(MS3/CN) 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

********************
Bong&Bambee
17/01/2005, 10:05 PM
Ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hiện nay có 1 bé gái đc 10 tháng tuổi.Bé bị bố mẹ bỏ rơi,và đang nghi ngờ có nhiễm HIV
Hiện nay bé sống hoàn toàn nhờ vào trợ cấp của Bệnh viện,thiếu thốn đủ thứ,từ bỉm,đến quần áo mặc,đến sữa,đồ ăn
Bé rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi ng`
Bọn em hiện đang quyên góp quần áo,bỉm,sữa cho bé,rất mong nhận đc sự ủng hộ của các bác ,nhất là những bác đã có baby hơn...10 tháng tuổi(mục đích xin quần áo đấy ạ)
Mọi thắc mắc các bác có thể PM trực tiếp cho em hoặc liên lạc qua YM: queen_fan_hp
Bọn em thay mặt bé con,chân thành cảm ơn các bác
----------------
Theo thống kê trong tổng số các trường hợp trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm HIV/AIDS thì chỉ có khoảng 30% là trẻ bị lây nhiễm từ Mẹ, theo nguyên tắc thì phải làm xét nghiệm cho trẻ khi trẻ đủ 18 tháng tuổi mới có kết luận chính xác về việc trẻ có bị nhiễm hay không.

Em bé này sẽ được Bệnh viện nuôi bằng nguồn sữa ngoài, không phải sữa Mẹ vì bị Mẹ bỏ rơi. Những bé như thế này càng cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Không biết ai có thể follow-up việc chăm sóc cho cháu bé hoặc biết thông tin bé sẽ được đưa đi đâu, Hiện tôi có một cuốn tài liệu cập nhật nhất, hướng dẫn tỉ mỉ việc chăm sóc từng giai đoạn tháng tuổi của các bé có Mẹ bị nhiễm HIV/AIDS. Nếu bác Phương muốn, tôi có thể gửi cho Bác một cuốn để họ tham khảo và làm theo. mặc dù tình hình kiểm soát và ngăn ngừa HIV/AIDS ở nước ta đã được tăng cường nhưng việc chăm sóc cho các bé như thế này vẫn còn nhiều nan giải và không phải tất cả các nguyên tắc đều được tuân thủ để chăm sóc cho bé tốt nhất, và quan trọng nhất là phòng ngừa rủi ro bị bé bị lây nhiễm HIV, cứu một sinh linh nhỏ bé. Quả thực là nhìn những đứa trẻ được sinh ra không có tội tình gì thấy tội lắm. Một dấu hiệu đáng mừng là trong topic này các bạn đã chứng tỏ được sự không phân biệt kỳ thị đối xử đối với những trẻ em và người bị nhiễm hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, chia sẻ và giúp đỡ.

Cám ơn các bạn rất nhiều!

------------------------
Em vừa sang thăm bé con.Xinh cực,trắng trẻo,hơi gầy 1 chút.Bé dễ thương lắm,cứ gọi là bi bô theo,cười toe toét luôn
Nhân tiện cũng báo cho các bác cùng mừng,kết quả xét nghiệm vừa rồi là HIV âm tính
Có điều bé vẫn nằm trong diện nghi ngờ,vì chỉ khẳng định đc khi bé đc làm xét nghiệm lại lần nữa khi bé đc 18 tháng
Hình đây :
http://ttvnol.com/uploaded/thuphuong20/embe2.jpg
http://ttvnol.com/uploaded/thuphuong20/embe3.jpg
Em bé tên Nga.Các cô ở đấy hay gọi bé là...Nga ngố.Hik,mỗi lần bị gọi Nga ngố,thế nào bé cũng húc đầu vào thành cũi đễ..phản đối.

Em cứ nhớ mãi,chơi với trẻ con thích thật đấy.Hôm sang thăm,bế bé Nga.Em bảo: Nga ơi....phì...THế là con bé cũng chu môi..phì theo làm mọi ng` cười lăn bò càng
Có 6 ng` sang thăm bé,ai cũng tranh nhau bế,tại bé dễ thương quá mà.
Điều ngạc nhiên nhất,bé ăn hết 1 bát ô tô cháo 1 bữa mà chả cần phải có..cái roi đặt bên cạnh như con cháu nhà em hồi trc''
===============
vâng , con bé dễ thương lắm ạ ... một mình nó trong một cái cũi , ăn , ngủ , chơi .... chẳng mấy khi có người bế bồng . chỉ có ngày nhìn các cô y tá cho ăn 3, 4 lần , còn không thì căn phòng ấy bị khoá cửa lại . một mình nó trong đó ... cách duy nhất con bé có thể phản đối không phải là khóc ăn vạ mà là đập đầu vào thành cũi .... con bé không hề khóc mới lạ .
hì , dù sao thì cũng thay mặt em bé cám ơn các bác . bọn em định khoảng 1 , hoặc 2 tuần nữa bọn em sẽ sang thăm bé lần nữa !
Đây là một số bài viết của các thanhviên.
Link đây: http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-1.ttvn

Hiệnn cũng đã có một số mẹ bên đó đứng ra, nhưng mình vẫn post vào đây để các mẹ biết và xem giúp được gì.
________________________________________
ME KEM MUT
18/01/2005, 01:25 PM
Nhin khuôn mặt ngây thơ của bé Nga thương quá.

Nhưng em bé ở HP hả chị? Chị có người liên lạc chưa? Để quyên đồ chuyển cho bé, hy vọng là bé không dương tính trong thời gian tới.

Bố mẹ nó, gia đình nó liệu có đón nó về không nếu lần xét nghiệm tới âm tính nhỉ?
________________________________________
ALnML
18/01/2005, 02:19 PM
Trước tiên quyên đồ cho bé gái này đi đã các mẹ ơi !
________________________________________
Thảo Gấu
18/01/2005, 02:30 PM
Mẹ Gấu sẽ về Hải Phòng trong thời gian tới nên có thể thay mặt các mẹ của WTT đến tặng đồ cho bé. Nhưng nói thật, đi đâu mà nói các mẹ của WTT người ta cũng chẳng biết là tổ chức nào. Vì vậy, các mẹ cứ về xem xét quần áo, giày dép của các bé rồi tập trung lại rồi ta tính tiếp nhé. Ở HP cũng có rất nhiều thành viên của WTT, lo gì nhỉ.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
18/01/2005, 02:30 PM
Bố mẹ nó, gia đình nó liệu có đón nó về không nếu lần xét nghiệm tới âm tính nhỉ?

Mình nghĩ là không. Chắc bố mẹ nó có HIV thì mới nghi nó nhiễm, bản thân họ chưa lo nổi cho họ mới cùng quẫn mà bỏ con như vậy. Cầu mong cho nó không bị nhiễm, để có thể được làm con nuôi một gia đình hiếm hoi nào đó...
________________________________________
ALnML
18/01/2005, 02:36 PM
Mẹ Gấu sẽ về Hải Phòng trong thời gian tới nên có thể thay mặt các mẹ của WTT đến tặng đồ cho bé. Nhưng nói thật, đi đâu mà nói các mẹ của WTT người ta cũng chẳng biết là tổ chức nào. Vì vậy, các mẹ cứ về xem xét quần áo, giày dép của các bé rồi tập trung lại rồi ta tính tiếp nhé. Ở HP cũng có rất nhiều thành viên của WTT, lo gì nhỉ.

Đúng rồi nhỉ sao ko nghĩ ra nhỉ ! Trước tiên quyên đồ sữa cho bé đó nhé ! Vụ này Thảo mẹ Gấu lãnh trách nhiệm nhé ! Khoảng thời gian nào em về HP hả em ???
________________________________________
Bong&Bambee
18/01/2005, 03:40 PM
Bao giờ Thảo về HP thế? CHị cho Thảo số tel của Phương, một cô bé hay thăm nom bé Nga và là người post chủ đề này lên HPGD nhé. Thứ bẩy này Phương lên HN và hẹn một số người bên box đó. Nếu xuống HP em có thể liên hệ với Phương để vào BV thăm cho tiện.

"Thứ 6 tuần tới em sẽ lên HN,vậy nếu có thể em rất mong đc gặp các bác vào 9 sáng thứ 7,ngày 22/1/2005 tài tầng 1,quán trà số 65 Quán Sứ nhé
Đây là số ĐT của em: 0912304654"
________________________________________
Me MinhHa
18/01/2005, 05:09 PM
Phù...mãi mới lấy lại được mật khẩu! Chào cả nhà, mẹ Minh Hà lâu lắm rồi không vào WTT, chắc cả nhà chẳng nhớ mình nữa đâu (vì quên mất mật khẩu, mí cả sợ vì...hình như bị sếp soi vì vào mạng nhiều quá)
Về bé Nga, nếu các bạn mà gọi điện cho Phương thì khó gọi lắm, mình gọi nhiều lần mà không gọi được. Các bạn có thể gọi cho một cô bé khác (cũng cùng trong nhóm bạn của Phương) tên là Giang, điện thoại 0912233089. Lần trước mình gửi quà cho bé Nga cũng qua cho cô bé này.
To mẹ Kem mút: Chị đã nói chuyện này với anh Jason Shang đấy, có thể anh ấy cũng sẽ có hỗ trợ.
________________________________________
Bong&Bambee
18/01/2005, 06:08 PM
Hi, hoá ra là có biết mẹ Minh Hà bên này :1:
________________________________________
thuphuong20
29/01/2005, 09:30 AM
Em chào các chị!
Làm nick cả tháng nay rồi,bây giờ em mới vào đây post bài đc.Hik,em vừa mới thi xong,điện thoại đã... thông chiều,các bác đừng mắng em mà tội nghiệp nhé :2: :2:
Hiện tại em đang ở Hp,chỉ thỉnh thoảng mới lên HN đc. Vì vậy các bác ở HN cứ liên lạc với em Giang,như thế vừa tiện cho các bác,lại tiện cho bọn em nữa.
Bọn em mới sang thăm bé Nga về. Bé vẫn khoẻ,có điều lớn hơn nên... bướng hơn. Chẳng biết ai dạy mà cứ phản đối chuyện gì đó là nhăn trán,xụ mặt,lắc lắc đầu y như... bà cụ non vậy :4: :4: :4:
Còn chuyện quan trọng nữa,bé đã 11 tháng,nặng tầm 12kg,đồ to quá thì... mặc ko vừa,mà đồ nho nhỏ lại...ko mặc đc.
Tất cả các hộp sữa Step2 bé đã... giải quyết hết,nhưng nếu các bác có mua sữa cho bé thì cứ mua Step3 nhé,vì chỉ còn 1 tháng nữa là bé dùng đến Step3 rồi,cả bột ăn dặm cũng vậy
Em có cả đống pix mới chụp của bé,nhưng TTVN đang lỗi,mà bên web này em lại chẳng biết post pix lên thế nào :2: :2: Đành mong chờ hôm nào TTVN vào đc,em sẽ post lên và gửi qua cho các bác
Suýt quên ạ,còn chuyện nữa cũng quan trọng ko kém,nếu các chị muốn đến thăm bé,xin báo trc' cho em 2 ngày để em... đi xin phép ạ :4:

Nhắn chị tonic: Chị ơi,hik,em sorry,chị gọi cho em đúng hôm máy của em.. hết pin,em chẳng có cách nào liên lạc lại với chị. CHị cứ yên tâm,em rất hiểu ý của chị. Cảm ơn chị đã nhắc em. Em đang định vài hôm nữa sẽ mở 1 tài khoản riêng cho bé,chuyển vào đó toàn bộ số tiền mọi ng` quyên góp cho bé để mua đồ cần thiết cho bé dần dần.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
29/01/2005, 09:50 AM
Chào mừng Phương đã là thành viên của WTT nhé! Phương giới thiệu thêm một chút về mình đi. Nghe "em vừa thi xong" chắc có lẽ Phương là SV à? Mình cũng là người HP đấy. Phương vào thử "CLB Mẹ & Bé" - "HP yêu dấu ui" đi, bà con Hp mình trong đó đang rôm rả lắm, hẹn offline Tết này đấy. Này, nói thật nhé, các mẹ HP đang rất tự hào vì có một người đồng hương nhân ái, nhiệt tình như Phương đấy. Các mẹ WTT mà có Phương "hậu thuẫn" vụ này thì tốt quá rồi. Cám ơn Phương nhiều nhé!
(Mod ơi xin lỗi cho mẹ cháu welcome Phương một chút nhé!!!)
________________________________________
Tim & Sam
17/02/2005, 11:13 PM
Các mẹ cập nhật thêm tin về em bé này đi nào. Hôm nay lọ mọ vào ttvn sau cả năm trời bỏ lơi. Ko ngờ lại theo link tới trang ruột của mình. Hóa ra cư dân trên mạng gần nhau quá. Cuối cùng thì lòng nhân ái không cầu nối cũng tìm đến nhau.

Cảm động với tấm lòng của các mẹ quá. Mẹ cháu xin ủng hộ bé ít sữa (lần này lại nhờ bác Loan, em sẽ gửi Hai anh nữa nhé, cám ơn bác)
________________________________________
talk2mesoftly
16/03/2005, 03:25 AM
Thông tin và hình ảnh mới nhất của bé Nga nè các mẹ ơi

http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-8.ttvn
________________________________________
ALnML
22/03/2005, 03:45 PM
Vâng cuối cùng các mẹ đã có quyết định đi Hải Phong một chuyến xem thực hư thế nào ! Hy vọng có thể giúp gì đựoc cho bé đây !

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=84656#post84656
________________________________________
Bong&Bambee
23/03/2005, 10:48 AM
Đã post bên Hội họp rồi nhưng Mình post cả sang topic của bé Nga bên này để bàn cách giúp bé nhé. Cảm ơn Mod.

Các mẹ có lòng nhiệt tình ngút trời thế thì tốt quá rồi. Nhìn con bé trông thương quá! Chắc mấy người ko nhận chăm vì sợ nó bị nhiễm HIV phải không? Vậy là khó kiếm người chăm bé nhỉ. Làm thế nào bây giờ các mẹ? Mình chỉ có thể đến thăm bé một ngày, các mẹ HP chỉ hơn được một số ngày, mà một đứa bé một tuổi thì cần sự chăm sóc liên tục?

Mình nghĩ có mấy cách này để xem thử xem vậy:

- Thuê người ngoài - cái này sợ khó vì họ sẽ sợ AIDS, kiểm soát khó, tiền công chắc phải cao.
- Thử tìm hiểu theo hướng mà mẹ ĐX đã nêu:

Em biết thông tin ở các thành phố lớn có các câu lạc bộ của những người bị nhiễm HIV. Ở Hà Nội có CLB Vì ngày mai tươi sáng ở chùa Pháp Vân, ở các tỉnh phía Nam có các đội đồng đẳng. Và hoạt động của các CLB, các đội này là thực tế, họ chăm sóc người nhiễm bệnh, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Ở Hải Phòng có CLB Hoa Phượng Đỏ cũng có những hoạt động tương tự. CLB này có cả chị Huệ, anh hùng châu Á tham gia hoạt động.

mẹ ĐX tìm hiểu kỹ hơn về việc người bị nhiễm chăm sóc người nghi nhiễm liệu có nguy cơ lây nhiễm ko được ko? Nếu có thể chăm được thì nhờ họ có cái lợi là: họ đồng cảm; họ đã làm việc này bây giờ chủ yếu là vì việc thiện, ko đòi công cao; tạo thêm điều kiện cho họ có thu nhập để sống.

Tuy nhiên việc xem xét xem có hại về nguy cơ lây nhiễm vẫn là điều nên xem đầu tiên, kẻo nhỡ con bé ko bị lại lây nhiễm thì khổ. Cái này mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ ko hiểu, mẹ ĐX hỏi giúp nhé.
________________________________________
ALnML
31/03/2005, 07:26 PM
Ý định đi HP xem thực hư tn đúng là rất cần thiết, đúng là có đến tận nơi thăm bé, hỏi han tình hình thì mới có thể biết rằng bé cần gì và mình có thể giúp đc gì. T7, CN vừa rồi nhân tiện về thăm ông bà ngoại Minh mèo, em có gọi điện cho Phương hỏi thăm tình hình bé Nga, và tiện thể cùng Phương với mẹ Lan Cúc cu vào viện thăm bé luôn. Ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng đi “tiền trạm” (ui nghe to tát quá, hihi), và cũng nghĩ rằng nếu hỗ trợ đc gì cho các mẹ WTT-CSTT để các mẹ đỡ phải đi xa, dành sức còn lo nhiều việc khác nữa.

Bé hiện giờ đc BV lo ăn uống, ngày 3 bữa sữa công thức + 3 bữa cháo, y tá đến phiên trực của ai thì vào cho bé ăn. Về dinh dưỡng thì có vẻ ko đa dạng, vì cháo bữa nào cũng thịt, chẳng bao giờ đc cá hay tôm, hoa quả thì Phương bảo hôm nào em mang vào cho ăn thì mới có. Bỉm, giấy ướt, sữa hộp giấy, hoa quả thì Phương bảo trích tiền mọi người bên TTVN góp để mua, hôm nào vào đc thì mang cho bé. Việc chăm bé thì đúng là ko thể tốt như mọi người mong đợi đc vì y tá và HM đều ko coi đây là công việc duy nhất của họ.

Bé đc “ưu tiên” 1 mình một phòng ở cuối hành lang thuộc khoa truyền nhiễm, chỉ đến giờ mới có người vào cho ăn. Lúc mở cửa phòng vào mà muốn rơi nước mắt, bé con mới 13 tháng tuổi mà suốt ngày ở trong cũi sắt, của phòng thì bị khóa, có tấm kính trong có thể nhìn sang phòng bên cạnh thì bị che tấm vải đen sì. Chiếu chăn thì xọc xệch, mồm bé thì đạng gặm cuống chiếu, chiếu rách tả tơi, cuống chiếu rơi đầy, phải đề nghị thì họ mới mang cho 1 cái chiếu mới và thay chăn. Đưa bé ra ngoài sân chơi bé rất thích, đang tập đi rồi, giá kể có người chăm nom bên cạnh thì chỉ 1 tuần là biết đi. Hầu như ko khóc, cũng hay cười, chưa biết nói gì, nói thì bé có vẻ ko hiểu, cũng đúng thôi, cả ngày chẳng đc nghe tiếng người thì làm sao hiểu đc. Có lẽ là bé thiếu canxi vì trán nhô ra, vòng đầu rõ, tóc lưa thưa, lại còn chưa đc cắt bao giờ nữa chứ. Bé có vẻ hơi bướng (hay là bé ko hi ểu mọi người nói gì!?), 2 người giữ tay chân mà mãi mới thay xong bỉm cho bé. Ăn thì có vẻ ngoan hơn, bọn em đút vèo 1 tí là hết bát cháo.

Lúc đưa bé đi chơi về, thấy cửa mở nên mọi người hiếu kỳ sang xem rất đông, xì xào bàn tán, có thằng bé chắc chỉ khoảng 6-7t hỏi “đâu đâu con siđa đâu?” Chắc nó tưởng siđa là con gì đấy giống ông ba bị hay khủng long!!! Rồi có người thấy em xưng với bé là con thì thì thào “ô hóa ra mẹ nó đây à?”…. Cho bé ra sân chơi thì mình cứ “tự tủi thân” mà ko dám cho bé đến gần những đứa trẻ khác, tuy nhiên “mấy bà nhà quê” thì có vẻ rất thân thiện, đến gần hỏi han, trong khi đấy “mấy bà thành phố trông tân thời” thì lại cố lôi con mình tránh xa… (?!?!?!)

Điều bây giờ nên làm là sao để bé đc chăm sóc tốt hơn, đc tiếp xúc với NGƯỜI nhiều hơn. Chao ôi, cái mong ước nghe đơn giản mà sao khó đến thế, đối với bé.

Mọi việc để có thể chăm sóc bé đc tốt hơn đều phải thông qua BV, vì dù sao bé cũng đc Viện chăm sóc từ đầu, và lại đang nghi ngờ có HIV nữa, nên mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều sẽ ko có hiệu quả nếu ko đc BV chấp thuận. (ý sâu sa thì chắc các mẹ hiểu, em ko tiện viết thẳng ra). Nhiều hướng giải quyết cũng đã đc nghĩ ra từ lâu rồi, nhưng để thực hiện đc thì ko phải ngày một ngày hai và ko chỉ phụ thuộc vào chúng ta.

Vì bên TTVN đã care vụ này từ đầu, hơn nữa mẹ Phương cũng làm trong Viện và Phương đang thực tập ở đó, nên để chăm sóc cho bé đc tốt hơn, thì kết quả cuộc gặp giữa Phương và GĐBV tuần sau ntn sẽ là hướng để chúng ta cùng bàn tiếp.

Chị Lan Cúc cu ơi có gì chị bổ sung thêm cho em nhé, mà hình như mạng chập chờn nên nhiều người ko vào đc. (Mạn phép các mẹ bọn em đã mua cho bé 1 túi bỉm 58K và 1 hộp sữa 120K.)



Mình copy lại lời kể của Oanh MM
________________________________________
me_vuchan
01/04/2005, 09:38 AM
:2: Cám ơn mẹ Minh Mèo đã cho bọn mình biết thông tin về bé Nga, nhưng quả thật mình đau lòng và không thể cầm nổi nước mắt. Ôi một đứa bé mới có mười mấy tháng tuổi, được "nuôi" một mình trong một căn phòng, đến bữa thì được cho ăn cho uống. Liệu bé có thể phát triển bình thường được không khi không được tiếp xúc, được chăm sóc, nói chuyện với bạn bè và người lớn. Nhu cầu về tinh thần quan trọng không kém về dinh dưỡng.

MÌnh chẳng biết giúp gì :2: :2: :2:, mình chỉ có thể tham gia đóng góp về chi phí chăm sóc bé thôi.

Liệu có thể tìm một tổ chức (như các sư trong chùa) tình nguyện chăm sóc bé không các mẹ ơi. Để bé thế này thì thật đáng thương.
Mình cũng chả nghĩ ra được cái gì sáng suốt, các mẹ có cao kiến gì giúp bé Nga không.
________________________________________
Bong&Bambee
01/04/2005, 09:52 AM
Trong mấy ngày WTT ko vào được, mẹ Hà Kin đã gửi mail đến các mẹ ở Hà nội xin một ít đồ chơi và tã xô (để chuẩn bị đóng cho bé nếu có người chăm).
Hiện tại box HPGD bên ttvnol đang có kế hoạch lo cho bé Nga. Theo những gì mình và AX trao đổi với mọi người thì tài chính hàng tháng cho bé có lẽ là gần đủ. Tuần sau đi HP về sẽ có thông báo cụ thể.
Cảm ơn ba mẹ VuChan :8:
________________________________________
Hà Kin
01/04/2005, 11:30 AM
Sáng thứ ba này - 05/04/05, mẹ Minh Hà, nobody, Phương, chị Huệ (CLB Hoa phượng đỏ) ở Hải phòng và một số mẹ ở Hà nội sẽ làm việc với bệnh viện để có được phương án chăm sóc bé Nga tốt hơn.

Hôm trước em có gửi mail xin đồ chơi và tã xô cho bé Nga. Nếu mẹ nào có đồ kịp gửi thứ 3 này thì báo cho em với nhé. E cảm ơn. ĐT của em: 0983001186
________________________________________
Hà Kin
01/04/2005, 11:34 AM
Còn đây là mail em gửi quyên đồ cho các mẹ ở HN:
Các mẹ ơi, chắc các mẹ cũng còn nhớ về trường hợp bé Nga, hiện 13 tháng tuổi nghi bị nhiễm HIV ở Hải phòng. Thứ bảy tuần trước, Ms. Oanh - mẹ Minh mèo cũng đã xuống thăm bé và đã post 1 bài thật dài về tình hình của bé.

Mình có đọc bên TTVNOL ở link sau: http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-14.ttvn
Các mẹ click vào đó, nếu 1 lần không được thì 2 -3 lần vào nhé vì trang đó thi thoảng hơi khó vào 1 tý.

Theo thông tin bên đó, chúng mình có thể quyên góp những đồ sau cho bé được k? Chỉ cần đồ cũ thôi các mẹ ạ. Mình có hỏi mẹ Oanh thì hiện tại bé có nhiều quần áo rồi nên không cần quyên góp quần áo nữa. Có thể mình quyên góp những đồ sau:
-- Đồ chơi (theo gợi ý của VTD và Wild): chắc là cần đồ gì cho bé gặm cho đỡ ngứa răng, 1 vài con chút chít, xúc xắc.... Nói chung rất cần đồ an toàn vì bé ở có 1 mình.
-- Bỉm: ở nhà em còn 1 ít bỉm hôm trước mẹ Nguyễn Ngọc Diệu gửi làm từ thiện.
--- Khăn xô, tã xô, ...
Các mẹ ơi, chúng mình quyên góp đến hết tuần này ngày 10/04/05 được k các mẹ để xem thừa/thiếu/đủ gì cho bé để còn thông báo và gửi cho bé.
Trường hợp những đồ gì mà bé Nga không dùng được, mình để dành cho các bé ở những Trung tâm khác. Hiện tại, mẹ Linh Mía đang soạn lại đồ để gửi lên TT HIV ở Ba Vì.
Các mẹ ơi, vẫn liên hệ qua các đầu cầu nhé.
1. Địa chỉ quận Hoàn Kiếm của Ngô Phương Loan Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108) Tel cố định 8267030/Tel City 9139282
2. Đội Cấn - Bích Ngọc (mẹ Đậu Xanh ) Công ty MultiTech; Nha F, Khách sạn La Thành, 218 Doi Can (Đi được xe vào khách sạn thoải mái, đõ luôn xe trước cổng Cty Ngọc luôn) Tel 7629503/0904152352 / Tel City 9148010
3. Bà Triệu - Đại cồ Việt - Hà mẹ Kin Công ty Sona - 34 Đại Cồ Việt (ngã 3 Bà Triệu và Đại Cồ Việt, bên tay trái). Tel: 9742483 - HP: 098 3001186 (Chỗ mẹ cháu cũng k phải trèo lên gác đâu, ngay tầng 1 thôi)
4. Láng Hạ - Oanh mẹ Minh mèo Số 2 Láng Hạ (toà nhà Vinaconex - Agribank) Ofc. tel.: 8313961 (direct)H.P: 0913399562; avail. từ 8am ~ 6/7pm. (Nếu mẹ nào đến thì phone trước, mẹ cháu sẽ xuống tầng 1 lấy để các mẹ đỡ phải gửi xe.)
5. Hà Đông Quỳnh Binladen Dia chi: 18 ngo 3 Luong Van Can - Ha Dong Tel 0904239026
6. Thảo mẹ Gấu Cuối Láng Hạ Vì các mẹ toàn đưa địa chỉ cơ quan nên mẹ Gấu sợ các sếp của các mẹ lườm. Mẹ Gấu xin làm đầu cầu nữa nè. Nhà riêng, có mặt 24/24. Phòng 202/A2/99 Láng Hạ. ĐT : 5620650. Nhà rộng, thoải mái chất đồ cho các bé gặp khó khăn
7. Cửa hàng WTT tại Hà Nội , số 5 Hàng Mành gần bún chả Hàng Mành ĐT : 9158590
Cám ơn các mẹ nhiều!
________________________________________
Me Dau Xanh
01/04/2005, 12:10 PM
Nhà tớ hiện có nhiều khăn của Đậu Xanh, đồ chơi, chút chít nữa. Thứ ba này mang đi ủng hộ bé Nga luôn thể ... :6:
________________________________________
Bong&Bambee
01/04/2005, 05:46 PM
Hi Vuchan!

Đã tìm được một người sẵn sàng chăm sóc bé rồi, đó là chị Phạm Thị Huệ- Anh hùng Châu Á 2004.

Thông tin về Phạm Thị Huệ
http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/Diendanvagiaoluu/index.htm

Thông tin về việc trao đổi với PTH.
http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-14.ttvn

Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Trước mắt hãy còn thiếu đồ chơi và tã xô cho bé Nga.


Liệu có thể tìm một tổ chức (như các sư trong chùa) tình nguyện chăm sóc bé không các mẹ ơi. Để bé thế này thì thật đáng thương.
Mình cũng chả nghĩ ra được cái gì sáng suốt, các mẹ có cao kiến gì giúp bé Nga không.
________________________________________
hktran
01/04/2005, 10:23 PM
Nghe Chị nói có người trông bé Nga em thiệt mừng quá, mừng lắm Em thấy tội bé quá nếu cứ bị nhốt hoài trong 1 căn phòng. Đồ chơi thì bên em gửi về không tiện nên em cũng chỉ có thể góp phần giúp chi phí chăm sóc cho bé. Nhưng em sẽ mua 1 bộ sách có hình học ABCs, color, counting và animals gửi về cho bé. Bé có thể vừa nhìn hình vừa học được đấy.

Các mẹ có đi thăm bé nhớ chụp hình bé post lên cho mọi người xem nhé. Nhìn thấy thương quá các mẹ ơi.
________________________________________
talk2mesoftly
01/04/2005, 10:31 PM
Cám ơn các mẹ có lòng đến với bé Nga, mình mừng quá. Con bé thiếu thốn về mặt tinh thần nhiều. Cũng như mẹ bé Bí, mình không gửi đồ chơi, quần áo, vật dụng về được, nên trông chờ vào các mẹ ở VN giúp hộ.
________________________________________
ALnML
04/04/2005, 09:18 AM
Cám on mẹ Bé Bí, mẹ Zoe, mẹ Talk2mesoftly và các mẹ đã có nhã ý gởi chút tấm lòng để hỗ trợ chăm sóc bé Nga đc tốt hơn, tình hình tn mình sẽ thông báo cụ thể sau nhé.
Hiện nay mình dã nhận dc 1 túi bỉm từ Shop Colourful WTT do một mẹ Noname (Hạnh vội quá ko kịp ghi tên lại , mình sẽ chuyển cho bé Nga sớm nhất có thể.
Một lần nữa cảm on các mẹ rất nhiều!
________________________________________
me_vuchan
04/04/2005, 11:22 AM
Tuyệt vời quá mẹ BB ơi.
Cám ơn các mẹ đã thông tin chi tiết về tình hình bé Nga.

Mình từ hôm biết cứ bị dằn vặt mãi về bé. Các em bé có hoàn cảnh đặt biệt, em nào cũng đáng thương và cần sự giúp đỡ của mọi người, nhưng với bé Nga thì mình bị ám ảnh nhiều hơn. Vì các bé khác, dù hoàn cảnh nguy cấp hay thiếu thốn thê nào, sao cũng có ba mẹ hay người thân che chở.

Mình không thể hình dung được một em bé ở độ tuổi trên dưới 1, lại có thể sống một mình, ai nâng giấc cho bé, dỗ bé ban đêm.... dù bênh viện có hảo tâm chăm sóc và nuôi bé, nhưng nhưng gì bé đang trải qua vẫn thật kinh khủng.

Thật là vui khi bé được chị Nguyễn thi Huệ chăm sóc, dù bữa rau bữa cháo cũng chẳng sao, bao nhiêu bé khác cũng thế, quan trọng là bé Nga sẽ được sống đời sống binh thường của một em bé.

Cảm ơn và cảm phục các mẹ đã tham gia thu xếp lo liệu cho bé.
________________________________________
Bong&Bambee
04/04/2005, 11:33 AM
Me_vuchan oi!

Tình hình khó khăn hơn mong muốn rất nhiều. Việc xin được phép cho Huệ mang bé Nga ra ngoài chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Bây giờ mình đang bận nên viết tạm thế, chiều nay mình sẽ thông tin lại cụ thể cho các mẹ sau.

Tuyệt vời quá mẹ BB ơi.

Thật là vui khi bé được chị Nguyễn thi Huệ chăm sóc, dù bữa rau bữa cháo cũng chẳng sao, bao nhiêu bé khác cũng thế, quan trọng là bé Nga sẽ được sống đời sống binh thường của một em bé.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
04/04/2005, 12:18 PM
Các mẹ ơi, sau khi đọc kỹ lại mình chợt nghĩ có lẽ không nên nhờ chị Huệ chăm sóc bé Nga nữa. Lý do vì bé Nga mới chị bị nghi nhiễm HIV thôi, còn chị Huệ đã được khẳng định là có HIV rồi. Các mẹ nghĩ sao? Nếu bé không có HIV mà giao cho người có HIV chăm sóc có quá nguy hiểm cho bé không?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
04/04/2005, 12:54 PM
Em cũng đã có suy nghĩ như chị Loan SB từ lâu, nhưng nói thật vì rằng đó là ý định của bên TTVNOL nên em nghĩ mình ko nên can thiệp. Và em vẫn chờ kết quả cuộc gặp giữa Phương (người em gặp hôm về thăm bé Nga) với GĐBV để xem tiếp theo chúng ta nên làm gì thì tốt nhất cho bé. Vì như Phương nói 2 mẹ con cô ấy nghĩ nên nhờ GĐBV thu xếp sao cho có thể cử 1 y tá chuyên sâu chăm con bé thì tốt nhất, mình sẽ hỗ trợ thêm kinh phí cho họ.

Đúng như chị nói, bé Nga mới chỉ nghi là có HIV (em dùng từ "có" vì nhớ có 1 anh họa sĩ có HIV trong 1 cuộc họp báo đã đề nghị mọi người nên dùng từ "có" thay từ "nhiễm") thôi, dù rằng 2 trong số 3 test đã cho KQ dương tính, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn hy vọng cho bé. Em cũng như các mẹ, chỉ vì nhìn thấy bé thương quá mà muốn cho bé thoát khỏi cảnh sống bị giam hãm ấy. Nhưng về mặt chuyên môn, có thể BV sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn chúng ta, vì họ muốn tránh mọi nguy cơ phơi nhiễm từ con bé cho người khác, và ngược lại từ người khác sang con bé. Chị Huệ vào viện chăm bé, thì còn các bệnh nhân khác nữa, mà ở đó là Viện nhi, toàn trẻ em thôi. Trên báo chí thì vẫn luôn nói cần sự hòa đồng với người có HIV, rồi thế này thế kia, nhưng thực tế và lý thuyết đôi khi khác nhau nhiều lắm. Lần trước Phương, chị Lan cuccu và em dẫn con bé ra ngoài sân chơi, thì vẫn có rất nhiều người đến chơi cùng con bé, nhưng giả sử là chị Huệ thì tình thế có khác ko?

Em có biết chị Huệ có ý định đưa con bé về nhà nuôi. Nói thật em rất cảm động vì thịnh tình của chị ấy, vì dù sao cuộc sống của gia đình chị ấy bây giờ ko dễ dàng và đơn giản chút nào để có thể chăm thêm 1 em bé nữa. Tuy nhiên thật sự em ko muốn để bé về đó. Nguy cơ phơi nhiễm cho bé là rất lớn. Có chuyện này giờ em mới kể, hôm em về thăm con bé, lúc lau mồm cho bé thì nó thè lưỡi liếm vào tay em, giả sử lúc đó nó có răng rồi, hoặc đang mọc răng mà ngứa lợi, "cắn" cho em 1 phát thì huhu, y học gọi em là bị "phơi nhiễm". Còn giả sử, vâng lại giả sử, con bé âm tính, về nhà chị Huệ, nó "cắn" chị Huệ thì sao??? Huhu, em ko dám giả sử thêm nữa. Và nói xa hơn nữa, em ko muốn con bé bị mồ côi thêm 1 lần nữa. Đây chắc chắn ko phải chỉ là suy nghĩ của riêng em.

Em ko biết suy nghĩ của mọi người thế nào ạ? Đúng là thương thì thương con bé quá, nhưng mọi giải pháp thì mình nên suy nghĩ đc gì cho con bé trước hết đã. Vậy nên dù sao em vẫn đang cố đợi kết quả Phương làm việc với BV, tuần vừa rồi vì GĐ bận quá nên P. vẫn chưa gặp đc. Và có lẽ chuyện này P. bảo mình đề xuất với họ phải thật tế nhị, khéo léo, ko họ sẽ tự ái, vì đối với mình bé đáng lẽ cần chăm sóc tốt hơn, nhưng với BV (ở riêng 1 phòng, ăn đúng chế độ như các bé khác, đc chăm sóc về y tế...) đã đáp ứng điều kiện "cần và đủ" rồi thì sao. Dù rằng đúng như mẹ Vuchan nói lòng mình như có lửa đốt, ko muốn để con bé bị giãm hãm như thế thêm một ngày nào nữa.
________________________________________
Bong&Bambee
04/04/2005, 01:42 PM
Một vài thông tin để các mẹ tham khảo

=================
From Phương

Dạ,em ko có giận hay gì hết á,em còn nhỏ,chưa hề có kinh nghiệm lập gia đình và nuôi em bé,nên những gì em làm chỉ là theo cảm tính 1 phần và 1 phần theo những gì đc...học về chăm sóc em bé ạ
Em cũng biết mua giấy ướt hay xô chậu.. có vẻ như xa xỉ và ko cần thiết,nhưng vấn đề là bé rất hay bị chảy nc'' mũi,em cứ mua khăn màn để lau cho bé thì ..biến mất chẳng còn tìm lại đc,hơn nữa nc'' mũi khô,lau cho bé rất khó chịu,em đành bấm bụng mua tạm giấy ướt .Hay như chậu tắm chẳng hạn,với 1 cái chậu rửa mặt bé tí tẹo,làm sao có thể tắm sạch sẽ cho bé đc,và đương nhiên ở khoa ko bao giờ có chuyện có thể mua riêng cho bé để tắm táp
Thực tế em đã từng tiếp xúc với cô Ngọc Anh,cô hộ lý rất thương bé Nga,là ng` ngày trc'' chuyên chăm cho bé.Hiện nay cô đã bị chuyển sang khoa khác,thỉnh thoảng vẫn qua thăm bé.Nếu nhờ đc cô chăm sóc cho bé là tốt nhất,nhưng cô nói ở khoa,ng` ta ko thích chuyện đó.Đừng hỏi em tại sao,vì vấn đề này những anh chị đã đi làm hiểu hơn ai hết
Sở dĩ em phải đưa ra ý kiến gặp GĐBV là việc cực chẳng đã.Hiện tại bé vẫn đc chăm sóc theo kiểu việc kèm thêm,nhưng thực tế như thế nào thì chị Oanh đã xuống xem tận nơi,chị là ng rõ nhất.Em thì 1 tháng nữa sẽ chuyển BV,thời gian để vào chơi với bé chắc rất khó khăn.Ở khoa các cô cũng có ý tìm ng` chăm cho bé,nhưng ko ai chịu nhận việc này,kể cả có đc trả tiền.Vì sao?----->Vì "Con bé bị siđa".Gặp GĐBV chủ yếu để có sự chỉ đạo từ trên xuống cho phía HM,đưa họ vào thế..bắt buộc phải làm.Chẹp,cũng chẳng hay ho gì nhưng còn cách nào hay hơn đâu ạ
Các khoản tiền mọi n`g gửi cho bé đều ở trong TK.TK này em làm cho bé,chỉ có tiền của bé,ko có tiền của em trong đó,nên cứ kiểm tra là biết còn bao nhiêu
Theo em nghĩ,quần áo của bé đi xin đc là tốt nhất,bé đang trong tuổi lớn,mua đồ mới hơi...phí.Hiện quần áo bé đã đủ dùng,chưa cần thêm
Cũng có việc này em vốn ko định nói,nhưng vì chị tonic đã nói đến chuyện xuống gặp và làm việc trực tiếp với khoa nên em đành nói ạ
Lân la nói chuyện với mẹ bệnh nhân,và với cả mấy em bên Trung cấp đang thực tập ở bên đó,em phát hiện ra thế này:
- Ngoài chúng ta,còn có một nhóm khác hay đến thăm bé.Theo nguồn tin vỉa hè,họ ko mua đồ,mà..đưa tiền cho khoa
- Các cô trong khoa bàn nhau..bán sữa ng` ta mang sang để lấy tiền mua...bỉm.Vấn đề là bỉm bọn em vẫn mang sang đều đều đủ cho bé dùng
- Dưới nhà bếp phản ánh,bé vẫn luôn đc cấp đủ sữa,cháo chưa hề cắt bữa nào------->những hộp sữa bọn em mang qua,bé có đc ăn hay ko,nói thẳng là ko ai có thể kiểm tra đc
Tất cả những thông tin này độ chính xác đến đâu em ko dám khẳng định,có điều mấy anh chị trong nhóm rất bức xúc và thậm chí đã nói: Họ đang...kiếm tiền nhờ con bé
Tất cả những điều này làm em đi đến quyết định gặp GĐBV,mặc dù biết rất khó khăn,và thậm chí việc này có thể gây xích mích bất lợi về phía mẹ của em,ng` cũng đang làm tại BV này
Vốn việc chẳng có gì hay ho,nói ra thấy đau lòng,và còn làm các anh chị thấy tức giận.Em còn nhỏ,mấy việc ứng xử thế này cũng còn nhiều hạn chế.Em quyết định tháng này ngoài việc mang bỉm và mua đồ tự mình cho bé ăn,em sẽ ko đưa sữa và bột ăn dặm sang nữa,đợi sau khi gặp GĐ sẽ tính tiếp.Hộp sữa chị Oanh mang sang,em cũng đã mang về để ở nhà.
Còn chuyện sau 18 tháng,khi đã có kết quả xét nghiệm,dù dương tính hay âm tính bé sẽ đều đc chuyển xuống trại mồ côi.Nếu ko ai nhận nuôi,em nghĩ chúng ta vẫn tiếp tục theo chăm sóc cho bé.Nếu có ng` nhận nuôi,số tiền còn dư lại sẽ giải quyết theo 1 trong 2 cách:
- Đưa cho gia đình nhận nuôi bé
- Giữ lại để cho những em bé bị bỏ rơi tương tự như vậy.
Vấn đề đó em sẽ làm theo ý kiến của các anh các chị ạ
________________________________________
Bong&Bambee
04/04/2005, 01:43 PM
Một số thông tin nữa
===========
From Nobody

Chào các anh các chị, toi se viet thu bang tieng Viet Unicode, neu ai khong
doc duoc mail thi mo attachment ra nhe.

Hôm qua tôi đã về Hải Phòng, cùng với Chị Huệ, chồng và con chị và Thu
Phương vào bệnh viện thăm bé Nga. Bé Nga vẫn khỏe, có điều là hơi còi một
chút vì không được chăm sóc như những đứa trẻ khác, hôm qua bé có hơi sốt
nhẹ. Tôi thấy chị Huệ rất quý bé, nếu được chị chăm sóc bé thì rất tốt.

Tuy nhiên sau khi trao đổi với Phương và quan sát tình hình chung, có một số
vấn đề theo tôi là không thuân lợi:

1. Theo Thu Phương nói: việc khoa Truyền nhiễm (nơi bé đang được chăm sóc)
cho phép người ngoài vào chăm sóc bé hoặc nhận bé về nuôi là hết sức khó
khăn. Vì từ trước đến nay khoa này vẫn coi mình là người có trách nhiệm
chính và quyền chăm sóc bé. Việc có một người ngoài vào khoa hàng ngày chăm
sóc bé sẽ gây khó chịu cho bác sỹ, mà Bác sỹ trưởng khoa và hầu hết các bác
sỹ kể cả Giám đốc Bệnh viện đều là phụ nữ, việc này lại càng tế nhị (xin lỗi
chị em nhé). Điều này tôi cũng thấy dễ hiểu, giống như có một người không
cùng cơ quan với mình, cứ đến chỗ mình làm việc, chọc vào việc của mình....

2. Hôm qua tôi cũng gặp bà bác sỹ trưởng khoa, tuy chưa trao đổi nhưng tôi
thấy bà ta tỏ ra rất kẻ cả, và có thể sẽ rất khó nói chuyện mà chúng ta đang
dự tính. Trước đây Phương cũng đã bị bà ta mắng 1 lần và nói rằng "trước đây
không có các cháu thì viện cũng vẫn chăm sóc được bé".

3. Cần phải làm rõ hơn về tình hình của bé hiện nay như sau, đề nghị mọi
người chú ý điểm này:
- Trước đây, Khoa Truyền nhiễm có các cô hộ lý, các cô hộ lý là người chăm
sóc bé từ việc tắm, cho ăn, dọn dẹp phòng... Theo Phương nói, các cô làm khá
tốt và tận tình vì thương bé, tất nhiên là vẫn không thể bằng người mẹ
24/24h bên con mình được, và bé vẫn phải ở 1 mình 1 phòng.

- Mới gần đây, giám đốc bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty Hoàn Mỹ để
người của công ty này LÀM THAY các việc của các cô hộ lý, vì thế các cô Hộ
lý ở Khoa Truyền nhiễm đã bị chuyển đi nơi khác. Tuy người của Hòan Mỹ lại
không nhận chăm sóc bé Nga (việc của các cô Hộ lý trước đây), vì việc này
không nằm trong điều khỏan của Hợp đồng ký với Bệnh Viện. Vì thế hiện nay
việc chăm sóc bé Nga do các Y tá và Bác sỹ của khoa đảm nhiệm, mà họ lại rất
bận so với Hộ lý, nên không thể chu đáo như các cô Hộ lý trước đây làm.

- Theo Thu Phương nói, Bà bác sỹ trưởng khoa có ý định yêu cầu với Giám đốc
bệnh viện để thay đổi các điều khoản hợp đồng với Hoàn Mỹ để họ nhận chăm
sóc bé Nga, và Thu Phương cũng có ý định gặp Giám đốc bệnh viện trao đổi
(trên phương diện tình cảm) về việc này.

4. Có một điều tế nhị nữa:
- Phương còn trẻ, lại mới chỉ là Sinh viên, nên không dám (hoặc không thể)
đặt một cái hẹn làm việc chính thức với giám đốc bệnh viện và khoa được,
điều này cũng phải thông cảm cho em. Hơn nữa, em đang rất lo việc chúng ta
làm có thể làm Khoa truyền nhiễm phật ý, làm họ đã không đồng ý với ta, lại
còn khó khăn cho Phương và mọi người thăm bé sau này. Ngoài ra, theo Phương:
việc có người bị nhiễm HIV vào chăm sóc bé Nga có thể gây phản ứng xấu ở các
bố mẹ bệnh nhân của Khoa, vì họ có thể vẫn chưa hiểu biết về điều nay.

-Tôi nhận thấy Phương đang rất lo điểm này và có nhờ tôi về trao đổi cụ thể
với anh chị em, Theo Phương nên để em gặp riêng giám đốc Bệnh viện, trao đổi
tình cảm, nhờ bà ấy thuyết phục Công ty Hòan Mỹ chăm sóc bé là được.

Thưa các anh chị, như tôi dự kiến, việc chúng ta dự định làm cũng không dễ
dàng, đề nghị mọi người cân nhắc và cho ý kiến nhé. Theo tôi, việc đi xuống
Hải phòng vẫn nên làm, nhưng chúng ta phải lựa theo ý của Khoa và Bệnh viện
mà làm, tránh gây hiểu lầm và làm họ phật ý, điều này sẽ rất bất lợi cho bé
Nga. Có thể chúng ta vẫn đặt vấn để về Chị Huệ, nhưng phải hết sức tế nhị và
dựa trên thái độ của họ mà làm việc.

