(MS74/TT) 11.10.2008 - Huế - CSTT & các BS bệnh viện TW Huế khám bệnh và trao quà cho dân nghèo xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Trái ớt dễ thương
06/10/2008, 10:56 AM
Ngày 11/10 này ( thứ 7 )CSTT tại Huế kết hợp với CSTT Miền Bắc cùng với với các bác sỹ bệnh viện TƯ Huế đi khám bệnh cho trẻ em và người nghèo tại Thôn Thủy Yên Hạ, Xã Lộc Thủy, Phú Lộc - Thừa Thiên Huế.
Làng này nằm dưới chân đèo Phước Tượng thuộc Huyện Phú Lộc _TTH. Là một làng rất nghèo có tổng cộng 380 hộ gia đình . Ở đây cuộc sống rất khó khăn , trẻ em thì suy dinh dưỡng. Mọi người nghĩ xem thời buổi này mà ở đây còn ăn cơm độn sắn. :Sad::Sad:
WTT chúng mình sẽ cùng đi với các BS bên bệnh viện TƯ Huế để khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo ở đấy . Dự kiến bênh bệnh viện sẽ cử 10 BS , Dược sỹ , và Y tá cùng đi .
Vì người dân thì đông nên dưới xã đã sắp xếp những ai ốm yếu có bệnh mới được đi khám bệnh , vì nếu khám hết thì không biết mấy ngày mới xong, mà quỹ thơì gian thì có hạn. Dự kiến khám khoảng 200 người.
Với lần khám bệnh này WTT sẽ cùng kết hợp đi tặng quà cho những hộ gia đình khó khăn ở đây , dự kiến khoảng 200 hộ. Thực ra chúng mình cũng muốn làm nhiều lắm, nhưng mà nhân lực ở Huế ít quá.
Quà tặng 200 hộ gia đình sẽ là 20 kg gạo , nước mắm, xà phòng, và một số vật dụng cá nhân khác. Chi phí cho mỗi quà tặng sẽ khoảng 200k/phần.
Chúng mình cùng chung sức để cho lần đi này thành công các mẹ nhé, nhất là các mẹ ở Huế.:LoveStruc::Rose:
Mọi chi tiết về chuyến đi liên hệ Hương ( Trái ớt ) 0935.949.191
________________________________________
Manly
06/10/2008, 12:50 PM
Quỹ miền Nam xin trích 10triệu cho chuyến đi này nhé :LoveStruc:

Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp :Kiss:
________________________________________
ALnML
06/10/2008, 12:55 PM
Cảm ơn các mẹ Huế thân thương đã tổ chức một chuyến đi nhiều ý nghĩa.
HQ MB ko thể tham gia trực tiếp được nhưng sẵn sàng "giúp đỡ" Huế:LoveStruc::LoveStruc:như đã bàn bạc cùng Trái ớt .
________________________________________
Trái ớt dễ thương
06/10/2008, 02:52 PM
Xin cảm ơn tấm lòng của CSTT 2 Miền Bắc, Nam. Theo dự tính thứ 7 này sẽ đi ,nhưng mấy ngày nay Huế có mưa, hy vọng thứ 7 trời quang mây tạnh . Vì đường về Xóm Đập - Thôn Thủy Yên Hạ phải qua 1 con suối , mà nếu mưa to quá thì nước suối sẽ dâng cao khó đi. Khi vọng sẽ tốt đẹp. Mọi người cùng cầu chúc chuyến đi tốt đẹp nhé.
Hiện tại ở Huế danh sách các mẹ đi được em up lên đây luôn nhé
1. Hương Ớt
2. Chị Diệp Hà
3. Thảo
4. Anh xã Ớt( dập dòm)
.......
________________________________________
Diep Ha
07/10/2008, 08:40 AM
Chị đăng ký thêm một suât SVTN nữa nhé, thêm người đỡ đần cho bác hội trưởng nhé!:)
________________________________________
Trái ớt dễ thương
08/10/2008, 08:16 AM
Hương ơi, sáng nay chị mới chuyển 10000K cho quỹ Huế rồi nhé :Smiling:

Dạ em vừa mới nhận được ,Ngày 8/10/08 nhận được 10.000.000 VND từ Tk của Manly là tiền của Hội quán Miền Nam cùng chung sức với Hội quán Miền Trung. Cảm ơn Hội quán Miên Nam nhiều, :LoveStruc::Rose::LoveStruc::Rose:
________________________________________
Manly
08/10/2008, 08:18 AM
Hương ơi, sáng nay chị mới chuyển 10000K cho quỹ Huế rồi nhé :Smiling:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
08/10/2008, 09:25 AM
Ngày 8/10/08 nhận được 10.000.000 VND từ Tk của ALnML là tiền của Hội quán Miền Bắc cùng chung sức với Hội quán Miền Trung. Cảm ơn HQ MB rất nhiều:Rose::LoveStruc::Rose::LoveStruc:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
09/10/2008, 11:48 AM
6. Bạn chị Diệp
7. Ân bạn Hương
CHúng mình sẽ hẹn nhau lúc 7 giờ sáng tại NHà hát lớn ( ngã 6 ) nhé các mẹ . Còn xe hàng sẽ đợi chúng mình ở dưới cầu vượt.
Đường vào xã hơi gập gềnh đó ,vì đường bằng đất đá mà, không có đường bê tông mô.
________________________________________
Motilium
09/10/2008, 02:50 PM
Theo chương trình mình sẽ đi bằng gì? Các BS sẽ đi bằng gì? Đường gập ghềnh đến mứac nào? Oto có đi dược không? Xe hàng có vào được tận nơi không? Bao xa? mình cần trang bị gì? có cần xe đẩy để mang vác hàng ko?/?/cụ thể tí đi tân hội trưởng ơi.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
13/10/2008, 12:03 PM
Chương trình đi đã diễn ra tốt đẹp, chỉ hơi trở ngại 1 tý vì trời mưa to. Trước đêm đi trởi Huế mưa như trút , cứ sợ lụt. NHưng may sáng 11 trời lại tạnh , đi xuống đến nơi mất gần 1,30 giờ đồng hồ. Vào đến tận chân núi, làng Đập. Bữa sáng ở làng đón tiếp mình bằng dĩa sắn luộc thơm bùi và bánh ít mà ở nhà thờ các Sơ tự làmThực tế lần này chúng mình đi phát cho 2 thôn, cách nhau 5km. Cũng vì chúng mình kg có thời gian để đi từng làng được vì thế hẹn 2 làng về tại nhà thờ Làng Đập để nhận quà và khám bệnh. Lúc đoàn xe đến mọi người đã chờ sẵn đầy sân nhà thời . Đoàn BS vào việc ngay, đoàn CSTT chúng mình cũng vào việc đọc tên danh sách để phát quà. Đang phát thì trời mưa to ơi là to, cứ lo dân làng nhận gạo rồi lại ướt gạo, may thay ông trời thương tình chỉ mưa có khoảng 20 phút.
Nói rõ cho mọi người biết Làng Đập mặc dù cách Huế có 65km nhưng lại nằm sâu gần chân núi nơi có đường điện 500KW chạy qua, ở dưới chân đèo Phước tượng, nên mọi thứ còn lạc hậu lắm, trẻ con thì yếu ốm. Đoàn BS đi gồm 11 người : 5 bác sĩ , 4 y tá và 2 dược tá.Còn CSTT chúng mình có 4 người: Hương Ớt, Thảo Motilum, Chị Diệp Hà, 1 em sinh viên, Em Ân.Nhân lực ít nhưng được sự giúp đỡ của Cha xứ , vì Ớt có xin cha trước là nhờ thanh niên giúp bốc vác gạo, vì xe oto không vào được sân nhà thờ nên phải bốc từ xe vào nhà thờ.4 tấn gạo =400 bao, 400 bao xà phòng, 200 chai nước mắm.
Lúc phát gạo ý thì phát cho các hộ nghèo của 2 thôn.Có những bà lão ( em gọi là bà lão vì cùng trên 70,75 tuổi cả rồi )đi bộ 5km để nhận quà và khám bệnh:Crying::Crying::Crying::Crying:, khi đến thì đi chân đất, chân còn lấm lem bùn đất.
400 suất kia em phát cho những hộ nghèo, còn 200 chai nước mắm thì chỉ dành phát cho những người già trên 65 tuổi ở 2 làng.Dân ở đây mù chữ cũng nhiều, các mẹ có tưởng tượng được là có bà già nhận chai nước mắm xong cứ nghĩ là thuốc nên hỏi uống thế nào đây hả chú???bà có biết đọc đâu.
Đi lần này để lại ấn tượng trong chúng mình lắm lắm, trời mưa chị Diệp cứ lo không biết tụi trẻ đi dầm mưa thế này khéo về nhà ốm mất . Sau lại tự an ủi trẻ con ở đây khổ quen, dầm mưa quen rồi nên chắc kg sao đâu .
Về khám bệnh: đựoc cái các BS khám cũng chu đáo tận tình, ai bị bệnh nặng hơn, thì BS viết giấy hẹn bảo lên Bệnh viện TW gặp BS , BS sẽ cho người dẫn đi khám,hoặc người già bị đục thủy tinh thể chẳng hạn BS bảo đợt này Bệnh viện đang có mổ miễn phí, kg tốn tiền nên cứ bảo người nhà chở lên để khám và mổ. Nói chung các em nhỏ bị bệnh nặng được khám ở đây đều được nhận giấy hẹn của BS lên bệnh viện TW hết.Lần đi này khám 200 em nhỏ và 50 người già .Thực tình em kg nghĩ là đông đến như vậy nên lần này đi chuẩn bị thuốc chỉ đủ cho hơn chừng đấy người 1 tý . Lần sau mà đi nưẵ em sẽ chuẩn bị nhiều hơn.
Lần này thành công là cũng nhờ sự chu đáo của Cha xứ, chứ mà chờ được cái ông chủ tịch xã, thôn ấy chắc kg biết đến bao giờ. Cảm ơn cha:LoveStruc::Rose:, Cha đã chuẩn bị phiếu có đóng dấu cho từng nhà đuợc nhận quà, rồi phát phiếu khám bêẹh cho những gia đình được chọn, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ không bị lộn xộn. Cha còn làm danh sách nữa . Cụ tỉ em sẽ post lên sau .
Cũng đặc biệt cảm ơn nhóm BS đã dành ngày nghỉ cho dân làng, hy vọng sẽ tiếp tục cùng các BS đi khám bêẹh vào những lần sau.:Rose::LoveStruc::Rose:
Máy ảnh em lại để ở nhà , cho em nợ ảnh nha, ngày mai post.
Chi phí cho lần này hết : 45.445k
Cảm ơn sự giúp đỡ của 2 đầu cầu HN và SG:Rose::LoveStruc:
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 12:57 PM
Tớ đang cố post ảnh lên đây này, nhưng chẳng hiểu trang photobucket họ thay đổi chi đó. trước thì khi mình post ảnh lên sẽ có dòng địa chỉ ở bên cạnh để mình copy vào bài là mọi người có ảnh xem, vậy mà bây giờ mất biến. tớ đang mò mẫm. có ai biết thì chỉ giùm để khỏi mò mẫm mất công quá :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:04 PM
a đây rồi
ảnh trên đường đi nhé


Đố ai nhận được đâu là ai? :Thinking: có thưởng luôn!!! :Drooling:
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:16 PM
"Còn 3,5 km đường đất nữa là tới rồi". Cha Trọng - giáo xứ Nước Ngọt hướng dẫn đường vào thôn

Cha giới thiệu: giáo xứ có khoảng 13 ngàn dân mà chỉ có 1 đường Bê tông.
Thực ra các mẹ đã chuẩn bị tinh thần rồi biết là sẽ được đi những con đường không êm ái. Chị Diệp đã chuẩn bị thuốc chống say còn em Hương dằn bụng gói xôi to đùng
Hôm trước Thảo còn hăng hái. Để tớ lấy xe chở các cậu đi. Thế rồi sau khi tìm hiểu điều kiện đường xá đã tịt ngóm không ho hoe gì nữa.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
13/10/2008, 01:20 PM
May mà kg giao tính mạng mấy chị em cho Thảo nhỉ , không thì em kg biết say xe cũng thành say. Không khéo lại phải cong đít mà đẩy xe ấy chứ. Em thấy đường bao nhiêu Ổ gà ổ voi thế thì dự tính cái % đẩy xe của chúng mình là 60% ấy nhỉ?
À trên cái hình đấy có 2 BS mặc áo sọc và áo pull.
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:20 PM
Các cô chụp ảnh kìa, mấy đứa ngồi vào đi... cô chụp cho mấy đứa con tui với.

1 bác nông dân mang mấy đứa trẻ xếp vào hàng để được chụp ảnh. cũng chẳng mong nhận được ảnh chụp. Cứ được chụp ảnh là vui rồi
Còn Cha Trọng cứ băn khoăn mãi: Cha cho làm cái biển ghi như vậy được chưa mấy cô...
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:25 PM
Dân làng đã tập trung từ sớm để chờ đoàn tới.

Có những cụ già đi bộ 4-5 cây số, có những người không có trong danh sách được phát hàng hay khám bệnh nhưng cũng tới để cho vui...
________________________________________
Trái ớt dễ thương
13/10/2008, 01:27 PM
Chị post 1 bài nhiều ảnh luôn đi, được mà, mất công post nhiều lần mệt lắm hiiiii, cứ mỗi bài post 4,5 cái là ok. em đợi xem ảnh nè
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:29 PM
Bốc dỡ hàng trên xe xuống

May mà Cha Trọng huy động được 1 dàn thanh niên (khoảng 1 chục anh khỏe mạnh - đi 1 xe van từ Huế xuống) bốc dỡ hàng xuống giúp chứ không thì em Ớt và các chị cứ ngồi trên đống gạo mà khóc :Laughing:
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:31 PM
Xếp hàng vào kho trước khi phát

Một số bao gạo đóng gói kỹ quá cần phải được mở ra sẵn sàng để phân phát

________________________________________
Motilium
13/10/2008, 01:48 PM
Ô kê post nhiều ảnh luôn cho Ớt khỏi mệt

bà con sẵn sàng để nhận hàng. Ai cũng mang giấy mời và cả sổ hộ khẩu cẩn thận.

Ban đầu chị em còn đối chiếu sổ hộ khẩu trước khi phát hàng (chẳng lẽ người ta mang đi lại không xem). Sau rồi trời mưa nên thủ tục này được bỏ qua. Ai có giấy mời thì phát hàng luôn. Phải nói cám ơn Cha Trọng vô cùng vì đoạn chuẩn bị cẩn thận này, nếu không chỉ có danh sách thì không biết phải kiểm tra thế nào để đảm bảo phát hàng cho đúng người cần nhận. Dân đến rất đông, mình đâu biết ai với ai. Khi có giấy mời. đọc tên và có 1 bác đại diện của thôn đảm bảo thế là hàng được phát.
Đây là giấy mời

Giải thích vụ mang theo sổ hộ khẩu :Sigh: tớ cứ băn khoăn mãi sao các bà già vẽ chuyện mang đi làm gì hóa ra: Vì giấy mời có ghi rõ mà

Phát được hàng 1 lúc thì trời mưa rất to thế là tất cả phải dẹp hết vào trong hiên, dân làng đứng chen chúc, mưa tạt ướt gần hết. Tớ chẳng chụp đươc cái ảnh nào lúc này cả vì tíu tít phát hàng cho người ta còn về không đứng dưới mưa tội quá đi. Vả lại người ta đứng trong mưa, mình đứng trong kho mà chụp ảnh thì quá tệ.
Các bà sau khi được nhận chai nước mắm thì quây lại hỏi Cha Trọng: "Thuốc ni uống răng đây Cha?" Nước mắm chi mà có chữ đẹp vậy.

________________________________________
Trái ớt dễ thương
13/10/2008, 01:51 PM
Các bà sau khi được nhận chai nước mắm thì quây lại hỏi Cha Trọng: "Thuốc ni uống răng đây Cha?" Nước mắm chi mà có chữ đẹp vậy.

Cái này khi nghe em cũng buồn cười lắm , nhưng gần khóc luôn, thấy thương quá.
________________________________________
Motilium
13/10/2008, 02:16 PM
Có cụ nhận hàng xong chưa biết làm sao mang được về

Thôi tui chờ con dâu khám cho cháu xong thì về luôn


Con ngồi đây trông đồ, mẹ khám xong cho em rồi mình về
Kiểm lại danh sách sau khi phát hàng xong

Danh sách: 2 thôn Thủy Yên Hạ và Thủy Yên Thôn xã Phú lộc




Còn đây là bên khám bệnh của các bác sĩ khoa Nhi BV Trung Ương Huế
Có những bé mới hơn tuần tuổi cũng được mẹ cho đến khám

Có những bé không ốm đau gì , không đến khám thì đến xem cho vui

Cho em lên xem với nào!!!
Ngaòi các BS khoa nhi còn có các BS khoa khác khám cho các cụ già và những người bệnh nặng

Khi được hỏi cụ đau ở đâu? Có cụ trình bày: Tôi đau hết các nơi cô ơi. Bác sĩ Bótay.com luôn.


Bàn phát thuốc: Thuốc chi mà nhiều ri hè!!!


Phần lớn bệnh nhi là bị Viêm phế quản. Người lớ thì cao huyết áp, 1 số người bị tim và khớp.

Mặc ấm mà đi chân đất làm sao không ốm hả trời. (Một bé bị lạc mẹ - sau vì khóc to quá nên mẹ đã tìm ra)
Có những trường hợp đã khám ở BV nhưng nhân có BS đến cũng đến khám lần nữa cho an tâm

________________________________________
Motilium
13/10/2008, 02:38 PM
phát hàng xong các mẹ được phục vụ món lót dạ

Đây là món lót dạ. ngon tuyệt luôn


Đây là lần đầu tiên WTT đến xã Phú lộc, còn các BS BV TW Huế thì đã đến 1 lần rồi. Chuyện của các BS: Lần trước đến khám cho bà con, có 1 bác mang sắn nhà trồng được đến biếu các BS. BS nhận xong thấy bác cứ đứng tần ngần. Hỏi có chuyện gì ngập ngừng mãi bác mới nói: BS lấy sắn còn túi Nilon thì cho tui xin lại, nhà còn mỗi cái. Nghe như chuyện cười mà lại buồn.
Sau khi xong xuôi cả phát hàng và khám bệnh, đoàn được các cô/xơ mời ăn trưa

Có 2 cô/xơ

Cơm có măng kho, măng xào, canh măng rất ngon có cả thịt gà kho nhưng ngon nhất là cá bống kho. Mỗi tội tớ thấy món nào cũng cay (làm tớ không ăn được nhiều :Sad::Sad::Sad:)

Thêm nữa, Đức Cha còn mang đến 1 chai rượu lễ để đãi đoàn. Lần đầu tiên được uống rượu lễ... hmm thấy hơi ngọt nếu gọi là rượu nhưng mà ngon. (uống hết rồi ko có ảnh cho bà con ngắm đâu)

Chụp ảnh kỷ niệm cả đoàn. (trên cầu nhưng cầu thì không có rào 2 bên nên rất nguy hiểm. Nghe nói đã có mấy vụ trẻ em rơi xuống cầu chết đuối. Đức Cha nói đang huy động vốn để làm lan can cho cầu)

Còn đây là những nhân lực Cha huy động từ Huế xuống giúp đoàn chuyển hàng
(đương nhiên ko kể mẹ Ớt thấy chụp ảnh là chạy vào :Laughing::Laughing: chứ có khuân được bao gạo nào - ko được tính vào đội bốc vác)

________________________________________
Trái ớt dễ thương
17/10/2008, 09:03 AM
Em xin tổng kết chi phí chuyến đi vừa rồi nhé, nhưng mà em bận quá, phần vì con ốm, phần vì nghỉ phép mấy hôm đó nên công việc nhiều quá .
Thu vào 20.000.000d ( trong đó nhận từ Miền Nam 10.000.000, Miền Bắc 10.000.000d)
Trích quỹ : 25.506.000d
Chi ra :45.506.000d
Chi tiết chi
Tiền mua 4 tấn gạo, bột giặt, nước mắm : 39.020.000 đ
Tiền mua thuốc tây + thuê xe :5.986.000 đ
Tổng cộng 45.506.000 đ

Cảm ơn sự ủng hộ của 2 đầu cầu Bắc Nam, cảm ơn các mẹ ở Huế đã nhiệt tình tham gia và cũng cảm ơn đội quân tình nguyện của Cha xứ và các BS bệnh viên TW.
Thêm một số hình ảnh nữa nhé.

Xếp hàng chờ khám, cô ơi răng chưa đến lượt tui ?
http://www.hongan.org/dataha/111008/IMG_5511.jpg

Thuốc , đã quá.


Mọi người ngồi xuống chờ gọi tên nhé
[url]http://www.hongan.org/dataha/111008/IMG_5505.jpg


http://www.hongan.org/dataha/111008/IMG_5503.jpg

Ớ thế tưởng mỗi mình tham gia vào " đội bốc vác " thế mẹ Thảo cũng tham gia à,
http://www.hongan.org/dataha/111008/IMG_5605.jpg
________________________________________
lenka
17/10/2008, 02:21 PM
Chuyến đi thiết thực và ý nghĩa quá! Tặng hoa cho các mẹ ở Huế nè :Rose::Rose::Rose:
Em nhận ra mẹ Diệp Hà và chị Hương nhé!
________________________________________
Motilium
17/10/2008, 05:53 PM
Ha vui quá. Trông tớ kìa. Máy ảnh mình nhiều ảnh người khác hơn mình nên ko thấy rõ mình lắm. Cũng ko tệ nhỉ, ko được hoa hậu cũng được á hậu "đội bốc vác" (ko ai khen thì tự mình khen chút). Mà ko hiểu làm sao 2 cô lại đứng kiểu "thủ thế" thế ko biết :Thinking::Thinking::Thinking:
________________________________________
vietscout
02/11/2008, 03:27 PM
Các ơn các bà Mẹ đã ủng hộ cho chuyến đi tốt đẹp. Các bà Mẹ có thể xem thêm hình anh chuyến đi này tại đây: http://hongan.org/dataha/111008

Thân ái
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top