(MS32/CN) 14.5.2006 - Xe lăn cho một người phụ nữ tật nguyền!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
dongsongxanh
14/05/2006, 10:18 PM
Mình có một trường hợp xin nhờ các mẹ giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1961
Hiện chị đang sống tại Xã Thường Nga huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh.
Gia đình chị rất nghèo, làm nông hoàn toàn. Năm 1987, chị xây dựng gia đình. Một năm sau thì tin mừng đến với chị, chị đã có thai đứa con đầu lòng. Như bất kỳ người phụ nữ khác, chị cũng có 9 tháng hồi hộp, âu lo, khắc khoải chờ đợi đứa con đầu tiên của mình.
Nhưng số phận thật nghiệt ngã. Lúc chị mang thai và trong quá trình sinh nở đã làm tê liệt dây thần kinh ở chân của chị. Ở một vùng xa xôi hẻo lánh, không có điều kiện để khám chữa bệnh. Nhà lại nghèo, thế nên chị không được đưa đến bệnh viện tuyến trên để khám và chữa trị. Chị được người thân chữa bệnh theo các phương pháp dân gian. Và kết quả là hai chân của chị càng ngày càng tê liệt. (Nếu chị ở thành phố như chúng ta, hậu quả đã không đến mức như thế này)
Đau đớn hơn, mấy tháng sau thì con chị mất. Chị suy sụp hoàn toàn, hai chân lúc này đã bị liệt vĩnh viễn. Chồng bỏ còn Gia đình chồng hắt hủi. Bố mẹ chị lại đón chị về nuôi nấng, chăm sóc chị. Nhưng cha mẹ già của chị sau đấy mấy năm sau cũng mất.

Uỷ Ban nhân dân xã Thường Nga huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh thấy chị tật nguyền, không nơi nương tựa cấp cho chị một vuông đất nhỏ, bà con trong xã thương dựng cho chị một căn lều để chị có chỗ ở.
Hiện chị đang phải sống một mình, không tự di chuyển được. Cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Bà con trong làng trong xã người cho chị cái này cái kia, khi là quả chuối, khi là gói mỳ tôm….. Chị lại lết ra chợ xã, bán nó đi để dùng số tiền đấy sống qua ngày.

Uớc mơ lớn nhất của chị bây giờ là đuợc ai đấy biết hoàn cảnh của chị, thương tình cho chị một cái xe lăn (cho dù là một cái xe lăn cũ thôi cũng được) để chị làm phương tiện đi lại và lao động tự nuôi sống bản thân mình.
Trường hợp này mình đã kiểm tra hoàn cảnh, đã lấy xác nhận của UBND xã Thường Nga và chụp ảnh toàn thân chị. Vì vậy mình đưa hoàn cảnh của chị lên đây, kêu gọi các mẹ mỗi người một chút mua tặng chị một chiếc xe lăn, hoặc mẹ nào có quan hệ thì xin giúp chị một cái xe lăn. Mười mấy năm qua, không có xe lăn thì chị vẫn đã tồn tại. Nhưng bây giờ có chiếc xe ấy, cuộc sống của chị sẽ bớt đi phần nào đau đớn và cực khổ.
Mong các mẹ sẽ dừng chân một phút với địa chỉ này!
________________________________________
Pham Hai Anh
15/05/2006, 12:28 AM
Phòng em còn 3 cái xe lăn hàng second hand của Pháp viện trợ nhưng rất tiếc là trog quá trình vận chuyển bằng đường biển nó bị rỉ và rơi rụng mất một số bộ phận. Sếp em quyết định không cấp xe hỏng cho đối tượng nên đang có ý định bán đồng nát hoặc cho không ai có nhu cầu, không biết đối với trường hợp này có thể cho không vì nếu cho thì chị ấy cũng phải sửa lại (không biết có tìm được phụ tùng thay thế không)???? và cách gửi xe cho chị ấy thì thế nào? Phòng em không thể chi tiền vận chuyển xe.
Dongsongxanh liên hệ sớm với em nhé để em biết là có thể giúp không.
Nếu chờ đợt xe khác của Pháp thì phải sang năm cơ.
________________________________________
forchau
15/05/2006, 12:35 PM
Chao dongsongxanh,
Tôi ở xa (NN), muốn giúp thì bằng cách nào.
________________________________________
MeTaiYo
15/05/2006, 12:43 PM
em cũng muốn giúp nữa làm sao bây giờ gởi vào tài khoan nào hả dongongxanh?
________________________________________
dongsongxanh
16/05/2006, 09:34 AM
Phòng em còn 3 cái xe lăn hàng second hand của Pháp viện trợ nhưng rất tiếc là trog quá trình vận chuyển bằng đường biển nó bị rỉ và rơi rụng mất một số bộ phận. Sếp em quyết định không cấp xe hỏng cho đối tượng nên đang có ý định bán đồng nát hoặc cho không ai có nhu cầu, không biết đối với trường hợp này có thể cho không vì nếu cho thì chị ấy cũng phải sửa lại (không biết có tìm được phụ tùng thay thế không)???? và cách gửi xe cho chị ấy thì thế nào? Phòng em không thể chi tiền vận chuyển xe.
Dongsongxanh liên hệ sớm với em nhé để em biết là có thể giúp không.
Nếu chờ đợt xe khác của Pháp thì phải sang năm cơ.