Nếu được, tôi đề nghị các anh các chị, ta nên gặp nhau vào trưa thứ 2 (ngày
4/4) tại 1 địa điểm nào đó để trao đổi nhanh về chuyện này.

Mong nhận được tin của mọi người.

Lê Anh Dũng
091.3043 643
YIM: ladungvn@yahoo.com
MSN: ladungvtc@hotmail.com
________________________________________
Bong&Bambee
04/04/2005, 01:46 PM
Gửi các mẹ!

Các mẹ cập nhật tình hình ở các link sau đây.

http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-14.ttvn
http://www.vietkey.net/mediawiki/in...3%BAp_b%C3%A9_Nga_nghi_b%E1%BB%8B_nhi%E1%BB%8 5m_HIV_%E1%BB%9F_b%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_H%E1%BA %A3i_ph%C3%B2ng

Tuy vậy mấy hôm nay có rất nhiều tin tức và ý kiến mới chưa kịp cập nhật, mình sẽ cố gắng cập nhật thêm cho các mẹ.
________________________________________
ALnML
04/04/2005, 02:18 PM
Em cũng đã có suy nghĩ như chị Loan SB từ lâu, nhưng nói thật vì rằng đó là ý định của bên TTVNOL nên em nghĩ mình ko nên can thiệp. Và em vẫn chờ kết quả cuộc gặp giữa Phương (người em gặp hôm về thăm bé Nga) với GĐBV để xem tiếp theo chúng ta nên làm gì thì tốt nhất cho bé. Vì như Phương nói 2 mẹ con cô ấy nghĩ nên nhờ GĐBV thu xếp sao cho có thể cử 1 y tá chuyên sâu chăm con bé thì tốt nhất, mình sẽ hỗ trợ thêm kinh phí cho họ.

Đúng như chị nói, bé Nga mới chỉ nghi là có HIV (em dùng từ "có" vì nhớ có 1 anh họa sĩ có HIV trong 1 cuộc họp báo đã đề nghị mọi người nên dùng từ "có" thay từ "nhiễm") thôi, dù rằng 2 trong số 3 test đã cho KQ dương tính, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn hy vọng cho bé. Em cũng như các mẹ, chỉ vì nhìn thấy bé thương quá mà muốn cho bé thoát khỏi cảnh sống bị giam hãm ấy. Nhưng về mặt chuyên môn, có thể BV sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn chúng ta, vì họ muốn tránh mọi nguy cơ phơi nhiễm từ con bé cho người khác, và ngược lại từ người khác sang con bé. Chị Huệ vào viện chăm bé, thì còn các bệnh nhân khác nữa, mà ở đó là Viện nhi, toàn trẻ em thôi. Trên báo chí thì vẫn luôn nói cần sự hòa đồng với người có HIV, rồi thế này thế kia, nhưng thực tế và lý thuyết đôi khi khác nhau nhiều lắm. Lần trước Phương, chị Lan cuccu và em dẫn con bé ra ngoài sân chơi, thì vẫn có rất nhiều người đến chơi cùng con bé, nhưng giả sử là chị Huệ thì tình thế có khác ko?

Em có biết chị Huệ có ý định đưa con bé về nhà nuôi. Nói thật em rất cảm động vì thịnh tình của chị ấy, vì dù sao cuộc sống của gia đình chị ấy bây giờ ko dễ dàng và đơn giản chút nào để có thể chăm thêm 1 em bé nữa. Tuy nhiên thật sự em ko muốn để bé về đó. Nguy cơ phơi nhiễm cho bé là rất lớn. Có chuyện này giờ em mới kể, hôm em về thăm con bé, lúc lau mồm cho bé thì nó thè lưỡi liếm vào tay em, giả sử lúc đó nó có răng rồi, hoặc đang mọc răng mà ngứa lợi, "cắn" cho em 1 phát thì huhu, y học gọi em là bị "phơi nhiễm". Còn giả sử, vâng lại giả sử, con bé âm tính, về nhà chị Huệ, nó "cắn" chị Huệ thì sao??? Huhu, em ko dám giả sử thêm nữa. Và nói xa hơn nữa, em ko muốn con bé bị mồ côi thêm 1 lần nữa. Đây chắc chắn ko phải chỉ là suy nghĩ của riêng em.

Em ko biết suy nghĩ của mọi người thế nào ạ? Đúng là thương thì thương con bé quá, nhưng mọi giải pháp thì mình nên suy nghĩ đc gì cho con bé trước hết đã. Vậy nên dù sao em vẫn đang cố đợi kết quả Phương làm việc với BV, tuần vừa rồi vì GĐ bận quá nên P. vẫn chưa gặp đc. Và có lẽ chuyện này P. bảo mình đề xuất với họ phải thật tế nhị, khéo léo, ko họ sẽ tự ái, vì đối với mình bé đáng lẽ cần chăm sóc tốt hơn, nhưng với BV (ở riêng 1 phòng, ăn đúng chế độ như các bé khác, đc chăm sóc về y tế...) đã đáp ứng điều kiện "cần và đủ" rồi thì sao. Dù rằng đúng như mẹ Vuchan nói lòng mình như có lửa đốt, ko muốn để con bé bị giãm hãm như thế thêm một ngày nào nữa.


Cảm ơn các mẹ đóng góp ý kiến và lo lắng nhiều cho em bé.
Nhưng như đã thấy các bạn ở bên đó cũng rất thấu hiểu và đang cố gắng hết sức mình. Còn bản thân chúng mình vẫn đang chờ tin tức của Phương gặp Giám đốc ntn . Hy vọng mọi việc thuận lợi để bé Nga sớm có được sự chăm sóc tốt hơn các mẹ nhỉ.
________________________________________
Me Dau Xanh
04/04/2005, 03:47 PM
Các mẹ ơi, sau khi đọc kỹ lại mình chợt nghĩ có lẽ không nên nhờ chị Huệ chăm sóc bé Nga nữa. Lý do vì bé Nga mới chị bị nghi nhiễm HIV thôi, còn chị Huệ đã được khẳng định là có HIV rồi. Các mẹ nghĩ sao? Nếu bé không có HIV mà giao cho người có HIV chăm sóc có quá nguy hiểm cho bé không?

Các mẹ ạ, em nghĩ vợ chồng chị Huệ đã có kiến thức và kinh nghiệm phòng lây nhiễm. Bằng chứng là cháu Hiếu, con của chị Huệ không có HIV. Cháu sống chung với bố mẹ từ khi mới sinh đến nay đã 3 tuổi; và lần xét nghiệm gần đây nhất vào tháng 4/2004, kết quả là cháu không bị nhiễm HIV.
Các mẹ có thể vào địa chỉ này để xem http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/diendanvagiaoluu/phamthihue.htm (http://)

Hôm thứ bảy, bên ttvnol có một bạn đã xuống thăm bé Nga cùng với chị Huệ và bạn Phương. Chị Huệ rất quý bé Nga, muốn được chăm sóc cho bé. Đó là một tình cảm thật sự, khó ai có thể dành cho bé Nga như vậy được. Em nghĩ chị Huệ mà được khoa đồng ý cho chăm sóc bé Nga thì thật là tốt quá .

no_body wrote:

Hôm qua tôi đã về Hải Phòng, cùng với Chị Huệ, chồng
và con chị và Thu
Phương vào bệnh viện thăm bé Nga. Bé Nga vẫn khỏe, có
điều là hơi còi một
chút vì không được chăm sóc như những đứa trẻ khác,
hôm qua bé có hơi sốt
nhẹ. Tôi thấy chị Huệ rất quý bé, nếu được chị
chăm sóc bé thì rất tốt.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

zoe
06/04/2005, 07:06 AM
Các mẹ ơi, mình vẫn đọc tin rất thường xuyên. Bây giờ chỉ xin nói 1 chút ý kiến, có khi hoàn toàn chu? quan, do mình không biết hết mọi khía cạnh. Trước hết mình thâý mọi người thật là hết lòng vì bé Nga và nhiêù bé khác. Cảm động vô cùng, càng áy náy hơn vì mình không làm được gì nhiêù để giúp.

Mình nghĩ là BV đã nhận nuôi và chăm sóc bé Nga, tức là họ là gia đình của bé rôì. Có gia đình bố mẹ tốt, có gia đình bố mẹ không co dieu kien tốt bằng, cuộc sống mà. Giờ mình “can thiệp“ vào (từ can thiệp la không đúng lắm), cũng như là mình thâý con hàng xóm không được chăm sóc đâỳ đủ, nên sang yêu câù bố mẹ để mình chăm sóc con ho. Cho dù việc đó là cần làm, diêù đó làm tự ái và còn tổn thương bố mẹ đứa trẻ. Mình nghĩ la neu tỏ lòng tin vào bệnh viện, và mình chỉ xin giúp họ thôi thi dieu do se làm họ mở cửa đón chào hơn.

Dù sao cá nhân mình vẫn nghĩ nghề y là nghề nhân nghĩa nhất trên đời, những người đã chăm sóc bé Nga thật là đôn hâụ, vì có lẽ nhiêù nơi trên trái đất này kể cả ở những nước giàu có một đứa trẻ như trong hoàn cảnh bé Nga chưa chắc đã được như bé bây giờ.

ngoài ra, không hiêủ có ai quen BS hay ban giam đốc BV không, nhờ trên tư cách cá nhân có khi lại dễ hơn. Mình xa nhà lâu roi nên có khi cách này là chuyện cổ tích mất rôì.
Vài dòng suy nghĩ, có gì sai mọi người bỏ qua nhé.
________________________________________
Bong&Bambee
06/04/2005, 07:44 AM
Hi all!

Ai đó đã từng nói thế này "bàng quan trước đau khổ của người khác, không dám đấu tranh với cái xấu, phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, và hiểu biết không đủ, nhiều khi cũng là tội ác"


Dưới đây là một vài hỏi đáp về việc lây HIV, được công bố trên website của UNAIDS.
http://www.unaids.org/en/Resources/faq/faq_transmission.asp#7

7 How can HIV be transmitted?

HIV is transmitted through penetrative (anal or vaginal) and oral sex; blood transfusion; the sharing of contaminated needles in health care settings and through drug injection; and, between mother and infant, during pregnancy, childbirth and breastfeeding.

Sexual transmission

HIV can be transmitted through unprotected penetrative sex. It is difficult to calculate the odds of becoming infected through sexual intercourse, however it is known that the risk of infection through vaginal sex is high. Transmission through anal sex has been reported to be 10 times higher than by vaginal sex. A person with an untreated sexually transmitted infection (STI), particularly involving ulcers or discharge, is, on average, 6-10 times more likely to pass on or acquire HIV during sex.

Oral sex is regarded as a low-risk sexual activity in terms of HIV transmission. Risk can increase if there are cuts or sores around or in the mouth and if ejaculation occurs in the mouth.

Transmission through sharing of needles and syringes

Re-using or sharing needles or syringes represents a highly efficient way of transmitting HIV. The risk of transmission can be lowered substantially among injecting drug users by using new needles and syringes that are disposable or by properly sterilizing reusable needles/syringes before reuse (see Question 19). Transmission in a health-care setting can be lowered by health-care workers adhering to Universal Precautions (see Question 21).

Mother-to-child transmission (MTCT)

HIV can be transmitted to an infant during pregnancy, labour, delivery and breastfeeding. Generally, there is a 15–30% risk of transmission from mother to child before and during delivery. A number of factors influence the risk of infection, particularly the viral load of the mother at birth (the higher the load, the higher the risk). Transmission from mother to child after birth can also occur through breastfeeding (see Question 20).

Transmission through blood transfusion

There is a high risk (greater than 90%) of acquiring HIV through transfusion of infected blood and blood products. However, the implementation of blood safety standards ensures the provision of safe, adequate and good-quality blood and blood products for all patients requiring transfusion. Blood safety includes screening of all donated blood for HIV and other blood-borne pathogens, as well as appropriate donor selection.

8 What is the risk of getting HIV from kissing or deep kissing?

Transmission through kissing on the mouth carries a very low risk, and no evidence has been found that the virus is spread through saliva by kissing.

9 What is the risk of getting HIV through body piercing or from a tattoo?

A risk of HIV transmission does exist if contaminated instruments are either not sterilized or are shared with others. Instruments that are intended to penetrate the skin should be used once, then disposed of or thoroughly cleaned and sterilized.

10 What is the risk of getting HIV from sharing razors with an infected person?

Any kind of cut using an unsterilized object, such as a razor or knife, can transmit HIV. Sharing razors is not advisable, unless they are fully sterilized after each use.


AX - Bong&Bambee
________________________________________
Bong&Bambee
06/04/2005, 08:46 AM
Mình nghĩ là BV đã nhận nuôi và chăm sóc bé Nga, tức là họ là gia đình của bé rôì. Có gia đình bố mẹ tốt, có gia đình bố mẹ không co dieu kien tốt bằng, cuộc sống mà. Giờ mình “can thiệp“ vào (từ can thiệp la không đúng lắm), cũng như là mình thâý con hàng xóm không được chăm sóc đâỳ đủ, nên sang yêu câù bố mẹ để mình chăm sóc con ho. Cho dù việc đó là cần làm, diêù đó làm tự ái và còn tổn thương bố mẹ đứa trẻ. Mình nghĩ la neu tỏ lòng tin vào bệnh viện, và mình chỉ xin giúp họ thôi thi dieu do se làm họ mở cửa đón chào hơn.

Dù sao cá nhân mình vẫn nghĩ nghề y là nghề nhân nghĩa nhất trên đời, những người đã chăm sóc bé Nga thật là đôn hâụ, vì có lẽ nhiêù nơi trên trái đất này kể cả ở những nước giàu có một đứa trẻ như trong hoàn cảnh bé Nga chưa chắc đã được như bé bây giờ.

ngoài ra, không hiêủ có ai quen BS hay ban giam đốc BV không, nhờ trên tư cách cá nhân có khi lại dễ hơn. Mình xa nhà lâu roi nên có khi cách này là chuyện cổ tích mất rôì.


Cảm ơn Zoe và một số mẹ đã gọi điện cho mình, góp ý với bọn mình về cách làm, đưa ra một số quan điểm và kinh nghiệm mọi người đã trải qua. Có quan điểm mình không đồng ý, có quan điểm mình thấy cần cân nhắc, và có cái mình cho dù đã nghĩ đến, đã biết, nhưng nghe mọi người góp ý càng cảm thấy cần thiết phải để ý đến, ví dụ quan niệm chủ nhà chẳng hạn, từ đó cần có cách nói cho phù hợp. Chính vì thấy việc tiếp xúc với chủ nhà không đơn giản, chưa rõ ai là chủ thật sự có ảnh hưởng lớn nhất, nói với ai thì đạt hiệu quả nên bọn mình đã hoãn chuyến đi HP để tìm hiểu kỹ hơn. Cũng nhờ vậy mà có thêm sự ủng hộ của các mẹ, những lời khuyên giúp bọn mình tin thêm vào hướng đi của bọn mình :1:.
Chuyện nhờ người quen được thì tốt lắm, nhưng hiện tại thì chưa có mối quen biết nào cả Zoe ạ, :2:. Giá mà có ai quen trưởng khoa truyền nhiễm thì tốt quá, vì hướng của bọn mình là làm việc với khoa.
Zoe đọc kỹ lại về tình hình bé Nga hiện tại ở ttvnol thì sẽ hiểu rõ hơn tại sao bọn mình vẫn cố gắng để khoa đồng ý cho giúp bé Nga.
________________________________________
ALnML
06/04/2005, 09:17 AM
:2: Hi all!

Ai đó đã từng nói thế này "bàng quan trước đau khổ của người khác, không dám đấu tranh với cái xấu, phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, và hiểu biết không đủ, nhiều khi cũng là tội ác"

AX - Bong&Bambee

Ông bạn ơi , chúng ta chưa làm đựoc gì , chúng ta chưa thay đổi đựoc hoàn cảnh mặc dù chúng ta rất rất muốn , vì mọi việc không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Bạn đừng coi là bạn đang gây ra "tội ác" gì như thế. Tội lây sang cả chúng tớ, bạn nhé. :2:
________________________________________
Asimo
06/04/2005, 09:30 AM
Hi all!

Ai đó đã từng nói thế này "bàng quan trước đau khổ của người khác, không dám đấu tranh với cái xấu, phó mặc mọi thứ cho hoàn cảnh, và hiểu biết không đủ, nhiều khi cũng là tội ác"
AX bong&bambee




AX bam&bong ơi, chúng ta đã làm được nhiều nhưng rốt cuộc cũng chưa gặt hái được nhiều thành quả như mong muốn chung của mọi người vì mọi thứ đâu có phụ thuộc vào chúng ta.

Em ko hiểu "Tội ác" ở đây là nghĩa gì??? :13: :13: nhưng em nghĩ ở đây chẳng ai có tội cả, nếu có tội thì là tội nghiệp mà thôi.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
06/04/2005, 10:59 AM
Nói về cơ chế lây nhiễm HIV:

Mình vừa nói chuyện với một BS về vấn đề này. Ý kiến của bác ấy là như thế này:

Về nguyên tắc, thì các dịch cơ thể như mũi, nước tiểu, nước bọt... không có HIV. Nhưng ai đảm bảo được rằng người có HIV không có xây xước nào đó trong mũi, trong miệng? Nếu nước tiểu có máu thì vẫn có khả năng có HIV như thường. Mà những người có HIV thường dễ bị mắc các bệnh khác do khả năng miễn dịch kém. Vì vậy nếu em bé có HIV cắn một ai đó chảy máu hay xây xước, thì coi như là đã bị phơi nhiễm rồi và cần phải chú ý.

Hiền ơi, em có thể nói rõ hơn về việc cố gắng để khoa đồng ý giúp bé Nga được không? Nghĩa là mang em bé tới cho chị Huệ nuôi à? Hay là thuê người tới đó chăm sóc bé?

Zoe đọc kỹ lại về tình hình bé Nga hiện tại ở ttvnol thì sẽ hiểu rõ hơn tại sao bọn mình vẫn cố gắng để khoa đồng ý cho giúp bé Nga.
________________________________________
Bong&Bambee
06/04/2005, 11:17 AM
Chị Loan ơi, bọn em đang đưa ra mấy phương án đây. Nhưng mấu chốt vẫn là ở khoa thôi, để xem ý của khoa như thế nào đã.

Trưa 4/3/05, Đậu xanh, Kin và Tonic đã gặp nhau và nói chuyện, Nobody phải ra sân bay sớm.
Bọn mình đã tóm tắt mấy ý này:
1. Có nhiều thông tin mới, tình hình phức tạp hơn bọn mình đã nghĩ, vì vậy đề nghị tạm hoãn việc đi Hải Phòng để chuẩn bị thật tốt hơn.
2. Đưa thông tin lên các diễn đàn ttvnol và others để tìm thêm ý tưởng và thêm trợ giúp, hiện có diễn đàn Thăng Long, thành viên nhiệt tình và có nhiều tiềm năng.
3. Qua các thông tin, đặc biệt thông tin của Nobody vừa đi HP thứ Bẩy (2/4) thì thấy là:
- Có vẻ là chị trưởng khoa/khoa hơi tự ái – phân tích về suy nghĩ chủ nhà của Dũng hợp lý.
- Chị trưởng khoa có thái độ yêu thương bé Nga – Dũng nhận xét
- Chị trưởng khoa có vẻ là hơi khó tính nhưng vừa phải, ko ác ý – qua câu nói của chị với Nobody, và Tonic đã nói chuyện hôm trước nhận xét vậy
4. Rút ra là:
- Khó khăn:
+ Khó khăn chính: Thuyết phục được Khoa để có người chăm sóc cho bé Nga. Khoa là nơi trực tiếp chăm bé – các bạn đều hiểu việc tác động từ cấp trên đôi khi có hại hơn có lợi. Đặc biệt với BV thì mình biết quyền của khoa là khá lớn. Chưa kể nếu khoa chỉ nói là : “ khoa có thể đảm nhiệm chăm bé” là GĐ sẽ ngại ko can thiệp nữa.
+ Khó khăn thứ hai: Người chăm bé
- Nhân viên HM liệu có nhận chăm ko khi bé bị nghi nhiễm?
- Trong trường hợp chị Huệ nhận chăm bé -> phản ứng của khoa, phản ứng của bệnh nhân ... Cần có người giải thích, giải thích ntn?
+ Khó khăn thứ ba: Giám đốc nếu ko đồng ý ?


- Thuận lợi:
+ Khoa cũng có ý định yêu cầu GĐ hợp đồng với Hoàn Mỹ - Phương nói – như vậy là khoa cần có người chăm bé
+ Hy vọng là nhận xét của Nobody và Tonic và cảm nhận của mọi người đúng là khoa chỉ hơi tự ái – như vậy thì chỉ cần ngoại giao khéo léo.
5̀. Phương hướng:
- Quan điểm đa số vẫn là: tập trung vào Khoa
Vì vậy để cả hai bên thống nhất và ko chồng chéo: Phương sẽ làm việc với Giám đốc, còn bọn mình làm việc với Khoa. Thông báo cho Phương kế hoạch của mình, nhưng việc hẹn gặp, làm việc bọn mình chủ động. Hai bên thông báo qua lại cho nhau về những vấn đề phát sinh.
- Quá trình làm việc với Khoa cần hết sức thận trọng và khéo léo. Do đó, cần thêm mối quan hệ và người có khả năng ngoại giao khéo léo.
- Hỏi ý kiến của Khoa về nên làm ntn trước. Sau đó mới tính được.
- Hiện tại thì vật chất bé ko thiếu, quan trọng là làm sao cho có ai chăm bé nhiều hơn, đỡ cho các cô y tá rất bận. Vậy ít nhất chúng mình cố đạt được điều đó.

Mục tiêu cần đạt được là có người chăm sóc bé Nga: ở bên bé nhiều hơn, cho bé được ra ngoài trời, yêu thương bé....
Hiện tại bé được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nhưng một đứa trẻ muốn phát triển thành người cần khí trời, và quan trọng nhất là tình thương yêu. Với điều kiện như hiện nay, các y tá quá bận rộn (công việc ở Viện là thế),thì bé rất thiếu một sự phát triển tâm lý bình thường, như một con thú nhỏ trong cũi vậy.

Vì vậy, khó khăn chính : làm việc với khoa là khó khăn lớn nhất, làm sao để khoa hiểu mục đích của mình, muốn hỗ trợ khoa về thời gian, kinh phí cho người chăm bé. Nói chuyện vui vẻ với khoa không quá khó, nhưng để đi đến thống nhất được mục tiêu đề ra thì rất , rất khó. Các bạn đọc những thông tin mà mình đã post ở trên thì thấy.
Phương có nói là các cô Hoàn Mỹ từ chối chăm vì sợ bé bị “ sida”; bản thân nhiều người có học hơn còn sợ, còn chưa biết về khả năng lây nhiễm của bệnh này, vì thế họ cứ sợ cái đã, thì các cô hộ lý, Hoàn Mỹ sợ có gì lạ đâu?
Sợ thì làm sao chăm được, đụng vào bé là sợ nó cắn, sợ chảy máu, lây nhiễm ....

Khi đề cập đến chị Huệ, mẹ Đậu xanh đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng về căn bệnh này, tra cứu trên mạng mấy ngày để đọc, để tìm hiểu thông tin, cả về bệnh, cả về chị Huệ... Chị Huệ có con trai 3 tuổi, cháu không bị nhiễm HIV (kết quả xét nghiệm gần đây nhất vào 2004) , và cháu vẫn sống với bố mẹ. Chị Huệ vẫn đi tuyên truyền về căn bệnh này, với kiến thức và thực tế từ chính gia đình mình.

Cái nhìn của nobody với chị Huệ: Tôi thấy chị Huệ rất quý bé, nếu được chị
chăm sóc bé thì rất tốt.

Vấn đề là làm sao để khoa đồng ý?
1. Giao bé cho Huệ chăm sóc:
Khó khăn: bé chưa qua xét nghiệm 18 tháng; các quy tắc, thủ tục của BV như thế nào. Chăm một đứa trẻ ko nhẹ nhàng, có ảnh hưởng đến sức khoẻ của Huệ ko? Chi phí tài chính cao lên; Lúc bé đau ốm (trộm vía) thì Huệ sẽ rất vất vả.
Thuận lợi: Tuy nhiên, bé sẽ được sống trong gia đình, được thương yêu, chăm sóc tốt hơn.

2. Để chị Huệ vào chăm nom bé:
Khó khăn: quan điểm của BV, của khoa là như thế nào? Những vấn đề liên quan đến bệnh nhân (từ trước đến nay, mọi người đều gọi bé là “ con bé sida” và biết bé sống ở đó).
Thuận lợi: Khi Huệ ốm hoặc bận có thể có người ở CLB Hoa Phượng thay.

3. Để người của Hoàn Mỹ chăm bé:
Khó khăn: Nếu là do cưỡng ép từ trên xuống thì ko thể làm tốt được, thậm chí có khi bé còn bị xử tệ, trên không kiểm soát nổi. Hơn nữa, đây chưa phải là trường hợp đủ lớn để lãnh đạo phải quan tâm nhiều.
Vừa làm vừa sợ lây thì ko làm được. Nhân viên dọn vệ sinh kiêm nhiệm chăm bé có vấn đề gì ko? (ở bệnh viện là nơi nhiều vi khuẩn nhất – Bsĩ nói).
Thuận lợi: hiện tại đang trùng với ý của khoa (tức là khoa không có ý định/hoặc ko có thẩm quyền cử y tá chăm nom – cử riêng một y tá chăm nom con bé thì hơi đặc biệt quá nhỉ). Nhân viên Hoàn Mỹ là người làm việc trong bệnh viện.

4. Nhờ các chị y tá chăm theo ca trực
Khó khăn: Các y tá khá bận; công việc nếu muốn tốt phải có phân công và quản lý tốt nhưng đây chỉ là việc thêm, và chủ yếu dựa trên tình người.
Thuận lợi: Các chị y tá là người của khoa, dễ được khoa chấp thuận; mình nhờ khoa. Các chị có kinh nghiệm chăm bé, xử lý tốt khi ốm đau...

Mấu chốt bây giờ là ở khoa, khoa có đồng ý cho mình hỗ trợ về kinh phí cho người chăm bé ko? Khoa đồng ý với phương án nào? Cách làm cụ thể như thế nào? ....
Tất cả các thông tin đều là nghe nói lại, chứ chưa có gặp gỡ trao đổi cụ thể để hiểu thực sự ý định của khoa (nobody chỉ ghé thăm, Phương còn trẻ, khó nói chuyện với các cô hơn).

Đấy là những khó khăn và rất nhiều ý kiến từ nhiều phía mà mình đã đưa lên đây. Nếu chúng ta thấy ko làm được, dừng lại, thì ai sẽ lo cho con bé đây? Nó sẽ tiếp tục sống như vậy, như một con thú nhỏ trong bốn bức tường. Sức lực, nhân lực của bệnh viện chỉ có hạn, họ đã nuôi bé 13 tháng qua , công lao lớn là của họ. Chúng ta tại sao không cố góp thêm một chút nỗ lực, để cho bé ngoài ăn đủ, mặc ấm, còn được sống như một con người bình thường nữa, được một chút vỗ về nựng nịu, được nhìn thấy người, thấy trời xanh ngoài mấy phút ngắn ngủi của bữa ăn hàng ngày? Dù gì thì chúng tôi vẫn muốn cố gắng, muốn các bạn hãy cố gắng cùng chúng tôi, cùng vượt qua những khó khăn này, để cuối cùng, ở Hà nội, Sài gòn, Hải dương hay ở nước ngoài chúng ta có thể phần nào yên tâm bé đang được hưởng một chút tình thương và sự chăm sóc như một đứa trẻ sinh ra trên đời có quyền được hưởng.
Xin hãy cho ý tưởng, cách làm, sự vận động các mối quan hệ... tất cả, miễn sao giúp được cho bé Nga cái con đang cần: ánh nắng mặt trời và vòng tay của một người mẹ.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
06/04/2005, 11:46 AM
Mình thấy ý kiến về việc liên hệ với những người ruột thịt của bé, như bà ngoại chẳng hạn là khá ổn. Có thể vận động quyên góp tiền hỗ trợ họ. Không biết có tìm được bà ngoại bé không nhỉ?
________________________________________
Bong&Bambee
06/04/2005, 02:47 PM
Mình thấy ý kiến về việc liên hệ với những người ruột thịt của bé, như bà ngoại chẳng hạn là khá ổn. Có thể vận động quyên góp tiền hỗ trợ họ. Không biết có tìm được bà ngoại bé không nhỉ?

Đúng là nhiều người có ý kiến xây dựng bao giờ cũng hơn. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn Landai ở ttvnol. :6:
Landai wrote:
"À mà nếu liên hệ được với bà của em Nga thì mọi việc có lẽ đơn giản hơn nhiều"
Hay thế mà bọn em không nghĩ ra. Giờ phải nghĩ cách tìm ra bà của bé.
________________________________________
talk2mesoftly
06/04/2005, 08:15 PM
Đúng là nhiều người có ý kiến xây dựng bao giờ cũng hơn. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn Landai ở ttvnol. :6:
Landai wrote:
"À mà nếu liên hệ được với bà của em Nga thì mọi việc có lẽ đơn giản hơn nhiều"
Hay thế mà bọn em không nghĩ ra. Giờ phải nghĩ cách tìm ra bà của bé.

Em có đề cập đến chuyện tìm bà con họ hàng ruột thịt của bé Nga ở những trang đầu của topic này bên ttvnol, nhưng khó thấy có manh mối. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ qua ý kiến này. Nếu tìm được, nếu họ nhận con bé về, cũng đỡ tủi cho cháu.
________________________________________
Bong&Bambee
07/04/2005, 10:15 AM
Ừ, thảo nào mình thấy mang máng la hinh như đã đọc ý này ở đâu rồi, đến lúc report lại quên béng mất :9:.
Dẫu sao đây cũng là một trong các hướng đi.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
07/04/2005, 11:30 AM
Đúng là thương thì thương con bé quá, nhưng mọi giải pháp thì mình nên suy nghĩ đc gì cho con bé trước hết đã. Vậy nên dù sao em vẫn đang cố đợi kết quả Phương làm việc với BV, tuần vừa rồi vì GĐ bận quá nên P. vẫn chưa gặp đc.

Sáng nay GĐ mới đi công tác về. Phương đc yêu cầu làm đề nghị bằng văn bản ghi rõ những nội dung cần trình bày, cô GĐ sẽ ký và chuyển cho chú PGĐ là người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.

Nội dung Phương sẽ trình bày:

1/Vấn đề chăm sóc cho bé : Do các cô y tá quá bận rộn với cả chục bệnh nhân trong khoa,việc chăm sóc bé sẽ vô cùng khó khăn,nên sẽ thuê ng` của HM chăm sóc cho bé dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo BV.Việc này em đã suy đi tính lại,mình ko thể làm việc với cá nhân như 1 nhân viên nào đó của HM hay làm việc với ng` phụ trách của HM đc vì họ làm việc theo ca kíp,ko tiện cho chăm sóc bé cả ngày cũng như đêm.Nếu đề cập với ng` phụ trách của HM,chúng ta sẽ vướng phải thứ gọi là trách nhiệm và quyền lợi của BV cũng như của khoa phòng.Nếu đề cập với Giám đốc BV,có thể vấn đề sẽ giải quyết tốt hơn chúng ta tưởng.

2/Vấn đề nuôi dưỡng bé: Hiện tại phần nuôi dưỡng chính vẫn là từ khoa dinh dưỡng của BV.Bé đc ăn sữa 3bữa/ngày ,ăn cháo 3 bữa/ngày.Ngoài ra ko còn gì nếu chúng ta ko cho bé ăn thêm.Chế độ ăn này mặc dù ko thiếu chất nhưng cũng ko đủ cho sự phát triển bình thường cần có của 1 đứa trẻ.Có thể em sẽ xin phép GĐ cho làm việc trực tiếp với khoa dinh dưỡng về chế độ ăn của bé để có những điều chỉnh phù hợp.Hiện tại bé có nguy cơ bị còi xương do thiếu canxi và ko đc ra nắng chơi đùa.

3/Vấn đề xin phép cho bé ra ngoài trời chơi trong 1 khoảng thời gian nhất định: mặc dù em đã xin phép các cô cho phép em bế bé ra ngoài chơi,đã có 1 số ng` đồng ý,nhưng luật bất thành văn mọi ng` vẫn phải tuân theo: ko đc đưa bé ra ngoài.Nếu đề nghị thành công,việc chúng ta có thể cho bé ra ngoài trời chơi sẽ thoải mái hơn
________________________________________
thuphuong20
08/04/2005, 05:04 PM
Bên TTVN mấy hôm nay bị dở hơi,nên em post lên đây báo cho mọi ng` 2 tin mừng:
1/Kết quả xét nghiệm mới nhất của bé NGa là âm tính
2/Những đề nghị của chúng ta với BV đã đc chấp nhận và GD BV đã bật đèn xanh cho chúng ta.. tiến bước

Thông tin chi tiết em sẽ post lên sau
Hôm nay em quay đc 2 đoạn clip của bé Nga,hay lắm,nhưng chả bít tải lên thế nào cả :(
________________________________________
Me MinhHa
08/04/2005, 05:43 PM
Bên TTVN mấy hôm nay bị dở hơi,nên em post lên đây báo cho mọi ng` 2 tin mừng:
1/Kết quả xét nghiệm mới nhất của bé NGa là âm tính
2/Những đề nghị của chúng ta với BV đã đc chấp nhận và GD BV đã bật đèn xanh cho chúng ta.. tiến bước

Thông tin chi tiết em sẽ post lên sau
Hôm nay em quay đc 2 đoạn clip của bé Nga,hay lắm,nhưng chả bít tải lên thế nào cả :(
Em ơi chị mừng quá, mừng rơi nước mắt ấy.
Em post lên mau nhé!
Chị Hiền Tonic đã nói chuyện với chị trưởng khoa, cả tuần sau chị trưởng khoa bận, có thể là tuần sau nữa bọn chị sẽ xuống HP.
________________________________________
WTTmember1
08/04/2005, 08:43 PM
Bên TTVN mấy hôm nay bị dở hơi,nên em post lên đây báo cho mọi ng` 2 tin mừng:
1/Kết quả xét nghiệm mới nhất của bé NGa là âm tính
2/Những đề nghị của chúng ta với BV đã đc chấp nhận và GD BV đã bật đèn xanh cho chúng ta.. tiến bước

Thông tin chi tiết em sẽ post lên sau
Hôm nay em quay đc 2 đoạn clip của bé Nga,hay lắm,nhưng chả bít tải lên thế nào cả :(

Thật hả ? Như vậy là việc có người chăm sóc bé Nga cũng OK chứ ? Cụ thể thế nào em ơi ? :1:

Cái vui nhất vẫn là TIN SỐ 1 :1:
________________________________________
talk2mesoftly
08/04/2005, 09:53 PM
Nghĩa là chắc chắn bé Nga không bị nhiễm? Có phải làm xét nghiệm nào nữa khi bé 18 tháng hay không? Nếu bé Nga âm tính, ăn mừng đi bà con ơi, mừng quá
________________________________________
ALnML
11/04/2005, 09:20 AM
Túm lại một lần nữa vì vẫn có mẹ hỏi mình: "Chị Loan ơi tại sao Phương ko làm việc thẳng gặp khoa "
Các mẹ thật là :2: không đọc kỹ gì cả :2: nên mình đành xin nói hộ Phương một lần cuối nhé !
- Phương gặp trực tiếp GĐ mà không gặp khoa Truyền nhiễm với lý do là:

1/ Dinh dưỡng cho con bé: Khoa Dinh dưỡng, Nhà bếp lo (họ chịu sự chỉ đạo của Ban GĐ BV, ko phải Khoa Truyền nhiễm).

2/ Chăm sóc bé Nga / và bệnh nhân nói chung: NV Hoàn Mỹ (làm việc trên cơ sở Hợp đồng ký với GĐ BV). Trước việc chăm sóc con bé thuộc về Hộ lý nhưng giờ Hộ lý khoa Truyền nhiễm đã điều chuyển đi nơi khác.

3/ Bỉm và 1 số vật dụng khác: Phương đã trực tiếp mang vào.

Và đến giờ phút này Giám đốc đã OK....
Vui mừng nhất vẫn là :Kết quả xét nghiệm mới nhất của bé Nga là âm tính

Cảm ơn ! Cảm ơn sự quan tâm lo lắng của các mẹ... :8:. Hy vọng Phương sẽ tiếp tục giúp chúng mình sắp xếp mọi việc một cách chu đáo để Bé Nga có thể có một cuộc sống tốt hơn.
à Phương còn đang lo một việc nữa cho bé Nga , cái này phải bí mật... chờ tin cô ấy các mẹ nhé.

Đã nhận của Mẹ Zoe 500K _ Xin cảm ơn mẹ Zoe nhé!
________________________________________
MeKem
11/04/2005, 09:55 AM
MeKem mừng quá, mới rơi nước mắt khi đọc bài của Me Dau Xanh bên nhật ký ngày... tháng... năm vì thấy giống với cảm xúc của mình quá. Vậy là vội vàng chuyển sang mục HQ, may mắn là nhận được tin vui từ các mẹ. Ôi, thế là một ngày không xa nữa, bé con của chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.
Chị NPL ơi, em sẽ tham gia Quỹ CSTT của các chị để góp phần giúp đỡ cho những em bé đáng thương như bé Nga nhưng hiện tại thì...em đang "lực bất tòng tâm", em hy vọng một ngày sớm nhất sẽ thực hiện được. (Các mẹ ơi, đừng cười em nhé! Em viết ra những cảm xúc rất thật của mình và tình trạng kinh tế cũng rất thực của gia đình em... nên em đã "lời nói chưa đi đôi với việc làm" được.)
________________________________________
ALnML
11/04/2005, 10:05 AM
Chị NPL ơi, em sẽ tham gia Quỹ CSTT của các chị để góp phần giúp đỡ cho những em bé đáng thương như bé Nga nhưng hiện tại thì...em đang "lực bất tòng tâm", em hy vọng một ngày sớm nhất sẽ thực hiện được. (Các mẹ ơi, đừng cười em nhé! Em viết ra những cảm xúc rất thật của mình và tình trạng kinh tế cũng rất thực của gia đình em... nên em đã "lời nói chưa đi đôi với việc làm" được.)

Cảm ơn em đã ủng hộ bọn chị từ những ngày đầu tiên . Em ơi đâu phải có mình em với "tình trạng kinh tế " như vậy . Chị cũng nào có dư dả gì đâu :1:
Cảm ơn em nhé , hy vọng em ủng hộ tinh thần bọn chị dài dài em nhé . :8: :8:
________________________________________
Asimo
11/04/2005, 10:35 AM
Vay la tot roi, day la tin vui nhat trong ngay voi em day, em se ung ho chi tren moi phuong dien chi Loan "Yeu quai" cua em. :3:
________________________________________
MeKem
11/04/2005, 10:41 AM
Em ơi đâu phải có mình em với "tình trạng kinh tế " như vậy . Chị cũng nào có dư dả gì đâu :1:
Đúng vậy chị à, bởi vậy em rất khâm phục các chị, em biết bên cạnh một số mẹ có xe hơi, nhà tầng cũng có mẹ như em. Nhưng hoàn cảnh kinh tế thế nào mà làm từ thiện em cũng khâm phục hết.
Cảm ơn em nhé , hy vọng em ủng hộ tinh thần bọn chị dài dài em nhé . :8: :8:
Vâng ạ, VC em sẽ ủng hộ tinh thần các chị dài dài (chỉ mình em đại diện thôi chứ AX thì chỉ được nghe kể lại thôi chứ AX em không có tg để cùng tham gia diễn đàn này như VC B&BB hoặc BMCuheo được). Và ngay từ bây giờ em sẽ có kế hoạch ủng hộ vật chất nữa chứ.
Chị Loan ơi, "ngày sớm nhất" của em không phải là ngày có thay đổi gì trong hoàn cảnh kinh tế của gia đình em đâu, chỉ là... một ngày đẹp trời sắp đến, có điện thoại từ phòng thủ quỹ rủ rỉ với em rằng "sếp đã ký lương rồi, qua nhận đi." :1: :1:
________________________________________
Bong&Bambee
11/04/2005, 01:47 PM
Trưa nay mình có nói chuyện với Phương. Theo như Phương nói thì Giám đốc BV đồng ý cho liên hệ người trong BV chăm bé. Phương đang liên hệ với cô hộ lý Ngọc Anh để làm việc này. Khoa truyền nhiễm vẫn là nơi chăm sóc chính và quản lý trực tiếp về việc bé Nga.
Chi tiết cụ thể thì để Phương post sau.

Như vậy là phương án nhờ chị Huệ chăm bé để làm phương án dự phòng. Mọi việc chờ Phương thông báo cụ thể và các thành viên ttvnol (những người đã care vụ này từ đầu) quyết định thế nào đã các mẹ ạ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
12/04/2005, 03:13 PM
Thông tin từ thuphuong20: Phương đã liên hệ và cô Ngọc Anh đã nhận lời chăm bé Nga, khi Phương đề cập đến chuyện tiền nong thì cô ấy ko nhận, bảo chăm vì thương con bé.

Phương ơi thông tin cụ thể thế nào em post lên cho các mẹ cùng biết nhé!
________________________________________
Asimo
12/04/2005, 03:28 PM
Thông tin từ thuphuong20: Phương đã liên hệ và cô Ngọc Anh đã nhận lời chăm bé Nga, khi Phương đề cập đến chuyện tiền nong thì cô ấy bảo cô ấy chăm vì thương bé.

Phương ơi thông tin cụ thể thế nào em post lên cho các mẹ cùng biết nhé!

Cô Ngọc Anh nhận lời chăm sóc bé Nga là điều tuyệt vời nhất rồi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
12/04/2005, 04:31 PM
Mừng qúa! Từ khi đọc bài của mẹ Oanh sau khi đi thăm bé Nga, thỉnh thoảng mình lại tưởng tượng cảnh bé Nga nằm gặm chiếu một mình trong phòng tối... Mong rằng từ nay bé sẽ được yêu thương hơn.
________________________________________
Me Mia
12/04/2005, 05:20 PM
Vui quá đi! Thu Phương ơi, cảm ơn em nhiều lắm.
________________________________________
Xuka
13/04/2005, 08:09 AM
Nguyên văn bởi thuphuong20
Kết quả xét nghiệm mới nhất của bé NGa là âm tính
2/Những đề nghị của chúng ta với BV đã đc chấp nhận và GD BV đã bật đèn xanh cho chúng ta.. tiến bước
ôi mừng quá, thế là quá tốt chứ hôm nọ nghe chị Hiền BB kế là khi có người vào phòng của bé "bé như là ko hiểu tiếng người" rồi là "lúc nào ko đồng ý thì đập đầu vào cũi" mình thấy tội quá, sốt ruột lắm mà ko biết phải làm thế nào vì chừng nào chưa có KQ thì BV cũng ko open cho mình đâu. Khó mà hình dung được là bé đang ở độ tuổi tập đi, tập chạy mà lại phải ngồi trong 1 cái cũi suốt mấy tháng trời như thế, ko được ra khỏi phòng, ko được mẹ hay bà dậy nói bi bô. Thú thực lúc ấy mình chỉ sợ là bé sẽ bị khiếm thính mất . . .

Mừng quá ... :41: :79:

Mẹ bé Xuka (HN)
________________________________________
B&J
13/04/2005, 10:55 AM
Chào các bạn
Mình vừa đăng nhập nên thao tác không thạo lắm, có gì xin thứ lỗi trước nhé!
Mình muốn cùng đóng góp cho bé Nga, cho mình xin số TK để gửi tiền nhé. Còn tã xô nữa, hiện bé đã có đủ chưa, mình cũng còn một ít nhưng không hiểu bây giờ còn cần không?
Với lại mình có ý kiến mọi người xem có nên không, là quyên góp mua cho bé một bộ tivi và đầu đĩa (hoặc nếu bạn nào có đồ cũ cho luôn càng hay!) để những khi không có người chơi cùng, bé xem tivi và đĩa hoạt hình, ca nhạc cũng rất tốt cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc.
Mình rất quan tâm đến tình hình của bé, có gì thông tin cho mình với nhé.
________________________________________
Me Mia
13/04/2005, 11:13 AM
Cảm ơn tấm lòng của bạn B&J.

Đây là số TK của chị Ngô Phương Loan
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan

Ngoài ra, nếu bạn muốn gửi đồ từ thiện thi có thể gửi tại các địa điểm:

Các đầu cầu từ thiện vẫn tiếp tục hoạt động các mẹ nhé !

1. Địa chỉ quận Hoàn Kiếm của Ngô Phương Loan
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282

2. Đội Cấn - Bích Ngọc (mẹ Đậu Xanh )
Công ty MultiTech
Nha F, Khách sạn La Thành, 218 Doi Can (Đi được xe vào khách sạn thoải mái, đõ luôn xe trước cổng Cty Ngọc luôn)
Tel 7629503/0904152352 / Tel City 9148010

3. Bà Triệu - Đại cồ Việt - Hà mẹ Kin
Công ty Sona - 34 Đại Cồ Việt (ngã 3 Bà Triệu và Đại Cồ Việt, bên tay trái).
Tel: 9742483 - HP: 098 3001186
Chỗ mẹ cháu cũng k phải trèo lên gác đâu, ngay tầng 1 thôi.

4. Láng Hạ - Oanh mẹ Minh mèo
VP em ở số 2 Láng Hạ (toà nhà Vinaconex - Agribank)
Ofc. tel.: 8313961 (direct)
H.P: 0913399562
avail. từ 8am ~ 6/7pm.
Nếu mẹ nào đến thì phone trước, mẹ cháu sẽ xuống tầng 1 lấy để các mẹ đỡ phải gửi xe.

5. Hà Đông
Quỳnh Binladen 0904239026

6. Cuối Láng Hạ - Thảo mẹ Gấu
Vì các mẹ toàn đưa địa chỉ cơ quan nên mẹ Gấu sợ các sếp của các mẹ lườm. Mẹ Gấu xin làm đầu cầu nữa nè. Nhà riêng, có mặt 24/24.
Phòng 202/A2/99 Láng Hạ. ĐT : 5620650. Nhà rộng, thoải mái chất đồ cho các bé gặp khó khăn

7. Cửa hàng WTT tại Hà Nội , số 5 Hàng Mành gần bún chả Hàng Mành
ĐT : 9158590
Một lần nữa cảm ơn tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
13/04/2005, 11:19 AM
Chào các bạn
Mình vừa đăng nhập nên thao tác không thạo lắm, có gì xin thứ lỗi trước nhé!
Mình muốn cùng đóng góp cho bé Nga, cho mình xin số TK để gửi tiền nhé. Còn tã xô nữa, hiện bé đã có đủ chưa, mình cũng còn một ít nhưng không hiểu bây giờ còn cần không?
Với lại mình có ý kiến mọi người xem có nên không, là quyên góp mua cho bé một bộ tivi và đầu đĩa (hoặc nếu bạn nào có đồ cũ cho luôn càng hay!) để những khi không có người chơi cùng, bé xem tivi và đĩa hoạt hình, ca nhạc cũng rất tốt cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc.
Mình rất quan tâm đến tình hình của bé, có gì thông tin cho mình với nhé.

