(MS6/CN) 17.3.2005 - Gửi các mẹ Chia sẻ tình thương

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

****************************
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
17/03/2005, 05:10 PM
Gửi các mẹ nhóm Chia sẻ tình thương,
Các mẹ nghĩ thế nào nếu đọc dòng tâm sự này của một bà mẹ: “Em chỉ mong sống được thêm ít năm nữa với con, cháu còn nhỏ quá”.
Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh (ra ngày 11/3, trang 3) có đăng tin+ ảnh về 1 phụ nữ với khuôn mặt bị biến dạng. Đó là chị Châu Thị Hết, 36 tuổi hiện đang ở nhà cha mẹ ruột của mình, số 12 Trương Hán Siêu, p Đa Kao quận Nhất tp HCM.
Chị bị hạch cổ ác tính từ năm 1996 sau 3 lần phẫu thuật (cắt bỏ hạch cổ bên trái, cắt nỏ hạch cổ di căn dưới cằn và cắt bỏ xương hàm phải đã bị di căn). Mặt bị biến dạng và mất 2 hàm răng.
Để ngăn chặn di căn, tháng 3 năm 2004 các bác sĩ BV Ung bướu TP HCM đã điều trị cho chị bằng oxy cao áp 1 đợt, hết 3 triệu đồng (đã được giảm 600.000 đ). hẹn 3 tháng sau sẽ đtrị đợt 2. Tháng 7/2004 chị lại nhập viện vì sức khoẻ suy giảm, ròi lại ra viện vì không có tiền điều trị đợt 2.
Ba triệu- số tiền điều trị đợt 1, là đi vay lãi suất 12%, đến nay vợ chồng chị còn chưa trả hết nợ gốc (vì nặng lãi)
Chồng chị chạy xe ôm, rất thương vợ nhưng cũng khó khăn, chỉ kiến được đủ tiền trả lãi nợ.
Con chị 5 tuổi, học mẫu giáo. Chị nói: “Em chỉ mong có tiền điều trị tiếp được để sống ít năm nữa với con. Cháu còn nhỏ quá”.
Các mẹ nghĩ sao. Người mẹ này có 1 mong muốn mà nghe sao thương tâm quá. Chỉ mong được sống thêm với con. Cuộc sống của chị bây giờ chắc cũng đau đớn vì bệnh tật và lo lắng nhiều cho tương lai của đứa con...
Mình nghĩ trường hợp như của chị ấy không phải duy nhất. Có rất nhiều người họ đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, dù trong Nam hay ngoài Bắc. Mình mong Chia sẻ tình thương sẽ tìm thấy họ và chia sẻ. Mình hy vọng Chia sẻ tình thương sẽ là 1 quỹ như thế: giúp những người mà hoàn cảnh của họ đang ở trong ngõ cụt.
Mong Ban điều hành Quỹ và các mẹ chiếu cố đến ý kiến này của mẹ Bubu&Shi.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
17/03/2005, 06:43 PM
Đọc được bài này mà mình khóc thổn thức. Tội nghiệp chị ấy quá chừng. Các mẹ ơi, ngày mai mình Conf. để trao đổi xem nên giúp chị ấy như thế nào nhé. Cùng làm mẹ, sao mình thấy ước mong của chị ấy thật giản dị mà bế tắc đến thế. Hi vọng các mẹ sẽ đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng của chị ấy.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
18/03/2005, 10:08 AM
Nhưng mẹ Bu va Shi ngoài chuyện nêu ra trường hợp của chị ấy, các mẹ ơi, thì rất muốn nhấn mạnh rằng: chúng mình sẽ chọn đối tượng nào để giúp. Có những người họ thiệt thòi hơn ta 1 chút, 2 chút, 3 chút, 10 chút... họ cũng rất đáng thương. Nhưng sự giúp đỡ của ta ý nghĩa hơn nhiều nếu tìm đúng những người thực sự cần đến ta trong hoàn cảnh sống còn của họ.
________________________________________
Bong&Bambee
18/03/2005, 02:16 PM
MÌnh đồng ý với mẹ BB và Shi. Trong trường hợp này thì mình nghĩ là có khả năng kêu gọi giúp được. Các mẹ thấy thế nào?
________________________________________
Bong&Bambee
20/03/2005, 04:25 PM
Mấy hôm trước mình bận quá , chỉ kịp viết mấy dòng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh câu nói của người mẹ trẻ.
Có những lúc ngắm nhìn con ngủ, nhìn nét mặt ngây thơ, đôi môi hồng hé mở, cái má phung phúng của con, mẹ chỉ cầu mong sao cho mọi sự yên lành với con, với mẹ, để mẹ được ở bên con thật lâu, được chăm bẵm, che chở cho con. "Chẳng có ai bằng mẹ cả" mẹ tin điều đó, chẳng có ai yêu con bằng mẹ, và đó là điều quan trọng nhất mẹ muốn con được hưởng, thật lâu.
Đấy là suy nghĩ của mình. VÌ vậy, mình rất rất mong có thể làm được điều gì đó cho đứa trẻ tội nghiệp của người mẹ tội nghiệp này. Bởi họ sẽ phải xa nhau sớm hơn bao người khác, họ đã biết điều này, giờ mong muốn của họ không phải là vật chất, hay tiền bạc của cải gì, mà chỉ là thời gian ở bên nhau, làm sao để nỗi đau mất mẹ đến với con muộn hơn một chút, một chút nữa thôi.... Mẹ muốn yêu con thêm một chút,một chút nữa thôi...

Ba triệu là số tiền không quá lớn, nhất là để kéo dài mạng sống của một con người. Việc này đã được đưa lên báo, nhưng bệnh tật không chờ ai. Liệu đến khi gom đủ số tiền thì có muộn để làm gì đó không???

Mình mạn phép đưa ra ý kiến của mình, nếu thấy được thì rất mong các mẹ ủng hộ, còn không thì mình cũng cảm thấy thoải mái phần nào, hơn là nghĩ là có lối thoát mà ko nói.

Việc này thực tế sẽ phải nhờ các mẹ Sài Gòn, hãy coi rằng chúng mình cùng chia sẻ tình thương nhé, dù ở Nam hay Bắc. Cần confirm lại chắc chắn số tiền chị ấy phải nộp cho lần điều trị tới là bao nhiêu (Ba triệu?). Các mẹ nào có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ đề nghị thông báo lên đây, có thể kêu gọi bạn bè ở ngoài diễn đàn. Đặt ra thời hạn mấy ngày (cái này tuỳ thuộc việc liên hệ với chị Hết để xem khi nào chữa và khi nào phải nộp tiền thì chốt trước đó 1-2 ngày.
Cái này quan trọng nhất mình đưa ra xin ý kiến mọi người: Hiện tại quỹ CSTT đang có một khoản thu được, vậy quỹ có thể đứng ra nhận bù số còn thiếu sau khi các cá nhân đóng góp cho đủ ( tổng số sẽ khoảng 3 triệu) được hay không? Được như vậy thì việc giúp chị Hết sẽ đảm bảo chắc chắn có kết quả.
Tiền sẽ chuyển vào Nam để mẹ nào đó trao tận tay cho chị Hết, thậm chí có thể giao kèo hoặc giám sát để nó được thực hiện đúng mục đích (nếu có thể - cái này các mẹ bàn xem làm ntn cho tiện).

Em chỉ mong sống được thêm ít năm nữa với con, cháu còn nhỏ quá”. Chị ấy mong muốn thế và chúng ta giúp với mục đích ấy.

Quỹ là do rất nhiều mẹ đã đóng góp, vì thế cần có sự đồng ý của mọi người. Mong Các mẹ quan tâm đến tính cấp bách của việc này và sớm cho ý kiến nhé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
20/03/2005, 04:30 PM
Mẹ Bubu muốn góp thêm 100 K cho chị Hết. Và sẽ kêu gọi chị em cùng văn phòng may ra có ai ủng hộ.
Nếu muốn giúp trường hợp này đúng là phải trông chờ vào sự giúp đỡ của các chị em trong SG, các mẹ nhỉ?
Loan NP ới ời... lên tiếng đi chứ, hỡi mẹ của các con tôi??? Mình thấy Hiền BB nói đúng đấy, chẳng giúp nhanh lên thì sẽ muộn mất. :2:
________________________________________
Hà Kin
21/03/2005, 08:13 AM
Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Hiền. Bệnh tật không chờ ai. Cá nhân e, cho e ủng hộ chị Hết 50K. Trời ơi, tên thật chị ấy là Hết à chị Hoa ơi, cái tên nó gắn với số phận của một con người đến thế sao?
________________________________________
Me Rennes
21/03/2005, 08:49 AM
Mấy mẹ ơi, mình biết được là hiện giờ, toà soạn báo PN đã nhận được sự giúp đở của mọi người dành cho chị Hết khoảng 6 triệu rồi, vẫn đang giữ để giúp chị thanh toán các đợt vô thuốc sau. Chị đã được vô thuốc đợt 2 rồi. Mọi người cũng đã đến thẳng nhà và bệnh viện giúp tiền cho chị khá nhiều.

Mấy mẹ biết không, bất cứ trường hợp đáng thương nào được đăng trên báo là ngay ngày hôm sau được sự giúp đở của mọi người rất kịp thời và nhanh chóng. Mẹ R cũng gặp mấy lần, vừa đọc báo xong, đến toà soạn góp tiền là đã được toà soạn thông báo "trường hợp này cũng được giúp nhiều rồi em ơi, hay em giúp cho trường hợp khác nhé" thế là họ lại gợi ý cho mình 1 trường hợp khác. Trong Saigon, mọi người làm từ thiện rất nhiệt tình.

Thấy mấy mẹ ngoài đó lo lắng nhiều, nên mình sáng nay đọc thấy topic này là tìm hiểu ngay để báo cáo cho mấy mẹ yên tâm. Nếu WTT chúng ta vẫn quan tâm, muốn giúp chị ấy thì cứ gởi cho chủ xị trong miền Nam là Lenka, tụi mình sẽ mang đến tận nhà chị ấy ở Đa Kao. Tuy nhiên, theo thiển ý của mình thì hiện tại, tình trạng chị ấy xem như là tạm ổn, vừa lên báo là sẽ được sự quan tâm của nhiều người, nên tiền vô thuốc, viện phí đã có, mặc dù ung thư đã qua giai đoạn di căn thì mình biết rất rõ, không còn được bao lâu nữa, chỉ đổ tiền vào hư không mà thôi! Nếu cần quan tâm thì là gia đình và đứa con của chị ấy sau này kia. Mấy mẹ có hiểu ý của mình không? Mấy mẹ cứ tiếp tụ quan tâm và cho ý kiến đi nhé. Bọn Saigon chúng mình sẽ cùng tiếp 1 tay.
________________________________________
Bong&Bambee
21/03/2005, 09:44 AM
Cảm ơn chị Bôi nhiều. Em cũng đồng ý với chị là tạm dừng vì chị Hết đã được giúp rồi. KHi nào cần giúp cho con chị ấy thì mình lại giúp. Nghe mới biết là toà soạn họ cũng quản lý việc chi từ thiện chặt và quan tâm đề nghị giúp cho các trường hợp khác, tốt quá! Trước em cũng chả hiểu họ làm ntn.
Có thông tin gì các mẹ SG lại ới bọn em nhé!
________________________________________
ALnML
21/03/2005, 09:55 AM
Loan NP ới ời... lên tiếng đi chứ, :2:
Chủ nhật thì làm sao em lướt mạng đựoc chị yêu dấu... :1:
Thứ bảy em đã gọi chị rồi. Chờ ý kiến của chị cùng các mẹ . Chứ bản thân em, trường hợp nào em cũng muốn giúp chị ạ !
Sáng nay em vừa ra chuyển tiền cho Chị Thuý và Len ka , gọi là góp chút ít tấm lòng chung của tất cả chúng mình đến bé Minh và bé Thiên Thảo.
Giờ mới về đọc bài của Bôi , cảm ơn bạn lắm lắm. Bạn giúp chúng mình theo dõi thông tin của chị Hết. Có gì ới mọi ngừoi nhé.
Chị Hoa BS ơi theo chị thì thế nào ạ ???
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
21/03/2005, 10:26 AM
Cám ơn mẹ Rennes nhiều.
Quả thật mình cũng biết, trong Nam họ làm công tác xã hội tốt lắm, nhất là mấy tờ báo trong đó có PNTP.
Vậy thì chúng mình sẽ tiếp tục giúp các trường hợp mà mình tìm thấy (như vụ em bé bị tim mà Xuka đang lo về thông tin); và nên hô hào các mẹ để ý tìm thêm xem có trường hợp nào, ở đâu đang cần sự chia sẻ của chúng mình.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
14/04/2005, 05:32 PM
Các mẹ ơi, có ai trong đó biết thêm thông tin về chị Hết không? Các mẹ cập nhật thông tin cho biết với.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top