(MS42/TT) 15.08.2007 - Quyên góp cho cơn bão vừa qua

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
New
15/08/2007, 10:19 AM
gửi Admin

mình có một ít đồ: quần áo, sách vở, giầy dép, nói chung là đồ cũ nhưng vẫn còn mới, mình ko dùng đến mình muốn quyên góp cho nhân dân miền trung trong mấy cơn bão vừa qua.

Mình ko biết tổ chức nào nhận hay nơi nào nhận, hi vọng diễn đàn đứng ra quyên góp và gửi vào cho những người dân khốn khó đó.

mình rất muốn mọi người có thể chia sẻ một ít giúp họ.

hi vọng admin giúp mình

ĐT: 0904133413

mình xin cảm ơn
________________________________________
Manly
15/08/2007, 10:20 PM
Hiện tại mình chưa có đầu cầu tại nơi đang bị bão :Sad:
Có mẹ nào ở đấy không lên tiếng nhé :Kiss:

Chủ nhật này mình cũng chuyển 1 chuyến hàng ra Huế ủng hộ những gia đình nghèo huyện A lưới
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/08/2007, 08:53 AM
gửi Admin

mình có một ít đồ: quần áo, sách vở, giầy dép, nói chung là đồ cũ nhưng vẫn còn mới, mình ko dùng đến mình muốn quyên góp cho nhân dân miền trung trong mấy cơn bão vừa qua.

Mình ko biết tổ chức nào nhận hay nơi nào nhận, hi vọng diễn đàn đứng ra quyên góp và gửi vào cho những người dân khốn khó đó.

mình rất muốn mọi người có thể chia sẻ một ít giúp họ.

hi vọng admin giúp mình

ĐT: 0904133413

mình xin cảm ơn

Hôm qua gọi điện cho mẹ New mãi ko được. Mẹ New check giúp điện thoại với nhé:LoveStruc:
________________________________________
Me Cuncon
16/08/2007, 09:38 AM
Cả nhà ơi, bên nội nhà tớ ở Đồng Hới (cách vùng lụt 40km) và Ba Đồn (cách vùng lụt 4 km) nên hiểu khá rõ những hoàn cảnh bà con ở vùng lụt sau cơn lũ thế kỷ này. Hôm rồi anh em trong nhà đã quyên góp được 1 khoản. Trong vòng 2 tuần nữa có ông anh hai sẽ về thăm quê, nhân tiện sẽ ghé qua chỗ vùng lụt. Nếu cả nhà tín nhiệm, tớ tình nguyện nhờ ông anh làm 1 đầu cầu chuyển hàng quyên góp về vùng lụt. Anh có xe riêng nên việc này sẽ thuận lợi.

Có gì cả nhà lên tiếng nhé :LoveStruc:
________________________________________
Su's mum
16/08/2007, 10:33 AM
em cũng muốn ủng hộ ít quần áo, đồ dùng cho bà con vùng lũ. Chia sẻ tình thương confirm đi ạ. Có mẹ Cuncon nhận làm đầu cầu rồi:LoveStruc:
________________________________________
New
16/08/2007, 02:31 PM
@ mẹ Hanh nguyên
ban ơi mình ko biết số điện thoại nào cả, vì thằng cu nhà mình toàn nghịch điên thoại nên ko biết co cuộc nhỡ hay nó gọi cho ai, hic mẹ hanh nguyên add nich mình vào nhé
YM dove2980
@ mẹ cún con:

mình đồng ý ngay mẹ giúp được thì tốt quá, mình có ít sách vở, mẹ bao giờ nhận hàng, địa chỉ đi mẹ
________________________________________
Me Cuncon
17/08/2007, 09:27 AM
Hôm qua xem trên Dân trí, thấy trường học ngập bùn mấy chục phân, các thầy cô phải leo lên bờ tường để di chuyển, rồi cọ rửa đồ dùng dậy học ... chạy đua để đến ngày khai giảng, mà thấy nghẹn cả lòng. Đã nghèo giờ lại còn nghèo hơn :Crying: .

