(MS35/CN) 29.5.2006 - Hai em bé đẻ non bị bỏ rơi ở khoa Nhi - bv Việt Nhật

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
mẹ sáo
29/05/2006, 05:06 PM
Hôm qua khi vào BV thăm bé bị bỏ rơi, các cô bác sỹ, y tá có nói đến trường hợp một em bé khác cũng đang ở trong Khoa. Mình đã vào thăm và muốn đưa lên đây để hỏi ý kiến các mẹ xem có thể giúp bé không.

Đó là một em bé đẻ non (bé gái), khi sinh được 1kg. Bố mẹ bé là những người rất nghèo, đã có 2 con gái. Mẹ bé bị bệnh nặng (đó là lý do khiến bé bị đẻ non). Sau khi sinh, mẹ bé xuất viện và đến nay (đã 1 tháng), bố mẹ bé không hề quay trở lại thăm bé. Ngay sau khi sinh, gia đình đó đã tỏ ý không muốn nuôi bé, muốn đưa bé về để bé chết (lời các cô trong BV). Hiện bé đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp của Khoa nhi. Tiền thuốc thì bệnh viện lo, còn tiền sữa, bỉm của bé xin của BV 500K nay đã chi hết, hiện đang đi xin sữa của các bé khác về nuôi bé. Các cô nói nếu có sữa nuôi bé, bé vẫn có thể lớn lên thành một đứa trẻ bình thường. Khi nào bé cứng cáp (trọng lượng trên 2kg và có thể tự bú bình) thì sẽ gửi bé vào Trung tâm dành cho trẻ không thừa nhận. Các mẹ ơi, chúng ta có thể giúp tài trợ cho bé tiền sữa và bỉm không?
________________________________________
Em bé ngoan
29/05/2006, 05:11 PM
...Tiền thuốc thì bệnh viện lo, còn tiền sữa, bỉm của bé xin của BV 500K nay đã chi hết, hiện đang đi xin sữa của các bé khác về nuôi bé. Các cô nói nếu có sữa nuôi bé, bé vẫn có thể lớn lên thành một đứa trẻ bình thường. Khi nào bé cứng cáp (trọng lượng trên 2kg và có thể tự bú bình) thì sẽ gửi bé vào Trung tâm dành cho trẻ không thừa nhận. Các mẹ ơi, chúng ta có thể giúp tài trợ cho bé tiền sữa và bỉm không?
Nhiều trường hợp các bé đáng thương, tội nghiệp quá!
Em nghĩ trường hợp này chúng ta nên giúp bé để con cứng cáp hơn sẽ được chuyển vào trung tâm.
Giờ bé bú sữa gì được hả mẹ sáo ơi?
________________________________________
Me Kem
29/05/2006, 05:12 PM
Cho em ủng hộ 1 bịch bỉm (mọi ng tặng bé nhà em nhưng ko vừa, em vẫn cất trong tủ) & 01 hộp sữa Pre-nance (dành cho trẻ thiếu tháng)
Cho em biết chuyển quà đến đâu, em sẽ mang đến nhé.
________________________________________
ALnML
29/05/2006, 05:29 PM
Cảm ơn Sáo đã đưa lên , chờ mãi em đây.
Chúng mình sẽ trợ giúp em bé mau lớn.
Nhưng vẫn muốn tìm một bác sĩ có tâm để gửi gắm :2:
________________________________________
Felix
29/05/2006, 06:59 PM
Chị Loan ơi,
Em ủng hộ cháu bé 100k nhé, chuyển đến đc nào chị PM cho em nhé.
________________________________________
TyXiu
30/05/2006, 09:42 AM
Em có một ít bỉm và quần áo, cho em địa chỉ nhé!
________________________________________
Mẹ Mèo Mun
30/05/2006, 09:47 AM
Cảm ơn Sáo đã đưa lên , chờ mãi em đây.
Chúng mình sẽ trợ giúp em bé mau lớn.
Nhưng vẫn muốn tìm một bác sĩ có tâm để gửi gắm :2:

Chị Loan ơi em muốn gưỉ sữa cho bé, liên hệ với ai hả chị?
________________________________________
kenchitchi
30/05/2006, 09:55 AM
Em muốn giúp bé 100k. Gửi theo địa chỉ nào cho em biết với.
________________________________________
khicoicoi
30/05/2006, 10:46 AM
Tội nghiệp wa! Em cũng xin ủng hộ bé 100K....cho e bít gửi đến đc nào a?
________________________________________
Tun yeu
30/05/2006, 02:37 PM
Chị Loan ơi, e gửi vào TK của chị 200k giúp đỡ em bé này ạ.
________________________________________
hoang an vu
30/05/2006, 02:43 PM
Cảm ơn Sáo đã đưa lên , chờ mãi em đây.
Chúng mình sẽ trợ giúp em bé mau lớn.
Nhưng vẫn muốn tìm một bác sĩ có tâm để gửi gắm :2:

Em cũng đồng ý với chị, đúng là mình phải gửi gắm bé với một bác sỹ để tiện việc chăm sóc bé chị ah.
Chị post số TK của chị lên một lần nữa cho chúng em biết với.
Nếu khi nào có kế hoạch đi thăm bé, chị thông báo cho chúng em đi cùng nữa, chị nhé.
________________________________________
Me2Gau
30/05/2006, 02:59 PM
Nếu khi nào có kế hoạch đi thăm bé, chị thông báo cho chúng em đi cùng nữa, chị nhé.
4h15 chiều nay, mình đi thăm em bé 15 tháng bị bỏ rơi, đồng thời thăm luôn bé 1kg, cả nhà có ai đi thì ới mình, mình đợi nhé (An: 0913232708). Chị Loan vừa dt cho mình, mẹ Sáo chắc không vào mạng lên chẳng biết lúc nào mẹ Sáo vào đó nữa.
Hi vọng gặp được mẹ Sáo ở đó.
________________________________________
MebeMit
30/05/2006, 03:33 PM
Chị Loan ơi, em cũng ủng hộ bé 100.000, em sẽ chuyển vào tài khoản của chị nhé
________________________________________
ALnML
30/05/2006, 03:56 PM
Hẹn mọi ng 4g30 nhé! Chị sẽ cố thu xếp vào tiễn bé.... đi lên Trung tâm. Và xem thực sự bé 1kg cần những gì
Các mẹ ơi những bé nhỏ này ko cần nhiều.... :2: quá đâu.... Các mẹ đừng gửi nhiều quá nhé ! Chúc cho bé chóng lên cân để có thể rời lồng kính.
________________________________________
nhím mắt xếch
31/05/2006, 09:32 AM
Ảnh của bé đây
Híc, nhìn cái bỉm đóng cho bé, bỉm cỡ nhỏ nhất mà bé đóng trông thế kia, :2:
http://www.imagehostingshack.com/images/0d986.jpg
http://www.imagehostingshack.com/images/dce2d.jpg
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 09:41 AM
Susu chào các mẹ ! Con sinh ra trong gia đình đã có những 2 chị gái , con thiệt thòi hơn bé quá và lại là con gái nên bố mẹ từ chối con :20:
Con hiện đang nuôi trong lồng kính , đợi con đc 3 kg thì con sẽ dc đi vào trung tâm :2:. Hôm qua con nhận đc 1 hộp sữa của mẹ Sáo. Mẹ Loan có nói với các cô cứ 4- 5 ngày sẽ mang sữa vào cho con , à cả bỉm nữa. Hôm qua mẹ 2 Gấu mua bỉm nhưng to quá :2: , mẹ Zonzon nói tối nay sé mang bỉm nhỏ cho con đấy.
Con cảm ơn tấm lòng các mẹ
Con Susu
:11: :11:

Ngày 30.05 nhận từ TK 428045 sô tiền 200K của mẹ khicoicoi và kenchitchi :8:
________________________________________
ALnML
31/05/2006, 11:53 AM
Ngày 31.05 nhận 50K của mẹ Tin&Tí :8:
________________________________________
ALnML
01/06/2006, 02:10 PM
Chi oi,
Nhu da noi tren dien thoai voi chi.
Mung qua, be Susu (ten that la be Thu) da len duoc 1.5 kg roi. Chi Nguyet (y
ta truc ca toi qua) co noi voi em, bo me be Thu cung da len tham be lan thu
hai (nop cho benh vien 500K) va bao neu be qua duoc thi se don ve nuoi. Vay
la tot roi. Hien be chi can sua (danh cho tre thieu thang- dang an Enfalac
Premature). Bim em moi mang vao mot bich new born, de xem neu OK thi se mang them vao. Ngoai ra be se phai truyen dam. Em se hoi chi phi cu the, neu gia dinh be khong cover duoc thi em se xin y kien chi va moi nguoi minh tra a.


