(MS41/CN) 29.6.2006 - Bảo trợ cho 2 bé sơ sinh Loan 2.4kg ở Bắc Ninh và Thu 2kg ở Hưng Yên

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
29/06/2006, 05:30 PM
Từ chỗ thăm nom hỗ trợ sữa cho hai bé sơ sinh thiếu tháng chỉ nặng có 1kg nuôi trong lồng kính (suýt bị bố mẹ bỏ rơi) tại bệnh viện Việt Nhật

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=26283&page=1&pp=20

Đến lúc bé Thu đựoc 2 kg & bé Loan 2,4 kg về sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ


Mình vừa gọi điện thoại cho gia đình bé Thu và bé Loan rồi. Tình hình thế này ạ:

- Nhà bé Thu: thấy bà bác dâu của bé nói mẹ bé đã trở về nhà, vừa khóc vừa mếu đi vay tiền, bảo bệnh viện đòi hơn triệu nữa thì vay ở đâu. Đến giờ này (3h chiều) vẫn chưa cơm nước gì. (Đấy là nghe kể thế).
Bà bác ấy còn bảo nhà bé hoàn cảnh lắm, bố làm thuê ở Hưng Yên, thi thoảng về, đưa cho được một ít tiền. Hai đứa con gái 11 tuổi và 7 tuổi, ngoan, học khá, ông nội phải nuôi hộ (may mà khoẻ mạnh, không bị ốm đau gì). Còn mẹ bé thì bị bệnh thận, chữa mãi chưa khỏi, đang nằm chữa bệnh ở Bạch Mai thì sinh ra Thu đấy. Không có tiền nên bỏ con, bỏ viện, về.

- Còn trường hợp bé Loan, bé Loan về với gia đình rồi, thấy bảo ngoan lắm, không khóc đêm. Tất nhiên mẹ mất sữa, cho ăn sữa ngoài. Mỗi bữa chỉ bú được 20ml. Còn hỏi bú được bao nhiêu bình một ngày thì cô họ hàng bên cạnh nhà bảo không biết.
Mình phải dặn đi dặn lại bà này bảo là phải dặn mẹ bé vệ sinh, luộc bình sữa cẩn thận (không thì chí ít cũng phải súc rửa sạch sau khi uống), không sợ mùa hè bé bị đi ngoài. Còn non nớt thế mà bị đi ngoài thì mệt lắm.
Cái bà cô họ hàng này cũng buôn chuyện, bảo là nhà bé Loan này cũng vất vả lắm. Hai vợ chồng làm nghề nông, sinh được một thằng con thì bị bệnh down, nên họ muốn đẻ thêm đứa nữa. Nhưng mẹ bé lại bị bệnh tim, hồi mang bầu cũng nằm viện suốt, đến khi đẻ non ra bé. Nhà thì ở nhờ nhà ông nội, bé tí tẹo.
Kể cũng lạ, bà vợ bệnh đã đành, ông chồng sinh năm 75, trẻ khoẻ, sao không đi cày thuê cuốc mướn nhỉ? Cũng đủ nuôi con vợ con chứ nhỉ?

Trường hợp của 2 bé này, theo mình nên giúp đỡ thêm, nên mua sữa cho 2 bé đến khi bé được đầy năm chẳng hạn (không đưa tiền, chỉ mua mỗi sữa và một số loại thuốc thông dụng chẳng hạn, chứ đưa tiền thì như gió vào nhà trống). Nếu không giúp các bé thêm thì mình sợ hai bé sinh non sẽ bị quặt quẹo trong cái gia đình vốn đã khó khăn mà mẹ lại bệnh tật như thế.

Mẹ 2 Gấu phụ trách tiếp việc này lên kế hoạch :

Đi lên nhà bé Loan 60km (Bắc Ninh), còn nhà bé Thu chắc cũng phải mất 30 - 40km. Mà đi cả 2 nhà, cộng lại, đường xa lắm đấy, phải mất cả ngày cũng nên. Đi xe máy thì mệt lắm, minhtu ạ.
Nên chị đã bảo ông xã chủ nhật này đưa đi rồi. Em dùng thuốc chống say ấy, không sao đâu. Ông xã chị lái tuyệt lắm :4: , vì mẹ chị say là thế (không ai có thể say hơn cụ), thế mà lần nào đi với anh ấy, cũng không say (hoặc say nhẹ nhẹ thôi).
Kế hoạch của mình thế này nhé:
8h bắt đầu đi từ Cầu Đuống (xin lỗi cả nhà, vì cứ cuối tuần bố mẹ cháu lại về bà ngoại bên Đông Anh). Mẹ nào đi được thì đi đến cầu Đuống, gửi xe ở đó, và đi cùng mình. Xe nhà mình có thể đi được 8 người (ngoài 2 vợ chồng mình, còn có thể 6 người nữa).
ĐT của mình nhé: 0913232708

@ Chị Loan, Yến mẹ Sáo: Phải chuẩn bị những gì ạ? Sữa thì mang loại sữa gì, bao nhiêu để em chuẩn bị? Thuốc (giảm sốt, tiêu chảy) có nên mua và ghi chỉ dẫn không? Cho em biết sớm để mai em chuẩn bị. Không thì cuối tuần em lại về vùng sâu vùng xa rồi.

Quỹ của hai bé còn 1188K
Chúng mình giúp bé tiếp hết số tiền này xin đc trích quỹ.

Mẹ 2 Gấu và mẹ nào đi cùng về sẽ post tình hình. Lần này mẹ2 Gấu sẽ mang sữa cho 2 bé và ít thuốc.
Theo lời khuyên BS bé vẫn còn quá yếu nên tháng này vẫn dùng sữa cho trẻ thiếu tháng.
Xin cảm ơn tất cả các mẹ
________________________________________
Nghe
29/06/2006, 05:46 PM
các chị ơi có nên có ít quần áo sơ sinh ko ạ?
________________________________________
mẹ sáo
30/06/2006, 09:55 AM
các chị ơi có nên có ít quần áo sơ sinh ko ạ?
Có được một ít quần áo sơ sinh cho 2 bé thì tốt quá. Có nên mua một ít quần áo không, Me2Gau và các mẹ ơi? Hay mẹ nào có quần áo sơ sinh không dùng đến nữa thì mang giùm đến chỗ Me2Gau (18 Nguyễn Du) để hôm tới mang cho 2 bé? Nhưng mà trời thì mưa gió thế này mà đã là thứ sáu rồi... (Chẳng làm được gì, cứ "chỉ tay năm ngón". Xí hổ quá! :9: )

Nếu không kịp thì để dịp khác vì chúng mình sẽ còn phải giúp 2 bé dài dài. Nên mẹ nào có quần áo sơ sinh cũ thì để phần cho 2 con nha.
________________________________________
metomtep
30/06/2006, 10:00 AM
Có được một ít quần áo sơ sinh cho 2 bé thì tốt quá. Có nên mua một ít quần áo không, Me2Gau và các mẹ ơi? Hay mẹ nào có quần áo sơ sinh không dùng đến nữa thì mang giùm đến chỗ Me2Gau (18 Nguyễn Du) để hôm tới mang cho 2 bé? Nhưng mà trời thì mưa gió thế này mà đã là thứ sáu rồi... (Chẳng làm được gì, cứ "chỉ tay năm ngón". Xí hổ quá! :9: )

Nếu không kịp thì để dịp khác vì chúng mình sẽ còn phải giúp 2 bé dài dài. Nên mẹ nào có quần áo sơ sinh cũ thì để phần cho 2 con nha.

Chiều nay em sẽ mang một ít quần áo sơ sinh đến gửi Mẹ2Gấu ở 18 Nguyễn Du. Em sẽ gọi điện trước.
________________________________________
mẹ sáo
30/06/2006, 10:13 AM
Chiều nay em sẽ mang một ít quần áo sơ sinh đến gửi Mẹ2Gấu ở 18 Nguyễn Du. Em sẽ gọi điện trước.
Metomtep ơi, cảm ơn nhìu nhìu. :8:
________________________________________
susubebong
30/06/2006, 10:22 AM
Các mẹ ơi lịch đi thăm các bé thế nào vậy
________________________________________
donxa
30/06/2006, 10:34 AM
Từ chỗ thăm nom hỗ trợ sữa cho hai bé sơ sinh thiếu tháng chỉ nặng có 1kg nuôi trong lồng kính (suýt bị bố mẹ bỏ rơi) tại bệnh viện Việt Nhật

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=26283&page=1&pp=20

Đến lúc bé Thu đựoc 2 kg & bé Loan 2,4 kg về sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ



Mẹ 2 Gấu phụ trách tiếp việc này lên kế hoạch :



Quỹ của hai bé còn 1188K
Chúng mình giúp bé tiếp hết số tiền này xin đc trích quỹ.