Cảm ơn mẹ B&J đã quan tâm đến bé Nga. Lần trước mình xuống thăm bé thì thấy quần áo và tã đủ rồi, có lẽ ko cần thêm nữa. Hơn nữa bé đóng bỉm nên cũng ko cần nhiều đồ lắm. Nhưng để mình hỏi lại Phương xem bây giờ có cần thêm ko rồi thông tin cho mẹ. Ý tưởng của mẹ về bộ tivi và đầu đĩa rất hay, nhưng có lẽ chúng ta "tăng xin giảm mua" nhỉ, hay là mượn tạm vài tháng, hehe, vì mình nghĩ mua cũng mắc. Mà quan trọng nhất là phải đc BV chấp nhận, mình cũng sẽ trao đổi ý tưởng này với Phương.
Tiền mẹ có thể chuyển vào số tài khoản: 0011000871618 / Chủ TK: Ngô Thị Phương Loan / Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Và liên hệ trực tiếp với chị ấy: Ngô Phương Loan
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108), Hà nội, Việt nam
Tel: 84-4-8267030 Tel City phone: 84-4-9139282
Email: appinfo@hn.vnn. va gianghuong2212@yahoo.com
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 05:37 PM
ôi trời
appinfo@hn.vnn.vn
gianghuong2212@yahoo.com
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/04/2005, 05:14 PM
Các mẹ ơi, ngày mai chị Lan mẹ trannhminh133 và 1 số mẹ HP sẽ đến thăm bé Nga. Chị Lan sẽ mua bỉm và 1 số thứ cần thiết khác cho bé, sẽ trích từ số tiền 500K mẹ Zoe gửi cho bé. Rất cám ơn mẹ Zoe, mẹ Lan và các mẹ HP :8: :8: :8: .

Chờ tin bé từ các mẹ HP đấy! Ko về thăm bé đc em cũng sốt ruột quá cơ!
________________________________________
thuphuong20
15/04/2005, 05:57 PM
Sáng nay định đưa bé đi đến trung tâm VS dịch tễ để làm xét nghiệm..cúm gà,vì con bé đang ho và chảy nc' mũi.Ko xin đc xe đành chịu,ko dám cho con bé đi xe máy,sợ về ốm to thì chít.Hik,thế là phí mất cơ hội cho con bé ra..phố chơi,tiếc ơi là tiếc
Bé Nga vẫn ổn cả.Em đã làm xong các loại đơn từ thủ tục và sẽ chính thức gửi tiền bảo trợ cho BV
Tình hình tài chính hiện nay như sau:

TRong TK hiện có : 3.350k + 400k chị Nhím gửi + 500k anh chucnd gửi + 600k nhận đc từ chị Nguyetminhha
NHư vậy,tổng số tiền là: 4.850k

Về chi tiêu hàng tháng sẽ như sau:
- 400k đưa cho BV
- 300k đưa cho cô Ngọc Anh
-Các khoản tiền phát sinh khác (nếu có) :100k

Như vậy trung bình hàng tháng sẽ chi 800k

Hiện hàng tháng chị nguyetminhha và các bạn ủng hộ cho bé 300k

Số còn lại sẽ trích từ TK của bé ra.
Các anh chị nào ủng hộ cho bé hàng tháng xin post lên đây để em có dự tính cụ thể
Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp vào số TK này:
-Tên TK: Nguyễn Thu Phương
- Số TK: 0031000112826
- Tên Ngân hàng: Vietcombank


Đây là bài em post bên TTVN,hì em lười post lại nên các chị thông cảm giúp em nhé
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
16/04/2005, 08:06 PM
Phương ơi, nhận đc tin em là bé ổn thế này chị rất mừng; cám ơn em nhiều lắm, em thật giỏi quá :41: :41: :41: , thu xếp mọi chuyện đc thế là đỡ lo cho bé rồi. Bọn chị ở xa trông cậy vào em và các mẹ HP đấy! Chiều nay cũng nhận đc phone của chị Lan mẹ Cúccu đi thăm bé về báo tình hình ổn. Cụ thể tn chắc T2 mẹ Lan sẽ post.

Về vấn đề tài chính, dựa trên tình hình thu-chi, quyên góp của bên TTVNOL này, CSTT-WTT sẽ bàn rồi phone cho em. Một lần nữa cám ơn em nhiều lắm. :8:
________________________________________
carelesswhisper
18/04/2005, 03:59 PM
:2: Chiều thứ bảy (16/4), mình có hẹn mẹ Gấu Trúc, mẹ Cún con, em Phương (TTVNOL) đi thăm bé Nga. Nhưng mẹ Cún con, mẹ Gấu trúc bị trục trặc đột xuất không đi được. Cuối cùng có hai chị em Phương, Tuấn (em trai Phương) và mình đi.
Mở cửa phòng vào, con bé đang nằm chổng mông trong cũi, chắc vừa ngủ dậy, quần áo chăn chiếu vẫn lộn xộn như vậy. Mấy chị em dắt bé ra sân, Phương bị ngay cô y tá nhắc "chỉ ra sân sau thôi, kẻo cô... trông thấy lại mắng" Phương bảo, vì những lần trước em cho con bé ra sân chơi, lúc em về nó khóc quá, các cô không dỗ được nên không đồng ý cho bé ra sân :2:
Khỏi nói bé thích ra sân chơi thế nào. So với lần trước thì lần này bước đi vững và chắc chân hơn, Nhưng dát lắm, nếu bỏ tay ra thì bé lại ngồi thụp xuống, không dám đi. Có lẽ vì bé không được đi thường xuyên. Tuy nhiên, trộm vía, bé khá cứng cáp và khôn phết. Biết được cho đi chơi, khi cho về, không chịu bước về đâu. Phương bảo, "dạo này nó ghét em, vì em cho nó ra sân xong, lại dốt vào lúc về mà"
Mặc dù, các mẹ, ai cũng mong bé được sống trong một môi trường tốt hơn thế, như là trong một gia đình hoặc trong một làng trẻ chẳng hạn. Nhưng từ giở tới khi bé 18 tháng (hơn 4 tháng nữa) khi có kết quả xét nghiệm cuối cùng, thì chúng ta chẳng có cách nào khác đâu. Vì cho tới lúc đó bé vẫn phải ở bệnh viện, dưới sự bảo trợ của bệnh viện. Rất mong rằng bé kết quả xét nghiệm sẽ là âm tính. Lúc đó mọi người sẽ tìm được cho bé một mái ấm. Cũng có thể là chính bệnh viện sẽ tìm cho bé.

Hiện tại, Phương đã nhờ được cô Ngọc Anh nhận chăm sóc, tắm gội, cho ăn hoa quả và cho bé đi chơi hàng ngày. Khoa dinh dưỡng sẽ bổ sung cho bé một bữa sữa và hoa quả nữa. Hàng tháng, số tiền chi cho bé được một số thành viên của TTVNOL trợ giúp. Như vậy, cái bé thiếu nhất vẫn là sự chăm sóc, giao tiếp với mọi người. Điều này chắc chắn phải nhờ Phương và các bạn của Phương. Hội WTT HP chúng mình cũng sẽ thu xếp sang chơi với bé. Nhưng mình kém trong việc tổ chức lắm, thấy phục các mẹ HN quá! Còn mình, thi thoảng sẽ làm ít ruốc tôm, cá cho bé.
Hôm đó mình có thay mặt nhóm CSTT mua cho bé 1 bịch tã giấy Xixi (58k), 1 hộp giấy ướt (17k), là do Oanh mẹ Minh mèo giao cho. Thực sự, tự 1 mình cầm tiền đi mua, rồi tự đi thăm, mình thấy ngại quá cơ. Mong mọi người hiểu. Còn mình cũng mua cho bé một bộ quần áo hè, một ca tập uống định để cho bé uống nước cam (nhưng Phương bảo bé không thích uống nước cam) , làm một lọ ruốc cá (ngon như ruốc của Cuccu ý). Có mấy con thú nhồi bông, đã sắp ra rồi lại quên mất. Các mẹ có quần áo hè của con gái chật rồi có thể gom lại gửi cho bé nhé. Những quần áo đó vẫn tốt mà, không nên mua lãng phí phải không? Cả đồ chơi nữa, nhà mình toàn ô tô thôi.
À, mình đọc thấy các mẹ định mua tivi và đầu đĩa cho bé, cứ buồn cười mãi vì hình dung cả khoa truyền nhiễm ấy sẽ kéo sang xem ké, thế là con bé được tiếp xúc với mọi người :4: Cá nhân mình nghĩ là không nên mua, vì bệnh viện đó nghèo lắm, cả khoa, các bác sĩ cũng chỉ có một tivi 14 inch thôi. Thôi, các mẹ cố chờ thêm 4 tháng nữa, nếu bé được gửi vào 1 làng trẻ nào đó thì bộ mành đầu ấy còn đem lại niềm vui cho nhiều bé khác nữa ý.
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 04:26 PM
Cảm ơn mẹ CC cảm ơn các mẹ HP . Hôm trựoc có nghe Oanh kể chuyện , mình cũng rất mừng . Chị Loan cũng hiểu là các mẹ rất bận cũng phải xắp xếp thế nào mới có thể tham gia đựoc . Nên khi nghe tin này mừng lắm đấy . Đâu phải ai cũng như ai , tấm lòng thì có nhiều nhưng còn phải tuỳ hoàn cảnh đúng không . Điều đó chị và các mẹ ai ai cũng hiểu

Còn mua các thứ cho bé Nga (bằng .....) thì sao em phải ngại ngần gì chứ . Đây là chúng mình cùng làm công việc từ thiện nếu cứ mà lo này lo nọ thì sẽ khó có thể làm gì đựoc , mà bé Nga sẽ có chút thiệt thòi . Em cứ yên tâm mà giúp bọn chị thăm nuôi bé bằng số tiền mà Oanh MM gửi xuống ......Bởi vì không thể mãi đến đó bằng tiền túi của mình (nói hơi thô....... ) nhưng cũng phải để cho các mẹ khác sẻ chia với em chứ . Chị nói vậy thôi có gì không phải mong em bỏ quá nhé . Chị mong em cùng các mẹ HP hãy hiểu cho bọn chị và hãy để cho HN đóng góp cho bé mỗi lần các mẹ HP đi thăm nhé .
Cảm ơn các mẹ WTT HP nhiều nhiều nhé .
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

Hà Kin
18/04/2005, 04:32 PM
chị Oanh ơi, bữa nào về HP, báo cho em một tiếng nhé. Em muốn gửi 1 ít đồ chơi cho bé.
Còn quần áo hè, chắc bọn mình soạn lại trong chỗ đồ ở nhà mẹ Mía được k? Hôm trước thấy chị Oanh bảo bé Nga có nhiều quần áo nên thôi.
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 04:36 PM
Còn về tài chính mình cũng tham khảo bên DDTTVN thì thấy cũng tạm ổn đúng không ? Mình đã tham khảo qua ý kiến mẹ Zoe rằng sẽ dùng tiền của mẹ Zoe gửi cho bé để đến thăm nuôi bé Nga thưòng xuyên . Cái này nhờ các mẹ ở HP giúp . Khi hết chỗ đó thì chúng mình sẽ lấy thêm từ quỹ ra . Vâng như vậy sẽ hợp lý hơn các mẹ nhỉ !
Vâng các mẹ HP ơi cảm ơn các mẹ nhé !
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/04/2005, 05:00 PM
chị Oanh ơi, bữa nào về HP, báo cho em một tiếng nhé. Em muốn gửi 1 ít đồ chơi cho bé.
Còn quần áo hè, chắc bọn mình soạn lại trong chỗ đồ ở nhà mẹ Mía được k? Hôm trước thấy chị Oanh bảo bé Nga có nhiều quần áo nên thôi.

Hà ơi lúc nào tiện thì quẳng qua chỗ chị, cuối tuần này ông ngoại mèo về chị sẽ gửi luôn thể, cả quần áo cả đồ chơi. Lần trước vào thấy quần áo 2 túi to đùng, nhưng chắc đồ mùa đông thôi.

@ Chị Lan: Chị Lan ơi ý định của chị mang ruốc cá - tôm cho bé rất hay, nhờ chị confirm lại với Phương rồi lo giùm bọn em nhé! Nhưng mà chắc có lẽ mua sẵn thôi, vì em biết chị rất bận, sức khoẻ lại yếu nữa, chị nhé!
________________________________________
ALnML
19/04/2005, 01:57 PM
@ Chị Lan: Chị Lan ơi ý định của chị mang ruốc cá - tôm cho bé rất hay, nhờ chị confirm lại với Phương rồi lo giùm bọn em nhé! Nhưng mà chắc có lẽ mua sẵn thôi, vì em biết chị rất bận, sức khoẻ lại yếu nữa, chị nhé!

Cảm ơn tấm lòng của mẹ LanCC nhưng mua sẵn cũng được em nhé :8:
________________________________________
ALnML
20/04/2005, 09:28 AM
LanCC & Oanh MM ơi mẹ B&J có gửi 300K cho bé Nga . Mình đã xin ý kiến mẹ B& J về cách chi tiêu số tiền đó . Mẹ B & J muốn dùng số tiền đó trong việc thăm nuôi bé Nga
Vâng nhờ các mẹ HP lo giùm nhé .
Cảm ơn mẹ B&J nhé
________________________________________
carelesswhisper
20/04/2005, 02:04 PM
Vâng, chị Loan ơi, thế thì em không ngại nữa :4: Tiền thì không cần phải chuyển cho em vội, CSTT định mua gì cho bé thì cứ báo cho bọn em mua, rồi em sẽ thanh toán sau với Oanh nhỉ :1: Mọi người định gửi quần áo, đồ chơi gì cho bé thì cứ gom lại để Oanh MM mang về HP nhé!
Hôm trước em có hỏi Phương về chuyện mang ruốc rồi em mới mang vào đó chứ. Phương cũng định nhờ cô Ngọc Anh mua ruốc thêm cho bé mà. Nếu mình mang ruốc vào thì đỡ cho cô Ngọc Anh một việc. Em có thời gian thì sẽ tự tay làm vì thấy ngon hơn và tình cảm hơn. Nếu không làm được thì em mới mua.
Phương nắm rất chắc tình hình "vật chất" của bé Nga nhé! Hôm trước em hỏi Phương bé đã hết gì để mua, và kết quả lúc sang BV là tã giấy còn đúng 1 cái, giấy ướt hết sạch rồi, vừa may. Chỉ có thương nhất là bé cứ một mình trong cũi, trong phòng khoá trái suốt. Giá mà cái cũi đó ở trong phòng trực của y tá, BS thì còn có người ra vào thường xuyên.
________________________________________
B&J
20/04/2005, 04:21 PM
Tiếc là vẫn không thể thuê được một ngưòi ở hẳn đấy với bé Nga được, các bạn nhỉ? Cứ nghe chuyện con bé thui thủi một mình ở trong căn phòng khoá trái cửa mình lại thương nó quá.
Ai vào thăm chụp ảnh mới của bé cho mình xem với nhé. lần trước mọi ngưòi gửi đường dẫn lên ttvn mình không vào được, hình như phải đăng ký thành viên ở đó mới xem được hay sao ấy!
Các bạn ở HP cố gắng chia nhau vào với bé nhé.
Cám ơn các bạn nhiều.
________________________________________
me_vuchan
21/04/2005, 11:47 AM
Cũng biết có lẽ giải pháp hợp lý nhất vào thời điểm này có lẽ là bé sẽ ở BV và các mẹ chúng mình sẽ thỉnh thoảng bố trí thăm nom bé... nhưng vẫn thật sự đau lòng mỗi khi được các mẹ kể chuyện bé phải ngồi trong cũi, phòng khoá trái cửa... mình đã cố không nghĩ đến chuyện đấy... hèn mà... nhưng rồi lại lén lút click vào để nghe các mẹ kể chuyện bé.

Có thể các mẹ phiền lòng, nhưng mình vẫn muốn nói rằng chuyện BV nuông dưỡng bé thế này.. mình thấy thật không nhân đạo... ừ thì bv đã có công nhận và nuôi bé từ bấy đến nay... nhưng ai ở vị trí thế cũng thế thôi, làm sao mà vứt bỏ được, nhưng nếu không thể chăm được (đúng thôi, BV chỉ là nới điều trị và chữa bệnh) thì hãy gửi bé vào các địa chỉ trẻ mồ côi. Bé bị nghi nhiễm HIV ư, mình chẳng tin lại không có địa chỉ nuôi các bé như thế (để tránh nguy cơ lây nhiễm sang người khác và ngược lại) dù chỉ là temporary. Bé cần phải ở BV để làm xét nghiệm... mình thấy không hợp lý, bé ở nơi khác vẫn có thể làm được test chứ, HIV test đâu có cần hàng ngày... Tại sao cứ phải khổ sổ giữ bé lại và nuông dưỡng bé trong điều kiện như thế.

Cang nghĩ càng buồn và bế tắc, và trong khi đấy thì bé Nga vẫn lớn hàng ngày, và may mắn khi bé có thể không bị nhiễm HIV. Thôi mong thời gian trôi nhanh, bé sẽ có một bến đậu mới, mong cuộc đời bé sau này thật tười đẹp để bù đắp cho những gì bé phải trải qua.
________________________________________
carelesswhisper
21/04/2005, 02:39 PM
Mẹ Vũ và mẹ B&J ơi, mình càng ngày càng thấy thương bé Nga ấy. Đêm ngủ còn nằm mơ mà. Cũng buồn với cảnh bé ở BV như vậy lắm. Nhưng vấn đề là bé chưa chắc chắn bị nhiễm HIV. Theo như Phương nói, (Phương học ngành y nên hiểu hơn mình), có thể bé còn sót lại kháng thể của mẹ nên 2 lần đầu xét nghiệm là dương tính, lần gần đây nhất là âm tính mà. Nên các BS chưa quyết định được gửi bé vào đâu, vì nếu vào chỗ có các bé không bị nhiễm HIV thì sợ rủi ro cho các bé đó (trẻ con dễ cào cắn nhau mà), còn vào chỗ có trẻ nhiễm HIV thì ngược lại. Thế nên buộc phải nuôi bé tách riêng một mình. Hơn nữa, mình cũng không hiểu rõ lắm, nhưng dường như BV họ có trách nhiệm giữ bé hay sao ấy. Vì thế không phải ai cũng dễ dàng được bế bé ra ngoài, hoặc vào chăm bé đâu. Họ cũng không đồng ý cho mình thuê một người ngoài vào chăm bé vì nếu ai đó bắt cóc bé thì BV phải hoàn toàn chịu trách nhiệm (với cơ quan nào mình không hiểu). Có rất nhiều người muốn xin nuôi bé, và người nhà bệnh nhi ở đó cũng có người muốn chơi với bé, nhưng không phải ai cũng được vào phòng bé, thế nên mới khoá phòng.

Tuy nhiên, lần thăm bé tới đây, mình sẽ lại đề nghị BV vấn đề này lần nữa. Mình sẽ chụp ảnh bé để các mẹ xem nhé! Trán bướng, da trắng, hay cười rất tươi. Dễ thương lắm! Mình tin là, sau này được nuôi trong môi trường tốt bé sẽ thông minh, nhanh nhẹn lắm.
________________________________________
B&J
21/04/2005, 03:24 PM
Cám ơn mẹ Trananhminh nhé!
Mình cũng không hiểu nổi những cái quy định lắm chuyện đó của bệnh viện. Mình nghĩ cái chính nhất là họ sợ trách nhiệm ấy mà, lỡ như bạn nói, có người trong lúc họ bận, không theo dõi được bế bé đi mất thì sao?!! Họ đã không cho bé được tình thương mà lại còn gây khó khăn cho những người thương bé nữa. Nghe chuyện mà bực quá đi mất. Các bạn giỏi thật đấy, phải khéo léo chứ nếu không cả hội ccst này mà bị cấm nốt nữa thì gay, càng thiệt thòi cho bé thêm.
Nếu có nhiều người muốn nhận nuôi bé thì hay quá. Không gì bằng một gia đình thực sự cả. Lần sau vào thăm nhớ gửi ảnh bé cho mình xem với nhé.
________________________________________
muihech
28/04/2005, 04:10 PM
Hôm nay muihech và chị Lan vào thăm bé Nga, thông báo sơ qua tình hình để các mẹ biết. Bọn em vào khi bé đang ngủ trong cũi, nằm sấp, cửa khoá ngoài..... thương lắm các mẹ ơi. Đây là lần đầu tiên em đến thăm bé, chỉ được nghe các mẹ kể lại, nhưng không ngờ lại đáng thương như thế. :12: ...
Người nhà bệnh nhân ở đấy nói bé ngoan lắm, chẳng có tiếng khóc bao giờ, tự ngủ, dậy rồi tự chơi chứ không có ai vỗ về.....
À, mà bé đi được rồi nhé! :8: :8:

Có 1 tin mừng là BS CN khoa nói: Không phải đợi đến lúc bé 18th, mà khoa đã gửi mẫu đi xét nghiệm rồi, sẽ có kết quả trong tuần tới, rồi sẽ có hướng cho bé đi đâu. Lạy trời cho bé không bị làm sao chứ nhìn nó thế em thấy đau lòng lắm. Lúc mọi người ra khỏi phòng để khoá cửa, con bé nhìn theo với ánh mắt khó diễn tả lắm.... Có 1 anh ở đấy còn bảo: " Khổ thân nó quá, nuôi trong cũi cứ như nuôi gấu vậy!"
Em sơ qua vài thông tin thế cho các mẹ biết nhé!
________________________________________
ALnML
28/04/2005, 05:26 PM
Cảm ơn các mẹ Lan CC và muihech nhieu nhé . Có các mẹ ở đó tận nơi thay mặt các mẹ WTT thăm nom bé Nga cũng làm chúng mình an ủi đôi chút . Các mẹ cố gắng giúp nhé ...

Cũng mong đựoc như BS CN khoa nói . Mong rằng bé sớm tìm đựoc mái ấm. Mong rằng may mắn và hạnh phúc sẽ đến với bé .
________________________________________
zoe
29/04/2005, 03:32 AM
Bé Nga biết đi rồi, đọc trên ttvnol còn thấy bé Nga biết chạy nữa. Sao giỏi thế nhỉ. Chẳng ai dạy cả, lại phải ngồi cũi cả ngày. Đã có ai có ý nhận nuôi bé chưa?? Mình tin là bé không bi HIV đâu, ban đầu máu của bé và máu của mẹ là đi chung đường mà, nên khi sinh ra dương tính là do trong máu của mẹ bé đấy. Cảm ơn các bạn đã kể chuyện nhé.
________________________________________
carelesswhisper
29/04/2005, 08:19 AM
Vì sợ mấy ngày nghỉ đi vắng nên hôm qua mình và muihech tranh thủ vào thăm bé Nga. Các mẹ khác làm xa quá nên không đi cùng được. Hẹn các mẹ lần sau nhé!
Điều vui nhất là BS CN khoa nói đã gửi xét nghiệm của bé đi rồi, nếu lần này "âm tính" nữa thì có thể khẳng định là bé không bị nhiễm. Và BV cũng sẽ tiến hành việc cho gia đình nào nhận nuôi. BS bảo cũng có một vài người đến xin, nhưng chưa có ai BS cảm thấy yên tâm để trao bé cả, BS vẫn mong một người nào đó thật sự tình cảm, yêu thương bé... Nhưng mà cũng buồn vì khi bé làm con nuôi ai đó thì BV cũng không tiết lộ cho chúng ta biết đâu, vì phải giữ bí mật cho gia đình người đó, thế thì mình sẽ chẳng biết bé như thế nào nữa :2: Hoặc không tìm được người nhận nuôi thì BV cũng chuyển bé đến làng trẻ mồ côi. Một tuần nữa chúng mình sẽ sang chỗ bé để biết kết quả, và rất mong đó là tin vui và sẽ thông báo ngay với các mẹ. May mắn gặp BS CN khoa, BS nói "chắc là bé không bị đâu, vì bé khoẻ lắm, chẳng ốm đau gì cả, đôi khi ho, sụt sịt tý thôi, những đứa trẻ khác bị nhiễm HIV thì hay ốm lắm" Hy vọng lắm!
Xin lỗi các bạn, hôm qua đi vội không mang theo máy ảnh nên không có ảnh mới nhất của bé. Bé đã đi nhanh, gần như chạy rồi. Thỉnh thoảng BS, Y tá ở đó cũng cho bé đi trong phòng lúc tắm rửa mà. Hôm qua mình cũng hỏi thẳng BS CN khoa về việc đồng ý cho một người chăm sóc, bên cạnh bé thường xuyên được không? Ý kiến BS là "mọi sự giúp đỡ nên thông qua BV và khoa" VD như có thể nhờ khoa và khoa sẽ bố trí một người nào đó của khoa chăm sóc bé thường xuyên hơn, và mình bồi dưỡng cho người đó. BS cũng khẳng định là không có chúng mình thì khoa vẫn chăm nuôi bé hàng năm nay rồi. Bọn mình nghe BS nói thì cũng chỉ biết vậy, chẳng rõ lắm nội tình bệnh viện, khoa được. Điều này chắc Phương rõ hơn nhiều vì Phương có mẹ làm ở đó và thực tập ở đó.
________________________________________
John's mom
29/04/2005, 08:59 AM
Thật không thể cầm lòng được khi mọi người kể về bé Nga như vậy, thương quá. Mong sao bé không bị nhiễm HIV và sẽ được một gia đình nào thật sự yêu thương bé nhận nuôi để bé được lớn lên như những đứa trẻ khác.

Cảm ơn các mẹ ở HP đã cho chúng mình được biết những thông tin về bé Nga.
________________________________________
ALnML
29/04/2005, 09:19 AM
Lan ơi , mui hếch ơi chị mong mong lắm đến tuần sau ....mong có tin tốt lành
________________________________________
B&J
29/04/2005, 11:16 AM
Mong cho bé được nhận làm con nuôi. Mình vẫn nghĩ không gì có thể tốt hơn một mái nhà. Mặc dù trong thực tế cũng có đầy gia đình nuôi con tệ hơn trong các trung tâm của Nhà nước nhiều nhiều, dù đấy là con đẻ của họ... Nhưng mình nghĩ phần lớn các gia đình đã muốn nhận con nuôi là họ thực sự yêu trẻ, và BV chắc cũng sẽ khảo sát tình hình tài chính cũng như nhân thân của họ có đảm bảo chăm sóc trẻ không. Còn nếu không thì trong các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, mình thấy các mô hình làng SOS là tốt nhất, về mọi phương diện vật chất cũng như tinh thần. Nếu bé Nga được vào các làng SOS đấy cũng rất tốt.
Có gì nhờ các bạn Hải Phòng thông tin nhé.
________________________________________
ALnML
06/05/2005, 10:09 AM
- Hôm nọ các mẹ đã mua 2 hộp ruốc cá + 2 hộp ruốc tôm gửi về HP cho bé Nga hết 115K (trừ quỹ thăm nuôi của bé Nga) . Hai túi đồ quần áo đồ chơi của mẹ Hakin và Ngọc ĐX gửi ủng hộ bé . Tất cả đã đựoc mẹ muihech và mẹ Lan CC mang vào thăm bé. Xin cảm ơn tất cả các mẹ

- Các mẹ Lan CC , muihech, Oanh mm và các mẹ ở HP ơi , Mẹ Bé Bí có gửi về cho bé Nga 50USD . Các mẹ xem xét chăm lo cho bé nhé.
Xin cảm ơn tấm lòng của Mẹ Bé Bí
________________________________________
binhminh343
06/05/2005, 10:51 AM
Chi Loan ui
Chưa có tin gì mới của bé Nga hả chị????
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 11:48 AM
Các mẹ ở HP ơi Mẹ Vuchan gửi cho Bé Nga 200K

Lại thêm một tuần nữa rồi !
________________________________________
carelesswhisper
10/05/2005, 02:19 PM
Chị Loan và các mẹ ơi, đến ngày mai thì em mới có thể lẻn cửa sếp để sang BV được. Deadline ngày 10 của dân kế toán mà. Vì muốn gặp BS Hạnh, CNK nên phải đi trong giờ hành chính chứ thứ 7, CN thì không gặp được. Em cũng nóng lòng lắm đây.
Mấy hôm nay em cũng theo dõi tin từ bên: TTVNOL (http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-21.ttvn) thấy tình hình không tốt lắm. Chưa có người nào chính thức chăm sóc bé Nga cả, và bữa sữa có thời gian còn bị cắt xuống 1 bữa/ngày :19:
Vì em Phương - TTVNOL đã làm việc với bệnh viện và khoa dinh dưỡng rồi nên em không muốn mình lại xen vào nữa. Tiền mà các mẹ gửi giúp bé Nga, chị Loan cứ giữ nhé, khi nào CSTT có quyết định như thế nào thì em làm theo như thế. Rất rất mong số tiền đó được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tạm thời, các bác đừng mua ruốc nữa. nếu có gửi quần áo hè, đồ chơi, bỉm thì vẫn tốt. Lần trước sang, BS Hạnh tỏ ý lo ngại "trời nớng bức thế này, sơ ý ruốc thiu, không biết cho bé ăn thì nó đi ngoài thì khổ lắm"
Mọi người cố đợi đến mai để biết tin nhé! Muihech oi, em có lẻn cửa đi được nữa không? Có ai đi được chiếu hoặc sáng mai không?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
10/05/2005, 03:27 PM
Chị Loan và các mẹ ơi, đến ngày mai thì em mới có thể lẻn cửa sếp để sang BV được. Deadline ngày 10 của dân kế toán mà. Vì muốn gặp BS Hạnh, CNK nên phải đi trong giờ hành chính chứ thứ 7, CN thì không gặp được. Em cũng nóng lòng lắm đây.
Mấy hôm nay em cũng theo dõi tin từ bên: TTVNOL (http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-21.ttvn) thấy tình hình không tốt lắm. Chưa có người nào chính thức chăm sóc bé Nga cả, và bữa sữa có thời gian còn bị cắt xuống 1 bữa/ngày :19:
Vì em Phương - TTVNOL đã làm việc với bệnh viện và khoa dinh dưỡng rồi nên em không muốn mình lại xen vào nữa. Tiền mà các mẹ gửi giúp bé Nga, chị Loan cứ giữ nhé, khi nào CSTT có quyết định như thế nào thì em làm theo như thế. Rất rất mong số tiền đó được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tạm thời, các bác đừng mua ruốc nữa. nếu có gửi quần áo hè, đồ chơi, bỉm thì vẫn tốt. Lần trước sang, BS Hạnh tỏ ý lo ngại "trời nớng bức thế này, sơ ý ruốc thiu, không biết cho bé ăn thì nó đi ngoài thì khổ lắm"
Mọi người cố đợi đến mai để biết tin nhé!

Chị Lan ơi em biết chị thời gian cũng rất eo hẹp mà, các mẹ con mọn ai cũng thế cả chị ơi, mà trốn sếp thì như em đây cũng pó tay thôi. Em cũng rất mong số tiền mình giúp bé đc hiệu quả, vậy nên tất cả nhờ chị đấy!
Em sẽ ko gửi ruốc xuống nữa, mai chị vào đó nhờ chị mua túi bỉm cho bé hộ bọn em nhé!
________________________________________
ALnML
10/05/2005, 03:28 PM
uây uây trời nóng đọc xong tin của Lan như đựoc ăn kem TT mát rười rượi .
Nếu mà mai em sắp xếp đi đựoc thì nhớ mua Bỉm , Sữa , ít quần áo hè (nếu cần ) em nhé . Nếu không rủ đựoc ai em đi một mình mong em đừng ngại nhé . Hê hê tính em hay e thẹn mà ...
. Giá mà chị có cánh ...bay vù xuống đi cùng em thì tốt quá ...huhuhu
Mong tin em ..
Lan ơi tuần sau 20.5 lên HN thăm shop .....đi , sẵn dịp gặp bọn chị luôn he h he he
________________________________________
carelesswhisper
10/05/2005, 03:51 PM
Ấy da, giờ em mới nhớ ra, hôm trước sang cùng muihech, BS Hanh bảo, sữa của bé Nga được một tổ chức gì gì đó về HIV tài trợ nhiều lắm mà, uống không hết mà, muihech oi, chị có nghe nhầm không? Phương ơi, em kiểm tra lại thông tin về sữa đi, em ơi?
________________________________________
muihech
16/05/2005, 12:01 PM
Báo cáo với các bác là nhà cháu lại tái xuất giang hồ đây ạ. Tuần trước bác Lan gọi điện rủ đi nhưng tiếc quá, em lại đang ở HN mất rùi ( mẹ ốm, con ốm). Thế bác Lan vẫn chưa đi à? Tuần này bác có kế hoachj thì ới em cái nhé, nhưng để chiều T4 hoặc T5 đi ( tại vì em mới nghỉ cả 10 ngày, vừa mới đi làm lại mà đã lẻn đi thì sếp lườm chít, thôi thì giả vờ " T2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, T3 bé cũng cố gắng, từ T4 đến T5, bé bớt ngoan đi một tí, T6 bé chuồn về HN, t7 chồng bé cho bé phiếu bé ngoan"). He he, chị Lan ơi, nếu đi thì cứ ới em nhé!
________________________________________
Tim & Sam
16/05/2005, 12:41 PM
Khi nào thì sẽ xét nghiệm lần 2 và có kết quả xét nghiệm hả mẹ Cuccu?

Mình không dám click vào đây để đọc nữa, vì cứ nhìn thấy tiêu đề, đã thấy hình ảnh con bé nằm úp sấp ngủ trong cũi , 1 mình trong căn phòng khoá cửa rồi.

Thương quá!
________________________________________
Bong&Bambee
16/05/2005, 01:00 PM
Có rồi đấy - âm tính mẹ TS à.
________________________________________
Me MinhHa
16/05/2005, 05:49 PM
Bé Nga kết quả là âm tính, thật đáng mừng.
Nhưng kết quả công việc của nhóm Phương làm không thật tốt đep lắm:
http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-22.ttvn
Về phần mẹ MH và các bạn, có hứa một khoản 300K hàng tháng cho bé Nga, đã thực hiện được 5 tháng, 2 tháng bằng hiện vật và 3 tháng bằng tiền, tất cả đều qua Phương. Cũng như mẹ B&B, Wildpony, mẹ MH chỉ muốn sự giúp đỡ đến đúng địa chỉ, với sự minh bạch rõ ràng. Đến giờ thì mẹ MH thật sự thấy rất lúng túng. Các mẹ ở CSTT thấy đã nên xắn tay áo lên chưa? Mẹ MH vẫn cam kết khoản 300K/tháng cho đến khi bé Nga tròn 18 tháng. Và nếu cần mẹ MH làm thêm điều gì, mọi người cứ đặt kế hoạch. Vì bé Nga, các mẹ nhé!
________________________________________
hongbi
16/05/2005, 06:19 PM
Mừng quá Bé Nga có kết quả tốt. Mình không có điều kiện thăm hỏi thường xuyên bé Nga được nên lúc nào cũng chỉ cầu mong cho bé tìm được 1 tổ ấm, một người tốt nhận nuôi. Hình ảnh bé nằm 1 mình trong cũi ám ảnh mình quá. Các mẹ ở Hải phòng ơi nhớ thường xuyên cập nhập thông tin nhé.
Chị Loan ơi cho em gửi 100k cho bé nhé. Có lẽ mình gửi cho bé đồ chơi để bé có thể chia xẻ với đồ chơi vậy vì sữa có hãng tài trợ rồi. Em nói thế thôi còn các chị tự cân đối nhé. Hôm 20/6 em sẽ chuyển cho chị.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
17/05/2005, 08:34 AM
Chủ nhật cùng mẹ Lan Cúccu vào viện thăm bé. Kỳ kèo mãi, nói rằng cháu ở tận HN về, cô y tá mới cho mượn chìa khóa. Bé khoẻ, vẫn hơi gầy, đi đứng vững lắm rồi, đã ê a vài tiếng, bảo “dạ” đi còn biết hơi cúi đầu xuống. Trông xinh xắn lắm, trắng trẻo, mỗi tội vẫn chưa mọc răng, trán nhô, đầu có vành, có vẻ thiếu canxi trầm trọng. 2 chị em cho uống sữa hộp thì ko biết hút ống, đành “vật ngửa” con bé ra đút từng thìa, há mồm ra ngoan ngoãn lắm, đc vài thìa rồi lại chẳng chịu nuốt, cho uống nước lọc thì thích hơn, chắc là khát. Kiểm tra bỉm thấy ị rồi nên lại "vật ngửa" ra thay, lỏn nhỏn. Để trần, quạt cho mát 1 lát thì thích lắm, nằm yên, cười khanh khách, dễ thương kinh khủng :8: :8: . Trời 37-38 độ này vẫn phải đóng bỉm, mà cũng chẳng còn cách nào khác, ko thì thành chuồng thú.

Phòng, giường dạo này có vẻ sạch sẽ, thoáng mát hơn, có quạt trần. (Ko biết có phải do tại đc nhiều người "xin" quá nữa ko. :20: :20: ) Giường đc kê ra đối diện với cửa, tấm vải đen che kính ngăn với phòng bên đc kéo lại, nên con bé đc "giao lưu" nhiều hơn, đỡ tội. 2 chị em mở cửa kính đằng sau vườn nên gió rất mát và thoáng. Quần áo mùa hè lần trước chị Lan mua 2 bộ, lần này mang thêm 2 bộ nữa, con bé cũng đã có 1 ít, vậy là ổn. Bỉm lần trước chị Lan mang vào vẫn còn nhiều nên 2 chị em ko mua nữa. Đồ chơi thì có nhiều, nhưng nghịch chán rồi lại quẳng la liệt xuống đất.

Kết quả xét nghiệm lần trước cô CNK đã nói với chị Lan, chắc là âm tính thôi, chị Lan gọi rất nhiều lần, cả ở Viện, về nhà, H.P. mà ko gặp đc để confirm lại cho chắc. Người nhà nước mà, các mẹ thông cảm nhé.

Ra về 2 chị em "tâm trạng" quá, buồn mà chẳng muốn post bài lên nữa. Mẹ Minh Hà ơi, CSTT, chị Lan,... cũng đã "xắn tay áo" lên rồi. Tiền các mẹ gửi cũng nhiều, lòng nhiệt tình thì cao ngút, "tâm" thì quả thật khỏi nói nữa, thương con bé lắm, đi thăm về là day dứt ko tả nỗi, nhưng.... Biết nói thế nào đây, chính các mẹ CSTT đã tự đi lại, khảo sát, nói chuyện, đề nghị, thử những hướng, những cách có thể ... mong giúp đc con bé có cuộc sống tốt hơn, nhưng đúng là mọi chuyện ko theo đc ý mình. Biết làm sao bây giờ ??? Con bé ơi!!! Các cô cảm thấy bất lực quá! Trên đời này ko phải ai cũng thương con thật sự, cuộc sống nhiều vụ lợi… Tế nhị quá vì liên quan đến "nhà nước", ko thể post cụ thể đc, lại xin 2 chữ "thông cảm" từ các mẹ vậy.

Lúc ở trong phòng, nghe có 1 bà bảo "sướng thế, đc 1 mình 1 phòng". Trời ơi, con bé đâu có muốn thế, chẳng ai muốn thế, mà nó phải thế! Thôi con đành cố gắng vài ba tháng nữa! Chỉ mong rằng họ có tâm mà gửi con vào chốn thương yêu con thật sự, và có khả năng kinh tế để bù đắp những gì con đã và đang phải trải qua. Chị Lan ơi, mẹ muihech ơi, bao giờ vào thăm con bé post lên cho các mẹ nhé! Giá mà chúng ta có thể biết đc nơi con bé sẽ về, để dõi theo bước chân, sự trưởng thành của nó thì tốt biết bao! Giá mà! Giá mà!

Thành thật xin lỗi tất cả các mẹ đã ko thể giúp bé con đc như các mẹ, như tất cả chúng ta, mong muốn!
________________________________________
carelesswhisper
17/05/2005, 08:56 AM
Rất xin lỗi mọi người vì mình đã lâu không đưa thông tin lên đây. Trong lòng vẫn thấy buồn nhiều lắm nên chẳng muốn viết gì cả.
Mình đã sang thăm bé Nga ngay hôm thứ tư, ngày 11/5 cùng với Mẹ cún con rồi. Lần trước đó sang cùng muihech, BS Hạnh CNK nói rằng đã gửi mẫu xét nghiệm của bé Nga đi rồi, tuần sau là có KQ. Nhưng mới chỉ có kết quả xét nghiệm của Hải phòng là âm tính thôi. Kết quả xét nghiệm ở Hà nội vẫn chưa có. BS Hạnh chính là chuyên viên tư vấn về HIV/Aids (có lần mình gọi điện đến khoa, người ta tưởng mình muốn gặp BS Hạnh để tư vấn HIV) đã phân tích cho chúng mình thế này: Tuy chưa có KQ xét nghiệm của HN, nhưng BS tin rằng bé Nga không bị nhiễm HIV. Vì bé có tới 3 KQ xét nghiệm là âm tính mà. KQ xét nghiệm dương tính ban đầu là dương tính giả, do các kháng thể của mẹ còn sót lại. Theo BS thì chỉ có thể có KQ dương tính giả chứ âm tính giả thì không có! Cộng với thời gian theo dõi bé sống ở BV, rất khoẻ mạnh, không giống như những tẻ bị HIV khác. Thật là may mắn cho bé vì đã không bị lây từ mẹ. Mặc dù cũng tin là bé không bị nhiễm HIV lắm nhưng mình vẫn muốn chờ kết quả xét nghiệm của HN, rồi mới báo chính thức.
Mình và mẹ cún con cũng hỏi rất kỹ về chế độ ắn uống của bé. Chúng mình cũng gặp cả cô hộ lý Ngọc Anh để cảm ơn cô ấy và hỏi thăm về tình hình bé. Cháo bé ăn theo suất như của những bệnh nhi khác mà khoa dinh dưỡng của bệnh viện bán phục vụ tại bệnh viện, chính mắt mình đã nhìn thấy nồi cháo đó được đẩy đến từng phòng bệnh và múc cho những người đăng ký và cả bé Nga luôn. Một ngày 3 bát ô tô loại nhỡ, và bé ăn hết. Sữa bột của bé rất nhiều, được tổ chức về HIV tài trợ, tất cả gửi ở khoa dinh dưỡng và ăn theo chế độ mà khoa dinh dưỡng tính toán. Từ trước đến giờ tiêu chuẩn của bé vẫn là 3 bữa/ngày. Cô Ngọc Anh nói rằng: dạo gần đây, tự nhiên bé không chịu bú bình thành ra nếu không có người đút sữa thì vô tình bữa sữa đó bị cắt. BS Hạnh CNK nói với chúng mình là, vì thế mà gần đây họ dồn 2 cữ sữa vào làm một lần cho bé ăn lúc trước khi đi ngủ. Và việc chăm sóc be thì do các BS, Y tá trong khoa làm là chính. Cô Ngọc Anh vẫn xuống chỗ bé để tắm rửa, cho nó ăn những lúc cô có thời gian, vì bản thân cô ấy rất thương con bé, nhưng cô cũng nói rằng, từ khi cô không làm ở khoa đó nữa thì việc cô chăm bé Nga không tiện lắm. Vì trong giờ thì cô phải làm việc ở khoa cô chứ sao tiện sang khoa khác được. Và cũng khuyên bọn mình nên gặp cô Hanh CNK nếu có muốn giúp đỡ gì cho bé. Trước kia cô NA ở khoa thì biết cô Thà YT trưởng cũng chăm bé Nga lắm.
Sở dĩ mình dài dòng như vậy là để mọi người hiểu rằng mọi sự giúp đở của chúng ta khó có thể không thông qua khoa. Cháo thì như các bệnh nhi khác rồi, cho ăn hết hay không là người của khoa. Sữa nhiều, nhưng có người đút hay không... cũng là khoa...
Vì Phương bên TTVNOL đã đi theo hướng làm việc với BV và khoa dinh dưỡng rồi, nên mình nghĩ chế độ ăn mình không can thiệp nữa. Việc chăm sóc bé Nga của cô NA cũng có những hạn chế. Mình nghĩ rằng, mình sẽ bồi dưỡng cho khoa 1 khoản từ 200-300k một tháng thì họ sẽ coi đó như một khoản thêm giờ để cho một người dành thêm cho bé mỗi ngày 1 tiếng tắm rửa, ăn sữa. Bé Nga là một trong những trường hợp cần giúp và lại rất gần mình nên mình rất muốn làm điều đó. Mình đã đề nghị với BS Hạnh CNK như vậy, BS hứa sẽ trao đổi với khoa rồi gọi lại cho mình. Nhưng mãi vẫn không thấy gọi. hôm CN mình và Oanh lại sang thăm bé, không gặp BS Hạnh, mình gọi cả DTDD và DT nhà riêng cũng không bắt máy. Đến giờ vẫn không thấy gọi lại cho mình... Việc này hoàn toàn độc lập với việc của Phương và mọi người bên TTVNOL làm nên mong Phương hiểu rằng mình rất tôn trọng những gì Phương làm!

Qua đây mình thấy rằng, thật khó có thể làm mọi điều như mình mong muốn. Mình cũng quyết định không cố gắng thêm việc như đã trao đổi với khoa nữa.
Mình biết rằng, ai cũng muốn tiền làm từ thiện của mình phải thật sự giúp ích được cho đối tượng đó. Trường hợp bé Nga, mình đã không thể làm được gì ngoài việc sang thăm,mua cho bé một ít bỉm, quần áo, đồ dùng cả... Mình chẳng biết làm sao cả...
________________________________________
ALnML
17/05/2005, 08:58 AM
Chị Loan và các mẹ ơi, đến ngày mai thì em mới có thể lẻn cửa sếp để sang BV được. Deadline ngày 10 của dân kế toán mà. Vì muốn gặp BS Hạnh, CNK nên phải đi trong giờ hành chính chứ thứ 7, CN thì không gặp được. Em cũng nóng lòng lắm đây.
Mấy hôm nay em cũng theo dõi tin từ bên: TTVNOL (http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-21.ttvn) thấy tình hình không tốt lắm. Chưa có người nào chính thức chăm sóc bé Nga cả, và bữa sữa có thời gian còn bị cắt xuống 1 bữa/ngày :19:
Vì em Phương - TTVNOL đã làm việc với bệnh viện và khoa dinh dưỡng rồi nên em không muốn mình lại xen vào nữa. Tiền mà các mẹ gửi giúp bé Nga, chị Loan cứ giữ nhé, khi nào CSTT có quyết định như thế nào thì em làm theo như thế. Rất rất mong số tiền đó được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tạm thời, các bác đừng mua ruốc nữa. nếu có gửi quần áo hè, đồ chơi, bỉm thì vẫn tốt. Lần trước sang, BS Hạnh tỏ ý lo ngại "trời nớng bức thế này, sơ ý ruốc thiu, không biết cho bé ăn thì nó đi ngoài thì khổ lắm"
Mọi người cố đợi đến mai để biết tin nhé! Muihech oi, em có lẻn cửa đi được nữa không? Có ai đi được chiếu hoặc sáng mai không?


