(MS49/TT) 06.11.2007 - Tiếp sức đến trường với các cháu khuyết tật Thụy an, Ba vì, Hà Tây.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
Thảo sông Hoài
06/11/2007, 10:36 PM
Cùng với chương trình đến với các cháu Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy an trong tháng 12 tới. Qua anh Liêm, trưởng phòng giáo dục của trung tâm cho biết: Hiện có 30 cháu khuyết tật nhưng vẫn đủ điều kiện sức khỏe để theo học ở các trường xung quanh. Tuy trung tâm gặp nhiều khó khăn về tài chính khi lo về phần học phí cho các cháu. Nhưng các anh chị vẫn cố gắng để hy vọng các cháu sẽ hòa nhập và luôn là người có ích cho xã hội. Sau đây xin gửi tới mọi người danh sách của 10 cháu học sinh vượt khó học giỏi. Mong ràng mọi người bớt chút thời gian đọc và cùng đồng lòng giúp đỡ các cháu khuyết tật.

Dự tính: Trong ngày 8/12 khi CSTT lên thăm Trung tâm và các cháu, sẽ trao học bổng năm 2008 cho các cháu. Mỗi học bổng trị gá: 500.000 đ. Phía Trung tâm sẽ có cam kết 3-6 tháng sẽ gửi kết quả học tập của cháu được nhận học bổng. Nếu cháu nào đạt kết quả học tập không tốt thì học bổng năm tới sẽ chuyển cho cháu khác. Các thành viên có thể bảo trợ cho 1 cháu trong suốt quá trình học của cháu( hết cấp 1, cấp 2, cấp 3) hoặc chỉ bảo trợ cho 1 năm học. Hy vọng rằng sẽ có nhiều sự bảo trợ cho các cháu (30 cháu đang đi học) và luôn mong rằng khi trưởng thành các cháu sẽ là những con người: TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ.

DANH SÁCH HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

1. NGUYỄN THỊ QUỲNH: lớp 1 LIỆT CHÂN TRÁI
2. LÒ THỊ HẠNH : Lớp 2 CỨNG KHỚP GỐI, MỒ CÔI
3. NGUYỄN ANH TUẤN : Lớp 3 LIỆT 2 TAY, VIẾT BẰNG CHÂN
4. NGUYỄN THỦY TIÊN: Lớp 4 LIỆT 2 CHÂN, ĐI NẠNG
5. NGUYỄN THỊ THU CHANG: Lớp 4 LIỆT NHẸ CHÂN PHẢI
6. ĐÀM BẾ VĨNH: Lớp 7 LIỆT 2 CHÂN, ĐI XE LĂN
7. ĐINH THỊ TRANG: Lớp 7 LIỆT TAY TRÁI
8. DƯƠNG THỊ THANH: Lớp 9 LIỆT 1/2 NGƯỜI
9. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG: Lớp 10 LIỆT 1/2 NGƯỜI
10. NGUYỄN ĐỨC HẠNH: Lớp 10 LIỆT NHẸ CHÂN, MỒ CÔI

Mọi sự quan tâm đến chương trình này xin liên hệ với;
- Chị Loan AL&ML
- Thảo sông Hoài
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/11/2007, 09:17 AM
Sau khi bàn bạc với mọi người trong gia đình. Em thay mặt xin nhận bảo trợ cho 2 cháu:

4. Nguyễn Thủy Tiên, lớp 4
10. Nguyễn Đức Hạnh, lớp 10

Mỗi xuất học bổng 500K.
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/11/2007, 09:36 AM
Sau khi bàn bạc với mọi người trong gia đình. Em thay mặt xin nhận bảo trợ cho 2 cháu:

4. Nguyễn Thủy Tiên, lớp 4
10. Nguyễn Đức Hạnh, lớp 10

Mỗi xuất học bổng 500K.


Cảm ơn Nguyên A đã nhận bảo trợ cho cháu:

1. Nguyễn Thị Quỳnh, lớp 1

Một phần học bổng trị giá 500K.
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/11/2007, 02:28 PM
Sau khi bàn bạc với mọi người trong gia đình. Em thay mặt xin nhận bảo trợ cho 2 cháu:

4. Nguyễn Thủy Tiên, lớp 4
10. Nguyễn Đức Hạnh, lớp 10

Mỗi xuất học bổng 500K.

Gia đình chị Thủy, anh Phương (bạn của Thảo) nhận bảo trợ 2 cháu:

3. Nguyễn Anh Tuấn, lớp 3
9. Nguyễn thị Hồng Nhung, lớp 10

Mỗi xuất học bổng 500K.
________________________________________
aroma
07/11/2007, 03:15 PM
Nhà em nhận bảo trợ cháu Hạnh, số 2 nhé.
________________________________________
daisuphu
07/11/2007, 07:08 PM
Bác Thảo song Hoài có cái tên ai đặt cho mà chuẩn thế. Bác làm nhiều điều tốt cho mọi người quá. Quả thực là mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ giống như bác nhưng do hoàn cảnh của mình hiện tại cũng chưa dc ổn lắm, sau trận lũ vừa rồi, nhà cửa bay sạch, chẳng có gì cả, cũng may mà chẳng có ai bị sao cả, đành tìm dng lên hà nội làm cửu vạn thôi, tuy vất vả nhưng cũng cảm thấy sướng hơn những đứa trẻ kia lắm rồi.
Nhìn lên thấy mình ko bằng ai, cúi xuống thấy cũng khá nhiều người ko bằng mình. Xin cho mình dc chia se một chút tình cảm từ trái tim đến các cháu mẹ Thảo sông Hoài nhé
________________________________________
coffee
07/11/2007, 08:42 PM
có 30 cháu nhưng sao chỉ có 10 cháu được học bổng, thế còn 20 cháu còn lại thì sao ạ ????
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/11/2007, 03:03 PM
Bác Thảo song Hoài có cái tên ai đặt cho mà chuẩn thế. Bác làm nhiều điều tốt cho mọi người quá. Quả thực là mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ giống như bác nhưng do hoàn cảnh của mình hiện tại cũng chưa dc ổn lắm, sau trận lũ vừa rồi, nhà cửa bay sạch, chẳng có gì cả, cũng may mà chẳng có ai bị sao cả, đành tìm dng lên hà nội làm cửu vạn thôi, tuy vất vả nhưng cũng cảm thấy sướng hơn những đứa trẻ kia lắm rồi.
Nhìn lên thấy mình ko bằng ai, cúi xuống thấy cũng khá nhiều người ko bằng mình. Xin cho mình dc chia se một chút tình cảm từ trái tim đến các cháu mẹ Thảo sông Hoài nhé

Bạn ơi! Tên tớ mà viết không dấu là: Thaosonghoai. Muốn dịch kiểu gì cũng được:Laughing:

Điều tốt là của tất cả mọi người cùng góp sức làm nên cho trẻ em thiệt thòi. Mình chỉ thay mặt mọi người post bài lên thôi. Như Trung tâm này thì đã có Aroma và Hạnh nguyễn đi tiền trạm trước rồi. Để làm được tốt những việc này thì là sự đồng lòng của cả 1 tập thể đó bạn ạ.

Theo mình nghĩ muốn làm được những điều tốt, có ý nghĩa cho cuộc sống thì cũng đơn giản thôi. Điều trước tiên là: Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng.....

Bạn có thể chia sẻ chút tình cảm từ tấm lòng của bạn với các cháu không? Hãy cùng chúng tôi tham gia chuyến đi ngày 8/12 tới đây. Đi 1 lần để cảm nhận bạn ạ.
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/11/2007, 03:07 PM
có 30 cháu nhưng sao chỉ có 10 cháu được học bổng, thế còn 20 cháu còn lại thì sao ạ ????

Trả lời bạn đây: Vì có 30 cháu và đây là lần đầu tiên Hội quán tổ chức hoạt động này. Theo danh sách của Trung tâm đưa xuống thì đây là những cháu khuyết tật nhưng có thành tích học tập khá. Để động viên và giúp đỡ các cháu nên trước mắt sẽ xin học bổng cho 10 cháu. Nếu bạn có thể kêu gọi mọi người bảo trợ học bổng cho các cháu thì mình sẽ lấy thêm danh sách từ trung tâm.
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/11/2007, 03:19 PM
Cảm ơn Chobe nhận bảo trợ cháu:

7. Đinh Thị Trang, lớp 7

Một phần học bổng trị giá 500K.
________________________________________
nikita24480
08/11/2007, 08:38 PM
Tình hình xe cộ đi hôm mùng 8 này ra sao chị Thảo ơi. Em đăng ký cho 3 người đi có được không????
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/11/2007, 09:25 PM
Tình hình xe cộ đi hôm mùng 8 này ra sao chị Thảo ơi. Em đăng ký cho 3 người đi có được không????

