(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
**************************
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/05/2006, 04:15 PM
BS Hiếu gọi điện cho biết có 1 em bé bị bỏ rơi ở cửa phòng trực của khoa Tim- BV Bạch Mai. BS đã chuyển em bé sang khoa Nhi. Bé nhiễm HIV. BS Hiếu muốn nhờ mọi người xem có thể giúp gì cho bé.
2 rưỡi chiều, NP Loan, mình và 1 bạn nữa đã vào Viện. Sau khi phải làm đủ trò để có thể vào được khoa Nhi trong Toà nhà Việt- Nhật thì thấy em bé.
Nó nằm trong một cái giường cũi đặt ở giữa đường (chỗ hành lang), ho húng hắng, trông thật tội nghiệp. Thấy mình chụp ảnh nó chỉ trố mắt nhìn và chắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó bị bỏ rơi khoảng 1 tuần rồi, chẳng ai biết nó là con nhà ai, bao nhiêu tuổi, chỉ biết là thử HIV dương tính. Các bs bảo bé khoảng 15 tháng, vẫn còn chút hy vọng rằng khi lớn hơn tí nữa thử thì sẽ âm tính.
Bé nằm ở đây đến khi nào làm thủ tục xong, sẽ đi Trung tâm nuôi trẻ HIV vô thừa nhận của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội.
Y tá trưởng (chị Khuê) có vẻ rất bận rộn, nói rằng em bé vào đây chẳng có gì, ăn thì theo chế độ của bệnh viện, mặc thì người ta cho vài cái quần áo nhưng phòng giặt của Bệnh viện không giặt (Bệnh nhân khác cũng không thể đồng ý việc giặt chung), nên phải làm bằng tay lại chẳng có chỗ phơi phóng. Hỏi xem có thể giúp gì bé trong thời gian ở đây, chị ấy nói nếu có thể thì cho bé ít quần áo và đồ ăn để bé mang theo khi đi trại.
Mình thấy thật đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Thế cũng là một kiếp người! Nó là 1 đứa trẻ vô tội, mắt cũng to và ngây thơ như mọi đứa trẻ khác và tội nghiệp quá. Chẳng biết cuối cùng bé có thoát khỏi án tử hình HIV không, mà nếu không bị và sống được thì nó sẽ ra sao?
Mẹ Loan đã mang vào 1 bịch bỉm.
Mọi người ơi, hãy đóng góp ý kiến xem chúng mình nên giúp gì cho bé đi.
Hình em bé đây:
Nó bám chặt lấy chấn song giường. Vì nằm cô đơn và chẳng có ai để ý tới cả.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/tay-nam-chat-chan-song-giuo.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/05/2006, 04:21 PM
* Trên đầu giường có vài quả cam và ít hộp sữa tươi chắc là do người nhà bệnh nhân khác cho bé.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/Sua-moi-nguoi-cho.jpg
* Cha mẹ ở đâu rồi?
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/cha-me-dau-roi.jpg
Bé gầy lắm. Chân nó tong teo như dải khoai. Chị Khuê bảo nó bị lở loét. Lúc về, mình và mẹ Loan mới nhớ ra 1 điều là chẳng ai hỏi xem bé là trai hay gái nữa. :2:
________________________________________
ALnML
23/05/2006, 04:26 PM
Bác sĩ bảo rằng để bé thế như kiểu : Lạy ông đi qua lạy bà đi lại............ :20: Vội quá chỉ kịp mua cho bé 2 bịch bỉm + 10 cái quần.....
Hiện bé đang bị đau bụng đi ngoài :2: . Vào đến đó trong giờ hành chính khó vô cùng vì rằng phải có giấy BS, phải có áo thăm bệnh vvvvv
Chưa biết giúp đc gì cho bé cả..........
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:33 PM
Đôi mắt này làm mình mất ngủ đây, thương quá. Cả tuần sau em nghỉ phép, có vụ gì chị Hoa chị Loan cứ gọi em nhé. Vụ viện nhi với thăm bé này cũng vậy... em không ngại gì hết.
Sáng mai em đi công tác đến hết tuần, sẽ mang đồ của Kem qua chỗ chị Loan nhé... Em mang sữa và quần áo, đồ chơi...
________________________________________
Bố Nannys
23/05/2006, 04:35 PM
Bố cháu xin tài trợ giúp bỉm trường hợp này nhá. Bé khoảng bao nhiêu cân hả bà Loan ơi ? Tội nghiệp thật :2:
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:36 PM
Ít ra cũng đem cho nó một chút niềm vui gì đó... Chỉ mong thế thôi.
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:40 PM
Vụ ra vào bệnh viện để em lo... tuần sau em sẽ kiếm cho các bác ít nhất là 1 cái áo ra vào, được 2 thì tốt. Viện Việt Nhật sau 4h chiều thì ra vào thoải mái.
Nhưng bé đã bị lở loét rồi là hết hy vọng phải o chị Loan, chị Hoa?
Chỉ mong bé ăn thật ngon, có nhiều đồ chơi, cho bé có thêm nhiều nụ cười, kể cả nụ cười làm chúng mình rơi nước mắt... nhưng em nghĩ chị Loan ơi, chỉ nên thay nhau vào thăm bé thôi đúng o chị, đông quá sẽ làm nó tủi thân... hu hu. và cũng khó vào nữa.
________________________________________
Me Mia
23/05/2006, 04:56 PM
Thương bé quá
Tuần sau em cũng rảnh rỗi hơn rùi.
Bác có sai bảo gì cứ cho ý kiến, bác Loan nhá
________________________________________
Chausa2004
23/05/2006, 04:57 PM
Chao chi, E la thành viên mói cua WTT. Em muốn gửi cho bé một số quần áo không biết liên lạc với chị bằng cách nào. Bé nhà em cung tầm tuổi đó nên cháu bé chắc mặc vừa.
________________________________________
ALnML
23/05/2006, 05:00 PM
Trao đổi qua với BS Hiếu. Điều chúng mình cần giúp là "chăm " cho bé đỡ suy dinh dưỡng.
Trưa mai mẹ nào giúp mình mua 1 hộp sữa mang vào để gửi các cô cho bé ăn với ạ.....
@ Nannys : Theo nghiên cứu bé dùng bỉm cỡ M ạ :8:
@ Loan kem : Cảm ơn em :8:. Có một số vết loét. Thử dương tính tuy nhiên vẫn có chút hy vọng mong manh như sợi chỉ rằng con sẽ ko sao......
Đúng vậy vào đó chỉ đứng nhìn con mà thôi....thăm đông cũng ko đc mà...
________________________________________
ME BI BEO
23/05/2006, 05:01 PM
Thương bé quá...
Hôm nào mẹ kem mút vào thăm bé.. cho tớ gửi 1 hộp sữa cho bé nhé.
Hẹn 1/06 vào viện nhi.. giờ giấc thế nào, thông báo nhé
________________________________________
Binlemon
23/05/2006, 11:26 PM
Mẹ LoanNP, mẹ BB&S ơi, bé dùng sữa loại nào các chị nhỉ?
Tội nghiệp thật!
Hôm nào em sẽ qua chỗ chị Loan gửi cho bé chút gì nhé (bây giờ muộn quá rồi, em ko tìm QA được nữa)
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/05/2006, 12:53 AM
Chẳng biết bé dùng sữa nào nữa, thôi được đâu hay đấy, chắc cứ sữa công thức là ổn và giúp bé chống suy dinh dưỡng tốt mẹ Binlemon ạ.
Các mẹ có đến thăm nhớ đi đúng giờ cho phép kẻo lại mất thời gian tìm cách đột nhập. Chắc bé sẽ không còn nằm lâu ở đây nữa mà sẽ chuyển đi TT, nên có gì dành cho bé thì cần bố trí nhờ các mẹ mang đến luôn trong một vài ngày tới, đúng không hả mẹ Loan?
________________________________________
011401970
24/05/2006, 08:43 AM
Các mẹ ơi, thương bé quá. Cứ nhìn thấy ảnh bé là mình không cầm được nước mắt. Bé còn bé bỏng thế mà sao đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình muốn gửi cho bé một chút quà từ tấm lòng của mình mà không biết làm thế nào gửi được. Các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 09:12 AM
Làm ơn gọi cho mình theo số tel 9139282/0913569988 nếu khi bạn cần gửi gì cho bé.
Còn không xin hãy trực tiếp đến khoa Nhi - tầng 1 - BV Việt Nhật (cổng số 4). Bạn cứ vào thẳng đó sẽ nhìn thấy bé nằm trong cũi ngay chỗ tiếp BN, hoặc hỏi BS, y tá ai cũng biết.
Quần áo các mẹ ạ chưa phải cần ngay cần nhiều đâu. Chỉ cần khi gửi bé đến trung tâm mà thôi.
Đã nhận hộp sữa của mẹ Khai Tâm gửi. :8:
@me bi beo : Trên thông báo chung có nói về hoạt động đi thăm các bé của Hội quán..
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=425698#post425698.. TRong HQ cũng có
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=424324#post424324
Mời bạn cùng tham gia.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 09:31 AM
TRưa nay mình và mẹ Khai Tâm sẽ vào gửi sữa , thuốc cho bé !
________________________________________
Nguyen Nang Dung
24/05/2006, 09:52 AM
Toi o Hp. AL&ML ơi, cho tôi xin số TK của bạn được không, tôi muốn gửi cho bé 100.000 nhờ bạn mua gì đó mà bạn thấy bé cần với nhé
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 10:13 AM
TK 0011000871618 Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng VCB Việt Nam
Cảm ơn bạn - Khi nào gửi xin hãy nhắn tin cho mình check nhé :8:
________________________________________
mecuajun
24/05/2006, 11:52 AM
Chị Loan ơi, xin với bs đừng để bé nằm ở chỗ tiếp bnhân được không, tội nghiệp quá, có khi đêm tối nó cũng bị lạnh nữa đấy.
Em mới vào đọc, không kịp nhờ chị chuyển quà vào cho bé. Bé bị đi ngoài, em gửi cho bé 1 hộp Gain chị nhé.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 02:12 PM
Chị Loan ơi, xin với bs đừng để bé nằm ở chỗ tiếp bnhân được không, tội nghiệp quá, có khi đêm tối nó cũng bị lạnh nữa đấy.