Chiều ngày 11.5 Lan CC và Hưòng mẹ cún con đã đến thăm bé Nga. Đã gặp gỡ cô NA , Cô CNK, cô Thà y tá trưỏng.......vâng các mẹ cũng đã cố gắng làm một điều gì đó. Thay đổi cuộc sống hiện tại của bé. Nhưng đến chiều qua cùng nhau than thở - lực bất tòng tâm. Mọi vấn đề dự định ra sao làm thế nào không dám nói ra đây vì sợ rằng " nói trứoc bước không qua ". Nhưng vẫn không đựoc. Các mẹ đành phải tạm thời dành thời gian quý báu cua rmình đến với bé Nga mà thôi.
BS Hạnh(chuyên viên tư vấn HIV của Bệnh viện ) và cô NA đều khẳng định con ko nhiễm HIV vì có tới 3 xét nghiệm âm tính rồi và chỉ còn một xét nghiệm ở HN nữa.
Về chế độ sinh dưõng : ăn như chế độ dinh dưõng của Khoa DD
Về sữa : Nhiều nhưng con không chịu bú bình. Cần phải đút nên dồn hết vào buổi tối....
Còn về điều kiện xung quanh thì mẹ Oanh MM đã viết ở trên...
Mong lắm còn được chăm sóc tốt hơn...nhưng vẫn là mong... :12: ...
________________________________________
me_vuchan
17/05/2005, 09:09 AM
Cám ơn mẹ Minhmeo và mẹ trananhminh đã vào thăm và cho bọn mình biết tin về bé Nga.

Mình đọc cái link của mẹ MinhHa đêm hôm qua, buồn đến mức không thể viết được ngay. Thời gian vừa rồi một phần công việc bận, một phần TTVNOL mình không vào được, một phần cũng nghĩ bé Nga tạm ổn... nên đến hôm qua mình mới biết rõ hơn tình trạng của bé, thật đau lòng.

Ngay từ đầu mình (và chắc nhiều mẹ nữa) đã thấy bv giải quyết bé Nga không bình thường. Mình đã luôn đặt một câu hỏi đơn giản "tại sao bv cứ phải giữ bé lại", câu trả lời mà các mẹ chuyển đến, nói là bv phải chăm giữ bé vi nguy cơ HIV, phải làm các xét nghiệm thương xuyên.. quả thực không hề thuyết phục. Hôm qua đọc bài của Phương, thì đúng như mình đã nghĩ, con bé là một công cụ của bv. Thật đau lòng khi số phận của con trẻ được đem ra phục vụ cho mục đích vụ lợi của những người lớn.

Mình vẫn luôn cho răng việc nuôi dưỡng bé ở bv là vô nhân đạo, nếu thông tin của bé được đến với cộng đồng, các cấp chính quyền và tổ chức nhân đạo một cách rộng rãi hơn, chắc chắn là sẽ có nhiều biên pháp can thiệp hiệu quả để cứu bé Nga ra được sớm hơn.

Về chuyện tài chính chăm sóc bé, thú thật hồi đầu khi đọc tin mình rất muốn ủng hộ một chút về tài chính hàng tháng chăm sóc bé, tuy nhiên dần dần theo dõi câu chuyện, nhiệt tình của mình giảm dần, không phải là minh không muốn đóng góp, mà vì mình luôn bị ám ảnh là nếu bé Nga biết nói, bé sẽ quẳng lại tiền vào mình và gào lên rằng "con không cần tiền, con cần tình thương và muốn sống như những đứa trẻ bình thường".
________________________________________
muihech
17/05/2005, 09:13 AM
Thế nghĩa là vẫn chưa có cách nào để con bé được chăm sóc ( ăn uống, tắm rửa...) tốt hơn một chút à chị Lan ơi? Cứ hình dung ra con bé là em lại đau lòng quá, sốt ruột quá....! Các cô biết làm thế nào bây giờ hả Nga ơi! Ôi, những quy tắc, lại những quy tắc...!!! Khổ thân con quá!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
17/05/2005, 09:32 AM
Mẹ Gia Bảo ơi, cũng ko hẳn là rào cản quy tắc đâu, mà rào cản con người. Người ko tốt hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc để mưu cầu cho lợi ích cá nhân.

Chị Nga ơi, em biết chị cùng các mẹ quan tâm và lo cho con bé lắm lắm, nhưng đúng là tâm + lòng nhiệt tình + tiền = vẫn ko giúp gì đc cả. Vì nếu cảm thấy sự trợ giúp của chúng ta ko thật sự đến đc với con bé, thì dừng lại là điều nên làm nhất. Mặc dù lương tâm hành hạ vô cùng. Cái chúng ta có, thì con bé ko cần, mà người khác cần; cái con bé cần, thì chúng ta ko thể, mà người khác có thể thì lại ko muốn.
________________________________________
B&J
17/05/2005, 09:45 AM
Thôi các mẹ ơi, đừng buồn quá thế. Chúng ta cứ cố gắng làm tất cả những gì có thể, còn thì người ta bảo "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà. Ngay cả con mình đẻ ra mà có phải mọi cái đều theo như mong muốn của mình được đâu! Một cá nhân bao giờ cũng bị ràng buộc bởi hàng ngàn thứ khách quan từ môi trường, hoàn cảnh, xã hội... rồi vô vàn mối quan hệ chồng chéo...
Cám ơn tất cả các mẹ đã quan tâm đến bé! Buồn thật đấy (lại kêu rùi) nhưng phải biết chấp nhận thôi.
________________________________________
Bong&Bambee
17/05/2005, 11:03 AM
Mẹ Gia Bảo ơi, cũng ko hẳn là rào cản quy tắc đâu, mà rào cản con người. Người ko tốt hoàn toàn có thể lợi dụng quy tắc để mưu cầu cho lợi ích cá nhân.

Chị Nga ơi, em biết chị cùng các mẹ quan tâm và lo cho con bé lắm lắm, nhưng đúng là tâm + lòng nhiệt tình + tiền = vẫn ko giúp gì đc cả. Vì nếu cảm thấy sự trợ giúp của chúng ta ko thật sự đến đc với con bé, thì dừng lại là điều nên làm nhất. Mặc dù lương tâm hành hạ vô cùng. Cái chúng ta có, thì con bé ko cần, mà người khác cần; cái con bé cần, thì chúng ta ko thể, mà người khác có thể thì lại ko muốn.

Hãy nhìn nhận lại một cách khách quan:
Khoa đã nuôi bé 12 tháng cho đến ngày Phương kêu gọi giúp cho bé, và đến giờ vẫn đang nuôi, đang chăm bé là chính - Đừng nên phủ nhận công lao đó của khoa.
Dẫu bé có thiệt thòi về tình cảm, rất thương nhưng phải hiểu công việc của các y tá là chăm sóc người bệnh, họ được trả lương là để làm việc. Chăm bé là việc không được trả công, không thể bắt tất cả mọi người có lòng từ thiện, và hơn nữa HỌ LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ CÁC VIỆC CHĂM SÓC BÉ - những người khác chỉ là thăm nom, xin mọi người hãy hiểu cho điều đấy.

Về cảm nhận cá nhân:
Tôi đã từng gọi điện cho chị Hạnh định xin hẹn gặp để chúng tôi - Nobody, mẹ Minh Hà, Kin, Đậu Xanh, BBshi xuống nhờ khoa giúp: chị có vẻ nóng tính, nghiêm khắc nhưng rất thẳng tính, không có vẻ gì là muốn vụ lợi cho bản thân.

Nobody ttvnol - gặp chị Hạnh ở bệnh viện: thấy chị Hạnh có vẻ khó tính, nhưng thương yêu bé Nga

Thông tin của mẹ Trần Anh Minh rất cụ thể về bé Nga, quan tâm hỏi đúng các vấn đề cần giải quyết, qua việc TAM gặp chị Hạnh trưởng khoa và trao đổi thì tôi thấy vẫn có thể hợp tác.

Các thông tin của Phương đưa ra mâu thuẫn, chủ yếu để biện bạch cho mình, vì thế thông tin về khoa của Phương có thể là không chính xác.

Như cá nhân tôi sau khi trao đổi với Nobody và đọc bài của Trần Anh Minh thì vẫn tin tưởng có thể hợp tác với khoa, cho dù thời điểm này đã khó khăn hơn rất nhiều vì không rõ việc Phương làm việc với Giám đốc, rồi những việc gì nữa... dư luận....đã ảnh hưởng đến khoa như thế nào.

Xin hãy nghĩ cho bé, làm cho bé.

Tran Anh Minh ơi, đọc xong mấy bài post thì trông cậy vào em nhiều lắm đấy.
________________________________________
muihech
17/05/2005, 11:17 AM
Hãy nhìn nhận lại một cách khách quan:
Khoa đã nuôi bé 12 tháng cho đến ngày Phương kêu gọi giúp cho bé, và đến giờ vẫn đang nuôi, đang chăm bé là chính - Đừng nên phủ nhận công lao đó của khoa.
Dẫu bé có thiệt thòi về tình cảm, rất thương nhưng phải hiểu công việc của các y tá là chăm sóc người bệnh, họ được trả lương là để làm việc. Chăm bé là việc không được trả công, không thể bắt tất cả mọi người có lòng từ thiện, và hơn nữa HỌ LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ CÁC VIỆC CHĂM SÓC BÉ - những người khác chỉ là thăm nom, xin mọi người hãy hiểu cho điều đấy.

Về cảm nhận cá nhân:
Tôi đã từng gọi điện cho chị Hạnh định xin hẹn gặp để chúng tôi - Nobody, mẹ Minh Hà, Kin, Đậu Xanh, BBshi xuống nhờ khoa giúp: chị có vẻ nóng tính, nghiêm khắc nhưng rất thẳng tính.

Thông tin của mẹ Trần Anh Minh rất cụ thể về bé Nga, quan tâm hỏi đúng các vấn đề cần giải quyết, qua việc TAM gặp chị Hạnh trưởng khoa và trao đổi thì tôi thấy vẫn có thể hợp tác.

Như cá nhân tôi sau khi trao đổi với Nobody và đọc bài của Trần Anh Minh thì vẫn tin tưởng có thể hợp tác với khoa, cho dù thời điểm này đã khó khăn hơn rất nhiều vì không rõ việc Phương làm việc với Giám đốc, rồi những việc gì nữa... dư luận....đã ảnh hưởng đến khoa như thế nào.

Xin hãy nghĩ cho bé, làm cho bé.

.
Em cũng đồng ý với chi Hiền, em nghĩ rằng vẫn có thể làm việc khéo léo với khoa để có người chăm sóc riêng cho bé.
Nghe việc gì cũng phải nghe "hai tai", đành rằng lòng người thì có nhiều khuất tất và không thể đo được nhưng mới tiếp xúc với BS CNK em thấy những điều chị ấy nói rất có lý. Và ở trong cơ quan Nhà nước thì có những vấn đề hết sức khó nói, nếu chúng ta không khéo léo thì sẽ làm tổn thương người ta và người lãnh trọn hậu quả chỉ là bé Nga mà thôi.
Theo em, việc chúng ta làm và việc Phương bêb TTVN làm nên độc lập, chị Lan ơi, mọi người trông cậy vào chị rất nhiều, chị ra tay đi, có cần gì thì ới em một tiếng nhé, nếu giúp được em sẽ hết sức.
________________________________________
ALnML
17/05/2005, 11:57 AM
Mình đã đề nghị với BS Hạnh CNK như vậy, BS hứa sẽ trao đổi với khoa rồi gọi lại cho mình. Nhưng mãi vẫn không thấy gọi. hôm CN mình và Oanh lại sang thăm bé, không gặp BS Hạnh, mình gọi cả DTDD và DT nhà riêng cũng không bắt máy. Đến giờ vẫn không thấy gọi lại cho mình...
- Qua đây mình thấy rằng, thật khó có thể làm mọi điều như mình mong muốn.
- Mình cũng quyết định không cố gắng thêm việc như đã trao đổi với khoa nữa.
- Mình biết rằng, ai cũng muốn tiền làm từ thiện của mình phải thật sự giúp ích được cho đối tượng đó.

Trường hợp bé Nga, mình đã không thể làm được gì ngoài việc sang thăm,mua cho bé một ít bỉm, quần áo, đồ dùng cả... Mình chẳng biết làm sao cả...

Cảm ơn các mẹ quan tâm nhiệt tình .
Cũng xin nói rằng mọi dự định của mẹ Trần Anh Minh và Oanh MM đều đúng, đều tốt đều có vẻ đi đúng hứong và cũng rất khả quan khiến cho mình tràn trề hy vọng . Thế nhưng sau một tuần ...thì lại thấy thất vọng .... Vì sao ư vì các mẹ ấy đã nhìn nhận thấy một điều gì đó ko ổn , ko nên và ko ..........

to muihech sau buổi em đi thăm bé về chị cũng hy vọng lắm lắm đấy . Nhưng ko đựoc rồi muihech ạ ....
________________________________________
muihech
17/05/2005, 01:41 PM
Các mẹ yêu quý ơi, thế thì buông xuôi hết à? Thế thì tội thân con bé lắm! :12: . Em cũng chỉ là 1 thành viên mới của WTT, không theo dõi vấn đề này từ đầu, đối với công việc từ thiện của CSTT thì em cũng như kẻ ngoại đạo :12: vì không có điều kiện tham gia, nên em cũng không dám ý kiến này nọ gì với các bác. Nhưng chỉ 1 lần vào thăm con bé, em bị ám ảnh không thể tả nổi và có vài lời, nếu có gì không phải các bác bỏ qua cho em nhé.
Em vẫn đồng ý kiến với chi Hiền BB, rằng chúng ta nên hiểu và thông cảm cho họ ( khoa chịu trách nhiệm chăm sóc bé Nga). Các chị cứ thử đặt địa vị mình vào vị trí BS Hạnh CNK và những người trong khoa chăm sóc cho con bé xem. Họ cũng chỉ là người làm công ăn lương cho Nhà nước, chăm sóc con bé là một trong số các công việc và nhiệm vụ của họ, ngoài ra, họ còn bao nhiêu việc khác phải làm của một khoa trong BV ( các mẹ đưa con đi khám trong viện thì biết rồi đấy, các BS y tá tối mặt tối mũi), cho nên chúng ta không thể yêu cầu họ thế này, thế kia được. Em cũng là người của cơ quan Nhà nước nên em hiểu rằng có những quy tắc, thậm chí chỉ là quy tắc ngầm thôi nhưng rất " khó chịu" cho những người thừa hành như họ( VD: Tiền của các tổ chức từ thiện tài trợ cho con bé nhưng không thể đến thẳng khoa đó cho họ sử dụng cho con bé được mà còn phải vòng vèo qua bao nhiêu cửa, em không phải bi quan đâu, nhưng những đồng tiền ấy lúc từ điểm xuất phát thì to bằng con voi nhưng lúc đến được với người cần nhận thì chỉ bằng con kiến.) CNXH của chúng ta là thế :21: , nên phải chấp nhận đau thương thôi. \
Nếu các chị là địa vị của chị Hạnh CNK khoa đang chịu trách nhiệm chăm sóc bé Nga mà có người bảo một người của một khoa khác làm đơn xin chăm sóc con bé thì các chị có " nhảy xếch " lên không. Thế quá bằng vỗ vào mặt họ rằng "các bà làm ăn chẳng ra gì, để người khác làm tốt hơn" và rồi còn ban giám đốc BV.... nhìn vào và đánh giá công việc của họ nữa chứ. Em có đọc bên TTVN, không rõ lắm về việc của bên ấy, nhưng nếu em không nhầm thì bên ấy trích ra 400K 1 tháng để thêm vào phần ăn của bé Nga ( em nói có đúng không ạ) là qua khoa dinh dưỡng chứ có phải khoa lây nhiễm này đâu, việc cho con bé ăn khẩu phần thế nào là bên khoa DD quyết định cơ mà, thế cho nên em nghĩ khoa lây nhiễm cũng chẳng có "xơ múi" gì với những đồng tiền ấy đâu các mẹ ạ. Còn việc chăm sóc con bé không được chu đáo thì cũng phải thông cảm cho họ các mẹ yêu quý ạ, bởi theo em với những nhân viên trong BV thì việc khám chữa bệnh mới là chủ yếu ( nguyên việc này cũng đủ làm họ chóng mặt rồi), còn việc chăm sóc bé chỉ là việc mà BV giao họ làm thêm thôi, họ là một tập thể nên không thể y/c họ chăm con bé như chúng ta chăm con chúng ta ở nhà được ( nếu không có khoản đặc biệt nào thêm).
Mà giả sử cái khoa ấy có tiêu cực, có cố giữ con bé ở lại để nhận thêm những đồng tiền trợ cấp ( như bên TTVN nói) thì xin các mẹ làm AQ đi, nhắm mắt làm ngơ đi, đấu tranh làm gì, điều chúng ta muốn trước mắt là làm sao con bé được chăm sóc tốt hơn một chút. Vậy thì các mẹ ơi, chúng ta cố nín họ đi một tí, cầu cạnh họ vậy. Chị Lan ơi, gọi ĐT không bắt máy thì gọi lại, hoặc chị em mình chai mặt đi gặp lại chị Hạnh xem thế nào, em thấy bây giờ chỉ có duy nhất một hướng là nói khó với bà ấy cho 1 người của khoa đứng ra nhận tắm rửa, cho bé ăn uống rồi mình trích quý ra bồi dưỡng cho họ 200-300K/tháng là ổn nhất thôi.
Còn việc cho con bé đi đâu sau 18 tháng, hay khoa đó nhận được bao nhiêu từ người nhận nuôi con bé .... chúng ta hậu xét, trước mắt bây giờ là làm sao cho nó đỡ khổ cái đã.
Vài dòng kể lể, có gì không phải mong các bậc tiền bối bỏ qua, đừng ném dép, mẹ cháu chạy không kịp đâu. :28:
________________________________________
ALnML
17/05/2005, 05:22 PM
Các mẹ yêu quý ơi, thế thì buông xuôi hết à? Thế thì tội thân con bé lắm! :12:
mong các bậc tiền bối bỏ qua, đừng ném dép, mẹ cháu chạy không kịp đâu. :28:
Định tìm cái dép để ném nhưng ai dè mình đi gứôc :24:

Các mẹ yêu quý! Như đã nói hưóng đi của mình vẫn như vậy. Định không đi tiếp nhưng tham khảo ý kiến của các mẹ thì sẽ tiếp tục đi dù bé chỉ được hưỏng 30%( Đây là lời của một mẹ quan tâm đến bé Nga sâu sắc ). Cô CNK đã nhận lời và mỗi tháng chúng mình sẽ trích Quỹ của Bé Nga ra 300K gửi cho khoa. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một chút. Quyết định như vậy là chúng mình đã tham khảo ý kiến của các mẹ đã rất quan tâm đến bé Nga mà ko co đk trực tiếp tham gia đựoc. Cảm ơn các mẹ!
To :Lan CC ơi , Oanh MM ơi các mẹ đã đi sát thực tế. Chị hiểu cảm nhận trực tiếp của các mẹ là sự không tin tưởng , thế nhưng bây giờ biết làm thế nào đây. Các mẹ đừng buồn nữa, cứ lam thế nhé . Biết đâu sau này các mẹ bảo :ôi thay đổi rồi ! Vui thế :4: thì phải khao chị Loan này đấy. :3: Vì có tài tìm ngưòi thuyết khách các mẹ. Hôm trước một mình Loan NP một ý kiến...huhuhuhyu

Cứ thế các mẹ nhé ! Hãy tin tưỏng một tương lai tươi sáng !
________________________________________
carelesswhisper
18/05/2005, 09:19 AM
Hôm trước một mình Loan NP một ý kiến...huhuhuhyu

Cứ thế các mẹ nhé ! Hãy tin tưỏng một tương lai tươi sáng !

Chị Loan ơi, em phải sửa lại câu này của bác :13: Không phải là em và Oanh không muốn đi tiếp nữa. Mà nguyên nhân vì: đợi mãi không thấy hồi âm từ BSCN khoa, cộng với những cảm nhận khi em và Oanh sang thăm bé Nga hôm chủ nhật ấy, làm chúng em thấy thất vọng quá! Hay là "vấn đề" mình đưa ra nhỏ quá, mà các BS thì bận bao nhiêu việc thế nên chẳng quan tâm, chẳng nhớ tới :7:
Và cũng vì đặt nặng vấn đề hiệu quả nên em và Oanh nhận thấy "có lẽ hướng đó không khả thi, không hiệu quả lắm". Nhưng không có nghĩa là QD dừng việc giúp bé Nga mà phải nghĩ tiếp cách khác mà bác!

Tuy nhiên, trưa hôm qua, BS Hạnh CNK đã gọi lại cho mẹ Cuccu, rất vui vẻ nói rằng đã trao đổi với khoa và chấp nhận đề nghị của chúng ta. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục hướng đi trên nhé! Mỗi tháng CSTT trích 300k để ủng hộ khoa truyền nhiễm, nơi bé Nga ở, và khoa sẽ cử người dành cho bé thêm 1-2 tiếng/ngày, tắm rửa, cho bé ăn sữa, hoa quả, ra ngoài chơi... (như BS CNK nói).
________________________________________
talk2mesoftly
18/05/2005, 10:39 PM
Các mẹ yêu quý ơi, thế thì buông xuôi hết à? Thế thì tội thân con bé lắm! :12: . Em cũng chỉ là 1 thành viên mới của WTT, không theo dõi vấn đề này từ đầu, đối với công việc từ thiện của CSTT thì em cũng như kẻ ngoại đạo :12: vì không có điều kiện tham gia, nên em cũng không dám ý kiến này nọ gì với các bác. Nhưng chỉ 1 lần vào thăm con bé, em bị ám ảnh không thể tả nổi và có vài lời, nếu có gì không phải các bác bỏ qua cho em nhé.
Em vẫn đồng ý kiến với chi Hiền BB, rằng chúng ta nên hiểu và thông cảm cho họ ( khoa chịu trách nhiệm chăm sóc bé Nga). Các chị cứ thử đặt địa vị mình vào vị trí BS Hạnh CNK và những người trong khoa chăm sóc cho con bé xem. Họ cũng chỉ là người làm công ăn lương cho Nhà nước, chăm sóc con bé là một trong số các công việc và nhiệm vụ của họ, ngoài ra, họ còn bao nhiêu việc khác phải làm của một khoa trong BV ( các mẹ đưa con đi khám trong viện thì biết rồi đấy, các BS y tá tối mặt tối mũi), cho nên chúng ta không thể yêu cầu họ thế này, thế kia được. Em cũng là người của cơ quan Nhà nước nên em hiểu rằng có những quy tắc, thậm chí chỉ là quy tắc ngầm thôi nhưng rất " khó chịu" cho những người thừa hành như họ( VD: Tiền của các tổ chức từ thiện tài trợ cho con bé nhưng không thể đến thẳng khoa đó cho họ sử dụng cho con bé được mà còn phải vòng vèo qua bao nhiêu cửa, em không phải bi quan đâu, nhưng những đồng tiền ấy lúc từ điểm xuất phát thì to bằng con voi nhưng lúc đến được với người cần nhận thì chỉ bằng con kiến.) CNXH của chúng ta là thế :21: , nên phải chấp nhận đau thương thôi. \
Nếu các chị là địa vị của chị Hạnh CNK khoa đang chịu trách nhiệm chăm sóc bé Nga mà có người bảo một người của một khoa khác làm đơn xin chăm sóc con bé thì các chị có " nhảy xếch " lên không. Thế quá bằng vỗ vào mặt họ rằng "các bà làm ăn chẳng ra gì, để người khác làm tốt hơn" và rồi còn ban giám đốc BV.... nhìn vào và đánh giá công việc của họ nữa chứ. Em có đọc bên TTVN, không rõ lắm về việc của bên ấy, nhưng nếu em không nhầm thì bên ấy trích ra 400K 1 tháng để thêm vào phần ăn của bé Nga ( em nói có đúng không ạ) là qua khoa dinh dưỡng chứ có phải khoa lây nhiễm này đâu, việc cho con bé ăn khẩu phần thế nào là bên khoa DD quyết định cơ mà, thế cho nên em nghĩ khoa lây nhiễm cũng chẳng có "xơ múi" gì với những đồng tiền ấy đâu các mẹ ạ. Còn việc chăm sóc con bé không được chu đáo thì cũng phải thông cảm cho họ các mẹ yêu quý ạ, bởi theo em với những nhân viên trong BV thì việc khám chữa bệnh mới là chủ yếu ( nguyên việc này cũng đủ làm họ chóng mặt rồi), còn việc chăm sóc bé chỉ là việc mà BV giao họ làm thêm thôi, họ là một tập thể nên không thể y/c họ chăm con bé như chúng ta chăm con chúng ta ở nhà được ( nếu không có khoản đặc biệt nào thêm).
Mà giả sử cái khoa ấy có tiêu cực, có cố giữ con bé ở lại để nhận thêm những đồng tiền trợ cấp ( như bên TTVN nói) thì xin các mẹ làm AQ đi, nhắm mắt làm ngơ đi, đấu tranh làm gì, điều chúng ta muốn trước mắt là làm sao con bé được chăm sóc tốt hơn một chút. Vậy thì các mẹ ơi, chúng ta cố nín họ đi một tí, cầu cạnh họ vậy. Chị Lan ơi, gọi ĐT không bắt máy thì gọi lại, hoặc chị em mình chai mặt đi gặp lại chị Hạnh xem thế nào, em thấy bây giờ chỉ có duy nhất một hướng là nói khó với bà ấy cho 1 người của khoa đứng ra nhận tắm rửa, cho bé ăn uống rồi mình trích quý ra bồi dưỡng cho họ 200-300K/tháng là ổn nhất thôi.
Còn việc cho con bé đi đâu sau 18 tháng, hay khoa đó nhận được bao nhiêu từ người nhận nuôi con bé .... chúng ta hậu xét, trước mắt bây giờ là làm sao cho nó đỡ khổ cái đã.
Vài dòng kể lể, có gì không phải mong các bậc tiền bối bỏ qua, đừng ném dép, mẹ cháu chạy không kịp đâu. :28:

Càng đọc càng no^?i da gà, vì người ta lợi dụng con bé, mót con bé thiêu tinh thương gia đình, 1 con bé bị nghi nhiem can benh không co thước chữa.....

Tính sơ sơ thì bé Nga được vie.n tro khoang gan 1trieu/thang nhung hinh nhu con be không dước hương. Minh o xa không giúp dước con be ve mát tinh than, mong các me o gan be Nga neu co diêu kiên va thoi gian, hay lui toi cho con be dước an ủi. Cam om moi ngươi nhiêu
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

muihech
19/05/2005, 07:57 AM
Chị Lan ơi, sáng mai có khi em không đi được rồi, tại vì cơ quan có lớp tập huấn về phần mềm mới, nếu không dự mà không sử dụng được thì chít với Sếp. Hay là chiều nay mình sang BV được không? Lại còn phải trốn về để kịp off tại HN nữa chứ! Ý chị thế nào?
________________________________________
muihech
19/05/2005, 07:59 AM
ơ, post xong mới nghĩ ra là tại sao mình không PM nhỉ? He he, các bác tha lỗi nhé!
________________________________________
thuphuong20
19/05/2005, 07:32 PM
Thú thật là em thấy rất vui,vì chính các chị đã hiểu đc 1 phần những gì em cố gắng mà ko làm nổi
Vừa rồi đọc mấy bài các chị trách em bên TTVN,em buồn ghê lắm,chợt hiểu ra rất rất nhiều điều,và nó làm em nản lòng thật sự
Em biết lỗi cũng là do em ko cập nhật,nhưng thật sự mỗi lần vào cho con bé ăn,tắm cho nó,chơi với nó,ra về em ko muốn viết cái gì cả,cứ tự bảo mình,thôi thì do mình đang bận,mình chẳng có nhiều thời gian...
Em bây giờ mới hiểu đc câu thế nào là húc đầu vào đá,cái gì em có thể,em cũng đã làm hết sức rồi
Sữa của bé thì nhiều,ko nói đến của tổ chức nọ kia cho,mà ngay cả em mang sang thay mặt các anh chị cũng khá nhiều,có điều,bé cũng đâu có đc cho ăn.Em ko trách các cô,bởi vì các cô quá bận,ko có thời gian mà ngồi dỗ dành bé bú đi,bú đi như mình đc.. Mà trẻ con thì...:(
Khi làm việc với khoa DD,em và cô Thuỷ trưởng khoa thống nhất sẽ lấy lí do bé có nguy cơ còi xương để tăng bữa sữa và pha sẵn ngay từ dưới khoa DD,để mang lên bắt buộc phải cho ăn,dù nhiều dù ít bé cũng còn đc 1 chút
Các chị vào chỉ cần mua bỉm,khăn ướt linh tinh thôi,đừng mua sữa,cũng ko cần mang ruốc thịt cá gì vào. Lọ ruốc cá bữa chị Lan mang sang,em phải mang xuống dưới khoa DD,nhờ các cô nấu cháo thì cho thêm vào,vì có để ở dưới khoa,cũng chẳng ai nhớ mà cho vào cháo của bé,lại sợ ruốc bị hỏng nữa
Mấy bữa chắc là chị mũi hếch và chị nào nữa sang thăm bé,có gặp cô NA,cô NA gặp em,hỏi chuyện,rồi cô ấy bảo: Có phải ng` ta sang kiểm tra việc làm của cháu ko?Cô nói thế liệu cháu có việc gì ko?Chỉ cười bảo cô: Việc cháu làm thế nào,ai cũng biết,lo gì hả cô
Rồi hôm sau về nhà,thấy mẹ kế,có ng` nào đó tự xưng là công an đến BV tìm hỏi thăm em về việc bé Nga,chẳng biết mọi việc thế nào,nhưng em thật sự rất buồn
Chuyện tiền nong,chi này tiêu kia,làm cái gì,em vẫn giữ thói quen thông báo theo đợt,và thói quen tệ hơn là báo tổng thu tổng chi như những chương trình tình nguyện bọn em vẫn làm,có lẽ điều đó khiến các anh chị ko tin tưởng ở em.
Chưa có việc nào khiến em đau đầu và phải suy nghĩ nhiều như việc này. Việc muốn làm thì làm ko đc,việc hứa làm làm cũng ko xong,mẹ em mắng: mày chỉ thích thân làm tội đời,tập trung vào việc học đi...
Em biết,từ lâu rồi việc bé Nga bị đem ra như 1 công cụ kiếm tiền,mà cũng vì thế em chẳng ưa cô Hạnh cho lắm. Cô ấy nói cái gì cũng hay,nhưng mà... Em thương nó nên chịu hết tất cả mọi thứ trách mắng lườm nguýt,thậm chí đôi khi là xua đuổi. Lúc nào cũng phải tươi cười nhún nhịn,cũng ko muốn post lên trên diễn đàn,bởi em hiểu,có đưa lên cũng ko làm cho tình trạng tốt hơn,có khi lại xấu đi ko chừng. Mình là ng` nắm đằng lưỡi,nhìn thấy đấy,biết đấy,mà ko thể can thiệp vào.
Chính thức khi em đc đọc bài của chị tonic và chị wild,em cay đắng nhận ra,mình ngu thật,mà có lẽ cũng chỉ có con bé ngu ngốc như em mới cố gắng đâm đầu vào làm mà thôi. Từ hôm đó đến hôm nay em cũng chưa qua chỗ con bé,lại tự bao biện dạo này mình rất bận,nhưng trong lòng thì hiểu,em mà sang đó,thế nào cũng thấy rất đau lòng,ko phải chỉ vì thương con bé...Em chẳng biết nhiệt tình của em còn đủ đến đâu,em sẽ cố đi nốt chặng đường,để biết rõ đc con bé có ng` yêu thương chăm sóc. Chắc em sẽ ít qua bên BV,em nhờ các chị thăm con bé giúp em.Em cảm ơn rất nhiều
________________________________________
carelesswhisper
20/05/2005, 08:17 AM
Phương ơi, chị đã mấy lần sang BV cùng với em để thăm bé, nhìn thấy em chăm sóc bé, chị rất xúc động vì em đã thương yêu con bé như thế. Rồi em lại có điều kiện làm việc với khoa dinh dưỡng và GDBV, nên bọn chị hoàn toàn tin cậy ở em. Em post bài này, có nhiều điều chị thấy khó nghĩ quá, mấy dòng chia sẻ ới em:

Thú thật là em thấy rất vui,vì chính các chị đã hiểu đc 1 phần những gì em cố gắng mà ko làm nổi

Chị không hiểu lắm, vì theo như chị đọc bên TTVNOL, em đã làm việc với GDDBV, và khoa dinh dưỡng rất ổn. Bọn chị chỉ thấy cần phải làm gì đó khi em nói rằng cô NA không thể nhận lời chăm sóc bé được, và em định nhờ cô Thảo, bên dược, nhưng cũng không thấy cô Thảo bên dược có nhận lời giúp hay không...

Em bây giờ mới hiểu đc câu thế nào là húc đầu vào đá,cái gì em có thể,em cũng đã làm hết sức rồi

Chị nghĩ là mọi người không trách em không làm được việc như em đã dự tính trước, mà trách em khi sự việc không như dự tính mà không thông báo để mọi người cùng em tính cách khác.

Khi làm việc với khoa DD,em và cô Thuỷ trưởng khoa thống nhất sẽ lấy lí do bé có nguy cơ còi xương để tăng bữa sữa và pha sẵn ngay từ dưới khoa DD,để mang lên bắt buộc phải cho ăn,dù nhiều dù ít bé cũng còn đc 1 chút

Em ơi, sữa vẫn pha, nhân viên khoa vẫn lấy về, nhưng là bình sữa để bé bú bình, mà bé không chịu bú, không có người nào đổ ra cốc xúc cho bé thì vô tình là không có bữa sữa đó. Chính cô Ngọc Anh đã nói với bọn chị điều này. Và chính cô Ngọc Anh nói bọn chị muốn giúp gì bé thì đừng lòng vòng đâu cả, nhờ thẳng cô Hạnh, CNK ấy. Vì việc cho bé ăn, tắm rửa cho bé là nhân viên của khoa làm.

Mấy bữa chắc là chị mũi hếch và chị nào nữa sang thăm bé,có gặp cô NA,cô NA gặp em,hỏi chuyện,rồi cô ấy bảo: Có phải ng` ta sang kiểm tra việc làm của cháu ko?Cô nói thế liệu cháu có việc gì ko?Chỉ cười bảo cô: Việc cháu làm thế nào,ai cũng biết,lo gì hả cô


Nếu đây là lời của cô NA, thì bọn chị rất ngạc nhiên. Vì toàn bộ nội dung khi gặp cô NA là:
- Bọn chị là bạn của em, biết em nhờ cô NA chăm sóc bé, nên tới cảm ơn cô, và hỏi thăm tình hình bé, cả về ăn uống và về kết quả xét nghiệm của bé.
- Và toàn bộ những gì cô NA nói với bọn chị là: Phương nhờ, nhưng cô không nhận lời vì cô không làm được. Khi cô ở khoa đó, cô và cô Thà hay chăm sóc tắm rửa cho bé Nga vì các cô không ngại việc đó, và vì các cô rất thương bé. Nhưng bây giờ cô ở khoa khác, ăn lương khoa khác, không thể xuống khoa TN để chăm sóc cho bé được. Ngoài giờ có thời gian cô vẫn xuống, nhưng đó là tình cảm của cô với bé, chứ không phải do mình nhờ mà cô xuống. Sao cứ vòng vèo lung tung thế, xuống gặp thẳng BS Hạnh nhờ, mà không thì nhờ trực tiếp cô Thà ấy. Chị Hạnh rất tốt, rất thương và có trách nhiệm với bé, nhất là trong việc tìm người nhận nuôi bé ấy, chị ấy cẩn thận lắm.
Chị cũng hỏi, sợ nhân viên của khoa bận, không lo được: cô NA bảo, NV khoa lo cho bé từ hơn năm nay rồi đó thôi.

Em có thấy có gì kiểm tra em ở đây không?

Rồi hôm sau về nhà,thấy mẹ kế,có ng` nào đó tự xưng là công an đến BV tìm hỏi thăm em về việc bé Nga,chẳng biết mọi việc thế nào,nhưng em thật sự rất buồn

Cái này thì chị choáng luôn, không hiểu gì cả.
________________________________________
carelesswhisper
20/05/2005, 08:33 AM
Ngay cả lúc này, khi nhóm Chia sẻ tình thương quyết định trích quỹ của bé Nga 300k một tháng để bồi dưỡng thêm cho khoa TN, nơi bé Nga ở, cũng chỉ xuất phát từ niềm tin và hy vọng là nhân viên của khoa thấy, những người ở xa như các chị WTT mà còn quan tâm tới bé Nga thì họ sẽ xúc động trước tình cảm đó mà quan tâm hơn tới bé hơn nữa. Chứ số tiền ít ỏi của mình, chỉ như sự động viên thôi em ạ. Hoàn toàn là do cái tâm của những người ở đó.
________________________________________
me_vuchan
20/05/2005, 08:53 AM
Tuy nhiên, trưa hôm qua, BS Hạnh CNK đã gọi lại cho mẹ Cuccu, rất vui vẻ nói rằng đã trao đổi với khoa và chấp nhận đề nghị của chúng ta. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục hướng đi trên nhé! Mỗi tháng CSTT trích 300k để ủng hộ khoa truyền nhiễm, nơi bé Nga ở, và khoa sẽ cử người dành cho bé thêm 1-2 tiếng/ngày, tắm rửa, cho bé ăn sữa, hoa quả, ra ngoài chơi... (như BS CNK nói).

Cám ơn mẹ Cuccu đã cho biết thông tin nhé, thế là vui rồi, hy vọng bé Nga sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.
Biết ơn, hiểu và thông cảm cho các mẹ đã trực tiếp tham gia vào việc giúp đỡ cuộc sống cho bé Nga lắm.
________________________________________
ALnML
20/05/2005, 10:43 AM
Phương ơi chị, chi LanCC , chị Oanh cùng các mẹ đều hiểu em mà. Trẻ tưỏi như em , chưa có gia đình và sống trong xã hội nhiều cám dỗ này thì việc làm của em là đáng quý và đáng trân trọng em ạ.
Những trục trặc nho nhỏ, những hiểu lầm....rồi vv và vv ...thì đâu có chừa ai. Với như chị đây còn lắm lúc khủng hoảng kinh khủng. Nói ra đừng ai chạnh lòng nhé : Những lúc đó ý tửong xấu của chị xuất hiện...nếu ai ko hài lòng vào đây mà làm. Đừng mẹ nào tự ái nhé......vì thực sự cầm tiền của mình tung tẩy ko sao nhưng cầm chỉ 1K của mọi người thôi khiến cho mình cảm thấy rất nặng gánh...nói thật đấy.
Nhưng nghĩ lại mình làm từ tâm của mình. Mình cảm thấy ko thẹn với lòng là đựoc em nhé. Chứ đọc tâm sự của em chị cũng buồn quá em ơi. Em hãy cố gắng lên , bé Nga còn cần sự chăm sóc của em. Bọn chị cũng chưa dám thực sự khẳng định mình đã đi đúng đưòng hay chưa. Nhưng lực bất tòng tâm và các mẹ đã cùng nhau muốn thử đi còn đưòng này . Ai cũng lo lắng cho bé NGa và lúc nào cũng mong mỏi con đựoc sống tốt hơn thế thôi.

Túm lại các mẹ có nói gì mà em buồn em hãy thông cảm nhé , lo quá mà em....
________________________________________
Mẹ Anh Minh
20/05/2005, 11:09 AM
Phương à,

Chị thì không đọc được hết các ý kiến đóng góp cho việc làm từ thiện giúp bé Nga. Tuy vậy chị cũng đọc được một số.

Thú thật, chị rất phục em. (Chân tình, chị thấy e ngại khi tiếp xúc với đối tượng như bé Nga, dù trong lòng rất thương). Khi thấy em thường xuyên qua lại, chăm sóc bé, chị thường nhủ thầm, thật phục cô bé này quá.

Khi đọc về các ý kiến về quản lý tài chính trong chuyện này, chị thiết nghĩ như sau:

Việc những người đóng góp và chi tiêu cho bé, em cần ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ (chắc em đã làm ntn rồi đúng không?)

Khi không cần dùng đến các khoản đóng góp nữa, em nên tổng kết lại quỹ, rồi hoàn lại cho những người đóng góp số tiền thừa hoặc nếu người đóng góp đồng ý thì em chuyển cho đối tượng khác cần được giúp đỡ. (hoàn theo tỷ lệ đóng góp từ đầu hoặc đỡ tốn thời gian tính toán hơn thì hoàn trả lại cho những người góp quỹ sau). Tài chính minh bạch thì đầu óc em sẽ thấy thoải mái em ạ.

Nếu cần chị giúp thì PM cho chị nhé.

Gửi các mẹ: làm từ thiện mình nghĩ cũng nhiều áp lực lắm, vì đây cũng là công việc mà. Mình thiết nghĩ dù sao Phương còn rất trẻ, các mẹ hãy gắng động viên Phương hoặc cảm thấy mình có thể giúp gì cho em để làm tốt công việc thì mình cùng chung tay, sao cho công việc từ thiện là một niềm vui thực sự của mỗi người tham gia các mẹ nhỉ.
________________________________________
Bong&Bambee
20/05/2005, 11:46 AM
Phương ạ, việc nào ra việc nấy. Những cái em đã làm cho bé đều được đánh giá và ko ai phủ nhận điều đó cả. Nhưng những cái mọi người đóng góp cho bé cần phải đến được tay bé.

Em đã bắt đầu ở ttvnol, em nên quay về đó để nói chuyện thẳng thắn. Chị nghĩ là em ko nên làm như thế này vì các mẹ ở đây ko đi theo cả quá trình từ đầu, thông tin sẽ dễ bị sai lệch.

Các mẹ WTT đã góp phần thăm nom bé, đến giờ thấy bé cần người chăm sóc nên giúp việc đó.
Và đã rất tôn trọng em nên chỉ sau khi thấy ko có kết quả như mong muốn thì mẹ Minh Hà mới post bài sang đây để nhờ.

Ai cũng có lúc đúng lúc sai. Quan trọng là biết mình sai ở chỗ nào, nhận lỗi cho ĐÚNG cái đó và tìm cách sửa. Chứ ko phải nhận lỗi quáng quàng, rồi đau khổ, rồi tìm cách tranh thủ sự mủi lòng của nhừng người không hiểu... Và tệ hơn, rất tệ là tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Nếu em dám nói rõ ràng ra là khoa ko hay ở chỗ nào, làm gì ko tốt ở chỗ nào thì hãy nói. Đừng đưa ra vài câu mập mờ, gợi sự nghi ngờ hoặc đầy ngụ ý hoặc ko rõ ý.

Sự thật nó chỉ có một mặt. Còn trí trá thì luôn loanh quanh.

Chị Wild cũng đã nói bên ttvnol rồi, và chị cũng không có ý định dây dưa để thêm chuyện thị phi không cần thiết ở đây. Ở đây đang bàn về việc nhờ người chăm bé Nga, và chờ thông tin của mẹ Tran Anh Minh, Mui hech.

Em nên tập trung vào giải quyết nốt công việc về bé Nga ở TTVNOL, những cái đã qua là một lần rút kinh nghiệm.
________________________________________
WTTmember1
20/05/2005, 01:23 PM
Ô hay, sao Phương lại qua bên này... than phiền vậy nhỉ ? Mọi người đang tham gia đóng góp giúp bé Nga bên ttvnol thi không hề được em gửi thông tin, lúc người ta trách thì em lại bắt các mẹ bên WTT nghe em ca thán. Chị không muốn reply vào đây, em cảm phiền đọc bài trả lời của chị ở :

http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/463814/trang-22.ttvn

Cám ơn em.
________________________________________
carelesswhisper
21/05/2005, 11:39 AM
Báo cáo các mẹ kết quả như sau:
Em và me Gấu trúc lẻn cửa sếp sang BV chiều qua (mẹ Gấu trúc đáng thương bị trừ lương), đã gặp chị Hạnh, CNK và trao đổi ngay trong phòng trực của khoa, có mặt cả nhân viên khoa kuôn:
1. CSTT ủng hộ khoa 300k/tháng cho việc chăm sóc bé Nga.
2. Đề nghị của CSTT là: sáng, chiều khoa bố trí một người dành thêm cho bé 1h mỗi buổi: cho các việc: tắm rửa, cho ăn sữa, hoa quả, ra ngoài trời chơi, dạy dỗ bé (tất cả những yêu cầu này cũng là tự chị Hạnh đưa ra)
3. Chị Hạnh cử đích danh cô Thà và cô Ngọc Anh là người chăm sóc thường xuyên, ngoài ra là các nhân viên khác trong khoa. (Chính chị Hạnh đề nghị với cô Ngọc Anh)
4. Số tiền được chia làm 3 phần: 1/3; cô Ngọc Anh, 1/3 cô Thà, 1/3 còn lại là dành chung cho các NV khác của khoa.

Chị Hạnh rất cảm ơn CSTT đã quan tâm tới bé Nga và hỗ trợ khoa việc chăm sóc bé. Chị đã viết giấy biên nhận cho chúng mình, mà mình hoàn toàn không đề nghị, tự chị viết.

Cảm nhận của mẹ Cuccu và mẹ Gấu trúc là chị Hạnh tốt, đàng hoàng.

Nhưng mình không thể chắc chắn được, sự quan tâm sẽ tốt hơn đến mức nào, tất cả chỉ là tin và hy vọng. chúng mình vẫn sẽ sang thăm, và chăm sóc bé.
Minh sẽ scan biên lai vào thứ 2, chứ phòng có máy scan hôm nay nghỉ rồi, cả ảnh bé Nga nữa, DC của mình đang trục trặc một chút, thứ hai mình sẽ load ảnh lên. Con bé xinh xẻo, tinh nhanh lắm các mẹ ạ. Mỗi tội gầy, bé, và hăm tã kinh khủng, phải bôi đến xanh me ty len rồi.
________________________________________
ALnML
21/05/2005, 11:55 AM
Vâng vừa đi off với các mẹ thật vui rồi lại đựoc nghe các mẹ HP báo tin về bé Nga mình vui không kể xiết .
Cảm ơn mẹ Lan CC, mẹ Gấu Trúc nhiều nhiều nhé .

Tất cả thu chi của Quỹ Bé Nga mình xin đựoc để tại đây
Bảng kê thu chi Qũy bé Nga (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Quy be Nga.xls)

Cảm ơn các mẹ HP: Mẹ Lan CC, Mẹ muihech, mẹ cun con , mẹ Gấu trúc và các mẹ ...đã giúp đỡ bé Nga thật nhêìu nhiều . :8: :8: Mong muốn đựoc off với các mẹ lắm lắm đấy .

