(MS99/CN) 04.07.2008 - Vụ hiếp dâm ở Hưng Yên, gia đình nạn nhân tan nát, CSTT giúp 1 tay nhé các mẹ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
Cáttường
04/07/2008, 12:57 PM
Đọc những thông tin về vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên ở Hưng Yên, mình không kìm được uất giận!

http://blog.360.yahoo.com/blog-ODKMXeMlc7Nf6euzW953VCVO1UQ-?cq=1

Tên khốn nạn vẫn nhơn nhơn, tòa án bao che, giảm khung hình phạt một cách vô lí, gia đình nạn nhân khốn khổ, tan nát, em bé thì vẫn trong cơn hoảng loạn...

Báo Phụ Nữ thành phố cũng đăng tin rồi. Sẽ lên tới tòa án Tối cao.

Có mẹ nào trên WWT ở HN hay gần gần Hưng Yên không nhỉ? Cách nào giúp gia đình bất hạnh này đây? Các mẹ góp ý rồi mình cùng làm nha.
________________________________________
P&P
04/07/2008, 01:30 PM
Em cũng vừa đọc mấy bài trong trang GĐ-XH thấy thương cho em bé và căm ghét đám người kia quá. Lão chủ tọa phiên tòa phúc thẩm toàn " tôi không biết, tôi không nắm rõ, không phải trách nhiệm của tôi".
Công lý ở đâu cho người dân chúng ta đây? Tôi cho rằng thằng này phải tù 14 năm chứ không phải 4 năm đâu.Công lý thuộc về kẻ mạnh chứ không phải đứng về lẽ phải nữa rồi. Rõ ràng, trắng trợn thế mà chúng nó không sợ, không xấu hổ.
________________________________________
HuaBin
04/07/2008, 01:36 PM
Cam phan qua, vi noi day la VN XHCN. :mad: Ngay nao doc bao cung thay mot vai tin chua xot the nay. Cach tot nhat la WTT moi nguoi gop mot phan be nho ho tro ho, mong ho chuyen duoc den mot noi that xa, de co the quen di qua khu dau buon va lap lai cuoc doi moi.
Moi nguoi thu ban xem
________________________________________
Dumbledore
04/07/2008, 02:01 PM
Tớ copy lại bài viết trên Blog của chị phóng viên đã viết bài về vụ này để mọi người tiện theo dõi. Theo bài viết thì hình như hai bố con người bị hại đang chữa bệnh ở Hà Nội, nhưng không biết bệnh viện nào? Nếu Hội quán WTT đứng ra giúp đỡ họ thì tớ cũng xin góp chút đỉnh, hy vọng giảm bớt phần nào khó khăn mà họ đang gánh chịu
*****
Lá bùa hộ mệnh của Phú "dê" ở đâu? (blog Tờ Rang)
http://f3.yahoofs.com/blog/4859ea1ezc818e431/49/__sr_/6e93.jpg?mg4scbIBUnWrm3HN (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=1813&id=moZ7oAEleqV6mWuX7NnzKg--) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=1813&id=moZ7oAEleqV6mWuX7NnzKg--)

(ảnh- mẹ nạn nhân đau khổ khóc trước tòa, vì những bất công mà gia đình chị đang phải gánh chịu)

Copy từ blog Tờ Rang (http://blog.360.yahoo.com/blog-ODKMXeMlc7Nf6euzW953VCVO1UQ-?cq=1&p=4401). Ảnh blog VangAnh (http://360.yahoo.com/profile-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv).
.
Mấy ngày nay mệt mỏi, cảm giác đến từ hôm bắt đầu diễn ra phiên Phúc thẩm vụ án mà tôi đang theo dõi. Nạn nhân tôi bảo vệ là cô bé 14 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo.
Cô bé bị thằng láng giềng khốn nạn, cùng dòng họ cưỡng bức. Thằng khốn xưa học cùng lớp với mẹ cô bé, có lần nó thích và muốn cưới, nhưng mẹ cô đã có người hỏi nên...

Chuyện buồn xảy ra với gia đình cô bé, khi cô vừa bước vào năm học cuối cấp II. Một lần bố mẹ đi làm vắng, xẩm tối, như thường lệ, cô bé khóa cổng ngoài rồi ra giếng tắm...

Cái chậu nhôm to phè, quá khổ, cô múc nước đổ đầy tràn. Thân hình mảnh mai, với sức vóc của 1 cô bé đương tuổi dậy thì, loay hoay một hồi vẫn không thể kéo nó hẳn vào bên trong nhà tắm. Và chẳng ai ngờ, sự cố nhỏ ấy đã đẩy cả một gia đình vào cái vòng luẩn quẩn.

Thằng hàng xóm khốn nạn mang gương mặt của kẻ "sát nhân", hai gò má cao tít, đôi mắt sâu hoắm, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Hắn nguyên là Đảng viên, cán bộ thu thuế của xã Đại Đồng. Cha đẻ hắn là KSV của tỉnh đã về hưu từ vài năm trước, vợ hắn mở tiệm may tại nhà. Có nguời anh họ làm chủ tịch xã, nên hắn kiếm được 1 chân trong đội thuế chợ.

Dù đã có 2 con với người thợ may, nhưng người làng đặt cho hắn 1 cái tên rất kêu: "Phú "dê".

Nhà Phú "dê" có 1 chiếc ghế cao, thường dùng để trèo lên bàn thờ thắp hương tuần rằm mồng một. Hôm đó không phải ngày, nên chiếc ghế được vợ hắn cất dưới gian nhà kho, nơi để đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhà kho có một cái lỗ thông gió, có thể nhìn sang nhà cô bé.

Có lẽ Phú "dê" đã từng nhiều lần trèo lên chiếc ghế ấy để nhìn trộm sang nhà hàng xóm. Nơi ấy có người bạn cùng thời phổ thông xinh xắn mà hắn từng ngưỡng mộ...

Chẳng ai biết, Phú "dê" hôm đó đã mò vào nhà kho, nhòm qua lỗ thông gió... Hắn thấy cô bé đang tắm truồng, cánh của nhà tắm bị kẹt bởi chiếc chậu nhôm quá khổ...
Phú "dê" nhanh chóng đánh hơi thấy cả nhà cô bé đều đi vắng. Hắn vòng ra cổng trước thấy khóa cửa... Máu dê nổi lên, hắn vọt qua bức tường cao 1,6m, nhảy vào vườn nhà cô bé rồi đến bên nhà tắm.
Cô bé giật mình hét lên: "Sao chú vào được?"
Phú "dê" nhẹ nhàng nịnh nọt: "Cháu đừng sợ, chú sang đây để tìm con chim sáo sổ lồng".
Lúc này vì chậu nước đã vơi, cô bé kéo tọt vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Phú "dê" đứng bên ngoài, mồm thì lải nhải chuyện tìm chim sổ lồng... nhưng tay hắn đẩy cửa nhà tắm bước vào...
Cô bé quát: "Chú về đi, nếu không cháu sẽ kêu ầm lên đấy!"
Phú "dê" không hề nao núng trước lời đe dọa của cô bé 14 tuổi, hắn đã thực hiện được ý đồ đồi bại ... cưỡng dâm cô bé 14 tuổi.
Cô bé hoảng loạn, chạy vụt vào nhà nằm cuộn trong góc giường khóc lóc, đau đớn. Còn Phú "dê", sau khi đã đạt được mục đích, hắn lại vọt tường về nhà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tối hẳn, mẹ cô bé về gọi cổng. Không một tiếng đáp, căn nhà tối om... Chị sợ quá, bèn tìm cách vào nhà. Nhìn thấy con gái nằm ôm bụng khóc... gạn hỏi mãi cô bé mới kể lại chuyện. Trái tim người mẹ như ngừng đập. Chị lao sang nhà Phú "dê" hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ, vợ chồng Phú "dê" húm vào chửi bới, dọa giết chết nếu chị tiếp tục la làng...
Hắn làm đơn đề nghị, gửi chính quyền xã, đề nghị xử lý chị về tội "vu oan giá họa".
Mẹ con chị Cúc ôm nhau khóc trong căn nhà vắng lặng. Trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt, mỗi khi nghe con thổn thức: "Mẹ ơi! mẹ đừng đi làm nữa, ở nhà với con, con sợ lắm mẹ ơi!"
Đêm khuya lắm cha cô bé mới về đến nhà, một lần nữa nhà Phú "dê" lại ồn lên bởi những tiếng cãi vã... Sáng sớm hôm sau, cha cô bé tìm đến Công an huyện Văn Lâm, làm đơn tố cáo.
Phú "dê" bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em".
Theo lẽ đời, kẻ có tội ắt phải đền tội, pháp luật cũng đã quy định, với tội danh mà Phú "dê" mắc phải, thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phàm những kẻ mắc phải tội này, rất hiếm trường hợp được cho tại ngoại. Khung hình phạt thấp nhất thì cũng phải từ 7 - 15 năm tù giam.
Tuy nhiên, theo quy định là thế, luật pháp đã rõ ràng đến vậy, nhưng một số người thực thi công lý ở huyện Văn Lâm lại cố tình "bóp méo". (http://giadinh.net.vn/html/site/7ed15ecf99e4c4b0a95c2bb1a920bee5.html?direct=455c6 d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=148&nID=16349&lang=Vn)
Chẳng ai tin nổi, chỉ sau ít ngày bị tạm giam đẻ phục vụ điều tra, Phú "dê" lại được chính ông Viện trưởng VKS huyện Văn Lâm ký lệnh tạm tha bị cáo. Phú "dê" đơợc tại ngoại, khi bản thân hắn không hề có bất cứ một yếu tố nào đáng được hưởng ân huệ đó?
Người ta có quyền đặt dấu hỏi to đùng về sự ưu ái đặc biệt này! Quá trình điều tra, Phú "dê" và vợ hắn cùng 1 số người là hàng xóm nhà hắn, từng bị Công an huyện, xử lý hành chính về tội "khai báo gian dối, lập nhân chứng giả"...
Được tạm tha, Phú "dê" càng tỏ ra huênh hoang, hòng trêu tức vợ chồng chị Cúc. Hắn thách thức sẽ xử lý họ vì đã vu oan cho hắn. Còn cô bé, nhìn thấy Phú "dê" thì lập tức lên cơn đau đầu dữ dội. Cái đêm Phú "dê" được ngủ ở nhà với vợ con, cũng là cái đêm, đôi vợ chồng hàng xóm tội nghiệp, phải đưa con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Các bác sĩ đưa cô bé vào khoa tâm thần, điều trị hơn nửa tháng. Giấy ra viện nghi "bệnh hoảng loạn tâm thần"... Chuyên gia Y tế dặn vợ chồng chị Cúc, tuyệt đối không được đưa cô bé trở về nơi ở cũ, tránh việc tiếp xúc với sự cố đã xảy ra, khiến cô bé thêm nặng bệnh...
Cực chẳng đã, họ đành đưa con gái vào 1 trung tâm "vì sự phát triển của phụ nữ" thuộc Hội LHPNVN để được các chuyên gia tâm lý tiếp tục điều trị. Ở đây, cô bé đã được chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần...
Người cha tìm đến Báo GĐ&XH, sếp "ấn" vào tay tôi vụ này. Chính tôi cũng chẳng ngờ được và cũng không thể nào kể hết nổi những uất ức trong lòng mình được.
Tôi đã mong muốn có được nhiều sự ủng hộ, lên tiếng của đồng nghiệp, trước "hàng rào" cố thủ của các cơ quan bảo vệ Pháp luật huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Nhưng cuối cùng, họ cũng không mặn mà là mấy, bởi những vụ án "hiếp dâm" xảy ra mỗi ngày "nhiều như quân Nguyên"?
Tuy nhiên, đối với những vụ án, có dấu hiệu tiêu cực, bẻ cong sự thật như thế này, xưa nay cũng hiếm...
________________________________________
~NguyênNgọc~
04/07/2008, 02:03 PM
Mình xin chia sẻ vài ý kiến thế này:

- Về tội danh: Mình ko có điều kiện theo dõi toàn bộ vụ việc này, nhưng ai đó biết chắc chắn thì có thể cho mình biết Phú "dê" bị tuyên bố phạm tội gì được ko (Hiếp dâm trẻ em? Cưỡng dâm trẻ em? Giao cấu với người chưa thành niên?).

- Về mức hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với bị cáo:
+ Tội Hiếp dâm trẻ em là 1 trong những tội phạm rất hạn chế áp dụng tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt dưới khung hình phạt mà Bộ luật Hình sự quy định. Cho dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng chỉ được hưởng mức án khởi điểm của khung. Nếu bị cáo Phú bị xử ở khoản 1 của Điều 112 (mức án phạt từ 7 đến 15 năm) thì mức án không thể thấp hơn 7 năm.
+ Việc cháu bé (người bị hại) bị tâm thần không phải là hậu quả trực tiếp của tội phạm, nhưng là hậu quả gián tiếp. Theo quy định của Luật Dân sự thì bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho cháu bé. Do vậy, mong các bạn wtt bình tĩnh. Các sự kiện: cháu bé bị loạn thần - kẻ ác nhởn nhơ tại ngoại - thái độ thách thức - gia đình người bị hại đau đớn... ko phải lúc nào cũng được xem xét khi quyết định hình phạt trong pháp luật hình sự. Trong quan hệ tố tụng hình sự, người làm công tác xét xử buộc phải xác định đâu là mối quan hệ nhân quả (có tính chất trực tiếp) để vận dụng quy định của pháp luật (rất chặt chẽ) đối với từng vụ án. Việc Phú "dê" được VKS ký thay đổi biện pháp ngăn chặn Tạm giam (có thể bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú) là một kết quả của việc vận dụng pháp luật hết sức ngặt nghèo (điều này hoàn toàn ko có nghĩa pháp luật dung túng cho kẻ ác). Ví dụ như thế.

- Về QUYỀN NĂNG của Webtrtho: Nếu sau khi xem xét sơ bộ vụ việc có thể kết luận Tòa án các cấp của tỉnh Hưng Yên đã xét xử ko đúng (về tội danh, về hình phạt...) thì chúng ta có thể thực hiện 1 hành động tích cực để lên tiếng đến cấp Tòa án cao hơn. Vụ án có thể được xét xử theo trình tự giám đốc thẩm để đảm bảo công lý được thực thi. Mình ko có nhiều kinh nghiệm trong việc tập hợp ý kiến của các thành viên, nhờ các anh chị, các bạn trong ban quản trị wtt cho ý kiến giúp (Nếu được, chúng ta có thể sẽ có 1 công cụ mới để đấu tranh giành lại công bằng trong từng vụ việc khi cần thiết).

Vì nếu sự việc theo đúng lời bài báo trên đề cập, thì rất có thể Tòa án Hưng Yên đã sai.
________________________________________
Dumbledore
04/07/2008, 02:04 PM
http://i312.photobucket.com/albums/ll348/ttxvanganh2/a120.jpg?

Ngày Phúc thẩm diễn ra vào đúng hôm trung kết Euro, nên chúng tôi hầu như thức trắng. Đi từ Hà Nội từ 4h 30, cho kịp đến Hưng Yên vào 7h30 sáng để tham dự phiên tòa. Ông chủ tọa làm thủ tục xong, đột ngột thông báo sẽ xử kín...http://c30.statcounter.com/2845086/0/f948173b/0/


Không còn gì chán hơn, dự cảm về điều tồi tệ nào đó sẽ tiếp tục diễn ra, khiến thân thể tôi rã rời...
Dù vậy, trong sâu thẳm vẫn còn 1 chút niềm tin vào công lý, vào sự thật... Ít nhất sau những gì báo chí, các cơ quan chức năng có lên tiếng... HĐXX cấp phúc thẩm sẽ nghiêm minh hơn.
Nhưng không, chúng tôi lang thang ngoài hành lang phòng xử án, mặc cho cái nắng chói trang ngoài trời, mặc cho những người lính canh, bảo vệ phiên tòa gườm gườm vào cái máy ảnh và túi đồ nghề...
Sự kiên trì rồi cũng có ngưỡng của nó. Lúc tay Công an bắt chị Cúc vào phòng kín để khám xét. Máu tôi đã sôi lên sùng sục. Bốc điện thoại gọi cho 2 đồng nghiệp đi cùng từ sáng, đã tranh thủ lúc đợi tuyên án để... đi ngủ. Tôi gọi để cầu mong một hành động yểm trợ. Đầu dây bên kia, đồng nghiệp còn ngái ngủ dặn dò: "em không được manh động, thiệt thân đấy, cứ bình tĩnh xem họ làm gì?"
Lúc HĐXX vào nghị án, chị Cúc như vỡ òa, tiếng khóc thảm thiết, chứa đầy nỗi uất hận của chị, khiến tôi đau đớn. Nước mắt cứ tuôn ra, không sao ghìm lại được. Phần lớn những người đàn bà có mặt trong phòng xử án đều khóc theo...
Duy nhất chỉ có vợ bị cáo là giấu mặt gục đầu vào vai người thân tìm chỗ dựa. Có lẽ, trong sâu thẳm cõi lòng người mẹ, chị ta cũng thấy oán hận gã chồng đồi bại?
Gần 20 lính canh, với quân phục chỉnh tề, khi trước dũng mãnh bao nhiêu, thì lúc ấy mềm mại bây nhiêu, họ đứng im như tượng mặc cho người mẹ đau khổ kêu gào:
"ối các ông các bà ơi, tôi có tội tình gì mà bắt tôi, con tôi là đứa bé bị hiếp dâm, đang lành lặn tử tế, bỗng thành đứa trẻ tâm thần... tôi đau xót biết bao. Các ông các bà cũng có con, thử đặt vào hoàn cảnh của gia đình tôi xem... trời ơi, sao tai họa lại đến với những người hiền lành tử tế thế này? sao kẻ ác như thằng Phú kia lại không bị đền tội nghiêm minh. Sao các ông, các bà lại ra sức bảo vệ thằng khốn nạn ấy???"
Bản án sơ thẩm được giữ nguyên. Phú "dê" chỉ phải chịu 4 năm tù giam. Trong khi chiểu theo luật định, hắn phải chịu mức thấp nhất là 7 năm tù giam. Vợ chồng chị Cúc đứng chết lặng sau lời tuyên án của HĐXX.
Tôi cũng đau đớn lắm khi thử đặt hoàn cảnh của mình vào chị Cúc. Nhưng trên báo, tôi được viết ra những uất ức, căm phẫn của nạn nhân phải gánh chịu. Ức chế đè nén mấy ngày nay, đem tống vào cái entry này. Mong được sự chia sẻ...
________________________________________
Torisaon
04/07/2008, 02:18 PM
Nếu WTT lên tiếng và lấy ý kiến của các thành viên cho mình tham gia với. Hi vọng công lý sẽ bảo vệ gia đình em và em gái tội nghiệp.
Thất vọng vì cách cầm cân nảy mực của những vị quan tòa...
________________________________________
mẹtúnton
04/07/2008, 02:22 PM
Ko biết xã hội còn bao nhiêu bất công thế này nữa.
Các bố mẹ làm trong ngành báo chí hay tư pháp xin hãy góp sức để công lý được thực thi.
________________________________________
P&P
04/07/2008, 02:34 PM
Mình xin chia sẻ vài ý kiến thế này:

- Về tội danh: Mình ko có điều kiện theo dõi toàn bộ vụ việc này, nhưng ai đó biết chắc chắn thì có thể cho mình biết Phú "dê" bị tuyên bố phạm tội gì được ko (Hiếp dâm trẻ em? Cưỡng dâm trẻ em? Giao cấu với người chưa thành niên?).

