẹ sáo :8:
@Tun&Box : chị bận quá :1:
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 04:14 PM
Ngày 28.04 nhận 50K của mẹ Hoa Bongnho :8:
Ngày 28.04 nhận 75K của mẹ Bảo Duy :8:
Ngày 28.04 nhận 100K của bé Ruby (mẹ moc's) :8:
Mấy hôm tới nghỉ dài chắc bố con bé sẽ lo đc. Nếu cần bố bé sẽ gọi tel.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
03/05/2006, 01:50 PM
Oanh ơi, cho chị đóng góp 100.000 cho cháu bé nhé.
Chị Loan ơi ghi vào Quỹ bé Như 100K từ mẹ Felix hộ em nhé! Cảm ơn mẹ Ngọc nhiều :8:
________________________________________
ALnML
04/05/2006, 09:28 AM
:8: Felix
Bé Như hiện vẫn đang chờ các bác sĩ "nghiên cứu" , các xét nghiệm đã làm xong cộng với các kết quả từ SG mang ra sẽ giúp các BS sớm đưa ra KL.
Mấy ngày lễ cảm ơn các bạn bên UMX đã đến đưa bé Như đi chơi công viên :8:.

Nhận đc quà của Admin gửi ra HN cho bé Như , LoanNP sẽ sớm trao tận tay bé :8:
________________________________________
BAODUY
04/05/2006, 10:03 AM
Bé Như hiện vẫn đang chờ các bác sĩ "nghiên cứu" , các xét nghiệm đã làm xong cộng với các kết quả từ SG mang ra sẽ giúp các BS sớm đưa ra KL.


Hy vọng mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp, rồi mọi việc tốt lành nhất sẽ tới với con thôi con gái ạ
________________________________________
ALnML
05/05/2006, 04:35 PM
Ngày 05.05 nhận 100K của mẹ Diệp Thuý :8:
Ngày 05.05 nhận từ TK....420029 của me bau (100K chuyển topic kia) :8:
________________________________________
Bimbim yêu
08/05/2006, 08:59 AM
Các chị ơi, mấy ngày vừa rồi em bận quá vì con ốm cũng vẫn chưa khỏi. Tình hình Như thế nào, nếu cần gì em thì làm ơn alo cho em với nhé
________________________________________
Bimbim yêu
08/05/2006, 11:51 AM
Bé Như hiện vẫn đang chờ các bác sĩ "nghiên cứu" , các xét nghiệm đã làm xong cộng với các kết quả từ SG mang ra sẽ giúp các BS sớm đưa ra KL.
Tin nóng hổi đây. Anh Minh vừa gọi cho em với giọng đầy hân hoan, anh báo là bên báo Tiếp thị tài trợ cho tiền thuốc cho bé Như nên chiều nay thuốc sẽ về đến bv Nhi & họ sẽ tiêm mũi đầu tiên cho bé.

Anh ấy mừng húm gọi đt tứ tung để khoe, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt lành.
________________________________________
ALnML
08/05/2006, 12:03 PM
Đúng vậy chị cũng đã lấy đc thông tin như thế. Túm lại là bé Như đã mắc căn bệnh thật và phương pháp đièu trị là tiêm thuốc hàng tháng. (Nếu bệnh dậy thì giả thì sẽ điều trị bằng pp cắt bỏ hay gì gì đấy mọi ng tìm hiểu ở đoạn đầu....). Đựoc biết báo tiếp thị có thể sẽ tìm đc nhà tài trợ tiền thuốc cho bé Như trong một thời gian..... , điều đó thật là đáng mừng.

Quỹ của bé Như đang nhờ mẹ Lily theo dõi. Sẽ đc trích dần chuyển cho bé bằng quà hay bằng tìên thì nhờ hết chị Sáu Bác Đốm còi ở Biên Hoà. Còn cụ thể như thế nào chi tiêu ra sao sẽ đc posst lên cho mọi ng theo dõi.
________________________________________
Manly
11/05/2006, 08:14 AM
Ngày 10/05/2006 nhận 200K của mẹ Bé Bo gửi cho bé Như :8: :8: :8:
________________________________________
Bimbim yêu
11/05/2006, 08:47 AM
Hôm qua em gọi cho aMinh, anh nói cái vụ thuốc hôm mồng 8 kia lại bị cancel rồi :(. Có 1 hãng thuốc nào đó của Anh (hay Pháp gì gì ấy) sẽ chính thức tài trợ cho bé thuốc trong 3 năm (trong khi bệnh của Như sẽ phải điều trị trong vòng 10 năm, tức là gia đình sẽ phải lo 7 năm còn lại). Tuy nhiên, 1 nhân viên của hãng bảo phải chờ Sếp của bên đó về Vn phê duyệt, sẽ đến gặp Như cùng nhà báo để quay phim chụp ảnh 1 cách chính thống thì lúc đó Như mới được tiêm mũi đầu tiên, hiện 2 bố con cũng chỉ nằm chờ thôi. Còn phía bv Nhi, họ cũng chỉ giúp chẩn đoán bệnh thôi, hậu sự hoàn toàn ko còn là trách nhiệm của họ nữa (theo ý của bố bé Như).