Mới em sang Topic: 8/12 đi trung tâm....Ngày bắt đầu đăng ký đi là ngày: 10/11 đến hết ngày 30/11 thì khóa sổ. Em an tâm đông người thì đi xe to, mà ít thì đi xe nhỏ. Còn đây là Topic Tiếp sức....(nhận bảo trợ cho các cháu, em đọc bài giúp chị nhé:) )
________________________________________
coffee
08/11/2007, 10:30 PM
chị Thảo ơi, vậy bây giờ trong 10 em này thì em nào chưa được bảo trợ ??? Em lười đi dò danh sách lại quá, chị thông cảm :)
________________________________________
Thảo sông Hoài
09/11/2007, 09:09 AM
DANH SÁCH HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

1. NGUYỄN THỊ QUỲNH: lớp 1 LIỆT CHÂN TRÁI
2. LÒ THỊ HẠNH : Lớp 2 CỨNG KHỚP GỐI, MỒ CÔI
3. NGUYỄN ANH TUẤN : Lớp 3 LIỆT 2 TAY, VIẾT BẰNG CHÂN
4. NGUYỄN THỦY TIÊN: Lớp 4 LIỆT 2 CHÂN, ĐI NẠNG
5. NGUYỄN THỊ THU CHANG: Lớp 4 LIỆT NHẸ CHÂN PHẢI
6. ĐÀM BẾ VĨNH: Lớp 7 LIỆT 2 CHÂN, ĐI XE LĂN
7. ĐINH THỊ TRANG: Lớp 7 LIỆT TAY TRÁI
8. DƯƠNG THỊ THANH: Lớp 9 LIỆT 1/2 NGƯỜI
9. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG: Lớp 10 LIỆT 1/2 NGƯỜI
10. NGUYỄN ĐỨC HẠNH: Lớp 10 LIỆT NHẸ CHÂN, MỒ CÔI



Theo danh sách trên thì đã có những cháu sau đã được bảo trợ:
Số thứ tự: 1,2,3,4,7,9,10
Còn lại 3 cháu số: 5,6 và 8

Vì hiện tại trên trung tâm có 30 cháu đang theo học. Nhưng do đây là lần đầu tiên Hội quán làm chuyên mục này nên rón rén đưa 10 cháu lên thôi:) . Sau khi đưa topic lên thì cũng nhận được nhiều sự phản hồi của các thành viên. Mọi người cùng nói lên đây là công việc thiết thực mang đến niềm vui và sự động viên cho các em khuyết tật. Nếu mọi người cùng đồng lòng ủng hộ topic này thì mình sẽ liên hệ với trung tâm để xin thêm danh sách để mọi người đang ký bảo trợ cho các cháu.

@Coffee: Còn 3 cháu, bạn đọc và cùng ủng hộ chương trình này nhé!
________________________________________
T&G
09/11/2007, 09:53 AM
Theo danh sách trên thì đã có những cháu sau đã được bảo trợ:
Số thứ tự: 1,2,3,4,7,9,10
Còn lại 3 cháu số: 5,6 và 8

Vì hiện tại trên trung tâm có 30 cháu đang theo học. Nhưng do đây là lần đầu tiên Hội quán làm chuyên mục này nên rón rén đưa 10 cháu lên thôi:) . Sau khi đưa topic lên thì cũng nhận được nhiều sự phản hồi của các thành viên. Mọi người cùng nói lên đây là công việc thiết thực mang đến niềm vui và sự động viên cho các em khuyết tật. Nếu mọi người cùng đồng lòng ủng hộ topic này thì mình sẽ liên hệ với trung tâm để xin thêm danh sách để mọi người đang ký bảo trợ cho các cháu.

@Coffee: Còn 3 cháu, bạn đọc và cùng ủng hộ chương trình này nhé!

Nhà em nhận bảo trợ cháu Nguyễn Thị Thu Chang, lớp 4. Cháu cùng tuổi với con trai em ah.:Rose:
________________________________________
1974
09/11/2007, 10:22 AM
Nhà 1974 nhận bảo trợ cháu:

6. ĐÀM BẾ VĨNH: Lớp 7 LIỆT 2 CHÂN, ĐI XE LĂN

Một phần học bổng trị giá 500K.
Bác Thảo ơi, số tiền này cùng với 2 thùng mỳ tôm mấy hôm nữa em sẽ đưa qua nhà bác nhé.
________________________________________
BAODUY
09/11/2007, 12:26 PM
Chị Thảo ơi, nhà em xin được bảo trợ cháu Dương Thị Thanh số 8 ạ
Em muốn trao đổi cụ thể hơn với chị về việc bảo trợ cháu
Thanks chị
________________________________________
Thảo sông Hoài
09/11/2007, 03:15 PM
Chị Thảo ơi, nhà em xin được bảo trợ cháu Dương Thị Thanh số 8 ạ
Em muốn trao đổi cụ thể hơn với chị về việc bảo trợ cháu
Thanks chị

Mình vừa gọi điện lên trung tâm thông báo cho phòng giáo dục biết tin mừng. Thay mặt trung tâm Thụy an và các cháu trong danh sách xin cảm ơn các bố, các mẹ trong và ngoài Hội quán đã bảo trợ cho các cháu. Bây giờ còn nhóm của Bảo Huy và các bạn muốn bảo trợ cho 2 cháu nữa. Vậy mọi người chờ tới ngày mai sẽ có thêm danh sách của 10 cháu từ trên trung tâm gửi xuống nhé! Mong rằng với sự tiếp sức của mọi người thì các cháu được đến trường, được học những điều hay, lẽ phải để mai này sẽ là những người có ích. Xin dành tặng cả nhà mình hoa :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
me miu
09/11/2007, 06:43 PM
Mình đọc thấy còn hai em là Đàm Thế Vĩnh (số 6) và Dương Thị Thanh (số 8) chưa đươc bảo trợ. Coffee đến trước nếu muốn có thể chọn một em, mình sẽ nhận em còn lại. Còn nếu không mình nhận cả hai em.
Các bạn tổ chức những chương trình như thế này thật có tấm lòng, theo mình đợt đầu cứ để 10 em xứng đáng nhất được bảo trợ. Nếu có thể chúng ta mở rộng sang các địa chỉ khác các trung tâm khác, ngoài trẻ em khuyết tật, giúp đỡ các em nhà nghèo mà hiếu học được đến trường, giúp các em ươm và thực hiện mơ ước của mình cũng là những điều rất ý nghĩa
Cụ thể việc đóng góp cho ai, như thế nào các bạn báo cho mình nhá
________________________________________
me miu
09/11/2007, 06:45 PM
Mình đọc thấy còn hai em là Đàm Thế Vĩnh (số 6) và Dương Thị Thanh (số 8) chưa đươc bảo trợ. Coffee đến trước nếu muốn có thể chọn một em, mình sẽ nhận em còn lại. Còn nếu không mình nhận cả hai em.
Các bạn tổ chức những chương trình như thế này thật có tấm lòng, theo mình đợt đầu cứ để 10 em xứng đáng nhất được bảo trợ. Nếu có thể chúng ta mở rộng sang các địa chỉ khác các trung tâm khác, ngoài trẻ em khuyết tật, giúp đỡ các em nhà nghèo mà hiếu học được đến trường, giúp các em ươm và thực hiện mơ ước của mình cũng là những điều rất ý nghĩa
Cụ thể việc đóng góp cho ai, như thế nào các bạn báo cho mình nhá

