(MS76.1/CN) 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ, ở cùng với bà ngoại trong căn phòng trọ chật hẹp tại Đội Cấn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
ngabqd
09/01/2008, 12:34 PM
Các mẹ, các bố ơi,

Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.
________________________________________
menhukhue
09/01/2008, 05:53 PM
Các mẹ, các bố ơi,

Gần công ty mình có một bé trai rất đáng thương, bé hiện 11 tháng, mà đã mất mẹ từ khi hơn 5 tháng, mẹ bé bị ung thư, còn bố bé thì ko nuôi nấng bé, bây giờ bà ngoại đang nuôi bé, hai bà cháu đang phải thuê nhà, rất khó khăn. Mọi người ơi, hãy giúp đỡ bé nhé. Công ty mình ở 164B Đội Cấn, bà ngoại bé và bé thuê nhà ở ngõ gần đó. Nếu ai có thể giúp đỡ bé, có thể trao đổi với mình để cùng tìm cách giúp đỡ bé nhé.

bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 08:08 AM
menhukhue di tham be tinh hinh cu the the nao cho ca nha biet voi nhe, minh cung muon dong gop chut it giup 2 ba chau
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 08:25 AM
Bạn ơi, mình là Nga, Mobile: 0989.795688 hoặc bạn gọi 7226236 (máy lẻ 403) nhé. Em bé rất đáng yêu! Bạn có thể đi thăm bé vào buổi trưa cùng mình nhé.
bạn ơi, số điện thoại của bạn như thế nào để mình tiện liên lạc lúc tới thăm bé
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 09:05 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 09:57 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?

@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 10:11 AM
Ban ngabqd ơi, trưa nay bọn mình qua thăm bé có được không?

@ Conhuighe: minh nghi la sua gi cung duoc ban a chi can phu hop voi lua tuoi cua con thoi. Neu hoan canh cua con kho khan nhu vay thi chac ba ngoai cung khong cau ky trong viec chon sua dau.

Trưa nay tớ và nhà bạn Bánh mỳ sẽ qua đấy, bạn Bánh mỳ sẽ mua sữa cho bé trước còn sau này bọn tớ sẽ tuỳ tình hình để xem ủng hộ tiền mặt hay sữa và bột ăn dặm nhé! Hẹn nhau 12h tại 164B Đội Cấn nhé!
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 10:16 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.

Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé :)
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 10:37 AM
Trưa nay thì em không đi cùng các mẹ được rồi. Linh gấu mèo có đi cùng thì mua sữa giúp tớ nhé + 100k tớ gửi biếu bà ngoại của con.

Các mẹ đi thăm tình hình cụ thể như nào cho em biết với nhé :)


Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:49 AM
Sữa con uống là gì chị Nga ơi để em qua đi cùng với, em mua cho con...

Bạn ơi, bé được một bác nhận đỡ đầu, thỉnh thoảng bác ấy đến thăm và mua sữa cho bé, vì bà ngoại bé ko có tiền mua sữa, hôm bé hết sữa uống, bà bé mua cho bé hộp sữa đặc ông Thọ về cho bé uống thế là bé bị đi ngoài, khổ thân quá. Bác ấy hay mua sữa XO cho bé, nhưng mình nghĩ, cứ sữa công thức là bé uống được mà
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 11:52 AM
Thay mặt e Linh gấu mèo, mình hứa bọn mình sẽ chuyển phần giúp đỡ của Conhuighe cho 2 bà cháu. Bạn chờ chiều về bọn mình sẽ post bài cho mọi người biết nhá.

Cám ơn các mẹ nhiều nhiều lắm. Hẹn gặp nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mình làm ở đây nên thường xuyên gặp bé vì bà bé hay đưa bé ra đường chơi mà. Lần đầu tiên biết hoàn cảnh của bé mình đã ko cầm được nước mắt, vì mình cũng có con nhỏ mà, thấy bé thiếu tình thương của cha mẹ thật thiệt thòi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
10/01/2008, 01:32 PM
Con rất rất đáng yêu!:Kiss: Trộm vía, cầu mong con khỏe mạnh để bà đỡ vất vả...
Hoài hủi ơi, tôi mua sữa thôi, chưa đưa tiền cho bà vì quên túi trong cốp xe (mà xe gửi tận đầu đường). Lúc nào tôi với bà đến sau nhé, tôi định có mấy chuyện bàn với Hoài hủi đấy.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 01:50 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 02:05 PM
Nếu bà ngoại bé không có tiền mà chỉ trông vào bác đỡ đầu thì sợ không ổn các mẹ nhỉ ? Mình muốn gửi cho bé ít tiền, mình gửi vào TK của mẹ nào được ạ?

Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 02:10 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!

Hì hì là chị và một cô đồng nghiệp đi cùng. Trộm vía bé yêu quá cơ, nhìn bé xin lỗi mọi người nhé, mình cứ ghen tỵ vì cu con mình 28 tháng tuổi mà cân nặng thì bằng nhưng xí giai hơn và nhõng nhẽo khó chiều lắm. Đúng là trời phật thương con nên con trộm vía dài rộng, cân nặng thừa nhá, thông minh, lanh lợi lắm.
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 02:13 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.

Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.

Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.

Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.

Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.

Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....

Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.
________________________________________
memapcon
10/01/2008, 03:00 PM
Chị ơi, chị qua công ty em rồi em và chị vào thăm bé, nếu chị bận thì gửi tiền vào tài khoản cho em, em chỉ có tài khoản thẻ ở Ngân hàng Đông Á thôi. Nhưng tốt nhất là đến thăm bé, bé yêu yêu lắm ý ạ. Hôm nay, các mẹ ở wtt đã đến thăm bé. Các mẹ nhiệt tình quá, chắc là bà ngoại bé cảm động lắm đấy. Thăm con xong, các mẹ ăn bún chả rồi về đi làm. Hẹn nhau đi thăm bé vào lúc 12h trưa nên các mẹ đành nhịn đói. Đi thăm bé ngoài em còn có 6 người nữa. Em vẫn chưa biết ai với ai, chỉ biết chị Hằng banhmyquyt, Linh gấu mèo, chị Nga, còn 2 chị nữa mà em cũng quên chưa hỏi tên. Hic!

Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.
________________________________________
Me_Ti_Bau
10/01/2008, 03:02 PM
Hihi, cho em đính chính em là Mẹ tí bầu ạ, không phải mẹ bí bầu đâu. Chị Banhmiquyt nhớ chi tiết ghê, em thì chỉ nhìn thấy con thôi, vì con dễ thương quá cơ (trộm vía ). KHi nào đi thăm con, các chị ới em với nhé.
________________________________________
Phồng Tôm
10/01/2008, 03:09 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.
________________________________________
conhuighe
10/01/2008, 03:24 PM
Nghe các mẹ kể em tự nhiên háo hức muốn đến thăm con quá. Thôi thì trời sinh trời dưỡng, mong con có thật nhiều sức khỏe để bà của con có thêm nhiều sức lực chăm con..

Lần tới em sẽ vào thăm con :)
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 04:15 PM
Rất tiếc mình không đến thăm bé được vì mình ở TP.HCM,chỉ cầu mong cho con luôn mạnh khỏe,thông minh, nhanh nhẹn để có một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn cho mình tên chính xác và số TK để mình gửi ít tiền cho bé nhé.Thanks nhiều.

Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.
________________________________________
dominhthu78
10/01/2008, 04:37 PM
Chị ơi bà của bé bao nhiêu tuổi rồi để mọi người mới có thể thu xếp công việc được.

Bạn ơi phải khoảng bé tuổi rưỡi thì mới đi trẻ thì bà ngoại mới đi làm được, hồi xưa bà làm thùa khuyết của phân xưởng may, nghỉ mất sức. Giờ thì chắc làm tạp vụ thôi, bà khoảng trên dưới 60 vì con gái bà (mẹ của cu Đạt) sinh năm 78 bằng tớ mà. Khổ thân mẹ bé đẹp lắm, bố lại to cao nên trộm vía cu Đạt trông đẹp giai vô cùng, kháu khỉnh vô cùng, ai cũng muốn bé, muốn hôn hít. Thậm chí bọn tớ phải nhắc bà là trông bé cẩn thận không có người bắt cóc đấy!!!
________________________________________
ngabqd
10/01/2008, 05:10 PM
Eo ui, em Linh gấu mèo nhanh chưn thế. Báo cáo cả nhà, bọn em bao gồm: Linh gấu mèo, Ngabqd, dominhthu78 và đồng nghiệp của mẹ này, em và 1 cậu đồng nghiệp của em, Nga - mebibau đã đến thăm con trưa nay. Trộm vía, con ngoan và xinh lắm các mẹ ạ. Bà ngoại bé kể lại là mẹ bé là con thứ 2 của bà, sinh năm 1978, trước thì bán hàng quần áo ở Bà Triệu. Bố bé thì làm ở nhà máy cơ khí Ngô Gia Tự, nhà ở Hàng Bồ. Khi bố mẹ bé cưới nhau thì không có đăng ký kết hôn. Do có bệnh trong người nhưng không biết chỉ đi tiêm ở phòng khám tư nhân nên khi phát bệnh, vào đến viện thì phổi đã bị xơ. Mẹ bé mất vì ung thư phổi. Còn bố bé thì do đánh nhau nên cầm dao chém người khác và bị kết án tù 36 tháng, 1 năm nữa bố bé mới hết hạn ở tù. Hiện nay,chỉ có bà ngoại chăm bé vì nhà nội chỉ có ông nội đã già lắm rồi, bà nội thì đã mất, các bác anh chị của bố không quan tâm đến bố. Hiện nay, 2 bà cháu đang sống nhờ vào tiền tiết kiệm của bà (bà nói là còn 2 triệu) và thỉnh thoảng, anh chị e của bà có cho cháu vài chục, một trăm. Sữa thì đã có 1 bác bạn của bố bé nhận làm bố đỡ đầu và chu cấp sữa cho cháu.

Qua trao đổi với bà, bà có bảo rằng đợi ít nữa bé cứng cáp bà sẽ gửi bé đi trẻ và bà cố gắng kiếm việc làm để nuôi cháu chờ bố cháu về. Bà cũng nói khi bé bị ốm vào viện nhi, đã có bác trưởng khoa trong đó xin nhận cháu làm con nuôi nhưng bà không đành lòng cho cháu đi. Các bác hàng xóm ở quanh đó cũng rất thương 2 bà cháu, người cho cái nọ, người cho cái kia. Bác chủ nhà thì không lấy tiền thuê nhà của 2 bà cháu nữa. Nhà cửa thì cũng không đến nỗi tồi tàn nhưng đó là do bố mẹ bé sắm trước khi mẹ bé mất.

Bé rất nhanh nhẹn và ngoan. Khi thấy bà nói chuyện và khóc, bé cứ nhìn bà, không nghịch nữa. Tội nghiệp con ghê.

Thay mặt các mẹ, bọn mình có mua hoa quả thắp hương cho mẹ bé, mua sữa cho con và biếu bà 100k để bà thêm vào bữa ăn cho 2 bà cháu.

Vì thế, theo ý kiến của mình, chúng mình nên nhờ ngabd đứng ra làm đầu cầu nhận giúp đỡ và thông tin về tình hình 2 bà cháu cho chúng mình biết. Nếu mẹ nào không có điều kiện đến thăm con thì cứ gửi tiền ủng hộ cho con qua ngabqd. Nga giữ số tiền đó và vào các dịp sinh nhật con, lễ, tết, chúng mình sẽ cùng qua thăm con và sẽ dùng số tiền đó để mua quà cho con, gửi tiền thêm đỡ đần cho bà. Hoặc nếu có trường hợp đột xuất, bà khó khăn quá thì Nga cũng sẽ trích số tiền đó ra để giúp đỡ bà.

Ngoài ra, một việc nữa cũng nhờ các mẹ giúp đỡ đó là tìm giúp bà bé một công việc để bà có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bé chờ đến khi bố về. Bà có thể làm tạp vụ, trông trẻ....

Đôi dòng về con để các mẹ biết. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn nhớ cái mắt to tròn, lông mi dài của con, sự nhanh nhẹn, tươi cười của con mà thấy thương con vô cùng.

Em sẵn sàng làm đầu cầu nhận mọi sự chia sẻ của các mẹ cho bé Đạt. Nhưng em mong rằng, ngoài sự ủng hộ vật chất của các mẹ, thỉnh thoảng các mẹ đến thăm con nhé, để cho hai bà cháu đỡ cảm thấy đơn côi. Em làm việc gần nhà 2 bà cháu, vì thế ai đi thăm bé thì cứ nhắn em nhé, em đi cùng cho vui, mặc dù gần như ngày nào cũng gặp hai bà cháu ngồi chơi ngoài quán nước đối diện công ty em. Dạo này em chỉ thích đi làm sớm để có thời gian chơi với bé 1 lúc trước khi vào làm thôi. Bé yêu lắm, chắc chắn các mẹ đến thăm bé sẽ rất thích đấy. Hôm nay các mẹ đến thăm thế là bé vui lắm, và bà ngoại bé chắc chắn cũng cảm thấy được động viên, chia sẻ đấy
________________________________________
Banhmiquyt
10/01/2008, 05:47 PM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá :). Bây giờ bé mới 11 tháng nên chắc cũng sẽ khó kiếm chỗ nhận trông. Mình nghĩ nếu có việc j đó bà có thể làm ở nhà thì tốt biết mấy. Tất nhiên vừa trông bé vừa làm thì vất vả thật nhưng chắc là bà sẽ thích tự mình kiếm tiền hơn là trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.

@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi :).

@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 08:22 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:13 AM
@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.

.


Dạ vâng. Em bằng tuổi Linh gấu mèo hì hì :Battin ey:

Chị Nga ơi, bé có đồ chơi gì ko? :Battin ey: :Battin ey:
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 09:14 AM
@chị banhmyquyt ơi, báo cáo bác là em đã mang bình sữa cho con rồi, con mang cả cây cọ bình nhé! Tý nữa em sẽ tìm bà và đưa cho bà

Thế thì tốt quá rồi. Mẹ nó nhớ nhắc bà lại vụ pha sữa nhé. Mẹ nó chịu khó làm đầu cầu cập nhật thông tin về bé cho mọi người biết với nhá.

@Conhuighe: hôm qua thấy con có mỗi một con chó bông thôi em ạ.
________________________________________
conhuighe
11/01/2008, 09:21 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con :)
________________________________________
cutit2006
11/01/2008, 09:37 AM
Các mẹ ơi, lần tới đi thăm bé ới cho mình đi cùng với nhé, mình cũng muốn đi thăm bé nữa
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 10:02 AM
Vậy em đăng kí mua một ít đồ chơi để con chơi. Mai em không phải đi làm em sẽ cầm qua cho con :)

Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.

Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.

Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
________________________________________
dominhthu78
11/01/2008, 10:19 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.

Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.

Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?

Để tôi tìm đồ chơi với áo của Kiến cho, bao giờ cho Kiến sang bà ngoại thì cho Kiến sang thăm em, dạy cho Kiến tính nhường nhịn em bé luôn, chỉ sợ sang đấy lại bị em Đạt đấm thôi:mad:
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:26 AM
Các mẹ ơi, các mẹ có đồ chơi hay quần áo gì thì chúng mình tập hợp lại nhé rồi tặng cho bé. Từ nay đến Tết cũng còn ít ngày nữa thôi, chúng mình cùng góp mỗi người một ít tiền để hai bà cháu ăn Tết nhé. Đến sinh nhật bé, chúng mình sẽ xem bé đang thiếu thứ gì thì mua tặng nhé. Các mẹ có đồng ý thế không? Em sẽ làm đầu cầu nhận mọi sự ủng hộ của các mẹ, ai đóng góp bao nhiêu, tổng cộng được bao nhiêu em sẽ post hết lên đây. Em xin xung phong ủng hộ 100.000đ cho bé vào dịp Tết và dịp sinh nhật tròn 1 tuổi
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 10:30 AM
Thế thì con thích lắm đấy :Applause: . Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Em cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến e nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.

Không biết mai ngabqd có đi làm k, nếu k thì e đến sẽ hơi khó gặp 2 bà cháu vì bà hay bế bé đi chơi ở ngoài đường.

Ah, hôm qua nghe bà bé nói 13.2 là con tròn 1 tuổi. Nhưng trước tết mình cũng muốn qua mua quà tết cho con, các mẹ thấy thế nào, chúng mình đi nhé. Chúng mình đến vào 25/1 nhé. Sau đó đến sinh nhật con chúng mình lại đến tiếp. Các mẹ có đồng ý k?
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/01/2008, 10:33 AM
Sorry mẹ Tí bầu nhá, mình già rồi nên tai nghễnh ngãng quá :). Bây giờ bé mới 11 tháng nên chắc cũng sẽ khó kiếm chỗ nhận trông. Mình nghĩ nếu có việc j đó bà có thể làm ở nhà thì tốt biết mấy. Tất nhiên vừa trông bé vừa làm thì vất vả thật nhưng chắc là bà sẽ thích tự mình kiếm tiền hơn là trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

@ Hoài conhuighe: nghe tên đã lâu mà chưa được gặp, hôm nào hẹn nhau đi thăm bé nhé.

@Linh gấu mèo: Linh k rủ chị nhé, chị dỗi rồi :).

@ngabqd: em ơi, nhớ mang bình sữa cho con nhé. Nếu không tìm thấy thì bảo chị để chị mang tới cho con.

dỗi em gì cơ chị Hằng ơi, em làm gì đâu nhỉ?
ơ kìa, làm gì mà không rủ chị nhỉ? Làm gì em chả thông qua chị còn gì......:Smiling: :Kiss:
________________________________________
Mitmatmitdai
11/01/2008, 11:27 AM
Thứ bảy em đi làm buổi sáng thôi, nhà bé cũng dễ tìm thôi mà, nhưng chỉ sợ thứ 7 bà cho cháu đến chơi nhà họ hàng ở trên phố thôi. Các mẹ ơi, khi nào đi thăm bé, chúng mình nên hẹn 1 ngày cụ thể, sau đó đi thăm cho đông vui nhé. Cứ hẹn ở chỗ công ty em (164B Đội Cấn), các mẹ gửi xe ở bãi trông xe đối diện, rồi cùng nhau vào thăm bé. À, gần công ty em có 1 quán trà hay lắm, nếu cần, chúng mình sẽ vào đó để trò chuyện, trao đổi về hình thức giúp đỡ hai bà cháu cho đến khi bà tìm được việc gì đó để làm kiếm tiền nuôi bé.

Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 11:34 AM
Mình đề nghị thế này được không: mọi người ai có đồ gì cho con thì cứ sắp xếp lại để tới 26.1 chúng mình sẽ mang tới cho con. Theo đề nghị của ngabqd thì hôm 26.1 những mẹ nào quan tâm tới con, đi đến thăm con hôm đó được thì chúng mình sẽ tụ tập ở quán trà Nga giới thiệu để bàn về cách thức giúp con nhé. Còn từ nay tới hôm đó, nếu mẹ nào rảnh thì cứ qua chơi với con nhé, nếu có cho 2 bà cháu cái gì thì mọi người post lên đây để ngabqd biết và tập hợp xem cần giúp đỡ hai bà cháu hoặc mua cho con thêm cái gì nữa nhé. Còn tiền thì các mẹ cứ gửi vào TK của ngabdq. Các mẹ cứ xác định là việc này sẽ cần làm lâu dài nên chúng mình cần tính toán cho phù hợp.

@Linh gấu mèo: dỗi chứ, vì có người rủ Hoài mà k rủ chị nhé. Nhưng mà chị cũng rủ Hoài rồi đấy :)
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 12:01 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.

Các mẹ ơi, em thấy ý kiến của chị banhmyquyt hay đấy, trưa thứ hai tuần tới ngày 13-1, có một mẹ hẹn em buổi trưa đi thăm bé để mang cho bé ít quần áo, em cũng ko biết tên mẹ này, vì chị ấy nhắn tin cho em (số điện thoại có đuôi 1975 - của mẹ nào thì lên tiếng nhé). Trưa thứ hai tuần tới có mẹ nào đi nữa không ạ? Có gì cứ liên lạc với em nhé
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:21 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đã mang bình và cọ bình vào cho con rồi. Con yêu lắm lắm, bảo thơm cô đi là thơm luôn đấy, lại còn củng đầu cô nữa chứ, vui quá!
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 01:24 PM
Mình rất muốn được đến thăm bé. Hôm nào các mẹ định đi alo trên này cho mình đi với nhé. Nhà mình còn nhiều bình sữa, đồ chơi và quần áo 1 tuổi, sẽ xắp sẵn ra để mang cho bé luôn. Ngoài ra sau khi đến thăm bé cụ thể còn thiếu cái gì mình sẽ hỗ trợ hàng tháng, ví dụ như bỉm....
Bé còn quá nhỏ mà đã không còn mẹ, thật tội nghiệp con. May mắn con vẫn còn bà ngoại yêu thương con.

@mitmatmitdai: chị ơi, bé có được dùng bỉm đâu, bà bé toàn xi thôi, làm gì có tiền mà mua bỉm cho bé. Mà bé ngoan lắm, sáng nào cũng dạy vào lúc 5h sáng, ị đái xong bà vệ sinh cho rồi mới bắt đầu ăn uống, nói chung cũng ko cần dùng đến bỉm. Vấn đề là sữa và thực phẩm hàng ngày cho bé thôi. Sữa thì tạm thời có một bác tài trợ rồi, còn đồ để nấu cho bé thì bà bé mua bằng tiền của mọi người cho. Trong thời gian tới, xem bé thiếu thốn gì thì chúng mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhé. Quan trọng là cầu mong bé luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn! Quần áo, đồ chơi mọi người cho bé thì chúng mình cùng tập hợp lại rồi hẹn nhau đến chơi với bé thì mang theo luôn nhé
________________________________________
memapcon
11/01/2008, 01:33 PM
Bạn memapcon ơi, tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Khi nào bạn chuyển vào TK thì nhắn mình nhé, mình sẽ chuyển tận tay bà cháu bé. Thay mặt bà cháu bé, mình cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho hai bà cháu.

Nga ơi, trưa nay mình có chuyển vào TK của bạn 200K cho cu Đạt, nhận được bạn báo cho mình biết nhé. Tks bạn.
________________________________________
ngabqd
11/01/2008, 05:03 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.

Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!
________________________________________
Banhmiquyt
11/01/2008, 05:08 PM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.

Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!

Em à, theo chị, cứ để thành 1 cái quỹ cho con. Em thay mặt mọi người giữ quỹ đó em ạ. Quỹ đó sẽ sử dụng khi:

1. Vào những dịp mình đi thăm con;
2. Em ở gần đó, thi thoảng qua thăm hỏi 2 bà cháu, nếu thấy thiếu gì thì e có thể trích tiền quỹ ra để giúp đỡ 2 bà cháu cho kịp thời.

Chị có ý kiến như vậy thôi.
________________________________________
gaumeoyeu1912
12/01/2008, 09:28 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:
________________________________________
MebeThuyTien
12/01/2008, 12:39 PM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
________________________________________
home spa
12/01/2008, 01:40 PM
C ơi, sáng nay e vừa nhắn tin cho c đấy.Trưa thứ 2 mà c sắp xếp đi thăm cháu đc thì ới cho e đi theo với nhé.E tên là Giang.ĐT: 0983.499820
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:27 AM
chị Nga ơi, lập 1 cái quỹ cho con được đấy chị, rồi chị ở gần đó, biết bà và con thiếu thốn lúc nào, thiếu thốn cái gì thì chị cứ tùy cơ mà giúp thôi...Mọi người tin tưởng nhau mà, chị cứ giữ cái quỹ đó đi. :Smiling:
Em có tập hợp 1 số đồ chơi và thú bông của gấu mèo nhà em, với cả mấy bộ quần áo gấu được tặng sinh nhật chưa mặc lần nào... đầu tuần em gọi chị xong chị em minh mang vào cho con nhá. Em hẹn với Hoài hủi nữa...Chị nhá!:LoveStruc:

Linh gấu mèo ơi, trưa nay bạn Giang (home spa) hẹn mình vào thăm con, cả một mẹ nữa có số điện thoại đuôi 1875 mà mình ko biết tên, trưa nay Linh có đi thăm con không? Sáng nay, đi làm sớm nên chơi với con được nửa tiếng, mình còn bế con vào công ty mình chơi đấy, con vui lắm, bảo thơm cô đi là thơm ngay đấy, yêu ghê cơ!
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 08:29 AM
Nga à, mình muốn giúp hai bà cháu chút ít nhưng chẳng biết chuyển tiền ntn? Do công việc nên thỉnh thoảng phải đến 42A Đội Cần (BHXH Hà nội ấy). Hôm tới mình qua chỗ bạn làm nhờ bạn chuyển tiền cho hai bà cháu nhé? Như thế được không?
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 08:55 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé :)

Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già :(
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 09:05 AM
Hứa mang đồ chơi cho con mà em vẫn chưa qua được. Sáng mai em sẽ mang một ít đồ chơi cho con trước. Khi nào em qua sẽ gọi cho chị Nga nhé :)

Muốn đi hôm nay với mọi người như đã hẹn với Linh, chị banhmyquyt mà không được. Chán đời với lão sếp già :(

Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.

@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye

@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 10:19 AM
Nga ơi, hôm nay đến thăm con em xem quần áo ấm, tất của con có đủ k nhé. Có lẽ nên mua một ít bỉm để bà đóng cho con vào buổi đêm. Chứ trời lạnh thế này mà con đái dầm thì sợ sẽ ốm đó. Em mua loại bỉm mà không đóng túi ý, dùng loại đó cũng được em ạ.

@ Hoài: hi hi, k phải chỉ sếp già mới thế đâu em ạ :Smiling: . Lúc nào rảnh thì qua thăm con cũng được em ạ. Mà 26.1 là thứ 7 đấy, cố gắng xin lão sếp già, em nhé :RaisedEye

@ Linh gấu mèo, ngabqd: trưa nay các mẹ qua thăm con, nếu mẹ nà có máy ảnh hoặc mượn được máy ảnh thì chụp ảnh con post lên nhé. Cám ơn các mẹ :LoveStruc:

@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?
________________________________________
memapcon
14/01/2008, 10:25 AM
@memapcon: Bạn chuyển từ NH Đông Á hay là từ hệ thống NH khác, nếu cùng hệ thống NH Đông Á thì nhận được nhanh, còn từ NH khác, hình như phải chờ 1,2 ngày thì phải. Ngày mai, mình sẽ check TK, nếu nhận được, mình sẽ confirm lại ngay.
@banhmyquyt: Chị ơi, vừa rồi chị Nga - metybau gửi em 200.000 cho bé Đạt. Riêng em thì tặng bé 100.000 nhân dịp SN bé và Tết âm lịch này. Với cả memapcon ở TP HCM gửi vào TK của em 200.000 cho bé nữa.

Em định cho số tiền này vào 1 quỹ là "Quỹ bảo trợ bé Đạt" rồi xem bé thiếu thứ gì sẽ mua cho bé, và mỗi lần đi thăm bé, SN bé, Tết thì mình mua thêm quà + biếu tiền cho bà ngoại bé. Các mẹ có đồng ý không ạ? Hay là em gửi bà bé luôn tiền của metybau và memapcon??? Các mẹ cho em ý kiến nhé!

Nga ơi, mình chuyển từ VCB, chắc cũng mất mấy ngày bạn mới nhận được. Bạn cứ nhập vào quỹ, thấy con cần gì thì Nga mua giúp mình, mình thấy mua bỉm cho con là đúng đấy, trời lạnh thế này mà để con ướt thì ốm mất.
________________________________________
Banhmiquyt
14/01/2008, 10:57 AM
@chị banhmiquyt ơi, mua bỉm không đóng túi ở đâu hả chị? Hôm nay lạnh lắm, em mua tạm cho con 1 bịch bỉm Huggies nhé. À, chỗ 161 Chùa Bộc hình như cũng có bỉm không đóng túi hay sao ý. Chị ơi, thứ 7 em chỉ làm buổi sáng thôi, hay là mình tổ chức đi vào ngày thứ 6- 25-1 được ko chị?

Em ui, hàng bán đồ sơ sinh nào cũng có đấy em ạ. Nếu ra được 161 Chùa Bộc thì sẽ rẻ hơn. Chị nghĩ e cứ mua loại bỉm thông dụng nhất thôi, vì tiền còn dành để hỗ trợ bà bé nuôi bé lâu dài mà, không cần đến Huggies đâu.

Đi thứ 7 đi em, để ở với con lâu hơn một chút, đi buổi trưa đó, chứ đi vào ngày thứ 6, cứ vội vàng thế nào ý, muốn chơi với con nhiều hơn, ở với con lâu hơn 1 tý mà lại loanh quanh với cơm áo gạo tiền nên đành phải về sớm. Hoặc nếu k, các mẹ khác xem thời gian thế nào rồi thống nhất lại vậy.
________________________________________
MebeThuyTien
14/01/2008, 11:59 AM
Chào mebeThuyTien, trưa nay bạn có muốn đi thăm con không? Có 2 mẹ hẹn đi thăm con đấy, 12h trưa bạn qua công ty mình ở 164B Đội Cấn rồi vào thăm con luôn nhé. Hoặc nếu ko vào thăm con được thì bạn có quần áo, đồ chơi, hay cho con cái gì thì cứ mang qua công ty cho mình vào giờ hành chính nhé, có gì gọi đến công ty mình 04.7226236 (máy lẻ 403).

Rất tiếc là mình không đến thăm con được. Mình làm bên KCN Thăng Long cơ. Trong tuần này mình sẽ qua chỗ bạn, sẽ gọi điện trước cho bạn nhé.
________________________________________
violet138
14/01/2008, 12:35 PM
Trộm vía là con trông đáng yêu và nhanh nhẹn thật Ngabqd ạ! Mong rằng ông trời luôn thương và mọi người chúng ta luôn chung tay giúp sức để hai bà cháu được sống tốt.
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 01:35 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em đưa chị Giang (home spa) và chị Phương đến thăm con. Cả ông xã em cũng đi nữa. Hai bà cháu vui lắm, con cười suốt. Hôm nay, chị Phương mang rất nhiều quần áo ấm cho con, còn chị Giang thì mua mũ và cho con 200.000. Chiều nay em sẽ mua bỉm cho con và mua cho con 1 lọ Lactacide BB để tắm, vì bà ngoại con toàn tắm cho con bằng loại xà bông 5.000 thôi. Em sẽ xem con thiếu gì thì sẽ mua dần dần. Các mẹ cứ yên tâm nhé. À, hôm nay cũng ko ai mang máy ảnh nên chưa chụp cho con được. Để hôm khác vậy. À, hôm nào có thời gian thì các mẹ bố trí đưa con đi chơi, chụp ảnh thì hay nhỉ
________________________________________
home spa
14/01/2008, 03:08 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)
________________________________________
ngabqd
14/01/2008, 03:30 PM
Hôm nay e vừa đi thăm con về, nhìn con trộm vía yêu lắm cơ.Các mẹ ai có thời gian thì đến chơi với 2 bà cháu nhé.Lúc bọn e ra về con cứ khóc chắc con tưởng đc đi chơi.Khổ thân con.Các mẹ ơi đến thăm con với nhé...
(Các mẹ ơi, lần sau ai đến chơi với con thì mang cho con ít đồ chơi nhé.Con chẳng có gì để chơi cả e thấy con có mỗi 1 con chó bông đã cũ lắm rồi và 1 quả bông nhựa đã bị xẹp hơi thôi)

Chiều nay, Hoài (conhuighe) và Linh gấu mèo tới thăm con, mang theo đồ chơi cho con đấy, nhưng vì em đang trong giờ làm việc nên ko đi cùng được. Ko biết 2 mẹ ấy đi thăm con thế nào, ngày mai chắc sẽ báo cáo với cả nhà mình thôi.:Smiling:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:55 PM
Em báo cáo luôn khỏi chờ đến mai hihi, nhìn con yêu vô cùng các mẹ ạ. Em và Linh không mang được đồ chơi cho con nhưng Linh sẽ gửi cho con đồ chơi vào ngày mai. Hôm nay bọn em mua hoa quả thắp hương cho mẹ con và gửi biếu bà 100k gọi là....thêm thắp.

Em có vài cái ảnh của con, share cho các mẹ ở xa giúp đỡ con mà chưa biết mặt con. Con nghịch và biết nhiều lắm ạ.

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat5.jpg
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:56 PM
]http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat3.jpg:LoveStruc:
________________________________________
conhuighe
14/01/2008, 07:58 PM
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat2.jpg
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/beconthichdua/dat1.jpg
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 08:27 AM
Các mẹ ơi, trông con chụp ảnh yêu quá nhỉ! Sáng nay em đã trích quỹ mua bỉm mang đến cho con rồi (em mua ở 161 Chùa Bộc 30 chiếc loại Nannys x2.500/chiếc = 75.000đ, không biết có đắt không các mẹ nhỉ?!). Em còn mua cả một lọ Lactacide 42.000đ để bà tắm cho con nữa.
Cả nhà ơi, trời lạnh quá, hôm qua bà phải đốt than trong nhà để sưởi ấm cho 2 bà cháu. Em nghĩ có lẽ nên mua tặng 1 cái quạt sưởi cho 2 bà cháu những hôm trời lạnh, chứ đốt than có hại cho sức khỏe lắm, con mà hít phải than hại lắm đấy. Các mẹ suy tính rồi cho em ý kiến nhé.
Hôm qua, anh xã em cũng vào thăm con, về nhà cứ xuýt xoa mãi, yêu con quá, thương con quá, và chàng lại có suy nghĩ giống em, đó là muốn nhận con là con nuôi, nhưng điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép, vả lại bọn em mới có 1 cô công chúa mà đã lo không xong rồi, vì đi làm suốt ngày mà, thời gian dành cho con cũng quá ít ỏi. Nhưng 2 vợ chồng em thương cu Đạt lắm, bọn em bàn bạc với nhau, nếu khi bố bé về, mà ko nuôi nấng, chăm sóc bé thì bọn em sẽ đón cả hai bà cháu về để cho bé một mái ấm gia đình, có bố mẹ, ông bà....
Vợ chồng em sẽ đón hai bà cháu về nhà em chơi vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
Hôm nay gặp bà để đưa bỉm, bà nói rằng bà cảm động lắm, hai bà cháu bình thường thui thủi với nhau, buồn lắm, bây giờ có các mẹ quan tâm, hai bà cháu đều vui. Bà rất rất cảm ơn các mẹ đã thương con, quan tâm và cho con nhiều thứ.
________________________________________
Em bé ngoan
15/01/2008, 08:42 AM
Trộm vía nhìn con khôi ngô, sáng láng quá :Smiling:
Cám ơn tấm lòng nhân hậu của các bố mẹ WTT. Dù trời có lạnh cắt da, nhưng vào đây thấy ấm áp hẳn :Smiling:
________________________________________
conhuighe
15/01/2008, 08:57 AM
Chị Nga ơi, hôm qua em cũng bảo bà để em mua quạt sưởi chứ bà đừng đốt than nhưng bà bảo là bà tiết kiệm điện đấy chứ quạt sưởi thì mẹ bé trước cũng đã mua rồi nhưng bà ko dùng :(.

Em cứ nghĩ thương con vô cùng, hôm nay đọc được những gì chị Nga viết và sự đồng cảm của anh xã chị, tự nhiên em vui lắm và tự nhiên hy vọng một tương lai thật sáng sủa cho con.

Mẹ của con và các mẹ sẽ cảm ơn sự chân tình của anh chị lắm. :)
________________________________________
home spa
15/01/2008, 09:24 AM
Các mẹ ơi!
Hôm qua mình đến thăm bé thấy trời lạnh mà bà ngoại bé mặc có mỗi 2 cái áo mỏng.Chắc là bà cũng chẳng có quần áo ấm để mặc.Hay là chúng mình xin quần áo cũ rồi mang đến cho bà với chứ bà mà ốm thì lấy ai trông bé Đạt.Các mẹ thấy thế có đc ko a?
________________________________________
memapcon
15/01/2008, 09:25 AM
Nhìn ảnh con, thấy con khôi ngô tuấn mà phải chịu nhiều bất hạnh thấy thương con quá. Cũng may mà con còn có bà ngoại chăm sóc và có các mẹ ở đây yêu thương, đặc biệt là mẹ Nga, đọc những dòng bạn viết mình xúc động vô cùng,cám ơn 2 vợ chồng bạn nhiều lắm, vậy là từ nay 2 bà cháu sẽ không còn phải cô quạnh như trước đây nữa.
Về chuyện bà bé đốt than trong nhà để sưởi ấm mình thấy nguy hiểm quá chừng, hơi than độc hại thế, bé lại còn nhỏ thế mà hít phải hơi than ấy thì nguy cơ mắc bệnh nhiều lắm. Các mẹ cố gắng thuyết phục bà bé dùng quạt sưởi được không? nếu bà sợ tốn tiền điện thì tụi mình đóng góp phụ bà cũng được mà.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ

________________________________________
Mẹ Sóc xinh
15/01/2008, 09:50 AM
Nhìn ảnh con, thấy con khôi ngô tuấn mà phải chịu nhiều bất hạnh thấy thương con quá. Cũng may mà con còn có bà ngoại chăm sóc và có các mẹ ở đây yêu thương, đặc biệt là mẹ Nga, đọc những dòng bạn viết mình xúc động vô cùng,cám ơn 2 vợ chồng bạn nhiều lắm, vậy là từ nay 2 bà cháu sẽ không còn phải cô quạnh như trước đây nữa.
Về chuyện bà bé đốt than trong nhà để sưởi ấm mình thấy nguy hiểm quá chừng, hơi than độc hại thế, bé lại còn nhỏ thế mà hít phải hơi than ấy thì nguy cơ mắc bệnh nhiều lắm. Các mẹ cố gắng thuyết phục bà bé dùng quạt sưởi được không? nếu bà sợ tốn tiền điện thì tụi mình đóng góp phụ bà cũng được mà.

Tớ đồng ý với ý kiến của memapcon. Các mẹ nên thuyết phục bà dùng quạt sưởi, có thể sử dụng vào những lúc lạnh nhất để bà đỡ xót tiền. Tớ sẽ về tìm ít đồ con tớ được cho mà là quần áo con trai mang cho bé, cả đồ chơi và áo cho bà nữa. Cuối tuần tớ sẽ alo cho mẹ Nga nhé để hẹn nhau.
________________________________________
lizzi
15/01/2008, 10:02 AM
Nhìn ảnh con trông yêu quá, càng thương con hơn. Cuối tuần này sẽ thu xếp đến chơi với 2 bà cháu. Chị Ngabqd ơi, em bận đi học tối nay và tối mai còn lại các buổi chiều (sau 5h) hôm nào chị vào thăm con cho em đi ké với nhé. . Có gì chị nhắn tin cho em đc k. 0904306145. Cảm ơn chị nhiều. Tặng chị :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 10:16 AM
Nhìn ảnh con trông yêu quá, càng thương con hơn. Cuối tuần này sẽ thu xếp đến chơi với 2 bà cháu. Chị Ngabqd ơi, em bận đi học tối nay và tối mai còn lại các buổi chiều (sau 5h) hôm nào chị vào thăm con cho em đi ké với nhé. . Có gì chị nhắn tin cho em đc k. 0904306145. Cảm ơn chị nhiều. Tặng chị :Rose: :Rose: :Rose:

lizzi ơi, mình thường đi thăm con buổi trưa, nhà con ở gần công ty mình mà, vì buổi chiều sau 5h thì mình phải về nhà rồi, vì mình cũng còn con nhỏ mà. Hôm nào bạn đi được thì chúng mình đi buổi trưa nhé, khoảng 12h, bạn đi được không?
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 10:17 AM
Tớ đồng ý với ý kiến của memapcon. Các mẹ nên thuyết phục bà dùng quạt sưởi, có thể sử dụng vào những lúc lạnh nhất để bà đỡ xót tiền. Tớ sẽ về tìm ít đồ con tớ được cho mà là quần áo con trai mang cho bé, cả đồ chơi và áo cho bà nữa. Cuối tuần tớ sẽ alo cho mẹ Nga nhé để hẹn nhau.

Mẹ Sóc xinh ơi, có gì alo cho mình nhé, nhưng mình chỉ ở đây vào giờ hành chính thôi, thứ bảy thì làm buổi sáng, nếu bạn đi được hôm nào thì cứ nhắn tin hẹn mình nhé
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 10:19 AM
Nhìn ảnh con, thấy con khôi ngô tuấn mà phải chịu nhiều bất hạnh thấy thương con quá. Cũng may mà con còn có bà ngoại chăm sóc và có các mẹ ở đây yêu thương, đặc biệt là mẹ Nga, đọc những dòng bạn viết mình xúc động vô cùng,cám ơn 2 vợ chồng bạn nhiều lắm, vậy là từ nay 2 bà cháu sẽ không còn phải cô quạnh như trước đây nữa.
Về chuyện bà bé đốt than trong nhà để sưởi ấm mình thấy nguy hiểm quá chừng, hơi than độc hại thế, bé lại còn nhỏ thế mà hít phải hơi than ấy thì nguy cơ mắc bệnh nhiều lắm. Các mẹ cố gắng thuyết phục bà bé dùng quạt sưởi được không? nếu bà sợ tốn tiền điện thì tụi mình đóng góp phụ bà cũng được mà.

Nếu bà có quạt sưởi rồi thì mình sẽ thuyết phục bà dùng quạt sưởi chứ ko đốt than nữa. Mình sẽ nghĩ phương án hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho bà, vì chỉ có 2 bà cháu thì tiền điện cũng ko đáng là bao nhiêu đâu.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
15/01/2008, 10:23 AM
Mẹ Sóc xinh ơi, có gì alo cho mình nhé, nhưng mình chỉ ở đây vào giờ hành chính thôi, thứ bảy thì làm buổi sáng, nếu bạn đi được hôm nào thì cứ nhắn tin hẹn mình nhé

Ok, nhất trí ngay. Thứ 7 tớ được nghỉ nên vô tư. Tạm gửi Sóc cho bà ngoại trông rồi mình đi thăm bé. Vậy hẹn Nga sáng thứ 7 nhé vì các buổi trưa mình chỉ được nghỉ 1h thôi, lại xa Đội cấn quá.
________________________________________
lizzi
15/01/2008, 10:29 AM
Thế thì may quá, thứ 7 em cũng được nghỉ. Các chị cho em đi cùng luôn với. Hẹn nhau ở đâu, mấy giờ chị Nga cho em xin 500 tin nhắn nhé. ĐT:0904306145 (em tên Huyền). Mong được gặp con quá.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
15/01/2008, 10:38 AM
Thế thì may quá, thứ 7 em cũng được nghỉ. Các chị cho em đi cùng luôn với. Hẹn nhau ở đâu, mấy giờ chị Nga cho em xin 500 tin nhắn nhé. ĐT:0904306145 (em tên Huyền). Mong được gặp con quá.

Lizzi ơi hẹn nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mobile của NGa 0989.795.688, CQ: 7.226.236 bấm máy lẻ 403.
________________________________________
gaumeoyeu1912
15/01/2008, 11:10 AM
Chị Nga ơi, bà có quạt sưởi rồi mà, đẻ trên nóc tủ ý nhưng mà bà không dùng vì sợ tốn điện. Với cả thực ra em thấy cũng không cần thiết dùng quạt sưởi đâu...em có hỏi bà là bà đủ chăn đắp không, bình thường 2 bà cháu có lạnh không thì bà nói nhà đóng kín của vào cũng ấm lắm...Nói chung là mình cứ động viên bà nếu thấy cần thì cứ dùng quạt, không lo tốn tiền nhưng em đoán chắc là ba fkhông dùng đâu (nhà em cũng chỉ dùng quạt sưởi khi gấu mèo 3,4 thág thôi mà)
Hôm qua em cũng bảo bà là thỉnh thoảng cháu đón bà lên nhà cháu chơi, nhưng bà bảo bà chỉ lên chơi ban ngày thôi, tối bà phải đưa Đạt về chứ sợ là nhà con không ngủ....:Sad:
Hôm qua ý, lúc hội em về cu Đạt nhà ta còn khóc ầm lên đòi theo, hihi...chân này là chân hay đi chơi đây...:Kiss: :Kiss:
________________________________________
Banhmiquyt
15/01/2008, 11:32 AM
Cám ơn các mẹ nhiêu lắm lắm! Hy vọng chúng mình sẽ giữ được sự quan tâm thế này lâu dài các mẹ nhé. Có lẽ chúng mình nên tự điều chỉnh để tuần nào cũng có các mẹ đến thăm và chơi với con, để bà và con luôn thấy có chúng mình bên cạnh.

Về quạt sưởi, Hoài và gấu mèo thấy nhà có rồi, chị nghĩ có lẽ chúng mình nên mua một ít tấm trải sàn, có hình ngộ nghĩnh cũng được, bà trải ra sàn để con bò dưới đó cho đỡ lạnh. Có tấm đó, nhà cũng đỡ lạnh hơn nhiều.

Hôm trc đến chị thấy 2 bà cháu có cái chăn mỏng quá, không rõ mấy hôm nay rét, 2 bà cháu có cái chăn nào dày và ấm hơn không? Nga tìm hiểu xem thế nào, em nhé. Nếu không có thì mình nên mua 1 chiếc chăn cho 2 bà cháu. Chỗ 161 Chùa Bộc có chăn rẻ mà ấm lắm em ạ.

Thỉnh thoảng cuối tuần, chúng mình thay nhau đến chơi hoặc đón 2 bà cháu về nhà chúng mình chơi nhé hoặc hôm nào trời ấm, chúng mình tổ chức đi đâu đó chơi đưa các con và 2 bà cháu đi cùng.

Nga ơi! vợ chồng em có thể nhận con làm con nuôi cũng được mà. Không cần phải đưa 2 bà cháu về nhà, cũng k cần phải làm thủ tục gì, quan trọng là trong tâm trí mình, trong lòng mình đã nhận con là được. Vật chất quan trọng nhưng tình cảm còn quan trọng hơn, đúng k em? Chị thực sự cảm động lắm trước tấm lòng của 2 vợ chồng em. Cho chị và các mẹ gửi lời cám ơn tới ông xã của em nhé.
________________________________________
conhuighe
15/01/2008, 11:55 AM
Tấm đệm ghép sàn cũng có rồi, chăn ấm bà cũng cất trong tủ. :(. (Hôm qua em và Linh làm mật thám đi kiểm tra hết tất tần tật hihi). Em nghĩ nếu mẹ bé tuyệt vời lắm vì mẹ bé đã sắm rất nhiều thứ cho con mình, chỉ tiếc là....:(. Bà bảo lạnh lắm bà mới lôi chăn ra và tấm đệm ghép sàn bà cũng cất sợ bắt bụi và để sàn không quét cho nhanh :(. Các mẹ thuyết phục bà nhé.

Em nghĩ là có thời gian em (hoặc mẹ nào) sẽ qua dọn cho bà cái chỗ ở cho gọn gàng hơn một chút, vì cu cậu nghịch rồi nên cứ vớ lấy cốc chén ném thôi. Mình giúp bà và cũng giúp con để con có chỗ chơi an toàn :)
________________________________________
ngabqd
15/01/2008, 01:03 PM
@lizzi và mẹ Sóc xinh ơi, thứ 7 này nếu trời ấm áp, em định đón 2 bà cháu về nhà em chơi, nếu các chị qua thì qua vào lúc 11h30 nhé
@conhuighe: Chị sẽ cố thuyết phục bà dùng quạt sưởi những hôm trời lạnh, ôi chăn dầy ra đắp, và mang tấm lót sàn ra dùng. Chị cũng nghĩ như em là hôm nào mấy chị em tập hợp nhau đến dọp dẹp nhà cửa cho bà và xem 2 bà cháu thiếu thốn thứ gì thì chúng mình sẽ mua luôn. À, Linh sẽ mang đồ chơi cho con đúng ko? Hôm nào chị cũng sẽ mang đồ chơi cho con, có đồ chơi con sẽ ko nghịch cốc chén và nghịch linh tinh nữa.
@banhmyquyt; chị ơi, hôm nào thứ 7, chủ nhật, ấm áp chúng mình tổ chức cho các con đi chơi chị nhé. Tuần này em định đón 2 bà cháu về nhà, nhưng chỉ sợ trời lạnh quá thôi.
@ cả nhà ơi, em cảm ơn mọi người vì tấm lòng tình cảm dành cho con, và cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng em, để em làm đầu cầu tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các mẹ. Em và ông xã em thật lòng yêu con. Ông xã em rất lo cho tương lai của con, vì nếu con lớn lên, đi học mà ko có bố mẹ thì sẽ càng thiệt thòi và tủi thân hơn. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu bố mẹ thường bị ảnh hưởng nhiều đến tính cách của bé.
________________________________________
Banhmiquyt
15/01/2008, 01:23 PM
Cả nhà ơi! Thế chủ nhật này chúng mình dành mấy tiếng buổi chiều trốn chồng, trốn con một tý để đến dọn dẹp nhà giúp bà nhé. Nga ở gần đó, tranh thủ qua lại thuyết phục bà sử dụng tấm ghép sàn đi em nhé.

Chị đang nghĩ chắc tết năm nay bà buồn lắm nhất là đêm giao thừa. Chúng mình cố gắng tìm xem có cách nào để giúp bà vơi đi nỗi buồn để đứng vững chăm con :(
________________________________________
lizzi
15/01/2008, 01:42 PM
Lizzi ơi hẹn nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mobile của NGa 0989.795.688, CQ: 7.226.236 bấm máy lẻ 403.[/QUOTE
Vâng, mình hẹn nhau mấy giờ sáng thứ 7 hả các mẹ. Có gì em sẽ chủ động liên hệ với chị Ngabqd nhé.
________________________________________
conhuighe
15/01/2008, 01:42 PM
Em nghĩ là mình sẽ truyền lòng lạc quan của chúng ta cho bà của bé, chắc chắn là bà sẽ không quá buồn ;). Em tin thế. Em mà nhòm thấy cái cây quất nào, em cũng vác cho bà ngay.

Vì căn nhà hơi nhỏ nhưng cái giường lại quá to và nhiều đồ đạc. Xin lỗi mẹ bé và mạn phép bố bé, mình có thể sắp xếp cái phòng đó gọn gàng hơn để con có nhiều chỗ chơi hơn. Nhỉ các chị nhỉ?
________________________________________
ngabqd
16/01/2008, 01:16 PM
@memapcon: Em đã nhận được 200k của chị rồi ạ.
Cả nhà ơi, em báo cáo là đã nhận được 200.000 của memapcon. Hôm nay, có chị Hằng (memoon) đến thăm con, nhưng hai bà cháu đi vắng, chị Hằng mang cho 2 bà cháu ít quần áo, và ủng hộ 100.000. Hôm nào chúng mình đến xem 2 bà cháu thiếu thốn gì thì sẽ mua nhé. Hôm trước em mới mua bỉm (75.000) và lactacide BB (42.000), như vậy là: 600.000 (200.000 của mẹtybau, 200.000 của memapcon, 100.000 của em, 100.000 của chị Hằng- memoon) - 117.000 là còn 483.000 các mẹ nhé.
Chủ nhật thì em ko đi được rồi, vì nhà em xa lắm, em đang định sáng thứ 7 đi làm rồi đưa 2 bà cháu về nhà em chơi, còn mọi người bố trí thời gian đến dọn dẹp 1 buổi cho bà hộ em nhé, còn em sẽ thường xuyên vào buổi trưa để giúp bà. Mọi người đến dọn dẹp xem có cần mua cho 2 bà cháu cái gì thì cho em biết với nhé.
________________________________________
temporal_life
16/01/2008, 04:04 PM
Hôm nọ thấy các mẹ bàn đến việc tặng đèn sưởi cho hai bà cháu. Em băn khoăn không biết tặng rồi bà có dùng không? hay lại sợ tốn điện? Nếu bà đồng ý dùng thì nhà em còn thừa 1 cái đèn sưởi Trung QUốc vẫn dùng được, em xin tặng cho hai bà cháu
________________________________________
gaumeoyeu1912
16/01/2008, 04:41 PM
Hôm nọ thấy các mẹ bàn đến việc tặng đèn sưởi cho hai bà cháu. Em băn khoăn không biết tặng rồi bà có dùng không? hay lại sợ tốn điện? Nếu bà đồng ý dùng thì nhà em còn thừa 1 cái đèn sưởi Trung QUốc vẫn dùng được, em xin tặng cho hai bà cháu

ui, mẹ ấy ơi, bà có rồi mà, co bản là bà không dùng đâu...không biết lạnh thế này bà dung fkhông, để tý nữa mình qua xem ntn...đằng nào cũng có mấy thứ mang qua cho 2 bà cháu.:Smiling:
________________________________________
conhuighe
18/01/2008, 09:39 AM
Trưa nay có mẹ nào qua chỗ bé ko ạ?
________________________________________
gaumeoyeu1912
18/01/2008, 10:19 AM
Tối hôm kia VC em qua chơi với 2 bà cháu, mua cho bà cái áo len và mang cho con ít quần áo, đồ chơi...khổ thân, đến buổi tối mới thấy đúng là 2 bà cháu rất buồn. Trời lạnh mà con mặc mỗi 2 cái áo, chân tay lạnh, mũi lạnh...cháo ăn cũng lạnh ngắt...xót ruột thế không biết được.:Sad: :Sad: Em cũng chả dám bảo bà nhiều sợ bà phật ý vì mình vừa mới qua lại đã dặn bà phải thế này, phải thế kia...nên là quần áo mang đến, em cứ đôn đốc hết vào cho con, cu cậu buồn cười lắm, hỏi áo mới của Đạt đâu, cậu cứ nhìn nhìn xong cười...được cái là quen nhanh lắm, em đến lần nào bà cũng bảo mẹ Linh kìa, chỉ 2 câu giới thiệu là theo ngay, thậm chí lúc về còn hét toáng lên với theo:Smiling:
VC em cuãng bảo bà là từ giờ đến tết bà có sắp lịch đưa con đi thăm bố ngày nào thì VC em đưa đi. Gặp bố để bố yên tâm và cố gắng cải tạo về nhanh với con chứ chắc con cũng chả biết bố là ai và bố nghĩa là như thế nào đâu nhỉ?:Sad: :Sad:
________________________________________
ngabqd
18/01/2008, 01:21 PM
Các mẹ ơi, hôm nay em vừa đưa mẹ mitmatmitdai vào thăm con, 2 bà cháu vui lắm, mẹ mitmatmitdai mang cho con nhiều đồ chơi lắm, còn biếu bà 200.000 để mua thức ăn và ủng hộ vào quỹ 100.000 (thế là quỹ của mình có 583 K rồi các mẹ nhé)
Sáng mai, thứ 7, mẹ nào đến thăm con cứ chủ động tới thăm 2 bà cháu nhé, còn trưa mai, khoảng 11h30 em sẽ qua đón 2 bà cháu về nhà em chơi. Mẹ nào chủ nhật đến dọn dẹp được cho bà thì lấy miếng ghép sàn ghép cho bà nhé. Có gì thỉnh thoảng em sẽ vào quét dọn cho bà.
Sáng nay em đi làm thì gặp bà cho con ăn phở ở gần công ty em, thế là em bón cho con ăn để bà tranh thủ ăn luôn. Lúc nào cũng chỉ có 2 bà cháu với nhau, thương quá các mẹ ơi. Các mẹ nhớ đến chơi thường xuyên với 2 bà cháu nhé.
À, các mẹ ơi, còn vụ giúp đỡ bà đóng tiền điện thì thế nào nhỉ? Các mẹ thứ bảy hay chủ nhật đến dọn dẹp xem bà còn thiếu gì thì chúng mình trích quỹ mua cho 2 bà cháu nhé. Em hỏi bà thì bà cứ bảo hai bà cháu có đầy đủ rồi, làm phiền các mẹ nhiều lắm, các mẹ đến ko cần phải mang cho 2 bà cháu cái gì đâu, chỉ cần đến chơi cho 2 bà cháu vui là được.
Chiều thứ bảy tuần này em đưa 2 bà cháu về nhà chơi,nhà em ở Định Công, có mẹ nào ở gần đó, chiều thứ bảy muốn vào chơi với con thì gọi cho em nhé.
Tuần sau,thời tiết ấm áp, chúng mình tổ chức cho các con đi chơi nhé các mẹ.
________________________________________
Mitmatmitdai
18/01/2008, 02:21 PM
Hôm nay đến thăm con, nhìn đôi mắt tròn xoe tươi cười khi các mẹ bế mà yêu con quá, thương con quá. Con rất nhanh nhẹn, hiểu nhiều chuyện hơn 1 em bé mới 11 tháng tuổi. Mình cũng động viên bà của bé chuyện gì buồn cũng qua rồi, giờ chỉ nghĩ đến chuyện vui và chăm sóc bé cho tốt thôi. Bà cảm động lắm, nói mấy tháng trước đây 2 bà cháu rất buồn, giờ thì có các mẹ đến chơi thế này, con cũng đỡ tủi thân.
Mình sẽ giúp 2 bà cháu chi phí tiền điện và nước mỗi tháng 200K, nếu thừa để bà mua thêm thức ăn cho con. Nhờ mẹ Nga nói với 2 bà cháu như vậy để bà yên tâm, dùng lò sưởi cho con thay cho bếp than.
Con thương mẹ, thương bà nên lúc nào cũng tươi cười. Đi thăm con về mà mình cứ nghĩ mãi không yên.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
18/01/2008, 02:25 PM
Lizzi ơi hẹn nhau ở 164B Đội Cấn nhé. Mobile của NGa 0989.795.688, CQ: 7.226.236 bấm máy lẻ 403.[/QUOTE
Vâng, mình hẹn nhau mấy giờ sáng thứ 7 hả các mẹ. Có gì em sẽ chủ động liên hệ với chị Ngabqd nhé.

Chán quá, mai bên nhà chồng lại có việc bận buổi sáng. Chiều thì rảnh mà mẹ Nga lại về mất rồi. Nga ơi đành hẹn tuần sau nhé có được ko? Mình đã chuẩn bị mấy cái áo rét cho bà rồi và một ít đồ cho con trai mà, :Sad: . Mong trời ấm lên cho 2 bà cháu đỡ lạnh.
________________________________________
memapcon
23/01/2008, 08:14 AM
Mấy hôm nay nghe đài báo thời tiết ngoài Bắc lạnh quá, lại không thấy có tin tức của con mình lo lo, không biết con có khỏe không? Mẹ nào có thông tin update cho cả nhà đi ạ?
________________________________________
gaumeoyeu1912
23/01/2008, 11:35 AM
Mấy hôm nay nghe đài báo thời tiết ngoài Bắc lạnh quá, lại không thấy có tin tức của con mình lo lo, không biết con có khỏe không? Mẹ nào có thông tin update cho cả nhà đi ạ?

Đây, đây ạ...
Tối qua em đến, khiếp, rét quá thể...được cái con mặc khá ấm, má cứ đỏ hồng lên xinh ơi là xinh. Em mang cho con cá quả để bà nấu cháo và mang đồ thắp hương rằm đến cho bà. Lúc em đến tháy con đang an cháo, ăn bằng nồi luôn...hoành tráng lắm:Laughing: ăn hết còn đòi ăn tiếp chứ :Kiss:
BÀ mang ảnh bố mẹ con ra cho em xem, bố mẹ con rất đẹp (thảo nào mà con xinh thê), với cả nhìn bố mẹ con trong ảnh sành điệu lắm...thế này nếu mà mẹ con còn sống, chắc là con sẽ được chăm lo đầy đủ lắm đấy :Sad: :Sad:
Được cái con rất hồn nhiên, mắt to tròn, rất nghịch, cứ cười khanh khách...Bà hỏi mẹ tâm đâu thì chỉ bàn thờ, còn hỏi mẹ Linh đâu thì ngơ ngác 1 chút xong quay sang em nhìn nhìn (biết phết đấy :Smiling: ). Lúc em về con khóc ầm lên chỉ theo, muốn đi chơi đấy mà..vì mấy hôm nay rét, bị bà nhốt, không cho đi đâu...
đấy, tình hình con như thế, mẹ mậpcon yên tâm chưa?:Smiling:
________________________________________
conhuighe
23/01/2008, 12:02 PM
Không chỉ có memapcon mà ai quan tâm đến con đều rất yên tâm. Hoan hô mẹ Linh nhé.:)
________________________________________
oanhtt
23/01/2008, 12:51 PM
Không chỉ có memapcon mà ai quan tâm đến con đều rất yên tâm. Hoan hô mẹ Linh nhé.:)

Chị ơi đường vào nhà 2 bà cháu thế nào chị chỉ giúp em được không ạ? Em muốn vào thăm 2 bà cháu.
________________________________________
conhuighe
23/01/2008, 01:08 PM
Nhà bé ở số 56 - ngõ 162 Đội Cấn nhé. Bạn cứ gửi xe chỗ bãi xe đối diện số 164b ý rồi đi bộ vào. Mà chỗ bé ở có nhiều chó lắm nhé. Khi đến bạn nhớ bấm chuông, rồi nói với bà chủ nhà là cho cháu gặp bác Minh - tên bà ngoại của bé, để bà chủ nhà bà ý trông chó cho.

<---Hihi, những câu trên là do chị Banhmyquyt hướng dẫn mình khi mình đi đến nhà bé, bây giờ mình quote lại cho bạn. Lúc nào bạn đi thăm bé nào....nếu tiện time mình đi cùng với nha :)
________________________________________
memapcon
23/01/2008, 01:25 PM
Cám ơn megaumeo đã thông tin, mình ở xa quá chẳng đến thăm con được. Thế là yên tâm rồi, cám ơn các mẹ ngoài ấy nhé :)
________________________________________
Banhmiquyt
23/01/2008, 03:26 PM
Cám ơn Linh và Nga nhé!
________________________________________
MebeThuyTien
24/01/2008, 10:35 AM
"Bà hỏi mẹ tâm đâu thì chỉ bàn thờ"Đọc đến đây thấy thương con quá, không cầm được nước mắt.
Mình bận không thường xuyên online được. Chỉ thỉnh thoảng chạy vào xem tình hình con ra sao, thấy ấm lòng vì tình cảm của các mẹ.
________________________________________
ngabqd
24/01/2008, 12:18 PM
Các mẹ ơi, hôm thứ 2 công ty em tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, nên ko online cả ngày, hôm thứ 3 đi làm thì bị trúng gió, hôm qua mệt quá nên phải nghỉ ở nhà, hôm nay đi làm mới online để thông tin tình hình cho các mẹ, đoán rằng các mẹ đang mong lắm tình hình của con.
Thứ 7 trời lạnh, lại mưa nên em ko đưa 2 bà cháu về nhà em chơi như dự định, với lại hôm đấy bà đưa con lên nhà các bác bên nội.Các chị ơi, bà kể cho em rằng, các bác nhà nội bây giờ bắt đầu quan tâm đến con, các bác muốn nuôi con, mỗi bác nuôi 1 tháng. Thế thì bà ko thể yên tâm, vì các bác còn bận đi làm ăn, làm gì có thời gian chăm sóc cho con. Như thế thì làm sao con có 1 cuộc sống ổn định. Nghe bà kể, em lo lắng quá. Em chỉ sợ mất con bị các bác đưa đi mất, rồi em mất liên lạc với con, rồi không biết con sẽ được nuôi dưỡng chăm sóc thế nào, con sẽ lớn lên thế nào, tương lai thế nào? Em lo nghĩ đủ thứ. Cuối cùng, sau hôm đi gặp các bác về, bà nói với em là các bác vẫn để bà nuôi con, vì trước khi mẹ con nhắm mắt đã giao con cho bà chăm sóc, cho dù bố con đi cải tạo về mà đi lấy vợ mới thì bà vẫn chăm sóc con, nuôi dưỡng con. Mỗi tháng các bác đóng góp cho bà 500.000 để nuôi con. Em thấy như thế cũng đỡ hơn cho bà phần nào. Và 2 bà cháu vẫn được ở bên nhau.
@mitmatmitdai: chị ơi, em đã nói với bà là chị sẽ giúp đỡ bà mỗi tháng 200.000 tiền điện rồi, bà mừng lắm, cảm ơn chị rất nhiều. Hàng tháng chị đến chơi với con thì đưa tiền cho bà, chị nhé

Các chị ơi, hôm thứ 2 trời lạnh quá, sợ bà ko đi chợ được nên trước lúc vào làm, em ra hàng thịt mua thịt và sườn cho hai bà cháu (hết 47k), và mua thêm 1 bịch bỉm Huggies 80k (ở gần công ty em bán đắt quá, em mua ở gần nhà có 75 k thôi).
À, hôm qua em nghỉ, anh xã qua công ty lấy lương cho em, gặp 2 bà cháu, được bế con thích lắm, và anh ấy cho con 100k (dám ko thông qua quỹ của chị em mình)
Hôm nào trời lạnh, em sẽ cố gắng đi mua thức ăn cho hai bà cháu để bà đỡ phải đi, các chị nhé!
Con càng ngày càng đáng yêu, các mẹ nhỉ, bây giờ cứ nhìn thấy em là cu cậu toét miệng cười và đòi em bế đấy.
Em có nhiều chuyện muốn kể về con cho các mẹ nghe, nhưng dạo này công ty nhiều việc quá, ko có thời gian online. Tuy nhiên, em cũng thông báo với các mẹ 1 tin vui.Em có 1 đứa bạn thân đang ở bên Mĩ (đứa bạn từ hồi bé tí tẹo, vì mẹ em và mẹ nó chơi rất thân, nên hai đứa biết nhau từ bé).Em kể cho nó nghe chuyện của cu Đạt, nó thương lắm, và vợ chồng nó muốn giúp đỡ cu Đạt, mỗi tháng sẽ giúp đỡ hai bà cháu 300.000. Đến khi con đi nhà trẻ, thì vợ chồng Trang- tên đứa bạn em,sẽ chu cấp tiền học cho con. Em mừng quá, báo với các mẹ cho các mẹ mừng cho hai bà cháu nhé.
Có gì em sẽ thông tin thêm với các mẹ.
@ Linh gấu mèo: cám ơn Linh vì thường xuyên đến với hai bà cháu nhé, hai bà cháu vui lắm đấy.
Các mẹ ơi, em nghĩ, ngoài sự giúp đỡ về vật chất, thỉnh thoảng các mẹ đến chơi với 2 bà cháu nhé, ko thì hai bà cháu thui thủi, buồn lắm đấy.Em về nhà,bế con gái mà cứ nghĩ đến cu Đạt, mà rơi nước mắt, thương con quá, thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ…
________________________________________
conhuighe
24/01/2008, 12:39 PM
Vậy là mình bắt đầu hi vọng một tương lai khá tốt đẹp đang chờ con, các mẹ nhỉ?
________________________________________
memapcon
24/01/2008, 12:53 PM
Đọc tin của Nga mình vừa mừng vừa thương con đến rơi nước mắt. Con được nhiều người quan tâm như vậy thì tốt quá, chỉ buồn là không gì có thể thay thế được mẹ của con. Thôi thì mong rằng mẹ con dưới suối vàng sẽ luôn dõi theo con và sẽ luôn phù hộ, chở che cho con trong suốt cuộc đời.
________________________________________
Xíu yêu của bố mẹ
24/01/2008, 02:45 PM
Mình muốn mừng tuổi cho con 200k để con hay ăn chóng lớn. Có mẹ nào ở ngoài ấy có tài khoản VCB không để mình chuyển cho tiện vì mình đang ở SG, lại đang bầu bì nữa nên sẽ phải nhờ ax đi chuyển khoản giùm. Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
ngabqd
24/01/2008, 02:51 PM
Mình muốn mừng tuổi cho con 200k để con hay ăn chóng lớn. Có mẹ nào ở ngoài ấy có tài khoản VCB không để mình chuyển cho tiện vì mình đang ở SG, lại đang bầu bì nữa nên sẽ phải nhờ ax đi chuyển khoản giùm. Cảm ơn các mẹ nhiều.

Cám ơn tấm lòng của chị, em lại chỉ có tài khoản ở Ngân hàng Đông Á thôi, ko biết có mẹ nào có tài khoản ở VCB không nhỉ? Các mẹ reply nhé!
________________________________________
ngabqd
24/01/2008, 02:52 PM
Cám ơn Linh và Nga nhé!

chị ơi, thế chị em mình hẹn hò để đi thăm con và đi dọn dẹp nhà cửa cho 2 bà cháu đón Tết chứ nhỉ?
________________________________________
hoccamhoa
24/01/2008, 02:57 PM
có những người xấu nhưng cũng còn nhiều người tốt trên đời này.
Hôm nay mình mới đọc bài này, mới biết chuyện bé Đạt.
Các chị đã làm được một việc thật là tuyệt vời, mẹ Đạt sẽ vui lắm,vì mình chắc chắn mẹ Đạt vẫn ở quanh bên Đạt hàng ngày.
Mấy tháng trước mình gặp một cháu bé trai trong viện K, cháu bé bị ung thư (vì chất độc màu da cam) phải bỏ đi cả hai mắt, thương lắm, mọi người ai cũng thương cháu và cho cháu quà. Mình đã nấu cho cháu mấy bữa cháo và cho cháu bộ đồ chơi siêu nhân, cháu thích lắm. Cháu hỏi mẹ " mẹ ơi có những màu gì thế, con thích lắm". (Thế mà bác sĩ viện K phẫu thuật mắt cho cháu vẫn cầm tiền phong bì của mẹ cháu đưa đấy. thật kinh khủng.)
Thương cháu quá..........
Mong rằng những bé gặp bất hạnh luôn gặp những người tốt, việc làm tốt như các bạn đã làm.
________________________________________
gaumeoyeu1912
24/01/2008, 03:33 PM
Bây giừo em mới đọc tin chịo Nga đưa...Tôts quá chị ơi, có người lo cho con thế mừng quá, chị chuyển lời cảm ơn của tất cả các mẹ nhà mình đến mẹ Trang nhé! Và mẹ Nga nữa này, tặng cho mẹ Nga vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con:Rose: :Rose: :Rose: :Kiss: :LoveStruc:
________________________________________
cuboin
24/01/2008, 03:55 PM
xã hội phát triển, đất nước phát triển nhưng ko sao sánh bằng tấm lòng người phụ nữ Việt Nam. mãi mãi vẫn là những tấm lòng vàng.
________________________________________
memapcon
24/01/2008, 05:23 PM
Nga ơi, mình vừa mới nhớ ra không biết ở nhà bà có chuẩn bị sẵn một số thuốc men thông dụng cho con chưa (như là thuốc hạ sốt, thuốc ho, nước muối nhỏ mắt ...). Nếu chưa có nhờ mẹ Nga mua hộ cho bà cháu một ít rồi hướng dẫn cho bà cách sử dụng nhé. Thằng cu nhà mình hay ốm lắm, mà lại toàn sốt cao vào ban đêm nên mình toàn phải mua thuốc dự trữ, chứ nếu lúc con sốt ban đêm mà không có thuốc hạ sốt kịp thời thì nguy hiểm lắm đấy ...
________________________________________
ngabqd
25/01/2008, 08:19 AM
Nga ơi, mình vừa mới nhớ ra không biết ở nhà bà có chuẩn bị sẵn một số thuốc men thông dụng cho con chưa (như là thuốc hạ sốt, thuốc ho, nước muối nhỏ mắt ...). Nếu chưa có nhờ mẹ Nga mua hộ cho bà cháu một ít rồi hướng dẫn cho bà cách sử dụng nhé. Thằng cu nhà mình hay ốm lắm, mà lại toàn sốt cao vào ban đêm nên mình toàn phải mua thuốc dự trữ, chứ nếu lúc con sốt ban đêm mà không có thuốc hạ sốt kịp thời thì nguy hiểm lắm đấy ...

memapcon chu đáo quá, em sẽ mua dự trữ một ít thuốc thông dụng cho con và hướng dẫn bà cách sử dụng. Chị yên tâm nhé
@gaumeoyeu: Em và các mẹ khác cũng rất quan tâm đến hai bà cháu, chứ đâu riêng gì chị. Chị thấy mình may mắn vì làm ở gần nhà con nên được gặp con, bế con thường xuyên. Bà cảm ơn em lắm đấy, bà kể mẹ Linh đến mua cá, rồi mang áo ấm cho bà.
________________________________________
hoccamhoa
25/01/2008, 10:07 AM
mình nghĩ đã đến lúc gởi địa chỉ rõ ràng, hoàn cảnh của bé Đạt đến những tấm lòng hảo tâm giúp sức .
có ai làm báo không giúp việc này với.
________________________________________
My Happiness
25/01/2008, 12:14 PM
memapcon chu đáo quá, em sẽ mua dự trữ một ít thuốc thông dụng cho con và hướng dẫn bà cách sử dụng. Chị yên tâm nhé
@gaumeoyeu: Em và các mẹ khác cũng rất quan tâm đến hai bà cháu, chứ đâu riêng gì chị. Chị thấy mình may mắn vì làm ở gần nhà con nên được gặp con, bế con thường xuyên. Bà cảm ơn em lắm đấy, bà kể mẹ Linh đến mua cá, rồi mang áo ấm cho bà.

Đúng là khi có con nhỏ thì tình thương lại càng tăng gấp bội. Mình cũng muón giúp em bé gì đó. Không biết mẹ ở Đội cấn mấy giờ thì nghỉ để mình xem buổi chiều đi làm về qua đó gửi bạn được không, mình muốn gửi cho bé hộp sữa.
________________________________________
ngabqd
25/01/2008, 12:37 PM
Đúng là khi có con nhỏ thì tình thương lại càng tăng gấp bội. Mình cũng muón giúp em bé gì đó. Không biết mẹ ở Đội cấn mấy giờ thì nghỉ để mình xem buổi chiều đi làm về qua đó gửi bạn được không, mình muốn gửi cho bé hộp sữa.

Chào chị, chị ơi, em làm đến khoảng 5h, chị có thể qua buổi trưa hoặc qua trong giờ hành chính, chị ạ
________________________________________
ngabqd
25/01/2008, 12:40 PM
Báo cáo cả nhà, hôm qua 24-1, mẹ bé Thủy Tiên gửi vào quỹ 100k.
Các mẹ ơi, thứ 7 này có ai đi thăm con ko nhỉ? Hai bà cháu cũng muốn đi thăm bố, nhưng lại chờ xem có bác nào bạn của bố đi thăm ko thì cho hai bà cháu đi cùng, vì thuê xe đi thì cũng tốn kém đến 1 tr cơ, mà đi xe ngoài thì vất vả cho 2 bà cháu quá
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
25/01/2008, 01:36 PM
Mình muốn mừng tuổi cho con 200k để con hay ăn chóng lớn. Có mẹ nào ở ngoài ấy có tài khoản VCB không để mình chuyển cho tiện vì mình đang ở SG, lại đang bầu bì nữa nên sẽ phải nhờ ax đi chuyển khoản giùm. Cảm ơn các mẹ nhiều.

Bạn ơi chuyển khoản từ các NH khác cho nhau vẫn được mà. Nếu mà Nga đồng ý thì mình đồng ý lấy TK của mình để nhận tiền mẹ Xíu và sẽ chuyển lại cho Nga ngay khi nhận được.
Mình cũng muốn nói với Nga là mình đã cố gắng thu xếp để qua chơi với con nhưng mà nhà chồng mình đang có chút việc riêng và mối quan hệ với bố chồng cũng đang căng thẳng nên chắc ko thể qua chơi với con vào T7 như đã hẹn. Nhưng mình sẽ mang đồ cho bà, cho con qua chỗ làm Nga có được ko? Tuần sau nhé, lúc nào đến mình sẽ gọi điện báo Nga trước. Hy vọng gần Tết được nghỉ sớm sẽ nói dối vẫn phải đi làm để qua chơi với con được.
________________________________________
phuongbach
25/01/2008, 02:30 PM
Nga ơi chị phương đây, chắc cũng rất nhiều mẹ đến thăm bà cháu rồi nhỉ? Đợt này rét quá k biết bé Đạt có đủ quần áo ấm k em. Từ giờ đến tết chắc chị sẽ đến thăm bé. Hẹn e sau nhé
________________________________________
ngabqd
26/01/2008, 10:15 AM
Bạn ơi chuyển khoản từ các NH khác cho nhau vẫn được mà. Nếu mà Nga đồng ý thì mình đồng ý lấy TK của mình để nhận tiền mẹ Xíu và sẽ chuyển lại cho Nga ngay khi nhận được.
Mình cũng muốn nói với Nga là mình đã cố gắng thu xếp để qua chơi với con nhưng mà nhà chồng mình đang có chút việc riêng và mối quan hệ với bố chồng cũng đang căng thẳng nên chắc ko thể qua chơi với con vào T7 như đã hẹn. Nhưng mình sẽ mang đồ cho bà, cho con qua chỗ làm Nga có được ko? Tuần sau nhé, lúc nào đến mình sẽ gọi điện báo Nga trước. Hy vọng gần Tết được nghỉ sớm sẽ nói dối vẫn phải đi làm để qua chơi với con được.

Chị ơi, quan trọng là tấm lòng thôi chị ạ, có nhiều cơ hội để qua chơi với con mà. Chị ơi, chị cho mẹ Xíu số TK rồi chuyển lại cho em cũng được. Khi nào mang đồ qua cho con thì chị nhớ gọi trước cho em nhé.
________________________________________
ngabqd
26/01/2008, 10:18 AM
Nga ơi chị phương đây, chắc cũng rất nhiều mẹ đến thăm bà cháu rồi nhỉ? Đợt này rét quá k biết bé Đạt có đủ quần áo ấm k em. Từ giờ đến tết chắc chị sẽ đến thăm bé. Hẹn e sau nhé

Em chào chị, đợt trước chị đến mang cho con rất nhiều quần áo và cũng có nhiều người cho con quần áo nên con cũng đủ quần áo ấm rồi chị ạ. Cũng có một số mẹ mang cả áo len, áo ấm cho bà. Chị ơi, hôm nào qua chơi với con được chị nhắn trước cho em nhé. Chị em mình tranh thủ buổi trưa vào chơi với con.
________________________________________
phuongbach
26/01/2008, 12:21 PM
OK, chị cứ nghĩ đến cháu bé mà thấy tội. Trời rét thế này mà chẳng có hơi ấm của cả bố lẫn mẹ. May là bà ngoại còn khỏe. E xem thuốc men dự phòng cho bà cháu có không để chị mua nhé.
________________________________________
Hanoidong
26/01/2008, 01:56 PM
Mình không biết sớm để đi cùng mọi người.
Mình có dự định trước Tết đến thăm các cháu ở làng trẻ em SOS. Nếu mẹ nào có con lớn một chút thì cho đi cùng luôn.
________________________________________
Xíu yêu của bố mẹ
27/01/2008, 04:02 PM
Chị ơi, quan trọng là tấm lòng thôi chị ạ, có nhiều cơ hội để qua chơi với con mà. Chị ơi, chị cho mẹ Xíu số TK rồi chuyển lại cho em cũng được. Khi nào mang đồ qua cho con thì chị nhớ gọi trước cho em nhé.
---------------
Mẹ sóc xinh cho mình xin số tk với nhé, mình chuyển từ ATM của VCB. Cảm ơn bạn nhiều.
________________________________________
oanhtt
29/01/2008, 12:56 PM
Em vừa qua thăm con, thấy bà đang đưa con đi viện. Con bị lồng ruột bà đưa sang viện Nhi Trung ương để thổi lại, hôm qua về con chơi bình thường nhưng đến hôm nay con ăn vào chớ ra nên bà lại đưa con đi. Nhìn con thương quá các mẹ ạ. Nếu mẹ nào chiều có thể qua chỗ con được xem tình hình con thế nào. Em không thể đi cùng con vào viện vì chiều em bận. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
oanhtt
29/01/2008, 01:15 PM
Các mẹ ơi, con mẹ Nga đang bị đi ngoài nên mẹ Nga nghỉ làm mấy hôm rồi, có mẹ nào gần đấy không qua xem tình hình của con thế hộ em với.
Mẹ Linh ơi, chiều nay mẹ có qua thăm con nếu có tin gì mẹ nhắn cho em với. Em sốt ruột quá. Cám ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
ngabqd
29/01/2008, 01:25 PM
Các mẹ ơi,

Mấy hôm nay con bé nhà em bị đi ngoài nên em ở nhà, chẳng biết tình hình hai bà cháu thế nào. Em cũng đang sốt ruột quá, chị Oanh nhắn tin, em mới biết. Khổ thân con quá, trời rét mướt thế này, hai bà cháu lại phải vào viện. Nhà em ở tận Định Công, em gọi điện cho anh xã nhà em nhưng anh ấy đang họp. Có mẹ nào rảnh thì vào xem bà đã đưa con đi viện về chưa? Tình hình thế nào rồi? Khổ quá.
Mẹ Linh, mẹ Hoài, và các mẹ khác, các mẹ cố gắng qua với hai bà cháu giúp em nhé. Chiều anh nhà em về, em sẽ cố gắng thu xếp qua với hai bà cháu, em còn định mua đồ để bà cúng ông công ông táo nữa mà cuối cùng chưa làm được gì cả, chán quá.
________________________________________
Banhmiquyt
29/01/2008, 01:26 PM
Khổ thân con quá, Linh ơi, em có qua xem con thế nào được không?

@Nga: cả tuần vừa rồi chị bận quá, tuần này cũng thế và còn lo đến chỗ bé Đăng nữa. Chắc chị không qua thăm con được rồi, em và các mẹ giúp bà và con giúp chị với nhé. Rất buồn là hôm trước không tới thăm con và dọn dẹp nhà cho bà như đã định được :(
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
29/01/2008, 01:34 PM
---------------
Mẹ sóc xinh cho mình xin số tk với nhé, mình chuyển từ ATM của VCB. Cảm ơn bạn nhiều.

Mẹ Xíu ơi CK vào TK này nhé:

Chủ TK: Dang Quynh Anh
Số TK: 0021000650332

Chuyển xong mẹ nó nhắn tin trên Topic này cho các mẹ biết và pm cho mình nhé (0912422087). Sẽ chuyển ngay cho Nga khi nhận được. Tks mẹ Xíu nhiều nhé!

Tình hình là nhà tớ ít bancang hơn rồi nhưng mà lại lo đi sắm đồ Tết. Khổ thân bé Đăng, bé thế mà lại bị lồng ruột thì khổ lắm! Mong con sớm khỏe lên nhé!
________________________________________
memapcon
29/01/2008, 01:37 PM
Khổ quá, gần Tết đến nơi rồi, trời lại đang lạnh thế này nữa, thế mà con lại bệnh...
Mình sốt ruột quá, chẳng làm được gì, các mẹ ngoài ấy cố gắng giúp bà cháu nhé, có thông tin gì mới các mẹ update liền nhé.
________________________________________
naccut
29/01/2008, 03:02 PM
Chào các Mẹ, nghe các Mẹ kể chuyện bé mà em muốn khóc luôn. Em ở SG chứ không cũng đến thăm bé. Chị Nga cho lại em số TK Đông Á của chị, cả số phone nữa, em sẽ gửi tiền ra lì xì cho con (VCB cũng được). Thương thế.

Em nói dại, nghĩ dại các Mẹ đừng mắng em, chột dạ em nghĩ sau này bà mất đi thì con biết bấu víu vào đâu đây, thương quá .
________________________________________
ngabqd
29/01/2008, 03:17 PM
Mẹ Xíu ơi CK vào TK này nhé:

Chủ TK: Dang Quynh Anh
Số TK: 0021000650332

Chuyển xong mẹ nó nhắn tin trên Topic này cho các mẹ biết và pm cho mình nhé (0912422087). Sẽ chuyển ngay cho Nga khi nhận được. Tks mẹ Xíu nhiều nhé!

Tình hình là nhà tớ ít bancang hơn rồi nhưng mà lại lo đi sắm đồ Tết. Khổ thân bé Đăng, bé thế mà lại bị lồng ruột thì khổ lắm! Mong con sớm khỏe lên nhé!

Chị ơi, con tên là Đạt,thấy mấy mẹ nhầm tên con là Đăng, Đăng là tên bé ở topic của chị banhmyquyt, cũng có hoàn cảnh đáng thương lắm!
@chị banhmyquyt cho mọi người địa chỉ nhầm, nhà bà con thuê ở 55 ngõ 162, chứ ko phải số 56, hôm nọ có 1 mẹ vào thăm nhưng ko tìm được.
Các mẹ ơi, em edit lại thông tin nhé:
Con tên là Đạt, ở số 55, ngõ 162 Đội Cấn, bà con tên là Minh
________________________________________
ngabqd
29/01/2008, 03:23 PM
Chào các Mẹ, nghe các Mẹ kể chuyện bé mà em muốn khóc luôn. Em ở SG chứ không cũng đến thăm bé. Chị Nga cho lại em số TK Đông Á của chị, cả số phone nữa, em sẽ gửi tiền ra lì xì cho con (VCB cũng được). Thương thế.

Em nói dại, nghĩ dại các Mẹ đừng mắng em, chột dạ em nghĩ sau này bà mất đi thì con biết bấu víu vào đâu đây, thương quá .

Tài khoản Đông Á của mình là 0101406496, mobile là 0989.795688. Khi nào bạn gửi tiền cho con thì nhắn cho mình nhé. Thay mặt hai bà cháu, cảm ơn bạn nhiều!
Bạn ơi, vợ chồng mình đã bàn tính với nhau, nếu khi con ko có chỗ nương tựa, vợ chồng mình sẽ nhận nuôi con. Đây là mong muốn của cả hai vợ chồng mình. Bây giờ vợ chồng mình cũng còn đang nuôi con nhỏ, chưa đủ đk, chứ ko đã đón cả 2 bà cháu về nhà mình sống rồi. Nhưng, vc mình sẽ cố gắng hết sức một vài năm nữa sẽ cưu mang con, mang lại cho con mái ấm gia đình, chứ có 2 bà cháu thui thủi khổ thân lắm, với lại khi bố con về, bố con đi lấy vợ, ko nuôi con thì sao, mà có nuôi con thì làm sao con ở với dì ghẻ được?!!:Sad:
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
29/01/2008, 03:27 PM
Chị ơi, con tên là Đạt,thấy mấy mẹ nhầm tên con là Đăng, Đăng là tên bé ở topic của chị banhmyquyt, cũng có hoàn cảnh đáng thương lắm!
@chị banhmyquyt cho mọi người địa chỉ nhầm, nhà bà con thuê ở 55 ngõ 162, chứ ko phải số 56, hôm nọ có 1 mẹ vào thăm nhưng ko tìm được.
Các mẹ ơi, em edit lại thông tin nhé:
Con tên là Đạt, ở số 55, ngõ 162 Đội Cấn, bà con tên là Minh

Chết chết, mình đúng là quan liêu. Đã gõ là Đạt nhưng lúc review lại bài thấy mẹ banhmiquyt gõ là Đăng thế là sửa lại, hihi.... Tội này to quá, mua đền cu Đạt cái xe ô tô vậy. Mình vừa tìm thêm được một ít thuốc mua cho con nhiều quá rồi để trong hộp ko nhớ ra lại mua thêm, để mình mang cho bà làm đồ dự phòng cho bé. HSD còn dài mà. Chắc chỉ ngày mai hay chậm nhất là ngày kia mang đồ đi qua Nga thôi, ko thì Tết đến nơi rồi. Mau khỏe Đạt nhé!

Ước gì được ra ở riêng thì sướng biết mấy, muốn làm gì thì làm!
________________________________________
meminhmin
29/01/2008, 03:38 PM
Chết chết, mình đúng là quan liêu. Đã gõ là Đạt nhưng lúc review lại bài thấy mẹ banhmiquyt gõ là Đăng thế là sửa lại, hihi.... Tội này to quá, mua đền cu Đạt cái xe ô tô vậy. Mình vừa tìm thêm được một ít thuốc mua cho con nhiều quá rồi để trong hộp ko nhớ ra lại mua thêm, để mình mang cho bà làm đồ dự phòng cho bé. HSD còn dài mà. Chắc chỉ ngày mai hay chậm nhất là ngày kia mang đồ đi qua Nga thôi, ko thì Tết đến nơi rồi. Mau khỏe Đạt nhé!

Ước gì được ra ở riêng thì sướng biết mấy, muốn làm gì thì làm!

Mẹ Sóc xinh ơi, mình vừa chuyển vào TK số 002... của mẹ nó 100K để mừng tuổi cho bé Đạt (từ TK số 0011000368062), nhờ mẹ Sóc gửi giúp nhé! Mình đợt này bận nhiều việc quá, nhà neo người, xe cộ chẳng có, chỗ làm lại xa nhà bé nên chả có lúc nào đến chơi thăm bé được đành nhờ mẹ Sóc và các mẹ nhiệt tình giúp cho và update tình hình 2 bà cháu. Lúc nào thu xếp được mình sẽ tranh thủ qua nhà bé sau vậy. Cám ơn các mẹ rất nhiều:Rose: :Rose: :Rose:

À mình tên Huyền, nếu đợt Tết này cả nhà mình có ai đến chỗ bé Đạt thì ới mình với nhé (MB: 0989.0989.78), hy vọng sẽ đi được cùng mọi người:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
29/01/2008, 03:49 PM
Mẹ Sóc xinh ơi, mình vừa chuyển vào TK số 002... của mẹ nó 100K để mừng tuổi cho bé Đạt (từ TK số 0011000368062), nhờ mẹ Sóc gửi giúp nhé! Mình đợt này bận nhiều việc quá, nhà neo người, xe cộ chẳng có, chỗ làm lại xa nhà bé nên chả có lúc nào đến chơi thăm bé được đành nhờ mẹ Sóc và các mẹ nhiệt tình giúp cho và update tình hình 2 bà cháu. Lúc nào thu xếp được mình sẽ tranh thủ qua nhà bé sau vậy. Cám ơn các mẹ rất nhiều:Rose: :Rose: :Rose:

Mình nhận được tin nhắn rồi. Chắc chắn trưa mai sẽ mang qua cho bé Đạt nếu Nga đi làm rồi. May quá, xin nghỉ 1/2 ngày để ở nhà làm cơm cúng ông Công ông Táo, tranh thủ qua thăm con luôn.
________________________________________
ngabqd
29/01/2008, 04:07 PM
Các mẹ ơi, chắc các mẹ đang mong tin con lắm lắm, em thông báo luôn nhé. Bà đã đưa con đi bệnh viện về rồi, hôm trước con bị lồng ruột, bác sĩ đã thổi ruột cho con rồi, nhưng vẫn bị nôn trớ khi ăn, hôm nay bà cho đi chụp lại ruột thì ko sao rồi, nhưng con bị viêm họng, họng đỏ và bị rối loạn tiêu hóa do hôm trước bị lồng ruột. Trong BV đông lắm, các bác sĩ kê thuốc rồi cho 2 bà cháu về tự theo dõi. Nhưng nguy hiểm lắm các mẹ ơi, vì con ăn gì cũng trớ ra và uống thuốc cũng trớ ra. Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này thì chia sẻ với em để em giúp hai bà cháu nhé. Tình hình thế nào, em sẽ thông báo tiếp nhé. Mong các mẹ những ngày này qua với hai bà cháu con nhé.
________________________________________
meminhmin
29/01/2008, 04:32 PM
Các mẹ ơi, chắc các mẹ đang mong tin con lắm lắm, em thông báo luôn nhé. Bà đã đưa con đi bệnh viện về rồi, hôm trước con bị lồng ruột, bác sĩ đã thổi ruột cho con rồi, nhưng vẫn bị nôn trớ khi ăn, hôm nay bà cho đi chụp lại ruột thì ko sao rồi, nhưng con bị viêm họng, họng đỏ và bị rối loạn tiêu hóa do hôm trước bị lồng ruột. Trong BV đông lắm, các bác sĩ kê thuốc rồi cho 2 bà cháu về tự theo dõi. Nhưng nguy hiểm lắm các mẹ ơi, vì con ăn gì cũng trớ ra và uống thuốc cũng trớ ra. Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này thì chia sẻ với em để em giúp hai bà cháu nhé. Tình hình thế nào, em sẽ thông báo tiếp nhé. Mong các mẹ những ngày này qua với hai bà cháu con nhé.

Chị Nga ơi cái vụ lồng ruột thì em ko rõ thế nào nhưng nếu đã khám chụp lại mà ko có vấn đề gì thì chắc sẽ ổn thôi. Em nghĩ chuyện bé ăn rồi bị nôn trớ nhiều thế là do bị viêm họng đỏ và RLTH thật đó, giờ đành phải khắc phục dần 2 vụ này nữa mới mong con chóng lại người. Như bé nhà em mỗi lần bị RLTH kèm nôn trớ thì cho uống men tiêu hóa Neopeptine hoặc liều mạnh hơn thì dùng Lactomine Plus 4k/gói kèm thuốc chống co bóp dạ dày để giảm nôn là Motilium. Ngoài ra cũng dùng thêm thuốc chữa viêm họng cho bé, tên thuốc xịn thì giờ em ko nhớ được nhưng loại nhẹ thì có thể mua thuốc kháng viêm Alpha Choay viên tròn nhỏ màu trắng nghiền ra hòa nước ấm cho bé uống (vì bé nhỏ quá chưa tự ngậm được mà!). Về ăn uống thì nhắc bà ngoại cho bé ăn đồ lỏng, ninh mềm hơn mọi khi và xúc ít một, ăn từ từ chia nhỏ thành nhiều bữa để bé đỡ ngán và dễ tiêu hóa...
________________________________________
conhuighe
30/01/2008, 10:06 AM
tcu nhà em mấy hôm nay ốm, cũng nôn và trớ suốt. :( thời tiết lạnh quá, khổ thân cu Đạt, em sẽ qua thăm con sớm rồi thông tin cho các mẹ :)
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
30/01/2008, 10:43 AM
Các mẹ ơi tư vấn gấp gấp đi, khổ thân bé Đạt quá!

To Nga: Nga ơi mình đoảng quá sáng nay vội vội vàng vàng vì chị Sóc nhà này quấy quá, lấn bấn nên quên béng mất túi đồ cầm cho bé và bà rồi, :Crying: :Crying: . Nhưng trưa nay khoảng 1h mình sẽ qua chỗ Nga làm để gửi tiền mẹ minmin và mình mừng tuổi bé nhé! Còn đồ thì chiều mai mình ghé qua nhờ Nga gửi hộ vậy. Chắc là ko vào chơi với bé được vì bận quá, tiếc ghê!

To meminhmin: Mình vẫn chưa nhận được tiền đâu nhưng mình cứ ứng trước tiền của mình cho mẹ nó, đỡ bà chút tiền để bà lo Tết nhất nhé!

Mà ko biết bé Đạt có mua BHYT ko nhỉ? Ko thì đi khám bệnh lại tốn kém lắm. Nếu chưa mua thì các mẹ mua cho bé nhỉ?
________________________________________
meyeuconhat
30/01/2008, 10:45 AM
Chị Nga ah, em muốn gửi cho bé Đạt hộp sữa và gói bánh (em thấy các mẹ đã gửi quần áo ấm cho bé rồi nên không gửi nữa), nhưng em bận lắm, không qua thăm bé được. Chị có thể qua lấy đồ hộ em được không, em ở khu Thành công.
P/s: Nhân tiện, em có vài bộ quần áo trẻ em mới tinh, còn nguyên tag, em nhờ chị Loan hoặc mẹ nào đó đến lầy và thanh lý cho em, toàn bộ tiền thanh lý được em nhờ chị Loan gửi vào quỹ cho bé Linh ở Trần Khát Chân (không biết em nhớ có đúng tên bé không nữa ạ hic hic)
________________________________________
oanhtt
30/01/2008, 10:47 AM
Cám ơn mẹ Nga nhiều, mình cũng rất sốt ruột nếu có tin gì của con mẹ Nga post nhanh cho cả nhà biết với nhé. Cuối năm mọi người hơi bận mẹ Nga làm gần đấy chịu khó nhé. Bé nhà mẹ Nga đỡ chưa? còn đi ngoài không? Chúc các con mau lành bệnh để các mẹ yên tâm.
________________________________________
meminhmin
30/01/2008, 01:30 PM
To meminhmin: Mình vẫn chưa nhận được tiền đâu nhưng mình cứ ứng trước tiền của mình cho mẹ nó, đỡ bà chút tiền để bà lo Tết nhất nhé!



Mẹ Sóc xinh ơi, chiều qua mình chuyển khoản bằng ATM nên thấy có bill xác nhận luôn là giao dịch đã thành công rồi, trưa nay mình cũng vừa check lại sao kê trên mạng thì thấy có món (-100K) từ TK của mình sang bên bạn rồi đó, lúc >15h chiều qua. Mẹ Sóc xinh xem lại giúp mình nhé! Tks so much:LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
30/01/2008, 02:57 PM
Chị Nga ah, em muốn gửi cho bé Đạt hộp sữa và gói bánh (em thấy các mẹ đã gửi quần áo ấm cho bé rồi nên không gửi nữa), nhưng em bận lắm, không qua thăm bé được. Chị có thể qua lấy đồ hộ em được không, em ở khu Thành công.
P/s: Nhân tiện, em có vài bộ quần áo trẻ em mới tinh, còn nguyên tag, em nhờ chị Loan hoặc mẹ nào đó đến lầy và thanh lý cho em, toàn bộ tiền thanh lý được em nhờ chị Loan gửi vào quỹ cho bé Linh ở Trần Khát Chân (không biết em nhớ có đúng tên bé không nữa ạ hic hic)

@meyeuconhat: Nhà mình ở tận Định Công, công ty thì ở Đội Cấn, ko đi đâu qua khu Thành công cả, bạn làm việc ở đâu, cho mình địa chỉ rồi mình qua vậy, hoặc có mẹ nào gần khu đấy thì qua nhà meyeuconhat rồi mang sữa và bánh qua công ty cho mình. Cảm ơn tấm lòng của bạn dành cho con:Smiling:
________________________________________
ngabqd
30/01/2008, 03:03 PM
Các mẹ ơi, trưa nay em vào thăm con rồi, ngồi chơi với con 1 lúc thì mẹ Sóc xinh đến. Con vẫn bị nôn trớ và lại đi ngoài, em cũng ko dám mua thuốc gì cho con, vì bà cho con uống theo đơn thuốc của bác sĩ cho rồi. Bà cho con ăn ít một và ninh nước cháo với thịt cho con ăn, mọi khi con nhanh nhẹn vui tươi, nhưng hôm nay thấy con mệt, một phần vì đói vì ăn toàn trớ, một phần vì mệt vì đi ngoài nhiều, thương quá. Bà nói, bác sĩ bảo là bị lồng ruột xong sẽ bị đi ngoài và trớ, mấy hôm sẽ khỏi thôi, cứ theo dõi xem thế nào.

Em đã trích quỹ đưa cho bà 400k, mẹ Sóc xinh và mẹ Minhmin biếu bà 200k. Bà cần gì em sẽ đi mua cho bà, các mẹ cứ yên tâm nhé. Gần Tết rồi, ai cũng bận, nhưng các mẹ cố gắng thu xếp thời gian qua thăm con nhé, những ngày này bà buồn lắm, con lại bị ốm nữa nên càng buồn hơn. Những ngày gần Tết, vào viện bác sĩ và y tá lơ là lắm, chẳng khám chữa bệnh tận tình đâu. Bà kể, lần trước cho con vào viện, bác sĩ còn đòi tiền bồi dưỡng, nếu bác sĩ mà biết hoàn cảnh của con thì tha hồ mà ân hận, sao lại có những người vô lương tâm thế không biết, các mẹ nhỉ?!
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
31/01/2008, 09:45 AM
Mẹ Sóc xinh ơi, chiều qua mình chuyển khoản bằng ATM nên thấy có bill xác nhận luôn là giao dịch đã thành công rồi, trưa nay mình cũng vừa check lại sao kê trên mạng thì thấy có món (-100K) từ TK của mình sang bên bạn rồi đó, lúc >15h chiều qua. Mẹ Sóc xinh xem lại giúp mình nhé! Tks so much:LoveStruc:

To meminhmin: Mẹ nó yên tâm đi nhé, tớ đã chuyển tiền mừng tuổi của mẹ nó tới tận tay bà bé Đạt chiều hôm qua rồi. Sorry tớ bận quá nên vẫn chưa ra check được. Chắc ko sao đâu vì gần Tết nhiều lệnh CK nên có chậm tí cũng chả sao. Đừng áy náy nhé!

To meyeuconnhat: Bạn cho địa chỉ cụ thể đi, chiều nay đi làm về mình qua lấy đồ cho con rồi chiều mai lại qua Nga đưa đồ luôn thể Nga nhé!

Các mẹ ơi, trộm vía con hơi mệt nhưng mà ngoan và thông minh lắm cơ, bảo gì cũng làm theo. Số mình hơi đen hôm qua cố vào chơi với con thì con lại mệt, ko bế được tẹo nào, :Sad: . Nhưng mà nhà bà lạnh quá Nga nhỉ? Nền nhà bằng xi măng, bà trải 2 cái chiếu mà mình ngồi vẫn thấy lạnh. Cả cái cũi nữa, chắc có mỗi cái chiếu chải con trớ ra bẩn rồi nên cũi trông lạnh quá. Mình thương con lắm mà ko biết làm thế nào? Hôm trước vừa mua ít thảm xốp của mẹ binhminhmua_05, hiện nhà mình chưa trải một ít. Mình về giặt sạch sẽ rồi đem đến bà trải nền cho đỡ lạnh. Ko có cu Đạt sắp biết đi rồi, đi loanh quanh trong nhà lạnh lắm (mà bà cứ bảo ko lạnh, ấm lắm! :Crying: ). Mình hơi nhiều lời bàn thế có được ko hả Nga?

To all các mẹ: Mẹ nào có đồ ấm của bé trai tầm > 1 tuổi muốn cho bé hoặc đồ chơi gì đó mà ko đến được, nhà ở mạn từ Chùa Bộc - Thái Hà - Láng Hạ thì cứ ới mình, mình tiện đường sẽ qua lấy rồi đưa cho Nga làm chủ xị nhé. Tks tất cả các mẹ.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ

memapcon
31/01/2008, 10:01 AM
Tết sắp đến rồi, bận rộn nhưng trong lòng luôn canh cánh đến hoàn cảnh 2 bà cháu. Các mẹ thử tính xem có cách nào để 2 bà cháu đỡ cô quạnh trong những ngày này không, dù sao thì đây cũng là cái Tết đầu tiên của con. Mình ở xa quá không làm được gì, nhưng cứ lại muốn phiền các mẹ ngoài đấy vì thấy thương con quá. Các mẹ thông cảm cho mình nhé.
________________________________________
Banhmiquyt
31/01/2008, 11:21 AM
Nga ơi, em mua cái thuốc Motilium để bà cho con uống nhé. Thuốc đó sẽ giúp con ăn k bị trớ, con sẽ đỡ mệt hơn, bác sĩ của thằng nhóc nhà chị vẫn kê thuốc đó khi nó bị nôn trớ nhiều đấy. Miễn là k nên lạm dụng là được.

Ngoài ra, e mua gói Oresol để bà pha cho con uống để bù lại nước đo đi ngoài. Con mệt có thể là đo mất nước nữa. Vì con hay nôn nên e nói khi cho uống nước, bà nên cho con uống bằng thìa, từng thìa nhỏ 1 thôi nhé, như vậy thì thuốc mới có thể thấm vào mao mạch ruột và giúp con khỏi bệnh được.

Ngoài ra, e nói với bà, nấu cho con 1 nồi cháo muối, ăn cháo muối đến khi con bớt đi ngoài đã nhé rồi mới ăn cháo thịt. Vì nếu con đi ngoài nhiều như thế, ăn các chất vào sẽ lại đi ngoài ra hết mà thôi.

Em mua cho con một hộp Nan 3 để bà cho con ăn vì Nan là loại sữa có rất nhiều men tiêu hóa nên sẽ giúp đường ruột của con nhanh lành lại. Có gì gọi lại cho chị nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
31/01/2008, 11:26 AM
Các mẹ ơi, con mẹ Nga đang bị đi ngoài nên mẹ Nga nghỉ làm mấy hôm rồi, có mẹ nào gần đấy không qua xem tình hình của con thế hộ em với.
Mẹ Linh ơi, chiều nay mẹ có qua thăm con nếu có tin gì mẹ nhắn cho em với. Em sốt ruột quá. Cám ơn các mẹ nhiều.

ôi zời ạ. Bây giờ em mới trả lờ nhà mình được. Hôm qua con nhà em ốm, em nghỉ cả ngày không ló mặt vào mạng...híc híc.
Chiều hôm kia, thấy mẹ oanh báo là con bị vào viện, em cũng sốt hết cả ruột, qua nhà bà cháu, lúc đấy con về nhà rồi...trộm vía bị đau nhưng mà uống thuốc ngoan lắm, mà vẫn biết là mẹ Linh đến nhé, vẫn theo....:Smiling:
Lúc em đến gặp bố nuôi của con (người mà cung cấp sữa cho con hàng tháng ý). Bố con tên là Bố Cường, nhà ở Giảng Võ, anh ý bảo nghe bà kểvề các mẹ nhà mẹ nhà mình anh cảm động lắm...
COn trai theo bố Cường cực, cứ dọa là bố về đây thì cu cậu khóc ầm lên.
Em hỏi bà tiền thuốc thang và biếu bà 500k. Em và Hoài hủi share nhau. Có thể chiều em sẽ qua xem con ntn và cặp nhật lại sau nhé. Con nhà em cũng đang ốm, sốt ruột quá, trẻ con mùa này ốm nhiều thế nhỉ????:Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
ngabqd
31/01/2008, 12:47 PM
Nga ơi, em mua cái thuốc Motilium để bà cho con uống nhé. Thuốc đó sẽ giúp con ăn k bị trớ, con sẽ đỡ mệt hơn, bác sĩ của thằng nhóc nhà chị vẫn kê thuốc đó khi nó bị nôn trớ nhiều đấy. Miễn là k nên lạm dụng là được.

Ngoài ra, e mua gói Oresol để bà pha cho con uống để bù lại nước đo đi ngoài. Con mệt có thể là đo mất nước nữa. Vì con hay nôn nên e nói khi cho uống nước, bà nên cho con uống bằng thìa, từng thìa nhỏ 1 thôi nhé, như vậy thì thuốc mới có thể thấm vào mao mạch ruột và giúp con khỏi bệnh được.

Ngoài ra, e nói với bà, nấu cho con 1 nồi cháo muối, ăn cháo muối đến khi con bớt đi ngoài đã nhé rồi mới ăn cháo thịt. Vì nếu con đi ngoài nhiều như thế, ăn các chất vào sẽ lại đi ngoài ra hết mà thôi.

Em mua cho con một hộp Nan 3 để bà cho con ăn vì Nan là loại sữa có rất nhiều men tiêu hóa nên sẽ giúp đường ruột của con nhanh lành lại. Có gì gọi lại cho chị nhé.


Chị ơi, em đã mua Oresol cho con từ hôm qua rồi.Cái thuốc Molitium thì bác sĩ kê trong đơn hôm đi khám ở viện rồi, bà cũng mua rồi. Bà cũng ninh nước cháo muối cho con ăn, nhưng con ko ăn mà chỉ thèm sữa thôi, mà ăn sữa thì lại trớ. Em sẽ mua Nan 3 vào cho con uống, chị yên tâm nhé. 3-2 là SN con đấy, các mẹ có đến được ko, với lại từ nay đến Tết mình cũng phải đến giúp bà dọn dẹp nhà cửa, làm nhà cửa ấm áp lên chứ nhỉ, bà lúc nào cũng kêu ấm áp lắm, không thiếu gì đâu, ko muốn làm phiền các mẹ, nhưng em cũng thấy nhà cửa của hai bà cháu hiu quạnh quá, giống như cảnh ngộ của hai bà cháu vậy. Các mẹ ơi, hẹn hò nhau nhé. Mọi người xem lịch xem khi nào đi thì phù hợp nhé, em cũng định mua 1 ít đồ Tết cho bà nữa.
@ các mẹ ơi, em tổng kết lại tiền trong quỹ nhé.
- ngabqd: 100k
- metybau: 200k
- memapcon: 200k
- C.Hằng, mẹ_moon: 100k
- C. Đức, mitmatmitdai: 100k
- C. Nguyệt: mẹ bé Thủy Tiên: 100k
Tổng quỹ: 800k
Chi:
- 30 chiếc bỉm x2.5k - 75k
- Lactacid BB để bà tắm cho con: 42k
- Đi chợ mua thịt và sườn cho bà: 47k
- Bỉm Huggies: 80k
- Con đi viện, biếu bà để bà lo cho con: 400k
Tổng chi: 644k

---> Còn: 156k, em sẽ mua 1 hộp Nan 3 cho con.
Các mẹ ơi, em báo cáo các mẹ thế nhé, còn Tết và SN con ko biết các mẹ có góp tiền vào quỹ nữa ko, hay là trực tiếp biếu bà, em thì em muốn mình giúp bà mua các thứ cho Tết và mua quà SN con, chứ con đang ốm thế này thì bà cũng chẳng đi đâu được.

Tóm lại, các mẹ thu xếp thời gian đến dọn dẹp, đi mua đồ Tết và SN con nhé, và ngày Tết chúng mình đăng ký đưa bà về nhà mỗi người chơi một hôm để 2 bà cháu đỡ cô đơn trong ngày Tết nhé! Các mẹ cho ý kiến với ạ.
________________________________________
conhuighe
31/01/2008, 01:08 PM
Trời zzz nhưng vào đây lúc nào cũng ấm áp vì tình cảm của các mẹ. :)

Em đang cúm nên không qua thăm con được, sợ lây cho con. Nhà em bác giúp việc về quê rồi nên bây giờ em cũng chẳng đi đâu được, cứ phải trông tcu nhà em, mà tcu nhà em cũng ốm :(.

Linh share với tôi tiền thuốc thang cho con và tiền biếu bà nhé. Lúc nào gặp để chuyển cho đây không thì sắp Tết đến nơi rồi :(, trảnh thủ từng tí thời gian rỗi để qua thăm con một tí không cũng sốt ruột quá thôi :(
________________________________________
meyeuconhat
31/01/2008, 01:18 PM
To meminhmin: Mẹ nó yên tâm đi nhé, tớ đã chuyển tiền mừng tuổi của mẹ nó tới tận tay bà bé Đạt chiều hôm qua rồi. Sorry tớ bận quá nên vẫn chưa ra check được. Chắc ko sao đâu vì gần Tết nhiều lệnh CK nên có chậm tí cũng chả sao. Đừng áy náy nhé!

To meyeuconnhat: Bạn cho địa chỉ cụ thể đi, chiều nay đi làm về mình qua lấy đồ cho con rồi chiều mai lại qua Nga đưa đồ luôn thể Nga nhé!

Các mẹ ơi, trộm vía con hơi mệt nhưng mà ngoan và thông minh lắm cơ, bảo gì cũng làm theo. Số mình hơi đen hôm qua cố vào chơi với con thì con lại mệt, ko bế được tẹo nào, :Sad: . Nhưng mà nhà bà lạnh quá Nga nhỉ? Nền nhà bằng xi măng, bà trải 2 cái chiếu mà mình ngồi vẫn thấy lạnh. Cả cái cũi nữa, chắc có mỗi cái chiếu chải con trớ ra bẩn rồi nên cũi trông lạnh quá. Mình thương con lắm mà ko biết làm thế nào? Hôm trước vừa mua ít thảm xốp của mẹ binhminhmua_05, hiện nhà mình chưa trải một ít. Mình về giặt sạch sẽ rồi đem đến bà trải nền cho đỡ lạnh. Ko có cu Đạt sắp biết đi rồi, đi loanh quanh trong nhà lạnh lắm (mà bà cứ bảo ko lạnh, ấm lắm! :Crying: ). Mình hơi nhiều lời bàn thế có được ko hả Nga?

To all các mẹ: Mẹ nào có đồ ấm của bé trai tầm > 1 tuổi muốn cho bé hoặc đồ chơi gì đó mà ko đến được, nhà ở mạn từ Chùa Bộc - Thái Hà - Láng Hạ thì cứ ới mình, mình tiện đường sẽ qua lấy rồi đưa cho Nga làm chủ xị nhé. Tks tất cả các mẹ.

Em làm ở 78 Nguyễn Trãi, có mẹ nào qua được không ạ? Nếu qua được sáng mai (T6) qua chỗ em nhé, em gửi sữa và bánh cho bé Đạt. Cố qua hộ em ngày mai nhé, hoặc chiều T7. Sang tuần là e được nghỉ tết rồi ạ.
________________________________________
ngabqd
31/01/2008, 01:20 PM
Tết sắp đến rồi, bận rộn nhưng trong lòng luôn canh cánh đến hoàn cảnh 2 bà cháu. Các mẹ thử tính xem có cách nào để 2 bà cháu đỡ cô quạnh trong những ngày này không, dù sao thì đây cũng là cái Tết đầu tiên của con. Mình ở xa quá không làm được gì, nhưng cứ lại muốn phiền các mẹ ngoài đấy vì thấy thương con quá. Các mẹ thông cảm cho mình nhé.

memapcon tuy ở xa nhưng tấm lòng rất gần con. Cám ơn những người như memapcon luôn quan tâm và lo lắng cho con.
Mấy loại thuốc dự phòng em chưa mua vì mẹ Sóc xinh bảo là nhà có và sẽ mang cho con. Nếu còn thiếu gì em sẽ mua bổ sung và hướng dẫn bà cách dùng, mẹ nó yên tâm nhé.
________________________________________
casauxinhhd
31/01/2008, 03:02 PM
Em muốn tặng bé mấy bịch bỉm và mấy đôi tất nhưng vẫn chwa có tg đi. Nếu mẹ nào đến thăm con thì ới em 1 câu cho em đi với nhé.
DT của em: 0936784365
Em xin giơ tay tài trợ cho con tiền bỉm đến khi nào con ko thèm dùng bỉm nhà em nữa ạ .
To Chị Nga: Chị ơi trời rét thế này chị mua cho con lọ dầu khuynh diệp để con xoa ngực cho cho dỡ cảm lạnh, con gái em dùng thấy rất tốt nhưng hôm em mua dc có 1 lọ. Em thấy có chị Trà bên lamchame.com bán 20k/1 chai chị ạ . Nếu trước tết em mà đến thăm bé được thì em sẽ mua, nếu ko kịp thì chị mua cho bé nhé.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
31/01/2008, 10:23 PM
Nga ơi mẹ Thảo Anh_02 hẹn mai ủng hộ bé Đạt ít đồ ấm cho con trai nên chiều mai mình qua lấy rồi mang cho Nga luôn thể nhé. Thuốc thì mình có Attusin (siro ho), Baby flu (cảm cúm), paracetamol 80mg (hạ sốt) và 1 lọ dầu gió khuynh diệp mới nguyên mua hồi mới sinh ko dùng đến. Mình mang hết đến để bà dự phòng nhé. Ko hiểu bao tải đựng xốp chồng mình để đâu nữa, để mai lục lọi lại vậy vì mấy hôm nay AX đau đầu hay càu nhàu nên ko muốn hỏi gì. Mình lọc được mấy bộ đẹp lắm cho Đạt diện Tết nhé.
Trời lạnh quá. Ko biết 2 bà cháu có bật quạt sưởi ko nữa đây?
________________________________________
meyeuconhat
01/02/2008, 09:28 AM
Em đã mang đồ đến cơ quan để nhờ chuyển cho bé Đạt. Có mẹ nào qua được 78 Nguyễn Trãi ngày hôm nay không ạ? Nếu ở THành Công tiện đường hơn thì em mang về nhà, sáng mai có mẹ nào đi thăm bé Đạt thì ghé qua nhà em lấy nhél.
P306 D4 Thành công. Phone: 0945009236. Nhắn tin cho em, em mang đồ xuống đỡ mất công các mẹ phải gửi xe và leo cầu thang ạ.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
01/02/2008, 10:15 AM
Em đã mang đồ đến cơ quan để nhờ chuyển cho bé Đạt. Có mẹ nào qua được 78 Nguyễn Trãi ngày hôm nay không ạ? Nếu ở THành Công tiện đường hơn thì em mang về nhà, sáng mai có mẹ nào đi thăm bé Đạt thì ghé qua nhà em lấy nhél.
P306 D4 Thành công. Phone: 0945009236. Nhắn tin cho em, em mang đồ xuống đỡ mất công các mẹ phải gửi xe và leo cầu thang ạ.

Mẹ nó mang qua nhà ở Thành Công đi nhé, chiều tớ qua lấy. Tớ sẽ qua trước 4h30 vì còn mang cho mẹ Nga mà.

Hihi.., dạo này lú lẫn hết cả. Nga ơi, thuốc thì có BabyFlex (cảm cúm), Attusin (siro ho), Efferagan 80mg (viên hạ sốt loại đút vào hậu môn) và 1 lọ dầu gió Khuynh Diệp cho TE và phụ nữ sau sinh. Mình nghĩ thế chắc cũng tạm ổn dự phòng cho 2 bà cháu nhỉ? Chiều mình qua hơi muộn chút tầm 5h kém có ok ko Nga vì còn qua mấy mẹ lấy đồ mà. Chờ mình nhé!

Hic, ko biết có kịp tìm ra thảm ko đây, Tết nhất chưa sắm gì cả, hôm qua cái mặt BC lại lạnh te rồi, :Crying: :Crying: .
________________________________________
casauxinhhd
01/02/2008, 02:25 PM
Tình hình là em vừa đi thăm bé về các chị ạ. Em mang cho bé 4 bịch bỉm và mấy đôi tất. Bà bảo trời mưa đang hết tất đi, may quá.
Con ăn được rồi nhưng vẫn bị đi ỉa, trong luc em đến mà con ị 2 lần cơ . Thương 2 bà cháu quá.
Chị Nga ơi, em dặn bà rồi, nếu lúc nào hết bỉm thì cứ gọi em, em mang đến. Nếu sợ bà ngại thì chị chủ động hỏi bà xem còn hay hết nhé rồi bảo em. Thấy con đóng bỉm suốt ngày, lại hay phải rửa vì ị nên con bị hăm. Nếu mẹ nào đến thăm con thì mua cho con lọ thuốc hăm nhé.
Sợ từ giờ đến tết ko đến được nữa nên em đã mưng tuổi con rồi. Lúc về con cứ khóc đòi đi theo cơ làm em chẳng muốn về.
________________________________________
memapcon
01/02/2008, 02:36 PM
Đi cấp cứu vì sưởi ấm

Trong đợt rét kéo dài gần 1 tháng qua, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc do dùng than tổ ong, than củi để dưới gầm giường, trong nhà tắm để sưởi ấm.

Ngày 26/1, Trung tâm chống độc tiếp nhận trường hợp 2 vợ chồng anh Đ.D.T ở Mỹ Đức, Hà Tây bị ngộ độc khí than nặng. Nguyên do là không chịu nổi cái lạnh thấu xương đêm hôm trước, anh đã đốt than củi để sưởi ấm trong nhà. Hay như trường hợp của 2 mẹ con cháu T.V.H, 8 tuổi (Nam Định). Mới đây tại Lạng Sơn, 2 thanh niên trẻ làm nghề điện nước cũng bị tử vong vì ngộ độc khí than. Nguyên nhân là do thời tiết quá rét, hai thanh niên này đã mang một xô than về phòng ngủ tại tầng 3 và đóng kín cửa. Tại Hà Nội, chị T.T.V.26 tuổi ở Đặng Tiến Đông, Trung Liệt Đống Đa, HN cũng phải vào viện cấp cứu sau khi dùng bếp than vừa đun nước, vừa tắm trong phòng kín cho đỡ lạnh. (Dantri)

Đọc tin này xong thấy sợ quá, hy vọng bà đã chuyển sang dùng quạt sưởi. Nếu không các mẹ nhắc bà nhé.
________________________________________
casauxinhhd
01/02/2008, 02:58 PM
Đi cấp cứu vì sưởi ấm

Trong đợt rét kéo dài gần 1 tháng qua, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc do dùng than tổ ong, than củi để dưới gầm giường, trong nhà tắm để sưởi ấm.

Ngày 26/1, Trung tâm chống độc tiếp nhận trường hợp 2 vợ chồng anh Đ.D.T ở Mỹ Đức, Hà Tây bị ngộ độc khí than nặng. Nguyên do là không chịu nổi cái lạnh thấu xương đêm hôm trước, anh đã đốt than củi để sưởi ấm trong nhà. Hay như trường hợp của 2 mẹ con cháu T.V.H, 8 tuổi (Nam Định). Mới đây tại Lạng Sơn, 2 thanh niên trẻ làm nghề điện nước cũng bị tử vong vì ngộ độc khí than. Nguyên nhân là do thời tiết quá rét, hai thanh niên này đã mang một xô than về phòng ngủ tại tầng 3 và đóng kín cửa. Tại Hà Nội, chị T.T.V.26 tuổi ở Đặng Tiến Đông, Trung Liệt Đống Đa, HN cũng phải vào viện cấp cứu sau khi dùng bếp than vừa đun nước, vừa tắm trong phòng kín cho đỡ lạnh. (Dantri)

Đọc tin này xong thấy sợ quá, hy vọng bà đã chuyển sang dùng quạt sưởi. Nếu không các mẹ nhắc bà nhé.

Em có bảo bà nhưng bà bảo quạt sưởi tốn diện lắm, mỗi tháng vài trăm ngàn nên bà ko dùng . Em thấy bà mua than hoa về để sưởi, ko biết có độc lắm ko ạ?
Khổ, nhưng bà bảo bà tiết kiệm được 12tr từ ngày mẹ bé còn sống, đến lúc lo đám tang cho mẹ bé thì phải bù vào mất 4tr nên bây h phải dành dụm để nuôi cháu. Tiền điện hết nhiều quá bà xót mà.
________________________________________
ngabqd
02/02/2008, 08:36 AM
Các mẹ ơi, em sẽ nhắc bà ko dùng than để sưởi nữa. Chủ nhật 3-2 là sinh nhật con, các mẹ đến nhé, chị mitmatmitdai hẹn sẽ mang bánh gato qua cho con đấy, em cứ hẹn mọi người đúng 9h chủ nhật tập trung trước cửa công ty em 164B Đội Cấn rồi vào chúc mừng SN con và dọn dẹp giúp bà đón Tết. Nếu sau 9h thì các mẹ vào thẳng nhà nhé, số 55, ngõ 162 Đội Cấn, gửi xe bên đường (đối diện công ty em)! Hẹn gặp các mẹ!
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
02/02/2008, 11:10 AM
Hic, hic, :Crying: , Sóc nhà tớ bị ốm rồi nên ko biết có qua mừng SN con được ko? Tự dưng nửa đêm sốt cao mà mẹ đã chú ý giữ ấm lắm rồi mà, :Crying: . Chán quá!

Hôm qua các mẹ bỏ bom tớ nhé, may mà có cốc nước gừng ko thì hôm nay tớ cũng toi mất! :Crying: :Crying: . Chả hiểu sao gọi cho ai cũng ko được, cứ "hướng cuộc gọi tạm thời bị gián đoạn" mà mình thì lại lang thang trên đường chứ! :Crying:
________________________________________
ngabqd
03/02/2008, 03:12 PM
Chào các mẹ, chắc các mẹ đều nghỉ Tết hết rồi nhỉ. Hôm nay, 3-2, con tròn 1 tuổi, em, ông xã em và chị mitmatmitdai hôm nay đến chúc mừng sinh nhật con, chị mitmatmitdai mua bánh gatô, còn em thì mua đồ chơi làm quà cho con, và bánh kẹo + 100k thắp hương cho mẹ con. Công ty em có 1 chú tên là Phượng cho con 200k và một cô tên là Hòa cho con 100k, em gửi cho bà, bà phấn khởi lắm.
Chị Hạnh, mẹ ếch cốm hôm trước gửi bà một bao tải gạo, 1 chai nước mắm và 200k, em đã mang qua ngay cho bà. Tuy Tết này bà buồn lắm nhưng cũng được an ủi phần nào vì có các mẹ nhà mình quan tâm và giúp đỡ hai bà cháu, thấy bà kể hôm qua mẹ Linh đến tặng con bộ quần áo vì mẹ phải về quê ko đến chúc mừng SN con được. Còn đồ của mẹ Sóc xinh thì em cũng gửi cho bà luôn hôm đấy rồi. Cám ơn mẹ cá sấu xinh hđ đã cho con bỉm, và tất ấm. Bà cảm ơn các mẹ nhà mình lắm. Hôm nay chị mitmatmitdai cũng hỗ trợ bà 200k tiền điện để bà yên tâm dùng quạt sưởi, và tặng con 100k mừng SN.
Các mẹ ơi, Tết này bà ko đi đâu được vì có tang, các mẹ Tết qua với hai bà cháu cho vui nhé. Chúc các mẹ nhà mình ăn Tết thật vui, với tấm lòng nhân ái của các mẹ, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho các mẹ và gia đình thật nhiều điều tốt đẹp. Happy New Year 2008!
________________________________________
gaumeoyeu1912
03/02/2008, 10:15 PM
em tranh thủ vào báo cáo tý nhé. Thế này ạ, hôm qua em dến sinh nhật con trước, em có gửi bà tiền mừng tuổi 100k của mẹ mập con cho con trai và 200k của 2 mẹ khác nhờ em chuyển giúp...BÁo cáo các mẹ em hoàn thành nhiệm vụ các mẹ gaio cho nhé!:Laughing: :Laughing:

À, chị Nga ơi, con nhẹ đi nhiều đúng không? Em bế thấy thế mà....:Sad: :Sad: :Sad:
Sinh nhật con, chúc con trai yêu hay an chóng lớn, sẽ khôn lơn và vững vàng...Yêu và thương con rất rất nhiều:Kiss: :Kiss: :Kiss: :Kiss: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
conhuighe
04/02/2008, 10:18 AM
Đi ị thì xọp nhanh lắm, sau đợt này chắc bà phải chăm con nhiều hơn để con vực dậy cho nhanh. :)

Chúc con iu 1 tuổi thật ngoan, khỏe mạnh, vững vàng...

Tết Mẹ qua chúc tết Bà và mừng tuổi con nhé :)
________________________________________
Phồng Tôm
04/02/2008, 11:07 AM
To meminhmin:
To all các mẹ: Mẹ nào có đồ ấm của bé trai tầm > 1 tuổi muốn cho bé hoặc đồ chơi gì đó mà ko đến được, nhà ở mạn từ Chùa Bộc - Thái Hà - Láng Hạ thì cứ ới mình, mình tiện đường sẽ qua lấy rồi đưa cho Nga làm chủ xị nhé. Tks tất cả các mẹ.

Mẹ Sóc xinh ơi em muốn gửi cho bé ít quần áo ấm và xốp trải nhà (xốp này nhà em dùng rồi nhưng còn mới lắm), chị có thể lấy giúp em được ko? Em ở Thái Hà, chị gọi cho em theo số 0936614567
________________________________________
ngabqd
04/02/2008, 12:51 PM
uh, con trai bị ốm nên sút đi nhiều, thương quá. À, các mẹ ơi, các mẹ có nhớ mẹ Trang, bạn em ở bên Mĩ ko, Tết này mẹ Trang gửi biếu bà và tặng cho con 800k đấy,em mừng quá, em sẽ bảo bà bồi dưỡng thêm cho con. Tết này các mẹ nhớ đến chúc tết bà và mừng tuổi cho con nhé. Hôm trước SN con, em ko ở lâu được vì phải về quê, chán quá, thế là vẫn chưa giúp bà dọn dẹp được nhà cửa, Tết này bà bảo bố nuôi sẽ mang gà qua cho bà thắp hương và mấy ngày tết nhà có gì thì sẽ mang sang cho 2 bà cháu. Tết chắc bà nhớ con gái nên buồn lắm, nhà lại có tang ko đi đến nhà ai được, nên chắc chắn là bà mong các mẹ nhà mình lắm đấy.
________________________________________
meyeuconhat
04/02/2008, 01:54 PM
Mẹ nó mang qua nhà ở Thành Công đi nhé, chiều tớ qua lấy. Tớ sẽ qua trước 4h30 vì còn mang cho mẹ Nga mà.

Hihi.., dạo này lú lẫn hết cả. Nga ơi, thuốc thì có BabyFlex (cảm cúm), Attusin (siro ho), Efferagan 80mg (viên hạ sốt loại đút vào hậu môn) và 1 lọ dầu gió Khuynh Diệp cho TE và phụ nữ sau sinh. Mình nghĩ thế chắc cũng tạm ổn dự phòng cho 2 bà cháu nhỉ? Chiều mình qua hơi muộn chút tầm 5h kém có ok ko Nga vì còn qua mấy mẹ lấy đồ mà. Chờ mình nhé!

Hic, ko biết có kịp tìm ra thảm ko đây, Tết nhất chưa sắm gì cả, hôm qua cái mặt BC lại lạnh te rồi, :Crying: :Crying: .

Mẹ nó không qua nhà em ah? Hnay đến công ty em lại mang đến, giờ này chắc các mẹ nghỉ tết rồi. Em lại để đồ ở nhà nhé, có gì nhắn tin cho em, em gửi cho bé Đạt. Tks mẹ nó nhiều nhiều.
________________________________________
dominhthu78
04/02/2008, 01:58 PM
Mình và em Hiếu đồng nghiệp vừa từ nhà bé Đạt về, hình như công ty của Nga đã nghỉ tết nên hai chị em đi xe máy vào nhà Đạt bấm chuông thì bà chủ nhà bảo bà đã bế con đi mua hoa, ra ngoài ngõ gặp ông hàng nước hỏi thì mọi người chỉ ra phía bảo hiểm xã hội. Tìm mãi thì hoá ra bà đưa con đi mua hoa về thắp hương. Trộm vía con đã khoẻ, bà bảo đi thử phân thì hết ỉa chảy rồi. Hai chị em cứ ân hận là hôm qua quên sinh nhật con. Tết này mẹ con mình ăn tết HN nên có gì mình sẽ cho Kiến sang đó chơi với bé Đạt và bà Minh. Công ty mình gửi tặng bé 500K.
________________________________________
ngabqd
12/02/2008, 12:36 PM
Các mẹ ơi, em đã đi làm rồi. Các mẹ ăn Tết có vui vẻ ko? Hai bà cháu thì buồn lắm, vì năm nay đang có tang nên ko đi đâu được, nhưng con cũng khỏe lại rồi, nhanh nhẹn và đáng yêu lắm. Hôm trước em và 1 chị đồng nghiệp vào mừng tuổi con và chúc Tết bà. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bà cháu, chúc 2 bà cháu luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Các mẹ có thời gian thì ghé qua thăm hai bà cháu nhé.
À, các mẹ ơi, công việc của em ko tiện nghe điện thoại trong giờ làm việc, nên nếu các mẹ đi thăm con thì gọi cho em vào buổi trưa (12h) hoặc buổi tối hôm trước nhé. Thanks các mẹ.
________________________________________
cát trắng
12/02/2008, 12:49 PM
Cho mình xin số điện thoại của bạn được không? Mình có thể liên lạc trực tiếp với bạn được không? Hoặc nhắn tin cho mình theo số: 0913514146, mình cũng muốn đến thăm bé. Cảm ơn bạn nhiều và chúc một năm mới an lành!
________________________________________
ngabqd
13/02/2008, 08:03 AM
Cho mình xin số điện thoại của bạn được không? Mình có thể liên lạc trực tiếp với bạn được không? Hoặc nhắn tin cho mình theo số: 0913514146, mình cũng muốn đến thăm bé. Cảm ơn bạn nhiều và chúc một năm mới an lành!

Bạn ơi, số của mình là 0989795688
Bạn gọi cho mình vào buổi trưa 12h-13h nhé, hoặc buổi chiều từ 6 h đến tối, hoặc nếu bạn đi được hôm nào thì mail trước cho mình, ngabqd@yahoo.com, ngày nào mình cũng check mail
________________________________________
oanhtt
14/02/2008, 10:31 AM
Các mẹ ơi, em đã đi làm rồi. Các mẹ ăn Tết có vui vẻ ko? Hai bà cháu thì buồn lắm, vì năm nay đang có tang nên ko đi đâu được, nhưng con cũng khỏe lại rồi, nhanh nhẹn và đáng yêu lắm. Hôm trước em và 1 chị đồng nghiệp vào mừng tuổi con và chúc Tết bà. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bà cháu, chúc 2 bà cháu luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Các mẹ có thời gian thì ghé qua thăm hai bà cháu nhé.
À, các mẹ ơi, công việc của em ko tiện nghe điện thoại trong giờ làm việc, nên nếu các mẹ đi thăm con thì gọi cho em vào buổi trưa (12h) hoặc buổi tối hôm trước nhé. Thanks các mẹ.

Hôm qua mình có qua chúc tết hai bà cháu. Nhìn con đang lại người và ăn lại bữa rất thích. Hy vọng sang năm mới hai bà cháu mạnh khỏe. Bà gửi lời cảm ơn các mẹ. Mình chúc các mẹ năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Đây là quà năm mới cho các mẹ :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
ngabqd
26/02/2008, 08:49 AM
Các mẹ ơi, hôm trước con bị viêm tai phải đi bệnh viện nhưng bác sĩ cho thuốc rắc vào tai nên cũng khỏi rồi. Mẹ gì hôm trước Tết cho con bỉm ơi, con hết bỉm rồi, mẹ có cho con được nữa ko, vì thấy mẹ nói mẹ tình nguyện ủng hộ bỉm cho con dùng mà. Nếu ko thì để em mua cho con. Lâu lắm rồi, con ko đi thăm bố vì trời rét. Sang tháng 3 trời ấm áp bà rất muốn cho con đi thăm bố, để bố thấy con khôn lớn mà cải tạo cho tốt. Các mẹ ơi, các mẹ cùng vợ chồng em đưa bà và con đi thăm bố được ko?
________________________________________
meyeuconhat
26/02/2008, 09:39 AM
Các mẹ ơi, hôm trước con bị viêm tai phải đi bệnh viện nhưng bác sĩ cho thuốc rắc vào tai nên cũng khỏi rồi. Mẹ gì hôm trước Tết cho con bỉm ơi, con hết bỉm rồi, mẹ có cho con được nữa ko, vì thấy mẹ nói mẹ tình nguyện ủng hộ bỉm cho con dùng mà. Nếu ko thì để em mua cho con. Lâu lắm rồi, con ko đi thăm bố vì trời rét. Sang tháng 3 trời ấm áp bà rất muốn cho con đi thăm bố, để bố thấy con khôn lớn mà cải tạo cho tốt. Các mẹ ơi, các mẹ cùng vợ chồng em đưa bà và con đi thăm bố được ko?

Trước tết mình có để sữa ở CT nhờ mẹ nào qua lấy hộ gửi cho Bé, giờ chắc không tiện đường. Bạn cho mình lại số TK mình CK cho bạn, gửi cho bé 100K.
Cho mình luôn nhé, lát đi ăn trưa mình CK.
Tks bạn.
________________________________________
ngabqd
27/02/2008, 01:13 PM
Trước tết mình có để sữa ở CT nhờ mẹ nào qua lấy hộ gửi cho Bé, giờ chắc không tiện đường. Bạn cho mình lại số TK mình CK cho bạn, gửi cho bé 100K.
Cho mình luôn nhé, lát đi ăn trưa mình CK.
Tks bạn.

Tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Cảm ơn bạn có lòng giúp đỡ con
________________________________________
casauxinhhd
28/02/2008, 03:33 PM
Các mẹ ơi, hôm trước con bị viêm tai phải đi bệnh viện nhưng bác sĩ cho thuốc rắc vào tai nên cũng khỏi rồi. Mẹ gì hôm trước Tết cho con bỉm ơi, con hết bỉm rồi, mẹ có cho con được nữa ko, vì thấy mẹ nói mẹ tình nguyện ủng hộ bỉm cho con dùng mà. Nếu ko thì để em mua cho con. Lâu lắm rồi, con ko đi thăm bố vì trời rét. Sang tháng 3 trời ấm áp bà rất muốn cho con đi thăm bố, để bố thấy con khôn lớn mà cải tạo cho tốt. Các mẹ ơi, các mẹ cùng vợ chồng em đưa bà và con đi thăm bố được ko?

OK. Mình sẽ mang bỉm đến cho con.
________________________________________
meyeuconhat
28/02/2008, 04:48 PM
Tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Cảm ơn bạn có lòng giúp đỡ con

Sorry bạn nhé, giờ mình mới đọc. TK của mình bên VCB chắc chuyển được nhỉ, lát hết giờ mình ra CK nhé.
________________________________________
meyeuconhat
29/02/2008, 01:27 PM
Tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Cảm ơn bạn có lòng giúp đỡ con

Nga ơi, mình ko chuyển sang TK của bạn được. Bạn có TK bên VCB không?
________________________________________
ngabqd
01/03/2008, 07:57 AM
Nga ơi, mình ko chuyển sang TK của bạn được. Bạn có TK bên VCB không?

Bạn ơi, mình ko có tài khoản bên VCB, bạn ơi, nếu rảnh bạn đến thăm con với mình nhé
@ các mẹ ơi, con bị viêm tai vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn phải rắc thuốc vào tai, nhưng con cũng ngoan lắm, các mẹ rảnh đến thăm con nhé, hai bà cháu thiếu thốn tình cảm nhiều lắm. Thỉnh thoảng những hôm trời rét em vẫn mua thức ăn cho hai bà cháu. Từ tháng 3, mẹ Trang (bạn em bên Mĩ) sẽ cho con 300k/1 tháng, em báo cho các mẹ mừng cho con nhé. Về việc đưa 2 bà cháu đi thăm bố, các mẹ có ý kiến gì ko?
@casauxinhhd: cám ơn bạn đã cho con bỉm, bỉm của bạn trước Tết bà bảo mặc cho con rất vừa vặn, hôm nào bạn đến thăm con thì mang bỉm cho con nhé.
________________________________________
Phồng Tôm
01/03/2008, 08:30 AM
Các mẹ ơi, hôm trước con bị viêm tai phải đi bệnh viện nhưng bác sĩ cho thuốc rắc vào tai nên cũng khỏi rồi. Mẹ gì hôm trước Tết cho con bỉm ơi, con hết bỉm rồi, mẹ có cho con được nữa ko, vì thấy mẹ nói mẹ tình nguyện ủng hộ bỉm cho con dùng mà. Nếu ko thì để em mua cho con. Lâu lắm rồi, con ko đi thăm bố vì trời rét. Sang tháng 3 trời ấm áp bà rất muốn cho con đi thăm bố, để bố thấy con khôn lớn mà cải tạo cho tốt. Các mẹ ơi, các mẹ cùng vợ chồng em đưa bà và con đi thăm bố được ko?

Mẹ ngabqd có biết bố con ở trại nào không và cách thức thăm nuôi thế nào?
________________________________________
ngabqd
04/03/2008, 08:00 AM
Mẹ ngabqd có biết bố con ở trại nào không và cách thức thăm nuôi thế nào?

Bố con ở trại ở Hà Nam, một tháng người nhà được thăm 1 lần, nhưng bà ko có tiền nên chờ bạn bè của bố con đi thăm thì 2 bà cháu đi ké, nhưng mà lâu lắm rồi ko đi thăm, từ trước Tết cơ, mà hai bà cháu đi xe khách thì ko tiện, nếu có thể thì mình giúp bà 1 chuyến xe đưa 2 bà cháu đi thăm bố. Đây là ý kiến của mình thôi, còn bà thì ko muốn làm phiền đến mình, vì bà nghĩ các mẹ giúp con là quý rồi, ko cần tốn kém. Nhưng các mẹ ơi, 1 chuyến xe mấy trăm nghìn đối với bà là nhiều, nhưng chị em mình mỗi người đóng góp 5 chục, 3 chục thì cũng có thể giúp bà được, tội nghiệp con lắm, ko có mẹ, bố lại ở trong trại cải tạo, thiếu thốn tình cảm lắm, và bố con ở trong trại chắc cũng buồn lắm, khi bố con đi cải tạo thì vợ ở nhà mất vì bệnh tật, bố con cũng ko được gặp mẹ con khi mẹ con nhắm mắt, bây giờ bố con chỉ còn lại con thôi, chắc là bố con nhớ 2 bà cháu lắm. Các mẹ có thể giúp đỡ được ko?
________________________________________
meminhmin
04/03/2008, 08:07 AM
Bố con ở trại ở Hà Nam, một tháng người nhà được thăm 1 lần, nhưng bà ko có tiền nên chờ bạn bè của bố con đi thăm thì 2 bà cháu đi ké, nhưng mà lâu lắm rồi ko đi thăm, từ trước Tết cơ, mà hai bà cháu đi xe khách thì ko tiện, nếu có thể thì mình giúp bà 1 chuyến xe đưa 2 bà cháu đi thăm bố. Đây là ý kiến của mình thôi, còn bà thì ko muốn làm phiền đến mình, vì bà nghĩ các mẹ giúp con là quý rồi, ko cần tốn kém. Nhưng các mẹ ơi, 1 chuyến xe mấy trăm nghìn đối với bà là nhiều, nhưng chị em mình mỗi người đóng góp 5 chục, 3 chục thì cũng có thể giúp bà được, tội nghiệp con lắm, ko có mẹ, bố lại ở trong trại cải tạo, thiếu thốn tình cảm lắm, và bố con ở trong trại chắc cũng buồn lắm, khi bố con đi cải tạo thì vợ ở nhà mất vì bệnh tật, bố con cũng ko được gặp mẹ con khi mẹ con nhắm mắt, bây giờ bố con chỉ còn lại con thôi, chắc là bố con nhớ 2 bà cháu lắm. Các mẹ có thể giúp đỡ được ko?

Chị Nga ơi em cũng ủng hộ ý kiến của chị, có gì chị và các mẹ cứ lên kế hoạch cụ thể để em đóng góp chút ít cho 2 bà cháu đi thăm bố:Applause:
________________________________________
home spa
04/03/2008, 08:56 AM
Mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Bạn cứ lên kế hoạch đi nhé mình tin là mọi người sẽ ủng hộ hết cả thôi
________________________________________
ngabqd
10/03/2008, 01:07 PM
Mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Bạn cứ lên kế hoạch đi nhé mình tin là mọi người sẽ ủng hộ hết cả thôi

Các bạn ơi, chủ nhật này ngày 16-3, bà định cho con đi thăm bố, đi từ Hà Nội là 10h, đến đó khoảng 12h và 13h30 bắt đầu vào thăm bố con, đây là giờ vào thăm. Cả đi lẫn về thuê 1 chuyến xe mất khoảng 1tr đấy, các mẹ có thể hỗ trợ mỗi người 1 ít được ko? Và hôm đấy nếu rỗi rãi thì có mẹ nào muốn đi cùng 2 bà cháu ko? Mẹ nào có thể giúp đỡ để cho đi thăm bố thì cứ liên hệ, trao đổi, bàn bạc với em nhé. Em cám ơn các mẹ.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ

conhuighe
10/03/2008, 01:30 PM
Chị Nga thử gửi PM cho mẹ Linh gấu mèo vì em thấy Linh bảo đi đưa bà và con đi bằng xe nhà Linh. Tại Linh đang bầu bí em bé nên ít ra vào thread này nên khó cập nhật thông tin cho mọi người. Em cuối tuần khó đi lắm. Chỉ mong bà với con lên cho bố con mừng, tập trung cải tạo tốt để sớm về giúp bà nuôi con. (Hy vọng thế ạ)
________________________________________
meminhmin
10/03/2008, 03:11 PM
Các bạn ơi, chủ nhật này ngày 16-3, bà định cho con đi thăm bố, đi từ Hà Nội là 10h, đến đó khoảng 12h và 13h30 bắt đầu vào thăm bố con, đây là giờ vào thăm. Cả đi lẫn về thuê 1 chuyến xe mất khoảng 1tr đấy, các mẹ có thể hỗ trợ mỗi người 1 ít được ko? Và hôm đấy nếu rỗi rãi thì có mẹ nào muốn đi cùng 2 bà cháu ko? Mẹ nào có thể giúp đỡ để cho đi thăm bố thì cứ liên hệ, trao đổi, bàn bạc với em nhé. Em cám ơn các mẹ.

Chị Nga ơi, chị cứ tính vụ xe cộ đi rồi nếu cần thuê xe ngoài thì để tụi em đóng góp với. Chắc mỗi ng một ít là đủ đc đó ah!:Applause:
________________________________________
ngabqd
14/03/2008, 11:09 AM
Chị Nga ơi, chị cứ tính vụ xe cộ đi rồi nếu cần thuê xe ngoài thì để tụi em đóng góp với. Chắc mỗi ng một ít là đủ đc đó ah!:Applause:

@ cám ơn các mẹ ủng hộ, vậy các mẹ đóng góp nhé, chắc 1 chuyến xe cả đi lẫn về khoảng 1 tr (đi 800km về 800km, tổng cộng 1.600 km- trại Ba Sao _ Hà Nam) bà định đi xe ôm cho rẻ nhưng em ko đồng ý, đường xa mà đi xe máy như thế ko an toàn, mệt cho cả 2 bà cháu. Các mẹ đóng góp rồi em sẽ thuê xe giúp bà để 2 bà cháu đi thăm bố nhé, nếu mẹ nào đi được cùng thì tốt. Em đóng góp 100k
________________________________________
ngabqd
14/03/2008, 11:16 AM
Chị Nga thử gửi PM cho mẹ Linh gấu mèo vì em thấy Linh bảo đi đưa bà và con đi bằng xe nhà Linh. Tại Linh đang bầu bí em bé nên ít ra vào thread này nên khó cập nhật thông tin cho mọi người. Em cuối tuần khó đi lắm. Chỉ mong bà với con lên cho bố con mừng, tập trung cải tạo tốt để sớm về giúp bà nuôi con. (Hy vọng thế ạ)

@conhuighe: Bạn ơi, mình gọi cho Linh gấu mèo rồi, chắc Linh ko đi được đâu vì đang mang bầu, Linh cũng tán thành ý kiến của mình là thuê xe cho 2 bà cháu đi, nếu mẹ nào đi được cùng thì tốt, còn ko 2 bà cháu sẽ tự lên kế hoạch đi vào 1 ngày trời ấm áp gần đây. À, đừng gọi mình là chị, vì mình bằng tuổi Linh đấy, và chắc cũng bằng tuổi H thôi)
@homespa: bạn ơi, bạn có thể đóng góp được ko?
@mitmatmitdai: chị ơi, sao dạo này em ít thấy chị lên diễn đàn thế ạ, hôm nào rảnh buổi trưa chị qua công ty em rồi vào chơi với con nhé. Hôm nọ bà đưa con đến chỗ phòng khám mà chị giới thiệu rồi đấy, hôm đấy con bị viêm tai và xổ mũi, bác sĩ khám và kê thuốc hết gần 200k,
@các mẹ ơi, bà đang bị đau tay, do 1 lần bế con, bà chống tay xuống nên bị đau tay. Hôm trước em đưa bà 300k của đứa bạn em ở bên Mĩ hỗ trợ cho bà hàng tháng, bà mới nói là bà đau tay, em giục bà đi khám, bà đi khám rồi, bị rạn xương cổ tay các mẹ ạ, khổ thân bà quá. Em cũng mới cho bà 100k để mua bỉm cho con.
À, mẹ nào hồi trước Tết hứa cho con bỉm đâu ko thấy nhỉ, các mẹ có điều kiện thì giúp đỡ con nhé.
Có 1 mẹ hẹn trưa mai (thứ 7-15-3) đi thăm con với em đấy, có mẹ nào đi thì hẹn nhau vào lúc 11h30 trước cửa công ty em nhé 164B Đội Cấn
________________________________________
conhuighe
14/03/2008, 11:38 AM
Nhà Mình còn túi Bỉm hugies nhỏ mua cho tcu nhưng cu cậu chả cho đóng bỉm, mình mới bỏ một cái ra thôi, còn mấy cái mình mang cho con và đóng góp một tí cho hai bà con đi thăm ba. Sang tuần mình mang gửi Nga vì đợt này mình không đi đâu được. Hì, sếp trói chân :p
________________________________________
ngabqd
15/03/2008, 08:03 AM
Nhà Mình còn túi Bỉm hugies nhỏ mua cho tcu nhưng cu cậu chả cho đóng bỉm, mình mới bỏ một cái ra thôi, còn mấy cái mình mang cho con và đóng góp một tí cho hai bà con đi thăm ba. Sang tuần mình mang gửi Nga vì đợt này mình không đi đâu được. Hì, sếp trói chân :p

@conhuighe: thanks bạn nhé, hôm nào qua nhắn mình, cố gắng qua sớm nhé,
@các mẹ ơi, bên em đang tuyển BTV,chuyên viên PR, kế toán, CTV hiệu đính, mẹ nào quan tâm, em sẽ cung cấp thêm thông tin, hoặc mẹ nào có người quen, bạn bè thích hợp với các công việc trên thì giới thiệu giúp em nhé, thanks các mẹ
________________________________________
Phồng Tôm
15/03/2008, 08:38 AM
@ cám ơn các mẹ ủng hộ, vậy các mẹ đóng góp nhé, chắc 1 chuyến xe cả đi lẫn về khoảng 1 tr (đi 800km về 800km, tổng cộng 1.600 km- trại Ba Sao _ Hà Nam) bà định đi xe ôm cho rẻ nhưng em ko đồng ý, đường xa mà đi xe máy như thế ko an toàn, mệt cho cả 2 bà cháu. Các mẹ đóng góp rồi em sẽ thuê xe giúp bà để 2 bà cháu đi thăm bố nhé, nếu mẹ nào đi được cùng thì tốt. Em đóng góp 100k

Mẹ Ngaqd ơi cho mình đóng góp 500K tiền xe cho hai bà cháu, thứ 2 mình sẽ chuyển, bạn cho mình xin lại số TK của bạn được không?
________________________________________
ngabqd
15/03/2008, 11:04 AM
Mẹ Ngaqd ơi cho mình đóng góp 500K tiền xe cho hai bà cháu, thứ 2 mình sẽ chuyển, bạn cho mình xin lại số TK của bạn được không?

Tài khoản của mình là 0101406496 - Ngân hàng Đông Á, tên chủ TK là Nông Thị Thanh Nga. Cảm ơn bạn rất nhiều
________________________________________
meotom2007
15/03/2008, 01:50 PM
Hôm trước hẹn Nga đi thăm 2 bà cháu mà hôm nay Nga lại bận. Mình cũng chẳng biết rủ mẹ nào đi cùng nên đi một mình.
Lần đầu tiên gặp hai bà cháu...
Biết nói gì đây nhỉ????
Chỉ thấy rất rất rất thương cho thân phận của bà, của cháu. Con trai như cũng biết thân phận của mình nên ngoan lắm, chỉ thui thủi chơi một mình, không quấy bà. Bà thì thương cháu mà chỉ sợ lực bất tòng tâm... Bà chỉ mong sao bà được khỏe mạnh để nuôi cháu nên người....
Nhiều cảm xúc lắm, không thể diễn tả được bằng lời...
Các mẹ ơi, sau khi đến thăm hai bà cháu, em xin có ý kiến thế này, các mẹ xem thế nào nhé:
1. Ủng hộ ý kiến của Nga - xin nhận và đón 2 bà cháu về nhà (ngay lập tức thì chưa thể nhưng hy vọng thời gian không xa thì điều mong ước của Nga sẽ thành hiện thực). Để hỗ trợ Nga nuôi hai bà cháu, cả nhà sẽ mỗi người một ít, đóng góp thêm. Nếu được nhiều, chúng ta sẽ làm cho con 1 quyển sổ tiết kiệm. (Hic, em ước mình có nhiều tiền, mua cho con cái bảo hiểm, để đến năm con thi Đại học, hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, con có một khoản tiền để tự trang trải học phí của mình)
2. Bây giờ bé Đạt còn nhỏ, bà chưa thể buôn bán nhì nhằng thêm gì để cải thiện đời sống hai bà cháu được. Ngoài tiền quỹ các mẹ ủng hộ ra, mình thấy đất của bác chủ nhà rất rộng, lại để cỏ mọc hoang, rất phí. Chúng mình có thể mua (xin) ít hạt cây (mướp, bầu, bí, su su, rau dền, ngót...) về trồng. Hai bà cháu sẽ đỡ được tiền rau cỏ. Tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó..
Các mẹ thấy thế nào ạ?
________________________________________
casauxinhhd
15/03/2008, 02:03 PM
@conhuighe: Bạn ơi, mình gọi cho Linh gấu mèo rồi, chắc Linh ko đi được đâu vì đang mang bầu, Linh cũng tán thành ý kiến của mình là thuê xe cho 2 bà cháu đi, nếu mẹ nào đi được cùng thì tốt, còn ko 2 bà cháu sẽ tự lên kế hoạch đi vào 1 ngày trời ấm áp gần đây. À, đừng gọi mình là chị, vì mình bằng tuổi Linh đấy, và chắc cũng bằng tuổi H thôi)
@homespa: bạn ơi, bạn có thể đóng góp được ko?
@mitmatmitdai: chị ơi, sao dạo này em ít thấy chị lên diễn đàn thế ạ, hôm nào rảnh buổi trưa chị qua công ty em rồi vào chơi với con nhé. Hôm nọ bà đưa con đến chỗ phòng khám mà chị giới thiệu rồi đấy, hôm đấy con bị viêm tai và xổ mũi, bác sĩ khám và kê thuốc hết gần 200k,
@các mẹ ơi, bà đang bị đau tay, do 1 lần bế con, bà chống tay xuống nên bị đau tay. Hôm trước em đưa bà 300k của đứa bạn em ở bên Mĩ hỗ trợ cho bà hàng tháng, bà mới nói là bà đau tay, em giục bà đi khám, bà đi khám rồi, bị rạn xương cổ tay các mẹ ạ, khổ thân bà quá. Em cũng mới cho bà 100k để mua bỉm cho con.
À, mẹ nào hồi trước Tết hứa cho con bỉm đâu ko thấy nhỉ, các mẹ có điều kiện thì giúp đỡ con nhé.
Có 1 mẹ hẹn trưa mai (thứ 7-15-3) đi thăm con với em đấy, có mẹ nào đi thì hẹn nhau vào lúc 11h30 trước cửa công ty em nhé 164B Đội Cấn
Bạn nào đến thăm con thì cho mình gửi mấy bịch bỉm, dạo này bận quá ko thể đi được . Qua 87 Trần Quốc HOàn - gặp Loan nhé .
________________________________________
meotom2007
15/03/2008, 02:10 PM
[@các mẹ ơi, bên em đang tuyển BTV,chuyên viên PR, kế toán, CTV hiệu đính, mẹ nào quan tâm, em sẽ cung cấp thêm thông tin, hoặc mẹ nào có người quen, bạn bè thích hợp với các công việc trên thì giới thiệu giúp em nhé, thanks các mẹ[/QUOTE]

Mình muốn hỏi là công việc nào có thể làm qua Internet được? CTV hiệu đính có phải đến cq bạn hàng ngày ko? Bạn miêu tả qua giúp mình nhé?Nếu có thể làm được và làm việc qua mạng được, mình sẽ nhận. Tiền công sẽ góp 1 phần vào quỹ của các mẹ nuôi bé Đạt, 1 phần sẽ giúp một số bé khác trong diễn đàn.
________________________________________
Mẹ Ỉn con
15/03/2008, 02:49 PM
[@các mẹ ơi, bên em đang tuyển BTV,chuyên viên PR, kế toán, CTV hiệu đính, mẹ nào quan tâm, em sẽ cung cấp thêm thông tin, hoặc mẹ nào có người quen, bạn bè thích hợp với các công việc trên thì giới thiệu giúp em nhé, thanks các mẹ

Mình muốn hỏi là công việc nào có thể làm qua Internet được? CTV hiệu đính có phải đến cq bạn hàng ngày ko? Bạn miêu tả qua giúp mình nhé?Nếu có thể làm được và làm việc qua mạng được, mình sẽ nhận. Tiền công sẽ góp 1 phần vào quỹ của các mẹ nuôi bé Đạt, 1 phần sẽ giúp một số bé khác trong diễn đàn.[/QUOTE]

meotom oi cho mình hỏi BTV là biên tập cái gì vậy? Cho mình biết thêm thông tin với, hoặc có thể làm online thì cho mình biết với, mình có kinh nghiệm BT mà! (Cảm ơn meotom 2007 trước nhé. À, số của mình là 0915010402)
________________________________________
gicungduoc
15/03/2008, 03:06 PM
Mình cũng muốn góp 100k cho bà cháu bé. Mẹ nào có TK Vietcombank thì cho mình gửi qua đó vì mình chỉ dùng ATM thôi, không có thời gian ra ngân hàng để gửi vào TK cho mẹ Nga. Tks các mẹ.
________________________________________
meotom2007
15/03/2008, 04:29 PM
Mình muốn hỏi là công việc nào có thể làm qua Internet được? CTV hiệu đính có phải đến cq bạn hàng ngày ko? Bạn miêu tả qua giúp mình nhé?Nếu có thể làm được và làm việc qua mạng được, mình sẽ nhận. Tiền công sẽ góp 1 phần vào quỹ của các mẹ nuôi bé Đạt, 1 phần sẽ giúp một số bé khác trong diễn đàn.

meotom oi cho mình hỏi BTV là biên tập cái gì vậy? Cho mình biết thêm thông tin với, hoặc có thể làm online thì cho mình biết với, mình có kinh nghiệm BT mà! (Cảm ơn meotom 2007 trước nhé. À, số của mình là 0915010402)[/QUOTE]

Mẹ nó chưa đọc kỹ roài. Ko phải là cq mình có nhu cầu tuyển NV mẹ nó ạ. Đó là cq của bạn Nga, chủ topic. Mình cũng chỉ định kiếm thêm việc gì đó thôi.
Để mai chat với mẹ ý, mình sẽ nhắc hộ bạn!
________________________________________
ngabqd
17/03/2008, 08:21 AM
meotom oi cho mình hỏi BTV là biên tập cái gì vậy? Cho mình biết thêm thông tin với, hoặc có thể làm online thì cho mình biết với, mình có kinh nghiệm BT mà! (Cảm ơn meotom 2007 trước nhé. À, số của mình là 0915010402)

Mẹ nó chưa đọc kỹ roài. Ko phải là cq mình có nhu cầu tuyển NV mẹ nó ạ. Đó là cq của bạn Nga, chủ topic. Mình cũng chỉ định kiếm thêm việc gì đó thôi.
Để mai chat với mẹ ý, mình sẽ nhắc hộ bạn![/QUOTE]

@meotom2007, mẹ Ỉn: các chị ơi, công ty em cần tuyển CTV dịch, biên tập và hiệu đính sách, sách tiếng Anh, chủ yếu về: quản trị kinh doanh,chứng khoán, marketing, thương hiệu, bán hàng... và giáo dục, tâm lý, tư duy. Đòi hỏi phải khá tiếng Anh và giỏi tiếng Việt (các mẹ đừng cười nhé, tuy tiếng Việt là mother tongue nhưng nhiều người sử dụng tiếng Việt chưa tốt đâu).
Các mẹ quan tâm có thể mail cho em về địa chỉ ngabqd@yahoo.com, hoặc nga.nong@alphabooks.vn, em sẽ gửi mẫu đơn đăng ký CTV cho các mẹ, và gửi bài test.
Các mẹ vào trang web của công ty em www.alphabooks.vn để biết thêm về công ty và sách của công ty em nhé
________________________________________
lizzi
20/03/2008, 08:17 AM
Hôm qua mình vừa đến thăm con và bà, nhìn con mà thấy tội nghiệp quá, bé xíu đã côi cút. Cảnh 2 bà cháu ở tạm bợ thấy mà chảy nước mắt. Các mẹ rảnh rỗi qua chơi cùng cho bà cháu đỡ tủi thân. Bà bảo con được các mẹ cho nhiều quần áo lắm, bây giờ mặc k hết nên các mẹ có đến chơi thì theo em tạm thời đừng mua quần áo nữa nhé kẻo con k mặc hết đâu. Xem con còn thiếu gì thì mua cho con. Hôm qua em cũng đưa bà 200K để mua đồ cho con vì em cũng k biết con hiện đang thiếu gì. Hôm qua đến chơi thấy bà bảo hai bà con đang chờ đón mẹ Linh, chắc mẹ Linh bận nên k qua chơi với con đc.
________________________________________
meotom2007
20/03/2008, 01:05 PM
Bạn nào đến thăm con thì cho mình gửi mấy bịch bỉm, dạo này bận quá ko thể đi được . Qua 87 Trần Quốc HOàn - gặp Loan nhé .



Chị Loan ới ời ơi, em bàn với Nga vụ này rùi. Cả nhà em và Nga đều xa nhà chị nên em sẽ nhờ bạn em qua lấy giúp rồi chuyển cho em. Em sẽ chuyển cho Nga mang đến cho 2 bà cháu nhé! Em sẽ gửi tin cho chị thông báo tên của bạn đến lấy chị nhé!
Cám ơn chị nhiều!:LoveStruc:
________________________________________
casauxinhhd
20/03/2008, 01:47 PM
Chị Loan ới ời ơi, em bàn với Nga vụ này rùi. Cả nhà em và Nga đều xa nhà chị nên em sẽ nhờ bạn em qua lấy giúp rồi chuyển cho em. Em sẽ chuyển cho Nga mang đến cho 2 bà cháu nhé! Em sẽ gửi tin cho chị thông báo tên của bạn đến lấy chị nhé!
Cám ơn chị nhiều!:LoveStruc:

OK. Minh sẽ gửi Huyền Anh 5 bịch . Nhớ bảo bạn ấy đến trước 5h30 chiều nhé .
________________________________________
meminhmin
21/03/2008, 01:57 PM
Các mẹ ơi cuối tuần này có ai định qua thăm 2 bà cháu ko ah thì cho em đi ké với, em chưa đến nhà bé bao giờ mà tình hình là em rất sợ mấy chú cún ở gần đó nên muốn có đồng minh đi cùng, hic!
________________________________________
ngabqd
22/03/2008, 11:29 AM
Cám ơn chị casauxinhhd, chị meotom2007 sẽ mang bỉm cho em và em sẽ đưa cho bà.
Các mẹ ơi, hôm trước em đưa con đi mua đồ chơi ở cửa hàng đồ chơi giáo dục gần công ty em đấy, con thích lắm
Mẹ nào ủng hộ con đi thăm bố liên hệ với em nhé
________________________________________
meotom2007
22/03/2008, 01:18 PM
OK. Minh sẽ gửi Huyền Anh 5 bịch . Nhớ bảo bạn ấy đến trước 5h30 chiều nhé .

Em đã nhận được bỉm rùi ạ. Chiều nay Nga ko đến lấy được thì thứ 2 em sẽ mang qua cho 2 bà cháu cu Đạt ạ. Cám ơn chị Loan nhé! :Kiss:
________________________________________
meotom2007
22/03/2008, 01:28 PM
Các mẹ ơi cuối tuần này có ai định qua thăm 2 bà cháu ko ah thì cho em đi ké với, em chưa đến nhà bé bao giờ mà tình hình là em rất sợ mấy chú cún ở gần đó nên muốn có đồng minh đi cùng, hic!

Mẹ nó ơi, yên tâm đi. Ko lo đâu. Hôm trước mình cũng đi 1 mình đấy. KO Sợ!!!! Nhà dễ tìm lắm: Ngõ 162 số nhà 55. 2 bà cháu hay ra đầu ngõ chơi (cậu bé có chỏm tóc trước trán chính là cu Đạt đấy ạ!). Hom nay tớ ko đi được. Nếu đằng ấy ko bận thì sáng thứ 2 tới tớ sẽ qua thăm 2 bà cháu. Liên lạc với tớ nhé nếu bạn đi được!
________________________________________
conhuighe
22/03/2008, 10:57 PM
Thứ 2 em cũng qua nhá. Mấy mẹ đi mấy giờ nào để tụ tập thăm con cho vui hihi :D
________________________________________
ngabqd
25/03/2008, 12:36 PM
Các mẹ ơi, em đã thuê xe cho 2 bà cháu thứ 5 này(27-3) đi tham bố con rồi,trong đó conhuighe đưa em 100, và meotom2007 nhờ em ứng trước cho chị ấy 100
________________________________________
meminhmin
26/03/2008, 08:23 AM
Các mẹ ơi, em đã thuê xe cho 2 bà cháu thứ 5 này(27-3) đi tham bố con rồi,trong đó conhuighe đưa em 100, và meotom2007 nhờ em ứng trước cho chị ấy 100

Chị Nga ơi em cũng muốn đóng góp chút ít vào tiền thuê xe cho bà cháu bé đi thăm bố mà đợt này bận quá em ko qua chỗ chị gửi được. Em lại chỉ có TK mở tại VCB thôi nên ko chuyển khoản trực tiếp cho chị được, hic! Ko biết tính sao cho tiện nhỉ, hôm nay đã Thứ 4 rồi chứ?:Sigh:
________________________________________
gicungduoc
26/03/2008, 10:27 AM
Chị Nga ơi em cũng muốn đóng góp chút ít vào tiền thuê xe cho bà cháu bé đi thăm bố mà đợt này bận quá em ko qua chỗ chị gửi được. Em lại chỉ có TK mở tại VCB thôi nên ko chuyển khoản trực tiếp cho chị được, hic! Ko biết tính sao cho tiện nhỉ, hôm nay đã Thứ 4 rồi chứ?:Sigh:

Mình cũng vậy. Vậy mẹ nào có TK Vietcombank và hay gặp được Nga thì cho mình góp với nhé.
________________________________________
MeRuaMiu
26/03/2008, 11:27 AM
Các mẹ ơi, em đã thuê xe cho 2 bà cháu thứ 5 này(27-3) đi tham bố con rồi,trong đó conhuighe đưa em 100, và meotom2007 nhờ em ứng trước cho chị ấy 100

Xin chào đại gia đình WTT. Mình là lính mới, mong muốn đầu tiên của mình khi tham gia diễn đàn là được làm quen với tất cả mọi người và mục đích của mình khi vào đây là muốn góp chút ít tấm lòng cho những con người bất hạnh. Các bố các mẹ cho mình nhập hội với nhé, nhưng mình kém cỏi trong việc vào mạng và comment cho mọi người lắm, chắc phải gọi điện thoại cho tiện thôi. Loay hoay suốt cả buổi sáng và viết đến 4 lần bài này rồi mà chẳng làm sao gửi được. Để gửi tiếp một lần nữa xem có được không. Xấu hổ quá
________________________________________
MeRuaMiu
26/03/2008, 11:42 AM
Xin chào đại gia đình WTT. Mình là lính mới, mong muốn đầu tiên của mình khi tham gia diễn đàn là được làm quen với tất cả mọi người và mục đích của mình khi vào đây là muốn góp chút ít tấm lòng cho những con người bất hạnh. Các bố các mẹ cho mình nhập hội với nhé, nhưng mình kém cỏi trong việc vào mạng và comment cho mọi người lắm, chắc phải gọi điện thoại cho tiện thôi. Loay hoay suốt cả buổi sáng và viết đến 5 lần bài này rồi mà chẳng làm sao gửi được. Để gửi tiếp một lần nữa xem có được không. Xấu hổ quá.
________________________________________
MeRuaMiu
26/03/2008, 11:49 AM
Ôi biết cách gửi rồi thích quá. Các mẹ xem tôi có quê không? Mẹ Nga ơi! 2 bà cháu đi thăm bố cháu ở tận đâu có xa không. Tuần này mình bận đi công tác rồi nên không ghé qua thăm 2 bà cháu được. Hẹn mẹ Nga tuần sau nhé, nếu có mẹ nào muốn đi thì chúng mình hẹn cùng một ngày nhỉ.
________________________________________
meotom2007
26/03/2008, 12:30 PM
Các mẹ ơi, mình thấy là việc giúp đỡ con là lâu dài. Con cần cả tình cảm và vật chất. Hôm nào chúng mình oflline đi, bàn xem có cách nào thiết thực nhất giúp cho 2 bà cháu ko nhé!
Mình thấy chúng ta cứ nhỏ lẻ giúp con thì cũng được nhưng có vẻ như không thể lâu dài được. Lý do là vì:
Mình thấy hầu như các mẹ đến với con đều là những người sinh con đầu lòng. Các mẹ nhìn thấy con như thế nên cảm thương con vì con các mẹ cũng tầm tuổi như con. Điều mình băn khoăn là đến khi các mẹ cũng sinh bé thứ 2, rồi công việc, cuộc sống bận bụi... thì sẽ ra sao???? Rồi bé Đạt sẽ lớn lên... chúng ta sẽ giúp bé thế nào?v.v...
Vậy tập hợp lại, chúng ta sẽ có 1 hội các mẹ giúp đỡ con, có kế hoạch hành động cụ thể :p
Trên đây là mạn phép ý kiến của em, các mẹ xem thế nào nhé!
________________________________________
ngabqd
26/03/2008, 12:33 PM
Chị Nga ơi em cũng muốn đóng góp chút ít vào tiền thuê xe cho bà cháu bé đi thăm bố mà đợt này bận quá em ko qua chỗ chị gửi được. Em lại chỉ có TK mở tại VCB thôi nên ko chuyển khoản trực tiếp cho chị được, hic! Ko biết tính sao cho tiện nhỉ, hôm nay đã Thứ 4 rồi chứ?:Sigh:

@meminhmin: Cám ơn tấm lòng của chị, chị ơi, chị ko giúp con được việc này thì giúp việc khác, thỉnh thoảng chị đến thăm 2 bà cháu cho 2 bà cháu đỡ cảm thấy côi cút, còn giúp được gì thì giúp, trong khả năng của mình, chị ạ, đâu việc gì cầu toàn được. Đã 2 tháng rồi, hai bà cháu ko đi thăm bố, cũng sốt ruột, bố thì mong 2 bà cháu, bà thì sốt ruột, ko biết sức khỏe và tình hình cải tạo của bố thế nào, có được giảm án ko... Và em cũng đã hứa sẽ thuê xe cho bà đi rồi, lần này có conhuighe,meotom2007, gaumeoyeu share với em rồi. Em thuê xe của người quen, giá rẻ, và nhờ bác ấy đưa hai bà cháu đi chu đáo, buổi trưa đến nơi sẽ đưa bà đi ăn trưa và tìm chỗ để đun lại đồ ăn cho con, hoặc pha sữa...
Nhiều mẹ có tấm lòng giúp đỡ con, em biết ơn các mẹ lắm, mong các mẹ thỉnh thoảng đến với con, chứ hai bà cháu thui thủi buồn lắm.
________________________________________
meotom2007
26/03/2008, 12:39 PM
Ôi biết cách gửi rồi thích quá. Các mẹ xem tôi có quê không? Mẹ Nga ơi! 2 bà cháu đi thăm bố cháu ở tận đâu có xa không. Tuần này mình bận đi công tác rồi nên không ghé qua thăm 2 bà cháu được. Hẹn mẹ Nga tuần sau nhé, nếu có mẹ nào muốn đi thì chúng mình hẹn cùng một ngày nhỉ.

Mình chỉ đi thăm con được vào các sáng thứ 2. Nếu bạn đi được thì nhắn mình nhé!
YM: lantranphuonglan
________________________________________
ngabqd
26/03/2008, 12:48 PM
Mình cũng vậy. Vậy mẹ nào có TK Vietcombank và hay gặp được Nga thì cho mình góp với nhé.

Các mẹ ơi, các mẹ gửi cho con mà ko có thẻ ATM của Đông Á thì gửi vào thẻ VCB của mẹ Sóc xinh nhé, chị ấy sẽ mang qua cho em
Số thẻ là 0021.000.650332, chủ tài khoản là Đặng Quỳnh Anh, mẹ nào gửi nhớ nhắn lên diễn đàn số đuôi thẻ nhé
Em cám ơn các mẹ nhiều
________________________________________
MeRuaMiu
26/03/2008, 05:31 PM
Mình chỉ đi thăm con được vào các sáng thứ 2. Nếu bạn đi được thì nhắn mình nhé!
YM: lantranphuonglan

Sáng thứ 2 này mình chưa về để ngày khác vậy
________________________________________
meotom2007
29/03/2008, 10:01 AM
Không hiểu tình hình 2 bà cháu thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi ko thấy mẹ nào thông báo gì. Hôm trước hai bà cháu đi thăm bố thế nào? Con đi xa thế về có mệt ko?
Mẹ Nga đâu rồi, alo cho cả nhà biết đi!
________________________________________
ngabqd
29/03/2008, 10:16 AM
Không hiểu tình hình 2 bà cháu thế nào nhỉ? Lâu lắm rồi ko thấy mẹ nào thông báo gì. Hôm trước hai bà cháu đi thăm bố thế nào? Con đi xa thế về có mệt ko?
Mẹ Nga đâu rồi, alo cho cả nhà biết đi!

Báo cáo các mẹ, cuối tháng em bận quá nên chưa vào đây thông báo tình hình của con được.
2 bà cháu đã đi thăm bố về, cả 2 bà cháu đều khỏe mạnh và vui vẻ. Bác lái xe đi rất cẩn thận và chu đáo, trước khi 2 bà cháu lên xe, em đã đưa thêm cho bác lái xe 100k để buổi trưa đưa hai bà cháu đi ăn uống, trộm vía con ko mệt, mà ngoan lắm, vui lắm. Bố con thì gặp 2 bà cháu cảm động lắm, khóc suốt, vì 2 tháng ko gặp mà. Bố con nói rằng xem tivi trong trại, thấy đợt rét đậm rét hại, rồi đợt dịch tả,... trẻ con vào viện nhiều quá, mà ko thấy 2 bà cháu lên thăm nên sợ con bị ốm phải vào viện, thế nên bố con cũng ko yên tâm cải tạo. Hôm trước 2 bà cháu lên thăm, nhìn thấy con khỏe mạnh, đáng yêu thế, bố con nói với bà là yên tâm cải tạo rồi và ôm con khóc nói là khi nào bố về, bố sẽ ko đi lấy vợ đâu, bố sẽ làm lại cuộc đời và nuôi Lỳ khôn lớn, bố thương Lỳ lắm. Bà và bố cu Đạt hay gọi con là Lỳ mà. Em nghe bà kể chuyện cũng cảm động quá.
Hôm đấy thuê xe hết 700, em đưa thêm 100 tiền ăn dọc đường cho bác lái xe và 200 cho bà để bà mua ít quà cho bố bé.
Bà vui lắm, nói là nhờ mẹ Tâm của con sống khôn chết thiêng, phù hộ cho 2 bà cháu nên được các mẹ giúp đỡ nhiều.
Con bây giờ càng lớn càng yêu, trộm vía nhanh nhẹn, khỏe mạnh, các mẹ rỗi qua thăm con nhé
________________________________________
gicungduoc
01/04/2008, 08:53 AM
Mẹ Sóc xinh ơi, hôm qua mình chuyển 100k vào TK của bạn từ TK ...5381 (Nguyen Thi Thu Phuong). Bạn chuyển cho mẹ ngabqd giúp mình nhé. Tks.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
01/04/2008, 10:06 PM
Mẹ Sóc xinh ơi, hôm qua mình chuyển 100k vào TK của bạn từ TK ...5381 (Nguyen Thi Thu Phuong). Bạn chuyển cho mẹ ngabqd giúp mình nhé. Tks.

Đã nhận 100k của mẹ gicungduoc :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: !
Ngày mai tớ sẽ chuyển ngay cho Nga. Tks mẹ nó nhiều nhiều nhé! :LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
03/04/2008, 08:08 AM
Mẹ Ngaqd ơi cho mình đóng góp 500K tiền xe cho hai bà cháu, thứ 2 mình sẽ chuyển, bạn cho mình xin lại số TK của bạn được không?

Phồng Tôm ơi, mình đã nhận được 500k của bạn rồi, cám ơn bạn nhiều nhé, 2 bà cháu đi thăm bố về khỏe mạnh và vui vẻ lắm, bà cảm ơn các mẹ rất nhiều, 2 bố con gặpnhau, bố mừng lắm, chỉ khóc thôi và bố hứa sẽ cải tạo tốt để sớm về với con, về với con bố sẽ ko đi lấy vợ mà sẽ nuôi con khôn lớn...
Hôm trước em thuê xe hết 700k (cả đi và về là 160 km), em đưa thêm cho bác lái xe 100k để buổi trưa đưa 2 bà cháu đi ăn, và đưa bà 200k để phòng trừ đi đường có chuyện gì xảy ra. tổng chi phí hết 1 triệu, có conhuighe góp 100k, meotom2007 góp 100k, còn lại em và gaumeoyeu định share nhau, nhưng nhận được tiền của chị thì thôi em ko phải share với gaumeoyeu nữa vì bạn ấy đang bầu bí mà, thế là em 300 và chị 500. Một lần nữa cám ơn chị. Lần sau đi thăm bố, em sẽ nghĩ xem có cách gì giúp 2 bà cháu vẫn đi thăm bố được mà ít tốn kém ko, vì bà cũng ngại phiền các mẹ, mà các mẹ thì đã cho con tiền, quần áo, bỉm, đồ ăn, và nhiều thứ khác rồi, như thế là tốt đối với bà rồi.
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
03/04/2008, 10:18 AM
Đã nhận 100k của mẹ gicungduoc :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: !
Ngày mai tớ sẽ chuyển ngay cho Nga. Tks mẹ nó nhiều nhiều nhé! :LoveStruc:

Nga chiều qua bận quá chiều nay qua Nga đưa tiền mẹ gicungduoc ủng hộ 2 bà cháu nhé! Sorry sorry mẹ gicungduoc. :Worried:
________________________________________
gicungduoc
03/04/2008, 03:57 PM
Nga chiều qua bận quá chiều nay qua Nga đưa tiền mẹ gicungduoc ủng hộ 2 bà cháu nhé! Sorry sorry mẹ gicungduoc. :Worried:

Mẹ Sóc xinh đừng ngại, toàn người bận con mọn mà. Mình phục các mẹ lắm vì bận việc nước việc nhà mà vẫn thu xếp thời gian để giúp đỡ mọi người. :Rose:
________________________________________
ngabqd
04/04/2008, 12:44 PM
Mẹ Sóc xinh đừng ngại, toàn người bận con mọn mà. Mình phục các mẹ lắm vì bận việc nước việc nhà mà vẫn thu xếp thời gian để giúp đỡ mọi người. :Rose:

Các mẹ ơi, mùa hè sắp đến rồi, ấm áp rồi, khi nào chúng mình tổ chức cho các con đi chơi nhé, đưa 2 bà cháu đi chơi
________________________________________
meminhmin
04/04/2008, 01:10 PM
Các mẹ ơi, mùa hè sắp đến rồi, ấm áp rồi, khi nào chúng mình tổ chức cho các con đi chơi nhé, đưa 2 bà cháu đi chơi

Chị Nga ơi, xấu hổ quá vì em cứ hẹn hò mà chưa đến chỗ 2 bà cháu đc!:Sad: Em đã chuẩn bị ít đồ từ lâu rồi, chắc mai kia em sẽ tranh thủ ghé chơi nhà bé. Bữa nào đẹp trời mọi người định tổ chức gì thì cho em biết với nhé! Em thực lòng rất cảm phục chị đã lo giúp 2 bà cháu nhiều thế:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Sóc xinh
04/04/2008, 09:47 PM
Nga ơi, chiều nay qua gửi tiền của mẹ gicungduoc cho Nga nhờ em thu ngân ở tầng 1 chuyển giùm vì Nga bảo đang họp Nga đã nhận được chưa? Vì vội về đón con nên cũng không kịp nhắn tin cho Nga, giờ mới rảnh để post bài (nhắn tin thì sợ muộn quá).
________________________________________
ngabqd
08/04/2008, 10:04 AM
Nga ơi, chiều nay qua gửi tiền của mẹ gicungduoc cho Nga nhờ em thu ngân ở tầng 1 chuyển giùm vì Nga bảo đang họp Nga đã nhận được chưa? Vì vội về đón con nên cũng không kịp nhắn tin cho Nga, giờ mới rảnh để post bài (nhắn tin thì sợ muộn quá).

Con bé nhà em bị sốt virus nên mấy hôm nay em phải nghỉ ở nhà trông con, hôm đấy chồng em gọi điện nói con bé bị sốt nên họp xong là vội về luôn, chiều nay con em đỡ ốm rồi thì em sẽ đi làm, chắc em thu ngân ấy sẽ đưa cho em thôi, mẹ Sóc xinh đừng lo, em cám ơn các mẹ. Em cũng đã làm được gì nhiều cho con đâu, con còn cần các mẹ giúp đỡ nhiều lắm. Các mẹ thì ai cũng bận công việc, con cái, chỉ dành được 1 chút thời gian cho cu Đạt mà thôi. Con thiệt thòi quá các mẹ nhỉ. Giá như con còn mẹ thì có phải là con sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu ko?
________________________________________
Phồng Tôm
08/04/2008, 10:08 AM
Hôm trước em thuê xe hết 700k (cả đi và về là 160 km), em đưa thêm cho bác lái xe 100k để buổi trưa đưa 2 bà cháu đi ăn, và đưa bà 200k để phòng trừ đi đường có chuyện gì xảy ra. tổng chi phí hết 1 triệu, có conhuighe góp 100k, meotom2007 góp 100k, còn lại em và gaumeoyeu định share nhau, nhưng nhận được tiền của chị thì thôi em ko phải share với gaumeoyeu nữa vì bạn ấy đang bầu bí mà, thế là em 300 và chị 500. Một lần nữa cám ơn chị. Lần sau đi thăm bố, em sẽ nghĩ xem có cách gì giúp 2 bà cháu vẫn đi thăm bố được mà ít tốn kém ko, vì bà cũng ngại phiền các mẹ, mà các mẹ thì đã cho con tiền, quần áo, bỉm, đồ ăn, và nhiều thứ khác rồi, như thế là tốt đối với bà rồi.
Mẹ ngabqd đừng ngại phiền phức gì cả. Mình cũng muốn tham gia cùng các mẹ trong diễn đàn nhưng hiện nay mình chưa thu xếp được thời gian (công việc ở cơ quan của mình quá bận), mình chỉ đóng góp một phần rất nhỏ và nhờ các mẹ trong diễn đàn chuyển hộ mình. Khi nào thu xếp được thời gian các mẹ cho mình tham gia nhé.
________________________________________
gaumeoyeu1912
09/04/2008, 03:41 PM
Nga ơi, điện thoại của tôi hỏng, chả biết Nga có gọi gì cho tôi không nhưng mà cũng sốt ruột quá vì suốt từ hôm đấy chưa đến xem bà và con đi về ntn, lại chả vào được DD nên chả biết tin tức. Tôi và Hoài định tuần này đến, chắc hôm đấy hẹn hò nhau 1thể nhá. Cảm ơn Nga vì thu xếp thành công vụ đưa 2 bà cháu đi nhé!
________________________________________
meminhmin
09/04/2008, 04:16 PM
Nga ơi, điện thoại của tôi hỏng, chả biết Nga có gọi gì cho tôi không nhưng mà cũng sốt ruột quá vì suốt từ hôm đấy chưa đến xem bà và con đi về ntn, lại chả vào được DD nên chả biết tin tức. Tôi và Hoài định tuần này đến, chắc hôm đấy hẹn hò nhau 1thể nhá. Cảm ơn Nga vì thu xếp thành công vụ đưa 2 bà cháu đi nhé!

Các chị ơi tối thứ 6 trước em có ghé chơi nhà Đạt. Vì đến muộn (8h) nên con ngủ rồi, chỉ còn bà ngoại đang ăn cơm nên ko chơi đc với con, tiếc quá vì em rủ cả anh xã và con trai đến cho 2 bà cháu thêm vui mà!:Sad: Trộm vía Đạt ngủ nom yêu quá nhưng bà ngoại nói chuyện với tụi em cứ buồn vì thương cháu còn nhỏ đã sớm phải chịu cảnh côi cút. Em áy náy mãi vì hứa hẹn từ lâu rồi mà giờ mới thu xếp qua thăm 2 bà cháu được một buổi vậy. Em có mang ít quần áo mùa hè và mua mấy hộp bánh Dinh dưỡng đến cho con, có gửi biếu bà 100K để mua đồ ăn. Em sẽ cố gắng tranh thủ qua chơi với 2 bà cháu nữa nếu có thời gian. Cu nhóc nhà em về cứ kể chuyện suốt là đc đến chơi nhà em Đạt đó ah:LoveStruc:

À mà bà ngoại cứ nhắc lời cám ơn của bố bé Đạt gửi các mẹ đã có lòng giúp cho 2 bà cháu được đi xe lên đó thăm bố, thay vì có lần phải ôm nhau bắt xe ôm về tận Hà Nam, em nghe mà thương quá các chị ạ, hic:Crying:
________________________________________
gicungduoc
09/04/2008, 04:39 PM
Các mẹ ơi, mình thấy là việc giúp đỡ con là lâu dài. Con cần cả tình cảm và vật chất. Hôm nào chúng mình oflline đi, bàn xem có cách nào thiết thực nhất giúp cho 2 bà cháu ko nhé!
Mình thấy chúng ta cứ nhỏ lẻ giúp con thì cũng được nhưng có vẻ như không thể lâu dài được. Lý do là vì:
Mình thấy hầu như các mẹ đến với con đều là những người sinh con đầu lòng. Các mẹ nhìn thấy con như thế nên cảm thương con vì con các mẹ cũng tầm tuổi như con. Điều mình băn khoăn là đến khi các mẹ cũng sinh bé thứ 2, rồi công việc, cuộc sống bận bụi... thì sẽ ra sao???? Rồi bé Đạt sẽ lớn lên... chúng ta sẽ giúp bé thế nào?v.v...
Vậy tập hợp lại, chúng ta sẽ có 1 hội các mẹ giúp đỡ con, có kế hoạch hành động cụ thể :p
Trên đây là mạn phép ý kiến của em, các mẹ xem thế nào nhé!

Mình cũng có suy nghĩ giống mẹ meotom2007. Vậy Nga ơi, bạn mở thêm TK tại VCB được không? Mình thấy là phần lớn các mẹ có TK tại VCB nên nếu Nga có thêm TK VCB thì tiện mỗi khi các mẹ muốn góp tiền chăm sóc con. Mình muốn hang tháng gửi cho con ít nhất là 50k và hơn khi có thể, không nhiều nhưng mình muốn làm lâu dài. Mỗi mẹ một ít và đều đặn nếu được cũng giúp 2 bà cháu có cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ. Vì bà ngoại lớn tuổi và bố cháu cũng không dễ xin việc ngay sau khi ra tù nên mình nghĩ có thêm chút tiền để dành cũng giúp 2 bà cháu an tâm hơn.
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ

________________________________________
MecunLan
10/04/2008, 12:13 AM
Các chị ơi, bé ở 56 ngõ 162 Đội cấn ạ? em muốn đến thăm bé mà
________________________________________
gaumeoyeu1912
10/04/2008, 01:42 PM
Các chị ơi, bé ở 56 ngõ 162 Đội cấn ạ? em muốn đến thăm bé mà
Đúng rồi, nhà bé Đạt ở đấy bạn ạ. Vào nhà nhớ bấm chuông đẻ bà ra đón không nhà bác chủ có con chó dữ lắm...
Trưa nay, mình và Hoài qua với con nhưng bà đưa con đi chơi từ sáng nên không gặp. Hai lần gần đây đến không gặp con rồi...:Sad:
________________________________________
gicungduoc
10/04/2008, 02:15 PM
Mẹ nào đến thăm con thì dặn bà cho con ăn uống cẩn thận nhé, đi chơi cũng cẩn thận vì bây giờ nhiều bệnh dịch lắm. Bà chắc không thường xuyên đọc báo xem TV nên không để ý đến bệnh dịch.
________________________________________
conhuighe
10/04/2008, 02:16 PM
Gửi mess cho chị Cunmit mãi mà không được. WTT bị sao nhỉ hay hòm thư của chị bị đầy??? Nếu chị có ghé qua topic này chị gửi mess cho em với :((
________________________________________
meminhmin
10/04/2008, 03:15 PM
Mẹ nào đến thăm con thì dặn bà cho con ăn uống cẩn thận nhé, đi chơi cũng cẩn thận vì bây giờ nhiều bệnh dịch lắm. Bà chắc không thường xuyên đọc báo xem TV nên không để ý đến bệnh dịch.

Hihi các mẹ yên tâm ko phải lo việc bà ít theo dõi tình hình thời sự XH đâu nhé!:) Tối nọ nhà mình đến chơi còn được bà nhắc chuyện để ý ăn uống cho bản thân và bé con cơ đấy. Giờ dịch bệnh nhiều nên bà cũng ít cho Đạt ra ăn cháo sườn ngoài hàng rồi mà tự nấu cháo để tủ lạnh cho con ăn dần đó!:LoveStruc:
________________________________________
conhuighe
11/04/2008, 02:13 PM
Trưa nay chị Cunmit và mình cũng qua thăm con, trộm vía con cứng cáp lắm rồi.

Tuần sau mình qua mang cho con ít quần áo mặc mùa hè, mẹ nào qua thăm con bố trí đi cùng cho vui nha :)
________________________________________
metieuin
12/04/2008, 11:32 AM
Trưa nay chị Cunmit và mình cũng qua thăm con, trộm vía con cứng cáp lắm rồi.

Tuần sau mình qua mang cho con ít quần áo mặc mùa hè, mẹ nào qua thăm con bố trí đi cùng cho vui nha :)


Chị ơi, em cũng muốn qua thăm bé. Khi nào chị định đến nhà bé, nhắn em với nhé, em đi cùng với. Mobile của em là 0912724883
________________________________________
yeunhimyeu
17/04/2008, 03:25 PM
Chị ơi, em cũng muốn qua thăm bé. Khi nào chị định đến nhà bé, nhắn em với nhé, em đi cùng với. Mobile của em là 0912724883

Metieuin ơi, khi nào thăm bé ới em với, em đi được buổi trưa hoặc sau 5h30 chiều.

Không biết hiện giờ bé thiếu những gì, trước mắt em sẽ mua ít bỉm (chắc size L vừa nhỉ?) sau đấy hàng tháng gửi 100k phụ giúp bà ngoại bé, mẹ nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ này thì PM em xem gửi tiền thế nào nhé.
Số phone em là 09295 88888
________________________________________
gaumeoyeu1912
17/04/2008, 04:41 PM
Metieuin ơi, khi nào thăm bé ới em với, em đi được buổi trưa hoặc sau 5h30 chiều.

Không biết hiện giờ bé thiếu những gì, trước mắt em sẽ mua ít bỉm (chắc size L vừa nhỉ?) sau đấy hàng tháng gửi 100k phụ giúp bà ngoại bé, mẹ nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ này thì PM em xem gửi tiền thế nào nhé.
Số phone em là 09295 88888

Nhím yêu ơi, hay là mua ítt quần áo chất mềm mềm mùa hè cho con nhé!Vào hè con chưa có đồ mặc mát mẻ mà :Smiling: :Smiling:
________________________________________
yeunhimyeu
17/04/2008, 05:09 PM
Nhím yêu ơi, hay là mua ítt quần áo chất mềm mềm mùa hè cho con nhé!Vào hè con chưa có đồ mặc mát mẻ mà :Smiling: :Smiling:

1 tẹo nữa em sẽ qua thăm bé, định bụng đợi mẹ nào đi chung cho vui nhưng mà nóng ruột quá nên đi luôn, trước mắt em sẽ mua cho con ít bỉm và tạm thời chừng 2 bộ quần áo mỏng thôi, em chưa biết size con thế nào nên mua tạm thế đã, biếu bà cháu chút tiền; sau đấy em sẽ "khảo sát" xem con còn thiếu những gì thì lần sau mua thêm (mẹ nào đi lại rủ em nhé)
Đang băn khoăn ko hiểu bà ngoại nấu bột bẹt cho con thế nào, có cho thêm dầu ăn, con có uống thuốc bổ hay gì gì nữa kô :Sigh:
________________________________________
metieuin
17/04/2008, 05:34 PM
Metieuin ơi, khi nào thăm bé ới em với, em đi được buổi trưa hoặc sau 5h30 chiều.

Không biết hiện giờ bé thiếu những gì, trước mắt em sẽ mua ít bỉm (chắc size L vừa nhỉ?) sau đấy hàng tháng gửi 100k phụ giúp bà ngoại bé, mẹ nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ này thì PM em xem gửi tiền thế nào nhé.
Số phone em là 09295 88888

Mẹ nhím yêu ơi, thế trưa mai chúng mình đi nhé :)
________________________________________
conhuighe
18/04/2008, 09:45 AM
Phụ giúp bà mẹ nhím yêu gửi cho bạn Nga - người lập ra topic này nhé.

Hai mẹ đã đi chưa? Hôm nào đi vậy nhỉ? Cu con đã over 11kg rồi nên ít nhất size 3 hoặc 4 mới vừa, chỉ cần hai ba bộ rồi một hai tháng lại thay vì tầm này trộm vía cu cậu cũng phổng phao nhanh lắm.

Tớ đang giai đoạn nghén ngẩm lại chắc ko đi cùng 2 mẹ, 2 mẹ khảo sát tình hình rồi thông báo cho cả nhà biết nha :)
________________________________________
yeunhimyeu
18/04/2008, 11:37 AM
Báo cáo các mẹ em định đi chiều qua nhưng hết giờ làm thì lại được tin mẹ chồng bị ngã xe máy phải về nhà ngay, vừa rồi (lúc 10h) tranh thủ trốn việc 1 lúc qua thăm bé thì hỡi ôi, hichic sao cái ngõ 162 đội cấn lại ngoằn nghèo thế, vào đến nơi như mê cung, ko biết phải rẽ ngách nào, em lăn lộn trong đấy khoảng nửa tiếng thì chịu, ko tìm được cái số nhà 56, chỉ đến 52 là cùng, mà lại ở sát xịt bên sông rồi, hỏi mấy người trong ngõ thì họ cũng chỉ lung tung em tìm ko ra. Cuối cùng đành lộn lại công ty ở tận Ngô Quyền, mang theo nào bỉm, nào quần áo :((. Chiều nay, or lúc nào đấy có mẹ nào đi thăm con lại rủ em đi với nhé, chứ mấy lần cứ lỡ hẹn thế này em cũng áy náy quá.
Các mẹ ko đi được thì làm ơn tả lại đường hộ em với
Em nhớ mang máng thế này, ngõ 164 (vì ở trên lại có mẹ ghi đc là 164 đội cấn) thì ngắn có 1 đoạn, bé xíu, đầu ngõ có bà bán bún chả -> chắc ko phải rồi
Ngõ 162 có rất nhiều ngách rẽ lung tung, cứ đi theo ngõ to thì có 1 cái nhà may, rẽ theo tay trái thì có đến số 52 (ven sông) là cùng thôi, đi thẳng thì lại ra đến bờ sông, số nhà 22 là hết; rẽ phải thì có nhà người ta đang xây, xe em ko đi vào được;
Các mẹ làm hoa tiêu giúp em với !!!
________________________________________
meotom2007
18/04/2008, 12:41 PM
Báo cáo các mẹ em định đi chiều qua nhưng hết giờ làm thì lại được tin mẹ chồng bị ngã xe máy phải về nhà ngay, vừa rồi (lúc 10h) tranh thủ trốn việc 1 lúc qua thăm bé thì hỡi ôi, hichic sao cái ngõ 162 đội cấn lại ngoằn nghèo thế, vào đến nơi như mê cung, ko biết phải rẽ ngách nào, em lăn lộn trong đấy khoảng nửa tiếng thì chịu, ko tìm được cái số nhà 56, chỉ đến 52 là cùng, mà lại ở sát xịt bên sông rồi, hỏi mấy người trong ngõ thì họ cũng chỉ lung tung em tìm ko ra. Cuối cùng đành lộn lại công ty ở tận Ngô Quyền, mang theo nào bỉm, nào quần áo :((. Chiều nay, or lúc nào đấy có mẹ nào đi thăm con lại rủ em đi với nhé, chứ mấy lần cứ lỡ hẹn thế này em cũng áy náy quá.
Các mẹ ko đi được thì làm ơn tả lại đường hộ em với
Em nhớ mang máng thế này, ngõ 164 (vì ở trên lại có mẹ ghi đc là 164 đội cấn) thì ngắn có 1 đoạn, bé xíu, đầu ngõ có bà bán bún chả -> chắc ko phải rồi
Ngõ 162 có rất nhiều ngách rẽ lung tung, cứ đi theo ngõ to thì có 1 cái nhà may, rẽ theo tay trái thì có đến số 52 (ven sông) là cùng thôi, đi thẳng thì lại ra đến bờ sông, số nhà 22 là hết; rẽ phải thì có nhà người ta đang xây, xe em ko đi vào được;
Các mẹ làm hoa tiêu giúp em với !!!


Mình nhớ là dễ tìm lắm mà. MẸ nó làm ở Ngô quyền à? Gần chỗ mình (2 bà trưng). Hôm nào đi thì ới mình nhé!
YM: lantranphuonglan
________________________________________
meotom2007
18/04/2008, 12:45 PM
Mình cũng có suy nghĩ giống mẹ meotom2007. Vậy Nga ơi, bạn mở thêm TK tại VCB được không? Mình thấy là phần lớn các mẹ có TK tại VCB nên nếu Nga có thêm TK VCB thì tiện mỗi khi các mẹ muốn góp tiền chăm sóc con. Mình muốn hang tháng gửi cho con ít nhất là 50k và hơn khi có thể, không nhiều nhưng mình muốn làm lâu dài. Mỗi mẹ một ít và đều đặn nếu được cũng giúp 2 bà cháu có cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ. Vì bà ngoại lớn tuổi và bố cháu cũng không dễ xin việc ngay sau khi ra tù nên mình nghĩ có thêm chút tiền để dành cũng giúp 2 bà cháu an tâm hơn.

Hic, cuối cùng cũng có "đồng minh". Cả nhà ơi, hôm nào chúng ta gặp nhau đi, cùng chung tay bàn bạc giúp đỡ hai bà cháu!
Mình thấy Nga nói là Trang - bạn Nga hàng tháng gửi giúp con 300k. Mình ko có điều kiện để giúp nhiều như thế, chỉ có thể hàng tháng có thể gửi cho con chút ít. Nếu có tài khoản, hàng tháng chỉ cần mỗi mẹ 50k hay 100k là hai bà cháu đã có thêm 1 khoản tiền rùi.
Con càng ngày càng lớn khôn. Chi tiêu cũng cần nhiều thêm. Mọi thứ thì leo thang, đắt đỏ. Các mẹ à, chúng ta nên giúp con thế nào đây?
________________________________________
ngabqd
18/04/2008, 01:19 PM
Phụ giúp bà mẹ nhím yêu gửi cho bạn Nga - người lập ra topic này nhé.

Hai mẹ đã đi chưa? Hôm nào đi vậy nhỉ? Cu con đã over 11kg rồi nên ít nhất size 3 hoặc 4 mới vừa, chỉ cần hai ba bộ rồi một hai tháng lại thay vì tầm này trộm vía cu cậu cũng phổng phao nhanh lắm.

Tớ đang giai đoạn nghén ngẩm lại chắc ko đi cùng 2 mẹ, 2 mẹ khảo sát tình hình rồi thông báo cho cả nhà biết nha :)

Mẹ nó đang nghén ngẩm rồi à, hihi, mấy tháng rồi, con bé nhà tôi vừa bị sốt virus, nó vừa khỏi thì đến lượt tôi phải vào viện cấp cứu vì đau dạ dày. Thế là tháng này tôi nghỉ ở nhà suốt. Hôm nay mới bắt đầu đi làm và đọc được tin của các mẹ.
Sáng nay tôi cũng gặp bà, bế con đi mua đồ, 2 bà cháu vẫn khỏe, thỉnh thoảng tôi vẫn mua đồ ăn, sữa chua, phomát, bánh kẹo cho con, thấy bà bảo hôm trước có 2 mẹ đến thăm, tôi đoán là metieuin và mẹ yeunhimyeu. Tôi cũng biếu bà ít tiền để mua thêm đồ ăn cho con, hôm trước con bị sổ mũi, tôi đã mua cho bà loại thuốc nhỏ mũi mà bác sĩ kê cho con tôi khi bị sổ mũi, bà nhỏ cho con, con khỏi rồi, và dạo này cu cậu nhanh nhẹn, ngoan ngoãn lắm.
________________________________________
ngabqd
18/04/2008, 01:25 PM
Hic, cuối cùng cũng có "đồng minh". Cả nhà ơi, hôm nào chúng ta gặp nhau đi, cùng chung tay bàn bạc giúp đỡ hai bà cháu!
Mình thấy Nga nói là Trang - bạn Nga hàng tháng gửi giúp con 300k. Mình ko có điều kiện để giúp nhiều như thế, chỉ có thể hàng tháng có thể gửi cho con chút ít. Nếu có tài khoản, hàng tháng chỉ cần mỗi mẹ 50k hay 100k là hai bà cháu đã có thêm 1 khoản tiền rùi.
Con càng ngày càng lớn khôn. Chi tiêu cũng cần nhiều thêm. Mọi thứ thì leo thang, đắt đỏ. Các mẹ à, chúng ta nên giúp con thế nào đây?

Hôm nào em sẽ mở thêm tài khoản VCB để các mẹ tiện giúp đỡ 2 bà cháu. Tháng 2 (dịp Tết nguyên đán), Trang gửi về biếu 2 bà cháu ăn Tết 800k, và từ tháng 3, mỗi tháng Trang gửi cho con 300k. Còn em thỉnh thoảng cũng để dành ra 1 ít tiền để đưa thêm cho bà, hoặc em mua đồ ăn, hoặc mua thuốc thang cho con (khi con bị đi ngoài, sổ mũi...). Em cũng muốn gặp các mẹ, muốn bàn bạc, trao đổi với các mẹ về cách thức giúp đỡ con hiệu quả, lâu dài.
YIM của em là ngabqd, em thường online buổi trưa, có gì các mẹ add nick của em rồi trao đổi nhé, có gì chúng mình sẽ offline gặp nhau và đi thăm 2 bà cháu nhé!
________________________________________
conhuighe
18/04/2008, 01:50 PM
, thấy bà bảo hôm trước có 2 mẹ đến thăm, .

2 mẹ đấy là tôi và chị Cunmit :Battin ey: :Battin ey:

Tôi gần 2 tháng rồi, đang giai đoạn mệt. Hẹn bà cầm cho tcu mấy cái quần đùi mà đã đi được đâu :Crying:

Mẹ nào ở Ngô Quyền, Hai bà Trưng thì gần tớ rồi, tớ ở Lý thái tổ. Hẹn hò nhau đi rồi tiện thể đi luôn. Dưng mà chịu khó cho tôi đi ké nhá.

Hoai - 0904814433
________________________________________
yeunhimyeu
18/04/2008, 02:33 PM
Mẹ nào ở Ngô Quyền, Hai bà Trưng thì gần tớ rồi, tớ ở Lý thái tổ. Hẹn hò nhau đi rồi tiện thể đi luôn. Dưng mà chịu khó cho tôi đi ké nhá.

Hoai - 0904814433

Em và Metieuin chưa đi được, trưa nay em qua thì ko tìm được nhà, nhưng chiều nay (5h30) sẽ qua bằng được, hope là 2 bà cháu ở nhà
em mua quần áo mùa hè cho con rồi (3 bộ - em chưa dám mua nhiều vì ko biết size cu Đạt nhà mình thế nào sau đấy em sẽ mua thêm vài bộ nữa, vì mùa hè các con cần nhiều quần áo hơn)
1 bịch bỉm nannys size L
1 lọ dầu oliu để bà nấu bột
em list thế để mẹ nào có ý định mua quà cho con thì ko bị trùng
Tiền thì em sẽ gửi chị Nga để chi tiêu dần chứ cứ biếu bà lẻ tẻ lại ko ra tấm ra món
Tuần sau hẹn chị Hoài and Metieuin đi thăm con nhé, hehe, em tình nguyện làm tài xế;
trưa nào em cũng rỗi,Metieuin & conhuighe định đi hôm nào thì pm em nhé
________________________________________
conhuighe
18/04/2008, 03:06 PM
Okie, trưa nào tớ cũng rỗi.

Tiền thì gửi cho Nga dưng biếu bà tí ti để bà vui. Tớ toàn thế hĩ hĩ
________________________________________
meotom2007
19/04/2008, 10:09 AM
Okie, trưa nào tớ cũng rỗi.

Tiền thì gửi cho Nga dưng biếu bà tí ti để bà vui. Tớ toàn thế hĩ hĩ

Vừa gọi cho Hoài xong. Chán thế, chả thấy mẹ nào OL cả. Hẹn Hoài trưa thứ 3 (22/4/2008) đi nhé. Mẹ nào đi được thì hẹn trưa thứ 3 nhé!
________________________________________
conhuighe
20/04/2008, 10:32 PM
Chị Cunmit có đi cùng các mẹ thứ 3 được không nhỉ? Vì chị Cunmit nhắn mình là có thể đón các mẹ đi ô tô cùng. Chị Cunmit cũng ở chỗ Ngô Quyền nên mẹ yeunhimyeu và mẹ Lan meotom đi cùng chị cho vui. Tớ nghén ngẩm nên tự nhiên sợ mùi ô tô, vậy tớ sẽ đi xe ôm qua chỗ con cũng được.

Các mẹ cho ý kiến nhé. Nếu chị Cunmit okie em sẽ post số đt để mọi người liên lạc đi ké xe chị nha :)

________________________________________
gaumeoyeu1912
21/04/2008, 09:33 AM
2 mẹ đấy là tôi và chị Cunmit :Battin ey: :Battin ey:

Tôi gần 2 tháng rồi, đang giai đoạn mệt. Hẹn bà cầm cho tcu mấy cái quần đùi mà đã đi được đâu :Crying:

Mẹ nào ở Ngô Quyền, Hai bà Trưng thì gần tớ rồi, tớ ở Lý thái tổ. Hẹn hò nhau đi rồi tiện thể đi luôn. Dưng mà chịu khó cho tôi đi ké nhá.

Hoai - 0904814433

Híc, thế từ nay bà không đón tôi được nữa nhỉ?:Crying: :Crying: Thôi thì bà đi lúc nào bà ới tôi, tôi đi xe ôm qua lúc đấy....Bụng tôi to hơn bụng bà mà....

Lâu không gặp con rồi:Sad:
________________________________________
ngabqd
21/04/2008, 01:09 PM
Híc, thế từ nay bà không đón tôi được nữa nhỉ?:Crying: :Crying: Thôi thì bà đi lúc nào bà ới tôi, tôi đi xe ôm qua lúc đấy....Bụng tôi to hơn bụng bà mà....

Lâu không gặp con rồi:Sad:

Các mẹ ơi, trưa thứ ba nhé, mọi người hẹn nhau mấy giờ vậy, khoảng 12 giờ nhé, có ai đi thì nháy máy cho em để em đi cùng cho vui, em cũng vừa gặp 2 bà cháu, dắt thằng cu tập đi, hihi, nó thích chạy lắm, eo ơi, đi băng băng ý. Sáng mai em sẽ bảo bà ở nhà để đón các mẹ nhé, khổ thân mấy mẹ đến mà ko gặp được 2 bà cháu. Hay hẹn nhau trước cửa công ty em rồi vào nhé. có gì nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé (0989795688, hoặc YM: ngabqd@yahoo.com)
________________________________________
conhuighe
21/04/2008, 01:48 PM
Chị Cunmit không đi được. Vậy mẹ nào cho tớ ké xe ôm nào. Hẹn trưa mai nhé :)
________________________________________
meotom2007
22/04/2008, 04:35 PM
Hôm nay mẹ conhuighe không đi được, chỉ có mình và Nga đi thăm hai bà cháu. Con ngoan lắm, bà cho gì cũng ăn (tớ và Nga còn thấy bà cho con uống nhân trần cơ ạ. Hai đứa cứ trố hết cả mắt lên).
Mình và Nga đã xem sổ tiêm chủng của con. Con chưa được tiêm nhiều mũi lắm các mẹ à: viêm gan B, sởi-quai bị-rubella, thủy đậu, viêm não NB...
Chiều nay Nga dự định đón 2 bà cháu về nhà. Mai đưa bé ra Nguyễn Chí Thanh ra tiêm.
Mình đề nghị mẹ nào có thể phụ giúp Nga tiền tiêm cho con thì gửi cho Nga nhé!
Mẹ nào đi thăm con thì rủ mình và mẹ conhuighe đi với nhé!
________________________________________
metieuin
25/04/2008, 02:14 PM
Hi các mẹ,
Hôm trước em chưa hẹn được với mẹ yeunhimyeu vì hôm đấy đứa thì tiện đi buổi trưa, đứa lại tiện buổi chiều. Mấy hôm thằng cu nhà em lại bị ốm, rồi chồng em lại ở nước ngoài về nên phải về quê thăm bố mẹ chồng...Lu bu mãi, vẫn chưa đến thăm con được. Mai em rủ ông xã cùng đi đến thăm con.
________________________________________
ngabqd
28/04/2008, 08:08 AM
Các mẹ ơi, em đưa con đi tiêm rồi, tiêm sởi mũi 2. Sau đợt 30-4 này em lại đưa con đi tiêm tiếp. Con còn mấy mũi chưa tiêm nên bây giờ phải đi tiêm cho đủ. Con đi tiêm về chỉ hơi nóng chút thôi, ko sốt, vẫn ngoan lắm. À, hôm trước có 1 mẹ tên là Trang gửi cho con 1 hộp sữa và biếu bà 1 phong bì. Mẹ Trang đang đi công tác tp HCM, hôm nào về Hà Nội chắc sẽ đến thăm con. Các mẹ ơi, hôm nào đi thăm thì cứ nhắn em để em vào cùng cho vui, con ko hay ngủ buổi trưa, tầm 2h con mới ngủ, nên buổi trưa vào chơi cũng rất tiện. Em hay vào tầm hơn 12h
________________________________________
ngabqd
07/05/2008, 05:13 PM
Các em ơi, con bị sốt phát ban, có thời gian các mẹ đến thăm con nhé,
________________________________________
meotom2007
08/05/2008, 02:35 PM
Các em ơi, con bị sốt phát ban, có thời gian các mẹ đến thăm con nhé,


Bé đã đỡ chưa Nga? Cậu nhớ mua viên đạn đút đít cho con giảm sốt nhé! Có gì thông báo tiìn hình lên cho mọi người biết nhé!
Cuối tuần tớ sẽ thu xếp qua thăm con.
________________________________________
conhuighe
08/05/2008, 04:02 PM
Mai mẹ Lan meotom có đi được buổi trưa không cho tớ đi ké xe để mình cùng qua thăm cu cậu một tí nhé :)
________________________________________
memapcon
08/05/2008, 05:16 PM
Con mình trước cũng có lần bị sốt phát ban. Bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng gây sốt cao lắm, mất cả tuần mới khỏi đấy, khổ thân con quá.
@mẹ Nga đã có tài khoản ở VCB chưa, mình muốn chuyển ít tiền cho 2 bà cháu.
________________________________________
ngabqd
09/05/2008, 08:07 AM
Các mẹ ơi, con đỡ sốt rồi, nhưng người vẫn bị nổi mẩn đỏ, trộm vía con vẫn ăn uống được. Các mẹ qua thăm con nhé.
________________________________________
ngabqd
09/05/2008, 08:08 AM
Con mình trước cũng có lần bị sốt phát ban. Bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng gây sốt cao lắm, mất cả tuần mới khỏi đấy, khổ thân con quá.
@mẹ Nga đã có tài khoản ở VCB chưa, mình muốn chuyển ít tiền cho 2 bà cháu.

Hic, mình xin lỗi bạn, sang tuần mình mới đi mở TK VCB được, tuần này công ty mình bận quá, bạn thông cảm nhé, cám ơn bạn vì ở xa mà vẫn quan tâm đến 2 bà cháu
________________________________________
meminhmin
09/05/2008, 08:48 AM
Hic, mình xin lỗi bạn, sang tuần mình mới đi mở TK VCB được, tuần này công ty mình bận quá, bạn thông cảm nhé, cám ơn bạn vì ở xa mà vẫn quan tâm đến 2 bà cháu

Chị Nga ơi lúc nào chị mở đc TK ở VCB thì báo tụi em với nhé, em cũng muốn chuyển tiền đóng góp hỗ trợ bé Đạt cho tiện ah! Tình hình là đợt này nhà em nhiều chuyện lung bung quá mà ở xa ko tranh thủ ghé thăm 2 bà cháu được dù là trong hay ngoài giờ, mọi sự nhờ chị giúp vậy, hic!:Sad:
________________________________________
gaumeoyeu1912
16/05/2008, 04:51 PM
Hôm nay mình qua thăm con...nhìn con cắt tóc buồn cười quá các mẹ ạ. Để mỗi cái chỏm ở giữa đầu nhìn rất chi là gấu....:Laughing: :Laughing:
Thế là con 15 tháng rồi nhỉ? Nghịch ơi là nghịch, hét inh ỏi, gọi bà ơi và mẹ rất là rõ...thê s nhưng bà kể hôm trước biết đi rồi bà cho ra ngoài bị ngã 1 quả, thế là sợ lại chả chịu đi nữa, bây giờ toàn bò thôi, bà mà không để ý là bò lên trên sân xong bò khắp nơi, có hôm còn xén mén ra tận bể nước....:Worried:
ah, bà kể là có khả năng 2/9 bố con sẽ được ra tù sơm vì hôm trước bà làm cái đơn gửi trình bày hoàn cảnh của con. trên trại giam người ta hứa hẹn là như thế...Thế cũng mừng cho con các mẹ nhỉ? bố ra sớm ngày nào thì con có người chăm lo âơsm ngày ấy:Smiling:

Nga oi, hôm nay mình đưa bà 300k cho con, không nhớ số điện thoại của Nga để gọi xem vụ tiêm của con ntn và cả mấy chuyện nữa. Có gì Nga cứ báo nhé. Bây giừo về đây mở topic mới lấy được số điện thoại...:Smiling:
________________________________________
ngabqd
27/05/2008, 09:27 AM
Hôm nay mình qua thăm con...nhìn con cắt tóc buồn cười quá các mẹ ạ. Để mỗi cái chỏm ở giữa đầu nhìn rất chi là gấu....:Laughing: :Laughing:
Thế là con 15 tháng rồi nhỉ? Nghịch ơi là nghịch, hét inh ỏi, gọi bà ơi và mẹ rất là rõ...thê s nhưng bà kể hôm trước biết đi rồi bà cho ra ngoài bị ngã 1 quả, thế là sợ lại chả chịu đi nữa, bây giờ toàn bò thôi, bà mà không để ý là bò lên trên sân xong bò khắp nơi, có hôm còn xén mén ra tận bể nước....:Worried:
ah, bà kể là có khả năng 2/9 bố con sẽ được ra tù sơm vì hôm trước bà làm cái đơn gửi trình bày hoàn cảnh của con. trên trại giam người ta hứa hẹn là như thế...Thế cũng mừng cho con các mẹ nhỉ? bố ra sớm ngày nào thì con có người chăm lo âơsm ngày ấy:Smiling:

Nga oi, hôm nay mình đưa bà 300k cho con, không nhớ số điện thoại của Nga để gọi xem vụ tiêm của con ntn và cả mấy chuyện nữa. Có gì Nga cứ báo nhé. Bây giừo về đây mở topic mới lấy được số điện thoại...:Smiling:



@gaumeoyeu: mình đưa con đi tiêm sởi mũi 2 rồi, sau đó, con bị sốt phát ban, tuần này định đưa đi thì bà bảo con đang mọc răng hàm, lười ăn lắm nên bà muốn khi nào con khỏe, ăn uống ngon lành thì tiêm tiếp. Nga định đưa con đi tiêm thủy đậu, viêm não nữa. À, con dạo này lười ăn lắm (chắc là do mọc răng), con gầy đi nhiều lắm, nhìn chân tay bé đi trông thấy, thương ơi là thương. Mà con vẫn chưa biết đi, có người dắt thì đi vững rồi nhưng sau vụ ngã lại ko dám đi 1 mình.
Hôm trước bà cũng kể mẹ Linh đến thăm 2 bà cháu, à, 2 bà cháu cũng mới đi thăm bố, hôm đó có người đi thăm nên bà cháu chia đôi tiền xe với 1 người nữa, Nga cũng biếu bà 300k tiền xe. Linh chắc bụng to lắm rồi nhỉ. Rảnh rỗi đến thăm con nhé. Để theo dõi xem con ăn uống thế nào, Nga sẽ đưa con đi khám, chứ nhìn con sút nhiều lắm, chân tay bé tí, ko chắc như trước nữa. Trẻ con lười ăn 1 tý sút nhanh ơi là nhanh. Nhìn xót ruột lắm, mới có mấy ngày.
@ các mẹ rảnh rỗi thì đến thăm con nhé. Nga muốn hẹn các mẹ (meotom, conhuighe, meminhmin và các mẹ khác đã, đang và sẽ giúp con) offline để trao đổi về việc giúp đỡ con nhé. Mình chỉ tranh thủ được buổi trưa (từ 12h đến 1h30 chiều). Nếu các mẹ có thể gặp nhau vào giờ đó thì mình sẽ fix một ngày nhé.
________________________________________
conhuighe
27/05/2008, 11:09 AM
Nga fix ngày đi, tuần sau càng tốt vì tuần này mình ko qua được. Mình cũng muốn qua thăm con, sốt ruột vì Nga bảo con gày :(
________________________________________
meotom2007
31/05/2008, 11:14 AM
Nga fix ngày đi, tuần sau càng tốt vì tuần này mình ko qua được. Mình cũng muốn qua thăm con, sốt ruột vì Nga bảo con gày :(



uh
hẹ nhau chiều thứ 7 tuần sau đi, cho nó dễ lượn nhé! t ớ chỉ đi được tầm đấy thôi. Giờ giấc thì các mẹ cứ fix đi. Trưa tớ có đúng 1h để ăn trưa, mấy lần tranh thủ thăm con, hic, chả được bao thời gian!
________________________________________
ngabqd
03/06/2008, 10:20 AM
uh
hẹ nhau chiều thứ 7 tuần sau đi, cho nó dễ lượn nhé! t ớ chỉ đi được tầm đấy thôi. Giờ giấc thì các mẹ cứ fix đi. Trưa tớ có đúng 1h để ăn trưa, mấy lần tranh thủ thăm con, hic, chả được bao thời gian!

hic, hôm nay em mới vào được wtt, mấy hôm chả hiểu sao ko vào được, em fix ngày thứ 2, 9-6 nhé, 12h ở công ty em, 164 B Đội Cấn, mẹ nào đi được thì đăng ký từ bây giờ nhé
Thứ 7 em ko đi được vì phải trông con gái. Hi, các mẹ thông cảm cho em nhé
________________________________________
meminhmin
03/06/2008, 12:57 PM
hic, hôm nay em mới vào được wtt, mấy hôm chả hiểu sao ko vào được, em fix ngày thứ 2, 9-6 nhé, 12h ở công ty em, 164 B Đội Cấn, mẹ nào đi được thì đăng ký từ bây giờ nhé
Thứ 7 em ko đi được vì phải trông con gái. Hi, các mẹ thông cảm cho em nhé

Mình đăng ký một chân nhé! Hẹn gặp Nga và các mẹ trưa thứ 2 sau:LoveStruc:
________________________________________
meotom2007
05/06/2008, 01:03 PM
hic, hôm nay em mới vào được wtt, mấy hôm chả hiểu sao ko vào được, em fix ngày thứ 2, 9-6 nhé, 12h ở công ty em, 164 B Đội Cấn, mẹ nào đi được thì đăng ký từ bây giờ nhé
Thứ 7 em ko đi được vì phải trông con gái. Hi, các mẹ thông cảm cho em nhé


hic, làm khó tớ quá đồng chí Nga ui. Tớ k hứa trước vì sáng thứ 2 tớ bận, k bít có thu xếp được k :Sad: . Cho tớ đăng kí 1 chân dập dòm vậy
________________________________________
MecunLan
07/06/2008, 09:20 PM
em cũng xin đi với các chị 12h ở 164B đội cấn ạ? ngày 9.6 đúng không
chị Nga cho em số di động đi chị?
________________________________________
cutomtit
09/06/2008, 05:16 PM
Các chị ơi em là thanh viên mới tham gia diễn đàn nhưng em lại ở tận Vũng Tàu cơ. Em muốn gửi 1 chút xíu tiền nhờ các chị đem đến cho bé giùm em với các chị cho em 1 số tài khoản để em gửi có được không?
________________________________________
MecunLan
09/06/2008, 10:21 PM
Trưa nay em, chị Nga và meminhmin đến thăm cu Đạt, em đã tự nhủ đến từ lâu lâu rồi mà giờ mới tới thăm con được. Thấy có lỗi quá.

Đến thăm bé, thấy con đang ngủ thật đáng yêu. Phòng trọ nhỏ và bừa bộn đồ trẻ con, chân tay con thì lấm lem đất bẩn (vì còn đang bò bê nhiều lắm), nhưng khuôn mặt thì trộm vía thật xinh trai.

Ngồi nói chuyện với bà ngoại Đạt mới biết bố bé đến tháng 5 năm tới sẽ mãn hạn, đang hi vọng 2.9 này được tha trước thời hạn vì hoàn cảnh vợ mất con nhỏ. chắc chắn nếu các mẹ tới thăm con sẽ đều thấy thương con, và đều sẽ có tâm trạng lo lắng cho tương lai của con vì con còn bé quá. Bà ngoại hiện không thể làm gì để ra tiền vì bà cũng già rồi và phải quanh quẩn trông coi Đạt.

Em nghĩ là sau này dù bố bé được ra tù cũng không phải dễ dàng mà kiếm ngay được công việc, chắc phải đi làm cửu vạn hay xe ôm gì đó. Chị Nga là người thường xuyên qua lại chăm sóc bé nhiều nhất cũng thấy lo. Nếu các mẹ nào quan tâm tới con thì em có đề xuất thế này: mỗi tháng mỗi người chuyển một khoản tiền định kỳ nho nhỏ vào tài khoản của mẹ Nga, để mẹ Nga là đầu mối điều tiết chi tiêu của hai bà cháu. Nếu tích tiểu thành đại mà tích được cho con cuốn sổ tiết kiệm nhỏ thì tốt quá. Một năm nữa con đến tuổi đi học sẽ có một khoản để chi tiêu cho con. Khi đó bố và bà ngoại có thể rảnh thời gian ban ngày để kiếm thêm thu nhập nuôi con.

Các mẹ thấy thế nào ạ? bản thân em, mỗi tháng em sẽ trích ít nhất 100k cho cu Đạt. Hiện chị Nga chưa có tài khoản VCB mà chỉ có tài khoản ngân hàng Đông Á, lại không nối mạng với VCB. Nếu mọi người và chị Nga tin tưởng em xin được tạm thời làm đầu mối nhận tiền ủng hộ cho cu Đạt nữa. Hiện em đang làm đầu cầu nhận tiền cho cu Linh bị u máu, nhưng mọi người đừng lo, chỉ cần nhắn tin ID, số tiền gửi và số TK cho em là em sẽ có trách nhiệm sàng lọc từng khoản ra riêng biệt.

@mẹ Ngabqd ơi, em chỉ nhận tạm thời thôi. Khi nào chị mở được tài khoản VCB em sẽ chuyển giao lại cho chị nhé. À nhưng phải được các mẹ đồng ý đã ạ
________________________________________
MecunLan
09/06/2008, 10:25 PM
Thông thường thì các mẹ tới thăm hay đưa tiền luôn cho bà ngoại. Như thế cũng tốt, có điều em và các mẹ đang lo lắng và thực sự mong muốn tích góp được một sổ tiết kiệm nho nhỏ cho con. Như vậy, đến lúc cần tiền sẽ có mà tiêu mọi người ạ. Chứ hoàn cảnh hai bà cháu cũng thiếu thốn lắm, đưa cho bà bao nhiêu bà cũng chẳng để ý tiêu bấy nhiêu thì khi con ốm (trộm mụ) lại không có tiền thì nguy.
________________________________________
meotom2007
10/06/2008, 10:39 AM
Tớ cũng đồng ý với ý kiến của mecunLan. Hàng tháng, mỗi mẹ trích 5 chục, 1 trăm cho con thì con cũng có 1 khoản tiền nhỏ. Tích tiểu thành đại mà. Khi con cần, chúng ta cũng có 1 khoản tiền để chi tiêu cho con. Trong khi chờ Nga mở TK tại VCB thì mecunLan làm đầu cầu đi, mọi người sẽ chuyển cho bạn.
Hi vọng con trai sẽ có 1 quyển sổ tiết kiệm nho nhỏ...
________________________________________
metiumiu
10/06/2008, 10:17 PM
Cac me trong hoi nhung tam long nhan ai oi !!! minh` chi o nha cham soc cac con , dang nao cung cham soc cac con roi nen muon nhan them mot be con nua ( con trai cang tot ) de ve nuoi nang cham soc mot the . Cac me no di lai nhieu xem co be nao hoan canh thi xin gium minh mot be de minh tu tay nuoi chu khong muon nuoi chung voi WTT dau , ai co tin gi thi nhan lai cho minh nhe !
________________________________________
gaumeoyeu1912
11/06/2008, 09:41 AM
Cac me trong hoi nhung tam long nhan ai oi !!! minh` chi o nha cham soc cac con , dang nao cung cham soc cac con roi nen muon nhan them mot be con nua ( con trai cang tot ) de ve nuoi nang cham soc mot the . Cac me no di lai nhieu xem co be nao hoan canh thi xin gium minh mot be de minh tu tay nuoi chu khong muon nuoi chung voi WTT dau , ai co tin gi thi nhan lai cho minh nhe !

Metiumiu thật là tốt quá...cảm ơn mẹ ấy nhiều nhé. Muốn nhận nuôi và cưu mang 1 bé con chắc là sẽ không khó để tìm đâu nếu như mẹ ấy có tấm lòng thật sự. Cả nhà để ý và tìm giúp metiumiu cả nhà nhé! Chúc bạn luôn hạnh phúc và bạn xứng đáng đón nhận hạnh phúc vì bạn thật là nhận hậu.:Rose: :Rose:
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 09:53 AM
Em rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ý kiến của em. Em cũng chỉ tạm thời làm đầu cầu trong khi chị Nga chưa mở tài khoản VCB thôi. Khi nào chị Nga có TK, em sẽ chuyển toàn bộ tiền của cu Đạt sang cho chị Nga nhé.

Vì em đang làm đầu cầu nhận tiền ủng hộ cu Linh u máu, nên em rất mong các mẹ nào ủng hộ cu Đạt thì gửi tin nhắn vào di động cho em ID và số tiền. Đồng thời để chắc chắn về thông tin, các mẹ có thể nhắn cả lên topic này nữa nhé. Em rất thanks
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 09:54 AM
Lần tới em tới thăm con sẽ mang máy ảnh chụp cho con. Hôm vừa rồi trông con ngủ dễ ghét quá đi mà không chụp ảnh được. Tiếc quá. Sau đó các chị nào biết thì hướng dẫn em post ảnh nhé, em chưa rành vụ này.
________________________________________
ngabqd
11/06/2008, 03:37 PM
Các mẹ ơi,

Hôm nay em mới vào post bài được, em có việc trao đổi với các mẹ.
Cuối tháng 5 em có trao đổi trường hợp cu Đạt với chị Loan (AL&ML), chị Loan cũng có ý muốn đưa trường hợp này vào danh sách giúp đỡ của Hội quán. Trước mắt, hội quán sẽ giúp đỡ cu Đạt đến khi bố bé mãn hạn (nếu may mắn thì đến tháng 9 này là bố bé được về rồi). Sau khi bố bé về sẽ tính tiếp. Hình thức trợ giúp của Hội quán là mỗi tháng sẽ giúp đỡ bà 1 khoản tiền cố định (em đã hỏi bà về các khoản chi tiêu của 2 bà cháu để biết được 1 tháng 2 bà cháu cần bao nhiêu tiền, em sẽ tính toán rồi thông báo lên đây cho các mẹ cùng biết). Chị Loan muốn em thay mặt Hội quán trực tiếp giúp đỡ trường hợp bé Đạt. Em sẽ báo với chị Loan là mỗi tháng 2 bà cháu cần hỗ trợ bao nhiêu tiền, sau đó, chị Loan sẽ trích số tiền của các mẹ giúp đỡ bé ra, em sẽ đưa bà các khoản như tiền điện, nước, điện thoại, gas.... Còn gạo, mắm, dầu ăn... thì em sẽ mua, tiền thức ăn cho 2 bà cháu, em sẽ đưa cho bà theo tuần.
________________________________________
ALnML
11/06/2008, 04:10 PM
Các mẹ ơi,

Hôm nay em mới vào post bài được, em có việc trao đổi với các mẹ.
Cuối tháng 5 em có trao đổi trường hợp cu Đạt với chị Loan (AL&ML), chị Loan cũng có ý muốn đưa trường hợp này vào danh sách giúp đỡ của Hội quán. Trước mắt, hội quán sẽ giúp đỡ cu Đạt đến khi bố bé mãn hạn (nếu may mắn thì đến tháng 9 này là bố bé được về rồi). Sau khi bố bé về sẽ tính tiếp. Hình thức trợ giúp của Hội quán là mỗi tháng sẽ giúp đỡ bà 1 khoản tiền cố định (em đã hỏi bà về các khoản chi tiêu của 2 bà cháu để biết được 1 tháng 2 bà cháu cần bao nhiêu tiền, em sẽ tính toán rồi thông báo lên đây cho các mẹ cùng biết). Chị Loan muốn em thay mặt Hội quán trực tiếp giúp đỡ trường hợp bé Đạt. Em sẽ báo với chị Loan là mỗi tháng 2 bà cháu cần hỗ trợ bao nhiêu tiền, sau đó, chị Loan sẽ trích số tiền của các mẹ giúp đỡ bé ra, em sẽ đưa bà các khoản như tiền điện, nước, điện thoại, gas.... Còn gạo, mắm, dầu ăn... thì em sẽ mua, tiền thức ăn cho 2 bà cháu, em sẽ đưa cho bà theo tuần.

Xin lỗi Nga và các mẹ đợt này bận lâu quá ko làm tròn nhiệm vụ.
Đúng vậy tháng 5 đã bàn cùng với Nga tìm phương hướng giúp đỡ hai bà cháu thật hiệu quả. Hai chị em thống nhất rằng giúp đỡ hai bà cháu ko phải lo qua ngày cho đến khi bố về. Bởi vì rằng bố về chúng mình còn phải nhìn trc ngó sau, xem tình hình ra sao đã. Tuy nhiên để cho bà hiểu thông cảm và ko kỳ vọng quá thì để Nga lo trực tiếp . Dặn Nga cứ nói với bà là tiền của bản thân Nga ko phải tổ chức gì. Có thể bà mới thông cảm hơn.
Các khoản cố định như gạo mắm muối, thì Nga sẽ mua mang đến, Ga, điện, nước Nga sẽ đóng theo hóa đơn. Tiền ăn hàng ngày của hai bà cháu chi tiêu thật dè xẻn theo mức sinh hoạt dân bình thường, Nga sẽ đưa tuần một lần.
Tạm thời các mẹ có đến chia sẻ tình cảm thôi chứ đừng mang gì đến. Bà có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều thì bữa no bữa đói khổ lắm.
Cảm ơn Nga đã thay mặt Hội quán giúp đỡ lo lắng cho trường hợp bé Đạt .
________________________________________
metiumiu
11/06/2008, 05:36 PM
Cac me co thoi gian di lai nhieu neu me nao gap mot be khoang tu may thang' tuoi den 3 tuoi ma` hoan canh dac biet ( khong co nguoi than ) la` con trai hay con gai cung duoc ( neu con trai thi cang tot ) lam on hoi tham va xin cho minh nhe , lien lac voi minh email : phuongxuan30092000 .
________________________________________
ngabqd
11/06/2008, 05:42 PM
Xin lỗi Nga và các mẹ đợt này bận lâu quá ko làm tròn nhiệm vụ.
Đúng vậy tháng 5 đã bàn cùng với Nga tìm phương hướng giúp đỡ hai bà cháu thật hiệu quả. Hai chị em thống nhất rằng giúp đỡ hai bà cháu ko phải lo qua ngày cho đến khi bố về. Bởi vì rằng bố về chúng mình còn phải nhìn trc ngó sau, xem tình hình ra sao đã. Tuy nhiên để cho bà hiểu thông cảm và ko kỳ vọng quá thì để Nga lo trực tiếp . Dặn Nga cứ nói với bà là tiền của bản thân Nga ko phải tổ chức gì. Có thể bà mới thông cảm hơn.
Các khoản cố định như gạo mắm muối, thì Nga sẽ mua mang đến, Ga, điện, nước Nga sẽ đóng theo hóa đơn. Tiền ăn hàng ngày của hai bà cháu chi tiêu thật dè xẻn theo mức sinh hoạt dân bình thường, Nga sẽ đưa tuần một lần.
Tạm thời các mẹ có đến chia sẻ tình cảm thôi chứ đừng mang gì đến. Bà có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều thì bữa no bữa đói khổ lắm.
Cảm ơn Nga đã thay mặt Hội quán giúp đỡ lo lắng cho trường hợp bé Đạt .

Chị ơi, chị post số tài khoản của chị để các mẹ biết để gửi nhé. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp cho bé Đạt theo những gì chị Loan nói. Chi tiêu của 2 bà cháu em sẽ post lên cho các mẹ cùng biết.
________________________________________
MecunLan
11/06/2008, 09:45 PM
Chị Loan, chị Nga ơi, em đã hiểu phương thức các chị nói rồi. Như vậy tức là các mẹ cứ chuyển tiền vào tài khoản của mẹ Loan, rồi mẹ Loan sẽ trích đưa cho mẹ Nga hàng tháng hỗ trợ hai bà cháu đúng không ạ?
Em cũng đồng ý là không nên để hai bà cháu quá trông chờ vào hội quán, vì sau khi bố bé về rồi, bố bé sẽ phải lao động để nuôi bé. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho tới khi bố bé về, sau đó xem tình hình tiếp theo đúng không ạ.

Vậy chị Nga nói rõ lại cho tất cả các mẹ biết đi, để mọi người thống nhất chuyển tiền vào đâu nhé.
________________________________________
bongvaben
12/06/2008, 12:22 AM
Vậy chị Nga nói rõ lại cho tất cả các mẹ biết đi, để mọi người thống nhất chuyển tiền vào đâu nhé.
Oài, sao nhiều số phận trớ trêu thế các mẹ nhỉ :Sick: . E cũng xin ủng hộ 100k cho bé ạ :Smiling: .
Mà các chị cho em hỏi, e thấy từ trước tới giờ e ủng hộ các trường hợp trong hội quán đều gửi cho chị Loan ạ, giờ e thấy nhiều đầu cầu nhận quá, mỗi trường hợp một đầu nhận, dạo này hội quán thay đổi hay sao ạ, e có liếc qua quy định việc chuyển tiền ủng hộ tại các đầu cầu thì thấy vẫn thế, nhưng nếu diễn đàn, hội quán đã có những đầu cầu hết sức tin tưởng và đã làm rất tốt mọi công tác từ thiện, thì tại sao ko thống nhất như theo Admin quy định, vừa để các mẹ như e ko nghi ngại khi chuyển tiền ủng hộ, vừa có lòng tin vào hội quán ạ :confused: , rất mong Admin, CSTT, Mod HQ thông báo để e yên tâm chuyển tiền nhé :LoveStruc:
Mẹ cunLan, mẹ Nga ơi, thực sự là e ko có ý gì hiểu lầm hay nghi ngờ việc các mẹ, các chị trong diễn đàn có ý tốt nhận làm đàu cầu giúp đỡ các trường hợp đáng thương này, nhưng e thiết nghĩ, để diễn đàn cũng như hội quán luôn mang lại cho các mẹ tìm đến WTT là tìm đến những thông tin bổ ích, thiết thực, ko bị lợi dụng mà tìm đến với cả sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái và luôn đặt lòng tin vào WTT. Yêu các mẹ nhiều :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Về việc quyên góp, chuyển tiền ủng hộ các trường hợp trong box HQ, Admin xin chính thức thông báo như sau:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

* Ở Huế xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản: 0161.000.25.02.48

hoặc

Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số tài khoản : 7311.7207A

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, ID Trái ớt dễ thương, Mobile phone: 0905584843

* Ở Đà Nẵng xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Đà nẵng
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lý
Số tài khoản: 004.1.00.0178993

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Lý, ID muathu, Mobile phone: 0913469789


* Ở miền Nam xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Vietcombank Kỳ Đồng
Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hương
Số tài khoản: 007.100.314.1092

Hoặc liên lạc trực tiếp với Chị Đoàn Xuân Hương, ID Manly, tel. 0906755229 email: huongdx@yahoo.com


Mọi sự thu – chi đều công khai và được cập nhật tại đây:
Quỹ miền Nam:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23577
Quỹ miền Trung:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=41568
Quỹ miền Bắc:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7740

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà ko đc sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm.
________________________________________
vitxinhxinh
12/06/2008, 09:01 AM
Oài, sao nhiều số phận trớ trêu thế các mẹ nhỉ :Sick: . E cũng xin ủng hộ 100k cho bé ạ :Smiling: .
Mà các chị cho em hỏi, e thấy từ trước tới giờ e ủng hộ các trường hợp trong hội quán đều gửi cho chị Loan ạ, giờ e thấy nhiều đầu cầu nhận quá, mỗi trường hợp một đầu nhận, dạo này hội quán thay đổi hay sao ạ, e có liếc qua quy định việc chuyển tiền ủng hộ tại các đầu cầu thì thấy vẫn thế, nhưng nếu diễn đàn, hội quán đã có những đầu cầu hết sức tin tưởng và đã làm rất tốt mọi công tác từ thiện, thì tại sao ko thống nhất như theo Admin quy định, vừa để các mẹ như e ko nghi ngại khi chuyển tiền ủng hộ, vừa có lòng tin vào hội quán ạ :confused: , rất mong Admin, CSTT, Mod HQ thông báo để e yên tâm chuyển tiền nhé :LoveStruc:
Mẹ cunLan, mẹ Nga ơi, thực sự là e ko có ý gì hiểu lầm hay nghi ngờ việc các mẹ, các chị trong diễn đàn có ý tốt nhận làm đàu cầu giúp đỡ các trường hợp đáng thương này, nhưng e thiết nghĩ, để diễn đàn cũng như hội quán luôn mang lại cho các mẹ tìm đến WTT là tìm đến những thông tin bổ ích, thiết thực, ko bị lợi dụng mà tìm đến với cả sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái và luôn đặt lòng tin vào WTT. Yêu các mẹ nhiều :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:

Mình cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ bongvaben. Mình cũng không dám nghi ngờ gì các mẹ (phải tội chết) nhưng cũng chẳng dám tin các mẹ (vì không biết các mẹ là ai). Vì thế, mình nghĩ cần phải có sự minh bạch, rõ ràng để các mẹ chuyển tiền yên tâm còn các mẹ có tấm lòng không bị hiểu nhầm.
“Về việc quyên góp, chuyển tiền ủng hộ các trường hợp trong box HQ, Admin xin chính thức thông báo như sau:

* Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Hoặc liên lạc trực tiếp với chị Ngô Thị Phương Loan, ID AL&ML, tel. 0913569988, email: cstt.org@vnn.vngianghuong2212@yahoo.com.

Mọi sự thu – chi đều công khai và được cập nhật tại đây:
Quỹ miền Nam:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=23577
Quỹ miền Trung:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=41568
Quỹ miền Bắc:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7740

Mọi sự quyên góp, ủng hộ gửi đến các cá nhân và TK khác mà ko đc sự uỷ nhiệm của Admin hoặc Mod_HQ, BQT diễn đàn WTT không chịu trách nhiệm. “

Các mẹ có thể xem chi tiết hơn ở đây http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=17156
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 09.01.2008 - Chia sẻ và giúp đỡ: Em bé 11 tháng mồ côi mẹ

vitxinhxinh
12/06/2008, 03:13 PM
Em ủng hộ cho bé 100k nhé, e sẽ nhờ H béo chuyển cho bác Loan ạ.
________________________________________
ALnML
12/06/2008, 10:21 PM
Cảm ơn mẹ bongvaben, mẹ vitxinhxinh đã tin tưởng hội quán. Về vấn đề này thực sự các mẹ yên tâm. Mình đã bàn và thống nhất với Nga phương hướng giúp đỡ bà cháu cu Đạt.
Mình biết các mẹ đến với diễn đàn đều là những người có tấm lòng nhân ái, mình tin chẳng ai dám lợi dụng diễn đàn, lợi dụng lòng tin của các mẹ đâu.
Mình hiểu rằng sự góp ý của các mẹ với mục đích xây dựng hội quán lớn mạnh. Càng lớn mạnh thì càng có nhiều trường hợp khó khăn được HQ giúp.
Cảm ơn các mẹ và mong các mẹ luôn trợ giúp HQ nhé nhé :Rose: :Rose:
________________________________________
ngabqd
16/06/2008, 08:14 AM
Như vậy, bây giờ các mẹ giúp đỡ cu Đạt chuyển tiền vào tài khoản của chị Loan AL&ML nhé.
Sau khi em post trường hợp của bé Đạt lên wtt, rất nhiều mẹ đã nhiệt tình giúp đỡ cu Đạt; 1 số mẹ có gửi quà vầ tiền qua em để em gửi cho cu Đạt, em đã post hết lên đây rồi, còn lại đa số các mẹ vào thăm 2 bà cháu rồi trực tiếp mang quà và tiền cho 2 bà cháu. Trước đây em thấy như thế cũng tiện, vì như thế các mẹ thoải mái hơn, yên tâm hơn (vì dù sao thì các mẹ cũng ko biết em là ai).
Sau 1 thời gian, em thấy việc giúp đỡ như thế tản mát quá vì có tháng thì nhiều mẹ đến, có tháng ko có mẹ nào đến, bà thì có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Có buổi sáng đi làm, thấy 2 bà cháu lếch thếch bắt xe ôm, hỏi bà đi đâu, bà bảo lên nhà họ hàng vay tiền vì bà chả còn xu nào, nghĩ thương quá, em đành vét hết số tiền trong ví đưa cho bà (khổ nỗi em cũng chỉ còn hơn trăm, vì chưa lĩnh lương, tiền thì chi tiêu vào đủ các khoản). Thế nên em thấy việc tập trung tiền giúp đỡ vào 1 mối (là chị Loan, người có uy tín của Hội quán) sẽ hiệu quả hơn. Dĩ nhiên, nếu các mẹ vẫn muốn đến thăm con và đưa tiền trực tiếp cho bà thì cũng tốt ạ. Nói chung là tùy các mẹ, các mẹ thấy thế nào hợp lý thì làm, còn em, thấy các mẹ nhiệt tình giúp đỡ cu Đạt là em thấy vui rồi.
@meminhmin ơi, hôm trước chị đưa em 300.000, hôm nay em thêm vào 100.000 để đưa bà 400.000 đi tiêm thủy đậu cho con. Bà đi tiêm ngay ở trung tâm tiêm chủng ở Ngọc Hà nên em thuê xe ôm cho bà đi, vì hôm nay là thứ hai nên em ko đưa con đi được. (Em nhớ mũi thủy đậu tiêm hơn 300k thì phải, nên cả tiền xe ôm và tiền tiêm em đưa bà 400k luôn), sau mũi này đến mũi viêm não thì em sẽ cố thu xếp đưa con đi tiêm (đợt trước em đưa đi tiêm ở Nguyễn Chí Thanh hơi xa), bây giờ biết được có trung tâm tiêm chủng ở Ngọc Hà thì đi gần hơn, tiện hơn.
________________________________________
TRINH GIA LINH
16/06/2008, 02:48 PM
Hôm nay Em và một mẹ nữa đến thăm 2 bà cháu, nhìn cảnh mà rơi nước mắt. tội quá. mẹ mất sớm, bố thì đi tù. Trông bé Đạt thông mình ghế, yêu lắm. Trộm vía bà nuôi bé mát tay nên trông bé cũng bụ bẫm. Bà có nói mẹ Nga, Mẹ linh hay qua đây. Sáng nay mẹ Nga vừa cho bé 300k để bà đưa bé đi tiêm chủng, Có mẹ trang gọi điện đến bảo chiều chở bà cháu đi mua một cái xe đạp cho bé. Lúc tớ và Hiệp ra về bé đòi đi theo. Cầu mong cho con khỏe mạnh
________________________________________
gaumeoyeu1912
16/06/2008, 03:05 PM
Hôm nay Em và một mẹ nữa đến thăm 2 bà cháu, nhìn cảnh mà rơi nước mắt. tội quá. mẹ mất sớm, bố thì đi tù. Trông bé Đạt thông mình ghế, yêu lắm. Trộm vía bà nuôi bé mát tay nên trông bé cũng bụ bẫm. Bà có nói mẹ Nga, Mẹ linh hay qua đây. Sáng nay mẹ Nga vừa cho bé 300k để bà đưa bé đi tiêm chủng, Có mẹ trang gọi điện đến bảo chiều chở bà cháu đi mua một cái xe đạp cho bé. Lúc tớ và Hiệp ra về bé đòi đi theo. Cầu mong cho con khỏe mạnh

Uh, con hay theo nhỉ? lần nào mình đến về cũng theo đi...cái chân là chân đi chơi rồi:LoveStruc: . Mình đến thăm con mỗi lần, rất vui vì con nhận ra mẹ Linh...cái miệng gọi mẹ mẹ xinh thế không biết ...Nhắc đến con lại thấy nhớ, đi qua với con thôi....
________________________________________
conhuighe
16/06/2008, 03:13 PM
Mụ Linh định đi 1 mình hả? Ko rủ trẫm hả? :(. Đã thế trẫm cũng đi thăm con một mình :D
________________________________________
TRINH GIA LINH
16/06/2008, 03:18 PM
Uh, con hay theo nhỉ? lần nào mình đến về cũng theo đi...cái chân là chân đi chơi rồi:LoveStruc: . Mình đến thăm con mỗi lần, rất vui vì con nhận ra mẹ Linh...cái miệng gọi mẹ mẹ xinh thế không biết ...Nhắc đến con lại thấy nhớ, đi qua với con thôi....
Con vẫn nhớ mẹ Linh mà. Lúc trưa bà bảo các sư thầy bảo nếu bà không nuôi được mà bố đi lấy vợ thì đưa vào đây chua nuôi hộ cho, nghe thấy thế Em không biết nói gì nữa, chỉ mong bà khỏe mạnh để nuôi con khôn lớn. 24 tháng 6 này là giỗ mẹ Con, Em sẽ qua. Từ nay đến hôm đó hôm nào rỗi Em sẽ qua chơi với con vì trong con yêu quá! Mẹ Linh cho Em gửi một nụ hôn tới con yêu nhé! Cảm ơn Chị rất nhiều
________________________________________
TRINH GIA LINH
16/06/2008, 03:22 PM
Uh, con hay theo nhỉ? lần nào mình đến về cũng theo đi...cái chân là chân đi chơi rồi:LoveStruc: . Mình đến thăm con mỗi lần, rất vui vì con nhận ra mẹ Linh...cái miệng gọi mẹ mẹ xinh thế không biết ...Nhắc đến con lại thấy nhớ, đi qua với con thôi....
bà và con trai vẫn nhắc tới mẹ Linh, Mẹ Nga mà bà bảo 2 mẹ hay đến thăm nhất. Lúc trưa thấy bà bảo nhà chùa gần đó bảo lúc nào bà không nuôi được thì đừng cho đi mà để chùa nuôi cho. Nghe đến đó mà Em không biết nói gì? 24-6 này tròn 1 năm mẹ con mất. từ nay đến lúc đó lúc nào Em rỗi em lại qua chơi với con, vì con đáng yêu quá! Cầu mong cho bà khỏe mạnh để nuôi con khôn lớn, cầu mong cho ông trời phù hộ 2 bà cháu! Mẹ Linh cho em gửi một nụ hôn tới con nhé! cảm ơn mẹ nhiều nhiều
________________________________________
meotom2007
16/06/2008, 03:28 PM
Cac me trong hoi nhung tam long nhan ai oi !!! minh` chi o nha cham soc cac con , dang nao cung cham soc cac con roi nen muon nhan them mot be con nua ( con trai cang tot ) de ve nuoi nang cham soc mot the . Cac me no di lai nhieu xem co be nao hoan canh thi xin gium minh mot be de minh tu tay nuoi chu khong muon nuoi chung voi WTT dau , ai co tin gi thi nhan lai cho minh nhe !


MẸ nó ơi, hôm trước tớ cùng một số mẹ trong wtt mình đến thăm chùa Bồ Đề - Gia Lâm. Tớ thấy nhà chùa cưu mang nhiều em bé sơ sinh lắm. Nếu mẹ nó có tấm lòng như thế, mẹ nó đến thưa chuyện với Sư thầy xem thế nào!
________________________________________
MecunLan
16/06/2008, 06:20 PM
ôi các mẹ ơi, đừng lo xa quá thế. bây giờ vẫn có 2 bà cháu đang cưu mang nhau mà. Để khi nào bố bé về rồi sẽ tính chứ. Em không mong đến tình cảnh bé phải vào chùa đâu. em mong là khi bố bé về, bố và bà có thể cho bé đi trẻ, còn ban ngày bố đi làm, còn bà có thể bán quán nho nhỏ để có tiền nuôi bé cơ.
________________________________________
ALnML
16/06/2008, 08:47 PM
Phương án chăm sóc hai bà cháu đã được mẹ Hạnh Nguyễn và mẹ Nga thống nhất cụ thể đến từng chi tiết. Điều may mắn nhất tiện nhất là Nga làm gần đó. Từ nay Nga giúp mọi người lo cho hai bà cháu nhé.
Dù có ai đóng góp hay không Hội quán cũng trợ giúp cho đến khi bố Đạt ra khỏi ...Tránh tình trạng bà cháu có bữa đói bữa no phải đi vay mượn như thế....
Nga giúp Hội quán cập nhật thông tin nhé. :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
TRINH GIA LINH
17/06/2008, 10:02 AM
Hôm qua Em và Hiệp vào thăm bé Đạt, vì chưa biết là nên chuyển tiền cho Chị Loan nên chúng Em đưa tiền cho Bà để bà mua thức ăn cho con. Từ nay Em sẽ chuyển tiền cho Chị Loan.Cảm ơn Chị nhiều
________________________________________
gaumeoyeu1912
18/06/2008, 10:05 AM
bà và con trai vẫn nhắc tới mẹ Linh, Mẹ Nga mà bà bảo 2 mẹ hay đến thăm nhất. Lúc trưa thấy bà bảo nhà chùa gần đó bảo lúc nào bà không nuôi được thì đừng cho đi mà để chùa nuôi cho. Nghe đến đó mà Em không biết nói gì? 24-6 này tròn 1 năm mẹ con mất. từ nay đến lúc đó lúc nào Em rỗi em lại qua chơi với con, vì con đáng yêu quá! Cầu mong cho bà khỏe mạnh để nuôi con khôn lớn, cầu mong cho ông trời phù hộ 2 bà cháu! Mẹ Linh cho em gửi một nụ hôn tới con nhé! cảm ơn mẹ nhiều nhiều


Đã gửi rồi mẹ nó nhé! hôm qua mình và Hoài hủi cùng 1 mẹ nữa đã đến thăm con...yêu vô cùng, công nhận là yêu vô cùng:Kiss: :LoveStruc:
________________________________________
TRINH GIA LINH
18/06/2008, 11:30 AM
Đã gửi rồi mẹ nó nhé! hôm qua mình và Hoài hủi cùng 1 mẹ nữa đã đến thăm con...yêu vô cùng, công nhận là yêu vô cùng:Kiss: :LoveStruc:
cảm ơn mẹ Linh nhiều nhiều! Hôm nào chị đến thăm con ới Em một tiếng nhé! :Rose:
________________________________________
Sim 2007
18/06/2008, 01:23 PM
Các mẹ cho mình xin lại địa chỉ nhà bé Đạt với, khi nào rỗi mình qua thăm bé cho tiện. (Đọc lướt lại mấy trang mà chưa tìm thấy địa chỉ ở đâu cả)
________________________________________
TRINH GIA LINH
18/06/2008, 04:03 PM
Các mẹ cho mình xin lại địa chỉ nhà bé Đạt với, khi nào rỗi mình qua thăm bé cho tiện. (Đọc lướt lại mấy trang mà chưa tìm thấy địa chỉ ở đâu cả)[/quote
Chị đến ngõ 162 đội cấn đi vào, chị đến nhà ssố 55 gọi bà Đạt ra đón, phải gọi bà ra đón vì 2 bà cháu ở sâu phía trong, nhà chủ lại có con chó giữ lắm( Bà bảo thế) số điện thoại của bà: 047225758. Chị đến thăm con đi, yêu lắm! đến về chắc chắn sẽ nhớ và muốn đến con nhiều hơn.
________________________________________
ALnML
19/06/2008, 04:20 AM
Ngày 18.06 nhận từ TK..4916 số tiền 200K từ me Temporal_life
________________________________________
ngabqd
19/06/2008, 08:07 AM
Em rất mừng khi trường hợp của cu Đạt được hội quán giúp đỡ thường xuyên, định kỳ. Hội quán sẽ giúp đỡ cu Đạt từ tháng 6, mọi chi tiêu của hai bà cháu từ tháng 6 em sẽ post lên để các mẹ cùng biết nhé.
________________________________________
motherbi
19/06/2008, 06:05 PM
Em cũng định mua cho cu cậu cái xe đạp để bà đẩy đi chơi, nhưng bà nói là cu cậu có rồi, bà muốn góp tiền mua một chiếc xe mini, đặt chiếc ghế nhỏ để đèo con đi. Hôm nay em vừa qua thăm hai bà cháu vì hôm qua mưa to không biết hai bà cháu thế nào. Mỗi lần ôm con mình em lại nhớ đến cu Đạt thấy lòng xót xa vô cùng. Mong rằng mỗi mẹ một chút để bà có thể mua được chiếc xe như ý để đèo con.
________________________________________
ngabqd
20/06/2008, 12:30 PM
Em cũng định mua cho cu cậu cái xe đạp để bà đẩy đi chơi, nhưng bà nói là cu cậu có rồi, bà muốn góp tiền mua một chiếc xe mini, đặt chiếc ghế nhỏ để đèo con đi. Hôm nay em vừa qua thăm hai bà cháu vì hôm qua mưa to không biết hai bà cháu thế nào. Mỗi lần ôm con mình em lại nhớ đến cu Đạt thấy lòng xót xa vô cùng. Mong rằng mỗi mẹ một chút để bà có thể mua được chiếc xe như ý để đèo con.


motherbi có phải là mẹ Trang ko vậy? Em có nghe bà kể mẹ Trang định mua cho con xe đạp. Em cũng thấy bà có cái xe đạp để thỉnh thoảng đi đâu gần gần đỡ phải đi xe ôm cũng tiện, chị Trang định cho cu Đạt bao nhiêu tiền, em sẽ góp thêm để mua cho bà cái xe nhé
Các mẹ ơi, từ tháng 6 hội quán sẽ giúp đỡ hai bà cháu 700k (đưa trực tiếp cho bà để bà trang trải các khoản điện nước, điện thoại, gas...) còn em sẽ mua cho 2 bà cháu nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối, dầu ăn, xà phòng..., tiền tiêm cho con, thuốc thang nếu phát sinh... chi tiêu thế nào cuối tháng em sẽ post lên đây để báo cáo các chị trong hội quán và tất cả các mẹ đều biết. Tất cả tiền giúp đỡ con, các mẹ gửi vào tài khoản của chị Loan, các mẹ nhé.
________________________________________
ALnML
23/06/2008, 03:54 PM
Ngày 21.06 nhận từ mẹ Linhmèo số tiền 100K
Ngày 21.06 nhận từ mẹ vit xinh xinh số tiền 100K
________________________________________
MecunLan
28/06/2008, 06:50 PM
mọi người ơi, em chụp nhiều ảnh cu Đạt, nhưng mà không biết post lên như thế nào. các chị nào biết có thể chỉ cho em mới
________________________________________
MecunLan
28/06/2008, 06:54 PM
các file em chụp từ máy kts 8.0 nên hình như dung lượng và kích cỡ vượt cho phép. mọi người chỉ cho em với nhé
________________________________________
temporal_life
28/06/2008, 07:08 PM
các file em chụp từ máy kts 8.0 nên hình như dung lượng và kích cỡ vượt cho phép. mọi người chỉ cho em với nhé
bạn vào www.flickr.com (http://www.flickr.com), rồi tạo 1 cái account, hoặc nếu có account yahoo thì vào luôn acc này trong flickr. Sau đó post ảnh lên trang đó. Trang này cho post ảnh với mọi cỡ rất nhanh. Sau đó vào medium size của ảnh rồi copy cái URL (địa chỉ ảnh trong flickr), paste vào mục "bỏ hình vào bài" của webtretho
________________________________________
ngabqd
01/07/2008, 01:07 PM
Các mẹ ơi,

Em báo cáo tình hình là em đã chuyển cho bà 700k tiền của Hội quán giúp đỡ cu Đạt trong tháng 6. Ngoài ra, em mua 1 số thứ như sau:
-5kg gạo Bắc Hương: 70k
-Bột giặt Tide 1,5kg 33k
-Dầu ăn Tường An 33k
-Nước mam 10k
Total:146k

Đây là những thứ em mua cho bà từ sau khi thống nhất với các chị Loan, chị Hạnh Nguyễn. Còn trước đó, em mua cho bà thì em ko nhớ là hết bao nhiêu đâu. Em chỉ bắt đầu tính từ khi chị Loan và chị Hạnh cùng các mẹ ở Hội quán quyết định giúp đỡ cu Đạt 700k (cố định) và em mua giúp bà những thứ phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Trộm vía con dạo này cũng khỏe mạnh, nhưng con càng ngày càng nghịch nên bà trông vất vả lắm, con toàn mở tủ lạnh ra nghịch thôi, thế nên em sẽ mua cho bà cái khóa tủ lạnh.
________________________________________
MecunLan
03/07/2008, 12:05 PM
bạn vào www.flickr.com (http://www.flickr.com), rồi tạo 1 cái account, hoặc nếu có account yahoo thì vào luôn acc này trong flickr. Sau đó post ảnh lên trang đó. Trang này cho post ảnh với mọi cỡ rất nhanh. Sau đó vào medium size của ảnh rồi copy cái URL (địa chỉ ảnh trong flickr), paste vào mục "bỏ hình vào bài" của webtretho
thanks rất nhiều.
em làm được rồi.
các mẹ vào xem ảnh con em chụp mấy hôm trước nhé. đáng yêu!

http://www.flickr.com/photos/28296208@N08/
________________________________________
ngabqd
16/07/2008, 12:44 PM
Cách đây gần 1 tuần, con bị sốt ko rõ nguyên nhân, bà đưa con đi khám, em đưa bà 300k, may quá, con ko sao. Bà cho đi xét nghiệm chân tay miệng, may quá ko sao. Bây giờ con hết sốt, lại chơi vui vẻ rồi, nhưng con bắt đầu lười ăn. Con cũng nói được khá nhiều rồi, nhưng càng lớn con càng đòi đi chơi nhiều. Em nói với bà ko nên cho ra đường nhiều quá, vì em thấy ban ngày ngoài lúc con ngủ, thời gian con lại bà cho con ra đường suốt, ăn cũng mang ra đường ăn, mà các mẹ biết đấy, đường phố nhà mình ô nhiễm lắm. Em cũng nói bà nên hạn chế cho con ra ngoài, chỉ ra ngoài những lúc vắng người, mát mẻ thôi, nhưng bà bảo con cứ đòi đi chơi, con càng lớn càng nghịch và khó trông, một mình bà trông con thật vất vả.
Hôm qua, chị Hạnh Nguyễn mang tiền của Hội quán giúp đỡ con (700k),em đã đưa bà rồi ạ.
Trong tuần này em xem bà đã hết thứ gì hay còn thiếu thứ gì, em sẽ mua cho bà và post lên để các mẹ biết
@cám ơn mẹ cún Lân chụp ảnh cho con. Thỉnh thoảng em cũng sẽ cố gắng chụp thêm ảnh cho con rồi post lên cho các mẹ xem nhé.
________________________________________
Me Bi_Bop
17/07/2008, 12:37 AM
Các chị ơi cho em tham gia với đọc thấy khổ thân con ghê giờ chắc con cũng được 16 tháng rồi các chị nhỉ hôm nào chị nào đến thăm con ới em 1 cấu nhé
Tại em là người mới cho nên tham gia có phần hơi ngượng mong các chị giúp đỡ em nhé
Cấu mong cho con luôn mạnh khỏe
________________________________________
ngabqd
22/07/2008, 08:40 AM
Các mẹ ơi, thứ sáu này là ngày giỗ đầu mẹ cu Đạt, buổi trưa bà muốn làm mâm cơm cúng mẹ cu Đạt và tha thiết mời các mẹ nhà mình tới, muốn nhân dịp này cám ơn các mẹ đã giúp đỡ 2 bà cháu. Các mẹ đi được thì nhắn lại cho em nhé.
@me Bi Bop lần này tham dự nhé, để đến thăm 2 bà cháu luôn!
________________________________________
conhuighe
22/07/2008, 10:05 AM
tớ có đi, tiện qua thăm cu cậu luôn :)
________________________________________
MeFish
22/07/2008, 04:23 PM
Nga ơi, cho mình tham gia với. Mình sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại.
________________________________________
Me Bi_Bop
23/07/2008, 03:13 PM
thứ 6 này hả chị Nga
ok có gì thì chị nhắn tin ngày giờ gd mình tập trung ở đâu nhứ thế nào nhé
con đây là số điện thoại của em ( 0988687275 ) em tên là Dung chị nhé
có gì gọi cho em nhé
________________________________________
ngabqd
30/07/2008, 10:14 AM
Chào các mẹ,
Các mẹ ơi, hôm giỗ đầu mẹ cu Đạt, có vợ chồng em, chị Hạnh Nguyễn, mẹminhmin và 1 mẹ nữa tên là Diệp tham dự. Bà cũng đỡ tủi thân các mẹ ạ. Bà cảm ơn các mẹ nhà mình nhiều lắm.
Hôm nay là cuối tháng, em báo cáo luôn số tiền em đưa bà và mua đồ cho 2 bà cháu.
Hôm con ốm đi viện hết gần 600k tiền khám và tiền thuốc, em đưa bà 300k để bà mua thuốc cho con.
Tháng này em chỉ mua gạo + nước mắm: 100k (vì dầu ăn, xà phòng em mua đợt trước bà vẫn còn).
Còn trước hôm giỗ em biếu bà 200k để bà thêm thắt vào làm cơm thì em ko tính vào quỹ chung.
Như vậy, tháng này chi tiêu cho 2 bà cháu ngoài 700k chị Hạnh Nguyễn đưa, em chi hết 400k.
________________________________________
MeFish
07/08/2008, 09:56 AM
Đến thăm bé Đạt từ hôm giỗ mẹ bé mà bận quá, đến hôm nay mới chuyển được tiền cho con.
@ chị Loan, chị check giúp em tiền em gửi nhé, 200k. Em cảm ơn chị.
________________________________________
ALnML
08/08/2008, 04:36 PM
Ngày .07.08 nhận 200K của MeFish. (trên ts 700K)
________________________________________
riêu_xinh
13/08/2008, 01:08 PM
Em cũng muốn qua thăm bé quá, các mẹ cho em xin đ/c cụ thể hơn được không ạ ? Em đi làm 5h mới tan, tranh thủ lúc đó được thôi ạ, em muốn đến tặng 2 bà cháu ít đồ dùng, cảm ơn các mẹ, mẹ nào biết pm cho em với nhé!
________________________________________
MecunLan
18/08/2008, 05:50 PM
cách đây mấy hôm em có chuyển khoản từ tài khoản ...24242vào tài khoản chị Loan 100k để ủng hộ tiền tháng này cho bà cháu cu Đạt, nhưng vì máy hết money nên chưa nhắn tin cho chị Loan được

chị Loan check hộ em với nhé. em cám ơn nhiều.
________________________________________
ALnML
20/08/2008, 08:36 PM
Ngày 15.08 nhận từ TK..42 số tiền 100K của mecunlan.
________________________________________
ngabqd
21/08/2008, 12:40 PM
Trộm vía con dạo này biết nói nhiều lắm, nhưng cũng nghịch lắm nên bà trông khá vất vả, hôm 20-8 chị Hạnh đã mang tiền 700k qua cho con, tháng này em đưa bà thêm 300k vì đến lịch tiêm của con rồi, để bà đưa con đi tiêm.
Thấy bà bảo vừa qua có mẹ nào tên là Quỳnh đến chơi cho bà và con tiền và nhiều quà lắm, Thanks mẹ Quỳnh, thanks tất cả các mẹ.
Sắp sang tháng 9 rồi, hy vọng bố con được ra tù để con có thêm bố chăm sóc và lo lắng.
Các mẹ xem đợt tới này có hôm nào rảnh rỗi, tụ tập offline đưa hai bà cháu đi chơi.
________________________________________
Mebubi
21/08/2008, 10:47 PM
Trộm vía con dạo này biết nói nhiều lắm, nhưng cũng nghịch lắm nên bà trông khá vất vả, hôm 20-8 chị Hạnh đã mang tiền 700k qua cho con, tháng này em đưa bà thêm 300k vì đến lịch tiêm của con rồi, để bà đưa con đi tiêm.
Thấy bà bảo vừa qua có mẹ nào tên là Quỳnh đến chơi cho bà và con tiền và nhiều quà lắm, Thanks mẹ Quỳnh, thanks tất cả các mẹ.
Sắp sang tháng 9 rồi, hy vọng bố con được ra tù để con có thêm bố chăm sóc và lo lắng.
Các mẹ xem đợt tới này có hôm nào rảnh rỗi, tụ tập offline đưa hai bà cháu đi chơi.

Là mình đây, hôm vừa rồi theo địa chỉ của Ngabqd mình cũng tìm được chỗ ở của hai bà cháu. May quá vào không gặp nhưng lại gặp bà và con ở đầu ngõ, mình đưa quà và trông thấy con rồi. Trộm vía trông con rất khôi ngô và thông minh, chỉ tiếc nhà mình ở xa, con nhỏ nên vội về vì mình đưa quà cho một bé mẹ bị khiếm thị ở Trần Khát Chân nữa. Minh muốn đưa ít tiền và đồ chơi... để bé chơi trung thu. Hy vọng có thời gian lại đến thăm bà và con nữa. Mình rất ngưỡng mộ tấm lòng của Ngabqd và các mẹ ở WTT:Rose:
________________________________________
ALnML
29/08/2008, 02:11 PM
Ngày 29.08 nhận từ TK...số tiền 100K của mẹminhmin
________________________________________
Ongrungf
07/09/2008, 04:19 PM
Em chuyển 200K cho bé chị check tài khoản nhé.
________________________________________
ALnML
08/09/2008, 10:11 AM
Ngày 07.09 nhận từ TK...1431 số tiền 200K của Ongrungf
________________________________________
ngabqd
10/09/2008, 12:42 PM
Các mẹ ơi, 2-9 vừa rồi bố con chưa được mãn hạn, chắc phải sang năm rồi, bây giờ con lớn đã biết nói khá nhiều rồi, con đáng yêu lắm.Được hội quán giúp đỡ mỗi tháng 700k, 2 bà cháu cũng đỡ vất vả hơn, ngoài ra thỉnh thoảng em vẫn mua gạo, mắm, dầu ăn, xà phòng, rồi tiền tiêm chủng (con tiêm hết các mũi quan trọng rồi các mẹ nhé), tiền khi khám những hôm con bị sốt. Số tiền đó trước đây chị Hạnh Nguyễn có nói em cứ chi rồi Hội quán sẽ gửi lại cho em, nhưng em thấy ko cần thiết, vì em cũng muốn giúp đỡ 2 bà cháu mà. Thế nên, ngoài tiền cố định của HQ giúp là 700k, còn lại em mua thêm đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, hay đưa bà thêm chút ít mua thức ăn cho con thì HQ ko phải gửi trả lại cho em đâu nhé.
Em sẽ cố gắng trong khả năng của mình để giúp đỡ 2 bà cháu, rất mong các mẹ tiếp tục giúp đỡ con. Thật sự những buổi chiều hết giờ làm đi về, nhìn thấy hai bà cháu là em lại trào nước mắt, như con mình thì có mẹ, có bố chăm bẵm yêu thương, còn cu Đạt thì thật tội nghiệp, mặc dù có bà chăm sóc nhưng ko thể bù đắp được sự thiếu thốn tình mẫu tử. Em nhìn gia đình giúp đỡ bé Thiện Nhân mà thấy thật ngưỡng mộ họ và thấy mình thật nhỏ bé, mình chưa giúp được gì nhiều cho những em bé có hoàn cảnh đáng thương như bé Đạt
________________________________________
ALnML
17/09/2008, 02:18 PM
Ngày 16.09 nhận từ TK..số tiền 100K của mẹ CunLan
________________________________________
ngabqd
19/09/2008, 12:23 PM
em đã gửi bà tiền của Hội quán do chị Hạnh Nguyễn mang qua tháng này cho bà cu Đạt, bà định cuối tuần này cho con đi thăm bố vì cũng gần 2 tháng chưa đi thăm bố cu Đạt nên bà cũng sốt ruột, con dạo này ko lên cân nhưng trộm vía biết nói nhiều rồi, chắc bố sẽ mừng lắm khi cu Đạt gọi bố
________________________________________
ALnML
22/10/2008, 08:22 PM
Ngày 22.10 nhận từ TK....số tiền 100K của mẹcunLan gửi cu Đạt
________________________________________
MecunLan
25/10/2008, 12:37 AM
Lâu lâu rồi em không tới thăm cu Đạt và bà được. Thấy có lỗi quá. Cu con rất yêu, trộm vía, giờ chắc nghịch lắm. Dạo này em bận quá, cái chính là dành thời gian vào với Hân. Chị Nga cho em gửi lời hỏi thăm bà nhé. Cứ bảo bà là mẹ Nhung chụp ảnh và album cho cu con là bà nhớ chị à. Cho em gửi thơm Đạt 2 cái vào 2 má nữa chị ơi.
________________________________________
BoBim2
26/10/2008, 09:27 AM
Mẹ Ngabqd bị khoá nick nên mình post giùm bài nhé. Hôm thứ 5 (23/10) mình đã chuyển cho Nga 400K cho bé Đạt tháng này (do đã có 1 mẹ nào đó chuyển vào tài khoản của Nga 300K cho bé Đạt). Tiếc là Nga không cập nhật được tình hình bé Đạt cho các mẹ đỡ sốt ruột. Mod ơi Mod có can thiệp được về vấn đề khoá nick của Nga được ko ạ ?
Hạnh Nguyễn
________________________________________
ngabqd
29/10/2008, 11:34 AM
Mẹ Ngabqd bị khoá nick nên mình post giùm bài nhé. Hôm thứ 5 (23/10) mình đã chuyển cho Nga 400K cho bé Đạt tháng này (do đã có 1 mẹ nào đó chuyển vào tài khoản của Nga 300K cho bé Đạt). Tiếc là Nga không cập nhật được tình hình bé Đạt cho các mẹ đỡ sốt ruột. Mod ơi Mod có can thiệp được về vấn đề khoá nick của Nga được ko ạ ?
Hạnh Nguyễn

Hic, em đây các mẹ đây!!!!!!!!! Em đã được mở nick rồi, tại em "trót dại" quảng cáo bán hàng nên vi phạm nội quy diễn đàn, em cũng trình bày với admin là em vi phạm lần đầu do ko để ý nội quy chứ ko phải cố ý, nên admin xem xét và chỉ khoá nick em 1 tháng, chứ trường hợp khác là khóa vĩnh viễn luôn.
Sợ quá, lần sau ko dám quảng cáo hàng họ gì nữa, hic hic
Em đã chuyển tiền hàng tháng chị Hạnh Nguyễn gửi cho bà rồi. Tháng vừa rồi vì có người gửi vào tkhoản cho em 300k nên em nói chị Loan, chị Hạnh gửi thêm cho em 400k nữa thôi, vì Hội quán mình cũng còn nhiều trường hợp mà. Cu Đạt trộm vía dạo này khoẻ mạnh, đợt trước con ốm em và bà cũng sốt ruột quá, con ốm nên quấy ơi là quấy ko ăn uống được. Đợt này con ko lên cân nhiều, nhưng cao hơn, ra dáng người lớn và biết nói được khá nhiều rồi. Vừa rồi em cũng mua thêm ít quần áo dài tay cho con, lại được mẹ Linh gấu mèo tặng 2 bộ nữa, trộm vía con trai cao ráo giống bố. Sau hôm bà đi thăm bố về, bà nói bố vẫn khoẻ nhưng chắc phải ra Tết mới mãn hạn.
Mai ngày kia em mang máy ảnh đi sẽ chụp ảnh cho con rồi up lên cho các mẹ xem nhé. Các mẹ bận rộn chắc ko có time đến thăm thường xuyên được. May là em làm gần 2 bà cháu nên mới có điều kiện hơn mọi người, chứ vừa rồi con em cũng ốm, sốt cao, mẹ phải nghỉ làm để trông, nếu em ở xa chắc cũng ko có nhiều điều kiện để quan tâm tới 2 bà cháu!
Hnay thật sung sướng vì được mở nick! Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới admin và gửi lời chào thân ái tới các mẹ nhà mình, từ nay em lại được thoải mái post bài, :Laughing:
________________________________________
ALnML
31/10/2008, 07:30 AM
Cảm ơn em nhiều:LoveStruc:
________________________________________
ngabqd
02/12/2008, 12:59 PM
Sorry cả nhà vì em chậm post bài, dạo này em bận quá, tháng vừa rồi chị Hạnh Nguyễn gửi em 700k, em chuyển cho bà rồi, tình hình 2 bà cháu vẫn ổn cả, trước đó em có mua đồ mua đông cho con, và ít đồ dùng như sữa tắm, dầu gội, khăn mặt mới... Bố con chắc là ra Tết mới mãn hạn, con bây giờ chững chạc lắm, nói được nhiều lắm, muốn chụp ảnh cho con mà chưa kịp chụp thì anh xã yêu quý nhà em cho nguyên cái máy ảnh vào máy giặt, vì để máy ảnh trong túi quần, chả hiểu thế nào cho quần vào máy giặt ko bỏ máy ảnh ra, chán quá!
Hôm nào nắng ấm các mẹ ọp 1 buổi rồi đưa 2 bà cháu đi chơi nhé, nói bao nhiêu lần rồi mà cũng chưa thực hiện được nhỉ
________________________________________
MecunLan
02/01/2009, 05:28 PM
Hôm 25.12 em có qua nhà thăm cu Đạt. Trộm vía giờ con đã biết nói nhiều, nghịch ghê lắm. Con thơm rất yêu, cứ nhìn em rồi gọi "bà". buồn cười quá. em đã biếu bà một bloc lịch và bìa lịch để dán, tặng con cái ô tô nhựa, gửi bà 100k. Chị Loan ơi, em sẽ chuyển 200k vào tài khoản chị là tiền tháng 12 và tháng 1.09 cho con nhé. số tài khoản của em là ...24242
________________________________________
ALnML
06/01/2009, 02:47 AM
Ngày 05.11 nhận từ TK....số tiền 200K của canary
Ngày 05.01 nhân từ TK....3590 số tiền 400K của Hội Ủn Ỉn 12/2007
________________________________________
MecunLan
14/01/2009, 12:33 PM
em gửi con 200k tiền tháng 12 và tháng 1, từ TK ...24242. Bác Loan kiểm tra giùm em nhé
________________________________________
ALnML
16/01/2009, 07:15 AM
em gửi con 200k tiền tháng 12 và tháng 1, từ TK ...24242. Bác Loan kiểm tra giùm em nhé

Chị đã nhìn thấy rồi nhưng chưa thấy tin nhắn em chia
Ngày 10.01 nhận từ TK..42 42 số tiền 200K tiền tháng 1&2 của mẹ CunLan
________________________________________
ngabqd
22/01/2009, 04:20 PM
Chị Hạnh gửi tiền của Hội quán cho em, em cũng thêm thắt chút ít và gửi cho bà. Bà cảm ơn các mẹ nhà mình lắm, bà luôn nói cu Đạt mất 1 mẹ mà được bao nhiêu mẹ quan tâm. Tết này có nhiều mẹ qua chơi với hai bà cháu, mẹ thì tặng lịch, mẹ thì mua cho con đôi giày, mẹ thì biếu bà tiền sắm Tết, bà cảm động trước tấm lòng của các mẹ nhà mình lắm vì các mẹ bận rộn như thế mà vẫn nhớ tới 2 bà cháu, giúp đỡ 2 bà cháu, trong khi cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Em cũng mua 1 hộp bánh để bà thắp hương cho mẹ cu Đạt, và mua cho con 1 bộ quần áo mới. Thương con lắm các mẹ ạ, bà kể là mấy đêm liền cu Đạt toàn khóc gọi mẹ thôi, và có lần như nhìn thấy mẹ ý, trước Tết bà cũng đưa con đi thắp hương cho mẹ con ở Văn Điển, bố con nếu ko được mãn hạn thì chắc chắn 1-5 cũng sẽ được về. Cu Đạt trộm vía càng lớn càng xinh trai, bây giờ con cũng biết nói khá nhiều rồi, cái gì cũng biết, trộm vía khôn ngoan lắm. Bà nhờ em gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tới các mẹ. Bà nhắc mãi tới mẹ Linh, mẹ Linh gấu mèo ý ạ, chắc giờ này mẹ đã sinh em bé rồi, hồi mẹ Linh mang bầu cũng vẫn thường xuyên qua thăm con. Nói chung là mẹ nào cũng thương con, cũng mong muốn bù đắp cho nỗi thiệt thòi vì mất mẹ của con.
Nhân dịp năm mới em chúc các mẹ nhà mình và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, chúc các mẹ và gia đình ăn Tết thật vui vẻ, và sang năm mới Hội quán sẽ làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn tấm lòng của các mẹ.
Mùng 3-2 là sinh nhật con, nếu mẹ nào có điều kiện thì qua chơi với con 1 chút nhé.
Em cứ nhớ lại lời bà nói năm ngoái và năm nay, 2 năm bà đều nói như thế làm em cảm thấy buồn và thương 2 bà cháu vô cùng. Bà nói: Mẹ Nga có biết ngày 30 tôi buồn như thế nào ko, đêm 30 hai bà cháu tôi chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi, ko có được niềm vui sum họp đón giao thừa như bao gia đình.
________________________________________
ngabqd
02/02/2009, 03:47 PM
Các mẹ thân mến, ngày mai là sinh nhật 2 tuổi của con, bố nuôi con tổ chức ở nhà hàng, mời tất cả các mẹ nhà mình đến, mừng sinh nhật con nhân tiện cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ 2 bà cháu trong thời gian qua, bố đẻ con cũng sắp được về rồi. Bà cũng chỉ muốn tổ chức ở nhà nhưng bố nuôi của con tha thiết muốn tổ chức cho con ở nhà hàng.
Ngày mai các mẹ dự sinh nhật con vào lúc 11h tại nhà hàng Bọ Cạp D3 sau siêu thị Giảng võ, có gì các mẹ gọi cho em nhé 0989.795688, mẹ nào đến thẳng thì đến, mẹ nào đi cùng em thì qua 164B Đội Cấn nhé.
Bà và bố nuôi của con rất mong gặp các mẹ
________________________________________
ngabqd
07/02/2009, 10:20 AM
Các mẹ thân mến, ngày mai là sinh nhật 2 tuổi của con, bố nuôi con tổ chức ở nhà hàng, mời tất cả các mẹ nhà mình đến, mừng sinh nhật con nhân tiện cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ 2 bà cháu trong thời gian qua, bố đẻ con cũng sắp được về rồi. Bà cũng chỉ muốn tổ chức ở nhà nhưng bố nuôi của con tha thiết muốn tổ chức cho con ở nhà hàng.
Ngày mai các mẹ dự sinh nhật con vào lúc 11h tại nhà hàng Bọ Cạp D3 sau siêu thị Giảng võ, có gì các mẹ gọi cho em nhé 0989.795688, mẹ nào đến thẳng thì đến, mẹ nào đi cùng em thì qua 164B Đội Cấn nhé.
Bà và bố nuôi của con rất mong gặp các mẹ

Hôm đó ko có mẹ nào đi được, em cũng ko đi được, vì bé nhà em bị ốm, hôm đó em phải đưa vào khám ở Viện Nhi. Em cũng nói với bà rằng các mẹ cũng rất bận, vừa bận việc cơ quan, việc gia đình rồi lại tham gia việc xã hội nên cũng ko có nhiều thời gian.
Còn ít tháng nữa là bố bé về, hai bà cháu sẽ đỡ vất vả hơn, vì bố bé có thể xin đi làm, bé lớn có thể gửi trẻ và bà cũng có thể làm thêm việc gì đó. Em thấy có nhiều trường hợp đáng thương hơn, chẳng hạn như bé 5 tuổi bị HD, hội quán sẽ san sẻ để giúp đỡ được nhiều trường hợp hơn các mẹ nhỉ.
________________________________________
TUE VIEN
09/02/2009, 12:28 AM
Hôm đó ko có mẹ nào đi được, em cũng ko đi được, vì bé nhà em bị ốm, hôm đó em phải đưa vào khám ở Viện Nhi. Em cũng nói với bà rằng các mẹ cũng rất bận, vừa bận việc cơ quan, việc gia đình rồi lại tham gia việc xã hội nên cũng ko có nhiều thời gian.
Còn ít tháng nữa là bố bé về, hai bà cháu sẽ đỡ vất vả hơn, vì bố bé có thể xin đi làm, bé lớn có thể gửi trẻ và bà cũng có thể làm thêm việc gì đó. Em thấy có nhiều trường hợp đáng thương hơn, chẳng hạn như bé 5 tuổi bị HD, hội quán sẽ san sẻ để giúp đỡ được nhiều trường hợp hơn các mẹ nhỉ.

Đêm đã về khuya, đọc topic này mình k ngủ được vì thương bé quá! Thứ 3, mình nhờ mẹ Nga đưa qua thăm bé được k? Nếu được thì hẹn gặp mẹ 11:30 nhé.
________________________________________
ngabqd
09/02/2009, 08:59 AM
Đêm đã về khuya, đọc topic này mình k ngủ được vì thương bé quá! Thứ 3, mình nhờ mẹ Nga đưa qua thăm bé được k? Nếu được thì hẹn gặp mẹ 11:30 nhé.

Chị ơi, nếu thứ 3 chị đi thăm bé thì chị cứ đi đến 164B ĐộiCấn rồi gọi cho em nhé
0989.795688
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top