Hai Anh oi,
Hay là mình xin cả mấy cái xe, rồi lấy bộ phận xe này sửa cho xe kia
Bên khỉ Quý 4 sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa xe và chuyển vào Hà Tĩnh cho chị ấy. Tạm thời cứ tìm cho chị ấy một cái xe cũ, khi có cơ hội bọn mình lại xin xem mới cho chị ấy. Được không?
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 10:06 AM
Mình đã nhận đc thư này của mẹ DSX. Đợt vừa rồi mình có tham gia bên diên đàn người khuyết tật. Mình đang nhờ các chị ấy chỉ bảo và xem xét , tư vấn. Biết là cần thiết nhưng các mẹ hãy cho thêm chút thời gian nhé.
Mình biết các chị phụ nữ Hội khuyết tật , rất dễ mến dễ gần và còn hy vọng các chị giúp chia sẻ chị Tám nhiều hơn nữa.
Cái điều quan trọng nhất : Hãy cho mình xin địa chỉ liên lạc gấp gấp lắm.
Nếu ko gặp mình hãy gửi cho tabichhuong20@yahoo.com
Gấp gấp.
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 11:13 AM
Do yêu cầu công tác, mình cần có danh sách những người khuyết tật gia đình nghèo (được công nhận theo chuẩn nghèo mới 350.000đ) có nhu cầu nhận tài trợ xe lăn từ các nhà hảo tâm. Cụ thể:
- Có Hộ khẩu và đang sống tại quận Hoàn Kiếm
- Nhà nghèo, được công nhận theo chuẩn nghèo 350.000đ/tháng hoặc cận nghèo
- Liệt hoặc cụt chân
- 2 tay vẫn hoạt động được
- Có nhu cầu xin xe lăn phục vụ cuộc sống
- 1 ảnh 6x9cm toàn thân kèm sơ yếu lí lịch có dấu xác nhận của UBND phường nơi cư trú
Hồ sơ gửi trực tiếp cho mình tại 15 Hàng Bồ, phòng lao động TBXH quận Hoàn Kiếm, chậm nhất 25/5/2006. Tel: 0904173789
Bạn nào có nhu cầu hoặc biết ai có nhu cầu có xe lăn thì liên hệ với mình qua mail, điện thoại hoặc nhắn tin trong 4rum, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