Mẹ 2 Gấu và mẹ nào đi cùng về sẽ post tình hình. Lần này mẹ2 Gấu sẽ mang sữa cho 2 bé và ít thuốc.
Theo lời khuyên BS bé vẫn còn quá yếu nên tháng này vẫn dùng sữa cho trẻ thiếu tháng.
Xin cảm ơn tất cả các mẹ


Chị ơi, bận rộn quá! Cố gắng chị nhé, bao giờ em về sẽ tham gia cùng chị.
________________________________________
Me2Gau
30/06/2006, 10:54 AM
Chít dở rồi, cả nhà ơi, thời tiết thay đổi xoành xoạch nên kế hoạch cũng phải thay đổi hay sao í :21:
Bố cháu lại bận đột xuất vào chủ nhật (không biết bận gì, nhất định không chịu khai :4: ), nên có lẽ mẹ cháu lại phải đi vào thứ bảy. 8h, ngày thứ 7, 1/7, tại Cầu Đuống nhé. Liên hệ với mẹ cháu (An): 0913232708 (đề phòng cái máy banana, thì đây là máy của bố cháu 0983150392).
Các mẹ xông cảm nhé, cố gắng thay đổi kế hoạch để đi cùng cho vui đi :8:
Mẹ cháu chờ tin nhé
________________________________________
Me2Gau
30/06/2006, 10:57 AM
@ Chị Loan: Chị ơi, em mua cho 2 cháu một ít quần áo nữa nhé?
________________________________________
ALnML
30/06/2006, 11:21 AM
Alooooo me2Gấu nghe đây nghe đây. Mọi sự tín nhiệm, tin cậy đủ thứ tin :8: bác và các chị em trong đây đặt ở..........chỗ me2Gấu hết đó. Me2Gấu biết mình phải làm gì mua gì cho phù hợp thì cứ làm nhé :11: :11:.
Bác chờ tin em.....
Lịch đi thăm đây ạ

8h, ngày thứ 7, 1/7, tại Cầu Đuống nhé. Liên hệ với
- An: 0913232708 (đề phòng cái máy banana, thì đây là máy của bố cháu gọi cái này đi các mẹ ơi, tên này đẹp trai lắm :4: :3: 0983150392).
________________________________________
Me2Gau
30/06/2006, 11:53 AM
8h, ngày thứ 7, 1/7, tại Cầu Đuống nhé. Liên hệ với
- An: 0913232708 (đề phòng cái máy banana, thì đây là máy của bố cháu gọi cái này đi các mẹ ơi, tên này đẹp trai lắm :4: :3: 0983150392).
Thui chít rùi :21:
________________________________________
Me2Gau
30/06/2006, 01:30 PM
Vừa nhận được của metomtep một túi quần áo to và cả sữa cho 2 bé nữa. Cám ơn Mẹ Tôm Tép nhiều nhiều :8:
Như vậy là mình không phải mua quần áo nữa. Lần sau đi thăm bé, các mẹ có thời gian rộng dài hơn, bé sẽ nhận được nhiều của các anh các chị, tiền để tiết kiệm mua sữa :4:
Hai hộp sữa của metomtep gửi, mình cứ giữ tạm lại, đưa cho bé sau (vì bây giờ phải mua sữa cho trẻ thiếu tháng). Mình và chị Loan đã bàn, cứ mỗi tháng gửi xuống cho 2 bé một lần, với lượng vừa đủ dùng trong tháng.

@ Mẹ Susubong, mẹ Hanvip, minhtu08, các mẹ.... đi điiiiiiiiiiiiiiii!!!!
________________________________________
minhtu80
01/07/2006, 09:09 AM
@ Mẹ Susubong, mẹ Hanvip, minhtu08, các mẹ.... đi điiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Chắc giờ này Me2Gau và các mẹ đang trên đường thăm hai bé rồi ! Em ốm quá không đi được mà chưa gửi quà được cho hai bé thấy áy náy quá ạ ! Chúc các mẹ lên đường vui vẻ !
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 08:51 AM
Chào cả nhà,
Mình và ông xã đã hoàn thành xong nhiệm vụ thăm nhà Loan và Thu. Hôm đấy mưa to gió lớn, không có mẹ nào đi cùng được.
Rì pót nhé:
Dự định đi lúc 8h, nhưng phần vì trời mưa kinh khủng quá, phần vì muốn "lợi dụng" bữa trưa của bà ngoại, đỡ phải chiêu đãi bác tài, nên bắt bác ấy ăn trưa lúc 9 rưỡi :3: rồi mới khởi hành đi Bắc Ninh. Ôi trời, nghe bác của Loan bảo 60km, nhưng kì thực đi hết hơn 80km, vì đi đường Bắc Ninh, cứ một đoạn lại phải xuống hỏi, rẽ phải, rẽ trái, đi qua cái cầu, qua cái dốc, rồi rẽ trái, rẽ phải... cứ lộn tùng phèo. Mãi rồi cũng tìm được đến nhà Loan. Mất gần 3 tiếng đồng hồ! Cứ như là đi xe đạp vậy.
Nhà của Loan cũng giống như nhiều nhà của miền quê còn nghèo khó. Nhà cấp 4, ẩm thấp, bé tí như lỗ mũi. Vì nuôi trẻ sơ sinh nên cửa đóng kín mít, tối om, mùi đặc trưng.
Đón chúng mình là bà nội của bé, sắc sảo, khoẻ mạnh và mẹ của bé gầy còm, yếu ớt, ra tím tái, và theo như lời chồng mình "tử khí đầy mặt" (thực sự xin lỗi mẹ bé). Chắc tại bạn ấy ốm quá, bệnh tim hành hạ.
Còn nhân vật chính của chúng mình, bé Loan, trộm vía, trông thật tuyệt vời. Cám ơn mẹ Sáo và các mẹ đã chăm sóc bé để bé được như thế :8: Trông con bụ bẫm, hồng hào, yêu ơi là yêu. Đến chồng mình không thích trẻ con lắm cũng bảo: Con bé xinh ra phết nhỉ :1:
Đồ đạc cho con bé thì có mấy cái quần áo, hộp sữa PreNAN thì còn một ít. Lúc đến thì bé đang bú bình, trộm vía, bú cứ ừng ực. Mình thấy sữa loãng toẹt, hỏi xem mẹ bé pha thế nào, thì bảo cho nước khoảng 60ml và... 1 thìa sữa :13: Trời ạ, lại phải hướng dẫn, nhắc đi nhắc lại là 60ml, 2 thìa gạt ngang, bao giờ uống được 90 thì 3 thìa gạt ngang. Không hơn không kém.
Mình bảo gia đình đi mượn cân, cân bé được 2,8kg, thảo nào, trông khá phết. Bé ngoan lắm, ăn xong là ngủ, ngủ hoặc chơi, không khóc quấy bao giờ. Chỉ mỗi nết đi ị là khó, đâu 2 - 3 ngày một lần. Chắc là lúc thì ăn sữa loãng quá, lúc thì đặc quá. Hay là người ta cho ăn thêm nước cháo mà lại giấu mình nhỉ?

Mẹ của bé thì chẳng nói gì mấy, trông cứ khổ khổ, tội tội. Còn bà bé thì bắn như súng liên thanh. Mình thì chẳng mấy cảm tình với những người bắn như súng liên thanh như thế, xem ra không chân thành lắm. Cho mãi đến một lúc sau, mình mới nghe thấy được một câu, mà mình cho là nói lên được bản chất vấn đề mình cần tìm hiểu. Bà bé bảo: "Cũng có lúc gia đình nghĩ cháu nó không thể qua khỏi, nên tôi đã giục đi đón nó về để lo hậu sự". Hoá ra, gia đình người ta cũng do túng quẫn, nên tính cứ để đấy bệnh viện người ta cũng phải có trách nhiệm. Chứ kì thực họ cũng không muốn bỏ bé đâu. Câu ấy bà bé nói có vẻ chân thành nhất, đúng bản chất của người nông dân nghĩ sao nói vậy.

