(MS31/CN) 11.5.2006 - Cậu bé chung sống với khối u 4 kg

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 08:58 AM
Cậu bé chung sống với khối u 4 kg

TP - Cháu Mông Văn Hưng, sinh ngày 27/1/1997 (lớp 3A -Trường tiểu học Phượng Tiến - huyện Định Hóa - Thái Nguyên) là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Cháu Mông Văn Hưng
Sinh ra được 2 tháng, ở cánh tay em xuất hiện một u nhỏ. Khi 1 tuổi, gia đình đưa em đến khám tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, nhưng sau khi chụp chiếu, bác sĩ khẳng định em còn bé và yếu nên không thể phẫu thuật. Đợi đến 2 tuổi, gia đình lại đưa em đến Bệnh viện đa khoa.

Lúc này, các bác sĩ kết luận: khối u to quá và giới thiệu đi Hà Nội, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đành ở nhà chờ đến khi đủ tiền để phẫu thuật.

Khi Hưng 6 tuổi, có đợt khám miễn phí, gia đình đưa em ra Bệnh viện huyện Định Hóa, sau đó bệnh viện lại giới thiệu về Trung tâm chỉnh hình Thái Nguyên.

Trung tâm hẹn vài tháng sau đưa cháu xuống phẫu thuật, nhưng khi đưa xuống, các bác sĩ ở Trung tâm lại trả lời không đủ phương tiện phẫu thuật. Từ đó đến nay, gia đình không đưa em đi chữa nữa.

Mặc dù đang học lớp 3 nhưng Hưng chỉ nặng 24 kg, trong khi đó khối u đã phát triển nặng khoảng 4 kg, kéo lệch một bên người khiến em đi lại rất khó khăn.

Mặc dù được chính quyền địa phương và bà con làng xóm, thầy cô giáo và bạn bè giúp đỡ nhưng cuộc sống của em vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em vẫn chưa phẫu thuật được.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=45255&ChannelID=15

Khi bài báo này đc đưa lên , chúng mình đã gọi đến ng quen báo TP. Đc biết là gia đình vẫn chưa có khả năng kinh tế để đi phẫu thuật . Chúng mình có liên lạc với nhà trg và gặp dc thày hiệu truongr. Thầy có nói là đang xin Viện Bỏng trợ giúp kinh phí. Nếu đc sẽ đưa lên HN cắt bỏ. Và chúng mình có nói khi H lên thày hãy báo.
Đến ngày hôm nay thày gọi điện thoại báo rằng hôm qua gia đình đã đưa lên rồi. Hiện đang ở Viện Bỏng.
Vậy.................
________________________________________
Mẹ mèo bông
11/05/2006, 09:03 AM
Vậy khi nào chị đến thăm cháu thì gọi em với nhé. Em cứ thấp thỏm suốt từ hôm nọ đến giờ.
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 09:07 AM
Vậy khi nào chị đến thăm cháu thì gọi em với nhé. Em có thấp thỏm suốt từ hôm nọ đến giờ.
Đang thấy xa đây em ơi :2:...Và cũng còn chưa biết BV ở chỗ nào và phòng bé cũng
Hôm nọ có nói với thầy HT gia đình hãy cho em lên , chúng mình sẽ trợ giúp. Nên chắc chỉ trong khoảnh trưa nay hoặc trưa mai chị sẽ phải tim đến.
________________________________________
Me Mia
11/05/2006, 09:14 AM
Đang thấy xa đây em ơi :2:...Và cũng còn chưa biết BV ở chỗ nào và phòng bé cũng
Hôm nọ có nói với thầy HT gia đình hãy cho em lên , chúng mình sẽ trợ giúp. Nên chắc chỉ trong khoảnh trưa nay hoặc trưa mai chị sẽ phải tim đến.

