(MS54/TT) 28.01.2008 - Hà Nội - 10h00 Thứ Hai, 28.1 tại khoa Nhi, bệnh viện K2 sẻ chia cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ALnML
11/01/2008, 04:25 PM
Những ai đã từng tới Viện Nhi và Viện Bỏng, chắc không quên được cảm xúc xót xa khi thấy những em nhỏ ngây thơ phải chịu nỗi đau của bệnh tật, của những bất hạnh không may các em phải gánh chịu. Và chúng ta sẽ có chung cảm xúc như vậy khi bước chân tới Viện K, một bệnh viện mà cả đời này chúng ta không bao giờ dám nghĩ tới và chỉ mong sao số phận đừng đem lại sự bất hạnh cho bất cứ ai - đó là trở thành 1 bệnh nhân của nơi ấy.

Tết sắp đến, để chia sẻ niềm vui cùng những hoàn cảnh bất hạnh, song song với các hoạt động khác thì Hội quán cũng mong muốn mang lại niềm vui cho các em bé thiếu may mắn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ở khoa Nhi, bệnh viện K cơ sở 2 khi Tết sắp đến. Đây là địa chỉ mới mà lần đầu tiên HQ tổ chức đến thăm. Viện K cơ sở 2 ở khá xa trung tâm (cách ga Giáp bát khoảng 2km) nên cơ sở vật chất còn nghèo nàn và chưa được nhiều tổ chức quan tâm đến. Ở đây đang điều trị cho khoảng 120 bệnh nhân nhi bị các căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Các bé cũng phải trải qua tất cả các quá trình điều trị như mổ, hoá trị, xạ trị như người lớn. Bạn hãy thử 1 lần đặt mình vào địa vị của những người bà, người mẹ trong bức ảnh dưới đây.

Nào chúng ta hãy cùng nhau mở lòng cùng gánh bớt nỗi đau tinh thần đó với họ.

Rất mong mọi người ủng hộ để các cháu bé và gia đình có được niềm vui nho nhỏ và nguồn động viên khi năm mới đến gần.

http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/Asian Resort/Vien K_Hoi quan CSTT/DSC00281.jpg

- Dự kiến phần quà : 40 phần ( vì có nhiều cháu chỉ vào viện khi hoá trị, xong lại về nhà nên số cháu đang nằm viện chỉ khoảng 40 cháu )

- Mỗi phần quà dự kiến gồm : 1 hộp sữa đặc, 1 gói bánh nhỏ, 1 gói kẹo nhỏ, 1 gói bim bim và 1 bao l ì x ì 10k.

- Ngày đi dự kiến : 10g sáng ngày 28/01/08
- Hẹn hò ngã tư Giải Phóng Trường Chinh - Hoặc 10g tại Viện K cơ sở 2 .

+ Tiền ủng hộ xin chuyển cho :
Ngô Thị Phương Loan TK 0011000871618 VCB

+ Nơi nhận đồ ủng hộ : Thảo Sông Hoài 090 344 6789

Hạnh Nguyễn 0912 815 759[/QUOTE]
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
11/01/2008, 04:35 PM
Đây là địa chỉ mới mà lần đầu tiên HQ tổ chức đến thăm. Viện K cơ sở 2 ở khá xa trung tâm (cách ga Giáp bát khoảng 2km) nên cơ sở vật chất còn nghèo nàn và chưa được nhiều tổ chức quan tâm đến.