DSX đọc bản tin này liên hệ sớm nhé !
Nếu xe hỏng thì hãy xin về rồi nhờ bố bé Thanh giúp đỡ sửa chữa.
________________________________________
dongsongxanh
16/05/2006, 11:21 AM
Đây là hình chị ấy:

http://i2.tinypic.com/zv5xc3.jpg


Và đây là đơn có xác nhận của Uỷ ban xã

http://i3.tinypic.com/zv5xr4.jpg
________________________________________
dongsongxanh
16/05/2006, 11:23 AM
ôi trời, hình to quá
Ai sửa lại nhỏ giùm tớ một phát nhá!!! :4:
________________________________________
MẹCún&Bống
16/05/2006, 03:02 PM
DSX đọc bản tin này liên hệ sớm nhé !
Nếu xe hỏng thì hãy xin về rồi nhờ bố bé Thanh giúp đỡ sửa chữa.
Hội khỉ Q4 đang tìm kiếm nơi sửa xe lăn nếu như bạn Hải Anh xin giúp được cái xe bị gỉ. May là có bố bé Thanh đây rồi. Cám ơn Loan và cám ơn bố bé Thanh nhiều lắm :8:
Vậy nhờ Hải Anh hỏi giúp nhé ! Many thanks!

@Hải DSX: gấp gấp kìa Hải ơi, em gửi ngay cho chị Loan hoặc địa chỉ email mà chị Loan post trên đi nhá!

@Loan : Mụ ơi, điều kiện xin xe lăn ở trên là có Hộ khẩu HN, vậy thì có mô li phê để xin được cho chị Tám không mụ?
________________________________________
Me Hugo
16/05/2006, 03:16 PM
Mình có một trường hợp xin nhờ các mẹ giúp đỡ : Chị Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1961 ....

... kêu gọi các mẹ mỗi người một chút mua tặng chị một chiếc xe lăn, hoặc mẹ nào có quan hệ thì xin giúp chị một cái xe lăn.

Em xin góp 50K và chị Đào - HungExpress là 100K sẽ chuyển vào TK chị Loan ah. Nếu các Mẹ xin tài trợ được xe lăn tay cho chị Tám, thì xin chuyển số tiền này làm chút vốn cho chị Tám làm ăn buôn bán. Em cám ơn.
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 04:05 PM
@Loan : Mụ ơi, điều kiện xin xe lăn ở trên là có Hộ khẩu HN, vậy thì có mô li phê để xin được cho chị Tám không mụ?
ko phải tôi mụ ơi ... Tôi chỉ copy ở dd ng khuyết tật thôi . Xin số mẹ đó xin xe cũ mà .... tôi mà giỏi thế à :20:
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 05:01 PM
". hãy bào chị ấy làm đơn gửi Hội Bảo trợ người tàn tật và TMC tỉnh đi. Mình vừa được biết TW hội đang có nhiều xe lăn lắm, nhưng kô phát lẻ mà chuyển về địa phương.

Chúc thành công,
Thuỷ - NCCD"

Mình gửi lại thư của chị Thủy - NCCD
________________________________________
Bố bé Thanh
16/05/2006, 09:39 PM
Để em hỏi mấy anh chị trong hội người khuyết tật Hà nội, xem ai có 2 chiếc thì xin cho chị ấy một chiếc, chắc cũng không khó.

Tuy nhiên chuyển về Hà Tĩnh thì khó đấy,

Em có một cơ sở của người quen làm nẹp, chân giả, xe lăn...có thể sửa được xe cũ hoặc đóng mới theo yêu cầu, nếu được xin xe cũ rồi sửa đi tặng cho chị ấy cũng được.
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 09:42 PM
Tuy nhiên chuyển về Hà Tĩnh thì khó đấy,