Dĩ nhiên là bây giờ gia đình họ rất vui vì bé đã sống và được như vậy. Hôm đón bé, họ cũng phải thanh toán 2 triệu tiền viện phí, là tiền đi vay. Bố bé thì đi làm phụ vôi vữa hoặc lao động phổ thông gì đó. Mẹ bé thì bệnh tim. Thằng cu lớn (không phải down đâu nhé, mình tiếp xúc thì thấy vậy, chỉ tội học rất dốt, năm nay lên lớp 3 nhưng bị đúp), nuôi thì cũng phải tốn kém. Bây giờ có thêm con bé này, chắc cũng vất vả lắm.

Hôm đó gửi được cho bé Loan những thứ này:
- Quần áo hè, khăn bông, giỏ đựng quần áo (của metomtep)
- 03 hộp sữa PreNAN (116K/1hộp)
- Bánh kẹo cho cu lớn (mình mua cho cháu)
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 09:11 AM
Còn đây là nhà bé Thu.

Lúc đến cũng do không tìm được nhà, trời lại mưa tầm tã, đường hẹp, mình gọi điện vào nhờ ai mặc áo mưa ra đón. Nhà thì bao nhiêu người, chẳng ai ra, lại cử mẹ bé ra. Ra cũng chẳng mặc áo mưa, cứ đầu trần như thế. Vừa đẻ xong (chắc cũng chỉ hơn 2 tháng nhỉ), thế mà chẳng kiêng cữ gì cả.

Nhà bé Thu là ở nhờ nhà bác ruột, cùng với ông nội. ÔNg nội đã cho bố mẹ bé 200m2 đất, nhưng chưa có tiền làm nhà. Nhà bé ở là cái nhà ngang. Nhà trên là nhà ông nội thì cao, đẹp. Nhà đấy rộng lắm, trồng toàn cây ăn quả như bưởi, cam... và các cây bán lấy tiền, trông cứ thẳng tăm tắp, xanh mướt mát, thích lắm.

Lúc đến thì có ông nội, 2 bà bác (chắc chị của bà nội), bác ruột cháu, mẹ cháu, 2 chị của cháu nữa (trông yêu lắm).

Thu không bằng Loan, cân chỉ được 2,5km, trông còn nhăn nheo lắm. Nhưng bé cũng ngoan, ăn uống tốt. Chỉ có điều, nhà bé cũng không chịu đọc hướng dẫn sử dụng sữa, nên dùng cái thìa to gấp đôi thìa của NAN (chắc thìa của hộp sữa ABBOT cũ) để múc sữa pha cho cháu. Thành ra, chắc sữa đặc lắm.

Mẹ của bé Thu thì cởi mở hơn, hay cười hơn. Chị ấy cũng bị bệnh thận hay sao, bây giờ còn bệnh nhưng hết tiền nên không chữa chạy tiếp.
Vào một lúc thì mẹ bé biến đi đâu mất, để mình ở lại với mấy bà bác. Bà ấy cũng nói nhiều, nhưng chân thành lắm. Bà ấy bảo vợ chồng nhà này nghèo khó, chồng cũng cố gắng làm thuê đấy, nhưng không đủ ăn và mua thuốc cho vợ. Họ hàng cũng thương, trước đây cũng họp lại, nhất trí mỗi người góp một ít cho chị này vay đi chữa bệnh. Được 2 triệu, đi chữa bệnh thì mới đẻ "đột xuất" ra Thu. Lúc đấy cũng chẳng biết lấy tiền đâu ra, nên mới đành mặc cháu ở đấy. Bà ấy bảo: Các ông bà thì thương lắm, nhưng chẳng có tiền cho. Kêu gọi con cái đấy, nhưng đứa có lòng thì không có tiền, cũng có đứa có tiền thì lại không có lòng. Thành ra thương vợ chồng con cái nó lắm mà không biết làm thế nào.

Mẹ bé và gia đình bé coi cái việc bỏ bé Thu lại ở viện là một sự xỉ nhục và xấu xa tột bậc. Đấy là họ tự nói thôi, chứ mình không gợi lại làm gì.

Bé Thu cũng ngoan lắm, ăn rồi ngủ thôi. Toàn nằm giường một mình. Chắc thế nên càng ngoan. Hai chị của bé trông lanh lợi, xinh xắn lắm. Nhưng chỉ có 1 đứa học khá, còn đứa kia thì học bình thường. Mình mới đến mà 2 đứa cứ xoắn lấy mình, yêu lắm.

Đồ của bé Thu:
- quần áo, khăn, giỏ đựng quần áo (metomtep)
- 03 hộp sữa Enfalac Premature (132k/hộp, vì họ chỉ còn 3 hộp sữa NAN, thấy bảo Thu ít cân hơn nên giành cho Thu sữa tốt hơn).
- Bánh kẹo cho hai bé chị (Me2Gau mua cho các cháu).

Mình cũng nói thay mặt cho các mẹ ở WTT, là những người tự nguyện bằng đồng lương và công sức của mình, góp lại giúp các bé, mong các bé khoẻ mạnh hơn, sau này để học thật giỏi, lúc ấy mới có cơ hội thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn.

Cả hai gia đình đều rất cám ơn các mẹ. à, buồn cười nhất là cái lúc mẹ bé Thu biến đi đâu mất ấy chính là đi mua bánh cuốn, cứ bắt mình mang về bằng được. ÔI trời, 2 túi to tướng, nhà mình có mà ăn đến cả tuần không hết ấy chứ. Nhất định không không được, bảo lấy 1 túi cũng không được. Ngày hôm ấy là ngày nghỉ, chứ là ngày thường thì khéo phải gọi các mẹ đi off giải quyết vụ bánh cuốn đấy cũng nên :3: Hê hê, dưng mà ngon lắm, có mẹ nào thèm không, hôm nào đi Văn Giang đê!

Còn ý kiến của mình thế này: Tiếp tục giúp cho 2 bé là điều nên làm, nhưng mình nên gửi sữa 1 tháng/1 lần, theo dõi tình hình qua điện thoại. Sau 4 tháng nữa, tức khi các bé được 6 tháng, mình có điều kiện xuống lại đó, xem bé và gia đình người ta thế nào, rồi quyết định tiếp nên như thế nào.

Thế có được không hả chị Loan và các mẹ.
________________________________________
ALnML
03/07/2006, 09:12 AM
Cảm ơn em, cảm ơn hộ anh xế ôm đẹp trai. Hôm đó đúng là mưa to quá, vất vả cho nhà 2Gấu :8: :8:.
Đúng là mẹ bé Loan bị bệnh tim..... :2: nên sắc khí sẽ rất kém.
Như vậy 01.07 chúng mình gửi bé 3 hộp sữa Nan 116K (348K). Cân nặng của Loan 2.8kg.
Mẹ 2 Gấu chịu khó "ngồi" trong này nhé :8:
________________________________________
mẹ sáo
03/07/2006, 09:14 AM
Cám ơn Me2Gau và ông xã nhiều lắm lắm! :8: :8: :8:

Chúc Thu và Loan ăn ngoan, chóng lớn, nghe con!
________________________________________
susubebong
03/07/2006, 09:23 AM
Cảm ơn bố mẹ hai gấu nhiều nhiều........
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 09:43 AM
Mình đã gửi ảnh nhờ mẹ Loan up lên hộ. Mình kém lắm, chẳng biết up lên thế nào. Có mỗi cái avatar mà nghiền ngẫm hướng dẫn mãi mà còn chưa biết cách.


888 (để vui): Hôm đi Bắc Ninh và Hưng Yên, trời tuy lúc nắng, lúc mưa nhưng mà phong cảnh thì tuyệt đẹp. Sau mưa, cây cối cứ xanh mướt. Nắng vàng nhạt. Phong cảnh đúng là cảnh quê xịn. Nhà cả hai bé đều ở gần đê. Triền đê mọc đầy cây hoa gì đó trăng trắng, bé ti ti. Trông thật hiền hoà, lãng mạn. Bố mẹ cháu được bữa no cả mắt. Mình là người nhà quê mà còn thấy quê luôn mới lạ và hấp dẫn thế. Hôm đó mấy mẹ mà đi cùng mình thì chắc cũng thích cảnh ấy lắm. Dòng sông, triền cỏ, các mái nhà lúp xúp đỏ ẩn hiện trong những lùm cây xanh... Nói chung là đẹp.