Các bé ốm thì bé nào cũng đáng thương như nhau, mà bên K xa xôi nên các bé còn thiệt thòi quá . Các mẹ cho mình đi cùng hôm đó nhé.
________________________________________
nhím mắt xếch
11/01/2008, 04:35 PM
Em cũng đã từng phải vào viện K , thật may mắn là chỉ để mổ khối u lành. Hồi đó em nhìn thấy cả những bé nhỏ xíu mới vài tháng, nhìn thương lắm :(
Em đánh dấu topic để nhớ số TK bác Loan, em đã note rồi mà giờ không nhớ để đâu nữa
________________________________________
me miu
11/01/2008, 09:41 PM
Em cũng đã từng phải vào viện K , thật may mắn là chỉ để mổ khối u lành. Hồi đó em nhìn thấy cả những bé nhỏ xíu mới vài tháng, nhìn thương lắm :(
Em đánh dấu topic để nhớ số TK bác Loan, em đã note rồi mà giờ không nhớ để đâu nữa

Đúng là thương nhất là khi nhìn trẻ con ốm, cảm giác mình bất lực vô cùng. Em chưa vào viện K bao giờ nên chỉ hình dung được phần nào cái cảm giác chấp chới giữa tuyệt vọng và hy vọng của người lớn, những đau đớn ngây thơ, những ánh mắt đầy dấu hỏi của trẻ con. Số phận đã tạo ra thế, thôi thì chúng ta mỗi người một tay đem lại một chút niềm vui nho nhỏ cho những con người ít may mắn hơn mình vậy các mẹ nhỉ
Chi Loan trích 300K giúp em cho topic này nhé, em cám ơn chị nhìu
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/01/2008, 10:30 PM
Em đề nghị mỗi xuất lì xì tăng lên là 20K. Nếu có nhiều sự ủng hộ thì nếu được 50K là tuyệt vời nhất.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
12/01/2008, 01:36 PM
Em đề nghị mỗi xuất lì xì tăng lên là 20K. Nếu có nhiều sự ủng hộ thì nếu được 50K là tuyệt vời nhất.

Vâng em cũng ủng hộ tăng lì xì cho các bé ạ.
________________________________________
meyeuminh
12/01/2008, 09:08 PM
Mình cũng sẽ tham gia, người lớn mắc căn bệnh này đã khổ nữa là trẻ con. Hôm đó các mẹ hẹn hò để cùng đi nhé.
________________________________________
Greenrose
12/01/2008, 10:13 PM
Hôm đó em và xã nhà em cũng muốn tới thăm các cháu ạ. Vậy các bác cho em đăng ký luôn bây giờ. Thanks bác Loan. :Smiling:
________________________________________
luongtam
13/01/2008, 02:45 PM
Đi vào ngày thường thì chi chịu rồi. Cho chị gửi 100K cho các cháu nhé.
________________________________________
Bi đi xe đạp
13/01/2008, 04:14 PM
Điểm này em cũng tham gia được vì gần nhà em lắm lắm... Cho em nhận chuẩn bị bánh kẹo cho các cháu.
________________________________________
Thảo quyên
14/01/2008, 09:55 AM
Mình có 1 ít đồ dùng của trẻ con (ko được mới lắm) và 1 ít chăn bông loại cho trẻ 1-3 tháng, ko biết có tặng cho các bé được ko nhỉ các mẹ?
________________________________________
ALnML
15/01/2008, 04:19 PM
Ngày 14.01 nhận đựoc từ TK ..14117 số tiền 100K của luongtam
Ngày 14.01 nhận được từ memiu số tiền 300K (2400-300=2100) OK ạ
Quà sẽ chuẩn bị chung cho các viện. Sẽ có một buổi đến nhà Thảo để chuẩn bị quà .
Các đầu cầu tập trung lại nhà Thảo để thiếu gì mua nấy nhé.
Bi đi xe đạp chuẩn bị bánh kẹo thì bọn chị chỉ cần bê sữa + phong bì + bim bim đến thôi nhé. May quá gọn gàng nhỉ.
Đội quân đến viện K
1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Ai nữa nhỉ????