Bác Loan ơi, trưa mai đi nhé
Em cho bác ôm nhờ :21: :21:

Trưa nay em bận mất rùi :4: :4: :4:
________________________________________
me phao
11/05/2006, 09:19 AM
Cậu bé chung sống với khối u 4 kg

TP - Cháu Mông Văn Hưng, sinh ngày 27/1/1997 (lớp 3A -Trường tiểu học Phượng Tiến - huyện Định Hóa - Thái Nguyên) là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Cháu Mông Văn Hưng
Sinh ra được 2 tháng, ở cánh tay em xuất hiện một u nhỏ. Khi 1 tuổi, gia đình đưa em đến khám tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, nhưng sau khi chụp chiếu, bác sĩ khẳng định em còn bé và yếu nên không thể phẫu thuật. Đợi đến 2 tuổi, gia đình lại đưa em đến Bệnh viện đa khoa.

Lúc này, các bác sĩ kết luận: khối u to quá và giới thiệu đi Hà Nội, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đành ở nhà chờ đến khi đủ tiền để phẫu thuật.

Khi Hưng 6 tuổi, có đợt khám miễn phí, gia đình đưa em ra Bệnh viện huyện Định Hóa, sau đó bệnh viện lại giới thiệu về Trung tâm chỉnh hình Thái Nguyên.

Trung tâm hẹn vài tháng sau đưa cháu xuống phẫu thuật, nhưng khi đưa xuống, các bác sĩ ở Trung tâm lại trả lời không đủ phương tiện phẫu thuật. Từ đó đến nay, gia đình không đưa em đi chữa nữa.

Mặc dù đang học lớp 3 nhưng Hưng chỉ nặng 24 kg, trong khi đó khối u đã phát triển nặng khoảng 4 kg, kéo lệch một bên người khiến em đi lại rất khó khăn.

Mặc dù được chính quyền địa phương và bà con làng xóm, thầy cô giáo và bạn bè giúp đỡ nhưng cuộc sống của em vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em vẫn chưa phẫu thuật được.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=45255&ChannelID=15

Khi bài báo này đc đưa lên , chúng mình đã gọi đến ng quen báo TP. Đc biết là gia đình vẫn chưa có khả năng kinh tế để đi phẫu thuật . Chúng mình có liên lạc với nhà trg và gặp dc thày hiệu truongr. Thầy có nói là đang xin Viện Bỏng trợ giúp kinh phí. Nếu đc sẽ đưa lên HN cắt bỏ. Và chúng mình có nói khi H lên thày hãy báo.
Đến ngày hôm nay thày gọi điện thoại báo rằng hôm qua gia đình đã đưa lên rồi. Hiện đang ở Viện Bỏng.
Vậy.................

Vậy mình cùng nhau giúp bé Hưng nhé. Chị AL&ML ơi, có biết bé cần bao nhiêu tiền không, em muốn góp 200.000 ạ. Chị có thể đứng ra làm coordinator không?
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 09:24 AM
Vậy mình cùng nhau giúp bé Hưng nhé. Chị AL&ML ơi, có biết bé cần bao nhiêu tiền không, em muốn góp 200.000 ạ. Chị có thể đứng ra làm coordinator không?
mẹ phao ơi phải mai chị gặp mới có thể biết đc mọi tin tức.


Mẹ nào mò đc BS quen Viện Bỏng ko?????????Hoặc mẹ nào có ng quen đang ở gần đó chạy qua hỏi thử??????????????????
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/05/2006, 09:43 AM
...
Chúng mình có liên lạc với nhà trg và gặp dc thày hiệu truongr. Thầy có nói là đang xin Viện Bỏng trợ giúp kinh phí. Nếu đc sẽ đưa lên HN cắt bỏ. Và chúng mình có nói khi H lên thày hãy báo.
Đến ngày hôm nay thày gọi điện thoại báo rằng hôm qua gia đình đã đưa lên rồi. Hiện đang ở Viện Bỏng.
Vậy.................
Sori các mẹ và mẹ Loan tí chút:
Thày hiệu trưởng (Hoàng Văn Bào) khi nói chuyện với tớ có bảo là xin tiền Viện bỏng đâu, Thày chỉ bảo là có 1 ai đó (hảo tâm) ở Hà Nội gửi cho 1 triệu thế là Trường liên hệ với Viện Bỏng để mang bé về phẫu thuật. ?
(Chắc lúc nói chuyện với mẹ Loan NP chị nói 0 rõ nên em hiểu nhầm?)
Không rõ có xin đc kinh phí của Viện không nên tớ phải đính chính cho rõ.
Lúc nãy thày hiệu trưởng gọi điện chỉ thông báo: Hôm qua bố và bác của em bé đã mang nó về VIện Bỏng. Thày bảo: Viện bỏng ở cạnh viện 103 Hà Tây???
Mình hỏi số phòng- khoa nào thày Hiệu trưởng bảo không rõ, thấy bố bé tel bảo sáng nay sẽ xét nghiệm có khi chưa nhập viện. Thày bảo nếu họ gọi điện về sẽ lại thông báo ngay.
Túm lại chắc chúng mình phải đến thăm 1 cái xem thế nào đã. Mà đầu tiên phải có mẹ nào biết chắc Viện bỏng ở đâu?
________________________________________
Mẹ mèo bông
11/05/2006, 09:52 AM
Nếu là viện bỏng Quốc gia thì thông tin ở đây các chị ơi:

http://203.162.1.204/caccoquan/WebVienBong/vbong.htm
________________________________________
Mẹ mèo bông
11/05/2006, 10:09 AM
Chj ơi, hi vọng cái này chưa cũ:

http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/doituong_xemchitiet.asp?ID=907846&MaTinh=04
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 10:13 AM
Trưa mai tớ với mẹ Mít :8: sẽ vào Viện Bỏng cạnh viện 103 để thăm bé và hỏi han tình hình xem ntn và cần giúp gì.

chị ơi em vội quá mà , hơi bận ạ :1:
________________________________________
Asimo
11/05/2006, 10:42 AM
mẹ phao ơi phải mai chị gặp mới có thể biết đc mọi tin tức.


Mẹ nào mò đc BS quen Viện Bỏng ko?????????Hoặc mẹ nào có ng quen đang ở gần đó chạy qua hỏi thử??????????????????
Em có 1 anh học đại học cùng hiện đang làm ở viện Bỏng, để tối về em liên lạc hỏi thử nhé, có sợ muộn không chị, nếu được thì trưa mai đi em cũng sẽ đi cùng.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/05/2006, 10:43 AM
Trưa mai tớ với mẹ Mít :8: sẽ vào Viện Bỏng cạnh viện 103 để thăm bé và hỏi han tình hình xem ntn và cần giúp gì.
chị ơi em vội quá mà , hơi bận ạ :1:

Thế tốt quá, chờ tin 2 mẹ nhé !
________________________________________
Manly
11/05/2006, 10:53 AM
Trưa mai tớ với mẹ Mít :8: sẽ vào Viện Bỏng cạnh viện 103 để thăm bé và hỏi han tình hình xem ntn và cần giúp gì.

chị ơi em vội quá mà , hơi bận ạ :1:

Chờ tin chị, nhìn ảnh mà thương bé quá :2: , không biết to thế thì bé có làm gì được tay trái không nữa
________________________________________
Asimo
11/05/2006, 10:58 AM
Mình vừa điện thoại cho anh bạn làm BS ở BV Bỏng xong, hiện giờ thì chưa có chính xác số phòng của bé, nhưng đến 3h chiều anh ấy sẽ đưa cho mình số phòng và chi tiết rõ về hoàn cảnh của bé.

Anh ấy bảo bé vừa nhận viện khẩn cấp vào chiều qua. Hiện nay khối u đang nằm ở cánh tay của bé và nó phồng rất to, anh ấy bảo sếp của anh ấy nói đây là trường hợp rất đặc biệt vì hoàn cảnh gia đình bé rất nghèo và khó khăn nên giờ bé cũng đang được BV quan tâm đặc biệt. BV hiện đang hội chuẩn cho bé để xem khi nào có thể mổ được.

Bé giờ rất cần sự giúp đỡ của mọi người là lòng hảo tâm, còn cụ thể thế nào thì để mai thăm bé mình sẽ cho mọi người rõ.

ANh nói nhìn thằng bé rất tội nghệp, mình đang hẹn anh là trưa mai nhờ anh đưa vào thăm bé.