Chỉ tội hơi mệt. Đến tận 5h chiều mới về đến Đông Anh. Trên đường về, chắc thấy hành khách mệt quá, bác tài mới... vuốt má, cười hiền hiền :9: Mẹ cháu tranh thủ, nịnh: "Tay anh thơm thế". Bác tài đưa tay lên hít lấy hít để, rồi quay sang: "Không biết anh gãi chỗ nào trong người nhỉ?" :13: :24: :24: :24:
(Nếu có các mẹ khác thì chắc chắn không có cảnh này, hê hê)
________________________________________
MẹCún&Bống
03/07/2006, 09:57 AM
Hi hi... Bác tài nhà mẹ hai Gấu vui tính ghê :21: :21:
Cám ơn bố mẹ 2 Gấu nhé !
________________________________________
meocon97
03/07/2006, 10:29 AM
Cám ơn gia đình me2gau. Mà ông xã của mẹ Gấu có vẻ đáng yêu thế... :4: Thế có lẽ em phải bảo ông xã em đến gặp ông xã mẹ Gấu để học tập thôi... :5:

Thế hiện tại như vậy là 2 bé dùng sữa PreNan hả mẹ Gấu? Tên đầy đủ của sữa Prenan và chị mua 1 hộp trọng lượng + giá tiền thế nào thì báo em nhé. Để em đi xem bên này có rẻ hơn kô ạ.
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 10:55 AM
Thế hiện tại như vậy là 2 bé dùng sữa PreNan hả mẹ Gấu? Tên đầy đủ của sữa Prenan và chị mua 1 hộp trọng lượng + giá tiền thế nào thì báo em nhé. Để em đi xem bên này có rẻ hơn kô ạ.
Sữa PreNan là sữa cho trẻ sơ sinh thiếu tháng (0 - 6 tháng) của hãng Nestle, 400g, giá 116K/1 hộp.
Nếu bên đấy mà rẻ hơn thì nhờ em nhé. Hai bé cần khoảng 6 hộp/tháng. Khoảng đến 1/8 thì chị lại gửi sữa cho 2 bé. Các mẹ giao nhiệm vụ thế mà.
Hoặc em cứ khảo sát xem có sữa nào cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, chất lượng được mà lại rẻ hơn thì càng tốt.
Cám ơn em nhiều lắm :8: :8:
________________________________________
metomtep
03/07/2006, 11:26 AM
18/7 nay, em trai em từ Đức (Berlin) về. Nếu các mẹ biết ở Đức có loại sữa nào phù hợp thì em sẽ nhờ cậu ấy xách về giúp. Các loại sữa nhập khẩu khác thì em không biết nhưng sữa HIPP mua ở Đức giá chỉ bằng 2/3 ở đây thôi.

@ meocon97 ơi, chị ở đâu thế?
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 12:14 PM
Huhu... các mẹ ơi,
Trong khi chờ chị Loan, mình đã tải được 4 file ảnh của Loan lên rồi.

Sau đó, mình tải ảnh của Thu, thì hết quota, thành ra không có ảnh hiện lên. Mình vào xoá phần này đi, lại xoá nhầm vào file của Loan.

Bây giờ, tải lại các file của Loan, sao lại không được nhỉ?

Đúng là... đôi khi ta ngớ ngẩn không ngờ
________________________________________
Me2Gau
03/07/2006, 12:27 PM
Đây là bé Thu.
________________________________________
ALnML
03/07/2006, 02:12 PM
Chán đời cái mạng quá.........Đang làm dở thì out. Chị chả giúp đc An gì cả :2:

Tổng kết :
Ngày 01.07
- Bé Thu nặng 2.5kg. Gửi bé Thu 3 hộp sữa Enfalac Premature 132K (396K)
- Bé Loan nặng 2.8kg. Gửi bé Loan 3 hộp sữa PreNan 116K (348K)

Còn ý kiến của mình thế này: Tiếp tục giúp cho 2 bé là điều nên làm, nhưng mình nên gửi sữa 1 tháng/1 lần, theo dõi tình hình qua điện thoại. Sau 4 tháng nữa, tức khi các bé được 6 tháng, mình có điều kiện xuống lại đó, xem bé và gia đình người ta thế nào, rồi quyết định tiếp nên như thế nào.


Dạ được ạ em ơi :8:
________________________________________
openeway
03/07/2006, 03:13 PM
Tôi up giúp mẹ 2 Gấu

Con là Loan đây này, các mẹ thấy yêu không?

Trông con... ngáp, càng yêu hơn nhỉ?

Mẹ và anh trai của con đấy

Còn kia là nhà của con
________________________________________
Em Dua
03/07/2006, 03:28 PM
Tôi up giúp mẹ 2 Gấu

Con là Loan đây này, các mẹ thấy yêu không?

Trông con... ngáp, càng yêu hơn nhỉ?

Mẹ và anh trai của con đấy

Còn kia là nhà của con
Cảm ơn Openeway nhé. Bây giờ mới được nhìn thấy bé Loan. Sao con xinh thế, khổ thân, mới ra đời đã phải chịu thiệt thòi. Mình cũng muốn thỉnh thoảng gửi tiền đóng góp chút ít mua sữa cho 2 bé, cũng biết có số tài khoản của chị AL&ML, nhưng ko biết làm thế nào để chuyển khoản, nếu phải ra ngân hàng thì ngại quá vì đi làm suốt, Mẹ nào biết cách chỉ dùm với, liệu chuyển ở máy ÁTM được ko?? mình chỉ biết sử dụng ở ÁTM mỗi chức năng rút tiền:D
________________________________________
meocon97
04/07/2006, 09:37 AM
Sữa PreNan là sữa cho trẻ sơ sinh thiếu tháng (0 - 6 tháng) của hãng Nestle, 400g, giá 116K/1 hộp.
Nếu bên đấy mà rẻ hơn thì nhờ em nhé. Hai bé cần khoảng 6 hộp/tháng. Khoảng đến 1/8 thì chị lại gửi sữa cho 2 bé. Các mẹ giao nhiệm vụ thế mà.
Hoặc em cứ khảo sát xem có sữa nào cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, chất lượng được mà lại rẻ hơn thì càng tốt.
Cám ơn em nhiều lắm :8: :8:

OK ạ! Có gì khoảng cuối tuần em đi xem rồi sẽ thông báo chị liền ạ.

@metomtep: Em ở bên Đài Loan chị ạ
________________________________________
Me2Gau
04/07/2006, 09:46 AM
Báo cáo cả nhà,
Bé Thu hết sữa cũ (PreNAN), chuyển sang dùng hộp mới của Enfalac, đi ị khó khăn hơn. Trước bé đi thành khuôn, ngày một lần. Bây giờ lại táo hơn.

Mình bảo mẹ bé cứ theo dõi thêm vài hôm nữa. Nếu tình hình vẫn vậy, có lẽ mình gửi NAN xuống và hôm nào lấy lại sữa Enfalac để đi đổi nhỉ?

Mấy hôm nay nước tiểu của bé Thu lại rất vàng. Tuy nhiên, bé không quấy khóc gì cả.

Mình nói mẹ bé cứ theo dõi, trước 7h sáng, hôm nào đẹp trời, nắng nhàn nhạt thì cho bé ra ngoài hóng nắng. Ở trong nhà mãi khéo bị còi xương thì chết.

Các mẹ có kinh nghiệm gì về mấy vụ này không?
________________________________________
metomtep
04/07/2006, 10:23 AM
Mình nói mẹ bé cứ theo dõi, trước 7h sáng, hôm nào đẹp trời, nắng nhàn nhạt thì cho bé ra ngoài hóng nắng. Ở trong nhà mãi khéo bị còi xương thì chết.

Các mẹ có kinh nghiệm gì về mấy vụ này không?