Em mới vào đọc, không kịp nhờ chị chuyển quà vào cho bé. Bé bị đi ngoài, em gửi cho bé 1 hộp Gain chị nhé.
Mecua jun ơi : Có cách nào ko chứ bản thân chị cũng đau lắm khi nhìn thấy thế. Chị cũng ko biết mình phải làm sao... làm gì , nói gì đề nghị gì.
Hôm nay trc khi đi công tác mẹ KM cũng nhờ ng mang đến gửi cho bé ít đồ chơi , sữa Enfa lacto....và 2 hộp dielac.
11g30 mình và mẹ Khai Tâm vào đó , gửi cho bé 10 quần (hôm qua có 20 cái + 10 cái hôm nay , nếu bất ngờ bé đc nhận có ít đồ mang theo), đồ chơi, sữa (mẹ KM & mẹ KT). Mình có mua thuốc smecta, và 10 gói antibio. Bàn giao đầy đủ cho các cô y tá. Hy vọng các cô sẽ giúp chúng mình cho bé ăn , uống thuốc.
Tuy nhiên vào trưa cũng vẫn ko tự do. Mẹ KT nói với bảo vệ rằng mang đồ tặng em bé khoa Nhi bị bỏ rơi. Anh bảo vệ cũng chỉ cho 1 ng vào mà thôi.
Bé ho nhiều khả năng viêm phổi :2:
Hiện bé cũng ko cần gì nhiều đâu , sữa cho bé ăn mình hứa sẽ cố gắng lo chu đáo. Cảm ơn tấm lòng của các mẹ quan tâm. :8:
TB : Nhớ bé Nga HP quá đi thôi :2:
________________________________________
muihech
24/05/2006, 03:58 PM
TB : Nhớ bé Nga HP quá đi thôi :2:
Đọc topic này em lại nhớ hình ảnh bé Nga, 1 mình 1 cũi trong 1 căn phòng cuối hành lang ở khoa lây BV Nhi HP :2: :2:
________________________________________
Cinderella
25/05/2006, 08:45 AM
Đọc topic này em lại nhớ hình ảnh bé Nga, 1 mình 1 cũi trong 1 căn phòng cuối hành lang ở khoa lây BV Nhi HP :2: :2:
uh, tớ cũng nhớ bé Nga, hồi đấy có nhiều ảnh Nga cười nhỉ, k biết cô bé ấy giờ thế nào rồi.
Cầu monng con cũng được như Nga, :2: cũng được đến với 1 vòng tay yêu thương vào 1 ngày gần nhất.
________________________________________
sakura
25/05/2006, 11:25 AM
Chị Loan ơi,e vừa chuyển 100K vào tài khoản của chị.Chị mua sữa hoặc bỉm,hoặc quần áo,hoặc cái gì cần thiết cho bé giúp e nhé.Thương bé quá,mỗi lần vào đọc bài thấy lòng trĩu nặng!!Hy vọng có phép màu nào đó đến với bé để bé được vui chơi vô tư như các bạn...
________________________________________
ALnML
25/05/2006, 11:43 AM
Chị Loan ơi,e vừa chuyển 100K vào tài khoản của chị.Chị mua sữa hoặc bỉm,hoặc quần áo,hoặc cái gì cần thiết cho bé giúp e nhé.Thương bé quá,mỗi lần vào đọc bài thấy lòng trĩu nặng!!Hy vọng có phép màu nào đó đến với bé để bé được vui chơi vô tư như các bạn...
]Ngày 25.05 nhận từ TK...398169 số tiền 100K của mẹ Sakura
Chị cứ nhận số tiền này của em. Nếu chị chi đến sẽ báo trên này nhé ! Vì sữa hiện nay đang có. Quần mua rồi , chỉ còn mua áo. Hết sữa sẽ mua sữa nữa....
TH này chị cảm thấy bất lực thật :2:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 08:47 AM
Nhận 2 bịch bỉm từ bố Nannyss
Nhận túi quần áo , đồ chơi và hộp bột ăn liền của Binlemon
Những thứ này mình sẽ chuyển ngay cho em bé ! :8:
________________________________________
Binlemon
26/05/2006, 09:30 AM
Trường hợp này em cũng đã nghĩ mãi. Gửi tiền cho bé thì phải có người phụ trách nhỉ?
Thôi thì, bé thiếu thứ gì thì mình cố gắng bổ sung vậy.
Mong bé sẽ âm tính HIV sau lần thử thứ 2, hoặc có thể là thứ 3 thứ 4.
________________________________________
gaconHugo
26/05/2006, 09:33 AM
Các mẹ ơi, thương bé quá. Cứ nhìn thấy ảnh bé là mình không cầm được nước mắt. Bé còn bé bỏng thế mà sao đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình muốn gửi cho bé một chút quà từ tấm lòng của mình mà không biết làm thế nào gửi được. Các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
Sáng nay vừa vào đến cơ quan, bật máy lên đọc xong những dòng này, mình cũng đã rơi nước mắt. Nét mặt và ánh mắt của bé thật là dễ thương nhưng số phận của con thật là bất hạnh, thương con quá... Mình cũng muốn gởi cho bé 1 bịch bỉm (size M) nhưng làm sao gởi được đây, các mẹ giúp mình với nhé (mình ở SG). Tự dưng mẹ nhớ con quá Hugo ơi......
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 09:44 AM
Chị Loan ơi hôm nay em sẽ chuyển vào tài khoản của chị 200k nhờ chị mua gì mà chị thấy cần thiết cho bé hộ em. Nga
Ngày 26.05 nhận từ TK số tiền 200K của mẹ Nghe
Em à chị chỉ dám nhận tạm đã thôi. Nếu cần chị sẽ dùng còn ko chị sẽ báo trên topic này. Cảm ơn em.
Xin được nói thêm với trường hợp mình vẫn thật sự cảm thấy vô vọng vô cùng......Cũng chỉ biết đến thăm và gửi đồ lại cho y bác sĩ. Hy vọng có thể giúp đc bé lúc này.
@gaconHugo: Cảm ơn tấm lòng của mẹ. Hiện này bé cũng tạm đủ dùng trong thời gian ở bệnh viện. Bạn hãy gửi cho bé một lời chúc , cho bé sớm dứt cơn bệnh viêm phổi để bé sớm đc sự chăm sóc của các cô trong Trung tâm. Dù sao thế vẫn còn hơn là ở bệnh viện như thế này. :2:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
26/05/2006, 09:55 AM
Mình vừa gọi điện vào khoa Nhi, gặp BS Xuân. Chị ấy trả lời tử tế và ân cần lắm dù mình hỏi đủ thứ dài dòng.
1. Bé bị viêm phổi nặng (mọi người biết rồi). Việc chăm sóc cho bé không đến nỗi nào đâu (mình ngỏ ý hỏi chị ấy rằng nếu có thể thuê 1 người chăm sóc bé thì có được không). Chị ấy bảo bé được nằm 1 phòng do BS Xuân phụ trách, có y tá chăm cho ăn và uống thuốc tích cực, chứ không phải là không chu đáo, mọi người có thể yên tâm về việc này. Bé đã được chụp phổi, đang dùng thuốc đặc trị.
2. Đã đỡ đi ngoài. Đi ngoài là do mọi người thương đi qua đi lại cho ăn đủ thứ hoa quả bánh kẹo sữa tươi các loại làm bé bị đi ngoài. Chị Xuân bảo: "Con bé cứ thấy sữa là vồ lấy ăn ngay, mà trẻ con thì phải ăn theo giờ, không tùy tiện được". Khoa đã phải yêu cầu mọi người không tự tiện cho bé ăn.
3. Hy vọng bé không bị nhiễm cũng vẫn còn, nhưng cực kỳ mong manh. Nếu bé trên 2 tuổi mà kết quả xét nghiệm thế này thì không hy vọng gì nữa.
# thấy bảo nhiều người đến thăm, cho quà (chắc là chị em WTT mình và người nhà các cháu đang điều trị tại Khoa)
# Khỏi bệnh phổi rồi thì đi Trung tâm. Nhưng lúc bị bệnh phổi thế này cũng lo ngại lắm vì đây là bệnh cơ hội nguy hiểm của người có HIV.
uh, tớ cũng nhớ bé Nga, hồi đấy có nhiều ảnh Nga cười nhỉ, k biết cô bé ấy giờ thế nào rồi.
Cầu monng con cũng được như Nga, :2: cũng được đến với 1 vòng tay yêu thương vào 1 ngày gần nhất.
Hồi đấy mình nhớ là tất cả đã rất thấy tội nghiệp cho bé Nga lắm. Nhưng Nga còn có bao nhiêu người thương bé và chăm sóc hay ít nhất là giao tiếp thân thiện với bé: cô Thà, y tá, các anh chị tình nguyện viên... và con bé dễ thương đến mức kể cả khi người ta biết nó có H vẫn muốn nhận mang về nuôi.
Bé Nga thì giờ này chắc chắn đã ở trong một gia đình tử tế, tin cậy và bé sẽ có tương lai. (Nga dễ thương thật đấy, ai cũng phải yêu).
Bé này thì bị bỏ suy dinh dưỡng quá, mình cứ nghĩ có lẽ từ lúc bé đến nay nó chưa có tình thương yêu bao giờ (tại vì nó cứ nằm ngoan như vậy, mắt nhìn rất tinh khôn mà không hề khóc- trẻ đc yêu chiều mới hay khóc và giận dỗi). Chính cái điều này làm mình thấy đau lòng nhất.
Chỉ biết cầu trời cho bé khoẻ lên và không bị AIDS.
________________________________________
Me2Gau
26/05/2006, 10:08 AM
Mọi người vào thăm đã thấy em bé này mỉm cười bao giờ chưa? Sao mình cứ hình dung là bé chẳng khi nào biết cười là gì. Chẳng biết em có được lần nào ôm ấp, nựng nịu không nữa.
Mà sao em bé ở bệnh viện, có đầy bác sĩ, mà không khám cho bé để xem bé bị viêm phổi hay không à?
Thương bé quá, mà chẳng làm được gì nhiều lúc này.