Em trộm nghĩ: - Thứ nhất, chắc cũng ko cần thiết phải tiêm thuốc (nếu có) đến 10 năm lận vì đến lúc đó Như cũng bước vào tuổi dậy thì rồi, bé sẽ "nghiễm nhiên" phát triển thành "thiếu nữ" như bao trẻ em khác các chị nhỉ?
- Thứ hai, liệu còn bao nhiêu hãng, bao nhiêu đơn vị thông tin đại chúng cũng như đơn vị y tế "hứa'' chữa trị miễn phí hay tài trợ cho Như nữa? Kể từ gần 1 tháng ra ngoài ra ngoài này bố con họ cũng chỉ biết nằm chờ & hi vọng...........???????????????/
________________________________________
hoamai
11/05/2006, 11:19 PM
ơ sao sinh viên bên em báo là bé Như đã nhận thuốc rồi cơ mà???
________________________________________
Bimbim yêu
16/05/2006, 10:12 AM
....Có 1 hãng thuốc nào đó của Anh (hay Pháp gì gì ấy) sẽ chính thức tài trợ cho bé thuốc trong 3 năm.....
Tiếp tục update tình hình của Như đây. Qua đt với với anh Minh, em được biết, hãng thuốc này hôm qua đã tổ chức lễ trao thuốc cho bé như với sự chứng kiến của phóng viên báo Tiếp thị rồi & ngày hôm qua bé cũng đc tiêm mũi đầu tiên, hiện đang được theo dõi các phản ứng với thuốc.

Bố bé Như nói, có thể là ngày mai hoặc ngày kia bố con sẽ quay về Đồng Nai. Thuốc sẽ được Toà soạn Tiếp thị gửi vào bv Nhi Đồng 2 để Như có thể đến bv tiêm thuốc đúng định kì.

Anh Minh nhờ em thông báo cho chị em được biết & gửi lời cảm ơn đến cả nhà ta.

Chị Loan & các chị ơi, chị em mình bố trí thời gian đến thăm bé Như & tiễn bé cái nhỉ? Alô cho em với nhé nếu có thể hẹn hò nhau đc.
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 10:24 AM
Chị Loan & các chị ơi, chị em mình bố trí thời gian đến thăm bé Như & tiễn bé cái nhỉ? Alô cho em với nhé nếu có thể hẹn hò nhau đc.
Alô em xếp lich đi... Ới lên một cái bọn chị sẽ có mặt luôn.
________________________________________
Me Mia
16/05/2006, 10:38 AM
Alô em xếp lich đi... Ới lên một cái bọn chị sẽ có mặt luôn.

Em đăng ký với nhé. Bác nhớ ới em đấy
________________________________________
Bimbim yêu
16/05/2006, 10:53 AM
Alô em xếp lich đi... Ới lên một cái bọn chị sẽ có mặt luôn.
Gấp quá rồi vì đầu h chiều mai bố con họ sẽ bay vào trong kia nên trưa nay mình đến bv đc ko?

Hẹn mọi người 12h15' ở cổng nhé. Chị Loan bận ko đi được rồi (rắt mất đầu rồi)

Số CTF của mình là 9194523 (Hoài), ai đi thì ới mình
________________________________________
Manly
16/05/2006, 01:29 PM
Chị Loan ơi, em mới gửi cho chị 850K, nhờ chị chuyển cho bé Như của các mẹ

Hân Hân 100,000
Me TuU 100,000
Belle1981 50,000
Chou chou 2005 200,000
Mẹ Hà Jack&Daniel 100,000
Mẹ B... 100,000
Me beBo 200,000

Chúc bé về SG được khoẻ mạnh :8: :8: :8:
________________________________________
Bimbim yêu
16/05/2006, 01:35 PM
Trưa nay em & chị OMM vào thăm bé Như. Trộm vía là nhìn bé xinh xẻo hơn nhiều so với mấy bữa đầu gặp do nước da trắng sáng, bé ko quậy nữa mà có vẻ nhát hơn chắc tại sắp xa Hanoi nên buồn (Oanh trêu thế).

Chúc bé sẽ chóng khỏi bệnh!
________________________________________
BAODUY
16/05/2006, 02:43 PM
Thật là một ngày vui vì có nhiều tin mừng
:6: :6: :6: :6:
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 02:50 PM
Đây là : Danh sách SG
Chị Loan ơi, em mới gửi cho chị 850K, nhờ chị chuyển cho bé Như của các mẹ

Hân Hân 100,000
Me TuU 100,000
Belle1981 50,000
Chou chou 2005 200,000
Mẹ Hà Jack&Daniel 100,000
Mẹ B... 100,000
Me beBo 200,000


Danh sách Hà Nội
Khai Tâm 100
Bố Nannys 100
Mẹ Stress 100
Meyeucun 100
Mẹ Milan 100
Little Monkey 100
Daisy F 100
Cinderella 100
Mecunmimi 100
Khỉ quý IV 500
Mẹ Minh Diệp 100
Mẹ Jun&Tit 100
Dai Mĩ Nhân 100
Mẹ Sáo 200
Hoa Bongnho 50
Bảo Duy 75
Me Moc's (Ruby) 100
Mẹ Diệp Thúy 100
me bau 100
Felix 100
me mia 100

Tổng cộng cả hai miền là 3375K
Chi phí :
- Ngày 25.04 mua sữa quần áo cho bé 160K (Xuka, bim bim , NPL)
- Ngày 25.04 xét nghiệm bên BV nội tiết 270K (Cinde)
- Ngày 16.05 trao phong bì động viên 500K (OMM, Bim bim )

Còn lại 2445K
Số tiền này sẽ cậy nhờ bác Đốm ở Biên Hoà mua sữa cho bé trong một thời gian (Thu chi thế nào cũng sẽ đc báo cáo đầy đủ).
Lưu ý : Có mẹ nào lọt khỏi DS xin báo ạ.
Mẹ Sonson 100K gửi Bimbim chuyển thẳng đến bé trong ngày 16.05 ạ.
Riêng mẹ lediemhang , hôm đó chị trót ghi sớm ngay sau khi off xong vào DS quỹ nên chị quả thực ngại lôi lại. Thôi vào đấy thì em nào cũng đc chia sẻ nhé. Thông cảm giùm chị.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top