Các cụ CSTT đâu hết cả rồi, tớ đang sẵn sàng rồi đây. Các cụ cho ý kiến cái để còn thống nhất cách thức và địa chỉ giao hàng ạ :LoveStruc:
________________________________________
hatrang
17/08/2007, 09:40 AM
Chị ơi,e cũng có 1 ít đồ cũ muốn ủng hộ đây .Có gì gọi cho e nhé .0983 030 997.
________________________________________
chieuhon
17/08/2007, 09:56 AM
Hy vọng có một người nào đứng ra nhận cho mọi người đi, người nào nhận thì xin đưa số điện thoại hoặc địa chỉ cho mọi người liên hệ nhé.
________________________________________
Chuột Típ biếng ăn
17/08/2007, 11:02 AM
Mình cũng xem cảnh bão lũ trên TV, tội lắm các mẹ ơi. Cả biển nước mêng mông chỉ thấp thoáng vài cái nóc nhà, trên đó là cả gia đình tuyệt vọng đứng co ro, ướt lướt thướt. Tội nhất là cảnh người mẹ có con bị nước cuốn trôi... VN mình chịu nhiều bão quá, năm nào cũng mất mát, năm nào bão ập đến với những gia đình đã nghèo lại càng nghèo mãi.

Mình cũng có mấy bịch quần áo còn tốt, đã gói ghém cẩn thận chờ các mẹ cho địa chỉ sẽ mang đến ngay.

Đôi khi thấy cuộc sống của mình, của con mình thật thừa thãi, đồ mặc không hết, chưa cũ đã có cái mới thay. Vậy mà ở đâu đó có biết bao người chịu cảnh rét mướt vì bão đã cuốn phăng đi của họ cuộc sống... Của ít lòng nhiều, mỗi người chúng ta hãy bớt đi một cái áo không dùng đến, bớt đi một cái chăn đã cũ, hay thậm chí một gói mì, hộp bánh, chắc sẽ cần lắm cho gia đình họ lúc này các mẹ nhỉ!

Mình chờ tin các mẹ cho địa chỉ và số liên lạc nhé.
________________________________________
ALnML
17/08/2007, 10:24 PM
Hôm qua xem trên Dân trí, thấy trường học ngập bùn mấy chục phân, các thầy cô phải leo lên bờ tường để di chuyển, rồi cọ rửa đồ dùng dậy học ... chạy đua để đến ngày khai giảng, mà thấy nghẹn cả lòng. Đã nghèo giờ lại còn nghèo hơn :Crying: .

Các cụ CSTT đâu hết cả rồi, tớ đang sẵn sàng rồi đây. Các cụ cho ý kiến cái để còn thống nhất cách thức và địa chỉ giao hàng ạ :LoveStruc:

Cụ đây :Smiling:
Nếu mẹ cun con nhận làm đầu cầu chuyển thì tốt quá. Đợt này ai cũng bận rộn đủ thứ nhất là cụ (icon nháy mắt). Đùa thế thôi vì lần này HQ ko có đầu cầu trong đó nên cũng ko lo đc nhiều.
Mẹ cun con giúp thì tốt quá :Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
mactoc
18/08/2007, 04:29 AM
e thấy có mẹ hanhnguyen và mẹ cun con đứng ra nhận chuyển nhưng ko cho địa chỉ thì làm thế nào ạ. Em ở Hà Nội

Các mẹ ơi ở Hà Nội thì chuyển đồ cho ai để gửi vào đó được. Em đã tập hợp được một số (cả của bạn bè nữa) đang định qua VietNamNet nhưng thấy họ cũng hơi bị lâu la nên lên đây hỏi cho nhanh

Có mẹ nào biết liên hệ hộ em với nhé

YM: lovely_angel_tm
ĐT: 0912255821
________________________________________
Hạnh Nguyễn
18/08/2007, 09:28 PM
Cụ đây :Smiling:
Nếu mẹ cun con nhận làm đầu cầu chuyển thì tốt quá. Đợt này ai cũng bận rộn đủ thứ nhất là cụ (icon nháy mắt). Đùa thế thôi vì lần này HQ ko có đầu cầu trong đó nên cũng ko lo đc nhiều.
Mẹ cun con giúp thì tốt quá :Applause: :Applause: :Applause:

Vâng ạ, em cũng nghĩ vậy bác ạ. Nhờ Mẹ cún con đứng ra làm đầu cầu giúp Hội quán:LoveStruc: . Vậy mẹ cún con post giúp địa chỉ nhận đồ để mọi người chuyển đến ủng hộ luôn ạ. Nhân tiện nhà em hiện còn khá nhiều quần áo cũ ủng hộ của các mẹ, mai em sẽ sắp xếp để chuyển đi Lai Châu và miền trung luôn. Vậy mẹ nào ở khu vực Cầu Giấy mà bận rộn ko chuyển được đồ cho mẹ cún con thì cứ gửi cho em cũng được ạ.
Mẹ cún con có thể cho một cái mốc nhận đồ đến hết ngày bao nhiêu ko ạ để mọi người còn sắp xếp gửi đồ ạ.
________________________________________
Me Cuncon
20/08/2007, 09:44 AM
Vậy đây là địa chỉ của tớ nhé:

- Cơ quan: (09:00 – 17:00 từ thứ 2 - thứ 6) Phòng 1205, Tòa nhà Tungshing, 2 Ngô Quyền. Mọi người đến thì gọi dt cho tớ, tớ sẽ xuống lấy đồ lên.

- Nhà: (có người trực 24/24) Nhà số 9, Tổ 28, Phường Trung Hòa: cụ thể là đi hết Láng Hạ, qua Cầu Hòa Mục, đến đèn xanh đỏ thứ nhất rẽ phải vào đường Hoàng Ngân, tới ngã tư thứ nhất , rẽ phải 1 tý sẽ thấy nhà 17T10 của khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính bên trái, bên tay phải sẽ có 1 ngõ rẽ nhỏ - đó là Tổ 28, đi thẳng gần hết ngõ (có hồ và vườn hoa) là nhà số 9 . Nghe phức tạp phết nhỉ, nhưng đi thì dễ.

- Các kiểu dt của tớ: cq: 9263051, nhà: 8589799, dd: 0903410023.

Có mẹ nào có điều kiện thì làm thêm 1 số đầu cầu nhận hàng nữa để tiện cho mọi người đưa đồ quyên góp nhé, sau đó đến gần ngày chuyển hàng sẽ tập hết về chỗ tớ. Hạnh Nguyễn có làm được 1 đầu cầu nữa không? Các đầu cầu truyền thống từ “xưa” của hội quán đâu rồi nhỉ, ới lên một tiếng nào.

Ngày giờ cụ thể chuyển hàng về vùng lũ tớ sẽ thông báo cụ thể sớm. Tinh thần là khoảng ngày 30/8 bắt đầu khởi hành. Vậy mình chỉ còn khoảng gần 2 tuần nữa thôi nhé.

Về đồ quyên góp, các mẹ có cái gì cũng quí, ngoài ra một số loại thuốc thông dụng với bà con cũng quí vô cùng: cảm xuyên hương, beberin (trị đi ngoài ý), giảm sốt ….

Cảm ơn tấm lòng của các mẹ.
________________________________________
mactoc
20/08/2007, 10:00 AM
Thanks mẹ Cuncoi nhé

Nếu mẹ Cuncoi cần 1 đầu cầu nhận hàng thì em xin tình nguyện ạ. Sau đó em sẽ tập kết hàng hết tại nhà mẹ Cuncoi nhé, vì nhà chồng e cũng gần đó nên đi lại cũng tiện thôi