Số điện thoại trưởng nhóm Hà mecunlinh 0903415455----Các mẹ ghi lại nhé
________________________________________
Mít
15/01/2008, 04:28 PM
Em dang ky di nua nhe.
________________________________________
nhím mắt xếch
15/01/2008, 04:30 PM
Chị Loan ơi, 28-01 mọi người mới đi đúng không ? Em không đi được, em sẽ ck cho chị vào tầm ngày 21. Chị chốt địa điểm danh sách làm em cứ tưởng là chuẩn bị đi rồi :)
________________________________________
Bi đi xe đạp
16/01/2008, 11:06 AM
Em đã chuẩn bị xong 40 túi bánh+kẹo roài.
________________________________________
Mẹ MIU-BILL-VIP
16/01/2008, 12:14 PM
Đội quân đến viện K
1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Mẹ Miu-Bin-Vip
________________________________________
meyeuminh
17/01/2008, 09:33 AM
các mẹ ơi, chúng ta tập trung 10h ở Viện K cơ sở 2 luôn nhé. Đứng trước cổng viện đợi được không?
________________________________________
meyeuminh
17/01/2008, 09:44 AM
chiều nay em sẽ chuyển khoản vào tài khoản của chị Loan nhé. Số TK của em là 0011...34788
________________________________________
mequoctrung
17/01/2008, 10:03 AM
Cả nhà ơi sao không đi vào chủ nhật nhỉ ngày đấy em không đi được rồi, tiếc qua. Vậy em xin ủng hộ 100k, em sẽ chuyển cho chị Loan sau nhé..
________________________________________
Duc Ming
17/01/2008, 05:46 PM
Hạnh ơi,

Cho tớ gửi sữa cho mấy bé ở đó nữa nhé, gửi địa chỉ như cũ ở chỗ đường Nguyễn Khánh Toàn phải không?

Tớ gửi 20 hộp sữa đặc nhé, ấy chuyển giúp cho tớ nhé . Muốn đi lắm nhưng thứ hai không biết có đi được không nữa, sát Tết thì bận quá. Có gì tớ sẽ alô nếu đi được cùng mọi người.

Ngày mai sẽ chuyển cho Hạnh ngay nhé .

Duc Ming
________________________________________
N&M
17/01/2008, 11:12 PM
Đội quân đến viện K
1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Mẹ Miu-Bin-Vip
12.N&M (dập dòm nếu gửi được con)
________________________________________
nhanhmaitim07
18/01/2008, 08:54 AM
Bác Loan ơi, sáng nay em chuyển vào TK của bác 500K ủng hộ các con rồi nhá. Em không thể đi được vào ngày đó nên nhờ các chị chuẩn bị cho các con rùm. Số TK của em là 0011....3652
________________________________________
nhím mắt xếch
18/01/2008, 08:59 AM
Chị Loan ơi, hôm qua em chuyển 200k vào TK của chị (100k chi giúp em chuyển làm quà tặng cho các bé ở viện Nhi nữa chị nhé)
TK của em là : 0021....0124
Thanks chị
________________________________________
Duc Ming
18/01/2008, 10:06 AM
Em đi được, cho em đi với nhé . Nhưng hẹn nhau ở đâu ạ ? em thấy có 2 chị nói là ở cổng viện hay là ơ đoạn Trường Chinh thế ạ ?

Confirm hộ em cái với . 10 h sáng thứ hai tuần sau nữa hẹn chính xác là ở đâu nhỉ ?

ĐT của em là 0949283840 ạ . Có gì nhắn tin cho em với .