Chị Loan ơi, cho em gửi cho bé 100K nhé. Chị ứng trước hộ em rồi em gửi hai bác (ở Quang Trung) sau chị nhé. Cám ơn chị nhiều lắm.
À, các chị thử xem gọi bé tên là gì đi, để bọn em tiện hỏi thăm tình hình. Đến một cái tên yêu cũng không có được cho bé nữa sao?
Rất cảm phục công sức và tấm lòng của chị Loan và những người như chị :8: :8:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 10:25 AM
@ chị BS ơi : Thế là em yên tâm hơn rồi....
@ me2gấu: Em ơi từ từ đã. Chị vẫn chưa nghĩ ra tiền dùng làm gì đâu, vẫn còn của 2 mẹ gửi bé . Hết số tiền chị sẽ thông báo :2: mà. Em hãy chúc cho bé mau mạnh khỏe là tốt rồi. Thế đã nhé. Cảm ơn em :8:
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
26/05/2006, 11:19 AM
Tội nghiệp em bé quá. Em cũng muốn gửi qua chị Loan 100.000 cho em bé. Nhưng thấy chị bảo chưa cần đến. Em có đề nghị thế này: Trên DD chắc cũng có nhiều mẹ muốn góp chút gì đó cho em bé mà không biết gửi ở đâu. Chị Loan ơi, chị đứng ra thu gom "tấm lòng" của các mẹ lại đi, khi nào cần mua gì cho bé thì sẽ mua, có được không ạ?
________________________________________
Me2Gau
26/05/2006, 02:39 PM
Đi ngoài là do mọi người thương đi qua đi lại cho ăn đủ thứ hoa quả bánh kẹo sữa tươi các loại làm bé bị đi ngoài. Chị Xuân bảo: "Con bé cứ thấy sữa là vồ lấy ăn ngay,
Bé này thì bị bỏ suy dinh dưỡng quá, mình cứ nghĩ có lẽ từ lúc bé đến nay nó chưa có tình thương yêu bao giờ (tại vì nó cứ nằm ngoan như vậy, mắt nhìn rất tinh khôn mà không hề khóc- trẻ đc yêu chiều mới hay khóc và giận dỗi). .
Lòng mình cứ cồn cào bởi những dòng chữ này.
Tại sao lại có những người mẹ chẳng yêu thương gì con mình? Ước gì bé được người mẹ ôm bé vào lòng, nhỏ một giọt nước mắt...
Vâng, chị Loan ạ, em cầu mong điều kì diệu đến với bé lắm. Cầu mong lắm... Có gì các chị cứ cho biết thêm nhé.
Cảm ơn chị và mẹ Bubu&Shi nhiều lắm :12:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 03:07 PM
Tội nghiệp em bé quá. Em cũng muốn gửi qua chị Loan 100.000 cho em bé. Nhưng thấy chị bảo chưa cần đến. Em có đề nghị thế này: Trên DD chắc cũng có nhiều mẹ muốn góp chút gì đó cho em bé mà không biết gửi ở đâu. Chị Loan ơi, chị đứng ra thu gom "tấm lòng" của các mẹ lại đi, khi nào cần mua gì cho bé thì sẽ mua, có được không ạ?
Từ xưa đến nay nếu ai cần gửi gắm cho các bé chị vẫn nhận mà.
Nhưng riêng bé :2: thì bản thân chị ko dám.... nhận (chị cũng tự thấy xấu hổ) , lúc này đây cảm thấy mình chả làm đc gì.....cảm thấy bất lực trc ánh mắt của bé.
Chị sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Tối nay nhờ OanhMM vào thăm bé , mang bỉm đi nhé Oanh ơi.
________________________________________
Lý Cầm Mai
26/05/2006, 03:32 PM
Thương bé quá ,là bé gái phải không các chị? Nhìn ánh mắt bé mà đau quá, sáng em vừa đọc báo thấy trong TPHCM có bé gái sơ sinh chết vì bị bỏ rơi. Sao lại có những người mẹ nhẫn tâm thế???
Bất lực quá, không biết làm gì hơn cho bé, cầu mong có điều kỳ diệu để bé không bị nhiễm HIV, để bé có cơ hội được sống và được yêu thương
________________________________________
AnNguyen
26/05/2006, 03:32 PM
Chị ơi,em thấy các mẹ muốn tặng sữa cho bé nhưng mỗi người tặng 1 loại sữa, em sợ bé đổi sữa liên tục như thế cũng không tốt cho việc tiêu hoá,nhất là bé còn đang bị đi ngoài nữa.Có cách nào không chị?
Xin lỗi, em ở xa quá chẳng giúp gì được cả, chỉ biết cầu mong 1điều kỳ diệu sẽ đến với bé :2:
________________________________________
ME KEM MUT
26/05/2006, 04:06 PM
Hoá ra bé là con gái, thế mà mình cứ đi tìm ô tô của Kem để gửi cho bé.
Tối mai em về rồi, chủ nhật em sẽ vào thăm, chị Loan có giao việc gì o? Có cần mua cháo hay nấu món gì ngon ngon cho nó không? Em mua nhé... Em muốn hỏi thăm bé nhưng thực sự là o đọc hết được topic này vì thương quá.
Mẹ Bi Béo xin được một thùng sữa XO cho bé, tuần sau em sẽ mang vào, mọi người mua ít sữa thôi nhé, không thì phí.nnnnnnnnnnnnnnnn
________________________________________
mẹ sáo
26/05/2006, 05:19 PM
Nhưng riêng bé :2: thì bản thân chị ko dám.... nhận (chị cũng tự thấy xấu hổ) , lúc này đây cảm thấy mình chả làm đc gì.....cảm thấy bất lực trc ánh mắt của bé.
Em cũng theo dõi câu chuyện về bé từ hôm đầu tiên và hôm nào cũng ra ra vào vào HQ hàng chục lần nhưng không biết phài làm gì, bày tỏ gì. Vì bé cần có sức khoẻ, không nhiễm HIV và có một mái ấm yêu thương. Những điều đó đều khó mang lại cho bé. Vì vậy mà cảm thấy vô cùng bất lực. Thậm chí cảm thấy người lớn chúng ta có tội với bé. Chỉ biết cầu mong có một phép màu để bé cũng được may mắn như bé Nga.
Nhưng dù sao em vẫn muốn gửi chị Loan 200K vì chắc sẽ có lúc cần dùng đến một ít tiền cho bé (em sẽ gửi đến chị sớm). Cũng để tự tưởng tượng rằng thế là mình cũng bù đắp cho bé phần nào. Thương xót vô cùng.
________________________________________
MeSuHao
26/05/2006, 05:57 PM
Mình ở HCMC, muốn gửi tiền cho bé thì gửi vào tài khoản nào đây
Các mẹ advise sớm nhé thứ hai tuần sau mình sẽ gửi
________________________________________
ALnML
27/05/2006, 12:11 PM
Tối hôm qua mẹ OMM đã vào thăm bé, mang bỉm cho bé và cho bé ăn. O nói thuong bé lắm bú mãi ko chịu dứt , con đói quá.
OMM nói chuyện với cô y tá cậy nhờ cô bớt chút thời gian cho bé ăn.....
Thiếu ít khăn ướt và một số thứ nên đã gửi cô y tá 100K nhờ mua hộ (vì lúc đó muộn quá nếu ra ko vào đc nữa ). Chiếu hôm qua bàn với mẹ Sáo , hai chị em cũng đều có ý muốn gửi gắm bé cho các cô y ta bác sĩ , mong sao nhận đc sự chăm sóc từ họ dù rất nhỏ.
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm.
Ngày 26.05 nhận 200K của mẹ Sáo
________________________________________
hoamai
27/05/2006, 12:23 PM
Tối hôm qua mẹ OMM đã vào thăm bé, mang bỉm cho bé và cho bé ăn. O nói thuong bé lắm bú mãi ko chịu dứt , con đói quá.
OMM nói chuyện với cô y tá cậy nhờ cô bớt chút thời gian cho bé ăn.....
Thiếu ít khăn ướt và một số thứ nên đã gửi cô y tá 100K nhờ mua hộ (vì lúc đó muộn quá nếu ra ko vào đc nữa ). Chiếu hôm qua bàn với mẹ Sáo , hai chị em cũng đều có ý muốn gửi gắm bé cho các cô y ta bác sĩ , mong sao nhận đc sự chăm sóc từ họ dù rất nhỏ.
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm.
Ngày 26.05 nhận 200K của mẹ Sáo
Sang tuần các mẹ đi thăm bé buổi nào rủ em cùng đi với ạ.
________________________________________
PrettySons
27/05/2006, 01:18 PM
Bác sĩ bảo rằng để bé thế như kiểu : Lạy ông đi qua lạy bà đi lại............ :20: Vội quá chỉ kịp mua cho bé 2 bịch bỉm + 10 cái quần.....
Hiện bé đang bị đau bụng đi ngoài :2: . Vào đến đó trong giờ hành chính khó vô cùng vì rằng phải có giấy BS, phải có áo thăm bệnh vvvvv
Chưa biết giúp đc gì cho bé cả..........
Chị ơi, cháu bé còn bị đi ngoài nữa không? Em có 1 hộp sữa dành cho bé bị tiêu chảy không dùng đến, nếu cần chị nhắn tin cho em nhé. Cảm ơn chị
________________________________________
Nguyen Nang Dung
27/05/2006, 01:53 PM
Chị Loan Ơi, em đã gửi vào TK 200K của em và mẹ Gấu Trúc, chị check giúp em với. Tấm lòng của các mẹ ở đây thực sự làm em muốn khóc
________________________________________
Xuka
27/05/2006, 02:27 PM
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm. [/COLOR]
Neu me Sao nhan dước tin nhan nay liên lác voi minh nhe (Van Anh 091.5678.806) trong khoang tu 4h - 6h chiêu nay minh di cung ban vao voi be.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
29/05/2006, 10:29 AM
Bé vẫn bị đi ngoài; chảy nước mũi nữa. Bỉm vẫn còn nhiều, hôm nọ em mang thêm 1 túi to của bố Nanys cho bé nữa, giấy ướt em đã nhờ các cô mua hộ. Cái bé cần nhất là tình cảm, lúc nào rảnh các mẹ thay nhau chạy qua đó bế và cho bé ăn nhé; Ai định đi giờ nào thì thông báo mọi ng` cùng biết, tránh vào 1 lúc đông quá BV cũng phiền, mà lúc thì chẳng có ai ở với bé. Chỉ ngại các cô bận mà ko cho bé ăn đc đúng giờ thôi. Mẹ nào mang đc cháo vào và cho bé ăn được là tốt nhất, hoa quả nữa ạ.
