(MS63/CN) 02.07.2007 - Bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi bé trai 4 tuổi ở Viện Nhi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Nhutnhithamy
02/07/2007, 03:09 PM
Đó là 1 bé trai 4 tuổi bị bệnh không quay được cổ do đốt sống cổ bị dị tật. Bé trông khôi ngô, thương lắm. Sau khi bị bố mẹ bỏ rơi cách đây khoảng 1 tháng, bệnh viện đã tìm ra địa chỉ, và mang bé về nhà, nhưng bố mẹ và bà của bé đã nhẫn tâm viết đơn bỏ con. Thế là bệnh viện lại phải mang bé về.
Các bác sĩ cứ đặt bé cả ngày ở giường bệnh, không có ai chăm sóc. Tất cả những người nhà bệnh nhân ở cùng phòng ấy, thương bé quá, người thì bế, người cho sữa, cho bỉm và thay nhau chăm sóc bé.
Khi mình và một cô bạn vào thăm bé, cô bạn đã không kìm được nước mắt vì thương bé. Bé tên thật là Lương, nhưng mọi người ở đấy gọi cháu là Rơi (bị bỏ rơi).
Bé ở Phòng 6, tầng 3 (nhà 8 tầng) bệnh viện nhi.
Ai có lòng thì thỉnh thoảng đến chơi với bé!
________________________________________
Me's Bong
02/07/2007, 03:34 PM
Đó là 1 bé trai 4 tuổi bị bệnh không quay được cổ do đốt sống cổ bị dị tật. Bé trông khôi ngô, thương lắm. Sau khi bị bố mẹ bỏ rơi cách đây khoảng 1 tháng, bệnh viện đã tìm ra địa chỉ, và mang bé về nhà, nhưng bố mẹ và bà của bé đã nhẫn tâm viết đơn bỏ con. Thế là bệnh viện lại phải mang bé về.
Các bác sĩ cứ đặt bé cả ngày ở giường bệnh, không có ai chăm sóc. Tất cả những người nhà bệnh nhân ở cùng phòng ấy, thương bé quá, người thì bế, người cho sữa, cho bỉm và thay nhau chăm sóc bé.
Khi mình và một cô bạn vào thăm bé, cô bạn đã không kìm được nước mắt vì thương bé. Bé tên thật là Lương, nhưng mọi người ở đấy gọi cháu là Rơi (bị bỏ rơi).
Bé ở Phòng 6, tầng 3 (nhà 8 tầng) bệnh viện nhi.
Ai có lòng thì thỉnh thoảng đến chơi với bé!
Trường hợp này có thể phẫu thuật được không hả bạn? Nếu phẫu thuật được thì mọi người cùng nhau ủng hộ giúp bé xem sao. Trong trường hợp không được các mẹ thử xem có cách nào để giúp bé có được cuộc sống tốt nhất.

Hổ dữ cũng ko ăn thịt con, vậy mà có những loại bố mẹ bất nhân nhỉ, các cụ có câu rồi "nhân nào quả đấy". Nên những người sống ác thế thì cũng ko thể sống yên được đâu.
________________________________________
memapcon
02/07/2007, 03:51 PM
Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Bống, có mẹ nào hỏi được xem có cách nào phẫu thuật cho bé khỏi bệnh được không,chi phí tụi mình sẽ cùng đóng góp. Thương bé quá!!!
________________________________________
gaumeoyeu1912
02/07/2007, 03:59 PM
Bé ở cùng tòa nhà với bé Tuấn phải không ạ? Thế mà lâu nay vào viện em chẳng hề biết...
Bé bị dị tật như thế có chữa được không ạ? Em cũng nghĩ là mình nên liên lạc với BV để xem có cách nào chữa trị cho bé thì chúng ta lại mỗi người một tay là bé đỡ khổ rồi.
Mai em có việc qua đó em sẽ vào xem ntn nhé!
________________________________________
lizzi
02/07/2007, 04:05 PM
Sao lại có kiểu bố mẹ vô đạo đức thế cơ chứ, xót xa quá. Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của mẹ Bống, các mẹ sẽ cố gắng cho con đỡ bất hạnh
________________________________________
conhuighe
02/07/2007, 04:32 PM
Tsư. Sao lại có cái gia đình nào khốn nạn thế ko biết.

Trưa mai e và chị Nikita vào thăm con. Mẹ Linh cho hai chị em đi ké nhé. Hẹn hò giờ giấc xem sao nao`
________________________________________
2002
02/07/2007, 05:01 PM
Các mẹ thử hỏi bệnh viện xem có phẫu thuật cho bé được không nhé. Nếu được thì chúng mình lại chung tay giúp bé nhé. Sao lại có loại bố mẹ đang tâm bỏ con thế nhỉ. Có tin tức gì thì các mẹ post lên đây nhé. Mình không dám đi thăm bé vì cứ thấy cảnh thương tâm là không chịu được. Tim cứ thắt lại không thở được. Khổ thế chứ.
________________________________________
Đậu Dế
02/07/2007, 05:01 PM
Ôi có 2 topic này à.

Các mẹ update tình hình nhé. Có gì thì ới lên. OX sắp về Vn ctác nên em cũng muốn góp một chút cho bé.

~ Đậu Dế ~
________________________________________
Hạnh Nguyễn
02/07/2007, 10:57 PM
Bé ở cùng tòa nhà với bé Tuấn phải không ạ? Thế mà lâu nay vào viện em chẳng hề biết...
Bé bị dị tật như thế có chữa được không ạ? Em cũng nghĩ là mình nên liên lạc với BV để xem có cách nào chữa trị cho bé thì chúng ta lại mỗi người một tay là bé đỡ khổ rồi.
Mai em có việc qua đó em sẽ vào xem ntn nhé!

Chị Loan ơi, Hội quán lại tiếp tục giúp đỡ bé Lương nhé chị.

@gaumeoyeu và các mẹ : các mẹ vào thăm con thấy cần giúp đỡ gì thì update nhé. Nếu cần người trông nom thì lại xin phép Viện như mọi lần và nhờ luôn chị Khang.
Mọi người hỏi thăm về khả năng phẫu thuật phục hồi cho con. Mình sẽ liên lạc với tổ chức Donxa của Bỉ, họ có một trung tâm dành riêng cho trẻ khuyết tật ở Cổ Loa. Mình sẽ hỏi họ về việc của con.
Ko biết thì thôi, biết đến thì ko thể ngoảnh mặt làm ngơ.
________________________________________
BoKen
02/07/2007, 11:19 PM
Bố mẹ cháu bỏ cháu đã là không chấp nhận được, sao bà của cháu cũng làm theo?!? Người ta có nghĩ đến ...nhân quả không nhỉ? Hay họ nghĩ họ là ...người!?
________________________________________
Sujini
03/07/2007, 08:32 AM
Tsư. Sao lại có cái gia đình nào khốn nạn thế ko biết.

Trưa mai e và chị Nikita vào thăm con. Mẹ Linh cho hai chị em đi ké nhé. Hẹn hò giờ giấc xem sao nao`

Các chị ơi cho em đi với? Thương quá! mấy giờ thì đi hả các chị vì em hơi kẹt con nhỏ mới có hơn 8tháng phải về cho bú
________________________________________
father-ngo
03/07/2007, 08:49 AM
Chị Loan ơi, Hội quán lại tiếp tục giúp đỡ bé Lương nhé chị.

@gaumeoyeu và các mẹ : các mẹ vào thăm con thấy cần giúp đỡ gì thì update nhé. Nếu cần người trông nom thì lại xin phép Viện như mọi lần và nhờ luôn chị Khang.
Mọi người hỏi thăm về khả năng phẫu thuật phục hồi cho con. Mình sẽ liên lạc với tổ chức Donxa của Bỉ, họ có một trung tâm dành riêng cho trẻ khuyết tật ở Cổ Loa. Mình sẽ hỏi họ về việc của con.
Ko biết thì thôi, biết đến thì ko thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Tốt nhất là liên hệ đưa cháu vào một trung tâm Bảo trợ xã hội nào đó.
________________________________________
Nhutnhithamy
03/07/2007, 09:17 AM
Chị Loan ơi, Hội quán lại tiếp tục giúp đỡ bé Lương nhé chị.

@gaumeoyeu và các mẹ : các mẹ vào thăm con thấy cần giúp đỡ gì thì update nhé. Nếu cần người trông nom thì lại xin phép Viện như mọi lần và nhờ luôn chị Khang.
Mọi người hỏi thăm về khả năng phẫu thuật phục hồi cho con. Mình sẽ liên lạc với tổ chức Donxa của Bỉ, họ có một trung tâm dành riêng cho trẻ khuyết tật ở Cổ Loa. Mình sẽ hỏi họ về việc của con.
Ko biết thì thôi, biết đến thì ko thể ngoảnh mặt làm ngơ.

OK. Đúng là mình sơ suất, không hỏi xem bệnh cháu có chữa được không. Trước mắt, mình đã gọi điện cho Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận cháu đã. Ở Bệnh viện không ai chăm sóc, tội nghiệp lắm. Đến TRungtâm bảo trợ Xã hội rồi thì tính chuyện chữa bênh sau.
Chắc chắn nếu có chữa thì phải lâu dài.
________________________________________
ALnML
03/07/2007, 09:24 AM
Chị Loan ơi, Hội quán lại tiếp tục giúp đỡ bé Lương nhé chị.

@gaumeoyeu và các mẹ : các mẹ vào thăm con thấy cần giúp đỡ gì thì update nhé. Nếu cần người trông nom thì lại xin phép Viện như mọi lần và nhờ luôn chị Khang.
Mọi người hỏi thăm về khả năng phẫu thuật phục hồi cho con. Mình sẽ liên lạc với tổ chức Donxa của Bỉ, họ có một trung tâm dành riêng cho trẻ khuyết tật ở Cổ Loa. Mình sẽ hỏi họ về việc của con.
Ko biết thì thôi, biết đến thì ko thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhất trí mọi ngừoi lại cử một mẹ làm đầu tàu cho chị nào
________________________________________
meyeunhiu
03/07/2007, 09:33 AM
Hội quán ơi, các mẹ ơi, cùng chung tay vào trường hợp này nào
________________________________________
Me Hipp
03/07/2007, 09:37 AM
Các mẹ nào đi cho tôi đi cùng với. Không biết liên hệ với các mẹ như thế nào. các mẹ nhắn tin cho mẹ cháu được không 0904118284
________________________________________
tomiu
03/07/2007, 09:48 AM
Các chị ơi, các chị đừng mắng em nếu em nói thế này nhé. Có lẽ nhà bé có 1 nguyên nhân sâu xa nào đó mà bỏ rơi bé, hay chị em mình cố gắng tìm hiểu xem tại sao họ lại bỏ bé, nếu họ ko có điều kiện vật chất, mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ để chữa cho bé khỏi bệnh, nếu họ mặc cảm thì mình sẽ khuyên nhủ họ. Biết rằng ở với 1 gia đình nhẫn tẫm như thế bé sẽ không sung sướng gì nhưng em nghĩ còn hơn là cho bé vào 1 trung tâm nào đó mà lại thiếu người chăm sóc (nhất là khi em nghe các chị kể vể các trung tâm đó em rất mất cảm tình), em nghĩ nếu được ở với mẹ, bé vẫn thích hơn.
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/07/2007, 10:20 AM
Trưa nay chúng em đi về tình hình ntn sẽ báo cáo với các mẹ nhé. Em cũng nghĩ như mẹ tomiu, để mình tìm hiểu hoàn cảnh gdinh bé rồi phán xét về bố mẹ bé cũng chưa muộn...nếu như bé lại được về với gd là tốt nhất.Em cũng ớn cái cảnh ở TT quá rồi ...
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/07/2007, 10:26 AM
Tốt nhất là liên hệ đưa cháu vào một trung tâm Bảo trợ xã hội nào đó.


OK. Đúng là mình sơ suất, không hỏi xem bệnh cháu có chữa được không. Trước mắt, mình đã gọi điện cho Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận cháu đã. Ở Bệnh viện không ai chăm sóc, tội nghiệp lắm. Đến TRungtâm bảo trợ Xã hội rồi thì tính chuyện chữa bênh sau.
Chắc chắn nếu có chữa thì phải lâu dài.

Bạn ơi, bạn gọi điện cho Trung tâm nào vậy bạn? Còn đưa con vào trung tâm bảo trợ xã hội thì ko biết có phải là giải pháp hay nhất ko. Nhiều mẹ trong Hội quán và mình đã đến một vài trung tâm rồi, buồn lắm...Và sau khi đã vào đến Trung tâm thì các mẹ muốn giúp con cũng ko dễ chút nào đâu nên nếu có thể thì giúp con chữa từ khi con còn ở Viện thì hay hơn. Về người chăm sóc con ở Viện thì Hội quán có thể liên hệ được.
________________________________________
tat_ca_cho_con
03/07/2007, 11:35 AM
Hix, kiểu này chỉ có cách phẫu thuật cho con thì mới mong con có cuộc sống khá hơn, thương con quá con ơi, cô ở SG ko đến thăm con được
________________________________________
Me's Bong
03/07/2007, 12:07 PM
Các chị ơi, các chị đừng mắng em nếu em nói thế này nhé. Có lẽ nhà bé có 1 nguyên nhân sâu xa nào đó mà bỏ rơi bé, hay chị em mình cố gắng tìm hiểu xem tại sao họ lại bỏ bé, nếu họ ko có điều kiện vật chất, mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ để chữa cho bé khỏi bệnh, nếu họ mặc cảm thì mình sẽ khuyên nhủ họ. Biết rằng ở với 1 gia đình nhẫn tẫm như thế bé sẽ không sung sướng gì nhưng em nghĩ còn hơn là cho bé vào 1 trung tâm nào đó mà lại thiếu người chăm sóc (nhất là khi em nghe các chị kể vể các trung tâm đó em rất mất cảm tình), em nghĩ nếu được ở với mẹ, bé vẫn thích hơn.
Mình không tin vào cái nguyên nhân sâu xa đấy, dù chết đói cũng không thể bỏ con. Đó là cái không thể có cái gì bao biện được cả, cái này đều xuất phát từ cái tâm của họ thôi bạn ạ, khó mà thông cảm được, nhưng thôi thấy bé gặp nạn thì bọn mình cứ tìm cách giúp bé thôi đã, ai đọc được trường hợp của bé cũng đều phải bất bình gia đình bé, đó là chuyện đương nhiên thôi.

OK. Đúng là mình sơ suất, không hỏi xem bệnh cháu có chữa được không. Trước mắt, mình đã gọi điện cho Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận cháu đã. Ở Bệnh viện không ai chăm sóc, tội nghiệp lắm. Đến TRungtâm bảo trợ Xã hội rồi thì tính chuyện chữa bênh sau.
Chắc chắn nếu có chữa thì phải lâu dài.
Mình không đồng tình về việc đưa thằng bé vào trung tâm rồi chữa trị sau, lúc mình chữa trị cho bé ý không phải là 1 điều dễ dàng vì ở trung tâm còn nhiều trường hơp còn đáng thương hơn và nhiều bé có bệnh nặng hơn cần cứu giúp, vậy nên mình nghĩ đó là vấn đề nhạy cảm, không thể đưa bé vào trung tâm rồi mới hỏi phương cách để cứu giúp bé được.

Cách tốt nhất là bọn mình hỏi thông tin xem xem trường hợp của bé có thể phẫu thuật được không, theo mình đó là cách làm đầu tiên bọn mình nên làm. Sau đó thì mình tính tiếp.

Biết đâu đó, nếu trời thương, bé có thể phẫu thuật thành công, bé lại có thể trở về gia đình. Đó là cái tất cả các mẹ mong mỏi nhất mặc dù gia đình nhà bé quá nhẫn tâm.
________________________________________
aroma
03/07/2007, 01:24 PM
Các mẹ thử hỏi bệnh viện xem có phẫu thuật cho bé được không nhé. Nếu được thì chúng mình lại chung tay giúp bé nhé. Sao lại có loại bố mẹ đang tâm bỏ con thế nhỉ. Có tin tức gì thì các mẹ post lên đây nhé. Mình không dám đi thăm bé vì cứ thấy cảnh thương tâm là không chịu được. Tim cứ thắt lại không thở được. Khổ thế chứ.
Ô sao mà giống hệt cảm giác của mình. Ko biết diễn tả thế nào, hôm nay thấy bà này tả đúng quá. Thấy cứ như sắp chết đuối ấy nhỉ, nghẹt thở kinh khủng.
Với loại bố mẹ như thế này thì gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy
Chúng mình cùng giúp bé nhé
________________________________________
lonton
03/07/2007, 01:27 PM
Chào các mẹ, em là thành viên mới tham gia. Đọc tin mà bất bình cho bố mẹ và bà của em bé quá, chắc họ không phải là người rồi. Em cũng rất muốn ủng hộ cho em bé có cách nào các chị thông báo cho mọi người nhé.
________________________________________
Sujini
03/07/2007, 02:13 PM
Em và mấy mẹ vừa vào thăm bé. Thương lắm!bé bị não úng thuỷ đã phẫu thuật, bé nằm 1 chỗ ai cho ăn thì ăn, đóng bỉm cả ngày hăm như bị bỏng í. Mọi người ở phòng thương bé lắm, bảo bé ngoan, thiếu tình cảm, bé biết hết mặc dù không hoạt động được nhiều. Tình hình là nhà bé rất khó khăn, hiện tại BM đã bỏ vào nam nhà còn mỗi bà ngoại 60 tuổi.BS bảo mang cháu lên viện còn hơn. Nhưng em nghĩ ó gia đình là tốt nhất cho sự phát triển tinh thần của bé. THương quá! em tóm tắt thế sẽ có mẹ post ảnh lên sau.
________________________________________
Banhmiquyt
03/07/2007, 02:47 PM
Em và mấy mẹ vừa vào thăm bé. Thương lắm!bé bị não úng thuỷ đã phẫu thuật, bé nằm 1 chỗ ai cho ăn thì ăn, đóng bỉm cả ngày hăm như bị bỏng í. Mọi người ở phòng thương bé lắm, bảo bé ngoan, thiếu tình cảm, bé biết hết mặc dù không hoạt động được nhiều. Tình hình là nhà bé rất khó khăn, hiện tại BM đã bỏ vào nam nhà còn mỗi bà ngoại 60 tuổi.BS bảo mang cháu lên viện còn hơn. Nhưng em nghĩ ó gia đình là tốt nhất cho sự phát triển tinh thần của bé. THương quá! em tóm tắt thế sẽ có mẹ post ảnh lên sau.

Mình đồng ý với ý kiến của mẹ tommiu, chúng mình đừng vội xét đoán gia đình bé, vì chúng mình có điều kiện hơn và con chúng mình cũng k bất hạnh như bé và chúng mình thương bé quá nên mới bức xúc như vậy. Quan trọng bây giờ là chúng mình tìm cách giúp đỡ bé các mẹ ạ.

Đúng là nếu sống với một người bà 60 tuổi và kinh tế quá khó khăn thì việc bà bé phải để bé ở bệnh viện là đúng việc không người bà nào mong muốn cả. Vậy thì, bây giờ mình có chút ý kiến như thế này được không các mẹ:

Chúng mình sẽ chia nhau, một vài người liên hệ với bệnh viện (mẹ HanhNguyen chẳng hạn vì mẹ nó có quan hệ với viện rồi mà) để xem tình hình con và cách chữa trị ra sao sau đó tính xem chúng ta cần hỗ trợ như thế nào. Một số mẹ sẽ liên hệ với bà của bé để xem liệu bà có thể chăm sóc bé hay không và nếu chỉ vì khó khăn thì chúng ta sẽ giúp đỡ bà. Đằng nào cũng phải nhờ người chăm bé ở viện vậy thì tại sao chúng mình không bảo bà bé đến chăm bé, như thế sẽ tốt hơn cho bé đúng không các mẹ. Mà mình tin nếu khó khăn về kinh tế có thể giải quyết thì bà của bé cũng sẽ yên tâm chăm bé các mẹ nhỉ. Đưa con vào trung tâm thương con lắm và chúng mình cũng thể chăm sóc cho con nhiều vì nếu vào đến trung tâm, chắc chúng mình sẽ không nỡ bỏ qua các bé khác nữa, mà sức chúng mình có hạn thôi.

Nếu các mẹ đồng ý như vậy thì mình đề nghị mẹ HạnhNguyen chủ trì vụ này tiếp nhé (mặc dù mình biết bạn rất bận) và cả nikita nữa. Nếu các bạn cần gì thì cứ phân công nhé, mình rất sẵn sàng.
________________________________________
nikita24480
03/07/2007, 03:22 PM
Em và Linh đã nói trực tiếp với bác sĩ điều trị cho bé rồi. Bé được phẫu thuật lần đầu tiên vào hối 3 tháng tuổi. Bệnh viện có hẹn tái khám nhưng gia đình không đưa đến. Hôm mùng 8 đầu tháng vừa rồi gia đình mang cháu đến trong tình trạng tuột ống dãn ở bụng. Ống đặt để thoát dịch từ đầu qua xương sườn rồi xuống bụng. Nhưng không hiểu gia đình chăm sóc làm sao đó nên đã bị tuột ống và đường ống đó chạy qua cả cuống rốn. Hiện tại bé đã được đặt ống lại. Tình trạng úng não thủy của bé rất nặng đã dẫn đến bại lão. Hiện tại không thể làm gì được nữa. Không cần bất cứ 1 cuộc phẫu thuật nào vì vô tác dụng rồi. Thuốc điều trị cũng không cần nữa. Hiện bệnh viện chỉ cho ăn thôi. Luyện tập cũng không có tác dụng. Đấy là bác sĩ nói thế. Đến năm 9, 10 tuổi bé phải vào đặt lại ống. Nhưng bác sĩ cũng cho biết chưa thấy trường hợp nào quay lại cả. Có thể là không sống lâu được đến tuổi đó.
Nghe thì có vẻ nhẫn tâm nhưng đó là những gì bác sĩ nói em chỉ nói lại thôi. Vậy nên không cần góp tiền phẫu thuật đâu các chị ạ. Còn đưa bác Khang vào em thấy là cần đó. Linh đã xin số ĐT của bác sĩ Luyến điều trị chính cho cháu rôi.
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 03:35 PM
Em nghĩ là mẹ nào rảnh rang buối trưa vào chơi với con một chút, con thấy có người là cười vui lắm. Cũng biết tủi thân, cũng biết cười, giao tiếp chỉ qua mắt, có mỗi cái mắt là còn nhanh nhạy thôi.

Em thấy mọi người bảo cu cậu thích ăn bánh mỳ với sữa lắm. Mẹ nào vào mua cho con hộp sữa ông thọ và mua cho con lọ thuốc chống hăm. Nhìn con bị hăm thương thế. À, có mẹ nào có đồ chơi gì thì cho con nhé, con cầm con chơi.