Hay là mình bổ sung cho các bé 6 tháng/lần 1 ống Vitamin D3 để phòng còi xương. Thuốc này cũng không đắt đâu chị (nếu mọi người đồng ý thì em sẽ mua và gửi cùng đợt sữa 1/8). Còn táo bón: Vì bé được 2 tháng rồi chị thử bảo mẹ các bé cho uống thêm vài thìa nước hoa quả (bưởi, cam, quýt) xem có cải thiện gì không. Đợt tới, em cũng sẽ chuẩn bị cho 2 bé 1 ít trà trẻ em (Hipp) uống cho mát.

Thắc mắc của em: Chắc vì mẹ các bé không cho con bú nên không có tí sữa nào đâu nhỉ? Liệu bây giờ bảo các chị ấy tập cho ti lại thì sữa có về không nhỉ? Vì với các bé thiếu tháng chẳng có gì tốt bằng sữa mẹ.
________________________________________
meocon97
04/07/2006, 12:35 PM
Hay là mình bổ sung cho các bé 6 tháng/lần 1 ống Vitamin D3 để phòng còi xương. Thuốc này cũng không đắt đâu chị (nếu mọi người đồng ý thì em sẽ mua và gửi cùng đợt sữa 1/8). Còn táo bón: Vì bé được 2 tháng rồi chị thử bảo mẹ các bé cho uống thêm vài thìa nước hoa quả (bưởi, cam, quýt) xem có cải thiện gì không. Đợt tới, em cũng sẽ chuẩn bị cho 2 bé 1 ít trà trẻ em (Hipp) uống cho mát.

Thắc mắc của em: Chắc vì mẹ các bé không cho con bú nên không có tí sữa nào đâu nhỉ? Liệu bây giờ bảo các chị ấy tập cho ti lại thì sữa có về không nhỉ? Vì với các bé thiếu tháng chẳng có gì tốt bằng sữa mẹ.

Metomtep ở đâu thế ạ?
________________________________________
metomtep
04/07/2006, 01:14 PM
Metomtep ở đâu thế ạ?

Mình ở Hà nội, phố Lý Nam Đế.
________________________________________
ALnML
05/07/2006, 10:47 AM
@ An Me2gấu ơi mình có thể mua Nan gửi xuống, trộn 2 sữa với nhau có đc không? Gửi lên bưu điện sợ có khó khăn cho gia đình bé không?
@ Mẹ Tôm tép : Cảm ơn nhé!
Còn sữa của 2 mẹ bé thì theo chị nghĩ khó lắm. Hai mẹ đều yếu bệnh tật, ăn uống kham khổ ít hy vọng lắm.
________________________________________
Me2Gau
05/07/2006, 12:38 PM
Để em hỏi thăm tình hình bé 2 hôm nay thế nào, rồi em gửi thêm NAN xuống nhé. Hôm trước em hỏi cụ tỉ rồi. Lấy địa chỉ rồi. Cứ gửi theo đường Bưu điện là họ nhận được chị ạ.
________________________________________
meocon97
05/07/2006, 01:23 PM
Để em hỏi thăm tình hình bé 2 hôm nay thế nào, rồi em gửi thêm NAN xuống nhé. Hôm trước em hỏi cụ tỉ rồi. Lấy địa chỉ rồi. Cứ gửi theo đường Bưu điện là họ nhận được chị ạ.

Chị Me Gấu ơi, sữa Prenan và sữa Nan của Nestle có giống nhau không ạ? Vì hôm qua em đi lượn để xem sữa thì em không thấy Prenan chỉ thấy NAN của Nestle thôi chị ạ. Kô hiểu 2 tên đó có phải là 1 không ạ?
Em chưa có em bé.... nên không rành mấy cái đó, các mẹ thông cảm hihi :9: :9: :9:
________________________________________
Me2Gau
06/07/2006, 09:19 AM
Chị Me Gấu ơi, sữa Prenan và sữa Nan của Nestle có giống nhau không ạ? Vì hôm qua em đi lượn để xem sữa thì em không thấy Prenan chỉ thấy NAN của Nestle thôi chị ạ. Kô hiểu 2 tên đó có phải là 1 không ạ?
Em chưa có em bé.... nên không rành mấy cái đó, các mẹ thông cảm hihi :9: :9: :9:
Em ơi, NAN là sữa cho trẻ bình thường, còn PreNAN (cùng hãng) nhưng dành cho trẻ sinh thiếu tháng.
Chắc bé cũng chỉ dùng PreNAN một thời gian nữa thôi. Rồi chuyển sang NAN hoặc sữa gì đó rẻ rẻ hơn.
Cám ơn em nhé, meocon.
(xin lỗi vì tò mò tí, em tuổi mèo à? Chị cũng thế đấy :3: )
________________________________________
meocon97
06/07/2006, 09:28 AM
Em ơi, NAN là sữa cho trẻ bình thường, còn PreNAN (cùng hãng) nhưng dành cho trẻ sinh thiếu tháng.
Chắc bé cũng chỉ dùng PreNAN một thời gian nữa thôi. Rồi chuyển sang NAN hoặc sữa gì đó rẻ rẻ hơn.
Cám ơn em nhé, meocon.
(xin lỗi vì tò mò tí, em tuổi mèo à? Chị cũng thế đấy :3: )

Em hiểu rồi ạ. Có gì em sẽ đi xem lại và báo lại chị sau nhé.
Em ko phải tuổi mèo đâu chị ạ, em tuổi gà. Ông xã em tuổi mèo nên em lấy nick vậy đó :5:
________________________________________
Me2Gau
06/07/2006, 11:16 AM
Mình vừa điện được cho mẹ bé Thu (mấy lần chỉ gặp được ông nội bé), thì sự thể lại hoàn toàn khác: Bé ăn NAN (hộp cũ ở Viện mang về) thì mới bị táo, còn sữa mới (Enfalac) thì không táo. Hôm trước không hiểu do mình nghe không rõ hay chị ấy truyền đạt lại không rõ (sữa nọ, sữa kia, cứ gọi bằng tên thì khó nhỉ :3: ).
Vậy thì tốt rồi. Mình cứ bảo mẹ bé trộn nốt hộp sữa NAN vào sữa mới (còn hơn nửa hộp cơ mà), cho nó đỡ phí.
Thu vẫn ngoan, ăn tốt, 60ml, nhưng ngày chỉ 6 bình (hơi ít nhỉ). Đã nói với mẹ bé tăng cường lên 8 bình/ngày thì tốt (nếu bé ăn được).

Còn bé Loan, 2 hôm nay hơi hơi ho, hay bị trớ. Mình đã bảo mẹ bé gọi trạm xá xã vào xem cho rồi. Sợ mấy hôm trời oi nóng, ủ nhiều, bé ra mồ hôi mà không biết. 1 hộp sữa bé chỉ ăn được gần 1 tuần. bây giờ có lúc bé ăn được 90ml. Mình dặn là đợt này cứ cho ăn 60 thôi, nhưng bữa dày lên cũng được (sợ bé trớ).
Thỉnh thoảng mình sẽ đt lại, xem tình hình nhé.
________________________________________
ALnML
06/07/2006, 05:26 PM
Thế là cũng tốt hơn rồi em nhỉ! Cảm ơn mẹ 2 Gấu ! Thông tin liên tục tốt quá. :8:
________________________________________
Me2Gau
10/07/2006, 05:14 PM
Bé Loan vẫn thi thoảng ho. Thi thoảng nôn. Nhưng tần suất không nhiều lắm, cách ngày 1 lần. Ngày thì 1 lần, ngày thì 2 lần. Nhưng không nhiều hơn. Mẹ bé cũng chẳng cho đi khám xét gì, hay mời trạm xá xã đến gì đâu. Hi vọng bé chỉ húc hắc do thời tiết thôi.
Bây giờ cho bé ăn 60ml là biết đòi ăn nữa rồi. Khóc rinh lên, phải pha thêm sữa.
Các mẹ yên tâm về con nhé.
Tối hôm kia và ngày hôm qua thì con hơi quấy, chắc lại tại thời tiết đây mà. Người lớn còn oải. Huống gì trẻ con. Tối hôm qua bé lại ngủ ngon rồi (trộm vía, trộm vía).
________________________________________
Me2Gau
19/07/2006, 09:31 AM
Báo cáo cả nhà, hôm nay mình gọi điện cho 2 bé, xem tình hình đã hết sữa chưa. Hiện mình mới liên hệ được với mẹ bé Loan. Nhà Thu đi vắng đâu hết, chả thấy ai nhấc điện thoại cả.