Va con them mot truong hop nua, be Loan, me bi suy tim, hien cung dang dieu
tri tai benh vien Bach Mai. Nha rat ngheo, co Oanh (y ta trong phong so sinh
ca truc toi qua) noi voi em, bo be noi nha chang con gi ban duoc nua ca.Benh
vien goi len dong tien cho be ma da may ngay troi qua, bo be chua den. Chi
Oanh dua, cu nhu di doi no ay em a. Nghe xot xa qua chi oi.
Em cung muon xin y kien moi nguoi, minh giup them ca em be nay nua nhe. Hai
be o cung mot phong, dung cung mot loai sua, mot loai bim ma.

Can gi chi cu oi em nhe.
Em Yen
________________________________________
susubebong
01/06/2006, 04:48 PM
Chi oi,
Nhu da noi tren dien thoai voi chi.
Mung qua, be Susu (ten that la be Thu) da len duoc 1.5 kg roi. Chi Nguyet (y
ta truc ca toi qua) co noi voi em, bo me be Thu cung da len tham be lan thu
hai (nop cho benh vien 500K) va bao neu be qua duoc thi se don ve nuoi. Vay
la tot roi. Hien be chi can sua (danh cho tre thieu thang- dang an Enfalac
Premature). Bim em moi mang vao mot bich new born, de xem neu OK thi se mang them vao. Ngoai ra be se phai truyen dam. Em se hoi chi phi cu the, neu gia dinh be khong cover duoc thi em se xin y kien chi va moi nguoi minh tra a.


Va con them mot truong hop nua, be Loan, me bi suy tim, hien cung dang dieu
tri tai benh vien Bach Mai. Nha rat ngheo, co Oanh (y ta trong phong so sinh
ca truc toi qua) noi voi em, bo be noi nha chang con gi ban duoc nua ca.Benh
vien goi len dong tien cho be ma da may ngay troi qua, bo be chua den. Chi
Oanh dua, cu nhu di doi no ay em a. Nghe xot xa qua chi oi.
Em cung muon xin y kien moi nguoi, minh giup them ca em be nay nua nhe. Hai
be o cung mot phong, dung cung mot loai sua, mot loai bim ma.

Can gi chi cu oi em nhe.
Em Yen
Mừng quá cho susu, và tất nhiên, mình sẽ giúp cho cả hai bé rồi phải không các chị.
________________________________________
ALnML
05/06/2006, 11:36 AM
Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh từ Mẹ cua be Nghe' Co`i số tiền 200K
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 02:17 PM
Sáo ơi Sáo ơi
Hôm qua Sáo vào bẹnh viện giúp chúng mình thăm và gửi sữa cho hai bé.
Sáo mua sữa cho trẻ thiếu tháng hết 132 K.
Hẹn cuối tuần sẽ vào thăm hai bé
Cảm ơn Sáo....Sáo kể chuyện đi Sáo ơi :8:
________________________________________
mẹ sáo
06/06/2006, 03:21 PM
Chiều qua mình mang sữa vào cho 2 bé thiếu tháng trong BM vì đoán chắc các bé hết sữa rồi. Mình đưa sữa cho cô y tá trực và có vào thăm 2 bé. Cô y tá nói bé Thu đã được 1,6kg, trông cũng có vẻ rắn rỏi. Còn bé Loan nặng cân hơn nhưng đang bị thiếu máu, Khoa đã xin được máu của Bệnh viện nên hôm nay sẽ truyền cho bé. Sau lần lên thăm con tuần trước, gia đình bé Thu chưa thăm lại nhưng hy vọng sẽ đưa bé về nuôi. Còn bé Loan, bố vẫn đang trông mẹ bệnh tim trong BM, thỉnh thoảng cũng có sang thăm nhưng gia đình kiệt quệ quá, mệt mỏi và không thiết tha đến con. Các mẹ chúng ta tiếp tục giúp nuôi các bé nhé.

Còn về khoản nợ của gia đình bé Loan mà mẹ Zonzon nhắc đến thì mình quên không hỏi. Hy vọng các bé vẫn được chăm sóc tốt. Mình thấy các bé còn được các cô sơn móng tay đỏ chót. Nhìn những cái móng tay bé xíu đỏ chót mà vừa thương vừa buồn cười quá.
________________________________________
ALnML
06/06/2006, 04:35 PM
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Catvna :8:
________________________________________
cubicubicubi
06/06/2006, 04:47 PM
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Catvina :8:
Em muốn đóng góp ít tiền mua sữa cho 2 bé, thế gửi cho ai hả các chị?
________________________________________
Me ot
06/06/2006, 04:55 PM
chị ơi em có 1 bịch bỉm loại 0-7kg mà bé nhà em k dùng vừa , em liên hệ với ai để gủi cho bé hả chị, cho nhắn tin lại cho em nhé.
________________________________________
mẹ sáo
11/06/2006, 04:16 PM
@ Me ot & cubicubicubi: Theo mình biết thì mọi đóng góp xin gửi về chị Loan AL&ML. ĐT: 0913569988/9139282.

Hôm thứ sáu, theo chỉ đạo của chị Loan mình lại mang sữa vào cho 2 bé. Tình hình sức khoẻ của các bé chưa có cải thiện đáng kể: vẫn thiếu máu, chậm lên cân... Với lại, vì gặp một cô y tá không có tinh thần hợp tác lắm nên không có được nhiều thông tin. Hy vọng mọi điều tốt đẹp với 2 con bé bỏng.
________________________________________
hanhvip2005
12/06/2006, 05:39 PM
Sáo ơi Sáo ơi
Hôm qua Sáo vào bẹnh viện giúp chúng mình thăm và gửi sữa cho hai bé.
Sáo mua sữa cho trẻ thiếu tháng hết 132 K.
Hẹn cuối tuần sẽ vào thăm hai bé
Cảm ơn Sáo....Sáo kể chuyện đi Sáo ơi :8:
chi oi, hôm nào đi thăm các bé thì cho em biết với nhé
đọc bài viết về các bé thương quá.
mong là em có thể đóng góp chút gì đó giúp các bé vượt qua khó khăn
so đ cua em 0904 155 158
________________________________________
ALnML
14/06/2006, 11:13 AM
Ngày 05.06 nhận từ TK.....388644 số tiền 100K của mebeMit :8:
Ngày 14.06 nhận từ TK Kiên số tiền 100K (chuyển 100K còn lại cho bé bị bỏ rơi nhiễm HIV) của Pu Peo :8:
________________________________________
ME KEM MUT
15/06/2006, 09:33 AM
Chị Loan ơi, em sẽ chuyển 200K vào tài khoản của chị... Chị nhắn Sáo mua giúp sữa cho 2 bé ngay nhé... Đêm qua em vào thấy cô y tá phải đi xin sữa cho 2 con rồi... đã hết sạch.