Hic quote xong thì hết suất làm từ thiện, dù sao cũng rất vui chứ ko buồn vì trong chúng ta có rất nhiều người có lòng nhân ái :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
coffee
09/11/2007, 09:25 PM
số 6 có anh/chị 1974 nhận rồi. Coffee chờ list sau vậy :) nói thật, coffee thích nhận mấy em bé bé hơn, cỡ mẫu giáo càng khoái :)
________________________________________
lason
09/11/2007, 10:28 PM
Lason nhận bảo trợ học bổng cho 1trường hợp.Cháu nào học lớp 7 thì càng tốt nhé.
________________________________________
aroma
12/11/2007, 11:35 AM
có 30 cháu nhưng sao chỉ có 10 cháu được học bổng, thế còn 20 cháu còn lại thì sao ạ ????
Mình cũng đã suy nghĩ giống bạn Coffee và định gọi cho bác Thảo để trao đổi trên ĐTnhưng bựn quá, tiện thể hôm nay nói ra luôn những suy nghĩ của mình để mọi người cùng thảo luận nhé.
Ý nghĩa của việc trao học bổng của hội mình là để khuyến khích các cháu nỗ lực học tập. Vì thế 10 suất học bổng này dành cho 10 cháu có thành tích học tập cao nhất và việc học giỏi để lọt vào top ten của TT là 1 cái đích để các cháu cố gắng phấn đấu.
1.Nếu mình nhận luôn 1 hoặc 2 cháu để bảo trợ cho đến khi cháu tốt nghiệp (như em ban đầu định làm như vậy với cháu Hạnh) thì sẽ ko giữ được ý nghĩa của việc khuyến khích các cháu khác nỗ lực học tập vào năm tới (những cháu năm nay ko nằm trong top 10) và có thể sẽ làm cháu Hạnh ko cố gắng nữa (vì cho dù kết quả học thế nào thì cũng được nhận bảo trợ đến lớp 12 rồi)
2. mà 500K này (theo như em hiểu, có thể em hiểu sai thì bác Thảo đính chính lại nhé) là dùng để đóng tiền học cho các cháu ở trường, chứ các cháu cũng ko được trực tiếp nhận. Cái mà các cháu trực tiếp được nhận là sách vở, bút,đồ dùng học tập, quần áo, quà bánh... mà chắc là nhà nào bảo trợ cháu nào thì sẽ tặng cháu để trực tiếp khuyến khích cháu học tốt hơn. mà cái này thì bình thường mình phát cho tất cả các cháu khác mà, đâu cần học giỏi hay ko
3. Điều quan trọng nhất mà em muốn đề cập đến là các cháu mà nhà mình đang định trao học bổng khuyến học ko phải là những cháu khỏe mạnh bình thường để mình có thể trao học bổng cho những cháu nổi trội 1 cách CÔNG BẰNG. Các em là những em bé bị khuyết tật và mức độ ảnh hưởng của bệnh tật đến khả năng nhận thức và sức học của các bé là khác nhau. Có bé bị nhẹ, có bé bị nặng. Tất nhiên là những bé bị bệnh nhẹ hơn sẽ dễ dàng có thành tích học khá hơn những bé bị bệnh nặng. Và có những bé phải nỗ lực gấp 5 - 7 lần so với bạn mà kết quả cũng chỉ đứng thứ 29-30. Đơn giản vì bé bệnh nặng hơn các bạn khác. Chính sự nỗ lực của bé, cho dù bé ko bao giờ lọt vào top ten mới đáng ghi nhận và nên khuyến khích. Vì cuộc sống đã ko công bằng với bé ngay từ đầu, đã ko cho bé được ít bệnh hoặc bệnh nhẹ như những bạn khác. Để có thể trụ lại và đi học như 1 em bé bình thường khỏe mạnh đã là 1 nỗ lực (trong nhiều trường hợp có thể gọi là phi thường) của bé rồi. Chẳng lẽ mình ko ghi nhận sự cố gắng vươn lên của bé???
Em e rằng những bé như vậy sẽ rất tủi thân và buồn khi thấy ko bao giờ bé được lọt vào danh sách top ten kia, và có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lí và sức học của bé. Thế thì ý nghĩa của học bổng khuyến học sẽ ko đạt được như ý định tốt đẹp ban đầu của các bác rồi.
Có lẽ nhà mình cần ngồi cùng nhau 1 hôm để cùng đưa ra 1 giải phát hợp lí nhé. Bác Thảo tổ chức họp 1 buổi chăng, hay mọi người có ý kiến gì thì post lên đây cho cả nhà cùng bàn với.
________________________________________
Thảo sông Hoài
12/11/2007, 12:24 PM
Gửi cả nhà mình!
Khi đưa topic này lên mình cũng rất băn khoăn vì chỉ lo không có ai bảo trợ cho các cháu. Rón rén đưa lên 10 cháu có thành tích học tốt nhất. Không ngờ cả nhà mình đã dành nhiều tình cảm và ủng hộ cho topic này. Đúng là 30 cháu mà chỉ có 10 cháu được nhận thì những cháu còn lại cũng thấy buồn. Nếu mọi người vẫn quan tâm và ủng hộ thì mình sẽ đưa hết danh sách lên nhé. Biết là ai cũng rất bận vì công việc, vậy mọi người cố gắng đọc và cho ý kiến.( Số tiền 500K là tiền học cho các cháu.). Ngoài trung tâm Thụy an này thì cũng còn có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập. Như CSTT đã đi đến chùa Ninh an, Ninh bình. Đây cũng là nơi có nhiều cháu sống trong chùa, được nhà chùa lo cho ăn học. Cũng là 1 địa chỉ để chúng ta có thể tổ chức chương trình tiếp sức đến trường cho các cháu.

Vậy xin đề xuất 1 ý kiến nhỏ:
- Bảo trợ những cháu đạt kết quả học tập tốt: 500K/năm
-Bảo trợ những cháu có kết quả học tập trung bình: 300K/năm

Như vậy các cháu sẽ cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt.
________________________________________
Thảo sông Hoài
12/11/2007, 09:17 PM
Danh sách các cháu học sinh. (Tổng hợp)

TT Họ tên Năm sinh/ Tình hình/ Sức khỏe/ Nguời B.trợ
Lớp học/ học tập
1. Ng. T. Quỳnh 2001/1 T.bình Liệt chân phải Nguyên A.
2. Trần T. Ngọc 2000/2 T.b.yếu Liệt 1/2người
3. Lò T. Hạnh 2000/2 Khá Sơ cứng cơ đùi Aroma. Mồ côi.
4. Lưu T. Thu 1998/3 T.b.yếu Khoèo 2 bàn chân
5. Ng. Anh Tuấn 1994/3 Khá Liệt 2 tay Bảo Huy &
Viết bằng chân các bạn

6. Hà T.Hồng 1998/3 T.bình Dị dạng 2 chân
7. Ng.T. T. Chang 1998/4 Khá Bại não nhẹ T&G
8. NG.Thủy Tiên 1997/4 Khá Liệt cứng 2 chân Thảo S.hoài Đi nạng
9. Đỗ T. Luyến 1995/7 T.bình Sơ cứng cơ đùi
10. Đàm Bế Vĩnh 1993/7 Khá Liệt tứ chi 1974
Đi xe lăn

11. Ng.Văn Huy 1995/7 T.b.yếu Liệt 1/2người phải
12. Ng. Trung Hiếu 1994/7 T.b.yếu Bại não nhẹ
13. Ng.Thanh Tùng 1993/7 Khá Loãng xương
14. Đinh T. Trang 1995/7 Khá Liệt 1/2 người Chobe

15. Ng.V.Chuyền 1995/7 T.bình Yếu cơ 2 chân

16. Hoàng V.Thượng 1994/8 T.bình Liệt 1/2 người
17. Hoàng V.Thuận 1993/8 T.bình Khớp giả cẳng chân
18. Phạm V.Cường 1993/8 T.bình Liệt chân
19. Thạch Xuân Định 1989/9 T.b.khá Bại não
20. Dương T.Thanh 1993/9 Khá Liệt nhẹ 1/2 người BaoDuy

21. Nông Thanh Nhã 1993/9 T.b.yếu Lệch khớp háng
22. Đặng V.Thái 1993/9 T.bình Bại não
23. Ng.Đức Hạnh 1992/10 Khá Cứng khớp gối Bảo Huy&
Mồ côi Các bạn
24. Ng.T.Hồng Nhung 1992/10 Khá Liệt tay trái Chị Thuỷ
________________________________________
me miu
13/11/2007, 06:01 AM
Mình xin nhận bảo trợ cho cháu Nguyễn Thanh Tùng số 13 vì mình ở xa nên nhờ các bạn thông báo sớm việc chuyển tiền nhá.

Có một thắc mắc nhỏ là số tiền này lại dùng để đóng học phí vậy nếu các em không được bảo trợ thì trường phải miễn học phí hay gia đình các em sẽ phải đóng học phí nhỉ :Thinking: Nếu tiền nộp vào hết cho trường thì đối với các em việc được bảo trợ có đỡ đần chút nào, có thêm tí hạnh phúc nào so với trước đây ko???
________________________________________
Thảo sông Hoài
13/11/2007, 09:43 AM
Danh sách các cháu học sinh. (Tổng hợp)

TT Họ tên Năm sinh/ Tình hình/ Sức khỏe/ Nguời B.trợ
Lớp học/ học tập
1. Ng. T. Quỳnh 2001/1 T.bình Liệt chân phải Nguyên A.
2. Trần T. Ngọc 2000/2 T.b.yếu Liệt 1/2người
3. Lò T. Hạnh 2000/2 Khá Sơ cứng cơ đùi Aroma. Mồ côi.
4. Lưu T. Thu 1998/3 T.b.yếu Khoèo 2 bàn chân
5. Ng. Anh Tuấn 1994/3 Khá Liệt 2 tay Bảo Huy &
Viết bằng chân các bạn

