Mẹ Mít nhợn
Active Member
Đây là trường hợp BS Hiếu nhờ CSTT mình giúp đỡ. Nhà mình cùng chung tay nhé!
(PL&XH) - Màn đêm buông xuống, nhà anh Hiếu tối om. “Nhà có điện nhưng vẫn phải dùng đèn dầu vì thấy trên ti vi bảo giá điện tăng dùng nhiều không có tiền để nộp”, chủ nhà phân trần.
Anh Nguyễn Văn Khoa, cán bộ xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đưa PV vào nhà anh Hoàng Văn Hiệp ở Khu 9 có ba người con đều bị bệnh tim bẩm sinh. Hai đứa đã mất, thằng cu Lê Mạnh Hiếu (5 tuổi) cũng sắp bỏ bố mẹ nó mà đi. Trong căn nhà tranh xiêu vẹo lọt thỏm giữa rừng, anh Hiệp đang ngồi giã cây rừng để chữa bệnh tim bẩm sinh cho con. Người mẹ già yếu thì lang thang hái rau rừng về để cải thiện cho bữa tối.
Căn nhà dột nát, chỉ có chiếc tivi bé tí do anh Hiệp đi đốn gỗ thuê dành tiền mua với giá 200 ngàn đồng. “Hơn 5 tuổi nó vẫn chỉ bò lê quanh giường, nếu xuống đất đi lại thì Hiếu phải vịn vào vai giường hoặc thành ghế, nhìn đau lòng lắm anh ạ! Tôi có hai đứa con, thằng Hiệp tuổi hơn thằng Hiếu chút ít đã mất vì căn bệnh này. Nếu chết thay cho cháu được thì tôi cũng đành”, anh Hiệp tâm sự. Thằng cu Hiếu bao đêm không thể ngủ yên, nhà nghèo, bữa đói bữa no nên bị suy dinh dưỡng đến mức hai chân teo tóp chỉ còn da bọc xương, thêm căn bệnh tim bẩm sinh, nó không đủ sức khỏe để đi lại như những đứa trẻ bình thường.

Những con người cùng khổ trong căn nhà dột nát
Màn đêm buông xuống, nhà anh Hiếu tối om. “Nhà có điện nhưng vẫn phải dùng đèn dầu vì thấy trên ti vi bảo giá điện tăng dùng nhiều không có tiền để nộp”, chủ nhà phân trần.
Cu Hiếu là niềm hy vọng và cũng là niềm đau của cả nhà. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, đáng yêu. Những lúc chuyển trời, thằng bé đau đớn là lại khóc réo gọi mẹ, dù mẹ đã bỏ nó mà đi khi nó còn đang khát sữa. Lúc này nó đang cần mẹ nhất, tiếc rằng giấc mơ của thằng bé chẳng thể bay sang bên kia biên giới, nơi mẹ nó đang vui vẻ với một gã ngoại kiều.
Bà Trần Thị Hòe, bà nội cu Hiếu, tâm sự: “Trước đây tôi ở riêng, nhưng từ ngày các cháu tôi chết dần chết mòn thì tôi phải ở chung với Hiệp. Ngày vợ Hiệp bỏ đi, hàng đêm thằng Hiếu khát sữa khóc ngằn ngặt, tôi cũng khóc theo nó”.
Sắp tới bà Hòe còn đau đớn hơn nữa, bà sẽ phải tiễn thằng Hiếu đi vì căn bệnh quái ác đã làm cho khuôn mặt của cu Hiếu phù nề, bụng sưng to, môi thâm tím, rất nguy hiểm rồi. Thế mà cả nhà cũng chỉ có thể dùng cây rừng chữa bệnh cho nó. Tiền đâu mà đến bệnh viện…
Ông Nguyễn Công Điều, chủ tịch UBND xã Cấp Dẫn, nói: “Chúng tôi đã biết hoàn cảnh của gia đình anh Hiệp và giúp đỡ thông qua chế độ chính sách của hộ nghèo. Riêng bệnh của cháu Hiếu thì chúng tôi lực bất tòng tâm vì một ca chữa tim bẩm sinh rất tốn kém. Tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay để giúp đỡ cháu Hiếu. Mỗi người một chút cháu Hiếu sẽ sống”.
Nếu được phẫu thuật tim, khả năng sống sót của cháu Hiếu là rất cao. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Văn Hiệp, ở Khu 9, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ hoặc qua Báo Pháp luật & Xã hội (xin gọi Đường dây nóng 0988811123 để biết chi tiết).