Xin cũng đựoc nói thêm rằng từ khi Lan CC tham gia chính với sự hỗ trợ của Oanh MM cùng các mẹ HP thì hoạt động của chúng mình đã đựoc "độc lập " hoàn toàn .
Và khi quyết định gửi khoa 300K /1 tháng chúng mình đã đựoc sự đồng ý của một số mẹ có tên trong DS , còn mẹ nào chưa kịp xin thì mình đã nhận sự gửi gắm của mẹ ấy rồi . Trưòng này chúng mình đành để "chính chủ" quyết định chứ ko dám tự ý vì rằng
Nhưng mình không thể chắc chắn được, sự quan tâm sẽ tốt hơn đến mức nào, tất cả chỉ là tin và hy vọng.
.
Cuối cùng chúng mình cùng các mẹ thử một tháng , và sau đó mới QĐ xem có thể tiếp tục đi trên con đưòng này nữa đựoc hay không ? Mong rằng cô Hạnh không phụ lòng chúng mình các mẹ nhỉ.

Việc bé Nga như vậy là tạm thời đã có cách giải quyết . Chúng mình cùng mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp hơn các mẹ nhỉ

To Lan CC : Em ơi hay mình mua hộp kem Zam.. bôi chống hăm tốt lắm.
________________________________________
B&J
21/05/2005, 12:19 PM
Vâng vừa đi off với các mẹ thật vui rồi lại đựoc nghe các mẹ HP báo tin về bé Nga mình vui không kể xiết .
Cảm ơn mẹ Lan CC, mẹ Gấu Trúc nhiều nhiều nhé .

Tất cả thu chi của Quỹ Bé Nga mình xin đựoc để tại đây
Bảng kê thu chi Qũy bé Nga (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Quy be Nga.xls)

Cảm ơn các mẹ HP: Mẹ Lan CC, Mẹ muihech, mẹ cun con , mẹ Gấu trúc và các mẹ ...đã giúp đỡ bé Nga thật nhêìu nhiều . :8: :8: Mong muốn đựoc off với các mẹ lắm lắm đấy .


Xin cũng đựoc nói thêm rằng từ khi Lan CC tham gia chính với sự hỗ trợ của Oanh MM cùng các mẹ HP thì hoạt động của chúng mình đã đựoc "độc lập " hoàn toàn .
Và khi quyết định gửi khoa 300K /1 tháng chúng mình đã đựoc sự đồng ý của một số mẹ có tên trong DS , còn mẹ nào chưa kịp xin thì mình đã nhận sự gửi gắm của mẹ ấy rồi .
Việc bé Nga như vậy là tạm thời đã có cách giải quyết . Chúng mình cùng mong sao mọi việc sẽ tốt đẹp hơn các mẹ nhỉ

To Lan CC : Em ơi hay mình mua hộp kem Zam.. bôi chống hăm tốt lắm.

Mừng quá! Cám ơn các em rất nhiều. Chị cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không nhiều khi nựng con lại nghĩ đến con bé mà buồn quá! Mong đến thứ hai để xem ảnh quá!
________________________________________
Conbe
21/05/2005, 03:03 PM
Các chị ơi cho em đóng góp với nhé. Nếu bé Nga bị hăm tã thì cho em gởi kem và một số sản phẩm con nít đến bé được không ạ? Nhưng làm sao em gởi hàng về HN hay chị nào cho em địa chỉ để em gởi nhờ vậy. Em có đọc bài báo nói về bé ở đâu đó cũng khá lâu rồi nhưng không nhớ ra. Hôm nay đọc được tin về bé ở đây em mừng quá và muốn gởi ít quà đến bé. Sau khi chi nào đó cho em địa chỉ thì khoảng 3 tuần sau em mới gởi quà đến nơi được, vì em ở rất xa. Em cám ơm các chị trước nhé.

P.S. Các chị không lo chuyện thuế má tại hải quan đâu vì em sẽ nhờ người nhận rồi chuyển tới HN sau.
________________________________________
Bong&Bambee
21/05/2005, 03:30 PM
Báo cáo các mẹ kết quả như sau:
Em và me Gấu trúc lẻn cửa sếp sang BV chiều qua (mẹ Gấu trúc đáng thương bị trừ lương), đã gặp chị Hạnh, CNK và trao đổi ngay trong phòng trực của khoa, có mặt cả nhân viên khoa kuôn:
1. CSTT ủng hộ khoa 300k/tháng cho việc chăm sóc bé Nga.
2. Đề nghị của CSTT là: sáng, chiều khoa bố trí một người dành thêm cho bé 1h mỗi buổi: cho các việc: tắm rửa, cho ăn sữa, hoa quả, ra ngoài trời chơi, dạy dỗ bé (tất cả những yêu cầu này cũng là tự chị Hạnh đưa ra)
3. Chị Hạnh cử đích danh cô Thà và cô Ngọc Anh là người chăm sóc thường xuyên, ngoài ra là các nhân viên khác trong khoa. (Chính chị Hạnh đề nghị với cô Ngọc Anh)
4. Số tiền được chia làm 3 phần: 1/3; cô Ngọc Anh, 1/3 cô Thà, 1/3 còn lại là dành chung cho các NV khác của khoa.

Chị Hạnh rất cảm ơn CSTT đã quan tâm tới bé Nga và hỗ trợ khoa việc chăm sóc bé. Chị đã viết giấy biên nhận cho chúng mình, mà mình hoàn toàn không đề nghị, tự chị viết.

Cảm nhận của mẹ Cuccu và mẹ Gấu trúc là chị Hạnh tốt, đàng hoàng.

Nhưng mình không thể chắc chắn được, sự quan tâm sẽ tốt hơn đến mức nào, tất cả chỉ là tin và hy vọng. chúng mình vẫn sẽ sang thăm, và chăm sóc bé.
Minh sẽ scan biên lai vào thứ 2, chứ phòng có máy scan hôm nay nghỉ rồi, cả ảnh bé Nga nữa, DC của mình đang trục trặc một chút, thứ hai mình sẽ load ảnh lên. Con bé xinh xẻo, tinh nhanh lắm các mẹ ạ. Mỗi tội gầy, bé, và hăm tã kinh khủng, phải bôi đến xanh me ty len rồi.

Cảm ơn mẹ Tran Anh Minh, Gấu trúc (bị trừ lương thế nào thế?) muihech rất nhiều.
MÌnh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau bao nhiêu ngày. Giờ thì chỉ còn niềm ân hận duy nhất là trước đã không quyết tâm tìm gặp bằng được Tran Anh Minh để hỏi han cụ thể mà lại xoay sang tìm phương án khác ngay :2:
Nhưng thôi, may mà giờ mọi cái đã tạm ổn.:1:

Trước mình và AX có confirm 100K/tháng cho bé Nga cho đến 18 tháng ở ttvnol, nhưng đã cancel vì ko rõ ràng. Bọn mình sẵn sàng gửi tiếp khoản đã hứa để chi tiêu thêm gì cần thiết cho bé.
Các mẹ HP hay Tran Anh Minh cho xin số TK nhé.

Mình mạn phép xin thay mặt một số bạn bè ở ttvnol cảm ơn và trông cậy vào các mẹ ở HP lo cho bé Nga
:8: :8: :8:
________________________________________
carelesswhisper
23/05/2005, 04:44 PM
Các mẹ ơi, đây là giấy biên nhận của chị Hạnh CNK truyền nhiễm (mọi người thường gọi là khoa lây):

Giấy biên nhận (http://k.domaindlx.com/NgaHP/biennhan.pdf)

Các mẹ ơi, trên tinh thần là mẹ Cuccu và các mẹ ở Hải phòng thay mặt CSTT để trao đổi với BV và thăm bé Nga, nên các mẹ gửi đồ và tiền giúp bé Nga các mẹ liên lạc với chị Loan đi nhé, để tất cả về một mối cho tiện theo dõi thu chi nữa. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
Hà Kin
23/05/2005, 05:43 PM
Ôi, cám ơn mẹ TAM, Gấu trúc, mũi hếch cũng như tất cả những mẹ đã và đang quan tâm tới bé Nga.

Đúng là cảm thấy quá nhẹ nhõm và vui mừng vì bé Nga đã có người chăm sóc tốt hơn.

Chị Loan NP ơi, kem Zambuk k dùng cho bé dưới 2 tuổi chị nhé. Mình có nhiều loại mà.
________________________________________
carelesswhisper
24/05/2005, 08:15 AM
Vừa ngủ dậy
1 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Picture 015.jpg)
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 015.jpg

2 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Picture 016.jpg)
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 016.jpg

Xấu hổ quá

3 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Picture 020.jpg)
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 020.jpg

4 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Picture 023.jpg)
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 023.jpg
http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 024.jpg

Tắm xong và đi chơi

http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 025.jpg

http://m.domaindlx.com/nguyenminhlan/Picture 026.jpg
________________________________________
me_vuchan
24/05/2005, 08:36 AM
Lâu lắm mới được ngắm bé Nga. Cám ơn mẹ Cuccu thật nhiều.
Nhưng Lan ơi, ảnh hơi... to , xem phải di chuột mỏi tay quá :4:. Em resize lại nhé.
________________________________________
carelesswhisper
24/05/2005, 08:49 AM
Mẹ Vuchan oi, lâu quá em không động đến vụ ảnh nên lóng nga lóng ngóng :4:
________________________________________
B&J
24/05/2005, 09:14 AM
Cám ơn Tran Anh Minh 133 nhiều nhiều!!! Xem ảnh bé thích quá mất thôi. Nhưng vẫn chưa mọc được cái răng nào à! Các em xem có loại vitamin D nào một liều dự phòng 3 tháng không, mua hộ chị cho bé nhé. Hết bao nhiêu chị gửi tiền sau nhé. Con chị hay dùng Infadin, mỗi ngày một giọt cho đến 18 tháng (theo đơn bác sỹ nhi kê ngay sau sinh) nhưng nhờ các cô cho uống từng ngày thì sợ hay quên lắm. Mà thuốc đó lại không giỏ trực tiếp vào mồm được, phải pha với nước hoặc sữa nên chị thấy ép con mình cũng còn khó đủ hàng ngày được. Nghe mọi người nói có loại uống 1 lần cho 3 tháng nhưng không biết chính xác. Có mẹ nào biết mách hộ với nhé.
Cám ơn các em rất nhiều!
________________________________________
muihech
24/05/2005, 09:19 AM
Chị Lan ơi, không biết có phải tại con bé " ăn ảnh" không mà em trong nó khá hơn hôm hai chị em mình sang thăm. Trông thấy nó em lại muốn sang bên đó quá! Tuần này chị có đi nữa không?
________________________________________
Gấu trúc
24/05/2005, 09:46 AM
Chị Lan ơi, không biết có phải tại con bé " ăn ảnh" không mà em trong nó khá hơn hôm hai chị em mình sang thăm. Trông thấy nó em lại muốn sang bên đó quá! Tuần này chị có đi nữa không?

Đúng là con bé rất ăn ảnh. Mình thấy bên ngoài con bé trông không được như thế. Nhưng trôm vía đúng là con bé rất dễ thương, nhanh nhẹn và cứng cáp.
Con bé rất khôn, đã biết"ạ" nhưng cũng rất bướng bỉnh, khi bảo nó "ạ" lần thứ 2 nó nhất định không chịu "ạ" nữa.
Bé có vẻ rất thích đi chơi. Nó cứ cầm tay mình kéo mình ra phía ngoài sân, khi mình dừng lại thì nó bỏ tay mình ra, xăm xăm đi một mình hướng ra đó.
Khi mình chưa đi thăm nó mặc dù đọc rất nhiều bài mọi người viết khi đi thăm bé về cũng chỉ hình dung được phần nào.
Khi đi thăm bé về cảm thấy bị "ám ảnh" (đúng là phải dùng từ "ám ảnh" nó mới diễn tả đúng)
Mỗi khi cho con mình ăn, tắm cho con mình, đưa con mình đi chơi lại thần người ra vì thương vì chạnh lòng nghĩ đến con bé.

À. Lan ơi, không hiểu con bé có được tiêm chủng đầy đủ không nhi? Vì con bé đang ở trong Khoa truyền nhiễm nên chắc nguy cơ lây nhiễm các bệnh khác đối với con bé là rất cao.
________________________________________
carelesswhisper
24/05/2005, 10:40 AM
Cám ơn Tran Anh Minh 133 nhiều nhiều!!! Xem ảnh bé thích quá mất thôi. Nhưng vẫn chưa mọc được cái răng nào à! Các em xem có loại vitamin D nào một liều dự phòng 3 tháng không, mua hộ chị cho bé nhé. Hết bao nhiêu chị gửi tiền sau nhé. Con chị hay dùng Infadin, mỗi ngày một giọt cho đến 18 tháng (theo đơn bác sỹ nhi kê ngay sau sinh) nhưng nhờ các cô cho uống từng ngày thì sợ hay quên lắm. Mà thuốc đó lại không giỏ trực tiếp vào mồm được, phải pha với nước hoặc sữa nên chị thấy ép con mình cũng còn khó đủ hàng ngày được. Nghe mọi người nói có loại uống 1 lần cho 3 tháng nhưng không biết chính xác. Có mẹ nào biết mách hộ với nhé.
Cám ơn các em rất nhiều!

Chị ơi, bé đang được các BS cho uống canxi nước rồi chị ạ. 15 tháng rồi mà chưa thấy cái răng nào, chán quá bác nhỉ.

To muihech: đi theo giờ của em chị chịu đấy, mất việc như chơi :13:

To Mẹ Gấu trúc: ôi, chị nói đúng đó, hôm nào sang hỏi vụ tiêm chủng nhé, em chẳng nghĩ ra đâu.
________________________________________
WTTmember1
24/05/2005, 11:47 PM
Cám ơn các mẹ thật là nhiều, các mẹ bận thế mà đến thăm và lo việc bé Nga chu đáo quá. Cám ơn trananhminh133 về những tấm ảnh này, dù sao cũng được nhìn thấy bé, khá xinh xắn, có thể gọi là khoẻ mạnh, vậy cũng đỡ sốt ruột :1:

Bên Hạnh phúc gia đình của ttvnol thì mù tịt, chẳng nhận được chút thông tin nào, nên mình cứ phải ngấp nghé vào đây, các mẹ thông cảm nhé :1:
________________________________________
ALnML
25/05/2005, 09:45 AM
nên mình cứ phải ngấp nghé vào đây, các mẹ thông cảm nhé :1:

Mẹ Wildpony sao lại khách sao thế , mẹ cũng là thành viên thân thiết của WTT mà. Cho dù là ai ở đâu có chút quan tâm đến bé Nga thì cũng là rất đáng quý ... :8: :8:
mẹ Winldpony ơi 4 bàn chân đó ấn tưọng quá đi thôi :21:

Mẹ Hà Tim & Sam gửi bé Nga 100K.

Tất cả thu chi của Quỹ Bé Nga mình xin đựoc để tại đây:
Bảng kê thu chi Qũy bé Nga (http://k.domaindlx.com/NgaHP/Quy be Nga.xls)
________________________________________
hongbi
27/05/2005, 08:43 AM
Nhìn ảnh bé Nga vô tư quá mà lại thấy nặng lòng. Các mẹ ơi mình không có điều kiện đến thăm và giúp các mẹ được. Nhưng nếu cần ủng hộ gì mọi người cứ kêu nhé. Kể cả vật chất và tinh thần.
Cám ơn các mẹ đã giành thời gian thăm hỏi và đưa tin về bé Nga nhé.
________________________________________
WTTmember1
28/05/2005, 01:31 AM
Mẹ Wildpony sao lại khách sao thế , mẹ cũng là thành viên thân thiết của WTT mà. Cho dù là ai ở đâu có chút quan tâm đến bé Nga thì cũng là rất đáng quý ... :8: :8:
mẹ Winldpony ơi 4 bàn chân đó ấn tưọng quá đi thôi :21:
[/url]

Hì... Tại em cũng nghĩ việc gì ra việc ấy, không muốn làm quẩn chân các bác bên này. Về phía bên ttvnol.com, cá nhân em và một số người tham gia ủng hộ bé Nga mong muốn rằng, với số tiền quĩ đang có cho bé Nga do Phương giữ, sẽ tiếp tục đóng góp về dinh dưỡng cho bé tới khi bé không ở đó nữa, là 400.000/ tháng. Số tiền còn lại nếu tất cả mọi người bên đó đồng ý, thì sẽ chuyển sang cho các chị bên này, nếu các mẹ cũng nhất trí, tất nhiên, để lo cho bé Nga. Tuy nhiên có một vài đồng chí còn single :4: nên ít khi ý kiến ý cò, vì vậy vẫn sẽ đợi các đồng chí ấy phát biểu đã, có gì thì sẽ thông tin cho nhau sau ạ.

À, hai cái chân bên trái được hai năm rưỡi rồi, còn hai cái chân bên phải sắp được 5 năm, nhưng không khác nhau lắm về kích cỡ :21: Chắc trông to quá hay sao mà nhiều người lại bảo "tưởng chân bố mẹ chúng nó" :13: :21:
________________________________________
ALnML
03/06/2005, 04:06 PM
chiều nay mẹ Lan CC và mẹ Hiểu Minh sẽ đi thăm bé Nga . Mong tin các mẹ lắm .
________________________________________
zoe
04/06/2005, 08:58 AM
Mong dót nay be Nga se co rang moi !!!
________________________________________
ALnML
06/06/2005, 02:25 PM
Chiều thứ sáu Lan CC và Thảo HM đã sang thăm bé Nga. Việc chúng ta nhờ Khoa lần trước có nhiều chuyện rất đáng buồn, dù rằng chấp nhận thử, và chỉ dám dè dặt hy vọng 30%.
Như các mẹ đã biết, được sự đồng ý của các mẹ "quan tâm " đến bé Nga, tháng trước chúng ta đã quyết định đưa cho khoa 300k, với mong muốn rằng con bé đc chăm sóc tốt hơn.

Tình hình bé “vưỡn y như cũ”. Con bé ị đầy 1 bọc, ko có 2 mẹ đến thì ko biết bao giờ mới đc thay, vì chẳng thấy ai ngó ngàng gì vào.

Lúc khoa dinh dưỡng mang cháo vào cũng chẳng thấy y tá BS nào vào xem có ai cho con bé ăn chưa. “Nội dung” cháo vẫn thịt + bí, hoặc thịt + khoai tây, thịt + cà rốt. Trộm vía bé ăn nhanh lắm, đút vào ăn thun thút (hay là đói?!! Huhu); Người nhà BN bảo bà Thà bọc bánh trứng ném vào cho con bé, còn mấy bà kia thì ko muốn, vì sợ con bé vầy bẩn ra, phải dọn. 2 mẹ cho bé ăn xong thì 1 "mụ y tá" :3: nào đó ghé vào, bảo: rửa cái bát đi, ko nó két vào (!!!) Lúc bé được dẫn ra ngoài chơi tỏ vẻ rất thích, nhưng lần tr’c đi lại đã nhanh lắm rồi, lần này lại có vẻ rụt rè hơn, phải dắt tay mới đi, bỏ ra là ko dám, 2 mẹ bảo nhau hay là mới bị ngã nên nhát. Con bé thi thoảng bi bô kiểu babylanguage, có biểu hiện là nói được, tinh nhanh lắm, nhưng vẫn hơi bướng, có lẽ ko bị cho vào khuôn khổ bao giờ. À, mà hình như có 1 cái răng hàm dưới rồi, 2 mẹ định “chụp ảnh” cái răng để post lên cho bà con mừng nhưng khó quá.

Đi chơi về 2 chị em xin nước nóng để tắm cho con bé, bà Thà bảo: “lấy đâu ra bây giờ”, nhưng rồi cuối cùng mang chậu vào thì cũng cho được 1 ít đủ tắm, rồi mặc kệ 2 mẹ xoay xở. Người nhà BN ở đó bảo con bé 2-3 ngày mới được tắm 1 lần.

2 mẹ bảo lần này đến thái độ của 1 số người ở khoa khác hẳn, 180o, với lần trước đến đưa tiền. BS Hạnh TK có vẻ muốn tránh mặt nên 2 mẹ đánh bài “lỳ”, “ngọt nhạt” mà xông thẳng vào phòng gặp để hỏi.

Nguyên văn thế này: Chị ơi, Nga có được tiêm chủng ko ạ? – Chưa tiêm mũi nào hết. Ở đây miễn dịch hết. Tại sao em lại hỏi vậy? - Thế có KQ xét nghiệm ở HN chưa hả chị? - Chưa, nhưng mà âm tính rồi. Tao chỉ muốn cho đi ai nuôi thôi. Tiếp theo BS Nga thông báo rằng cô Ngoc Anh ko nhận lời chăm bé nữa, chỉ có cô Thà thôi. (Việc này Lan CC đến lúc đó mới biết!!!) 2 mẹ có đưa bé lên gác tìm cô NA nhưng ko gặp.

Đúng là ko thể tin nổi, Lan CC vẫn còn tức nghẹn đến bây giờ nên ko viết bài lên được. Chung quy lại những gì mình mua cho nó, thì còn đến nó, nó còn được hưởng, còn đưa tiền thì … :20: . Hôm đó các mẹ sang đôt xuất, chứ ko thì cứ cố gắng tin mọi chuyện dù sao cũng khá hơn 1 chút. Mà cũng tưởng có mặt mình thì họ sẽ cố tỏ ra quan tâm đến con bé hơn 1 chút, thật cay đắng cho con bé quá!
Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây các mẹ. Chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn sao?!
________________________________________
me_vuchan
06/06/2005, 02:37 PM
Chị Loan, mẹ Cuccu va các mẹ ơi.
Mình không dám đọc kỹ những gì mà chị Loan viết.
Hay là mình đưa trường hợp bé Nga lên một trang báo nào đấy, báo điện tử càng tốt (VnamNet chẳng hạn)... mình nghĩ đưa ra public sẽ co nhiều người giúp và đến được với bé. Vì sức của các mẹ chúng mình cũng có hạn...
Thà cứ làm bung ra một lần, ít ra mình nghĩ cũng giúp bé sớm tìm được tổ ấm.

Các mẹ cho ý kiến nhé.
________________________________________
Bo Cau
06/06/2005, 03:02 PM
Gửi các mẹ,
Em là mẹ Bồ Câu.
Em mới thật sự tham gia diễn đàn thôi. Các mẹ cho em hỏi: em và một số bạn bè muốn gửi quần áo và tiền cho bé Nga thì gửi ai. Em ở TP.HCM
________________________________________
Mẹ Đan Hà
06/06/2005, 03:44 PM
Chiều thứ sáu Lan CC và Thảo HM đã sang thăm bé Nga. Việc chúng ta nhờ Khoa lần trước có nhiều chuyện rất đáng buồn, dù rằng chấp nhận thử, và chỉ dám dè dặt hy vọng 30%.
Như các mẹ đã biết, được sự đồng ý của các mẹ "quan tâm " đến bé Nga, tháng trước chúng ta đã quyết định đưa cho khoa 300k, với mong muốn rằng con bé đc chăm sóc tốt hơn.

Tình hình bé “vưỡn y như cũ”. Con bé ị đầy 1 bọc, ko có 2 mẹ đến thì ko biết bao giờ mới đc thay, vì chẳng thấy ai ngó ngàng gì vào.

Lúc khoa dinh dưỡng mang cháo vào cũng chẳng thấy y tá BS nào vào xem có ai cho con bé ăn chưa. “Nội dung” cháo vẫn thịt + bí, hoặc thịt + khoai tây, thịt + cà rốt. Trộm vía bé ăn nhanh lắm, đút vào ăn thun thút (hay là đói?!! Huhu); Người nhà BN bảo bà Thà bọc bánh trứng ném vào cho con bé, còn mấy bà kia thì ko muốn, vì sợ con bé vầy bẩn ra, phải dọn. 2 mẹ cho bé ăn xong thì 1 "mụ y tá" :3: nào đó ghé vào, bảo: rửa cái bát đi, ko nó két vào (!!!) Lúc bé được dẫn ra ngoài chơi tỏ vẻ rất thích, nhưng lần tr’c đi lại đã nhanh lắm rồi, lần này lại có vẻ rụt rè hơn, phải dắt tay mới đi, bỏ ra là ko dám, 2 mẹ bảo nhau hay là mới bị ngã nên nhát. Con bé thi thoảng bi bô kiểu babylanguage, có biểu hiện là nói được, tinh nhanh lắm, nhưng vẫn hơi bướng, có lẽ ko bị cho vào khuôn khổ bao giờ. À, mà hình như có 1 cái răng hàm dưới rồi, 2 mẹ định “chụp ảnh” cái răng để post lên cho bà con mừng nhưng khó quá.

Đi chơi về 2 chị em xin nước nóng để tắm cho con bé, bà Thà bảo: “lấy đâu ra bây giờ”, nhưng rồi cuối cùng mang chậu vào thì cũng cho được 1 ít đủ tắm, rồi mặc kệ 2 mẹ xoay xở. Người nhà BN ở đó bảo con bé 2-3 ngày mới được tắm 1 lần.

2 mẹ bảo lần này đến thái độ của 1 số người ở khoa khác hẳn, 180o, với lần trước đến đưa tiền. BS Hạnh TK có vẻ muốn tránh mặt nên 2 mẹ đánh bài “lỳ”, “ngọt nhạt” mà xông thẳng vào phòng gặp để hỏi.

Nguyên văn thế này: Chị ơi, Nga có được tiêm chủng ko ạ? – Chưa tiêm mũi nào hết. Ở đây miễn dịch hết. Tại sao em lại hỏi vậy? - Thế có KQ xét nghiệm ở HN chưa hả chị? - Chưa, nhưng mà âm tính rồi. Tao chỉ muốn cho đi ai nuôi thôi. Tiếp theo BS Nga thông báo rằng cô Ngoc Anh ko nhận lời chăm bé nữa, chỉ có cô Thà thôi. (Việc này Lan CC đến lúc đó mới biết!!!) 2 mẹ có đưa bé lên gác tìm cô NA nhưng ko gặp.

Đúng là ko thể tin nổi, Lan CC vẫn còn tức nghẹn đến bây giờ nên ko viết bài lên được. Chung quy lại những gì mình mua cho nó, thì còn đến nó, nó còn được hưởng, còn đưa tiền thì … :20: . Hôm đó các mẹ sang đôt xuất, chứ ko thì cứ cố gắng tin mọi chuyện dù sao cũng khá hơn 1 chút. Mà cũng tưởng có mặt mình thì họ sẽ cố tỏ ra quan tâm đến con bé hơn 1 chút, thật cay đắng cho con bé quá!
Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây các mẹ. Chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn sao?!

Nga ơi, khổ thân con... Các chị ơi, thương bé và lòng nặng trĩu

Em xin lỗi vì không theo hết được các bài viết từ đầu nên không biết các chị đã giải quyết việc thuê người ngoài vào chăm sóc bé như thế nào? Liệu mình có thể tìm một người nào đó để thuê chăm sóc bé hàng tháng không? Tìm một người nào đó tầm 40 tuổi, chất phác, tốt bụng... có lẽ khó quá???
________________________________________
carelesswhisper
06/06/2005, 04:02 PM
Mẹ Cuccu mất lòng tin ở họ quá rồi, chẳng viết được gì nữa. Hôm đó về là kể hết với chị Loan và chị Loan viết hộ. Mình không thể hiểu nổi tại sao họ có thể thờ ơ, lạnh lùng thế? Tại sao họ lại thay đổi thái độ với mình thế? Mình chỉ muốn hỏi thăm về kết quả xét nghiệm, về tình hình tiêm chủng, uông Vitamin A của bé thôi, mà mình giống như bị xua đuổi vậy. Đấy là mới 2 tuần trước họ đón tiếp mình rất nhiệt tình đấy nhé! Không hiểu, không giải thích được? Còn thực tế mình quan sát thì chẳng có gì thay đổi cả. Khi bọn mình tắm rửa cho bé, thấy vẫn như những lần trước. Vẫn bết tóc, người dính nhơm nhớp...
Mẹ Hiểu Minh chụp rất nhiều ảnh cho bé, để mẹ ấy post lên cho các mẹ ngắm nhé! Cố gắng chụp cải răng nhú lên mà không được. Đúng là đã nhú một răng hàm dưới rồi, mọc răng mà vẫn ngoan lắm (trộm vía). Mẹ Hiểu Minh cũng mua cho bé một túi chút chít. Bé thích lắm nhưng cứ chơi trò vứt xuống đất thôi.
Về chuyện đưa lên báo, các mẹ cân nhắc bàn tính xem. Về phía mình thì chỉ cần làm được gì tốt hơn bây giờ là mình thấy vui lắm rồi. Có ai tìm được người nhận nuôi bé không?
________________________________________
carelesswhisper
06/06/2005, 04:04 PM
Nga ơi, khổ thân con... Các chị ơi, thương bé và lòng nặng trĩu

Em xin lỗi vì không theo hết được các bài viết từ đầu nên không biết các chị đã giải quyết việc thuê người ngoài vào chăm sóc bé như thế nào? Liệu mình có thể tìm một người nào đó để thuê chăm sóc bé hàng tháng không? Tìm một người nào đó tầm 40 tuổi, chất phác, tốt bụng... có lẽ khó quá???

Mẹ Đan Hà ơi, mọi người tính cách đó rồi mà BV và khoa không đồng ý :2:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
06/06/2005, 04:21 PM
Các mẹ ơi,

Mình nghĩ đi nghĩ lại tìm giải pháp, và cho rằng tìm bà ngoại của bé có vẻ khả quan hơn cả.

Bé giờ đây có rất nhiều cơ may không có HIV rồi. Bây giờ nếu mình tìm được gia đình của bé chắc mọi việc sẽ giải quyết ổn thôi.

Có thông tin gì về người thân của bé không? Có ai tìm được những thông tin này không?
________________________________________
ME KEM MUT
06/06/2005, 04:24 PM
Các mẹ ơi, nếu có thể được, dựa trên vấn đề pháp lý... chúng mình có được phép loa loa lên để tìm ngưòi nhận bé Nga làm con nuôi không nhỉ? Chỉ có như vậy bé mới có cuộc sốgn tốt đẹp thôi... Bước đườg cùng thì vào một trại trẻ mồ côi nào đấy... Khổ thân bé quá... chứ gia đình bé thì dù ruột thịt nhưng đã bỏ bê bé ngần ấy thời gian thì cũng chẳng đáng tin và môi trường sống như vậy liệu có đem đến cho bé một cuộc sống tốt đẹp được không?
________________________________________
Mẹ Đan Hà
06/06/2005, 05:05 PM
Ngoài giải pháp tìm người thân chăm sóc, em xin có ý kiến về một giải pháp khác, xin post lên đây để các mẹ cùng bàn bạc:

- Em đã từng dịch một bộ hồ sơ xin nhận con nuôi của Ai-len và được biết ở Ai-len có Hiệp hội các gia đình nhận con nuôi Việt Nam. Ngoài ra, một số nước khác như Pháp và Thụy Điển cũng nhận rất nhiều con nuôi VN nên có thể họ cũng có những Hiệp hội như vậy.

- Mình có thể tìm địa chỉ của các Hiệp hội này, liên hệ với họ về trường hợp của bé Nga, kể cho họ những tổn thương mà bé phải chịu. Đọc các bộ hồ sơ xin con nuôi thì thấy rất nhiều gia đình khao khát đựoc có con nuôi, có thể vì họ vô sinh nhưng cũng nhiều trừong hợp vì lý do nhân đạo, họ muốn chia sẻ mái ấm cho những mảnh đời khó khăn (họ sẵn sàng nhận chăm sóc cả trẻ bị khuyết tật và đặc biệt các trẻ bị tổn thương do bị ngược đãi/bỏ rơi). Nếu bé Nga CHẮC CHẮN ÂM TíNH VỚI HIV/AIDS (họ ko nhận trẻ bị bệnh này và các bệnh truyền nhiễm) thì với một background tổn thương như vậy, rất nhièu khả năng bé sẽ đựoc nhận nuôi. Về mặt thủ tục, họ có thể làm thủ tục để xin nhận nuôi đích danh một trừong hợp nào đó.

- Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để trẻ được cho làm con nuôi là trẻ phải được nuôi dưỡng ở một Trung tâm nuôi dưỡng nào đó. Vì vậy, nếu muốn cho bé Nga làm con nuôi, mình phải đưa bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi/bỏ rơi đã. Theo Bố Đạt và Thành (AX của Mẹ Đạt và Thành - tất nhiên!) là chuyên gia pháp lý về vấn đề này, các TT nuôi dưỡng hầu như đều có phòng cách ly để nuôi trẻ bị nhiễm/nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm.

Vài ý kiến như vậy, mong các mẹ cùng bàn bạc để tìm giải pháp tốt nhất cho bé!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

ME KEM MUT
06/06/2005, 05:38 PM
Thật tuyệt vời, mẹ Đan Hà cho thông tin chắc làm tất cả mọi người đều vui lắm. Chuyện tìm cho bé một trung tâm nuôi dưỡng thì đơn giản thôi, chúng mình đã từng đến nhiều trường, nhiều trung tâm và mình tin chúng mình sẽ làm được việc đó. Chỉ có điều bệnh viện và những vấn đề tế nhị khác thì sao? Chúng mình cố gắng thảo luận để có một phương án thật tốt cho bé Nga cho tương lai của bé.... Cần gì mẹ Đan Hà cứ ới nhé...
________________________________________
zoe
06/06/2005, 05:59 PM
Hồi đầu khi đọc tin bé Nga mình đã thử tìm hiểu về việc nhận con nuôi ở bên Pháp. Theo những gì mình hiểu thì luôn luôn có rất nhiều người đang chờ đợi để nhận con nuôi, khi em bé nào phía Việt Nam được đồng ý giao gửi là có người nhận. Nhiều người Pháp sang Việt Nam tự liên hệ với các trại mồ côi, dĩ nhiên họ có giấy tờ bên Pháp cấp chấp nhận việc họ được phép xin con nuôi. Để một em bé bị bỏ rơi được nhận thì em bé đó phải có giấy bố mẹ ký từ bỏ con, nếu có giấy đó thì nhanh lắm, va giay khai sinh. Vì vậy việc để bé Nga được nhận làm con nuôi thì giúp phía bên hành chính Việt Nam là quan trọng, chứ nếu bé có đủ giấy tờ để được nhận làm con nuôi thì sẽ có người nhận nhanh chóng hoặc là ai đó đích danh ra nhận cũng dễ dàng.

Ngoài ra bệnh viện đã đứng ra là người đỡ đầu cho bé, không biết họ sẽ giải quyết thế nào. Bệnh viện là người có quyền quyết định gửi bé đi đâu thôi. Mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ??
Nếu biết được bé Nga sẽ được gửi đi đâu thì mới có thể giúp bé được nhận làm con nuôi.

Mẹ Kem mút ơi, việc loa loa lên tìm người nhận con nuôi phải cực kỳ tế nhị, bên Pháp mà làm khong kheo là người ta nghi mình trong tổ chức buôn bán trẻ em vì chỉ có nhà chức trách Việt Nam hay người đỡ đầu bé có quyền giao gửi bé cho ai. Mặt khác rất nhiều gia đình đang mong mỏi chờ đợi được nhận con nuôi, họ nằm trong waiting list và khi có em bé nào được gửi đi thì họ nhận. Cũng có người được chọn trong số các em được gửi, nhưng không mấy ai chỉ định em bé sẽ nhận, trừ trương hợp đặc biệt. Cũng như là sinh con vậy, có ai chọn được đâu. Đó là những điều mình biết qua 1 số người Phap đã từng qua Việt Nam nhận con nuôi. Không biết ở các nước khác co nhu vay khong.
________________________________________
Tim & Sam
06/06/2005, 06:51 PM
Còn 1 chuyện nữa hôm thứ 7 nói chuyện với mẹ Cuccu mới được biết, làm mình càng phẫn nộ. Là hình như bệnh viện người ta chỉ muốn giữ bé lại để chờ xem có kiếm chác được gì nữa từ con bé không thôi. Có người bệnh trong đó còn nói "giúi cho khoa càng nhiều tiền thì khả năng được đón bé về nuôi càng cao"

Thật tức chết đi được!
________________________________________
carelesswhisper
07/06/2005, 08:11 AM
Những chuyện không tốt lắm từ phía bệnh viện, em nghĩ mình thật cân nhắc khi nói ra ở đây. Rất nhiều điều mà em và các mẹ khác đã từng đến BV đó cảm nhận thấy, nghe thấy, nhìn thấy... Nhưng không dám nói ở đây vì chưa thực sụ là thông tin chính xác, nghiêm túc, được phát ngôn chính thức từ những người của BV... Em chỉ dám nói những gì chính các BS, Y tá nói thôi... Nhũng chuyện khác... mình chỉ có thể chia sẻ và để suy nghĩ mà có quyết định đúng đắn thôi... Mẹ Tim Sam ới ời :3:
Mẹ Đan Hà và các mẹ có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm về việc xin nhận con nuôi thì hãy bàn bạc để các mẹ HP biết những điều kiện thủ tục gì cần thiết để xúc tiến việc tìm người nhận bé Nga làm con nuôi.
Trước đây mình đã đề cập với chị Hạnh, CNK, về việc đưa bé Nga vào làng trẻ mồ côi Hoa Phượng rồi. Bố mẹ mình đã có những người con nuôi từ làng trẻ này. Rất là tình cảm và ngoan. Nên mình rất muốn bé Nga được sống ở làng trẻ này, chứ không phải là ở bệnh viện, trước khi có ai nhận nuôi bé. Nhưng BS Hạnh nói rằng, chờ tới khi có kết quả xét nghiệm cuối cùng (là cái xét nghiệm ở HN, mà hôm thứ sáu mình hỏi vẫn chưa có) thì nếu không tìm được người nhận nuôi, BV sẽ chủ động chuyển bé tới trại trẻ nào đó. Nếu là dương tính, rất có thể chuyển đến trại Hoa Phượng ở HP, còn âm tính, thì sẽ được chuyển đến trại nào đó có nhận nuôi bé HIV ở HN. BS Hạnh nói, vì trại Hoa Phượng chưa nuôi bé HIV. Vì việc này phải dừng lại để chờ kết quả xét nghiệm nên mình thôi, không tiến hành việc hỏi xin ở làng trẻ Hoa Phượng nữa.
Mọi việc cứ rắc rối, cứ lắm lý do như thế đây. Khiến cho những mẹ từ đầu theo việc này cứ khó khăn trong việc quyết định giúp bé Nga như thế nào, rồi thử hết cách này đến cách khác... Mà tới giờ vẫn chưa thể nào giúp được bé hiệu quả cả.
Từ hôm thứ sáu đi về, mình chỉ nhăm nhăm một suy nghĩ là chỉ mong sao có người tốt nhận nuôi bé, để bé không phải chịu cảnh khổ đó nữa.
________________________________________
Mẹ Đạt và Thành
07/06/2005, 08:26 AM
Còn 1 chuyện nữa hôm thứ 7 nói chuyện với mẹ Cuccu mới được biết, làm mình càng phẫn nộ. Là hình như bệnh viện người ta chỉ muốn giữ bé lại để chờ xem có kiếm chác được gì nữa từ con bé không thôi. Có người bệnh trong đó còn nói "giúi cho khoa càng nhiều tiền thì khả năng được đón bé về nuôi càng cao"

Thật tức chết đi được!

Với bé Nga, muốn giải quyết tận gốc vấn đề phải có người đi liên hệ. Nếu ai có thời gian đi được thì mình sẽ liên hệ với một nhà báo nữ đi cùng để có tư cách. Đây là vấn đề nhân đạo nên khá nhạy cảm đấy. Trước hết, sẽ gặp giám đốc bệnh viện để chất vấn, sau đó là Sở LĐ TB XH để tìm phương pháp giải quyết, đưa bé vào một trại nào đó. Sau cùng mới là thủ tục nhận con nuôi. Bố Đạt và Thành sẽ giúp tìm người nhận nuôi sau khi em bé đã được đưa vào trại.
________________________________________
ME KEM MUT
07/06/2005, 08:46 AM
Em có ý kiến như thế này:

Chuyện bé Nga ngay từ đầu đã có một số mẹ chủ chốt thay mặt WTT đến hỏi han và giúp đỡ bé bên cạnh đó còn có nhiều tình cảm từ xa của bao nhiêu mẹ ở mọi nơi cả ở nước ngoài nữa. Tuy nhiên việc giải quyết vấn đề không bao giờ là đơn giản và cần nhất sự chín chắn, tế nhị vì vậy như mẹ Kem Mút vụ bé Nga cũng chỉ là hóng hớt theo sau các mẹ thôi nên mọi ý kiến xin chỉ đạo từ các mẹ đã hiểu việc từ đầu như Mẹ Trananhminh133, mẹ Minh Mèo, mẹ NPLoan... các mẹ nếu thiếu thông tin hoặc cần bất cứ thông tin gì từ những thành viên khác thì dựa trên mối quan hệ và khả năng của những thành viên đó để collect thông tin hoặc nhờ vả... tránh trường hợp nhiều ý kiến quá rồi lại rối tung lên hoặc mất đoàn kết nội bộ thì việc quan trọng nhất là lo cho bé lại chẳng đạt kết quả tốt đẹp. Em nghĩ rằng các mẹ thân yêu trên diễn đàn WTT này ai cũng giàu tình cảm và chân thành giúp đỡ hết nhưng trong những vấn đề lớn thì nên có một Ban chỉ đạo...h e hê hê nghe to tát quá nhưng đúng là cần như thế đấy... May mắn là vụ này có bà thủ quỹ LoanNP rồi, mọi ý kiến cứ nhằm vào đấy rrồi bà Loan kêu Mẹ Đan Hà ơi, mẹ Zoe ơi tìm giúp người cần con nuôi này... hay kêu Loan KM ơi... có thời gian để tìm một trường mồ côi nhận nuôi bé Nga này... chúng em sẽ sẵn sàng...
________________________________________
Mẹ Anh Minh
07/06/2005, 09:20 AM
chứ gia đình bé thì dù ruột thịt nhưng đã bỏ bê bé ngần ấy thời gian thì cũng chẳng đáng tin và môi trường sống như vậy liệu có đem đến cho bé một cuộc sống tốt đẹp được không?

Chị cho rằng lúc sinh con ra người ta nghĩ bé cũng có HIV, vì thử lúc đó dương tính. Khốn cùng vì căn bệnh của mình và tuyệt vọng họ mới bỏ con như vậy. Nhưng tình hình bây giờ bé nhiều hi vọng không có. Không chừng tin này là một tin tốt lành cho gia đình họ thì sao?

Mình k thể nào vào TTVNOL được, có mẹ nào biết thông tin gì về gia đình của bé ở đâu k?
________________________________________
Meo U
07/06/2005, 09:46 AM
Em đọc mà buồn và thương bé Nga quá. Em không có điều kiện tham gia trực tiếp, nhưng khi theo dõi đề tài này ở đây và cả ở bên ttvnol thì em có cảm nhận là BV có toàn quyền quyết định số phận con bé sẽ đưa vào trại trẻ hay cho ai nhận làm con nuôi. Thế mà BV hình như chẳng có ý định sẽ làm gì cả, trong khi bé ở đó ngày nào là khổ ngày nấy (chỉ dám nghĩ đến khía cạnh tinh thần chứ chưa nói đến vật chất :20: ). Làm sao cho BV đồng ý chuyển bé Nga đến trại trẻ nào đó bây giờ hả các mẹ? Ở trại trẻ dù có thiếu thốn hơn thì vẫn có cơ hội để bé giao lưu với các bạn, với cô nuôi trẻ, để bé có thể phát triển tâm lý bình thường hơn, chứ còn cứ ở với 4 bức tường thế thì... Chẳng lẽ BV không đồng ý thì bé cứ phải ở đó mãi sao?
________________________________________
Hà Kin
07/06/2005, 01:38 PM
Các mẹ ơi, em công nghệ dốt quá, loay hoay cả buổi trưa mà k tài nào post đc ảnh lên diễn đàn (em hết quota, k biết xoá)

Các mẹ xem ảnh bé Nga do mẹ Hiểu minh chụp ở đây nhé (http://community.webshots.com/album/363543721QVsHkv)

Các mẹ ơi, làm cách nào cho bé ra khỏi Viện bi giờ.