6. Hà T.Hồng 1998/3 T.bình Dị dạng 2 chân
7. Ng.T. T. Chang 1998/4 Khá Bại não nhẹ T&G
8. NG.Thủy Tiên 1997/4 Khá Liệt cứng 2 chân Thảo S.hoài Đi nạng
9. Đỗ T. Luyến 1995/7 T.bình Sơ cứng cơ đùi
10. Đàm Bế Vĩnh 1993/7 Khá Liệt tứ chi 1974
Đi xe lăn

11. Ng.Văn Huy 1995/7 T.b.yếu Liệt 1/2người phải
12. Ng. Trung Hiếu 1994/7 T.b.yếu Bại não nhẹ
13. Ng.Thanh Tùng 1993/7 Khá Loãng xương
14. Đinh T. Trang 1995/7 Khá Liệt 1/2 người Chobe

15. Ng.V.Chuyền 1995/7 T.bình Yếu cơ 2 chân

16. Hoàng V.Thượng 1994/8 T.bình Liệt 1/2 người
17. Hoàng V.Thuận 1993/8 T.bình Khớp giả cẳng chân
18. Phạm V.Cường 1993/8 T.bình Liệt chân
19. Thạch Xuân Định 1989/9 T.b.khá Bại não
20. Dương T.Thanh 1993/9 Khá Liệt nhẹ 1/2 người BaoDuy

21. Nông Thanh Nhã 1993/9 T.b.yếu Lệch khớp háng
22. Đặng V.Thái 1993/9 T.bình Bại não
23. Ng.Đức Hạnh 1992/10 Khá Cứng khớp gối Bảo Huy&
Mồ côi Các bạn
24. Ng.T.Hồng Nhung 1992/10 Khá Liệt tay trái Chị Thuỷ


Không hiểu sao hôm qua post bài lên đã cân chỉnh ngon lành rồi. Vậy mà khi gửi lên nó lại bị như vậy. Mọi người thông cảm đọc giúp nhé vì hết hạn sửa bài rồi. Hu, hu

Bố, mẹ nào bảo trợ thì ghi rõ giúp thông tin cháu được nhận bảo trợ, số tiền bảo trợ nhé!

Số tài khoản nhận tiền như mọi khi:
Ngô thị Phương Loan. TK: 0011000871618
Vietcombanhk, Hà nội.

(Điện thoại: 0913569988. Vui lòng nhắn tin sau khi gửi tiền xong)
________________________________________
Thảo sông Hoài
13/11/2007, 09:55 AM
Mình xin nhận bảo trợ cho cháu Nguyễn Thanh Tùng số 13 vì mình ở xa nên nhờ các bạn thông báo sớm việc chuyển tiền nhá.

Có một thắc mắc nhỏ là số tiền này lại dùng để đóng học phí vậy nếu các em không được bảo trợ thì trường phải miễn học phí hay gia đình các em sẽ phải đóng học phí nhỉ :Thinking: Nếu tiền nộp vào hết cho trường thì đối với các em việc được bảo trợ có đỡ đần chút nào, có thêm tí hạnh phúc nào so với trước đây ko???

Trung tâm Thụy an cũng rất khó khăn khi lo các khoản chi cho các cháu trong cuộc sống thường ngày. Đó là chưa kể do là trẻ khuyết tật nên các cháu thường xuyên phải chữa bệnh ở bệnh viện để cải thiện tình hình sức khỏe. Để lo cho bữa ăn của các cháu thêm dinh dưỡng thì trung tâm cũng cố gắng xin tài trợ của các cá nhân, các doanh nghiệp. Các cháu được trung tâm cho đi học tại các trường xung quanh với hy vọng các cháu khuyết tật được hòa nhập với cộng đồng, không mặc cảm khi mình là người khuyết tật. Để khi học xong thì các cháu có thể giúp đỡ bản thân, giúp gia đình. và giúp những bạn có hoàn cảnh giống mình.
Với số tiền chúng ta bảo trở cho các cháu là giúp các cháu, giúp gia đình các cháu đỡ 1 phần khó khăn trong vòng quay cuộc sống với cơm, áo, gạo, tiền. Với số tiền nhỏ này tiếp sức cho các cháu tới trường cho 1 năm học. Để các cháu được an ủi phần nào rằng mình như vầy mà vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Để các cháu nỗ lực hơn trong học tập. Để các cháu sẽ là những Con ngoan, trò giỏi. Là những người có ích cho xã hội.
________________________________________
me miu
13/11/2007, 04:07 PM
Trung tâm Thụy an cũng rất khó khăn khi lo các khoản chi cho các cháu trong cuộc sống thường ngày. Đó là chưa kể do là trẻ khuyết tật nên các cháu thường xuyên phải chữa bệnh ở bệnh viện để cải thiện tình hình sức khỏe. Để lo cho bữa ăn của các cháu thêm dinh dưỡng thì trung tâm cũng cố gắng xin tài trợ của các cá nhân, các doanh nghiệp. Các cháu được trung tâm cho đi học tại các trường xung quanh với hy vọng các cháu khuyết tật được hòa nhập với cộng đồng, không mặc cảm khi mình là người khuyết tật. Để khi học xong thì các cháu có thể giúp đỡ bản thân, giúp gia đình. và giúp những bạn có hoàn cảnh giống mình.
Với số tiền chúng ta bảo trở cho các cháu là giúp các cháu, giúp gia đình các cháu đỡ 1 phần khó khăn trong vòng quay cuộc sống với cơm, áo, gạo, tiền. Với số tiền nhỏ này tiếp sức cho các cháu tới trường cho 1 năm học. Để các cháu được an ủi phần nào rằng mình như vầy mà vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Để các cháu nỗ lực hơn trong học tập. Để các cháu sẽ là những Con ngoan, trò giỏi. Là những người có ích cho xã hội.

Chào bạn Thaosonghoai, mình thấy bạn hoạt động rất tích cực trong hội quán nhân ái lòng rất phục bạn vừa đảm đương gia đình con cái và công việc mà vẫn còn thời gian và nhiệt huyết cho hoạt động từ thiện. Việc giúp đỡ các bé là việc rất nên làm và mục đích là những điều như bạn nói trên đây cái mình muốn nói đến là cơ chế giúp đỡ thế nào, nên chuyển tiền cho trường hay cho gia đình của bé. Mình ko hiểu lắm về cơ chế hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt nam, họ là nhà nước hay tư nhân và kinh phí hoạt động từ đâu. Nếu là đóng thẳng cho trường thì khoản tiền đó sẽ là cải thiện chung cho cả trường chứ em bé mình nhận bảo trợ có được nhận gì hơn các bé khác không đó là câu hỏi của mình.

Thực ra ai trong chúng ta cũng đều mơ ước được làm điều tốt, được giúp đỡ những con người kém may mắn, nhất là trẻ em. Nhưng để đi đến hành động cần có thông tin và có một tổ chức nào đó giúp ta chuyện thực hiện hoạt động từ thiện. Ở nơi mình sống người ta thống kê ra chưa đến 20% số tiền từ thiện đến được địa chỉ cuối còn lại nó bị rơi vãi, vì vậy cản trở lớn nhất đối với việc thu hút từ thiện là cảm giác không biết liệu số đóng góp của mình có đến đúng địa chỉ không. Vào trong hội quán, đọc bài thấy các bạn toàn những người rất có tấm lòng nên mình tin tưởng và muốn tham gia vào hoạt động của các bạn. Những câu hỏi của mình đặt ra là những điều rất thật lòng và không ngoài mục tiêu là làm sao cho hoạt động của chúng mình có hiệu quả cao nhất, giúp được các em bé nhiều nhất :)

Mình sẽ nhờ người nhà chuyển 500K vào tài khoản của bạn cho bé Tùng nhá, hy vọng sẽ còn liên tục được gặp bạn ở hội quán :)
________________________________________
Hoa Móng Rồng
13/11/2007, 04:16 PM
Danh sách các cháu học sinh. (Tổng hợp)

TT Họ tên Năm sinh/ Tình hình/ Sức khỏe/ Nguời B.trợ
Lớp học/ học tập
1. Ng. T. Quỳnh 2001/1 T.bình Liệt chân phải Nguyên A.
2. Trần T. Ngọc 2000/2 T.b.yếu Liệt 1/2người
3. Lò T. Hạnh 2000/2 Khá Sơ cứng cơ đùi Aroma. Mồ côi.
4. Lưu T. Thu 1998/3 T.b.yếu Khoèo 2 bàn chân
5. Ng. Anh Tuấn 1994/3 Khá Liệt 2 tay Bảo Huy &
Viết bằng chân các bạn

6. Hà T.Hồng 1998/3 T.bình Dị dạng 2 chân
7. Ng.T. T. Chang 1998/4 Khá Bại não nhẹ T&G
8. NG.Thủy Tiên 1997/4 Khá Liệt cứng 2 chân Thảo S.hoài Đi nạng
9. Đỗ T. Luyến 1995/7 T.bình Sơ cứng cơ đùi
10. Đàm Bế Vĩnh 1993/7 Khá Liệt tứ chi 1974
Đi xe lăn