- Về mức hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với bị cáo:
+ Tội Hiếp dâm trẻ em là 1 trong những tội phạm rất hạn chế áp dụng tình tiết giảm nhẹ để giảm hình phạt dưới khung hình phạt mà Bộ luật Hình sự quy định. Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng chỉ được hưởng mức án khởi điểm của khung. Nếu bị cáo Phú bị xử ở khoản 1 của Điều 112 (mức án phạt từ 7 đến 15 năm) thì mức án không thể thấp hơn 7 năm.
+ Việc cháu bé (người bị hại) bị tâm thần không phải là hậu quả trực tiếp của tội phạm, nhưng là hậu quả gián tiếp. Theo quy định của Luật Dân sự thì bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho cháu bé. Do vậy, mong các bạn wtt bình tĩnh. Các sự kiện: cháu bé bị loạn thần - kẻ ác nhởn nhơ tại ngoại - thái độ thách thức - gia đình người bị hại đau đớn... ko phải lúc nào cũng được xem xét khi quyết định hình phạt trong pháp luật hình sự. Trong quan hệ tố tụng hình sự, người làm công tác xét xử buộc phải xác định đâu là mối quan hệ nhân quả (có tính chất trực tiếp) để vận dụng quy định của pháp luật (rất chặt chẽ) đối với từng vụ án. Việc Phú "dê" được VKS ký thay đổi biện pháp ngăn chặn Tạm giam (có thể bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú) là một kết quả của việc vận dụng pháp luật hết sức ngặt nghèo (điều này hoàn toàn ko có nghĩa pháp luật dung túng cho kẻ ác). Ví dụ như thế.

- Về QUYỀN NĂNG của Webtrtho: Nếu sau khi xem xét sơ bộ vụ việc có thể kết luận Tòa án các cấp của tỉnh Hưng Yên đã xét xử ko đúng (về tội danh, về hình phạt...) thì chúng ta có thể thực hiện 1 hành động tích cực để lên tiếng đến cấp Tòa án cao hơn. Vụ án có thể được xét xử theo trình tự giám đốc thẩm để đảm bảo công lý được thực thi. Mình ko có nhiều kinh nghiệm trong việc tập hợp ý kiến của các thành viên, nhờ các anh chị, các bạn trong ban quản trị wtt cho ý kiến giúp (Nếu được, chúng ta có thể sẽ có 1 công cụ mới để đấu tranh giành lại công bằng trong từng vụ việc khi cần thiết).

Vì nếu sự việc theo đúng lời bài báo trên đề cập, thì rất có thể Tòa án Hưng Yên đã sai.
Em đã xem vụ này mấy hôm nay rồi. Từ 7-15 năm khung hình phạt nhưng vì tòa nhận định lão này thành khẩn nhận tội và xét cha làm ở VKS Hưng Yên đã về hưu có huân chương gì đó nên được xử dưới khung. Không thể nào mà chấp nhận đươc. Vì trước đó có thành khẩn hay không mọi người đều biết hết. Thậm chí còn dựng bằng chứng giả, vu khống gia đình nạn nhân....
________________________________________
monmen
04/07/2008, 02:37 PM
Ước gì dân VN ta có những vị "bao công" như xưa (Bao thanh thiên xử án)
Những tội tày đình ngày nay, nếu có phải chém nhiều đến mực cùn đao
Dân cũng sẽ ủng hộ quốc xẻng để đúc thêm nhiều đao mới sắc hơn !
nào là Long đầu trảm, Hổ đầu trảm, rồi Cẩu đầu trảm , hoặc gì đi nữa đến người thu gom rác cũng sẵn sàng nhặt sắt vun góp sức để đúc Đao !
________________________________________
P&P
04/07/2008, 02:39 PM
Pháp luậtPhúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em ở Văn Lâm – Hưng Yên: Người giám hộ bị lục soáthttp://giadinh.net.vn/images/upload/news020708898044ten-Phu.jpgBị cáo Phú được dẫn giải ra xeGiadinh.net - “Tôi có tội gì mà bắt, khám xét tôi? Tôi giám hộ cho con tôi, là đứa trẻ bị hiếp dâm, mà lại bị tòa cư xử thế này sao?”, cùng lúc đó nhiều người dân phản đối mạnh mẽ chị Cúc mới được cho ra... Chị Cúc đã khóc nức nở.
<SPAN class=newsContent>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ngày 30/6/2008, TAND tỉnh Hưng Yên tiến hành xử kín phiên phúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em ở huyện Văn Lâm. Trước đó, phiên sơ thẩm đã được TAND cấp huyện xét xử công khai, thậm chí bắc loa phóng thanh để người dân địa phương được biết. Sự trái ngược này khiến dư luận băn khoăn.
________________________________________
Cáttường
04/07/2008, 05:13 PM
Không hiểu các ông bà chánh án tòa sơ thẩm, phúc thẩm, thẩm phán có con cái không???
________________________________________
monkey_monkey
04/07/2008, 05:58 PM
quá đáng mà,k hiểu sao hạng ng như vậy mà có thể sống được nữa...không biết tòa án họ làm ăn ra sao....mà lại như vậy...
________________________________________
Assol
04/07/2008, 06:17 PM
Các vị cầm cán cân công lý có biết rằng khi mọi việc ko được giải quyết đến tận gốc rễ thì sẽ phát sinh nhiều việc ko thể lường trước được. Mình ko fải là dân luật hay báo chí nhưng nếu các WTTer phát động một phong trào đòi lại công bằng cho gia đình em gái thì mình xin hỗ trợ trong khả năng cho phép.
________________________________________
P&P
04/07/2008, 06:28 PM
Mẹ em bé bị hại bị công an Hưng Yên lục soát
http://giadinh.net.vn/html/site/57a1f9169dbc6122b4dcb01f499a3d06.html?direct=455c6 d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=26497&lang=Vn
Trả lời phỏng vấn của ông chủ tọa phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo nhận tội, thế là được
http://giadinh.net.vn/html/site/a655218bddf13606323d83c6a84cf6cb.html?direct=455c6 d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=26517&lang=Vn
________________________________________
Lộc Vừng
04/07/2008, 08:37 PM
chị ơi cho em xin phép đc tham gia với ạ.
________________________________________
nguyetngo83
04/07/2008, 08:53 PM
Thật là ko thể chịu nổi. Trên Wtt này có nhiều mẹ làm về nghành này, các mẹ có cách gì giúp gia đình em bé này ko?
________________________________________
Đậu Dế
04/07/2008, 09:18 PM
Hôm qua mình nói chuyện với chồng, mình bảo nói dại, nếu chẳng may trường hợp này rơi vào ai đó trong gia đình mình, đừng bao giờ bảo em đi kiện đi cáo. Việc em làm là kiếm đầu gấu hoặc tự tay em đâm chết cái thằng khốn nạn kia chứ đừng chờ đến tòa xét với xử. Xét xử kiểu này thì có luật cũng như không.

Đọc báo mà thương quá đi mất thôi.

~ Đậu Dế ~
________________________________________
Zin 1/2/2007
04/07/2008, 09:25 PM
Mình gai hết cả người vì phẫn uất với cách xử lý của Công an - tòa án Hưng yên. Mình cũng có bạn bè làm ở công an - toà án ở đó. Chẳng nhẽ gọi điện chửi chúng nó, vì tự nhiên ghét tất cả đám công an - toà án ở đó. hồ đồ thật...
Nhưng phải làm sao để giúp bé đòi lại công lý đây?
Ai có cách gì cho mình góp sức với?
________________________________________
Cáttường
04/07/2008, 09:45 PM
Hôm qua mình nói chuyện với chồng, mình bảo nói dại, nếu chẳng may trường hợp này rơi vào ai đó trong gia đình mình, đừng bao giờ bảo em đi kiện đi cáo. Việc em làm là kiếm đầu gấu hoặc tự tay em đâm chết cái thằng khốn nạn kia chứ đừng chờ đến tòa xét với xử. Xét xử kiểu này thì có luật cũng như không.

Đọc báo mà thương quá đi mất thôi.

~ Đậu Dế ~

Thật đúng như bạn Đậu Dế, mình và mấy cô bạn đều nghĩ và nói như vậy. Loại khốn này phải xử cho nghiêm mới hòng răn đe được.

Theo mình được biết, bloger Tờ Rang đang theo vụ này. Ngoài ra, WWT mình có thể bàn nhau cùng quyên góp để giúp đỡ về vật chất và quan trọng là cho gia đình em bé cảm thấy niềm tin và được động viên. Nếu có bạn nào trong ngành báo chí hay luật hỗ trợ thì quá tốt.

Vậy, mong có bạn nào ở HN hay gần Hưng Yên đứng ra nhận. Mình hi vọng các mẹ trên WWT chúng mình sẽ ủng hộ.
________________________________________
P&P
04/07/2008, 10:40 PM
Em cũng không thể chịu nổi việc luật pháp bị coi thường và chà đạp lên như thế này. Xót xa cho người dân thấp cổ bé họng, thương cho cả gia đình. Nếu rơi vào hoàn cảnh nhà mình chắc cũng vác dao cùng sống chết quá.
Em nghĩ cái gia đình họ cần nhất bây giờ là công lý- lẽ phải cho con cái họ. Vậy mà mình không làm thế nào mà giúp được. Có mẹ nào có đề xuất gì không.
________________________________________
Lộc Vừng
04/07/2008, 10:46 PM
Chị nào có địa chị thôn xóm gì không ạ. Chủ nhật này em về Hưng yên chơi em sẽ tìm đến nhà cháu. Không biết gì về luật pháp nhưng chia sẻ về mặt tinh thần thì em làm đc.
________________________________________
Lộc Vừng
04/07/2008, 10:52 PM
em có rồi. Thôn Đại Từ xã đại Đồng huyện Văn Lâm Hưng yên
________________________________________
Cáttường
04/07/2008, 10:55 PM
Chị nào có địa chị thôn xóm gì không ạ. Chủ nhật này em về Hưng yên chơi em sẽ tìm đến nhà cháu. Không biết gì về luật pháp nhưng chia sẻ về mặt tinh thần thì em làm đc.

Mẹ cháu bé là chị Dương Thị Cúc, cha Nguyễn Văn Chiến ngụ tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.
________________________________________
Lộc Vừng
04/07/2008, 10:57 PM
Mẹ cháu bé là chị Dương Thị Cúc, cha Nguyễn Văn Chiến ngụ tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Vâng em cảm ơn chị nhiều.
________________________________________
Cáttường
04/07/2008, 11:02 PM
em có rồi. Thôn Đại Từ xã đại Đồng huyện Văn Lâm Hưng yên

Ừ, kịp thời quá. Lộcvừng đi chuyến này về nhớ thông tin ngay cho mọi người nhé!
Mong tin em.
________________________________________
Lộc Vừng
04/07/2008, 11:06 PM
Ừ, kịp thời quá. Lộcvừng đi chuyến này về nhớ thông tin ngay cho mọi người nhé!
Mong tin em. Vâng ạ.
________________________________________
Haidang02
04/07/2008, 11:21 PM
Hôm qua mình nói chuyện với chồng, mình bảo nói dại, nếu chẳng may trường hợp này rơi vào ai đó trong gia đình mình, đừng bao giờ bảo em đi kiện đi cáo. Việc em làm là kiếm đầu gấu hoặc tự tay em đâm chết cái thằng khốn nạn kia chứ đừng chờ đến tòa xét với xử. Xét xử kiểu này thì có luật cũng như không.

Đọc báo mà thương quá đi mất thôi.

~ Đậu Dế ~

Chị cũng nghĩ thế. Đau lòng quá.
________________________________________
ALnML
04/07/2008, 11:23 PM
Có cả một hội đồng hương Hưng Yên rồi Bánh răng bừa nữa...:Sad: :Sad:
________________________________________
Lộc Vừng
05/07/2008, 01:02 AM
Dạ thưa các mẹ thân mến, em vừa nói chuyện với anh bạn em làm báo chí truyền hình, anh ấy đã đc đọc link em gửi và anh ý có ý kiến thế này
listen_and_think_and: xời ơi
listen_and_think_and: mấy báo nó tin hin thế này thì đăng cũng bằng ko
listen_and_think_and: ko có tiếng nói đâu
listen_and_think_and: Theo em thế này nhá
listen_and_think_and: các mợ làm một cái đơn, đến báo Phụ Nữ đi
listen_and_think_and: viết ngon lành
listen_and_think_and: em sẽ gọi điện thoại tác động
Mai Mit: thật nhá
Mai Mit: cụ quen ai thì tác động dùm em
Mai Mit: em làm đơn
: thì cứ làm đơn đi
Mai Mit: ok

: có đơn thì em sẽ tác động thêm vào
________________________________________
Lộc Vừng
05/07/2008, 01:03 AM
em cũng rất mong vụ việc này đc làm sáng tỏ để những con sâu của xã hội của luật pháp VN bị loại bỏ, các mẹ cho em ý kiến đc ko ạ
________________________________________
songdong
05/07/2008, 08:25 AM
Hưng yên , ở ngay cạnh HN mà còn thế này !
Dân ngèo ,hiểu biết ít mà ở xa hơn thì sống thế nào ? cuộc sống thật bất công quá .
________________________________________
redeyes
05/07/2008, 08:27 AM
Mìh cũng đã đọc bài này trên blog của chị Thu Trang ( blogTờ Rang) - PV báo GĐ & XH.

Mình tin ngoài chị Trang sẽ có nhiều người lên tiếng bảo vệ nạn nhân đến cùng!

Hơn nữa, mọi tội ác chỉ có thể lọt vòm ở những nơi nhưng huyện, xã, phường, quận, đó là những nơi thực hiện kiểu luật lởm khởm bởi những con người cầm cán cân công lý cũng lởm khởm nốt.

Tuy nhiên, một khi đưa lên cấp cao nhất, được sự ủng hộ và bảo vệ đến cùng của nhân dân, của báo chí và của chính pháp luật hữu hiệu thì tên Yêu râu xanh này không thể nhởn nhơ với mức tội nhẹ như không vậy được!
________________________________________
Assol
05/07/2008, 11:28 AM
Ngoài con yêu râu xanh phải chịu tội tớ còn muốn các vị cầm cân nảy mực cũng phải có một hình phạt cho cái tội " vô trách nhiệm" của chính các vị đấy.
________________________________________
Xíu yêu của bố mẹ
05/07/2008, 02:05 PM
WTT nhà mình có các mẹ nào làm bên báo đài giúp đỡ gia đình chị Cúc với. Đọc vụ này thấy rớt nước mắt luôn nhưng chỉ xót xa thương cảm thôi thì chưa đủ. Phải làm gì đi chứ các mẹ ơi! Làm sao cho cái thằng đê hèn ấy rũ xương trong tù mới hả.
________________________________________
ChipBongC-N
05/07/2008, 04:32 PM
đọc báo mà tức không chịu được mấy thằng cha này ra đường bị xe cán chết, trời mưa bị sét đánh chết mới biết kinh . Tụi nó chết 5 lần cũng xứng đáng .
So rì các Mẹ nhé em bực quá
________________________________________
songdong
05/07/2008, 04:47 PM
Assol nói đúng quá , tôi nghĩ những vị cầm cân nẩy mực cũng cần phải đem xử làm gương
________________________________________
giadinhXoaiyeu
05/07/2008, 04:53 PM
Hôm qua mình nói chuyện với chồng, mình bảo nói dại, nếu chẳng may trường hợp này rơi vào ai đó trong gia đình mình, đừng bao giờ bảo em đi kiện đi cáo. Việc em làm là kiếm đầu gấu hoặc tự tay em đâm chết cái thằng khốn nạn kia chứ đừng chờ đến tòa xét với xử. Xét xử kiểu này thì có luật cũng như không.

Đọc báo mà thương quá đi mất thôi.

~ Đậu Dế ~


Em cũng nghĩ như chị này, con em mà bị như thế chắc chắn thằng kia bị em xẻo, không những nó mà cả gia đình nhà nó, đứa nào lên tiếng bênh thì cũng xẻo nốt, em không làm được thì em thuê người làm, xong là em đi tù cũng được con em về bên ngoại với ông bà và các bác, đằng nào cũng thế, tâm hồn trẻ thơ đã bị làm nhục rồi, trả thù cho ra trả thù, lớn lên con em sẽ hiểu mẹ nó làm như thế là vì ai.
________________________________________
Cáttường
07/07/2008, 11:27 AM
Alo, Lộcvừng ới ời...
________________________________________
~NguyênNgọc~
07/07/2008, 02:20 PM
Ngoài con yêu râu xanh phải chịu tội tớ còn muốn các vị cầm cân nảy mực cũng phải có một hình phạt cho cái tội " vô trách nhiệm" của chính các vị đấy.

Theo đúng cái hướng mà mọi người đang đánh giá, thì quan tòa của vụ này ko có tội "vô trách nhiệm" đâu.
Mà đấy phải là tội bất nhân - bất nghĩa - bất trí - bất dũng - bất liêm :mad: .
Có khâu nào mà cần nhân lực thì các bạn gọi mình 1 câu nhé.
Ít nhiều thì mình cũng làm ngành tư pháp mà.
________________________________________
Chuppa
07/07/2008, 02:25 PM
Xét xử kiểu này thì dân đen chỉ còn biết quay trở lại luật rừng thôi. Phải tay em á, em thuê ngay dân giang hồ xẻo nó luôn đêm hôm đó, còn nếu bây h mà vào tù á, cũng thuê luôn giang hồ xử luôn trong tù, cần gì phải 4 năm với ít nhất 7 năm, cho nó bại liệt cả đời luôn. Trông cái mặt trên báo đã thấy hãm rồi (xin lỗi các mẹ nhé). Còn cái lão Viện trưởng VKS à, dằn mặt chính con gái lão ý luôn (nếu có), cho thót tim đến già. Hay là chúng mình quên góp để thuê giang hồ xử nhá ?