WTT hôm nay bị down nhiều quá, server quá tải hay sao ấy .
________________________________________
chobe
19/01/2008, 12:16 AM
Khoảng tầm này 3 năm trước 2 mẹ con em ngày nào cũng có mặt ở viện K để xạ trị cho con . Mỗi lần vào đi qua khoa Nhi thấy các bé phải điều trị tại viện thương quá, tự nhủ lòng dù sao con mình vẫn còn may mắn hơn nhiều so với nhiều người . Mong rằng rồi đây các bé sẽ sớm khỏi bệnh để về với gia đình, với tình thương yêu của mọi người .
________________________________________
meyeuminh
19/01/2008, 09:43 AM
Chị Loan ơi, em da chuyen 300K vao TK cua chi roi. TK cua em la 0011..788. Em gui 100K cho cac chau Vien K. 2ooK cho cac chau Vien nhi va vien Bong 2.2 moi nguoi di tham em ko di duoc
________________________________________
ALnML
20/01/2008, 03:08 PM
Chị Loan ơi, em da chuyen 300K vao TK cua chi roi. TK cua em la 0011..788. Em gui 100K cho cac chau Vien K. 2ooK cho cac chau Vien nhi va vien Bong 2.2 moi nguoi di tham em ko di duoc
Ngày 17.01 nhận từ TK...788 số tiền 100K của meyeuminh(TS300K)
Chị Loan ơi, hôm qua em chuyển 200k vào TK của chị (100k chi giúp em chuyển làm quà tặng cho các bé ở viện Nhi nữa chị nhé)
TK của em là : 0021....0124
Thanks chị
Ngày 17.01 nhận từ TK...0124 số tiền 100K của Nhím mắt xếch (TS200K)
Bác Loan ơi, sáng nay em chuyển vào TK của bác 500K ủng hộ các con rồi nhá. Em không thể đi được vào ngày đó nên nhờ các chị chuẩn bị cho các con rùm. Số TK của em là 0011....3652
Ngày 18.01 nhận từ TK 3652 số tiền 500K của mẹ nhanhmaitim07
Ngày 18.01 nhận từ me quoc trung số tiền 100K
________________________________________
Duc Ming
21/01/2008, 02:23 PM
Đội quân đến khoa nhi Viện K:

1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Mẹ Miu-Bin-Vip
12. Hồng mẹ Đức Minh
Em vừa alô chị Loan xong ạ, tình hình là em không biết viện K khoa nhi nó nằm ở chỗ nào. các chị đợi em ở chỗ cuối chân cầu vượt, Ngã tư Trường Chinh, Giải Phóng với ạ . Đúng 9 giờ 30 là em ở đấy, em đi từ chỗ Trung Tự ra mà.

Duc Ming
________________________________________
cuchep
21/01/2008, 02:40 PM
Viện K2 ở xa nhà em quá. Thôi các bác cho em gửi 200k nhé. Nếu có vụ nào ở quanh trung tâm thành phố các bác nhớ gọi em với, lúc nào em cung ủng hộ cả hai tay. Số HP của em là: Nhung: 0917345998.
________________________________________
mecunlinh
21/01/2008, 03:41 PM
Viện K2 ở xa nhà em quá. Thôi các bác cho em gửi 200k nhé. Nếu có vụ nào ở quanh trung tâm thành phố các bác nhớ gọi em với, lúc nào em cung ủng hộ cả hai tay. Số HP của em là: Nhung: 0917345998.

Trung tâm thành phố toàn người giầu thôi, chắc chẳng có cơ hội đến thăm rùi :Laughing: :Laughing:
Đùa tý. Cảm ơn mẹ nó nhé. Hẹn lần khác đi với chúng tớ.
@all : Theo mình nếu mẹ nào đã biết viện K2 thì 10g chờ tại cổng viện K. Còn ai chưa biết thì 9g30 có mặt tại chân cầu vượt ngã tư Trường Chinh-Giải phóng nhé.
________________________________________
chít chít
21/01/2008, 03:57 PM
Đội quân đến khoa nhi Viện K:

1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Mẹ Miu-Bin-Vip
12. Hồng mẹ Đức Minh
13. chít chít
9g30 em có mặt tại chân cầu vượt ngã tư Trường Chinh-Giải phóng để cùng đi ạ.
________________________________________
menhukhue
21/01/2008, 05:22 PM
Đội quân đến khoa nhi Viện K:

1. AL&ML
2. Thảo SH
3. Mẹ cunlinh
4. Greenrose
5. Hhai73
6. T&G
7. Nikita
8. Bi đi xe đạp
9. Hanh Nguyễn
10. meyeuminh
11. Mẹ Miu-Bin-Vip
12. Hồng mẹ Đức Minh
13. chít chít
9g30 em có mặt tại chân cầu vượt ngã tư Trường Chinh-Giải phóng để cùng đi ạ.