11. Ng.Văn Huy 1995/7 T.b.yếu Liệt 1/2người phải
12. Ng. Trung Hiếu 1994/7 T.b.yếu Bại não nhẹ
13. Ng.Thanh Tùng 1993/7 Khá Loãng xương
14. Đinh T. Trang 1995/7 Khá Liệt 1/2 người Chobe

15. Ng.V.Chuyền 1995/7 T.bình Yếu cơ 2 chân

16. Hoàng V.Thượng 1994/8 T.bình Liệt 1/2 người
17. Hoàng V.Thuận 1993/8 T.bình Khớp giả cẳng chân
18. Phạm V.Cường 1993/8 T.bình Liệt chân
19. Thạch Xuân Định 1989/9 T.b.khá Bại não
20. Dương T.Thanh 1993/9 Khá Liệt nhẹ 1/2 người BaoDuy

21. Nông Thanh Nhã 1993/9 T.b.yếu Lệch khớp háng
22. Đặng V.Thái 1993/9 T.bình Bại não
23. Ng.Đức Hạnh 1992/10 Khá Cứng khớp gối Bảo Huy&
Mồ côi Các bạn
24. Ng.T.Hồng Nhung 1992/10 Khá Liệt tay trái Chị Thuỷ

Mình ủng hộ 2 cháu số 2 và số 4 nhé, mỗi suất học bổng là 300.000 đồng phải không? ThaosongHoai trả lời giúp để mai mình chuyển tiền nhé.
________________________________________
Thảo sông Hoài
13/11/2007, 06:34 PM
Mình ủng hộ 2 cháu số 2 và số 4 nhé, mỗi suất học bổng là 300.000 đồng phải không? ThaosongHoai trả lời giúp để mai mình chuyển tiền nhé.

Vừa post 1 bài dài mà mất tiêu rồi.
@Hoa Móng Rồng: Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn cỏ thể gửi tiền vào tài khoản cho chị Ngô thị Phương Loan
@Mẹ Miu: Tiêu chí của Hội quán là đi đến tận nơi, tìm hiểu và trao tận tay những trường hợp cần bảo trợ.
Tôi cũng như các bạn thôi, cùng trăm công, nghìn việc:). Hội quán là nơi để các thành viên, những ông bố, bà mẹ và những người có tấm lòng nhân ái như bạn tham gia. Hoạt động của hội quán luôn có sự đồng lòng của mọi người. Mỗi chương trình đưa lên bao giờ cũng có sự bàn bạc của mọi người với nhau. Có người tìm hiểu thông tin, liên hệ với nơi cần đến. Có người lo nhận đồ ủng hộ, lo mua sắm. Lo lên chương trình cho chuyến đi, lo post bài để thành viên đọc và ủng hộ. Chương trình thành công phải cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người và đã ủng hộ. Bạn có thời gian hãy đọc những chương trình đã có trên Hội quán . Bạn sẽ thấy đó là công sức của tất cả mọi người. Hy vọng rằng luôn nhận được sự quan tâm của bạn với những chương trình tiếp theo của chúng tôi.
________________________________________
Hoa Móng Rồng
14/11/2007, 01:27 PM
@Hoa Móng Rồng: Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn cỏ thể gửi tiền vào tài khoản cho chị Ngô thị Phương Loan


Mình vừa chuyển 600 K từ TK ... 1542310 vào Tài khoản của chị Ngô Thị Phương Loan.
Mong rằng một chút đóng góp ít ỏi có thể làm giảm bớt phần nào khó khăn của các em trong cuộc sống.
________________________________________
BAODUY
14/11/2007, 01:57 PM
Em xin bảo trợ thêm cháu số 9 : Đỗ Thị Luyến
Em sẽ chuyển chị Loan 800K cho 2 suất chị nhé
________________________________________
lason
14/11/2007, 09:43 PM
Lason nhận bảo trợ số 16 Hoàng văn Thượng . Mai Lason sẽ gửi tiền vào tk của Phương Loan.Chúc cả nhà ngày càng mạnh giỏi.
________________________________________
me miu
15/11/2007, 06:00 PM
Mình đã nhờ em gái có tên Nga chuyển 500K cho bé Tùng từ tài khoản 0011000660951, bao giờ các mẹ nhận được báo cho mình với nhá :)
________________________________________
lason
16/11/2007, 07:59 AM
Lason đã chuyển vào tk của Phương Loan 500k.Nhận được chưa Loan ơi.Chuyển giúp Lason nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều.:37:
________________________________________
ALnML
16/11/2007, 08:23 AM
Ngày 14.11 nhận từ TK 542310 số tiền 600K của Hoa Móng Rồng

Lason đã chuyển vào tk của Phương Loan 500k.Nhận được chưa Loan ơi.Chuyển giúp Lason nhé.Cảm ơn bạn nhiều nhiều.:37:
Ngày 15.11 nhận từ TK ...Lam số tiền 500K của lason bảo trợ cho bé Hương số 16
________________________________________
Thảo sông Hoài
16/11/2007, 10:32 AM
Ngày 15/11 nhận của 1974: 500K bảo trợ cháu Đàm Bế Vĩnh.
Nhận của chị Thủy (bạn Thảo) 500K bảo trợ cháu Nguyễn thị Hồng Nhung.
________________________________________
ALnML
20/11/2007, 11:07 AM
Mình đã nhờ em gái có tên Nga chuyển 500K cho bé Tùng từ tài khoản 0011000660951, bao giờ các mẹ nhận được báo cho mình với nhá :)
Ngày 19.11 nhận từ TK ghi " chị Hồng Hạnh bảo trợ bé Tùng " số tiền 500k của me miu (bảo trợ cho bé Tùng)
________________________________________
me miu
21/11/2007, 04:37 AM
Ngày 19.11 nhận từ TK ghi " chị Hồng Hạnh bảo trợ bé Tùng " số tiền 500k của me miu (bảo trợ cho bé Tùng)

Cảm ơn chị nhiều, em có chuyện này hơi lạc đề ở chủ đề này nhưng cứ nhờ vả luôn :Laughing:. Em thích giúp mỗi cháu một ít nhất là nếu đọc tin hay nhìn ảnh cảm thấy đúng là người thực việc thực thấy rất ấm áp trong lòng. Phải cái tài khoản của em đứng tên em gái, mỗi lần chuyển lắt nhắt cứ phải nhờ mà nó thì con bé tí nên cũng ngại. Vậy em có thể chuyển một khoản khoảng 2000K vào tài khoản của các chị được ko, lúc nào em thích ủng hộ bé nào em nhờ chị trích từ đó, hết em lại bổ sung, coi như nhờ chị quản lý thêm cái quỹ từ thiện con con của em nữa có được ko :Smiling:
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 06.11.2007 - Tiếp sức đến trường với các cháu khuyết tật Thụy an, Ba vì, Hà tây.

luongtam
21/11/2007, 03:23 PM
Chị đọc danh sách của Thảo thấy có một số cháu bị những bệnh có thể phẫu thuật được. Em liên hệ với trung tâm, hôm mình lên khám có thể bố trí cho những em đó nghỉ học để chị đánh giá sơ bộ được không? Nếu có chỉ định mổ chị có thể xin được tiền hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.
Điều kiện:
- Trung tâm hoặc gia đình phải bố trí người đi chăm sóc.
- Và trẻ từ 7 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở về trước).
Tất nhiên là không thể phẫu thuật cùng một lúc được. Sẽ bố trí dần.
Quần áo và sách truyện vẫn mang đến nhà em như lần trước hả?
________________________________________
Thảo sông Hoài
21/11/2007, 06:08 PM
Chị đọc danh sách của Thảo thấy có một số cháu bị những bệnh có thể phẫu thuật được. Em liên hệ với trung tâm, hôm mình lên khám có thể bố trí cho những em đó nghỉ học để chị đánh giá sơ bộ được không? Nếu có chỉ định mổ chị có thể xin được tiền hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.
Điều kiện:
- Trung tâm hoặc gia đình phải bố trí người đi chăm sóc.
- Và trẻ từ 7 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở về trước).
Tất nhiên là không thể phẫu thuật cùng một lúc được. Sẽ bố trí dần.
Quần áo và sách truyện vẫn mang đến nhà em như lần trước hả?

CHị ơi. Vấn đề chị nêu em thấy rất tuyệt vời. Trước mắt có thể chị cứ khám tổng quát cho các cháu. Sau đó phía trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp và thường xuyên với chị. Em sẽ gửi thông tin này cho BGD trung tâm ngay. Có gì em sẽ thông báo lại ạ.
________________________________________
Thảo sông Hoài
22/11/2007, 11:51 AM
CHị ơi. Vấn đề chị nêu em thấy rất tuyệt vời. Trước mắt có thể chị cứ khám tổng quát cho các cháu. Sau đó phía trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp và thường xuyên với chị. Em sẽ gửi thông tin này cho BGD trung tâm ngay. Có gì em sẽ thông báo lại ạ.

