(MS66/CN) 30.08.2007 - Các trường hợp cần trợ giúp và chia sẻ ở Viện Nhi TW

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Hạnh Nguyễn
30/08/2007, 11:30 AM
Xin phép Mod và mọi người mình mở topic mới về các trường hợp cần giúp đỡ ở Viện Nhi TW. Mình nhận thấy trong Viện Nhi có rất nhiều các cháu bé hoàn cảnh gia đình rất khó khăn lại mắc bệnh nặng, thỉnh thoảng các mẹ và mình lại nhận được những thông tin như vậy nên mình mở topic này để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong một thời gian ngắn thôi.

Hiện nay trong Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Nhi có 2 trường hợp cần sự giúp đỡ của mọi người (thông tin do bác sỹ Tú - Phó khoa HSCC và y tá trưởng Vũ của Khoa cung cấp). Chị Thảo sông Hoài và mình đã vào tìm hiểu cụ thể như sau :
- TH1 : bé Duân, 28 tháng tuổi, quê Hoài Đức, Hà Tây. Từ khi 10 tháng tuổi, bé bị chấn thương liệt tủy, gia đình thường xuyên phải đưa bé lên Viện nên không làm ăn gì được (trước bố mẹ bé cũng chỉ làm ruộng thôi). Bé bị liệt, cơ thể hầu như ko phát triển lên mà cứ teo dần đi, mỗi lần lên Viện phải thở oxy và truyền. Hoàn cảnh rất đáng thương, gia đình hầu như ko còn khả năng về kinh tế. Chị Thảo và mình đã vào thăm bé, giúp đỡ gia đình bé một chút tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trên này (còn toàn bộ viện phí của bé bệnh viện thanh toán hết).
- TH2 : bé Vừ Bí Dính, 8 tuổi, học lớp 2, quê Hà Giang. Bé vừa bị ong đốt rất nặng nên bị suy thận, hiện nay phải chạy thận. Bố bé đang chăm bé, ko nói được tiếng Việt nên rất khó khăn. Gia đình cũng chẳng có gì cả. Chị Thảo đã vào thăm và mua sữa, đồ ăn, bỉm, hoa quả cho bé và bố bé, viện phí của bé cũng được miễn. Gia đình ko có tiền nên Viện đăng ký suất ăn của con cho bố ăn.

Hiện nay chị Thảo đã nhận được sự giúp đỡ của Hội quán và của chị Thảo, chị Hương Mít, nikita, Hạnh Nguyễn và một số người khác nữa (cái này nhờ chị Thảo post giúp em tổng kết ạ):LoveStruc: . Hội quán mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các bạn cho các bé. Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển về quỹ Chia sẻ tình thương và các đầu cầu của Hội quán ạ.
________________________________________
banhxeo
30/08/2007, 05:14 PM
Hạnh ơi,
Chị ủng hộ mỗi bé 200, chuyển vào TK của Hội quán hay mang thẳng cho em?
________________________________________
Thảo sông Hoài
30/08/2007, 09:37 PM
Tin mới nhất xin cập nhật cho cả nhà cùng đọc:
Hôm nay lúc 12h trưa, mình phi như điên vào viện vì khoa HSCC chỉ cho vào theo giờ. Cháu Duân thì vẫn nằm viện. Hiện cháu phải thở máy và ăn bằng ống xông. Cháu Dính thì đã về khoa Thận, tiết niệu nằm điều trị. Khi mình vào cháu đang nằm ngủ, trên người không mặc gì và toàn các loại ống dính trên bụng, tay cháu. Mính có mua sữa, bỉm, dưa hấu, đồ ăn vào cho cháu ăn. Hôm trước khi vào thăm cháu ở dưới HSCC thấy cháu nói thích uống sữa và ăn dưa hấu nên hôm nay mình mua mang vào. Do bố cháu nói tiếng Việt rất ít nên hỏi thăm gì thì thông tin nhận được không nhiều. Cháu là con thứ 2, đi học về thì bị ong đốt. Mẹ ở nhà đi bẻ ngô, bố xuống trông con vì cháu bệnh nặng phải bế lên, đặt xuống khi cần. Hiện số tiền mình đã gửi cho chị Ngà - y tá trưởng và bác sỹ trưởng khoa là 400K. Mỗi tuần các chị ý sẽ phát cho bố cháu 100K để mua các thứ cần cho cháu. Mỗi lần phát sẽ có mặt các chị và bố cháu+ ký nhận đàng hoàng. Ngoài ra hàng tuần mình và Hạnh sẽ thay nhau mua bỉm, hoa quả, sữa mang vào cho cháu.

Đã nhận được của: Mít 200K cho cháu Duân và Dính.:Rose:
Hạnh nguyễn 200K cho 2 cháu:Rose:
Nikita mai chị chek TK rồi post sau nhé.:)
Bà giáo Dung (hàng xóm nhà tớ) 100K:Rose:
Thảo sông Hoài 100K

Chi: 300K cho cháu Duân
500K cho cháu Dính (100K đưa ngày 28/8, 400K đưa ngày 30/8)
300K mua sữa, bỉm, đồ ăn.

Mọi người ơi, các trường hợp này bệnh nặng và rất nghèo. Đến cái ăn hàng ngày đối với họ cũng là 1 vấn đề lớn. Con nằm viện được xét diện nghèo, khó khăn. Nhà ăn của viện cho con 3 bữa cơm/ ngày. Nhưng do con bệnh không ăn được nên bố ăn để lấy sức trông con. Những trường hợp được đưa lên đều do các bác sỹ trưởng, phó khoa của các khoa liên hệ với CSTT nhờ giúp đỡ. Các trường hợp này bệnh rất nặng và quá nghèo nên các anh, chị bác sỹ mới đưa ra và nhờ Hội quán chúng mình. Vì vậy mình có 1 yêu cầu nhỏ: Các mẹ cố gắng ủng hộ, mọi ủng hộ gửi cho AL&ML, hoặc Hạnh nguyễn. Vì nhiều khi được điện thoại gọi thông báo là bọn mình chạy vào luôn. Mấy trường hợp rồi mình và Hạnh vội quá, chưa kêu gọi đóng góp được nên toàn tự ủng hộ thôi. Mình và Hạnh khi vào thăm hỏi sẽ quyết định tùy mỗi trường hợp thì CSTT sẽ giúp đến mức nào. Cố gắng với sự ủng hộ của mọi người bọn mình sẽ giúp đỡ được thật nhiều các cháu bé. Các cháu nằm ở khoa HSCC, vào thăm rất khó khăn. Mỗi lần vào bọn mình đứng chờ 1,2 tiếng là chuyện thường. Luôn mong nhận được tin tốt lành đến với các bé bệnh nặng. Mấy hôm nữa sẽ Post ảnh cháu Dính nhé!
________________________________________
mecuathaonguyen195
31/08/2007, 10:00 AM
Em cũng ủng hộ cháu Vừ A Dính 100k và sẽ nhờ nikita chuyển hộ.
________________________________________
1974
31/08/2007, 04:44 PM
Em ủng hộ 2 cháu 200K nhé. Sau đợt nghỉ tết 2/9 em mới CK được các bác ạ.
________________________________________
Nguoi_dan_ba_khoc
31/08/2007, 05:01 PM
Mình muốn ủng hộ 2 cháu 500k thì làm thế nào để chuyển tiền được?
________________________________________
nikita24480
31/08/2007, 05:36 PM
Nhận chuyển hộ tổng số tiền là 550K của các mẹ hội Canh thân. Trong đó có:
1. Khivangdat: 100K
2.Chipbebong: 100K
3. MecuaThaonguyen:100K
4.Bagiahamchoi: 100K
5.tocnauxinh: 50K
6.Nikita:100K
Tối em sẽ chuyển luôn cho chị Thảo.....550K
________________________________________
Little bear
31/08/2007, 09:01 PM
Em ủng hộ 100K. Em không có tài khoản. Gửi tiền bằng cách nào ạ?
________________________________________
Little bear
31/08/2007, 09:09 PM
Em ủng hộ 100K. Em không có tài khoản. Gửi tiền bằng cách nào ạ?
________________________________________
mebongnho
01/09/2007, 10:52 AM
Em muốn gửi hai cháu 200. Em không chuyển khoản được ạ, nên em muốn biết là có thể cầm tiền đến chỗ ai được? địa chỉ như thế nào? Nhờ các chị nói giúp vì em mới tham gia diễn đàn và chưa thạo cách sử dụng những công cụ ở trong này..
________________________________________
Hạnh Nguyễn
01/09/2007, 01:47 PM
Mọi người chuyển tiền giúp vào tài khoản của chị Loan AL nhé.
Chủ tài khoản : Ngô Thị Phương Loan
Số TK : 0011000871618
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
@ gấu biển & mebongnho : hai bạn ko cần sử dụng tài khoản đâu, chỉ cần ra 1 điểm giao dịch của Vietcombank lấy giấy gửi tiền là làm được ngay. Mọi người gửi tiền nhớ nhắn với chị Loan số tiền và số TK, mục đích chuyển tiền để chị nắm được.
@ all : ở Viện Nhi có rất nhiều trường hợp cần giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khác nhau nên sự giúp đỡ cũng sẽ khác nhau. Vậy chị Loan và mọi người nếu đồng ý có thể coi như các mẹ chuyển tiền vào quỹ để giúp các bé ở Viện Nhi. Chị Loan vẫn quản lý chung quỹ này và cân đối, quyết định xem mỗi trường hợp cần giúp đỡ những gì (có thể bằng tiền hay mua đồ) và bao nhiêu là hợp lý. Chị Thảo cùng các mẹ và mình sẽ thường xuyên đến thăm các bé để cập nhật tình hình cụ thể về báo cáo. Mọi người thấy như vậy có được ko ạ?
________________________________________
mebongnho
02/09/2007, 04:38 PM
Chị ơi em nhắn tin cho chị mà ko biết có tới hay không. Em sẽ nhờ người chuyển tiền qua chỗ chị Loan vào tuần tới nhé.
________________________________________
ALnML
02/09/2007, 06:00 PM
- TH2 : bé Vừ Bí Dính, 8 tuổi, học lớp 2, quê Hà Giang. Bé vừa bị ong đốt rất nặng nên bị suy thận, hiện nay phải chạy thận. Bố bé đang chăm bé, ko nói được tiếng Việt nên rất khó khăn. Gia đình cũng chẳng có gì cả. Chị Thảo đã vào thăm và mua sữa, đồ ăn, bỉm, hoa quả cho bé và bố bé, viện phí của bé cũng được miễn. Gia đình ko có tiền nên Viện đăng ký suất ăn của con cho bố ăn.



. Em lại muốn chuyển riêng 100k cho bé gì bị ong đốt cũng ở Viện nhi.
Ngày 01.09 nhận từ Me Cuncon 100K cho bé Vừ Bí Dính

Các mẹ không tiện chuyển bằng TK. Hãy nhắn cho chúng mình biết khu vực các mẹ đang làm việc hoặc cư ngụ để chúng mình xem có đầu cầu nào gần đấy không. Xin cảm ơn.
________________________________________
1974
04/09/2007, 08:27 AM
Bác Loan ơi
Chiều hôm thứ bảy 1/9 em đã Ck 200k vào tài khonả của bác rồi để ủng hộ các bé Viện Nhi, tên người guiử là Hà Thị Việt Anh, TK có đuoi là ....20, bác check lại giùm em nhé.
Cảm ơn bác. Chúc địa gia đình bác luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, nhất là bé Bống ngoan để mẹ còn có nhiêu fthời gian chỉ đạo mọi việc giúp mọi người nhé.
________________________________________
Bình & Noel
04/09/2007, 09:41 AM
em xin ủng hộ bé Vừ Bí Dính 100k, gửi vào tk techcombank của Hạnh Nguyễn .
________________________________________
meminhmin
04/09/2007, 12:23 PM
@Hạnh Nguyễn: Mình không trực tiếp vào thăm các bé được nhờ mẹ nó và các chị em giúp chuyển quà cho 2 bé nhé! Mình chuyển khoản vào TK của chị AL&ML vì tiện cùng hệ thống VCB.

@Chị AL&ML ơi, chốc em sẽ chuyển vào TK của chị 200K quà cho 2 bé, chị check giúp em với ah!
Số TK của em: 0011000368062 (tên Huyền)
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/09/2007, 02:45 PM
em xin ủng hộ bé Vừ Bí Dính 100k, gửi vào tk techcombank của Hạnh Nguyễn .

Nhận của mẹ cubinh 100K, em sẽ chuyển vào TK của chị Loan ạ:LoveStruc:

@ chị Loan : chị ơi em nợ chị nhiều quá rồi hic hic
________________________________________
nikita24480
05/09/2007, 11:14 PM
Nhận chuyển hộ tổng số tiền là 550K của các mẹ hội Canh thân. Trong đó có:
1. Khivangdat: 100K
2.Chipbebong: 100K
3. MecuaThaonguyen:100K
4.Bagiahamchoi: 100K
5.tocnauxinh: 50K
6.Nikita:100K
Tối em sẽ chuyển luôn cho chị Thảo.....550K

Chị Thảo ơi em vô cùng xin lỗi về vụ chuyển tiền. :Sad: :Sad: :Sad: Xin lỗi các mẹ đã gửi tiền cho em. :Sigh: :Sigh: :Sigh: Em vẫn chưa gửi được tiền cho chị Thảo. Em mất ĐT rồi. Mất hết số của mọi người, mất luôn cả số Tk Thảo nhắn qua cho. :Laughing: :Laughing: :Laughing: Pm mà Thảo không trả lời. :Thinking: :Thinking: :Thinking: Nay biết Thảo về Hn rồi thì Thảo cho em biết số Tk để mai em đi gửi luôn:LoveStruc: :LoveStruc: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
gicungduoc
06/09/2007, 02:57 PM
Chị Loan ơi, em mới chuyển tiền vào TK của chị (TK...71618 Phương) để ủng hộ cho bé Hậu 100, 2 bé Viện Nhi 200 và Trung thu 100k.
________________________________________
meminhmin
06/09/2007, 03:55 PM
@Hạnh Nguyễn: Mình không trực tiếp vào thăm các bé được nhờ mẹ nó và các chị em giúp chuyển quà cho 2 bé nhé! Mình chuyển khoản vào TK của chị AL&ML vì tiện cùng hệ thống VCB.

@Chị AL&ML ơi, chốc em sẽ chuyển vào TK của chị 200K quà cho 2 bé, chị check giúp em với ah!
Số TK của em: 0011000368062 (tên Huyền)

Chị Loan ơi chiều qua em đã chuyển 200K vào TK của chị rồi đấy ạ, chị check giúp em nhé!
________________________________________
conhuighe
06/09/2007, 09:40 PM
em vừa đọc được tin này:

bà mẹ nghèo và đứa con nhặt được:

http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/195689.vip
________________________________________
nikita24480
07/09/2007, 02:16 AM
Thảo ơi hồi tối em chuyển 350K vào Tk cho chị Tk của em số....9798. Trong đó có:
100K của Khivangdat
100K của Bagiahamchoi
50K của tocnauxoan
100K của em
Confirm giùm em
________________________________________
ALnML
07/09/2007, 09:04 AM
Ngày 01.09 nhận từ Me Cuncon 100K cho bé Vừ Bí Dính

.

Ngày 02.09 từ TK...20 số tiền 200K của 1974
Ngày 04.09 từ TK...062 số tiền 200K của meminhmin
Ngày 04.09 từ TK ....số tiền 400K (600) cua bánh xèo
Ngày 05.09 từ TK ...HN số tiền 100K của cubinh cho bé Dính
ngày 06.09 từ TK ....65381 số tiền 200K (400) của gicungduoc
ngày 06.09 từ TK......89 số tiền 400K (1700) của CunMit
________________________________________
banhxeo
07/09/2007, 10:35 PM
Các mẹ ơi,
Tuần này có mẹ nào vào Viện thăm hai bé được không ạ? Tình hình các con thế nào rồi các mẹ?
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/09/2007, 08:03 PM
Các mẹ ơi,
Tuần này có mẹ nào vào Viện thăm hai bé được không ạ? Tình hình các con thế nào rồi các mẹ?

Tình hình là chiều nay mình và Hạnh lang thang trong viện gần 3 tiếng đồng hồ. (Trong đó 1 tiếng dành cho Hạnh khóc và lau nước mắt:Crying: ). Cháu Duân thì vẫn vậy. Bây giờ cháu vẫn thở máy và ăn xông. Cháu liệt hết cơ quan hô hấp rồi. Sang tuần bọn mình đã có kế hoạch vào thăm cháu rồi. Cháu Dính thì đã ngồi dậy được, nhưng rất tiếc cháu không nói được tiếng Kinh nên không hỏi thăm được gì. Hạnh sẽ post lên 1 số trường hợp cần giúp đỡ. Mọi người đọc, cảm nhận nhé vì không biết nói gì thêm cả. Các bác sỹ, y tá khoa HSCC rất nhiệt tình và vui vẻ đón tiếp và giúp đỡ bọn mình. Nếu các mẹ tín nhiệm thì mình và Hạnh sẽ cố gắng làm tốt nhất việc vào thăm hỏi, tìm hiểu các trương hợp cần giúp đỡ. Nếu mẹ nào có điều kiện thì cố gắng vào viện thăm hỏi. Nhân đây cũng xin đề nghị với AL&ML và các mẹ trên Hội quán: Do mỗi lần vào viện, qua tìm hiểu bệnh án, nói chuyện với bố mẹ các cháu, nhìn tận mắt từng trường hợp. Bọn mình sẽ quyết định giúp đỡ trước mắt cho mỗi trường hợp 1 số tiền. Vì vậy mọi người khi đọc về các trường hợp cần giúp đỡ và ủng hộ tiền. Với số tiền này là tấm lòng của các mẹ gửi cho các cháu. Vậy số tiền ủng hộ này bọn mình cho chung vào 1 quỹ gọi là quỹ viện Nhi có được không? Vì mỗi trường hợp bọn mình sẽ quyết định là giúp đỡ như thế nào cho hiệu quả nhất với số tiền các mẹ đóng góp. Mà các trường hợp cần giúp đỡ thì rất nhiều. Bọn mình sẽ post đầy đủ về số tiền ủng hộ cho các trường hợp. Các mẹ cho ý kiến nhé!

Đã chi: Cháu Duân: 500K+ 200K tiền bỉm+ 100K tiền sữa
Cháu Dính: 500K + 300K tiền sữa
Cháu Tài, cháu Linh, cháu Tuấn Anh: Mỗi cháu 200K = 600K
( 3 cháu này vừa ủng hộ chiều nay. Hạnh sẽ post thông tin về từng trường hợp)
Sang tuần mình và Hạnh sẽ thu xếp thời gian vào thăm các cháu.
________________________________________
ALnML
09/09/2007, 11:39 AM
Tình hình là chiều nay mình và Hạnh lang thang trong viện gần 3 tiếng đồng hồ. (Trong đó 1 tiếng dành cho Hạnh khóc và lau nước mắt:Crying: ). Cháu Duân thì vẫn vậy. Bây giờ cháu vẫn thở máy và ăn xông. Cháu liệt hết cơ quan hô hấp rồi. Sang tuần bọn mình đã có kế hoạch vào thăm cháu rồi. Cháu Dính thì đã ngồi dậy được, nhưng rất tiếc cháu không nói được tiếng Kinh nên không hỏi thăm được gì. Hạnh sẽ post lên 1 số trường hợp cần giúp đỡ. Mọi người đọc, cảm nhận nhé vì không biết nói gì thêm cả. Các bác sỹ, y tá khoa HSCC rất nhiệt tình và vui vẻ đón tiếp và giúp đỡ bọn mình. Nếu các mẹ tín nhiệm thì mình và Hạnh sẽ cố gắng làm tốt nhất việc vào thăm hỏi, tìm hiểu các trương hợp cần giúp đỡ. Nếu mẹ nào có điều kiện thì cố gắng vào viện thăm hỏi.

Cảm ơn Thảo và Hạnh đã thay mặt mọi ngừoi chăm lo, giúp đỡ cho các bệnh nhân nhi khó khăn.:LoveStruc: :LoveStruc:

Nhân đây cũng xin đề nghị với AL&ML và các mẹ trên Hội quán: Do mỗi lần vào viện, qua tìm hiểu bệnh án, nói chuyện với bố mẹ các cháu, nhìn tận mắt từng trường hợp. Bọn mình sẽ quyết định giúp đỡ trước mắt cho mỗi trường hợp 1 số tiền. Vì vậy mọi người khi đọc về các trường hợp cần giúp đỡ và ủng hộ tiền. Với số tiền này là tấm lòng của các mẹ gửi cho các cháu. Vậy số tiền ủng hộ này bọn mình cho chung vào 1 quỹ gọi là quỹ viện Nhi có được không?

Đọc ý kiến của Thảo chị cũng bàn thêm cùng các chị và các mẹ. Mọi người nghĩ rằng với mỗi truờng hợp mà cần giúp lâu dài thì tạo riêng topic mới sau khi đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh và có ai ủng hộ post luôn trong đó như từ trc vẫn làm. Còn những truờng hợp nóng giúp đỡ có tính chất tạm thời thì vẫn để ở topic này. Tiền các mẹ đóng góp + trích Quỹ Chia sẻ tình thương khi thiếu (Điều này chắc chắn rồi vì nhiều nhiều lắm những ng khó khăn, chẳng qua mình ko có thời gian để đi tìm hiểu và giúp họ mà thôi).


Thế Thảo thôi ko quỹ Viện nhi nữa nhé :
Chị tổng kết đến hết ngày hôm nay 09.09 chị nhận đc từ các mẹ 1600K (đóng lại ) + Trích quỹ CSTT tạm ứng ra 2000K .
Tất cả 3600K gửi Thảo và Hạnh giúp đỡ những bệnh nhân nhi khó khăn. Đã nhờ OX đi chuyển rồi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
10/09/2007, 09:01 AM
Chị tổng kết đến hết ngày hôm nay 09.09 chị nhận đc từ các mẹ 1600K (đóng lại ) + Trích quỹ CSTT tạm ứng ra 2000K .
Tất cả 3600K gửi Thảo và Hạnh giúp đỡ những bệnh nhân nhi khó khăn. Đã nhờ OX đi chuyển rồi.[/QUOTE]


Em đã chi hết 2200K. Trong đó đã nhận tiền ủng hộ của: Hạnh nguyễn: 200K. Mít: 200K. Thaosonghoai: 100K. Bà giáo Dung( hàng xóm nhà Thảo): 100K. Nikita: 350K = 950K.

AL&ML chuyển cho em: 3600K - (2200K - 950K) = 2350K còn lại. Trong tuần này em và Hạnh đã có kế hoạch vào viện thăm mấy trường hợp mới. Trong ngày hôm nay Hạnh sẽ post bài về mấy trường hợp này.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
10/09/2007, 10:07 AM
Mình đưa thông tin về các trường hợp mới tìm hiểu ở Viện Nhi chiều thứ 7 vừa rồi :
- Trường hợp 3 : bé Vương Thế Tài, 4 tuổi, ở xã Phù Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Gia đình làm ruộng. Cháu là con thứ ba trong gia đình có 3 con (trước bé là 2 chị gái). Bé bị phát hiện bị bệnh cơ tim giãn cách đây 7 tháng và mới được chuyển từ Viện Tim Hà Nội sang khoa Hồi sức cấp cứu Viện Nhi vì tình trạng của bé đang rất nặng, hiện nay đã suy tim ở giai đoạn IV, tim to, da dẻ tái xanh, phù nề. Chị Thảo hỏi thăm thậm chí cháu ko nói được hoặc nói rất khó khăn. Chị Thảo đã trích quỹ cho mẹ bé 200K.
- Trường hợp 4 : Bé Trịnh Thị Lý, 15 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An. Bé vào viện hôm 14/8/07 vừa rồi với một tiền sử bệnh án dày cộp. Bé bị u đại tràng đã mổ từ năm 2000 nhưng do trong quá trình mổ có sơ suất bị bung vết mổ nên sau đó cháu bị viêm phúc mạc. Tình trạng hiện nay của cháu : suy kiệt nặng kèm theo bị rò phân qua vết mổ cũ. Gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nghề nông, hiện nay ko có ai được đi học, Lý cũng đã nghỉ học từ lớp 5. Chị Thảo đã trích quỹ cho mẹ bé 200K và một hộp sữa Ông Thọ.
- Trường hợp 5 : bé Trương Anh Tuấn, vào viện từ khi chưa đầy 2 tháng, đến nay đã được hơn 1 tháng rồi, quê ở Quí Lộc, Yên Định, Thanh Hóa. Bé vào viện ngày 7/8/07 trong tình trạng bị nhiễm trùng máu, tiêu chảy, phế quản phế viêm, sốt cao, co giật, da xanh tái, thương lắm các mẹ ạ. Bố bé học hết lớp 4, mẹ học hết lớp 7, người gầy nhom. Chị Thảo trích quỹ 200K và cho mẹ bé 1 hộp sữa Ông Thọ để bồi dưỡng thêm cho con bú.
- Trường hợp 6 : bé Chảo Mùi San, 13 tuổi, dân tộc Dao đỏ, ở Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai. Bé bị hội chứng thận hư, suy thận mãn, tràn dịch tràn khí màng phổi, vào viện hôm 29/8 cùng bố. Bé bị phù khắp người, rất yếu, khó thở, bố xúc cho ăn từng thìa rất khó nhọc.
Trên đây là các trường hợp chị Thảo và mình vừa tìm hiểu được. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người cho các bé ở Viện Nhi !
________________________________________
Thảo sông Hoài
11/09/2007, 06:40 PM
Nói thêm về trường hợp số 4: khi vào thăm cháu Lý trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là 1 đứa bé gầy khẳng khiu, da bọc xương. Theo như bác sỹ Nam nói: Cháu có 1 tập bệnh án nặng cả cân, hiện cháu đang bị suy ding dưỡng nặng. Cháu không được ăn thức ăn, kể cả ăn bằng xông. Cháu được truyền dịch, trông thương lắm. Khi nhìn thấy mình và Hạnh cháu vẫn cố gắng nói, tuy rất yếu, nói rất nhỏ: Cháu cảm ơn các cô đã cho cháu tiền chữa bệnh. Mình cũng an ủi cháu cố gắng chữa khỏi bệnh để về nhà, Và cũng nói với cháu cũng như tự nói với bản thân mình: Tuần tới các cô sẽ quay lại thăm cháu.

@ Hạnh nguyễn: Ngày kia mình đi vào viện Nhi có được không? Sợ cuối tuần chị bận. Nếu em bận thì báo để chị thu xếp đi 1 mình cũng được.
________________________________________
ALnML
13/09/2007, 06:42 PM
Ngày 11.09 nhận từ TK...số tiền 100K của mẹ mapcon gửi cho bé Trương Anh Tuấn (Thanh Hoá) - Trường hợp thứ 5
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/09/2007, 07:48 AM
Tối qua post bài mãi mà không được.
Chiều qua mình vào viện. Buồn lắm cả nhà ạ. Cháu Lý mất rồi. Cháu mất lúc trưa và gia đình đã thuê xe đưa cháu về nhà ngay. Vậy là chiều mình mới vào, đã dự định mang cho cháu 500K nhưng không kịp rồi. Hôm trước vào thăm cho cháu 200K, cháu nằm trên giường bệnh mà vẫn cố gắng nói: Cháu cảm ơn các cô đã cho cháu tiền. Rồi kêu đau khắp người. Cầu trời cho cháu được siêu thoát.
Chi ngày 13/9: Cho cháu Duân 200K tiền bỉm.
Cho cháu San, khoa thận tiết niệu: 200K. Mình có ngồi nói chuyện với San trong lúc chờ bố cháu đi mua cơm về. Đó là 1 cô bé vui tính. Cháu biết nói tiếng Kinh, 13 tuổi học lớp 5. Là con út trong gia đình có 5 chị em. Nhà cháu ở Lào cai nhưng gần phía Hà khẩu, T.quốc. Cháu nói khi nào lớn cháu sẽ đi sang T.quốc chơi. Hỏi cháu thích ăn gì? Cháu bảo thích ăn cam cho nhanh khỏi bệnh. Cháu bị suy thận nhưng không đi bệnh viện mà ở nhà uống thuốc nam. Nên khi xuống viện Bị thêm 1 số bệnh: Tràn dịch màng phổi, cổ chướng bụng rất to.
Cháu Anh tuấn thì đã ra viện được 2 ngày, Cháu Tài thì không gặp do bố bế đi chơi.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/09/2007, 10:03 AM
Tối qua post bài mãi mà không được.
Chiều qua mình vào viện. Buồn lắm cả nhà ạ. Cháu Lý mất rồi. Cháu mất lúc trưa và gia đình đã thuê xe đưa cháu về nhà ngay.

Th¬ương cháu Lý quá. Chẳng ai nói trước được điều gì. Hôm trước còn gặp mẹ bé, ngồi nói chuyện và qua thăm bé vậy mà...Cầu mong cho bé sớm được siêu thoát.

@ chị Loan : hôm qua em có nhận của gia đình chị Phạm Hiền Mai : của mẹ chị Hiền 200K và của chị Hiền 500K ủng hộ cho các bé ở Viện Nhi. Chị nói nhờ chị và quỹ mua quà cho các bé dịp trung thu và các bé đang phải chữa bệnh ở Viện Nhi mà Hội quán đã và sẽ post bài. Xin cảm ơn tấm lòng của bác gái và chị Hiền Mai:Rose: :Rose: :Rose: .
________________________________________
Thảo sông Hoài
14/09/2007, 08:05 PM
Trường hợp cháu Đoàn Văn Mạnh cần giúp đỡ gấp!!!!!

Cháu là bệnh nhân của viện Bỏng, nhưng xin phép post chung vào topic này để tiện việc theo dõi của các mẹ. Chị Thủy, y tá trưởng viện Bỏng gọi cho mình nhờ giúp đỡ trường hợp này. Mong mọi người đọc và ủng hộ nhé.
Cháu Mạnh ở Trung Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm nay cháu 12 tuổi, khi đi học về cháu chơi nghịch với bạn, dùng cồn đốt lên. Cháu bị bỏng rất nặng 43%, bỏng sâu 3%. Bỏng toàn thân, nặng nhất là tứ chi. Đã nhập viện được 20 ngày. Mỗi ngày tiền thuốc của cháu khoảng 1 triệu. Cháu ăn bằng tĩnh mạch và ăn xông. Gia đình đã cố hết sức vay mượn để thuốc thang cứu cháu. Nếu may mắn thì khoảng 1 tháng nữa cháu sẽ xuất viện nhưng di chứng để lại rất nặng: Tứ chi của cháu sẽ không như trước nữa. Do cháu không có bảo hiểm y tế nên việc điều trị cho cháu gặp rất nhiều khó khăn về tài chính.
Kế hoạch: Đầu tuần mình và Hạnh sẽ thu xếp để vào giúp cháu. Rút kinh nghiệm từ trường hợp của cháu Lý nên bây giờ không dám chậm trễ nữa. Mong mọi người ủng hộ nhé!
________________________________________
Thảo sông Hoài
18/09/2007, 04:59 PM
@Cả nhà: Hôm trước em đã bạn với Hạnh nguyễn ủng hộ cho cháu Lý ở HSCC viện Nhi. Nhưng khi vào thì mãi mãi không gặp lại cháu nữa nên số tiền 500K ủng hộ cháu vẫn chưa dùng tới. Vậy có cháu Mạnh ở viện Bỏng đang cần sự giúp đỡ. Em mạn phép chuyển sang ủng hộ cháu Mạnh 500K. Mong giúp đỡ gia đình cháu phần nào trong lúc khó khăn này.

Em quên mất, nhiều việc quá nên quên. Em đã nhận được tiền từ chị AL&ML chuyển cho 3.600.000 đồng. Nhận của Nikita: 350K. Số tiền dành ủng hộ cho các trường hợp ở Viện Nhi.
________________________________________
Mít
19/09/2007, 09:12 AM
Tớ ủng hộ TH Bỏng 200K nhé. Cậu ứng trước cho tớ hôm tới tớ gửi.
________________________________________
Thảo sông Hoài
24/09/2007, 03:48 PM
Tớ ủng hộ TH Bỏng 200K nhé. Cậu ứng trước cho tớ hôm tới tớ gửi.

Hôm nay mình cùng các mẹ vào viện Bỏng có thêm 2 trường hợp rất nặng cần giúp đỡ. Ngoài cháu Mạnh đã post bài ở trên còn có 2 cháu người dân tộc bỏng nặng lắm, bỏng trên 40%, bỏng sâu 5-10%. Nikita sẽ post ảnh và thông tin sau.
Cháu Mạnh hiện chỉ có chị trông vì bố cháu phải về đi làm kiếm tiền còn mẹ cháu mất lâu rồi. Lúc vào phòng hỏi thăm cháu, chỉ thấy cháu kêu lạnh và mệt. Sau hơn 1 tháng nằm ở khoa HSCC cháu được về khoa hậu phẫu nhưng rất yếu. Hiện cháu vẫn sốt cao. Theo chị Thủy-y tá trưởng thì khả năng cháu bị nhiễm nấm ở miệng và bội nhiễm ở 1 số nơi khác nên vẫn sốt. Toàn thân cháu không có chỗ nào là không bị bỏng.

Chi: Cháu Mạnh 500K. 2 cháu dân tộc: 500K
________________________________________
Thảo sông Hoài
27/09/2007, 08:53 PM
Khoa HSCC có cháu Đặng văn Cường, 15 tuổi ở Nam đàn, Nghệ an. Bệnh nặng và nhiều bệnh: Viêm khớp háng, bó bột chân thường xuyên. Mổ dẫn lưu màng phổi. Nhiễm trùng huyết. Gia đình làm ruộng, rất nghèo.
- Cháu Trần hải Đăng, 14 tháng ở Trương Định, Hoàng Mai. Vào viện ngày 10/8 và chưa biết khi nào mới chuyển khỏi khoa HSCC. Bệnh án: Viêm phế quản phổi. Tiêu chảy cấp. Nhiễm trùng huyết. Tính đến nay cháu nằm ở khoa HSCC đã gần 2 tháng rồi.

Mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ cho 2 trường hợp này. Của ít lòng nhiều mong an ủi các cháu được phần nào.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/11/2007, 09:11 PM
Sáng nay nhận được điện thoại của BS.Tú nên buổi chiều em đã vào Viện thăm bé Háng A Minh - người dân tộc ở Phong Thổ (Lai Châu). Bé Minh được 15 tháng tuổi, ở nhà gia đình cho ăn cơm (hay ngô) gì đó làm bé bị sặc dẫn đến ngạt, vào Viện trong tình trạng thiếu oxy não sau khi sơ cứu ở tuyến huyện. Gia đình rất nghèo, trước khi đi bố mẹ chỉ kịp bán mấyi con gà được 50K và vay được mấy chục nghìn nữa để đưa con lên Hà nội cấp cứu. Hai vợ chồng thì chỉ có chồng nói được mấy câu tiếng Kinh còn vợ thì ko nói được gì. BS. Tú ở khoa HSCC biết thông tin nên có nhờ Hội quán hỗ trợ gia đình ít sinh hoạt phí trong khoảng 2 tuần điều trị cho bé ở đây (bé đã qua cơn nguy hiểm, sẽ nằm ở khoa khoảng 2 tuần nữa thôi).
Em đã trao đổi sơ qua với chị Thảo Sông hoài (ngại làm phiền chị Loan ạ) và qua trao đổi với BS. Tú đã thay mặt HQ giúp đỡ gia đình bé 500K. Trước khi bé về, em xin phép HQ trích quỹ thêm mua cho bé mấy hộp sữa để bé bồi dưỡng thêm và hỗ trợ gia đình tiền tàu xe về Lai Châu. Các bác có ý kiến chỉ đạo gì ko ạ?
________________________________________
ALnML
04/11/2007, 02:09 PM
Sáng nay nhận được điện thoại của BS.Tú nên buổi chiều em đã vào Viện thăm bé Háng A Minh - người dân tộc ở Phong Thổ (Lai Châu). Bé Minh được 15 tháng tuổi, ở nhà gia đình cho ăn cơm (hay ngô) gì đó làm bé bị sặc dẫn đến ngạt, vào Viện trong tình trạng thiếu oxy não sau khi sơ cứu ở tuyến huyện. Gia đình rất nghèo, trước khi đi bố mẹ chỉ kịp bán mấyi con gà được 50K và vay được mấy chục nghìn nữa để đưa con lên Hà nội cấp cứu. Hai vợ chồng thì chỉ có chồng nói được mấy câu tiếng Kinh còn vợ thì ko nói được gì. BS. Tú ở khoa HSCC biết thông tin nên có nhờ Hội quán hỗ trợ gia đình ít sinh hoạt phí trong khoảng 2 tuần điều trị cho bé ở đây (bé đã qua cơn nguy hiểm, sẽ nằm ở khoa khoảng 2 tuần nữa thôi).
Em đã trao đổi sơ qua với chị Thảo Sông hoài (ngại làm phiền chị Loan ạ) và qua trao đổi với BS. Tú đã thay mặt HQ giúp đỡ gia đình bé 500K. Trước khi bé về, em xin phép HQ trích quỹ thêm mua cho bé mấy hộp sữa để bé bồi dưỡng thêm và hỗ trợ gia đình tiền tàu xe về Lai Châu. Các bác có ý kiến chỉ đạo gì ko ạ?
Không ạ ..Cảm ơn em:LoveStruc:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/11/2007, 09:35 PM
Bé Minh hôm nay đã đỡ, ko nằm ở khoa HSCC nữa, chắc chỉ mấy hôm nữa là bé được ra Viện. Thay mặt Hội quán mình gửi gia đình bé 300K chi tiêu sinh hoạt và tiền tàu xe đi lại và mua cho bé 02 hộp sữa Cô gái Hà Lan 123 loại 900g để bé bồi dưỡng khi về nhà.
Tổng cộng đã chi giúp bé Minh : 800K tiền mặt
230K tiền mua sữa.
________________________________________
Kidlinks
19/11/2007, 06:00 PM
Chị Hạnh ơi, em muốn gửi chị 1 ít đồ chơi để chia dần cho các bé. Em có thể chuyển qua đâu chị nhỉ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/11/2007, 08:53 PM
Chị Hạnh ơi, em muốn gửi chị 1 ít đồ chơi để chia dần cho các bé. Em có thể chuyển qua đâu chị nhỉ?

Cảm ơn bạn, hầu hết các trường hợp gần đây Hội quán giúp ở Viện Nhi đều trong thời gian tương đối ngắn và các bé cũng ở các lứa tuổi khác nhau nhiều. Hơn nữa hầu hết đều là những trường hợp nặng (gần đây HQ hay nhận được thông tin từ khoa HSCC) hoặc rất nặng nên cũng ít có khả năng chơi được đồ chơi. HQ vẫn nhận các đồ chơi để gửi cho các bé ở các Trung tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các chị trong HQ và mình có thể nhận và chuyển giúp bạn. Mình sẽ lưu ý các bé trong Viện, đợt trước cũng có một vài trường hợp bé bị bỏ rơi mà có đồ chơi thì sẽ thích lắm. Nhà bạn ở đâu để mình tiện liên lạc ? (nhắn PM hoặc YM cho mình nhé):LoveStruc: .
________________________________________
Hạnh Nguyễn
14/12/2007, 08:59 AM
@ chị Thảo : chị còn nhớ em bé bị teo cơ ko? Đến bây giờ em ý vẫn nằm trong khoa chưa về được. Mẹ em ý ở đây chăm sóc đã mấy tháng nay cũng chi phí hết khả năng rồi. Chị và chị Loan cho em xin ý kiến có giúp cho mẹ em chút ít để chi phí ? Có gì sang tuần em sẽ vào ạ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top