Em nghĩ đi tìm bà ngoại bé cũng là một cách hay. Trước đây họ bỏ bé chắc vì bé bị HIV thôi, chứ giờ kết quả âm tính rồi mà. Với bà ngoại, việc xin bé về có vẻ đỡ phức tạp hơn k các mẹ? Mình nghĩ máu mủ ruột già, chắc cũng k nỡ đâu.
________________________________________
hongbi
07/06/2005, 02:32 PM
Buồn quá khi đọc các tin này. CHưa kịp vui vì nhờ được người chăm sóc bé Nga thì nay lại biết thái độ của họ với bé. Cái khó nhất có lẽ là làm sao đưa bé thoát ra khỏi nơi bé đang ở. Mình nghĩ có lẽ bây giờ phải nhờ các báo đài can thiệp thôi chứ không hy vọng ở bệnh viện nữa rồi.
Về khoản này mình kém lắm. Các mẹ thông thái ơi ai có đề xuất hay post lên, người nào làm được gì thì nhận vậy.
Cầu chúc cho bé sớm tìm được tổ ấm.
________________________________________
thuphuong20
07/06/2005, 04:56 PM
Chào các chị!
Chẳng hiểu nick của em bị ai lấy mất pass,bị treo ngc lên cành cây mất rồi,ko tài vào login để posst bài đc :((
Mọi thứ vẫn y xì như cũ ko làm em ngạc nhiên,mặc dù thật lòng em đã rất ,rất hy vọng rằng nó sẽ cho kết quả tốt. Còn cô NA,theo như ngồi tỉ tê với em,cô ko thấy ai mời gì về chuyện chăm sóc bé,và hơn nữa,càng ngày cô càng ngại xuống khoa vì xuống đó mọi ng` tỏ thái đọo ko thích và ko chấp nhận :(
Em nghĩ việc làm ầm mọi chuyện lên chẳng có lợi gì cho bé Nga cả,càng làm ầm ĩ thì những gì con bé phải gánh chịu càng nhiều mà thôi. Những gì em thấy,em nghe,các chị thấy,các chị nghe hoàn toàn ko có bằng chứng xác thực,mặc dù đó là sự thật rất đáng buồn
Bé Nga đang chỉ còn phải chịu đựng noto 1,2 tháng nữa là sẽ đủ 18 tháng,và khi đó,BV ko có quyền giữ bé lại,bé sẽ đc cho đi
Các chị cũng yên tâm vì nhiều vợ chồng hiếm muộn đã đến xin bé,cho nên bé chắc chắn ko phải vào trại mồ côi
CHuyện đi tìm bà ngoại của bé khó như mò kim đáy bể,bởi vì mọi thông tin về họ đều mờ mờ mịt mịt. Mình nhắm vào những gì đang có là những ng` thương yêu bé,muốn đón bé về nuôi có phải tốt hơn ko?
Còn chuyện nữa,em đã xin phép các chị bên TTVN,để chuyển toàn bộ số tiền trong TK của bé sang bên WTT. Số tiền em chuyển là 3,6T sau khi đã giữ lại 1 khoản để đóng tiền cho BV và mua thêm chút đồ cho bé
Vậy em sẽ chuyển cho chị nào,và số TK như thế nào ạ?
To chị : Chị gửi PM cho em,em đã nhận đc rồi,em xin lỗi vì ko trả lời lại cho chị. Quả thật là em cũng phải mất 1 thời gian mới cảm thấy bình tĩnh trở lại
Chiều hôm qua em sang chỗ bé,ăn no rồi lăn ra ngủ như chó cún vậy,ng` nhớp nháp.2 chị em lôi con bé dậy,cho vầy nc' chán chê rồi bế đi chơi.Hik,hình như con bé khó chịu trong ng`,chỉ đặt xuống đất rời tay ra cho đi 1 mình là khóc nức nở. Đến lúc 2 chị em về,cho vào cũi khóc toáng lên,thương nó quá mà chẳng biết làm sao
Bữa trc' em mang con bé trốn ra ngoài,cho đi ra hồ chơi,ra nhà trẻ chơi,lúc đầu sợ khóc,về sau thích lại chẳng chịu về. Có mấy cái pix,giao cho anh Tuấn Anh đi lấy,mà bác ấy biến mất từ hơn 2 tuần nay ko thấy đâu.Khi nào có em send lên,rồi nhờ chị nào có nick bên TTVN post lên giúp em.
Em cảm ơn ạ
________________________________________
Bo Cau
08/06/2005, 08:24 AM
Xin chào các chị
Em tình cờ vào đây xem và rất muốn góp 1 tay giúp bé. Em ở TP.HCM. hôm qua Em đã thử liên lạc với 1 mái ấm nuôi trẻ khuyết tật rất tốt mà em quen và vẫn thường thăm. Ở đó người ta trả lời có 2 hướng:
- Nếu bé không bị nhiễm HIV, người ta sẽ nhận nuôi (không cần tiền bạc gì cả). Em đã thấy các cháu được nuôi và yêu thương , tốt lắm. Nhưng người ta cũng nói nếu bé không khuyết tật thì người ta sẽ giới thiệu 1 trung tâm khác chuyên nuôi trẻ bình thường
- Nếu bé bị nhiễm HIV thì Trung tạm bên cạnh có thể nhận nuôi. Hôm qua em goị thì người quản lý ra ngoài rồi.
Nếu các mẹ thấy ý kiến của em có thể chấp nhận được thì liên lạc sớm để em hỏi chi tiết. À, mà các mẹ có ngại gì không, các mái ấm này do các soeur đảm nhận nuôi.
thân ái chào các mẹ
________________________________________
G&B
08/06/2005, 11:51 AM
Cả nhà ơi,
Ở vp em đang có 1 chị nguời Anh muốn xin con nuôi, chị ấy đang tiến hành các thủ tục cần thiết với cả 2 phía VN và Anh. Tới tháng 9 này hy vọng chị ấy sẽ hoàn thành thủ tục. Chị ấy đang là Manager cho dự án phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại VN, có nhu cầu xin 2 bé ngưòi Việt làm con nuôi, tốt nhất là cùng 1 gia đình nhưng nếu không đựoc thì 1 bé gái dưới 3 tuổi.
Vấn đề là vì chị ấy là công dân Anh nên nếu nhận 1 bé mồ côi cũng cần tìm được họ hàng của bé xác nhận bé mất cha mẹ và gđ không thể nuôi nổi bé và đồng ý cho bé làm con nuôi.
Em có nói với chị ấy về trường hợp của bé Nga, chị ấy muốn xuống thăm bé, tuần này cả em và chị ấy đều rất bận nên chị ấy hẹn sang tuần sau sẽ nói chuyện cụ thể với em. Vấn đề là nếu chị ấy muốn xuống thăm bé Nga thì không biết các mẹ dưới đó có thể sắp xếp với bệnh viện đựoc không. Thực ra chưa có gì hứa hẹn là chị ấy có thể nhận bé Nga nhưng em cũng rất mong muốn điều đó xảy ra vì chị ấy thực sự là người tốt và nếu đựoc thì chúng ta sẽ có thông tin thường xuyên của bé, kể cả đến sau này khi bé lớn lên.
Lan Cuccu ơi, thử thăm thú tình hình với bệnh viện trứoc xem sao có được không rồi email cho chị với: thanhvan@vtn.wpro.who.int , Lan làm ơn gửi lại cho chị những tấm ảnh gần đây nhất của bé Nga để chị gửi cho chị ấy với nhé.
________________________________________
Hà Kin
08/06/2005, 12:00 PM
Chị Vân ơi, em vừa gửi ảnh mới của bé Nga vào hộp thư của chị rồi đấy.
Ảnh này mới chụp hôm thứ 7 or CN 4/5Jun, khi mẹ Lan CC và mẹ Hiểu minh vào thăm bé.
________________________________________
Cinderella
08/06/2005, 02:22 PM
Loay hoay mãi hôm nay E mới post được bài.
đúng như những gì chị LNP va cuccu đã kể. Hôm 2 mẹ vào viện mẹ cuccu rất ức chế vì thái độ của mọi người như thế. thương bé vô cùng cứ lủi thủi 1 mình trong cũi , chảng biết đêm tối thì thế nào. quạt thì lúc nào cũng bật không biết những hôm trở trời lạnh thì có ai sang tắt cho con không. rồi những hôm mất điện thì con chịu nóng thế nào.
Đang ngồi chơi chỉ thoáng nghe thấy hai mẹ nói: thôi cô về nhé, là bé vội vàng ôm chặt lấy cổ cô , khoá cửa để con lai một mình mà lòng đau nhói.
E không biết là chúng ta nên làm thế nào thì tốt cho bé Nga. Nhưng E nghĩ bây giờ làm ầm ỹ lên chác gì bé Nga đã được chăm sóc tốt hơn mà có lẽ bệnh viện sẽ tìm lý do gi đó mà chúng ta cũng chẳng vào thăm bé được.( họ hoàn toàn có quyền mà)
________________________________________
muihech
08/06/2005, 02:25 PM
Chị Loan, mẹ Cuccu va các mẹ ơi.
Mình không dám đọc kỹ những gì mà chị Loan viết.
Hay là mình đưa trường hợp bé Nga lên một trang báo nào đấy, báo điện tử càng tốt (VnamNet chẳng hạn)... mình nghĩ đưa ra public sẽ co nhiều người giúp và đến được với bé. Vì sức của các mẹ chúng mình cũng có hạn...
Thà cứ làm bung ra một lần, ít ra mình nghĩ cũng giúp bé sớm tìm được tổ ấm.

Các mẹ cho ý kiến nhé.
Em nghỉ cả tuần, hôm nay mới online, đọc tin của các mẹ mà thương con bé quá! Máu lại sôi lên rồi :14: tại sao cũng là những người mẹ mà người ta lại thờ ơ với con bé thế hả trời :14:. Điên quá!
Thà cứ làm bung ra một lần, ít ra mình nghĩ cũng giúp bé sớm tìm được tổ ấm.
________________________________________
WTTmember1
08/06/2005, 05:48 PM
Thôi các mẹ ơi, cũng sắp tới ngày bé Nga đi chỗ khác rồi ( hy vọng là tốt đẹp hơn ), dằn lòng mà chờ tới ngày đó. Dù mọi người có gửi thêm tiền, có nhờ vả thì rồi bé cũng chỉ được hưởng sự chăm sóc minimum thôi. Thân nhờ các mẹ có điều kiện, ở gần năng tới thăm bé như các chị đang làm bây giờ, các chị tới lần nào thì bé được chăm sóc chừng đó, thế là quí lắm rồi ạ.

Mình bỗng nghĩ tới lúc trời nóng quá, không biết con bé có ai cho uống nước thường xuyên không, hay phải chờ lúc nào người ta tới cho ăn mới được uống, thế thì tội quá. Mình nghĩ tới một loại bình nước có nắp đậy đặc biệt ở bên trong, nước chỉ ra khi trẻ mút còn bình thường cứ để lăn lóc thoải mái, nước không rớt ra ngoài giường, nhưng chẳng biết có nên không... và thỉnh thoảng cũng phải có người đem rửa. Nếu các chị thấy cần thiết thì cho em biết nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
08/06/2005, 06:24 PM
Mình bỗng nghĩ tới lúc trời nóng quá, không biết con bé có ai cho uống nước thường xuyên không, hay phải chờ lúc nào người ta tới cho ăn mới được uống, thế thì tội quá. Mình nghĩ tới một loại bình nước có nắp đậy đặc biệt ở bên trong, nước chỉ ra khi trẻ mút còn bình thường cứ để lăn lóc thoải mái, nước không rớt ra ngoài giường, nhưng chẳng biết có nên không... và thỉnh thoảng cũng phải có người đem rửa. Nếu các chị thấy cần thiết thì cho em biết nhé.

Chị Wildpony ơi lúc cho ăn cũng ko biết có đc cho uống nữa ko cơ :20: :20: :20:
Em nghe chị tả cái bình đấy khoái quá nhưng ko chắc con bé có ném xuống đất ko, vì dường như đấy là trò chơi mà nó thích nhất. À nhưng mà biết đâu sau vài ngày con bé hiểu ra đấy là bình nước mà nó có thể tự uống khi khát thì nó ko ném đi nữa đâu chị nhỉ?
________________________________________
zoe
08/06/2005, 06:35 PM
Chị Wildpony ơi lúc cho ăn cũng ko biết có đc cho uống nữa ko cơ :20: :20: :20:
Em nghe chị tả cái bình đấy khoái quá nhưng ko chắc con bé có ném xuống đất ko, vì dường như đấy là trò chơi mà nó thích nhất. À nhưng mà biết đâu sau vài ngày con bé hiểu ra đấy là bình nước mà nó có thể tự uống khi khát thì nó ko ném đi nữa đâu chị nhỉ?
Cai binh day o? nha co ban day!!
________________________________________
Hà Kin
09/06/2005, 08:04 AM
chị ơi, cái bình đấy có quai k?mình buộc dây vào cái quai rồi buộc vào cũi vậy. Tập 1 vài lần em nghĩ là bé sẽ hiểu đó là bình nước để uống đấy.

Có phải bình Mipi k chị? Em thấy siêu thị bán loại của tàu, nhưng có nắp, phải đẩy ra, người lớn mới đẩy được chứ trẻ con thì chịu.
________________________________________
carelesswhisper
09/06/2005, 08:28 AM
Cả nhà ơi,
Ở vp em đang có 1 chị nguời Anh muốn xin con nuôi, chị ấy đang tiến hành các thủ tục cần thiết với cả 2 phía VN và Anh. Tới tháng 9 này hy vọng chị ấy sẽ hoàn thành thủ tục. Chị ấy đang là Manager cho dự án phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại VN, có nhu cầu xin 2 bé ngưòi Việt làm con nuôi, tốt nhất là cùng 1 gia đình nhưng nếu không đựoc thì 1 bé gái dưới 3 tuổi.
Vấn đề là vì chị ấy là công dân Anh nên nếu nhận 1 bé mồ côi cũng cần tìm được họ hàng của bé xác nhận bé mất cha mẹ và gđ không thể nuôi nổi bé và đồng ý cho bé làm con nuôi.
Em có nói với chị ấy về trường hợp của bé Nga, chị ấy muốn xuống thăm bé, tuần này cả em và chị ấy đều rất bận nên chị ấy hẹn sang tuần sau sẽ nói chuyện cụ thể với em. Vấn đề là nếu chị ấy muốn xuống thăm bé Nga thì không biết các mẹ dưới đó có thể sắp xếp với bệnh viện đựoc không. Thực ra chưa có gì hứa hẹn là chị ấy có thể nhận bé Nga nhưng em cũng rất mong muốn điều đó xảy ra vì chị ấy thực sự là người tốt và nếu đựoc thì chúng ta sẽ có thông tin thường xuyên của bé, kể cả đến sau này khi bé lớn lên.
Lan Cuccu ơi, thử thăm thú tình hình với bệnh viện trứoc xem sao có được không rồi email cho chị với: thanhvan@vtn.wpro.who.int , Lan làm ơn gửi lại cho chị những tấm ảnh gần đây nhất của bé Nga để chị gửi cho chị ấy với nhé.

Ơ chị Vân ơi, em không hiểu tại làm sao mà bây giờ em mới đọc được bài của chị :7:
Chị Vân ơi, nếu tìm được một người mình biết chắc chắn là tốt nhận bé Nga làm con nuôi thì còn gì bằng. Chị động viên chị ấy xuống Hải phòng thăm bé đi chị nhé! Chính xác ngày giờ nào chị cho em biết để em hẹn với trưởng khoa chị nhé. Khi các chị xuống, trừ khi có việc gì quá quan trọng thôi, không thì em sẽ cùng đi. Nếu em không đi được thì muihech hoặc mẹ nào rảnh hoặc em Phương sẽ đi cùng nhé! Tuy hôm nọ em rất thất vọng về khoa, nhưng em vẫn rất bình thường, nên chắc chắn họ không biết là em không ưa họ đâu, trừ khi đến ngày đưa tiền mà không thấy em sang :3: Vì thế việc sắp xếp để chị người Anh gặp và thăm bé thì không vấn đề gì cả. Mà em tin rằng, chị ấy gặp bé Nga sẽ rất thích nó đấy. Con bé rất lanh lợi, xinh xắn. Nếu chị ấy không nhận nuôi biết đâu cũng có hướng giúp bé.
Về giấy tờ của cha mẹ bé như chị nói thì hơi khó, vì tìm đâu ra bố mẹ nó bây giờ. Nhưng khi mẹ nó bỏ lại BV có viết một giấy viết tay đại loại là: do hoàn cảnh... nên không nuôi được... BV vãn còn giữ đấy chị ạ. Như vậy có được không?
Giờ em gửi mail ảnh cho chị ngay đây!
________________________________________
Me Mia
09/06/2005, 08:29 AM
Mình thấy ở CH WTT có loại bình như thế đấy, nhưng mà không có chỗ đeo quai đâu. Bình đấy thì không sợ bị đổ ra ngoài, mà trông xanh đỏ cũng đẹp nữa. Chắc là Bé Nga sẽ không ném đi đâu. Nhưng mà cũng đắt thì phải.
________________________________________
carelesswhisper
09/06/2005, 08:37 AM
Chị Wildpony ơi lúc cho ăn cũng ko biết có đc cho uống nữa ko cơ :20: :20: :20:
Em nghe chị tả cái bình đấy khoái quá nhưng ko chắc con bé có ném xuống đất ko, vì dường như đấy là trò chơi mà nó thích nhất. À nhưng mà biết đâu sau vài ngày con bé hiểu ra đấy là bình nước mà nó có thể tự uống khi khát thì nó ko ném đi nữa đâu chị nhỉ?

Oanh ơi, hình như ở CH WTTHN có cái bình đó đấy, Oanh mua nhé! Mình sẽ buộc dây vào cũi như mẹ Kin nói ấy. À, mà sao mình không nghĩ ra buộc dây đồ chơi vào cũi nhỉ. Sáng kiến quá mẹ Kin ơi!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
09/06/2005, 09:56 AM
Oanh ơi, hình như ở CH WTTHN có cái bình đó đấy, Oanh mua nhé! Mình sẽ buộc dây vào cũi như mẹ Kin nói ấy. À, mà sao mình không nghĩ ra buộc dây đồ chơi vào cũi nhỉ. Sáng kiến quá mẹ Kin ơi!
Chị Lan ơi em sẽ ra Colourful xem có ko rồi mua, T7 này về đón mèo sẽ mang về nhé. Dây thì chắc buộc thật ngắn thôi chị nhỉ vì em sợ con bé nghịch lại vòng vào cổ tay cổ chân rồi ko biết tháo ra lại thít chặt vào thì khổ.

Chị Vân ơi đây là nội dung thư mẹ con bé để lại: (em chép lại y nguyên từng dấu chấm phẩy, chữ viết hoa đấy.) Em sẽ gửi bản chụp vào email cho chị.
"Kính gửi Bệnh viện
Cô dì chú Bác
Vì hoàn cảnh của em không thể nuôi cháu được vậy em viết mấy chữ để gửi cháu cho Bệnh viện và nhờ Bệnh viện trông hộ em. Còn bây giờ thì em cũng rất khó nói
Em bỏ đứa con em đẻ ra em cũng khổ tâm lắm vì hoàn cảnh của em không nhờ được vào ai cả và cháu cũng không có Bố.
Vậy kính mong các Bác Sĩ "

Hoàn cảnh con bé thì hình như thế này: Con bé bị viêm phổi nặng và được bà đưa vào viện, lúc đó nó đc 2 tháng. Bà nó nói mẹ nó bị bệnh cũng đang nằm viện. Vài ngày sau mẹ nó đến, trông con đc 1 buổi tối, sáng hôm sau gửi con cho mấy bà cùng phòng, bảo đi ăn sáng, rồi đi luôn. Mãi ko thấy quay lại, các bà cùng phòng mở chăn ra thì thấy có thư để lại.

Em nghĩ nếu con bé đc đưa vào 1 gia đình thương con bé thật sự và có điều kiện kinh tế 1 chút thì tốt cho nó quá. Nhưng em cũng nghe nói những "vụ" kiểu như này, nhiều ng' sẽ lợi dụng để "kiếm" lắm, mà biết đâu ở dưới đó mọi việc đã đc thu xếp hết rồi thì sao. Do vậy chị nên nói gia đình đó thu xếp xuống càng sớm càng tốt, một mặt cung cấp giấy tờ theo nguyên tắc, một mặt vẫn phải "làm đúng theo... thông lệ", và hơn thế nữa, với BV và Khoa, thì mới có hy vọng chị ạ.
________________________________________
zoe
09/06/2005, 03:42 PM
Tin cua me Van that la vui qua. Vì mình nghĩ như trường hợp của bé Nga, giấy tờ không đầy đủ, không biết chỉ với cái thư mẹ bé để lại có đủ không. Vì thế một người nước ngoài nếu chỉ ở Việt Nam với tư cách du lịch sẽ khó khăn ho+n là 1 người đang làm việc ở VN (hay hợp tác với VN), ít ra các cơ quan hành chính Việt nam sẽ cảm tình hơn. Tren nguyen tac, nếu không có các giấy đó em bé sẽ phải đợi một thời gian (để chắc chắn là gia đình không quay lại tìm, và em bé thật sự bị bỏ rơi)
Mong sao bệnh viện sẽ hợp tác !!
________________________________________
thuphuong20
09/06/2005, 04:57 PM
Chiều hôm qua em vào chỗ bé,có gặp cô NA
Có 1 tin khá vui là cô Hạnh đã mời cô NA xuống giúp khoa chăm bé và cô NA đã nhận lời
Các chị có qua thăm bé có thể gặp cô NA để trao đổi thêm tình hình về bé
________________________________________
muihech
09/06/2005, 05:06 PM
Chiều hôm qua em vào chỗ bé,có gặp cô NA
Có 1 tin khá vui là cô Hạnh đã mời cô NA xuống giúp khoa chăm bé và cô NA đã nhận lời
Các chị có qua thăm bé có thể gặp cô NA để trao đổi thêm tình hình về bé
Uh, phải thế chứ nhỉ! Từ chiều hôm qua online, đến buổi tối ngồi trong lớp học, về nhà bưng bát cơm lên ăn, lúc đi ngủ, mình không thể nào không nghĩ về con bé, ám ảnh kinh khủng :12: Cứ nghĩ và tự hỏi mình giờ này con bé đang làm gì, đã được người ta cho ăn chưa, đã ngủ chưa, đêm ngủ người ta có để điện cho nó không, nửa đêm tỉnh giấc nó có sợ bóng tối không.... :20: :20: , giờ đọc được tin của Phương mới thấy mát ruột. Giời ạ, không thì họ đâu còn là người nữa khi nuôi một đứa trẻ con như nuôi một con vật! Không được tắm rửa thường xuyên, không được đi lại, không được giao tiếp.... :20: :20:, khổ thân con quá Nga ơi :20: !
________________________________________
WTTmember1
09/06/2005, 07:15 PM
Vâng, nếu các chị tìm được cái bình đó ở nhà thì em không phải gửi nữa, cứ mua cũng được. Cái bình loại đó bên này thì có thể nắp thêm cái quai cầm hai bên bình, ở nhà em vẫn còn, nhưng nó không quan trọng lắm, vì trẻ thích ôm gọn lấy cái bình tròn, vừa cỡ đôi bàn tay bé xíu của chúng chụm lại, chứ chúng cũng chẳng buồn giữ hai cái quai hai bên :4: , còn để buộc thì có thể, nhưng không tiện, vì nó là hai quai hở, không dính liền vào bình để có thể giữ chắc dây.

Ôi, nếu mà được một người như bà ấy nhận xin bé thì tốt quá, vì là người tham gia vào những hoạt động đó thì họ hiểu hơn về vấn đề thủ tục, sẽ dễ hơn là một cặp vợ chồng bình thường qua xin. Hơn nữa họ lại quan tâm tới trẻ kém may mắn. Mong cho mọi việc tốt đẹp :1:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/06/2005, 11:47 AM
Mẹ Minh "mèo" nói:
Chị Lan ơi em sẽ ra Colourful xem có ko rồi mua, T7 này về đón mèo sẽ mang về nhé [/QUOTE

Oanh ơi, Oanh không phải mua đâu nhé! ĐH có một cái bình như vậy của Thụy Sĩ nhưng không dùng (vì ĐH vẫn chỉ thích bú nước và sữa bằng bình có núm ty thôi), mình sẽ gửi Oanh mang về cho bé Nga!


Nhưng em cũng nghe nói những "vụ" kiểu như này nói:
.[/QUOTE

Khoản này, trúng phóc đấy mẹ Oanh ạ. Hôm trước mẹ ĐH và Mẹ Đạt và Thành cũng vừa nói đến chuyện này. Thông thường, trước khi cho con nuôi, các TT hoặc bệnh viện cũng thường nhận được "một khoản" nên có thể đó là một trong những lý do họ muốn giữ bé. :31:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/06/2005, 02:30 PM
Về giấy tờ của cha mẹ bé như chị nói thì hơi khó, vì tìm đâu ra bố mẹ nó bây giờ. Nhưng khi mẹ nó bỏ lại BV có viết một giấy viết tay đại loại là: do hoàn cảnh... nên không nuôi được... BV vãn còn giữ đấy chị ạ. Như vậy có được không?
Giờ em gửi mail ảnh cho chị ngay đây!

Về giấy tờ cũng không có gì đáng ngại cả. Trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ làm một bản tin đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm cha, mẹ hoặc người nhà của đứa trẻ. Sau 30 ngày, nếu không có ai đến nhận, được trẻ sẽ được coi là "unidentified".

Về các thủ tục hành chính khác của VN, nếu cần tư vấn và trợ giúp chị Vân liên hệ với em hoặc với mẹ Đạt và Thành nhé!.
________________________________________
ALnML
13/06/2005, 11:44 AM
Gửi các mẹ
Bảng kê thu chi Qũy bé Nga (http://k.domaindlx.com/NgaHP/QuybeNga.xls)
Cảm ơn Lily nhé , Oanh đã gửi bình nứoc về HP cho bé Nga rồi .
Và còn việc bà ngưòi Anh ở cơ quan Thanh Vân thì rất buồn rằng : Không lo kịp giấy tờ để lo nhận bé Nga :1:. Cảm ơn mẹ Thanh Vân , mẹ Đan Hà , mẹ Thành và Đạt nhé.
Chắc chúng mình lại phải tìm hưóng khác rồi.
Alô xin ý kiến : Liệu chúng mình có tiếp tục đưa tiếp tháng sau không ? Thực ra các mẹ trực tiếp tham gia vào vụ này đều thất vọng :2: và không muốn đưa tiếp. Tuy nhiên các mẹ khác cho ý kiến đi nào....
________________________________________
Mod_GD
13/06/2005, 01:33 PM
Em nhớ mang máng có đọc ở đâu đấy (hinh như bên TTVN- Hạnh phúc gia đình) là các bạn bên kia chuyển quĩ sang WTT nhờ chăm sóc bé Nga. Chị Loan có nhận được chưa ạ?
________________________________________
ALnML
13/06/2005, 03:16 PM
Em nhớ mang máng có đọc ở đâu đấy (hinh như bên TTVN- Hạnh phúc gia đình) là các bạn bên kia chuyển quĩ sang WTT nhờ chăm sóc bé Nga. Chị Loan có nhận được chưa ạ?

Cảm ơn mod đã nhắc nhở không thì mình cũng quên khuấy mất lại khôgn nói đến vấn đề này.
Có thấy em Phương TTVN nhắc đến điều chuyện chuyển quỹ. Nhưng hiện cũng chưa thấy gì cả. Và mình cũng ko dám nhận đâu. :1: :1: Vì : Hiện nay quỹ của Bé Nga bên WTT vẫn còn, mà phương hưóng vẫn chưa ổn định. Nếu có cần tiền thì cần thiết chúng mình sẽ trích quỹ hoặc sẽ kêu gọi. Xin cảm ơn.
________________________________________
thuphuong20
13/06/2005, 05:54 PM
Em đã xin ý kiến các anh chị bên TTVN,và các anh chị cũng đã đồng ý với chuyện chuyển quỹ của bé qua bên WTT
Em post bài hỏi thì chưa ai trả lời cho em biết phải gửi vào số TK nào,cho ai. Hôm nay mới biết là gửi cho chị Loan. Vậy chị Loan cho em xin số TK để em gửi đc ko ạ?

Cô NA đã nhận lời mời của cô Hạnh xuống khoa chăm cho bé,chơi với bé đc khoảng 4,5 ngày nay rồi. Các chị cũng ko cần lo lắng quá,tất cả những gì có thể làm đc mọi ng` đều đang cố gắng hết sức rồi,vì ai cũng thương con bé cả. Có lẽ bé sẽ chỉ còn phải ở lại BV khoảng 1,5 đến 2 tháng nữa thôi
Mấy hôm trc em sang,bé đang mọc răng,hơi yếu ng`,nên quấy khóc lắm,2 chị em khoá cửa phòng để về mà con bé cứ khóc mãi,mấy hôm nay bận chưa sang đc.Em ko biết đợt vừa rồi cho bé đi ra ngoài,có ai va phải làm con bé ngã ko mà bây giờ cứ thả tay ra cho đi 1 mình là khóc toáng lên,nhất quyết ko chịu đi
Trong thời gian này,các chị có đưa ai đến thì cũng ko thể mang bé Nga ra khỏi BV cho đến khi bé đủ 18 tháng đâu,lý do em đã nói rồi ạ. Các chị cũng yên tâm về chuyện bé sẽ đi đâu,bé có rất nhiều ng` muốn nhận nuôi,và ai cũng đang kiên nhẫn chờ cho bé đủ 18 tháng. Thủ tục nhận con nuôi từ BV em ko rõ lắm,nhưng ng` xin hình như chỉ phải tốn 1 khoản tiền nhỏ,gọi là tiền trả cho BV đã nuôi bé trong suốt 16 tháng qua,em thấy cái này hoàn toàn hợp lý,chẳng có gì đáng phàn nàn
Em quên mất chuyện này nữa,hiện nay bên khoa đang có dịch Não viêm,rất nhiều trẻ con bị Não viêm,nên các chị sang cho bé đi chơi,tuyệt đối đừng để bé đi lân la vào phòng bệnh hay chơi đùa với đứa nhỏ nào tại khoa,mình cứ phòng tránh thì tốt hơn
________________________________________
zoe
13/06/2005, 07:03 PM
Em ko biết đợt vừa rồi cho bé đi ra ngoài,có ai va phải làm con bé ngã ko mà bây giờ cứ thả tay ra cho đi 1 mình là khóc toáng lên,nhất quyết ko chịu đi
Phương ơi, có lẽ vì bé quen người rồi đấy, chỉ muốn được ôm ấp không muốn thả ra. Mong cho 2 tháng tới trôi qua nhanh và tốt đẹp. Mai kia Phương có em bé thì con em có được ngay 1 bà mẹ đầy kinh nghiệm đó :8:
________________________________________
carelesswhisper
14/06/2005, 08:07 AM
Hôm qua mẹ Cuccu đã nhận được ca uống nước không đổ của Lily gửi cho bé Nga rồi, nhưng mới nhớ ra là lần trước vào BV cùng Phương mình cũng mang một ca tập uống vào cho bé Nga, mà sau đó chẳng thấy nó đâu cả :7:

Hôm mình sang cùng mẹ Hiểu Minh thì chuyện chăm sóc bé Nga theo mình quan sát vẫn như cũ. Nhưng bây giờ Phương thông báo cô Ngọc Anh đã nhận lời, thì ý kiến các mẹ thế nào về việc có tiếp tục hỗ trợ khoa khoản 300k/tháng bồi dưỡng cho nhưng người chăm sóc bé nữa không? Lần trước mình đưa tiền cho khoa vào ngày 20/5, giờ sắp được 1 tháng rồi, các mẹ cho ý kiến nhanh để quyết định việc này nhé!
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/06/2005, 08:24 AM
Hôm mình sang cùng mẹ Hiểu Minh thì chuyện chăm sóc bé Nga theo mình quan sát vẫn như cũ. Nhưng bây giờ Phương thông báo cô Ngọc Anh đã nhận lời, thì ý kiến các mẹ thế nào về việc có tiếp tục hỗ trợ khoa khoản 300k/tháng bồi dưỡng cho nhưng người chăm sóc bé nữa không? Lần trước mình đưa tiền cho khoa vào ngày 20/5, giờ sắp được 1 tháng rồi, các mẹ cho ý kiến nhanh để quyết định việc này nhé!

Các mẹ ạ, mình không thể không đưa được. Mình nghĩ nên đưa và trao đổi lại tình hình của bé trong tháng qua và bày tỏ hi vọng vào những "cải cách" tháng tới. Tất cả chỉ mong cho bé một cs tốt đẹp hơn trong những tháng còn sống ở BV. Dĩ nhiên là mình vẫn phải đặt vấn đề thật khéo léo và tế nhị rồi. Các mẹ cố lên nhé.
________________________________________
muihech
14/06/2005, 08:42 AM
Theo em là nên tiếp tục. Chúng ta đã đặt vấn đề với chị Hạnh, bây giờ không thể không đưa. Hơn nữa, theo thông tin của Phương thì khoa đã nhờ cô Ngọc Anh xuống chăm bé rồi. Vậy chúng ta nên tiếp tục và hy vọng con bé được sống tốt hơn
________________________________________
ALnML
14/06/2005, 09:36 AM
Phương ơi cảm ơn tấm lòng của em nhé . Cũng cảm ơn các mẹ bên TTVN . Nhưng mình đã bàn bạc cùng Lan CC , Oanh MM thì hiện nay quỹ của bọn mình còn nhiều . Nên cứ để đấy đã khi nào hết thì chúng mình sẽ "xin " thêm . Chứ bé chỉ còn có 1,5 tháng , P chuyển bọn chị ko dùng hết lại phải chuyển đi chuyển lại . Thế có đựoc không , các bác nhé . Chúng mình dùng hết khoản này lại xin thêm khoản khác cho rõ ràng nhé .
Cảm ơn chị Loan SB , mui hech nhé . Còn các mẹ Zoe , Vuchan, BJ, Tim&Sam ....vvv.... các mẹ khác cho ý kiến . Có nên tiếp tục đưa nữa không ??????? Mong sớm trả lời .
muihech ơi nếu Lan CC bận thì chị Loan NP túm em đấy ... hihihi

A mẹ Chauchau (Thuy) có gửi cho bé Nga một quyển sách giấy ép cứng của Canada. Hạnh ếch com sẽ đến lấy và gửi qua vp của Lan CC tại Hà Nội Lan nhé. Xin cảm ơn
________________________________________
Hà Kin
14/06/2005, 01:10 PM
Biết nói như thế nào các mẹ nhỉ: Mình thương bé đã đành nhưng đừng đầu tư đồ xịn quá. Có thể họ tỵ thêm đấy, lại càng k thích bé hơn. Mà em cũng lo là con bé chẳng được dùng.

E cũng nghĩ là thôi còn 1-2 tháng nữa, mình cứ đưa tiền cho khoa thêm đi chị. Biết làm sao bi giờ. Hy vọng tình hỉnh cải thiện thêm chút xíu nữa.
________________________________________
Cinderella
14/06/2005, 01:14 PM
Chị ơi VP cua chi L CC ở đâu ah. E mươn gửi cho Nga mấy đoi dép . Dép cua Nga cọc cạch hết rồi. Cho E dc voi nhe. tks!
Mà chị oi mặc dù thấy bé ở trong tình trang không dược tốt như thế , ai đến cung rơi nước mắt ý. nhưng theo E minh vẫn gửi tiếp tiền cho BV, không đến dược be heets cũng hi vọng được 1 ,2 phần các chi nhi
________________________________________
B&J
14/06/2005, 01:40 PM
Mình cũng nhất trí với Hà Kin, tiền thì vẫn tiếp tục gửi thôi, còn đồ thì các mẹ hạn chế mua nhé, nhất là thứ nào "xịn" quá! Tầm tầm, hay có sẵn đồ cũ thì gửi thôi! :6:
________________________________________
me_vuchan
14/06/2005, 01:52 PM
Mình cũng nghĩ phải tiếp tục chứ... thương bé quá, bây giờ bé Nga lớn hơn nên thèm tình cảm lắm rồi. Các mẹ ở nhà ơi, cố gắng tìm các địa chỉ muốn xin con nuôi để liên hệ với BV, giúp bé Nga ra viện sớm ngày nào hay ngày đó.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
14/06/2005, 02:18 PM
Iem xin báo cáo với bác Ngọc và em Hà Kin cái nào, con bé nào đã đc "đầu tư" hay "mua"" đồ gì xịn đâu, bỉm thì Xixi made in Vietnam 100% nhá, 60K 1 bịch to đùng, quần áo Lan CC và MM mua cũng toàn made in Hai Phong :3: , cotton thoáng mát. Các mẹ HP toàn bị gọi là "vắt cổ chày ra sông Lấp" mà :4: . Giấy ướt thì nghe có vẻ xa xỉ "dưng" mà trường hợp con bé như thế, ko thể ko có, để lúc ăn xong các "madam" y tá tiện tay mà rút lau cho con bé, ko có chắc chắn... bỏ qua; Rồi lúc thay bỉm nữa, các madam chạy ra nhà tắm dấp ướt khăn vào lau, có mà... bão, :10: . Mà những thứ này con bé đc hưởng lợi 100% đấy, đảm bảo không "rơi vãi" đi đâu hết, hehe. Cốc thì mẹ Lily cắt xuất của Lily ủng hộ rồi, các thứ các mẹ khác có nhã ý cho bé, thì dù xịn hay ko, cũng là tấm lòng của các mẹ đó mà, chúng ta phải cảm ơn lắm lắm! :6:

Em cũng nghĩ như các bác về vụ tiền nong lần tới, thôi thì ta cứ làm vậy các bác nhé!
Việc xin con nuôi của bà đồng nghiệp mẹ Thanh Vân lần này ko tiến hành đc, vậy mẹ nào biết tổ chức chuyên nhận con nuôi cho người nước ngoài, tin cậy đc, hoặc ko thì các trường hợp hiếm muộn ở VN mà các mẹ quen biết, thì email thông báo giùm trường hợp của bé. Mong rằng con bé đc nuôi dưỡng ở gia đình nào thương yêu thật sự, để bù đắp những gì nó đã & đang phải trải qua.
________________________________________
ALnML
14/06/2005, 02:45 PM
Alô Alô báo cáo cả làng em tổng kết cái đã :
- Ngày 20 tháng truớc LanCC và Gấu trúc đã vào đưa tiền cho khoa . Sau khi xin ý kiến của các bác chúng mình quyết định đưa cho Khoa tiếp vào ngày 20.6 tới . Do tình hình bác Lan CC hiện nay đang bị "sắp bờ soi " :2: , quản lý hơi chặt ko đi đựoc trong giờ nên mong các mẹ Hải Phòng mẹ nào có thể bố trí đựoc . Hãy giúp đến thăm bé Nga đưa tiền cho Khoa , rồi mua bỉm , giấy ướt.... .... Chờ tin các mẹ .
- Còn việc mua đồ xịn thì :21: , đến chết mấy mẹ thôi :24: . Làm em chả nói nên lời .... :24: :16: :16:
________________________________________
Tin Yêu
14/06/2005, 04:00 PM
LOA LOA LOA... Có hy vọng mới đây! Các mẹ thử xem nhé.
Gửi chị Loan và các mẹ.
Em có thân một bác sư (trẻ thôi) nhưng là sư xịn ở một chùa thuộc Hà Tây . Trước kia có cũng có ý định giúp một bà mẹ thiếu nhi nuôi đứa bé cha không nhận, nhưng sau này sự việc bất thành vì người cha kia đổi ý. Em vừa hỏi sư bác qua điện thoại và nhận được chỉ thị là " nếu là.... thật thì cứ bảo mọi người liên lạc với tôi qua điện thoại ". Em hiện không ở VN nên không trực tiếp đưa đến chỗ các chị được, các chị liên lạc ngay với sư bác để cho bé sớm có người chăm sóc chu đáo nhé. Địa chỉ : 0912115515, cô định: 034868969.
Em xin giới thiệu một chút về sư bác để mọi người biết thêm nhé. Ở khoa Trung DDNN Hà Nội những khóa tại chức trước rất nhiều sinh viên biết và thường xuyên đến thăm chùa nơi ông ở ( không biết có phải là trụ trì không, ông từng tốt nhiệp đại học Phật giáo Quán Sứ ). Từ nhỏ ông cũng phải chịu nhiều bất hạnh nên đã từ lâu ông đã bắt đầu hoạt động từ thiện. Có thể là mời giáo viên ngoại ngữ, vi tính, võ thuật... về dạy miễn phí cho các em ở làng quê nghèo Hà Tây. Có thể là tổ chức vài sinh viên giúp các em sinh hoạt hè hay tổ chức văn nghệ.... Hiện tại ở chùa lúc nào cũng có ít nhất chục học sinh cá biệt, hay kinh tế khó khăn ở trong chùa để ông tổ chức sinh hoạt, học tập, rèn rũa... Trước kia thì hầu như là ông tự bỏ phí hoặc do đi quyên góp được (ông không bao giờ đi cúng bái để lấy tiền). Gần đây thì với những nhà có thể tự lo được, ông thu 150 nghìn một em một tháng , tuy nhiên để bù vào số những em không đóng được , ông vẫn thường xuyên viết sách cho chùa hay dịch sách. Ông vẫn tự hào khoe với em là ông đã giúp được 3 em con nhà nghèo đỗ đại học...
Thành tích của ông là vậy nhưng mới gặp ông lần đầu dễ có cảm giác ông là "sư hổ mang " lắm, ông trông rất buống bỉnh và nếu không quen sẽ thấy ông ăn nói ngang tàng, bất cần đời. Nên nếu lúc mới tiếp xúc mà thấy ông ngang quá thì các chị đừng tự ái nhé. Nếu các chị có điều kiện thì phóng về chùa của ông thực mục sở thị xem rồi hãy tính.
Ông ấy chắc sẽ cần sự giúp đỡ về kinh tế của mọi người vì còn nhiều người ông muốn giúp nũa, nhưng nếu không có cũng không sao. Vì đó là sự nghiệp ông quyết tâm theo đuổi mà. Còn cũng không phải lo chuyện chăm sóc bé, vì trong chùa hình như còn có sãi và các em gái nhỏ, hơn nũa bé Nga cũng đã lớn rồi, dễ chăm sóc hơn.
Các chị xem có khả thi không nhé, địa chỉ này thì yên tâm không phải lo be Nga thiếu thốn tình cảm, mà chị em mình cũng có điều kiện thăm thường xuyên. Lúc trước khi định nhận em bé kia, ông nói với em là " sẽ gọi thầy xưng con, nhà chùa húa sẽ đảm bảo cháu học hành đàng hoàng , sau này lớn , cháu bé có thể đi đâu cũng được, không phải nhập "biên chế" chùa".
Thôi, em mỏi tay quá rồi , quảng cáo thế thôi, để các bác thực mục sở thị nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

thuphuong20
14/06/2005, 05:20 PM
Ý kiến các chị đã như vậy thì em cứ tạm để nguyên TK của bé Nga
Chuyện đóng tiền vào cho khoa,đã hứa rồi em nghĩ vẫn phải làm thôi
Có 1 thực tế mà mình phải biết chấp nhận,đó là sự chăm sóc của các cô,kể cả cô NA khi đã nhận lời chăm bé
- Cô ấy ko thể ở cạnh bé 24/24
- Sẽ đôi khi vẫn có 1 chút bừa bộn
- Sẽ vẫn thấy bé nằm trong cũi,rất tội nghiệp
.....
1 số thứ khác các chị sẽ nhìn thấy giống y như khi chưa hề nhờ ai chăm cho bé,nhưng với em,chỉ cần cô NA nhận lời là em yên tâm bé đc cho ăn đủ bữa cháo sữa,đc cho ăn đúng giờ,đc chơi đùa,đc tắm táp...
Có 1 số đồ các chị ko nên mang vào thêm nữa:
- Quần áo: Đồ mùa hè của bé nhiều lắm rồi,ko nên mang thêm vào nữa,vừa ko có chỗ để,vừa lãng phí
- Ca cốc: Con bé chỉ thích uống nc' trong cái chén sứ nho nhỏ ấy thôi,cái ca lần trc chị Lan mang sang,em cũng thử cho nó uống mấy lần,kết quả cô nàng ko đồng ý,quẳng luôn ca đi :(
- Khăn màn: Cái này con bé cần nhưng chẳng mấy khi nhà giặt nhớ mang trả,nên dùng giấy ướt thay là tuyệt nhất
Các chị có mang đồ vào theo,thì chỉ cần bỉm và giấy ướt thôi

Nhắn các chị ở HP: Em có thể mang con bé ra ngoài chơi trong khoảng 2 đến 3 tiếng (tất nhiên là.. bế trộm ạ :D),vậy nếu chị nào muốn dẫn bé ra vườn trẻ chơi với bé cùng em thì hẹn ngày ạ,tầm chiều tối là dễ nhất.Con bé thích đc ra vườn trẻ chơi lắm,lần trc cho ra,mới đầu thì khóc vì sợ,sau lại nhăn nhó vì thích,ko muốn về
________________________________________
Quynhsa
14/06/2005, 08:18 PM
Vậy là sẽ tiếp tục gửi tiền cho khoa đúng không chi NPL? Hy vọng số tiền đó giúp cho bé không bị đối xử tệ hơn. Chúc cho bé chỉ phải ở thêm trong BV 1 - 2 tháng rồi được về một gia đình hạnh phúc.
________________________________________
carelesswhisper
15/06/2005, 08:26 AM
Chị ơi VP cua chi L CC ở đâu ah. E mươn gửi cho Nga mấy đoi dép . Dép cua Nga cọc cạch hết rồi. Cho E dc voi nhe. tks!
Mà chị oi mặc dù thấy bé ở trong tình trang không dược tốt như thế , ai đến cung rơi nước mắt ý. nhưng theo E minh vẫn gửi tiếp tiền cho BV, không đến dược be heets cũng hi vọng được 1 ,2 phần các chi nhi

Mẹ Hiểu Minh ơi, chị xin được 2 đôi second-hand rồi, em không phải gửi nữa em nhé!

To các mẹ Hải Phòng: Tình hình rất là tình hình là mẹ Cuccu không thể sang bệnh viện được rồi, ai có thể sang để đưa tiền cho khoa và mang đồ các mẹ gửi sang cho bé thì giơ tay nào?
________________________________________
ALnML
15/06/2005, 08:57 AM
LOA LOA LOA... Có hy vọng mới đây! Các mẹ thử xem nhé.
Gửi chị Loan và các mẹ.
Em có thân một bác sư (trẻ thôi) nhưng là sư xịn ở một chùa thuộc Hà Tây . Trước kia có cũng có ý định giúp một bà mẹ thiếu nhi nuôi đứa bé cha không nhận, nhưng sau này sự việc bất thành vì người cha kia đổi ý. Em vừa hỏi sư bác qua điện thoại và nhận được chỉ thị là " nếu là.... thật thì cứ bảo mọi người liên lạc với tôi qua điện thoại ". Em hiện không ở VN nên không trực tiếp đưa đến chỗ các chị được, các chị liên lạc ngay với sư bác để cho bé sớm có người chăm sóc chu đáo nhé. Địa chỉ : 0912115515, cô định: 034868969.
Em xin giới thiệu một chút về sư bác để mọi người biết thêm nhé. Ở khoa Trung DDNN Hà Nội những khóa tại chức trước rất nhiều sinh viên biết và thường xuyên đến thăm chùa nơi ông ở ( không biết có phải là trụ trì không, ông từng tốt nhiệp đại học Phật giáo Quán Sứ ). Từ nhỏ ông cũng phải chịu nhiều bất hạnh nên đã từ lâu ông đã bắt đầu hoạt động từ thiện. Có thể là mời giáo viên ngoại ngữ, vi tính, võ thuật... về dạy miễn phí cho các em ở làng quê nghèo Hà Tây. Có thể là tổ chức vài sinh viên giúp các em sinh hoạt hè hay tổ chức văn nghệ.... Hiện tại ở chùa lúc nào cũng có ít nhất chục học sinh cá biệt, hay kinh tế khó khăn ở trong chùa để ông tổ chức sinh hoạt, học tập, rèn rũa... Trước kia thì hầu như là ông tự bỏ phí hoặc do đi quyên góp được (ông không bao giờ đi cúng bái để lấy tiền). Gần đây thì với những nhà có thể tự lo được, ông thu 150 nghìn một em một tháng , tuy nhiên để bù vào số những em không đóng được , ông vẫn thường xuyên viết sách cho chùa hay dịch sách. Ông vẫn tự hào khoe với em là ông đã giúp được 3 em con nhà nghèo đỗ đại học...
Thành tích của ông là vậy nhưng mới gặp ông lần đầu dễ có cảm giác ông là "sư hổ mang " lắm, ông trông rất buống bỉnh và nếu không quen sẽ thấy ông ăn nói ngang tàng, bất cần đời. Nên nếu lúc mới tiếp xúc mà thấy ông ngang quá thì các chị đừng tự ái nhé. Nếu các chị có điều kiện thì phóng về chùa của ông thực mục sở thị xem rồi hãy tính.
Ông ấy chắc sẽ cần sự giúp đỡ về kinh tế của mọi người vì còn nhiều người ông muốn giúp nũa, nhưng nếu không có cũng không sao. Vì đó là sự nghiệp ông quyết tâm theo đuổi mà. Còn cũng không phải lo chuyện chăm sóc bé, vì trong chùa hình như còn có sãi và các em gái nhỏ, hơn nũa bé Nga cũng đã lớn rồi, dễ chăm sóc hơn.
Các chị xem có khả thi không nhé, địa chỉ này thì yên tâm không phải lo be Nga thiếu thốn tình cảm, mà chị em mình cũng có điều kiện thăm thường xuyên. Lúc trước khi định nhận em bé kia, ông nói với em là " sẽ gọi thầy xưng con, nhà chùa húa sẽ đảm bảo cháu học hành đàng hoàng , sau này lớn , cháu bé có thể đi đâu cũng được, không phải nhập "biên chế" chùa".
Thôi, em mỏi tay quá rồi , quảng cáo thế thôi, để các bác thực mục sở thị nhé.