Em ơi chuỷen sẽ có người nhận chuyển miễn phí em à.
Cảm ơn em :8:
________________________________________
dongsongxanh
16/05/2006, 09:43 PM
Thanh cứ xin thử xem trong hội có ai có 2 xe mà có thể tặng lại 1 cái thì xin giùm nhé
Bọn mình sẽ lo chuyện chuyển về Hà Tĩnh cho chị ấy.
________________________________________
Bố bé Thanh
16/05/2006, 09:47 PM
OK, Vậy chậm nhất là đầu tuần sẽ có xe cho chị ấy, trước em gửi bên tổ chức mối quan tâm thế giới một cái, nay bí quá thì sang đòi, hì hì
________________________________________
ALnML
16/05/2006, 09:49 PM
OK, Vậy chậm nhất là đầu tuần sẽ có xe cho chị ấy, trước em gửi bên tổ chức mối quan tâm thế giới một cái, nay bí quá thì sang đòi, hì hì
Có cái xe này của chú. Tối nay chị ngủ ngon đấy ,. Từ sáng à ơi với bên kia để xin tư vấn mãi.
Cảm ơn....Sẽ có hậu tạ....Hải DSX ơi vụ hậu tạ này em lo nhé :4: Đẩy bóng nhanh ghê :6:
________________________________________
ALnML
18/05/2006, 09:14 AM
Em xin góp 50K và chị Đào - HungExpress là 100K sẽ chuyển vào TK chị Loan ah. Nếu các Mẹ xin tài trợ được xe lăn tay cho chị Tám, thì xin chuyển số tiền này làm chút vốn cho chị Tám làm ăn buôn bán. Em cám ơn.
Ngày 18.05 nhận từ TK....007 ...37730 số tiền 150K có phải mẹ Hugo và chị Đào không????
Mình sẽ gửi cho DSX để gửi cho chị Tám :8:
________________________________________
pa78
19/05/2006, 05:07 PM
chị loan ơi ! em và bạn em là thành viên mới nên ko biết về hoạt động này của trang web. Nhưng về vấn đề xe lăn thì em biết hội cựu chiến binh mỹ có phát xe từ thiện đấy. Bạn em làm việc ở đó có nói chuyện với em xem có ai thân quen cần xe lăn thì nó hướng dẫn làm thủ tục xin xe lăn miễn phí. Em sẽ hỏi lại bạn ý và bảo bạn ý liên hệ với chị nhé. em chào chị chúc chị và hoạt động ngày càng lớn mạnh đem lại nhiều niềm vui cho những người ko may mắn.
________________________________________
dongsongxanh
19/05/2006, 05:13 PM
Em oi, vụ xe lăn này chị ấy bàn giao cho chị rồi
Em hỏi hộ chị nhé, nếu có cơ hội thì báo cho chị, chị sẽ gọi điện cho bạn em hoặc bạn em gọi cho chị.

Bố Bé Thanh và Hải Anh: cứ xin xe đi nhé, bởi vì bây giờ chưa có xe của ai cả.
Nếu đồng loạt xin được thì mình sẽ tặng những người cũng có hoàn cảnh như chị Tám, tớ biết một số trường hợp khác nữa. Đây là cơ hội để bọn mình có thể xin được xe cho những người thiệt thòi mà!!!
________________________________________
Bố bé Thanh
20/05/2006, 09:07 PM
Báo cáo mẹ DSX và các mẹ trên WTT, em đã xin được 3 cái xe rồi, không biết chuyển cho chị ấy thế nào đây, hì hì chưa cần dùng đến cái xe của em cho mượn đâu nhé!

Số của em: 0912085253
________________________________________
dongsongxanh
20/05/2006, 10:19 PM
ôi trời ơi,
mừng quá.
Bố bé Thanh thật là tuyệt vời.
Mình chỉ tặng chị ấy một xe thôi Thanh a`. 2 cái còn lại đế tặng trường hợp khác Thanh nhỉ!!!
________________________________________
Bố bé Thanh
20/05/2006, 10:32 PM
Chiều mai em sẽ lấy xe và gọi lại cho chị để chuyển xe đi, giá biết sớm thì em có thể chuyển tận tay chị ấy (hì hì vừa công tác miền trung về)...
________________________________________
dongsongxanh
21/05/2006, 04:18 PM
Bố bé Thanh ơi,
chị tìm được người tình nguyện sẽ đưa xe về tận nơi cho chị Tám rồi.
Khi nào em xin được xe thì gọi cho chị nhé.
Các mẹ ơi, nếu mẹ nào muốn tặng cho chị ấy một chút xíu vốn để kiếm sống, tự nuôi bản thân mình thì nhanh tay lên nhé. Bọn mình định trong tuần sau sẽ chuyển quà tặng vào Hà Tĩnh đấy.
Yêu các bố, các mẹ rất nhiều!!!!
:8: :8: :8:
________________________________________
Me Hugo
22/05/2006, 10:03 AM
Cám ơn các Bố Mẹ WTT nhiều nhiều.

Ngày hôm nay làm việc chắc sẽ hên lắm, vì đầu giờ có tin vui này.

Mong rằng có thêm nhiều trường hợp được tiếp sức như thế.

Xin cám ơn và chúc mọi người một tuần làm việc nhiều may mắn. :6: :6:
________________________________________
ALnML
22/05/2006, 11:25 AM
ôi trời ơi,
mừng quá.
Bố bé Thanh thật là tuyệt vời.
Mình chỉ tặng chị ấy một xe thôi Thanh a`. 2 cái còn lại đế tặng trường hợp khác Thanh nhỉ!!!
Đề nghi Hải liên lạc với Thanh để đi lấy xe cùng cậu ấy rồi chuyển luôn. gấp....Ai nhìn thấy Hải nhắn giùm......
________________________________________
MẹCún&Bống
22/05/2006, 11:40 AM
Hoan hô bố bé Thanh , người mới biết danh, chưa biết mặt :41: :41: :8:
Hoan hô em gái Hải :41: :41: :8:
Hoan hô mụ bạn Loan : :41: :41: :8:
Mọi người giỏi quá ! Yêu quí mọi người quá :8: :8: :8:
________________________________________
Bố bé Thanh
22/05/2006, 06:57 PM
Báo cáo đã chuyển xe cho chị DSX, chắc cuối tuần này là chị DSX chuyển xe đến tay chị Tám.
________________________________________
dongsongxanh
22/05/2006, 07:58 PM
cảm ơn Thanh hôm nay đội mưa đi lấy xe cùng chị :4:

Hậu quả của việc đội mưa đi chơi chiều nay là tận 7h tối chị vẫn còn ách sếp chị ở cơ quan chờ để ký kết quả vào công văn. Chắc sếp ghi sổ thù vặt chị mất rồi :4: :4: :4:
________________________________________
dongsongxanh
25/05/2006, 05:15 PM
Tổng kết:
Quà tặng dành cho chị Tám bao gồm:
- 01 xe lăn do bố bé Thanh xin được
- 100USD của chị Kim Loan, đã đổi sang tiền việt được 1.600.000d
- 150K của mẹ Hugo
- 250K của Khỉ quý 4

Tổng cộng: 1 xe lăn và 2 triệu đồng
Thứ 7 này sẽ có người mang vào tận nhà chị ấy, lấy biên nhận và xác nhận chính quyền. Mình sẽ Scan lên đây báo cáo nhé.
Vô cùng cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các bố, các mẹ WTT :8:
________________________________________
dongsongxanh
26/05/2006, 11:13 AM
- 100USD của chị Kim Loan, đã đổi sang tiền việt được 1.600.000d

Chị Kimloan có ID trên WTT là Forchau
________________________________________
hoalacuabienkhoi
31/05/2006, 02:01 AM
Chị Kimloan có ID trên WTT là Forchau
Đính chính chút, phải gọi là Bác Forchau vì bác đã có cháu gọi bằng bà.
Mình đã nhắn tín cho dongsongxanh về 2 xe lăn hỏng, nhưng không thấy hồi âm, không biết bạn có nhu cầu xin hộ ai nữa không để mình biết. Minh đã nhắn vào số 0903216577, số này có phải của bạn không????
________________________________________
hoalacuabienkhoi
06/06/2006, 01:28 PM
Lâu quá không thấy dongsongxanh liên hệ, còn 2 cái xe lăn cũ hỏng của tớ thế nào đây? hay là tớ giải tán nhé? sếp cứ trách tớ là giữ lại cho chật nhà kho mà không bảo người ta đến lấy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top