Các mẹ ơi, quyên góp cho 2 bé đẻ non nhé...
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 09:40 AM
Không LoanKem ơi có rồi....chị vẫn nhớ Sáo cách mấy ngày lại mang sữa vào hôm qua đúng là ngày đưa sữa đó. Tuy nhiên hôm qua lấn bấn quá cô ấy quên mất. Hôm nay cô ấy sẽ mang sữa vào mà.

Tổng kết đã mua hộp sữa
- 1 họp Abort (quên tên ) 132
- 1 họp Nan 116K (thứ sáu 09.06)
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 11:29 AM
Chị Loan ơi, em sẽ chuyển 200K vào tài khoản của chị... Chị nhắn Sáo mua giúp sữa cho 2 bé ngay nhé... Đêm qua em vào thấy cô y tá phải đi xin sữa cho 2 con rồi... đã hết sạch.

Các mẹ ơi, quyên góp cho 2 bé đẻ non nhé...

Vô cùng xin lỗi 2 con và xin lỗi các mẹ nhé. Lấn bấn với Duy Anh quá nên quên. Với lại đúng là từ khi đẻ xong, đầu óc làm sao ấy, rất hay quên. Ngày nào cũng vào Khoa Nhi mà lại không mang sữa vào cho 2 con. Xin lượng thứ.
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 11:36 AM
Một giờ chiều mình sẽ mang sữa vào cho 2 bé.
________________________________________
Em Dua
15/06/2006, 03:08 PM
Thương quá! Có mẹ nào đi thăm 2 bé này thì cho mình đi cùng với nhé. Mong giúp 1 tay với các bạn để cho 2 bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Số ĐT của mình 0912152250.(Nga). Nếu gọi vào buổi tối : 8345092
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 04:57 PM
Đã mang sữa vào cho 2 con lúc 1h30 chiều nay nhé. 1 hộp Nan Pre 116K. Lần sau sẽ không dám quên đâu.
________________________________________
mẹ sáo
15/06/2006, 05:04 PM
Đấy, lại cái bệnh quên. Bé Thu đã được 1900g. Loan được 2250g. Sức khoẻ tạm ổn, các mẹ ạ. Nhưng nhìn 2 con bé tí teo, ngọ ngoạy 2 cái chân, rồi ngáp, vặn mình làm mặt đỏ như tôm luộc...thương vô cùng.
________________________________________
ALnML
15/06/2006, 05:13 PM
@ Sáo : mẹ Sáo này vẫn đáng yêu lắm.
Bé Loan chả mấy chốc đủ cân em nhỉ.
Hôm nay thứ năm , thứ ba tuần sau nhé Sáo.
Tổng kết đã mua hộp sữa
- 1 họp Abort (quên tên ) 132
- 1 họp Nan 116K (thứ sáu 09.06)
- 1 hộp Nan 116 K (thứ năm 15.06)

@ mẹ bé Dưa : Vào thăm 2 bé cũng dễ mà khó , đôi khi họ khó tính cũng ko đc vào đâu vì bé đang ở lồng kính mà.
________________________________________
ALnML
16/06/2006, 09:16 AM
Ngày 15.06 nhận 100K của mẹ Haappysmile :8:
________________________________________
meocon97
19/06/2006, 08:15 AM
@ Sáo : mẹ Sáo này vẫn đáng yêu lắm.
Bé Loan chả mấy chốc đủ cân em nhỉ.
Hôm nay thứ năm , thứ ba tuần sau nhé Sáo.
Tổng kết đã mua hộp sữa
- 1 họp Abort (quên tên ) 132
- 1 họp Nan 116K (thứ sáu 09.06)
- 1 hộp Nan 116 K (thứ năm 15.06)

@ mẹ bé Dưa : Vào thăm 2 bé cũng dễ mà khó , đôi khi họ khó tính cũng ko đc vào đâu vì bé đang ở lồng kính mà.

Chị AL & ML ơi,

Ông xã em có gửi 500K vào tk chị từ TK.....372907 khoảng ngày 16 hoặc 17 tháng 6 ạ. Số tiền đó bọn em gửi cho 2 em đẻ non và 01 em nhiễm HIV ở BV Việt Nhật ạ. Chị nhận được thì báo lại cho em nhé. Em cám ơn ạ.
________________________________________
hehe
19/06/2006, 08:34 AM
Mẹ Loan ơi cho mình số TK để mình chuyển tiền mua sữa cho bé Loan và bé Thu với. Thanks :1:
________________________________________
ALnML
19/06/2006, 11:49 AM
Ngày 30.05 nhận từ TK 428045 sô tiền 200K của mẹ khicoicoi và kenchitchi
Ngày 31.05 nhận 50K của mẹ Tin&Tí
Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh từ Mẹ cua be Nghe' Co`i số tiền 200K
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Catvna
Ngày 05.06 nhận từ TK.....388644 số tiền 100K của mebeMit
Ngày 14.06 nhận từ TK Kiên số tiền 100K (chuyển 100K còn lại cho bé bị bỏ rơi nhiễm HIV) của Pu Peo
Ngày 15.06 nhận 100K của mẹ Haappysmile
Ngày 16.06 nhận từ TK....5785 số tiền 100K của Nghe
Ngày 16.06 nhận từ TK.....372907 số tiền 400K của meocon97 (100K sang bên DA)

Ngày 19.06 tổng kết thu 1350 K
Chi (Sáo giúp)
+1 họp Abort (quên tên ) 132
+1 họp Nan 116K (thứ sáu 09.06)
+1 hộp Nan 116 K (thứ năm 15.06)


Sáo ơi mai đến ngày mang sữa đó em. :8:
________________________________________
ME KEM MUT
19/06/2006, 12:34 PM
Tối hôm qua em vào thăm 2 bé, họ lại xin sữa chị ạ. Sáo nhớ note lại nhé Sáo, mình đang hậm hực vì DUy Anh nên angry tý thôi...
________________________________________
ALnML
19/06/2006, 12:41 PM
Tối hôm qua em vào thăm 2 bé, họ lại xin sữa chị ạ. Sáo nhớ note lại nhé Sáo, mình đang hậm hực vì DUy Anh nên angry tý thôi...
Trời đất ghét thế chị nhớ rằng trưa thứ năm Sáo mang vào thì tối qua mới đc có 3 ngày mà......Chính họ còn nói 4 -5 ngày. Sáng thứ bảy có mẹ định mang vào chị còn can.... Để chị nhắn Sáo xem thế nào. Đúng là chẳng biết ra sao...... :20:
________________________________________
mẹ sáo
19/06/2006, 04:21 PM
Trời đất ghét thế chị nhớ rằng trưa thứ năm Sáo mang vào thì tối qua mới đc có 3 ngày mà......Chính họ còn nói 4 -5 ngày. Sáng thứ bảy có mẹ định mang vào chị còn can.... Để chị nhắn Sáo xem thế nào. Đúng là chẳng biết ra sao...... :20:

Chiều mình sẽ mang sữa sang cho 2 bé. Hôm trước hình như quên không mở nắp hộp ra nhưng có ghi rõ ràng tên 2 bé Thu và Loan mà. Hay các bé ăn khoẻ hơn, mau hết? Để hôm nay mình xem tình hình thế nào. Thôi, các mẹ đừng lo lắng.
________________________________________
Binbin'mom
19/06/2006, 05:03 PM
Các mẹ ơi, em rất muốn tham gia công tác từ thiện như các mẹ nhưng em không biết gặp và gọi cho ai và làm như thế nào??? Các mẹ chỉ cho em với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều. ĐT của em: Hương - 0912.113.788
________________________________________
mẹ sáo
20/06/2006, 11:32 AM
Chiều qua mình mang sữa vào cho 2 bé. 2 bé vẫn nằm trong phòng đặc biệt, nhưng đã ra khỏi lồng kính rồi. Thu được gần 2 kg, Loan gần 2,3 kg. Nghe cô y tá nói sức khỏe 2 bé đều ổn định (???). Đã được khoảng trên dưới 2kg nên bệnh viện đang liên hệ để gia đình đón về. Chắc gia đình sẽ đón bé Loan về. Còn gia đình Thu thì chưa liên hệ được. Nhưng mình nghĩ các bé non như vậy, có về với gia đình cũng không biết có sống nổi không. Các bé như vậy phải được gia đình chăm sóc rất cẩn thận, cả về dinh dưỡng và việc tránh bệnh tật. Nhưng điều kiện 2 gia đình đó như thế, không biết có nuôi nổi không? Có lẽ các mẹ chúng mình phải tiếp tục giúp nuôi các bé cho đến khi thật là cứng cáp. Chúng mình đã giúp thì giúp cho chót, cho các bé được sống làm người. Xin các mẹ cho ý kiến. Điện thoại liên lạc mình đã xin được rồi (ĐT của chú bác gì đó thôi)

@Binbin'mom: Khi muốn giúp một trường hợp nào đó, bạn cứ post ý kiến của bạn lên. Bạn có thể gọi điện cho mẹ AL&ML (chị Loan): 0913569988 để gửi sự giúp đỡ của mình đến các bé. Cám ơn Binbin'mom nhé.
________________________________________
ALnML
21/06/2006, 12:19 PM
Sáo ơi vẫn như chị em mình bàn bạc mà. Các mẹ gửi tấm lòng chăm sóc cho 2 bé , chúng mình thương thương cho trót nhỉ.
Các mẹ bên Câu lạc bộ Khỉ quý IV có gửi cho mỗi bé 200K. Tổng cộng 400K (Nhận từ Cún bé và Cun Bống)
________________________________________
Binbin'mom
21/06/2006, 03:30 PM
Cám ơn mẹ Sáo và mẹ AL&ML nhiều.
Nhà em ở Phạm Ngọc Thạch, rất gần bệnh viện Việt Nhật, hôm nào các mẹ vào thăm các cháu cho em đi với nhé. ĐT của em: Hương - 0912.113.788
À quên, các cháu đang ăn sữa gì các mẹ nhỉ, báo cho em biết luôn nhé! Thanks.
________________________________________
mẹ sáo
21/06/2006, 04:06 PM
Cám ơn mẹ Sáo và mẹ AL&ML nhiều.
Nhà em ở Phạm Ngọc Thạch, rất gần bệnh viện Việt Nhật, hôm nào các mẹ vào thăm các cháu cho em đi với nhé. ĐT của em: Hương - 0912.113.788
À quên, các cháu đang ăn sữa gì các mẹ nhỉ, báo cho em biết luôn nhé! Thanks.

2 bé dùng sữa dành cho trẻ nhẹ cân, thiếu tháng, Binbin'mom à.

Hôm thứ hai mang cho 2 bé 1 hộp sữa Neo-sure (Abbort): 132K ạ (vẫn hộp sữa hôm thứ hai)
________________________________________
ALnML
26/06/2006, 02:15 PM
Nhận ngày 23.06 số tiền 100K của mẹ yeubong :8:
________________________________________
mẹ sáo
27/06/2006, 08:36 AM
Chiều thứ 5 mẹ Em Dua mang cho 2 con một hộp sữa Nan. Cám ơn mẹ. :8:

Chiều hôm qua, mình mang tiếp một hộp Nan nữa (116K). Bệnh viện đã liên hệ với 2 gia đình để đón các bé về. Gia đình bé Loan chắc chắn sẽ đón bé, có thể đã đón ngay chiều hôm qua. Còn gia đình bé Thu thì chưa biết tình hình thế nào. Mình sẽ đưa số điện thoại để Me2Gau liên hệ với gia đình các bé rồi các mẹ sẽ quyết định tiếp tục giúp nuôi các bé như thế nào. Vì ở cơ quan mình gọi điện không tiện. Sợ mọi người nghe thấy bảo mình... dở hơi. :2:
________________________________________
Khanluado
27/06/2006, 08:38 AM
Chiều thứ 5 mẹ Em Dua mang cho 2 con một hộp sữa Nan. Cám ơn mẹ. :8:

Chiều hôm qua, mình mang tiếp một hộp Nan nữa (116K). Bệnh viện đã liên hệ với 2 gia đình để đón các bé về. Gia đình bé Loan chắc chắn sẽ đón bé, có thể đã đón ngay chiều hôm qua. Còn gia đình bé Thu thì chưa biết tình hình thế nào. Mình sẽ đưa số điện thoại để Me2Gau liên hệ với gia đình các bé rồi các mẹ sẽ quyết định tiếp tục giúp nuôi các bé như thế nào. Vì ở cơ quan mình gọi điện không tiện. Sợ mọi người nghe thấy bảo mình... dở hơi. :2:
Ai dám nói mẹ Sáo dở hoi nào, đập cho 1 cái!
Những nguời nói như vậy mới là dở hoi thì có
________________________________________
Me2Gau
27/06/2006, 08:52 AM
Chiều thứ 5 mẹ Em Dua mang cho 2 con một hộp sữa Nan. Cám ơn mẹ. :8:

Chiều hôm qua, mình mang tiếp một hộp Nan nữa (116K). Bệnh viện đã liên hệ với 2 gia đình để đón các bé về. Gia đình bé Loan chắc chắn sẽ đón bé, có thể đã đón ngay chiều hôm qua. Còn gia đình bé Thu thì chưa biết tình hình thế nào. Mình sẽ đưa số điện thoại để Me2Gau liên hệ với gia đình các bé rồi các mẹ sẽ quyết định tiếp tục giúp nuôi các bé như thế nào. Vì ở cơ quan mình gọi điện không tiện. Sợ mọi người nghe thấy bảo mình... dở hơi. :2:
Có việc gì phân công mình làm thì mình làm ngay nhé.
ở cơ quan mình điện thoại việc đông việc tây, việc riêng việc chung gì, bao lâu... đều rất tiện. :6:
________________________________________
mẹ sáo
27/06/2006, 02:45 PM
Sáng nay mình gọi điện cho chị Khuê - YTT xem tình hình 2 bé thế nào thì được biết gia đình Loan đã đón bé về từ chiều hôm qua. Còn bé Thu thì mẹ bé đang ở BV làm thủ tục đón bé. Mình liền phóng sang để gặp mẹ bé. Gần hết buổi sáng mình với chị ý đi làm thủ tục xin miễn viện phí. Lằng nhằng ở chỗ giấy chứng sinh của bé ghi tên Đỗ Thị Minh Thu nhưng vào khoa Nhi các cô chỉ ghi Đỗ Thu thế là phải vòng lên Khoa sản chữa lại tên, lên Phòng tài chính xin miễn... Cuối cùng khi đã xong thủ tục ở Phòng tài chính thì mình về cơ quan (không thể trốn đi lâu hơn!) vì nghĩ thế là xong rồi. Ai ngờ khi gọi điện sang Khoa nhi thì biết Phòng tài vụ họ tính ra vẫn phải đóng khoản tiền phòng chênh lệch: miễn gần 5 triệu, phải nộp khoảng 1,8 triệu nữa. Từ lúc ấy đến giờ mẹ bé đi vẫn không quay lại bệnh viện. Mình đã gọi điện về quê của gia đình đó (ở Hưng Yên), nhắn với ông bố chồng nếu chị Hường về nhà thì bảo gọi điện lên cho mình.

