(MS55/CN) 12.02.2007 - Chăm sóc bé 6 tháng tuổi 4,5kg mồ côi mẹ hiện đang mổ tim tại BV BM

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
12/02/2007, 09:57 AM
T7 mình nhận được điện thoại của bác sĩ Hiếu Viện Tim, nói có 1 trường hợp rất đáng thương, nếu CSTT hỗ trợ động viên được thì quý cho họ quá.
Hôm qua mình và OMM đã vào Viện, bé trai tên là Thuận, quê ở Nam Sách, Hải Dương, mẹ mất ngay trên bàn mổ sau khi sinh bé. Bố bé cảnh gà trống nuôi con, ngoài ra còn 1 con gái 5 tuổi nữa, nhà thuần nông nên rất nghèo. Bé nuôi bộ, nhà lại túng thiếu nên giờ 6 tháng mà mới có 4,5kg, gày tong teo chỉ có da bọc xương. Hôm qua bố về, vẫn phải đảo về vì con con nhỏ ở nhà, có bà ngoại và bà trẻ lên thay ca. Gia đình đưa bé lên khám ở Viện Nhi cách đây mấy tháng rồi, đi đi lại lại 4-5 lần, khánh kiệt, mà BS vẫn ko kết luận j. Sau gia đình xin giấy chuyển sang Việt Đức, VĐ chuyển sang Tim Bạch Mai. BM chẩn theo lịch hôm nay sẽ thông tạm, sau Tết nếu đủ sức khoẻ sẽ mổ. Hqua bọn mình mua cho bé 1 hộp sữa 1kg và 1 bịch bỉm (total 300K). Hiện tại chưa cần đưa tiền mặt cho gđ, chỉ cần thay nhau qua lại xem tình hình thế nào, mẹ nào vào mua giúp quỹ cho bé hộp giấy ướt, và mấy hộp bột dinh dưỡng ăn liền. Bé nằm ở Khoa C1, Viện Tim Bạch Mai, ngay phòng đầu tiên.

Địa chỉ gia đình : Nam Sách Hải Dương
Bệnh : Bạch Mai chẩn theo lịch hôm nay sẽ thông tạm, sau Tết nếu đủ sức khoẻ sẽ mổ.

Đây là ảnh của Thuận - Mặt rất tròn nhưng thân thể như da bọc xưong
________________________________________
mẹ sáo
12/02/2007, 04:55 PM
T7 mình nhận được điện thoại của bác sĩ Hiếu Viện Tim, nói có 1 trường hợp rất đáng thương, nếu CSTT hỗ trợ động viên được thì quý cho họ quá.
Hôm qua mình và OMM đã vào Viện, bé trai tên là Thuận, quê ở Nam Sách, Hải Dương, mẹ mất ngay trên bàn mổ sau khi sinh bé. Bố bé cảnh gà trống nuôi con, ngoài ra còn 1 con gái 5 tuổi nữa, nhà thuần nông nên rất nghèo. Bé nuôi bộ, nhà lại túng thiếu nên giờ 6 tháng mà mới có 4,5kg, gày tong teo chỉ có da bọc xương. Hôm qua bố về, vẫn phải đảo về vì con con nhỏ ở nhà, có bà ngoại và bà trẻ lên thay ca. Gia đình đưa bé lên khám ở Viện Nhi cách đây mấy tháng rồi, đi đi lại lại 4-5 lần, khánh kiệt, mà BS vẫn ko kết luận j. Sau gia đình xin giấy chuyển sang Việt Đức, VĐ chuyển sang Tim Bạch Mai. BM chẩn theo lịch hôm nay sẽ thông tạm, sau Tết nếu đủ sức khoẻ sẽ mổ. Hqua bọn mình mua cho bé 1 hộp sữa 1kg và 1 bịch bỉm (total 300K). Hiện tại chưa cần đưa tiền mặt cho gđ, chỉ cần thay nhau qua lại xem tình hình thế nào, mẹ nào vào mua giúp quỹ cho bé hộp giấy ướt, và mấy hộp bột dinh dưỡng ăn liền. Bé nằm ở Khoa C1, Viện Tim Bạch Mai, ngay phòng đầu tiên.

Địa chỉ gia đình : Nam Sách Hải Dương
Bệnh : Bạch Mai chẩn theo lịch hôm nay sẽ thông tạm, sau Tết nếu đủ sức khoẻ sẽ mổ.