Hiện BV đang liên hệ với bên bảo trợ XH, bé khỏi đi ngoài là sẽ chuyển bé sang TT nào đó ở Hà Tây.
Một điều nữa, bé hiện đang nghi ngờ có HIV, vậy các mẹ vào chăm sóc bé cần thật cẩn thận nhé, mình yêu thương bé nhưng cần giữ cho mình, gia đình và cộng đồng.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 11:06 AM
Liên tục thứ sáu mẹ Oanh, thứ bảy mẹ Sáo , Xuka ; chủ nhật mẹ Sáo vào cho bé ăn. Lần nào vào cũng bám lấy các mẹ ko rời . Tối qua mẹ Sáo vẫn nhiều bức xúc lắm , lo lắng lắm vẫn gọi chị ơi làm thế nào làm thế nào :20:
Chị Hoa BS đã liên lạc với bác sĩ Xuân xin đc gặp. Khi nào BS có thể tiếp chuyện chúng mình vào đó luôn. Hy vọng tìm đc giải pháp gì chăm cho
Tuy nhiên các mẹ nào có quen thân với BS Nhi trong Việt Nhật, có tâm thì chúng mình xin tư vấn cái......Mong làm thế nào chăm cho bé mau khoẻ.
Ngày 27.05 nhận từ TK..131916 số tiền là 100K của mẹ Nắng Dung + 100K của mẹ Gấu trúc
:11:
Vẫn một lời nói...chưa biết phải làm sao....
Đang đợi :2:
Sáo đâu rồi vào đi....
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
29/05/2006, 11:20 AM
Chị Hoa BS đã liên lạc với bác sĩ Xuân xin đc gặp. Khi nào BS có thể tiếp chuyện chúng mình vào đó luôn. Hy vọng tìm đc giải pháp gì chăm cho
Tuy nhiên các mẹ nào có quen thân với BS Nhi trong Việt Nhật, có tâm thì chúng mình xin tư vấn cái......Mong làm thế nào chăm cho bé mau khoẻ.
Mình liên hệ với BS Xuân mà chưa được, sáng nay chị ấy bận hội chẩn, gọi mấy lần chưa gặp. Cố hẹn để gặp cụ thể xem tình hình thế nào để giúp bé tốt hơn. (Thật ra không hy vọng gì nhiều, vì chúng mình chưa quen chị ấy, chưa biết chị ấy thế nào...)
Thế nên giá có mẹ nào quen BS Nhi trong Việt- Nhật thì tốt quá, sẽ hỏi cách giải quyết dễ hơn. Có mẹ nào quen không?
________________________________________
Binlemon
29/05/2006, 11:24 AM
Bé vẫn bị đi ngoài; chảy nước mũi nữa. Bỉm vẫn còn nhiều, hôm nọ em mang thêm 1 túi to của bố Nanys cho bé nữa, giấy ướt em đã nhờ các cô mua hộ. Cái bé cần nhất là tình cảm, lúc nào rảnh các mẹ thay nhau chạy qua đó bế và cho bé ăn nhé; Ai định đi giờ nào thì thông báo mọi ng` cùng biết, tránh vào 1 lúc đông quá BV cũng phiền, mà lúc thì chẳng có ai ở với bé. Chỉ ngại các cô bận mà ko cho bé ăn đc đúng giờ thôi. Mẹ nào mang đc cháo vào và cho bé ăn được là tốt nhất, hoa quả nữa ạ.
Hiện BV đang liên hệ với bên bảo trợ XH, bé khỏi đi ngoài là sẽ chuyển bé sang TT nào đó ở Hà Tây.
Một điều nữa, bé hiện đang nghi ngờ có HIV, vậy các mẹ vào chăm sóc bé cần thật cẩn thận nhé, mình yêu thương bé nhưng cần giữ cho mình, gia đình và cộng đồng.
Bé bị đi ngoài lâu quá nhỉ :2:
Mình biết 1 cách chữa đi ngoài rất hiệu nghiệm là cho uống nước vỏ quả măng cụt phơi khô. Nhưng thật tiếc là bây giờ nhà mình ko còn chút nào. Mẹ nào có "món truyền thống" này ko? nhờ các mẹ đem vào cho bé uống. Rất dễ uống mà cầm rất nhanh.
________________________________________
susubebong
29/05/2006, 11:30 AM
Thương bé qúa, em đang cay hết mắt mũi đây, sao lại có người mẹ đang tâm bỏ con vậy. Em cũng không có nhiều tiền để giúp bé, cũng không có nhiều thời gian, vì con em còn bé quá, mẹ chồng em mỗi tối lại phải đưa bà đi châm cứu. Thấy các mẹ làm những việc như vậy, thật sự em thấy lòng mình ấm áp vô cùng, lòng tin về lòng nhân ái của con người lại được nhân lên, nhưng mình có thể làm gì hơn ngoài việc để bé nằm trong cái cũi ở bệnh viện không hả các mẹ, lúc thì có người chăm, lúc lại đơn côi một mình, tủi thân cho bé quá.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 11:41 AM
@binlemon lại học đc một chiêu của em :8: Tuy nhiên với bé này ko đc , đang ở duoi con mắt của BS Tây y mà....ko đơn giản như thế
@susubebong: Một lời cầu chúc cho em bé là cảm ơn em lắm rồi :8:
________________________________________
mẹ sáo
29/05/2006, 11:55 AM
Chiều thứ 7, mình với Xuka vào thăm con. Xuka mang giấy ướt và bình sữa vào. Trong con tội nghiệp hơn cả trong mấy tấm ảnh các mẹ chụp. Chân tay con gần như chỉ còn da bọc xương, bụng thì rất to (do bị suy dinh dưỡng), da nhăn nheo như da người già. Xuka với mình thay bỉm cho con, thấy bím con bị hăm nặng (hôm qua mình đã mang thuốc bôi hăm vào, để trong cái túi quần áo, mẹ nào vào thì bôi cho con nhé). Khi đặt con nằm, 2 chân con xếp lại như bào thai trong bụng mẹ. Nhìn đau lòng không thể chịu đựng nổi, các mẹ ơi.
Xuka với mình đều thấy điều kiện sống của con tệ quá. Con tè, ị ướt sũng lúc nào các cô không biết, không ai thay bỉm cho con. Con cũng bị đói, lúc nào cũng ôm khư khư cái bình sữa (mình với Xuka không thấy hộp sữa đâu để pha cho con mà trời thì mưa to, không ra ngoài mua được). Đêm con vẫn nằm ngoài hành lang, ngay dưới chỗ cái quạt trần (thế thì biết đến bao giờ mới khỏi viêm phổi, con vẫn thở khò khè, ngực rung rung), con thức ngủ lúc nào không ai quan tâm. Nghe các cô có con nằm viện nói đêm con khó ngủ, khóc như mèo kêu, không ai ngó ngàng. Hôm qua vào mình thấy con đang bị buộc vào thành cũi, buộc như bị trói, nằm cũng khó mà ngồi cũng khó, đang khóc hờ hờ vì chắc là mệt quá. Đau xót vô cùng.
Mình với Xuka bế con một lúc. Con cứ bíu chặt áo, đầu ngả vào vai mình, nằm im. Thương lắm. Con biết hết, hiểu hết, con thèm được bế ẵm. Các cô bảo đừng bế vì khi không có ai bế, con khóc đòi. Nhưng mình thấy mẹ nào vào thăm cứ bế con một tí, không sao đâu. Có điều, trước khi về nếu muốn con không khóc thì pha cho con một bình sữa, con sẽ vồ lấy mà nằm im mút, không khóc đòi đâu.
Hoàn cảnh sống hiện tại của con không thể gọi là thiếu thốn mà là bị đày đoạ. Mình không quá lời chút nào đâu. Những quyền sống tối thiểu của con cũng không được đảm bảo. Trước khi bị bỏ rơi, con đã không được sống như một con người và bây giờ điều kiện chăm sóc cũng chưa được cải thiện nhiều. Chúng mình hãy làm điều gì đó quyết liệt hơn cho con. Con đã có một người mẹ vô lương tâm, nhưng chúng ta đã biết đến con thì đừng để con bị bỏ rơi một lần nữa. Vấn đề lúc này không phải là thiếu thốn vật chất (vì các mẹ sẽ sẵn lòng giúp đỡ) mà là làm gì để con được chăm sóc tốt hơn. Mình với Xuka khi thay đồ cho con thấy thực ra con không có vết loét nào mà chỉ bị hăm do không được thay rửa thường xuyên. Nếu con được chăm sóc tốt, con sẽ khỏi bệnh phổi, sẽ khoẻ lên, sẽ lên cân và ít ra con sẽ được sống như những bé nhiễm HIV khác (mình đã thấy các bé ở Trung tâm 2, các bé cũng bụ bẫm, khỏe mạnh lắm). Nếu thực sự nhiễm HIV, con sẽ không sống được lâu, nhưng chúng mình hãy cố gắng để những ngày ít ỏi sống trên đời này, con được sống như một con người. Nhất là những ngày tháng trước chắc con đã hoàn toàn bị bỏ mặc, bây giờ chúng mình hãy bù đắp cho con phần nào.
Hàng ngày, sau giờ làm việc, mình sẽ nhất định vào với con một lúc (nếu có thời gian mình sẽ nấu cho con chút gì). Mà mỗi lần vào, mãi mới dứt ra mà về được và cảm thấy như đang bỏ mặc con mình ở lại. Mình mới chỉ biết làm được có thế thôi. Nhưng vấn đề là thay đổi hẳn điều kiện chăm sóc cho con. Điều đó chờ ở các mẹ.
Các mẹ ơi, chúng ta sẽ làm gì?
**************************
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/05/2006, 04:15 PM
BS Hiếu gọi điện cho biết có 1 em bé bị bỏ rơi ở cửa phòng trực của khoa Tim- BV Bạch Mai. BS đã chuyển em bé sang khoa Nhi. Bé nhiễm HIV. BS Hiếu muốn nhờ mọi người xem có thể giúp gì cho bé.