Đấy, tình hình là gia đình bé rất nghèo, không có tiền nộp viện phí, có nguy cơ bỏ con lại cho "Nhà nước nuôi". BV nói nếu vài ngày nữa gia đình không đón bé thì BV sẽ làm thủ tục cho bé vào trại trẻ vô thừa nhận. :2: Lúc đó mình mà có thời gian làm thủ tục với chị ấy cho đến khi bé ra viện thì tình hình đã không như thế này. Mọi người thông cảm vì đúng là khó cho mình quá. Các mẹ ơi, chúng mình giúp gia đình bé thanh toán nốt viện phí để gia đình có thể đón bé về nuôi nhé. Chứ bố mẹ, ông bà còn sờ sờ đấy mà để bé vào trại trẻ vô thừa nhận thì... Xin mọi người cho ý kiến ạ.

Nếu gửi sữa nuôi 2 bé cho đến khi cứng cáp, đây là địa chỉ của 2 gia đình:
- Bé Lê Thị Loan: Mẹ Nguyễn Thị Nha. Địa chỉ: Cáp Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh
- Bé Đỗ Thu: Mẹ Chu Thị Hường. Địa chỉ: Nhạn Tháp, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên.
________________________________________
susubebong
27/06/2006, 02:55 PM
Chị Sáo ơi, chị vất vả quá, thật thương cho người mẹ và thương cho bé quá, em nghĩ mình có khi phải trích quỹ thôi, không hiểu sao bệnh viện còn cố thu của người ta 1,8 triệu nhỉ, nhẫn tâm.
________________________________________
ALnML
27/06/2006, 03:05 PM
Chị LoanNP cũng muốn xin ý kiến mình giúp họ . Hãy giúp cho con sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Sáng nay mạn phép mọi ng thì mình có nói với Sáo thế này. Hai trg hợp này mình giao cho Sáo lo mọi việc, vậy thì Sáo thấy phải làm sao nên thế nào có thể giúp đỡ cho hai bé đc tốt nhất Sáo cứ làm.
Mọi ng thấy thế nào nhỉ...???
________________________________________
Manly
27/06/2006, 03:11 PM
Chị Loan ơi, em nghĩ trường hợp cần thiết thì mình phải trích quỹ thôi, chứ không bố mẹ bé bỏ bé luôn thì tội lắm :2:
________________________________________
meocon97
27/06/2006, 03:12 PM
Mẹ Sáo ơi, cho em hỏi một chút ạ mặc dù hơi lạc đề....
Em thấy tình hình gia đình bé Thu nhẫn tâm kô muốn nhận con về nuôi như vậy, không hiểu sau này bé về được nhà, gia đình có tử tế với bé hay không....
Hay vì nghèo quá họ không muốn nuôi bé hả chị? Em chỉ lo các mẹ ra sức giúp đỡ nhưng đến khi bé về gia đình nuôi lại không tử tế với bé, cuối cùng bé lại không được hưởng mà lại khổ hơn..... Liệu như vậy bé ở trại mồ côi sẽ tốt hơn không ạ?

Em là thanh viên mới, chưa được biết nhiều lắm nên nếu em hỏi cái gì không đúng, mong các mẹ bỏ qua....
________________________________________
Me2Gau
27/06/2006, 03:44 PM
Mình vừa gọi điện thoại cho gia đình bé Thu và bé Loan rồi. Tình hình thế này ạ:

- Nhà bé Thu: thấy bà bác dâu của bé nói mẹ bé đã trở về nhà, vừa khóc vừa mếu đi vay tiền, bảo bệnh viện đòi hơn triệu nữa thì vay ở đâu. Đến giờ này (3h chiều) vẫn chưa cơm nước gì. (Đấy là nghe kể thế).
Bà bác ấy còn bảo nhà bé hoàn cảnh lắm, bố làm thuê ở Hưng Yên, thi thoảng về, đưa cho được một ít tiền. Hai đứa con gái 11 tuổi và 7 tuổi, ngoan, học khá, ông nội phải nuôi hộ (may mà khoẻ mạnh, không bị ốm đau gì). Còn mẹ bé thì bị bệnh thận, chữa mãi chưa khỏi, đang nằm chữa bệnh ở Bạch Mai thì sinh ra Thu đấy. Không có tiền nên bỏ con, bỏ viện, về.

Theo tinh thần của mẹ Sáo truyền đạt, mình nói với bà bác này là gặp mẹ bé, nhắn mẹ bé lên Hà Nội gấp. Tiền vay được bao nhiêu rồi thì vay, không thì cứ lên, các mẹ trên này sẽ hỗ trợ cho để đón con về. Bà ấy bảo mẹ con bé muốn đưa con về lắm, ngặt là tiền bạc không có (chắc là đúng, và cùng đường rồi, mình nghĩ thế thật). Mình doạ, bảo mẹ bé không lên ngay, khi Bệnh viện họ chuyển bé vào trại trẻ mồ côi, lúc ấy lên nhận sẽ rất lằng nhằng, tốn kém vì phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh là có máu mủ thì mới được đón ( :4: thì cứ doạ thế).

Bà này hăm hở bảo đi tìm mẹ bé ngay.

Mình đã cho số đt của mình, và mạn phép chị Loan, đưa số di động của chị rồi đấy, phòng trường hợp máy đt của em làm sao đó (nếu không phải, chị bạt tai em sau nhé). Nếu mẹ bé lên lúc nào, sẽ liên hệ với em hoặc chị.

Còn trường hợp bé Loan, bé Loan về với gia đình rồi, thấy bảo ngoan lắm, không khóc đêm. Tất nhiên mẹ mất sữa, cho ăn sữa ngoài. Mỗi bữa chỉ bú được 20ml. Còn hỏi bú được bao nhiêu bình một ngày thì cô họ hàng bên cạnh nhà bảo không biết.
Mình phải dặn đi dặn lại bà này bảo là phải dặn mẹ bé vệ sinh, luộc bình sữa cẩn thận (không thì chí ít cũng phải súc rửa sạch sau khi uống), không sợ mùa hè bé bị đi ngoài. Còn non nớt thế mà bị đi ngoài thì mệt lắm.
Cái bà cô họ hàng này cũng buôn chuyện, bảo là nhà bé Loan này cũng vất vả lắm. Hai vợ chồng làm nghề nông, sinh được một thằng con thì bị bệnh down, nên họ muốn đẻ thêm đứa nữa. Nhưng mẹ bé lại bị bệnh tim, hồi mang bầu cũng nằm viện suốt, đến khi đẻ non ra bé. Nhà thì ở nhờ nhà ông nội, bé tí tẹo.
Kể cũng lạ, bà vợ bệnh đã đành, ông chồng sinh năm 75, trẻ khoẻ, sao không đi cày thuê cuốc mướn nhỉ? Cũng đủ nuôi con vợ con chứ nhỉ?

Mình cũng đt cho anh ruột của bố bé Thu này, thấy ông anh sắc sảo lắm, sao không kéo em đi làm nhỉ? (Khi hỏi thì bác này bảo: Cũng rủ đấy, nhưng chú ấy thích ở nhà với vợ :13: Thực hư thì chả biết thế nào).