Bé Loan của chúng ta đã được 3,4kg rồi, cân cách đây 5 hôm đấy. Tức là khoảng nửa tháng mà lên được 7 lạng đấy, thích quá (trộm vía, trộm vía).

Bây giờ bé ăn khoảng 90ml, cũng có lúc ăn 60ml, ngày ăn 7 - 8 lần. Đêm hay dậy chơi, chơi chán thì bắt bế lên, không bế thì khóc, bế lên thì ngoan như con cún con. Bé thức đêm nhiều nên mẹ cũng mệt (cái này thì chị em ta có khi còn khổ hơn ấy chứ nhỉ, híc híc).

Hiện bé chỉ còn nửa hộp sữa nữa là hết. Với đà này, báo cáo với bác Loan và cả nhà là phải gửi ngay sữa, mà mỗi tháng cũng phải tăng lên 4 hộp rồi. Các bác sớm cho ý kiến để mẹ cháu thực hiện nhé.

À, mẹ bé có nói chỗ bím của bé cứ chảy nước trăng trắng, bé thì không bị hăm gì cả. Thế là tại sao, có mẹ nào biết thì thông tin cho cái nhé. Tks. (Những cái này mẹ cháu dốt lắm, nhất là chưa có phúc có con gái :4: )

Có thông tin về bé Thu, mẹ cháu sẽ post tiếp.
________________________________________
metomtep
19/07/2006, 01:24 PM
À, mẹ bé có nói chỗ bím của bé cứ chảy nước trăng trắng, bé thì không bị hăm gì cả. Thế là tại sao, có mẹ nào biết thì thông tin cho cái nhé. Tks. (Những cái này mẹ cháu dốt lắm, nhất là chưa có phúc có con gái :4: )

Có thông tin về bé Thu, mẹ cháu sẽ post tiếp.

Theo em biết thì việc này hoàn toàn bình thường ở bé gái. Dịch nhầy màu trắng đó là khí hư tiết ra do ảnh hưởng nội tiết của mẹ. Không có gì đáng lo vì dịch này sẽ dần hết.
________________________________________
Me2Gau
19/07/2006, 01:52 PM
Trưa nay, ông nội bé Thu chủ động gọi điện cho mình. Ông ấy nói sữa của bé Thu đến hết ngày mai là hết, "nhờ các bác tài trợ cho cháu, bố mẹ nó khó khăn quá". Mình đang băn khoăn không hiểu sao sữa hết nhanh thế nhỉ? Hôm mình xuống thì 1 hộp dở vẫn còn gần đầy. Bé Thu lại nhỏ hơn bé Loan... Không hiểu mình có đa nghi quá không?

Mẹ bé Thu chưa cân cho cháu, nhưng bảo nó cũng chỉ nhỉnh hơn tí chút thôi. Khi mình nói bé Loan đã lên được 7 lạng sau nửa tháng gặp rồi, mẹ Thu ngạc nhiên lắm. Nhưng chắc bé Loan có sức bật hơn Thu. Lần trước gặp thì mình thấy thế. Được cái bé Thu ngoan lắm.

Xin ý kiến bác Loan và cả nhà gấp để còn chuyển sữa cho 2 bé. Theo thiển ý của mình thì mỗi tháng chỉ gửi cho cháu 4 hộp thôi, còn gia đình tự lo thêm. Khi gửi sữa lần này, mình sẽ viết thư hỏi thăm gia đình và nói chỉ bảo trợ được cho bé 4 hộp/tháng thôi. Mình nghĩ 4 hộp/tháng cũng tạm đủ. Để mẹ bé còn tiết kiệm khi pha sữa.

Mình nói mẹ Thu cứ chủ động mua thêm sữa cho Thu uống đi, vì khoảng 7 ngày hoặc hơn mới nhận được sữa mới thì chị ấy nói đã đi tìm rồi nhưng ở đấy không bán sữa cho trẻ dưới 1 tuổi :13: Chắc cũng phải cố tìm, hoặc nhờ người ta lấy riêng giúp.

Gấp, gấp, các bác ơi, để mẹ cháu còn triển khai nhé. :6: :8:
________________________________________
ALnML
19/07/2006, 02:30 PM
Xin ý kiến bác Loan và cả nhà gấp để còn chuyển sữa cho 2 bé. Theo thiển ý của mình thì mỗi tháng chỉ gửi cho cháu 4 hộp thôi, còn gia đình tự lo thêm. Khi gửi sữa lần này, mình sẽ viết thư hỏi thăm gia đình và nói chỉ bảo trợ được cho bé 4 hộp/tháng thôi. Mình nghĩ 4 hộp/tháng cũng tạm đủ. Để mẹ bé còn tiết kiệm khi pha sữa.


Gấp, gấp, các bác ơi, để mẹ cháu còn triển khai nhé. :6: :8:

Gấp gấp gấp em cứ thế triển khai đi. Vụ này chị và các mẹ nhờ vả hết vào em mà :8:
________________________________________
Me2Gau
27/07/2006, 09:16 AM
Em báo cáo:

Sau khi đã được sự thống nhất của chị Loan, em đã triển khai những việc sau:

1. Viết thư cho gia đình bé Loan và bé Thu, hỏi thăm tình hình sức khoẻ, nói rõ sẽ gửi bảo trợ cho 2 bé 4 hộp sữa/ 1 tháng/1 bé để cùng với gia đình chăm sóc cháu cho cháu cứng cáp thêm.

2. Ban đầu định gửi 4 hộp/lần, nhưng khi ra Bưu điện, hộp đóng gửi sữa rộng ngoác, phải cắt, chỉnh, sửa (Bưu điện họ không làm cho, mà mẹ cháu không biết làm) nên đã xin phép chị Loan đi mua thêm sữa, gửi luôn 2 tháng cho tiện.

Đã gửi sữa tháng 8 + tháng 9 (8 hộp/bé) qua đường EMS thoả thuận (người ta sẽ mang đến tận nơi cho gia đình).

3. Trong thư có nói cuối tháng 9 sẽ gửi tiếp sữa xuống cho các cháu, lúc đó các mẹ sẽ bàn, xem xét gửi loại sữa nào cho phù hợp.

Thống kê, mẹ cháu đã mua:

1. 4 hộp Enfalac Premature: 132K/hộp (sữa cho Thu. Mua ở Đội Cấn) = 528K.
2. 4 hộp PreNan: 116K/hộp (sữa cho Loan. Mua ở Đội Cấn) = 464K
3. 3 hộp Enfalac Premature: 132K/hộp (mua thêm ở Lê Văn Hưu) = 396K
4. 5 hộp sữa NAN (cho trẻ bình thường, từ 0 - 6 tháng; sữa cho Loan, Loan cũng tạm đủ cân nặng rồi. ở Lê Văn Hưu không có PreNan), 130K/hộp = 650K.
5. Phí gửi EMS thoả thuận đi Bắc Ninh và Hưng Yên: 108K
Tổng cộng: 2.146K

Tóm lại, đã gửi cho:
- Loan: 4 hộp PreNan + 4 hộp Nan
- Thu: 7 hộp Enfalac Premature + 1 hộp Nan

Đến cuối tháng 9 em lại xin phép cả nhà tiếp ạ. Lần này em đề nghị gửi thêm cho 2 cháu 2 tháng sữa gì đó của Vinamilk. Chỉ cần mua thêm 14 hộp nữa thôi, còn 2 hộp Vinamilk của me tom tep gửi cho cháu em vẫn đang giữ.

Sau tháng 11 chắc 2 bé ăn bột và ăn loại sữa dành cho trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi được rồi. Lúc ấy thì các mẹ lại tính tiếp và chỉ đạo tiếp mẹ cháu ạ.