2 rưỡi chiều, NP Loan, mình và 1 bạn nữa đã vào Viện. Sau khi phải làm đủ trò để có thể vào được khoa Nhi trong Toà nhà Việt- Nhật thì thấy em bé.
Nó nằm trong một cái giường cũi đặt ở giữa đường (chỗ hành lang), ho húng hắng, trông thật tội nghiệp. Thấy mình chụp ảnh nó chỉ trố mắt nhìn và chắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó bị bỏ rơi khoảng 1 tuần rồi, chẳng ai biết nó là con nhà ai, bao nhiêu tuổi, chỉ biết là thử HIV dương tính. Các bs bảo bé khoảng 15 tháng, vẫn còn chút hy vọng rằng khi lớn hơn tí nữa thử thì sẽ âm tính.
Bé nằm ở đây đến khi nào làm thủ tục xong, sẽ đi Trung tâm nuôi trẻ HIV vô thừa nhận của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội.
Y tá trưởng (chị Khuê) có vẻ rất bận rộn, nói rằng em bé vào đây chẳng có gì, ăn thì theo chế độ của bệnh viện, mặc thì người ta cho vài cái quần áo nhưng phòng giặt của Bệnh viện không giặt (Bệnh nhân khác cũng không thể đồng ý việc giặt chung), nên phải làm bằng tay lại chẳng có chỗ phơi phóng. Hỏi xem có thể giúp gì bé trong thời gian ở đây, chị ấy nói nếu có thể thì cho bé ít quần áo và đồ ăn để bé mang theo khi đi trại.
Mình thấy thật đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Thế cũng là một kiếp người! Nó là 1 đứa trẻ vô tội, mắt cũng to và ngây thơ như mọi đứa trẻ khác và tội nghiệp quá. Chẳng biết cuối cùng bé có thoát khỏi án tử hình HIV không, mà nếu không bị và sống được thì nó sẽ ra sao?
Mẹ Loan đã mang vào 1 bịch bỉm.
Mọi người ơi, hãy đóng góp ý kiến xem chúng mình nên giúp gì cho bé đi.
Hình em bé đây:
Nó bám chặt lấy chấn song giường. Vì nằm cô đơn và chẳng có ai để ý tới cả.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/tay-nam-chat-chan-song-giuo.jpg
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/05/2006, 04:21 PM
* Trên đầu giường có vài quả cam và ít hộp sữa tươi chắc là do người nhà bệnh nhân khác cho bé.
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/Sua-moi-nguoi-cho.jpg
* Cha mẹ ở đâu rồi?
http://i62.photobucket.com/albums/h96/ngocdiep1970/cha-me-dau-roi.jpg
Bé gầy lắm. Chân nó tong teo như dải khoai. Chị Khuê bảo nó bị lở loét. Lúc về, mình và mẹ Loan mới nhớ ra 1 điều là chẳng ai hỏi xem bé là trai hay gái nữa. :2:
________________________________________
ALnML
23/05/2006, 04:26 PM
Bác sĩ bảo rằng để bé thế như kiểu : Lạy ông đi qua lạy bà đi lại............ :20: Vội quá chỉ kịp mua cho bé 2 bịch bỉm + 10 cái quần.....
Hiện bé đang bị đau bụng đi ngoài :2: . Vào đến đó trong giờ hành chính khó vô cùng vì rằng phải có giấy BS, phải có áo thăm bệnh vvvvv
Chưa biết giúp đc gì cho bé cả..........
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:33 PM
Đôi mắt này làm mình mất ngủ đây, thương quá. Cả tuần sau em nghỉ phép, có vụ gì chị Hoa chị Loan cứ gọi em nhé. Vụ viện nhi với thăm bé này cũng vậy... em không ngại gì hết.
Sáng mai em đi công tác đến hết tuần, sẽ mang đồ của Kem qua chỗ chị Loan nhé... Em mang sữa và quần áo, đồ chơi...
________________________________________
Bố Nannys
23/05/2006, 04:35 PM
Bố cháu xin tài trợ giúp bỉm trường hợp này nhá. Bé khoảng bao nhiêu cân hả bà Loan ơi ? Tội nghiệp thật :2:
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:36 PM
Ít ra cũng đem cho nó một chút niềm vui gì đó... Chỉ mong thế thôi.
________________________________________
ME KEM MUT
23/05/2006, 04:40 PM
Vụ ra vào bệnh viện để em lo... tuần sau em sẽ kiếm cho các bác ít nhất là 1 cái áo ra vào, được 2 thì tốt. Viện Việt Nhật sau 4h chiều thì ra vào thoải mái.
Nhưng bé đã bị lở loét rồi là hết hy vọng phải o chị Loan, chị Hoa?
Chỉ mong bé ăn thật ngon, có nhiều đồ chơi, cho bé có thêm nhiều nụ cười, kể cả nụ cười làm chúng mình rơi nước mắt... nhưng em nghĩ chị Loan ơi, chỉ nên thay nhau vào thăm bé thôi đúng o chị, đông quá sẽ làm nó tủi thân... hu hu. và cũng khó vào nữa.
________________________________________
Me Mia
23/05/2006, 04:56 PM
Thương bé quá
Tuần sau em cũng rảnh rỗi hơn rùi.
Bác có sai bảo gì cứ cho ý kiến, bác Loan nhá
________________________________________
Chausa2004
23/05/2006, 04:57 PM
Chao chi, E la thành viên mói cua WTT. Em muốn gửi cho bé một số quần áo không biết liên lạc với chị bằng cách nào. Bé nhà em cung tầm tuổi đó nên cháu bé chắc mặc vừa.
________________________________________
ALnML
23/05/2006, 05:00 PM
Trao đổi qua với BS Hiếu. Điều chúng mình cần giúp là "chăm " cho bé đỡ suy dinh dưỡng.
Trưa mai mẹ nào giúp mình mua 1 hộp sữa mang vào để gửi các cô cho bé ăn với ạ.....
@ Nannys : Theo nghiên cứu bé dùng bỉm cỡ M ạ :8:
@ Loan kem : Cảm ơn em :8:. Có một số vết loét. Thử dương tính tuy nhiên vẫn có chút hy vọng mong manh như sợi chỉ rằng con sẽ ko sao......
Đúng vậy vào đó chỉ đứng nhìn con mà thôi....thăm đông cũng ko đc mà...
________________________________________
ME BI BEO
23/05/2006, 05:01 PM
Thương bé quá...
Hôm nào mẹ kem mút vào thăm bé.. cho tớ gửi 1 hộp sữa cho bé nhé.
Hẹn 1/06 vào viện nhi.. giờ giấc thế nào, thông báo nhé
________________________________________
Binlemon
23/05/2006, 11:26 PM
Mẹ LoanNP, mẹ BB&S ơi, bé dùng sữa loại nào các chị nhỉ?
Tội nghiệp thật!
Hôm nào em sẽ qua chỗ chị Loan gửi cho bé chút gì nhé (bây giờ muộn quá rồi, em ko tìm QA được nữa)
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
24/05/2006, 12:53 AM
Chẳng biết bé dùng sữa nào nữa, thôi được đâu hay đấy, chắc cứ sữa công thức là ổn và giúp bé chống suy dinh dưỡng tốt mẹ Binlemon ạ.
Các mẹ có đến thăm nhớ đi đúng giờ cho phép kẻo lại mất thời gian tìm cách đột nhập. Chắc bé sẽ không còn nằm lâu ở đây nữa mà sẽ chuyển đi TT, nên có gì dành cho bé thì cần bố trí nhờ các mẹ mang đến luôn trong một vài ngày tới, đúng không hả mẹ Loan?
________________________________________
011401970
24/05/2006, 08:43 AM
Các mẹ ơi, thương bé quá. Cứ nhìn thấy ảnh bé là mình không cầm được nước mắt. Bé còn bé bỏng thế mà sao đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình muốn gửi cho bé một chút quà từ tấm lòng của mình mà không biết làm thế nào gửi được. Các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 09:12 AM
Làm ơn gọi cho mình theo số tel 9139282/0913569988 nếu khi bạn cần gửi gì cho bé.
Còn không xin hãy trực tiếp đến khoa Nhi - tầng 1 - BV Việt Nhật (cổng số 4). Bạn cứ vào thẳng đó sẽ nhìn thấy bé nằm trong cũi ngay chỗ tiếp BN, hoặc hỏi BS, y tá ai cũng biết.
Quần áo các mẹ ạ chưa phải cần ngay cần nhiều đâu. Chỉ cần khi gửi bé đến trung tâm mà thôi.
Đã nhận hộp sữa của mẹ Khai Tâm gửi. :8:
@me bi beo : Trên thông báo chung có nói về hoạt động đi thăm các bé của Hội quán..
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=425698#post425698.. TRong HQ cũng có
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=424324#post424324
Mời bạn cùng tham gia.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 09:31 AM
TRưa nay mình và mẹ Khai Tâm sẽ vào gửi sữa , thuốc cho bé !
________________________________________
Nguyen Nang Dung
24/05/2006, 09:52 AM
Toi o Hp. AL&ML ơi, cho tôi xin số TK của bạn được không, tôi muốn gửi cho bé 100.000 nhờ bạn mua gì đó mà bạn thấy bé cần với nhé
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 10:13 AM
TK 0011000871618 Ngô Thị Phương Loan
Ngân hàng VCB Việt Nam
Cảm ơn bạn - Khi nào gửi xin hãy nhắn tin cho mình check nhé :8:
________________________________________
mecuajun
24/05/2006, 11:52 AM
Chị Loan ơi, xin với bs đừng để bé nằm ở chỗ tiếp bnhân được không, tội nghiệp quá, có khi đêm tối nó cũng bị lạnh nữa đấy.
Em mới vào đọc, không kịp nhờ chị chuyển quà vào cho bé. Bé bị đi ngoài, em gửi cho bé 1 hộp Gain chị nhé.
________________________________________
ALnML
24/05/2006, 02:12 PM
Chị Loan ơi, xin với bs đừng để bé nằm ở chỗ tiếp bnhân được không, tội nghiệp quá, có khi đêm tối nó cũng bị lạnh nữa đấy.
Em mới vào đọc, không kịp nhờ chị chuyển quà vào cho bé. Bé bị đi ngoài, em gửi cho bé 1 hộp Gain chị nhé.
Mecua jun ơi : Có cách nào ko chứ bản thân chị cũng đau lắm khi nhìn thấy thế. Chị cũng ko biết mình phải làm sao... làm gì , nói gì đề nghị gì.
Hôm nay trc khi đi công tác mẹ KM cũng nhờ ng mang đến gửi cho bé ít đồ chơi , sữa Enfa lacto....và 2 hộp dielac.
11g30 mình và mẹ Khai Tâm vào đó , gửi cho bé 10 quần (hôm qua có 20 cái + 10 cái hôm nay , nếu bất ngờ bé đc nhận có ít đồ mang theo), đồ chơi, sữa (mẹ KM & mẹ KT). Mình có mua thuốc smecta, và 10 gói antibio. Bàn giao đầy đủ cho các cô y tá. Hy vọng các cô sẽ giúp chúng mình cho bé ăn , uống thuốc.
Tuy nhiên vào trưa cũng vẫn ko tự do. Mẹ KT nói với bảo vệ rằng mang đồ tặng em bé khoa Nhi bị bỏ rơi. Anh bảo vệ cũng chỉ cho 1 ng vào mà thôi.
Bé ho nhiều khả năng viêm phổi :2:
Hiện bé cũng ko cần gì nhiều đâu , sữa cho bé ăn mình hứa sẽ cố gắng lo chu đáo. Cảm ơn tấm lòng của các mẹ quan tâm. :8:
TB : Nhớ bé Nga HP quá đi thôi :2:
________________________________________
muihech
24/05/2006, 03:58 PM
TB : Nhớ bé Nga HP quá đi thôi :2:
Đọc topic này em lại nhớ hình ảnh bé Nga, 1 mình 1 cũi trong 1 căn phòng cuối hành lang ở khoa lây BV Nhi HP :2: :2:
________________________________________
Cinderella
25/05/2006, 08:45 AM
Đọc topic này em lại nhớ hình ảnh bé Nga, 1 mình 1 cũi trong 1 căn phòng cuối hành lang ở khoa lây BV Nhi HP :2: :2:
uh, tớ cũng nhớ bé Nga, hồi đấy có nhiều ảnh Nga cười nhỉ, k biết cô bé ấy giờ thế nào rồi.
Cầu monng con cũng được như Nga, :2: cũng được đến với 1 vòng tay yêu thương vào 1 ngày gần nhất.
________________________________________
sakura
25/05/2006, 11:25 AM
Chị Loan ơi,e vừa chuyển 100K vào tài khoản của chị.Chị mua sữa hoặc bỉm,hoặc quần áo,hoặc cái gì cần thiết cho bé giúp e nhé.Thương bé quá,mỗi lần vào đọc bài thấy lòng trĩu nặng!!Hy vọng có phép màu nào đó đến với bé để bé được vui chơi vô tư như các bạn...
________________________________________
ALnML
25/05/2006, 11:43 AM
Chị Loan ơi,e vừa chuyển 100K vào tài khoản của chị.Chị mua sữa hoặc bỉm,hoặc quần áo,hoặc cái gì cần thiết cho bé giúp e nhé.Thương bé quá,mỗi lần vào đọc bài thấy lòng trĩu nặng!!Hy vọng có phép màu nào đó đến với bé để bé được vui chơi vô tư như các bạn...
]Ngày 25.05 nhận từ TK...398169 số tiền 100K của mẹ Sakura
Chị cứ nhận số tiền này của em. Nếu chị chi đến sẽ báo trên này nhé ! Vì sữa hiện nay đang có. Quần mua rồi , chỉ còn mua áo. Hết sữa sẽ mua sữa nữa....
TH này chị cảm thấy bất lực thật :2:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 08:47 AM
Nhận 2 bịch bỉm từ bố Nannyss
Nhận túi quần áo , đồ chơi và hộp bột ăn liền của Binlemon
Những thứ này mình sẽ chuyển ngay cho em bé ! :8:
________________________________________
Binlemon
26/05/2006, 09:30 AM
Trường hợp này em cũng đã nghĩ mãi. Gửi tiền cho bé thì phải có người phụ trách nhỉ?
Thôi thì, bé thiếu thứ gì thì mình cố gắng bổ sung vậy.
Mong bé sẽ âm tính HIV sau lần thử thứ 2, hoặc có thể là thứ 3 thứ 4.
________________________________________
gaconHugo
26/05/2006, 09:33 AM
Các mẹ ơi, thương bé quá. Cứ nhìn thấy ảnh bé là mình không cầm được nước mắt. Bé còn bé bỏng thế mà sao đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Mình muốn gửi cho bé một chút quà từ tấm lòng của mình mà không biết làm thế nào gửi được. Các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
Sáng nay vừa vào đến cơ quan, bật máy lên đọc xong những dòng này, mình cũng đã rơi nước mắt. Nét mặt và ánh mắt của bé thật là dễ thương nhưng số phận của con thật là bất hạnh, thương con quá... Mình cũng muốn gởi cho bé 1 bịch bỉm (size M) nhưng làm sao gởi được đây, các mẹ giúp mình với nhé (mình ở SG). Tự dưng mẹ nhớ con quá Hugo ơi......
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 09:44 AM
Chị Loan ơi hôm nay em sẽ chuyển vào tài khoản của chị 200k nhờ chị mua gì mà chị thấy cần thiết cho bé hộ em. Nga
Ngày 26.05 nhận từ TK số tiền 200K của mẹ Nghe
Em à chị chỉ dám nhận tạm đã thôi. Nếu cần chị sẽ dùng còn ko chị sẽ báo trên topic này. Cảm ơn em.
Xin được nói thêm với trường hợp mình vẫn thật sự cảm thấy vô vọng vô cùng......Cũng chỉ biết đến thăm và gửi đồ lại cho y bác sĩ. Hy vọng có thể giúp đc bé lúc này.
@gaconHugo: Cảm ơn tấm lòng của mẹ. Hiện này bé cũng tạm đủ dùng trong thời gian ở bệnh viện. Bạn hãy gửi cho bé một lời chúc , cho bé sớm dứt cơn bệnh viêm phổi để bé sớm đc sự chăm sóc của các cô trong Trung tâm. Dù sao thế vẫn còn hơn là ở bệnh viện như thế này. :2:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
26/05/2006, 09:55 AM
Mình vừa gọi điện vào khoa Nhi, gặp BS Xuân. Chị ấy trả lời tử tế và ân cần lắm dù mình hỏi đủ thứ dài dòng.
1. Bé bị viêm phổi nặng (mọi người biết rồi). Việc chăm sóc cho bé không đến nỗi nào đâu (mình ngỏ ý hỏi chị ấy rằng nếu có thể thuê 1 người chăm sóc bé thì có được không). Chị ấy bảo bé được nằm 1 phòng do BS Xuân phụ trách, có y tá chăm cho ăn và uống thuốc tích cực, chứ không phải là không chu đáo, mọi người có thể yên tâm về việc này. Bé đã được chụp phổi, đang dùng thuốc đặc trị.
2. Đã đỡ đi ngoài. Đi ngoài là do mọi người thương đi qua đi lại cho ăn đủ thứ hoa quả bánh kẹo sữa tươi các loại làm bé bị đi ngoài. Chị Xuân bảo: "Con bé cứ thấy sữa là vồ lấy ăn ngay, mà trẻ con thì phải ăn theo giờ, không tùy tiện được". Khoa đã phải yêu cầu mọi người không tự tiện cho bé ăn.
3. Hy vọng bé không bị nhiễm cũng vẫn còn, nhưng cực kỳ mong manh. Nếu bé trên 2 tuổi mà kết quả xét nghiệm thế này thì không hy vọng gì nữa.
# thấy bảo nhiều người đến thăm, cho quà (chắc là chị em WTT mình và người nhà các cháu đang điều trị tại Khoa)
# Khỏi bệnh phổi rồi thì đi Trung tâm. Nhưng lúc bị bệnh phổi thế này cũng lo ngại lắm vì đây là bệnh cơ hội nguy hiểm của người có HIV.
uh, tớ cũng nhớ bé Nga, hồi đấy có nhiều ảnh Nga cười nhỉ, k biết cô bé ấy giờ thế nào rồi.
Cầu monng con cũng được như Nga, :2: cũng được đến với 1 vòng tay yêu thương vào 1 ngày gần nhất.
Hồi đấy mình nhớ là tất cả đã rất thấy tội nghiệp cho bé Nga lắm. Nhưng Nga còn có bao nhiêu người thương bé và chăm sóc hay ít nhất là giao tiếp thân thiện với bé: cô Thà, y tá, các anh chị tình nguyện viên... và con bé dễ thương đến mức kể cả khi người ta biết nó có H vẫn muốn nhận mang về nuôi.
Bé Nga thì giờ này chắc chắn đã ở trong một gia đình tử tế, tin cậy và bé sẽ có tương lai. (Nga dễ thương thật đấy, ai cũng phải yêu).
Bé này thì bị bỏ suy dinh dưỡng quá, mình cứ nghĩ có lẽ từ lúc bé đến nay nó chưa có tình thương yêu bao giờ (tại vì nó cứ nằm ngoan như vậy, mắt nhìn rất tinh khôn mà không hề khóc- trẻ đc yêu chiều mới hay khóc và giận dỗi). Chính cái điều này làm mình thấy đau lòng nhất.
Chỉ biết cầu trời cho bé khoẻ lên và không bị AIDS.
________________________________________
Me2Gau
26/05/2006, 10:08 AM
Mọi người vào thăm đã thấy em bé này mỉm cười bao giờ chưa? Sao mình cứ hình dung là bé chẳng khi nào biết cười là gì. Chẳng biết em có được lần nào ôm ấp, nựng nịu không nữa.
Mà sao em bé ở bệnh viện, có đầy bác sĩ, mà không khám cho bé để xem bé bị viêm phổi hay không à?
Thương bé quá, mà chẳng làm được gì nhiều lúc này.
Chị Loan ơi, cho em gửi cho bé 100K nhé. Chị ứng trước hộ em rồi em gửi hai bác (ở Quang Trung) sau chị nhé. Cám ơn chị nhiều lắm.
À, các chị thử xem gọi bé tên là gì đi, để bọn em tiện hỏi thăm tình hình. Đến một cái tên yêu cũng không có được cho bé nữa sao?
Rất cảm phục công sức và tấm lòng của chị Loan và những người như chị :8: :8:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 10:25 AM
@ chị BS ơi : Thế là em yên tâm hơn rồi....
@ me2gấu: Em ơi từ từ đã. Chị vẫn chưa nghĩ ra tiền dùng làm gì đâu, vẫn còn của 2 mẹ gửi bé . Hết số tiền chị sẽ thông báo :2: mà. Em hãy chúc cho bé mau mạnh khỏe là tốt rồi. Thế đã nhé. Cảm ơn em :8:
________________________________________
mẹ Xuân Hiếu
26/05/2006, 11:19 AM
Tội nghiệp em bé quá. Em cũng muốn gửi qua chị Loan 100.000 cho em bé. Nhưng thấy chị bảo chưa cần đến. Em có đề nghị thế này: Trên DD chắc cũng có nhiều mẹ muốn góp chút gì đó cho em bé mà không biết gửi ở đâu. Chị Loan ơi, chị đứng ra thu gom "tấm lòng" của các mẹ lại đi, khi nào cần mua gì cho bé thì sẽ mua, có được không ạ?
________________________________________
Me2Gau
26/05/2006, 02:39 PM
Đi ngoài là do mọi người thương đi qua đi lại cho ăn đủ thứ hoa quả bánh kẹo sữa tươi các loại làm bé bị đi ngoài. Chị Xuân bảo: "Con bé cứ thấy sữa là vồ lấy ăn ngay,
Bé này thì bị bỏ suy dinh dưỡng quá, mình cứ nghĩ có lẽ từ lúc bé đến nay nó chưa có tình thương yêu bao giờ (tại vì nó cứ nằm ngoan như vậy, mắt nhìn rất tinh khôn mà không hề khóc- trẻ đc yêu chiều mới hay khóc và giận dỗi). .
Lòng mình cứ cồn cào bởi những dòng chữ này.
Tại sao lại có những người mẹ chẳng yêu thương gì con mình? Ước gì bé được người mẹ ôm bé vào lòng, nhỏ một giọt nước mắt...
Vâng, chị Loan ạ, em cầu mong điều kì diệu đến với bé lắm. Cầu mong lắm... Có gì các chị cứ cho biết thêm nhé.
Cảm ơn chị và mẹ Bubu&Shi nhiều lắm :12:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 03:07 PM
Tội nghiệp em bé quá. Em cũng muốn gửi qua chị Loan 100.000 cho em bé. Nhưng thấy chị bảo chưa cần đến. Em có đề nghị thế này: Trên DD chắc cũng có nhiều mẹ muốn góp chút gì đó cho em bé mà không biết gửi ở đâu. Chị Loan ơi, chị đứng ra thu gom "tấm lòng" của các mẹ lại đi, khi nào cần mua gì cho bé thì sẽ mua, có được không ạ?
Từ xưa đến nay nếu ai cần gửi gắm cho các bé chị vẫn nhận mà.
Nhưng riêng bé :2: thì bản thân chị ko dám.... nhận (chị cũng tự thấy xấu hổ) , lúc này đây cảm thấy mình chả làm đc gì.....cảm thấy bất lực trc ánh mắt của bé.
Chị sẽ cố gắng làm hết sức mình.
Tối nay nhờ OanhMM vào thăm bé , mang bỉm đi nhé Oanh ơi.
________________________________________
Lý Cầm Mai
26/05/2006, 03:32 PM
Thương bé quá ,là bé gái phải không các chị? Nhìn ánh mắt bé mà đau quá, sáng em vừa đọc báo thấy trong TPHCM có bé gái sơ sinh chết vì bị bỏ rơi. Sao lại có những người mẹ nhẫn tâm thế???
Bất lực quá, không biết làm gì hơn cho bé, cầu mong có điều kỳ diệu để bé không bị nhiễm HIV, để bé có cơ hội được sống và được yêu thương
________________________________________
AnNguyen
26/05/2006, 03:32 PM
Chị ơi,em thấy các mẹ muốn tặng sữa cho bé nhưng mỗi người tặng 1 loại sữa, em sợ bé đổi sữa liên tục như thế cũng không tốt cho việc tiêu hoá,nhất là bé còn đang bị đi ngoài nữa.Có cách nào không chị?
Xin lỗi, em ở xa quá chẳng giúp gì được cả, chỉ biết cầu mong 1điều kỳ diệu sẽ đến với bé :2:
________________________________________
ME KEM MUT
26/05/2006, 04:06 PM
Hoá ra bé là con gái, thế mà mình cứ đi tìm ô tô của Kem để gửi cho bé.
Tối mai em về rồi, chủ nhật em sẽ vào thăm, chị Loan có giao việc gì o? Có cần mua cháo hay nấu món gì ngon ngon cho nó không? Em mua nhé... Em muốn hỏi thăm bé nhưng thực sự là o đọc hết được topic này vì thương quá.
Mẹ Bi Béo xin được một thùng sữa XO cho bé, tuần sau em sẽ mang vào, mọi người mua ít sữa thôi nhé, không thì phí.nnnnnnnnnnnnnnnn
________________________________________
mẹ sáo
26/05/2006, 05:19 PM
Nhưng riêng bé :2: thì bản thân chị ko dám.... nhận (chị cũng tự thấy xấu hổ) , lúc này đây cảm thấy mình chả làm đc gì.....cảm thấy bất lực trc ánh mắt của bé.
Em cũng theo dõi câu chuyện về bé từ hôm đầu tiên và hôm nào cũng ra ra vào vào HQ hàng chục lần nhưng không biết phài làm gì, bày tỏ gì. Vì bé cần có sức khoẻ, không nhiễm HIV và có một mái ấm yêu thương. Những điều đó đều khó mang lại cho bé. Vì vậy mà cảm thấy vô cùng bất lực. Thậm chí cảm thấy người lớn chúng ta có tội với bé. Chỉ biết cầu mong có một phép màu để bé cũng được may mắn như bé Nga.
Nhưng dù sao em vẫn muốn gửi chị Loan 200K vì chắc sẽ có lúc cần dùng đến một ít tiền cho bé (em sẽ gửi đến chị sớm). Cũng để tự tưởng tượng rằng thế là mình cũng bù đắp cho bé phần nào. Thương xót vô cùng.
________________________________________
MeSuHao
26/05/2006, 05:57 PM
Mình ở HCMC, muốn gửi tiền cho bé thì gửi vào tài khoản nào đây
Các mẹ advise sớm nhé thứ hai tuần sau mình sẽ gửi
________________________________________
ALnML
27/05/2006, 12:11 PM
Tối hôm qua mẹ OMM đã vào thăm bé, mang bỉm cho bé và cho bé ăn. O nói thuong bé lắm bú mãi ko chịu dứt , con đói quá.
OMM nói chuyện với cô y tá cậy nhờ cô bớt chút thời gian cho bé ăn.....
Thiếu ít khăn ướt và một số thứ nên đã gửi cô y tá 100K nhờ mua hộ (vì lúc đó muộn quá nếu ra ko vào đc nữa ). Chiếu hôm qua bàn với mẹ Sáo , hai chị em cũng đều có ý muốn gửi gắm bé cho các cô y ta bác sĩ , mong sao nhận đc sự chăm sóc từ họ dù rất nhỏ.
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm.
Ngày 26.05 nhận 200K của mẹ Sáo
________________________________________
hoamai
27/05/2006, 12:23 PM
Tối hôm qua mẹ OMM đã vào thăm bé, mang bỉm cho bé và cho bé ăn. O nói thuong bé lắm bú mãi ko chịu dứt , con đói quá.
OMM nói chuyện với cô y tá cậy nhờ cô bớt chút thời gian cho bé ăn.....
Thiếu ít khăn ướt và một số thứ nên đã gửi cô y tá 100K nhờ mua hộ (vì lúc đó muộn quá nếu ra ko vào đc nữa ). Chiếu hôm qua bàn với mẹ Sáo , hai chị em cũng đều có ý muốn gửi gắm bé cho các cô y ta bác sĩ , mong sao nhận đc sự chăm sóc từ họ dù rất nhỏ.
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm.
Ngày 26.05 nhận 200K của mẹ Sáo
Sang tuần các mẹ đi thăm bé buổi nào rủ em cùng đi với ạ.
________________________________________
PrettySons
27/05/2006, 01:18 PM
Bác sĩ bảo rằng để bé thế như kiểu : Lạy ông đi qua lạy bà đi lại............ :20: Vội quá chỉ kịp mua cho bé 2 bịch bỉm + 10 cái quần.....
Hiện bé đang bị đau bụng đi ngoài :2: . Vào đến đó trong giờ hành chính khó vô cùng vì rằng phải có giấy BS, phải có áo thăm bệnh vvvvv
Chưa biết giúp đc gì cho bé cả..........
Chị ơi, cháu bé còn bị đi ngoài nữa không? Em có 1 hộp sữa dành cho bé bị tiêu chảy không dùng đến, nếu cần chị nhắn tin cho em nhé. Cảm ơn chị
________________________________________
Nguyen Nang Dung
27/05/2006, 01:53 PM
Chị Loan Ơi, em đã gửi vào TK 200K của em và mẹ Gấu Trúc, chị check giúp em với. Tấm lòng của các mẹ ở đây thực sự làm em muốn khóc
________________________________________
Xuka
27/05/2006, 02:27 PM
Mẹ Sáo băn khoăn đang muốn dành chút thời gian buổi chiều hết giờ đi làm vào viện với bé. Cảm ơn mẹ Sáo lắm. [/COLOR]
Neu me Sao nhan dước tin nhan nay liên lác voi minh nhe (Van Anh 091.5678.806) trong khoang tu 4h - 6h chiêu nay minh di cung ban vao voi be.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
29/05/2006, 10:29 AM
Bé vẫn bị đi ngoài; chảy nước mũi nữa. Bỉm vẫn còn nhiều, hôm nọ em mang thêm 1 túi to của bố Nanys cho bé nữa, giấy ướt em đã nhờ các cô mua hộ. Cái bé cần nhất là tình cảm, lúc nào rảnh các mẹ thay nhau chạy qua đó bế và cho bé ăn nhé; Ai định đi giờ nào thì thông báo mọi ng` cùng biết, tránh vào 1 lúc đông quá BV cũng phiền, mà lúc thì chẳng có ai ở với bé. Chỉ ngại các cô bận mà ko cho bé ăn đc đúng giờ thôi. Mẹ nào mang đc cháo vào và cho bé ăn được là tốt nhất, hoa quả nữa ạ.