Em đã thông báo cho trên trung tâm. Ngày 8/12 họ sẽ cho các cháu nghỉ học ở nhà. Em cũng đã nói với các anh chị trên đó nhớ cho các cháu vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc tươm tất để đón đoàn CSTT lên thăm và giao lưu với các cháu.
________________________________________
lason
23/11/2007, 09:28 PM
:554: Ngày 14.11 nhận từ TK 542310 số tiền 600K của Hoa Móng Rồng


Ngày 15.11 nhận từ TK ...Lam số tiền 500K của lason bảo trợ cho bé Hương số 16
AL&LM Ơi! số 16 của Lason là Hoàng Văn Thượng sinh năm 1994 cơ :Thinking: .Bác điều chỉnh giúp nhé:p .Cảm ơn bác nhiều nhiều.....
________________________________________
PrettySons
24/11/2007, 04:40 PM
Đọc đi đọc lại, mình mạn phép tổng kết còn các em số 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 chưa có người bảo trợ, không biết có chính xác không thì các mẹ sửa giúp nhé.

Mình xin bảo trợ cho em Hồng số 6 và em sẽ gửi tiền đến chị Loan nhé.
________________________________________
aroma
26/11/2007, 03:34 PM
Đọc đi đọc lại, mình mạn phép tổng kết còn các em số 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 chưa có người bảo trợ, không biết có chính xác không thì các mẹ sửa giúp nhé.


Chị Mỹ-chị trưởng phòng iu quý của em đăng ký bảo trợ 1 phần học bổng 300K cho cháu Nông Thanh Nhã - số 21 nhé. A! chị ấy đã có nick là cát trắng nhưng vẫn chưa có thời gian để đọc bài và post bài nên em đăng ký luôn hộ chị ấy.
Ngày 8.12.tới em và chị ấy có đi cùng lên TT nên hôm ấy bọn em nộp tiền cho bác Loan luôn nhé.
________________________________________
Thảo sông Hoài
26/11/2007, 07:20 PM
Chị Mỹ-chị trưởng phòng iu quý của em đăng ký bảo trợ 1 phần học bổng 300K cho cháu Nông Thanh Nhã - số 21 nhé. A! chị ấy đã có nick là cát trắng nhưng vẫn chưa có thời gian để đọc bài và post bài nên em đăng ký luôn hộ chị ấy.
Ngày 8.12.tới em và chị ấy có đi cùng lên TT nên hôm ấy bọn em nộp tiền cho bác Loan luôn nhé.


Những thành viên đã nhận bảo trợ cho các cháu trên trung tâm Thụyan. Trước tiên thay mặt Ban giám đốc trung tâm và các em nhỏ xin gửi tới mọi người lời cảm ơn vì đã cùng nhau chung tay tiếp sức cho các cháu khuyết tật đến trường. Để chuyến đi ngày 8/12 tới đây được thành công tốt đẹp. Mình đã thay mặt mọi người liên hệ với trung tâm và đề nghị ngày hôm đó chuẩn bị cho các em ăn mặc tươm tất để lên sân khấu nhận phần bảo trợ.
Vậy đề nghị mọi người đã nhận bảo trợ, nếu có tham gia chuyến đi thì ngày 8/12 tới mang phần tiền bảo trợ để sẵn trong 1 chiếc phong bì. Phía Hội quán đã chuẩn bị bảng tên người bảo trợ và tên cháu được nhận bảo trợ. Còn bác nào không tham gia chuyến đi vui lòng hãy chuyển phần tiền bảo trợ về TK:

0011000871618. Ngô thị Phương Loan. ATM VCB.

Vì toàn bộ danh sách bảo trợ đã được gửi cho phía trung tâm. Nên vì 1 lý do nào đó mà không thực hiện được phần bảo trợ mong mọi người thông báo ngay cho Thảo sông Hoài để còn kịp thay đổi. Số ĐT liên hệ: 090 344 6789
________________________________________
Me Cunbong
28/11/2007, 09:50 PM
Tổng hợp danh sách các cháu học sinh:

1. Nguyễn Thị Quỳnh. Người bảo trợ: Nguyên A
2. Trần Thị Ngọc. Người bảo trợ: Hoa Móng Rồng
3. Lò Thị Hạnh. Người bảo trợ: Aroma.
4. Lưu Thị Thu. Người bảo trợ: Hoa Móng Rồng
5. Nguyễn Anh Tuấn. Người bảo trợ: Bảo Huy & các bạn

6. Hà Thị Hồng
7. Nguyễn Thị Thu Chang . Người bảo trợ: T&G
8. Nguyễn Thủy Tiên. Người bảo trợ: Thảo sông Hoài

9. Đỗ Thị Luyến. Người bảo trợ: BaoDuy
10. Đàm Bế Vĩnh. Người bảo trợ 1974

11. Nguyễn Văn Huy. 12. Nguyễn Trung Hiếu.
13. Nguyễn Thanh Tùng . Người bảo trợ: MeMiu
14. Đinh Thị Trang. Người bảo trợ: Chobe

15. Nguyễn Văn Chuyền.

16. Hoàng Văn Thượng. Người bảo trợ: Lason
17. Hoàng Văn Thuận.
18. Phạm Văn Cường
19. Thạch Xuân Định.
20. Dương Thị Thanh. Người bảo trợ: BaoDuy

21. Nông Thanh Nhã. Người bảo trợ: Cát trắng
22. Đặng Văn Thái
23. Nguyễn Đức Hạnh. Người bảo trợ: Bảo Huy & các bạn

24. Nguyễn thị Hồng Nhung. Người bảo trợ: Chị Thuỷ

Những cháu đánh dấu là vẫn chưa có người bảo trợ.
Ngày 8/12 CSTT sẽ tổ chức chuyến đi lên trung tâm Thụy an. Mong mọi người chuẩn bị trước số tiền bảo trợ cho vào phong bì sẵn. Khi lên tới nơi chúng ta có thể tiến hành công việc được ngay.
________________________________________
1974
29/11/2007, 08:25 AM
Ơ, Bác Thảo ơi, thế em gửi tiền bảo trợ chỗ bác rồi thì bác làm phong bì giúp em nhé. Thanks bác
________________________________________
mecunlinh
29/11/2007, 09:53 AM
Nhà mình xin bảo trợ cho cháu Phạm V.Cường 1993/8 T.bình Liệt chân (số 18). Hẹn cả nhà ngày 8.12 nhé:LoveStruc:
________________________________________
Banhmiquyt
29/11/2007, 09:58 AM
2 đồng nghiệp của em đi cùng hôm đó nhận bảo trợ cháu Nguyễn Văn Huy (số 11).
________________________________________
luongtam
29/11/2007, 12:19 PM
@ Thảo Sông Hoài: Trong lúc Hoa Mai tổ chức chiếu phim (90') chị sẽ khám đánh giá cho nhóm học sinh này nhé. Em nhờ trung tâm bố trí cho chị 1 phòng nhỏ có 1 giường và một bàn ngồi viết.
________________________________________
Thảo sông Hoài
29/11/2007, 01:47 PM
@ Thảo Sông Hoài: Trong lúc Hoa Mai tổ chức chiếu phim (90') chị sẽ khám đánh giá cho nhóm học sinh này nhé. Em nhờ trung tâm bố trí cho chị 1 phòng nhỏ có 1 giường và một bàn ngồi viết.

Vâng ạ.
________________________________________
aroma
04/12/2007, 10:02 PM
Một chị đi cùng em hôm 8.12 nhận bảo trợ 1 phần học bổng 300K cho cháu Chuyền số 15. Chị ấy tên là Trần Thị Dung ạ.
A! Hạnh Nguyễn cũng biết chị Dung này đấy em à
________________________________________
ALnML
05/12/2007, 08:56 AM
Đọc đi đọc lại, mình mạn phép tổng kết còn các em số 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 chưa có người bảo trợ, không biết có chính xác không thì các mẹ sửa giúp nhé.

Mình xin bảo trợ cho em Hồng số 6 và em sẽ gửi tiền đến chị Loan nhé.

Ngày 04.12 nhận đc từ TK ...thu Hà số tiền 500K của PrettySons (đúng ko ạ ???)