Em báo cáo hết :6: :8:
________________________________________
mẹ sáo
27/07/2006, 09:29 AM
Cảm ơn Me2Gau đã lo cho 2 con chu đáo :8: Cảm ơn tất cả các mẹ đã đóng góp nuôi 2 con. :8: Hy vọng 2 con không phụ lòng mà ăn ngoan, chóng nhớn, khoẻ mạnh ! :8:
________________________________________
metomtep
27/07/2006, 09:40 AM
Trời, chị gửi sữa cho 2 bé rùi à? Em tưởng 1/8 mới gửi nên cứ ung dung ngồi đây. Thôi để đợt sau em sẽ gửi Vitamin D3 (như đã hứa) + sữa thêm cho 2 bé vậy. Sữa Vinamilk mùi thơm, vị ngọt dễ uống lắm chị ạ, con nhà em thỉnh thoảng cũng dùng mà. Giá loại sữa này lại phải chăng nên trên 6 tháng mình gửi Vinamilk là hợp lý đấy. Tiền gửi cũng đắt nên đúng là 2 tháng mình mới nên gửi một lần cho tiết kiệm.

Chắc là nhà 2 bé có cái cọ bình rồi đúng không chị?
________________________________________
Me2Gau
27/07/2006, 02:00 PM
Trời, chị gửi sữa cho 2 bé rùi à? Em tưởng 1/8 mới gửi nên cứ ung dung ngồi đây. Thôi để đợt sau em sẽ gửi Vitamin D3 (như đã hứa) + sữa thêm cho 2 bé vậy. Sữa Vinamilk mùi thơm, vị ngọt dễ uống lắm chị ạ, con nhà em thỉnh thoảng cũng dùng mà. Giá loại sữa này lại phải chăng nên trên 6 tháng mình gửi Vinamilk là hợp lý đấy. Tiền gửi cũng đắt nên đúng là 2 tháng mình mới nên gửi một lần cho tiết kiệm.

Chắc là nhà 2 bé có cái cọ bình rồi đúng không chị?
ừ nhỉ, em post thế này chị mới nhớ. Lần sau trước khi gửi, chị sẽ ới em nhé.

Chị cũng không kiểm tra, nhưng chắc họ chẳng có đâu. Thế thì lần sau gửi luôn cho họ vậy. Cám ơn em rất cẩn thận, quan tâm đến bé từng chi tiết :8:

Cám ơn tất cả các mẹ.

P/S: Hôm nay mình vừa rửa mấy cái ảnh (đã up lên diễn đàn), sẽ gửi luôn cho gia đình 2 bé. Chắc bọn trẻ con: Chi, Mai... thích lắm.
________________________________________
ALnML
27/07/2006, 02:40 PM
:20: :20: Đánh một thôi một hồi gửi bị báo lỗi.... Thôi hành động vậy 2Gấu ới :11: :11:
Đã nhận đc cái.... :3: ..của em sung sưóng quá vì chị lười có em chăm :8:
Sẽ đến bằng con đg ngắn nhất :4:
________________________________________
Me2Gau
28/07/2006, 10:41 AM
Tối qua ông nội Thu đã điện lên, thông báo nhận được đủ 8 hộp sữa rồi. Nhanh thế. Chính thức gửi lúc 4 giờ chiều hôm kia, qua 1 đêm, ngày hôm sau đã tới rùi. Không phải EMS đâu, mà EMS thoả thuận, tức là tới Bắc Ninh, Hưng Yên thì EMS, còn tới, thôn xã thì họ không hứa trước nhanh như EMS. Thế mà... nhanh quá ( :3: PR cho Bưu điện tí).

Đầu tháng 8 mẹ cháu sẽ đt kiểm tra cân nặng, sức khoẻ của 2 cháu. Nghe ông Thu nói thì Thu đã được hơn 3kg rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên... Để không phụ lòng các mẹ đã có lòng đóng góp mong con cứng cáp :8:
________________________________________
ALnML
28/07/2006, 11:24 AM
Tổng kết đến hết ngày 28.07
- Quỹ của hai bé : 1188K
- Mẹ2 Gấu đã mua sữa tháng 7
+ Bé Thu 132Kx3 = 396K
+ Bé Loan 116Kx3 = 348K
TC 744K
- Mẹ2 Gấu đã mua sữa cho 2 tháng 8-9
1. 4 hộp Enfalac Premature: 132K/hộp (sữa cho Thu. Mua ở Đội Cấn) = 528K.
2. 4 hộp PreNan: 116K/hộp (sữa cho Loan. Mua ở Đội Cấn) = 464K
3. 3 hộp Enfalac Premature: 132K/hộp (mua thêm ở Lê Văn Hưu) = 396K
4. 5 hộp sữa NAN (cho trẻ bình thường, từ 0 - 6 tháng; sữa cho Loan, Loan cũng tạm đủ cân nặng rồi. ở Lê Văn Hưu không có PreNan), 130K/hộp = 650K.
5. Phí gửi EMS thoả thuận đi Bắc Ninh và Hưng Yên: 108K
TC: 2.146K

Tổng cộng 2890K

Trích quỹ CSTT 2890 - 1188 = 1702 K
________________________________________
ALnML
03/08/2006, 09:39 AM
Chị ơi, em vừa chuyển vào tk của chị 200k, thêm thắt vào mua sữa cho 2 bé sơ sinh Loan và Thu, chị check hộ em nhé. từ tk...922188-Nga
Ngày 02.08 nhận lúc 16g59 số tiền 200K của Nga - Em Dua :8:
________________________________________
Me2Gau
07/08/2006, 02:32 PM
Hôm nay gọi điện cho nhà 2 bé, tình hình các con thế này:
1. Thu (Hưng Yên): hôm nay cân được 3,1kg. Bé ăn có vẻ hơi ít, vẫn 60ml, lần ăn nhiều nhất được 70ml. Bé khoẻ, ngoan. Mẹ bé có lời mời các mẹ về thăm nhà, "đang là mùa nhãn". (Bé sinh ngày 8/5/2006 mà lên cân thế, hơi ít, các mẹ nhỉ)

2. Loan (Bắc Ninh): Bé cân hôm 1/8 đã được 4kg rồi, mừng không? Mỗi bữa bé ăn được 90ml, nhưng Loan lại hay trớ, hay húc hắc ho. Ngày hôm qua trớ mất 3 lần. Tội quá. Chắc tại chuyển mùa đây. Loan hay quấy đêm hơn, mẹ bé bảo vào những tối nóng thì bé khóc kinh khủng lắm (ôi cái nhà cấp 4 ấy thì nóng lắm rồi). Bé rất hay bị nấc nữa. (Bé sinh ngày 23/5/2006 các mẹ nhé. Sau cả Thu, thế mà trộm vía lên cân tốt hơn Thu).
________________________________________
Me2Gau
28/09/2006, 09:19 AM
Hôm nay:
- Bé Thu: 3.9kg (lên cân ít quá, chán thật :2: ). Khi hết sữa, gia đình có mua thêm sữa cho bé ăn, nhưng cứ ăn là bé nôn ra hết, mình đoán là do đổi sữa. Hỏi nhà mua sữa gì thì mọi người cứ đọc linh tinh, mình chả luận ra là loại sữa gì cả :2:

- Bé Loan: 5,3kg, trộm vía tốt hơn Thu. Nhưng tình hình ăn của bé cũng tệ lắm. Bố bé bảo mua giống y sữa của các mẹ gửi xuống, giá cũng gần 130K, nhưng khi pha thì mùi khác, lắc không có bọt (cũng chả biết là sữa gì nốt). Từ 15 ngày nay khi uống sữa này, bé chỉ uống được 20ml/lần, ngày chỉ ăn 5 -6 lần như thế (đêm bé không chịu ăn, chỉ ngủ thôi), ngoài ra không ăn gì hết. Thế thì chết dở, sao mà đủ lượng sữa được nhỉ. Chả hiểu nhà bé có nói quá không. Chứ có 120ml 1 ngày thôi à :13:

Trộm vía 2 bé đều rất ngoan, ngủ ngoan, không quấy khóc, hơn 4 tháng rồi nhưng chưa biết lẫy (hề hề, 2 thằng nhà mình cũng 5 tháng mới lẫy được).

Hôm nay Me2Gau xin phép gửi sữa tiếp tháng 10 + tháng 11 xuống cho 2 bé nhé. Vẫn loại sữa cũ: Loan: 8 hộp PreNAN, Thu 8 hộp Enfalac PreMature nhé.