Em không muốn post ảnh vì nhìn con khá thương, hơn nữa chả có cái nào đẹp hơn cả. Thôi thì post để mọi người thương cảm với con hơn.

http://img527.imageshack.us/img527/7930/image002dz1.jpg
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 03:42 PM
http://img296.imageshack.us/img296/8341/image003mb7.jpg
________________________________________
Kim Xuân
03/07/2007, 03:43 PM
Các chị ơi, em cũng có một đứa em họ bị não úng thuỷ. Chính em là người lo bác sĩ cho nó 2 lần mổ, em biết về bệnh này lắm. Bố đứa bạn em là giáo sư học trò của bác sĩ Tôn Thất Tùng. Cách đây 3 năm, khi đứa em em bị lần đầu tiên em đã tham khảo ý kiến bác ấy. Bệnh này tuổi thọ sau khi mổ chỉ được 10 năm thôi, chị em làm y tá ở bệnh viện Việt Đức khoa khám bệnh bảo là cũng thấy có đứa được đến 12-15 năm, nhưng nhà người ta giàu nên chăm lo cẩn thận chu đáo lắm.
Bệnh này đau đớn lắm, lần mổ đầu đặt ống dẫn từ não xuống dạ dày phải mổ gần như từ đầu đến dạ dày. Lần thứ 2 em em bị tắc ống, phải mổ lại để thông và vệ sinh ống. Trước khi mổ dịch ở não thường chèn ép lên các dây thần kinh làm người bệnh đau đớn vô cùng. Con em em lăn lộn gấp 10 lần chúng ta đau đẻ. Dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ loại mạnh chẳng ăn thua gì cả.
Bố bạn em có nói là cũng không rõ nguyên nhân, nhưng thường gặp nhất ở trẻ đẻ non, đến 50% ấy. Nên các chị nếu có chửa đẻ thì nghỉ ngơi, đi lại ít thôi, nguy hiểm lắm. Em họ em cũng đẻ non ở tuần thứ 32 đấy.
Còn bé Lương em nghĩ chúng ta cố gắng chăm sóc cháu thật tốt. Nhưng được đến đâu hay đến đấy thôi. Đau lòng lắm các chị ơi...
________________________________________
Sujini
03/07/2007, 03:48 PM
Các chị ơi, em cũng có một đứa em họ bị não úng thuỷ. Chính em là người lo bác sĩ cho nó 2 lần mổ, em biết về bệnh này lắm. Bố đứa bạn em là giáo sư học trò của bác sĩ Tôn Thất Tùng. Cách đây 3 năm, khi đứa em em bị lần đầu tiên em đã tham khảo ý kiến bác ấy. Bệnh này tuổi thọ sau khi mổ chỉ được 10 năm thôi, chị em làm y tá ở bệnh viện Việt Đức khoa khám bệnh bảo là cũng thấy có đứa được đến 12-15 năm, nhưng nhà người ta giàu nên chăm lo cẩn thận chu đáo lắm.
Bệnh này đau đớn lắm, lần mổ đầu đặt ống dẫn từ não xuống dạ dày phải mổ gần như từ đầu đến dạ dày. Lần thứ 2 em em bị tắc ống, phải mổ lại để thông và vệ sinh ống. Trước khi mổ dịch ở não thường chèn ép lên các dây thần kinh làm người bệnh đau đớn vô cùng. Con em em lăn lộn gấp 10 lần chúng ta đau đẻ. Dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ loại mạnh chẳng ăn thua gì cả.
Bố bạn em có nói là cũng không rõ nguyên nhân, nhưng thường gặp nhất ở trẻ đẻ non, đến 50% ấy. Nên các chị nếu có chửa đẻ thì nghỉ ngơi, đi lại ít thôi, nguy hiểm lắm. Em họ em cũng đẻ non ở tuần thứ 32 đấy.
Còn bé Lương em nghĩ chúng ta cố gắng chăm sóc cháu thật tốt. Nhưng được đến đâu hay đến đấy thôi. Đau lòng lắm các chị ơi...
:Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/07/2007, 04:30 PM
Chiều nay mình sẽ vào Viện thăm bé. Buồn quá. Nếu có thể làm gì và hy vọng gì để các mẹ có thể làm được cho con thì tốt biết bao.
________________________________________
Candy Bin
03/07/2007, 04:44 PM
Buồn quá!
________________________________________
Me's Bong
03/07/2007, 04:48 PM
Thế mà tớ cứ hy vọng thằng bé chỉ bị mỗi cái tật như mẹ gì nói ở đầu :(.

Hy vọng suốt từ hôm đó đến giờ, giờ thì thật khó trong mọi trường hợp các mẹ nhỉ. Bọn mình cố gắng giúp bé được đến đâu thì giúp vậy.

Tớ sẽ tìm cách kêu gọi mọi người.

Mong tin các mẹ :Rose:
________________________________________
Quangyenvi
03/07/2007, 04:49 PM
Mình cứ nghĩ đến cảnh bé ngồi 1 mình thôi , chỉ mới nghĩ đến thế thôi, k dám nghĩ xa hơn, mà mình đã ...
________________________________________
tat_ca_cho_con
03/07/2007, 04:57 PM
trời đất ơi, sao ông trời đày đọa con thế?? thật là ko còn bất cứ cách gì nữa hả chị!!!!
________________________________________
Banhmiquyt
03/07/2007, 05:27 PM
Trời ơi, nhìn ảnh mà thương con quá, không làm được gì cho con hả các mẹ?

Mình vẫn có ý kiến là tìm bà của con đi các mẹ ạ, để bà mang con về, chăm sóc con và cho con được sống với người thân. Nhờ bác Khang cũng tốt thôi nhưng chỉ được những hôm trong viện thôi mà con thì nằm viện mãi sao được. Nếu con có mệnh hệ gì thì có bà con ở bên cạnh cũng vẫn còn hơn mà.

Trưa thứ 5 mình sẽ vào thăm con, mình sẽ mang đồ chơi vào cho con và mua thêm bánh mì cho con nữa, mẹ nào đi được thì PM cho mình để hẹn nhau nhé.
________________________________________
Me's Bong
03/07/2007, 06:49 PM
Em vừa vào thăm con chiều nay.Con đáng thương lắm các chị ơi.Con thích ăn sữa ông thọ em đút ko kịp biết khóc và biết há mồm đòi ăn.Khi em bảo là phải về và dỗ dành sẽ đến thăm con thì con quay ra chỗ khác và có vẻ buồn lắm.em cũng có hỏi qua bsy nhưng mọi người bảo phải gặp bsy Thắng (8h sáng ở phòng hội trường)sẽ được biết rõ khâu điều trị cho con hoặc đến phòng kế toán tổng hợp.Nhờ mẹ nào có điều kiện thì cố gắng giúp con.Còn nước còn tát các chị a.mà các chị đừng mua nhiều đồ ăn quá bởi trong viện ko có đk bảo quản đâu hỏng thì phí mất.
Đúng như các chị nói bẹn của con bị bỉm cứa vào đỏ mẩn lên đau lắm,cả chim con nữa bị hăm đỏ rát nếu mẹ nào vào thăm con thì mang cho con loại kem trị hăm nhé.
Các mẹ hãy cố dành chút tg đến thăm con vì mọi người trong viện thương thằng bé lắm nhưng cũng phải lo cho con mình và nghe mọi người nói tối đến thằng bé khóc dữ lắm vì cô đơn và tủi thân mà.
con thích được bế và nựng lắm vì con cần mẹ lắm mà
Có ai ở gần Lê Trọng Tấn không, mình muốn gửi kem chống hăm cho và bịch bỉm thằng bé. Không biết nó xài đc cỡ gì để gửi, mẹ nào vào rồi cho mình biết nhé. Thanks.
________________________________________
ALnML
03/07/2007, 07:08 PM
Mình đồng ý với ý kiến của mẹ tommiu, chúng mình đừng vội xét đoán gia đình bé, vì chúng mình có điều kiện hơn và con chúng mình cũng k bất hạnh như bé và chúng mình thương bé quá nên mới bức xúc như vậy. Quan trọng bây giờ là chúng mình tìm cách giúp đỡ bé các mẹ ạ.

Đúng là nếu sống với một người bà 60 tuổi và kinh tế quá khó khăn thì việc bà bé phải để bé ở bệnh viện là đúng việc không người bà nào mong muốn cả. Vậy thì, bây giờ mình có chút ý kiến như thế này được không các mẹ:

Chúng mình sẽ chia nhau, một vài người liên hệ với bệnh viện (mẹ HanhNguyen chẳng hạn vì mẹ nó có quan hệ với viện rồi mà) để xem tình hình con và cách chữa trị ra sao sau đó tính xem chúng ta cần hỗ trợ như thế nào. Một số mẹ sẽ liên hệ với bà của bé để xem liệu bà có thể chăm sóc bé hay không và nếu chỉ vì khó khăn thì chúng ta sẽ giúp đỡ bà. Đằng nào cũng phải nhờ người chăm bé ở viện vậy thì tại sao chúng mình không bảo bà bé đến chăm bé, như thế sẽ tốt hơn cho bé đúng không các mẹ. Mà mình tin nếu khó khăn về kinh tế có thể giải quyết thì bà của bé cũng sẽ yên tâm chăm bé các mẹ nhỉ. Đưa con vào trung tâm thương con lắm và chúng mình cũng thể chăm sóc cho con nhiều vì nếu vào đến trung tâm, chắc chúng mình sẽ không nỡ bỏ qua các bé khác nữa, mà sức chúng mình có hạn thôi.

Nếu các mẹ đồng ý như vậy thì mình đề nghị mẹ HạnhNguyen chủ trì vụ này tiếp nhé (mặc dù mình biết bạn rất bận) và cả nikita nữa. Nếu các bạn cần gì thì cứ phân công nhé, mình rất sẵn sàng.

Chị nhất trí với các ý kiến của em .
Hạnh nguyễn ơi em có thể đứng ra chủ trì vụ này đuợc không. Nếu trong thời gian bà vẫn chưa lên chăm bé thì chúng mình nhờ đến bác K.
Còn nếu đc bà bé lên chăm là tốt nhất.
Túm lại chúng mình sẽ phải có hứong rõ ràng để giúp bé trong khả năng của chúng mình.
Điều đặc biệt nữa mong các mẹ giữ vững tinh thần vì nhiều nhiều bé lắm còn đang cần tình thuơng của các mẹ.
Như TH của bé Tuấn vẫn còn đang vô phưong ..........khiến cho rất rất nhiều mẹ nản chí nên khi thấy Th này khiến bản thân mình lo ngại vô cùng.
Đã làm rất lâu và đã quen với nhiều hoàn cảnh nên chắc mình vững tinh thần hơn các mẹ một chút. Nhưng dù sao khi cảm thấy bất lực trc một vấn đề vẫn khiến bản thân cảm thấy chán nản...........và muốn bỏ cuộc .
________________________________________
conhuighe
03/07/2007, 09:22 PM
Mình cứ nghĩ đến cảnh bé ngồi 1 mình thôi , chỉ mới nghĩ đến thế thôi, k dám nghĩ xa hơn, mà mình đã ...

Bé còn chưa ngồi được nữa cơ chị ơi :Crying:

E thấy mấy mẹ vào thăm con ai cũng mắt đỏ hoe, buồn lắm. Em thấy con ngủ trông thương con bế con lên một chút, con mở mắt là cười. Cười ngô nghê.

Bế con người nhẹ lắm, chỉ có mỗi cái đầu nặng thôi.:Crying:

Bs bảo hồi xưa mới vào chân tay còn cứng như khúc gỗ, bây giờ được nắn bóp thì đã mềm ra nhiều rồi. Mỗi mẹ vào massage cho con một tí để con thoải mái kẻo nằm nhiều quá con cũng mỏi.

Chưa gặp con, em còn hình dung con có khả năng làm nhiều thứ. Đến khi gặp rồi thì........đúng là không thể không rơi nước mắt :Sad:
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 09:31 AM
Cám ơn chị Loan đã ủng hộ ý kiến của em. Thấy các mẹ nói rằng tối con khóc ghê lắm mà chúng mình thì chỉ có thể đến thăm con ban ngày được thôi vì thế, trong thời gian này, nhờ Hạnh nguyễn liên hệ với bác Khang càng sớm càng tốt để bác có thể sớm lên với con, để con đỡ tủi thân vào mỗi buổi tối được không bạn. Bạn có thể phân công công việc cho mọi người được không vì mình thấy nếu cứ mỗi lần có 1 mẹ vào thăm con lại ra hỏi bs điều trị cho con thì thông tin sợ không được thống nhất và có thể gây phiền hà cho bs. Bạn có thể thu xếp thời gian hỏi bs lại trường hợp của con cũng như địa chỉ bà của con rồi phân công công việc cho bọn mình được không? Biết là bạn bận lắm nhưng chúng mình có thể cố gắng giúp đỡ bé được sớm ngày nào thì tốt ngày đó cho con bạn nhỉ.
________________________________________
nikita24480
04/07/2007, 09:32 AM
Hôm nay không ai vào thăm bé à. Khổ thân. Đúng là trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật. Những bệnh nhân trong viện cũng nghèo và khổ lắm. Thế mà họ vẫn chia sẻ chút sữa chút bỉm cho con.....
Mẹ Linh post địa chỉ và số ĐT anh bác sĩ đưa hôm qua đi. Cho mọi người bàn xem ai có thể liên hệ được với nhà của con. Vụ này hình như báo An Ninh cũng đưa tin rồi thì phải......
________________________________________
ALnML
04/07/2007, 09:40 AM
Bạn có thể phân công công việc cho mọi người được không vì mình thấy nếu cứ mỗi lần có 1 mẹ vào thăm con lại ra hỏi bs điều trị cho con thì thông tin sợ không được thống nhất và có thể gây phiền hà cho bs. Bạn có thể thu xếp thời gian hỏi bs lại trường hợp của con cũng như địa chỉ bà của con rồi phân công công việc cho bọn mình được không? Biết là bạn bận lắm nhưng chúng mình có thể cố gắng giúp đỡ bé được sớm ngày nào thì tốt ngày đó cho con bạn nhỉ.

Ý này của em cực kỳ đúng. Chúng mình lẳng lặng vào thăm con ko hỏi han BS và cũng đừng quá ồn ào ảnh hg đến bệnh nhân xung quanh vì họ cũng đã quá khổ rồi. Vấn đề tế nhị này các mẹ nên hiều. Hỏi han bs nhiều quá cũng làm ng ta bực mình và khó chịu . Các mẹ ở đó có thể họ vui vẻ quay lưng sẽ đổ hết vào em bé.
Các mẹ chú ý nhé.
Chúng mình đang tiên hành mọi thủ tục với BV như hỏi tình hình bệnh tình hg điều trị và xem có thể giúp gì đc ko.
Mọi ng đợi thông tin nhé. Đừng quá sốt ruột vì thực ra ........như bánh mỳ nói ai cũng bận cả. Hiểu hiểu và thông cảm cùng nhau nhé các mẹ ơi . :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 10:10 AM
Mình nghĩ là mẹ Linh không cần post số điện thoại của bs điều trị cho con đâu bạn ạ (xin lỗi nikita nhé) vì mình sợ các mẹ sẽ thi nhau gọi điện cho bs mà bs thì họ cũng còn nhiều bệnh nhân khác, nhiều công việc khác nữa họ không thể trả lời mình đâu mà nếu có đi chăng nữa họ sẽ cũng không vui vẻ gì đâu, con mình vừa nằm viện nên mình cũng biết một chút.

Chị Loan ơi, em định như thế này được không ạ. Chiều nay em sẽ vào thăm con, xem con còn thiếu những gì em sẽ post để các mẹ có thể biết mà mang vào cho con. Mình cũng đề nghị các mẹ là nếu mang gì vào cho con thì nhớ thông báo để các mẹ khác biết mà phân chia nhau không mang vào nhiều quá không có chỗ để thì cũng phí các mẹ nhỉ. Trước mắt chiều nay em sẽ mang cho con bình sữa (như thế con có thể tu bình thoải mái không sợ các mẹ không xúc kịp, chỉ sợ con k biết tu bình thôi) và một vài đồ chơi cho con, thế chị nhé.

Có mẹ nào chiều nay rảnh đi cùng mình không? Chắc phải ngoài 5h30 mình mới vào được. Mình là Hằng, mob: 0912006474. Ai đi cùng được thì alo cho mình nhé.
________________________________________
camelia
04/07/2007, 10:20 AM
Hôm nay không ai vào thăm bé à. Khổ thân. Đúng là trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật. Những bệnh nhân trong viện cũng nghèo và khổ lắm. Thế mà họ vẫn chia sẻ chút sữa chút bỉm cho con.....
Mẹ Linh post địa chỉ và số ĐT anh bác sĩ đưa hôm qua đi. Cho mọi người bàn xem ai có thể liên hệ được với nhà của con. Vụ này hình như báo An Ninh cũng đưa tin rồi thì phải......

Chiều nay sau giờ làm việc, khoảng 6 giờ hơn, em định vào thăm bé. Không biết có mẹ nào đi cùng không?
________________________________________
2002
04/07/2007, 10:28 AM
Các mẹ ơi bé mặc bỉm cỡ nào vậy?. Mình sẽ mua cho bé một ít bỉm. Mà gửi cho mẹ nào được?. Mình bận lắm không đến thăm bé được mà thực tình là không dám đến vì đau lòng lắm.
________________________________________
Me Hipp
04/07/2007, 10:32 AM
Mình nghĩ là mẹ Linh không cần post số điện thoại của bs điều trị cho con đâu bạn ạ (xin lỗi nikita nhé) vì mình sợ các mẹ sẽ thi nhau gọi điện cho bs mà bs thì họ cũng còn nhiều bệnh nhân khác, nhiều công việc khác nữa họ không thể trả lời mình đâu mà nếu có đi chăng nữa họ sẽ cũng không vui vẻ gì đâu, con mình vừa nằm viện nên mình cũng biết một chút.

Chị Loan ơi, em định như thế này được không ạ. Chiều nay em sẽ vào thăm con, xem con còn thiếu những gì em sẽ post để các mẹ có thể biết mà mang vào cho con. Mình cũng đề nghị các mẹ là nếu mang gì vào cho con thì nhớ thông báo để các mẹ khác biết mà phân chia nhau không mang vào nhiều quá không có chỗ để thì cũng phí các mẹ nhỉ. Trước mắt chiều nay em sẽ mang cho con bình sữa (như thế con có thể tu bình thoải mái không sợ các mẹ không xúc kịp, chỉ sợ con k biết tu bình thôi) và một vài đồ chơi cho con, thế chị nhé.

Có mẹ nào chiều nay rảnh đi cùng mình không? Chắc phải ngoài 5h30 mình mới vào được. Mình là Hằng, mob: 0912006474. Ai đi cùng được thì alo cho mình nhé.

Em ơi, chiều nay nếu em vào thăm con thì đừng mang bình sữa vào nhé vì bé không bú được bình mà chỉ ăn bằng thìa thôi. Theo chị thì em mang vào cho con thêm 1 cái thìa và 1 cái cốc. Cấp thiết nhất bây giờ là mẹ nào có thể mang thuốc chống hăm vào cho con vì bé hăm nhiều lắm. Còn bỉm củ bé có lẽ là cỡ XL cho thoải mái.
________________________________________
Sujini
04/07/2007, 10:41 AM
Các mẹ ơi bé mặc bỉm cỡ nào vậy?. Mình sẽ mua cho bé một ít bỉm. Mà gửi cho mẹ nào được?. Mình bận lắm không đến thăm bé được mà thực tình là không dám đến vì đau lòng lắm.

Chị ơi! bé chỉ dùng cỡ M là vừa nhưng chị gửi cỡ L cho thoải mái, trời nóng thế này mà đóng bỉm. Bé hăm hết thương quá, chiều nay em gửi thuốc hăm cho bé nhờ mẹ bánh mì bôi hộ
________________________________________
camelia
04/07/2007, 10:42 AM
Em ơi, chiều nay nếu em vào thăm con thì đừng mang bình sữa vào nhé vì bé không bú được bình mà chỉ ăn bằng thìa thôi. Theo chị thì em mang vào cho con thêm 1 cái thìa và 1 cái cốc. Cấp thiết nhất bây giờ là mẹ nào có thể mang thuốc chống hăm vào cho con vì bé hăm nhiều lắm. Còn bỉm củ bé có lẽ là cỡ XL cho thoải mái.

Thế thì chiều nay em mang thuốc chống hăm vào cho bé nhé!
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 10:44 AM
Em ơi, chiều nay nếu em vào thăm con thì đừng mang bình sữa vào nhé vì bé không bú được bình mà chỉ ăn bằng thìa thôi. Theo chị thì em mang vào cho con thêm 1 cái thìa và 1 cái cốc. Cấp thiết nhất bây giờ là mẹ nào có thể mang thuốc chống hăm vào cho con vì bé hăm nhiều lắm. Còn bỉm củ bé có lẽ là cỡ XL cho thoải mái.

Vâng, cám ơn chị, em sẽ mang thêm cốc và thìa cho con. Còn thuốc chống hăm thì lúc nãy có một mẹ gọi cho em nói là sẽ mang qua cho em để e mang vào cho con rồi, chị yên tâm nhé, các mẹ đừng mang thuốc chống hăm vào nữa nhé.

@mẹ 2002: Mẹ Hipp nói là bỉm cỡ XXL mẹ nó ạ. Mẹ nó mang qua cho mình trước 5h30 chiều nay nhé, mình sẽ mang vào cho con. Mình ở 83B Lý Thường Kiệt. Đến nơi bạn cứ gọi điện cho mình, mình sẽ xuống lấy để mẹ nó khỏi phải trèo lên tầng nhé. Mình là Hằng, mob: 0912006474.
________________________________________
Kim Xuân
04/07/2007, 10:50 AM
Các chị ơi, em có kinh nghiệm về bệnh của bé Lương nên em có chút ý kiến thế này.
Em thấy con em em sau khi bị bệnh này tính tình rất thay đổi, bác sĩ bảo là do dây thần kinh bị chèn ép nên gây ra tâm thần nhẹ. 1 năm trời sau khi mổ lần đầu nó toàn ăn bánh rán thôi, không ăn một thứ gì khác ai bảo thế nào cũng không nghe. Lần mổ thứ 2 cách đây khoảng 2 tháng thì đến bây giờ toàn ăn sữa chua, ngày ăn từ 4-8 hộp sữa chua, mà toàn phải cho rất nhiều đá trộn lên nó mới ăn. Nhưng chính vì ăn như thế mà bị luôn cả bệnh đường tiêu hoá.
Bác sĩ bảo là con bé đó lớn rồi ( 18 tuổi ) nên không nói được nó, đành chịu vậy. Chứ bé Lương vẫn còn nhỏ, có vẻ mình vẫn cho nó ăn theo ý mình được thì các chị chú ý, đừng cho bé ăn thứ gì nhiều quá, nó không có cảm giác no đâu.Rồi sau này nó cứ đòi ăn thứ đó là rất khổ. Theo em thì mỗi mẹ vào dỗ nó ăn một thứ khác nhau để bé quen.
Không biết bà bé 60 có còn khỏe không chứ con em em 3 người trông không xong đâu, vì nó quậy phá kinh lắm ( mặc dù cũng không đi lại được ).
Em không dám viết tiếp nữa, sợ các chị nản chí. Nhưng cả nhà em đông người, mọi người cùng chung quan điểm là: có lẽ con em em gánh hạn cho những đứa trẻ lành lặn ở nhà.
________________________________________
conhuighe
04/07/2007, 10:53 AM
Các mẹ ơi, mua thêm giấy ướt để lau cho con và mua thêm cái khăn mặt mới, em thấy mặt mũi con lem nhem lắm, mắt hình như còn bị đau, vậy mua thêm lọ thuốc tra mắt là hợp lý.

Các mẹ vào cập nhật xem con thiếu gì để lần sau em vào nhé.
________________________________________
Sujini
04/07/2007, 11:35 AM
Các chị ơi, em có kinh nghiệm về bệnh của bé Lương nên em có chút ý kiến thế này.
Em thấy con em em sau khi bị bệnh này tính tình rất thay đổi, bác sĩ bảo là do dây thần kinh bị chèn ép nên gây ra tâm thần nhẹ. 1 năm trời sau khi mổ lần đầu nó toàn ăn bánh rán thôi, không ăn một thứ gì khác ai bảo thế nào cũng không nghe. Lần mổ thứ 2 cách đây khoảng 2 tháng thì đến bây giờ toàn ăn sữa chua, ngày ăn từ 4-8 hộp sữa chua, mà toàn phải cho rất nhiều đá trộn lên nó mới ăn. Nhưng chính vì ăn như thế mà bị luôn cả bệnh đường tiêu hoá.
Bác sĩ bảo là con bé đó lớn rồi ( 18 tuổi ) nên không nói được nó, đành chịu vậy. Chứ bé Lương vẫn còn nhỏ, có vẻ mình vẫn cho nó ăn theo ý mình được thì các chị chú ý, đừng cho bé ăn thứ gì nhiều quá, nó không có cảm giác no đâu.Rồi sau này nó cứ đòi ăn thứ đó là rất khổ. Theo em thì mỗi mẹ vào dỗ nó ăn một thứ khác nhau để bé quen.
Không biết bà bé 60 có còn khỏe không chứ con em em 3 người trông không xong đâu, vì nó quậy phá kinh lắm ( mặc dù cũng không đi lại được ).
Em không dám viết tiếp nữa, sợ các chị nản chí. Nhưng cả nhà em đông người, mọi người cùng chung quan điểm là: có lẽ con em em gánh hạn cho những đứa trẻ lành lặn ở nhà.

Nhưng con ngoan lắm, ai cũng bảo ngoan. Cả ngày cứ nằm chơi cái dây xạc ĐT. Lúc nào buồn thì khóc, vui thì cười, cho ăn thì ăn. Mà cái vụ nước uống tội thất trời nóng là khát lắm ko biết mọi người có biết mà cho con uống ko?
________________________________________
lonton
04/07/2007, 11:57 AM
Các mẹ ơi, mua thêm giấy ướt để lau cho con và mua thêm cái khăn mặt mới, em thấy mặt mũi con lem nhem lắm, mắt hình như còn bị đau, vậy mua thêm lọ thuốc tra mắt là hợp lý.

Các mẹ vào cập nhật xem con thiếu gì để lần sau em vào nhé.

Chiều nay em cũng muốn vào thăm bé nhưng lại không rỗi nhưng em sẽ mua giấy ướt, khăn mặt và lọ thuốc tra mắt và gửi chị mang vào cho bé. Cơ quan chị ở đâu để em qua gửi chị ?
________________________________________
conhuighe
04/07/2007, 12:29 PM
P438 Khách sạn Bình Minh, 27 Lý thái tổ. Hoài - 0904 814433

Nhưng tuần này mình ko vào được vì lão sếp già đang lên cơn, bạn gửi mẹ camelia hoặc mẹ banhmyquyt nhé. Chiều nay các mẹ ấy vào mà...
________________________________________
dongsuoinho
04/07/2007, 12:50 PM
Các chị ơi, chắc là chiều tối mai em mới lại vào thăm bé được, nếu bé còn cần gì thì các chị bảo em nhé, mai em mua mang vào cho bé!
________________________________________
nikita24480
04/07/2007, 01:15 PM
Chị Bánh Mỳ quýt ơi chị hiểu lầm rồi.
Thứ nhất là vì các mẹ hôm qua đến thăm bé mà không ai được rõ về bệnh tình của bé. Trước khi bon em vào viện. Trong DD không hề đề cập gì về thực trạng bệnh cả. Thông tin ban đầu sai lệch cả. Con không chỉ bị mỗi nghẹo cổ và cần phẫu thuật như các mẹ bàn tán đâu. Em và Linh là 2 người đầu tiên hỏi bác sĩ điều trị cho bé. Bác sĩ Luyến cũng là người đưa bé về quê. Trước đó em cũng đã cẩn thận hỏi Linh xem ý hội quán thế nào. Thì Linh cũng nói sáng chị Loan gọi điện rồi. Chị nói Linh cứ chủ động hỏi các thông tin cần thiết xem sao.
Thứ hai : em nghĩ chị nói đúng khi muốn các mẹ muốn quan tâm đến con thì cũng nên dạo qua DD trước khi đi để biết nên làm gì và không nên mua gì.
Thứ 3: Còn em nói Linh Post số ĐT lên ở đây thì đấy là số ĐT của UBND đia phương của bé. Để nếu có mẹ nào ở Thanh hóa thì có thể liên hệ với gia đình bé xem sao và gợi ý về vấn đề bảo trợ
Thứ 4 : Em chưa lẩn thẩn cũng như các mẹ khác không lẩn thẩn tới mức gọi điện đến hỏi bác sĩ nhiều như vậy đâu chị ạ:) :) :) :)
Thân
________________________________________
camelia
04/07/2007, 01:17 PM
P438 Khách sạn Bình Minh, 27 Lý thái tổ. Hoài - 0904 814433

Nhưng tuần này mình ko vào được vì lão sếp già đang lên cơn, bạn gửi mẹ camelia hoặc mẹ banhmyquyt nhé. Chiều nay các mẹ ấy vào mà...

@lonton: chiều nay mình vào, khoảng 6h. Mẹ nó gửi đồ vào cho bé thì đưa cho mình trước 5h chiều được không? Số máy của mình la 0912 103737.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/07/2007, 02:05 PM
Sáng nay mình đã vào Viện liên hệ với Khoa và phòng Kế hoạch tổng hợp. Về việc đưa người vào chăm bé thì được sự ủng hộ thôi, Khoa sẽ tạo điều kiện. Mình sẽ lại viết đơn như lần trước và nhờ menhukhue liên hệ với bác Liêm. Mình cũng đã liên hệ với chị Khang để nhờ chị trước rồi.
Về việc điều trị thì mình có gặp bs Nguyệt ở Khoa Ngoại. Bs nói đã đặt ống cho bé như các trường hợp bị não úng thủy khác và ko phải làm thêm gì nữa cả. Bé sẽ chỉ nằm ở Viện đến khi nào có ai hay Trung tâm đón về.
Cũng như nhiều mẹ ở đây, mình mong muốn bé sẽ được bà chăm nom săn sóc. Mình cũng đã liên hệ với tổ chức Donxa vì họ rất có kinh nghiệm và cả nhân sự tập luyện cho các bé khuyết tật. Mình có nhờ họ hỗ trợ một số điều, kể cả việc tìm hiểu thuê nhà cho 2 bà cháu ở gần trung tâm của họ để tiện việc điều trị (hơi xa một chút nhưng giá thuê sẽ rẻ và nhân viên của họ sẽ qua giúp đỡ). Có điều họ cũng ko có nhiều kinh phí nên Hội quán sẽ trợ giúp thêm. Theo mọi người như vậy có ổn ko? Vấn đề vẫn là liên lạc với bà của bé.
________________________________________
Sujini
04/07/2007, 02:21 PM
Vâng, cám ơn chị, em sẽ mang thêm cốc và thìa cho con. Còn thuốc chống hăm thì lúc nãy có một mẹ gọi cho em nói là sẽ mang qua cho em để e mang vào cho con rồi, chị yên tâm nhé, các mẹ đừng mang thuốc chống hăm vào nữa nhé.

@mẹ 2002: Mẹ Hipp nói là bỉm cỡ XXL mẹ nó ạ. Mẹ nó mang qua cho mình trước 5h30 chiều nay nhé, mình sẽ mang vào cho con. Mình ở 83B Lý Thường Kiệt. Đến nơi bạn cứ gọi điện cho mình, mình sẽ xuống lấy để mẹ nó khỏi phải trèo lên tầng nhé. Mình là Hằng, mob: 0912006474.

Chị ơi! chiều nay em ko qua được, ax em sẽ đưa qua cho chị 1 típ thuốc hăm. Chị bôi cho bé hộ em:Rose:
________________________________________
gaumeoyeu1912
04/07/2007, 02:21 PM
CÁc mẹ ạ.
Hôm qua đi thăm con về em không thể nào vào mạng được vì chỗ em bị lỗi...sốt ruột quá!

Em post địa chỉ của cởn Thanh hóa để may ra có mẹ nào ở Thanh Hóa tìm được đến gia đình con liên hệ nhes:

Con tên là: Nguyễn Văn Lương (mẹ là Nguyễn Thị Thoa)
Thôn 6-Thọ Lộc- Đồng Lợi-triệu Sơn-Thanh Hoá

Hôm qua, theo như Bác sĩ nói chuyện thì trường hợp của con cũng khong khả quan tí nào. Vì bình thường não úng thủy thì mổ xong và đặt ống là được nhưng con còn bị thêm bại não nên nặng lắm...Hiện tại hồ sơ của con đã gửi đi, chờ TT đến đón thôi (nhưng chưa biết là đã có TT nào nhận chưa hay là đã tới khâu nào rồi)
Bác sĩ là người trực tiếp đưa con về quê đã gặp gia đình con cho biết là hoàn cảnh của gia đình con rất rất khó khăn, không còn gì để mà có thể tiếp tục nuôi con chứ không nói tới chũa bệnh cho con cả.
Mẹ của con đã vào SG, hiện tại chỉ còn bà ngoại con ngoài 60 tuổi và Bác trai (anh của mẹ) ở quê. Gia đình đều rất thương con, khi đưa về, họ đều ra nhận con và khóc nhưng vì quá nghèo, không con fgì trong nhà nên không thể để con lại. Bác sĩ cùng nói với chúng em là trong hoàn cảnh ấy, không nhận con để bệnh vện mang về còn là con đường tốt nhất vì nếu con ở lại cũng chết đói mất, con về viện còn có người này người khác cho con ăn...Nghe tội lắm.
Thế nên em nghĩ là
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 02:35 PM
@Hạnh nguyễn: mình đồng ý với bạn, vấn đề là tìm cách liên hệ với bà của bé. Gaumeoyeu đã post địa chỉ rồi, chúng ta cố gắng nhờ người quen, bạn bè tìm mọi cách liên hệ với nhà bé và động viên bà bé ra chăm sóc con.

@mecuquan: uh, bạn cứ nói ax mang qua, mình sẽ mang vào và bôi cho con.

@nikita: sorry bạn nếu mình nói có gì làm bạn không vui nhé.
________________________________________
ALnML
04/07/2007, 02:49 PM
Sáng nay mình đã vào Viện liên hệ với Khoa và phòng Kế hoạch tổng hợp. Về việc đưa người vào chăm bé thì được sự ủng hộ thôi, Khoa sẽ tạo điều kiện. Mình sẽ lại viết đơn như lần trước và nhờ menhukhue liên hệ với bác Liêm. Mình cũng đã liên hệ với chị Khang để nhờ chị trước rồi.
Về việc điều trị thì mình có gặp bs Nguyệt ở Khoa Ngoại. Bs nói đã đặt ống cho bé như các trường hợp bị não úng thủy khác và ko phải làm thêm gì nữa cả. Bé sẽ chỉ nằm ở Viện đến khi nào có ai hay Trung tâm đón về.
Cũng như nhiều mẹ ở đây, mình mong muốn bé sẽ được bà chăm nom săn sóc. Mình cũng đã liên hệ với tổ chức Donxa vì họ rất có kinh nghiệm và cả nhân sự tập luyện cho các bé khuyết tật. Mình có nhờ họ hỗ trợ một số điều, kể cả việc tìm hiểu thuê nhà cho 2 bà cháu ở gần trung tâm của họ để tiện việc điều trị (hơi xa một chút nhưng giá thuê sẽ rẻ và nhân viên của họ sẽ qua giúp đỡ). Có điều họ cũng ko có nhiều kinh phí nên Hội quán sẽ trợ giúp thêm. Theo mọi người như vậy có ổn ko? Vấn đề vẫn là liên lạc với bà của bé.

Cảm ơn em đã đưa thông tin và phưong huớng tạm thơì.
- Nếu không tìm đc bà bé thì các mẹ chúng mình hãy xác đinh chỉ chăm sóc con đc đến khi con vào Trung tâm
- Nếu tìm bà bé thì liệu bà có chịu hy sinh rời xa quê cha đất tổ để chăm bé dài lâu hay không. Vì việc này phải thật lâu daì. Còn việc nếu bà thấy chúng mình hỗ trợ đưa về quê thì thôi coi như là chấm hết và vẫn thế chúng mình sẽ vẫn chả giúp đc gì vì quá xa và ở đó cũng chả đủ đk chăm nom.

Cuối cùng vẫn mong sao bà có thể hy sinh tất cả vì đứa cháu ngoại của mình nhỉ.

@Nikita : Không có ai nói ai lẩn thẩn. Nếu có lẩn thẩn chẳng qua vì các mẹ thuơng con quá thôi em ơi :LoveStruc: . Banhmyquyt cũng lo lắng các mẹ thuơng con quá ai cũng muốn hỏi trực tiếp và biết trực tiếp. Đến ngay trong một gia đinh khi có ng đau ốm ai cũng muốn ới với bác sĩ một câu. Em đừng giận nhé em ơi. Chúng mình phải hiểu thông cảm cùng nhau mà. Thế giới phụ nữ của chúng mình mỗi ng một quan điểm một cách sống, một cách noí. Nhưng khi đã bứoc chân vào hội quán thì khác. Chúng mình đều có tình cảm thưong yêu với những hoàn cảnh đặc biệt. Tình cảm đó thật to lớn vĩ đại nó làm mờ đi tất cả những bon chen những suy nghĩ tấm thuờng trong cuộc sống đời thuờng. Nikita và bánh myquyt cùng đừng hiểu nhầm nhau , nếu có gì ng thiệt thòi nhất sẽ là những em bé như Tuấn như Lương đấy :LoveStruc: Yêu các mẹ lắm mà:LoveStruc:

- Hội quán vẫn tiến hành mời bác Khanh lên chăm cho bé và xin phép với bệnh viện (Nhờ Hạnh và Lan Anh lo giùm nhé). Hạnh giúp chị trang trải các chi phí cho bé.
- đồ dùng cho bé chiều nay nhờ hai mẹ vào xem tổng kết . Vẫn thế ko nên quá nhiều đồ dùng và đồ mới quá đẹp quá (dễ mất) Bacvs Khang chưa có mặt thì cũng để đồ cực kỳ ít thôi nhé. Không đến khi bác Khang vào lại mua lại từ đầu đấy. (Hiểu ko ạ)
- Tìm mẹ nào có ng nhà ở Thanh Hóa. Hoặc mẹ nào có thể liên lạc giúp với gia đình bé ở quê. Các mẹ cố lên nhé, hỏi han khắp nơi xem thế nào . Còn nc còn tát

Mong tin các mẹ
-
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 02.07.2007 - Bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi bé trai 4 tuổi ở Viện Nhi

Banhmiquyt
04/07/2007, 03:24 PM
Chị Loan ơi! chị yên tâm, em cũng hiểu là nikita là một người thẳng thắn, thấy gì chưa đúng là nói luôn và cũng tại em chưa hiểu kỹ những gì bạn ý viết nên nikita giải thích cho em hiểu hơn thôi. Em hiểu rồi chị ạ. Em cũng đang liên hệ với mấy đứa bạn học ĐH xem chúng nó có thể giúp mình tìm và nói chuyện với bà của bé được không, có gì em sẽ thông tin sớm cho mọi người biết.

Chiều nay vào e sẽ tổng kết xem con thiếu gì, có lẽ chúng mình chỉ nên mang cho con đủ dùng từng ngày cho đến khi bác Khang đến, vì để nhiều quá cũng không hay.
________________________________________
gicungduoc
04/07/2007, 03:31 PM
Nhưng con ngoan lắm, ai cũng bảo ngoan. Cả ngày cứ nằm chơi cái dây xạc ĐT. Lúc nào buồn thì khóc, vui thì cười, cho ăn thì ăn. Mà cái vụ nước uống tội thất trời nóng là khát lắm ko biết mọi người có biết mà cho con uống ko?

Mẹ nào đã vào thăm cho em hỏi liệu con có dùng được bình uống nước có ống hút không? Nếu con uống được thì để em gửi cho con bình nước đó, đổ sẵn nước và để cạnh con. Khi nào khát con có thể tự uống. Mình cũng nhờ những người cùng phòng đổ thêm nước vào bình cho con. Chứ trời nóng mà không uống nước thì mệt lắm, có khi lại bệnh thêm.
________________________________________
camelia
04/07/2007, 04:40 PM
Em vừa nhận được của mẹ lonton gửi vào cho con 2 gói giấy ướt Baby Care, 1 khăn mặt và 2 lọ thuốc nhỏ mắt. Chiều nay em sẽ mang vào. Chiều nay vào thăm con, nếu thấy con thiếu gì, em sẽ loan cho các mẹ nhé!
________________________________________
nikita24480
04/07/2007, 07:28 PM
Ôm hôn mẹ bánh mỳ quýt một cái nào :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
Chị Bánh mỳ hiểu đúng ý em đấy. Em nói thẳng có gì mong chị đừng giận. Tất cả là vì các bé thôi không vụ lợi gì nên làm gì có ai lăn tăn chị nhỉ. Ai đã vào hội quán này mà chả có tấm lòng đúng không ạ. Cùng mục đích thì sao lại bắt tay nhau nhỉ :577: :577: :577: :577: :553: :553: :553: :553: :553: :553: :553: :553: :553: :553:
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 09:01 PM
Các mẹ ơi! chiều nay em đã vào với con, có cả mẹ camelia, bạn dê_tết và mẹ Linh nữa. Mẹ cu quân đã gửi thuốc chống hăm vào cho con, mẹ Linh lại mua, mẹ camelia lại mang vào nữa nên nhiều quá, em đã nói mẹ Linh mang hết về, chỉ để lại 1 tuýp bôi cho con thôi.

Con rất ngoan các mẹ ạ, ai cũng khen như vậy, cũng thích được bế ra ngoài đi chơi, cũng biết làm nũng đấy. Con bị hăm nặng lắm, chắc phải bôi thuốc vài ngày mới mong khỏi. Con rất sạch sẽ, hôm qua không đi ngoài được nên sáng nay bs phải thụt cho con nên con mới dễ chịu hơn.

Đồ đạc của con thì không thiếu gì đâu các mẹ ạ, quần áo của con khá nhiều, bỉm thì chiều nay mình đã mua thêm 2 bịch rồi (bịch cũ của con đã hết, mình để 1 bịch ở ngoài còn 1 bịch thì để trong tủ), khăn mặt con cũng có rồi, cốc cũng có rồi, thì cũng có rồi vì thế các mẹ chú ý không mang thêm gì vào nữa vì phòng rất chật, con lại nằm chung giường với 1 bé khác nên vô cùng chật, các mẹ lưu ý nhé, khi nào con thiếu cái gì thì mình sẽ thông báo để các mẹ biết.

Mình cũng đã nói chuyện với Hạnh nguyễn, tình hình là chưa xin được chữ ký của bác Liêm vì thế khi nào có chữ ký của bác ý thì bác Khang mới có thể chính thức vào trông con được. Hy vọng sáng mai Hạnh nguyễn có thể gặp được bác Liêm và chiều mai bác Khang có thể vào trông con.

Con rất thèm tình cảm, thèm vô cùng, ai bế con lên là khi đặt xuống con sẽ khóc lắm. Các bác trong phòng nói rằng, tối là con rất hay khóc vì có lẽ nhớ bố mẹ, nhìn con thấy nghẹn lòng lắm các mẹ ơi. Vì thế mình đề nghị các mẹ 1 việc nhỏ này nhé, chúng mình sẽ chia nhau vào thăm con, các mẹ đừng vào cùng 1 lúc đông quá, lúc lại chẳng có ai. Khi vào, cố gắng chỉ nói chuyện với con, xoa bóp cho con thôi, đừng bế nhé vì nếu các mẹ thương con mà bế con là khi về con sẽ khóc và sẽ ảnh hưởng đến những bé xung quanh (xung quanh đó cũng toàn là các bé bị não úng thủy thôi, bé xíu ý, có khi mới được vài tháng tuổi) và sẽ ảnh hưởng cả đến con.

Hiện nay các bác ở xung quanh con rất tốt, người cho con ăn, người cho con uống, người thay bỉm cho con song rồi có lúc con của các bác các chú ấy cũng phải ra viện mà mình thì không biết người mới vào thế nào vì thế cố gắng đừng để con khóc, sợ phiền mọi người, không tốt cho con, các mẹ nhé.

Mình chỉ có một vài điều như vậy thôi, nếu có gì không phải, các mẹ đừng để bụng nhá.

@nikita: hy vọng lần này em lại nhiệt tình như lần trước nhé, con rất cần chúng mình mà.

Một lần nữa mình mong các mẹ để ý xem các mối quan hệ của mình để có thể nhờ tiếp xúc với người nhà của con được không nhé.

Trưa mai mình không vào được, có mẹ nào rảnh qua với con một chút nhé. Chiều mai mình lại vào với con.
________________________________________
Banhmiquyt
04/07/2007, 09:54 PM
Hạnh nguyễn và các mẹ ơi! mình đã nhờ được một cô bạn học cùng đại học hiện đang sống và làm việc tại huyện Triệu Sơn. Cô bạn ý nói rằng biết xã đó vì hay xuống làm việc với xã đó rồi. Thứ 7 hoặc chủ nhật này bạn ý sẽ xuống để gặp người nhà của bé và trao đổi với người nhà của bé về sự hỗ trợ của hội quán. Hy vọng người thân của bé sẽ không bỏ rơi bé lần nữa các mẹ nhỉ. Có thêm thông tin gì mình sẽ update cho mọi người ngay. Cầu Trời phù hộ cho bé.

Các mẹ có biết không, bé cứ nắm chặt cái sạc điện thoại hỏng của 1 người nhà bệnh nhân bỏ đi vì mọi người bảo là gọi điện cho bố mẹ của bé thế nên bé mới nắm chặt thế. Ngay cả khi ngủ bé cũng không rời tay khỏi cái sạc điện thoại đó, mình có cảm giác bé hiểu là nếu bé cứ nắm chặt cái sạc như vậy đó sẽ là sợi dây giúp bé được gặp mẹ, gặp bà. Ai trêu giật đùa cái sạc đó ra bé cũng giữ chặt không giật được. Thương con quá!
________________________________________
dongsuoinho
04/07/2007, 10:58 PM
Hạnh nguyễn và các mẹ ơi! mình đã nhờ được một cô bạn học cùng đại học hiện đang sống và làm việc tại huyện Triệu Sơn. Cô bạn ý nói rằng biết xã đó vì hay xuống làm việc với xã đó rồi. Thứ 7 hoặc chủ nhật này bạn ý sẽ xuống để gặp người nhà của bé và trao đổi với người nhà của bé về sự hỗ trợ của hội quán. Hy vọng người thân của bé sẽ không bỏ rơi bé lần nữa các mẹ nhỉ. Có thêm thông tin gì mình sẽ update cho mọi người ngay. Cầu Trời phù hộ cho bé.

Các mẹ có biết không, bé cứ nắm chặt cái sạc điện thoại hỏng của 1 người nhà bệnh nhân bỏ đi vì mọi người bảo là gọi điện cho bố mẹ của bé thế nên bé mới nắm chặt thế. Ngay cả khi ngủ bé cũng không rời tay khỏi cái sạc điện thoại đó, mình có cảm giác bé hiểu là nếu bé cứ nắm chặt cái sạc như vậy đó sẽ là sợi dây giúp bé được gặp mẹ, gặp bà. Ai trêu giật đùa cái sạc đó ra bé cũng giữ chặt không giật được. Thương con quá!
Thật may quá các chị ạ, em cũng đang nhờ 1 cô bạn nhưng lại không cùng xã, cô bạn này nói để cô ý hỏi. Em đang định tuần sau không bận việc gì, cuối tuần em về nhà bà ngoại cháu xem sao. Nhưng các chị update tình hình lên nhé, để em biết với. Chiều mai sau giờ làm, e định vào thăm bé, bé đang cần gì, các chị bảo em với nhé.
________________________________________
nikita24480
04/07/2007, 11:39 PM
Mong là bà đồng ý nuôi con. Con cháu mình ai mà không xót nhỉ đúng không các chị. Chắc bà sợ nhận cháu về mà không có tiền lo cho cháu thì thà trông chờ vào xã hội còn hơn. Nếu bà không đồng ý theo cháu. Thì vẫn mong là bà nhận lại cháu. Dù biết là về với bà các mẹ không được chăm sóc cho con nhưng dẫu sao với những đồng tiền quyên góp các mẹ vẫn thấy an lòng là con đã được ở với máu thịt gia đình mình. Hy vọng là sau khi biết được các mẹ đảm bảo hỗ trợ hàng tháng bà sẽ thay đổi. Ở vói gia đình vẫn hơn là vào TT. Mà ai biết bé còn tồn tại trên đời này được bao lâu........
________________________________________
Binbe
05/07/2007, 02:09 AM
hom nay em mới đọc topic này, xót xa quá, không thể cầm được nước mắt. chiều nay có mẹ nào vào thăm bé, tầm 6h thì thông báo nhé, để em vào thăm bé với. Nếu bé bị hăm nặng thì phải bôi dung dịch Milan + emouvate thì mới nhanh khỏi được, chứ bôi kem thì lâu lắm các mẹ ạ, vì bé nhà em cũng từng bị rồi, em phải đưa đi khám, bs kê đơn thế đấy ạ.
________________________________________
Banhmiquyt
05/07/2007, 08:15 AM
Mẹ nào đã vào thăm cho em hỏi liệu con có dùng được bình uống nước có ống hút không? Nếu con uống được thì để em gửi cho con bình nước đó, đổ sẵn nước và để cạnh con. Khi nào khát con có thể tự uống. Mình cũng nhờ những người cùng phòng đổ thêm nước vào bình cho con. Chứ trời nóng mà không uống nước thì mệt lắm, có khi lại bệnh thêm.


Con không dùng được bình hút đâu mẹ nó ạ vì mọi chuyển động của mồm con là chỉ đá đi đá lại hai hàm răng thôi, ăn bánh mì con cũng k nhai hết được mà cứ phải cho thêm sữa vào thì con sẽ nuốt cả miếng bánh mì thôi. Mà con cũng không tự lấy bình uống được đâu với cả trong viện, 2 bệnh nhân 1 giường lại còn người nhà bệnh nhân nữa nên chật lắm, không có chỗ để bình cho con để con có thể tự lấy được.
________________________________________
conhuighe
05/07/2007, 09:21 AM
Các mẹ có biết không, bé cứ nắm chặt cái sạc điện thoại hỏng của 1 người nhà bệnh nhân bỏ đi vì mọi người bảo là gọi điện cho bố mẹ của bé thế nên bé mới nắm chặt thế. Ngay cả khi ngủ bé cũng không rời tay khỏi cái sạc điện thoại đó, mình có cảm giác bé hiểu là nếu bé cứ nắm chặt cái sạc như vậy đó sẽ là sợi dây giúp bé được gặp mẹ, gặp bà. Ai trêu giật đùa cái sạc đó ra bé cũng giữ chặt không giật được. Thương con quá!


:Crying: :Crying: :Crying: :Crying: Thương con quá:Crying:
________________________________________
dê_tết
05/07/2007, 09:57 AM
:Crying: :Crying: :Crying: :Crying: Thương con quá:Crying:
Tối nay sau 7 giờ em sẽ vào với bé một lúc vì giờ đấy các mẹ cũng phải về nhà hết, em rảnh hơn vào chơi cho con đỡ tủi thân.
________________________________________
tomiu
05/07/2007, 10:15 AM
To chị Loan:
Nếu tìm bà bé thì liệu bà có chịu hy sinh rời xa quê cha đất tổ để chăm bé dài lâu hay không. Vì việc này phải thật lâu daì. Còn việc nếu bà thấy chúng mình hỗ trợ đưa về quê thì thôi coi như là chấm hết và vẫn thế chúng mình sẽ vẫn chả giúp đc gì vì quá xa và ở đó cũng chả đủ đk chăm nom.

Cuối cùng vẫn mong sao bà có thể hy sinh tất cả vì đứa cháu ngoại của mình nhỉ.

Em nghĩ rằng mình vẫn còn 1 hi vọng nữa chị ạ, đó là mẹ của bé. Có thể em có 1 lòng tin quá lớn vào tình người nên em nghĩ rằng bố mẹ bé bỏ vào Nam có thể do quá buồn và bất lực, thà bỏ đi còn hơn chứng kiến con chết từng h mà không làm gì được được. Mình có thể thông qua bà của bé để liên lạc với mẹ của bé, nói chuyện của bé trong thời gian qua cho chị ý nghe, chuyện con chị ý nhớ chị ý thế nào, con chị ý bây giờ cần chị ý thế nào, chuyện cái sạc điện thoại vân vân và vân vân, và khẳng định thêm là chị ý sẽ không phải lo lắng về tài chính, mọi người sẽ không trách móc gì chị đâu vì mọi người thông cảm khó khăn của chị... Em thì em vẫn hi vọng rằng nghe xong chuyện chắc mẹ bé sẽ không thể nào nỡ bỏ bé lần nữa đâu.
________________________________________
Banhmiquyt
05/07/2007, 10:18 AM
Các mẹ thân yêu ơi! Mình biết là ai cũng thương con, cả các mẹ và các bạn chưa có gia đình cũng đều thương và coi con như con mình. Các mẹ đều muốn bù đắp cho con nhưng mình mong các mẹ cứ bình tĩnh nhé vì không phải mình muốn coi bé là con mình là được. Nếu là con mình thì mình luôn ở cạnh bé, cho bé ăn cái gì mình thích mà không phải nhờ vả ai. Nhưng hoàn cảnh của con hiện nay lại rất khác. Các mẹ đều bận không thể lúc nào cũng ở với con, ai cũng tranh thủ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm vào với con vì thế hầu như mọi việc của con như ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ các bác người nhà của bệnh nhân ở quanh đó làm giúp. Vì thế chúng mình cố gắng đừng làm phiền các bác đó quá vì họ cũng còn phải chăm sóc con, cháu của họ nữa mà. Hiện nay bác Khang chưa vào được với con vì thế đồ đạc của con nên hạn chế càng ít càng tốt, các mẹ đừng mang vào nhiều quá, cả đồ ăn cũng thế. Vì:
- thứ nhất không có chỗ để;
- thứ hai không có người quản lý;
- thứ ba, không ai có nhiều thời gian để có thể lúc cho con ăn cháo, lúc lại cho con ăn hoa quả. Các bác quanh đó chỉ cố gắng để đảm bảo các bữa ăn chính cho con được thôi. Mà con thì không nhai được thuần thục nên hoa quả lại phải vắt thành nước thì may ra con mới uống được.
- thứ tư, các bệnh nhân khác cũng khó khăn lắm các mẹ ạ, nếu các mẹ quá quan tâm đến con như vậy, có thể họ sẽ tủi thân và buồn như thế con sẽ là người chịu hậu quả thôi.

Một vài lời như vậy, mong các mẹ hiểu cho.
________________________________________
Banhmiquyt
05/07/2007, 10:25 AM
To chị Loan:

Em nghĩ rằng mình vẫn còn 1 hi vọng nữa chị ạ, đó là mẹ của bé. Có thể em có 1 lòng tin quá lớn vào tình người nên em nghĩ rằng bố mẹ bé bỏ vào Nam có thể do quá buồn và bất lực, thà bỏ đi còn hơn chứng kiến con chết từng h mà không làm gì được được. Mình có thể thông qua bà của bé để liên lạc với mẹ của bé, nói chuyện của bé trong thời gian qua cho chị ý nghe, chuyện con chị ý nhớ chị ý thế nào, con chị ý bây giờ cần chị ý thế nào, chuyện cái sạc điện thoại vân vân và vân vân, và khẳng định thêm là chị ý sẽ không phải lo lắng về tài chính, mọi người sẽ không trách móc gì chị đâu vì mọi người thông cảm khó khăn của chị... Em thì em vẫn hi vọng rằng nghe xong chuyện chắc mẹ bé sẽ không thể nào nỡ bỏ bé lần nữa đâu.

Mình cũng nghĩ như tommiu, vẫn hy vọng thật nhiều mặc dù cũng biết rằng đôi khi hy vọng quá sẽ thất vọng nhiều hơn. Nhưng thà có 1 tia sáng để hy vọng còn hơn là không có gì để hy vọng phải không bạn. Bà trước hết cũng là một người mẹ, dù có nhẫn tâm thế nào bà cũng không thể làm ngơ nhất là cháu mình lại là một đứa trẻ bệnh tật như thế. Mình cũng hy vọng chỉ vì lý do kinh tế mà người thân của bé mới phải chịu lìa xa bé mà thôi. Chúng ta hãy cứ hy vọng và khấn cầu cho con, các mẹ nhỉ.
________________________________________
ALnML
05/07/2007, 11:05 AM
:LoveStruc: Các mẹ thân yêu ơi! Mình biết là ai cũng thương con, cả các mẹ và các bạn chưa có gia đình cũng đều thương và coi con như con mình. Các mẹ đều muốn bù đắp cho con nhưng mình mong các mẹ cứ bình tĩnh nhé vì không phải mình muốn coi bé là con mình là được. Nếu là con mình thì mình luôn ở cạnh bé, cho bé ăn cái gì mình thích mà không phải nhờ vả ai. Nhưng hoàn cảnh của con hiện nay lại rất khác. Các mẹ đều bận không thể lúc nào cũng ở với con, ai cũng tranh thủ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm vào với con vì thế hầu như mọi việc của con như ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ các bác người nhà của bệnh nhân ở quanh đó làm giúp. Vì thế chúng mình cố gắng đừng làm phiền các bác đó quá vì họ cũng còn phải chăm sóc con, cháu của họ nữa mà. Hiện nay bác Khang chưa vào được với con vì thế đồ đạc của con nên hạn chế càng ít càng tốt, các mẹ đừng mang vào nhiều quá, cả đồ ăn cũng thế. Vì:
- thứ nhất không có chỗ để;
- thứ hai không có người quản lý;
- thứ ba, không ai có nhiều thời gian để có thể lúc cho con ăn cháo, lúc lại cho con ăn hoa quả. Các bác quanh đó chỉ cố gắng để đảm bảo các bữa ăn chính cho con được thôi. Mà con thì không nhai được thuần thục nên hoa quả lại phải vắt thành nước thì may ra con mới uống được.
- thứ tư, các bệnh nhân khác cũng khó khăn lắm các mẹ ạ, nếu các mẹ quá quan tâm đến con như vậy, có thể họ sẽ tủi thân và buồn như thế con sẽ là người chịu hậu quả thôi.
Một vài lời như vậy, mong các mẹ hiểu cho.

Vâng mong các mẹ lưu ý đến những lời của bánh mỳ nhé nhé :LoveStruc: :LoveStruc: Đến thăm con không nhất thiết phải mang gì vì con chỉ cần bàn tay chăm sóc vỗ về của các mẹ mà thôi.


@tomiu : Sao chị ko nghĩ đến. Vẫn hy vọng mong manh vậy. Chị cũng đã có lần tìm mẹ cho một em bé :Sad: nhưng hoài công........:Sad:
Mong bà và mong mẹ bé họ có thể nghĩ lại các mẹ nhỉ.


Ngày 04.07 nhận từ TK...Lan Huơng số tiền 100K cho bé Lương
________________________________________
Sujini
05/07/2007, 11:05 AM
Trưa nay em và hội chuồng gà sẽ vào thăm bé. Định ko mua gì như chị Bánh mì bảo nhưng thương con lắm. Mua cho con ít cam ăn cho mát.
@chị bánh mì ơi! có 1 mẹ trong hội gà 81 làm cùng địa chỉ chỗ chị đấy. Hôm nay có mua gì thì sẽ gửi mẹ ấy mang đến cho chị nhé. Mẹ ấy là ma ma_chicken
________________________________________
ALnML
05/07/2007, 11:10 AM
:LoveStruc: Các mẹ thân yêu ơi! Mình biết là ai cũng thương con, cả các mẹ và các bạn chưa có gia đình cũng đều thương và coi con như con mình. Các mẹ đều muốn bù đắp cho con nhưng mình mong các mẹ cứ bình tĩnh nhé vì không phải mình muốn coi bé là con mình là được. Nếu là con mình thì mình luôn ở cạnh bé, cho bé ăn cái gì mình thích mà không phải nhờ vả ai. Nhưng hoàn cảnh của con hiện nay lại rất khác. Các mẹ đều bận không thể lúc nào cũng ở với con, ai cũng tranh thủ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm vào với con vì thế hầu như mọi việc của con như ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ các bác người nhà của bệnh nhân ở quanh đó làm giúp. Vì thế chúng mình cố gắng đừng làm phiền các bác đó quá vì họ cũng còn phải chăm sóc con, cháu của họ nữa mà. Hiện nay bác Khang chưa vào được với con vì thế đồ đạc của con nên hạn chế càng ít càng tốt, các mẹ đừng mang vào nhiều quá, cả đồ ăn cũng thế. Vì:
- thứ nhất không có chỗ để;
- thứ hai không có người quản lý;
- thứ ba, không ai có nhiều thời gian để có thể lúc cho con ăn cháo, lúc lại cho con ăn hoa quả. Các bác quanh đó chỉ cố gắng để đảm bảo các bữa ăn chính cho con được thôi. Mà con thì không nhai được thuần thục nên hoa quả lại phải vắt thành nước thì may ra con mới uống được.
- thứ tư, các bệnh nhân khác cũng khó khăn lắm các mẹ ạ, nếu các mẹ quá quan tâm đến con như vậy, có thể họ sẽ tủi thân và buồn như thế con sẽ là người chịu hậu quả thôi.
Một vài lời như vậy, mong các mẹ hiểu cho.

Vâng mong các mẹ lưu ý đến những lời của bánh mỳ nhé nhé :LoveStruc: :LoveStruc: Đến thăm con không nhất thiết phải mang gì vì con chỉ cần bàn tay chăm sóc vỗ về của các mẹ mà thôi.


@tomiu : Sao chị ko nghĩ đến. Vẫn hy vọng mong manh vậy. Chị cũng đã có lần tìm mẹ cho một em bé :Sad: nhưng hoài công........:Sad:
Mong bà và mong mẹ bé họ có thể nghĩ lại các mẹ nhỉ.


Ngày 04.07 nhận từ TK...Lan Huơng số tiền 100K cho bé Lương
________________________________________
ALnML
05/07/2007, 11:16 AM
Trưa nay em và hội chuồng gà sẽ vào thăm bé. Định ko mua gì như chị Bánh mì bảo nhưng thương con lắm. Mua cho con ít cam ăn cho mát.
@chị bánh mì ơi! có 1 mẹ trong hội gà 81 làm cùng địa chỉ chỗ chị đấy. Hôm nay có mua gì thì sẽ gửi mẹ ấy mang đến cho chị nhé. Mẹ ấy là ma ma_chicken
Cam ?????? Ai sẽ cho con ăn hả mẹ nó ơi. ????????????
Mang tình thương vào chứ đừng mang đồ vào nữa xin các mẹ đấy ........
Mong bạn hiểu và đừng giận nhé.
________________________________________
Nhimbao
05/07/2007, 12:41 PM
Mình đọc topic này mà khóc rưng rức vì thương con quá, mới bé tí tuổi đầu mà bị bệnh lại còn bị bỏ rơi nữa.
Mong cho con được khỏe mạnh và chóng khỏi bệnh nhé.
________________________________________
2002
05/07/2007, 01:43 PM
@mẹ 2002: Mẹ Hipp nói là bỉm cỡ XXL mẹ nó ạ. Mẹ nó mang qua cho mình trước 5h30 chiều nay nhé, mình sẽ mang vào cho con. Mình ở 83B Lý Thường Kiệt. Đến nơi bạn cứ gọi điện cho mình, mình sẽ xuống lấy để mẹ nó khỏi phải trèo lên tầng nhé. Mình là Hằng, mob: 0912006474.

Tiếc quá hôm qua mình bận không vào WTT nên không liên lạc với bạn được. Nhưng thấy các mẹ nói là bé có nhiều đồ rồi nên có lẽ mình sẽ gửi tiền để các mẹ thấy cần gì thì mua sẽ tiện hơn. Các mẹ cố gắng để giúp bé nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
Em bé ngoan
05/07/2007, 01:57 PM
Trưa nay mấy đứa Hội Gà vào thăm con. Trộm vía con ngoan lắm! Bác cùng giường nói sáng con đã được tắm sạch sẽ thơm tho. Trưa con ăn hết 3 (?) ca cháo. Lúc các mẹ vào con ị bãi đẹp lắm, chắc đỡ táo rồi. Chỉ thương nhất là hăm bẹn và chim, chắc mỗi lần lau rát lắm đây :Sad:
Các mẹ cũng nghe lời các mẹ đi trước là ko nên bế con, sợ lúc về đặt xuống con sẽ khóc. Nhưng nhìn con nũng nịu như rất muốn được bế + mọi người ở phòng nói cứ bế đi, tí khóc chúng tôi dỗ cho -> mẹ cu Quân bế con 1 lúc. Cu cậu sướng lắm, cười yêu ơi là yêu :LoveStruc: Hết giờ thăm, các mẹ đặt xuống chào tạm biệt ra về, mặt con buồn nhưng con ko khóc.
Con vẫn còn bỉm, sữa tươi, sữa chua uống, bánh mỳ,...và 1 số đồ ăn bs cất hộ trong tủ lạnh nên đúng là các mẹ đừng đem đồ ăn vào, cứ từ từ bao giờ gần hết hẵng mang vào các mẹ ạ.
Em thấy những người xung quanh (qua lời họ nói chuyện) rất thương và tốt với bé. Nhìn họ cũng vất vả làm em cứ nao nao. Vào bệnh viện, nhất là viện Nhi, ra về lòng trùng xuống. Bao giờ người dân VN mới đỡ khổ các mẹ nhỉ???
________________________________________
gaumeoyeu1912
05/07/2007, 03:36 PM
Sáng nay em đã gọi cho bác Khang rồi chị Hạnh ạ.
Hôm nay bác ý lên không kịp, mai tầm 9h bác ý sẽ lên đến nơi, sẽ gọi điện để mình đưa bác ý vào chăm con....
Cố gắng con trai nhé, ngày mai con sẽ không phải nằm 1 mình nữa.......ít nhất cho tới khi con phải chuyển đi nơi khác.:Sad:
________________________________________
Banhmiquyt
05/07/2007, 04:15 PM
Thật may là mai bác Khang lên rồi, con sẽ được bác chăm sóc, con sẽ không phải tủi thân vì không có ai ở bên cạnh nữa con ạ. Các mẹ cũng sẽ yên tâm hơn vì biết rằng buổi sáng, buổi đêm khi các mẹ không thể ở bên con thì đã có bác Khang ở bên con, chắc chắn bác sẽ yêu con rất nhiều, con trai bé bỏng ạ. Hãy cố gắng lên con nhé.
________________________________________
tomvit07
05/07/2007, 04:27 PM
Hi các mẹ, mình là thành viên mới, gần đây mình mới biết topic này và thực sự cảm kích trước tấm lòng của các mẹ trong Hội quán. Công việc của mình hiện không cho phép mình có thời gian vào thăm con, nhưng mình sẽ cố sắp xếp để có thể chung tay cùng các mẹ giúp đỡ các con. Cầu mong con khỏe và các mẹ sẽ tìm ra hướng đi cho tương lai con.
________________________________________
conhuighe
05/07/2007, 04:36 PM
Có bác Khang lên tháo xừ bỉm ra cho mông con thoáng và chim dễ thở hì hì, như thế đỡ hăm và con đỡ khó chịu hơn...

Chẳng biết các mẹ thế nào nhưng tự nhiên thương Lương bao nhiêu em lại nghĩ cho Tuấn bây nhiêu. Cứ so sánh so bì rằng con Tuấn ở TT thì thiệt thòi, ko được nhiều mẹ quan tâm như Lương là nước mắt lại chảy. Chả hiểu tại sao...........hay là tại em hay hẹp hòi.........??
________________________________________
Banhmiquyt
05/07/2007, 04:46 PM
Có bác Khang lên tháo xừ bỉm ra cho mông con thoáng và chim dễ thở hì hì, như thế đỡ hăm và con đỡ khó chịu hơn...

Chẳng biết các mẹ thế nào nhưng tự nhiên thương Lương bao nhiêu em lại nghĩ cho Tuấn bây nhiêu. Cứ so sánh so bì rằng con Tuấn ở TT thì thiệt thòi, ko được nhiều mẹ quan tâm như Lương là nước mắt lại chảy. Chả hiểu tại sao...........hay là tại em hay hẹp hòi.........??


Mẹ nó ơi! mẹ nó bình tĩnh lại nào, chúng mình đã hết lòng với Tuấn rồi và vẫn đang tìm mọi cách có thể để giúp con mà. Rồi cũng có một ngày Lương cũng sẽ giống Tuấn, cũng phải xa chúng ta, mà chúng ta không có cách nào có thể ở bên các con mãi được dù lòng muốn lắm. Thấy bất lực quá các mẹ nhỉ, sức người có hạn mà, tranh thủ làm những gì tốt nhất cho con khi còn có thể thôi.
________________________________________
Banhmiquyt
06/07/2007, 09:01 AM
Các mẹ yêu quý! Mình rất buồn khi phải thông báo với các mẹ rằng, hôm nay bệnh viện sẽ đưa con lên trại Ba Vì. Tối qua và sáng sớm nay chúng mình đã làm việc với bệnh viện mong được hoãn lại đến đầu tuần sau để chúng mình có thể thuyết phục người nhà của con nhưng sáng nay người chịu trách nhiệm chính về con trong viện - bác Điều dưỡng trưởng của khoa - đã chính thức trả lời rằng viện đã được sự đồng ý của Sở LĐTBXH Hà Nội và trong ngày hôm nay phải bàn giao con cho trại Ba Vì. Viện không có quyền quyết định lùi ngày bàn giao con và nếu con có vấn đề gì thì viện sẽ phải chịu trách nhiệm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện. Do đó, nếu cần giúp gì con, khoa đề nghị liên hệ với trại Ba Vì, là đơn vị quản lý con từ ngày hôm nay.

Sáng nay mình vào, con đang ăn, nghe tiếng mình hỏi, con đã biết quay ra tìm và không chịu ăn đến khi mình bảo con ngoan nào, con ăn đi. Các bác xung quanh ai cũng yêu quý con. Có lẽ con cũng cảm nhận được sự chia ly ngày hôm nay nên cả đêm qua không ngủ, sáng nay ăn cũng rất uể oải, không cười mặc dù hôm qua con cười rất to, cười thành tiếng các mẹ ạ. Thương con quá, biết làm gì cho con bây giờ. Sao mình thấy bất lực vậy. Khoa không nói mấy giờ sẽ chuyển con đi nhưng mình nghĩ chắc phải đầu giờ chiều. Nếu mẹ nào muốn tạm biệt con hãy vào với con nhé. Các mẹ đừng đi một lúc đông quá sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân và khoa sẽ không thích đâu. Như thế sẽ không tốt cho con và các bé có hoàn cảnh giống con sau này và cả ảnh hưởng đến quan hệ của hội quán với viện nữa.

Con về trại rồi, gần mà quá xa, chúng mình biết làm gì cho con đây. Cầu trời hãy cho con được sống hạnh phúc vì con đã quá bất hạnh rồi.
________________________________________
Sujini
06/07/2007, 09:22 AM
Các mẹ yêu quý! Mình rất buồn khi phải thông báo với các mẹ rằng, hôm nay bệnh viện sẽ đưa con lên trại Ba Vì. Tối qua và sáng sớm nay chúng mình đã làm việc với bệnh viện mong được hoãn lại đến đầu tuần sau để chúng mình có thể thuyết phục người nhà của con nhưng sáng nay người chịu trách nhiệm chính về con trong viện - bác Điều dưỡng trưởng của khoa - đã chính thức trả lời rằng viện đã được sự đồng ý của Sở LĐTBXH Hà Nội và trong ngày hôm nay phải bàn giao con cho trại Ba Vì. Viện không có quyền quyết định lùi ngày bàn giao con và nếu con có vấn đề gì thì viện sẽ phải chịu trách nhiệm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện. Do đó, nếu cần giúp gì con, khoa đề nghị liên hệ với trại Ba Vì, là đơn vị quản lý con từ ngày hôm nay.

Sáng nay mình vào, con đang ăn, nghe tiếng mình hỏi, con đã biết quay ra tìm và không chịu ăn đến khi mình bảo con ngoan nào, con ăn đi. Các bác xung quanh ai cũng yêu quý con. Có lẽ con cũng cảm nhận được sự chia ly ngày hôm nay nên cả đêm qua không ngủ, sáng nay ăn cũng rất uể oải, không cười mặc dù hôm qua con cười rất to, cười thành tiếng các mẹ ạ. Thương con quá, biết làm gì cho con bây giờ. Sao mình thấy bất lực vậy. Khoa không nói mấy giờ sẽ chuyển con đi nhưng mình nghĩ chắc phải đầu giờ chiều. Nếu mẹ nào muốn tạm biệt con hãy vào với con nhé. Các mẹ đừng đi một lúc đông quá sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân và khoa sẽ không thích đâu. Như thế sẽ không tốt cho con và các bé có hoàn cảnh giống con sau này và cả ảnh hưởng đến quan hệ của hội quán với viện nữa.

Con về trại rồi, gần mà quá xa, chúng mình biết làm gì cho con đây. Cầu trời hãy cho con được sống hạnh phúc vì con đã quá bất hạnh rồi.

:Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
Em bé ngoan
06/07/2007, 09:25 AM
:Sad: :Crying:
Thương con quá!
Cầu chúc cho con những điều tốt đẹp nhất :Rose:
________________________________________
conhuighe
06/07/2007, 09:28 AM
:Crying: :Crying: :Crying: Thôi em ko dám đi tiễn con đâu, lại chả biết làm gì được cho con cả :Crying: :Crying: :Crying: . Chán quá thôi
________________________________________
dongsuoinho
06/07/2007, 10:10 AM
Các chị ơi, buổi trưa em vào còn kịp không ạ?
________________________________________
Me Hipp
06/07/2007, 10:34 AM
Ôi, chán quá các mẹ nhỉ. Từ hôm vào thăm bé đến giờ đêm nào cũng khó ngủ quá. Hôm nay biết tin này thì thật là buồn. Không có cách nào sao các mẹ nhỉ? Thương bé quá.
________________________________________
dongsuoinho
06/07/2007, 10:58 AM
Các chị ơi, buổi trưa em vào còn kịp không ạ?
________________________________________
Banhmiquyt
06/07/2007, 11:16 AM
Mình vừa gọi điện cho bs Luyến, bs bảo rằng, con đã được viện đưa đến trại rồi, nhân viên của viện đưa con đi gọi điện về báo là đã đến nơi. Các mẹ đừng vào nữa nhé, vì vào có gặp được con đâu. Buồn quá.
________________________________________
conhuighe
06/07/2007, 11:48 AM
Mình còn hy vọng thuyết phục được bà đưa con về ko các mẹ? Vào TT là mình còn làm được gì cho con nữa sao? E cứ nghĩ mãi việc con bị chuyển vào TT thì làm gì còn có nghĩa là được sống trên đời, tất cả chỉ tồn tại và tồn tại mà thôi...

Cứ nghĩ tất cả mọi cố gắng của các mẹ đến cửa TT là bị chặn lại hết thì em chả thiết tha gì hết. Có khi không dám vào Hội quán, để khỏi phải gặp những trường hợp thương tâm như các con, để ko phải gặp các con còn hơn là gặp mà chẳng làm được cái gì.
________________________________________
muilt
06/07/2007, 11:58 AM
Thương bé quá. Chẳng hiểu bố mẹ bé nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa.
________________________________________
gaumeoyeu1912
06/07/2007, 12:10 PM
Chưa khi nào mình cảm thấy bất lực đến cùng cực như những ngày tháng này... Sao mà dự định nhiều thế, hy vọng nhiều thế mà lại toàn xôi hỏng bỏng không.
Hết trường hợp của Tuấn lại đến của Lương. Tuấn cũng thế, hy vọng tìm được bố mẹ cho con đến nơi rồi, mọi chuyện gần như chỉ còn là thủ tục thế mà đùng 1 cái phát hiện ra con bị bệnh nặng không thể lường đến được...Đến lượt Lương, chưa kịp làm gì cho con, chỉ mới vào thăm vài lần, cho con ăn, nhìn con cười...thế rồi lại bó tay nhìn người ta đưa con đến nơi mà mình biết mười mươi là không thể cho con tương lai và cuộc sống theo đúng nghĩa cuộc sống... uh thì đã đành là số phận, đã đành là trời đày đọa con từ khi sinh ra trên đời...nhưng mà sao vẫn tháy mình có lỗi thế này. Mình cho con vài ngày có tình yêu thương để làm gì cơ chứ, để con lại khổ hơn...như là khi khát nước, không cho uống mà cứ nhỏ từng giọt vào miệng rồi thôi ý:Sad: :Sad: :Sad:


Chị Loan ơi, các mẹ ơi, WTT của mình đến bao giờ đủ lớn mạnh để có thể tạo dựng riêng 1 Trung tâm???khi đó mình sẽ có thể chủ động hơn với các trường hợp như các con....Chứ thế này cứ như mang con bỏ chợ ý...Em biết là rất khó nhưng chúng ta có rất nhiều mẹ cơ mà, mỗi mẹ lại có rất nhiều mối quan hệ nữa...có thể huy động không???
Nhưng Em có nông nổi quá không nhỉ???
________________________________________
1974
06/07/2007, 12:27 PM
Mình không biết phải nói thế nào nữa khi đọc được thông tin này. Hôm kia đi thăm con về rồi vì đang bị ho nên chưa dám quay lại thăm con vì sợ con đang ốm mà lây ho thì gay. Chiều nay đang định đi thăm con thì. Hu, hu, hu. Cầu mong con ...
________________________________________
nikita24480
06/07/2007, 01:02 PM
Thế là thêm 1 trường hợp nữa mình phải bó tay. Đừng buồn quá nữa Linh ơi. Buồn để thêm sức mạnh và quyết tâm để đeo đuổi đến cùng những gì mình mong ước thì tốt. Nhưng đừng buồn quá đến mức thấy mình có lỗi em nhé.
Đến bao giờ mà hộiminhf tự tạo lập được 1 cái Organization nhỉ. Hội mình của mình cũng lớn mạnh lắm rồi. Nếu huy động cả trang Web này thì có hàng nghìn bà mẹ ấy chứ. Biết đâu 1 ngày nào đó có ai làm được điều kỳ diệu đó thì sao?????Đó chỉ là mong ước thôi...Nhưng mong có ngày mong ước trở thành hiện thực. Vì mình biết có nhiều tổ chức phi chính phủ khởi đầu cũng chỉ là 1 nhóm người tự phát muốn làm 1 điều gì đó thôi
________________________________________
tomiu
06/07/2007, 05:04 PM
Mọi người ơi, em van mọi người đừng bỏ cuộc. Các mẹ nào có thể liên lạc với bà của bé hãy cố gắng tiếp đi, cố gắng thêm 1 chút nữa thôi. Em không có người quen thân ở Thanh Hoa nên em không thể nhờ được. Còn nước còn tát các mẹ ạ.
________________________________________
nikita24480
06/07/2007, 06:52 PM
Trả biết cháu vào TT lúc nào nữa. Lúc nãy vừa nhận được điện của Linh. Em đã ra cổng bênh viện đón bác Khang. Khổ thân bác bảo là nều mọi người không gọi điện thì bác cũng chưa ra đâu. Vì mùa này là mùa nghỉ. Các bệnh nhân đều có người nhà chăm cả> Nên bác cũng không có việc. Em đã chở bác về bệnh viện Việt Xô. Em có nói là sắp tới có gì cần thì sẽ gọi bác. Tại em nghe Linh nói là có 1 trường hợp mới bị bỏ rơi. Thế thì thể nào cũng cần đến bác ý mà. Em hỏi là thế lên đây tiền xe hết bao nhiêu cả tiền xe ôm từ bến xe vào viện nữa. Nhưng mà bác ấy bảo cho bao nhiêu thì cho. Bác chỉ cần ít tiền ăn để đợi mấy hôm thôi. Thế nên em đưa 100K. Bác có biếu em 1 túi lạc mới dỡ nữa. Đây là số ĐT của người quen của bác ấy tên là Thắng. Có việc gì thì các chị gọi theo số này: 0914796035.
________________________________________
MomMi
06/07/2007, 07:00 PM
hic hic, em vào muộn rồi à? Hôm nay mới vào được topic này, đọc xong thấy tấm lòng của các mẹ thật rộng lớn quá, ân tình quá. Càng đọc em càng thấy thương bé, và càng thương bé lại càng nhớ đến Duy Anh.
Bé lên TT rồi, qua trường hợp của DA đợt trước em nghĩ trên TT bé sẽ có cuộc sống tốt, được chăm sóc chu đáo nên các mẹ yên tâm nhé( dù rằng không đâu bằng bố mẹ, ông bà, nhưng có lẽ là không thể được phải không các mẹ).
Nếu còn những trường hợp như thế này chắc em cũng chẳng dám vào Hội quán nữa đâu, vì vào xong không cầm lòng được mà bản thân lại chẳng giúp được gì cho các bé.
________________________________________
Sujini
07/07/2007, 08:00 AM
Trưa hôm qua và mẹ Em bé ngoan vào trung tâm chia tay con nhưng con đã đi từ 8 giờ sáng. Cô hộ lý trực tiếp chăm con mắt vẫn còn sưng chắc thương con. Cô ấy bảo lúc cô bế con ra xe con bám chặt lấy cô và bắt đầu khóc to thương lắm. Chán quá, chẳng làm được gì nữa rồi:(
Chắc tối qua con khóc lắm đây
________________________________________
Em bé ngoan
07/07/2007, 09:09 AM
Trưa hôm qua và mẹ Em bé ngoan vào trung tâm chia tay con nhưng con đã đi từ 8 giờ sáng. Cô hộ lý trực tiếp chăm con mắt vẫn còn sưng chắc thương con. Cô ấy bảo lúc cô bế con ra xe con bám chặt lấy cô và bắt đầu khóc to thương lắm. Chán quá, chẳng làm được gì nữa rồi:(
Chắc tối qua con khóc lắm đây

Chiều qua vào BV XP thăm 1 chị đồng nghiệp, lúc ra về đi xuống cầu thang lại nhớ đến con, tự hỏi ko biết giờ này con đang như thế nào, có được chăm sóc ko...Từ hôm qua tới giờ cứ bần thần ...
Cầu mong con và những bé thơ thiệt thòi sẽ được bù đắp phần nào để các con thấy cuộc sống ấm áp hơn.
________________________________________
conhuighe
07/07/2007, 09:30 AM
Vậy còn khả năng bà bé đón bé về thì sao các mẹ? Không còn hy vọng gì nữa à? :(
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 02.07.2007 - Bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi bé trai 4 tuổi ở Viện Nhi

Banhmiquyt
07/07/2007, 09:52 AM
Báo tin để các mẹ có thêm chút hy vọng. Sáng nay cô bạn mình đã gặp được bà của bé. Cô bạn mình có quan hệ công tác với xã nên đã liên lạc với xã từ chiều qua, sáng nay các chú ở UBND xã đã đưa cô bạn mình đến gặp bà của bé. Cô ý gọi cho mình khi đang nói chuyện với bà của bé. Mình đã nói về kế hoạch của chúng mình cho bà và các chú ở UBND xã nghe. Bà đã đồng ý lên chăm con nhưng bà chỉ sợ bà thì tuổi cao, nhỡ đến 1 ngày nào bà nằm xuống thì sẽ lại phải đưa con vào trại trẻ. Mình đã động viên bà trong thời gian bà chăm con thì chúng mình sẽ tích cực tìm mẹ của con để mẹ con về đoàn tụ và bà sẽ không còn lo khi mình nằm xuống không có ai chăm con nữa.

Hiện nay, Hạnh Nguyễn đang xúc tiến các công việc cần thiết để khi bà lên có thể triển khai như đưa bà lên trại trẻ đón con, thuê nhà, liên hệ với trung tâm Donxa để họ confirm sẽ nhận con vào phục hồi chức năng...Còn nhiều việc lắm các mẹ ạ, hy vọng chúng mình lại chung tay cùng nhau lần nữa nhé.

Hy vọng con sẽ hạnh phúc hơn, hy vọng nhiều nhiều lắm. Con sẽ hạnh phúc khi có bà bên cạnh và có sự quan tâm của tất cả các mẹ nữa, các mẹ nhỉ.
________________________________________
conhuighe
07/07/2007, 10:10 AM
..............:) mừng cho con rất nhiều
________________________________________
2002
07/07/2007, 11:00 AM
Nếu được thế thì may quá. Từ hôm qua đến giờ cứ bần thần cả người vì thương con mà chẳng giúp gì cho con được. Các bố các mẹ cố lên nhé. Có tin tức gì thì cập nhật cho mọi người mừng.
Mà có ai biết số TK của AL&ML không cho mình xin với. Mình nhắn tin rồi nhưng chắc mẹ ấy bận nên không thấy hồi âm.
Cảm ơn các mẹ nhé.
________________________________________
banhxeo
07/07/2007, 03:20 PM
Gửi các những người mẹ có tấm lòng nhân ái,
Em đã theo dõi hội quán rất lâu và thực sự vô cùng cảm phục tấm lòng và sự dũng cảm của các mẹ. Càng theo dõi em lại càng cảm thấy không hài lòng với chính bản thân mình vì chưa bao giờ dám tham gia hội quán, cho dù chỉ là vài lời trao đổi. Song em vẫn mong muốn sẽ có một ngày mình được làm bạn với các mẹ và cùng góp công sức nhỏ bé của mình làm được điều gì đó cho những em bé không may mắn.
Hôm nay em vào tìm số TK của mẹ AL&ML để chuyển một chút đóng góp hỗ trợ cho bé Lương, tiện đây em cũng post lại số TK vì có một số mẹ khác cũng đang tìm kiếm:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan

Có một thông tin này em cũng muốn chia xẻ với các mẹ, biết đâu sẽ có lúc mình cần tới cho những trường hợp bé bị bỏ rơi không tìm được nơi đáng tin cậy để gửi gắm.
Em biết ở Ninh Bình có một chùa nhỏ, sư bác trụ trì chùa là người rất hiền hậu và nhân đức. Chùa có tới gần hai trăm cộng tác viên, đa số là các bác về hưu còn khỏe mạnh và vẫn còn muốn tham gia những hoạt động xã hội có ý nghĩa. Mẹ em cũng tham gia trong nhóm phật tử của chùa và rất hay xuống chùa, em cũng đã đi cùng một hai lần xuống đó nhưng vì còn bận gia đình và con nhỏ nên không thể đóng góp công sức thường xuyên.
Sư thầy hiện đang chăm sóc gần một trăm em nhỏ bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh éo le, ở tại chùa có hơn ba chục bé ở các độ tuổi khác nhau, ngoài ra thầy còn gửi các bé ở cùng với những gia đình trong làng và hàng tháng chu cấp tiền để họ chăm sóc cho các bé. Cơ sở vật chất của chùa rất sơ sài nhưng các bé được chăm sóc cẩn thận, được học hành và dạy dỗ chu đáo, được quan tâm toàn diện cả về vật chất (trong khuôn khổ điều kiện hạn hẹp của chùa) và tinh thần (sinh hoạt văn hóa, múa hát tập thể, lên Hà Nội thăm quan đền chùa, bảo tàng...). Tuy nhiên các bé rất cần tình thương, cần được tiếp xúc với xã hội... Sư
thầy luôn mở rộng cửa chùa hoan nghênh mọi người tới thăm và nếu có thể thì giúp nhà chùa dạy các bé học hành, vui chơi, không đặt nặng vấn đề đóng góp tiền bạc hay vật chất mặc dù chùa cũng cần nguồn tài trợ để nuôi dưỡng các bé.
Nếu có mẹ nào muốn tới chùa thăm quan, em xin tình nguyện làm người dẫn đường. Chùa chỉ cách Hà Nội khoảng 2 tiếng đi xe, nằm ngay bên đường quốc lộ qua thị xã Ninh Bình 6km, rất dễ tìm và dễ tới.
Trong hoàn cảnh chưa thế thành lập một Organization như mẹ Nikita mơ ước, thì việc thiết lập và duy trì quan hệ với một cơ sở như chùa ở Ninh Bình cũng là một việc làm thực tế và có ý nghĩa.
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/07/2007, 06:04 PM
Vụ này nghe có vẻ hay. Hạnh Nguyễn đâu rồi. Yêu cầu đọc bài rồi off gấp. Xin làm 1 chân cống hiến nhiều thứ.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
07/07/2007, 08:27 PM
Vụ này nghe có vẻ hay. Hạnh Nguyễn đâu rồi. Yêu cầu đọc bài rồi off gấp. Xin làm 1 chân cống hiến nhiều thứ.

Chào bác, lâu rồi ko thấy bác xuất hiện nhé. Đợt vừa rồi bác đi đâu vậy, Hội An hay Nha Trang? Đang tính nói với bác "cống hiến" mảnh đất ở Hòa Bình đây. Bác nghĩ sao bác ơi???:Laughing:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
07/07/2007, 08:32 PM
Các mẹ thân mến,
Mình lại nhận được tin của mẹ Banhmyquyt nói bà của bé lại ko lên nữa. Thấy lý do bà nói là vì bệnh tật. Mình ko biết có còn uẩn khúc gì ko nhưng lại biết thêm một thông tin nữa về hoàn cảnh của bé Lương. Càng thương con nhiều hơn, xót xa cho số phận của con nhiều hơn. Từ chiều đến giờ chưa liên lạc lại được với mẹ Banhmyquyt, ko biết bạn của mẹ cháu có thuyết phục được bà lại ko. Nhưng mình vẫn nuôi hy vọng....
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/07/2007, 10:14 PM
Vẫn đồng ý với phương án đã bàn từ trước với Hạnh. Vắng mặt lo cho con gái thi DTD, nhờ nhiều thứ nên đỗ rồi:) :) . Đang nghiên cứu vụ mua bảo hiểm. Thông tin rõ ràng song sẽ gọi cho em ngay. Có vẻ sẽ mua được mức thấp nhât.Sang tuần chị gọi em để nói về vụ này nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
08/07/2007, 01:04 AM
các mẹ ạ, theo như em nói chuyện với mẹ bánh mì thì có vẻ như mình không thể hy vọng nhiều về chuyện bà sẽ đón con về nữa rồi...thương con quá, nếu như gia đình không nhận con về thì làm gì còn ai nhận nuôi con đâu.Nghĩa là con sẽ phải ở TT đó mãi mãi...Em chưa bao giờ đặt chân đến TT ở Ba Vì này nhưng nghe nói về đó rất nhiều. các bé vào đấy rất khổ, khổ từ vật chất khổ đi...Các mẹ ơi, hay là mình liên lạc với TT đó để có thể hỗ trợ 1 phần nào, không chỉ vì có bé Lương ở đó mà còn vì nhiều bé khác như con nữa?
Đến với TT Tuấn ở, là 1 TT khá đầy đủ về vật chất, khá khang trang và sạch sẽ...thế mà mình còn không thể yên lòng khi nghĩ ngày ngày Tuấn phải ở đó, huống chi TT ở Ba Vì. Tình thương các con đã thiếu rồi mà đến ăn còn không đủ thì sao đây???:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
banhxeo
08/07/2007, 09:55 AM
Em muốn hỏi các mẹ trong trường hợp bà của bé nhất định không lên chăm sóc bé, các mẹ có muốn chúng mình tìm cho bé một nơi khác với trung tâm không? Nếu các mẹ đồng ý, em sẽ thử liên hệ với chùa ở Ninh Bình xem họ có thể giúp mình cưu mang thêm bé Lương hay không. Em biết chắc các mẹ cũng sẽ không hài lòng lắm với giải pháp đó vì dù sao điều đó cũng không thể nào bằng tìm cho bé chính gia đình của bé, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ biết đâu đó vẫn là một giải pháp tốt hơn để bé ở TT.
Em cũng không dám hứa là sẽ được vì hiện giờ ở chùa cũng đã đông các em, bản thân sư thầy từ lâu đã phải trải chiếu ra ngủ ở hiên nhà bất kể nắng mưa để dành phòng cho các em ngủ. Em sẽ in toàn bộ topic này ra và gửi người cầm tới chùa để thầy và các bác phật tử nắm được tình hình rồi có kết quả gì em sẽ xin ý kiến các mẹ có được không ạ?
Gửi chị AL&LM: Em đã gửi vào TK VCB 500,000 để ủng hộ bé Lương, chị vui lòng xác nhận giúp em khi nào tiền vào đến TK. Cảm ơn chị!
________________________________________
Banhmiquyt
08/07/2007, 10:01 AM
Nhận được thông tin từ cô bạn mà mình thấy chán quá. Sao con người, nhất là một người mẹ, lại có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ. Khổ thân con quá. Mình vẫn dặn cô bạn là giữ liên hệ với gia đình, cố gắng thuyết phục tiếp để hy vọng có một ngày nào đó, những người thân của con sẽ nghĩ lại, đón con về, vì cuối cùng con có cần gì nhiều đâu, con chỉ cần tình thương mà thôi, vậy mà xem ra lại khó quá.

Đề nghị Hạnh Nguyễn chủ trì một buổi ọp nhé, để chúng ta có thể bàn xem làm thế nào để chúng ta có thể giúp đỡ các con một cách thiết thực hơn nữa, chứ cứ như trường hợp của Tuấn và của Lương, mẹ nào cũng thấy xót xa, cũng thấy mình chưa tròn trách nhiệm và càng day dứt về con hơn.

Mình đề nghị khi ọp, chúng ta sẽ bàn các nội dung như:

- Cải tiến phương thức hoạt động hiện nay của hội quán sao cho kịp thời hơn vì mình có cảm giác thông tin giữa hội quán và bệnh viện không được update;
- Cân nhắc xem ngoài việc trợ giúp các bé tại bệnh viện, chúng ta có nên làm việc với các trung tâm để có thể hỗ trợ họ trong việc chăm sóc các con hay không, vì dù sao cũng là một cách để chúng ta có thể biết được thông tin về con như vậy, cũng sẽ thấy yên lòng hơn.
- Chúng ta bàn xem có nên mở rộng hoạt động từ thiện không (như ngôi chùa mà có một mẹ đã đề cập đến).

Còn về việc lập một Organization đó là cả một kế hoạch lâu dài mà chúng ta không thể sốt ruột làm ngay được.

@gaumeoyeu1912: Linh có thể contact với bs Luyến nhờ hỏi chính xác tên trung tâm nhận Lương được không? Thanks.

Hạnh nguyễn cố gắng thu xếp thời gian để chủ trì vụ ọp này nhé. Hy vọng sẽ có nhiều mẹ tham gia.
________________________________________
Banhmiquyt
08/07/2007, 10:06 AM
Em muốn hỏi các mẹ trong trường hợp bà của bé nhất định không lên chăm sóc bé, các mẹ có muốn chúng mình tìm cho bé một nơi khác với trung tâm không? Nếu các mẹ đồng ý, em sẽ thử liên hệ với chùa ở Ninh Bình xem họ có thể giúp mình cưu mang thêm bé Lương hay không.

Banh xeo ơi! cám ơn bạn! Nhưng theo mình biết thì chỉ khi nào có một gia đình hoặc một cá nhân nào đó nhận con làm con nuôi thì trại mới đồng ý (vì đây là quy định của pháp luật mà). Việc nhận con nuôi như vậy cũng rất rắc rối nhất là với những trẻ bị bệnh (mặc dù trại cũng muốn có nơi khác nhận các con, vì trại cũng rất khó khăn). Mình nghĩ việc sư thầy đứng ra nhận Lương là rất khó và trại cũng không đồng ý bạn ạ.
________________________________________
gaumeoyeu1912
08/07/2007, 02:04 PM
Em muốn hỏi các mẹ trong trường hợp bà của bé nhất định không lên chăm sóc bé, các mẹ có muốn chúng mình tìm cho bé một nơi khác với trung tâm không? Nếu các mẹ đồng ý, em sẽ thử liên hệ với chùa ở Ninh Bình xem họ có thể giúp mình cưu mang thêm bé Lương hay không. Em biết chắc các mẹ cũng sẽ không hài lòng lắm với giải pháp đó vì dù sao điều đó cũng không thể nào bằng tìm cho bé chính gia đình của bé, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ biết đâu đó vẫn là một giải pháp tốt hơn để bé ở TT.
Em cũng không dám hứa là sẽ được vì hiện giờ ở chùa cũng đã đông các em, bản thân sư thầy từ lâu đã phải trải chiếu ra ngủ ở hiên nhà bất kể nắng mưa để dành phòng cho các em ngủ. Em sẽ in toàn bộ topic này ra và gửi người cầm tới chùa để thầy và các bác phật tử nắm được tình hình rồi có kết quả gì em sẽ xin ý kiến các mẹ có được không ạ?
Gửi chị AL&LM: Em đã gửi vào TK VCB 500,000 để ủng hộ bé Lương, chị vui lòng xác nhận giúp em khi nào tiền vào đến TK. Cảm ơn chị!

Với trường hợp các bé đã đưa về TT thì muốn mang con ra quả là không đơn giản chút nào chị ạ. Mình vào thăm mà còn phải chầu chực chứe huống hồ đưa con ra...:Sad: Thế nên em nghĩ đón Lương ra khó lắm, mình chả lấy tư cách gì mà đón được cả. Em chỉ nghĩ là từ giờ có trường hợp bé nào khác thì mình tìm cách đưa được con về chùa ở Ninh Bình từ đầu thì tốt hơn, làm thế nào để không liên quan gì đến TT cả...Em thấy chị kể chuyện các sư ở Chùa như thế cũng thấy cảm kích...dù gì các thầy cũng là những người có tấm lòng nhân ái, không màng đến các chuyện khác trên đời nữa rồi, chứ người ở TT thì cứ mở mồm ra là tiền, chán lắm...

Em cũng tán thành việc off để tìm hướng cho HQ mình.
________________________________________
banhxeo
08/07/2007, 04:48 PM
Ngay sáng hôm nay sau khi post trả lời lên, mình đã in toàn bộ topic này ra và trao đổi với mẹ mình để mẹ mình nắm được thông tin và liên lạc với chùa. Mặc dù không dám chắc sẽ giúp được cho bé Lương nhưng mình vẫn hy vọng biết đâu lại tìm ra được hướng giải quyết.
Có một vài thông tin mình muốn share thêm với mọi người:
Trước hết, mặc dù hoạt động của chùa rất thực tế và mang nhiều ý nghĩa, có nhiều cộng tác viên song vì công tác từ thiện đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn do tính chất nhạy cảm của công việc nên chùa hoàn toàn không muốn tạo nhiều xôn xao trong dư luận, nhất là không hoan nghênh các loại báo chí, quảng cáo, phóng sự v.v... có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của hội phật tử cũng như tạo xáo trộn cuộc sống và tâm lý của các bé hiện đang được chùa cưu mang. Sư thầy luôn cố gắng tạo cho các bé một cuộc sống êm đềm và bình thường nhất, xóa bỏ tối đa mặc cảm của hoàn cảnh.
Thứ hai, mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là chùa không đặt nặng vấn đề vật chất, vì vậy nếu các mẹ có lòng muốn đến thăm hoặc giúp đỡ công sức xây dựng chùa, mang cho các bé xin sách vở, quần áo, đồ dùng học tập hoặc tổ chức dạy học cho các bé v.v... thì sư thầy rất hoan nghênh (tất nhiên trong trường hợp hội quán muốn tới thăm chùa, mình cũng sẽ phải xin phép thầy, lý do như đã nêu ở trên).
Mình đã tới thăm chùa hai lần và cảm nhận được các bé ở đó thực sự được sống trong tình thương và phần nào được bù đắp những thiệt thòi do hoàn cảnh. Lần trước mẹ mình dẫn một bác người quen tới thăm, thấy các bé ở đó đáng yêu, bác ngỏ ý muốn xin một đứa về làm con nuôi, sư thầy nói đã nhiều người muốn nhưng các bé nhất định không chịu rời chùa. Ngoài việc nuôi dạy các bé, thầy (mình muốn nói thêm là gọi thầy nhưng sư thầy là nữ) còn lo cho các bé được học hành, và mình có nghe các bác phật tử kể chuyện đã có tới 4 em thi đại học được học bổng sang nước ngoài du học, mặc dù chỉ học trường làng và tự học từ nhỏ đến lớn.
Hiện tại cơ sở vật chất của chùa còn rất sơ sài và nghèo nàn, các bé vẫn còn phải sinh hoạt trong điều kiện rất khó khăn. Thí dụ như sáng nay mẹ mình có nói chuyện hiện giờ ở chùa vẫn chưa có hệ thống nhà vệ sinh tự hoại và chưa có nước sạch, mọi sinh hoạt vẫn dùng nước giếng mặc dù chùa ở ngay sát đường cái. Các bác phật tử đang muốn chung sức cải thiện hệ thống vệ sinh và lắp đặt nước cho chùa nhưng không biết làm thế nào để tìm được người giúp chùa v.v...
Việc cuối cùng là thầy còn có khả năng chữa bệnh, nghe nói thầy đã từng chữa (phục hồi) thành công cho hai bé bại não bị gia đình mang đến chùa bỏ, sau một vài năm hai bé phục hồi được khá tốt, thầy đã tìm lại được gia đình và thuyết phục họ đón các cháu trở về. Điều này thì mình cũng chỉ được nghe nhiều người kể lại chứ chưa có điều kiện kiểm chứng. Song nói tóm lại vì là hoạt động từ thiện nên thầy không chọn người, không phải chỉ nhận nuôi những bé xinh đẹp, lành lặn, khỏe mạnh, mà đã nhiều lần thầy nhặt những em bé bị bỏ rơi ngoài đường đưa về chùa nuôi dưỡng, và trong số các bé đó không phải bé nào cũng tròn trịa, xinh xắn...
Nếu hội quán tổ chức off, mình xin đăng ký tham gia, có điều nếu hẹn trước được thì rất tốt, mình cần có thời gian sắp xếp công việc gia đình vì nhà mình có hai con còn rất nhỏ.
________________________________________
ALnML
08/07/2007, 07:06 PM
.
Mình đề nghị khi ọp, chúng ta sẽ bàn các nội dung như:

- Cải tiến phương thức hoạt động hiện nay của hội quán sao cho kịp thời hơn vì mình có cảm giác thông tin giữa hội quán và bệnh viện không được update;
- Cân nhắc xem ngoài việc trợ giúp các bé tại bệnh viện, chúng ta có nên làm việc với các trung tâm để có thể hỗ trợ họ trong việc chăm sóc các con hay không, vì dù sao cũng là một cách để chúng ta có thể biết được thông tin về con như vậy, cũng sẽ thấy yên lòng hơn.
- Chúng ta bàn xem có nên mở rộng hoạt động từ thiện không (như ngôi chùa mà có một mẹ đã đề cập đến).

Còn về việc lập một Organization đó là cả một kế hoạch lâu dài mà chúng ta không thể sốt ruột làm ngay được.



Mình cũng rất vui mừng thấy công việc từ thiện của HQ đc các mẹ đi sâu đi sát. Tuy nhiên có mất vấn đề mình xin đc nói rõ để các mẹ hiểu thêm

- Các mẹ nếu ai đã tìm hiểu thì biết rằng việc làm từ thiện của các mẹ kỳ cựu trên WTT diễn ra từ cuối năm 2004.
Hoạt động từ thiện có tính chất tự phát. Các mẹ tham gia trên WTT thì nhiều nhưng các mẹ quan tâm đến từ thiện thì là một con số ít ỏi. Công việc từ thiện diễn ra theo từng lớp, lớp này đi lớp khác lại đến. Không phải vỉ các mẹ chán các mẹ nản mà vì các mẹ quá bận rộn. Các mẹ tham gia WTT đều rất bận rộn vì đại đa số con còn rất nhỏ. Còn con cái, gia đình công việc và vô số sì trét khác nên điều đó là hết sức bình thuờng.
- Banhmy cũng nói đến thông tin của HQ và BV: Chị nói thêm rằng hội quán chúng ra là hoạt động tự phát ko phải là một trung tâm, một cơ sở hay một nhóm đc đăng ký với chính quyền. Khi có ai đó hỏi mình, mình cũng chỉ bảo là một nhóm các mẹ có con nhỏ chơi với nhau và rủ nhau đi làm tt. Chính vì điều đó khiến cho bv thực chất ko cần phải nói gì với chúng mình. Có đc quan hệ như thế này chúng mình phải nhờ đến mối quan hệ .......(chuyện này tốt nhất ko nên nói ở đây, nếu cần banhmy hỏi riêng tớ nhé).
Mà nói thật nếu là một trung tâm, hay một nhóm có pháp nhân thì BV vẫn thế thôi. BV thực chất khi nhận đc trẻ bị bỏ rơi họ cũng làm theo đúng nguyên tắc và điều này đâu phải chỉ có những bé như Tuấn như Lương. Đối với họ là chuyện quá bình thuờng.
- Còn về chuyện các trung tâm. Không phải HQ chúng mình chưa đến. Chúng mình đã đi thăm và quan hệ với 3 trung tâm trên Ba vì. Một trong những trung tâm đó chúng mình có đến nhiều lần. Tuy nhiên thế nào thì cũng là điều khó nói ở đây. Thăm trung tâm là một hoạt động tạo phong trào chứ thực chất cũng ko có hiệu quả lắm. Đấy là kinh nghiệm của các mẹ đã đi trc. Còn nói rằng vì em bé ....chúng mình gửi gắm riêng trung tâm là điều ko nên, ko thể. Thà họ ko nhận lời như trung tâm ...còn hơn họ nhận lời bạn vì thực chất quay lưng đi thế nào ai mà biết đc. Biết đc rồi thì sao nhỉ..........Trung tâm họ vẫn thế và mình cũng ko là gì để ảnh hg đến họ và cũng ko nên trách gì họ cả.
- Còn đến hai trg hợp cụ thể như Tuấn và Lương. Thì ngay từ đầu khi mình nói chuyện với các mẹ phụ trách. Mình đã nói rằng với những truờng hợp bỏ rơi như vậy các mẹ sẽ chỉ giúp đuợc ở một mức độ nhất định chứ ko thể đạt đc đến điều mà các mẹ mong muốn đâu. Điều này các mẹ phải xác định rõ ràng ngay từ đầu nếu ko các mẹ sẽ mất tinh thần. Mà còn rất nhiều các bé còn cần đến vòng tay thuơng yêu của các mẹ nên mong các mẹ hãy cố gắng giữ vững .

Đấy chỉ là ý kiến cá nhân và một số vấn đề mà mình đã trải qua. Mình cũng mong các mẹ sớm off để đưa ra những ý kiến hay hơn tốt hơn . Cũng để công việc từ thiện của chúng mình dài lâu và có hiệu quả - đó mới là điều quan trọng nhất.

@banhxeo: Cảm ơn em vì những thông tin em đưa ra. Chị sẽ ghi nhớ lại để mong có dịp nhờ đến sự liên lạc của em.
Chị vừa check nhưng chưa nhận đc. Khi nào nhận sẽ báo em. Tuy nhiên chị cũng ko biết làm gì với số tiền đó.
@nikita: Cảm ơn em đã quan tâm đến bác K. Khổ thân bác quá, thay mặt HQ chị xin gửi lại em số tiền đó nhé . (chị sẽ gửi qua TK cho em.... nhắn lại cho chị tên em nhé)


@mọi ngừoi: Bé đã về trung tâm chuyện nhận về chùa là cực khó khăn xin mọi ng để bé ổn đinh ở đó nhé.
Còn nếu có bé bỏ rơi tại BV đưa đc về chùa hay không cũng là chuyện cực khó. BV họ cũng có nguyên tắc của họ, đâu dễ dàng họ cứ đồng ý đưa về chùa là đc. Thuờng thì họ sẽ thông báo tới trung tâm để xem trung tâm nào nhận. Nếu ko nhận thì họ sẽ ép đến một trung tâm nào đó mà họ thấy hợp lý. Khi đã ra đến chính quyền thì có một nguyên tắc nhất định khó thay đổi đc. Ví như bé L chỉ khi đang ở BV gia đình nhận lại và tự mình mang đến chùa.

@gaumeoyeu: Thôi đừng có giận họ. Cũng phải có tiền thì họ mới sống đc chứ. Tiền nhà nc bao cấp ko đáng bao nhiêu ít ỏi lắm. Họ phải mặt trơ đi xin xỏ các nhà tài trợ đó là chuyện bt. Đâu cũng thế mà thôi. Nhưng nếu ở trung tâm có ốm đau vẫn có chế độ bệnh viện em ạ. Các trung tâm vẫn đưa trẻ con lên nằm viện và họ cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm lo cho những trẻ như hai bé.
________________________________________
banhxeo
08/07/2007, 08:18 PM
Gửi chị AL&ML,
Em mới chuyển tiền hôm qua thứ bảy, chắc sớm nhất cũng phải thứ hai mới vào được tài khoản của chị. Em ghi chú là ủng hộ bé Lương vì hôm qua em vẫn tưởng các mẹ sẽ thuyết phục được bà của bé. Còn nếu không thể làm được gì cho bé thì em nghĩ chị cũng vẫn có nhiều việc để sử dụng đóng góp nhỏ bé của em một cách hợp lý và hiệu quả.
________________________________________
nikita24480
08/07/2007, 10:21 PM
Mình cũng rất vui mừng thấy công việc từ thiện của HQ đc các mẹ đi sâu đi sát. Tuy nhiên có mất vấn đề mình xin đc nói rõ để các mẹ hiểu thêm

- Các mẹ nếu ai đã tìm hiểu thì biết rằng việc làm từ thiện của các mẹ kỳ cựu trên WTT diễn ra từ cuối năm 2004.
Hoạt động từ thiện có tính chất tự phát. Các mẹ tham gia trên WTT thì nhiều nhưng các mẹ quan tâm đến từ thiện thì là một con số ít ỏi. Công việc từ thiện diễn ra theo từng lớp, lớp này đi lớp khác lại đến. Không phải vỉ các mẹ chán các mẹ nản mà vì các mẹ quá bận rộn. Các mẹ tham gia WTT đều rất bận rộn vì đại đa số con còn rất nhỏ. Còn con cái, gia đình công việc và vô số sì trét khác nên điều đó là hết sức bình thuờng.




Em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của chị Loan. Hội mình lập ra là để làm việc thiện. Chúng mình không phải là 1 tổ chức mà thậm chí có phải đi chăng nữa thì điều kiện cũng chỉ có hạn. Hiện tại những gì mà hội làm được cũng là tuyệt vời lắm rồi. Dù những gi chúng ta làm chưa được triệt để và như muối bỏ biển. Nhưng đó cũng là những cố gắng lắm rồi của các mẹ. Hãy làm những gì chúng ta có thể, hết sức mình. Và nếu như những gì chúng ta làm chưa được hiệu quả chúng ta muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Vì sẽ không chỉ có 1 hay 2 trường hợp như L và T. Nếu hội quán này còn tồn tại lâu thì sẽ có hàng chục thậm chí hàng trăm trường hợp như thế nữa. Và chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận với thực tế là không phải những gì chúng ta muôn và mong ước đều sẽ được thực hiện.....Buồn nhưng đó là sự thực...Nếu có 1 ngày hội quán có thể trở thành 1 organization thì em xin xung phong làm osin không công
@ Chị Loan ơi, Coi như em đã nhận được tiền chị gửi. em xin ủng hộ cho chùa Ở Ninh Binh, nếu như đợt tới có chị nào đi được......
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/07/2007, 10:36 PM
Mong các mẹ thật bình tĩnh. Đúng như chị Loan nói việc làm của Hội quán chúng mình là tự phát. Không có tư cách pháp nhân nên khi đi TT chỉ có thể nói chung chung. Ngay cả việc lên thăm các trung tâm, có nhiều thứ gai mắt hơn nhiều. Biết vậy mà đâu dám có ý kiến. Với tình hình hiện nay, các mẹ hãy cùng chung tay, góp sức. Còn rất nhiều những trường hợp khó khăn cần tới sự quan tâm của Hội quán. Biết rằng những bàn tay nhỏ của chúng mình đâu che hết cả bầu trời. Vậy nên ở trên đời rất cần những tấm lòng của tất cả các mẹ để cuộc đời tốt đẹp hơn.

Tổ chức off để "lớp mới biết lớp cũ". Nhờ Nikita nhiệt tình đứng ra tổ chức giúp nhé:). Chị đăng ký trước 1 ghế + 1 sinh tố.:Sick:
@Hạnh nguyễn: Đi off nhé để còn bàn vụ Hòa bình. Nếu khó kiếm người thì hôm đó còn kêu mọi người kiếm giúp.
________________________________________
Banhmiquyt
09/07/2007, 07:51 AM
Vâng, đúng như chị Loan đã phân tích và e cũng hiểu cái quan hệ....mà chị nhắc đến. Càng hiểu như thế càng cảm thấy bất lực chị nhỉ. Nhưng qua việc của Lương, em cũng đã thấy mình học được rất nhiều điều chị ạ, đúng là làm từ thiện không dễ chút nào.

Mình hy vọng HQ sẽ sớm ọp. Mình đăng ký một suất nhé. Có một đề nghị nho nhỏ với các mẹ là cố gắng ọp vào cuối tuần được không ạ vì chỉ có cuối tuần mình mới có thời gian ngồi lâu lâu với các mẹ được.
________________________________________
dê_tết
09/07/2007, 08:38 AM
Vâng, đúng như chị Loan đã phân tích và e cũng hiểu cái quan hệ....mà chị nhắc đến. Càng hiểu như thế càng cảm thấy bất lực chị nhỉ. Nhưng qua việc của Lương, em cũng đã thấy mình học được rất nhiều điều chị ạ, đúng là làm từ thiện không dễ chút nào.

Mình hy vọng HQ sẽ sớm ọp. Mình đăng ký một suất nhé. Có một đề nghị nho nhỏ với các mẹ là cố gắng ọp vào cuối tuần được không ạ vì chỉ có cuối tuần mình mới có thời gian ngồi lâu lâu với các mẹ được.

Em đăng ký 1 suất off nhé, ngoài ra có việc gì cân chân chạy, kể cả đi tỉnh thì các mẹ cứ ới em với ạ. Chúc một ngày tốt lành.:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
conhuighe
09/07/2007, 09:18 AM
Em cũng một suất ghế + sinh tố xoài. :D

Nhưng nếu ộp oạp vào cuối tuần thì em cũng khó đi vì hầu như ngoài giờ hành chính là e lại làm osin ở nhà.

Thôi tùy mọi người bố trí sắp xếp thời gian hợp lý cho tất cả các mẹ, em sẽ cố gắng bon chen đến.

Hy vọng chúng ta có hướng đi mới để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tất cả các con đang cần bàn tay các mẹ.
________________________________________
nikita24480
09/07/2007, 09:42 PM
em xin 1 xuất nhé. Em ở nhà chồng nuôi, không đi làm nên cứ nghe thấy họp là thích thôi.....Em xin 1 chân phụ. Các chị bảo gì em làm nấy
________________________________________
banhxeo
09/07/2007, 10:29 PM
Nhà mình muốn xin đăng ký 2 ghế vì ông xã nhà mình cũng muốn tới, không hiểu các mẹ có welcome không?!!
________________________________________
Banhmiquyt
10/07/2007, 08:10 AM
Nhà mình muốn xin đăng ký 2 ghế vì ông xã nhà mình cũng muốn tới, không hiểu các mẹ có welcome không?!!



Mình tin tất cả các mẹ đều welcome cả hai vợ chồng bạn, càng đông người chúng ta lại càng được nghe nhiều ý kiến bổ ích mà. Hơn nữa chúng ta lại cảm thấy có nhiều người ủng hộ như thế thì chúng ta lại càng vững tâm làm từ thiện, các mẹ nhỉ, mặc dù đúng là làm từ thiện khó thật.

@Nikita: mình có ý kiến giống chị Thao Song Hoai, nhờ Nikita đứng ra tổ chức vụ ọp này nhé. Mong sớm nhận được thông báo của Nikita. Chắc cũng phải nhanh nhanh nhỉ vì chị Loan sắp đến ngày sinh bé rồi.
________________________________________
Em bé ngoan
10/07/2007, 09:39 AM
Cho nhà em đăng ký 1 chỗ ạ :Smiling:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
10/07/2007, 09:50 AM
Mong các mẹ thật bình tĩnh. Đúng như chị Loan nói việc làm của Hội quán chúng mình là tự phát. Không có tư cách pháp nhân nên khi đi TT chỉ có thể nói chung chung. Ngay cả việc lên thăm các trung tâm, có nhiều thứ gai mắt hơn nhiều. Biết vậy mà đâu dám có ý kiến. Với tình hình hiện nay, các mẹ hãy cùng chung tay, góp sức. Còn rất nhiều những trường hợp khó khăn cần tới sự quan tâm của Hội quán. Biết rằng những bàn tay nhỏ của chúng mình đâu che hết cả bầu trời. Vậy nên ở trên đời rất cần những tấm lòng của tất cả các mẹ để cuộc đời tốt đẹp hơn.

Tổ chức off để "lớp mới biết lớp cũ". Nhờ Nikita nhiệt tình đứng ra tổ chức giúp nhé:). Chị đăng ký trước 1 ghế + 1 sinh tố.:Sick:
@Hạnh nguyễn: Đi off nhé để còn bàn vụ Hòa bình. Nếu khó kiếm người thì hôm đó còn kêu mọi người kiếm giúp.

Cho em đăng ký một ghế nữa ạ. Có điều ko đồng ý với bác Thảo ở cái đoạn "Chị đăng ký trước 1 ghế + 1 sinh tố" đâu ạ. Đề nghị bác đăng ký n suất sinh tố cho mọi người nhé:Applause: . Cảm ơn bác trước.
Đồng ý với mọi người nhờ Nikita đứng ra chủ trì vụ ọp nhé:LoveStruc: .
________________________________________
nikita24480
10/07/2007, 03:09 PM
Ối em được mọi người tín nhiệm vậy ạ.....Vậy em định thế này được không ạ. Chiều chủ nhật này tại cafe Liễu Giai lúc 5h? Giờ đấy mọi người đi được chưa hay sớm hơn? Em sợ mọi người bị nắng.....Hôm đó có phù hợp với mọi người về địa điểm và thời gian không? Em không đi làm nên cũng không rõ lắm? Nếu đa số đồng ý thì có thể tiến hành được.....Các bác bẩu sao ạ???
________________________________________
Banhmiquyt
10/07/2007, 03:23 PM
Ối em được mọi người tín nhiệm vậy ạ.....Vậy em định thế này được không ạ. Chiều chủ nhật này tại cafe Liễu Giai lúc 5h? Giờ đấy mọi người đi được chưa hay sớm hơn? Em sợ mọi người bị nắng.....Hôm đó có phù hợp với mọi người về địa điểm và thời gian không? Em không đi làm nên cũng không rõ lắm? Nếu đa số đồng ý thì có thể tiến hành được.....Các bác bẩu sao ạ???



Công nhận mẹ nikita nhanh thật đấy, đúng là các mẹ chọn mặt gửi vàng đâu có sai. Mình thì không có vấn đề gì về địa điểm và thời gian vì kiểu gì thì cũng nhờ bà ngoại mừ. Nhưng có lẽ sớm hơn tý các mẹ nhể vì giờ đấy nhiều mẹ bận tắm giặt rồi còn cơm nước nữa chứ. Hy sinh giấc ngủ trưa vậy để chiều về còn phục vụ chồng con. À mà xa thế chị Loan có đi được không?
________________________________________
Thảo sông Hoài
10/07/2007, 05:01 PM
Ôi chiều chủ nhật thì đang lang thang trên Tam đảo. Hay off vào ngày thường, chiều thứ 6, hoặc trưa thứ 6???. Trời nắng thì mặc trời nắng. Ai có nhiệt tình thì dông bão cũng vẫn tới mà NiKiTa. Miễn cho chị Loan không phải đi chị Loan nhỉ!
________________________________________
nikita24480
10/07/2007, 07:19 PM
Nếu CN không tốt thì thứ 3 tuần sau vào giờ nghỉ trưa vậy. Nhưng mà em thấy cứ mỗi người 1 ý. Người bận hôm này, người bận hôm khác, người xa quá, người thì chiều rảnh, người sáng rảnh...Thế thì khó lắm, sang năm cũng chưa gặp được nhau. Vậy nên mọi người cố gắng thu xếp 1 chút...Em thế nào cũng được. Chồng em đi Ý rồi, đang rảnh...
________________________________________
ALnML
10/07/2007, 08:22 PM
ôi thôi các mẹ trẻ trung năng động cứ bàn xem thế nào rồi kể cho chị cũng đc mà. Sắp tới có gì phải nhờ các mẹ rất rất nhiều. Một chồng 3 con vất lắm huhu:Laughing:
Nikita nhanh nhẹn ghê :Applause: :Applause: Đúng là ko chọn nhầm. Nikita nói đúng đấy cứ mỗi ng mỗi hẹn cũng khó. Nhưng có vẻ như trốn công ty dễ hơn trốn chồng trốn con nhỉ.
Các mẹ cứ quyết đi tớ sẽ cố gắng vì cũng mong gặp mọi ngừoi lắm.

@bánh xèo : 09.07 chị đã nhận đc 500K và đã chuyển vào quỹ chung. Đã đc post bên topic quỹ chung. Cảm ơn em nhiều:LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
10/07/2007, 08:58 PM
Các bác ơi thế thứ 3 tuần sau, 11.30. tại cafe Liễu Giai nhé. Thứ hai sợ đầu tuần bận giao ca, rồi gì gì đó nên em nghĩ thứ 3 tiện hơn. Buổi trưa trốn sếp được không ạ? mọi người cố gắng đến đúng giờ thì buổi họp kéo dài khoảng hơn 1 tiếng chứ mấy!!!
________________________________________
Banhmiquyt
11/07/2007, 07:55 AM
Các bác ơi thế thứ 3 tuần sau, 11.30. tại cafe Liễu Giai nhé. Thứ hai sợ đầu tuần bận giao ca, rồi gì gì đó nên em nghĩ thứ 3 tiện hơn. Buổi trưa trốn sếp được không ạ? mọi người cố gắng đến đúng giờ thì buổi họp kéo dài khoảng hơn 1 tiếng chứ mấy!!!


Cả nhà nhất trí trưa thứ ba nào, trốn sếp cái nào (à quên, xin phép sếp hẳn hoi tử tế chứ nhỉ):Laughing: Thế thì nikita ơi, nếu vào trưa thứ 3 thì phải đăng ký cả ăn trưa nữa chứ nhể. Bà Hạnh đâu rồi, đồng ý đi chứ, chỗ đó gần cty bà quá rồi còn gì.

@chị Loan: chị ơi, chị cố gắng đến nhé, em mong gặp chị để hỏi kinh nghiệm làm thế nào có đủ sức để "điều hành" một chồng và 3 con lắm chị ạ. Em mới 1 chồng và 1 con mà đã thấy sợ lắm rồi.
________________________________________
CunMit
11/07/2007, 09:19 AM
Cả nhà nhất trí trưa thứ ba nào, trốn sếp cái nào (à quên, xin phép sếp hẳn hoi tử tế chứ nhỉ):Laughing: Thế thì nikita ơi, nếu vào trưa thứ 3 thì phải đăng ký cả ăn trưa nữa chứ nhể. Bà Hạnh đâu rồi, đồng ý đi chứ, chỗ đó gần cty bà quá rồi còn gì.

@chị Loan: chị ơi, chị cố gắng đến nhé, em mong gặp chị để hỏi kinh nghiệm làm thế nào có đủ sức để "điều hành" một chồng và 3 con lắm chị ạ. Em mới 1 chồng và 1 con mà đã thấy sợ lắm rồi.

Các mẹ ơi, cho mình đăng ký tham gia với. Mình chưa có đóng góp gì nhiều và phải quyết tâm lắm mới quyết định được, vì mình có quá ít thời gian. Mong các mẹ nhận mình tham gia và động viên mình với nhé.

Hẹn các mẹ vào thứ 3 tới.:Rose: :LoveStruc:
________________________________________
1974
11/07/2007, 09:36 AM
Cho mình đăng ký 1 suất trưa thứ 3 nhé. Nikita ơi, BTC ơi, thế có bố trí ăn trưa luôn không để mẹ cháu còn chuẩn bị mồm và tất nhiên là "xiền" nữa chứ???
________________________________________
CunMit
11/07/2007, 09:45 AM
À, xin lỗi cafe Liễu Giai địa chỉ ở đâu ạ?
________________________________________
dê_tết
11/07/2007, 10:04 AM
À, xin lỗi cafe Liễu Giai địa chỉ ở đâu ạ?

Ở 28 Liễu Giai mẹ cháu ạ,
Trưa thứ 3 em cũng xin góp mặt ạ.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/07/2007, 10:23 AM
Cả nhà nhất trí trưa thứ ba nào, trốn sếp cái nào (à quên, xin phép sếp hẳn hoi tử tế chứ nhỉ):Laughing: Thế thì nikita ơi, nếu vào trưa thứ 3 thì phải đăng ký cả ăn trưa nữa chứ nhể. Bà Hạnh đâu rồi, đồng ý đi chứ, chỗ đó gần cty bà quá rồi còn gì.

@chị Loan: chị ơi, chị cố gắng đến nhé, em mong gặp chị để hỏi kinh nghiệm làm thế nào có đủ sức để "điều hành" một chồng và 3 con lắm chị ạ. Em mới 1 chồng và 1 con mà đã thấy sợ lắm rồi.

Vâng vâng đương nhiên là tôi có mặt ạ, hihi có phải xin phép ai đâu mà ko đi được chứ. Hy vọng ko có việc gì đột xuất thôi. Hẹn gặp các mẹ hôm đó nhé vui quá vui quá:LoveStruc:
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/07/2007, 10:26 AM
Nếu CN không tốt thì thứ 3 tuần sau vào giờ nghỉ trưa vậy. Nhưng mà em thấy cứ mỗi người 1 ý. Người bận hôm này, người bận hôm khác, người xa quá, người thì chiều rảnh, người sáng rảnh...Thế thì khó lắm, sang năm cũng chưa gặp được nhau. Vậy nên mọi người cố gắng thu xếp 1 chút...Em thế nào cũng được. Chồng em đi Ý rồi, đang rảnh...


Đồng ý thứ 3! Nhà ai có biết 2 vợ chồng bác nông dân nào con ong chăm chỉ, chấp nhận xa quê đi làm ăn xa để phục vụ cho công tác từ thiện thì tìm giúp để hôm đó có việc bàn luôn.
________________________________________
Banhmiquyt
11/07/2007, 10:28 AM
Đồng ý thứ 3! Nhà ai có biết 2 vợ chồng bác nông dân nào con ong chăm chỉ, chấp nhận xa quê đi làm ăn xa để phục vụ cho công tác từ thiện thì tìm giúp để hôm đó có việc bàn luôn.

Dạ để em thử hỏi cái cô đợt trước chăm bà em ốm xem cô ấy có được k. Em thấy các bác em bảo cô ý k có gia đình mà nhà nghèo lắm. Có được k ạ?
________________________________________
Manly
11/07/2007, 10:34 AM
Vâng vâng đương nhiên là tôi có mặt ạ, hihi có phải xin phép ai đâu mà ko đi được chứ. Hy vọng ko có việc gì đột xuất thôi. Hẹn gặp các mẹ hôm đó nhé vui quá vui quá:LoveStruc:

Cho tớ 1 chân conference nhé
Chúc mọi người offline bàn được nhiều kế họach :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
11/07/2007, 12:41 PM
Ăn trưa ạ?? Em cũng định nói đến đấy các bác ạ!. Thì ăn trưa chứ sao ạ. Để em thám thính xem xung quanh đấy có chỗ nào ăn ngon mà rẻ không nhé. Nhà hàng Đẹp sát ngay bên cạnh, đồ ăn thì thường thui nhưng giá hơi chát. À các bác có ăn được Pizza không? Hôm đó trùng với A crazy Tuesday. Mua 1 pizza tặng 1 pizza cho người oder trước 6PM và tự đến lấy. Mua 1 Pizza tặng 1 mì Ý nếu đặt họ mang tới tận nơi. Của bọn Alfesh'co và Peperoni
________________________________________
CunMit
11/07/2007, 12:59 PM
Ăn trưa ạ?? Em cũng định nói đến đấy các bác ạ!. Thì ăn trưa chứ sao ạ. Để em thám thính xem xung quanh đấy có chỗ nào ăn ngon mà rẻ không nhé. Nhà hàng Đẹp sát ngay bên cạnh, đồ ăn thì thường thui nhưng giá hơi chát. À các bác có ăn được Pizza không? Hôm đó trùng với A crazy Tuesday. Mua 1 pizza tặng 1 pizza cho người oder trước 6PM và tự đến lấy. Mua 1 Pizza tặng 1 mì Ý nếu đặt họ mang tới tận nơi. Của bọn Alfesh'co và Peperoni

Mình ủng hộ đấy. Vừa ăn pizza vừa bàn chuyện luôn, nhanh gọn vì chắc nhiều mẹ cũng bận. Nếu không thì chắc cũng nên ăn cái gì đó fastfoods thôi.
________________________________________
Mpstone
11/07/2007, 01:09 PM
Các mẹ ơi, cho e đăng ký tham gia off cùng các mẹ trưa thứ 3 này với.Hẹn gặp các mẹ!
________________________________________
Banhmiquyt
11/07/2007, 01:22 PM
Ăn trưa ạ?? Em cũng định nói đến đấy các bác ạ!. Thì ăn trưa chứ sao ạ. Để em thám thính xem xung quanh đấy có chỗ nào ăn ngon mà rẻ không nhé. Nhà hàng Đẹp sát ngay bên cạnh, đồ ăn thì thường thui nhưng giá hơi chát. À các bác có ăn được Pizza không? Hôm đó trùng với A crazy Tuesday. Mua 1 pizza tặng 1 pizza cho người oder trước 6PM và tự đến lấy. Mua 1 Pizza tặng 1 mì Ý nếu đặt họ mang tới tận nơi. Của bọn Alfesh'co và Peperoni


Mình thì ăn gì cũng được, k khó tính lắm đâu. À mà cái quán đấy nó có cho mình mang đồ ăn vào không hả mẹ nó? Với cả mình hay thấy mấy quán cafe là hay có đồ ăn kiểu fastfood lắm (mới uống nước ở đó thôi, chưa thử ăn đồ ăn ở đó bao giờ).
________________________________________
T&G
11/07/2007, 03:14 PM
Cho đăng ký tham gia off trưa T3 với các mẹ nhé.
________________________________________
nhanhmaitim07
11/07/2007, 03:26 PM
Đây là lần đầu tiên vào topic này, em rất xúc động với những công việc mà các chị đã làm, em rất muốn được tham gia cùng các chị. Các chị welcome em nhé. Nếu được thì thứ ba tuần tới em cũng muốn tới ọp có được không ạ.?
________________________________________
menhukhue
11/07/2007, 03:36 PM
Nếu ăn trưa đông, tốt nhất nên đến khách sạn Thương mại phố Ngọc Khánh, rất gần đó, ăn trưa (tiệc đứng) ngon rẻ, nhiều món, chỗ ngồi kiểu bàn tròn rộng.... mọi người ạ.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
11/07/2007, 04:55 PM
Thay mặt Nikita tớ gửi lời mời WELCOME đến tất cả mọi người quan tâm đến mục đích cuộc ọp ẹp này !!!!!!!!!!!!!!
________________________________________
Banhmiquyt
11/07/2007, 08:58 PM
Đề nghị nikita chọn chỗ nào mà chúng mình vừa có thể ăn vừa có thể bàn chuyện được mẹ nó ạ. Mục đích của lần này là bàn chuyện mà. Hơn nữa số các mẹ tham gia ọp ẹp lần này khá đông thế nên phải chọn chỗ nào rộng rãi và yên tĩnh một chút mẹ nó nhé.

@gaumeoyeu1912, mecuquan, Embengoan, meCamelia: các mẹ có thu xếp ọp được không, đăng ký nhé để nikita còn biết số người là bao nhiêu để tìm chỗ cho phù hợp.
________________________________________
nikita24480
11/07/2007, 10:18 PM
Em điểm danh nhé. Hiện tại có
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
.....
Còn mẹ nào không ạ??? Em điểm danh sơ đã được 14 người rồi
Em đồng ý rắng ăn chỉ vấn đề phụ cho khỏi đói và 1 công đôi việc thui. Bàn chuyện mới là vấn đề chính. Cần tìm chỗ yên tĩnh. Nhưng vấn đề là buổi trưa nên thành thử ở đâu cũng đông.....Em nghĩ cafe Liếu giai đủ chỗ ngồi. Nếu các mẹ đồng ý ăn Pizza thì mai em sẽ hỏi họ xem học có đồng ý cho gọi đồ ăn đến không. Nếu họ đồng ý em sẽ đặt chỗ luôn. Nếu trên nửa số phiếu đồng ý ăn Pizza và uống cafe ở Liễu giai. Thì mình sẽ đến đó. Các bác khác có ý kiến lẻ tẻ thì thông cảm.....kekek Ok chứ ạ...????
________________________________________
N&M
11/07/2007, 10:40 PM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con:) )
________________________________________
Banhmiquyt
12/07/2007, 08:20 AM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con:) )

15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07

Bỏ 1 phiếu ủng hộ ăn piza và uống cafe nào.
________________________________________
1974
12/07/2007, 08:33 AM
Mình được cái ăn uống gì cũng được. Chỉ mong chóng được gặp mặt mọi người thôi
________________________________________
banhxeo
12/07/2007, 08:52 AM
Nhà mình chắc chắn đi được 1 người, còn anh xã thì đi làm tận trên phố nên chẳng biết có chạy đến Liễu Giai được không.
Về địa điểm thì mình đăng ký ủng hộ số đông nhé!
________________________________________
conhuighe
12/07/2007, 09:01 AM
Một phiếu nữa cho Pizza..

Mà cafe Liễu Giai ở đâu nhỉ? Nghe quen quen :(

E ở tít Lý Thái tổ, đến đấy có xa ko nhỉ? Hic, thôi cố gắng bon chen một chân :D
________________________________________
Em bé ngoan
12/07/2007, 09:26 AM
Hôm qua em ở nhà vì chồng ốm, con ốm :( Hôm nay mới đăng ký đc ạ.
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
________________________________________
Banhmiquyt
12/07/2007, 10:28 AM
Mà cafe Liễu Giai ở đâu nhỉ? Nghe quen quen :(


Ở 28 Liễu Giai mẹ nó ơi. Từ Lý Thái Tổ ra đấy xa phết, ở gần KS Daewoo ý mẹ nó ạ. Cố lên nhé!


@Embengoan: cố gắng chăm chồng con cho khỏe để yên tâm đi ọp nhé. À mà có phải bạn làm ở Lý Thường Kiệt k? Mình cũng làm ở 83B Lý Thường Kiệt đây. Nếu đúng, hôm nào gặp nhau đi, rồi hẹn thứ 3 đi cùng nhau.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 02.07.2007 - Bố mẹ nhẫn tâm bỏ rơi bé trai 4 tuổi ở Viện Nhi

Em bé ngoan
12/07/2007, 11:42 AM
Mà cafe Liễu Giai ở đâu nhỉ? Nghe quen quen :(


Ở 28 Liễu Giai mẹ nó ơi. Từ Lý Thái Tổ ra đấy xa phết, ở gần KS Daewoo ý mẹ nó ạ. Cố lên nhé!


@Embengoan: cố gắng chăm chồng con cho khỏe để yên tâm đi ọp nhé. À mà có phải bạn làm ở Lý Thường Kiệt k? Mình cũng làm ở 83B Lý Thường Kiệt đây. Nếu đúng, hôm nào gặp nhau đi, rồi hẹn thứ 3 đi cùng nhau.

@ chị Banhmyquyt: em đang cay xè mắt vì đêm qua gần như ko ngủ, con gái quấy quá, khổ thân bé Bi nhà em ăn ít ngủ ít vì ngứa ngáy (viêm da cơ địa). Chồng cũng hay ốm quá cơ :Sad: . Bạn làm cùng tòa nhà với chị ở Hội Gà 81 ạ. Em làm ở Vạn Bảo cơ ạ.
@ chị Thảo sông Hoài: (sorry các mẹ em ngoài lề 1 chút) chị ơi, khi nào tiện chị tìm lại giúp em thông tin về BS và thuốc tăng sức đề kháng với ạ (liên quan đến viêm da cơ địa). Thanks chị!
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/07/2007, 11:54 AM
Em đây, em xin đăng ký 1 chân....
Em bị ốm mấy hôm nay rồi, sốt 40.3 độ cơ mà -nên vắng mặt, không biết nhà mình hẹ hò ác thế, .Bây giờ đỡ đỡ 1 tý.
Mệt quá....híc:Crying: :Crying:
Hy vọng khỏi nhanh để gặp các mẹ bàn chuyện đại sự.
________________________________________
bongmete
12/07/2007, 01:13 PM
Cho mình đăng ký 1 suất với. Nếu mình đến hơi muộn 1 tý thì các mẹ thông cảm ... nhưng đừng cắt suất...

19. gauyeu...
20. Bongmete
________________________________________
nikita24480
12/07/2007, 05:59 PM
Thế nào gặp nhau ở cafe Liễu Giai nhé? Ăn Pizza cho nhanh. Để em đặt chỗ. Có thay đổi gì nữa không?
________________________________________
Thảo sông Hoài
12/07/2007, 06:29 PM
Thế nào gặp nhau ở cafe Liễu Giai nhé? Ăn Pizza cho nhanh. Để em đặt chỗ. Có thay đổi gì nữa không?

Gặp nhau là phụ, ăn uống là chính. À quên, nhầm 1 chút. Ăn là phụ, Off là chính. Mà nóng nực thế này thì cũng phải nước nôi tý chút. :) Nikita quyết đi. Đưa cờ vào tay em rồi. Hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của em.

@ Em bé ngoan: Xin lỗi em, chị hay quên quá. Em gọi: 0913 012341. Bác sỹ Lãnh. Lâu qua chị không phải khám nữa nên không biết có đổi số không. Bác ý ở Da liễu bạch mai. Ngoài ra nghe đồn Bác sỹ Bành Khuỳu :)Drooling: ) mở phòng khám đông y da liễu ở Ng. Thái Học, đối diện nhà máy in Tiến bộ.
________________________________________
hoamai
12/07/2007, 10:11 PM
Gặp nhau là phụ, ăn uống là chính. À quên, nhầm 1 chút. Ăn là phụ, Off là chính. Mà nóng nực thế này thì cũng phải nước nôi tý chút. :) Nikita quyết đi. Đưa cờ vào tay em rồi. Hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của em.

@ Em bé ngoan: Xin lỗi em, chị hay quên quá. Em gọi: 0913 012341. Bác sỹ Lãnh. Lâu qua chị không phải khám nữa nên không biết có đổi số không. Bác ý ở Da liễu bạch mai. Ngoài ra nghe đồn Bác sỹ Bành Khuỳu :)Drooling: ) mở phòng khám đông y da liễu ở Ng. Thái Học, đối diện nhà máy in Tiến bộ.

Nikita ơi, có chỗ nào gần quận Hoàn Kiếm ko? chị thì con bé tí, chị Loan thì bụng to đùng bò xuống Liễu Giai chắc ngủm quá í:Sad:
________________________________________
Banhmiquyt
12/07/2007, 10:12 PM
Bài viết về Lương nè các bạn:
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/152204/



Gần một tuần rồi không nhìn thấy con nhưng không lúc nào không nhớ đến con. Đọc bài viết này lại càng thấy buồn quá, tội nghiệp con, có tội tình gì đâu mà phải chịu khổ như vậy. Ước gì........:Sad:
________________________________________
nikita24480
12/07/2007, 10:32 PM
Em vừa qua Cafe Liễu Giai (28 phố Liễu Giai). Ở đấy họ có phục vụ Buffet giá 43K/người. Họ cũng đồng ý cho mang Pizza vào nếu mình muốn. Vậy các mẹ chốt hạ đi ạ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
12/07/2007, 10:32 PM
Nikita ơi, có chỗ nào gần quận Hoàn Kiếm ko? chị thì con bé tí, chị Loan thì bụng to đùng bò xuống Liễu Giai chắc ngủm quá í:Sad:

Vâng ạ, đồng ý với chị hoamai.
@ Nikita và các mẹ : có lẽ ưu tiên 2 "bà già" nhiều kinh nghiệm đi mọi người nhỉ. Với lại cũng thấy một số mẹ ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Vậy chị hoamai hay mẹ banhmyquyt thử cho một số địa chỉ khu vực đó đi:LoveStruc: . Hình như New window ở Tông Đản cũng có vẻ rộng phết đấy.
@ menhukhue : chị ơi,chị cố gắng tới đi. Em nghĩ là ko thể thiếu chị vì chị là cầu nối quan trọng của Hội quán và Viện Nhi mà. Với lại cũng muốn bàn thêm với mọi người và chị về việc thông tin tìm mẹ bé Lương, dù sao em cũng vẫn nghĩ là mẹ bé bỏ bé là do ko còn khả năng về kinh tế (và cũng hy vọng là chỉ vì thế thì mình mới mong giúp đỡ được hai mẹ con).
________________________________________
nikita24480
12/07/2007, 10:49 PM
Chị Hoa Mai chịu khó 1 chút đi. Hihihi Có mẹ nào ở đây là không có con mọn đâu ạ. Nhỡ bây giờ có mẹ nào lại tôi úi ở HK xa quá thì làm sao ạ. Em sợ thế thì còn lâu mới hẹn được nhau. Em thấy quán Liễu Giai rộng rãi dễ tìm, có Buffet rẻ nữa. Nhưng nếu đa số các mẹ đồng ý với ý kiến đó thì em sẽ move plan thui ạ...
________________________________________
Manly
12/07/2007, 11:15 PM
Chị Hoa Mai chịu khó 1 chút đi. Hihihi Có mẹ nào ở đây là không có con mọn đâu ạ. Nhỡ bây giờ có mẹ nào lại tôi úi ở HK xa quá thì làm sao ạ. Em sợ thế thì còn lâu mới hẹn được nhau. Em thấy quán Liễu Giai rộng rãi dễ tìm, có Buffet rẻ nữa. Nhưng nếu đa số các mẹ đồng ý với ý kiến đó thì em sẽ move plan thui ạ...

CHo tớ ý kiến ý cò chút, mình thấy nên ở hướng HK vì gần nhiều mẹ, mà thương L bụng bầu hiihihi
Thấy các mẹ bàn bạc thèm quá :Sad:
________________________________________
nikita24480
12/07/2007, 11:23 PM
@ Chị Hạnh ơi...ở New Window có ăn luôn không chị?
Chọn chỗ nào mà tiện cho các mẹ nhất thì chọn. Nếu như có nhiều mẹ phía Quận Hoàn Kiếm thì nên chọn nơi nào gần đó. Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Các mẹ ưu tiên cho mẹ bầu đầu đàn đi nhé
________________________________________
Banhmiquyt
13/07/2007, 08:12 AM
New WIndow Tông Đản thì mình chưa ngồi bao giờ, mà chỉ thỉnh thoảng hay ngồi New Window ở 33 Lý Thường Kiệt thôi. K biết như thế có tiện cho các chị không? Ở đó có phục vụ đồ ăn nhưng cũng k đc ngon đâu các mẹ ạ. Nhưng được cái tầng 1 cũng rộng rãi và k ồn ào.
________________________________________
CunMit
13/07/2007, 09:02 AM
New WIndow Tông Đản thì mình chưa ngồi bao giờ, mà chỉ thỉnh thoảng hay ngồi New Window ở 33 Lý Thường Kiệt thôi. K biết như thế có tiện cho các chị không? Ở đó có phục vụ đồ ăn nhưng cũng k đc ngon đâu các mẹ ạ. Nhưng được cái tầng 1 cũng rộng rãi và k ồn ào.

New Window Tôn Đản cũng có đồ ăn. Nhưng các mẹ đừng hy vọng là ngon nhé, mình chỉ off gặp nhau và bàn công việc thôi mà.

Mình cũng làm ở HK. Tuy nhiên, Nikita nên chốt đi thôi, hôm nay là thứ 6 rồi thay đổi nhiều nhỡ có mẹ nào không update được.

Nếu quyết định đi xa khu HK, bạn nào muốn đi cùng mình nhắn tin cho mình địa chỉ (ở quanh khu vực HK gần Bờ Hồ thôi nhé vì mình chỉ nghỉ trưa trước 30' được thôi, đúng 11:30), mình sẽ đi taxi vòng vòng qua đón (ưu tiên các mẹ bầu con nít và ít thời gian). Nếu ở Tôn Đản thì thôi vì mình đi bộ.

Vậy nhé, Nikita thông báo địa điểm và thời gian rồi bọn mình đến nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
13/07/2007, 09:35 AM
bẵng đi 1 thời gian không gặp con, giờ đọc bài về con và nhìn ảnh con nằm còng queo 1 mình...thấy thắt cả lòng lại...

Em cũng muốn gặp các mẹ để bàn xem sắp tới với những trường hợp khác mình làm ntn để tốt nhất cho con và thanh thản hơn cho mình:Sad: :Sad: địa điểm ở đâu Oanh gọi cho em cái nhé!
________________________________________
conhuighe
13/07/2007, 09:50 AM
New Window Tôn Đản cũng có đồ ăn.
Nếu quyết định đi xa khu HK, bạn nào muốn đi cùng mình nhắn tin cho mình địa chỉ (ở quanh khu vực HK gần Bờ Hồ thôi nhé vì mình chỉ nghỉ trưa trước 30' được thôi, đúng 11:30), mình sẽ đi taxi vòng vòng qua đón (ưu tiên các mẹ bầu con nít và ít thời gian). Nếu ở Tôn Đản thì thôi vì mình đi bộ.

.

Ưu tiên bà bầu đi cùng, còn thừa chỗ thì e xí một chân, em ở Lý Thái tổ.:Battin ey: :Battin ey:

Nếu ở Tông Đản thì e cũng đi bộ thôi. Gần chỗ em làm:Sigh:
________________________________________
nikita24480
13/07/2007, 10:43 AM
Thế đi New Window ở Lý Thường Kiệt nhé. Nếu không ăn ở đó thì oder Pizza( Hihihi Lại Pizza) 11h30 Trưa thứ ba. Chốt hạ không thêm vòng nữa các bác nhé.........
________________________________________
1974
13/07/2007, 12:08 PM
Ok, ưu tiên bà bầu, mình chịu khó đi xa 1 chút vậy
________________________________________
Thảo sông Hoài
13/07/2007, 01:15 PM
Thế đi New Window ở Lý Thường Kiệt nhé. Nếu không ăn ở đó thì oder Pizza( Hihihi Lại Pizza) 11h30 Trưa thứ ba. Chốt hạ không thêm vòng nữa các bác nhé.........

Ới các bác ơi! Cứ mõi người 1 ý thế này thì gặp nhau làm sao được? Nikita khảo sát giúp chỗ mới có đỗ được oto không nhé. Mà chị sợ rằng trên phố nhiều cơ quan nên chỗ nào cũng đông nghịt vào giờ trưa. Nếu cần em phải đặt chỗ trước không lúc đó mỗi người ngồi 1 bàn ngắm nhau qua kẽ hở thì chết.
@Hạnh nguyễn: Có bàn về vụ Hòa bình không? Nếu có để chị lên phương án chiến đấu.:Clown: :Clown:
________________________________________
Thảo sông Hoài
13/07/2007, 01:23 PM
Thế đi New Window ở Lý Thường Kiệt nhé. Nếu không ăn ở đó thì oder Pizza( Hihihi Lại Pizza) 11h30 Trưa thứ ba. Chốt hạ không thêm vòng nữa các bác nhé.........

Ới các bác ơi! Cứ mõi người 1 ý thế này thì gặp nhau làm sao được? Nikita khảo sát giúp chỗ mới có đỗ được oto không nhé. Mà chị sợ rằng trên phố nhiều cơ quan nên chỗ nào cũng đông nghịt vào giờ trưa. Nếu cần em phải đặt chỗ trước không lúc đó mỗi người ngồi 1 bàn ngắm nhau qua kẽ hở thì chết.
@Hạnh nguyễn: Có bàn về vụ Hòa bình không? Nếu có để chị lên phương án chiến đấu.:Clown: :Clown:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
13/07/2007, 01:46 PM
@Hạnh nguyễn: Có bàn về vụ Hòa bình không? Nếu có để chị lên phương án chiến đấu.:Clown: :Clown:

Ơ sao lại ko bác? Hiếm hoi mới có lúc gặp được bác và mọi người thế này. Mà bác có phương án rồi thì tốt quá:LoveStruc:
________________________________________
Em bé ngoan
13/07/2007, 03:00 PM
@ Em bé ngoan: Xin lỗi em, chị hay quên quá. Em gọi: 0913 012341. Bác sỹ Lãnh. Lâu qua chị không phải khám nữa nên không biết có đổi số không. Bác ý ở Da liễu bạch mai. Ngoài ra nghe đồn Bác sỹ Bành Khuỳu :)Drooling: ) mở phòng khám đông y da liễu ở Ng. Thái Học, đối diện nhà máy in Tiến bộ.

Về địa điểm off, em thì đến đâu cũng được (tất nhiên là thích cà phê LG hơn :D), em nghĩ ưu tiên các bà bầu là đúng nhất!
@ chị Thảo sông Hoài: Thanks chị. Em sẽ gọi hỏi bs xem thế nào ạ. Còn bs Khuỳu (cứ đọc tên là lại :D) em sẽ tìm hiểu xem sao ạ.
________________________________________
ALnML
13/07/2007, 10:35 PM
ối giời ơi loằng ngoằng quá ......ko cần ưu tiên chị đâu. Chị sẽ cố gắng nhưng vắng cô thì chợ vẫn đông. Làm thế nào off đc nhiều thời gian và có hiệu quả là tốt nhất nhé nhé. Thôi đã bầu Nikita để em ấy quyết đi .......ko muộn lắm rồi....kẻo một nhóm lên khu LG một nhóm ở HK thì đến buồn cười.......
Quyết đi em ơi.............:Applause: :Applause:

Chị chỉ cần mọi ng bầu ra một thư ký ghi chép và sẽ post bài. Tất cả mọi ý kiến và hứong mới.

Alô alô Như Khuê ơi em ko bầu bí ko con nhỏ em phải có mặt đấy. À nhớ nhắn Bidixedap nữa nhé xem bà bầu đó thế nào.
________________________________________
nikita24480
13/07/2007, 11:04 PM
Vụ ô tô thì em không biết đâu chị Hoài ơi. Nhưng mai em lên đó hỏi thì em sẽ hỏi luôn. Tại mọi người muốn ưu tiên cho chị mà chị Loan ơi. Chị là VIP mà kekekeke. Em nghe mọi người nói mà em muốn điên cả đầu. New Window thì em chưa đi bao giờ. Chả biết đắt hay rẻ. Em thì vẫn muốn đi chỗ nào tốt mà rẻ thôi. Tiền đi ăn uống dùng việc khác thì hơn. Nhưng vì ý kiến của đa số phải hơn thiểu số thôi...Ở LG vừa rộng rãi. thoáng, vắng, dễ tìm, rẻ, kèm đồ ăn luôn. Khoảng trên dưới 50K/n.

Nhưng thôi em vẫn chốt là đi New Window nhé.....
________________________________________
Phồng Tôm
14/07/2007, 08:08 AM
Các mẹ kiểm tra lại đi, hình như New window ở Lý Thường Kiệt giải tán rồi hay sao ý
________________________________________
Banhmiquyt
14/07/2007, 10:02 AM
Thôi, nhà mình ơi, chốt hạ một nơi đi. Mà Nikita cứ quyết định đi để còn thông báo cho mọi người. Nikita quyết định ở đâu thì tất cả mọi người theo luôn, k ai bàn tán gì nữa. Chứ cứ thế này thì đến tết k gặp được mất.
________________________________________
nikita24480
14/07/2007, 10:32 AM
Vì có lời của bác Loan rồi nên em quyết thế này. Đi cafe Liễu Giai. Tất nhiên có xa TT nhưng vì các mẹ đều rải rác chứ không chỉ ở TT. Còn mẹ nào con mọn hay bầu bì thì cố gắng nên 1 tí. Cùng lắm mất 20' đi xe chứ mấy. Lần này off có khoảng 20 người và Off mất khoảng hơn 1 tiếng thôi. Ở đó rộng nên không lo chỗ ngồi và chỗ đõ xe. Mẹ nào có ô tô thì có thể qua đón các mẹ khác với. Chị Loan nếu cần thì em qua đón( Em đi xe máy thội ạ)
Xin lỗi vì em không quyết ngay từ đầu. Nhưng tại các mẹ cứ mỗi người 1 ý. Em là ma mới nên cũng ngại.....
Thế các mẹ có đồng ý không? Nêu đồng ý thì đặt gạch nào
1.Nikita
________________________________________
CunMit
14/07/2007, 02:10 PM
Vì có lời của bác Loan rồi nên em quyết thế này. Đi cafe Liễu Giai. Tất nhiên có xa TT nhưng vì các mẹ đều rải rác chứ không chỉ ở TT. Còn mẹ nào con mọn hay bầu bì thì cố gắng nên 1 tí. Cùng lắm mất 20' đi xe chứ mấy. Lần này off có khoảng 20 người và Off mất khoảng hơn 1 tiếng thôi. Ở đó rộng nên không lo chỗ ngồi và chỗ đõ xe. Mẹ nào có ô tô thì có thể qua đón các mẹ khác với. Chị Loan nếu cần thì em qua đón( Em đi xe máy thội ạ)
Xin lỗi vì em không quyết ngay từ đầu. Nhưng tại các mẹ cứ mỗi người 1 ý. Em là ma mới nên cũng ngại.....
Thế các mẹ có đồng ý không? Nêu đồng ý thì đặt gạch nào
1.Nikita

2. CunMit

Mà Nikita cho dấu hiệu để nhận ra hội chứ nhỉ, ai biết ai đâu. Có "cái mặt" Nikita kia thì đội mũ sụp cả kia.

Bạn AL&ML Loan, như mình đã offer đấy, nếu ngại Nikita phải đèo vì bụng to, thì nhắn tin địa chỉ cho mình sẽ qua đón, đi taxi thôi nhưng mà free nhé.:Battin ey:
________________________________________
Banhmiquyt
14/07/2007, 02:16 PM
2. Banhmiquyt (em ở 83B Lý Thường Kiệt, có mẹ nào bầu bí cần em làm xe ôm thì em sẵn sàng - em cũng chỉ có xe máy thôi).

Một thông tin nữa báo các mẹ biết, người nhà của bé Lương đã gọi điện cho em và nói rằng có địa chỉ của mẹ bé rồi, sẽ gọi điện để nói chuyện và thuyết phục mẹ bé về. Hy vọng mẹ bé sẽ nghĩ lại.

Nghe Hạnh Nguyễn thông báo là vừa lên trại chỗ Lương ở, con vẫn thế mà trại thì cũng khó khăn vô cùng. Lại càng hy vọng mẹ con sẽ nghĩ lại để con được ở với mẹ dù vất vả, khó khăn nhưng còn có mẹ có con.
________________________________________
nikita24480
14/07/2007, 02:32 PM
Em thì dễ nhận ra lém. Khi vào quán các bác nhìn thấy đứa nào đen nhất mà lại mặc áo trắng thì đích thị là em đấy ạ.
May quá nếu thế thì bé Lương có thể có cơ hội rồi....
Lúc nãy chị Đại mỸ nhân có gọi cho em để nhờ em đề cập tới 1 vấn đề hay lắm. Hôm tớii em sẽ trình bày với các bác luôn.
________________________________________
Me Cunbong
14/07/2007, 03:25 PM
Em thì dễ nhận ra lém. Khi vào quán các bác nhìn thấy đứa nào đen nhất mà lại mặc áo trắng thì đích thị là em đấy ạ..


Cứ thấy em nào cao hơn mức trung bình:Applause:, vui vẻ, nhanh nhẹn, vợ của 1 ông Tây thì là em Ni.:553: 11h30 ở LG. Đăng ký.Thảo sông hoài (mẹ cun bong)
________________________________________
Mít
14/07/2007, 04:14 PM
?. Mấy rồi nhỉ. Mít
Thứ 3 bận nhưng thấy "vụ " này hấp dẫn quá, không đứng ngoài nhìn mãi được.
Mà cafe Liễu Giai là ở số mấy Liễu Giai đấy em ơi.
________________________________________
conhuighe
14/07/2007, 04:29 PM
Đăng kí: conhuighe

Chị NI cho địa chỉ chính xác đi để em khỏi mất công tìm. Em là chúa quên tên đường và dễ lạc lắm [:D]
________________________________________
nikita24480
14/07/2007, 04:50 PM
Cafe Liễu giai số 28 Phố Liễu giai. Phố mà có khách sạn Dewoo đấy, Hoài ơi. Chênh chếch chỗ quận ủy Ba Đình, sát nhà hàng ĐẸP
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/07/2007, 05:21 PM
?. Mấy rồi nhỉ. Mít
Thứ 3 bận nhưng thấy "vụ " này hấp dẫn quá, không đứng ngoài nhìn mãi được.
Mà cafe Liễu Giai là ở số mấy Liễu Giai đấy em ơi.

Tiếp theo Hạnh Nguyễn.
May quá hôm đó chị Mít đi em gửi chị tiền chụp CHT của bé Tuấn hôm trước luôn. Chị nhớ nhắc em ngay nhé ko hôm đó "hăng say" quá có khi quên mất.

Mọi người ơi, tất cả ưu tiên cho buổi ọp nhé:Applause: :Applause:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/07/2007, 05:25 PM
Quên mất, tiếp theo aroma. Chị Bi đi xe đạp ơi, chị bầu bí thế nào, có đi được ko ạ? Lần trước ọp chị cũng nhỡ hẹn với em, hy vọng lần này chị đi được nhé !
________________________________________
nikita24480
14/07/2007, 05:28 PM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
18. Mẹ chuột chũi
19. Bongmete
20.Gấu mèo yêu
21.mẹ cún bông
22.Mít
23......
________________________________________
Me Cunbong
14/07/2007, 08:44 PM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài:Laughing:
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
18. Mẹ chuột chũi
19. Bongmete
20.Gấu mèo yêu
21.mẹ cún bông:Laughing:
22.Mít
23......

AAA! Số 6 và 21 là 1
________________________________________
banhxeo
15/07/2007, 07:23 AM
Các mẹ ơi,
Ngoài lề một chút, các mẹ đã đọc thông báo này chưa ạ?
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1016854#post1016854
Lại thêm một cặp bố mẹ nữa cương quyết từ bỏ con? Tại sao họ nhẫn tâm hành động như vậy? Mình có giúp gì được cho bé này không các mẹ?
________________________________________
Phạm Hiền Mai
15/07/2007, 05:33 PM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
18. Mẹ chuột chũi
19. Bongmete
20.Gấu mèo yêu
21.mẹ cún bông
22.Mít
23......
Cho mình một chân nhé. Cảm ơn cả nhà.
________________________________________
Banhmiquyt
16/07/2007, 08:38 AM
Nikita ơi! chốt lại thời gian và địa điểm cuối cùng chưa? Vẫn 11h30 trưa mai tại cafe Liễu Giai hả? Có đặt trước chỗ rồi đúng k để mai nếu có mẹ nào đến sớm cứ hỏi chỗ mà chị Oanh đã đặt trước là được đúng k?
________________________________________
Banhmiquyt
16/07/2007, 11:14 AM
Nikita ơi, cho mình đăng ký thêm 1 suất cho một cậu em đồng nghiệp trong cty nhé. Thanks
________________________________________
tinhnguyen08
16/07/2007, 11:33 AM
Các mẹ cho em tham gia với, em là Hoàng Hà (tinhnguyen08) em xin cảm ơn.
Hoàng Hà
0974.93.1914
04.9322654
www.vinguoibenh.org
www.sympameals.net
http://360.yahoo.com/hoanghatay2000
________________________________________
nikita24480
16/07/2007, 11:55 AM
em đã chốt. 11.30. tại cafe Liễu Giai, 28 Liễu Giai.Địa điểm đã được đặt. Nhưng em sẽ là người đến đầu tiên. Mọi người không phải lo. Cứ nhớ là người mặc áo trắng và đen thui thùi lùi là iem. Em không đi với bác Tây nào nên đừng để ý Tây như bác Tảo sông Hoài nói
________________________________________
aroma
16/07/2007, 12:56 PM
Ôi hôm nay em mới mò được vào đây với các mẹ. Dạo này mạng miếc chán quá nên em ko online được, may quá hôm nay vẫn kịp vào để confirm cho 2 số 23 và 24.
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
18. Mẹ chuột chũi
19. Bongmete
20.Gấu mèo yêu
21.mẹ cún bông
22.Mít
23. Bidixedap
24. Aroma

Hôm thứ 7 vừa rồi vợ chồng em, con Bông nhà em, chị Chef em và em Hạnh Nguyễn vừa lên 2 TT nuôi dưỡng Trẻ Tàn tật ở Ba Vì.Thực ra cũng muốn rủ thêm các mẹ nhưng tối T6 mới quyết định đi nên chỉ kịp rủ thêm Hạnh Nguyễn. Do Chef em có quan hệ với TT bên cạnh nên ông GD TT của bé Lương sẵn sàng nhận Tuấn về TT và đồng ý nếu mình đưa hẳn 1 người vào để chăm và giúp bé hồi phục những chức năng nghe và nhìn như Bs yêu cầu. Nhưng tuy nhiên có nên đưa bé lên ko lại là vấn đề mà mai chúng mình cùng bàn nhé.
Hai chị em vào thăm bé Lương. Nhìn tội lắm, đang khóc i ỉ. Nhưng quả tình trong phòng của bé thì Lương trông còn khá. Có rất nhiều cháu trông còn thương hơn nữa . Em còn ko dám bế Lương vì thú thực ánh mắt của bé làm cho em sợ bé sẽ ôm chặt lấy em và khó mà về nổi. Chưa kể trông cháu nào cũng rất tội, rất muốn được bế. Có cháu còn ko hề có mắt, có cháu mặt bé như quả cam. đa phần chân tay đều khèo hoặc quặt quẹo như củi khô. Em nghĩ là do ảnh hưởng của dioxin, nhưng phần lớn đều là trẻ bỏ rơi nên ông GD bảo cũng chẳng có bằng chứng gì để kl như vậy. Chị Chef em bế bé Lương 1 lúc, bé im ngay, nhưng lúc chị đặt bé xuống để bế 1 bé khác thì Lương khóc to hơn, tội lắm các mẹ ạ.
Thôi ngày mai gặp nhau em sẽ report thêm, hôm thứ 7 vừa rồi đi về xong người nặng trĩu, đem hôm ấy mất ngủ luôn. Nhưng trong đầu cũng nghĩ ra 1 vài cách để giúp các bé, hy vọng ngày mai trình bày với các mẹ được các mẹ ủng hộ
________________________________________
nikita24480
16/07/2007, 01:21 PM
1.chị Banhmyquyt
2.Chị Hạnhnguyen
3.AL&ML
4.Cunmit
5.Dê_tết
6.Thảo sông hoài
7.Mpstone
8.T&G
9.Mẹ như khuê??
10.conhuighe
11.Banhxeo + anh xã
12.1974
13. Nikita
14. N&M (dập dòm nếu gửi được con )
15. Chị Đại Mỹ Nhân
16. Nhanhmaitim07
17. Em bé ngoan
18. Mẹ chuột chũi
19. Bongmete
20.Gấu mèo yêu
21.Phạm Hiền mai
22.Mít
23. Bidixedap
24. Aroma
25. Bạn chị bánh mỳ quýt
26. tinhnguyen 08
27.....
Nghe chị Aroma kể mà thương các bé quá đi mất..........:Sad: Hy vọng buổi off ngày mai sẽ có nhiều ý kiến hay để hội mình có thể trải tay dài rộng hơn nữa cho các bé:)
Em đã đặt chỗ cho cho 25 người....Mình ăn buffet ở đó cho tiện mấy chị nhé?????
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/07/2007, 01:46 PM
Em đã đặt chỗ cho cho 25 người....Mình ăn buffet ở đó cho tiện mấy chị nhé?????

Em ơi ăn buffet khó bàn bạc phết đấy. Chị ko biết mọi người thế nào chứ chị mà đã đi ăn kiểu này là luôn cố gắng để được ăn thật nhiều:Laughing: . Ý kiến mọi người thì thế nào ạ? Mình thì thích 1 đĩa cơm + cốc nước gì đó thế là xong:Smiling: .
________________________________________
lotus_halong
16/07/2007, 02:30 PM
Nghe các bác bàn bạc mà thèm tham gia quá, nhưng lại ở cách xa Hà Nội không tham gia được rùi...
________________________________________
gaumeoyeu1912
16/07/2007, 04:02 PM
Em ơi ăn buffet khó bàn bạc phết đấy. Chị ko biết mọi người thế nào chứ chị mà đã đi ăn kiểu này là luôn cố gắng để được ăn thật nhiều:Laughing: . Ý kiến mọi người thì thế nào ạ? Mình thì thích 1 đĩa cơm + cốc nước gì đó thế là xong:Smiling: .

Em cũng thấy thế, mình ăn uống gì cho đơn giản để tập trung vào chuyên môn thôi các mẹ ơi..............
________________________________________
nikita24480
16/07/2007, 08:03 PM
Thế thì làm sao? Hay mai cứ đến đấy rồi tính sau nhé.
________________________________________
Banhmiquyt
16/07/2007, 08:57 PM
Thế nào các quán đấy cũng phục vụ kiểu fastfood ý mà, nikita đừng lo, mai đến đó có gì ăn đấy.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/07/2007, 09:29 PM
Em ơi, gọi cho mấy mụ ấy mấy hộp cơm là xong hết. Chị ốm ko đi QN được nên mai chị đến. Để chị đi đón bà Loan nặng loạn cho. Nhé!:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:

Bác này trù mình hôm trước y như rằng bị quả báo:Laughing:. Mai phải ăn thi với bác mới được. Ơ thế cuối cùng toàn chuyện ăn uống thôi à???
@nikita : ở đó có cơm suất em ạ, ăn cũng được nhưng giá ko mềm lắm. Trước chị thi thoảng ăn cơm cá thu cũng đc. Nếu mai đến sơm đặt luôn cho chị. Ai ăn gì đặt luôn đi nhé để mai tập trung vào chuyên môn đê đê đê.
________________________________________
T&G
16/07/2007, 09:53 PM
Bác này trù mình hôm trước y như rằng bị quả báo:Laughing:. Mai phải ăn thi với bác mới được. Ơ thế cuối cùng toàn chuyện ăn uống thôi à???
@nikita : ở đó có cơm suất em ạ, ăn cũng được nhưng giá ko mềm lắm. Trước chị thi thoảng ăn cơm cá thu cũng đc. Nếu mai đến sơm đặt luôn cho chị. Ai ăn gì đặt luôn đi nhé để mai tập trung vào chuyên môn đê đê đê.

Theo ý kiến tớ gọi bánh pizza di, ăn đơn giản để tập chung bàn công việc là chính, vì thời gian cũng không có nhiều mà:)
________________________________________
Hạnh Nguyễn
16/07/2007, 10:12 PM
Theo ý kiến tớ gọi bánh pizza di, ăn đơn giản để tập chung bàn công việc là chính, vì thời gian cũng không có nhiều mà:)

Ừ nhỉ, pizza sao mình lại ko nghĩ đến nhỉ:Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
nhanhmaitim07
17/07/2007, 09:18 AM
Cả nhà ơi cho mình đăng ký thêm một suất với nhé. Mình nhờ anh xã chở đi mà, Nikita nhớ thêm cho mình một suất nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
23/01/2008, 11:41 AM
Thứ 7 vừa rồi, em lên trại Ba Vì...được biết bé Lương của chúng ta đã mất được gần 2 tháng nay rồi. Báo để các mẹ biết và cầu cho con sớm được siêu thoát...Thương con rất nhiều nhưng có lẽ sự ra đi này lại mang cho con sự thanh thản hơn, chấm dứt những tháng ngày đau khổ và đầy bất hạnh.Mong con ở nơi xa xôi ấy sẽ mỉm cười....:Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
conhuighe
23/01/2008, 12:04 PM
Rest in Peace Con nhé!
________________________________________
T&G
23/01/2008, 02:22 PM
Rest in Peace Con nhé!

Thương con quá:Crying:
________________________________________
Banhmiquyt
23/01/2008, 03:22 PM
Nghe em Linh gấu mèo thông báo mà em chẳng làm được việc gì suốt cả ngày thứ 2. Uh thì con người rồi ai cũng sẽ đi vào cõi vĩnh hằng nhưng thương con phải ra đi giữa những người xa lạ. Biết rằng như vậy là sự siêu thoát cho con nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng. Ước gì chưa bao giờ biết đến con, chưa bao giờ bế con, chưa bao giờ cho con ăn...Lên đường bình an con nhé!
________________________________________
Em bé ngoan
24/01/2008, 10:06 AM
Cách đây mấy hôm, bỗng dưng nhớ tới con. Nhớ lại cảnh con nằm trên giường, cười thích thú khi được các mẹ bón bánh mỳ chấm sữa đặc có đường cho ăn. Nhớ cảnh con cười hạnh phúc khi được ẵm bế, con khóc đòi khi các mẹ chia tay ra về...Rồi tự hỏi không biết dạo này con ra sao???
Nghe tin con đã về 1 thế giới khác được 2 tháng rồi, chẳng biết nói sao ...
Lương ơi, chúc linh hồn con siêu thoát, không vương vấn điều gì ở kiếp này nữa, con nhé! Cầu chúc con ở 1 thế giới mới, sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn ấm áp tình cảm con nhé!
Tạm biệt Lương!
________________________________________
meongmat
24/01/2008, 10:31 AM
Con sẽ sớm được siêu thoát thôi. Mình còn giữ được mấy cái ảnh của con trong máy. Cái ảnh cười khi cô hộ lý cho uống sữa các mẹ mang vào và cái ảnh chạm tay vào cái dây sạc điện thoại di động.
________________________________________
1974
28/01/2008, 03:27 PM
Chẳng biết nói sao nữa, Cầu mong con được siêu thoát
________________________________________
nikita24480
28/01/2008, 10:16 PM
Buồn quá các mẹ nhỉ......Hãy vì những bé như vậy, mọi người hãy cố gắng hơn nữa nhé
________________________________________
Candy Bin
28/01/2008, 11:09 PM
Cách đây mấy hôm, bỗng dưng nhớ tới con. Nhớ lại cảnh con nằm trên giường, cười thích thú khi được các mẹ bón bánh mỳ chấm sữa đặc có đường cho ăn. Nhớ cảnh con cười hạnh phúc khi được ẵm bế, con khóc đòi khi các mẹ chia tay ra về...Rồi tự hỏi không biết dạo này con ra sao???
Nghe tin con đã về 1 thế giới khác được 2 tháng rồi, chẳng biết nói sao ...
Lương ơi, chúc linh hồn con siêu thoát, không vương vấn điều gì ở kiếp này nữa, con nhé! Cầu chúc con ở 1 thế giới mới, sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn ấm áp tình cảm con nhé!
Tạm biệt Lương!

Cầu mong bé sẽ có được cuộc sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia....
________________________________________
dongsuoinho
17/07/2008, 04:18 PM
Bé Lương đã mất cách đây vài tháng rồi các mẹ ạ
________________________________________
MecunLan
17/07/2008, 04:34 PM
hôm nay em mới đọc topic này, thấy buồn quá. muốn nhìn ảnh con mà không thấy có.
mẹ dongsuoinho oi, bé Lương đã mất rồi sao? vì sao bé mất hả chị, chị cho mọi người biết thêm thông tin đi.
số phận của bé bất hạnh quá, em không thể tin nổi có lý do nào để bố mẹ có thể rời xa đứa con nhỏ bé của mình, nhất là đứa con bị bệnh tật.
________________________________________
catlovers
17/07/2008, 05:13 PM
Đúng là hôm nay em cũng mới biết trường hợp này, sao bé lại mất vậy bác.

Sao nhiều trường hợp đáng thương thế mà sức người lại ....
________________________________________
Me Bi_Bop
17/07/2008, 08:13 PM
Nói thật các mẹ đừng bảo là độc miệng nhé . Em cứ ước sao nhưng người làm cha làm mẹ như thế chết đi cho rồi đứa con dứt ruột đẻ ra mà mang bỏ
khốn nạn thật
________________________________________
meyeucuti
18/07/2008, 01:03 AM
Sao các mẹ hồi tháng 7năm 07 tổ chức off ẹp rồi topic ngừng luôn nhỉ cho đến khi có thông báo bé Lương đã mất rồi :(
________________________________________
Phale74
18/07/2008, 10:38 AM
Cac mẹ làm ơn cho biết sao bé mất vậy? sao tin tức trên diễn đàn về bé lại ngưng ngang từ hồi đó tới giờ vậy?
________________________________________
Me cua H.A
18/07/2008, 12:52 PM
Mình đọc mà thấy thương bé quá . Mong cho bé được siêu thoát . Mình cũng thấy lạ sau khi các mẹ họp xong thì cũng mất tin tức của bé luôn. Không biết tại sao bé mất các mẹ nhỉ những ngày cuối ko biết bé có gặp đựoc người thân của mình ko?
________________________________________
hoangbaolong
18/07/2008, 01:14 PM
trời ơi mình đọc xong mà thương quá, đọc trang đầu xong lật ngay trang cuối xem ủng hộ bé thế nào mà đã thế này rồi, thương quá.
________________________________________
ALnML
18/07/2008, 01:17 PM
Hy vọng sau bài này của mình các mẹ ko post nữa nhé :Sad: Các mẹ trong HQ đã dành nhiều tình cảm cho con:Sad: . Mình thật ko muốn :Sad: đưa lên nữa nhưng nhiều mẹ hỏi quá.
Đây tin tức sau khi Lương lên Ba Vì
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=57861

Tin buồn của bé Lương
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=72277
________________________________________
meyeucuti
18/07/2008, 03:37 PM
Hy vọng sau bài này của mình các mẹ ko post nữa nhé :Sad: Các mẹ trong HQ đã dành nhiều tình cảm cho con:Sad: . Mình thật ko muốn :Sad: đưa lên nữa nhưng nhiều mẹ hỏi quá.
Đây tin tức sau khi Lương lên Ba Vì
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=57861

Tin buồn của bé Lương
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=72277
Cám ơn chị bởi vì bây giờ em mới vào đây đọc dc tin của bé Lương...
________________________________________
fengshui_2003
19/07/2008, 11:41 AM
Hôm nay em mới vào mục này, đọc mà thấy thương bé quá.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top