Bác Loan ơi đăng ký em vào danh sách đi viện Nhi với nhé
________________________________________
cuchep
23/01/2008, 10:29 AM
Chị Mecunlinh ơi, nếu em muốn chuyển tiền và quà tận tay chị thì em gặp chị ở đâu?
________________________________________
mecunlinh
23/01/2008, 10:57 AM
Chị Mecunlinh ơi, nếu em muốn chuyển tiền và quà tận tay chị thì em gặp chị ở đâu?

Em ơi, tiền em chuyển khoản cho chị Ngô Thị Phương Loan TK 0011000871618 Vietcombank còn quà em chuyển cho Thảo sông Hoài Tel 0903446789 nhà ở Trung Yên. Nếu nhà Thảo xa chỗ em thì em chuyển cho chị ở D10, Giảng Võ . Đt của chị 090 341 5455. Ngày mai mọi người sẽ tập trung để chia các suất quà trước nên nếu có thể, em chuyển giúp chị trong hôm nay hoặc sáng mai được không? Cảm ơn em nhiều:LoveStruc:
________________________________________
ALnML
23/01/2008, 04:01 PM
Ngày 21.01 nhân từ TK số tiền 500K của tomiu
Ngày 22.01 nhận từ TK...1150 số tiền 100K của ...tel...3988(ID?)

@Mọi người nhớ ghi lại số tel của mecunlinh để biết mà goị nhé.
________________________________________
ALnML
25/01/2008, 10:06 PM
Chị Mecunlinh ơi, nếu em muốn chuyển tiền và quà tận tay chị thì em gặp chị ở đâu?

ngày 25.01 nhận trao tay số tiền 200K của Nhung mẹ cuchep
________________________________________
ALnML
25/01/2008, 10:20 PM
:Applause: :Applause: :Applause:
Keng keng keng thứ hai đầu tuần hẹn các mẹ đến bệnh viện K cơ sở 2 - Khoa Nhi nhé nhé .......
Hãy ghi lại những số điện thoại để còn liên lạc
Hà mẹ cunlinh 090 341 5455 Trưởng nhóm
Loan 0913569988 ke ke dự phòng
Đây là nơi mà đầu tiên chia sẻ tình thương đến. Vì ở vùng sâu vùng xa nên ít nhận đc sự quan tâm hơn Nhi. Đây cũng là lần CSTT đi khảo sát để chuyển vùng:LoveStruc:
________________________________________
T&G
26/01/2008, 10:19 AM
Địa chỉ hẹn nhau ở đâu đấy các bác ơi. Em chưa đến viện K2 bao giờ nên không biết đường đâu.
________________________________________
mecunlinh
26/01/2008, 03:22 PM
Địa chỉ hẹn nhau ở đâu đấy các bác ơi. Em chưa đến viện K2 bao giờ nên không biết đường đâu.

Nhắc lại nhé :
Những ai chưa biết K2 thì 9g30' sáng 28/1 đợi ở chân cầu vượt chỗ ngã tư Trường Chinh-Giải phóng.
Còn ai biết rồi thì đợi ở cổng viện K2 lúc 10g nhé.
Hẹn gặp mọi người :LoveStruc:
________________________________________
chít chít
26/01/2008, 04:53 PM
Cháu mới mổ con lợn, xin ủng hộ các bạn ở viện K 100k để đón Tết và 100k cho viện Bỏng, còn lại cháu xin giữ để đóng học ạ:Smiling:. Mẹ cháu sẽ mang tận tay đến cho bác Loan thứ 2 này (lạnh nên mẹ cháu lười đi chuyển tiền đấy các bác ạ:Donttella: )