Cho em giơ 1 tay vào vụ ký cọt nhá, rất mong thông tin của Lộc_vừng đấy.
________________________________________
Em Dua
07/07/2008, 02:45 PM
http://blog.360.yahoo.com/blog-ODKMXeMlc7Nf6euzW953VCVO1UQ-?cq=1
Đau lòng nhỉ, cảm thấy bất lực trước luật pháp thế này.
________________________________________
Lộc Vừng
07/07/2008, 10:52 PM
trời ạ, wtt sao mà không vào nổi. Hom tối thứ 7, em có đọc 1 bài trên ngoisao.net. Nói gia đình cháu đã lên Hn, thanh trì thue 1 căn nhà 12m2 để sinh sống. Gia đình cháu không bao giwof nhắc đến chuyện này khi có cháu, ko để 1 bài báo nào lọt vào tầm mắt chau nếu không cháu lại tìm đến cái chết. Đọc xong, em quyết định, hôm sau em ko đi nữa, ở nhà lên wtt để chò các chị, nhưng ko vào nổi, em nghĩ gia đình cháu chuyển lên đây là vì cháu, muốn cháu xa ròi quá khứ, giờ mình tìm đến nhà, cháu ko đi học, ở nhà thì mình đến với lý do nào đây, chỉ sợ cô bé nhạy cảm quá, còn anh chị ý nữa, lúc này họ cần mọi người chia sẻ thật nhưng chia sẻ sao đây để anh chị ấy ko tủi thân, bởi vì trong hoàn cảnh này, anh chị ấy rất dễ tủi thân. em ko biết gì về luật, nếu đến chơi, anh chị ấy hỏi, em nói là em ko biết gì về luật, em sẽ nhờ mọi người và hôm nay em đến thăm cháu. Chia sẻ với GĐ ư. Em băn khoăn lắm lắm ý.
________________________________________
Lộc Vừng
07/07/2008, 10:54 PM
Các chị ơi, mọi người vào đây lẹ đi. chị em mình đóng góp ý kiến để làm sao tốt nhất đi ạ. Em nóng ruột lắm.
________________________________________
Lộc Vừng
07/07/2008, 10:56 PM
Cả nhà lang bạt vì con bị hiếp dâm

Gần một năm qua, cứ mỗi lần không có mặt con, vợ chồng anh Tiến lại ôm nhau khóc. Nỗi lo lắng luôn canh cánh trong lòng anh chị: cháu Hồng có thể tự tử bất kỳ lúc nào.
Đã nhiều tháng nay, sau những ngày tha phương, gia đình anh Tiến bước đầu ổn định cuộc sống khi thuê một căn phòng 12m2 nằm lọt thỏm trong xóm lao động ở Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội). Khoảng không gian nhỏ đó là nơi trú ngụ của vợ chồng anh và hai đứa con, cậu anh trai đang học cao đẳng, cô em gái mới 14 tuổi, em là nạn nhân của vụ hiếp dâm.
Anh Tiến quê ở một huyện nghèo của tỉnh Hưng Yên. Cuộc sống khó khăn, anh phải lên Hà Nội để kiếm sống nuôi gia đình. Anh làm nghề mạ kẽm, biết rằng công việc này rất độc hại nhưng vì mưu sinh mà người đàn ông vóc dáng ốm yếu này vẫn phải lao vào làm tháng kiếm dăm triệu đồng nuôi sống cả nhà. Chị Huệ, vợ anh làm công nhân cho một nhà máy ở Hưng Yên.

Cuộc sống đang yên ả, thế rồi một ngày tai họa ập xuống gia đình, cháu Hồng, cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn bị gã hàng xóm hiếp dâm.

“Tôi đau lắm, cháu Hồng là đứa rất ngoan, học giỏi, năm nào cũng được giấy khen của nhà trường. Chỉ vì chúng tôi vắng mặt mà xảy ra cơ sự, con tôi bị gã hàng xóm, một đảng viên xã hiếp dâm”, anh Tiến tâm sự. Nhắc lại chuyện đã xảy ra mà lòng anh quặn thắt. Nỗi đau tinh thần bị nhân lên khi đứa con gái trở thành một người trầm cảm, sợ sệt khi phải tiếp xúc với người khác giới. “Lúc nào, chúng tôi cũng chỉ sợ mất cháu. Vì đã không ít lần, cháu muốn tự tử”, anh Tiến cho biết.

Mỗi đoạn tâm sự, anh Tiến lại không giấu nổi sự cay đắng.

Chiều 9/6/2007, Ngô Văn Phú (38 tuổi) hàng xóm sát vách gia đình anh Tiến trèo tường nhảy vào vườn nhà. Lúc này chỉ có một mình cháu Hồng ở nhà đang tắm, phòng không khóa cửa. Nhìn thấy người đàn ông nhà bên đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, cháu Hồng vội đóng cửa. Phú xô tới nhà tắm, cô bé hoảng sợ kêu lên: “Chú đi đi, nếu không cháu sẽ kêu lên bây giờ”.

Gã này vẫn xông vào phòng tắm kiên quyết giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi. Sự việc xảy ra xong, cô bé chạy lên nhà, ôm mớ khăn áo đầy “vết tích”, cuốn chặt chăn nằm khóc trong bóng tối chờ mẹ về. “Gã yêu râu xanh” bị bắt, bị khởi tố về tội danh hiếp dâm trẻ em ở khung hình phạt 7-15 năm tù.

Từ ngày xảy ra sự việc, cháu Hồng luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Vợ chồng anh Tiến phải nghỉ làm, đưa con đi lại Hà Nội chạy chữa. Khi Hồng bắt đầu đi học trở lại thì hung thủ được tạm tha (27/11/2007), cô bé nhìn thấy “chú râu xanh” giật bắn người, lại hoảng loạn, đầu đau buốt, co giật. Trong đêm, vợ chồng anh lại gọi xe đưa con đi cấp cứu.

Vừa kể chuyện, người đàn ông 41 tuổi, người gày gò, và già hơn rất nhiều so với độ tuổi đó bởi mái tóc đã ngả gần hết sang màu trắng, mắt đỏ hoe. Không giấu nổi xúc động và cay đắng mỗi khi nhắc đến chuyện đã qua, anh lại rơi nước mắt. Cuộc sống đang bình yên, bố mẹ làm ăn tử tế, con cái học hành đàng hoàng, bỗng tai họa ập xuống gia đình anh Tiến khiến anh phải đi tha phương khắp nơi trên Hà Nội.

Anh Tiến đã phải chạy vạy, nghỉ làm, vay tiền người thân, hàng xóm, nợ nần chồng chất, để đưa con đến các nhà tâm lý khám chữa, động viên cháu vì anh chị sợ cô bé làm những chuyện dại dột. Những cơ sở như “Ngôi nhà bình yên” (nơi hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành) của Trung tâm phụ nữ và phát triển - Hội liên hiệp phụ nữ VN là nơi Hồng tá túc ở đó hơn 3 tháng trời. Rồi anh Tiến đưa bản án sơ thẩm tòa án huyện Văn Lâm, Hưng Yên xét xử ngày 3/4 vừa qua. Thủ phạm gây ra nỗi đau cho cô bé 14 tuổi, nhận một cái án nhẹ nhàng: 4 năm tù giam.

Bản án xử phạt kẻ gây tội ở mức dưới khung. Tòa áp dụng một tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” trong khi 3-4 lần phiên tòa hoãn đi hoãn lại, bị cáo luôn miệng “cãi ngược”, đổ lỗi do nạn nhân chủ động “mơi” trước. Tòa sơ thẩm cũng quyết mức bồi thường tổn thất danh dự cho nạn nhân là 10 tháng lương tối thiểu (5,4 triệu đồng) và 4 triệu đồng đền bù chi phí nghỉ việc và chữa trị cho con của anh chị Tiến và Huệ.

Tất cả hồ sơ vụ án, những bài báo, kiến nghị của các cơ quan liên quan đến việc của con, anh chị phải cẩn thận giấu kín. Hôm phiên tòa diễn ra, chị Huệ phải nói dối đi làm, con trai lớn ở nhà đưa em đi chơi. Không đồng tình với bản án quá nhẹ mà HĐXX tuyên phạt cho bị cáo, gia đình lại âm thầm qua lại chỗ luật sư Trần Đình Triển (người nhận bảo vệ miễn phí cho Hồng trong vụ án) để đơn từ khiếu nại, chống án.

Vợ chồng anh Tiến hiện luôn sống trong cảnh lo lắng, tính toán sao để không lọt một chi tiết, một câu chuyện nào gợi cho con gái nhớ tới sự việc kinh hoàng vừa qua với cháu. Một mẩu tin trên báo, một cảnh tình cảm trên phim cũng khiến cô bé trở nên lầm lỳ, hoảng sợ, lảng tránh và xa cách bố mẹ. “Cháu đã phải nghỉ học hoàn toàn. Tính cách thất thường, lúc cười, lúc khóc", anh Tiến cho biết. Cả gia đình hiện tại chỉ biết cố chạy, chiều theo những ý thích như ngây dại của cô bé 14 tuổi.

Đã gần một năm nay căn nhà ở quê bị bỏ trống, vợ chồng, con cái anh Tiến thuê được một căn phòng nhở tại khu vực cầu Bươu. Hàng ngày, chị Huệ xin được công việc giúp việc cho một gia đình ở Mỹ Đình, nên cháu Hồng ở nhà với bố. Đến tối khi anh Tiến đi làm qua đêm, chị Huệ lại thay chồng chăm nom con. Anh chị giấu biệt chỗ ở, không bạn bè, người thân đến chơi, vì sợ nhỡ mồm nhắc lại chuyện cũ, con anh lại lâm vào trạng thái muốn tự tử.
Đôi mắt đỏ hoe, anh Tiến nói: “Lo nhất là tương lai của cháu. Làm sao để con bé hòa nhập lại cuộc sống. Cả gia đình tôi như đang đứng giữa sông giữa biển, hoang mang không biết làm cách nào…”. Các bác sĩ kết luận Hồng bị chấn thương tâm lý nhưng cũng không biết khi nào có thể lành, chỉ biết hy vọng, trông chờ vào thời gian.

* Tên gia đình nạn nhân đã thay đổi
________________________________________
Lộc Vừng
07/07/2008, 11:05 PM
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/05/3B9C4C23/
________________________________________
Assol
08/07/2008, 12:06 AM
Mọi người ơi, lên tiếng đi. Hay LV làm leader cho vụ này đi, cho mình xin một chân điếu đóm. Quyết phải làm cho vụ này ra ngô ra khoai nha bà con. Giờ các mẹ thông thạo cho ý kiến mình nên làm gì trước. Bắt tay LV một cái trước nha !
________________________________________
Lộc Vừng
08/07/2008, 12:46 AM
oài, sao lại dí em làm team lít dờ thế này. Chị Cát tường đê
________________________________________
Bé Hùng
08/07/2008, 12:50 AM
Với những tên như thế này, phải trừng phạt thật nặng, thật thất vọng với những người được gọi là cầm cán cân công lý
________________________________________
Cáttường
08/07/2008, 12:37 PM
Mấy hôm nay không vào được WWT. Sốt ruột ghê.
Lộcvừng ơi, chuyến đi của em thế nào? Có thêm thông tin gì mới không? Em có liên lạc được với cha mẹ em bé không?
Có lẽ tụi mình phải liên lạc với blogger Tờrang để theo dõi diễn biến vụ án.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.07.2008 - Vụ hiếp dâm ở Hưng Yên, gia đình nạn nhân tan nát, CSTT giúp 1 tay nhé các mẹ?

P&P
08/07/2008, 12:45 PM
Thế nào là đanh đá http://f3.yahoofs.com/blog/45754bf8z9ccefd1b/58/__sr_/48ad.jpg?mgoMwcIBIzK68U36 http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=3461&id=ODKMXeMlc7Nf6euzW953VCVO1UQ-)
Nàng Thẩm phán ấy chắc cũng chạc tuổi mình thôi, nhưng gương mặt của nàng, tịnh không có nét nào để đối phương nhận ra một cảm giác dễ chịu... Nàng có giọng nói đặc biệt. Theo một luật sư có kinh nghiệm nhận xét: "Cô ta có giọng làm thẩm phán đấy, nhưng để làm vợ thì hơi đáng sợ".
Mình đến muộn vài phút, vì đường tắc. Hơn nữa đã cố tình dậy từ 6 giờ sáng để đi, nhưng vì quá xa nên... Sau khi mình xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan cho HĐXX thì thật bất ngờ...
(Chỉ post lại 1 phần bài viết đã được đăng báo sáng nay)
... Khoảng 5 phút sau, bà chủ toạ liền tuyên bố: “Toà có nhận được giấy giới thiệu của bà N. T. T - PV báo GĐ&XH, đến làm việc tại toà hôm nay. HĐXX nhận thấy; nếu các phóng viên báo chí, muốn được làm việc tại toà, thì phải đến trước thời điểm xét xử. Phóng viên phải về làm việc riêng với toà án, nếu toà án đồng ý, thì PV đó mới được tham dự buổi xét xử... Cho nên toà không chấp nhận cho PV được làm việc tại phiên toà này.''

Theo ghi nhận của nhóm PV chúng tôi, cả phòng xử lớn nhất của TA huyện Văn Lâm lúc này đã chật kín người dân đến dự. Phiên toà diễn ra công khai, loa phóng thanh có tần suất rất lớn được toà trang bị khiến người dân đứng cách xa toà án chừng 500 m còn nghe rõ mồn một tiếng nói phát ra từ trong phòng xử án.

Dù khá bất ngờ trước quyết định bà Thẩm phán đưa ra, nhưng nhóm phóng viên chúng tôi vẫn lặng lẽ chấp hành. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành phiên xử, bà Thẩm phán nhiều lần yêu cầu cảnh sát bảo vệ phiên toà, đuổi phóng viên ra khỏi phòng xét xử. Viên cảnh sát khẽ gọi phóng viên ra, ái ngại bảo: “Thôi thì nhà báo cứ ngồi dự như người dân bình thường, đừng để cho tôi phải “giơ đầu chịu báng” nữa...

Thấy phóng viên ghi chép, thẩm phán gằn giọng, hất hàm chỉ vào phóng viên nói: “Này chị gì kia!” – PV còn ngơ ngác, chưa biết chủ toạ hỏi ai, thì vị này một lần nữa chỉ thẳng vào mặt PV nói: “Tôi hỏi chị đấy, chị đến đây tham dự phiên toà với tư cách là gì đấy?” PV đứng lên trả lời: “Thưa quý toà, tôi tham dự phiên toà công khai này với tư cách là một phóng viên và cũng là một công dân ”.

Chủ toạ gay gắt nói: “Nếu vậy, tôi đề nghị chị không được ghi chép gì nữa hết, tôi đề nghị các đồng chí Cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ của mình đi...”. Thêm một lần nữa, viên Cảnh sát gọi phóng viên ra đề nghị không được ghi chép...

Bất ngờ hơn nữa là bà Thẩm phán không ngần ngại đe doạ:" Tôi đã nói rồi đấy, nếu như ngày mai có bất cứ một bài báo nào phản ánh về phiên toà này, thì nhà báo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Ngạc nhiên hơn nữa là bà TP chủ toạ yêu cầu mọi người tắt điện thoại di động, nhưng chuông điện thoại của bà lại reo ầm lên khi đang điều hành phiên toà...

Hôm qua tớ đã có một cảm giác rất ê trề khi tham dự phiên toà ấy. Chưa bao giờ ở Văn Lâm, Hưng Yên, người dân tham dự phiên toà đông đến vậy. Phòng xử án chật ních bởi hàng trăm người dân ... Chiều cùng ngày, tôi gọi điện thoại cho bà Hội trưởng hội phụ nữ huyện, đồng thời cũng là vị Hội thẩm nhân dân tại phiên toà... bà đã động viên tôi: "Chị thương em quá, nhưng chẳng biết làm thế nào, thôi thì em cứ cố gắng chịu đựng. Lúc nghị án, chị không bằng lòng với phán quyết ấy, nhưng vì TP nói lãnh đạo chỉ cho phép xử đến mức ấy...

Dù thấy bị xúc phạm, nhưng tôi nghĩ: Việc bà xúc phạm tôi, có chăng chỉ vài chục người phía bị cáo vui suớng... Còn hôm nay, hàng trăm ngàn người biết đến bà vì hành động coi thường luật pháp...

Tôi không chiến đấu với cá nhân ai đó ở Văn Lâm, tôi đang bảo vệ sự công bằng pháp luật và người dân yếu mềm... Trong ngày diễn ra phiên toà, không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi trên khuôn mặt người mẹ ấy (nạn nhân). Toà chỉ xoáy đòi gia đình bị hại cung cấp những hoá đơn chứng từ... trong quá trình đưa con gái họ đi điều trị bệnh ở Hà Nội.
Luật sư bảo: Tôi rất đau lòng, chẳng nhẽ một cháu bé bị hoảng loạn tâm thần do hành vi của bị cáo gây ra, phải bỏ học, phải đi lánh nạn vì VKS cho bị cáo được tại ngoại. Vậy mà bây giờ, chúng ta ngồi đây để tính toán với nhau chi li từng đồng. Chẳng nhẽ anh chị ấy đi ăn bữa cơm xong, cũng phải bảo chủ quán lấy hoá đơn sao?
Thấy người ta khổ, tôi đã bảo vệ miễn phí. Còn nếu toà xử bị cáo chỉ phải bồi thường cho bị hại 8,1 triệu đồng.... tôi sẵn sàng ủng hộ nạn nhân số tiền như vậy. Tiền nong có đáng gì đâu so với nỗi đau con trẻ...
Cả phòng xử án lặng đi. Nhiều người khóc khi chị Cúc, mẹ nạn nhân đứng trước toà không thể trình bày nổi những câu hỏi gợi đến nỗi đau.... Chị nức nở: Quý toà hiểu cho tôi, nhiều đêm đang ngủ với con, thấy nó bật dậy chạy thục mạng như bị ai đuổi... tôi đau đớn lắm.
________________________________________
Assol
08/07/2008, 04:46 PM
Trời, luật pháp mà như thế này sao ???
________________________________________
nguyetngo83
08/07/2008, 05:00 PM
Càng đọc càng thấy bức xúc
EM LV ơi em nghĩ ra kế gì đi
________________________________________
tat_ca_cho_con
08/07/2008, 05:05 PM
oài, sao lại dí em làm team lít dờ thế này. Chị Cát tường đê
anh Bừa quê Hưng Yên đới, LV ơi kết hợp với a Bừa đi
________________________________________
Cáttường
08/07/2008, 05:47 PM
anh Bừa quê Hưng Yên đới, LV ơi kết hợp với a Bừa đi

Ừ, có lẽ trên WWT bạn Vừng và Bừa là gần gia đình nạn nhân nhất. Đồng ý nhé!
________________________________________
temporal_life
08/07/2008, 07:33 PM
Bây giờ tốt nhất là tìm cách liên lạc với chị chủ blog Tờ Rang hỏi vì nhà báo họ có nhiều thông tin hơn chúng ta. Theo blog thì chị ấy cũng đã từng đi viết bài giúp bé Dương bị lao phổi nên chắc cũng biết hoạt động từ thiện của wtt, số ĐT của chị ý đây: 0989.349.599. Hội mình cũng có thể nhờ chị ấy đưa đến gặp bố con người bị nạn để ông bố dễ tin tưởng hơn. Sau khi gặp xong mình sẽ sang box Hội quán những tấm lòng nhân ái xin phép mở topic kêu gọi ủng hộ. Cả nhà đồng ý không ạ?
________________________________________
Cáttường
08/07/2008, 08:19 PM
Bây giờ tốt nhất là tìm cách liên lạc với chị chủ blog Tờ Rang hỏi vì nhà báo họ có nhiều thông tin hơn chúng ta. Theo blog thì chị ấy cũng đã từng đi viết bài giúp bé Dương bị lao phổi nên chắc cũng biết hoạt động từ thiện của wtt, số ĐT của chị ý đây: 0989.349.599. Hội mình cũng có thể nhờ chị ấy đưa đến gặp bố con người bị nạn để ông bố dễ tin tưởng hơn. Sau khi gặp xong mình sẽ sang box Hội quán những tấm lòng nhân ái xin phép mở topic kêu gọi ủng hộ. Cả nhà đồng ý không ạ?