Trường hợp của 2 bé này, theo mình nên giúp đỡ thêm, ngoài việc trả 1,8 triệu cho bé Thu, thì nên mua sữa cho 2 bé đến khi bé được đầy năm chẳng hạn (không đưa tiền, chỉ mua mỗi sữa và một số loại thuốc thông dụng chẳng hạn, chứ đưa tiền thì như gió vào nhà trống). Nếu không giúp các bé thêm thì mình sợ hai bé sinh non sẽ bị quặt quẹo trong cái gia đình vốn đã khó khăn mà mẹ lại bệnh tật như thế.
________________________________________
ALnML
27/06/2006, 03:50 PM
:8: Đấy mà mẹ 2 Gấu đáng ăn bạt tai ghê :11:. Chị nói với Sáo là cứ nhờ An, Sáo cứ sợ Sáo ko gọi đc thì đưa An làm sao bây giờ........rồi rồi....đợi đợi đây. Có gì cứ gọi Loan già nhé :8:
________________________________________
Me2Gau
27/06/2006, 04:00 PM
Ha ha... Bùn cừi quá chị Loan ơi, vừa ở topic bên kia, thấy bố mẹ KM vất vả, thế mà KM lại được bác Loan :11: cho một cái, đang "hậm hực" vì không biết bao giờ 2 Gấu được bác Loan :11: đây

Thế mà sang đây, được :11: thật.

Yêu bác quá, bác vất vả thế mà luôn biết quan tâm, động viên mọi người :9: (nịnh bác tí)
________________________________________
mẹ sáo
27/06/2006, 04:36 PM
To: bác AL&ML: Những số điện thoại lần trước không liên lạc được, em không đưa cho An. Hôm nay sang BV xin được số điện thoại chính xác hơn, em đã gọi thử được, mới đưa cho An. Sáng nay em cũng gọi được cho ông bác của bé Loan và ông nội của Thu.

Khi tiếp xúc với mẹ bé Thu thấy gia đình cũng tốt, có điều khó khăn thôi. Nên các mẹ đừng lo bé về với gia đình thì sẽ không được chăm sóc tốt. Có bố, mẹ, ông bà ngay kề bên thì là tốt nhất rồi. Khi gọi điện cho ông nội Thu, ông bé sợ mình là người bệnh viện gọi xuống "đòi tiền" nên cứ chối "tôi cho chúng nó ra ăn riêng hàng chục năm nay rồi, bây giờ tôi không chịu trách nhiệm, chúng nó nuôi con hay để con cho nhà nước nuôi thì tuỳ...". Tóm lại là khó khăn thôi, các mẹ ạ. Chị Hường mẹ bé Thu chỉ phát hiện ra bị bệnh thận trước hôm sinh bé có vài hôm. Khi vào viện thì chữa bệnh dở dang, hết tiền không chữa nữa. Sáng nay gặp mình nói với chị Hường: "Đã sinh con ra rồi thì phải nuôi con khôn lớn không thì phải tội...", chị ấy đưa áo lên lau nước mắt.

Chúng mình sẽ triển khai việc mua sữa gửi nuôi 2 bé, các mẹ nhé. Khi gửi sữa, các mẹ thông thái chúng mình hướng dẫn gia đình cả cách pha sữa, tiệt trùng bình... để tránh bị tiêu chảy nhé. Non như vậy mà bệnh nữa thì nguy hiểm lắm. Cũng nhờ các mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ 2 bé, có gì chúng mình có thể tư vấn giúp họ. Đã giúp thì giúp đến cùng nhỉ.
________________________________________
ALnML
27/06/2006, 05:04 PM
- Mẹ Sáo ở gần BV sẵn sàng có tin gia đình lên vào BV ngay để lo liệu mọi việc
- An mẹ 2 Gấu ơi em có thể giúp gửi sữa cho gia đình qua đg BĐ và cập nhật thông tin của hai bé qua điện thoại đc ko? Theo dõi cân nặng và sự phát triển của hai bé.
Để cho hợp lý và lâu dài thì mình mua sữa vừa tiền và hợp với hoàn cảnh sống của gia đinh. Tuy nhiên nếu hôm tới Sáo gặp BS hỏi xem bé có cần dùng sữa thiếu tháng nữa ko..... Đấy các mẹ giúp nhé!
Mình cứ giúp sữa cho bé một thời gian các mẹ nhỉ!
________________________________________
meocon97
28/06/2006, 09:21 AM
Như các mẹ kể như vậy thì đúng là giúp đến cho khi bé được cứng cáp. Khi mẹ nào có thông tin về sữa thì báo em nhé, em sẽ gửi sữa về.

Các mẹ thật vấ vả quá....
________________________________________
Me2Gau
28/06/2006, 09:30 AM
Không thấy mẹ bé Thu gọi điện, em vừa gọi về Hưng Yên thì được biết là mẹ bé đã đón bé rồi. Chị ấ gọi điện cho chị Loan à? Xong xuôi hết việc phải không hả chị? Thấy bảo bé Thu tối qua cũng ngoan lắm, không khóc quấy gì. Sáng nay ăn hết 60ml sữa một lần (trộm vía, bé ăn tốt hơn bé Loan nhỉ).

Hôm qua, mẹ bé định đưa bé về bằng xe ôm. Chết thật. Con bé bé thế mà đi xe ôm về Hưng Yên thì còn gì là người nữa. May mà có ông bệnh nhân nào đó cho vay 100K để về bằng taxi thì phải.

Em rất nhất trí việc theo dõi tình hình sức khoẻ và sữa của hai em bé. Nếu hết thì mình gửi qua đường Bưu điện ạ? Hay hôm nào em đi Bắc Ninh và Hưng Yên một chuyến nhì?
________________________________________
hoahongnguoi10
28/06/2006, 09:45 AM
Các mẹ thật tốt bụng! Các mẹ cho mẹ Bông tham gia với nhé. Ở quê họ ít khi dùng bỉm lắm (họ thường không biết cách dùng) vì thế mẹ Bông nghĩ chúng ta nên gửi sữa, quần áo, các vận dụng, thuốc... thôi. Có mẹ muốn về Bắc Ninh và Hưng yên thăm, mẹ Bông thấy ý kiến đó hay đấy. Mẹ nào rảnh xuống xem tình hình các cháu thế nào (để yên tâm) có gì hướng dẫn gia đình họ chăm sóc. Tiện thì chúng ta cùng gửi quà cho bé. Nếu mẹ nào về đó thì nhớ lên tiếng để mọi người cùng tham gia nhé.
________________________________________
mẹ sáo
28/06/2006, 03:05 PM
Trưa nay mình có gọi điện về Hưng Yên gặp chị Hường, mẹ bé Thu thì biết tình hình như thế này:

Chiều hôm qua về nhà là chị ấy đi vay tiền ngay. Vay được 490K. Sau đó ông bố chồng bảo gọi cho chúng mình thì chị ấy gọi nhưng không hiểu sao không được (hình như gọi cho An đó, An ơi). Không đủ tiền đóng viện phí nhưng chị Hường vẫn quay lên HN đón con. Vào Khoa bị bác sỹ, y tá trong Khoa chửi mắng om xòm nhưng vẫn cho đón con về vì họ cũng không muốn nuôi con bé nữa, càng không muốn phải làm thủ tục đưa bé vào trại trẻ, sau khi chị Hường nộp 490K, viết giấy nợ, hứa sau nửa tháng sẽ nộp hết tiền và bị giữ lại toàn bộ giấy tờ (giấy chứng sinh của bé, giấy ra viện, CMT của mẹ...). Như vậy, chúng mình chắc vẫn phải giúp gia đình bé nộp viện phí. Khoản tiền 490K đã nộp cũng toàn là tiền đi vay. Điều rất mừng là gia đình thực ra không hề có ý định bỏ con.