Tin yêu ơi là Tin yêu :8: , yêu em quá. Hôm qua chị về suy nghĩ mãi về vấn đề này, buồn và vui . Vui vì sự nhiệt tình năng nổ , luôn giúp đỡ cho công việc từ thiện của em ( dù rằng em ở rất xa) . Buồn vì có cơ hội "giải phóng " nhưng lại nằm ngoài khả năng cùa chúng chị. Chị có hỏi qua các mẹ ở HP thì dưòng như không phải là bé Nga chưa có chỗ. Mà nhiều chỗ đã xin. Nhưng hình như phải đợi đến bé đủ 18 tháng và trong cuộc "chạy đua vũ trang " ngưòi nào đủ "sức khoẻ " sẽ chiến thắng. Nên chắc vụ này khó khó lắm. Tại sao bọn chị nghĩ đến ngwoi nn vì nếu là ngwoi nn thì hy vọng BV nể hơn và "lực" họ cũng mạnh hơn...
Nên chị có thể xin đựoc giữ lại địa chỉ bác sư này để có một lúc nào chị chắc sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bác. Và cũng hy vọng em cung cấp cho chị địa chỉ ngôi chùa bác đang cư ngụ để một hôm nào đó chị có thể "thực mục sở thị ". Nếu công việc từ thiện của chị còn dài dài thì bác sư sẽ bị chúng chị làm "phiền " dài dài đấy :8: :8: . Thế có đựoc không em?
Mong em dù là ý kiến nhỏ nhoi cũng luôn luôn đi theo , giúp công việc từ thiện của mọi ngwoi nhé. Cảm ơn em !
________________________________________
muihech
15/06/2005, 09:31 AM
To các mẹ Hải Phòng: Tình hình rất là tình hình là mẹ Cuccu không thể sang bệnh viện được rồi, ai có thể sang để đưa tiền cho khoa và mang đồ các mẹ gửi sang cho bé thì giơ tay nào?
Áy náy quá :20: :20: , cứ đến lúc cần thì chả thấy muihech đâu. Các bác ơi, em đang bị soi ác liệt lắm :20: ! Hôm trước đã "được" gọi sang phòng sếp, chỉ mặt, đặt tên và ra tối hậu thư rằng: "Chỉ du di được chiều T6 và sáng T2 thôi nhé!". Giời ạ, nên bi giờ cả ngày em phải ngồi mọc rễ ở cơ quan đây này :20: ! Tại vỉ Phòng em dạo này nhiều việc quá, đang triển khai thông quan điện tử nên cứ rối cả lên, mặt Sếp lúc nào cũng :16: :16:
________________________________________
B&J
15/06/2005, 10:43 AM
Iem xin báo cáo với bác Ngọc và em Hà Kin cái nào, con bé nào đã đc "đầu tư" hay "mua"" đồ gì xịn đâu, bỉm thì Xixi made in Vietnam 100% nhá, 60K 1 bịch to đùng, quần áo Lan CC và MM mua cũng toàn made in Hai Phong :3: , cotton thoáng mát. Các mẹ HP toàn bị gọi là "vắt cổ chày ra sông Lấp" mà :4: . Giấy ướt thì nghe có vẻ xa xỉ "dưng" mà trường hợp con bé như thế, ko thể ko có, để lúc ăn xong các "madam" y tá tiện tay mà rút lau cho con bé, ko có chắc chắn... bỏ qua; Rồi lúc thay bỉm nữa, các madam chạy ra nhà tắm dấp ướt khăn vào lau, có mà... bão, :10: . Mà những thứ này con bé đc hưởng lợi 100% đấy, đảm bảo không "rơi vãi" đi đâu hết, hehe. Cốc thì mẹ Lily cắt xuất của Lily ủng hộ rồi, các thứ các mẹ khác có nhã ý cho bé, thì dù xịn hay ko, cũng là tấm lòng của các mẹ đó mà, chúng ta phải cảm ơn lắm lắm! :6:
.

"Mèo" ơi, đấy là chị với Hà Kin muốn nhắc nhỏ các mẹ có lòng ủng hộ bé đấy, chứ ai chả biết các em chi bằng tiền quỹ thì bao giờ cũng phải đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu rồi! Cũng chỉ là sợ các mẹ khác thấy bé thiếu cái gì như sách vải, đồ chơi... mua cho bé mà bé "không biết dùng" sợ lãng phí thôi! Để các mẹ ấy dành ủng hộ trường hợp khác cần hơn. :6:
Nếu 2 mẹ Cúc cu và Mũi hếch đều bận cả thì nhờ em Thu Phương sang hộ tháng này có được không? Cũng lo mình không đưa đúng hạn lại mất lòng, khó khăn trong việc thăm nom bé sau này!
Còn vấn đề bé sẽ về gia đình nào mình nghĩ các mẹ cũng đừng nặng nề quá! Biết bé được nhiều nhà mong là mình mừng rồi! Đúng là quan tâm nên mới mong được biết bé ở đâu, để được thấy từng bước trưởng thành của bé. Nhưng theo mình tốt cho các bé nhất là sống với một gia đình bình thường, mà thường các gia đình cũng dấu, đến khi bé lớn, trưởng thành mới cho biết là con nuôi chứ nhiều khi nói thật quá sớm cũng chẳng để làm gì. Các mẹ cứ yên tâm, càng thấy khó khăn trong việc xin bé càng yên tâm! Vì như vậy chứng tỏ gia đình nào xin được bé vừa rất thiết tha với bé, vừa cũng có hoàn cảnh "kha khá" rồi! Chúng mình phải mừng cho bé thôi!
Vấn đề trước mắt là mình cứ tiếp tục duy trì được sự chăm sóc cho bé thôi! Đầu tiên là vấn đề tiếp tục với khoa đây, phải giải quyết ngay đi đã không sợ muộn nhé!
Mong tin các mẹ HP quá! :6:
________________________________________
muihech
17/06/2005, 11:13 AM
Thông báo thông báo!
Sáng nay tranh thủ mạng của cơ quan truc trặc ---->không làm việc được, em đã rủ một cô bạn đồng nghiệp lẻn cửa Sếp sang chỗ bé Nga. Rất tiếc là không gặp chị Hạnh CNK ( chị ấy đi công tác miền Nam đến hết tuần sau mới về), em gặp 4-5 BS, y tá cùng ngồi ở đó, và đã đưa tiền cho một chị tên là Huyền, và đã yêu cầu chị ấy viết cho một tờ biên nhận, chỉ là giấy viết tay thôi. Em sẽ đưa lên sau ( vì không biết dùng Scanner, hì hì). Không gặp chị Hạnh nên cũng không trao đổi hỏi han được gì. Hỏi mấy người ở đấy thì các chị cũng biết rồi, kiểu gì họ chả nói tốt. Vì thời gian không có nhiều nên em không tìm gặp cô Ngọc Anh được. Có cho con bé ra sân chơi một lúc, được ra sân sướng lắm. Cảm nhận của em lần này là có vẻ như con bé được chăm tốt hơn thật, tại vì trông sạch sẽ chứ người khồn nhớp nháp như những lần trước. Bướng lắm, gọi "Nga ơi" thì "ơi" chứ nhất khoát không "Dạ" :14: , đòi cái hộp giấy ướt em không cho thì gào lên, đúng kiểu ăn vạ trẻ con. Đang chơi, bảo đi về dứt khoát không về, cưỡng chế bế lên thì chân tay khua loại xạ, he he, cũng có cá tính đấy chứ các bác nhỉ. Hay cười lắm., trông yêu lắm :8: , một cái răng cửa của hàm dưới đang nhú lên, nhưng lại nằm gần vuông góc với lợi :13: ( biểu hiện còi xương nặng), nhán nhô, vành đầu lồi ra, hic hic, còi xương quá đi chứ :20: ! Em đến thấy đang nằm trong cũi nhưng thức, thấy có người vào thì toe toét, bế sang bên giường thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày ( chắc là muốn đi chơi lắm!). Dở bỉm ra thì đã ị một bọc từ bao giờ :20: , cô Lan Anh lại vật ra thay, ngoan lắm nằm im, cười toe toét.Khổ thân, cứ thế nên hăm be bét :2: ! Hỏi người nhà BN thì bảo là ngày nào cũng ăn 3 bừa cháo ( mỗi bữa gần đầy một bát tô), 2 sữa vào buổi sáng và buổi tối, các cô cứ pha vào bình và để đấy cho tự phục vụ, mút một tẹo là hết! Em hỏi là một cô xuống cho ăn hay nhiều cô ( em nghĩ là chỉ có cô N.A) thì bảo là nhiều cô, chịu, không hiểu :13: . Tắm thì ngày nào cũng tắm, thi thoảng vưỡn bị 2 ngày/ 1 lần :12: . Em chả dám bình luận gì!
Còn cái khúc chuẩn bị đi về và khoá cửa thì em chả dám kể, sợ các bác lại buồn! :12:
________________________________________
ALnML
17/06/2005, 11:23 AM
Hôm nay lại thêm một niềm vui từ WTT nữa rồi .
Cảm ơn muihech nhé nhé . Vui quá rồi . Thay đổi dù là ít ỏi nhưng còn hơn là không nhỉ !
Thế là LanCC yên tâm rồi .. chứ Lan CC lo lắng về ngày 20 này suốt ...muihech ơi cảm ơn nhé nhé
________________________________________
thuphuong20
18/06/2005, 03:35 PM
http://soserone.t35.com/nga.bmp


http://soserone.t35.com/nga2.bmp



http://soserone.t35.com/NGA3.bmp


Các chị ngắm bé nhé,hôm trc' cho đi ra hàng Nét chơi,quậy tưng bừng,may mà chị chủ rất hiền và quý trẻ con,hik
________________________________________
Bong&Bambee
18/06/2005, 09:42 PM
Phương à, chị thấy nick của em bên ttvnol mở rồi đấy
________________________________________
Tim & Sam
18/06/2005, 10:52 PM
Ui sao em ko thay hinh gi ne troi!
________________________________________
carelesswhisper
20/06/2005, 08:13 AM
Cảm ơn muihech duyên nhé! Khổ thân, trước khi được về với con còn đi làm nhiệm vụ nữa :4: Đừng ghét chị Lan nhé! Không sang thăm bé được, nghe em kể lại thấy nhớ nhớ, thương thương :2: LA không load giấy biên nhận lên được thì chuyển chị làm cho :8:
________________________________________
hktran
21/06/2005, 09:16 PM
Mình cũng không xem được hình. Ai có hình mới của con bé, làm ơn cho em xem với nha. Em ngày nào cũng âm thầm theo dõi tình hình con bé đấy. Chị NPL ơi, nghe muihech nói con bé bị hăm. Chị có thể nào mua 1 lọ sudocrem gửi cho cô NA xoa cho bé dùm không?
________________________________________
ALnML
22/06/2005, 10:23 AM
Mình cũng không xem được hình. Ai có hình mới của con bé, làm ơn cho em xem với nha. Em ngày nào cũng âm thầm theo dõi tình hình con bé đấy. Chị NPL ơi, nghe muihech nói con bé bị hăm. Chị có thể nào mua 1 lọ sudocrem gửi cho cô NA xoa cho bé dùm không?

Chị sẽ sớm mua hũ Sudo của Liên ròm để nhờ cô Ngọc Anh bôi giùm. Cảm ơn vì em đã âm thầm :8: :4:
________________________________________
thuphuong20
22/06/2005, 05:51 PM
http://soserone.t35.com/nga.bmp


http://soserone.t35.com/nga2.bmp



http://soserone.t35.com/NGA3.bmp


CÁc chị thử dùng đường link này để xem xem có đc ko. Mấy cái pix chụp hôm đi chơi ở vườn hoa em vẫn chưa lấy đc vì chưa tìm đc anh TA

To chị tonic: Em mừng quá,tưởng nick đc thả rồi,ai ngờ vẫn thế :2:. Hộp thư em đăng kí nick đó đã bị del rùi,giờ đang tìm ADM xin lại
________________________________________
hktran
22/06/2005, 08:57 PM
híc híc vẫn xem không được hình con bé. Nóng lòng muốn xem lắm đấy.
________________________________________
Liên ròm
22/06/2005, 09:07 PM
Chị sẽ sớm mua hũ Sudo của Liên ròm để nhờ cô Ngọc Anh bôi giùm. Cảm ơn vì em đã âm thầm :8: :4:

Ủa Loan ơi, sao không nói gì với tui dzụ này hết - qua Hạnh lấy 1 hũ về cho bé đi - tui tặng cho bé đó. Bà lựu đạn vừa thôi. :10:
________________________________________
thuphuong20
23/06/2005, 11:27 AM
http://us.f538.mail.yahoo.com/ym/Sh...=4381_2947877_43868_1656_765247_0_6193_991186 _3441338228&bodyPart=2&filename=jn23_001.jpg&tnef=&YY=74710&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=0


http://us.f538.mail.yahoo.com/ym/Sh...=4381_2947877_43868_1656_765247_0_6193_991186 _3441338228&bodyPart=3&filename=jn23_002.jpg&tnef=&YY=77169&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=0



http://us.f538.mail.yahoo.com/ym/Sh...=4381_2947877_43868_1656_765247_0_6193_991186 _3441338228&bodyPart=4&filename=jn23_003.jpg&tnef=&YY=77169&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=0



http://us.f538.mail.yahoo.com/ym/Sh...=4381_2947877_43868_1656_765247_0_6193_991186 _3441338228&bodyPart=5&filename=jn23_004.jpg&tnef=&YY=77169&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=0


đây là mấy cái pix chụp bé ở vườn hoa,hy vọng mọi ng` xem đc
________________________________________
B&J
23/06/2005, 03:05 PM
Mình cũng chẳng nhìn thấy hình gì cả, mấy đường link cũng báo lỗi mất rồi!
________________________________________
ALnML
23/06/2005, 03:13 PM
Ủa Loan ơi, sao không nói gì với tui dzụ này hết - qua Hạnh lấy 1 hũ về cho bé đi - tui tặng cho bé đó. Bà lựu đạn vừa thôi. :10:
Thôi bà già ời , Hạnh ếch nó bảo xẻ cho một ít.... cần nhiều hơn thì xin xỏ cũng đựoc.
Bà ơi "lựu đạn " là gì... lạc tý :21:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
23/06/2005, 03:34 PM
Phương hết quota nên em post hộ mấy tấm hình bé Nga chụp hôm đi Vườn trẻ để các bác xem đỡ "ghiền" :3: . Con bé chắc lần đầu đc chơi những trò thế này thảo nào trông mặt "ghét" thế! Mà ai cắt tóc cho mà "ngố" quá vậy Phương ơi?
________________________________________
zoe
23/06/2005, 07:54 PM
ôi, sao trông mà "ghét" quá. Mà lại điệu đà cầm hoa làm dáng nữa. Cũng diện ra phết đấy. Ghét quá.
________________________________________
Tim & Sam
23/06/2005, 09:37 PM
Ui, trộm vía, trông cnf có da có thịt hơn Sam nhà mình. Trông cái mặt ghét quá, muốn thơm cho 1 cái.
________________________________________
carelesswhisper
24/06/2005, 11:11 AM
Phương ơi, em giỏi quá, mang được bé ra tận vườn trẻ, khá xa bệnh viện đấy các mẹ ạ. Được đi chơi như thế thì thích quá còn gì, trông mặt tươi hơn hớn.
Đây là mấy ảnh trước Phương upload không được, chị save vào máy rồi upload lại đây. Nga đang ngồi lòng cô Phương đấy!
http://k.domaindlx.com/NgaHP/NGA3.bmp

http://k.domaindlx.com/NgaHP/nga2.bmp

Đây là Giấy biên nhận (http://k.domaindlx.com/NgaHP/biennhan2.pdf) mà muihech đại diện CSTT sang Bệnh viện ngày 17/6 vừa rồi. Bản Scan này không được nét lắm, tiếc quá.
________________________________________
carelesswhisper
24/06/2005, 11:20 AM
Còn đây là tin mới!
Thứ 7 ngày 2/7 sắp tới, mẹ Nguyễn Thanh Vân sẽ cùng chị Heather (người Anh) và một chị đồng nghiệp nữa đi Hải Phòng thăm bé Nga. Nếu mọi chuyện may mắn, tốt đẹp mà chị Heather tiến hành xin nuôi bé Nga thì tốt quá. Vì chị Vân đã biết chi Heather là người rất tốt, rất quan tâm đến trẻ thiếu may mắn và muốn nhận làm con nuôi. Nhưng trước mắt là tới bệnh viện thăm bé cũng rất quý rồi.
Mẹ Cuccu không thể đi cùng các chị ấy đến bệnh viện được, nên em Phương ơi, CSTT nhờ em đưa các chị ấy đến thăm bé Nga nhé! Mẹ Cún con, và Mẹ Gấu Trúc cũng cố gắng sắp xếp chồng con :4: được thì sẽ cùng đi. (Mẹ cún con chắc là bị mẹ Cuccu úp sọt rồi :4: ) Mẹ Cuccu đang gạ chiêu đãi chị Loan keo đặc sản Hải phòng để bẩy chị ấy đi, nhung mà chưa chiến đấu được với cái say xe và sếp của chị ấy :3: Nhờ các mẹ chung tay bẩy hộ với :6:
________________________________________
zoe
24/06/2005, 11:44 AM
Còn đây là tin mới!
Thứ 7 ngày 2/7 sắp tới, mẹ Nguyễn Thanh Vân sẽ cùng chị Heather (người Anh) và một chị đồng nghiệp nữa đi Hải Phòng thăm bé Nga. Nếu mọi chuyện may mắn, tốt đẹp mà chị Heather tiến hành xin nuôi bé Nga thì tốt quá. Vì chị Vân đã biết chi Heather là người rất tốt, rất quan tâm đến trẻ thiếu may mắn và muốn nhận làm con nuôi. Nhưng trước mắt là tới bệnh viện thăm bé cũng rất quý rồi.
Mẹ Cuccu không thể đi cùng các chị ấy đến bệnh viện được, nên em Phương ơi, CSTT nhờ em đưa các chị ấy đến thăm bé Nga nhé! Mẹ Cún con, và Mẹ Gấu Trúc cũng cố gắng sắp xếp chồng con :4: được thì sẽ cùng đi. (Mẹ cún con chắc là bị mẹ Cuccu úp sọt rồi :4: ) Mẹ Cuccu đang gạ chiêu đãi chị Loan keo đặc sản Hải phòng để bẩy chị ấy đi, nhung mà chưa chiến đấu được với cái say xe và sếp của chị ấy :3: Nhờ các mẹ chung tay bẩy hộ với :6:
Cái tin này vui quá, mong sao mọi chuyện tốt đẹp!!
________________________________________
thuphuong20
24/06/2005, 04:41 PM
Ngày 2/7 ạ?Ko chuyển đc sang ngày 3/7 ạ?
Hôm 2/7 em chắc đang ở Hn mất rùi,ko thể về kịp đc.Em lại trót hẹn với anh BS ở trên đó mất rùi,làm sao giờ?Hay chị Lan cố gắng đi ạ?
________________________________________
hktran
24/06/2005, 09:18 PM
:1: Thích quá, mình thấy được hình con bé rồi. Nhưng trông lạ hơn cái tấm hình các mẹ post lên lần đầu tiên khi bé đứng trong cũi. Lúc nhỏ trông bụ bẫm hơn nhiều. Nhưng bây giờ nhìn dễ thương lắm lắm. Cầu mong sao mọi việc được tốt đẹp.
________________________________________
muihech
27/06/2005, 04:58 PM
Đây là Giấy biên nhận (http://k.domaindlx.com/NgaHP/biennhan2.pdf) mà muihech đại diện CSTT sang Bệnh viện ngày 17/6 vừa rồi. Bản Scan này không được nét lắm, tiếc quá.
Em xin phép được nói cho rõ ràng một chút là chúng ta đã nhất trí từ trước là không "đao to búa lớn làm gì" nên chỉ nói với khoa rằng chúng ta chỉ là một nhóm các bà mẹ có con nhỏ, thấy hoàn cảnh con bé đáng thương nên muốn giúp, chứ không muốn xưng danh WTT hay CSTT. Chính vì vậy mà khi BV viết giấy biên nhận, đã hỏi em là đại diện cho tổ chức nào tài trợ ( ôi, nghe to tát quá!) cho bé, em đã theo tôn chỉ trên của chúng ta nên đã yêu cầu họ viết tên em :17: , chứ không phải em "của người phúc ta "đâu ạ! :30:
________________________________________
ALnML
29/06/2005, 10:18 AM
Còn đây là tin mới!
Thứ 7 ngày 2/7 sắp tới, mẹ Nguyễn Thanh Vân sẽ cùng chị Heather (người Anh) và một chị đồng nghiệp nữa đi Hải Phòng thăm bé Nga. Nếu mọi chuyện may mắn, tốt đẹp mà chị Heather tiến hành xin nuôi bé Nga thì tốt quá. Vì chị Vân đã biết chi Heather là người rất tốt, rất quan tâm đến trẻ thiếu may mắn và muốn nhận làm con nuôi. Nhưng trước mắt là tới bệnh viện thăm bé cũng rất quý rồi.
Mẹ Cuccu không thể đi cùng các chị ấy đến bệnh viện được, nên em Phương ơi, CSTT nhờ em đưa các chị ấy đến thăm bé Nga nhé! Mẹ Cún con, và Mẹ Gấu Trúc cũng cố gắng sắp xếp chồng con :4: được thì sẽ cùng đi. (Mẹ cún con chắc là bị mẹ Cuccu úp sọt rồi :4: ) Mẹ Cuccu đang gạ chiêu đãi chị Loan keo đặc sản Hải phòng để bẩy chị ấy đi, nhung mà chưa chiến đấu được với cái say xe và sếp của chị ấy :3: Nhờ các mẹ chung tay bẩy hộ với :6:

Như vậy thứ bảy ngày 2.7.2005 , Loan NP , Loan KM và Thanh Vân sẽ đi tàu hoả chuyến 6 giờ sáng đi HP. Còn chị ngừoi Anh sẽ đi ô tô xuống.
Hẹn gặp ở Hải Phòng nhé ! Mẹ LanCC, mẹ GT , mẹ cún con ơi.....
Mẹ nào bố trí đi đựoc thì đi cùng nhé ! :6: :6:
Cảm ơn LanCC đã bố trí tất cả.
________________________________________
ALnML
29/06/2005, 04:49 PM
Như vậy thứ bảy ngày 2.7.2005 , Loan NP , Loan KM và Thanh Vân sẽ đi tàu hoả chuyến 6 giờ sáng đi HP. Còn chị ngừoi Anh sẽ đi ô tô xuống.
Hẹn gặp ở Hải Phòng nhé ! Mẹ LanCC, mẹ GT , mẹ cún con ơi.....
Mẹ nào bố trí đi đựoc thì đi cùng nhé ! :6: :6:
Cảm ơn LanCC đã bố trí tất cả.

Loan KM ơi thêm Vân mẹ 2 con gái nữa nhé ! Em chịu khó dạy sớm chạy sang ga mua vé nhé ! Trông chờ vào em đó...
________________________________________
Mẹ Cún To
30/06/2005, 09:18 AM
Chị Lan CC ơi , T7 em nghỉ mà - nhưng mấy giờ thì đi nhỉ . Các chị ở HN tới HP lúc mấy giờ - các chị ấy sẽ đi đến bệnh viện thế nào ? ai đón các chị ấy ở ga?
Có cần em làm xe ôm không ?
________________________________________
carelesswhisper
30/06/2005, 09:27 AM
Gọi điện đi em ơi, cho nhanh! Chi đang định gọi điện cho em đây! Trưa hôm qua gọi mãi mà không được! Gọi điện cho chị nhé!
________________________________________
ALnML
30/06/2005, 12:06 PM
Hà Nội hiện nay bao gồm : Chị Hoa BS , Loan NP , LoanKM, Thanh Vân , Vân mẹ 2 con gái , Thảo mẹ Hiểu Minh và đòan của chị ngừoi Anh
Hạ Long : Thanh HLBN sẽ đi từ HL sang.

Từ Hà Nội sẽ đi bằng tàu lúc 6h sáng đến HP lúc 7h55.
Ăn sáng tại HP. Ăn xong nếu tất cả đồng ý chúng mình tranh thủ vào BV trước chơi với bé Nga , chờ chị "hét" - ngừoi Anh :4: trong Bệnh viện.
Trưa xong hết mọi viẹc gặp gỡ với các mẹ HP tại..... Cảm ơn mẹ CC , mẹ GT mẹ cún con và các mẹ HP. Các mẹ nhiệt tình quá :8: :8:
Chiều đáp tàu hoặc ô tô về HN.

Alo bọn chị sẽ đi Taxi vào BV. Nếu chị ko chịu nổi sẽ đi xe ôm hoặc ôm mẹ cún con nhé :8: :4:

Có mẹ HN nào muốn đi cùng thì alô với mẹ Loan KM mua vé nhé :6:
________________________________________
G&B
30/06/2005, 01:24 PM
Hà Nội hiện nay bao gồm : Chị Hoa BS , Loan NP , LoanKM, Thanh Vân , Vân mẹ 2 con gái , Thảo mẹ Hiểu Minh và đòan của chị ngừoi Anh
Hạ Long : Thanh HLBN sẽ đi từ HL sang.

Từ Hà Nội sẽ đi bằng tàu lúc 6h sáng đến HP lúc 7h55.
Ăn sáng tại HP. Ăn xong nếu tất cả đồng ý chúng mình tranh thủ vào BV trước chơi với bé Nga , chờ chị "hét" - ngừoi Anh :4: trong Bệnh viện.
Trưa xong hết mọi viẹc gặp gỡ với các mẹ HP tại..... Cảm ơn mẹ CC , mẹ GT mẹ cún con và các mẹ HP. Các mẹ nhiệt tình quá :8: :8:
Chiều đáp tàu hoặc ô tô về HN.

Alo bọn chị sẽ đi Taxi vào BV. Nếu chị ko chịu nổi sẽ đi xe ôm hoặc ôm mẹ cún con nhé :8: :4:

Có mẹ HN nào muốn đi cùng thì alô với mẹ Loan KM mua vé nhé :6:

Em xin có ý kiến là sau khi ăn sáng mình cứ vào thẳng bệnh viện chơi với bé trước rồi đi offline với các mẹ HP, chỉ cần 1 người ở lại bv với em chờ chị Heather thôi. Em nghĩ là như vậy thì tiện hơn, chị ấy có thời gian nói chuyện với bs và chơi riêng với bé.
________________________________________
carelesswhisper
30/06/2005, 05:54 PM
Thế này thì bé Nga sướng cười tít mắt thôi các mẹ ạ! Con bé được nhiều mẹ tới thăm thế này thật là vui quá!
Em gọi cho chị Hạnh, CNK, chị ấy cũng rất vui. Chị ấy bảo việc chăm bé Nga chị ấy chưa thật yên tâm, nhung vì bệnh nhi nhiếu quá, Y tá, BS bận quá nên bọn mình thông cảm. Chuyện tiêm chủng, chị ấy cũng đang tính, vì tiêm chủng phải mang bé đi chứ không tiêm tại viện được. Tiếc là thứ bảy chị ấy không đến BV được nên chị ấy sẽ trao đổi với y bác sĩ trực hôm đó, tạo điều kiện cho các mẹ. Em có giới thiệu chị Heather ở WHO, tới thăm bé với tư cách cá nhân thôi, chị Hạnh đồng ý vui vẻ. Còn nếu với tư cách của WHO thì phải để chị ấy trao đỏi với BV.

Các mẹ HP rất vui được đón các mẹ HN đấy ạ. Đón đoàn ở Ga có mẹ Cún con, mẹ Cuccu, và có thể có mẹ Gấu trúc nữa, cùng ăn sáng với các mẹ. Sau đó, từ đây sẽ có em Hường, mẹ Cún con, kè kè bên các mẹ, các mẹ đi đâu, em ấy đi cùng. Thêm nữa là mẹ của Sâu sẽ đến chỗ các mẹ ngay sau khi Sâu sẵn sàng, nên các mẹ cố đợi mẹ Sâu tý để cùng sang BV. Mẹ Cún con và mẹ Hiểu Minh đều sang BV rồi, nên các mẹ yên tâm nhé! Mẹ Ha long biên nho nhớ liên lạc với đoàn để bắt kịp nhé! Nếu cần xe ôm thì mẹ alo em đây!
Em sẽ đợi các mẹ ở chỗ ăn trưa nhé! Đến chỗ ăn trưa thì sẽ có nhiều mẹ HP nữa cơ, em đang rủ. Chị Vân nhớ kèm bằng được chị Heather và chị đồng nghiệp của chị đến chỗ chị em mình ofline nhé! Em tham ăn nên chỉ đi canh bàn ăn thôi!
________________________________________
ME KEM MUT
01/07/2005, 09:03 AM
Nghe đã thấy vui rồi... Chị Loan chốt số lượng người để em đi mua vé nhé...
Hẹn gặp các chị ngày mai
________________________________________
G&B
01/07/2005, 10:20 AM
Thế có nhà nào cho trẻ con đi không để mẹ cháu còn cho Gôn đi theo, chứ buổi chiều bố nó đi đá bóng sợ không ai trông Gôn lại trêu em Bông mất.
________________________________________
me_vuchan
01/07/2005, 10:32 AM
Thấy các mẹ kể chuyện đi HP vui quá :8: , hy vọng mình cũng sẽ có dịp xuống HP offline và ăn sáng :4:.
Chúc chuyến đi của các mẹ thật thuận lợi và thành công, chúc mọi việc thật tốt đẹp với bé Nga.
Các mẹ đi về nhớ lên đây tường thuật sớm nhé, mong lắm đấy.
________________________________________
ALnML
01/07/2005, 04:26 PM
Túm lại DS trogn tay chị có :
Chị Hoa Bs, Loan NP, Loan KM, Vân mẹ 2 con gái , Thảo mẹ HM, Thanh Vân
Tel của
Loan KM 0904281172
Loan NP 0913569988

Sáng mai các mẹ gặp nhau ở ga Trần Quý Cáp nhé ! Tàu đi lúc 6 giờ sáng nhé !
Hẹn gặp lại .
________________________________________
mecuasau
01/07/2005, 04:57 PM
Thế có nhà nào cho trẻ con đi không để mẹ cháu còn cho Gôn đi theo, chứ buổi chiều bố nó đi đá bóng sợ không ai trông Gôn lại trêu em Bông mất.
Bác cho anh Gôn đi đi, ở HP đã có em Sâu tiếp đón mà.
________________________________________
ME KEM MUT
03/07/2005, 10:32 PM
Phạt đánh đòn mẹ 2 con gái nhé, để mọi người chờ lâu ơi là lâu và còn lo lắng nữa... cuối cùng thì MẸ KEM MÚT, chị Ngô Phương Loan, Mẹ Bubu & Shi, em gái chị Loan, chị Nguyễn Thanh Vân và Mẹ Minh Hà ở Hải Dương đã đến Hải Phòng thăm bé Nga trong một ngày mưa nhưng thuận lợi mọi bề.
Bé Nga vẫn nhanh nhẹn hoạt bát như các mẹ đã tả, phòng ở rộng rãi, thoáng sạch và gọn gàng nhưng chắc do được hẹn trước. Vừa thấy có các cô đến đã gào toáng lên khóc trong mừng rỡ, cho ra ngoài được tý chút thì bị gọi về... đành chỉ chơi với bé trong phòng. 6 mẹ Hà Nội, 4 mẹ Hải Phòng và 2 mẹ ở WHO thay nhau bế bé Nga, bé theo tất và rất khoái chí... chả bù cho hoàng tử của mình thì có mà gào thét... thế mới thương. Một mình trong cũi, tự ăn, tự ngủ, bệnh nhân xung quanh phòng nói tuyệt chẳng thấy tiếng khóc nào của bé cả...tromj vía thế đấy... hoàn cảnh tạo con người. Thảo- Mẹ Hiểu Minh cho ăn bát ô tô cháo đến vèo cái là hết... chỉ hơi nhăn nhó một chút khi nóng thôi. Các bác sỹ thì vẫn o vui vẻ, nhiệt tình chi hết... tuy nhiên theo suy nghĩ cá nhân của Mẹ KM thì mình cũng thông cảm cho họ và thiết nghĩ không thể đòi hỏi được gì hơn nữa cho đến khi bé xuất viện và có bước ngoặt mới trong cuộc đời. Mong rằng nơi đón bé sẽ đầy tình yêu thương... chỉ 18 tháng khổ sở, thiếu thốn tình thương đã quá đủ đối với một tâm hồn trong sáng đáng yêu như thế...
Chị người Anh đồng nghiệp của chị Nguyễn Thanh Vân rất thiện chí và có cảm thông sâu sắc với bé Nga... tuy nhiên đây cũng chỉ là một cuộc viếng thăm cá nhân bình thường... mọi sự còn chờ vào tình cảm của chị ấy với bé, pháp luật có cho phép hay không? Thủ tục rườm rà, phức tạp liệu chị ấy có vượt qua, nhiều vấn đề nội bộ không đơn giản của bệnh viện nữa... tất cả chỉ trông chờ vào các mẹ Hải Phòng giúp đỡ và sự nhiệt tình của chị Nguyễn Thanh Vân và trên hết còn là tình thương của tất cả các mẹ WTT dành cho bé, giúp đỡ bé để một ngày không xa bé Nga sẽ có một gia đình một tỉnh thương yêu như tất cả các bé yêu trên diễn đàn WTT này.
________________________________________
zoe
04/07/2005, 05:23 AM
Cảm ơn Mẹ Kem Mút nhé. Có ảnh mới của bé Nga ko. cho moi ng xem voi.
Khong hieu sao mình có linh tính là con bé này thông minh lắm. Đúng là khóc làm gi khi mà nó biết sẽ chẳng ai đến. Mà nó vẫn biết khóc khi có ai để thể hiện tình cảm. Chỉ còn hai tháng nữa thôi nhỉ, bằng tuổi bạn An mà.
________________________________________
Mẹ Cún To
04/07/2005, 08:14 AM
Buổi chiều quay lại - bé Nga mừng lắm - nó cười nhiều hơn , thân thiện với chị người Anh nhiều hơn và chị người Anh cũng thích nó lắm . Lúc đến con bé đã ị từ bao giờ - mình mang con bé đi rửa và thay quần áo ấm hơn - vì thời tiết mấy hôm nay mát mẻ - cũng vì chẳng ai để ý đến điều này nên con bé bị sổ mũi và ho . Em tìm mãi không thấy có cái khăn sữa nào nên tạm thời xé cái tã làm một cái khăn nhỏ quàng vào cổ con bé - không biết hôm nay thế nào rồi - có ho nhiều không ? đêm qua lạnh có ai tắt quạt không ? có ai đóng cửa sổ không ? - thương quá .
À , lại nói chuyện lúc về - khi đưa bé trở lại cũi - nó bắt đầu mếu - mình đã dùng cái bài ở nhà khi lừa Cún - thế mà hiệu quả - không khóc tẹo nào nhé - mải chơi đồ chơi mà.

À , các chị mua được nhiều quà từ HP không? - Hp đểu thật đấy - không biếu quà mà lại đưa đến chỗ có quà để tự mua về làm quà - He he
________________________________________
G&B
04/07/2005, 09:28 AM
Cảm ơn các mẹ HP rất nhiều. Không có các mẹ thì chuyến đi của chúng mình không thể thực hiện được.
Mẹ Cún con ơi, phải đính chính ngay là hội HN chúng mình được mang về 1 túi quà to do Lan mua cho đấy chứ.
Ngày hôm nay chị Heather sẽ làm việc với bộ tư pháp để thử đặt vấn đề xin bé Nga vì như thoả thuận của 2 phía thì chị ấy không có quyền xin con nuôi từ các trại trẻ hay bệnh viện, thoả thuận này theo bộ TP sẽ được sửa đổi vào tháng 9 này.
Vậy có mẹ nào có người quen ở Bộ TP có thể tác động hộ để đi trước 1 bước được không?
Về phần chị Heather thì chị ấy rất có cảm tình với bé Nga, từ hôm trước khi mình gửi ảnh của con bé và tả sơ qua tình hình của mẹ dựa vào các thông tin cập nhật của các mẹ thì chị ấy đã rất quan tâm và tự đề nghị xuống thăm con bé.
Lúc ở chỗ ăn trưa, khi chị ấy lấy máy ảnh ra chụp nhóm chúng mình chị ấy có nói với mình rằng nếu mọi chuyện tiến triển tốt thì chị ấy muốn lưu lại những hình ảnh đầu tiên của bọn mình của chuyến đi đầu tiên sau này sẽ đem ra kể cho bé nghe. Buổi tối khi mình nói chuyện điện thoại với chị ấy chị ấy khoe buổi chiều có chụp ảnh với con bé, chị ấy sẽ giữ lại để sau này kể cho bé nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên này.
Chị Phương ở chỗ mình sẽ thử hỏi từ trên sở Y tế HP xem có tác động được gì không.
Nhưng nói thật nếu tình hình phía bv như hiện nay thì mình rất lo họ làm khó dễ trong việc cho bé Nga.
Chị Heather nói nếu bộ TP đồng ý và bên viện cũng đồng ý thì chị ấy có thể nhận con bé ngay rồi cho nó làm xét nghiệm tại sos chứ không cần bv làm xét nghiệm cuối cùng cho nó đâu.
Nói thật mình rất mong mọi việc tiến triển như mong muốn của chị ấy nhưng mình không quen ai để có thể giúp được nên nếu mẹ nào có thể cùng chị ấy làm các thủ tục này thì ới mình với.
Chị ấy sẽ sớm quay lại HP và làm phiền các mẹ dưới đó nữa đấy.
________________________________________
me_vuchan
04/07/2005, 09:52 AM
Nghe các mẹ kể chuyện đến thăm bé, thấy thật vui và cũng thương bé nhiều hơn. Cám ơn các mẹ nhiều lắm.
Mình cầu mong cho việc xin nhận bé Nga làm con nuôi của chị Heather được thuận lợi. Lo lắm cho cái thủ tục hành chính cứng nhắc và rườm rà của phía Việt nam nói chung và bv nói riêng.
Hy vọng mọi việc sẽ thật tốt đẹp.

Mình cũng đã có lúc ngồi tưởng tưởng sẽ xin bé Nga về nuôi. Thích lắm
________________________________________
ALnML
04/07/2005, 10:38 AM
Đúng rồi bé Nga chị cảm tháy rất thông minh và lanh lợi đấy . Cái gì cũng biết cũng hiểu ... Chị sợ nhất đoạn mẹ MHà bế bé vào cũi , mẹ Thanh Vân đóng cũi ... con biết nên phản đối, mỗi tội phản đối vô hiệu ...buồn quá .
Phòng ốc sạch sẽ , gọn gàng .. Con đựoc mẹ Hiểu minh đút bát cháo vèo một cái hết veo... Mặc đồ của Loan KM trông yêu . Nhưng con vẫn gày quá .....
Mong sao mọi việc có kết qủa thuạn lợi .
Vân ơi nếu cần sự trợ giúp của bộ TP gì đó ... chắc phải hô to lên ở topic khác .
Có gì Vân báo lại nhé .
________________________________________
ME KEM MUT
04/07/2005, 10:41 AM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=128277#post128277

Các mẹ vào link trên mà xem bọn em kể lể sự nhiệt tình của các mẹ HP.... vừa được ăn, được nói vừa được gói mang về.

Còn chuyện bé Nga thì các mẹ có thể úp sọt hay nhờ chị Nga KiKi tư vấn đi, chuyên viên pháp chế đấy... dạo này chị ấy bận công tác quá nhưng nếu rảnh chắc sẽ có kết quả tốt đấy... Việc dưới Hải Phòng nếu vẫn có thời gian em xin nhận cùng các mẹ Hải Phòng, Oanh MM thử tìm cách ngoại giao với bệnh viện xem sao. Vấn đề này theo em khó mà cũng dễ, dễ mà cũng khó nên cần phải cẩn thận, tránh sai một ly đi một dặm thì teo... Nếu bé Nga được chị Heather nhận làm con nuôi thì có phải các mẹ cũng thoả lòng... trông chị ấy nhân hậu lắm và đang khao khát một đứa con.
________________________________________
Hà Kin
04/07/2005, 10:47 AM
Hehe, tớ cũgn nghĩ đến chị Nga - kiki đấy. Tuần này bác ý đi công tác về rồi. Các mẹ liên hệ với chị ý đi. Bác ý ở nhà cả tuần vì định cho kiki đi nạo VA hay sao ấy.
________________________________________
ALnML
04/07/2005, 12:22 PM
Về giấy tờ cũng không có gì đáng ngại cả. Trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ làm một bản tin đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm cha, mẹ hoặc người nhà của đứa trẻ. Sau 30 ngày, nếu không có ai đến nhận, được trẻ sẽ được coi là "unidentified".

Về các thủ tục hành chính khác của VN, nếu cần tư vấn và trợ giúp chị Vân liên hệ với em hoặc với mẹ Đạt và Thành nhé!.

Đây rồi tớ lại lôi Trà lên rồi. TRà ơi, Tâm ơi nếu cần sẽ ới nhé.
________________________________________
Echcom
04/07/2005, 12:55 PM
Chị Loan ơi, em có nhiều bạn làm ở BTP, để chiều nay em sang đó hỏi thủ tục thế nào, có cách gì đỡ phức tạp, xong rồi sẽ báo cáo bác. À, mà chị "hét" đó quốc tịch gì hả chị?
________________________________________
Mẹ Đạt và Thành
04/07/2005, 01:47 PM
Nguyen Thanh Van nói:
Cảm ơn các mẹ HP rất nhiều. Không có các mẹ thì chuyến đi của chúng mình không thể thực hiện được.
Vậy có mẹ nào có người quen ở Bộ TP có thể tác động hộ để đi trước 1 bước được không?

Chồng tớ làm ở BTP, nếu có thể Vân liên hệ số máy 0913309947 /9103598 để trao đổi trực tiếp được không? Chồng tớ sẵn sàng giúp các mẹ.

________________________________________
ME KEM MUT
04/07/2005, 02:06 PM
Chắc chị Vân bận quá nên chưa trả lời được. Chị ấy ngưòi Anh và có một vấn đề giữa VN & Anh là ngưòi Anh chỉ được phép nhận con nuôi khi có sự đồng ý của bố mẹ đẻ, không được nhận từ cộng đồng chính vì vậy mà mới thấy vấn đề hơi phức tạp. Nếu phải quan hệ ngoại giao, chi ấy cũng chẳng ngại, chị Vân cũng tế nhị nói rồi nhưng nói chẳng may phải ngoại giao mà lại không được việc thì thấy cũng hơi bất tiện. Chị ấy đã tìm hiểu bên bộ tư pháp và được trả lời đến tháng 9 có thể sẽ thay đổi chút ít về luật cho và nhận con nuôi giữa 2 nước như vậy may ra khả quan hơn.

Trước mắt chúng mình vẫn nên làm hồ sơ gửi bệnh viện cùng với việc tạo mối quan hệ tốt với bệnh viện đã. Rồi tiếp tục tính toán sau. Các mẹ có ngưòi nhà ở Bộ Tư pháp có thể tư vấn giúp chị Vân đế đưa ra một chiến lược cụ thể hơn cho số phận bé Nga.
________________________________________
ME KEM MUT
05/07/2005, 10:13 AM
Ảnh mới của bé Nga đây các mẹ ơi:
1. Bé Nga mặc quần áo và đội mũ của Kem Mút đấy
2. Bé Nga và các mẹ: Chị Nguyễn Thanh Vân, em gái chị NPL, Mẹ KM, chị NPLoan, Mẹ của Sâu, Mẹ Minh Hà, Hường- mẹ cún con và THảo- Mẹ Hiểu Minh
3. Chị Hoa- Bubu & shi với bé Nga
4. Chị Heather, bé Nga và Hường
________________________________________
carelesswhisper
05/07/2005, 10:22 AM
Ảnh mới của bé Nga đây các mẹ ơi:
1. Bé Nga mặc quần áo và đội mũ của Kem Mút đấy
2. Bé Nga và các mẹ: Chị Nguyễn Thanh Vân, em gái chị NPL, Mẹ KM, chị NPLoan, Mẹ của Sâu, Mẹ Minh Hà, Hường- mẹ cún con và THảo- Mẹ Hiểu Minh
3. Chị Hoa- Bubu & shi với bé Nga
4. Chị Heather, bé Nga và Hường

Loan ơi, sao ảnh bé thế? Có phải em resize lại cho nhỏ dung lượng không? Có ảnh to hơn thì email cho chị chị link qua hosting khác cho các mẹ xem cho đã.