Nhất trí!
________________________________________
temporal_life
08/07/2008, 09:49 PM
Còn một địa chỉ nữa: “Ngôi nhà bình yên” (nơi hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành) của Trung tâm phụ nữ và phát triển - Hội liên hiệp phụ nữ VN, được nhắc tới trong bài này:
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/201663/
________________________________________
PhụngTiên
08/07/2008, 11:38 PM
Các Mẹ ơi ,em ở Hưng yên đây, và biết rất rõ về Tòa Án Văn Lâm nói chung và tòa án của cả tỉnh Hưng Yên nói riêng.Nếu ko có tiền thì đừng mong bao giờ được xử đúng luật. cứ có tiền là ok hết, các chị ko đọc báo PL à??? Ông chánh Án của TA VL đã rất nhiều lần bị đưa lên báo rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngồi nguyên vị ở đó đc!? Thật đáng khâm phục.
Có nhiều vụ xử sai lắm ,nếu các chị biết rõ nhiều vụ án thì còn ức chế hơn, những vụ ấy không bị sao chỉ vì có người anh, người bác làm ở Bộ, vụ...cũng chẳng ai làm gì được.
Một người đứng đầu ngành TA lương 2 VC là bao nhiêu??? Không làm thêm gì,, ko kinh doanh gì, vậy mà mua được nhà HN, cho con đi du học( nhưngko biết vì lý do gì lại về VN khi chưa học đc gì) , vợ thì vàng đeo rủng rỉnh...Những đồng tiền ấy ở đâu ra??? Các chị cứ phân tích sẽ rõ.
Con có vụ án có 1 chị hơn 30 tuổi buôn bán đồng nát bị hiếp và giết chết. Khi ấy đứa con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Tại hiện trường chị vẫn trong tình trạng lõa thể, trên người nhiều vết bầm tím, trên ngực và mông nhiều vệt cắn, trên ngực có sợi tóc bạc ,mẫu tinh dịch... cuối cùng vụ án bắt được thằng bé 13t ra khai báo là do nó đánh chết vì chị cân sai 1 cục đồng. Còn bố thằng bé mang nó đến công an nhận trách nhiệm là ko giáo dục con đến nơi đến chốn.
vụ án trên xảy ra tại huyện Yên Mỹ, Hưng yên. Chuyện này đc dàn dựng bởi nó có ông bác làm trên Bộ Công An. Nên cũng chả đi đến đâu. Nước cờ thật cao tay khi cho thằng bé chưa đủ tuổi vị thành niên ra nhận tội thay.
Các mẹ ạ. Nếu các mẹ ở HY các mẹ sẽ làm gì để giúp người dân thấp cổ bé họng,am hiểu PL chưa đến đâu cả.
Còn chuyện cô bé bị hiếp dâm ấy dù có mang đến TA Tỉnh Hưng Yên cũng chả khá thêm tẹo nào. Trừ khi lên TANDTC hoặc có chỉ thị tử Thủ Tướng.
________________________________________
temporal_life
08/07/2008, 11:49 PM
à tớ cũng đã nghe vụ đấy, hồi đó rất phẫn nộ vì 1 thằng bé mà đã độc ác thế! Ai dè... Rùng mình thật. Hưng Yên chỉ cách Hà Nội có vài cây số mà người ta đã lộng hành thế này... Mà bản thân hệ thống tòa án Hà Nội gần đây cũng đầy rẫy vụ ăn tiền trơ tráo bị phanh phui. Chỉ khổ dân đen thôi!:mad:
________________________________________
~NguyênNgọc~
08/07/2008, 11:50 PM
Đau lòng là bạn PhụngTiên nói hầu như là đúng...

Nên có lẽ bọn mình từ từ làm mạnh theo hướng công lý.
Trước mắt là đỡ phần nào cơ cực của gia đình em gái ấy. Bỗng đâu phải tha hương vì 1 nguyên do ko thể nào oan nghiệt hơn...

Luật pháp? Là ý chí của giai cấp thống trị.
Khổ lắm người dân ơi, nhưng... đâu cũng trời Nam này.

Mình cần biết chắc chắn có 1 quỹ dành riêng cho gia đình em gái này. Mình sẽ kêu gọi bạn bè ủng hộ.
________________________________________
PhụngTiên
09/07/2008, 12:00 AM
Chồng em và em có 1 suy nghĩ giống nhau. Như bên nước ngoài ấy,nếu bọn tội phạm đc bao che và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì cũng nên có 1 tổ chức chuyên đi trừng phạt bọn tội phạm ấy. Như thế câu "Lười trời lồng lộng tuy thư mà khó lọt " mới đúng và người dân mới tin rằng ác giả ác báo .
Mọi người cứ nói có PL nhưng chờ sự xử lý công bằng của PL thì lâu quá, và hình như niềm tin của người dân cũng mai một rồi nên có việc gì ( dù nguyên đơn hay bị đơn có đúng) thì Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân mới yên tâm được.
________________________________________
Mẹ Ỷn
09/07/2008, 01:43 AM
các mẹ có thể đến trung tâm phụ nữ và phát triển nơi cưu mang em bé đó trong 3 tháng, theo mình được biết thì ở đó họ cũng có trợ giúp pháp lý khi cần thiết. địa chỉ ở số 22 thụy khe
________________________________________
Mẹ Ỷn
09/07/2008, 01:44 AM
nhưng túm lại em cũng đồng ý với ý kiến ở trên, đó là không có tiền thì khó mà đòi được sự công bằng. xã hội giờ chán thật!
________________________________________
PhụngTiên
09/07/2008, 02:25 AM
Ý kiến của mình là các mẹ trong diễn đàn viết 1 lá đơn Nhân danh phụ nữ & công dân VN gửi đơn tới Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu làm rõ vụ án và những người trực tiếp xử vụ án ,và những hành động khám xét vô lý đến mất tình người của CQ chức năng đối với chị Cúc.
Phải đưa những kẻ bao che, dung túng cho tên Phú dê mất hết nhân tính ấy ra PL tùy theo mức độ mà xử lý.
Tên Phú phải bị xử lại và toàn bộ HĐXX cũng phải được làm rõ vì có dấu hiệu tiêu cực và lạm dụng quyền hạn bao che, giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm, có hành động khám xét vô nhân tính với chị Cúc (mẹ nạn nhân).
Mọi người hãy viết một lá thư gửi Thủ Tướng chính phủ thông qua một tờ báo của Phụ nữ, của công lý Việt Nam.
________________________________________
temporal_life
09/07/2008, 08:16 AM
Ý kiến của mình là các mẹ trong diễn đàn viết 1 lá đơn Nhân danh phụ nữ & công dân VN gửi đơn tới Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu làm rõ vụ án và những người trực tiếp xử vụ án ,và những hành động khám xét vô lý đến mất tình người của CQ chức năng đối với chị Cúc.
Phải đưa những kẻ bao che, dung túng cho tên Phú dê mất hết nhân tính ấy ra PL tùy theo mức độ mà xử lý.
Tên Phú phải bị xử lại và toàn bộ HĐXX cũng phải được làm rõ vì có dấu hiệu tiêu cực và lạm dụng quyền hạn bao che, giảm nhẹ hình phạt cho tội phạm, có hành động khám xét vô nhân tính với chị Cúc (mẹ nạn nhân).
Mọi người hãy viết một lá thư gửi Thủ Tướng chính phủ thông qua một tờ báo của Phụ nữ, của công lý Việt Nam.

tớ đồng ý với ý kiến này. Suốt từ tối qua tới giờ tớ cũng nghĩ đến chuyện đó. Chúng mình sẽ kêu gọi mọi người lấy chữ ký vào bức thư đó! càng nhiều càng tốt , may ra có thể tạo sức ép công luận để các cấp trên của Tòa án Hưng Yên chú tâm xem xét cấp dưới của mình hành dân thế nào. Mẹ nào có tâm huyết và văn hay chữ tốt thì soạn thư giúp mọi người nhé!
________________________________________
~NguyênNgọc~
09/07/2008, 08:51 AM
Có thể phải nhờ Ban quản trị WTT thảo 1 lá thư để đồng thời gửi đến nhiều cơ quan. Hoặc bạn nào đó là nhà báo am hiểu luật pháp và nắm vững vụ việc. Hoặc chính bạn Tờ Rang là tốt nhất.

Việc lấy chữ ký thì như thế nào? Theo mình thì như thế này: Khi đã xác định ai là người viết đơn, mỗi người chúng ta sẽ gửi danh thiếp đến hòm thư của bạn ấy để bạn ấy tổng hợp. Công khai trên này có thể ảnh hưởng đến bí mật của từng người cần được tôn trọng. Phần chữ ký của lá đơn sẽ là tất cả các danh thiếp rất minh bạch.

Bạn Cát tường có ý kiến gì ko? Bạn Tờ Rang có thể tham gia ko? Mình thì ko được theo dõi từ đầu, việc thảo đơn phải kín kẽ, tâm phục khẩu phục thì mới đủ sức nặng để "công bộc của dân" ghé mắt nhìn :Sad:
________________________________________
PhụngTiên
09/07/2008, 10:10 AM
Em muốn nói thêm 1 số chi tiết nữa, khi chúng ta giúp đỡ gia đình chị Cúc đồng nghĩa với việc giúp thêm nhiều trường hợp tương tự như thế này, vì vậy đây sẽ là 1 vụ cần chúng ta làm đến nơi đến chốn. Từ những chi tiết tưởng như nhỏ thôi
. VD chị Cúc bị Công An bắt vào phòng kín để khám xét, vậy thì khám cái gì chị ấy, chị ấy bị tội gì mà khám??? Tên Phú dê được tình tiết giảm nhẹ tội ở khái báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, vậy thì những bằng chứng giả và khai báo quanh co, dối trá là cái gì ?? Còn ông bố làm ở VKS có huân chương gì đó, vậy những người có công lao thì con cháu họ được ưu ái khi phạm tội sao?? NHà nước ta có câu Có công thì nhà nước thưởng, có tội thì nhà nước phạt , công lao của ông ấy được trả bằng đồng lương, được thêm nhiều thứ khác, còn con ông ấy có tội phải được xử đúng luật không thể đem công trạng của ông ấy ra để giảm tội cho thằng con khốn nạn được.
Em rất mong muốn có 1 mẹ nào đại diện viết đơn, nếu được sự bức xúc của người dân trong quá trình xét xử vụ án. Về sự thiếu trong sạch và minh bạch khi tuyên án. Và yêu cầu cả việc kiểm kê tài sản, đồng lương công chức bao nhiêu mà các vị có tiền mua nhà HN, tiền tiêu như nước, còn vàng đeo như của hàng vàng bạc di động.
Đây không phải là 1 vụ đầu tiên làm láo ở Văn Lâm nói riêng và Hưng Yên nói chung. Vụ này cần được làm nghiêm chỉnh và nghiêm minh. Cần xử lý nghiêm cả những vị trong HĐXX không còn tình người, lạm dụng chức vụ quyền hạn xử sai.

Em rất bức xúc nên mới như vậy, em sẽ xung phong ký tên đầu tiên trong lá đơn gửi tới người có quyền hạn cao nhất để vụ này được xét xử công bằng, để phụ nữ VN có tiếng nói và điều luật về hiếp dâm được thực thi đúng. Có mẹ nào biết soạn thảo đơn từ thì làm ơn giúp đỡ đi, em tin các mẹ sẽ cùng nhau đi đến đoạn kết có hậu để đòi lại cho gia đình chị Cúc sự công bằng của PL.
________________________________________
Assol
09/07/2008, 10:15 AM
Có thể phải nhờ Ban quản trị WTT thảo 1 lá thư để đồng thời gửi đến nhiều cơ quan. Hoặc bạn nào đó là nhà báo am hiểu luật pháp và nắm vững vụ việc. Hoặc chính bạn Tờ Rang là tốt nhất.

Việc lấy chữ ký thì như thế nào? Theo mình thì như thế này: Khi đã xác định ai là người viết đơn, mỗi người chúng ta sẽ gửi danh thiếp đến hòm thư của bạn ấy để bạn ấy tổng hợp. Công khai trên này có thể ảnh hưởng đến bí mật của từng người cần được tôn trọng. Phần chữ ký của lá đơn sẽ là tất cả các danh thiếp rất minh bạch.

Bạn Cát tường có ý kiến gì ko? Bạn Tờ Rang có thể tham gia ko? Mình thì ko được theo dõi từ đầu, việc thảo đơn phải kín kẽ, tâm phục khẩu phục thì mới đủ sức nặng để "công bộc của dân" ghé mắt nhìn :Sad:
Tớ nghĩ có hai việc chính để làm:
- Hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân để họ ổn định được cuộc sống, tập trung và chạy chữa cho bé gái. Nhóm bạn Lộc vừng, bạn Cáttường có thể đứng ra nhận trợ giúp và liên lạc với gia đình bé được ko ?
- Công bằng cho gia đình nạn nhân và pháp luật: cái này thì ko chỉ có nhiệt tình là được mà phải có kiến thức về pháp luật. Đa phần chúng ta khi nghe chuyện chỉ bày tỏ cảm xúc và sự phẫn nộ mà ko có được lý luận chặt chẽ, chuyên nghiệp. Nếu ko, thì việc đổi trắng thay đen là việc chắc chắn sẽ xảy ra mà chúng ta lại đuối lý.
Xin các mẹ đóng góp thêm ý kiến để công lý được thực thi ạ.
________________________________________
Cáttường
09/07/2008, 10:44 AM
Mình vừa liên lạc với bạn Thu Trang ( blogger Tờrang) trình bày ý kiến của WTT:

1. Hỗ trợ tinh thần, động viên tinh thần cho gia đình bé gái.
2. Có thể lập quỹ quyên góp giúp đỡ gia đình.
3. Tạo thêm dư luận tác động để vụ kiện được xét xử công bằng, nghiêm minh.

Trang rất hoan nghênh ý liến của bọn mình. Bạn ấy sẵn lòng dẫn đại diện WTT đi gặp gỡ gai đình nạn nhân và mong muốn chúng ta , nếu có thể, tác động đến truyền thông tạo thêm dư luận.

Còn riêng mình, vì mình ở SG nên mong bạn Lộc Vừng và thêm các bạn ở HN sẽ đại diện WTT đứng ra liên lạc trực tiếp nhé!
________________________________________
H2TB
09/07/2008, 11:13 AM
Hình như mấy ông quan to ko biết chữ nên không đọc được báo nhỉ
________________________________________
P&P
09/07/2008, 12:01 PM
Mỗi người góp 1 phần công sức nhỏ bé là thành việc lớn thôi mà.
Cái bộ sậu pháp luật của tỉnh Hưng Yên thối nát quá rồi mà bao nhiêu năm nay vẫn yên vị đó.
Nếu không làm thì sẽ có rất nhiều gia đình tan nát như thế này. Em xin tham gia cùng nhé.
________________________________________
thegioikodu
09/07/2008, 12:11 PM
Có thể phải nhờ Ban quản trị WTT thảo 1 lá thư để đồng thời gửi đến nhiều cơ quan. Hoặc bạn nào đó là nhà báo am hiểu luật pháp và nắm vững vụ việc. Hoặc chính bạn Tờ Rang là tốt nhất.

Việc lấy chữ ký thì như thế nào? Theo mình thì như thế này: Khi đã xác định ai là người viết đơn, mỗi người chúng ta sẽ gửi danh thiếp đến hòm thư của bạn ấy để bạn ấy tổng hợp. Công khai trên này có thể ảnh hưởng đến bí mật của từng người cần được tôn trọng. Phần chữ ký của lá đơn sẽ là tất cả các danh thiếp rất minh bạch.

Bạn Cát tường có ý kiến gì ko? Bạn Tờ Rang có thể tham gia ko? Mình thì ko được theo dõi từ đầu, việc thảo đơn phải kín kẽ, tâm phục khẩu phục thì mới đủ sức nặng để "công bộc của dân" ghé mắt nhìn :Sad:
Nếu cần chữ ký của mọi người . tớ sẽ nghỉ 1 ngày để đi lấy chữ ký của tất cả các mẹ các chị ( bán kính 25 Km - tính từ hồ Gươm , thuận tiện nhất là cuối tuần này hoặc tuần său).
________________________________________
Lộc Vừng
09/07/2008, 12:21 PM
em cũng đồng tình là mình lập 1 quỹ dành cho cô bé để cô bé có điều kiện chữa bệnh về tâm lý, cho cháu lấy lại đc sự ổn định về tinh thần, thoát ra khỏi sự hoảng loạn. Nhưng có lẽ mình nên tìm gặp riêng bố mẹ cháu rồi nói chuyện, đừng để cháu biết. Em sợ lắm. Em sợ thế nên hôm chủ nhật em cũng chưa dám đi 1 phần nữa cũng vì không nắm rõ đc địa chỉ cụ thể của anh chị ý trên này. Các chị ơi. mình nhanh nhanh hành động đi các chị. Để lâu khổ thân cô bé lắm. cái trước mắt là mình giúp đỡ gia đình anh chị ý thêm về mặt vật chất và tinh thần, còn về mặt pháp luật thì chị em mình chậm 1 tý nhưng phải thật chắc chắn. Kiểu như oánh 1 lần là bọn nóa chít hít ý ợ.
________________________________________
Lộc Vừng
09/07/2008, 12:23 PM
em sẽ phụ 1 tay với chị thế giới không đủ. Tuần sau em bận đi từ thiện 3 ngày ở Nghệ An. T6.7.CN. các chị có chị nào làm ở Vincom, em thu xếp công việc lên gặp các chị luôn
________________________________________
tat_ca_cho_con
09/07/2008, 12:29 PM
trong SG bọn e có kí được ko, tức quá
________________________________________
P&P
09/07/2008, 12:55 PM
Cảm ơn thegioikhongdu và locvung nhé.
Bắt các chị đi 1 ngày để lấy chữ ký của tất cả các mẹ thì vất vả cho các chị quá. Em đề xuất các chị đưa ra 1 địa điểm, sdt và địa chỉ. Bọn em sẽ đến tận nơi để ký và quyên góp tiền luôn.
________________________________________
Me cu Đức
09/07/2008, 01:19 PM
Ý kiến của chị P & P đúng đấy ạ, em nghĩ là như thế là hợp lý nhất.
________________________________________
thegioikodu
09/07/2008, 01:49 PM
Cảm ơn thegioikhongdu và locvung nhé.
Bắt các chị đi 1 ngày để lấy chữ ký của tất cả các mẹ thì vất vả cho các chị quá. Em đề xuất các chị đưa ra 1 địa điểm, sdt và địa chỉ. Bọn em sẽ đến tận nơi để ký và quyên góp tiền luôn.
Các chị gửi đ/c cho chị locvung , mình sẽ chọn địa điiểm thuận tiện nhất để các mẹ đến ký , trường hợp khó khăn quá mình sẽ đến tận nơi . Còn tiền ủng hộ mình nghĩ hay nhờ 1 báo nào đó chuyển hộ thì công luận mới mạnh hơn chăng ?
________________________________________
Assol
09/07/2008, 02:48 PM
Chúng ta có thể chia khu vực ra để các mẹ đến ký cho tiện ko ? VD các mẹ ở Bà Triệu, ĐCViệt có thể đến Vincom ký...
Tớ ủng hộ ý kiến nhờ một tờ báo chuyển hộ quà và tiền cho gia đình em gái, báo PNVN ??? GĐXH ??? hay Thanh niên ???
________________________________________
Lộc Vừng
09/07/2008, 05:33 PM
Báo Pháp luật đc không hả chị. Ngày mai lên vp em sẽ lấy số của 1 vài anh chị bên PL rồi liên lạc với họ. Thử nói về trường hợp này xem nếu đc đăng bài thì đăng theo kiểu gì để cho có tác dụng thật mạnh.
Vừa có 2 chị Pm cho em địa chỉ. Em sẽ Draft thử 1 lá đơn rồi mọi người duyệt dùm em nhá. Nếu ok em sẽ print và mọi người cùng ký vào.
Có đc ko ạ.
________________________________________
Bánh răng bừa
09/07/2008, 08:03 PM
Chào các bạn:
Mình đã theo dõi topic này từ đầu, mình là thành viên của WTT đồng thời cũng là ng con của đất HY đây, mình cũng đã từng gắn bó nhiều với mảnh đất này.
Chiều nay mình đã đến Văn Lâm. Đúng như những gì các bạn đã nói trên, tuy nhiên có nhiều tình tiết mà chúng ta cần phải biết và nắm chắc trước khi có nhưng quyết định (Việc này sẽ bàn riêng). Mấy ng bạn mình ở Văm Lâm sẵn sàng cộng tác chia se thông tin. Các bạn ấy cũng rất cảm kính trước tấm lòng của các thành viên WTT. Theo mình được biết lũ chuột bọ cầm cán cân công lý đó đang "run" và rất sợ "ánh sáng" của công chúng soi tới. Ánh sáng đó đang có từ rất nhiều phía, trong đó có chúng ta đấy.
Ở HY đã có hàng chục vụ án tương tự thế này rồi, nhưng hình như lưới trời chưa bủa tới chúng nên chúng còn lộng hành và coi dân đen như rơm rác.
Rất mong WTT và các thành viên ra tay trong vụ này, đòi lại công lý những điều chính nghĩa, không những để khẳng định được vị thế của ng PN mà còn khẳng định được rằng chúng ta đang sống trong 1 XH phát triên công bằng và văn minh.
"TẤT CẢ VÌ TRẺ THƠ" Rất mong đại gia đình WTT khẳng định tiêu chí đó.
Làm được điều này chắc hẳn chi Cúc sẽ nhẹ lòng lắm, nhưng cái được lớn hơn nữa đó là mang lại niềm tin với cả ng dân HY quê tôi.
________________________________________
PhụngTiên
09/07/2008, 08:06 PM
Báo PL đưa tin nhiều về cách làm việc của TA Văn Lâm rồi đấy, Lộc Vừng kiểm tra lại xem nhé. Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các mẹ. Cho đ/c và sdt để
giúp đỡ gia đình chị Cúc.
Và rất cần thiết có 1 lá đơn gửi đến TTCP yêu cầu xử lại vụ án này và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng người trong HDXX của Tỉnh Hưng Yên, để đảm bảo công bằng và lấy lại niềm tin của người dân với PLNN
________________________________________
me_bimbim
09/07/2008, 09:04 PM
Em PM cho chị LV mà inbox của chị đầy quá rồi, không gửi được. Em ủng hộ nữa nhé. Chị LV cho em biết địa chỉ đến ký tên và quyên góp cho cháu bé nhé.
________________________________________
Nem chua
09/07/2008, 09:32 PM
LV cho em biết địa chỉ để tới ký tên và ủng hộ cho em bé với ạ!
________________________________________
ALnML
09/07/2008, 09:45 PM
ALô:
- Ai đó giúp một bài tóm tắt đựoc không ạ??? Topic khá dài theo ko kịp...Bài đầy đủ để có thể đưa ai link này chỉ cần cho xem bài đơn thôi.
- WTT của chúng mình có cả một câu lạc bộ các bố mẹ làm nhà báo, sao chúng mình không vào đó để nhờ các mẹ đó chung tay.
- Bánh răng bừa là đồng hương vậy giúp chúng mình tìm hiểu cụ thể gia đình hiện thế nào ???? Cả Lộc vừng nữa , chúng mình cùng chung tay hỗ trợ đỡ đần họ. ....Đó là việc làm đầu tiên thiết thực nhất đã.
- Cuối cùng là đấu tranh...Mình sẽ gọi điện thoại cho mẹ nhukhuê báo tuổi trẻ ..từ đó sẽ hỏi xem bạn ấy có thể giúp đc gì...

Việc này đòi hỏi thời gian dài lâu và kiên nhẫn. Các mẹ đã có lòng hãy cùng nâng bước nhau trên con đg chông gai này nhé :LoveStruc:
________________________________________
nikita24480
09/07/2008, 10:15 PM
Vừa vào Blog cuaTờrang đọc thấy có thêm thông tin mới về vụ này nên post lên đây cho các bố mẹ theo dõi tiếp.
Em đọc thấy nói rằng cha mẹ cháu đã ra HN thuê nhà ở. Không biết đã về chưa. Đ/c của gia đình cháu là: Nguyễn Văn Chiến thôn Đại Từ, xã Đại Đồng , huyễn Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0976.085.385.
Em đã gọi thử nhưng ko thấy ai nghe. Ủng hộ vụ này tới cùng. Ai hô gì tớ làm lấy nhá.
@Chị Loan bảo tóm tắt topic này hay tóm tắt bài báo?
________________________________________
Lộc Vừng
09/07/2008, 10:16 PM
thuê nhà cầu bươu thanh trì chị ạ
________________________________________
Lộc Vừng
09/07/2008, 10:31 PM
em gọi đến hàng chục cuộc
sao anh ấy không bắt máy nhỉ
________________________________________
temporal_life
09/07/2008, 11:33 PM
ALô: Ai đó giúp một bài tóm tắt đựoc không ạ??? Topic khá dài theo ko kịp...Bài đầy đủ để có thể đưa ai link này chỉ cần cho xem bài đơn thôi.


Chuyện là thế này Bang Chủ ạ. Chuyện bắt đầu từ một loạt bài báo viết về một vụ án hi hữu ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trên báo Gia Đình& Xã Hội

http://giadinh.net.vn/html/site/57a1f9169dbc6122b4dcb01f499a3d06.html?direct=455c6 d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=26497&lang=Vn (http://giadinh.net.vn/html/site/57a1f9169dbc6122b4dcb01f499a3d06.html?direct=455c6 d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=26497&lang=VnNgày)

Ngày 9/6/2007, cháu Nguyễn Thị N (SN 1993) con anh Ngyễn Văn Chiến và chị Dương Thị Cúc ở nhà một mình. Trong lúc cháu đang tắm thì Nguyễn Văn Phú (SN 1970) nhà cạnh bên đã trèo tường sang và xông vào giở trò đồi bại. Tuy nhiên vì bị cháu chống cự quyết liệt và cắn vào tay nên hắn đã không thực hiện được hành vi bỉ ổi của mình...
Sự việc xảy ra, Phú không những không ăn năn hối hận mà còn chửi bới, thách thức, thậm chí còn doạ giết cả gia đình anh chị. Khi nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân, CQĐT công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam tên Phú về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.
Từ ngày xảy ra sự việc, cháu N luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Vì vậy, gia đình thường xuyên phải đưa cháu ra Hà Nội để chữa chạy. Gần đây, cháu đã dần hồi phục và đi học trở lại.
Tuy nhiên, không hiểu sao ngày 27/11/2007, tên Phú được thả tự do. Ngay sau khi biết và nhìn thấy tên Phú được thả, tinh thần cháu N đã hoảng loạn trở lại và gia đình lại phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Cho đến nay, cháu vẫn ở trong trạng thái không bình thường nên phải tiếp tục điều trị rối nhiễu tâm lý tại Hà Nội. Cần lưu ý là sở dĩ bị cáo Phú được nương nhẹ như vậy có thể do bố của bị cáo nguyên là cán bộ của VKSND tỉnh Hưng Yên, đã về hưu
Tại phiên sơ thẩm ngày 24/1/2008, bị cáo Phú vẫn một mực đổ lỗi cho cháu N đã “gạ gẫm” hắn. Thậm chí khi được tại ngoại về địa phương, bị cáo Phú đã có thái độ thách thức gia đình bị hại. Phiên sơ thẩm lần thứ 4 ngày 3/4/2008 cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu không bình thường khi bà Nguyễn Thị Thơm, Thẩm phán chủ toạ phiên toà từ chối quyền lấy thông tin của phóng viên, không cho phóng viên ghi chép, nghe điện thoại (trong khi bà vẫn nghe điện thoại), và có những lời lẽ rất phản cảm. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Phú 4 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại 9,3 triệu đồng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận vì chưa tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Bởi lẽ, mức thấp nhất của khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 112 BLHS là 7 năm tù. Việc HĐXX sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: thật thà khai báo, ăn năn hối lỗi... là chưa thoả đáng, không có sức thuyết phục.
Cao trào của vụ án lên tới đỉnh điểm tại phiên phúc thẩm ngày 25/6/2008 (một năm kể từ khi cháu N bị hại), khi TAND tỉnh Hưng Yên đột nhiển chuyển sang tiến hành xử kín phiên phúc thẩm vụ án, trong khi trước đó, phiên sơ thẩm đã được TAND cấp huyện xét xử công khai, thậm chí bắc loa phóng thanh để người dân địa phương được biết. Phiên xử kéo dài sang buổi chiều, không khí phòng xử án đột ngột “nóng” lên, khi chị Dương Thị Cúc (mẹ nạn nhân, đồng thời là người giám hộ cho bị hại), bị một cán bộ công an gọi ra, kéo tay đẩy vào một căn phòng. Tại đây có hai phụ nữ khác dùng tay khám xét người chị Cúc vì nghi là chị giấu máy ghi âm trong người. Kết quả cuối cùng phiên phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Phú chỉ phải chịu 4 năm tù giam. Vợ chồng anh Chiến - chị Cúc cho biết sẽ tiếp tục đi đòi công lý ở các cấp cao hơn. Những người có lương tâm như nhà báo Thu Trang và luật sư Trần Đình Triển hứa sẽ giúp anh chị theo đuổi vụ kiện đến cùng
Các mẹ WTT sau khi đọc loạt bài báo này cùng với các thông tin trên Blog của chị nhà báo cũng bức xúc không kém. Trước mắt gia đình anh Chiến chị Cúc đã gần như kiệt quệ vì vừa phải lo chữa bệnh cho cháu, vừa theo đuổi vụ kiện, công việc hiện tại của anh chị cũng bị gián đoạn. Sau khi bàn bạc các mẹ đã liên lạc được với chị nhà báo Thu Trang, bày tỏ sự đồng cảm và mong muốn được giúp đỡ theo hai hướng:
- Đóng góp tài chính để giúp đỡ anh chị phần nào trong lúc khó khăn
- Cùng làm 1 lá thư đề đạt thái độ bức xúc đối với cách hành xử của hệ thống tòa án tỉnh Hưng Yên, thu thập các chữ ký của các bố/ mẹ quan tâm (càng nhiều càng tốt), gửi những cấp có liên quan.
Cuối cũng như các mẹ đã đọc trên blog trên, chị Thu Trang đã ủng hộ và sẵn sàng làm đầu mối liên lạc với anh Chiến khi các mẹ cần
________________________________________
temporal_life
09/07/2008, 11:40 PM
em gọi đến hàng chục cuộc
sao anh ấy không bắt máy nhỉ
Em ơi việc này không đơn giản như đan rổ thế đâu! Tên Phú kia lộ mặt là 1 tên mafia đã dọa giết cả nhà anh Chiến, đó cũng là 1 lý do anh chị ấy khóa cửa nhà sống lang thang ở HN. Thậm chí hắn còn dọa cả chị Trang vì chị ấy dám chụp ảnh hắn cơ mà! Vì thế nên các số điện thoại lạ thì chắc anh ấy không nghe đâu. Mình thống nhất thế này nhé. Sau khi các mẹ bàn bạc hướng giúp đỡ anh Chiến chị Cúc thì sẽ nhờ chị Trang liên lạc và sắp xếp 1 cuộc hẹn gặp anh Chiến để trao đổi với anh ý, có mặt chị Trang anh Chiến sẽ tin tưởng hơn và mình cũng dễ nói chuyện hơn đúng kg?
________________________________________
ChanhHauhau
10/07/2008, 12:51 AM
Mình nghĩ việc lấy chữ ký và ủng hộ vẫn cứ tiến hành chứ nhỉ! góp chữ ký ở đâu và cho ai... mọi người đưa lên đi!
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 07:05 AM
huhhu, em gửi 1 sms " anh làm ơn nghe điện em gọi đi ạ" anh ý gọi vào máy cho em đêm hôm qua lúc 12h24, anh ý không nghe đc máy vì anh ý đang trong ca làm. Nói chuyện mà giọng anh run run. Nghẹn ngào. Em đã hẹn gạp anh vào hôm nay sau khi anh đến báo chị Trang về. Mọi người chờ tin em nhé. Cô bé bây giờ chỉ ở nhà. em nói rằng bọn em là những người đáng tin tưởng. lúc đấy anh mới kể về cuộc sống hiện tai. Anh đi làm đêm nên ko nghe máy đc, 2 vợ chồng thay phiên nhau đi làm người ca đêm, người ca ngày. Anh chị ấy không dám mong mọi người ủng hộ vật chất mà chỉ mong mọi người hiểu biết về luật và tất cả mọi người ủng hộ giúp đỡ anh đòi lại công lý. " Cuộc sống còn dài mà ngày càng thấy nhiều chuyện này, không chỉ có mình cháu nhà em chị ạ " đấy là lời anh nói . E chỉ nhanh hẹn với anh Chiến, em ko dám nói chuyện tiếp, sợ mình chẳng cầm lòng đc, anh cũng nghẹn ngào lắm rồi.
________________________________________
PhụngTiên
10/07/2008, 07:56 AM
Các mẹ nhanh nhanh tiến hành việc giúp đỡ gia đình anh Chiến chị Cúc đi chứ. Mình nói hoài em sốt ruột quá. có mẹ nào cho ngày, giờ cụ thể, địa điểm ở đâu để các mẹ tham gia góp chút ít giúp đỡ anh chị ấy đi. Càng nhanh càng tốt. Tiến hành song song làm 2 việc nhé.
________________________________________
Axoon
10/07/2008, 09:03 AM
Các mẹ cho em tham gia với. Không thể để chuyện vô lý thế này được
________________________________________
Assol
10/07/2008, 10:06 AM
Tớ PM cho LV để đến ký ủng hộ nhưng hộp mail đầy quá. LV có gì post địa chỉ lên đây nhé, để bọn mình tiến hành luôn đi.
________________________________________
temporal_life
10/07/2008, 10:44 AM
Em cũng tự soạn thảo 1 lá thư gửi lên đây để các mẹ góp ý, cùng với thư của em Lộc Vừng, chúng mình sẽ thống nhất nội dung thư sao cho ấn tượng và hợp pháp nhất. Việc gửi thư và lấy chữ ký cũng phải tham khảo ý kiến của chị Trang là luật sư Trần Đình Triển sao cho kín kẽ và có hiệu quả nhất vì vụ án này sẽ ngày càng phức tạp. Sau khi thống nhất nội dung thì mình sẽ triển khai lấy chữ ký ủng hộ, cái này cần nhiều người xúm vào giúp đây. Em nghĩ mình nên phân thành khu vực hoặc là chờ đến hội chợ wtt ngày 27/7 sắp tới, khi mọi người tập trung ở một chỗ thì việc lấy chữ ký sẽ nhanh hơn, mọi người thấy thế nào ah?

Đây là lá thư của em
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
------- * * --------
*

Kính gửi: …..

Chúng tôi là … độc giả của báo Gia đình & Xã hội , đã theo dõi loạt bài viết của báo về vụ kiện của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến và chị Dương Thị Cúc thôn Đại Từ, xã Đại Đồng , huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc con gái của anh chị là Nguyễn Thị N (sẽ xin phép anh chị lấy tên cụ thể), sinh năm 1993 bị anh Nguyễn Văn Phú , là hàng xóm của gia đình cưỡng dâm. Qua phản ánh của báo, chúng tôi thấy rằng quá trình xét xử của vụ án có nhiều điểm đáng nghi vấn, có dấu hiệu trái pháp luật và không thể hiện tính nhân văn của một tòa án nhà nước XHCN Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận theo dõi vụ án như sau

- Mặc dù cơ quan điều tra công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam anh Phú về hành vi “hiếp dâm trẻ em”, nhưng ngày 27/11/2007 anh này lại được thả tự do, được tại ngoại về địa phương.
- Tại Phiên sơ thẩm lần thứ 4 ngày 3/4/2008, bà Nguyễn Thị Thơm, Thẩm phán chủ toạ phiên toà từ chối quyền lấy thông tin của phóng viên, không cho phóng viên ghi chép, nghe điện thoại và có những lời lẽ phản cảm đối với phóng viên, mặc dù đây là phiên xử công khai, như vậy là có dấu hiệu vi phạm luật báo chí.
- Bản án sơ thẩm trong phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 này 3/4/2008 tuyên phạt anh Nguyễn Văn Phú 4 năm tù giam và buộc bồi thường 8,1 triệu đồng là chưa tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Bởi lẽ, mức thấp nhất của khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 112 BLHS là 7 năm tù.
- Phiên phúc thẩm ngày 25/6/2008 của TAND tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu không bình thường khi tiến hành xử kín, trong khi trước đó, phiên sơ thẩm đã được TAND cấp huyện xét xử công khai.
- Hành động lục soát khám xét chị Dương Thị Cúc là mẹ, đồng thời là người giám hộ của nạn nhân là vi phạm pháp luật. Kết luận tại phiên phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm là không hợp lý.

Là những độc giả, đồng thời là những người cha , người mẹ, chúng tôi vô cùng bức xúc với tiến trình xử án như trên của hệ thống TAND Tỉnh Hưng Yên. Nếu đặt vào vị trí của người cha/ người mẹ như anh Nguyễn Văn Chiến và chị Dương Thị Cúc, có một người con bị hại đến hoảng loạn tâm thần, trong khi kẻ ác không bị xử lý thích đáng như vậy, hẳn ông/ bà sẽ thấu hiểu những nỗi đau và mất mát cả về vật chất và tinh thần mà họ phải gánh chịu trong suốt một năm theo kiện (từ ngày 09/06/2007 đến nay). Vì vậy để lấy lại niềm tin vào công lý cho những công dân như anh Chiến, chị Cúc và chúng tôi, chúng tôi tha thiết kính mong ông/ bà xem xét, can thiệp, điều tra lại vụ án trên, nghiêm khắc xử lý đối với những cá nhân không đủ tư cách là người đại diện công lý tại hệ thống TAND huyện Hưng Yên, đồng thời rộng đường thông tin báo chí đến những công dân như chúng tôi tiếp tục theo dõi vụ án này.

Hà nội, ngày tháng năm
Ký tên
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 12:48 PM
em gặp đựoc anh Chiến chị Cúc sáng nay rồi ạ. Đau lòng lắm các chị ơi. Em có gửi những lời chia sẻ, động viên đến anh chị và anh chị có nói thế này. Sự động viên của mọi người anh chị ấy không có gì để bù đắp lại, anh chị cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày hôm nay chị Cúc dàn dụa nước mắt, khuôn mặt u buồn ướt đẫm, chị vừa kể vừa khóc nghẹn ngào, không tài nào nói thành lời được. Đêm qua cháu lại bị hoảng loạn và bỏ đi, chị Cúc phải chạy đi tìm cháu về, lúc đấy cháu ra bờ sông ngồi. Em chẳng kể tiếp đc nữa, hình ảnh chị Cúc nghẹn ngào sáng này nó cứ ám ảnh em quá.
Mọi người ơi, chị em mình hành động thôi chứ. Đã có mấy mẹ PM cho em, trước mắt các mẹ ý bảo cứ chuyển tiền ủng hộ cho bé chữa bệnh còn việc pháp luật ta cứ tiến hành từ từ song song. Em cảm ơn chị Việt Hương và 2 ngừoi bạn của chị, cảm ơn các mẹ rất nhiều đã tin tưởng gửi gắm em số tiền để chuyển đến cho gia dình anh Chiến.
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 12:49 PM
nếu ta đồng ý với là đơn của chị Tem thì mình sẽ in ra rồi ký các chị nhé.
________________________________________
trangsophia
10/07/2008, 12:54 PM
Thằng này khốn nạn quá! Thật dã man!
________________________________________
Cáttường
10/07/2008, 01:22 PM
Như mình nói ở post trước, Thu Trang (Tờrang) sẵn sàng đi cùng chúng ta đến gặp vợ chồng anh Chiến. Chúng ta nên liên hệ để đi cùng cô vì:

1. Sau vụ việc trên, gia đình bị rất nhiều đe dọa, áp lực. Thành ra việc liên lạc thông qua Trang (nhà báo theo dõi và bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân) sẽ gặp thuận lợi hơn.

2. Chúng ta không chỉ hỗ trợ gia đình về vật chất mà còn về tinh thần. Thế nên không chỉ dừng ở việc chuyển tiền qua bưu điện mà nên cử đại diện gặp gỡ để chia sẻ, động viên.

Ở HN có bạn Lộc Vừng đứng ra là WTT yên tâm rồi. Các bạn sẽ thu thập chữ kí và chuyển Bản Kiến Nghị lên cơ quan pháp luật cấp cao.

Về việc quyên góp, mình thấy thế này: Nếu Lộc Vừng đứng ra nhận giúp thì tiện nhất. Đối với các bạn ở HN thì dễ dàng. Còn các bạn ở xa có thể LV cho số tài khoản trên WWT ( hoặc địa chỉ - nên gửi PM) để tiện chuyển tiền. Bạn nào đóng góp thì nên công bố trên WWT để tiếp thêm khí thế. Các mẹ đồng ý không?
________________________________________
incoi22
10/07/2008, 01:23 PM
Trời ơi, thật là bất công quá, chúng ta phải làm gì bây giờ chứ? Có mẹ nào trong trang này có người quen ở chính phủ hay có tiếng nói không ra tay đi. Mình đọc một mạch mà cầm lòng không được, hôm trước mình đã viết bài phản hồi trên mạng rồi mà chắc chả ăn thua. Theo mình nên phối hợp với chủ blog, ai có mối quen thì nhờ tác động thêm, hay gửi thư cho ban quản trị mạng mình nhờ đứng ra gửi thư cho các báo có tiếng nữa. Tớ đọc mà rớt nước mắt và giận run người.
________________________________________
thegioikodu
10/07/2008, 03:26 PM
Mình có 1 số ý kiến , mọi người cùng tham gia đóng góp nhé :
Về đơn từ : Cơ bản sẽ như bản thảo trên , các chị tận dụng các mối quan hệ có chuyên môn nhờ họ chỉnh sửa cho thật chuẩn để gửi tới bộ phận chức năng . Phần ký tên chắc ở trang 2,3…có thể in và thu thập chữ ký , ủng hộ luôn 1 lần cho tiện . Trước mắt cứ làm khoảng 10 bản các chị nhỉ ? Đầu cầu phía Nam cũng có thể tiến hành thu thập chữ ký của các chị và chuyển ra ngòai này ( cái này chắc phải nhờ các chị trong đó ra tay giúp ).
Về gia đình anh C : Thông qua đại diện ( locvung, torang…) chúng ta vẫn tiếp tục thăm hỏi và động viên gia đình anh C , mọi sự ủng hộ giúp đỡ (tinh thần,vật chất , công việc…) gia đình anh lúc này thực là quý và rất có ý nghĩa . Không rõ tình trạng bệnh lý chắu N hiện nay ra sao , đã khám những đâu ?thuốc gì rồi ..? (nếu cần mình sẽ liên lạc với đứa em làm bs ở viện tktw nhờ giúp đỡ - sẵn sàng ).
Với đối tượng Pvà Các bạn : nhờ các chị ở HY hỏi xem đang thụ án ở risọt nào . Các bạn của hắn ntn ?( thân thế sự nghiệp …vv) phản ứng của các hội Phụ nữ ,chữ thập đỏ ..tại địa phương .
Tích cực nhờ giới truyền thông tác động đến công luận để thu hút sự quan tâm ,giúp đỡ của xã hội với gia đình anh C và lên án cung cách làm việc của bộ máy cq,thừa hành pl lại HY.
………
………
Mọi người đóng góp thêm nhé .
Thegioikhongdu . Email : ttcfm10@yahoo.com
________________________________________
moonlover
10/07/2008, 04:42 PM
Trời ơi, thật là bất công quá, chúng ta phải làm gì bây giờ chứ? Có mẹ nào trong trang này có người quen ở chính phủ hay có tiếng nói không ra tay đi. Mình đọc một mạch mà cầm lòng không được, hôm trước mình đã viết bài phản hồi trên mạng rồi mà chắc chả ăn thua. Theo mình nên phối hợp với chủ blog, ai có mối quen thì nhờ tác động thêm, hay gửi thư cho ban quản trị mạng mình nhờ đứng ra gửi thư cho các báo có tiếng nữa. Tớ đọc mà rớt nước mắt và giận run người.
nếu làm ở ban trẻ em của quốc hội có giúp gì đuợc không nhỉ ? có chức năng gì khong ạ ?
________________________________________
mẹ bé socola
10/07/2008, 04:53 PM
Mình có 1 số ý kiến , mọi người cùng tham gia đóng góp nhé :
Về đơn từ : Cơ bản sẽ như bản thảo trên , các chị tận dụng các mối quan hệ có chuyên môn nhờ họ chỉnh sửa cho thật chuẩn để gửi tới bộ phận chức năng . Phần ký tên chắc ở trang 2,3…có thể in và thu thập chữ ký , ủng hộ luôn 1 lần cho tiện . Trước mắt cứ làm khoảng 10 bản các chị nhỉ ? Đầu cầu phía Nam cũng có thể tiến hành thu thập chữ ký của các chị và chuyển ra ngòai này ( cái này chắc phải nhờ các chị trong đó ra tay giúp ).
Về gia đình anh C : Thông qua đại diện ( locvung, torang…) chúng ta vẫn tiếp tục thăm hỏi và động viên gia đình anh C , mọi sự ủng hộ giúp đỡ (tinh thần,vật chất , công việc…) gia đình anh lúc này thực là quý và rất có ý nghĩa . Không rõ tình trạng bệnh lý chắu N hiện nay ra sao , đã khám những đâu ?thuốc gì rồi ..? (nếu cần mình sẽ liên lạc với đứa em làm bs ở viện tktw nhờ giúp đỡ - sẵn sàng ).
Với đối tượng Pvà Các bạn : nhờ các chị ở HY hỏi xem đang thụ án ở risọt nào . Các bạn của hắn ntn ?( thân thế sự nghiệp …vv) phản ứng của các hội Phụ nữ ,chữ thập đỏ ..tại địa phương .
Tích cực nhờ giới truyền thông tác động đến công luận để thu hút sự quan tâm ,giúp đỡ của xã hội với gia đình anh C và lên án cung cách làm việc của bộ máy cq,thừa hành pl lại HY.
………
………
Mọi người đóng góp thêm nhé .
Thegioikhongdu . Email : ttcfm10@yahoo.com
Các mẹ ủng hộ thế nào thì cho em ủng hộ với nhé!
Nghe mà cảm thấy căm phẫn cái loại người như vậy!:mad: , sao luật pháp lại có thể như vậy chứ!
________________________________________
GOLDENPIG
10/07/2008, 05:18 PM
nếu ta đồng ý với là đơn của chị Tem thì mình sẽ in ra rồi ký các chị nhé.


27/02 mang ra hội chợ e nhé . lại gặp e ở đây rồi , Lục vân tiên ah :LoveStruc: . đóng góp thế nào nhỉ ? cho chị cái PM nhé .
________________________________________
GOLDENPIG
10/07/2008, 05:19 PM
nếu làm ở ban trẻ em của quốc hội có giúp gì đuợc không nhỉ ? có chức năng gì khong ạ ?


chị nghĩ chắc đc chứ nhỉ ? liên quan đến trẻ em mà .
________________________________________
nikita24480
10/07/2008, 06:18 PM
Chúc mừng Lộc Vừng. Cố lên em nhé. Có cần gì gọi chị
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.07.2008 - Vụ hiếp dâm ở Hưng Yên, gia đình nạn nhân tan nát, CSTT giúp 1 tay nhé các mẹ?

Lộc Vừng
10/07/2008, 07:03 PM
Thân gửi các chị kính mến và đáng yêu! Cả ngày hôm nay điện thoại liên tục reo vang, em cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ
Chiều nay mẹ Cún Linh là chị Hà, 1 thành viên của hội quán có gọi điện cho em và chị Hà có đưa ra những ý kiến vô cùng sáng suốt và em muốn đưa lên đây để mọi cùng đưa ra 1 phương án tốt nhất tối ưu nhất cho trường hợp này được không ạ.
1: Tiền mọi người ủng hộ sẽ vẫn chuyển vào tài khoản của chị Loan AL&ML
2 : Em sẽ tìm hiểu xem chúng mình sẽ giúp đỡ anh chị trong cuộc sống hàng ngày ntn ?
3: Chúng ta sẽ cố hết sức để giúp anh chị ấy về mặt đầu tiên là tinh thần và vật chất. Chia sẻ bớt những gì mà trong khả năng mọi người có thể làm được và em mong mọi người hãy hiểu 1 điều là trường hợp này cũng sẽ như 1 trường hợp mà hội quán đang theo đó là trường hợp cháu bé 16 tháng. Thời gian anh chị cần sự ủng hộ của chúng ta em nghĩ là rất dài nữa.
4: em có 1 đề nghị thế này em mong mọi người hiểu cho em nếu em diễn đạt không tốt qua lời văn ạ. Đó là em biết mọi người rất muốn gặp gia đình anh chị Chiến và cháu nhưng hôm nay anh chiến có nói cháu giờ hoàn toàn ở nhà ko đi đâu nên có gặp ai anh chị chỉ gặp đc bên ngoài. Em cùng thiết nghĩ, mọi người đừng nên giúp đỡ anh chị bằng những khoản tiền nho nhỏ mà hãy tập trung vào quỹ hội để nhiều con số nhỏ biến thành 1 con số lớn và rồi mỗi lần giúp đỡ anh chị sẽ trích 1 phần ở con số lớn đó ra là đc 1 món. Em thề đoạn này em ko biết diễn đạt sao cho hết ý. Mong mọi người hiểu cho em ạ.
Em mong mọi người cho em biết ý kiến và rồi chúng ta sẽ thống nhất hành động ạ.
________________________________________
nikita24480
10/07/2008, 07:18 PM
Hoàn toàn nhất trí với Lộc Vừng. :Applause: Không nên có quá nhiều người gặp gia đình anh Chiến. Điều này càng gây xáo trộn và gợi lại nỗi buồn mà thôi. Nên chỉ có em Lộc Vừng và 1 hoặc hai chị trong HQ đứng lên trong vụ này. Chuyển tiền cho chị AL&ML là đúng nhất. Chuyện này sẽ còn tiếp tục lâu dài mà.
Chuyện chữ ký tiến hành như thế nào đây các mẹ? Sắp tới là HC của WTT. Sẽ có rất nhiều người tham gia. Em nghĩ sẽ là cơ hội tốt để các mẹ tập trung lại ký. Chúng ta có thể làm 1 bàn chỗ nhận đồ ủng hộ để các mẹ ký.
Em ủng hộ 200K, mai sẽ chuyển cho chị Loan
________________________________________
ALnML
10/07/2008, 07:57 PM
- 1. Hỗ trợ vật chất : Đã bàn bạc cùng các mẹ trong Hội quán. Để mọi việc được tốt Hội quán sẽ có mẹ đi cùng với Lộc vừng tìm hiểu gia cảnh, quan trọng nhất là xem Hội quán sẽ hỗ trợ được gì gia đình về mặt vật chất. Hy vọng kinh nghiệm làm việc của các mẹ tham gia Hội quán lâu năm sẽ sâu sát hơn sáng suốt hơn và sẽ thiết thực nhất, cái này chắc em LV cũng đồng ý LV nhỉ.
- 2. Về việc đơn từ : Trang là một nhà báo nhiệt tình năng nổ và quen biết khá rộng. Tuy nhiên diễn đàn của chúng ta nếu khai thác triệt để thì vô cùng rộng lớn. Chí có điều các thành viên của chúng ta có biết chuyện này ko, có muốn tham gia ko , có nhiệt tình ko???
Mình chiều nay đã tham khảo một số ý kiến. Thật khó nên phải rất kiên nhẫn và từ từ đừng nóng vội.

Cuối cùng : Mình đồng ý chúng ta đừng làm phiền gia đình. Đại diên LV và Hội quán chúng mình sẽ có mẹ hỗ trợ em LV trong việc chăm sóc động viên gia đình.
Có một điều em LV lưu ý : Chúng ta ko đưoc hứa gì với gia đình anh chị. Ngay cả việc hỗ trợ về mặ kinh tế cũng thế. Tât cả chỉ hứa theo thời gian ngắn. VD chúng ta đỡ đần anh chị một chút chút trong thời gian 3tháng - 6 tháng...Còn việc kia chúng ta cũng nói cố gắng ...chỉ thế mà thôi. Hy vọng quá đến khi thất vọng thì khổ lắm
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 08:08 PM
em nhất trí với chị Loan. Ko có gì thắc mắc ạ. Hôm nay em cũng có nói với anh chị rồi. Bọn em sẽ hỗ trỡ phần nào về mặt vc. Còn về việc pháp luật thì anh chị cứ bình tĩnh chữa cho cháu thoát khỏi thời gian khủng hoảng này. Theo đuổi vấn đề này không thể gấp gáp. em cũng không dám hứa là mình sẽ làm đc. Hứa làm gì nếu mình không sure. Làm cho anh chị ý lại càng hụt hẫng, đau khổ thêm. Em hiểu điều này chứ.
________________________________________
temporal_life
10/07/2008, 08:13 PM
Em xin ủng hộ nhà anh Chiến chị Cúc 500K, mai em sẽ chuyển cho chị Loan ạ!
________________________________________
Cáttường
10/07/2008, 08:17 PM
Mình ủng hộ 200k. Chị Loan PM cho mình biết số tài khoản hay địa chỉ để chuyển tiền nhé.
________________________________________
temporal_life
10/07/2008, 08:47 PM
Mình ủng hộ 200k. Chị Loan PM cho mình biết số tài khoản hay địa chỉ để chuyển tiền nhé.
Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
Assol
10/07/2008, 08:48 PM
LV có thể tìm hiểu thêm về công việc của anh chị Chiến ko ? Cả nhà ơi, em nghĩ cho con cá ko quý bằng cho cần câu đâu ạ. Nếu ai biết được việc gì có thu nhập khá hơn thì có thể giới thiệu cho anh chị Chiến. Về phần em, trước mắt em xin ủng hộ 200K ạ.
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 08:56 PM
chị ơi, bây giờ anh chị ấy phải di làm ca thay nhau anh đêm chị ngày, chị đêm anh ngày để còn trông cháu chị ạ.
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 08:58 PM
em ủng hộ..............hix em đấu giá cái túi xách.
________________________________________
Lộc Vừng
10/07/2008, 09:22 PM
anh sonduong 100k ạ. Cảm ơn anh nhiều anh sơnduong se chuyển cho em vào chủ nhật khi đi tập bóng
________________________________________
PhụngTiên
10/07/2008, 09:53 PM
Em cũng xin ủng hộ 300k đồng ạ. Mai em sẽ chuyển vào tk của chị Loan.
________________________________________
ALnML
10/07/2008, 10:00 PM
LV có thể tìm hiểu thêm về công việc của anh chị Chiến ko ? Cả nhà ơi, em nghĩ cho con cá ko quý bằng cho cần câu đâu ạ. Nếu ai biết được việc gì có thu nhập khá hơn thì có thể giới thiệu cho anh chị Chiến. Về phần em, trước mắt em xin ủng hộ 200K ạ.

Đúng vậy em yên tâm cái này sẽ được lưu ý đầu tiên. Tất nhiên anh chị thay phiên nhau làm ca. Nhưng nếu mình tìm đc chỗ hợp lý thu nhập cao hơn hiện tại thì sao nhỉ??? Sức khỏe của con gái vv. .....Tất cả sẽ đc tìm hiểu cặn kẽ. Nhưng sẽ phải nhờ sự trợ giúp trong các mối quan hệ của các mẹ WTT.
Mọi ng chuyển nhớ nhắn tin nhé....Ngày chuyển ...số TK ; ID trên WTT và chuyển cho TH nào. Mình lo rất nhiều trường hợp nên sẽ rất dễ nhầm lẫn nếu các mẹ ko nhắn tin. :Smiling:
________________________________________
Cáttường
10/07/2008, 10:06 PM
Ở miền Bắc xin chuyển khoản cho:
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan

Mình ở trong SG thì chuyển vào ĐC này được không? Thông cảm nhé, từ trước tới giờ mình chỉ quen rút tiền từ thẻ ATM thôi.
________________________________________
temporal_life
10/07/2008, 11:58 PM
ức quá ức quá , thằng khốn nạn Phú chết vạn lần cũng chưa hết tội......cho em hỏi sao anh chị Chiến ấy ko có tài khoản riêng ko ạ, như vậy thì chị chủ hội sẽ ko cần phải đi trao tiền cho anh Chiến , nguy hiểm lắm , em nghỉ vậy

ừ hay em Lộc Vừng giúp anh ấy mở một cái tài khoản VCB nhỉ? Qua lời kể thì em thấy là anh C chị C là người khảng khái, sợ mình mình giúp theo kiểu gạo mắm muối như giúp các cháu thì anh ấy sẽ ngại mà không nói ra khó khăn của mình đấy. Mình chuyển tiền để anh ấy chủ động trong các khoản chi tiêu có lẽ hơn
________________________________________
luyeudau
11/07/2008, 08:01 AM
Mình ở trong SG thì chuyển vào ĐC này được không? Thông cảm nhé, từ trước tới giờ mình chỉ quen rút tiền từ thẻ ATM thôi.
Nếu thẻ ATM của chị cũng là của Vietcombank thì chị có thể chuyển bằng thẻ được đó, rất tiện. Còn nếu thẻ của chị không phải là của Vietcombank thì mình không chắc.
________________________________________
PhụngTiên
11/07/2008, 08:13 AM
Em cũng chưa biết std của chị loan chủ tk mình sẽ gửi tiền. cho em sdt đc ko ạ???
________________________________________
nikita24480
11/07/2008, 08:26 AM
Em cũng chưa biết std của chị loan chủ tk mình sẽ gửi tiền. cho em sdt đc ko ạ???

Chị Loan:0913569988
________________________________________
incoi22
11/07/2008, 09:06 AM
nếu làm ở ban trẻ em của quốc hội có giúp gì đuợc không nhỉ ? có chức năng gì khong ạ ?


Tớ chắc là có chứ, không ít thì nhiều mà. Lộc vừng ơi, lá đơn của mình gửi lên Quốc hội được đấy. Các mẹ xem xét nhé.
________________________________________
mecunthanh
11/07/2008, 11:34 AM
Chán quá, dạo này WTT hay bị rớt quá nên hì hục gõ bài rồi không gởi được. Em xin có một vài ý kiến thế này:
1. Em đọc thấy có một mẹ bảo là có người thân/ quen làm ở QH. Vậy là quá tốt rồi. Đây là cơ quan quyền lực cao nhất mà. Chúng ta trước mắt có thể gửi đơn lên đây.
2. Về việc hỗ trợ công ăn việc làm cho anh chị ấy, em nghĩ đây là kế sách lâu dài. Chị LV có thể tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị ấy trong vấn đề này được không ạ. Nếu có nhu cầu em sẽ cố gắng tìm cho anh chị ấy một chỗ làm ổn định và có thu nhập tốt. Nhưng mà cần phải biết thu nhập của anh chị ấy bây giờ là như thế nào đã.
3. Về việc chữa bệnh cho bé, nếu cần chữa thuốc Bắc em sẽ hỏi chỗ bác em đang chữa bệnh mất ngủ và bệnh tim. Bác ấy là giảng viên đại học bách khoa, vừa có kiến thức khoa học vừa có nghề gia truyền. Gia đình em rất tin tưởng bác ấy và xem bác ấy như người trong nhà. Nếu các chị cần em giúp về khoản này thì cứ cho em hay.
4. Em ở HN và thỉnh thoảng cũng có thời gian rãnh. Nếu chị LV cần em giúp gì thì nhắn tin cho em nhé. Em rất vui khi được cùng góp sức với các chị.
5. Em ủng hộ 200k. Đầu tuần sau em sẽ nhờ người chuyển vào tk của chị Loan
Mọi người cùng nhau bước tiếp con đường dài giúp đỡ anh chị ấy nhé.
________________________________________
dsnam
11/07/2008, 01:45 PM
Bọn này đầu gấu đấy các bạn ạ, mình thấy lo là mọi người để lộ ra nhiều thông tin cá nhân, số ĐT, cả thông tin của gia đình nạn nhân, nhà báo nữa. Mọi người phải cẩn thận một chút, nếu không chưa diệt được đám chuột bọ ấy lại bị chúng cắn trộm rồi.
Mình xin ủng hộ 200k. Sẽ chuyển vào TK của chị Loan.
________________________________________
apricot_7279
11/07/2008, 02:15 PM
Em cũng tự soạn thảo 1 lá thư gửi lên đây để các mẹ góp ý, cùng với thư của em Lộc Vừng, chúng mình sẽ thống nhất nội dung thư sao cho ấn tượng và hợp pháp nhất. Việc gửi thư và lấy chữ ký cũng phải tham khảo ý kiến của chị Trang là luật sư Trần Đình Triển sao cho kín kẽ và có hiệu quả nhất vì vụ án này sẽ ngày càng phức tạp. Sau khi thống nhất nội dung thì mình sẽ triển khai lấy chữ ký ủng hộ, cái này cần nhiều người xúm vào giúp đây. Em nghĩ mình nên phân thành khu vực hoặc là chờ đến hội chợ wtt ngày 27/7 sắp tới, khi mọi người tập trung ở một chỗ thì việc lấy chữ ký sẽ nhanh hơn, mọi người thấy thế nào ah?

Đây là lá thư của em
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
------- * * --------
*


Kính gửi: …..

Chúng tôi là … độc giả của báo Gia đình & Xã hội , đã theo dõi loạt bài viết của báo về vụ kiện của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến và chị Dương Thị Cúc thôn Đại Từ, xã Đại Đồng , huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc con gái của anh chị là Nguyễn Thị N (sẽ xin phép anh chị lấy tên cụ thể), sinh năm 1993 bị anh Nguyễn Văn Phú , là hàng xóm của gia đình cưỡng dâm và cháu đã bị hoảng loạn, cả gia đình phải ly hương vì bệnh tình của cháu từ ngày xảy ra vụ án cho đến nay . Qua phản ánh của báo, chúng tôi thấy rằng quá trình xét xử của vụ án có nhiều điểm đáng nghi vấn, có dấu hiệu trái pháp luật và không thể hiện tính nhân văn của một tòa án nhà nước XHCN Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận theo dõi vụ án như sau

- Mặc dù cơ quan điều tra công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam anh Phú về hành vi “hiếp dâm trẻ em”, nhưng ngày 27/11/2007 anh này lại được thả tự do, được tại ngoại về địa phương.
- Tại Phiên sơ thẩm lần thứ 4 ngày 3/4/2008, bà Nguyễn Thị Thơm, Thẩm phán chủ toạ phiên toà từ chối quyền lấy thông tin của phóng viên, không cho phóng viên ghi chép, nghe điện thoại và có những lời lẽ phản cảm đối với phóng viên, mặc dù đây là phiên xử công khai, như vậy là có dấu hiệu vi phạm luật báo chí.
- Bản án sơ thẩm trong phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 này 3/4/2008 tuyên phạt anh Nguyễn Văn Phú 4 năm tù giam và buộc bồi thường 8,1 triệu đồng là chưa tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Bởi lẽ, mức thấp nhất của khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 112 BLHS là 7 năm tù.
- Phiên phúc thẩm ngày 25/6/2008 của TAND tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu không bình thường khi tiến hành xử kín, trong khi trước đó, phiên sơ thẩm đã được TAND cấp huyện xét xử công khai.
- Hành động lục soát khám xét chị Dương Thị Cúc là mẹ, đồng thời là người giám hộ của nạn nhân là vi phạm pháp luật. Kết luận tại phiên phúc thẩm tuyên giữ nguyên án sơ thẩm là không hợp lý.

Là những độc giả, đồng thời là những người cha , người mẹ, chúng tôi vô cùng bức xúc với tiến trình xử án như trên của hệ thống TAND Tỉnh Hưng Yên. Nếu đặt vào vị trí của người cha/ người mẹ như anh Nguyễn Văn Chiến và chị Dương Thị Cúc, có một người con bị hại đến hoảng loạn tâm thần, trong khi kẻ ác không bị xử lý thích đáng như vậy, hẳn ông/ bà sẽ thấu hiểu những nỗi đau và mất mát cả về vật chất và tinh thần mà họ phải gánh chịu trong suốt một năm theo kiện (từ ngày 09/06/2007 đến nay). Vì vậy để lấy lại niềm tin vào công lý cho những công dân như anh Chiến, chị Cúc và chúng tôi, chúng tôi tha thiết kính mong ông/ bà xem xét, can thiệp, điều tra lại vụ án trên, nghiêm khắc xử lý đối với những cá nhân không đủ tư cách là người đại diện công lý tại hệ thống TAND huyện Hưng Yên, đồng thời rộng đường thông tin báo chí đến những công dân như chúng tôi tiếp tục theo dõi vụ án này.

Hà nội, ngày tháng năm
Ký tên



Chị ơi em xin phép được bổ sung đoạn đánh dấu đỏ được không
________________________________________
Ngốc xít
11/07/2008, 03:42 PM
Bọn này đầu gấu đấy các bạn ạ, mình thấy lo là mọi người để lộ ra nhiều thông tin cá nhân, số ĐT, cả thông tin của gia đình nạn nhân, nhà báo nữa. Mọi người phải cẩn thận một chút, nếu không chưa diệt được đám chuột bọ ấy lại bị chúng cắn trộm rồi.
Mình xin ủng hộ 200k. Sẽ chuyển vào TK của chị Loan.

Đúng đấy mọi người ơi, k nên để lộ thông tin thế này, nguy hiểm lắm. Nhờ Mod xóa hộ thông tin đi với ạ.
________________________________________
ALnML
11/07/2008, 04:39 PM
Ngày 11.07 nhận từ TK ...4916 số tiền 500k của temporal_life
Ngày 11.07 nhận từ TK...808 số tiền 300K của : Bebubi, Viet Tung và Tomvaolop1
Tuần sau Hội quán sẽ họp gấp bàn bạc việc giúp đỡ gia đình anh chị ....còn vụ án Na Hang nữa...cũng thương chẳng kém...Phận người phụ nữ bên đó ko khỏi cầm lòng.
Tuy nhiên việc giúp đỡ anh chị ntn là thiết thực thì chúng mình sẽ tham khảo ý kiến của T....
________________________________________
P&P
11/07/2008, 05:30 PM
Em ra ngân hàng đóng tiền vào TK có được không ạ? Hôm nay lại có 1 thằng ... trả lời pv nữa nè. Copy lên đây cho các mẹ đọc. Bực mình không biết chửi ntn
-----------------------:mad::7::7::22::75:
Pháp luật Người giám hộ của cháu bé bị hiếp dâm ở Hưng Yên bị lục soát: “Công an phải chịu trách nhiệm làm rõ...!” http://giadinh.net.vn/images/upload/news110708362942ten Phu.jpgBị cáo Phú được dẫn giải ra xeGiadinh.net - Sau bài “Người giám hộ bị lục soát” (liên quan đến việc chị Dương Thị Cúc, mẹ của nạn nhân trong vụ án “hiếp dâm trẻ em” ở Văn Lâm, bị công an bảo vệ phiên toà đẩy vào phòng khám xét), GĐ&XH đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.>> Phúc thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em ở Văn Lâm – Hưng Yên: Người giám hộ bị lục soát (http://giadinh.net.vn/?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=26497&lang=Vn)
Trong đó, độc giả yêu cầu cơ quan có trách nhiệm làm rõ, xử lý nghiêm minh những vi phạm của những người liên quan. Chiều 9/7/2008, PV báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hưng Yên xung quanh vụ việc này.
Phải đợi điều tra
Ông Lương Ngọc Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho biết: “Tôi đã được anh Nguyễn Văn Thành (người đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa ngày 30/6/2008) báo cáo về diễn biến phiên xử. Anh Thành cũng báo cáo tại Tòa hôm đó đã xảy ra việc một đồng chí cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã mời chị Dương Thị Cúc vào phòng nghị án vì nghi chị ấy có máy ghi âm. Theo tôi, việc này do cơ quan Công an chịu trách nhiệm làm rõ người làm việc đó là ai? Có những ai ở trong phòng nghị án? Họ làm gì? Để khám xét bất kỳ ai, phải là người có thẩm quyền mới được ra quyết định. Bây giờ phải đợi điều tra, làm rõ trắng đen thì mới nói được”.
Kiểm sát viên Nguyễn Văn Thành cũng cho biết: “Tôi cũng không được chứng kiến việc bắt, khám xét cụ thể như thế nào(?). Chỉ thấy rằng, khi HĐXX vào tuyên án, tự nhiên thấy ông luật sư có ý kiến đề nghị như vậy. Tôi thiết nghĩ, không nên cản trở HĐXX tuyên án, nên không có ý kiến gì?”.
Chẳng nhẽ lại bảo sai?
Nói về thông tin dư luận cho rằng mức án 4 năm tù giam dành cho bị cáo Phú về tội “hiếp dâm trẻ em” là chưa đủ tính răn đe, giáo dục, ông Nguyễn Văn Thư, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết: “Theo tôi về mức án thì quan điểm của Tòa án với VKS là tương đối phù hợp với nhau. Nếu không đồng tình chỗ nào thì báo chí cứ nêu...”.
Khi phóng viên đặt câu hỏi: Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã từng khẳng định, Viện KSND huyện Văn Lâm cho bị cáo Phú được tại ngoại là thiếu thận trọng. Vậy với vai trò là cơ quan cấp trên, VKSND tỉnh Hưng Yên đã xem xét trách nhiệm của cấp dưới như thế nào?
Ông Thư nói: “Chúng tôi đã bắt kiểm điểm, nghiêm túc chịu trách nhiệm. Kể cả lãnh đạo và kiểm sát viên. Chúng tôi có kỷ luật hay không thì cũng không nhất thiết theo yêu cầu của báo chí. Họ chỉ đáng bị thế thôi, chẳng nhẽ lại đuổi họ về. Chỉ là rút kinh nghiệm sai hay đúng trong chuyên môn. Trong trường hợp này, theo luật việc thả đó thì cũng không sai. Bởi chúng ta vẫn xử cơ mà, vẫn tố tụng cơ mà, có tha đâu, vẫn xử 4 năm đấy thôi. Có phải là sai hay không? Các cô các chú ở huyện phải rút kinh nghiệm ở vụ án sau. Nó đã thành án rồi, xét xử rồi, truy tố rồi, giờ cũng chẳng biết nói thế nào. Về quan điểm thì chúng tôi bảo thế là đúng, chẳng nhẽ lại bảo sai à?”

Ngày 3/7/2008, chị Dương Thị Cúc đã gửi đơn đến các cơ quan như VKSND, Công an, Tòa án Nhân dân... tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo quy định của pháp luật, xem xét xử lý, khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã bắt giữ, khám xét trái pháp luật đối với chị. Đồng thời xem xét lại toàn bộ vụ án để làm rõ những dấu hiệu bất thường trong vụ hiếp dâm trẻ em này”.

Thu Hoài – Việt Sơn

Cập nhật lúc 09 giờ 12 phút, ngày 11/07/2008
________________________________________
PhụngTiên
12/07/2008, 12:42 AM
Chị Loan:0913569988
Em đã lưu lại rồi cảm ơn chị nhé.
Các chị ơi, tờ đơn này gửi lên QH là rất hợp đấy ạ. Mà ông chánh án Hoàng Văn Tuynh (TA Văn Lâm ) cũng ứng cử viên QH đấy ạ.
Nhiều người làm to đâm ra hay sợ vớ vẩn, vì làm ăn vô lương tâm nên sợ báo oán sinh ra mê tín lúc nào chả hay, đi lễ hết đền này chùa kia vái dập cả trán. Nhưng ăn ở thất đức thế thì vái chảy máu đầu cũng thế thôi. Chả trời phật nà phù hộ cho những loại vô luơng tâm và thất đức ấy đâu.
Em nghe nói đến tên tử tù nó biết có thằng phạm nhân phạm tội hiếp dâm mà nó còn căm phẫn, thù ghét vậy mà mấy ông quyền cao chức trọng nhưng ko có được liêm sỉ như người tù, thiết nghĩ ngồi ở mấy cái ghế bộ mấy công quyền ấy chỉ làm bẩn ghế mà thôi.
________________________________________
Mẹ Mối
12/07/2008, 01:18 AM
Ủng hộ gia đình em gái bằng mọi cách. Xin lộc vừng cứ liên lạc cho địa chỉ, số đt nhé. Mai tôi sẽ chuyển tiền ủng hộ vào tk chị Loan.
Vô cùng căm thù thằng Phú dê, vô cùng tức giận với cách làm việc của lũ sâu mọt. Giá mà nước mình có án xử chém nhỉ. Tức quá!!!!!!!!!!!!!!
Mà tôi là Bố MỐI nhé, Mẹ Mối mới sinh Mối em.
________________________________________
noreallymatter
12/07/2008, 09:16 AM
Các chị ơi, vụ này giờ tới đâu rồi a? Em hiện làm ở VKS tối cao, liệu em có thể giúp gì được ko a?
________________________________________
temporal_life
12/07/2008, 09:51 AM
:Applause: Ah, mà sao ko ai mách em về cái vụ chuyển tiền nhỉ ? chuyển ở đâu ? ra sao? tên ng nhận là tên gì , nếu có thể các mẹ cho em biết tên thật cùa chị chủ tài khoản được ko?em hiện ko ở VN , nhưng sẽ nhờ bạn ở sài gòn gửi giúp . Các mẹ nào có rảnh thì nhớ help mình cái này nhé:Rose:


Chị chuyển cho chị Loan AL&ML, đại diện quỹ chia sẻ tình thương miền Bắc. Khi chuyển xong nhớ báo lại cho chị ấy nick của chị; ung hộ trường hợp nào và số tiền bao nhiêu để chị ấy tập hợp.

Các đầu cầu đứng ra liên lạc với những người được giúp đỡ như em Lộc Vừng sẽ thông báo tình hình thường xuyên, chị Loan sẽ chuyển tiền cho em Lộc Vừng để đưa đến cho anh Chiến.