Đầu cầu của em đây

Số 30 Cát Linh- Hà Nội (cửa hàng VLXD Việt Lê, gặp Nhung nhé). Điện thoại: 0912255821- Cố định: 8232781 (nếu gọi điện mà bảo dập máy đi gọi lại thì cứ dập máy đi rồi quay lại số nhé vì em ở trên nhà, dưới nhà lại hay nhấc máy hi hi)
________________________________________
Me Cuncon
20/08/2007, 10:02 AM
Cụ đây :Smiling:
Nếu mẹ cun con nhận làm đầu cầu chuyển thì tốt quá. Đợt này ai cũng bận rộn đủ thứ nhất là cụ (icon nháy mắt). Đùa thế thôi vì lần này HQ ko có đầu cầu trong đó nên cũng ko lo đc nhiều.
Mẹ cun con giúp thì tốt quá :Applause: :Applause: :Applause:
May quá, cụ đây rồi. Xin phép lạc đề tý, chúc mấy mẹ con cụ, đặc biệt là em bé nhất thật mạnh khoẻ, em bé hay ăn chóng nhớn nhé. Cụ ơi, dạo này em cũng mới bầu bì nên vắng bóng nhiều nơi đấy, thậm chí còn không dám vào nhiều topic của hội quán nữa cơ, cụ có hiểu không? Riêng việc này thì không thấy có đầu cầu nào, mà lại có ông anh về đó nên em mạnh dạn lên tiếng đấy.
________________________________________
Me Cuncon
20/08/2007, 12:44 PM
Thanks mẹ Cuncoi nhé

Nếu mẹ Cuncoi cần 1 đầu cầu nhận hàng thì em xin tình nguyện ạ. Sau đó em sẽ tập kết hàng hết tại nhà mẹ Cuncoi nhé, vì nhà chồng e cũng gần đó nên đi lại cũng tiện thôi

Đầu cầu của em đây

Số 30 Cát Linh- Hà Nội (cửa hàng VLXD Việt Lê, gặp Nhung nhé). Điện thoại: 0912255821- Cố định: 8232781 (nếu gọi điện mà bảo dập máy đi gọi lại thì cứ dập máy đi rồi quay lại số nhé vì em ở trên nhà, dưới nhà lại hay nhấc máy hi hi)
Tốt quá rồi, chỗ mẹ nó cũng tiện nhỉ :Rose: . Mà cho đính chính tý nhé, tớ là Mẹ cuncon, không phải "còi" đâu, hihi.

Còn mẹ nào làm đầu cầu nữa được không?
________________________________________
New
20/08/2007, 02:50 PM
em sẽ gom và sẽ trở qua nhà mẹ mactoc
ở cat linh gan nha em hon

thank các mẹ nhiều
________________________________________
Xuka
21/08/2007, 08:55 AM
Các đầu cầu truyền thống từ “xưa” của hội quán đâu rồi nhỉ, ới lên một tiếng nào.

bác hô làm iem giật cả mình, các mẹ ơi vẫn đầu cầu em đây:

Vân Anh Xuka, Láng Hạ (ngay tầng 1), sau giờ HC và nhất là cuối tuần, các mẹ PM mình sẽ nhắn lại cụ thể nhé.
________________________________________
ALnML
21/08/2007, 09:45 AM
A lo....mecuncon chạy lên chạy xuống vất vả đang bầu bì thế mà :LoveStruc: thì thôi để đầu cầu chị nhận cho, rồi chiều đi làm về mẹcuncon tải về giùm chị là đc.
Khu vực Lò Đúc - Hòa Mã 0913569988 (đừng gọi vào giờ trưa vì con tớ ngủ tớ ko nghe máy)

@Xuka, cuncon : Hai mẹ cùng bầu bì nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Rút kinh nghiệm từ chị đây nhé:Sad:
________________________________________
Me Cuncon
23/08/2007, 10:33 AM
Vừa nhận được 1 túi quần áo to của em Hatrang. Cảm ơn em rất nhiều :Rose:
________________________________________
Me Cuncon
29/08/2007, 09:54 AM
Mọi người ơi, lịch cụ thể là sáng t6, 31/08, anh tớ sẽ đi. Vậy mọi người chuyển đồ cho tớ chậm nhất trưa T5 30/08 nhé. Hơi cập rập nhỉ, vì mấy hôm chẳng vào wtt được gì cả.

Nhận được 1 túi quần áo và 20 lọ cảm xuyên hương của Sucumoc. Cảm ơn rất nhiều :Rose:
________________________________________
ALnML
29/08/2007, 08:33 PM
29/08/07 300 K (700)...596144 của tomiu gửi mẹ cuncon lo giùm nhé:LoveStruc:
________________________________________
maihang
29/08/2007, 10:22 PM
Mình vừa nhắn tin cho mẹ NguyenHanh mà chẳng thấy trả lời, gọi điện cũng ko thấy nhấc máy. Mình muốn góp 1 gói đồ quần áo cũ to, nhưng không biết có kịp ko, vì trưa ngày mai là hết hạn rồi. Nhà mình ở Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, mới sinh em bé, lại ko có osin nên ko đi được xa. Làm thế nào bây giờ?
0913228328 - hằng
________________________________________
Me Cuncon
30/08/2007, 09:16 AM
Hôm qua đã nhận được 180 cuốn vở, 350 cái bút các loại, và bao nhiêu là quần áo từ đầu cầu Hạnh Nguyễn. Bút vở sẽ mang hết, quần áo sẽ cố gắng tối đa, nếu xe không chở được hết thì đành giữ lại cho lần khác vậy nhé.

Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các cụ CSTT.

@ chị ALML: 300k của tomiu có khi em qui ra vở hoặc thuốc (cảm, ...) hết nhé. Tomiu cũng đồng ý vậy nhé.

@ maihang: cảm ơn tấm lòng của maihang, tuy nhiên giờ đang có 2 vấn đề: 1 là chưa có ai có thể đến nhà maihang để lấy hàng được, nhân lực đợt này kẹt quá. 2 là quần áo hiện tại cũng đã khá nhiều so với "năng lực" chuyên chở của xe. Vậy hiện tại maihang cứ giữ đã nhé, hẹn có dịp gì khác thì "đến hẹn lại nên" nhé.
________________________________________
Me Cuncon
30/08/2007, 12:01 PM
Vừa nhận được từ T&G 19 lọ cảm xuyên hương, 19 lọ Berberin, 20 vỉ Para, 10 hộp cao sao vàng. Cảm động lắm, và chân thành cảm ơn mẹ T&G.
________________________________________
Me Cuncon
31/08/2007, 10:02 AM
Nhận của mactoc 3 túi quần áo. Cảm ơn em nhiều (Gớm tìm nhà chị vất vả ghê nhỉ, mà xã em nhiệt tình quá).

@tomiu: 300k của tumiu gửi tớ đã chuyển thành thuốc giảm sốt bột Efferagance (Pháp, định mua của nội mà hỏi mấy chỗ không có) cho trẻ con rồi :Rose: . Mua được 6 hộp loại 150mg (72 gói) x 2.000d, và 5 hộp loại 250mg (60 gói) x 2.500d. Còn dư 6.000d, mạn phép chuyển sang tiền taxi chở hàng ra chỗ tập kết.

Tổng tiền taxi chở hàng hết 58.000d, đã được bù 6.000, còn 52.000 tớ xin đóng góp.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/09/2007, 08:48 AM
Hôm trước mình có nhận được 2 túi quần áo của mẹ daisyF nhưng vì đã chuẩn bị sẵn 5 tải quần áo nên đã chuyển chỗ đó đi trước. Thanks mẹ daisyF nhiều !!!
@ all : hôm trước mình có nhận được 1 thùng mỳ tôm của mẹ Kê's mom nhưng theo mẹ Cún con thì mình ko chuyển mỳ tôm đi. Vậy mình mua lại thùng mỳ tôm của mẹ Kê's mom (50K nhé mẹ nó) và chuyển vào quỹ của chia sẻ tình thương nhé !
________________________________________
Me Cuncon
05/09/2007, 11:23 AM
Báo cáo cả nhà: ngày 01/09 hàng đã được chở vào tới vùng bão. Tình hình là tất cả thuốc men, vở, bút đã được chuyển đi. Quần áo cũng chuyển hết công xuất được 3 tải rất to. Hơi tiếc là phần quần áo hỗ trợ thêm từ quĩ CSTT không được đi, còn phải ở lại là 3 tải (Hạnh Nguyễn chuyển cho tớ 6 tải cơ, không phải 5 tải đâu :). Vậy xin phép giữ số này lại, chuyển cho Lai Châu hoặc sự kiện nào đó khác ạ.

Đại diện chính quyền cùng một số bà con đã tới nơi tiếp nhận, đoàn thay mặt hội mình phát quà đã nhận được những lời cảm ơn, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt. Đặc biệt là chỗ bút, vở đã làm cho các mẹ và các em vô cùng phấn chấn. Khi nào lấy được ảnh, tớ sẽ up lên nhé.

Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top