Cũ nhận đựoc

Ngày 14.11 nhận từ TK 542310 số tiền 600K của Hoa Móng Rồng
Ngày 15.11 nhận từ TK ...Lam số tiền 500K của lason bảo trợ cho bé Hương số 16
Ngày 19.11 nhận từ TK ghi " chị Hồng Hạnh bảo trợ bé Tùng " số tiền 500k của me miu (bảo trợ cho bé Tùng)
________________________________________
PrettySons
05/12/2007, 01:33 PM
Ngày 04.12 nhận đc từ TK ...thu Hà số tiền 500K của PrettySons (đúng ko ạ ???)



Vâng chị ạ, em vẫn ốm nằm nhà nên nhờ gửi hộ mà quên báo cho chị. Chị cho em gửi 300K bảo trợ cho bé Hồng (số 6) và 200K cho bé Hà mổ tim chị nhé.

Cảm ơn chị và các mẹ vừa có tấm lòng với các bé vừa giúp bọn em từ A đến Z mang những món quà nho nhỏ giúp các bé vượt qua những khó khăn đầu đời.

Thực sự là lần này em muốn cùng đi lắm nhưng ốm đến hơn tuần nay rồi, đành lỡ hẹn với các chị dịp khác. Chúc chuyến đi của mọi người tốt đẹp và thật nhiều ý nghĩa.
________________________________________
ALnML
05/12/2007, 02:37 PM
Ngày 14.11 nhận từ TK 542310 số tiền 600K của Hoa Móng Rồng
Ngày 15.11 nhận từ TK ...Lam số tiền 500K của lason bảo trợ cho bé Hương số 16
Ngày 19.11 nhận từ TK ghi " chị Hồng Hạnh bảo trợ bé Tùng " số tiền 500k của me miu (bảo trợ cho bé Tùng)
Ngày 04.12 nhận đc từ TK ...thu Hà số tiền 300K (200K chuyển bé Hà) của PrettySons

@PS : Rồi mà chị đã nhìn thấy cảm ơn em, chúc em mau khỏe ...nhé:LoveStruc:
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/12/2007, 04:12 PM
Kiểm tra danh sách lần cuối nhé! Không kiểm tra nữa đâu:Laughing:


1. Nguyễn Thị Quỳnh. Người bảo trợ: Nguyên A
2. Trần Thị Ngọc. Người bảo trợ: Hoa Móng Rồng
3. Lò Thị Hạnh. Người bảo trợ: Aroma.
4. Lưu Thị Thu. Người bảo trợ: Hoa Móng Rồng
5. Nguyễn Anh Tuấn. Người bảo trợ: Bảo Huy & các bạn

6. Hà Thị Hồng. Người bảo trợ: PrettySon
7. Nguyễn Thị Thu Chang . Người bảo trợ: T&G
8. Nguyễn Thủy Tiên. Người bảo trợ: Thảo sông Hoài

9. Đỗ Thị Luyến. Người bảo trợ: BaoDuy
10. Đàm Bế Vĩnh. Người bảo trợ: 1974

11. Nguyễn Văn Huy. Người bảo trợ: Bạn của Banhmyquyt
12. Nguyễn Trung Hiếu. Người bảo trợ: Nguyễn thị Thu Hòa (bạn Thảo)
13. Nguyễn Thanh Tùng . Người bảo trợ: MeMiu
14. Đinh Thị Trang. Người bảo trợ: Chobe

15. Nguyễn Văn Chuyền. Người bảo trợ: Trần thị Dung (bạn Aroma)

16. Hoàng Văn Thượng. Người bảo trợ: Lason
17. Hoàng Văn Thuận. Người bảo trợ: Lason
18. Phạm Văn Cường. Người bảo trợ: Cunlinh
19. Thạch Xuân Định. Người bảo trợ: Tomvit07
20. Dương Thị Thanh. Người bảo trợ: BaoDuy

21. Nông Thanh Nhã. Người bảo trợ: Cát trắng
22. Đặng Văn Thái. Người bảo trợ; Nguyễn thị Thu Hòa (bạn Thảo)
23. Nguyễn Đức Hạnh. Người bảo trợ: Bảo Huy & các bạn

24. Nguyễn thị Hồng Nhung. Người bảo trợ: Chị Thuỷ

Ngày 8/12 CSTT sẽ tổ chức chuyến đi lên trung tâm Thụy an. Mong mọi người chuẩn bị trước số tiền bảo trợ cho vào phong bì sẵn. Khi lên tới nơi chúng ta có thể tiến hành công việc được ngay.[/QUOTE]

@Hoamai: In thêm giúp mấy tò màu mè nữa theo số thứ tự sau: 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22. Thanh kiu em:Kiss:
________________________________________
mecunlinh
05/12/2007, 04:21 PM
18. Phạm Văn Cường. Người bảo trợ: Cunlinh
@Hoamai: In thêm giúp mấy tò màu mè nữa theo số thứ tự sau: 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22. Thanh kiu em:Kiss:

@Hoamai : nick đủ của chị là mecunlinh nhé
________________________________________
tomvit07
05/12/2007, 04:23 PM
Thảo ơi,
Hôm nọ mình đóng 200k: 100k(2 xuất) + 100K ủng hộ.
Giờ ko tham gia chuyến đi được thì có chuyển 100k(2 xuất) thành tiền ủng hộ cháu Thạch Xuân Định ko?hihi

19. Thạch Xuân Định. Người bảo trợ: Tomvit07

Nếu ok, có nghĩa là trong tuần này mình chuyển cho Thảo thêm 100k nữa là đủ 300k bảo trợ cháu Định?

Một lần nữa sorry vì ko tham gia chuyến đi được nhé.
Tks cả nhà.
________________________________________
me miu
05/12/2007, 05:58 PM
Thảo ơi,
Hôm nọ mình đóng 200k: 100k(2 xuất) + 100K ủng hộ.
Giờ ko tham gia chuyến đi được thì có chuyển 100k(2 xuất) thành tiền ủng hộ cháu Thạch Xuân Định ko?hihi

19. Thạch Xuân Định. Người bảo trợ: Tomvit07

Nếu ok, có nghĩa là trong tuần này mình chuyển cho Thảo thêm 100k nữa là đủ 300k bảo trợ cháu Định?

Một lần nữa sorry vì ko tham gia chuyến đi được nhé.
Tks cả nhà.

Mọi người ở nhà sôi nổi tổ chức chuyến đi vui quá nhỉ, em không thể tham gia được đành ngồi nhà đợi xem ảnh của các bác vậy.

Vừa rồi em có đọc bên topic nhận bảo trợ có thắc mắc là khong hiểu tất cả các cháu đã được bảo trợ chưa nhỉ. Em bận quá không lần lại các thống kê được mà trang wtt thì chậm ơi là chậm nên vào đây hỏi các bác cho nó nhanh. Nếu tất cả các em đều đã có phần bảo trợ thì tuyệt vời mọi chuyện hoàn hảo. Nếu còn em nào chưa được bảo trợ thì em đề nghị hai hướng giải quyết như sau:

- Nếu chỉ còn 1-2 em thì mọi người update danh sách kêu gọi thêm, bản thân em cũng sẽ bảo trợ thêm một bé
- Nếu còn nhiều hay ta san ra thay vì mức bảo trợ 500 (cho em học khá) và 300 (cho em học trung bình) thì ta làm 400 -200 nhưng tất cả đều có bảo trợ.

Em nghĩ nếu bé nào không có bảo trợ chắc cũng buồn lắm vì phần lớn các bạn có cả. Mà việc bé không được bảo trợ cũng lại do sự không may mắn của số phận vì không được chọn, phần lớn chúng ta chọn các bé để bảo trợ dựa trên việc bé có tương đồng gì đó với gia đình mình (tuổi bằng tuổi con, tên giống tên con ) hihi, em suy từ bụng em ra đấy ạ Nhưng các bé không được chọn thì cũng thật tội nghiệp vì đơn giản chỉ vì không may chứ không phải là không xứng đáng. Số phận các bé đã quá bất hạnh, chúng mình suy nghĩ tổ chức lại để xóa đi cái không may đó từ việc bảo trợ cho tất cả các bé mọi người nhá.

Em có đôi dòng suy nghĩ thế, mọi chuyện gấp vì đã cận ngày rồi nên em xin phép post vào cả 2 topic để mọi người bàn bạc
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/12/2007, 06:40 PM
Mẹ Miu thân! Mình cũng có suy nghĩ giống bạn. Nếu là những đứa trẻ khỏe mạnh bình thừơng thì không sao. Nhưng đây là các cháu khuyết tật. Vậy mà trong 150 cháu ở trung tâm, có 24 cháu vẫn cố gắng đi học. Đây cũng là điều mà các anh, chị ở trung tâm đã cố gắng hết sức để cho các cháu đi học. Mỗi người nhận bảo trợ cho 1,2 cháu nghĩa là chúng ta đã cùng chung tay với ban giám đốc trung tâm giúp các cháu đến trường. Hôm tới đây mỗi cháu sẽ được nhận 1 tấm giấy ghi rõ tên người bảo trợ và tên cháu. Chụp ảnh cùng người bảo trợ hoặc đại diện của CSTT. Mỗi 3 hoặc 6 tháng trung tâm sẽ gửi kết quả học tập của các cháu về cho đại diện của CSTT. Thành viên bảo trợ quan tâm đến kết quả học tập của cháu mà mình bảo trợ thì sẽ liên hệ với Thaosonghoai. Đến ngày lễ, Tết cấc cháu sẽ viết thư hỏi thăm mọi người. Đó là những điều cam kết mà phía trung tâm sẽ phải thực hiện. Mong rằng bằng giờ này năm sau. Khi mà mọi người tổ chức lên trung tâm thăm các cháu thì cũng là lúc chúng ta lại cùng nhau bảo trợ cho năm học tiếp theo của các cháu.