Con lợn đỏ bị mổ moi
http://vinaanh.com/photo/th/083ec-DSC03517.JPG

Phân loại tiền
http://vinaanh.com/photo/th/0fcea-DSC03519.JPG
________________________________________
hoamai
28/01/2008, 12:33 PM
Các chị đã về chưa nhỉ?:Smiling: Kể chuyện đi thăm các con thế nào đi ạ.
________________________________________
nikita24480
28/01/2008, 02:37 PM
Ối giời ơi....Hôm nay trời không hề ủng hộ mấy chị em nhà mình gì hết. Đã rét( nghe đâu 8 độ) Lại còn mưa phùn. Chồng em lấy chân đạp đạp vào chân em từ lúc 8.30:" Này em ơi, dậy đi, 8 rưỡi rồi kìa" Em vẫn cố:" 5', 5' nữa thôi" Cố đến 9h kém 20 đành bật dậy. Rét run người, chân tay run rẩy, nhưng ôi thôi ra đến đường còn kinh hơn, hai răng va vào nhau lóp cốp. À hôm nay em phong cho chồng em là dũng sĩ. Vì đã có công trông con đc 3 tiếng đồng hồ cho vợ đi. Mặc dù về đến nhà đã thấy 2 bố con đứng ở cửa đợi. Con mặt mày lem luốc, mũi dãi tùm lùm. Bố đang tư thế chuẩn bị pha sữa. Hỏi:" sao ko cho nó ăn cháo?" Trả lời: Nó ko ăn, anh cứ cầm thìa cháo tới gần là nó khóc thét lên. Ối rồi, nó ị 1 bãi rõ to nhé. Anh mệt quá" Chạy ra để xem bát cháo thì trời ơi, vón hòn vón cục, đặc quánh, bảo sao con tui ko nuốt đc. Nhưng dù sao cũng khen chồng 1 cái. Đấy là lỗ nực rất đáng công nhân rồi.
Em đến ngã tư Vọng, nhìn mãi chả thấy ai. Gọi cho Bác AL&ML thì bác ấy mới đang trên đg đi. Em tranh thủ ra làm bát phở cho đỡ đói. Ăn xong quay lại chỗ cũ đã thấy mẹ Cún Linh và chitchit đứng ở đó rồi. Hóa ra 2 mẹ đứng dưới chân cầu, em ko nhìn thấy. Nếu thấy là rủ đi ăn phở cùng đấy. Cuối cùng 10h kém 10 cũng thấy Chị Cả đến....Mà các bác sợ muộn, nên phóng rất ác, em tí thì lạc.
Em mách với chị Green rose. Là bác trai nhà chị lườm em từ trong xe lườm ra đấy nhé. Lúc đó em che mặt nên bác không nhận ra. Hôm nay cả nhà đi có Chị Cún Linh, Al&ML, Hương mít, chitchit, Bi đi xe đạp, Greenrose, Hải, T&G, bác gì đèo bác Loan ấy nhỉ?
Hôm nay đi viện K không có nhiều cháu lắm. Có khoảng hơn 20 cháu thì phải, em làm chân cửu vạn nên ko rõ lắm. Tí nữa bác Hải về post ảnh lên cho cả nhà xem.
Công nhân như chị Cả Loan nói....chị em, anh em mình giỏi và dũng cảm thật cơ...rét thế này.....Giờ về đến nhà còn rét
________________________________________
chít chít
28/01/2008, 03:06 PM
Các chị đã về chưa nhỉ?:Smiling: Kể chuyện đi thăm các con thế nào đi ạ.

Mọi người đã về nhưng chắc đã tê cứng vì lạnh nên em nhảy vào trước đây:Smiling: .

Hôm nay đi đến viện K mới thực sự thấy các mẹ nhà mình có tình thương bao la và nhiệt tình đến mức nào. Dưới cái lạnh 9 độ C, mưa và bẩn, tất cả vẫn quyết tâm mang tình thương đến cho các em nhỏ (hihi tự khen cái vì có em mà).
Số lượng các bé còn ở lại viện không nhiều lắm, nên không có nhiều cửu vạn Tây Ta như lần đi Ba Vì.