Chị Loan ơi, nếu mai đi thì hẹn nhau ở cầu Hà Đông nhé. Có gì thì chị ới em, anh ấy hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chị em mình.
________________________________________
ALnML
11/05/2006, 11:05 AM
Chị Loan ơi, nếu mai đi thì hẹn nhau ở cầu Hà Đông nhé. Có gì thì chị ới em, anh ấy hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chị em mình.

:8: :8: Hay quá hoan hô..tốt rồi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
11/05/2006, 02:42 PM
May qúa có Quỳnh liên hệ Viện Bỏng rồi nên em ko cần hỏi han thêm nữa. Chán bác Loan thật, VB là chốn đi về thân quen của em hồi bé Tú nằm đó mà bác chẳng ới em :14: Giận tý thôi, trưa mai mọi người hẹn nhau đi thế nào báo cho em đi với nhé!
________________________________________
Asimo
11/05/2006, 02:50 PM
May qúa có Quỳnh liên hệ Viện Bỏng rồi nên em ko cần hỏi han thêm nữa. Chán bác Loan thật, VB là chốn đi về thân quen của em hồi bé Tú nằm đó mà bác chẳng ới em :14: Giận tý thôi, trưa mai mọi người hẹn nhau đi thế nào báo cho em đi với nhé!
He he he, chẳng qua lúc đó tôi mò vào topic sớm hơn bà thôi, với lại đừng giận bác Loan, bác ấy nhiều việc với lại giề rùi nên thi thoảng quên ấy mà :3:
________________________________________
Asimo
11/05/2006, 04:33 PM
Chị Loan ơi, địa chỉ đây.

Phòng 303 khoa di chứng bỏng - BV bỏng ( đi qua BV 103 1 đoạn ngắn là đến )
________________________________________
nhím mắt xếch
12/05/2006, 02:40 PM
Ảnh bé đây
Híc, :2:
http://www.imagehostingshack.com/images/12547.jpg
http://www.imagehostingshack.com/images/54986.jpg
________________________________________
ALnML
12/05/2006, 03:27 PM
Hôm nay Loan NP, Mít , Quỳnh Assimo , Trà Đan Hà dưói sự dẫn dắt của bạn trai Asimo đã tìm đến cậu bé Hưng. Như các mẹ đã biết bé có khối u to như thế bản thân tớ ko dám nhìn , thật sự sợ :1: , xí hổ quá.
Theo tin nhận đc GĐ viện Bỏng đã đồng ý mổ miễn phí cho bé. Đây là một tin tốt lành. Nói thực khi biết Hưng vào viện bỏng thì mình rất yên tâm vì dc biết y bác sĩ ở đó nhiệt tình và tốt vô cùng.
Bây giờ thì cứ thế đã. Mình sẽ nhờ cả bạn Asimo và ĐH theo dõi tin tức của Hưng.

Hôm nay đến thăm mẹ Asimo có mua quà cho bé. Còn mình mua sữa bột , ruốc , sữa tươi , ít khăn giấy....+ phong bì 500K thay mặt các mẹ gửi động viên Hưng.

Cảm ơn Mít nhé :8: (ko thì quả là xa ) , cảm ơn bà bầu Asimo. Tiếp tục nhờ mọi ng theo dõi tin tức.
________________________________________
Asimo
12/05/2006, 03:51 PM
Hôm nay Loan NP, Mít , Quỳnh Assimo , Trà Đan Hà dưói sự dẫn dắt của bạn trai Asimo đã tìm đến cậu bé Hưng..
:20: :20: :20: chị ơi, lão nhà em mà đọc được hoặc trên này có "Chim lợn" thì mấy mẹ con em chỉ có nước đi ăn mày thôi. :77: :77: :77: :77: :77:
________________________________________
Mẹ mèo bông
12/05/2006, 04:33 PM
Tiếc quá, hôm nay em không đi được. Hôm nay công ty em mất điện nên phải chạy ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho sếp.
Bây giờ có điện mới vào được mạng. Em gửi cho bé Hưng 100K, sáng mai em chuyển khoản cho chị Loan nhé.
________________________________________
ALnML
17/05/2006, 10:09 AM
Ngày 16.05 nhận từ TK ...588520 số tiền 100K của Mẹ mèo bông gửi cho bé .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top