P/s: Các bố mẹ nào làm ở bộ Tư pháp ơi, tìm cho mình một người bạn thân của hai vợ chồng mình làm ở vụ pháp chế, Bộ Tư Pháp, tên là Cường, người Hải phòng với. Bọn mình bị mất liên lạc lâu lắm rồi. Trước đây hình như Cường làm về lĩnh vực này. Nếu mình tìm thấy thì mình sẽ úp sọt hắn vụ này. Còn không mẹ nào ở Hà nội trực tiếp liên hệ với bố Đạt và Thành giúp đi. Mình chỉ sợ chúng mình đi chậm một bước thì thiệt thòi cho bé Nga quá. Phần mình, sẽ kiếm người ở Sở Y tế HP hỏi về những vấn đề liên quan đến BV nhé!
________________________________________
G&B
05/07/2005, 11:07 AM
Đã có số dt của bố Thành Đạt rồi, mình phải nói chuyện với chị H rồi sẽ thông báo tình hình và gọi điện cho bố TD. Anh ấy quen cả Sở TP HP đấy.
Tạm ổn đầu này, còn vấn đề bv nữa cơ.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 17.01.2005 - Địa chỉ từ thiện - một em bé nghi nhiễm HIV bị bỏ rơi (Bảng thu-chi ở trang 13)

ME KEM MUT
05/07/2005, 11:29 AM
Mẹ cháu low tech quá nên ảnh khó nhìn, thôi thì xin thêm tý đất của WTT chỉ post cái ảnh bé Nga o thôi để các mẹ ngắm con bé. Còn đâu sẽ gửi Hà Kin đưa lên Album rồi cả nhà cùng xem sau
________________________________________
zoe
05/07/2005, 12:20 PM
Mẹ cháu low tech quá nên ảnh khó nhìn, thôi thì xin thêm tý đất của WTT chỉ post cái ảnh bé Nga o thôi để các mẹ ngắm con bé. Còn đâu sẽ gửi Hà Kin đưa lên Album rồi cả nhà cùng xem sau
Thời trang quá ha!! Mà trông cái mặt sung sướng ghét quá.
________________________________________
ME KEM MUT
05/07/2005, 02:11 PM
Đường link để xem ảnh đây nhé các mẹ:

http://community.webshots.com/scripts/editPhotos.fcgi?action=viewall&albumID=386283543&ran=712
________________________________________
mecuasau
05/07/2005, 02:54 PM
Mẹ Kem Mút ơi, em có 1 lọ nước hoa hiệu Laura Biagiotti - Emotion, made in UK, còn nguyên tem mác, mùi rất ngọt ngào, quyến rũ muốn mang ra bán đấu giá ủng họ bé Nga nhưng em kém về khoản vi tính lắm nên em chuyển cho chị để chị giúp em nhé. Chị cho em địa chỉ để em gủi, dc ko a? Thanks!
Các mẹ chú ý nhé, giá khởi điểm là 400.000 VND ( người nhà em mua bên kia tính ra đắt hơn nhiều ), mùi lại rất tuyệt ( đã được kiểm nghiểm vì em cũng dùng 1 lọ và rất nhiều người thích ). Các mẹ nhanh chân lên ko sau này hỏi em cũng ko còn đâu.
________________________________________
Hà Kin
05/07/2005, 03:40 PM
Các mẹ vào link này xem ảnh bé Nga nhé

http://community.webshots.com/user/tuthien
hoặc ở đây: http://community.webshots.com/album/386283543PNUiHr
________________________________________
ME KEM MUT
05/07/2005, 04:47 PM
Thư yêu quý ơi, em không thấy là chị phải nhờ Hà Kin làm lại đường link để các mẹ xem ảnh hả?
Nhưng no vấn đề, em cứ gửi cho chị đến Công ty Cisco System Việt Nam, Vincom City Tower- 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chị sẽ chịu trách nhiệm cho em. À, chị là Trần Hương Loan nhé.
________________________________________
zoe
06/07/2005, 12:34 AM
Các mẹ ơi, xem ảnh rồi, bé Nga thích nhỉ. Phòng mọi người chụp là phòng của bé?? Ai đội mũ cho điệu thế??
Còn các bà me đôn hậu thì nhiều người gap rồi như mẹ Hiểu Minh, mẹ Loan, mẹ Thanh Vân, mẹ Kem mút, (mẹ Kin ko có trong ảnh??). Còn ca'c mẹ kha'c thì để tui thử tài thày bói nhé: me GT mặc áo hoa, mẹ Cuccu mặc áo xanh, mẹ sau mặc áo vàng, mẹ cun con mặc áo đỏ (khéo chọn màu quá), có đúng không??
________________________________________
Gấu trúc
06/07/2005, 08:16 AM
Các mẹ ơi, xem ảnh rồi, bé Nga thích nhỉ. Phòng mọi người chụp là phòng của bé?? Ai đội mũ cho điệu thế??
Còn các bà me đôn hậu thì nhiều người gap rồi như mẹ Hiểu Minh, mẹ Loan, mẹ Thanh Vân, mẹ Kem mút, (mẹ Kin ko có trong ảnh??). Còn ca'c mẹ kha'c thì để tui thử tài thày bói nhé: me GT mặc áo hoa, mẹ Cuccu mặc áo xanh, mẹ sau mặc áo vàng, mẹ cun con mặc áo đỏ (khéo chọn màu quá), có đúng không??
Zoe ơi. Cho tớ đính chính lại. :6:
Híc..híc.. Vào thời điểm đó tớ - GT mẹ đang "chiến đấu" với GT con ở nhà. :2:
Mãi đến gần trưa tớ mới ra khỏi nhà được cơ. Mẹ mặc áo hoa là mecuasau. Chị mặc áo vàng là chị Hoa BS. Mẹ Cuccu thì lúc đó ở HP lo khâu hậu cần. Chị mặc áo xanh là em gái chị NPL đấy.
________________________________________
Hà Kin
06/07/2005, 08:20 AM
mẹ Zoe ơi, em k đi được mà, em đã chẳng dám lên tiếng mà chị lại nhắc đến tên em, huhu.
________________________________________
Mẹ Cún To
06/07/2005, 08:47 AM
" mẹ cun con mặc áo đỏ (khéo chọn màu quá), có đúng không??"

Đúng , đúng - mẹ Zoecđoán đúng lắm , nhưng tại có bức ảnh chú thích là mẹ cún rồi mà
________________________________________
Mod_GD
06/07/2005, 09:41 AM
Mừng cho con bé quá. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, con sẽ được về với cuộc sống bình thường của một cô bé con 18 tháng, trong vòng tay âu yếm của mẹ!
________________________________________
G&B
06/07/2005, 10:16 AM
Các mẹ chờ ảnh của chị H chụp bé nhé, mình low tech nên đã forward cho Lan để đưa lên rồi.
________________________________________
carelesswhisper
06/07/2005, 02:32 PM
Mời các mẹ xem ảnh:

1. Cô Thà và bé Nga:
http://k.domaindlx.com/NgaHP/Nga2H1.jpg

2. Bé Nga và cô Hường - Mẹ cún con
http://k.domaindlx.com/NgaHP/Nga3H2.jpg

3. Nga bị ho rồi, cô Hường quấn khăn vào cổ cho Nga đấy!
http://k.domaindlx.com/NgaHP/Nga4H1.jpg


4. Các mẹ HN-HP offline - Nhân vật chính là chị H làm phó nháy
http://k.domaindlx.com/NgaHP/offlineH1.jpg


Mẹ Zoe ơi, có được ảnh tập thể thì em lại tham ăn nên mẹ Zoe lại không nhìn thấy mặt em rồi :4:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
06/07/2005, 03:59 PM
Mặt con bé hớn hở thế, chắc đây có lẽ là một trong những ngày happy hiếm hoi của nó; Hehe vì chưa bao giờ đc VIP thế mừ! Nghe mẹ Cuccu bảo sau đợt uống canxi có vẻ khá hơn, em trông tóc cũng đỡ "phất phơ", mà mọc đc 2 cái răng, đang nhú 2 cái nữa rồi, khá quá! :8:

Nhìn cái bàn tiệc của các mẹ kìa, chẹp chẹp, "ghét" quá đi mất thui! :20: :20: :20:
________________________________________
muihech
06/07/2005, 04:43 PM
Chít chít các bác ơi, em thấy cái ảnh chị Loan KM post lên thấy bé vẫn đi đôi giày hôm em sang BV đưa tiền hay sao ấy :2:. ÔI, đôi giày ấy chật lắm rồi! :20: Hôm đó em không để ý, cho con bé ra sân chơi mà nó cứ rón ra rón rén, đến lúc cho vào phòng cởi giày ra mới thấy đỏ hết cả đầu ngón chân :20:. Chị Lan ơi, thế chưa gửi Phương mang dép sang cho con bé được à?
________________________________________
carelesswhisper
06/07/2005, 05:03 PM
Chít chít các bác ơi, em thấy cái ảnh chị Loan KM post lên thấy bé vẫn đi đôi giày hôm em sang BV đưa tiền hay sao ấy :2:. ÔI, đôi giày ấy chật lắm rồi! :20: Hôm đó em không để ý, cho con bé ra sân chơi mà nó cứ rón ra rón rén, đến lúc cho vào phòng cởi giày ra mới thấy đỏ hết cả đầu ngón chân :20:. Chị Lan ơi, thế chưa gửi Phương mang dép sang cho con bé được à?

Rồi em ơi! Gửi chị NPLoan mang 2 đôi sang rồi, nhưng chị cũng quên không hỏi chị ấy xem bé Nga đi có vừa không? Từ chỗ chị mà sang nhà Phương thì cũng gần đến BV rồi em ạ, nhà Phương gần BV. Mà hôm cùng Oanh đi tìm nhà Phương cũngg lâu lắm, giờ cho đi lại chắc chịu, tìm không ra. Thế nên đành chờ chị Loan xuống gửi.
________________________________________
Linda
07/07/2005, 07:54 AM
undefined

Mi`nh song o My~, co con gai 2 t rươi~, mươn go+?i it quan ao va giay dep cua con gai minh cho be Nga day nhung ko biết bang cách nao các me oi.




Chít chít các bác ơi, em thấy cái ảnh chị Loan KM post lên thấy bé vẫn đi đôi giày hôm em sang BV đưa tiền hay sao ấy :2:. ÔI, đôi giày ấy chật lắm rồi! :20: Hôm đó em không để ý, cho con bé ra sân chơi mà nó cứ rón ra rón rén, đến lúc cho vào phòng cởi giày ra mới thấy đỏ hết cả đầu ngón chân :20:. Chị Lan ơi, thế chưa gửi Phương mang dép sang cho con bé được à?
________________________________________
ME KEM MUT
07/07/2005, 09:25 AM
Ở trên kệ thấy có mấy đôi giầy cơ nhưng các đôi kia to quá nên phải đi cho bé đôi nhỏ này nhưng trộm vía vẫn thấy nó đi nhoay nhoáy... và lúc tháo ra chơi trên giường vẫn thấy bình thường nên các mẹ cũng không để ý kỹ lắm... sơ suất quá... Hay hôm đó trời mát chân nó co lại không biết... :10:
________________________________________
zoe
07/07/2005, 04:31 PM
Các mẹ cho bé Nga "trình diễn thời trang" hay ghê. Đúng là nhìn quần áo bé thấy ngay là quần áo ai cho vì nhiều thể loại, gu khác nhau. Nhìn lâu thấy mắt cay cay. Con bé cũng may gặp được nhiều người phúc hậu, cũng mừng vì trong ảnh vẫn thấy bé thể hiện niềm vui trẻ thơ.
________________________________________
cún kin
08/07/2005, 09:46 AM
Ảnh đẹp quá cả nhà ơi. Không có em à , huhuhu, tại cái tội ở nhà cho con bú nốt đây mà , huhuhu :20: :20: :20: :20:
________________________________________
mecuasau
08/07/2005, 03:04 PM
ME KEM MUT nói:
Thư yêu quý ơi, em không thấy là chị phải nhờ Hà Kin làm lại đường link để các mẹ xem ảnh hả?
Nhưng no vấn đề, em cứ gửi cho chị đến Công ty Cisco System Việt Nam, Vincom City Tower- 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chị sẽ chịu trách nhiệm cho em. À, chị là Trần Hương Loan nhé.[/QUOT
Chị đã nhận được đồ em gủi chưa?
________________________________________
Me MinhHa
18/07/2005, 02:00 PM
Mẹ MH và một số người bạn cùng làm có hứa 300K/tháng cho bé Nga đến khi bé 18 tháng. Đến nay còn 3 tháng nữa chưa thực hiện, mẹ MH có nói chuyện với NPLoan, vì thực sự cái bé Nga cần bây giờ không phải là tiền nữa nên số tiền đó mình sẽ chuyển sang quỹ CSTT. Và vì những người bạn của mình chỉ hứa giúp đỡ bé Nga thôi nên số tiền mình sẽ chuyển vào quỹ CSTT sẽ chỉ là tiền của mình hứa (150Kx3 tháng = 450K) mà thôi. Mẹ MH sẽ chuyển số tiền đó cho NPLoan vào cuối tháng 7 nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/07/2005, 05:08 PM
Các mẹ HP iu quý ơi, ngày kia, thứ Tư, 20/7 là ngày hàng tháng chúng ta gửi tiền cho BV, có mẹ nào đi được ko giúp với; Mẹ Lan Cuccu đi vắng 3 ngày ko sang đc rồi; Mẹ Gấu trúc, Mecuasau, Cún kin, Cún con, Muihech... ới ời....
________________________________________
muihech
18/07/2005, 05:18 PM
Các mẹ HP iu quý ơi, ngày kia, thứ Tư, 20/7 là ngày hàng tháng chúng ta gửi tiền cho BV, có mẹ nào đi được ko giúp với; Mẹ Lan Cuccu đi vắng 3 ngày ko sang đc rồi; Mẹ Gấu trúc, Mecuasau, Cún kin, Cún con, Muihech... ới ời....
:2: :2: tệ quá, con em ốm, em vừa nghỉ 1 tuần liền trên HN rồi, thực ra con ốm có 3 ngày thôi, nhưng dạo này đau dầu vì công việc quá,em chơi cho 1 mạch 5 ngày, hôm nay xuống đến nơi, các cụ ấy mặt cụ nào cũng như cái mâm và nhìn em với đôi mắt hình viên đạn :16:, ít nhất là trong tuần này, em ko thể đi đâu được. Hải Phòng ới ời ơi, có ai "rảnh" không?
________________________________________
mecuasau
18/07/2005, 05:19 PM
Mẹ Kem Mút đâu mất ròi, chị đã nhận được lọ nước hoa em gủi chưa thì" OK" cho em 1 tiếng, để còn nếu bị thất lạc em còn ra bắt đền bọn nó.
________________________________________
mecuasau
18/07/2005, 05:26 PM
Các mẹ HP iu quý ơi, ngày kia, thứ Tư, 20/7 là ngày hàng tháng chúng ta gửi tiền cho BV, có mẹ nào đi được ko giúp với; Mẹ Lan Cuccu đi vắng 3 ngày ko sang đc rồi; Mẹ Gấu trúc, Mecuasau, Cún kin, Cún con, Muihech... ới ời....
Được mà, có mẹ Sâu đây nhưng các chị phải hướng dẫn em chú em đã làm việc này bao giờ đâu. Phone cho em này:0913064126
TK này:32110000048513 ( Ngân hàng Đầu tư và phát triển HP )
________________________________________
ALnML
19/07/2005, 10:08 AM
Được mà, có mẹ Sâu đây nhưng các chị phải hướng dẫn em chú em đã làm việc này bao giờ đâu. Phone cho em này:0913064126
TK này:32110000048513 ( Ngân hàng Đầu tư và phát triển HP )

- To: mẹ của Sâu : Thư ơi giúp việc này.
Em ứng hộ chị 300K , cho vào phong bì , mang đến đưa cô Hạnh Trưỏng khoa. Em nói là tiền hỗ trợ cho bé Nga tháng này từ nhóm của chị Lan.
300K mấy hôm nữa Lan CC về sẽ đưa lại cho em nhé. Cảm ơn mẹ Thư nhiều nhiều :8:

- Báo cáo thông tin từ Thanh Vân : Mọi thủ tục nhận nuôi bé Nga chị H đang tiến hành. Chị ấy đã đang tìm đựoc rất nhiều ngưởi quen để giúp đỡ. Ngoài ra chị ấy đang cố làm nhiều biện pháp giúp bé Nga có thể hoàn thành việc Test trứoc thời hạn. (Thông tin này lấy từ mẹ Thanh Vân...... cụ thể hơn chờ mẹ Thanh vân post lên). Hiện nay mọi việc ntn chị ấy tự tiến hành , có cần gì chị ấy sẽ thông báo cho chúng mình.
Cảm ơn sự nhiệt tình của bố , mẹ Đạt Thành , của chị Hoa BS....và các mẹ. :8:
- Cảm ơn chị Minh Hà và các chị. Khi nào chị gửi chị nhớ bảo em nhé !
________________________________________
G&B
21/07/2005, 08:57 AM
Các mẹ HP làm ơn ktra giúp vì theo thông tin từ Sở Y tế và Ban GD bệnh viện thì bé Nga có rất nhiều cặp quan tâm, tuy nhiên bv cũng chưa ưng những cặp này lắm, nhưng gần đây thấy nói có 1 chị ở trường Y HP hàng ngày vào chơi, chăm sóc tắm rửa cho bé Nga và có ý định nhận bé và bv gần như đã đồng ý cho chị ấy nuôi khi bé đủ 18 tháng. Các mẹ ktra giúp mình với vì nếu mọi sự đã an bài rồi thì chị H sẽ đi tìm bé khác để nhận vậy vì chỉ sợ là khi bé 18 tháng chị ấy vẫn chưa xong thủ tục thôi.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
21/07/2005, 10:06 AM
Các mẹ HP làm ơn ktra giúp vì theo thông tin từ Sở Y tế và Ban GD bệnh viện thì bé Nga có rất nhiều cặp quan tâm, tuy nhiên bv cũng chưa ưng những cặp này lắm, nhưng gần đây thấy nói có 1 chị ở trường Y HP hàng ngày vào chơi, chăm sóc tắm rửa cho bé Nga và có ý định nhận bé và bv gần như đã đồng ý cho chị ấy nuôi khi bé đủ 18 tháng. Các mẹ ktra giúp mình với vì nếu mọi sự đã an bài rồi thì chị H sẽ đi tìm bé khác để nhận vậy vì chỉ sợ là khi bé 18 tháng chị ấy vẫn chưa xong thủ tục thôi.

Chị Vân ơi em vừa gọi điện cho Phương nhờ kiểm tra thông tin trên, P. nói sẽ hỏi cô Th. PGĐ và báo lại cho em tối nay. Tuy nhiên theo như P. kể thì có lẽ chưa "an bài", vì P. vẫn qua lại đó thường xuyên, hỏi chuyện các cô thì việc đó chưa quyết định. P. bảo "ở trường Y HP hàng ngày vào chơi, chăm sóc tắm rửa cho bé Nga" thì chỉ có em thôi (P. học trường Y mà), nhưng P. ko "có ý định nhận bé " chị ạ. Hiện có rất nhiều người muốn nhận bé Nga, nên BV hay trả lời theo kiểu: đã quyết định rồi, để họ ko theo đuổi nữa; P. cũng kể đợt trước có 1 chị người Pháp nhận nuôi 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Viện, thủ tục rất phức tạp nên có lẽ BV ngại, nhưng rồi cuối cùng chị ấy cũng làm đc và đưa bé về Pháp. Thế nên chị cứ bảo chị H. cố gắng lên chị nhé, càng nhanh càng tốt.
________________________________________
ALnML
21/07/2005, 10:14 AM
Không biết tại sao nhưng khi nghe thế chị cũng đoán là em Phương :4:
________________________________________
G&B
21/07/2005, 10:49 AM
Đấy là thông tin do GD sở Y tế cung cấp đấy, cái này bên mình sẽ nhờ người tìm hiểu.
Cũng nhắc lại với các mẹ rằng chị H sẽ không được phép nhận trực tiếp từ bv và bv cũng không có quyền cho con nuôi cho người nước ngoài. Phần chị H bây giờ là phải làm xong các thủ tục để được xin con nuôi VN. Riêng việc cụ thể của bé Nga thì nếu tìm thấy được gia đình bé và họ đồng ý cho bé làm con nuôi thì mới được nhận hoặc nếu không tìm được gia đình thì chờ khoảng tháng 9 thay đổi nghị định về quyền nhận con nuôi giữa 2 chính phủ, bé Nga phải được bv trao cho 1 trại mồ côi nào đó rồi chị ấy mới tới đó làm thủ tục với trại để xin nuôi bé được.
________________________________________
ME KEM MUT
21/07/2005, 01:34 PM
Khó khăn quá nhỉ, thực lòng mà bé Nga được đến với chị H thì việc làm của các mẹ càng có ý nghĩa hơn vì có thể dõi theo từng bước trưởng thành của bé và có lý khi tin tưởng rằng cuộc sống của bé sẽ thật hạnh phúc đủ đầy với người mẹ như chị H.

Dù theo luật pháp là o được phép nhưng cũng cần sự ủng hộ của bệnh viện nơi đã được tiếng là nuôi dưỡng chăm sóc bé Nga từ lúc bị bỏ rơi đến giờ, nếu họ ủng hộ nhiệt tình thì cơ hội sẽ nhiều hơn và cũng nên chắc chắn để đỡ phiền và mất công cho chị H. Các mẹ HP ơi, ai là người mà các mẹ cho là có thẩm quyền nhất trong vụ này? Mẹ KM có nhiều người quen làm ngành y ở HP và cũng khá có tiếng nói... nếu có thể nhờ giới thiệu thì mình sẽ chịu khó xuống đó ngoại giao với bệnh viện vậy... tài chính sẽ chẳng là gì nếu kết quả thu được tốt đẹp, đúng không các mẹ?

Copy mẹ bé Sâu ơi: Chị nhận được lâu rồi nhưng mà đi công tác suốt nên chưa liên hệ với em được nhưng hôm rồi chị Hạnh ếch cốm gọi điện nói muốn mua mặc dù chưa nhìn thấy, chị cũng nói giá sàn của em và theo chị hiểu là em sẽ tặng quỹ từ thiện phần hơn của mức giá đó đúng không em?
________________________________________
carelesswhisper
21/07/2005, 01:51 PM
Có chuyện như vậy nữa hả me G&B ơi? Phần em sẽ nói chuyện trực tiếp với chị Hạnh, CN khoa xem chuyện đó là thế nào. Có tin gì em sẽ thông báo sớm.
Không biết mẹ Sâu hôm qua sang BV có tin gì mới không? Mẹ Sâu oiiiiiiiiiiii
________________________________________
mecuasau
21/07/2005, 02:50 PM
Chiều qua em sang BV, ko gặp đc cô Hạnh mà chỉ gặp cô Thà thôi.
Em vào chơi với bé Nga 1 lúc, nhóc con cầm điện thoại của em có vẻ thích lắm nhưng ko biết nhấn nút đỏ, ko biết đưa lên tai nghe như mấy nhóc nhà mình, tiếp xúc ít lên thiệt thòi thế đấy!
________________________________________
thuphuong20
23/07/2005, 10:03 AM
EM chào các chị!
Như hôm qua em đã nói chuyện với chị Oanh và chị Vân(hik,sorry chị,cái máy của em hết pin giữa chừng :(),dưới khoa đã họp và thống nhất sẽ cho bé Nga cho 1 cô giáo ở trường Y. Hiện cô giáo ấy là ai thì em mới có thể phỏng đoán thôi chứ chưa chắc chắn. Nếu đúng là ng` em đoán thì mọi ng` có thể yên tâm rằng bé Nga sẽ đc chăm sóc chu đáo.Em sẽ tìm hiểu và post lên sau
THeo đúng... lịch trình,cuối tháng này con bé sẽ đc dọn về nhà mới,kết thúc 19 tháng ở tại BV(em quên chưa trừ đi 2,5 tháng đầu). Đây là tin vui nhất từ trc' đến nay đối với em và có lẽ đối với cả các anh chị nữa
Em rất tiếc về việc chị H,nhưng em nghĩ,cái chính là con bé đc sống trong 1 gia đình thực sự,đc thương yêu chăm sóc
Khi em biết chính xác đc tất cả mọi việc,em sẽ post bài và đồng thời tổng kết tài chính và xin ý kiến của các anh các chị
________________________________________
ALnML
23/07/2005, 10:21 AM
THeo đúng... lịch trình,cuối tháng này con bé sẽ đc dọn về nhà mới,kết thúc 19 tháng ở tại BV(em quên chưa trừ đi 2,5 tháng đầu). Đây là tin vui nhất từ trc' đến nay đối với em và có lẽ đối với cả các anh chị nữa


Đúng rồi quá vui :8: :8: Tốt quá rồi.... Mong con tìm đưọc mái ấm gia đình.
Phương ơi thương thì thương cho trót. Em để ý tìm hiểu nốt nhé ! :8:
Vui quá các mẹ ơi... :6: :6:
________________________________________
me_vuchan
23/07/2005, 10:34 AM
Thế là bé Nga sắp có một gia đình rồi :8: . Mình cũng biết sẽ có lúc này, nhưng quả thật khi nghe tin Phương báo thì thật mừng, mong bé được rồi bệnh viện sớm ngày nào hay ngày đó.
Đúng là cũng tiếc cho chị H, nhưng đúng như Phương nói, quan trọng là bé được sống trong tình thương yêu chăm sóc. Chắc chị H cũng sẽ rất mừng khi biết tin này.
________________________________________
zoe
23/07/2005, 03:59 PM
18 tháng rồi sao. Ở nhà là chắc phải đi ăn mừng ngay !!! Vui cho bé Nga quá.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/07/2005, 12:03 AM
Thế là bé sẽ có một gia đình, có người yêu thương và luôn bên cạnh. Mừng quá rồi còn gì. Chị Heather cũng được, người khác cũng được, miễn là bé Nga có mẹ...
________________________________________
G&B
25/07/2005, 09:08 AM
Suy nghĩ của các mẹ cũng chính là suy nghĩ của chị Heather, thực tình mà nói chị ấy rất quý bé Nga nhưng cũng không thể "tranh cướp" với người khác để dành quyền nuôi bé. Cái mà bé cần là 1 mái nhà và có người yêu thương, được phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.
Chị H. bây giờ lại bắt đầu "nhòm ngó" những nơi khác, vậy mẹ nào biết trường hợp nào, tốt nhất là ở HN hoặc gần đây thì thông báo lên với nhé.
________________________________________
Hà Kin
25/07/2005, 10:50 AM
Đúng là mừng cho bé Nga khi có 1 gia đình.

chị Vân ơi, liệu trường hợp của bé Việt ở nhà trẻ Hữu nghị trước đây, giờ chuyển sang Birla (có phải k nhỉ hả Loan KM và chị SB ơi) có được k?
________________________________________
Mẹ Anh Minh
25/07/2005, 11:52 AM
chị Vân ơi, liệu trường hợp của bé Việt ở nhà trẻ Hữu nghị trước đây, giờ chuyển sang Birla (có phải k nhỉ hả Loan KM và chị SB ơi) có được k?

Ừ, nếu chị H mà ưng bé Việt thì tốt quá. Bé Việt hiện nay không phải ở Birla, mà ở một trung tâm nuôi trẻ em mồ côi ở gần khu Mỹ Đình đấy. Mình và Loan KM đã có lần tới thăm rồi. Nếu cần người dẫn đường thì báo chúng mình sẽ thu xếp dẫn tới đó nhé. Ở đó cũng có khá nhiều bé mồ côi khác, mà nghe đâu họ cũng có thể thu xếp việc cho con nuôi cho người nước ngoài đấy.
________________________________________
ME KEM MUT
26/07/2005, 09:46 AM
Đúng là liên hệ với các nhà trẻ mồ côi thì sẽ tiện lợi hơn cho chị H...
Lần trước vì việc của hai bé song sinh có mẹ đi tù mà em với chị Loan SB đã đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Từ Liêm ( Ngay gần sân vận động Mỹ Đình )... rất nhiều bé và gần Hà Nội, thuận tiện cho việc đi lại của các mẹ hơn.

Tất nhiên vì chưa biết nguồn gốc của các bé ấy nên nếu chị H có ý định thì các mẹ sẽ phải bắt đầu một cuộc tìm hiểu từ đầu... nếu mà xin được bé Việt, các mẹ WTT đã thăm nom ngay từ khi bé bị bỏ rơi thì tiện biết mấy và người vui nhất chắc là mẹ Loan SB vì mẹ ấy là nhỏ bao nước mắt cho bé Việt rùi... phải không chị Loan SB?
________________________________________
Me MinhHa
01/08/2005, 01:01 PM
Các mẹ HP ơi, Thu Phương ơi, đã có thêm thông tin gì về bé Nga chưa?
Bé đã được về gia đình mới chưa?
________________________________________
thuphuong20
02/08/2005, 05:06 PM
Dạ,ng` nhận nuôi bé ko muốn lộ mặt,nên hỏi han nhiều mà kết quả chưa thu đc là bao nhiêu :(
________________________________________
Me MinhHa
03/08/2005, 10:19 AM
Dạ,ng` nhận nuôi bé ko muốn lộ mặt,nên hỏi han nhiều mà kết quả chưa thu đc là bao nhiêu :(
Vậy bé đã về nhà mới chưa hay vẫn ở BV?
________________________________________
thuphuong20
04/08/2005, 04:46 PM
Theo như lịch em hỏi thăm,thì hết tháng âm lịch này bé về nhà mới,nghĩa là ngày mai đấy ạ.Em đã nhờ ng` hỏi giúp về ng` nhận nuôi bé,hy vọng sẽ có kết quả
Lát nữa em sẽ sang chỗ con bé,nếu mai con bé về nhà mới,thì hôm nay cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho bé nữa
Em sẽ post bài lên sau ạ
________________________________________
ALnML
04/08/2005, 04:55 PM
Theo như lịch em hỏi thăm,thì hết tháng âm lịch này bé về nhà mới,nghĩa là ngày mai đấy ạ.Em đã nhờ ng` hỏi giúp về ng` nhận nuôi bé,hy vọng sẽ có kết quả
Lát nữa em sẽ sang chỗ con bé,nếu mai con bé về nhà mới,thì hôm nay cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho bé nữa
Em sẽ post bài lên sau ạ
Vui quá ! Cảm ơn Phuong nhé :11:
Em xem có mua quần áo mới cho bé thì mua hộ bọn chị với rồi bọn chị gửi tièn. Về nhà mới quần áo mới để con xinh ai cũng yêu. Bọn chị có đuoc thăm nữa không hả em (tức là nhà mới ý....chắc khó lắm nhỉ :2: )
Một lời chúc tốt đẹp dành cho con gái. Mong hạnh phúc từ đây sẽ ở bên con ko rời xa con. :8: Những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con. :8:
________________________________________
zoe
04/08/2005, 05:32 PM
Vui quá nhỉ. Nhưng cũng thấy buồn buồn, không còn được xem ảnh bé nữa. Chắc từ giờ gặp cô bé nào tên Nga là sẽ nhớ về con gái lắm. Biết đâu lại gặp lại nhỉ.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
05/08/2005, 07:26 AM
Vui cho bé Nga quá! Hy vọng con sẽ có một cuộc sống khác, thật hạnh phúc và được yêu thương!!!

Theo như lịch em hỏi thăm,thì hết tháng âm lịch này bé về nhà mới,nghĩa là ngày mai đấy ạ.Em đã nhờ ng` hỏi giúp về ng` nhận nuôi bé,hy vọng sẽ có kết quả
Lát nữa em sẽ sang chỗ con bé,nếu mai con bé về nhà mới,thì hôm nay cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho bé nữa
Em sẽ post bài lên sau ạ

Theo mình, có lẽ không nên hỏi thăm gia đình nào nhận bé nữa Phương à! Họ không muốn lộ diện chắc vì muốn để bé Nga đoạn tuyệt hẳn với quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ mình nên tôn trọng quyết định đó và để bé Nga lớn lên bình thường như những đứa con của chúng mình!
________________________________________
carelesswhisper
05/08/2005, 08:12 AM
Lần trước nghe Phương nói BV cho bé Nga cho một cô giáo, mình có gọi điện hỏi chị Hạnh, nhưng chị ấy chưa khẳng định (hôm qua thì hiểu ra, chị ấy chưa muốn nói vì việc chị H cũng xin mà). Hôm qua, được tin Phương (không ngờ nhanh thế) gọi điện cho chị Hạnh hỏi han bao lâu cũng chỉ biết được thông tin thế này: bé Nga được cho một gia đình trí thức (như Phương nói là gia đình một cô giáo), không có con. Gia đình này rất tốt, rất yêu thương bé, và cũng có kinh tế. Họ dự định sẽ thuê 1 người trông bé. Tất cả những người biết gia đình này đều cảm thấy không có gì để chê nữa, và thấy bé Nga rất may mắn... Nhưng gia đình muốn giấu vì muốn bé Nga không còn dính líu đến quá khứ nữa. Điều này chúng ta đền thông cảm cho họ mà, chứng tỏ họ rất quan tâm đến tình cảm của con bé.
Chị Hạnh nói, cũng muốn giúp chúng ta trong việc chị H, nhưng chờ chị H làm thủ tục thì lâu quá. Mà bé Nga đã đầy đủ các xét nghiệm âm tính, lại hơn 18 tháng rồi, BV muốn cho bé về 1 gia đình để bé được quan tâm, dạy dỗ nhiều hơn. Hơn nữa, gặp được gia đình này quá tốt, có đầy dủ cả bố mẹ... nên mong chúng ta thông cảm. Chị ấy nói đến đây, mình có cảm giác chị ấy nghĩ chúng ta giúp bé Nga cũng là có mục đích xin bé. Mình cũng giải thích, chúng mình chỉ mong bé có một gia đình thôi, BV tìm được người tốt như vậy thì chúng mình cũng vui lắm. Chị H cũng gửi lời cảm ơn chúng ta!

Mẹ Cuccu còn một việc này chưa làm được, là chuyển cho bé Nga quyển sách và Sudercream. Vì không nghĩ là bé Nga chuyển nhà nhanh quá, mình không sang được BV, Oanh MM có kế hoạch về từ 2 tuần trước, nên cứ nghĩ đợi Oanh về mang sang. Rồi Oanh có việc bận, hoãn không về, thế là mình chưa làm được việc này. Phương ơi, em có nhờ BV chuyển cho bé được không? Em giúp chị việc này với! Cảm ơn em nhiều!
________________________________________
ALnML
05/08/2005, 03:29 PM
Báo cáo các mẹ chiều hôm qua con gái đã đựơc đưa về một gia đình. Theo chị Trưởng khoa là rất tốt.
Chúc cho con gái từ đây có dc một cuộc sống hạnh phúc :6: :6: :8: :8: .

Tổng kết
Bảng kê thu chi Quỹ bé Nga 05.08 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/QuyNga0508.xls)

Lọ nuoc hoa mà Thư mẹ của Sâu ủng hộ bé Nga sau khi đưa lên trang đấu giá CSTT đã thu về là 520K chị LoanNP vừa nhận duoc ở đây.
Tổng cộng: Còn dư 971K + 520 K Sâu ơi và các mẹ đã đóng góp cho bé Nga ơi cho ý kiến chuyển về đâu. Nếu sau 5 ngày không có ý kiến gì Loan NP sẽ chuyển vào quỹ.
________________________________________
Hà Kin
05/08/2005, 04:01 PM
Vui vì bé nga có 1 mái ấm gia đình. Em nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy happy rồi. Hơi tiếc là gia đình mới của bé k muốn cho chúgn ta thăm bé. Âu cũng tốt cho bé sau này.

Em đóng góp cho bé Nga k nhiều nhưng cũgn xin phép các mẹ có ý kiến về số tiền dư 1 chút: tuy rằng số tiền này còn lại k nhiều 971K, theo các mẹ có nên share cho cả bé Bình và bé Minh k?
________________________________________
zoe
05/08/2005, 04:43 PM
Vui vì bé nga có 1 mái ấm gia đình. Em nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy happy rồi. Hơi tiếc là gia đình mới của bé k muốn cho chúgn ta thăm bé. Âu cũng tốt cho bé sau này.

Em đóng góp cho bé Nga k nhiều nhưng cũgn xin phép các mẹ có ý kiến về số tiền dư 1 chút: tuy rằng số tiền này còn lại k nhiều 971K, theo các mẹ có nên share cho cả bé Bình và bé Minh k?
Chị cũng không đóng góp gì nhiều, nhưng chị thấy ý kiến này hay đó, vì bé Nga qua cơn hoạn nạn rồi, sự sống của bé Bình và Minh đáng lo hơn nhiều. Các mẹ thấy thế nào??
________________________________________
thuphuong20
05/08/2005, 05:22 PM
Sớm hơn dự kiến 1 ngày,hôm qua,bé Nga đã đc gia đình mới đón về(chắc đón cuối tháng thì tốt hơn đầu tháng ạ :D)
Như vậy bé đã có 1 gia đình mới,1 ng` mẹ thực sự,1 ng` cha thực sự,cầu mong cuộc sống của bé từ giây phút này,sẽ chỉ có tiếng cười
Em đã tìm gặp ng` xin bé Nga,mọi ng` có thể yên tâm,cô ấy là 1 phụ nữ tốt,hiếm muộn,và cả 2 vợ chồng đều tha thiết muốn xin,nuôi dưỡng bé Nga,coi bé như con đẻ của mình
Tôn trọng mong muốn đc giữ kín tất cả về tên tuổi,địa chỉ cũng như tên mới của bé Nga,mong mọi ng` thông cảm,em ko thể tiết lộ nhiều hơn về gia đình mới của bé
Em cũng vừa đọc về trường hợp bé Bình cần mổ tim ,hik,em phải xin lỗi các anh các chị,vì hôm qua em ko có biết topic này,nên đã nói chuyện với ng` mẹ mới của bé,đề nghị cô ấy mua bảo hiểm Prudential cho bé đến năm bé 18 tuổi,và số tiền thừa còn lại trong TK sẽ chuyển cho cô ấy mua BH cho bé trong 1 năm đầu.Cô ấy đã đồng ý,hik...
Bây giờ mà nói lại thì em thấy hơi ngại.

Theo như tổng kết lần trc',sau khi trích tiền đóng vào BV cho bé trong 2 tháng cuối và mua đồ lặt vặt hàng tháng cho bé,tổng số tiền còn lại là 3.600k
Số tiền đó em đề nghị chuyển sang quỹ tình nguyện của WTT thì chị Loan và các mẹ bên đó ko nhận.Em chưa biết làm thế nào,có gợi ý nên mua bảo hiểm cho bé,em thấy hợp lý và đã nói chuyện với gia đình mới của bé.Bây giờ mới biết chuyện của bé Bình
Em đề nghị như thế này: 3600k đã nói sẽ đưa cho gia đình mới của bé Nga đóng trong 1 năm đầu mua BH cho bé sẽ vẫn như thế
Còn trường hợp của bé Bình,hiện nay quỹ TN của bọn em còn 1 vườn Địa lan.Em sẽ xin ý kiến của anh TA,ng` trực tiếp phụ trách về vườn lan bán Địa lan đi,số tiền thu đc sẽ góp 1 phần vào cho bé Bình,phần còn lại cho chương trình Dạy nghề cho trẻ lang thang của bọn em.Ý kiến của các anh chị thế nào ạ?



Đây là bài em post bên TTVN. Thật sự em rất áy náy về trường hợp của bé Bình. Nhưng bây giờ mà nói lại với cô ấy thì em thấy ngại quá,hơn nữa em cũng muốn con bé có 1 đảm bảo vững chắc khi trưởng thành
Ý kiến của em là như thế,nếu các chị thấy vẫn nên rút lại và đóng góp cho ca mổ tim của bé Bình thì em sẽ nói chuyện lại với cô ấy ạ
Chị MM có muốn gửi gì thì gửi lại bên BV nhé,hoặc gửi về nhà em,em sẽ mang sang cho bé.Em cũng chỉ gặp bé 1,2 lần nữa thôi,để cho con bé có 1 cuộc sống mới hoàn toàn,và lạy giời,nó ko nhớ gì,ko biết gì về quá khứ thì càng tốt
Bọn em,con bé về nhà mới rồi,ai cũng thấy nhớ nó mới chết chứ,hik :(
________________________________________
Me MinhHa
08/08/2005, 09:03 AM
Em cũng vừa đọc về trường hợp bé Bình cần mổ tim ,hik,em phải xin lỗi các anh các chị,vì hôm qua em ko có biết topic này,nên đã nói chuyện với ng` mẹ mới của bé,đề nghị cô ấy mua bảo hiểm Prudential cho bé đến năm bé 18 tuổi,và số tiền thừa còn lại trong TK sẽ chuyển cho cô ấy mua BH cho bé trong 1 năm đầu.Cô ấy đã đồng ý,hik...
Bây giờ mà nói lại thì em thấy hơi ngại.

Theo như tổng kết lần trc',sau khi trích tiền đóng vào BV cho bé trong 2 tháng cuối và mua đồ lặt vặt hàng tháng cho bé,tổng số tiền còn lại là 3.600k
Số tiền đó em đề nghị chuyển sang quỹ tình nguyện của WTT thì chị Loan và các mẹ bên đó ko nhận.Em chưa biết làm thế nào,có gợi ý nên mua bảo hiểm cho bé,em thấy hợp lý và đã nói chuyện với gia đình mới của bé.Bây giờ mới biết chuyện của bé Bình
Em đề nghị như thế này: 3600k đã nói sẽ đưa cho gia đình mới của bé Nga đóng trong 1 năm đầu mua BH cho bé sẽ vẫn như thế
Còn trường hợp của bé Bình,hiện nay quỹ TN của bọn em còn 1 vườn Địa lan.Em sẽ xin ý kiến của anh TA,ng` trực tiếp phụ trách về vườn lan bán Địa lan đi,số tiền thu đc sẽ góp 1 phần vào cho bé Bình,phần còn lại cho chương trình Dạy nghề cho trẻ lang thang của bọn em.Ý kiến của các anh chị thế nào ạ?
Đây là bài em post bên TTVN. Thật sự em rất áy náy về trường hợp của bé Bình. Nhưng bây giờ mà nói lại với cô ấy thì em thấy ngại quá,hơn nữa em cũng muốn con bé có 1 đảm bảo vững chắc khi trưởng thành
Ý kiến của em là như thế,nếu các chị thấy vẫn nên rút lại và đóng góp cho ca mổ tim của bé Bình thì em sẽ nói chuyện lại với cô ấy ạ
Chị MM có muốn gửi gì thì gửi lại bên BV nhé,hoặc gửi về nhà em,em sẽ mang sang cho bé.Em cũng chỉ gặp bé 1,2 lần nữa thôi,để cho con bé có 1 cuộc sống mới hoàn toàn,và lạy giời,nó ko nhớ gì,ko biết gì về quá khứ thì càng tốt
Bọn em,con bé về nhà mới rồi,ai cũng thấy nhớ nó mới chết chứ,hik :(
Chị thấy em có thể nói chuyện lại với cô ấy, cũng không ngại lắm đâu Phương ạ. Cô ấy là người hiểu biết, thương bé vậy chắc chắn là người thương trẻ, cô ấy sẽ hiểu.
________________________________________
carelesswhisper
10/08/2005, 05:21 PM
Ngày mai là Nga về nhà mới được một tuần rồi! Cuộc sống mới thế nào Nga ơi? Mong mọi điều may mắn tốt lành đến với bé! Nhớ bé lắm! Nhớ rồi cứ mơ sẽ có ngày gặp lại bé. HP nhỏ bé lắm mà. Biết đâu Nga lại gặp anh Cuccu ở vườn trẻ. Lúc đó mẹ Cuccu sẽ sung sướng mà thông báo với các mẹ tình hình của Nga. Lại có ảnh Nga thì sao nhỉ?
Hôm nay ngồi làm tặng Nga và các mẹ Album (http://k.domaindlx.com/NgaHP/AlbumNgaHP.html) này. Chúc bé luôn luôn, mãi mãi khoẻ mạnh, hạnh phúc trong gia đình của mình! :8:

Cảm ơn Phương, cảm ơn mẹ Bông&Bambi đã đưa tin về bé Nga, để rồi mình cũng đã từng được chăm sóc một em bé đáng yêu như thế!
________________________________________
mecuasau
10/08/2005, 05:50 PM
[Tổng cộng: Còn dư 971K + 520 K Sâu ơi và các mẹ đã đóng góp cho bé Nga ơi cho ý kiến chuyển về đâu. Nếu sau 5 ngày không có ý kiến gì Loan NP sẽ chuyển vào quỹ.
Chị ơi, khoản đóng góp của em cho bé Nga nếu bây giờ ko dùng nữa thì chị cứ quyết định giúp em nhé, chị thấy trường hợp nào đang thật cần thiết thì chị cho vào đấy, em giúp được gì cho các bé là em vui rồi. Cảm ơn cái tâm của các chị trong công việc này, bọn em nhiều khi nghĩ được nhưng ko thực hiện được,xót xa lắm.
________________________________________
carelesswhisper
12/08/2005, 09:20 AM
Cứ mỗi đợt quyên góp khẩn cấp lại thấy khâm phục khả năng của các mẹ WTT lắm lắm! Con số ban đầu nghe rất xa vời mà cứ mỗi ngày một tiến gần tới đích...

Bé Nga đã có một gia đình, mong muốn của các mẹ đã thành hiện thực. Số tiền mà mọi người dành cho bé vẫn còn một khoản đáng kể so với việc chúng ta đang quyên từng món đồ cũ để ủng hộ bé Bình, bé Minh... Chúng ta có quyết định gì với số tiền đó đi các mẹ ơi. Các mẹ Zoe, Vuchan, B&J, mẹ bé Bí, mẹ Tim&Sam, mẹ Loan keo, Oanh Minh mèo.... (ui, chắc chị Loan mới nhớ hết chứ em không nhớ được) ở đâu rồi, các mẹ cho ý kiến đi...

Em có chung ý kiến với các mẹ là chuyển số tiền còn lại vào quỹ của bé Bình và bé Minh, là hai trường hợp đang cần gấp mà các mẹ cũng đã đi được một chặng đường đáng kể rồi...
________________________________________
zoe
12/08/2005, 05:11 PM
Cảm ơn me cuccu về cái album nhé. Đúng là niềm mong ước thành hiện thực nhỉ. Mà thật sự cái công đáng kể là của chị em chăm lo tổ chức cách giúp bé thôi.
Còn về số tiền dư chị cũng nghĩ là mình có thể chuyển cho quĩ bé Bình bé Minh.

Biết bé Nga về gia đình mới, vui thật đấy, tự nhiên thấy cuộc đời này đẹp quá, thấy mình có ích (hehe đừng cười tui nha).
________________________________________
Tim & Sam
12/08/2005, 06:54 PM
Mình cũng nghĩ như vậy. Hiện tại có 2 bé này đang cần gấp, mình nên chia cho 2 bé!
________________________________________
B&J
16/08/2005, 09:15 AM
Mừng cho bé quá! Gia đình có cả mẹ và bố là tuyệt vời rồi!
Còn về quỹ dư, mình nghĩ gia đình bé đã có khả năng về kinh tế, mình nên dành lại cho mấy bé cần hơn như bé Bình, bé Minh thì hợp lý hơn. Coi như món quà của bé Nga dành cho các bạn thôi, mình nghĩ bố mẹ bé sẽ rất vui vẻ tán thành, không có vấn đề gì đâu.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
17/08/2005, 05:36 PM
Vui vì bé được có được 1 mái ấm đúng nghĩa, buồn vì từ nay về HP ko đc gặp bé nữa, vui vì 1 topic trong HQ đã được close với happy ending thế, buồn vì close rồi thì còn gì để lo lắng, để sẻ chia với bé, với các mẹ WTT nữa..... :20:

(Em cũng đồng rằng tiền quỹ bé Nga còn thì chúng ta chuyển sang cho bé Minh và bé Bình, 2 bé đang cần tiền để chữa bệnh hơn bao giờ hết!)
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 10:10 AM
Tổng kết
Bảng kê thu chi Quỹ bé Nga 05.08 (http://k.domaindlx.com/NgaHP/QuyNga0508.xls)

Lọ nuoc hoa mà Thư mẹ của Sâu ủng hộ bé Nga sau khi đưa lên trang đấu giá CSTT đã thu về là 520K chị LoanNP vừa nhận duoc ở đây.
Tổng cộng: Còn dư 971K + 520 K Sâu ơi và các mẹ đã đóng góp cho bé Nga ơi cho ý kiến chuyển về đâu. Nếu sau 5 ngày không có ý kiến gì Loan NP sẽ chuyển vào quỹ.

Lâu quá rồi. Theo đông đảo các mẹ và mẹ Sâu uỷ quyền cho chị vụ lọ nuwoc hoa thì
971 + 520 = 1491K : 2 = 745.500 đ Sẽ chuyển cho Bình và Minh nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top