Đây là ảnh của Thuận - Mặt rất tròn nhưng thân thể như da bọc xưong

Chiều nay mình đã vào thăm bé. Bé đã được thông tạm và chờ ra Tết sẽ mổ nếu BS nói có thể mổ được. Theo mình hiểu BS mới thông để chụp, thăm dò gì đó xem bé có thể mổ được không. Lỗ thông liên thất của bé hơi to. Sau khi thông sáng nay, BS Hiếu nói bé có thể được mổ và có thể khỏi bệnh (trước kia BV nói trường hợp của bé rất nặng, không chữa được). Nhưng phải đến mai BS mới có kết luận cuối cùng xem bé có thể được mổ không.

Có điều, theo lời bà ngoại bé thì khoa C1 không nhận mổ cho trẻ dưới 6 tuổi nên nếu mổ thì sẽ chuyển sang BV Việt Đức. Bà bé có nguyện vọng cho bé mổ ở C1 vì nhận thấy ở đây bé được quan tâm, chăm sóc tốt hơn bên BV Việt Đức.

Đúng là bé có một khuôn mặt khá bụ nhưng chân tay rất còi cọc vì bé mới được có 4,5kg. Bà bé kể hôm nay bé phải lấy máu 2 lần. Lần đầu lấy xong thì máu bị đông, phải lấy lần thứ 2. Đến lần thứ 2 vì tay bé tím hết lại mà "kiệt không còn giọt máu nào để lấy", phải lấy máu ở bẹn. Tội nghiệp quá.

Mình đã mang vào cho bé 2 hộp giấy ướt, 3 hộp bột ăn liền Nétle và dặn bà bé cách pha bột. Mình có nói mong gia đình cố gắng chăm sóc để bé có sức khỏe tốt, vượt qua được ca mổ. Hai bà của bé nói sẽ cố gắng hết sức và mong các mẹ giúp đỡ, cứu sống bé.

Tết sắp đến rồi. Hy vọng ra Tết, bé sẽ được mổ và lớn lên khỏe mạnh.

Đây là cái Tết đầu tiên của mình từ hồi tham gia cùng Hội quán. Cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, dù mình chưa làm được gì nhiều cùng với mọi người. Mong năm tới WTT hoạt động ổn định hơn và HQ sẽ làm được nhiều việc hơn nữa để giúp các bé có hoàn cảnh đặc biệt. Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc ! :8: :8: :8:
________________________________________
Me Cunbong
12/02/2007, 05:45 PM
Có điều, theo lời bà ngoại bé thì khoa C1 không nhận mổ cho trẻ dưới 6 tuổi nên nếu mổ thì sẽ chuyển sang BV Việt Đức. Bà bé có nguyện vọng cho bé mổ ở C1 vì nhận thấy ở đây bé được quan tâm, chăm sóc tốt hơn bên BV Việt Đức.


Phải xác định trước với gia đình bé là mổ ở đâu là do bệnh viện họ quyết định. Mổ ở đâu cũng được miễn là bé nhanh chóng khỏi bệnh. CSTT chỉ có thể giúp liên hệ với bác sĩ, giúp thăm nom và ủng hộ trong phạm vi cho phép. Nếu mổ ở Việt Đức thì khi nào có lịch mổ chi Loan gọi cho em vì em có thể nhờ được ông giáo sư đầu nghanhf về gây mê hồi sức ở Việt Đức giúp đỡ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
13/02/2007, 08:49 AM
Ảnh bé và bà ngoại đây ạ:

http://bb.domaindlx.com/albumwebtretho/Thuan Vien Tim.jpg
________________________________________
thienlymatnau78
14/02/2007, 03:06 PM
Theo giới chuyên môn, mổ tim ở Việt Đức là tốt nhất (ở HN). Nhưng ở bên đó đông lắm, nếu chuyển sang bây giờ, không phải trường hợp cấp cứu, thì phải xếp hàng, nhanh nhất cũng phải 3 tháng. Mình đăng ký mổ cho con gái ở đó từ tháng 9-2006. Vậy mà bị hẹn đi hẹn lại, bây giờ nhận lịch tận giữa tháng 4-2007, mà không biết đã là lịch cuối cùng chưa.
Mình không có điều kiện để trực tiếp đi thăm em bé. Cũng mới tham gia diễn đàn, nên không biết làm thế nào. Mình muốn góp một chút phần nhỏ bé của mình giúp đỡ em bé. Các bạn có thể hướng dẫn cho mình được không?
Điện thoại của mình: 0989089668
Email: thienlymatnau78@yahoo.com.vn
Mong nhận được hồi âm.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/02/2007, 10:54 AM
Tối qua bà bé gọi điện cho em, nói bé đã đc thông tạm và về quê rồi, BS Hiếu hẹn sau rằm lên khám lại và sẽ chuyển Việt Đức mổ. Gia đình bé cảm ơn các mẹ nhiều lắm :8: :8: :8:

Mẹ thienly ơi bé nhà mẹ cũng bị thông liên thất à, thương thế, mà VĐ chắc fải quen thì mới chen được, chứ chờ thì lâu lắm cơ.
________________________________________
thienlymatnau78
16/02/2007, 02:10 PM
Tối qua bà bé gọi điện cho em, nói bé đã đc thông tạm và về quê rồi, BS Hiếu hẹn sau rằm lên khám lại và sẽ chuyển Việt Đức mổ. Gia đình bé cảm ơn các mẹ nhiều lắm :8: :8: :8:

Mẹ thienly ơi bé nhà mẹ cũng bị thông liên thất à, thương thế, mà VĐ chắc fải quen thì mới chen được, chứ chờ thì lâu lắm cơ.

Cám ơn mẹ Minh nhé.
Bé nhà mình vì nhiều lý do khác nữa nên gia đình quyết định không nhờ vả hay chạy chọt gì cả. Cũng may mà chuyển sang VĐ, chứ nếu để ở Nhi thì hết 2008 cũng chưa đến lượt. Vả lại, VĐ ko tiêu cực quá như ở Nhi.
Chuc năm mới vui vẻ!
________________________________________
motherbi
10/03/2007, 12:04 PM
Chiều nay mình đã vào thăm bé. Bé đã được thông tạm và chờ ra Tết sẽ mổ nếu BS nói có thể mổ được. Theo mình hiểu BS mới thông để chụp, thăm dò gì đó xem bé có thể mổ được không. Lỗ thông liên thất của bé hơi to. Sau khi thông sáng nay, BS Hiếu nói bé có thể được mổ và có thể khỏi bệnh (trước kia BV nói trường hợp của bé rất nặng, không chữa được). Nhưng phải đến mai BS mới có kết luận cuối cùng xem bé có thể được mổ không.

Có điều, theo lời bà ngoại bé thì khoa C1 không nhận mổ cho trẻ dưới 6 tuổi nên nếu mổ thì sẽ chuyển sang BV Việt Đức. Bà bé có nguyện vọng cho bé mổ ở C1 vì nhận thấy ở đây bé được quan tâm, chăm sóc tốt hơn bên BV Việt Đức.

Đúng là bé có một khuôn mặt khá bụ nhưng chân tay rất còi cọc vì bé mới được có 4,5kg. Bà bé kể hôm nay bé phải lấy máu 2 lần. Lần đầu lấy xong thì máu bị đông, phải lấy lần thứ 2. Đến lần thứ 2 vì tay bé tím hết lại mà "kiệt không còn giọt máu nào để lấy", phải lấy máu ở bẹn. Tội nghiệp quá.

Mình đã mang vào cho bé 2 hộp giấy ướt, 3 hộp bột ăn liền Nétle và dặn bà bé cách pha bột. Mình có nói mong gia đình cố gắng chăm sóc để bé có sức khỏe tốt, vượt qua được ca mổ. Hai bà của bé nói sẽ cố gắng hết sức và mong các mẹ giúp đỡ, cứu sống bé.

Tết sắp đến rồi. Hy vọng ra Tết, bé sẽ được mổ và lớn lên khỏe mạnh.

Đây là cái Tết đầu tiên của mình từ hồi tham gia cùng Hội quán. Cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, dù mình chưa làm được gì nhiều cùng với mọi người. Mong năm tới WTT hoạt động ổn định hơn và HQ sẽ làm được nhiều việc hơn nữa để giúp các bé có hoàn cảnh đặc biệt. Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc ! :8: :8: :8:Thương quá cơ, em cũng quan tâm đến trường hợp này, các chị có tổ chức gì, hay có tình hình gì thì post lên cho em biết với. Nếu mọi người đến thăm bé thì nhắn cho em một lời nhé. Số điện thoại liên lạc của em là 0983388719.
Cám ơn các chị nhiều.
________________________________________
ALnML
20/03/2007, 03:03 PM
Bé mổ từ thứ tư tuần trc hiện đang nằm phòng hồi sức sau mổ khoa Tim của bệnh viện Việt Đức . Tới thời điểm hiện tại bé vẫn nằm trong phòng cách li , chưa tỉnh. Theo bà bé cho biết bé ko đc miễn phí , đã đóng 15tr. rồi. Thỉnh thoảng chỉ gọi hỏi thăm thôi chứ có đến cũng ko vào đc. Bé toàn truyền thuốc và đạm qua ống thôi và vẫn hôn mê. Bác sĩ bảo nặng.
Trên đây là một số thông tin mà các mẹ biết đc.
________________________________________
thienlymatnau78
23/03/2007, 12:14 AM
Bé mổ từ thứ tư tuần trc hiện đang nằm phòng hồi sức sau mổ khoa Tim của bệnh viện Việt Đức . Tới thời điểm hiện tại bé vẫn nằm trong phòng cách li , chưa tỉnh. Theo bà bé cho biết bé ko đc miễn phí , đã đóng 15tr. rồi. Thỉnh thoảng chỉ gọi hỏi thăm thôi chứ có đến cũng ko vào đc. Bé toàn truyền thuốc và đạm qua ống thôi và vẫn hôn mê. Bác sĩ bảo nặng.
Trên đây là một số thông tin mà các mẹ biết đc.

Tuần sau, mình có dự định vào VĐ để liên hệ cho bé Hà. Sẽ vào khoa Tim. Có thể liên lạc với gia đình bé bằng cách nào?
________________________________________
Tim & Sam
24/03/2007, 09:50 AM
Bé mổ từ thứ tư tuần trc hiện đang nằm phòng hồi sức sau mổ khoa Tim của bệnh viện Việt Đức . Tới thời điểm hiện tại bé vẫn nằm trong phòng cách li , chưa tỉnh. Theo bà bé cho biết bé ko đc miễn phí , đã đóng 15tr. rồi. Thỉnh thoảng chỉ gọi hỏi thăm thôi chứ có đến cũng ko vào đc. Bé toàn truyền thuốc và đạm qua ống thôi và vẫn hôn mê. Bác sĩ bảo nặng.
Trên đây là một số thông tin mà các mẹ biết đc.

Tội nghiệp con bé quá. Cầu trời cho bé nhanh được ra nằm phòng thường. Còn ở hồi sức là còn lo.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/03/2007, 05:26 PM
Em ghé qua cập nhật tình hình bé cho cả nhà, bé mới được chuyển từ phòng hậu phẫu 1 sang phòng hậu phẫu 2, có nghĩa là tình hình khá hơn được 1 mức, không phải truyền thức ăn nữa mà cho uống sữa đc rồi, tuy nhiên vẫn phải có máy móc theo dõi, và vẫn cách li, chỉ có 1 ng` nhà duy nhất đc ở trong đó. BS bảo nếu cứ tiến triển thế này thì vài ngày nữa sẽ chuyển lên đc phòng hậu phẫu 3, ngoài sữa sẽ cho ăn bột được. Sáng mai em trốn sếp đc sẽ ghé qua đó mang cho bé ít sữa và bỉm, mẹ nào đi cùng đc thì alo cho e đầu h sáng nhé.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
26/03/2007, 08:24 PM
Ngày 26/3 em nhận 278k của mẹ Cunbonghe chuyển cho bé Thuận, em sẽ chuyển vào Tk của chị sau nhé chị Loan . Cảm ơn Cunbongbe nhé :8:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
27/03/2007, 03:57 PM
Rất may là sáng nay con đã đc chuyển lên hậu phẫu 3, ko còn máy móc lằng nhằng quanh người nữa, nhưng vẫn có vẻ rất mệt, thở khó, đờm và ho, mỗi lần ho thì khóc thét vì chắc vết mổ đau. Mẹ thì ko còn, bố thì vụng về, mà còn lo cho đứa lớn ở nhà nữa, thành ra toàn mấy bà trẻ thay nhau chăm cháu, khổ thế. Trộm vía được cái rất kháu khỉnh, khôi ngô, rất tươi, ngừng khóc là toét miệng cười yêu lắm. Lúc e đến thì tu hết bình sữa ngon lành; cứ đòi lẫy nhưng bà phải giữ nằm nghiêng sợ trớ, và để thở dễ hơn. Nghe bà kể sáng nay cũng có 2 cô đến thăm, ko biết có phải WTT mình ko. Em có mang cho bé 2 hộp sữa bột và 2 túi bỉm. BS bảo bé là trg hợp nặng nhất của khoa mẹ Tim Sam ạ, phải ở hậu phẫu 1 lâu nhất đấy, mà đã có lúc còn sợ ko qua nổi. Nhờ trời h thì yên tâm hơn rồi.

@ mẹ thienly và motherbi: sáng nay mình trốn sếp tranh thủ đi nên ko kịp alô cho các mẹ. Bé tên Thuận, hiện nằm ở phòng 307, tầng 3 khoa Tim Mạch - Nhi, từ cổng vào đi thẳng đến dãy nhà 3 tầng trong cùng. Các mẹ rảnh thì ghé thăm con nhé.
________________________________________
thienlymatnau78
29/03/2007, 11:17 PM
Chiều nay mình vào VĐ. Cu Thuận sang phòng 304 rồi. Lúc mình vào thì bé đang ngủ, bà trẻ không đặt được mà phải bế. Có lẽ vết mổ vẫn đau, lại thời tiết khó chịu nên bà bảo cứ ậm ạch không chịu nằm. Trước lúc về, bé dậy cười chào cô, tươi tỉnh lắm. Hôm nay bé không phải dùgn kháng sinh nữa rồi. Chắc là sẽ tiến triển tốt.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
08/04/2007, 09:22 PM
DD tèo, lại đang bận việc nhà nên Loan chưa báo được với cả nhà, bé đã được ("bị" thì đúng hơn, vì BV hết phòng) ra viện ngay sau đó 2 hôm rồi, định sang Nhi nằm nhưng bên đó cũng ko nhận vì hết giường. Trước khi về Loan đã kịp ghé qua mua thêm cho bé ít giấy ướt, sữa và góp thêm chút tiền cho gia đình; cụ thể tn mẹ Loan sẽ báo sau ah. Khoảng chục ngày nữa bé sẽ được đưa lên khám lại.

@mẹ thienly: hôm qua gặp ở nhà mà chẳng kịp hỏi han bé Hà, hic :LoveStruc
________________________________________
ALnML
19/04/2007, 09:33 AM
@ mẹ thienly và motherbi: sáng nay mình trốn sếp tranh thủ đi nên ko kịp alô cho các mẹ. Bé tên Thuận, hiện nằm ở phòng 307, tầng 3 khoa Tim Mạch - Nhi, từ cổng vào đi thẳng đến dãy nhà 3 tầng trong cùng. Các mẹ rảnh thì ghé thăm con nhé.
Ngày 27.03 mẹ OMM thay mặt chúng mình vào thăm mua sữa và Bỉm cho con hết 372K. Cảm ơn OMM
Ngày 30.03 trưa thứ sáu trc khi con xuất viện mình đã vào thăm mang cho con 2000K + 2 hộp sữa to + 2 gói giấy ướt = 2580K

Nhận đc từ mẹ cunbonghe (qua Trái ớt) số tiền 278 K :LoveStruc:
________________________________________
meminhmin
24/04/2007, 02:54 PM
Các mẹ ơi, ko biết tình hình bé thế nào rồi nhỉ? Từ hôm bé ra viện về nhà giờ cũng khá lâu rồi mà theo hẹn là 10 ngày sau lên tái khám đó. Nhìn con yêu và đáng thương quá nhỉ?
________________________________________
Annie Tra
24/04/2007, 04:21 PM
Các chị ơi,
Nếu có cần liên lạc với bé ở Hải Dương, em sẽ nhờ được người. PM cho em địa chỉ của bé chị nhé, em sẽ hỏi thắm được ạ.

Các mẹ ơi, ko biết tình hình bé thế nào rồi nhỉ? Từ hôm bé ra viện về nhà giờ cũng khá lâu rồi mà theo hẹn là 10 ngày sau lên tái khám đó. Nhìn con yêu và đáng thương quá nhỉ?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
03/05/2007, 08:40 AM
Mình cũng rất sốt ruột, liên hệ với bà trẻ của bé nh` lần mà ko được, cả nhắn tin nữa. Tối qua thì bà gọi cho mình, nói cũng ko hiểu sao mà gọi máy mình ko được :Thinking: Tình hình bé trộm vía rất ổn, ăn ngủ được, khỏe mạnh, cắt chỉ ở phòng khám gần nhà chứ không lên HN nữa. Gọi lên HN bsĩ bảo tình hình tốt thế thì 3 tháng sau mới cần lên khám lại. Bà bé và gia đình gửi lời cám ơn các mẹ WTT nhiều, gia đình cảm động lắm, nói "sao chả máu mủ ruột rà j mà các cô các bác tốt với cháu thế", khi nào cháu lên HN tái khám gia đình rất mong được gặp lại các cô.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top