Hiện bé khoẻ (trộm vía), chỉ ăn sữa rồi ngủ, không khóc quấy. Nhưng chắc do được chăm sóc đặc biệt, hiện bé vẫn còn đủ sức khoẻ. Mình cũng đã dặn dò sơ qua về việc chăm sóc con bé. Mùa hè thời tiết nóng bức, dễ nhiễm bệnh, nếu không được chăm sóc cẩn thận, bé sẽ ốm và việc chăm sóc sẽ rất vất vả, tốn kém.

Mình đã gọi điện sang Khoa nhưng chưa hỏi được chính xác chi phí còn thiếu là bao nhiêu (chị Hường cũng không biết chính xác). Khi hỏi được, mình sẽ thông báo. Nếu các mẹ đồng ý giúp, mình sẽ hẹn gia đình lên lấy tiền nộp cho BV để lấy giấy tờ về làm khai sinh cho bé.

Còn việc tài trợ sữa cho 2 bé, chúng mình cũng triển khai đi, các mẹ nhỉ?
________________________________________
Me2Gau
28/06/2006, 04:12 PM
Sau đó ông bố chồng bảo gọi cho chúng mình thì chị ấy gọi nhưng không hiểu sao không được (hình như gọi cho An đó, An ơi).
Mình biết ngay là cái máy điện thoại dở hơi của mình. Mình cứ ở bếp và tầng 1 là không bao giờ có sóng. thỉnh thoảng có chuông reo, thì cũng không nghe được. Đa số mọi người bảo gọi không được. Ghét quá :14:

Thế mà cái chị này cũng không biết gọi cho chị Loan. Thảo nào, thế thì mới định đi xe ôm về chứ. Cũng ghét nốt :14: (đùa tí). Chứ gặp được chị Loan, chắc chắn chị ấy đã lo liệu cho về nhà, làm sao tốt nhất cho bé rồi.

Từ sáng cứ thắc mắc điều này, hoá ra là chị ấy có gặp được ai đâu.
Nghĩ cũng tội.

Thôi con ơi, cố gắng lên, mai sau học giỏi, bõ công những ngày tháng gian nan như thế này.

Nếu cuối tuần này em thu xếp được, sẽ đến nhà 2 bé, rồi lập sổ theo dõi sức khoẻ, sữa, thuốc... để giúp đỡ 2 bé, các mẹ nhé.
________________________________________
hoahongnguoi10
28/06/2006, 04:30 PM
Mình biết ngay là cái máy điện thoại dở hơi của mình. Mình cứ ở bếp và tầng 1 là không bao giờ có sóng. thỉnh thoảng có chuông reo, thì cũng không nghe được. Đa số mọi người bảo gọi không được. Ghét quá :14:

Thế mà cái chị này cũng không biết gọi cho chị Loan. Thảo nào, thế thì mới định đi xe ôm về chứ. Cũng ghét nốt :14: (đùa tí). Chứ gặp được chị Loan, chắc chắn chị ấy đã lo liệu cho về nhà, làm sao tốt nhất cho bé rồi.

Từ sáng cứ thắc mắc điều này, hoá ra là chị ấy có gặp được ai đâu.
Nghĩ cũng tội.

Thôi con ơi, cố gắng lên, mai sau học giỏi, bõ công những ngày tháng gian nan như thế này.

Nếu cuối tuần này em thu xếp được, sẽ đến nhà 2 bé, rồi lập sổ theo dõi sức khoẻ, sữa, thuốc... để giúp đỡ 2 bé, các mẹ nhé.

Mẹ gấu ở đâu thế để mẹ Bông qua gửi quà cho hai bé được không? Mẹ Bông muốn gửi cả tiền để bé Hiếu mổ tim nhé? Cảm ơn mẹ Gấu nhiều!
________________________________________
mebaoke
28/06/2006, 04:54 PM
Mình biết ngay là cái máy điện thoại dở hơi của mình. Mình cứ ở bếp và tầng 1 là không bao giờ có sóng. thỉnh thoảng có chuông reo, thì cũng không nghe được. Đa số mọi người bảo gọi không được. Ghét quá :14:

Thế mà cái chị này cũng không biết gọi cho chị Loan. Thảo nào, thế thì mới định đi xe ôm về chứ. Cũng ghét nốt :14: (đùa tí). Chứ gặp được chị Loan, chắc chắn chị ấy đã lo liệu cho về nhà, làm sao tốt nhất cho bé rồi.

Từ sáng cứ thắc mắc điều này, hoá ra là chị ấy có gặp được ai đâu.
Nghĩ cũng tội.

Thôi con ơi, cố gắng lên, mai sau học giỏi, bõ công những ngày tháng gian nan như thế này.

Nếu cuối tuần này em thu xếp được, sẽ đến nhà 2 bé, rồi lập sổ theo dõi sức khoẻ, sữa, thuốc... để giúp đỡ 2 bé, các mẹ nhé.
em bận con nhỏ ko đi thăm 2 em bé được, bao giò các chị đi thăm thì post bài thông báo cụ thể cho em gủi xiền và sũa bé nhé, thương các bé quá
________________________________________
ALnML
28/06/2006, 05:06 PM
..........................
Nếu cuối tuần này em thu xếp được, sẽ đến nhà 2 bé, rồi lập sổ theo dõi sức khoẻ, sữa, thuốc... để giúp đỡ 2 bé, các mẹ nhé.

Chắc cho nhiều số quá họ choáng....... ko biết gọi ai ý nhỉ :2:. Thôi đc rồi bé về với bố mẹ là ổn rồi. Cả hai bé đều về đến nơi an toàn và trộm vía mạnh khoẻ là tốt lắm rồi.
An ơi vụ kia Sáo sẽ lo tiếp em lo vụ gửi gắm đi nhé ! An sẽ giúp mọi ng cập nhật và theo dõi nhé ! Thời gian sẽ dài dài..... vất vả cho em nhiều :8:.
Sáo ơi vẫn thế nhé ! Cảm ơn em vì tất cả :8:.
________________________________________
Me2Gau
29/06/2006, 09:11 AM
Mẹ gấu ở đâu thế để mẹ Bông qua gửi quà cho hai bé được không? Mẹ Bông muốn gửi cả tiền để bé Hiếu mổ tim nhé? Cảm ơn mẹ Gấu nhiều!

Bạn liên hệ với chị Loan, số đt 0913569988 để gửi cho bé Hiếu nhé, để tiện cho bạn, bạn cứ gửi luôn quà cho hai bé nữa, rồi mình sẽ qua chỗ chị lấy sau, nếu mình đi được (thế có được không chị?)
- mebaoke: mẹ có thể gửi quà cho bé qua mình cũng được, số đt: 0913232708, địa chỉ của mình ở 18 Nguyễn Du (giờ hành chính), còn ở Đội Cấn (ngoài giờ).
Cám ơn các mẹ nhé :8:
________________________________________
Me2Gau
29/06/2006, 09:28 AM
Có gì các mẹ gửi sớm nhé.
Mình định thứ bảy hoặc chủ nhật này sẽ sắp xếp đi. Có ai đi cùng mình không?
________________________________________
susubebong
29/06/2006, 09:43 AM
Các chị ơi đi vào chủ nhật đi, vì thứ bảy có lẽ mọi người còn phải làm việc, thứ bảy bản thân em thì phải đi học thêm chế độ.Chủ nhật có lẽ thuận tiện hơn.
@hanvip: em có đi không?
________________________________________
mẹ sáo
29/06/2006, 09:49 AM
Tin vui, các mẹ ơi! Mình vừa gọi điện cho chị Khuê - YTT Khoa Nhi được biết: trong cuộc giao ban vừa qua của Khoa, trường hợp của bé Thu được đưa ra xem xét và Khoa quyết định xin BV miễn nốt số tiền viện phí còn thiếu cho gia đình bé. Gia đình cần phải viết một đơn xin miễn, BS Dũng - Phó Khoa sẽ xác nhận đồng ý, gửi lên Ban giám đốc. Sau đây mình sẽ liên hệ với chị Hường để gia đình sắp xếp thời gian lên HN. Như vậy, chúng mình sẽ không phải giúp trả khoản tiền đó nữa. Hoan hô Khoa Nhi BM ! :6: :6: :6:

Còn việc gửi sữa, nếu cuối tuần này tổ chức đi thăm gia đình 2 bé được thì chúng mình sẽ gửi sữa cho 2 bé luôn nhé.
________________________________________
ALnML
29/06/2006, 11:10 AM
:4: :11: :11: Sáo , mọi ng ơi khoái quá khoái quá, ông trời có mắt, thương gia đình bé nghèo. Chị sẽ dành thời gian tổng kết và tách topic này ra nhé!
An ơi An ơi muốn đi lắm nhưng để xem thế nào đã. Thứ bảy này đặt gạch xếp chỗ cho con đi học cấp 2..... trg đó còn quan liêu lắm cơ :20:
Hôm qua nói với Sáo, được nhời của An đi thăm gia đình hai bé, chị sưóng quá ko dám hét to lên. Phải đi ít nhất lần đầu để biết gia cảnh của họ chứ, điều kiện sống của hai bé. :11: :11: 2 Gấu :8:
________________________________________
meocon97
29/06/2006, 11:12 AM
Mẹ Sáo ơi, như thế tin vui quá.... :21: :21:

Thấy các mẹ rủ nhau đi thăm bé, em cũng muốn đi cùng nhưng lại ở xa... không đi được. :2: Các mẹ đã kiểm tra được loại sữa nào chưa ạ?
________________________________________
minhtu80
29/06/2006, 11:36 AM
Có gì các mẹ gửi sớm nhé.
Mình định thứ bảy hoặc chủ nhật này sẽ sắp xếp đi. Có ai đi cùng mình không?
Chị ơi đi ô tô hay xe máy vậy. Em muốn đi lắm nhưng ô tô thì em chịu .
________________________________________
hanhvip2005
29/06/2006, 12:55 PM
Các chị ơi đi vào chủ nhật đi, vì thứ bảy có lẽ mọi người còn phải làm việc, thứ bảy bản thân em thì phải đi học thêm chế độ.Chủ nhật có lẽ thuận tiện hơn.
@hanvip: em có đi không?
em cũng muốn đi, nhưng cụ thể thời gian thế nào a??? chủ nhật em hay busy lắm, để em cố gắng xắp xếp , đi bằng oto hay xe máy thế a??? mà mọi người tập trung o đâu ạ
________________________________________
Me2Gau
29/06/2006, 01:39 PM
Chị ơi đi ô tô hay xe máy vậy. Em muốn đi lắm nhưng ô tô thì em chịu .
Đi lên nhà bé Loan 60km (Bắc Ninh), còn nhà bé Thu chắc cũng phải mất 30 - 40km. Mà đi cả 2 nhà, cộng lại, đường xa lắm đấy, phải mất cả ngày cũng nên. Đi xe máy thì mệt lắm, minhtu ạ.
Nên chị đã bảo ông xã chủ nhật này đưa đi rồi. Em dùng thuốc chống say ấy, không sao đâu. Ông xã chị lái tuyệt lắm :4: , vì mẹ chị say là thế (không ai có thể say hơn cụ), thế mà lần nào đi với anh ấy, cũng không say (hoặc say nhẹ nhẹ thôi).
Kế hoạch của mình thế này nhé: 8h bắt đầu đi từ Cầu Đuống (xin lỗi cả nhà, vì cứ cuối tuần bố mẹ cháu lại về bà ngoại bên Đông Anh). Mẹ nào đi được thì đi đến cầu Đuống, gửi xe ở đó, và đi cùng mình. Xe nhà mình có thể đi được 8 người (ngoài 2 vợ chồng mình, còn có thể 6 người nữa).
ĐT của mình nhé: 0913232708

@ Chị Loan, Yến mẹ Sáo: Phải chuẩn bị những gì ạ? Sữa thì mang loại sữa gì, bao nhiêu để em chuẩn bị? Thuốc (giảm sốt, tiêu chảy) có nên mua và ghi chỉ dẫn không? Cho em biết sớm để mai em chuẩn bị. Không thì cuối tuần em lại về vùng sâu vùng xa rồi.
________________________________________
mẹ sáo
29/06/2006, 02:31 PM
Me2Gau ơi, tuần này đi luôn cả 2 nơi à? Về sữa cho 2 bé thì mình có hỏi chị Khuê, chị bảo nên dùng sữa cho trẻ nhẹ cân, thiếu tháng cho 2 bé trong vài tháng cho đến khi các bé cứng hơn. Loại sữa đó giàu dinh dưỡng sẽ giúp các bé tăng cân nhanh hơn (hiện Thu khoảng 2kg, Loan 2,4kg). Sau đó có thể dùng loại sữa nào vừa vừa tiền thôi. Với lại, theo mình, cũng nên mua một ít thuốc chữa các bệnh thông thường (ho, sốt, tiêu chảy). Cụ thể loại sữa, loại thuốc gì, Me2Gau hỏi thêm ý kiến chị Loan và các mẹ khác đi ạ.

Đã gọi điện về cho gia đình. Gia đình rất mừng nhưng chưa quyết định được bao giờ lên HN vì bố bé Thu đi làm xa vẫn chưa về. Nhưng sẽ lên sớm. Các mẹ cùng với Me2Gau đi thăm 2 bé và lo lắng mọi chuyện cho 2 con nhé. Mẹ Sáo cháu không đi được rồi.
________________________________________
ALnML
29/06/2006, 05:12 PM
Ngày 30.05 nhận từ TK 428045 sô tiền 200K của mẹ khicoicoi và kenchitchi
Ngày 31.05 nhận 50K của mẹ Tin&Tí
Ngày 02.06 nhận từ TK ghi Lê Thi Dinh từ Mẹ cua be Nghe' Co`i số tiền 200K
Ngày 06.06 nhận 100K của mẹ Catvna
Ngày 05.06 nhận từ TK.....388644 số tiền 100K của mebeMit
Ngày 14.06 nhận từ TK Kiên số tiền 100K (chuyển 100K còn lại cho bé bị bỏ rơi nhiễm HIV) của Pu Peo
Ngày 15.06 nhận 100K của mẹ Haappysmile
Ngày 16.06 nhận từ TK....5785 số tiền 100K của Nghe
Ngày 16.06 nhận từ TK.....372907 số tiền 400K của meocon97 (100K sang bên DA)
Các mẹ bên Câu lạc bộ Khỉ quý IV có gửi cho mỗi bé 200K. Tổng cộng 400K
Nhận ngày 23.06 số tiền 100K của mẹ yeubong

Ngày 29.06 tổng kết thu 1850 K

Chi (Sáo giúp): 662 K

+ 1 họp Abort 132K
+ 1 họp Nan 116K (thứ sáu 09.06)
+ 1 hộp Nan 116 K (thứ năm 15.06)
+ 1 hộp Abort 132K (19.06)
+ 1 hộp Nan 116K (26.06)

Còn 1188K
Đóng topic này lại chuyển sang topic mới.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top