Theo: http://phapluatxahoi.vn/20111005014149326p1043c1045/moi-nguoi-mot-chut-cu-hieu-se-song.htm
(PL&XH) - Màn đêm buông xuống, nhà anh Hiếu tối om. “Nhà có điện nhưng vẫn phải dùng đèn dầu vì thấy trên ti vi bảo giá điện tăng dùng nhiều không có tiền để nộp”, chủ nhà phân trần.
Anh Nguyễn Văn Khoa, cán bộ xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đưa PV vào nhà anh Hoàng Văn Hiệp ở Khu 9 có ba người con đều bị bệnh tim bẩm sinh. Hai đứa đã mất, thằng cu Lê Mạnh Hiếu (5 tuổi) cũng sắp bỏ bố mẹ nó mà đi. Trong căn nhà tranh xiêu vẹo lọt thỏm giữa rừng, anh Hiệp đang ngồi giã cây rừng để chữa bệnh tim bẩm sinh cho con. Người mẹ già yếu thì lang thang hái rau rừng về để cải thiện cho bữa tối.
Căn nhà dột nát, chỉ có chiếc tivi bé tí do anh Hiệp đi đốn gỗ thuê dành tiền mua với giá 200 ngàn đồng. “Hơn 5 tuổi nó vẫn chỉ bò lê quanh giường, nếu xuống đất đi lại thì Hiếu phải vịn vào vai giường hoặc thành ghế, nhìn đau lòng lắm anh ạ! Tôi có hai đứa con, thằng Hiệp tuổi hơn thằng Hiếu chút ít đã mất vì căn bệnh này. Nếu chết thay cho cháu được thì tôi cũng đành”, anh Hiệp tâm sự. Thằng cu Hiếu bao đêm không thể ngủ yên, nhà nghèo, bữa đói bữa no nên bị suy dinh dưỡng đến mức hai chân teo tóp chỉ còn da bọc xương, thêm căn bệnh tim bẩm sinh, nó không đủ sức khỏe để đi lại như những đứa trẻ bình thường.

Những con người cùng khổ trong căn nhà dột nát
Màn đêm buông xuống, nhà anh Hiếu tối om. “Nhà có điện nhưng vẫn phải dùng đèn dầu vì thấy trên ti vi bảo giá điện tăng dùng nhiều không có tiền để nộp”, chủ nhà phân trần.
Cu Hiếu là niềm hy vọng và cũng là niềm đau của cả nhà. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, đáng yêu. Những lúc chuyển trời, thằng bé đau đớn là lại khóc réo gọi mẹ, dù mẹ đã bỏ nó mà đi khi nó còn đang khát sữa. Lúc này nó đang cần mẹ nhất, tiếc rằng giấc mơ của thằng bé chẳng thể bay sang bên kia biên giới, nơi mẹ nó đang vui vẻ với một gã ngoại kiều.
Bà Trần Thị Hòe, bà nội cu Hiếu, tâm sự: “Trước đây tôi ở riêng, nhưng từ ngày các cháu tôi chết dần chết mòn thì tôi phải ở chung với Hiệp. Ngày vợ Hiệp bỏ đi, hàng đêm thằng Hiếu khát sữa khóc ngằn ngặt, tôi cũng khóc theo nó”.
Sắp tới bà Hòe còn đau đớn hơn nữa, bà sẽ phải tiễn thằng Hiếu đi vì căn bệnh quái ác đã làm cho khuôn mặt của cu Hiếu phù nề, bụng sưng to, môi thâm tím, rất nguy hiểm rồi. Thế mà cả nhà cũng chỉ có thể dùng cây rừng chữa bệnh cho nó. Tiền đâu mà đến bệnh viện…
Ông Nguyễn Công Điều, chủ tịch UBND xã Cấp Dẫn, nói: “Chúng tôi đã biết hoàn cảnh của gia đình anh Hiệp và giúp đỡ thông qua chế độ chính sách của hộ nghèo. Riêng bệnh của cháu Hiếu thì chúng tôi lực bất tòng tâm vì một ca chữa tim bẩm sinh rất tốn kém. Tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay để giúp đỡ cháu Hiếu. Mỗi người một chút cháu Hiếu sẽ sống”.
Nếu được phẫu thuật tim, khả năng sống sót của cháu Hiếu là rất cao. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Văn Hiệp, ở Khu 9, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ hoặc qua Báo Pháp luật & Xã hội (xin gọi Đường dây nóng 0988811123 để biết chi tiết).
Theo: http://phapluatxahoi.vn/20111005014149326p1043c1045/moi-nguoi-mot-chut-cu-hieu-se-song.htm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: