(MS432/CN) 11.2014 bé Hường bị tim bẩm sinh ở Nà Lốc, Văn Quan, Lạng Sơn

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ôi, em đi chết đây! Trời đẹp như vầy chết thì hơi phí.....

Hôm trước lên khám, anh Hiếu siêu âm phát hiện 2 bé bị tim bẩm sinh, không nhẹ đâu, cần can thiệp sớm. 1 bé 7 tuổi anh cho xuống bv ĐH Y, 1 bé 5 tuổi xuống Bạch Mai để hưởng bảo hiểm 100%.

Em Phương trợ lý của anh Hiếu hướng dẫn mẹ bé 5 tuổi làm thủ tục, em thì phụ trách bé 7 tuổi. Hôm qua 2 nhà cho con xuống tỉnh khám, bs bảo bị nhẹ, không cần xuống HN, cứ về theo dõi.

Sáng nay Phương báo cáo với anh Hiếu, anh đã gọi điện cho bs Giám đốc bv Lạng Sơn, rồi cho em số để gọi gửi thông tin bệnh nhân cho bs. Bs sẽ cho nhân viên gọi cho gia đình.

Nhưng khi em nói chuyện với gia đình bé 5 tuổi, thì mẹ bé...à lê a lế à lê bằng thứ tiếng kinh ngơ ngớ: bs tỉnh nói nhẹ thôi, về theo dõi.

- Thế bây giờ bs tỉnh đồng ý cho xuống HN, em có xuống không? - Nhưng bs tỉnh nói con em nhẹ thôi mà, con em còn khỏe thế này cơ mà, đi mổ bây giờ có làm sao, em không có tiền đi, nhưng mà ... và.....

- Con Ruồi cố giải thích : thế bs tỉnh giỏi hơn hay bs trung ương giỏi hơn? bs trung ương nói phải xuống mà không xuống à? được mổ miễn phí, không mất xu nào đâu. bla bla bla....

- Nhưng em còn phải bàn bạc đã, em có mấy triệu thôi,....

- Con Ruồi vẫn cố đấm ăn xôi: thế bao giờ bàn bạc xong?? - Em không biết....

Hết mấy chục phút điện thoại vẫn chỉ tua đi tua lại nội dung ấy. Cuối cùng...vẫn đợi về bàn bạc...

Khổ thân con Ruồi!!!!!! hức hức...
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS152.1/TT) 15.11.2014 - Khám bệnh giao lưu và tặng quà cho các em hoc sinh trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

....vấn đề chính liên quan tới chiên môn ạ!!!! hhehehehehee....Chứ còn ca cẩm, lôi kéo là nghề của Ruồi ...hhehehee.

Câu chiện vẫn còn tiếp tục:

Con Ruồi xưa nay tính vốn bủn xỉn, sms không bao giờ gõ dấu:'>. Nhưng với "cấp trên" cỡ GĐ bv thì mặc định phải dấu má đàng hoàng. Mà tn thì dài, cỡ chừng cả cái màn hình 6+ vẫn phải kéo xuống vài lượt vẫn chưa đến Cảm ơn. Hức hức...

Ấy vậy mà bs GĐ đọc xong vẫn nt lại: em xem lai dt bn huong anh lien he noi o ninh binh khong phai lson

Huuuuhuuu....Chả lẽ thứ 7 mình đi Ninh Bình thật:-O????

Gọi cho mẹ nó: em có phải mẹ bé Hường không? - Không phải

Vậy sao mấy hôm nay nói chuyện với chị? - Chị có gì cần nói thì nói đi, hiểu mà, về nói lại cho.

Vậy sao biết bé Hường bị bệnh? - Hôm khám trên đồi đưa đi nên biết mà. Chị cứ nói đi...

Thế nhà em ở đâu? - Ninh Bình

Nhà em đang ở cơ? Bản gì? Xã gì? - Không biết, chị hỏi làm gì

Thế cho chị gặp bố mẹ bé Hường? - Giờ đang ở trên đồi một mình, gặp làm sao được. Chị cần gì cứ nói đi...

Thế hôm qua (thứ 2) ai đưa bé Hường đi bv tỉnh? - Em

Thế em là ai mà lại đưa đi? - Chị cứ nói đi,...và....

Đến đây con Ruồi càng hoang mang#:-S. Cúp máy nghĩ cách:-w!!!!!

Gọi nhà bé 7 tuổi xin số của bố nó.

Em là bố Hường à? - Ừhh. Có gì nói đi

Thế hôm qua ai đưa con xuống tỉnh? - 2 người (cả bố và mẹ). Xong lại kể lể, kêu ca,...bs tỉnh không cho đi thì đi làm sao....và....

Thế bây giờ bs tỉnh bảo đi có đi không? - Có đi, nhưng bs tỉnh không cho đi.... (ca mãi câu này...)

Thế có phải điện thoại của mẹ nó số....không? - Phải

Thế sao mẹ nó nói không phải? - Không biết

Đến đây con Ruồi buông điện thoại, ngất:-B:-B:-B:-B!!!!!!

Bây giờ vẫn chưa hết hoang mang:(:)(:)(:)(:)((...
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS152.1/TT) 15.11.2014 - Khám bệnh giao lưu và tặng quà cho các em hoc sinh trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Từ hôm đi về phải vía anh nào mà hâm đến độ này vậy.

Alo nhé.
Giá mà có anh nào bắt vía thì đã hết hâm lâu rồi:D:p, giờ nặng quá hết thuốc chữa :D!!!

Em ngồi cuối xe, có người giơ vai ra...ý là "ngả vào vai anh mà mơ" nên...tỉnh luôn. Hức hức...tiếc.....Giờ mà đi lại là em xông tới luôn đấy. Hí hí...


2 em bé không xuống, chị lớn xuống trước.

Sáng nay cô bé Liễu Thị Thùy xuống bv ĐH Y, bs Luân cho người dẫn vào tận nơi, được bs Hiếu khám xong cho đi siêu âm, lấy máu xét nghiệm.

Trưa em vào thì cô bé đang ngủ vì mệt quá. Bé khá xinh, nhưng ngón tay dùi trống khá rõ và tím. Di chuyển đường dài cộng với lấy máu nên cô bé mệt, ngủ li bì, gọi không dậy luôn.

Mẹ bé là gv dạy ở trường Nà Lốc. Quên hỏi tên.


 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS152.1/TT) 15.11.2014 - Khám bệnh giao lưu và tặng quà cho các em hoc sinh trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Bé Thùy đã xuất viện, bs có chỉ định thông tim nhưng gia đình không đồng ý, chỉ mua thuốc về uống và theo dõi, hè sang năm cháu được nghỉ thì xuống bv để phẫu thuật vá thông liên thất. 2 mẹ con về luôn Lạng Sơn, nãy em gọi thì đã nghe gà vịt kêu quàng quạc rồi. Em chốt Nà Lốc ở đây ạ.

@: Nhiều tay máy vậy mà không ai post ảnh lên là vì sao, vì sao? Chỉ toàn ảnh chiến trường của OMM không àh. Cũng không có rì pọt? Cột cảm xúc lại để đi Hà Giang về tuôn một thể hay sao? hức hức....
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS152.1/TT) 15.11.2014 - Khám bệnh giao lưu và tặng quà cho các em hoc sinh trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Ơ, em tháo chốt:x
Sau rất nhiều chuyện dở khóc dở cười thì cuối tuần trước bé Hường đã xuống bệnh viện Bạch Mai :)

Sáng nay bé đã được phẫu thuật, tỉnh táo rồi, nói chuyện như pháo rang:-* và đòi cô tặng con cái ô tô...chứ búp bê con không thích:D. Mỗi tội không chịu ăn uống gì, có lẽ dịch truyền cũng làm bé đủ no:D

Em đã gặp và ôm nốt anh Hiếu một cái còn nợ từ đợt trước :p



Thay mặt CSTT em mua cho bé 1 hộp sữa Pediasure 565k + 500k tiền gửi bố mẹ bồi dưỡng cho con, còn những món khác em tặng bé:'>.

Có lẽ em phải viết nhật ký như OG xúi, để sau bán đấu giá mới được::-?:-w. Đằng sau mỗi trái tim dị tật được phẫu thuật lành lặn để có những nhịp đập khỏe mạnh là rất nhiều những câu chuyện...đến thượng đế cũng phải cười hoặc ngả mũ bái phục độ "khùng" của cả gia đình người bệnh lẫn tình nguyện viên và bác sĩ:D
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS152.1/TT) 15.11.2014 - Khám bệnh giao lưu và tặng quà cho các em hoc sinh trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Chiều nay bé Hường đã được xuất viện. Trộm vía con bé khỏe mạnh, chạy phăm phăm.

Làm xong thủ tục cả nhà vội vàng về luôn, em chỉ kịp mang cho túi quần áo rét cả cũ lẫn mới . Khi nào bé xuống tái khám sẽ gửi ô tô sau.

 
Top