Chuẩn bị quà
http://vinaanh.com/photo/med/d232c-DSC03526.JPG
Bé Trà My, cháu bị bệnh bạch cầu. Đã được cô hộ lý thông báo trước nên 2 mẹ con ra ngóng đoàn từ ngoài cửa
http://vinaanh.com/photo/med/5b25e-DSC03531.JPG
Bé Hiếu cũng lon ton chạy lại để chụp ảnh, lúc đầu cháu bẽn lẽn lắm ạ
http://vinaanh.com/photo/med/a16c5-DSC03535.JPG

Hãy giữ mãi nụ cười trên môi em nhé
http://vinaanh.com/photo/med/b49aa-DSC03538.JPG

Bé sợ quá khóc thét lên vì tưởng là các cô đến tiêm
http://vinaanh.com/photo/med/3af63-DSC03543.JPG

Còn nữa, em đang upload.
Nếu các bác sốt ruột thì vào đây nhé, em để chế độ chia sẻ nên ai cũng xem được. Nhưng vì trình độ chụp của em kém nên các bác thông củm ạ:Smiling:
http://vinaanh.com/album/210.html
________________________________________
chít chít
28/01/2008, 03:47 PM
Nhà nikita nhanh nhể:Smiling:

Tiếc quá đoạn trao quà em chụp rung rinh lắm

Hỏi thăm chị hộ lý về bệnh của các cháu
http://vinaanh.com/photo/med/0a3de-DSC03555.JPG

Cháu Mai bị K xương
http://vinaanh.com/photo/med/658b5-DSC03550.JPG

Hiểu Minh, con chưa tròn 2 tuổi mà đã bị K xương, mất 1 bên cánh tay. Con nằm mê mệt, dây truyền vẫn ở chân. Mình ko cầm được nước mắt, trộm vía con đáng yêu lắm
http://vinaanh.com/photo/med/3e3e1-DSC03559.JPG

Tuyết Mai dũng cảm chưa các cô các bác
http://vinaanh.com/photo/med/d46ea-DSC03585.JPG


Em phần 2 bác thợ xịn post tiếp nhé.
________________________________________
hhai73
28/01/2008, 08:20 PM
Một ngày thật ý nghĩa tại Viện K
Tuy thời tiết lạnh, mưa, đường xa và bẩn nhưng các thành viên trong Hội quán vẫn có mặt đúng giờ, tuy số lượng chỉ khoảng gần 10 người nhưng họ đã đem lại cho các cháu nhỏ đang điều trị tại bệnh viện K một niềm vui, sự động viên kịp thời tới các gia đình có con nhỏ nhân dịp Tết đến... món quà tuy nhỏ nhưng nó chứa đựng bao tình cảm yêu mến của các thành viên trong Hội quán.
Và sau đây là một số hình ảnh....
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01883.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01886.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01887.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01889.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01891.jpg

Mỗi người một chân một tay...
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01894.jpg

Thăm hỏi từng phòng một
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01899.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01900.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01902.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01903.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01904.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01905.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01910.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01914.jpg

Em mừng quá mà không nói được lên lời, chỉ mong sao cho sớm khỏi bệnh để được sớm về nhà...
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01907.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01908.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01912.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01913.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01915.jpg

Một người mẹ trẻ ngậm ngùi kể cho chúng tôi về hoàn cảnh của cháu
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01916.jpg

Chị Lê Thị Lan, một hộ lý của Bệnh viện, người đã từng mắc căn bệnh ung thư rau thai cách đây 7 năm đã kể lại câu chuyện của mình và sự nỗ lực của chị để vượt lên căn bệnh nguy hiểm này, chị cũng đã từng được báo chí đưa bài về tấm gương nỗ lực phấn đấu để đẩy lùi căn bệnh này nên chị rất hiểu và biết rất rõ về các cháu có cùng căn bệnh hiểm nghèo như chị....
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01918.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01929.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01928.jpg

Chị Lan cũng cho chúng tôi xem một số bức tranh do các cháu đã và đang điều trị tại đây vẽ, trong hoàn cảnh đặc biệt như di căn phần tay, phần não, phần chân và một số trường hợp khác nữa...
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01924.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01925.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01926.jpg
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01927.jpg

Và buổi chia tay nghẹn ngào...
http://i253.photobucket.com/albums/hh43/Lovelyson/DSC01931.jpg
Hãy làm những điều có ích cho các cháu bé có hoàn cảnh kém may mắn, các cháu mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo mà khó tránh khỏi
________________________________________
Thảo sông Hoài
28/01/2008, 08:20 PM
Xin lỗi cả nhà vì em thất hẹn. Sáng nay 2 đứa con em ở nhà, còn em sáng 6h vừa mở mắt đã bị "trớ" mấy cái. Kiêm thêm vụ phải đi nộp hồ sơ sửa nhà (ngày hôm nay là hạn cuối cùng). Đành hẹn cả nhà tới ngày đi Nhi và Bỏng vậy. Nhìn ảnh chụp các bé thấy thương quá. Mong sao đây sẽ là địa chỉ mới để các bố, mẹ của CSTT ghé thăm đều đều.
________________________________________
cuchep
29/01/2008, 09:40 AM
Xem ảnh các bác post lên, em thấy tiếc quá vì mình ko có mặt trong đó, hichic... Nhiều bức ảnh ko cầm được nước mắt, giá như mình có thể làm được gì nhiều hơn thế các bác nhỉ???
Nói thế thôi chứ các bác đáng được Nobel Hòa bình lắm lắm...
________________________________________
ALnML
30/01/2008, 08:49 AM
Cảm ơn các mẹ và bố hhai73 đã tham gia tặng quà Tết cho các bệnh nhân nhi tại bệnh viện K2. Không biết dùng lời nào để nói chỉ biết :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose:
Thực sự :Sad: lạnh quá, mưa quá và rét quá..:Sad: .xa xa nữa.

Suất quà trao cho các bệnh nhân nhi gồm bánh kẹo sữa đặc có đường + phòng bì lì xì trị giá 30K
Có 3 truờng hợp được tặng thêm phong bì 100K: Đó là Mai, Phương và Thắm.
Mai ở Thanh Hóa bị ung thư xương mới phát hiện mà đã đã phải tháo khớp 1 chân:Sad: :Sad: Phát hiện vì thấy nhức ở đầu gối:Sad:
Phương ở Nam Định cũng ung thư xuơng đang điều trị hóa chất. Phát hiện do đi cầu thang té.
Thắm là ng dân tộc ở Điện Biên. Em bị ung thư hạch đang điều trị hóa chất.

Chia tay với khoa nhi BVK2 trong lòng mỗi ng chúng tôi nhủ thầm sẽ cố gắng dành thời gian đến để chia sẻ với các bệnh nhân nhi trong các dịp lễ tới.


Ngày 26.01 nhận từ TK...5830 số tiền 200K của Mẹ thỏ con
Như vậy ngoài số bánh, kẹo, sữa, bim bim mà các mẹ đã ủng hộ có list trên "từng cây số" :LoveStruc: trong topic này thì số tiền ủng hộ (cũng đã list ngay lập tức) là 2000K dành cho viện K.
Tổng số 2000K này sẽ được tổng kết chung tại topic Nhi Bỏng vì BTC chúng tôi làm chung cho cả 3 viện một lần.
Một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp về vật chất lẫn sức lực của tất cả các bố các mẹ :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
me miu
02/02/2008, 03:51 AM
Đọc bài và xem ảnh thấy lòng nặng trĩu, có những nỗi khổ, nỗi đau mà mình chỉ tưởng tưởng ra đã thấy khủng khiếp. Thấy cảm giác mình bất lực, thương các em bé quá là thương :Sad:

Bên cạnh những hình ảnh đó lại có một góc thật đẹp, thật ấm áp đó là tấm lòng các Mẹ từ thiện đã không quản rét mướt làm được những điều thật có ý nghĩa vào dịp cuối năm. Cám ơn mọi người đã làm cầu nối xóa bỏ khoảng cách để em cũng được tham gia vào những hoạt động thế này. Tặng các chị nhá :Rose: :Rose: :Rose:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top