@ Diệp: Hôm nay chị quên béng đt ở nhà. Nếu em mang đồ gửi cho 2 bé Loan Thu, cứ đến cổng cơ quan chị (18 Nguyễn Du), gửi bà bán hoa quả, bảo gửi cho chị An. Chị đã dặn bà ấy rồi. Chiều chị sẽ gửi đi cho 2 bé nhé.
________________________________________
Me2Gau
28/09/2006, 11:17 AM
Đã nhận được của Diệp (metomtep) đồ gửi cho bé Loan và bé Thu:
- Quần áo (mới kính coong)
- Đồ chơi
- Cây cọ bình sữa
- Thuốc D3 (dùng thế nào Diệp ơi?)
- Một số tất, mũ mùa đông
- Bông ngoáy tai trẻ em
- 50.000đ (em đang cầm, chị Loan ới)

Mỗi bé 1 phần, mẹ Diệp sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. Tks mẹ Diệp nhiều nhiều :8: :8: :8:

Sáng nay em đi mua PreNan mà ít hàng có quá, giờ vẫn chưa đủ 8 hộp. Chắc chiều phải vòng vòng xa xa khu Nguyễn du này, may mới có. Sao sữa í hiếm thế nhỉ?
________________________________________
Me2Gau
29/09/2006, 02:52 PM
Báo cáo cả nhà, mình đã gửi cho 2 bé Loan, Thu sữa và đồ của metomtep gửi.
- Bé Thu: 08 hộp sữa Enfalac PreMature, 132K/hộp = 1.056K
- Bé Loan: 08 hộp sữa PreNan, 115K/hộp = 920K
- Phí gửi Bưu điện, EMS thoả thuận: 116K
Tổng cộng: 2.092K

(Chị Loan ơi, em cầm 50K của metomtep gửi cho 2 bé, chị ghi nhận vào quỹ hộ em chị nhé).
________________________________________
ALnML
02/10/2006, 10:35 AM
Tổng kết:

Thu : Ngày 29.09 nhận 50k của mẹ tomtep:8:
Chi: Ngày 29.09 mua sữa gửi hai bé 2092K
Trích quỹ 2042K .

Cảm ơn mẹ2gau :8: thay mặt các mẹ đã lo lắng chăm sóc cho hai con.
An ơi thứ sáu chị đã chuyển qua “hắn”. Cảm ơn hắn hộ nhé.:8:
________________________________________
Me2Gau
02/10/2006, 01:44 PM
Tổng kết:

Thu : Ngày 29.09 nhận 50k của mẹ tomtep:8:
Chi: Ngày 29.09 mua sữa gửi hai bé 2092K
Trích quỹ 2042K .

Cảm ơn mẹ2gau :8: thay mặt các mẹ đã lo lắng chăm sóc cho hai con.
An ơi thứ sáu chị đã chuyển qua “hắn”. Cảm ơn hắn hộ nhé.:8:
Chị ơi hắn í nhận đủ tiền rùi chị ạ. Mà sao chị gửi nhanh vậy? Hì :4:
________________________________________
metomtep
07/10/2006, 03:10 PM
- Thuốc D3 (dùng thế nào Diệp ơi?)


Chị An nhắn giúp em là đây là Vitamin D3, 6 tháng chỉ uống 1 ống để dự phòng còi xương. Em cũng biết là ở nông thôn thì các bé có điều kiện phơi nắng tốt nhưng em cũng nghĩ là vì các bé sinh non mình cứ nên cẩn thận bổ sung cho các bé. Còn việc có dùng hay không là tùy mẹ các cháu.

PS: Em xin lỗi giờ mới trả lời được vì dạo này em không có điều kiện online thường xuyên. Tuy nhiên em sẽ luôn nắm sát tình hình các bé.
________________________________________
Me2Gau
08/12/2006, 04:34 PM
Báo cáo các mẹ, Me2Gau đã gửi sữa xuống cho 2 bé Loan, Thu tháng 12 + tháng 1, chi tiết như sau:
1. Bé Thu: 8 hộp Premature, 132K/hộp = 1.056K
2. Bé Loan: 2 hộp PreNan, 115K/hộp; 6 hộp NAN1, 125K/hộp = 980K
3. Phí gửi EMS thoả thuận: 116K

Tổng cộng: 2.152K

Xin phép các mẹ lần gửi sữa sau thì không dùng sữa cho trẻ thiếu tháng nữa (tức không dùng PreNAN và Premature nữa) mà dùng sang NAN1 và Enfalac cho trẻ dưới 1 tuổi (dạng thường). Vì Me2Gau nghe nói dùng lâu sữa cho trẻ thiếu tháng không tốt, ít chất dinh dưỡng, dẫn đến trẻ suy dinh dưỡng. Giờ các bé cũng lớn lớn rồi, có thể dùng sữa thường được rồi.

Tình hình các bé ngoan, không ốm đau gì. Mẹ các bé sẽ cân các bé, mình sẽ gọi điện để lấy thông tin và báo cáo các mẹ sau nhé.

Xin lỗi cả nhà dạo này không tham gia thường xuyên vào các hoạt động của Hội quán được. :8: :8: :8:
________________________________________
ALnML
19/12/2006, 10:01 AM
Cảm ơn mẹ 2 Gấu mải mê phấn đấu những vẫn không quên giúp mọi người và đặc biệt lo cho 2 bé mà chúng mình đang bảo trợ :11: :11:
Chị đã gửi "tình cảm" :3: cho bố 2 Gấu rồi em nhé :8:
________________________________________
Me2Gau
27/01/2007, 08:39 AM
Vai hom nua minh se gui sua thang 2 va 3 cho cac be Loan, Thu. Neu co me naođinh gui qua cho chau thi lien he voi minh nhe. Minh cung se gui them mot itđô choi, mut Tet cho 2 chau.
Xin loi ca nha khong gođuoc tieng Viet.:8: :8: :8:
________________________________________
Me2Gau
12/02/2007, 02:49 PM
Ôi, cả nhà ơi, mình có một tin buồn quá. Hôm nay mình gọi điện xuống nhà bé Loan (Bắc Ninh), mới hay tin mẹ bé vừa mất. Mẹ bé bị bệnh tim mà. Khổ thân em bé quá, sao số nó lại khổ thế chứ.

Mình cũng có lỗi với cả nhà, dạo này không thường xuyên gọi điện cho nhà bé Loan và bé Thu được, chỉ khi nào gửi sữa xuống mới gọi thôi. Nếu không mình đã biết tình hình sớm hơn.:2: Mình thay mặt các mẹ gửi lời chia buồn đến bố bé Loan và gia đình. Chẳng biết nói gì hơn nữa:2: :2:

Tình hình 2 bé thế này ạ:
- Bé Loan hay ăn chóng lớn hơn, bây giờ được hơn 8kg rồi, không ốm đau gì. Bé bò được rồi. Hiện tại bé ở với bố. Chắc là nheo nhóc lắm.
- Bé Thu (Hưng Yên): Chả hiểu sao bé tăng cân ít lắm, bây giờ mới được 4,8kg. 8 tháng rồi mà chưa biết bò, chỉ mới biết lẫy. Mình nghĩ chắc mẹ bé vụng lắm. Thấy bảo con hơi bị thò lò mũi, hay hơi bị ho hắng là mua kháng sinh ngay. Kháng sinh gì cũng không biết nữa. Nhưng mẹ bé bảo bé cũng không hay ốm lắm. Người còi nhưng tinh nhanh. Hôm nọ mẹ bé Thu để cho con rơi từ trên giường xuống đất 2 lần một ngày, tím tái hết cả người:14: Khổ thế.

Về chuyện gửi sữa, vừa rồi mình gửi liền 3 tháng, cho vừa 1 thùng (tháng 2 + tháng 3 + tháng 4), cụ thể như sau:
- Bé Loan: 12 hộp NAN1 : 132K/hộp = 1.584K
- Bé Thu: 12 hộp Enfalac: 90K/hộp = 1.080K
- Phí gửi EMS thỏa thuận: 150K
Tổng cộng: 2.814K

Từ tháng 5 trở đi (bé đã gần tròn 1 tuổi rồi), gửi sữa gì, loại hộp sắt hay giấy, có đổi sữa cho bé Thu không (vì mình sợ một phần bé không hợp sữa) thì các mẹ cứ chỉ đạo nhé.

Nhân dịp năm mới, mình chúc cả nhà mạnh khoẻ, luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống:8: :8: :8:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top