Rất vui vì đến giờ này tất cả các cháu đều đã được nhận bảo trợ từ các bố các mẹ, những thành viên của CSTT. Vậy mọi người hãy chờ sau ngày 8/12 để xem những phóng sự ảnh và những cảm nhận của mọi người về chuyến đi đến Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Thụy an nhé!
________________________________________
me miu
07/12/2007, 04:09 AM
Mẹ Miu thân! Mình cũng có suy nghĩ giống bạn. Nếu là những đứa trẻ khỏe mạnh bình thừơng thì không sao. Nhưng đây là các cháu khuyết tật. Vậy mà trong 150 cháu ở trung tâm, có 24 cháu vẫn cố gắng đi học. Đây cũng là điều mà các anh, chị ở trung tâm đã cố gắng hết sức để cho các cháu đi học. Mỗi người nhận bảo trợ cho 1,2 cháu nghĩa là chúng ta đã cùng chung tay với ban giám đốc trung tâm giúp các cháu đến trường. Hôm tới đây mỗi cháu sẽ được nhận 1 tấm giấy ghi rõ tên người bảo trợ và tên cháu. Chụp ảnh cùng người bảo trợ hoặc đại diện của CSTT. Mỗi 3 hoặc 6 tháng trung tâm sẽ gửi kết quả học tập của các cháu về cho đại diện của CSTT. Thành viên bảo trợ quan tâm đến kết quả học tập của cháu mà mình bảo trợ thì sẽ liên hệ với Thaosonghoai. Đến ngày lễ, Tết cấc cháu sẽ viết thư hỏi thăm mọi người. Đó là những điều cam kết mà phía trung tâm sẽ phải thực hiện. Mong rằng bằng giờ này năm sau. Khi mà mọi người tổ chức lên trung tâm thăm các cháu thì cũng là lúc chúng ta lại cùng nhau bảo trợ cho năm học tiếp theo của các cháu.

Rất vui vì đến giờ này tất cả các cháu đều đã được nhận bảo trợ từ các bố các mẹ, những thành viên của CSTT. Vậy mọi người hãy chờ sau ngày 8/12 để xem những phóng sự ảnh và những cảm nhận của mọi người về chuyến đi đến Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Thụy an nhé!


Vậy là việc chuẩn bị trọn vẹn cả. Chúc chị và mọi người một thứ 7 tràn ngập niềm vui và ấm áp tình người :LoveStruc:
________________________________________
tomvit07
07/12/2007, 09:14 AM
Thảo ơi,
Hôm nọ mình đóng 200k: 100k(2 xuất) + 100K ủng hộ.
Giờ ko tham gia chuyến đi được thì có chuyển 100k(2 xuất) thành tiền ủng hộ cháu Thạch Xuân Định ko?hihi

19. Thạch Xuân Định. Người bảo trợ: Tomvit07

Nếu ok, có nghĩa là trong tuần này mình chuyển cho Thảo thêm 100k nữa là đủ 300k bảo trợ cháu Định?

Một lần nữa sorry vì ko tham gia chuyến đi được nhé.
Tks cả nhà.

Thảo ơi,
Sáng nay mình đã chuyển nốt 100k cho đủ phần bảo trợ cháu Thach Xuân Định vào TK chi Loan ở VCB nhé.
Chúc chuyến đi thành công nhé.:Rose:
________________________________________
ALnML
07/12/2007, 04:41 PM
Thảo ơi,
Sáng nay mình đã chuyển nốt 100k cho đủ phần bảo trợ cháu Thach Xuân Định vào TK chi Loan ở VCB nhé.
Chúc chuyến đi thành công nhé.:Rose:

Ngày 07/12/07 nhận 100k từ tomvit07.CHUYEN NOT TIEN BA.O TRO THACH XUAN DINH
________________________________________
Khai Tâm
07/12/2007, 07:23 PM
Chúc cả nhà ngày mai có một chuyến đi vui vẻ, nhiều ý nghĩa nhé!:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Greenrose
07/12/2007, 10:17 PM
Chúc cả nhà ngày mai có một chuyến đi vui vẻ, nhiều ý nghĩa nhé!:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Hôm nay nhìn em Khai Tâm làm bánh thích thế, con nhỏ mà chăm quá đi. Bác nhìn thấy mà thèm cái vụ bánh trái của em. Hẹn gặp ở hội chợ em nhé, chị sẽ khuân bánh nhà em về :LoveStruc:
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/12/2007, 05:27 PM
Chương trình tiếp sức đến trường thành công bước đầu tốt đẹp. Hy vọng những ai có mặt trong ngày hôm nay đều đã được nhìn thấy và trò chuyện cùng cháu mà mình nhận bảo trợ. Nhìn các cháu lên sân khấu nhận bảo trợ mà thương quá, cháu ngồi xe lăn, cháu đi nạng, cháu chân giả đâu có đứng thẳng người được. Nhưng với những khiếm khuyết về cơ thể, về sức khỏe các cháu vẫn cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi. Mong rằng mọi người luôn có sự quan tâm tới các cháu. theo cam kết từ phía trung tâm thì một năm học, khi kết thúc từng học kỳ phía trung tâm sẽ gửi kết quả học tập của các cháu về HN cho CSTT. Ngoài ra đến ngày Tết các cháu sẽ viết thư thăm hỏi cho người bảo trợ. Vậy các bạn có thể liên hệ với Thao sông Hoài để hỏi về những thông tin này nhé!

Số tiền đã nhận của mọi người:
1. Hoa móng rồng: 600K (2 xuất)
2. Me miu: 500K
3. Prettysons: 300K
4. Chị Hòa (bạn Thảo): 600K (2 xuất)
5. Chị Thủy (bạn Thảo): 500K
6. 1974: 500K
7. Thảo sông Hoài: 500K
8. Mẹ Cunlinh: 300K
9. Lason :600K (2 xuất)
10. T&G: 500K
11. Bảo Duy: 800K (2 xuất)
12. Nguyên A: 500K
13. Nhóm Bảo Huy: 1000K (2 xuất)
14. Chobe: 500K
15. Nhóm Ngân, Phương Anh, Ngọc: 300K
16. Aroma và đồng nghiệp: 1100K (3 xuất)
17. Tomvit07: 300K
________________________________________
ALnML
11/12/2007, 10:03 AM
Hôm đó LoanNP đã thay mặt những mẹ ko tham gia đc trao học bổng tận tay các bé.
Khi nghe đọc tên các mẹ bảo trợ, các bé ở dưới xì xầm: Tây đấy Tây đấy :Laughing: . Còn anh đọc tên thì đánh vần líu cả lưỡi vẫn sợ đọc nhầm.
xi hổ nhất là mẹ Lason có đi mà ko biết (tội đông quá ko nhớ xuể). Đang cầm định trao thấy có ng đứng ngay sau...trg hợp bé trai đó thật thưong và tội nghiệp mẹ nó nhỉ.
________________________________________
Hoa Móng Rồng
12/12/2007, 06:16 AM
Thật vui mừng là chuyến đi của cả nhà đã thành công tốt đẹp.

Xem ảnh các bé ở Trung tâm mà rơi nước mắt.
________________________________________
lason
15/12/2007, 07:24 PM
Hôm đó LoanNP đã thay mặt những mẹ ko tham gia đc trao học bổng tận tay các bé.
Khi nghe đọc tên các mẹ bảo trợ, các bé ở dưới xì xầm: Tây đấy Tây đấy :Laughing: . Còn anh đọc tên thì đánh vần líu cả lưỡi vẫn sợ đọc nhầm.
xi hổ nhất là mẹ Lason có đi mà ko biết (tội đông quá ko nhớ xuể). Đang cầm định trao thấy có ng đứng ngay sau...trg hợp bé trai đó thật thưong và tội nghiệp mẹ nó nhỉ.
Mẹ nó cẩn thận quá.Chuyện đó có sao đâu???Chỉ buồn một chút vì nick của mình bị biến thành Lát sân thôi:Laughing: :Laughing: :Laughing:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top