Hiện BV đang liên hệ với bên bảo trợ XH, bé khỏi đi ngoài là sẽ chuyển bé sang TT nào đó ở Hà Tây.
Một điều nữa, bé hiện đang nghi ngờ có HIV, vậy các mẹ vào chăm sóc bé cần thật cẩn thận nhé, mình yêu thương bé nhưng cần giữ cho mình, gia đình và cộng đồng.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 11:06 AM
Liên tục thứ sáu mẹ Oanh, thứ bảy mẹ Sáo , Xuka ; chủ nhật mẹ Sáo vào cho bé ăn. Lần nào vào cũng bám lấy các mẹ ko rời . Tối qua mẹ Sáo vẫn nhiều bức xúc lắm , lo lắng lắm vẫn gọi chị ơi làm thế nào làm thế nào :20:
Chị Hoa BS đã liên lạc với bác sĩ Xuân xin đc gặp. Khi nào BS có thể tiếp chuyện chúng mình vào đó luôn. Hy vọng tìm đc giải pháp gì chăm cho
Tuy nhiên các mẹ nào có quen thân với BS Nhi trong Việt Nhật, có tâm thì chúng mình xin tư vấn cái......Mong làm thế nào chăm cho bé mau khoẻ.
Ngày 27.05 nhận từ TK..131916 số tiền là 100K của mẹ Nắng Dung + 100K của mẹ Gấu trúc
:11:
Vẫn một lời nói...chưa biết phải làm sao....
Đang đợi :2:
Sáo đâu rồi vào đi....
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
29/05/2006, 11:20 AM
Chị Hoa BS đã liên lạc với bác sĩ Xuân xin đc gặp. Khi nào BS có thể tiếp chuyện chúng mình vào đó luôn. Hy vọng tìm đc giải pháp gì chăm cho
Tuy nhiên các mẹ nào có quen thân với BS Nhi trong Việt Nhật, có tâm thì chúng mình xin tư vấn cái......Mong làm thế nào chăm cho bé mau khoẻ.
Mình liên hệ với BS Xuân mà chưa được, sáng nay chị ấy bận hội chẩn, gọi mấy lần chưa gặp. Cố hẹn để gặp cụ thể xem tình hình thế nào để giúp bé tốt hơn. (Thật ra không hy vọng gì nhiều, vì chúng mình chưa quen chị ấy, chưa biết chị ấy thế nào...)
Thế nên giá có mẹ nào quen BS Nhi trong Việt- Nhật thì tốt quá, sẽ hỏi cách giải quyết dễ hơn. Có mẹ nào quen không?
________________________________________
Binlemon
29/05/2006, 11:24 AM
Bé vẫn bị đi ngoài; chảy nước mũi nữa. Bỉm vẫn còn nhiều, hôm nọ em mang thêm 1 túi to của bố Nanys cho bé nữa, giấy ướt em đã nhờ các cô mua hộ. Cái bé cần nhất là tình cảm, lúc nào rảnh các mẹ thay nhau chạy qua đó bế và cho bé ăn nhé; Ai định đi giờ nào thì thông báo mọi ng` cùng biết, tránh vào 1 lúc đông quá BV cũng phiền, mà lúc thì chẳng có ai ở với bé. Chỉ ngại các cô bận mà ko cho bé ăn đc đúng giờ thôi. Mẹ nào mang đc cháo vào và cho bé ăn được là tốt nhất, hoa quả nữa ạ.
Hiện BV đang liên hệ với bên bảo trợ XH, bé khỏi đi ngoài là sẽ chuyển bé sang TT nào đó ở Hà Tây.
Một điều nữa, bé hiện đang nghi ngờ có HIV, vậy các mẹ vào chăm sóc bé cần thật cẩn thận nhé, mình yêu thương bé nhưng cần giữ cho mình, gia đình và cộng đồng.
Bé bị đi ngoài lâu quá nhỉ :2:
Mình biết 1 cách chữa đi ngoài rất hiệu nghiệm là cho uống nước vỏ quả măng cụt phơi khô. Nhưng thật tiếc là bây giờ nhà mình ko còn chút nào. Mẹ nào có "món truyền thống" này ko? nhờ các mẹ đem vào cho bé uống. Rất dễ uống mà cầm rất nhanh.
________________________________________
susubebong
29/05/2006, 11:30 AM
Thương bé qúa, em đang cay hết mắt mũi đây, sao lại có người mẹ đang tâm bỏ con vậy. Em cũng không có nhiều tiền để giúp bé, cũng không có nhiều thời gian, vì con em còn bé quá, mẹ chồng em mỗi tối lại phải đưa bà đi châm cứu. Thấy các mẹ làm những việc như vậy, thật sự em thấy lòng mình ấm áp vô cùng, lòng tin về lòng nhân ái của con người lại được nhân lên, nhưng mình có thể làm gì hơn ngoài việc để bé nằm trong cái cũi ở bệnh viện không hả các mẹ, lúc thì có người chăm, lúc lại đơn côi một mình, tủi thân cho bé quá.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 11:41 AM
@binlemon lại học đc một chiêu của em :8: Tuy nhiên với bé này ko đc , đang ở duoi con mắt của BS Tây y mà....ko đơn giản như thế
@susubebong: Một lời cầu chúc cho em bé là cảm ơn em lắm rồi :8:
________________________________________
mẹ sáo
29/05/2006, 11:55 AM
Chiều thứ 7, mình với Xuka vào thăm con. Xuka mang giấy ướt và bình sữa vào. Trong con tội nghiệp hơn cả trong mấy tấm ảnh các mẹ chụp. Chân tay con gần như chỉ còn da bọc xương, bụng thì rất to (do bị suy dinh dưỡng), da nhăn nheo như da người già. Xuka với mình thay bỉm cho con, thấy bím con bị hăm nặng (hôm qua mình đã mang thuốc bôi hăm vào, để trong cái túi quần áo, mẹ nào vào thì bôi cho con nhé). Khi đặt con nằm, 2 chân con xếp lại như bào thai trong bụng mẹ. Nhìn đau lòng không thể chịu đựng nổi, các mẹ ơi.
Xuka với mình đều thấy điều kiện sống của con tệ quá. Con tè, ị ướt sũng lúc nào các cô không biết, không ai thay bỉm cho con. Con cũng bị đói, lúc nào cũng ôm khư khư cái bình sữa (mình với Xuka không thấy hộp sữa đâu để pha cho con mà trời thì mưa to, không ra ngoài mua được). Đêm con vẫn nằm ngoài hành lang, ngay dưới chỗ cái quạt trần (thế thì biết đến bao giờ mới khỏi viêm phổi, con vẫn thở khò khè, ngực rung rung), con thức ngủ lúc nào không ai quan tâm. Nghe các cô có con nằm viện nói đêm con khó ngủ, khóc như mèo kêu, không ai ngó ngàng. Hôm qua vào mình thấy con đang bị buộc vào thành cũi, buộc như bị trói, nằm cũng khó mà ngồi cũng khó, đang khóc hờ hờ vì chắc là mệt quá. Đau xót vô cùng.
Mình với Xuka bế con một lúc. Con cứ bíu chặt áo, đầu ngả vào vai mình, nằm im. Thương lắm. Con biết hết, hiểu hết, con thèm được bế ẵm. Các cô bảo đừng bế vì khi không có ai bế, con khóc đòi. Nhưng mình thấy mẹ nào vào thăm cứ bế con một tí, không sao đâu. Có điều, trước khi về nếu muốn con không khóc thì pha cho con một bình sữa, con sẽ vồ lấy mà nằm im mút, không khóc đòi đâu.
Hoàn cảnh sống hiện tại của con không thể gọi là thiếu thốn mà là bị đày đoạ. Mình không quá lời chút nào đâu. Những quyền sống tối thiểu của con cũng không được đảm bảo. Trước khi bị bỏ rơi, con đã không được sống như một con người và bây giờ điều kiện chăm sóc cũng chưa được cải thiện nhiều. Chúng mình hãy làm điều gì đó quyết liệt hơn cho con. Con đã có một người mẹ vô lương tâm, nhưng chúng ta đã biết đến con thì đừng để con bị bỏ rơi một lần nữa. Vấn đề lúc này không phải là thiếu thốn vật chất (vì các mẹ sẽ sẵn lòng giúp đỡ) mà là làm gì để con được chăm sóc tốt hơn. Mình với Xuka khi thay đồ cho con thấy thực ra con không có vết loét nào mà chỉ bị hăm do không được thay rửa thường xuyên. Nếu con được chăm sóc tốt, con sẽ khỏi bệnh phổi, sẽ khoẻ lên, sẽ lên cân và ít ra con sẽ được sống như những bé nhiễm HIV khác (mình đã thấy các bé ở Trung tâm 2, các bé cũng bụ bẫm, khỏe mạnh lắm). Nếu thực sự nhiễm HIV, con sẽ không sống được lâu, nhưng chúng mình hãy cố gắng để những ngày ít ỏi sống trên đời này, con được sống như một con người. Nhất là những ngày tháng trước chắc con đã hoàn toàn bị bỏ mặc, bây giờ chúng mình hãy bù đắp cho con phần nào.
Hàng ngày, sau giờ làm việc, mình sẽ nhất định vào với con một lúc (nếu có thời gian mình sẽ nấu cho con chút gì). Mà mỗi lần vào, mãi mới dứt ra mà về được và cảm thấy như đang bỏ mặc con mình ở lại. Mình mới chỉ biết làm được có thế thôi. Nhưng vấn đề là thay đổi hẳn điều kiện chăm sóc cho con. Điều đó chờ ở các mẹ.
Các mẹ ơi, chúng ta sẽ làm gì?