(MS7.3/CN) 17.8.2005 - Bé Bình vào SG mổ tim - thông tin cập nhật

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)
********************

(MS7.1/CN) 25.3.2005 - Giúp Bé Bình 6 tháng tuổi - bị bệnh tim, các mẹ CSTT ơi!

(MS7.2/CN) 04.5.2005 - Hãy cứu cháu Bình: Bé cần mổ tim gấp!
________________________________________
Bim & Phomai
17/08/2005, 01:10 PM
Mẹ Tim & Sam à, lúc nãy trên đường vô bệnh viện hỏi tình hình và thăm bé Minh, chị gọi cho bố bé Bình thì đã dọn đi mất rồi, nên chị đành quay về.

Sáng giờ hỏi lòng vòng , máu B hiếm quá, có 1 chú bạn máu B, mà nó lại bảo "Để em suy nghĩ" , ối trời ạ, nó nhat lắm. Chị đã tìm đước 1 cô bạn (45 kg OK chứ Lenka?) Cô này đồng ý sẽ cho, trừ ngày thứ 7 - CN vì ngày đó cô ấy đi về quê, không có ở TP.

Vậy là ghi thêm 1 người tên Hoa - bạn chị THúy đi nhe
________________________________________
ALnML
17/08/2005, 03:52 PM
Hì hì, đường Tên Lửa ở gần BC Triều An, nghĩa là quận 6, nhưng là rìa quận 6, giáp với huyện Bình Chánh cũ (nay là quận Bình Tân mới). Túm lại, nó ở rìa rìa SàiGòn rồi, xa tít tắp á.

Tưởng gia đình bé Bình thuê nhà ở quận 1 thì em thua, chứ đã trọ ở Tên Lửa thì mẹ Chou giúp được đó. Các chị nhắn giùm với gia đình, nếu cần mượn vật dụng xoong, nồi, bát đũa, chăn mền.... tất tần tật, cần mượn gì thì ới 1 tiếng em rinh qua cho. Nếu cần mua cái gì mà lớ ngớ không biết ở đâu thì cũng ới luôn. Tiền nong cần giật nóng đóng ngay cho bệnh viện thì... ới nốt. Vợ chồng em làm gần đấy, em nhờ AX xẹt tới xẹt lui được, mobile em mờ 24/24 (Lenka biết số) rất tiện, các mẹ cứ giao nhiệm vụ đi. Rình mãi mây hôm nay, giờ mới có dịp để xía vào

Cảm ơn chouchou nhé ! đúng rồi bố bé Bình cũng nói là đang ở đó tận xa xôi cuối Q6. Thuê nhà trọ Tập thể. Giờ này đang trên duong vào gặp cô Yến để xin vì cô hẹn chiều nay.
Alo nếu cần sẽ ới chouchou nhé ! Cảm ơn cảm ơn ....
________________________________________
Me Rennes
17/08/2005, 04:03 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây, sẵn sàng từ nay đến trước 23/8 (vì sau đó thì theo như Lenka nói thì ko đủ điều kiện để hiến :3: ) Cầu mong là bé Bình được xếp lịch mổ sớm sớm cho Mẹ Rennes tham gia cùng mọi người! Dạo này Mẹ Rennes hết được vi vu như trước rồi híc híc... nên ít dám mon men vào HQ, vào xem mà ko làm được gì thì xót xa lắm! :2:
________________________________________
Tim & Sam
17/08/2005, 04:50 PM
Khi nào các bác vào bv với bé thì ới em nhé. Lần trước vào thăm bé Hà rồi nhưng em chẳng nhớ đường. Chỉ nhớ là rất xa thôi!
________________________________________
Lam Thi
17/08/2005, 05:07 PM
Nhóm máu B thì có Mẹ Rennes đây

Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
________________________________________
Yêu Nghi
18/08/2005, 07:55 AM
Ứ chịu em Lenka nhé, mẹ Rennes "còi" hơn LT mà còn cho được kìa.
Mẹ Rennes khi nào đi ới em 1 tiếng nhé.
Cùng chung nhóm máu , có...chuyện gì , 2 chị em mình " xin nhau tí huyết", chị nhỉ :4:
Chị này ăn nói, chuyện gì là..chuyện gì, sẽ không có chuyện gì cả !! :4:
________________________________________
lena
18/08/2005, 08:07 AM
Em gái em cũng có nhóm máu B. Nó là " chuyên gia" hiến máu thời SV nên không có vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ có trở ngại là đi làm , không xin nghỉ được , nên chỉ đi được sau 5giờ chiều hoặc thứ 7, CN. Nếu được thì Lenka ơi cho vào list nhé.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 09:03 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
________________________________________
Me be Moon
18/08/2005, 10:04 AM
Hình như em cũng nhóm máu B đây, chắc BS sẽ test lại nhỉ , các chị có đi thì rủ em với nhưng em chỉ đi được ngoai giờ thôi.
________________________________________
Tun Em
18/08/2005, 10:07 AM
Ôi! Em lạy trời cho bé Bình được mổ vào đầu tuần sau để em còn được vào hàng ngũ cho máu vì thứ sáu tuần sau 26/8 em phải đi Dalat rồi :2: . Một lần hụt rồi, buôn lắm các mẹ ạ.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 10:17 AM
Tin mới nhận : Cô Yến nhận tài trợ cho bé Bình tiền viện phí dù sao cũng là may mắn lắm rồi . Cô Yến sẽ gửi cho chúng mình mẫu đơn để gửi tiền vào bệnh viện Triều An . Khi có đầy đủ tiền cô ấy sẽ làm thủ tục cho bé nhập viện và mổ luôn . Mình đã gọi cho cô Yến và dc biết rằng tuần này thì ko thể kịp vì lịch mổ đã lên từ đầu tuần . Thời điểm tốt nhất là tuần sau , đầu tuần nếu đã đủ số tiền là 5500$ thì chỉ sau 3 ngày là bé Bình sẽ dc phẫu thuật.
Bắt đầu giai đoạn gom tiền đây . Mình có nói với gia đình gom dc bao nhiêu báo lại ngay để sắp xếp .
Mẹ MH vẫn chưa nhận được mẫu đơn của cô Yên. Mình vừa mới lại viết thư hỏi.
Vậy là đã có tiền viện phí, và gần đủ tiền mổ (5500 usd) rồi... Xong tiền mổ thì chỉ còn tiền ăn ở đi lại nữa thôi.
________________________________________
ALnML
18/08/2005, 10:41 AM
Hôm qua ở trọ tập thể nóng nực quá nên gia đình bé Bình phải thuê chỗ cạnh đó cho bé ở 80K/1 ngày :2:
Các mẹ ơi hiện gia đình bé cần mươn 1 bếp ga du lịch , nồi cơm điện nấu cơm..... các mẹ có thể giúp gì cho họ dc ko???
Chị Vân MHà ơi em đã nhận dc con số của gia đình rồi. Họ cũng tiếp tục cố gắng. Khi nào có tin của em họ sẽ mang tiền lên cho em để đi nộp.
________________________________________
Me Rennes
18/08/2005, 10:43 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!
________________________________________
Xuka
18/08/2005, 10:52 AM
Em thấy nói là lịch mổ của BS Phan thường là vào cuối tuần (T5-T6), nhưng cũng còn tùy nếu cần thiết và phòng mổ chưa có lịch vào ngày khác thì bs Phan vẫn mổ. Vừa confirm với chị Vân thì chị ấy bảo đúng vậy, bs Phan quyết định nhưng cũng thu xếp được với BV nếu còn trống, bé Hà nhà chị ấy đợt vừa rồi cũng mổ vào thứ 2.
________________________________________
Me MinhHa
18/08/2005, 11:46 AM
Mấy mẹ cho máu ơi, theo kinh nghiệm đợt bé Nguyệt Hà, thì ngày/giờ cho máu không thể du di theo ý của từng người được đâu. Ngay ngày bé Bình được xếp lịch mổ thì mọi người phải khăn gói đến BV từ 6h sáng, lấy máu xét nghiệm xem máu có "sạch" ko, sau đó BS sẽ hẹn giờ đến lấy kết quả xét nghiệm, nếu ko có vấn đề gì thì "xin tí huyết" luôn :4: Tóm lại là mẹ nào có thể cho máu bé Bình được thì nên chuẩn bị tinh thần xin nghỉ phép hôm đó luôn, hoặc ít nhất là mất cả 1 buổi sáng!

Khi bé có lịch mổ, nếu bé mổ buổi sáng thì buổi chiều hôm trước các mẹ cho máu phải đến xét nghiệm. Và buổi sáng hôm sau thì vào cho máu.
Nếu bé mổ buổi chiều thì sáng sớm vào lấy máu xét nghiệm, trưa có kết quả và lấy máu thật.
Nếu bé mổ buổi sáng thì có lẽ cũng không đến nỗi mất hai buổi đâu.(Ừ nhưng mà BV xa thì đi lại cũng mất nhiều thời gian đấy) Các mẹ có thể đến chiều hôm trước, lấy máu xét nghiệm rồi về. Gia đình sẽ đợi để lấy kết quả. Máu OK thì nhà sẽ báo và sáng hôm sau các mẹ đến cho máu rồi về.
Còn nếu mổ buổi chiều thì thường là mất cả buổi sáng, vì BV rất xa nên mọi người đến lấy máu xét nghiệm thì đợi kết quả và cho máu luôn vào buổi trưa ngay.
Tóm lại là mình cứ có một cái danh sách dài hơn số cần thiết, khi nào có lịch mổ thì sẽ sắp xếp vào để xét nghiệm và cho máu.
________________________________________
Tim & Sam
19/08/2005, 09:56 PM
Thế đã có lịch mổ chưa ạ? Hôm nay em ở ngoài đường suốt, chẳng biết tình hình thế nào rồi, vào WTT thì lại ko có thêm thông tin gì mới. Bao giờ bé được mổ ạ?
________________________________________
Chou Chou 2005
19/08/2005, 11:52 PM
Chiều nay 19/8 em nói chuyện với anh Thắng ba bé Bình thì được biết thứ Hai Bình sẽ nhập viện, sớm nhất cũng phải T5-T6 mới mổ được. Nhưng mấy bữa rồi do di chuyển nhiều quá, thời tiết 2 miền khác nhau nên Bình bị viêm họng nhẹ. Chiều nay đã đưa lên Triều An khám viêm họng và được cho thuốc uống 2 ngày, thứ Hai tính tiếp.

Bếp gas thì em có nhưng nồi cơm điện tìm chưa ra. Dù gì thì mai AX cũng chạy qua xem tình hình thế nào. Có gì em sẽ thông báo tiếp.
________________________________________
Quynhsa
20/08/2005, 01:19 AM
Chou chou ơi, cố gắng thông tin chi tiết và nhanh nhanh nhé, 2 hôm không vào được WTT ,gửi mail hỏi vài người cũng chẳng biết được thêm thông tin gì, sốt ruột lắm. Cám ơn bạn nhiều. Chúc bé sớm khoẻ để bước vào ca mổ nhé.
________________________________________
ALnML
20/08/2005, 09:40 AM
Cảm ơn mẹ Chou chou lắm.
Bố bé Bình tên Thanh , mẹ tên Huyền sinh năm 1981 trẻ lắm gọi bằng em thôi.

Bé duoc đi khám bệnh tuy nhiên không sao cả.
Cô Yến sẽ viện trợ tiền Viện phí nên pahir có đủ tiền mới nhập Viện. Tuy nhiên do lịch đã kín trong tuần 14-21.8 nên chắc T2 hay Tddostowis mới nhập Viện là tiện nhất (theo lời cô Yến)
Cô Yến sẽ gửi cho chị MHà mẫu thông báo nộp tiền...đang chờ đây : đây . Có cái đó mới nộp dc tiền và để nhập Viện.
Số tiền đang gần tới mức rồi chỉ chờ Lenka có 1 cái là vuot quá năng suất ngay :8: :6:
Cảm ơn mẹ Chou chou và các mẹ trong đó
________________________________________
ALnML
21/08/2005, 08:10 PM
Xem các link sau
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh1.jpg)
Ảnh của bé Bình do Chouchou chụp (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh2.jpg)
Giấy báo chi phí ca mổ (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh3.jpg)
Giấy báo chi phí tiền van thêm trong ca mổ của bé Bình (http://k.domaindlx.com/BinhHN/Binh4.jpg)

Alo như vậy sáng nay đi khám bé Bình đang bị viêm phổi. Rất lo lắng đây sợ rằng sẽ trễ ca mổ mất.

Đúng 1g chiều ngày thứ 7 Lenka nhắn tin đã xin duoc tài trợ 1400 USD của một tổ chức chuyên tài trợ tim. Như vậy đến sáng thứ hai cả mình và Lenka cùng sẽ đi chuyển tiền vào tài khoản của BV Triều An theo đúng mẫu của BV.
Lenka sẽ chỉ chuyển đúng 1400USD = 22.204.000DVN vào TK Triều An. Còn lại quỹ bé Bình tại SG mà Lenka đang giữ thì mình có bàn với Len ka. Cô ấy tạm thời giữ lại số tiền đó để còn chi phí : Mua vé MB cho 2mẹ con về HN. mua sữa và... cho bé Bình nếu cần. vvv Mong các mẹ SG đồng ý điều này
Còn mình sẽ nhận của gia đình tiền của họ và quỹ Bé Bình sao cho đủ với số tiền 5500USD (của phía Lenka , của gia đình và của quỹ bé Bình). Mình sẽ gọi vào Triều An xin tỷ giá quy đổi để sao cho thật hợp lý. Mong các mẹ đồng ý.

Cuối cùng cám ơn Lenka nhiệt liệt. Cám ơn lắm lắm. :11: :11: :8:

Đã nhận từ Tumeo tấm lòng của Tumeo và các đồng nghiệp Siemen 2.650K Xin cảm ơn các bạn :6:
Hôm nay có rất nhiều mẹ gửi giúp đỡ cho bé Bình. Mình cập nhật trong bảng dươi chữ ký. Các mẹ ngó qua nhé.
Một số tiền mà mình nhận dc qua TK VCB ko có nguồn gốc mình chỉ để ngày giờ nhận. Các mẹ nào gửi thì cho mình thông tin nhé. Cảm ơn nữa ạ

Đây thông tin TK của Triều An mà mình và Lenka sẽ gửi tiền vào. Thông tin này do cô Yến cung cấp vì cô sẽ tài trợ Viện phí cho bé Bình. Chính vì thế nên cần gom đủ vào rồi cô mới dám bảo lãnh
Benh Vien Trieu An
Cong Ty Trach Nhiem Huu Han
Benh Vien Da Khoa Tu Nhan Trieu An
710A.03 794
Ngan Hang Cong Thuong. Chi Nhanh 5 TP Ho Chi Minh

Sau khi gui tien o ngan hang, Van Fax gium bien nhan cho benh vien Trieu An.Va nho ghi trong Fax

Gui co Quynh Yen va anh Hoang Huu Thanh
So tien nay chi dung de giai phau tim cho be Hoang Huu Binh, sanh nam 2004
Fax cua BV Trieu An: 7510915
Quynh Yen
________________________________________
Hà Kin
21/08/2005, 08:49 PM
Ôi, chán nhỉ, mình thấy mẹ Bin dế nói các bệnh nhi mổ tim mà ho hắng, sụt sịt 1 tý là phải hoãn ca mổ. Cầu mong bé Bình chóng khỏi bệnh.

Bác Loan chịu khó update ghê. Lại tặng 5000 điểm luôn, hehe
________________________________________
zoe
21/08/2005, 09:15 PM
Đúng là từ lúc khởi đầu với con số thật xa rời đích, vậy mà..Thật cảm phục những tấm lòng nhân ái. Mong ca mổ của bé thành công.
________________________________________
Linh mèo
22/08/2005, 08:37 AM
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần rồi đây. Tình hình của bé Bình thế nào rồi mấy mẹ trong Nam ơi, update thông tin cho bà con đỡ sốt ruột nhé. Thương bé và yêu các mẹ lắm :Kiss: :Kiss: :Kiss:
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 08:39 AM
Trời ạ, WTT hỏng vào đúng cái lúc ai cũng sốt ruột, chẳng có tin tức gì , bực hết cả mình! Chị Thúy có gọi đt cho bố Bình hồi thứ 6 trước, thông tin không có gì mới, cũng như trên.

Chỉ khổ nổi, tiền đã ít, nằm chờ càng lâu, càng tốn kém, chỉ mong sao cho bé khỏe sớm, để còn mổ sớm thôi.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 09:18 AM
Mình đọc bên diễn đàn Thăng long tiền quyên góp cho bé Bình đã lên tới 5 triệu.
Vậy là về tài chính đã ổn rồi. Chỉ mong bé khoẻ lên, mổ được.
Thế bé bị viêm phổi như vậy, thì bé có vào viện TA để điều trị hay không, hay là bé vẫn trọ ở ngoài và điều trị thuốc?
Mẹ MH nghĩ là bé nên vào viện, dù chưa mổ được ngay, vì như vậy có người theo dõi thường xuyên.
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 09:33 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:23 AM
Chị vừa gọi đt cho bố bé Bình: hôm nay bé sẽ vô khám, đợi ngòai nhà chuyển tiền vào, nếu bs cho nhập viện thì chiều nay nhập viện luôn, nhưng bố bé bảo tiền giường rẽ nhất là 90,000đ/ngày, nên bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã , nhà bé cũng sợ tốn tiền, còn hỏi chị là có nên cho đi khám ở BV Nhi Đồng để trị cái vụ viêm phổi không. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.
Chị Thuý ơi em vừa gọi điện cho Loan thấy Loan đang đi nộp tiền, em đọc bên diễn đàn TL cũng có thêm 5 triệu nữa, em cũng nghĩ như chị là bé nên nhập viện ngay đi, đừng tiếc tiền giường nữa, bé đi lại bên Nhi đồng hay ở nhà mệt lắm lại thêm ốm ra, lại phải chờ đợi lâu thêm có khi còn tốn gấp mấy. Sức khoẻ của bé trước mổ là tối quan trọng.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 10:35 AM
bs bảo cứ ở ngoai điều trị viêm PQ đã. Ý chị là nên theo khám ở Triều An luôn, để bs ở đó họ nằm toan bộ hồ sơ, tình hình của bé, để còn quyết định chuyện khi nào mổ cho bé, hơn nữa, từ đó mà đi BV NĐ xa lắm, mang thằng bé tới lui lại càng bệnh hơn thì khổ.

Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.

Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.

Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 10:40 AM
Vừa rồi mẹ MH đã nói chuyện với Loan và chị Yến:
- Loan cùng Lenka đã nộp đủ 5500$ vào viện Triều An
- Chị Yến hẹn chiều nay 2PM gia đình bé Bình gọi điện cho chị ấy để chị ấy đưa vào nhập viện ở Triều An.
Hy vọng mọi chuyện sẽ không có gì trục trặc nữa.
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 12:09 PM
Báo cáo :
1/ Từ Hà Nội do Loan NP gửi
- Nhận số tiền của gia đình là :
45.000K (trong đó 35.000K là của gia đình vay mươn + 10.000K từ báo VNNet nhờ mẹ Xuxeng và mẹ Xuka)
- Trích quỹ bé Bình 20.097.500 ĐVN
Tổng đã gửi vào TK bệnh viện Triều An từ Hà Nội là 65.097.500 ĐVN
Trong đó số tiền BV Triều An nhận dc là 65.026.000 ĐVN (4100 USD) + phí chuyển tiền là 71.500 ĐVN
2/ Từ HCM do Lenka gửi
Chuyển vào TK Bệnh viện TRiều An là 22.204.000 ĐVN (1400 USD)

3/ Tổng cộng số tiền đã chuyển vào TK Bệnh viện Triều An là
87.230.000 ĐVN (5500 USD x 15.860đ/usd)
Tỷ giá này do bệnh viẹn Triều An cung cấp.

Sau đây là 2 giấy nộp tiền của Loan NP và của Lenka
Giấy nộp tiền của LoanNP (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhn 4100usd.doc)
Giấy nộp tiền của Lenka (http://k.domaindlx.com/BinhHN/ICBhcm 1400usd.tif)

Giờ phút này gia đình đang chờ cô Yến gọi nhập Viện . Cô Yến đang làm thủ tục , còn gia đình trả phòng . Sắp tới bé Bình sẽ ở trong BV còn gia đình sẽ ở trong đó tối thuê ghế trong bệnh viện để nằm .
________________________________________
carelesswhisper
22/08/2005, 12:21 PM
Khâm phục khả năng của các bố mẹ WTT quá :8: Thật là may mắn và hạnh phúc vì mình được là thành viên của trang web thân yêu này :8:

Chúc bé Bình vượt qua ca mổ may mắn, tốt lành :11:
________________________________________
Mẹ MitNa
22/08/2005, 01:35 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
________________________________________
Me MinhHa
22/08/2005, 02:00 PM
Báo cáo, vụ bếp gas và nồi cơm điện xong rồi.

Vụ viêm phế quản, mình có mẹ Pond có anh ruột là BS tai mũi họng (hình như của BV Chợ Rẫy ?). Mẹ Pond đang liên hệ, nếu được thì nhờ anh ấy lên nhà trọ khám giùm cho bé Bình. Cái này để mẹ Pond sẽ update tình hình nhé. Em đã cho mẹ Pond và Thắng số mob để liên hệ trực tiếp với nhau rồi. Tùy các mẹ có kinh nghiệm và Thắng quyết định sẽ điều trị tại Triều An hay vẫn cho bé chờ ở Phòng trọ. Em chỉ hơi băn khoăn là nghe dư luận thì Triều An không giỏi lắm về cái vụ phế quản này.

Tội nghiệp, sáng nay bé Bình vẫn ho, không biết có kịp mổ tuần này không. Trẻ con mà bị ho, đợi dứt hẳn được, thường lâu lắm ...
Chou Chou, khi nhà bé Bình vào viện mấy thứ đồ nấu nướng là quan trọng lắm đấy (nấu vụng thôi nhưng vẫn nấu được, nấu trong nhà tắm), bố mẹ ăn gì không quan trọng, cần nhất là nấu nướng bồi dưỡng cho bé ăn thôi, vì cháo của bệnh viện bé chắc ăn không được.
Chắc khi nào bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa, phải không các mẹ?
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 02:41 PM
Đọc những trang thông tin này, mình thực sự cảm động và khâm phục các bạn. Cầu chúc bé Bình sẽ mạnh khoẻ, ca mổ sẽ thành công.
To NPLoan, sáng 21/8 mình có chuyển 500K vào TK của bạn ủng hộ cho bé Bình, Loan check TK giúp mình nhé.
Cảm ơn chị. Em có nhìn thấy khoản này và để ở dòng 170 ghi là TKVCB lúc 10g24 ngày 21.08 . Em sẽ vào DS sửa thành tên chị. Cảm ơn chị.
________________________________________
Chou Chou 2005
22/08/2005, 02:47 PM
Bé vào viện rồi sẽ phải nhờ Chou chou vào thăm xem họ sắp xếp ăn ở OK chưa

Dạ, vụ này để em, sẵn tham quan Triều An luôn. :10:
________________________________________
ALnML
22/08/2005, 03:31 PM
Chà cậu Thanh bố Bình líu lưõi để nói tên chị Thiên Thanh, khen tên chị dễ thương. Cả nhà họ suong lắm khi có dụng cụ đầy đủ nấu bếp. Ngoài việc TK nhưng họ ăn uống ko quen vị với MNam. Báo quá chị Chouchou em Thanh nó sinh năm 1979 còn mẹ nó 1981 toàn đàn em cả thôi. Ái chà còn anh xã của Chouchou nhiệt tình và tốt bụng vô cùng khiến gia đình cảm động lắm.

Tin mới nhận : Gia đình đã đưa bé nhập viện. Hiện bé đang nằm P322, Lầu 2 Khoa RHM (Do lầu trên là khoa Tim mạch nhưng đang hết chỗ nên nằm tạm tầng dưới)
Sáng chủ nhật khám tại Triều An BS bảo chớm viêm phổi. ơn giời hôm nay khám lại phổi ko sao , bé cũng đỡ ho hơn. Mong con có SK tốt để có thể dc phẫu thuật vào cuối tuần.
________________________________________
B&J
22/08/2005, 03:40 PM
Bé vào viện rồi đỡ lo hẳn. Dù sao thì ở đó điều kiện tốt hơn nhiều, bác sỹ theo dõi thường xuyên chứ ở nhà điều trị với những bé yếu vậy lo lắm.
Đúng là nhẹ cả người! Ít nhất thì bé cũng đã được hưởng sự chăm sóc tốt nhất có thể rồi!
Mong là mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!
________________________________________
Bim & Phomai
22/08/2005, 03:58 PM
Loan à, em bảo bố bé Bình khi nào có lịch mổ nhớ báo ngay để còn chuẩn bị người có máu B nhé. Bố bé Bình cũng vừa gọi báo cho chị số phòng bé nằm. khổ nổi, chị Thúy mới.. nhổ răng, chẳng nói năng được gì.
________________________________________
ME KEM MUT
23/08/2005, 11:48 AM
Em cũng nhóm máu B đây, hy vọng được đi công tác đúng ngày bé Bình mổ thì tốt nhỉ? Bé Bình trông nhanh nhẹn đáng yêu lắm, hôm đưa cả nhà đến phòng trọ rồi ra HN em cứ tần ngần, đầu óc toàn nghĩ linh tinh nhưng đến hôm nay em thấy yên tâm rồi, tấm lòng của các mẹ thật đáng quý, bé Bình sẽ vượt qua, em tin là như thế.

Bạn em Lê Thanh Hương gửi bé Bình 200K, em chuyển vào tài khoản bác LoanNP nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
23/08/2005, 01:52 PM
Chị Loan có việc bận, em xin update tình hình bé Bình với cả nhà ạ: con trai từ tối qua đã đỡ ho nhiều, BS bảo ho do tim nên ko cần uống thuốc, còn phổi ko vấn đề gì, ơn trời! BS hẹn chiều nay khám lại Tai Mũi Họng. Khổ thân con trai bị nhịn từ 1h đêm qua đến 8h sáng nay để lấy máu xét nghiệm, mà đói quá cứ khóc ngằn ngặt, lấy máu đến 2 lần mà được ít quá, sáng mai lại phải lấy tiếp lần nữa mới đủ làm các xét nghiệm;

Bố bé bảo BV chưa xếp lịch mổ chị Thuý à, khi nào có bọn em sẽ báo chị ngay. Cảm ơn các chị trong đó nhìu nhìu lắm! :8:
________________________________________
Bubuxinh
23/08/2005, 04:20 PM
Càng đọc càng thấy hồi hộp. Mong mọi chuyện thuận lợi!!!
Cám ơn các mẹ update thông tin liên tục nha! :11:
Khổ thân, mỗi lần lấy máu thế chắc đau lắm nhỉ!!!!!
________________________________________
ALnML
24/08/2005, 10:56 AM
Sáng nay mẹ bé Bình đã dc nhận tiền từ thiện của một người ở nn gửi về sau khi đọc tin tức của bé trên VOV New với số tiền là 300EU. Cảm ơn báo VOV
BS nói bé sẽ dc mổ trong tuần này. Bố bé đang liên lạc với BS để hỏi thời gian để các mẹ cho máu làm xét nghiệm. Có dc tin gì sẽ liên lạc với chị Thuý hoặc em Lenka ngay. Mọi người giúp nhé.
Còn bé Bình sáng nay lấy máu dễ dàng hơn , khổ quá hôm qua y tá lấy nên lấy ko dc. Sáng nay BS lấy nên dễ hơn :2:
Về việc cho máu các mẹ giúp em nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 11:45 AM
Bố bé Bình vừa gọi cho chị Thúy (chỉ cần nhá thôi, rồi mình gọi lại cho chú ấy đỡ tốn tiền), cũng nói như NPLoan là sẽ mổ trong tuần nay.Bé đã lấy máu để thử, gia đình muốn chờ kết quả để khẳng định lại nhóm máu cho chắc, bố Bình bảo lần trước mổ thì nhóm máu B đấy, nhưng cũng muốn chờ kết quả để chắc ăn.

Ngay khi có kết quả rõ ràng về nhóm máu, theo bố Bình là có thể huy động các mẹ cùng nhóm máu đến để thử máu - thường là đầu giờ chiều. Còn cho máu thì lúc nào mổ rồi cho, cái này còn tùy vào lịch mổ, chưa nói trước đước chính xác hôm nào.

Vậy mẹ nào nhóm máu B chuẩn bị nhé, nếu bố bé báo là nhóm máu B thì có lẽ là đầu giờ chiều mai các mẹ sắp xếp vô BV thử máu giúp nhe.

Để cho chắc ăn: đề nghị các mẹ lên tiếng dùm là ai sẽ đi được, ai không đi được.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 12:00 PM
Hiện tại danh sách máu B em đang có là:
1. Mẹ Xiu&Xíu
2. Mẹ mushroom (ở Vũng Tàu)
3. Em gái mẹ Princess Fiona (nhưng chỉ rảnh thứ 7, CN, ngày thường sau 5pm)
4. Mẹ bé Bo + ông xã
5. Mẹ Lam Thi

Em sẽ liên hệ trong ngày hôm nay. Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:47 PM
Cho thêm 1 cô bạn chị vô danh sách nhe:

Nguyễn Hồng Hoa

Chị đã gọi đt cô này sẽ xin nghỉ phép đi được đó.

Còn mẹ Nấm, chỉ nghĩ khi nào thực sự thiếu người thì hãy gọi nhe, vì ở VTàu lên xa quá, phải đi đến 2 lần tội nghiệp lắm, sợ lên tới nơi không còn nổi xí quách mà cho nữa á !

Mong mọi người và mẹ Nấm đồng ý.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 12:50 PM
Khi đã chắn chắn nhóm B rồi cũng chưa chắc cho máu được, có khi vì mạch máu nhỏ quá. Các mẹ cho máu thì cũng chuẩn bị sẽ phải mất khoảng 2 buổi.

ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
________________________________________
Xiu&Xi'u
24/08/2005, 01:04 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 01:08 PM
Mẹ Xiu&Xíu sẵn sàng chiều mai nghỉ. Các mẹ cho mẹ Xiu&Xíu địa chỉ bệnh viện Triều An đi, mẹ XX chưa đến đấy bao giờ.
Địa chỉ đó là 472 đường Kinh dương vương, nhưng mọi người cứ hỏi bến xe miền Tây là dễ nhất, qua bến xe miền Tây một đoạn là đến BV, nhiều người trong đó cũng không biết đường KDV là đường nào.
________________________________________
lenka
24/08/2005, 01:27 PM
ủa, lenka ui, ý em là mạch máu ai nhỏ quá không cho được? Bé Bình hay mạch máu của mấy mẹ đi cho máu? Thế thì lại càng cần người xơ cua nữa há?
Mạch máu người cho chứ ạ :4: Cứ để xem được bao nhiêu người đến thử máu đã chị.
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:07 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.

Sao bố bé Bình lại bảo BV yêu cầu phải 50kg trở lên, 18 tuổi trở lên mới được cho máu !Vụ này kỳ à nhe, có mấy người.. mập như chị Thúy đâu, mà chị cũng chỉ 47 kg, chưa đến 50 kg, thế thì mấy ai đủ chuẩn nhỉ?

Lenka ơi, làm sao check lại thông tin này cái.

Cô bạn chị Thúy vừa hỏi, chỉ có 46 kg thôi, vậy các mẹ khác lên tiếng điểm danh đi bà con ơi !

Ai đi thì trưa mai trong khoang thời gian ghi trên, vô thẳng BV gọi đt cho bố bé Bình để gặp mặt dẫn đi thử : 098.961.1528, ghi lại nhé
________________________________________
lenka
24/08/2005, 03:22 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
________________________________________
Bim & Phomai
24/08/2005, 03:44 PM
À, nếu vậy thì cứ bảo nó đi nhỉ? Trừ khi BV gạt ra thì thôi hén

Chị đã gọi rồi, ngày mai cô bạn chị sẽ đến thẳng BV rồi gọi cho bố bé Bình ra dẫn đi thử máu. Cô này nhóm máu B+
________________________________________
Me MinhHa
24/08/2005, 03:46 PM
kekeke (bắt chước giọng cười của mẹ Bim&Phomai cái), bệnh viện họ có bắt mình bỏ lên cân đâu cơ chứ, đừng ốm quá là được. Em đi hiến máu ở hội chữ thập đỏ thì họ yêu cầu 45kg trở lên, còn ở bệnh viện Triều An thì có nghe nói gì đâu chị. Nhưng mà bạn chị nhìn ốm quá thì thôi nha, không chừng họ bỏ lên cân thiệt đó
Lần trước Hà mổ chẳng ai nói gì về cân nặng cả bà con ạ, mẹ MH cũng nghĩ như Lenka, đừng có gầy yếu quá thôi.
________________________________________
Bubuxinh
24/08/2005, 03:50 PM
Như lần trước em đi hiến máu thì bao giờ bác sỹ cũng sẽ do huyết áp, nghe tim phổi trước rồi hỏi một vài thông số về tuổi, cân nặng.. rồi mới cho lấy máu cơ.
Dzưng mà em cũng vẫn chưa hiểu B+ với B- là thế nào các mẹ ơi??? :7: :10:
________________________________________
Echcom
24/08/2005, 04:10 PM
Chị Loan ơi, có mẹ Alice Dương gửi cho bé Bình 130K, và mẹ bé Minh gửi 100K
Em đang cầm đây, có gì chiều bác qua lấy nhé, nếu bác tiện đường.
________________________________________
lena
24/08/2005, 08:36 PM
Bố bé Bình vừa gọi đt cho chị: Bé Bình NHÓM MÁU B+. Ngày mai các mẹ có thể vào thử máu từ 12g trưa đến 3g trưa , ngoai giờ đó không nhận. Thử máu thì có thể ăn uống bình thường, còn cho máu thì mới cho từ 6g sáng, nhịn đói.

Lenka ơi, Em gái chị cũng B+ đấy. Ngày mai nó sẽ tranh thủ đi lúc 12g. Hy vọng kết quả sẽ ok
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 09:16 AM
Các mẹ ơi, sao lại B + với B - nhỉ, em chả hiểu gì cả. Hồi đi thử máu thấy bs bảo em nhóm máu O thôi, làm gì có + hay - gì nhỉ? Hay nhỉ
________________________________________
lenka
25/08/2005, 09:23 AM
cái này em không hiểu rõ lắm nhưng hình như nó kg quan trọng đâu. Trong hồ sơ của em cũng ghi là A+ nhưng bác sĩ chỉ nói là A thôi. Và trước giờ em toàn thấy + không à, chưa thấy ai - (có thể - là chỉ bệnh lý gì đấy).
________________________________________
kiki
25/08/2005, 10:13 AM
(+) hay (-) nghĩa là Rh+ hoặc Rh- Đa phần người ta có máu A, AB, B, O với Rh+. Những người có máu Rh- cũng thuộc nhóm máu hiếm. Nếu không truyền đúng cũng là bất đồng nhóm máu và có những bệnh về máu. Vợ chồng chị đều là B+ cả nhưng ở tận Hà Nội, chưa biết giúp bé Bình làm sao đây.
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 02:37 PM
Bố bé Bình báo đã có các mẹ ở SG đến thử máu và cùng với bố bé , 1 người cùng làng nữa là 5 ngươi. Cảm ơn các mẹ đã đến thử máu :8: :8: đang trogn giờ làm việc mà bệnh viện Triều An xa tít nữa :2: Cảm ơn các mẹ lắm lắm :8:
Bố bé đang chờ kết quả. Rất mong mọi việc thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 02:54 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.

Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:08 PM
nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
ôi các mẹ SG nhiệt tình quá, chúng em ở HN cảm ơn các mẹ vô cùng. Ngoài này xa xôi cũng chỉ biết nhờ cậy các mẹ thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao... Chúng em mong lắm, mong là bé được mổ sớm chứ nếu để đến tuần sau thì gay quá.
________________________________________
lena
25/08/2005, 03:14 PM
Em và bé em mới vào BV, Bé Bình bé bỏng quá, cả tuổi rồi mà mới có hơn 6 kg, nhưng hôm nay thấy bé chịu chơi lắm, cũng nhanh nhẹn ( trộm vía n lần ), Thấy nhà bé bảo chỉ cần có đủ máu là sẽ lên lịch mổ, vậy mà mình không làm gì được :17:.
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 03:18 PM
Bố Bình vừa báo là BV bắt đầu làm thủ tục tài chính, ký nhận chuyển tiền ... nếu xét nghiệm máu chiều nay kết quả tốt thì mong là bé sẽ được xếp lịch mổ vào CN này. Mong quá.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:19 PM
Chị vừa gọi cho nhỏ bạn, vẫn còn đang ngồi chờ, chưa thử được.


Loan à, cứ chờ kết quả xem sao, nếu thiếu, chị Thúy sẽ kêu thêm được 1 cô bé nữa, cũng đủ chuẩn đó (mới nhớ ra cô bé này sáng nay, cô ấy đồng ý là thiếu thì cứ gọi), cần thì lại kêu luôn cả mẹ Nấm ở Vũng Tàu lên vậy.
Mẹ MH lại nhớ lại chuyện cho máu khi Nguyệt Hà mổ, lại :Crying:
Iu các mẹ SG lắm lắm :8:
________________________________________
Linh mèo
25/08/2005, 03:53 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 03:59 PM
Ôi chưa có thông tin gì nhỉ? Sốt ruột quá, lượn ra lượn vào để xem mà vẫn chưa thấy có kết quả thử máu.
Catvn ơi đừng sốt ruột, có khi phải sáng mai mới có kết quả thử máu đấy. Mẹ MH chắc là kết quả sẽ OK thôi, nhà mình toàn những người đứng đắn, trong sạch như pha lê :4:
________________________________________
ALnML
25/08/2005, 04:22 PM
Đây đây nóng hổi : Thừa rồi các mẹ SG ơi :4: Hoan hô. Như vậy chỉ cần 3 mẹ và bố bé Bình là OK. Cảm ơn các mẹ lắm lắm.
Bố bé Bình vừa đóng 1 triẹu tiền test máu xong.

Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
________________________________________
Bim & Phomai
25/08/2005, 04:30 PM
Bố bé Bình vừa báo với chị Thúy là cả 5 người (cả bố bé) thử máu đều cùng nhóm máu với bé Bình, mà chỉ cần 4 người thôi, nên bố bé Bình bỏ bớt 1 tên là Hoa (vì cô này trông mảnh khảnh :1:)

Mai thì sẽ có kết quả rõ ràng hơn, trong trường hợp 4 người OK trên có ai mắc bệnh gì thì sẽ gọi Hoa thế vào. Thế là cũng yên tâm rồi nhé.

Mai bố bé sẽ hỏi bác sỹ cho rõ lịch mổ, có khả năng là Chủ Nhật mổ, các mẹ nào... trúng tuyển thì chuẩn bị tinh thần sáng CN nhé. Bố bé sẽ báo cụ thể hơn. Xin cảm ơn mọi người.
________________________________________
Me MinhHa
25/08/2005, 04:44 PM
Chị Vân ơi cô Yến đó tài trợ phòng thôi , tất tần tật cái gì mình cũng đóng hết chị ạ.
Rõ chán.
Nhưng có thể thế này: hồi trước khi Hà mổ, tiền khám, test máu... trước mổ cũng đóng ngoài (có bill riêng), nhưng sau đó khi ra viện, có một bill khác (dài 1m) một số các tiền khác như tiền giường, thay băng, bông băng, điện tim (mang máy làm tại phòng) thuốc sau mổ, siêu âm & Xquang sau mổ... thì thanh toán vào bill đó do khoa Tim issue. Có lẽ cô Yến sẽ thanh toán toàn bộ những thứ đó chứ chẳng lẽ lại tách ra?
Loan thử bảo bố Bình nói tất cả các loại tiền cứ chart vào bill để thanh toán sau trên khoa được không?
________________________________________
Xuka
25/08/2005, 05:15 PM
Ôi mừng quá, thế thì khả năng bé được mổ CN này là gần chắc rồi nhỉ. Các mẹ SG ơi cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm. :8: :8: :8:
________________________________________
lena
25/08/2005, 06:44 PM
Ôi, các mẹ cứ cảm ơn lẫn nhau thế này thì.... :10:
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 12:01 PM
Chị vừa gọi đt bố Bình, chưa có lịch mổ cụ thể, còn chờ chiều này hội chẩn, bsỹ sẽ mời gia đình lên nói chuyện rồi mới biết. Có khi là phải đến tuần sau mới mổ.

Cuối tuần các mẹ vẫn mở máy để liên lạc nhé, nhất là máy của các mẹ cho máu á. Lenka em có số hết rồi nhỉ? (Cuối tuần chị không lên mạng được).
________________________________________
mushroom
26/08/2005, 03:04 PM
Lúc nào cũng mở máy cả nhưng chẳng thấy ai alô hết.

Các chị đừng ngại em phải đi xa nhé. Willing!
________________________________________
Echcom
26/08/2005, 03:08 PM
Cầu mong cho mọi sự thuận lợi.
________________________________________
Bim & Phomai
26/08/2005, 03:18 PM
Mẹ Nấm ơi, đừng buồn nhe, bọn chị không gọi em vì thấy em đi xa quá, may mắn là bây giờ đã đủ người thử máu OK để cho bé rồi, em à.

Chứ còn thiếu thì em ở Vũng Tàu chứ ở tận đâu nữa cũng sẽ bị.... réo tới ngay mà :)
________________________________________
gokutrunk
27/08/2005, 11:42 AM
vậy là vẩn chưa mổ ha, còn phải chở ha...:(
________________________________________
ALnML
27/08/2005, 11:47 AM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
27/08/2005, 01:11 PM
Nóng ruột, cứ tưởng hôm nay chắc có tin rồi nên... Hy vọng... phải hy vọng chứ nhỉ, đầu tuần chẳng hạn.
________________________________________
huntuibui
27/08/2005, 06:36 PM
Tình hình tuần này chưa có gì cả. :2:. Tuần sau vương vào 2.9 không biết thế nào. BS Phan cũng đang nói ông sẽ cố gắng hết sức mình :2:


Em nghĩ sẽ ổn cả ạ. Em hy vọng lắm.
Em chờ tin các chị cập nhật thêm về tình hình bé Bình.
________________________________________
pickle
27/08/2005, 10:04 PM
http://www.chiasetinhthuong.org đã chuyển qua cho lienrom $28.58CAN ($30-1.42) do bạn Tuyet Hang Chung từ Canada gửi cho bé Bình.

Cám ơn bạn Tuyet Hang nhe.
________________________________________
Ha Thuy
28/08/2005, 09:39 PM
Chị Quỳnh Sa và chị Lenka ơi, hy vọng chút đóng góp của em ngày 19/08 (50.2 SSD và quần áo để bán đấu giá) đã được chuyển đến quỹ giúp bé Bình.

Em cũng theo dõi và cầu mong bác sĩ Phan sẽ làm việc hết sức để cứu bé Bình - đó cũng là tâm niệm của tất cả các mẹ nhỉ.

Hà Thủy
________________________________________
Me MinhHa
29/08/2005, 08:29 AM
Bên diễn đàn Thăng long đã chuyển 3500K vào tài khoản của mẹ bé Bình.
________________________________________
lenka
29/08/2005, 09:27 AM
Em đã nhận được tiền mẹ Ha Thuy gởi tặng bé Bình: 520K và hieuthao_woon_sheng: 100K, mẹ cuti: 200K
Công ty Vietcan cũng đã quyên góp nội bộ được 1 triệu gởi tặng cho bé Bình. Cảm ơn các mẹ rất nhiều, cảm ơn công ty Việt Can :1:

P/s: các mẹ ơi, các khoản đóng góp giúp bé Bình trong SG do Lenka quản lý nhe các mẹ. Xem trong link chữ ký của em nè.
________________________________________
Xuka
29/08/2005, 10:37 AM
Nghe bố bé Bình nói là bs Phan bảo tuần này chưa biết thế nào vì trùng vào nghỉ lễ 2/9 chán quá, mình có nhắc lại lời chị Vân MH nhắn là tuy lịch của bs là vào cuối tuần nhưng nếu phòng mổ và bs Phan xếp được lịch thì vẫn mổ vào đầu tuần , bé Hà nhà chị Vân cũng là mổ vào đầu tuần. Lại thêm tuần nữa, vừa sốt ruột cho sức khoẻ bé vừa thêm ngày viện phí … sốt ruột quá.
________________________________________
Linh mèo
29/08/2005, 08:12 PM
2/9 thì vui thật nhưng nghĩ tới bé Bình chưa được mổ mà thấy thương quá là thương...
________________________________________
Me MinhHa
30/08/2005, 10:31 AM
Mẹ MH cũng nghĩ mà sốt hết cả ruột. Sao hồi trước Hà lại may mắn thế, vô cùng là nhanh, vào T7 thì T2 đã được mổ.
Hay Bình bé hơn, và bệnh nặng hơn nên cần hội chẩn kỹ hơn?
Thôi chẳng biết thế nào, đây là phần liên quan đến chuyên môn của BS, mình đã làm hết sức của mình rồi, bây giờ chỉ biết chờ đợi và cầu chúc cho bé mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất!
________________________________________
Xuka
30/08/2005, 11:54 AM
mình đã làm hết sức của mình rồi
đúng vậy chẳng biết thế nào, chắc có nguyên nhân, chúng mình cũng đã chuẩn bị hết sức rồi. Chúng mình cứ đinh ninh là đã kịp xếp lịch mổ vào CN vừa rồi cơ chứ.
________________________________________
ALnML
30/08/2005, 05:17 PM
Sáng hôm qua BS khám có nói tuần này bé sẽ dc mổ, khoảng thứ bảy. Cũng là chỉ biết vậy mà thôi :2:
________________________________________
nhím mắt xếch
31/08/2005, 08:43 AM
Bé Bình vẫn chưa được mổ sao??? :-(
Mấy hôm nay không vào đây được, cứ tưởng bé được mổ rồi nên mò vào xem tình hình chứ
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 02:17 PM
Chiều nay báo VNNet sẽ đến để đưa quà và chụp hình bé Bình cùng gia đình tại BV. Ban Giám đốc bệnh viện cũng chuẩn bị chu đáo. Giám đốc BV cũng sẽ đến trao quà , chụp hình nữa cơ. Nhờ vậy sẽ có nhiều thuận lợi , mong rằng vì tiếng tăm của BV bé Bình sẽ có sự chăm sóc tốt hơn. :8:
Cảm ơn báo VNNet :8: :6:
________________________________________
Bubuxinh
31/08/2005, 02:20 PM
oh, thế thì vui quá! nhưng vẫn chưa có lịch mổ cụ thể hả chị L ơi!!!
Em cũng thấy sốt ruột quá!!! chắc phải qua 2/9 mất rồi!!
________________________________________
jasmin
31/08/2005, 03:18 PM
xin chao,
Minh muốn đóng góp cho quỹ bé Bình (và các quỹ khác) ở HN, xin hỏi cần liên hệ với ai?
to MOD:
Mình thấy có nhiều quỹ như vậy, xin hỏi WTT có hẳn một mục riêng, có liên lạc của người phụ trách quỹ ko để bọn mình tiện liên hệ đóng góp. Nếu ko thì làm ơn cho mình xin địa chỉ liên lạc của người phụ trách các quỹ với.
________________________________________
Me Mia
31/08/2005, 03:39 PM
Cám ơn mẹ jasmin nhiều nhiều,

Để giúp bé Bình cũng như các hoàn cảnh khó khăn, mẹ liên hệ với chị Ngô Phương Loan:
Số 12B Đinh Công Tráng (cạnh Số 2 Trần Hưng Đạo - đối diện Viện 108)
Tel cố định 8267030
Tel City 9139282

Hoặc chuyển tiền vào:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
(khi chuyển xong mẹ nhớ nhắn tin báo chị ấy biết nhé!)
________________________________________
ALnML
31/08/2005, 05:47 PM
Cảm ơn bạn tôi.
Bạn tôi đã giúp mình mua 2 vé giá rẻ cho hai mẹ con bé Bình vào SG với điều kiện khắc nghiệt là None. Nhưng sau đó xảy ra sự cố (không đủ giấy tờ - không có giấy bác sĩ tim cho phép bé lên máy bay ) nên không dc lên máy bay. Xảy ra chuyện đó mình ko dám nói với bạn chỉ tự mình đi hỏi các thể loại thủ tục xem có xin xỏ lại ít tiền ko Nhưng tưởng chừng vô vọng , mất đứt hơn triệu. Tiền này lại không phải của mình mà là mồ hôi công sức đóng góp của các mẹ khiến mình buồn vô cùng.
Cực chẳng đã đành nhờ vả ông xã gặp bạn (Cậu bạn này học cùng với 2 vc mình khá thân đấy , nhưng mình vẫn cứ ngại ). Cuối cùng hôm nay mình cầm lại dc nguyên số tiền đó trong tay - 1.117K. Vui mừng khôn xiết vì đã không để mất mát chút nào tấm lòng của các mẹ.
Mình cũng ko biết post chỗ nào để các mẹ cùng biết. Nên xin tẹo đất ở đây admin nhé. Viết thế này có hâm không hả các mẹ. Nhưng mình sướng lắm. Hết cái cảm giác "tội lỗi" ngày nào...
Cảm ơn ông bạn tôi đã nhiệt tình giúp đỡ.
Để lấy lại dc số tiền này dù là ít ỏi nhưng bạn tôi đã tốn ko ít công sức. Cảm ơn :8:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: Bé Bình vào SG mổ tim - thông tin cập nhật

Yêu Nghi
31/08/2005, 08:32 PM
Cảm ơn bạn tôi.
Bạn tôi đã giúp mình mua 2 vé giá rẻ cho hai mẹ con bé Bình vào SG với điều kiện khắc nghiệt là None. Nhưng sau đó xảy ra sự cố (không đủ giấy tờ - không có giấy bác sĩ tim cho phép bé lên máy bay ) nên không dc lên máy bay. Xảy ra chuyện đó mình ko dám nói với bạn chỉ tự mình đi hỏi các thể loại thủ tục xem có xin xỏ lại ít tiền ko Nhưng tưởng chừng vô vọng , mất đứt hơn triệu. Tiền này lại không phải của mình mà là mồ hôi công sức đóng góp của các mẹ khiến mình buồn vô cùng.
Cực chẳng đã đành nhờ vả ông xã gặp bạn (Cậu bạn này học cùng với 2 vc mình khá thân đấy , nhưng mình vẫn cứ ngại ). Cuối cùng hôm nay mình cầm lại dc nguyên số tiền đó trong tay - 1.117K. Vui mừng khôn xiết vì đã không để mất mát chút nào tấm lòng của các mẹ.
Mình cũng ko biết post chỗ nào để các mẹ cùng biết. Nên xin tẹo đất ở đây admin nhé. Viết thế này có hâm không hả các mẹ. Nhưng mình sướng lắm. Hết cái cảm giác "tội lỗi" ngày nào...
Cảm ơn ông bạn tôi đã nhiệt tình giúp đỡ.
Để lấy lại dc số tiền này dù là ít ỏi nhưng bạn tôi đã tốn ko ít công sức. Cảm ơn :8:
Chị ơi, em nghĩ ai ở đây cũng hiểu tấm lòng của chị và của bao nhiêu mẹ khác mà.Đã tốn bao công sức, có chuyện không hay như vậy cũng là chuyện thường thôi, làm sao mà lường cho hết được. Các chị đã cố hết sức rồi mà. Em biết chị mừng vui như thế nào. Thương chị nhiều lắm. :11: :8: :8:
________________________________________
Xuka
01/09/2005, 09:11 AM
Chán quá lịch mổ tuần này đã có 4 ca vào thứ 7 rồi mà vẫn chưa có tên bé Bình. Bố bé bảo có lế đến tuần sau huhuhu
Lại 1 tuần đun đun nấu nấu trong bệnh viện, ko biết bé ăn uống có được tốt ko, còn viện phí nữa ...
________________________________________
bố mẹ cò vịt
01/09/2005, 10:15 AM
Xin lỗi các mẹ nha em gia nhập vào WTT trễ nên không biế t về vụ cho máu.Em cũng nhóm B nè. Nếu có thiếu (đề phòng vậy thôi) thì gọi em nha. ĐTDĐ của em đang bị khoá có gì các chị gọi ĐT bàn nha 5120969 hoặc cơ quan 4041745 gặp em Tuyết nha.
Mong bé Bình được mổ sớm
________________________________________
ME KEM MUT
01/09/2005, 02:07 PM
Chán quá... thế là Bình sẽ được mổ khi tròn 1 tuổi đấy nhỉ? Thôi thì phải động viên thui. Các mẹ SG cố giúp nhé. Động viên cả nhà. Tuần sau Mẹ KM vào SG sẽ thăm con được rồi.
________________________________________
Bim & Phomai
01/09/2005, 02:08 PM
Sáng nay chị Thúy cũng vừa nói với bố Bình là ráng gặp bs trình bày lại cho rõ là hoàn cảnh mình khó khăn, xin bs xem xét sắp lịch sớm cho bé. Gì mà tuần này có lich mổ, nhưng lại mổ cho 2 người mới vào viện, trong khi bé Bình vào trước lại dời đến tuần sau !
________________________________________
Khai Tâm
02/09/2005, 01:27 PM
Em cứ tâm niệm là việc tót thường hay bị gặp trắc trở, nhưng sau này sẽ thành công. Các bác co gang nhé!
________________________________________
me_vuchan
02/09/2005, 02:25 PM
Em cứ tâm niệm là việc tót thường hay bị gặp trắc trở, nhưng sau này sẽ thành công. Các bác co gang nhé!

Vừa đi vắng 2 tuần về, hy vọng sẽ được biết tin vui của bé Binh nhưng vẫn chưa có. Mong tuần tới sẽ là tuần tốt lành và may mắn của bé (bắt chước mẹ Minh Hà).
________________________________________
ALnML
05/09/2005, 10:18 AM
Hôm nay sinh nhật con trai. Vẫn chưa có lịch mổ cho con.
Hôm 1.9 lo quá lo biết làm thế nào nên gia đình bé Bình có đến "nhờ vả " bác sĩ. Tuy nhiên BS ko nhận và chỉ nói rằng sẽ cố hết sức sắp xếp ca mổ sớm cho con.
Chúc mừng sinh nhật con trai nhé ! :8: :8:
________________________________________
Linh mèo
05/09/2005, 10:41 AM
Chúc mừng sinh nhật con trai nhé. Mong rằng con sẽ gặp được nhiều may mắn trong tuần này và nhiều tuần nữa nhé.
________________________________________
nhím mắt xếch
05/09/2005, 10:47 AM
Chúc mừng sinh nhật bé Bình, hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con
________________________________________
MeNamRom
05/09/2005, 12:30 PM
Chúc mừng SN đầu tiên trong đời của con. Mong con lớn nhanh như thổi nhé. Hi vọng sớm có lịch mổ cho mọi người an lòng.

HAPPY BIRTHDAY CU BÌNH !! :11: :11:
________________________________________
ME KEM MUT
05/09/2005, 01:00 PM
Đã có thông tin gì trong ngày sinh nhật chưa con trai.
Chúc con tai qua nạn khỏi và nhiều niềm vui sẽ đến với con trong tuổi mới này.
________________________________________
Em bé ngoan
05/09/2005, 02:06 PM
Chúc mừng sinh nhật con! Chúc con sẽ bình an và gặp nhiều may mắn nhé! Thơm con 1 cái nào :8:
________________________________________
Bongcoicuame
05/09/2005, 03:21 PM
Chúc mừng sinh nhật bé Bình nhé. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Thơm con một cái nhé, cộng một cái của Bống nữa nhé.
________________________________________
Xuka
05/09/2005, 04:02 PM
Các mẹ ơi mình cùng vào đây chúc mừng thôi nôi bé Bình nhé, chúc cho những ngày dài sắp tới sẽ luôn là ngày đầy may mắn, đầy tốt lành đối với bé.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=159599#post159599
Chúc cho từng lời chúc của các mẹ với bé sẽ luôn là hiện thực.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
05/09/2005, 04:25 PM
Chúc con trai tròn 1 tuổi nha. Các mẹ yêu con nhiều nhiều,thơm con!
________________________________________
Hà Kin
05/09/2005, 04:43 PM
Chúc bé Bình sang tuổi mới khoẻ mạnh và trái tim của con sớm bình thường nhé.
________________________________________
carelesswhisper
05/09/2005, 04:43 PM
Chúc bé Bình một sinh nhật ý nghĩa! Mọi điều may mắn tốt lành sẽ đến với bé! Mong lắm!
________________________________________
ALnML
06/09/2005, 09:50 AM
Tổng số tiền thu dc trong việc làm name tag tại HCTT là :
1356K - Mình đã gửi 500K cho Yêu Nghi trả tiền mua vật liệu. Như vậy còn 856K sẽ gửi vào quỹ bé Bình.
Xin cảm ơn Yêu Nghi đã vất vả làm cho chúng mình , cảm ơn Oanh Bibi đã giúp đỡ đứng ra lo thu xếp mọi việc và cũng cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ :8: :8:

Tin vẫn thế , vợ BS Phan là BS điều trị cho bé Bình chỉ nói : Chúng tôi ở đây đang cố gắng điều trị tim cho bé thật ổn định để có thể có ca mổ với kết quả toot :2:
________________________________________
ALnML
07/09/2005, 01:59 PM
Tin mới : Khả năng sáng thứ bảy tới 10.9 bé Bình sẽ dc mổ. Chúc con mọi điều tốt lành :8: :8:
________________________________________
bill2003
07/09/2005, 02:04 PM
Tin mới : Khả năng sáng thứ bảy tới 10.9 bé Bình sẽ dc mổ. Chúc con mọi điều tốt lành :8: :8:

Ôi nghe được tin này nhẹ hết cả người. Nhưng mà mới chỉ "khả năng" thôi hả chị Loan, chưa có lịch mổ chính thức ạ???
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
07/09/2005, 02:05 PM
"Khả năng" chứ chưa confirm hả chị ui ? Được thế thì tốt quá, ít nhất cũng có cái ngày hẹn :11:

ps : buồn cười quá, cùng lúc có mấy người xô vào hỏi một câu giống hệt nhau và cùng gửi đi một lúc, chắc cụ Loan bỏ chạy luôn rồi :4: :24:
________________________________________
Bim & Phomai
07/09/2005, 02:24 PM
ừ, bố Bình cũng vừa báo với chị như thế, khả năng là sáng thứ 7 này, vậy các mẹ "trúng tuyển" cho máu sắp xếp lịch, đầu giờ sáng thứ 7, có mặt sớm lắm. Chắc là bố bé Bình sẽ báo chính xác giờ giấc , các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần nhe
________________________________________
ME KEM MUT
07/09/2005, 02:43 PM
Bố Bình cũng vừa gọi điện cho mẹ KM, anh ấy gọi cho tất cả những mẹ WTT mà anh ấy biết, mình nói phải tiết kiệm tiền điện thoại nhưng anh ấy nói, các mẹ giúp cho bé quá nhiệt tình nên phải thông báo để các mẹ biết. Hỏi rằng tuần sau nhà Kem Mút vào nghỉ có cần mua sắm gì không thì bảo không. Tự nhiên thấy ấm lòng... thấy rằng tình cảm mình dành cho gia đình và bé Bình đã khôg uổng... Chỉ cầu trời khấn phật cho ca mổ thứ 7 này thành công tốt đẹp.

Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con.

nnn
________________________________________
MomMi
07/09/2005, 02:59 PM
Chúc con mọi điều tốt lành,
________________________________________
bố mẹ cò vịt
07/09/2005, 03:34 PM
ừ, bố Bình cũng vừa báo với chị như thế, khả năng là sáng thứ 7 này, vậy các mẹ "trúng tuyển" cho máu sắp xếp lịch, đầu giờ sáng thứ 7, có mặt sớm lắm. Chắc là bố bé Bình sẽ báo chính xác giờ giấc , các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần nhe
Chị ơi,chị kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo các mẹ trúng tuyển chắc chắn đến nha. Nếu có kẹt chị hú em với em cũng nhóm B đó.
________________________________________
Mẹ Bin
07/09/2005, 04:39 PM
Mong mãi cuối cùng cũng có lịch mổ, chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với con.
________________________________________
Me MinhHa
07/09/2005, 04:46 PM
Thêm một lời chúc may mắn nữa cho bé!
________________________________________
Bubuxinh
07/09/2005, 05:15 PM
thật may quá!!!
Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với con! Mọi lời chúc của các mẹ đều thành hiện thực!
________________________________________
Em bé ngoan
08/09/2005, 08:21 AM
Chúc con mọi điều tốt lành nhé! Mọi người mong con lắm đó cưng :8:
________________________________________
Tuti-ngoan
08/09/2005, 08:49 AM
Cuối cùng thì cũng có tin tốt lành rồi! Chúc bé nhiều may mắn nhé, mọi người rất mong tin của bé đấy
________________________________________
Bim & Phomai
08/09/2005, 09:06 AM
Chị vừa gọi cho bố bé, bố bé bảo chính xác lịch là sáng thứ Bảy này mổ đó: các mẹ cho máu phải đến đó trước 6g, các mẹ nhớ nhe, trễ nhất là 6g sáng.

Còn chuyện nhịn ăn để cho máu thì thế nào hở Lenka, mẹ Minh Hà ơi?

Để chắc ăn, nhờ Lenka liên hệ báo bằng đt với những mẹ nào cho máu, phòng trường hợp các mẹ đó không vô đây đọc bài nhe em
________________________________________
lenka
08/09/2005, 09:11 AM
Xong ngay, xong ngay. Trời ơi, mừng wá! Mẹ nào cho máu đọc được tin này confirm nhe. Giờ cơm trưa em mới gọi phone được, sếp đang ở sau lưng (hehe). Cho máu thì phải nhịn ăn. Nhờ chị Thúy nói anh Thanh hỏi bác sĩ xem sáng thứ 7 mấy giờ có thể lấy máu được. Bữa trước em là khoảng 6h30 đó.
________________________________________
Bim & Phomai
08/09/2005, 09:17 AM
Thì thấy bố bé bảo là trễ nhất là 6g sáng có mặt á, còn giờ lấy máu chắc không thể nói chắc được.

Em nhắn tin mấy số đt của các mẹ cho chị đi, chị gọi cho, hehe, chị thì trong ngày hôm nay thôi, còn mai sếp chị có mặt rồi, huhu
________________________________________
Xiu&Xi'u
08/09/2005, 09:44 AM
Confirm là mẹ Xiu&Xi'u sẽ có mặt.

Bố bé Bình đã gọi điện cho mình nói là 6h sáng thứ Bảy phải có mặt tại BV. Hôm trước ăn tối từ 6h chiều, rồi từ đó cho đến lúc lấy máu là nhịn đấy.

Chúc ca mổ của con thành công thật tốt.
________________________________________
lena
08/09/2005, 09:49 AM
Ba bé Bình cũng có gọi cho em, nói là tối hôm trước ăn tối trễ nhất là 6g chiều. Sau đó thì không ăn gì nữa tới sáng 6g thì đến BV để lấy máu.
Thứ 7 này em lại phải đi họp PH cho Na ở trường nên nhỏ em em nó sẽ đi một mình đến BV. Em đã báo và nó cũng confirm rồi.

Hy vọng ở lần mổ này lắm , chúc con mau bình phục :8:
________________________________________
Bim & Phomai
08/09/2005, 09:55 AM
Chị Thúy cũng đã gọi đt confirm với các mẹ trên rồi, kể cả mẹ Bé Bo (Nguyệt), thêm bố bé Bình nữa là đủ 4.
________________________________________
Xuka
09/09/2005, 09:45 AM
Bố Bình cũng vừa gọi điện cho mẹ KM, anh ấy gọi cho tất cả những mẹ WTT mà anh ấy biết, mình nói phải tiết kiệm tiền điện thoại nhưng anh ấy nói, các mẹ giúp cho bé quá nhiệt tình nên phải thông báo để các mẹ biết.
cô Loan ơi các mẹ chắc cũng như mẹ cháu là tắt máy đi gọi lại ấy mà, ai lại nỡ nhấc máy cơ chứ. Nói là ca mổ sáng nhưng giờ cũng ko cố định, 7.30 - 8h y tá sẽ đưa bé đi tắm, vệ sinh, vô trùng ... nhưng như ca mổ sáng nay chẳng hạn, thấy bố bé nói là đến giờ này là gần 10h rồi nhưng ca mổ sáng nay vẫn chưa vào phòng mổ, nên đến ca mổ của bé chúng mình cũng đành chờ tin thôi.
Thực sự là mừng lắm, và hy vọng rất rất nhiều vào ca mổ này của bé. Chúc bé mọi sự tốt lành nhất nhé.
________________________________________
Linh mèo
09/09/2005, 10:42 AM
Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với bé Bình...
________________________________________
Me Cuncon
09/09/2005, 10:47 AM
Thương bé rất nhiều. Chúc con mau lành và sớm đuổi kịp các bạn cùng lứa.
________________________________________
Me MinhHa
09/09/2005, 11:18 AM
Xuka, LoanKM, NPLoan, chị Thuý...ngày mai có tin update gì của bé Bình thì nhắn máy cho mẹ MH với nhé, không gọi cho bố nó sợ nhiều người hỏi quá thì mất thời giờ. Thks
________________________________________
Xuka
09/09/2005, 01:26 PM
Xuka, LoanKM, NPLoan, chị Thuý...ngày mai có tin update gì của bé Bình thì nhắn máy cho mẹ MH với nhé, không gọi cho bố nó sợ nhiều người hỏi quá thì mất thời giờ. Thks vâng nhất định chị ạ, đúng là lúc có công có việc lo lắng sốt ruột nhiều thứ kể ra được hỏi thăm nhiều có khi cũng càng sốt ruột thêm, chắc chị đã qua tâm trạng này nên hiểu lắm rồi phải không chị nhỉ?
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
09/09/2005, 01:38 PM
Mong bé con vượt qua thử thách lớn nhất này, mọi người sẽ nghĩ đến bé và mong ông thần may mắn luôn ở bên bé con :1: :1: :1:
________________________________________
Bim & Phomai
09/09/2005, 01:48 PM
Chị Thúy cũng tắt máy đi gọi lại cho bố Bình thôi, không nghe đâu, chết tiền người ta thì tội !

Chị vừa gọi cho bố Bình dặn tối nay bảo mẹ bé Bình thắp ít cây hương ngoài sân BV xin trời Phật phù hộ cho cháu. Cầu bình an cho bé.
________________________________________
ALnML
09/09/2005, 02:05 PM
Những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc may mắn dành hết cho con.
Em nói thật em hồi hộp lắm các chị ạ , chắc các chị hiểu vì sao. Cố "xao lãng" đi nên ko dám vào đây. :2: Mong tin tức tốt lành lắm đấy.
________________________________________
Mẹ Xíu
09/09/2005, 02:46 PM
Thế là con cũng sẽ được mổ rồi. Cầu Trời khấn Phật phù hộ cho ca mổ thành công. T
________________________________________
Bim & Phomai
09/09/2005, 03:07 PM
Thôi thì nhờ các mẹ nào ngày mai có mặt tại cuộc mổ của bé, thông tin cho bọn mình vậy, ngày mai không thể gọi đt cho bố bé lúc họ đang lo lắng được.
________________________________________
MomMi
09/09/2005, 03:07 PM
Những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc may mắn dành hết cho con.
Em nói thật em hồi hộp lắm các chị ạ , chắc các chị hiểu vì sao. Cố "xao lãng" đi nên ko dám vào đây. :2: Mong tin tức tốt lành lắm đấy.
chị ơi, em muốn đóng góp vào quỹ cho bé Bình lắm, đã đăng ký từ lâu rồi nhưng mới tìm được số tài khoản của chị, nhưng em không biết là TK ATM có chuyển khoản được không?
________________________________________
lenka
09/09/2005, 03:10 PM
Ngày mai em sẽ có mặt ở bệnh viện. Vậy là bé sẽ được mổ vào buổi sáng vì người ta xếp lịch 2 ca sáng, 2 ca chiều mà. Bé là 1 trong 2 ca buổi sáng.
________________________________________
Linh mèo
09/09/2005, 03:23 PM
WTT ơi, mai đừng lăn đùng ra nghoẻ nhé, iêm còn vào xem tin tức bé Bình. Các mẹ trong SG chịu khó update nhé, mong lắm...
________________________________________
Nguyen Huong Giang
09/09/2005, 03:33 PM
Uh, chờ mãi rồi cũng đã có lịch mổ. Cầu mong cho ca mổ thành công. Mong là bé Bình đủ sức khoẻ để vượt qua ca mổ này... mong mọi việc sẽ tốt lành. Mong lắm.
________________________________________
MeNamRom
09/09/2005, 04:17 PM
Mai mổ rồi, chúc con khoẻ và ca mổ thành công nhé!!
________________________________________
Lisa Pham
09/09/2005, 05:28 PM
Cầu cho ca mổ thành công tốt đẹp. Cầu cho bé Bình mau chóng hồi phục.
________________________________________
dongsongxanh
10/09/2005, 08:31 AM
Ca mổ của bé nhất định phải thành công!!! Mình tin như vậy!!!!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
10/09/2005, 09:10 AM
Ngồi làm việc mà tâm trạng cứ để đâu đâu. Cố lên nhé con,bé Bình. Các mẹ đang dõi theo con.
________________________________________
ALnML
10/09/2005, 09:13 AM
7g50 nhận dc tin nhắn của Lenka : Bé Bình đã vào phòng tẩy trùng rồi , con sẽ dc mổ ca đầu tiên sáng nay.......
________________________________________
Linh mèo
10/09/2005, 09:14 AM
9AM rồi, theo như Lenka nói lại thì bé Bình đã vào phòng mổ lúc 8h30, gây tê khỏang 1h sau thì mổ (thông tin sẽ tiếp tục được update)
________________________________________
Kucku
10/09/2005, 09:31 AM
Ôi hồi hộp quá, cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con...
________________________________________
Kool Boy
10/09/2005, 09:46 AM
Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé! :8:
________________________________________
Bubuxinh
10/09/2005, 10:25 AM
Không biết tình hình của bé Bình đến đâu rồi nhỉ!!!!
Hồi hộp quá!!! Chi Loan ơi, Lenka chưa thông tin gì à???
________________________________________
Linh mèo
10/09/2005, 10:40 AM
Chắc ca mổ đang được thực hiện. Nghe bsỹ bảo là ca mổ của bé Bình hơi phức tạp nên chắc phải kéo dài hơn 1 h đồng hồ. Cả nhà bé cũng ở đó, đang sốt ruột. Mình cũng thấy sốt ruột huống chi họ, các mẹ nhỉ... Cầu mong mọi việc đều tốt đẹp...
________________________________________
Linh mèo
10/09/2005, 11:02 AM
Update:
Ca mổ đã xong nhưng chưa thấy bác sỹ nói gì cả (???), chỉ thấy bs bảo là chuẩn bị cho ca mổ thứ 2 thôi các mẹ ạ. Trong đó cũng đang sốt ruột vì chả biết tình hình thế nào. Chắc là phải thành công rồi chứ các mẹ nhỉ?
________________________________________
meminhmoc
10/09/2005, 11:33 AM
Tất cả rối sẽ tốt đẹp các mẹ ạ. Có bao nhiêu tấm lòng của các mẹ WTT cơ mà.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
10/09/2005, 11:33 AM
Chị Lenka ơi nhớ update thường xuyên nha, cả nhà webtretho dang sốt ruột lắm lắm.
________________________________________
Chou Chou 2005
10/09/2005, 01:02 PM
Em đang nói chuyện với Lenka qua điện thoại thì nghe xôn xao "mổ xong mổ xong". Sẵn ngồi trước PC báo tin cho các mẹ tức thời luôn nè. BS chẳng nói gì cả, chỉ biết là bây giờ bé sẽ được chuyển qua phòng hồi sức thôi. Theo nguyên tắc thì BS sẽ không nói gì đâu, các mẹ đừng lo lắng, sốt ruột nữa.

Tội nghiệp Lenka, đến giờ này chỉ có mình em và gia đình trong bệnh viện thôi. Em tốt quá ! :11:
________________________________________
none
10/09/2005, 01:09 PM
Em đang nói chuyện với Lenka qua điện thoại thì nghe xôn xao "mổ xong mổ xong". Sẵn ngồi trước PC báo tin cho các mẹ tức thời luôn nè. BS chẳng nói gì cả, chỉ biết là bây giờ bé sẽ được chuyển qua phòng hồi sức thôi. Theo nguyên tắc thì BS sẽ không nói gì đâu, các mẹ đừng lo lắng, sốt ruột nữa.

Tội nghiệp Lenka, đến giờ này chỉ có mình em và gia đình trong bệnh viện thôi. Em tốt quá ! :11:
Cô catvna đang tập văn nghệ văn gừng cũng vừa điện thoại báo tin như mẹ Chou, cô ấy bảo mấy tiếng nữa thì mới rút ống rút truyền gì đó và bác sỹ chắc cũng sẽ nói sơ được kết quả. Các mẹ yên tâm nhé.
________________________________________
MeKem
10/09/2005, 02:16 PM
Cầu mong mọi điều tốt lành đến với con! Phải mấy tiếng nữa mới biết kết quả cơ à. Vậy mà MeKem chờ đến bây giờ để vào xem kết quả cho chắc chứ. Hy vọng với tâm nguyện của gia đình và bao nhiêu mẹ WTT con sẽ mau chóng bình phục.
________________________________________
ALnML
10/09/2005, 02:29 PM
Có chứ trưa phải về ru con ngủ , để hướng điện thoại ra cửa sổ, city mà :2: . Ru con ngủ xong chạy lên xem hồi hộp đọc tin nhắn của Lenka. Cảm xúc khó tả , lo lắng quá và còn ko dám đọc nữa cơ. Lo lắm :2:
Đúng vậy phải chờ mấy tiếng nữa Tin nhắn lúc 13g03 của Lenka
Xong rồi chị. BS bảo như vậy là tạm thời xong. Chờ theo dõi một vài tiếng nữa và rút ống thở ra mới biết chính xác

Cảm ơn Lenka đã ở trong đó với gia đình bé Bình suốt cả ngày hôm nay.
Mong rằng mấy tiếng nữa sẽ là tin tưc tốt lành nhất bù lại những nỗi lo âu của các mẹ WTT của em Lenka và của các mẹ đã hiến máu sáng nay cho con trai bé bỏng.


Tiếp 14g30 bố bé Bình gọi điện cũng báo như vậy. Con trai dc vào phòng khử trùng từ 8g20 , 12g30 hỏi thì ca mổ vẫn chưa xong. Đến 1 g nhìn thấy BS Phan. Ông có nói rằng kỹ thuật ổn , mọi thứ cũng ổn và chỉ chờ...có như vậy.
________________________________________
tihin
10/09/2005, 04:02 PM
Các mẹ ơi chưa có thông tin của bé Bình mổ hôm nay à.?Có mẹ nào biết chút gì thì báo lên cho bà con biết với. Sốt ruột quá!
________________________________________
Bubuxinh
10/09/2005, 04:27 PM
Dù sao về kỹ thuật ổn là cũng đã yên tâm được phần nào rồi!
Còn lại là phụ thuộc vào sự trống trọi của con trai đấy!!!
Cố lên con trai nhé! hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với con. :11:
________________________________________
bill2003
10/09/2005, 05:53 PM
ôi vậy là mừng quá rồi, dù sao thì cũng có thể yên tâm hơn chút rồi.
Ngoài lề tí: Chị Loannp kia, tại sao trưa nay bỏ bom hội rồng hả? (Đùa chút thôi, em biết bác còn đang lo vụ bé Bình, đến e giờ này cũng phải mò ra hàng nét để ngó nghiêng tí........nua là bác. Cho bác nợ đó nha).
________________________________________
Trái ớt dễ thương
10/09/2005, 06:53 PM
Ca phẫu thuật tim cho bé Bình đã thành công
15:18' 10/09/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trái tim nhỏ Hoàng Hữu Bình, mắc phải chứng bệnh bẩm sinh đã đập đúng nhịp nhờ nỗ lực của các bác sĩ bệnh viện Triều An (TP.HCM).



Vào lúc 8h30 ngày 10/9, bệnh nhi Hoàng Hữu Bình, em bé được hàng trăm độc giả VietNamNet giúp đỡ về vật chất được đưa vào phòng phẫu thuật bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM) để các bác sĩ tiến hành điều trị bệnh tim: thất phải hai đường ra, thông viêm thắt, hẹp động mạch phải, hở van hai lá, tăng áp phổi nặng.




Khoảng 13h30, anh Hoàng Hữu Thanh ba của bé Bình vui sướng thông báo với VietNamNet: “Bé Bình vượt qua được giai đoạn khó khăn và đang nằm trong phòng hồi sức. Ca mổ kết thúc lúc 13h cùng ngày do BS Nguyễn Văn Phan, Trưởng khoa Phẫu thuật Viện Tim mạch TP.HCM mổ chính”.



Anh bộc bạch: “Gia đình chúng tôi như vừa trãi qua những tháng ngày đen tối. Chúng tôi rất mừng vì ca phẫu thuật đã thành công. Lúc cháu vào phòng mổ cả gia đình rất lo lắng vì bác sĩ cho biết đây là ca mổ tim khá phức tạp, “5 ăn 5 thua”.
Thay mặt cho toàn thể gia đình, anh Thanh cám ơn những tấm lòng hảo tâm quý báu của bạn đọc VietNamNet đã giúp đỡ một phần kinh phí để gia đình có thể kịp thời chữa trị cho cháu Bình.

T.D
Thông tin về bé Bình đây các mẹ ne`.
________________________________________
Khai Tâm
10/09/2005, 08:12 PM
Mừng quá mừng quá đi thôi!
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
10/09/2005, 08:16 PM
Bé tự thở được chưa nhỉ ? :1:

Mau mau dậy đi Trung Thu đấy nhé :1:
________________________________________
BAODUY
10/09/2005, 09:29 PM
Phào,chúc mừng con,cố lên nhé,các mẹ đang chuẩn bịi trung thu đấy ,
Chúc mừng con nhé!!!!!!
Thế là mừng rồi các mẹ nhỉ
________________________________________
Xuka
10/09/2005, 10:42 PM
Mong quá, lo quá, giờ thấy mừng quá, Bé tự thở được chưa nhỉ ? chắc chưa đâu mẹ Lan à vì chắc bây giờ bé vẫn phải thở bằng máy, chị Vân mẹ MH nói chắc đêm nay hoặc mai có thể bé mới được rút ống thở ra.
Không biết BS có dặn bố mẹ bé là tạm thời sau khi mổ ko cho bé uống sữa Pediasure không nhỉ? Không hiểu sao máy của bố bé lại "ko liên lạc được", chắc lại do gọi nhiều, nhận nhiều cuộc gọi quá nên hết pin. Chị Vân có nói là khi bé Hà mổ tim bs dặn vậy vì trong Pediasure có loại vitamin gì đó mà gây ra phản tác dụng với 1 loại thuốc bé dùng sau khi mổ.
Chúc con mọi sự tốt lành, luôn luôn tốt lành nhé ...
________________________________________
Xuka
11/09/2005, 12:15 PM
Các mẹ ơi bố bé Bình vừa báo là 9h sáng nay bs và y tá đã gọi gia đình mang sữa vào cho bé ăn, các ống thở, ống truyền cũng đã được rút ra. Vậy là bé đã ăn bữa đầu tiên sau khi mổ, và bé cũng tự thở được rồi, mừng quá cơ. Mình có hỏi về sữa nhưng bố bé nói là ko thấy bs dặn gì là có uống được pediasure hay ko, và như thường lệ thì hôm qua bố mẹ bé cũng đi mua sữa này cho bé để chuẩn bị khi nào bs gọi thì sẽ pha mang vào. Ko rõ là có uống được pediasure ko nhỉ, các mẹ có kinh nghiệm gì không các mẹ ơi?
Hiện giờ bé vẫn ở trong phòng vô trùng có bs và y tá chăm sóc, và chúng mình cũng chưa rõ là khi nào bé được về phòng.
________________________________________
Linh mèo
11/09/2005, 12:31 PM
Ôi mừng quá đi mất vậy là bé Bình đã tự thở được rồi. Đêm ngủ cũng thấy lo lo, không biết thằng cu thế nào, giờ thì ổn rồi nhỉ. Yêu bé quá đi mất, yêu các mẹ WTT quá đi mất
________________________________________
Yêu Nghi
11/09/2005, 06:06 PM
Vui quá, vui quá. Chúc mừng con nhé, bé Bình ui ! Thương thương.
________________________________________
MeKem
11/09/2005, 08:26 PM
Ôi, vui quá, mừng quá! Xin chúc mừng con trai! Chúc mừng các mẹ WTT!!!
________________________________________
Me MinhHa
12/09/2005, 08:04 AM
Mừng quá! Trời không phụ lòng người!
Sau khi mổ bé sẽ không được uống Pediasure vì có vitamin K1 làm giảm tác dụng của thuốc chống thải ghép. (BS Linh ở BV Triều An có giải thích cho mẹ MH như thế)
Bây giờ chắc con đã được ra phòng hậu phẫu, được gặp bố mẹ rồi nhỉ? Mấy ngày đầu này là vất vả lắm đây. À, thời gian này là phải uống thuốc Sindrom và Adacton mà mẹ MH đã gửi trước đó đấy. Xuka hay Lenca nhắn bố nó cho chị với, không quên lại phải đi mua, cái Sindrom phải đi mua tận viện Tim xa lắm, mà giờ thì đang cần nhiều người mà chăm thằng cu. (À dĩ nhiên phải hỏi BS xem đấy có đúng loại thuốc BS kê không - thường là các bé uống giống nhau cả)
________________________________________
Manly
12/09/2005, 08:07 AM
Chúc mừng bé Bình, chúc mừng các mẹ WTT :8:
________________________________________
Bubuxinh
12/09/2005, 08:24 AM
Mừng quá đi mất thôi!!!
Cả ngày hôm qua k vào được WTT nên giờ mới thở phào.
Không biết con trai có phải dùng nhiều thuốc k nhỉ???
À, mà các mẹ ơi con trai ăn được nhiều không???
________________________________________
Bim & Phomai
12/09/2005, 08:30 AM
Bố bé đang lên lầu dọn đồ đạc để đón bé ra phòng ngoài để gia đình chăm sóc, cũng chưa gặp được bé, sắp gặp thôi. Chị đã dặn bố bé vụ thuốc như mẹ Minh Hà nhắn rồi, bố bé sẽ xem danh sách thuốc và hỏi bs cho rõ luôn
________________________________________
MeMy
12/09/2005, 08:39 AM
mừng quá, ngày thứ 2 vào "mở hàng" thế này hẳn là may mắn cả tuần đây. chúc bé BÌnh mau hồi sức, ăn nhiều mau lớm nhé!!!
________________________________________
Hà Kin
12/09/2005, 08:45 AM
Hôm trước Linh catvna cứ nhờ mình mãi, chị chịu khó vào xem tin tức bé Bình rồi update cho em với. Mình nói: "Mọi việc sẽ ổn thôi, yên tâm đi". Đúng là như thế mà! Nói thể để trấn an chứ mình cũgn sốt ruột lắm. Mong rằng bé Bình tiếp tục sẽ gặp mọi điều tốt lành!
________________________________________
ME KEM MUT
12/09/2005, 09:01 AM
Tuyệt vời rồi, máy tính hết pin, mẹ cháu quên mang sạc về nhà nên nóng ruột quá, may thay bố nó update cho một tý thông tin và XUka gọi điện.

Chúc con trai dẻo dai nhiêù nghị lực để vượt qua quãng đường này nhé.
________________________________________
B&J
12/09/2005, 09:12 AM
Mừng cho bé, mừng cho gia đình bé cũng như bao tấm lòng của các mẹ wtt đã hướng về bé bao ngày nay.
Sáng sớm đọc được tin bên vnn thở phào nhẹ nhõm!
________________________________________
Em bé ngoan
12/09/2005, 09:28 AM
Ơn Trời! Cám ơn các mẹ WTT. Chúc mừng con nhé!
________________________________________
trangramcuame
12/09/2005, 09:30 AM
Đọc tin, mà mình thấy vui quá. Con quả là dũng cảm. Cố gắng lên con nhé.
Cầu mong cho mọi sự may mắn sẽ mãi đến suốt cuộc đời của con, Bé Bình à.
------------------
Con mãi là trăng rằm của mẹ
Mẹ yêu con nhất trên đời Tôm ơi.
________________________________________
ALnML
12/09/2005, 09:43 AM
may thay bố nó update cho một tý thông tin và XUka gọi điện.

Chúc con trai dẻo dai nhiêù nghị lực để vượt qua quãng đường này nhé.
Được cái bố cháu rất biết các mẹ quan tâm mong tin nên có tin gì mới là báo ngay cho đủ các mẹ đã từng gọi hỏi thăm.
Chị Vân ơi tối qua bố bé Bình còn nhắn là cậu ấy gọi mãi vào dd của bác Vân ko dc. Hehe em bảo chắc bác ấy để trong tủ :4: Cưòi tý vì vui quá.
Lại nữa có những ông bố (ko phải người VN ) đang làm việc nhưng thỉnh thoảng còn nhắn vợ vào tìm xem tin tức của bé Bình :6: :6: Cảm ơn cảm ơn mọi ngưòi đã ủng hộ và đã cầu chúc cho con trai chiến thắng bệnh tật.
________________________________________
Lisa Pham
12/09/2005, 10:04 AM
Ôi, mừng quá! Ơn trời! Con trai ơi ráng tiếp tục cố gắng lên nhé. Những ngày sắp tới rất quan trọng đấy con ạ!
________________________________________
lenka
12/09/2005, 10:21 AM
Các mẹ cho máu đâu rồi? Hôm thứ Bảy em vừa đến thì Bố bé Bình nói các mẹ vừa về tức thì, thế là chưa biết mặt mẹ Xiu&Xíu và em gái mẹ Na nữa. Em gái mẹ Na thì hiến máu chuyên nghiệp rồi ha, khỏi dặn dò :1:, còn mẹ Xiu&Xíu và mẹ bebo nhớ ăn nhiều thịt bò, củ dền,... và mua 1 vỉ thuốc Ferrovit 10 viên, ngày uống 1 viên. Chủ quan là có khi đến cả 2 tháng sau vẫn thấy mệt đó.

Nghe kể buổi sáng lấy máu cho bé thấy thương quá! Lần trước cũng mất cả buổi mà 2 cô y tá không lấy được, phải bác sĩ đến mới xong; vậy mà đến sáng hôm mổ vẫn 2 cô y tá đến lấy; lấy tay không được lại lấy đầu, cuối cùng lấy ở chân mới xong. Bé khóc; mẹ và bà cũng đỏ hoe mắt. Cứ lo trước ca mổ mà bé lại hoảng loạn lên thì không tốt...

Ca mổ sao mà dài quá! Chờ mãi chờ mãi, cứ thấy cô y tá nào đi từ phía phòng mổ lại cũng hỏi thăm. Từ 8h20, mẹ trao bé cho cô y tá mà mãi đến 12h, các cô vẫn lắc đầu: chưa xong!

Rồi giây phút mong đợi nhất cũng đến. Từng gương mặt dãn ra, rạng rỡ! :1:

Xong rồi em đi về, hì hì. Hong biết diễn biến sau đó thế nào nữa.

À, Huyền nhận được 300 euro từ Scheujele GMBH, trên tờ giấy nhận tiền có cả số phone của em nên chắc là của 1 mẹ WTT rồi. Bố của bé Bình nhờ em hỏi xem ai đã gởi số tiền trên để báo là đã nhận được và cảm ơn giúp. Anh Thanh còn nói rằng nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người quá, không biết được ai để cảm ơn hết cả.

Hôm nay cả nhà mình vui quá rồi!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: Bé Bình vào SG mổ tim - thông tin cập nhật

Me2congai
12/09/2005, 10:35 AM
Ôi thở phào nhẹ nhõm, Mừng cho con, mừng cho đại gia đình WTT. Thương con lắm. con ơi.
________________________________________
ALnML
12/09/2005, 10:44 AM
À, Huyền nhận được 300 euro từ Scheujele GMBH, trên tờ giấy nhận tiền có cả số phone của em nên chắc là của 1 mẹ WTT rồi. Bố của bé Bình nhờ em hỏi xem ai đã gởi số tiền trên để báo là đã nhận được và cảm ơn giúp. Anh Thanh còn nói rằng nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người quá, không biết được ai để cảm ơn hết cả.

Hôm nay cả nhà mình vui quá rồi!

Đó là số tiền của một nhà hảo tâm sau khi đọc tin tức bé trên báo
http://www.vov.org.vn/2005_09_12/vietnamese/baituan/diachituthien.htm
Cảm ơn chị "báo " ạ :8: :8:
________________________________________
Hà Châu
12/09/2005, 10:47 AM
Đọc những tin tức của các mẹ thông báo về tình hình của bé mà mừng quá! Chúc mừng bé Bình! Chúc mọi việc tốt lành!
________________________________________
caspi
12/09/2005, 11:33 AM
Mừng quá, Bình ơi, chúc mừng con đã vượt qua được tất cả. Mong con chóng khỏe để đón Trung thu cùng các bạn.
________________________________________
Xiu&Xi'u
12/09/2005, 11:52 AM
Mẹ Xiu&Xi'u hôm ấy không ở lại với bé Bình được vì cô giúp việc trông bé mới về quê xong. Chỉ kịp dặn bố bé là "tình hình thế nào nhớ nhá máy cho chị." Ơn trời, ca mổ tốt đẹp.

Thương nhất là mẹ bé Bo. Cả đêm đau bụng tưởng đau ruột thừa phải đi bệnh viện cấp cứu, chợp mắt được có từ 3h đêm, 5 giờ vẫn dậy đi cho máu. Mình thì sợ mẹ Bo mệt quá, thế mà vẫn cười tươi "bây giờ em thấy khỏe lắm rồi". Mẹ Bo oi, tình hình em thế nào rồi?
________________________________________
Mẹ Bin
12/09/2005, 12:55 PM
Mừng quá, chúc con trai của chúng ta nhanh lành bệnh, cố lên con nhé.
________________________________________
muihech
12/09/2005, 02:03 PM
Lạy trời, trời thương bé, thương gia đình bé và thương tấm lòng của bao nhiêu người giành cho bé!
Mong con trai dẻo dai để mau lại sức nhé! :8: Thương lắm!
________________________________________
Nguyen Huong Giang
12/09/2005, 05:04 PM
Ko biết nói sao nữa, mừng rơi nước mắt.
Ông trời thương bé, thương gia đình bé, thương tấm lòng của bao người...
Mong cho con chóng khoẻ, được sống một cuộc sống thật đẹp, thật ý nghĩa.
________________________________________
Tim & Sam
12/09/2005, 10:29 PM
Đúng là trời ko phụ lòng người! Mừng quá đi mất. Các mẹ ơi, có vào thăm bé nhớ ới em với nhé. Chị Thúy B&P ơi... nhớ cho em đi cùng nhé, em ko biết đường!
________________________________________
carelesswhisper
13/09/2005, 07:22 AM
Mừng cho bé, gia đình và tấm lòng của bao người... Chúc bé những ngày tháng khoẻ mạnh hạnh phúc!
________________________________________
ALnML
13/09/2005, 12:00 PM
Gọi tel và gặp Huyền mẹ Bình. Thế nào lại đang dùng sữa Pediasure :2: vì bệnh nhân truyền nhau. Lập tức đọc lại lời dặn dò của mẹ MHà về vitamin K1 và nhắn rằng đây là lời BS Linh đièu trị. Cô ấy đã hiểu ra rồi và sẽ đổi sữa cho con.
Đêm qua con hơi quấy nhưng hôm nay đỡ hơn rồi. ăn uống khó hơn mẹ bé bảo chắc do cái họng sau khi rút thì vẫn khó chịu. Vết thương khô hơn và sạch sẽ.
Chúc con mau bình phục :8: :8:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
14/09/2005, 03:31 PM
Hôm nay, có 1 chị tên là Dung mang đến chỗ mình để gửi cho bé Bình 1.400.000 VND, nói là không phải tiền riêng của chị ấy mà chị ấy chỉ là người chuyển đến thôi. Cái này phòng Trị sự của Toa soạn báo mình họ sẽ chuyển đến gia đình bé Bình.
Mong sao bé chóng bình phục. các mẹ cập nhật thông tin thường xuyên cho nhà cháu được biết với nhé.
________________________________________
ALnML
15/09/2005, 04:10 PM
Tình hình sức khoẻ hiện nay của bé Bình cũng đang phục hồi dần dần. Vẫn hơi quấy nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.
________________________________________
ALnML
16/09/2005, 10:01 AM
Hôm nay con dc rút chỉ thép. Chắc cũng hơi đau nên rất quấy. Với tiến triển này thì chỉ hết tuần sau là con sẽ xuất viện.
Sau đó hình như cũng phải tái khám sau 1 tuần đúng ko bác Vân MHà ơi (bố bé hỏi vậy???)
________________________________________
Me Cuncon
16/09/2005, 10:17 AM
Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ mãi mãi ở bên con, và bên các trái tim nhân ái tuyệt vời đã đến với con. Con sẽ trưởng thành và sẽ biết trên đời có nhiều tấm lòng.
________________________________________
MeKem
16/09/2005, 04:06 PM
Hôm nay con dc rút chỉ thép. Chắc cũng hơi đau nên rất quấy. Với tiến triển này thì chỉ hết tuần sau là con sẽ xuất viện.
Sau đó hình như cũng phải tái khám sau 1 tuần đúng ko bác Vân MHà ơi (bố bé hỏi vậy???)
Còn mong gì hơn nữa! Mừng quá đi thôi! Trời đã không phụ tấm lòng của các mẹ WTT!
Cầu mong con chóng bình phục và gặp nhiều may mắn!
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
17/09/2005, 02:23 PM
:1: Cứ thế bé nhé !
________________________________________
Yêu Nghi
18/09/2005, 07:22 AM
Nhận được toàn tin vui như vầy thì tốt quá !
________________________________________
Bim & Phomai
18/09/2005, 08:50 AM
Hôm nay bố bé Bình lên tàu về Bắc, hôm qua bố bé gọi đt cho chị và Lenka nhờ khi nào mẹ con cháu về các bác mua giúp vé máy bay, vì mẹ nó chẳng biết gì cả, còn bà nội thì mua dùm vé tàu lửa. Chị dặn khi nào về thì chịu khó báo trước 1 vài hôm để còn lo vé, có mẹ nào quen đại lý vé máy bay và xe lửa không?

Vậy là bé ổn rồi, mừng rồi. Tội nghiệp bố bé, cứ luôn mồm cảm ơn các chị, mà bọn mình thì có làm đã làm được gì cho bé đâu chứ.
________________________________________
ALnML
19/09/2005, 09:52 AM
Bố bé Bình đi tàu từ 16 chiều chủ nhật và sáng T3 về đến HN.
Bé Bình hôm nay đã dc BS khám và BS bảo rằng bé có thể xuất viện vào ngày kia , Mẹ bé cũng rất bối rối và muốn xin ở thêm vào ngày trong Viện tái khám và về HN luôn. Tuy nhiên việc đó thật khó vì giuong khan hiếm. Mình có nói mẹ bé cứ nói chuyện với cô Yến xem có thể dc hay ko?
________________________________________
Hà Kin
19/09/2005, 01:25 PM
Mẹ B&P ơi, ngày xưa e có làm ở 1 đại lý vé máy bay ở HCMC đó. Nếu như k mẹ nào quen, chị có thể gọi số 8360360 (gặp Ms. Hảo hoặc Mr. Thi, nói là bạn của Hà AT cũ) - phòng vé AT - 63A Trần Đình Xu, QI, HCMC. Trong nội thành chắc họ mang tận nơi đó.
________________________________________
nambebe
19/09/2005, 04:07 PM
Không biết mẹ Bé Bình biết thông tin này chưa? Nếu bay từ HCM ra HAN mà chịu khó bay chuyến 21:00 hàng ngày thì giá vé giảm còn 1Tr thôi (giảm được 500k đấy). Tính ra cũng rẻ gần bằng đi tàu giường nằm đấy. Gọi đại lý vé MB nào cũng được, họ sẽ mang đến tận nơi.
________________________________________
gianglam
19/09/2005, 05:35 PM
Không biết mẹ Bé Bình biết thông tin này chưa? Nếu bay từ HCM ra HAN mà chịu khó bay chuyến 21:00 hàng ngày thì giá vé giảm còn 1Tr thôi (giảm được 500k đấy). Tính ra cũng rẻ gần bằng đi tàu giường nằm đấy. Gọi đại lý vé MB nào cũng được, họ sẽ mang đến tận nơi.
Giá vé 1tr/ lượt này chỉ áp dụng cho vé khứ hồi và giờ bay là 22h cơ mẹ Nambebe ạ. Em mới tham khảo đại lý mà.
________________________________________
Live to Love
19/09/2005, 05:40 PM
chúc bé Bình sớm được chạy nhảy vui đùa với các bạn! Cố gắng lên bố mẹ bé Bình.
________________________________________
Me Hugo
20/09/2005, 01:22 PM
Giá vé 1tr/ lượt này chỉ áp dụng cho vé khứ hồi và giờ bay là 22h cơ mẹ Nambebe ạ. Em mới tham khảo đại lý mà.

E vừa mới mua loại vé này cho ông Ngoại Hugo nè, giờ bay là 22:00, mua một chiều cũng được, không cần khứ hồi, giá vé người lớn là 1tr 25 ngàn đồng. Có phải trả thêm 10% cho Bé Bình không thì em không biết rõ? Vé không được hoàn lại, không được đổi lên giờ bay khác, chỉ có đổi ngày bay nhưng cùng giờ bay. Gọi 1080 hỏi đại lý vé gần chỗ mình ở, họ sẽ giao tận nơi miễn phí.
________________________________________
Chou Chou 2005
21/09/2005, 08:17 AM
Theo lời khuyên của cô Yến, gia đình có thể sẽ đưa bé Bình ra thuê nhà trọ gần bệnh viện ở thêm 1 tuần nữa chờ tái khám cho yên tâm. Như vậy tạm đình việc vé máy bay lại đến khi chắc chắn ngày về. Cảm ơn các mẹ đã cung cấp thông tin tham khảo, vụ vé này ba Chou sẽ lo vì cơ quan mình cũng thường đặt vé công tác nên quen đại lý. Mình sẽ ứng tiền mua vé trước rồi sau này dzí Lenka đòi :76:
________________________________________
Bim & Phomai
21/09/2005, 08:42 AM
Chou Chou ở gần đấy cố gắng theo dõi giúp bé Bình với nhé, cả chiều hôm qua chị gọi vào máy ấy luôn bị báo không liên lạc được, sóng của 098 ẹ quá !
________________________________________
ALnML
21/09/2005, 08:51 AM
Cảm ơn mẹ Chouchou nhièu lắm. Hê hê sớm qua nghe thấy mẹ Bình nói chị TT sẽ mua vé cũng gọi bàn bạc qua với em Lenka . Cảm ơn vì mẹ Chouchoou đã tận tình giúp đỡ.
Hôm qua , hôm kia bà nội bé Bình băn khoăn chuyện đi hay về. Mình cũng ko dám khuyên gì nhiều. Chỉ nói rằng gia đình nên hỏi ý kiến các bác sĩ đang khám và điều trị cho bé.
Gia đình băn khoăn vì ra ngoài thuê tốn kém , còn về sớm thì cũng lo lo. Bố bé Bình trước khi về HN cũng nghĩ là phải ở lại khám thêm 1 tuần nên về trước giảm chi phí và để đi làm (nhân công chính trong gia đình mà).
Hôm qua họ vừa QĐ về thì cô Yến bắt ở lại tái khám. Theo mình cũng là quyết định đúng vì đằng nào cũng mất công đi xa như vậy , khám cho thật cẩn thận mà.
Vâng như vậy sẽ ở lại khám. Cô Yến chỉ chỗ trọ ở đằng sau viện 105 (20K/1 ngày) cũng đang lo ko biết có ổn ko với tình hình SK của bé như vậy. Có dặn mẹ bé nếu mà thấy ko thích hợp chuyển ngay ko ảnh hưởng đến sức khoẻ của con trai.
________________________________________
Chou Chou 2005
21/09/2005, 08:57 AM
Chou Chou ở gần đấy cố gắng theo dõi giúp bé Bình với nhé

Dạ, vì một số lý do nên em ... không đi đâu được cả. Thực ra từ trước đến giờ em chưa hề chạy sang thăm bé Bình lần nào (áy náy lắm). Nhưng em vẫn thường liên lạc qua điện thoai, nếu gia đình cần gì thì ba Chou sẽ chạy qua ngay. Em vẫn dặn đi dặn lại ba mẹ bé Bình số điện thoại của em và khả năng có thể hỗ trợ được nhiều nếu họ cần. Gia đình luôn bảo rằng vấn đề ăn uống, chăm sóc bé họ lo OK, không cần giúp, chỉ thiếu vài vật dụng thì ba Chou mang sang rồi.

Báo cáo hết ạ :1:
________________________________________
ALnML
21/09/2005, 08:59 AM
Nhưng sáng nay lại nghe mẹ bé nói. Hai bệnh nhân dc cô Yến tài trợ viện phí cùng xuất viện hôm nay. Gia đình bệnh nhân kia xin dc trọ ở "Hội bảo trợ ngươi nghèo " Quận I , họ cũng đồng ý cho thêm bé Bình trọ ở đó. Nếu trọ ở đó chỉ tái khám BS Phan ở phòng khám mà thôi. Mình dặn dò Huyền hãy hỏi thêm ý kiến cô Yến xem như thế nào rồi hẵng QĐ
________________________________________
LuckyStars
21/09/2005, 10:07 AM
Mong bé sớm lấy lại sức khoẻ ,hồi phục ngày cành nhanh.
________________________________________
Vika
21/09/2005, 12:46 PM
Mẹ cháu vội quá không đọc kỹ được, nhưng hình như đang chuẩn bị cho bé Bình ra Hà nội phải không ạ. Mẹ cháu xin chịu trách nhiệm phần taxi đưa nhà bé Bình ra sân bay, làm thủ tục và theo cả nhà cho đến khi lên máy bay ( đúng hơn là chỉ đến khi lên ô tô ra máy bay thôi ạ ).Nếu mẹ cháu có bị đột xuất mất liên lạc thì mẹ LoanNP gọi điện thoại cho mẹ cháu với nhé.
________________________________________
Me MinhHa
21/09/2005, 01:10 PM
Nhưng sáng nay lại nghe mẹ bé nói. Hai bệnh nhân dc cô Yến tài trợ viện phí cùng xuất viện hôm nay. Gia đình bệnh nhân kia xin dc trọ ở "Hội bảo trợ ngươi nghèo " Quận I , họ cũng đồng ý cho thêm bé Bình trọ ở đó. Nếu trọ ở đó chỉ tái khám BS Phan ở phòng khám mà thôi. Mình dặn dò Huyền hãy hỏi thêm ý kiến cô Yến xem như thế nào rồi hẵng QĐ
Theo mình thì quan trọng là tái khám với BS Phan ở phòng khám.
Tại sao mình tin tưởng việc khám của BS Phan? Khi Hà khám và SA ở HN, chưa một ai nói đến tổn thương ở van DMC, vậy mà khi khám với BS Phan, BS chỉ nghe tim mà đã nói ngay rằng tôi nghi ngờ có một vấn đề gì đó ở van DMC. Sau khi đi siêu âm với 1 BS do BS Phan chỉ định, BS này cũng nói không phát hiện được tổn thương gì. Phải đến BS siêu âm thứ hai mới tìm được là có hẹp nhẹ van DMC.
Trước khi ra vì BS Phan đi công tác nên mẹ MH không đợi được, chỉ tái khám ở Triều An.
Cẩn thận thì nên tái khám cả hai nơi. Tiền khám mỗi nơi có 50K thôi mà. Không hiểu BS Phan có yêu cầu SA lại không, chứ Triều An thì không - vì trước ngay sau mổ và trước khi ra viện bé đã được SA rồi.
________________________________________
ALnML
21/09/2005, 02:06 PM
Mẹ cháu vội quá không đọc kỹ được, nhưng hình như đang chuẩn bị cho bé Bình ra Hà nội phải không ạ. Mẹ cháu xin chịu trách nhiệm phần taxi đưa nhà bé Bình ra sân bay, làm thủ tục và theo cả nhà cho đến khi lên máy bay ( đúng hơn là chỉ đến khi lên ô tô ra máy bay thôi ạ ).Nếu mẹ cháu có bị đột xuất mất liên lạc thì mẹ LoanNP gọi điện thoại cho mẹ cháu với nhé.
Cảm ơn chị Vika. Chắc khoảng 1 tuần nữa bé Bình sẽ đi về HN (Sau đợt tái khám cuối cùng ), lúc đó em sẽ gọi chị Vika nhé :8: !

Chị MHà ơi vâng gia đình bé Bình cũng định khám tại phòng khám BS Phan cho yên tâm chị ạ. " Hội bảo trợ người nghèo" chỉ đồng ý cho trọ 1 tuần , vừa khéo quá bác ạ. Đúng là bé Bình thật may mắn :4:
________________________________________
Linh mèo
21/09/2005, 02:46 PM
Ừ, vậy là mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Ơn trời thương bé!
________________________________________
ALnML
21/09/2005, 04:53 PM
Xin phép các mẹ mình phát biểu ý kiến cái ạ :
Báo cáo các mẹ trong suốt thời gian qua các mẹ trong MNam đã ủng hộ Quỹ bé Bình tại Miền Nam là 7843K. Xin cảm ơn các mẹ MNam lắm lắm :8: :8:. Ngoài ra với sự giúp đỡ tận tình của em Lenka đã xin dc tài trợ mổ tim là 1400USD. Lần trước khi cùng em Lenka nộp tiền vào bệnh viện Triều An mình có nói Lenka chỉ chuyển số tiền 1400USD (Vì Hội này chỉ tài trợ mổ tim ) mà thôi , còn quỹ giữ lại để sau. Hiện nay bé Bình đã tạm thời ổn định, quỹ bé Bình ở Miền Bắc vẫn còn và còn có thể đủ để lo cho con phục hồi sau khi mổ. Vậy nên mình xin ý kiến là chuyển hoàn toàn Quỹ bé Bình tại Miền Nam 7843K cho bé Minh có đựoc ko hả các mẹ.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=168877#post168877

Vé máy bay cho 2 mẹ con bé Bình ra Hà Nội sẽ đựoc trích từ quỹ Bé Bình ở MBắc các mẹ nhé !
Mong sự đồng ý của tất cả các mẹ :8: :8:
________________________________________
Me MinhHa
21/09/2005, 05:06 PM
Mẹ MH đồng ý hai tay. Bé Bình ngoài WTT cũng còn nguồn khác hỗ trợ: diễn đàn Thăng long; VNN; rồi một lần mình nhớ có nhà hảo tâm nào đó ở nước ngoài, rồi nguồn chị Yến cho vụ viện phí...
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
22/09/2005, 08:21 AM
Em cũng thấy như thế là rất hợp tình hợp lý ạ!
Mong ý kiến của các mẹ trong Nam ạ!

(Xì pam tí: Yêu các mẹ nhiều lắm lắm! :8: :8: :8: )
________________________________________
Xuka
22/09/2005, 08:48 AM
Bác Loan giải quyết hợp tình hợp lý quá, đúng là "CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG" các mẹ nhỉ. Các mẹ đồng ý ới lên một tiếng để bác Loan cười tươi cái nào. :6: :6: :6:
________________________________________
ALnML
22/09/2005, 09:02 AM
Chiều qua bà Nội đã đi xem chỗ trọ free đó nhưng rất tiếc ở ko nổi , bà lo ko thích hợp với bé Bình :2: (bé vừa trải qua phẫu thuật mà )
Thế nên bà đã quay lại bệnh viện và cả nhà đã tìm chỗ trọ gần Triều An mà trc khi vào BV đã ở.
________________________________________
lenka
22/09/2005, 09:03 AM
Em quá đồng ý, hehe. Có thêm tiền cho bé Minh mà :1:
________________________________________
Linh mèo
22/09/2005, 02:47 PM
Em quá đồng ý, hehe. Có thêm tiền cho bé Minh mà :1:
Bác Loan NP là mụ nào mà giải quyết hợp tình hợp lý thế nhẩy :3: :10: :5: ?
(Ôi chạy thôi ko bà ý đuổi đánh chít)
Yêu các mẹ VN quá :8: :11: :8:
________________________________________
Bim & Phomai
22/09/2005, 04:14 PM
kekeke, tui không dám ý kiến ý cò gì, sợ bảo mụ này... tham (nhưng mà đọc thấy thì mừng tít cả mắt nè)

Tưởng bé Bình về trọ gần khu Q1, tranh thủ chay thăm thằng bé 1 tí, ai dè lại về tít trên ấy cơ à!
________________________________________
Me Mia
23/09/2005, 10:40 AM
Em đồng ý cả 2 chân 2 tay đây này :6: :6: :6: :6: :6:

Các mẹ ơi, chúng mình cùng "CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG" mà!
________________________________________
Xuka
26/09/2005, 05:10 PM
2 mẹ con bé vẫn đang chờ khám, hôm nay BS Phan có mấy ca mổ nên hẹn 2 mẹ con 4h30 chiều, nhưng đến giờ vẫn chưa vào được. Chắc khoảng 6h mới đến lượt.
________________________________________
ALnML
27/09/2005, 08:53 AM
Sáng khám bác sĩ trong BV Tràng An , chiều khám BS Phan nói chung tình hình tốt rồi.
Đang nhờ các mẹ trong SG đặt vé về đây, hơi gấp lại trong tình hình thời tiết thế này. Chi phí vé MB sẽ trích từ quỹ Bé Bình tại MBắc nhé ! Xin cảm ơn các mẹ MNam nhiều nhé ! :8: :8: Nam Bắc đồng lòng cái gì cũng làm đựoc :8:
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 09:54 AM
Mẹ Chouchou đã mua vé và mang đến tận nơi cho mẹ con Bình từ chiều qua. Sáng nay mẹ Vika lo thủ tục tiễn hai mẹ con ở sân bay.
Chúc một chuyến bay tốt đẹp. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.
Vé MB cho hai mẹ con bé hết 1375 + 135 + 25 phí gi do cua san bay = Tổng cộng tiền vé là 1510K
Tiền chị trích từ quỹ bé Bình ngoài này chuyển vào TK Lenka nhé ! :8: :8:
________________________________________
Linh mèo
28/09/2005, 10:27 AM
Ôi vậy là mừng quá rồi các chị nhỉ? Bé Bình ơi, mai mốt con nhớ thành người tốt con nhé, khỏi phụ lòng các mẹ...
________________________________________
Me MinhHa
28/09/2005, 10:27 AM
Vậy là mọi việc đã xong xuôi. Nhìn lại trường hợp bé Bình từ đầu đến cuối mẹ MH thấy thật quá khâm phục các mẹ của WTT!
________________________________________
Xuka
28/09/2005, 10:30 AM
Vé MB cho hai mẹ con bé hết 1375 + 135 + 25 phí gi do cua san bay = Tổng cộng tiền vé là 1510K
Đúng rồi chị ạ phí sân bay 1 chiều giữa HN - HCM hoặc HN - Danang la 25K, 2 chieu la 50K.
Ông bé Bình thấy cháu về chắc là mừng rơi nước mắt nhỉ.
________________________________________
Vika
28/09/2005, 10:54 AM
Mình vừa tiễn hai mẹ con bé Bình ở nhà ga về. Hai mẹ con đi máy bay còn bà nội tối sẽ ra bằng tàu hỏa. Bé Bình ngủ ngoan, không biết lên máy bay có dậy quấy không.
Mẹ Huyền gửi lời chào và cảm ơn các mẹ Miền nam : Mẹ Chouchou, Lenka và các mẹ khác ( mẹ cháu không nhớ vì mẹ Huyền nói tên thật mà mẹ cháu không thuộc hết các mẹ nên không thể dịch được, mong các mẹ thông cảm :5: ).
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 10:55 AM
Hôm trc ông ngoại khóc nhiều lắm khi nhìn thấy bố bé Bình về.

Bác Vika đã báo hai mẹ con lên MB rồi. :8: :8: Trưa nay gia đình Bình sẽ đi đón hai mẹ con.
Còn bà thì dc ngưòi nhà mua cho vé tàu tối nay khởi hành , ngày kia đến HN.

Xuka ơi chị em mình chuẩn bị lên lịch sang thăm bé Bình (nếu ko mưa nhé ! ).
Bác Vân ơi sữa đó bé Bình uống dc bác Vân ạ. Đã hỏi bác sĩ rồi , chắc mỗi trừong hợp mỗi khác hả bác.
Sau mổ bồi dưỡng thế nào có gì đặc biệt ko để em còn dặn dò bố mẹ nó.
________________________________________
Me MinhHa
28/09/2005, 11:14 AM
Hôm trc ông ngoại khóc nhiều lắm khi nhìn thấy bố bé Bình về.

Bác Vika đã báo hai mẹ con lên MB rồi. :8: :8: Trưa nay gia đình Bình sẽ đi đón hai mẹ con.
Còn bà thì dc ngưòi nhà mua cho vé tàu tối nay khởi hành , ngày kia đến HN.

Xuka ơi chị em mình chuẩn bị lên lịch sang thăm bé Bình (nếu ko mưa nhé ! ).
Bác Vân ơi sữa đó bé Bình uống dc bác Vân ạ. Đã hỏi bác sĩ rồi , chắc mỗi trừong hợp mỗi khác hả bác.
Sau mổ bồi dưỡng thế nào có gì đặc biệt ko để em còn dặn dò bố mẹ nó.
Chỉ có nhồi thật lực thôi Loan ơi!
Chị thì hay nấu cháo đậu xanh với chim bồ câu, cháo lươn, cháo tôm, cháo cá - cháo gì thì cháo vẫn có nước xương hầm với các loại rau
Sau 4 tháng Nguyệt Hà lên được 1.7 kg rồi đấy, chia vui với mẹ MH nào!
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 11:17 AM
Chỉ có nhồi thật lực thôi Loan ơi!
Chị thì hay nấu cháo đậu xanh với chim bồ câu, cháo lươn, cháo tôm, cháo cá - cháo gì thì cháo vẫn có nước xương hầm với các loại rau
Sau 4 tháng Nguyệt Hà lên được 1.7 kg rồi đấy, chia vui với mẹ MH nào!

Dạ vâng chia vui với bác đây :6: :6: :8: :8: Nhưng quả thực cả một kỳ công chăm con của bác viết thành sách rồi bác ơi :8: :8: Em phục lăn.....
Chúc mừng bác nhé ! :4: :4: Cho em gửi :11: bé cái !
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 02:11 PM
Sau khoảng 1 tháng rưõi xa nhà để đi điều trị trong MNam. Con đã đc trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình nội ngoại của làng xóm. Chắc ko thể kể xiết niềm vui mừng của họ tộc đâu các mẹ ạ. Bé Bình là cháu đích tôn mà.
Bố bé Bình đã gọi điện báo bình yên , 2 mẹ con về đều khoẻ cả. (Huyền nhắn bác Vika 2 mẹ cháu ổn rồi :4: )
Gia đình bé Bình gửi lời cảm ơn tất cả các mẹ hai miền Nam Bắc đã giúp đỡ , đã cầu phúc , đã lo toan rất nhiều cho đứa con trai bé bỏng của họ. Xin cảm ơn các mẹ nhé! :8: :8:
Còn mình đến giờ này cảm thấy thật là sung sứong vì đã cùng các mẹ lo xong một việc thật có ý nghĩ và đẹp xiết bao :6: :6:
________________________________________
ME KEM MUT
28/09/2005, 04:11 PM
CHuyến du hý Sài Gòn vừa ròi vì vướng thằng Kem Mút nên em o đi thăm bé Bình được như dự kiến, chị Loan đi thăm bé nhớ gọi em nhé. Và em thích đi bằng xe máy cơ. ĐI xe ô to xịn nhà bác Van mà tháy các bác ói len ói xuống em hoảng lắm.

Chúc mừng Bé Bình, chúc mừng tát cả các mẹ đã lo toan cho bé bao lau nay.

Chúc mừng chị Van đã nhòi bé Nguyệt Hà thành cong nhé... ( Chẳng hiểu sao em o dùng được dáu... bực quá đi)
________________________________________
Me Rennes
28/09/2005, 04:23 PM
Không làm được việc gì nhưng cũng thấy vui lây với niềm vui của mấy mẹ đã hết lòng chăm lo cho bé Bình, để có được kết quả mỹ mãn như hôm nay. Mong sao những việc chúng ta đang làm đều có được kết quả tốt đẹp như thế này thì thật là hạnh phúc biết mấy, mấy mẹ nhỉ!!!

Chúc mừng Mẹ MinhHa nhé, có 4 tháng mà chăm con lên được 1.7kg là quá siêu luôn!!! Chắc bé Hà bây giờ có da có thịt 1 tí trông đáng yêu lắm nhỉ??? Thèm :11: lên cái má của bé 1 cái quá :8:
________________________________________
Xuka
29/09/2005, 09:13 AM
Sau 4 tháng Nguyệt Hà lên được 1.7 kg rồi đấy, chia vui với mẹ MH nào ôi em phục chị Vân thật đấy, bình thường trẻ con ở tuổi này lên được lạng nào là quý lạng ấy, thế mà chị còn bồi dưỡng được cả cho bé Hà biếng ăn là thế lên được từng ấy thì chắc phải đổ mồ hôi công sức ghê lắm. :6: :8: :6:

Xuka ơi chị em mình chuẩn bị lên lịch sang thăm bé Bình (nếu ko mưa nhé ! ). chị ơi em vẫn muốn vậy đấy mà xem chừng từ nay đến cuối tuần ko đi được rồi, mình đi vào ngày nghỉ CN sợ ko tiện cho mẹ nào muốn đi cùng chị nhỉ.
________________________________________
Linh mèo
29/09/2005, 09:46 AM
Sau khoảng 1 tháng rưõi xa nhà để đi điều trị trong MNam. Con đã đc trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình nội ngoại của làng xóm. Chắc ko thể kể xiết niềm vui mừng của họ tộc đâu các mẹ ạ. Bé Bình là cháu đích tôn mà.
Bố bé Bình đã gọi điện báo bình yên , 2 mẹ con về đều khoẻ cả. (Huyền nhắn bác Vika 2 mẹ cháu ổn rồi :4: )
Gia đình bé Bình gửi lời cảm ơn tất cả các mẹ hai miền Nam Bắc đã giúp đỡ , đã cầu phúc , đã lo toan rất nhiều cho đứa con trai bé bỏng của họ. Xin cảm ơn các mẹ nhé! :8: :8:
Còn mình đến giờ này cảm thấy thật là sung sứong vì đã cùng các mẹ lo xong một việc thật có ý nghĩ và đẹp xiết bao :6: :6:
Đúng là mừng rơi nước mắt, cứ hình dung cảnh cả gia đình đoàn tụ mà thấy thương thế khogn biết, và càng thêm yêu các mẹ VN anh hùng!
Dù em chả làm gì được cho bé Bình nhưng cũng thấy vui lây với niềm vui đoàn tụ của nhà bé Bình, với các mẹ đã chăm lo cho bé...
Chị Loan ơi, hôm nào đi thăm bé thì ới em với nhé.
________________________________________
Vika
29/09/2005, 12:15 PM
Bác Loan và các bác sang thăm mẹ con bé Bình cho mẹ cháu gửi lời hỏi thăm. Tại hôm đó thấy mẹ Huyền thì nhỏ, mà cái ba lô thì to, mình xách đã lệch cả người, nghĩ mẹ Huyền ra đến Hà nội một tay bế con, một tay xách ba lô thì không xuể, mà gửi thì lại sợ rơi mất đồ vì cái ba lô nó bị hở rốn :3: Cứ hy vọng lên máy bay thế nào cũng có em thanh niên tốt bụng xách hộ mẹ Huyền. Thật ra nếu thông báo trước có con nhỏ ( và có yêu cầu ) có thể được " chăm sóc đặc biệt " từ lúc vào nhà ga đi cho đến khi ra khỏi nhà ga đến ( quảng cáo tí ạ ), nhưng lại sợ mẹ con cháu Bình bị lằng nhằng như lần đi vào nên mẹ cháu đành cắn răng im lặng. :5:
________________________________________
Manly
29/09/2005, 12:46 PM
Chẳng làm được gì nhưng nhìn thành quả của các mẹ, sự bình an của bé Bình, em thấy vui quá :6:
Các mẹ WTT thật nhân ái, :11: :11: :11:
________________________________________
ALnML
29/09/2005, 03:08 PM
Aloa chị đã gửi qua TK cho Lenka rồi đó. Check nhé em (2510). Cảm ơn cảm ơn nhé.
Bác Vika ơi em Huyền đó có nhắn bác nhiều lắm :4: Đầy một rổ cơ... :8: . iem gửi sau cho bác nhé . Đúng rồi nếu khai báo thẳng băng thì như lần trc chết mất... iem lần trc tổn thọ lắm :2: còn cái Bin điện thoại tháng đó nhà em tăng lên đáng kể khiến MC thắc mắc (dù ko ở cùng MC :3: ). Bác có cắn răng khi nào bác ra đây em với bác đi "bụi " bù lại bác nhé.. hi hì hì.

Sáng mai mình sẽ tranh thủ đi thăm và mang ít đồ của các mẹ gửi gắm cùng ít sữa cho Bình. Cũng muốn dc tận mắt thấy con như thế nào lắm lắm :4:

________________________________________
ALnML
03/10/2005, 10:00 AM
Sáng mai ngày 4.10 lúc 10 giờ các mẹ (LoanNP, Xuka,...,......) sẽ đi thăm bé Bình .
________________________________________
Me Cuncon
03/10/2005, 10:12 AM
Chúc mừng bé Bình, gia đình bé và các mẹ WTT. Nhà cháu cũng biết được trang WTT thông qua trường hợp của bé Bình đấy. Vui quá, vui quá. Các mẹ thật nhân ái.
________________________________________
ALnML
04/10/2005, 09:14 AM
Mua 3kg sữa, hộp ruốc cá hồi cùng ít quần áo, đồ chơi , túi bỉm mang đến cho Bé Bình sáng nay. Đúng 9g50p sẽ khởi hảnh từ chỗ bác Hoa Bubu&Shi.
________________________________________
B&J
04/10/2005, 04:22 PM
Mấy mẹ đi thăm bé thế nào rồi, chả thấy ai cả, buồn quá! Không đi được lượn ra, lượn vô mãi mà chả thấy gì, không biết Hoa BS có mang máy ảnh không, có ảnh bé thì tốt nhỉ!
________________________________________
Xuka
04/10/2005, 11:54 PM
Đây đây ạ mẹ cháu giờ mới vào báo cáo tình hình được. Sáng nay mẹ LoanNP, HoaBS và mẹ Xuka đến thăm bé Bình. Đi cùng còn có cả 2 anh chị ở Đài TNVN nữa, các anh chị ấy và bác HoaBS đã trao quà ủng hộ của bạn nghe đài tới tay mẹ bé.
Các mẹ ơi trộm vía bé Bình đã lại người rồi, tuy chỉ có 7,4kg thôi và vẫn hơi gầy, nhưng trộm vía bé trông hoạt bát và da dẻ hồng hào hơn trước đây nhiều. Lúc bé chơi đồ chơi, say sưa gặm gặm trông yêu lắm, chắc nhìn cảnh ây chẳng ai nghĩ là mới cách đây 2 tháng, bố mẹ ông bà bé hoang mang lo lắng lắm ... lo về sức khoẻ, lo về nguồn tài chính để bé được xép lịch mổ ...
Nghe bà nội kể chuyện mới biết bà vất vả chăm lo cho bé ghê lắm, 1 mình bà đi tìm nhà thuê sau khi bé ra viện, chăm sóc 2 mẹ con.

Vết mổ của bé đã lành hẳn, nhưng vẫn còn gồ lên rõ lắm. BS Phan hẹn là sau khi mổ 1 tuần thì đến tái khám ở chỗ BS Trang, khoa tim mạch BV Nhi Thụy điển, chứ ko phải là Viện Tim. Bố bé nói rằng các bé khác được BS Phan mổ cũng được giới thiệu đến chỗ BS Trang khám.
Ông ngoại bé gặp các mẹ l ại khóc rưng rức, ông muốn nói nhiều mà ko bật lên thành tiếng được. Lần tai biến này đã biến ông từ một người khoẻ mạnh, gánh vác cho cả nhà giờ gần như là chỉ ngồi 1 chỗ. Nhưng nỗi canh cánh lớn nhất của ông là b ệnh t ình của bé Bình, giờ b é bình phục trở về là niềm an ủi, sung s ư óng l ớn nhất của ông rồi.
Nhìn cả nhà bé quây quần tíu tít kể chuyện cháu mới thấy ai nấy trong nhà đều vui sướng khôn xiết. Cả họ mừng vui, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Chúng mình các mẹ thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã đi hết 1 chặng đường thật nhiều ý nghĩa, với bao phen nín thở, từ nín thở chờ lên máy bay... rồi nín thở chờ BS thông báo tình trạng bệnh tình ... cho đến nín thở chờ ca mổ hoàn thành... rồi cả nín thở chờ tin 2 mẹ con xuống máy bay nữa chứ. Phải đến lúc 2 mẹ con về nhà an toàn, gọi điện thông báo rồi mới thực sự yên tâm.
Gia đinh bé Bình gửi lời cảm ơn tới các mẹ đã giúp đõ chăm lo rất nhiều cho bé vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.
Thay mặt gia đình bé, chúng mình xin được gửi lời cảm ơn các mẹ "trong đó" và "ngoài ni" đã giúp đỡ, động viên, đã tiếp sức cho chúng mình rất nhiều những tháng ngày vừa qua, đồng lòng tiếp sức để chúng mình đi hết được chặng đường tình thương, thật dài nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa.

Các mẹ xem ảnh và mừng cho bé nhé.
________________________________________
Bubuxinh
05/10/2005, 08:48 AM
Ôi mừng quá!! Đọc bài của mẹ Xuka mà em mừng rơi nước mắt!
Bản thân chẳng giúp được gì nhưng cũng vui quá!!! nhìn lại thấy những nỗ lực của các mẹ đã được đền đáp thật xứng đáng.
Trông bé Bình đáng yêu quá!!! đôi mắt sáng ghê!!! Thật mừng cho con trai!!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
05/10/2005, 02:05 PM
Trông bé Bình bây giờ khác lắm: có sức sống và hoạt bát hơn nhiều. Nhìn nó gặm bắp ngô trông rất buồn cười và đáng yêu.
Thương cái Huyền (mẹ Bình) chắc là vất vả quá bị đau dạ dày hay sao đó mà mấy hôm trước nôn ra máu, phải đi bệnh viện.
Chụp được vài cái ảnh cu Bình xinh lắm mà mẹ Xuka nói là chưa up được lên :7:
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
05/10/2005, 02:31 PM
Định xem ảnh thôi nhưng vẫn phải "looc-j-in" mới xem được :4:

Nhìn cái mặt kháu khỉnh thế kia là yên tâm rồi :4: , đúng là trông có thần sắc hẳn, và bé có vẻ không nhăn nhó vì đau giống lúc trước.

Sướng quá ! :1:
________________________________________
zoe
06/10/2005, 06:35 PM
Đọc bài của Xuka, vui quá!! Nhớ lại hôm nghe Xuka kể chuyện bé Bình mà mắt rơm rớm. Chắc hôm nay Xuka được cười tươi cho bé rồi.
________________________________________
Xuka
07/10/2005, 11:31 AM
Bé Bình hôm qua tự nhiên húng hắng ho, bố mẹ bé cũng lo nên đưa đi khám ngay nhưng bs bảo ko việc gì, may quá, sau lần viêm phổi lần trước là bố mẹ ông bà bé cũng sợ lắm rồi, nên bây giờ giữ gìn lắm. Chỉ sợ thời tiết thôi, đang chuyển mùa lạnh thế này người lớn mà nằm quạt cũng còn dễ nhiễm ho nữa là trẻ con, bé lại yếu thế.
Trộm vía bé khoái ăn món trứng vịt lộn lắm các mẹ ạ, cứ cách 1 ngày mẹ lại bón cho 1 quả, dầm nát ra rồi bón. Mình nghĩ cách ngày ra vậy cũng được, chứ ăn nhiều hơn thì sợ ko tiêu hóa hết, rồi lại bỏ ăn bột, bỏ ăn sữa thì chẳng bõ. Mình phục lăn ra vì Xuka nhà mình 17 tháng, có 8 răng rồi mà còn chưa ăn được như thế, cứ phải là nghiền ra cơ. Thế mà bé Bình mới có 2 răng mà đã ăn được thế rồi. Mà món này thì bổ lắm, hy vọng là bé tăng cân tốt.
________________________________________
bill2003
07/10/2005, 11:44 AM
Thật là mừng hết biết cho bé BÌnh. Nếu bé ăn được nhiều thì sẽ nhanh lại người ngay thôi.
Xuka ơi, tớ nhắn tin mà k đc vì hộp thư của ấy đầy rồi, xoá bớt đi. Mai đi off với bọn tớ nhé.
________________________________________
Bim & Phomai
07/10/2005, 02:09 PM
Xuka, vẫn phải lưu ý mùa cúm gà đấy nhé, không thì ở nhà quê họ lấy hột vịt lộn không rõ nguồn gốc cho bé ăn thì khổ ! Ở đấy có siêu thị đâu mà mua trứng kiểm dịch !
________________________________________
MeNamRom
07/10/2005, 03:34 PM
Đọc bài và xem hình thấy vui lạ :11: :11: cứ thế bé Bình nhé!!
________________________________________
nhím mắt xếch
07/10/2005, 03:41 PM
Mừng quá là mừng
________________________________________
Xuka
07/10/2005, 04:21 PM
Xuka, vẫn phải lưu ý mùa cúm gà đấy nhé ôi em mải sướng vì bé ăn được nên em quên mất vụ cúm gà chị Thúy ơi, thế thì em phải dặn bố mẹ bé mới được.

Xuka ơi, tớ nhắn tin mà k đc vì hộp thư của ấy đầy rồi, xoá bớt đi. Mai đi off với bọn tớ nhé. Hà ơi uh tớ xóa bớt rồi, số cellphone tớ là 0912046943, có gì alo tớ nhé.
________________________________________
Xuka
15/10/2005, 10:22 PM
Mấy hôm trước bé Bình trộm vía vẫn ăn được, mong lần tái khám này kết quả của bé sẽ tốt, khỏi phụ lòng các mẹ mong mỏi. Ông bé tuy đã bình phục nhưng vẫn chưa thể nói được tiếng gì, chỉ ư ư trong cổ họng. Ngày nào bố bé Bình cũng đưa ông đi châm cứu.
________________________________________
Xuka
25/10/2005, 05:13 PM
Trời trở lạnh bé lại ho rồi, ông bà bảo bé vẫn ăn ngủ bình thường nhưng ho nên cũng quấy. Tình hình thời tiết này em thấy nhiều bé ho kéo dài lắm, nên thấy bé Bình ho vậy cũng sốt ruột.
________________________________________
Mẹ Ngọc Lan
26/10/2005, 02:28 PM
Các bé sau phẫu thuật tim thì sức khoẻ cũng không được bình thường ngay như trẻ không có vấn đề về sức khoẻ, vẫn cần được theo dõi kỹ lưỡng. Trẻ em mắc bệnh viêm phổi dễ dàng lắm, vì vậy các mẹ lưu ý mẹ cháu tí về chuyện nên đưa con đi khám nếu thấy có gì không ổn. Mẹ bé chắc chắn cũng biết phải làm gì thôi nhưng người ngoài thì nhấp nhổm lo xa vậy nhỉ :5:
________________________________________
Xuka
27/10/2005, 01:26 PM
Lẽ ra bé tái khám hôm đầu tuần nhưng vẫn ho và hơi cúm nên chưa khám được. Bố mẹ bé thấy bé ho quá đã cho đi khám 1 BS ở trong huyện, thấy bảo là BS giỏi. BS cho nhiều thuốc lắm, nhưng ko hiểu là những thuốc gì mà bé ngủ liên tục từ 3h chiều hôm qua cho đến khuya mới dậy, dậy chơi 1 lúc ăn xong lại ngủ đến sáng ... :13: :13: :13:
Thứ 7 này bé sẽ khám lại, theo hẹn của BS Viện nhi, hy vọng là từ nay đến hôm đó bé sẽ đỡ ho.
________________________________________
Me MinhHa
28/10/2005, 11:25 AM
Xuka bảo bố mẹ nó để ý nhịp thở xem sao, trên 50 nhịp/phút thì phải đưa đi bệnh viện, một trong những triệu chứng viêm phổi là ngủ li bì đó.
________________________________________
Xuka
11/11/2005, 11:31 AM
Xuka bảo bố mẹ nó để ý nhịp thở xem sao, trên 50 nhịp/phút thì phải đưa đi bệnh viện, một trong những triệu chứng viêm phổi là ngủ li bì đó.Vâng chị ơi may quá sau đó thì bé trở lại bt.
Khổ thân bé, bs hẹn đến khám vào 5.30 chiều hôm 2/11, hôm ấy trời lại mưa gió, đến chiều thì tối sầm lại, cả bố mẹ con cái bồng bế nhau đến tối mới về đến nhà. Bs khám nói rằng kết quả tốt, nhưng cần chú ý nhiều đến hô hấp của bé vì rất dễ nhiễm ho, viên phổi ...
________________________________________
ALnML
11/01/2006, 10:26 AM
Tối hôm kia gia đình bé Bình có đưa bé sang viện Nhi tái khám. Sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên van vẫn còn hở chút chút , BS bảo sau 6 tháng đến 1 năm tự nhiên sẽ lành lại. Bình bây giờ đựoc 9kg bố mẹ rất mừng. Năm nay gia đình làm vụ ngô khá thắng lợi.
Mình và mẹ Xuka cũng định sẽ sang thăm bé vào sáng thứ sáu 13.01.2006 này. Chắc sau lần đi này thì chúng mình sẽ dừng vụ này tại đây vì mọi việc đã ổn.
Mình có nói với gia đình động viên họ chăm sóc bé Bình và nếu cần tư vấn hỏi han gì trong việc chăm sóc sức khoẻ cho bé cứ gọi cho mình. Nói thật mình rất thích tính tình của 2 bố mẹ bé Bình. Họ biết ơn mình nhưng tuyệt đối ko xin xỏ lợi dụng gì mình, rất khái tính . Chắc khó có thể tìm đc ngưòi như vậy.
________________________________________
BAODUY
11/01/2006, 11:34 AM
Nhờ trời nhờ tấm lòng cảu tất cả các mẹ,con đã có cái Tết vui vẻ rồi đúng ko con
Chúc con đón năm mới vui vẻ,1 cái tết đáng nhớ nhất trong đời của con đúng không con trai
________________________________________
Me Mia
11/01/2006, 11:39 AM
Mừng quá đi. Chúc mừng con trai.
Thứ 6 này thì em ko trốn CQ theo chị đc rùi, thôi ở nhà để ngóng tin vậy
________________________________________
ALnML
13/01/2006, 04:17 PM
Từ sáng về cả 2 chúng mình say xe quá , dù là đi xe buýt. Cũng may có tuyến Long Biên - Đông Anh nên tiện vô cùng .
Trộm vía trông con càng ngày càng khá hơn , mới đầu còn lạ lẫm sau cười rất tươi. Con ăn rất sam cái gì cũng ăn được : bánh chưng rán ,xôi , cơm nắm.... Sữa thì ngày uống 2-3 bình, tối 10h30 , đêm 1 giờ , đêm 5giờ sáng mỗi lần 1 bình. Mỗi bình chỉ khoảng 120-150mk uống vèo hết luôn. Con đi lại nhanh nhẹn , trèo cửa sổ thoăn thoắt, cái gì cũng biết cũng bắt chước.
Cả nhà bé Bình rất vui vẻ , năm nay hứa hẹn một cái Tết tràn đầy niềm vui. Hiện bố mẹ bé Bình buôn bán cả ngày từ sáng sớm đến tối khuya mới về. May ông bà nội trông và chăm sóc con rất cẩn thận. Bà bé nói thương vợ chồng nó vất vả đêm lại dạy pha sữa cho con , nên ông bà ngủ với cháu để bố mẹ giữ sức khoẻ còn làm việc.
Nhìn con như nhìn thấy thành quả , sự cố gắng nỗ lực của tất cả các mẹ trên WTT cảm thấy xúc động dào dạt. Cứ nghĩ đây sẽ là lần sau cùng thay mặt các mẹ đi thăm con , mình tự dưng thấy buồn buồn. Hâm quá đi thôi :1:. Mình có nói với gia đình nếu cần sự tư vấn gì thì mình có thể giúp bất cứ lúc nào.
Chúng mình mua cho con sữa Pediasure, cô gái HL 123, ruốc cá , đôi giày......và phong bao lì xì cho con nhân dịp năm mới.
Chúc con trai ăn mau chóng nhớn và khoẻ mạnh để khỏi phụ lòng của các mẹ WTT thân yêu :8: :8: :8:
________________________________________
Tim & Sam
14/01/2006, 12:09 AM
Nghe mà mừng quá chị Loan ơi. Em cứ nhớ mãi hình ảnh thằng bé gầy gì bé tẹo với lồng ngực gồ lên, nhưng mắt thì sáng long lanh, trông thương không chịu nổi!

Cầu mong con mãi khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi nhé!
________________________________________
Me_Tieu_Phung
14/01/2006, 12:42 PM
Từ sáng về cả 2 chúng mình say xe quá , dù là đi xe buýt. Cũng may có tuyến Long Biên - Đông Anh nên tiện vô cùng .
Trộm vía trông con càng ngày càng khá hơn , mới đầu còn lạ lẫm sau cười rất tươi. Con ăn rất sam cái gì cũng ăn được : bánh chưng rán ,xôi , cơm nắm.... Sữa thì ngày uống 2-3 bình, tối 10h30 , đêm 1 giờ , đêm 5giờ sáng mỗi lần 1 bình. Mỗi bình chỉ khoảng 120-150mk uống vèo hết luôn. Con đi lại nhanh nhẹn , trèo cửa sổ thoăn thoắt, cái gì cũng biết cũng bắt chước.
Cả nhà bé Bình rất vui vẻ , năm nay hứa hẹn một cái Tết tràn đầy niềm vui. Hiện bố mẹ bé Bình buôn bán cả ngày từ sáng sớm đến tối khuya mới về. May ông bà nội trông và chăm sóc con rất cẩn thận. Bà bé nói thương vợ chồng nó vất vả đêm lại dạy pha sữa cho con , nên ông bà ngủ với cháu để bố mẹ giữ sức khoẻ còn làm việc.
Nhìn con như nhìn thấy thành quả , sự cố gắng nỗ lực của tất cả các mẹ trên WTT cảm thấy xúc động dào dạt. Cứ nghĩ đây sẽ là lần sau cùng thay mặt các mẹ đi thăm con , mình tự dưng thấy buồn buồn. Hâm quá đi thôi :1:. Mình có nói với gia đình nếu cần sự tư vấn gì thì mình có thể giúp bất cứ lúc nào.
Chúng mình mua cho con sữa Pediasure, cô gái HL 123, ruốc cá , đôi giày......và phong bao lì xì cho con nhân dịp năm mới.
Chúc con trai ăn mau chóng nhớn và khoẻ mạnh để khỏi phụ lòng của các mẹ WTT thân yêu :8: :8: :8:

Đọc bài của chị Loan mà nước mắt rưng rưng vì vui mừng và cảm động. Mình tham gia WTT khá muộn nên ko giúp gì được cho bé Bình nhưng thật vui khi nghĩ đến thành quả của các MẸ trên WTT. Cầu mong sao WTT sẽ đến được với nhiều cảnh đời cơ cực hơn, mà mong ghê lắm rằng tất cả sẽ đều mang đến những tin thật tốt đẹp, như bé Phương Bình, như bé Bình đây !
________________________________________
Trái ớt dễ thương
14/01/2006, 12:49 PM
Mẹ Xuka giỏi quá.
Chúc con khỏe nha bé Bình
________________________________________
Xuka
18/01/2006, 11:38 AM
Chúc con trai ăn mau chóng nhớn và khoẻ mạnh để khỏi phụ lòng của các mẹ WTT thân yêu :8: :8: :8:
Vâng “Chúc con trai ăn mau chóng nhớn và khoẻ mạnh để khỏi phụ lòng của các mẹ WTT thân yêu “ ko chỉ là ước nguyện của tất cả các mẹ WTT thân yêu mà còn là niềm mong mỏi của biết bao cô chú bác đã quan tâm và gửi gắm hy vọng cho con nữa.
Kế hoạch chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bé Bình như mẹ Zoe nói “đúng là từ lúc khởi đầu với con số thật xa rời đích vậy mà …” đã có thành quả như hôm nay . . . là nhờ có các mẹ ở cả 2 miền đã giúp đỡ, động viên, tiếp sức cho chúng mình rất nhiều những tháng ngày vừa qua. Ko thể ko biết ơn các mẹ SG: mẹ Chi Lenka, mẹ Thuý bim&phomai, mẹ Rennes, Thanh mẹ Chouchou và ba Chouchou, Hà mẹ LamThi, Hà mẹ Tim&Sam, mẹ Xiu&Xíu, mẹ mushroom ở tận Vũng Tàu, mẹ Vika, Nguyệt mẹ bé Bo … các mẹ đã đảm nhận những khâu vất vả nhất, cần nhiều nhân lực và sức lực nhất, từ thăm nom tiếp tế đồ dùng vật dụng cho mẹ con bé Bình trong suốt thời gian nằm viện, vừa ra sức kêu gọi tìm cho đủ người hiến máu, đến chuyên chở đưa đón, … mẹ Chi Lenka túc trực chờ tin con suốt cả 1 ngày dài trong bệnh viện 1 mình, Mẹ nấm mushroom thì dù ở xa TP cũng cứ nhất định bằng được là “em hiến máu giúp bé”, mẹ Thúy mới nhổ răng cũng phều phào nghe ĐT để còn thông tin cho các mẹ … thật khó mà kể hết được tâm trạng, tình huống mà các mẹ đã trải qua để lo cho bé trọn vẹn những ngày tháng chờ đợi mổ và sau ca mổ. Nghĩ lại lúc ấy sao mà thời gian thật dài, cứ mong lại mất, cứ mong lại mất, khắc khoải chờ đợi đến lúc có lịch mổ, rồi lại hồi hộp, hy vọng … suốt gần tháng ruỡi trời. Mẹ Chi Lenka ơi, chúng mình và gia đình bé sẽ biết ơn mãi sự giúp đỡ của mẹ, thật vô cùng đáng kể cho phần tài chính mà gia đình bé phải thu xếp, thực sự là bước quyết định lớn cho ca mổ của con, Các mẹ SG ơi, chúng mình và gia đình bé xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều nhiều lắm, các mẹ đã đồng lòng tiếp sức để chúng mình đi hết được chặng đường tình thương, thật dài nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa. :8: :8: :8:

Xin được nói lời cảm ơn các mẹ NN, các mẹ dù ở xa vẫn luôn chia sẻ với các mẹ ở nhà, lo lắng cho bé, mẹ Thảo Zoe tìm mọi cách giúp bé có được điều kiện phẫu thuật tốt nhất, mẹ Liên ròm với kem sudo thật thiết thực, mẹ Nga vuchan và các mẹ ở Nhật, mẹ bé Bí, mẹ Quỳnh Sa … và nhiều mẹ NN nữa mà chúng mình chưa có dịp được biết tên. Chúng con xin trân trọng cảm ơn ông bà ngoại bé vuchan, hai bác thật nhân hậu và đáng kính, chúng con sẽ nhớ mãi hình ảnh hai bác và câu nói tối hôm ấy “đây là tiền mừng tuổi của Nga gửi cho hai bác, các cháu cứ cầm đi …” quả thực đã khiến chúng cháu rơi nước mắt. Dù hai bác chưa hề biết mặt chúng cháu nhưng sự tin tưởng của hai bác và tấm lòng của các mẹ đã khích lệ động viên chúng cháu biết bao nhiêu.

Qủa thực chúng mình - các mẹ ở HN thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã làm được 1 việc đầy ý nghĩa, cái mong ước tưởng chừng vô vọng cho đến nay đã đạt được rồi. Thực sự mình ko thể quên được câu nói mở đầu, câu nói quyết định cho cả 1 chặng đường mạo hiểm ấy: khi nghe câu hỏi rụt rè “mình có giúp được gì ko hả chị?” mẹ Loan NP ko chút ngần ngại “đây chính là cái mình cần em ạ”. Vâng, cái chúng mình cần ấy đã đòi hỏi biết bao công sức, lo lắng, nín thở của các mẹ, từ nín thở chờ lên máy bay trót lọt, rồi nín thở chờ lịch mổ với bao suy nghĩ hoang mang … cho đến nín thở chờ ca mổ hoàn thành... rồi cả nín thở chờ tin 2 mẹ con xuống máy bay nữa. Xin được ghi nhận và gửi tấm lòng biết ơn đặc biệt tới các mẹ HN: mẹ LoanNP (hơn ai hết các mẹ là người nhiều phen đau tim nhất đấy mẹ nhỉ) và mẹ Vân minhhà, các mẹ quả thực giỏi việc nước đảm việc nhà, mọi thủ tục, sâu sát tình hình đều do các mẹ 1 tay lo hết, mẹ Hoa BS cùng bạn đọc VOV, mẹ Linh mía, mẹ Hiền nguyenbach, mẹ Phúc xuxeng và bạn đọc VietnamNet, mẹ Vân 2congái, Sâm meyeunhiu, mẹ Tu tumeo và các đồng nghiệp Siemens HN, Vân Anh mẹ Xuka, mẹ Hà kin, mẹ Lam nezumi, mẹ Ngọc B&J, mẹ LoanKM, Hoa mẹ bé Mot, bạn mẹ LoanNP ở hàng ko, hội WTT 8X, hội khỉ quý 1, hội 76, … và biết bao tấm lòng của các mẹ khác nữa. Xin cảm ơn tấm lòng CSTT, bà ngoại Thảo My và Bùm, cảm ơn ông bà ngoại bé Xuka …
Ca phẫu thuật của bé Bình là trường hợp đầu tiên và cho đến nay là duy nhất tại miền Bắc được hỗ trợ từ đầu đến cuối. Đúng là Bắc Nam đoàn kết đồng lòng cái gì cũng làm đựoc, thành quả của tất cả các mẹ hôm nay là một hình ảnh đầy sống động, con trộm vía lanh lợi lắm, đôi mắt quả thực rất sáng và thông minh. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, lời chúc của tất cả các mẹ đã thành hiện thực’.
Ông trời quả thực có tấm lòng, mỗi lần đến thăm là một lần các mẹ như thấy được niềm vui tăng lên gấp bội, con giỏi lắm vì chính bản thân con cũng đã cố gắng vô cùng, dù bé nhỏ tý xíu nhưng đã chống chọi lại với bệnh tật, đáp lại công sức và hy vọng của rất rất nhiều các mẹ, các bác, các cô :8: :8: :8: … Uớc mong quỹ CSTT sẽ ngày càng được mở rộng nhưng sẽ bớt đi những trường hợp đáng buồn.

Mình ko biết nói gì thêm, ko thì lại “các mẹ cảm ơn nhau mãi”, nhưng thay mặt gia đình bé, từ đáy lòng chúng mình chỉ biết nói vậy và xin được các mẹ nhận cho, các mẹ nhé. VÔ CÙNG BIẾT ƠN TẤM LÒNG CỦA CÁC MẸ, YÊU CÁC MẸ NHIỀU LẮM. :8: :8:
________________________________________
ALnML
19/01/2006, 03:49 PM
Xuka viết gì mà xúc động quá làm chị ko thể kiềm chế đc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top