Số TK của chị Loan

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số Tài khoản : 0011000871618
Tên tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
________________________________________
Assol
12/07/2008, 04:04 PM
Đây là thông tin tuyển nhân viên nấu ăn của một mẹ trên web nhà mình. LV thử liên hệ xem con trai anh Chiến có muốn làm thử để giúp đỡ kinh tế gia đình ko ?
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=95475
________________________________________
metiumiu
12/07/2008, 07:27 PM
Không biết cái thằng phú dê và gia đình nó là loại gì mà ghê gớm đến thế sao? nhà nước VN này của riêng nhà chúng nó chắc ... trời ơi thế này còn gì là công lý nữa , không lẽ chúng nó một tay che kín bầu trời này ~ pháp luật ở đâu rồi ???
Mà cả gia đình anh Chien sao phai lan tron the ? con gai da bi no ham hiep tan doi roi cu ve xem no co giet noi minh khong? thiet gi song nhu the nay nua , co chet thi phai chet cung voi chung no chu .. the nay thi kho qua troi cao dat day oi ........
________________________________________
metiumiu
12/07/2008, 07:30 PM
Em đã lưu lại rồi cảm ơn chị nhé.
Các chị ơi, tờ đơn này gửi lên QH là rất hợp đấy ạ. Mà ông chánh án Hoàng Văn Tuynh (TA Văn Lâm ) cũng ứng cử viên QH đấy ạ.
Nhiều người làm to đâm ra hay sợ vớ vẩn, vì làm ăn vô lương tâm nên sợ báo oán sinh ra mê tín lúc nào chả hay, đi lễ hết đền này chùa kia vái dập cả trán. Nhưng ăn ở thất đức thế thì vái chảy máu đầu cũng thế thôi. Chả trời phật nà phù hộ cho những loại vô luơng tâm và thất đức ấy đâu.
Em nghe nói đến tên tử tù nó biết có thằng phạm nhân phạm tội hiếp dâm mà nó còn căm phẫn, thù ghét vậy mà mấy ông quyền cao chức trọng nhưng ko có được liêm sỉ như người tù, thiết nghĩ ngồi ở mấy cái ghế bộ mấy công quyền ấy chỉ làm bẩn ghế mà thôi.

Mình cứ tưởng mấy đợt vừa rồi toàn ông to nắm quyền là những người thanh liêm vì dân lắm cơ mà .. vụ án này có đến tai các ngài ấy không??
________________________________________
BoBim2
14/07/2008, 10:31 PM
Vụ án này về phía cơ quan pháp luật cơ bản họ đã hoàn thành trách nhiệm xét xử, còn việc bản án có tương ứng với hành vi và hậu quả mà tên P đã gây ra cho em gái thì mọi người ở đây đều thống nhất như thế là không được. Dân đóng thuế trả tiền nuôi các vị không phải là để xét xử như thế, rồi còn bản án lương tâm nữa, yên tâm là các vị sẽ không bao giờ bị "thiệt thòi" đâu .
Đối với tên P dê nọ, đề nghị bạn nào làm trong ngành TA, VKS tìm hiểu hộ xem cái tên P dê kia nó phải đi chịu án ở trại nào để chúng ta tổ chức 1 cuộc lên trại cải tạo đó gửi lá thư (mà bạn gì viết ở mấy trang trước) cho anh trưởng buồng giam nơi tên P dê đang chịu án thì tên P dê này sẽ được chăm sóc hết sức "đặc biệt".
Các bạn biết không theo nhiêu tài liệu mà mình được đọc về tù đày giam hãm, thì trong tù cũng là 1 xã hội thu nhỏ nhưng hết sức nghiêm ngặt, trong 1 buồng giam thì to nhất là anh buồng trưởng(cũng là tù) cai quản khoảng tầm 40-50 phạm nhân, dưới trưởng buồng là đội ngũ xe, điếu đóm ,, cuối cùng là bọn bét nhất gọi là dân.
Thành 1 tiền lệ trong tù đặc biệt ghét loại tội phạn hiếp dâm nhất là hiếp dâm trẻ em, khi 1 tên nào mắc tội kia vào nhập buồng thì bị củ hành thôi rồi đau đớn và nhục nhã, đơng giản nhất là toàn bộ mỗi phạm nhân trong buồng sẽ đến búng vài cái vào của nợ tên tội pham...
Đối với tên P dê kia bản ánn pháp luật là 4 năm nhưng 4 năm tù sẽ khiến hắn hiểu là hiếp dâm trẻ em mà vào tù phải chịu "hậu quả" như thế nào.
Vì vậy tôi đề nghị bạn nào có quan hệ trong ngành CA, TÁ , VKS thì cố gắng tìm hiểu trại giam tên P dê chịu án để chúng ta gửi thư đến đó nhé.
________________________________________
P&P
14/07/2008, 10:43 PM
Vụ án này về phía cơ quan pháp luật cơ bản họ đã hoàn thành trách nhiệm xét xử, còn việc bản án có tương ứng với hành vi và hậu quả mà tên P đã gây ra cho em gái thì mọi người ở đây đều thống nhất như thế là không được. Dân đóng thuế trả tiền nuôi các vị không phải là để xét xử như thế, rồi còn bản án lương tâm nữa, yên tâm là các vị sẽ không bao giờ bị "thiệt thòi" đâu .
Đối với tên P dê nọ, đề nghị bạn nào làm trong ngành TA, VKS tìm hiểu hộ xem cái tên P dê kia nó phải đi chịu án ở trại nào để chúng ta tổ chức 1 cuộc lên trại cải tạo đó gửi lá thư (mà bạn gì viết ở mấy trang trước) cho anh trưởng buồng giam nơi tên P dê đang chịu án thì tên P dê này sẽ được chăm sóc hết sức "đặc biệt".
Các bạn biết không theo nhiêu tài liệu mà mình được đọc về tù đày giam hãm, thì trong tù cũng là 1 xã hội thu nhỏ nhưng hết sức nghiêm ngặt, trong 1 buồng giam thì to nhất là anh buồng trưởng(cũng là tù) cai quản khoảng tầm 40-50 phạm nhân, dưới trưởng buồng là đội ngũ xe, điếu đóm ,, cuối cùng là bọn bét nhất gọi là dân.
Thành 1 tiền lệ trong tù đặc biệt ghét loại tội phạn hiếp dâm nhất là hiếp dâm trẻ em, khi 1 tên nào mắc tội kia vào nhập buồng thì bị củ hành thôi rồi đau đớn và nhục nhã, đơng giản nhất là toàn bộ mỗi phạm nhân trong buồng sẽ đến búng vài cái vào của nợ tên tội pham...
Đối với tên P dê kia bản ánn pháp luật là 4 năm nhưng 4 năm tù sẽ khiến hắn hiểu là hiếp dâm trẻ em mà vào tù phải chịu "hậu quả" như thế nào.
Vì vậy tôi đề nghị bạn nào có quan hệ trong ngành CA, TÁ , VKS thì cố gắng tìm hiểu trại giam tên P dê chịu án để chúng ta gửi thư đến đó nhé.
Chả ngồi hết 4 năm đâu. Rồi bác xem, ân xá, đặc xá giảm án, rồi chỉ cao nhất là 2 năm, ít chỉ hơn năm là về. Em cam đoan
________________________________________
Mẹ Mối
14/07/2008, 10:55 PM
Tối ngày 12/07 tôi có chuyển 300k cho chị Loan nhờ chị chuyển giúp gia đình này nhé. Tk ...3509
________________________________________
ALnML
15/07/2008, 09:24 PM
Ngày hôm nay Bánh răng bừa + AL&ML + Ánh T&G đã đi một chuyến xuống Văn Lâm (Hưng Yên). Tâm trạng chuyến đi với nhiều tình cảm trái ngược với nhiều nguồn tin chéo chiều. Nhưng cuối cùng đã gặp những ng cần gặp. Nghe kể từ nhiều ng , từ nhiều nguồn....:Sad:

Thật may hơn là đã gặp gia đình anh chị Chiến Cúc tại nhà của họ ở Đại Đồng. Xót xa với hoàn cảnh của anh chị về mặt tinh thần.
Về Kinh tế anh chị thuê nhà 10m2 chật nhưng thoáng mát, giá thuê là 500K. Chị đi làm lương hiện tại 1600K; Anh đi làm cũng tạm ổn. Hôm nay anh chị và cháu về quê để cấy. Ở Đại Đồng anh chị có căn nhà 2 tầng mái bằng rộng rãi , có 5 sào ruộng + 2 ao, chắc sẽ bán đi vì chuyện đã xảy ra như vậy.
Trứoc khi chuyện này xảy ra anh chị đã nợ ngân hàng khoàng 40tr do buôn bán đen đủi. Đặt cọc mua đồng thì ng nhận bị bom bi chết ko đòi được . Tinh thần cô bé vẫn ko ổn. Hiện ko điều trị thuốc thang gì chỉ làm mấy thuốc về thần kinh. Thay mặt hội quán mình đã gửi tới gia đinh anh chị số tiền 1000K nhắn nhủ cả những lời động viên của thành viên WTT chúng mình :LoveStruc:


Sau khi gặp gỡ anh chị xong mình có ý kiến thế này
1. Các mẹ vẫn làm điều các mẹ đang định làm. Mỗi mẹ WTT làm ở một cơ quan, một công ty .....Vậy thì :Donttella:
2. Hỗ trợ anh chị cầu câu cá ...Đó là điều quan trọng. Cảm ơn bạn Bánh răng bừa đã gửi gắm anh Chiến một chiếc cần câu. :LoveStruc:
3. Nghĩ xem làm gì giúp con gái anh chị .....để cô bé trở về hòa nhập với cộng đồng.

Hôm nay hơi mệt nên câu cú lủng củng...Tường thuật kỹ chắc để bạn Bừa :LoveStruc:

Ngày 13.07 nhận từ TK....3509 số tiền 300K của Memoi
Ngày 14.07 nhận từ TK...số tiền 300K của CAO THI HANT
Ngày 14.07 nhận từ TK....3786 số tiền 200K của dsnam
Ngày 14.07 nhận từ TK....142 số tiền 200k của Assol
________________________________________
temporal_life
15/07/2008, 10:01 PM
Chị Loan xứng đáng là Bang Chủ bang ... Chia Sẻ Tình Thương hihi. Cảm ơn chị, Ánh T&G với anh Bừa đã lặn lội đến tận nhà anh chị C xác minh hoàn cảnh nhà anh ý. Cả nhà vỗ tay nào!!!:Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
temporal_life
16/07/2008, 09:03 AM
Theo thông tin mới thì anh Bừa đã nhận anh Chiến làm nhân viên tiếp thị cho công ty Phú Quý http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1873213#post1873213 (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=1873213#post1873213). Anh Chiến cũng có mặt tại hội chợ từ thiện Webtretho Hà Nội ngày 27/7 sắp tới! Mong mọi người ủng hộ cho anh ấy nhé. Vụ lấy chữ ký vào đơn mình có nên tiếp tục không nhỉ?
________________________________________
ALnML
16/07/2008, 09:38 AM
. Vụ lấy chữ ký vào đơn mình có nên tiếp tục không nhỉ?
ô ô chị đã nói ở đây

Sau khi gặp gỡ anh chị xong mình có ý kiến thế này :
1. Các mẹ vẫn làm điều các mẹ đang định làm. Mỗi mẹ WTT làm ở một cơ quan, một công ty .....Vậy thì ...keng keng

Sáng nay anh C có gọi cho chị cảm ơn và nói nhiều điều....
Mọi ng ơi cùng tiến hành làm đi:LoveStruc:
________________________________________
Assol
16/07/2008, 10:11 AM
Mọi người ơi,
Vẫn tiến hành làm vụ này cho ra nhẽ chứ, vì ko thể để bọn sâu mọt được đà làm mãi. Một bé gái thế này đã đủ xót xa rồi, nếu để bọn này tiếp tục như hiện nay thì con bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh ly tán. Assol mong gia đình WTT ngày càng có những tấm lòng nhân ái để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thực sự mong hơn nếu những hoàn cảnh khó khăn, nhưng oan trái trong xã hội ko có nữa.
Gia đình WTT hãy chung tay nào !
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 04.07.2008 - Vụ hiếp dâm ở Hưng Yên, gia đình nạn nhân tan nát, CSTT giúp 1 tay nhé các mẹ?

metiumiu
16/07/2008, 07:02 PM
Vụ án này về phía cơ quan pháp luật cơ bản họ đã hoàn thành trách nhiệm xét xử, còn việc bản án có tương ứng với hành vi và hậu quả mà tên P đã gây ra cho em gái thì mọi người ở đây đều thống nhất như thế là không được. Dân đóng thuế trả tiền nuôi các vị không phải là để xét xử như thế, rồi còn bản án lương tâm nữa, yên tâm là các vị sẽ không bao giờ bị "thiệt thòi" đâu .
Đối với tên P dê nọ, đề nghị bạn nào làm trong ngành TA, VKS tìm hiểu hộ xem cái tên P dê kia nó phải đi chịu án ở trại nào để chúng ta tổ chức 1 cuộc lên trại cải tạo đó gửi lá thư (mà bạn gì viết ở mấy trang trước) cho anh trưởng buồng giam nơi tên P dê đang chịu án thì tên P dê này sẽ được chăm sóc hết sức "đặc biệt".
Các bạn biết không theo nhiêu tài liệu mà mình được đọc về tù đày giam hãm, thì trong tù cũng là 1 xã hội thu nhỏ nhưng hết sức nghiêm ngặt, trong 1 buồng giam thì to nhất là anh buồng trưởng(cũng là tù) cai quản khoảng tầm 40-50 phạm nhân, dưới trưởng buồng là đội ngũ xe, điếu đóm ,, cuối cùng là bọn bét nhất gọi là dân.
Thành 1 tiền lệ trong tù đặc biệt ghét loại tội phạn hiếp dâm nhất là hiếp dâm trẻ em, khi 1 tên nào mắc tội kia vào nhập buồng thì bị củ hành thôi rồi đau đớn và nhục nhã, đơng giản nhất là toàn bộ mỗi phạm nhân trong buồng sẽ đến búng vài cái vào của nợ tên tội pham...
Đối với tên P dê kia bản ánn pháp luật là 4 năm nhưng 4 năm tù sẽ khiến hắn hiểu là hiếp dâm trẻ em mà vào tù phải chịu "hậu quả" như thế nào.
Vì vậy tôi đề nghị bạn nào có quan hệ trong ngành CA, TÁ , VKS thì cố gắng tìm hiểu trại giam tên P dê chịu án để chúng ta gửi thư đến đó nhé.


nhà nó đã bề thế đến nỗi chạy án được như thế thì chắc trong tù cũng quen ông to rồi chưa chắc ai đã đụng tới nó được đâu .. ức quá .
________________________________________
nikita24480
16/07/2008, 08:26 PM
Chị temporal life đã viết đơn rồi. Chị Loan có thể tổ chức cho mọi người ký hôm HC được ko? Vậy sẽ hiệu quả lắm. Em Lộc vừng đâu rồi, em phụ trách vụ này đi....
________________________________________
ALnML
16/07/2008, 10:30 PM
Chị nói đây là các em cần gì phải xin chữ ký đâu xa. Ngay tại chỗ mình làm, công ty mình cơ quan mình nếu có thể. .......Mộtthành viên làm gì mà ko xin đc 10 chữ ký...20 chữ ký...he he Tâp hợp lại nhiều hơn ta tửong đấy.

Hôm nay Lan Anh đã xuống thăm gia đình tại nơi ở mới. Nhiều cảm nhận nhưng ko tiện viết ra đây. Hai chị em nói đi nói lại với nhau nhận chân ra điều chúng mình quan tâm trc nhất là gì. Kiện thắng à hay bé con sẽ khỏi bệnh hòa nhập cộng đồng trở về con ng xưa kia của em.
Kiện đi kiện lại thì sao nhỉ, bé sẽ bệnh càng nặg hơn. Anh chị bỏ nhà tha phưong sẽ càng ngày càng xuống dốc vì chạy theo những việc như thế này. Chúng ta đòi công lý là đúng...nhưng WTT chúng mình nghĩ kỹ lại xem chị em ta quan tâm đến điều gì nhất. Đựoc mất cái gì trong chuyện này kiện tụng này. Đem lên cân xem bên nào nặng hơn:Sad:
Hội quán hôm nay cũng họp gấp. Mấy chị em nghe câu chuyện của BRBừa + Loan + Ánh đi hôm qua. Nhiều vị nhiều màu sắc nổi lên....Cuối cùng quay lai hỏi nhau " ta phải làm gì giúp cô bé". Cô bé ko nhẽ cứ mãi thế rồi bỏ học rồi làm sao nữa đây.
Chị có nói chúng mình tìm một bác sĩ tâm lý tốt để thỉnh thoảng đến làm bạn với cô bé. Từ đó hy vọng tâm lý cô ổn định trở lại. Nhưng nếu còn tiếp tục kiện tụng, ra toà, bố mẹ cứ khóc lóc , khỏi làm sao được tâm bệnh.
Đấy đấy đó chính là trăn trở của chị em chúng mình. Buồn quá thể khi nghĩ đến bé con lặng lẽ như cái bóng.
Bàn đi tính lại cuối cùng vẫn phải chờ đợi xem sự thể tiếp theo thế nào.
Thôi trong khi chờ để mấy chị em bố trí đi điều tra vụ Na Hang với bà Còi ,...tận cùng của đời ng phụ nữ.
________________________________________
ALnML
16/07/2008, 11:24 PM
Chị nói đây là các em cần gì phải xin chữ ký đâu xa. Ngay tại chỗ mình làm, công ty mình cơ quan mình nếu có thể. .......Mộtthành viên làm gì mà ko xin đc 10 chữ ký...20 chữ ký...he he Tâp hợp lại nhiều hơn ta tửong đấy.

Hôm nay Lan Anh đã xuống thăm gia đình tại nơi ở mới. Nhiều cảm nhận nhưng ko tiện viết ra đây. Hai chị em nói đi nói lại với nhau nhận chân ra điều chúng mình quan tâm trc nhất là gì. Kiện thắng à hay bé con sẽ khỏi bệnh hòa nhập cộng đồng trở về con ng xưa kia của em.
Kiện đi kiện lại thì sao nhỉ, bé sẽ bệnh càng nặg hơn. Anh chị bỏ nhà tha phưong sẽ càng ngày càng xuống dốc vì chạy theo những việc như thế này. Chúng ta đòi công lý là đúng...nhưng WTT chúng mình nghĩ kỹ lại xem chị em ta quan tâm đến điều gì nhất. Đựoc mất cái gì trong chuyện này kiện tụng này. Đem lên cân xem bên nào nặng hơn:Sad:
Hội quán hôm nay cũng họp gấp. Mấy chị em nghe câu chuyện của BRBừa + Loan + Ánh đi hôm qua. Nhiều vị nhiều màu sắc nổi lên....Cuối cùng quay lai hỏi nhau " ta phải làm gì giúp cô bé". Cô bé ko nhẽ cứ mãi thế rồi bỏ học rồi làm sao nữa đây.
Chị có nói chúng mình tìm một bác sĩ tâm lý tốt để thỉnh thoảng đến làm bạn với cô bé. Từ đó hy vọng tâm lý cô ổn định trở lại. Nhưng nếu còn tiếp tục kiện tụng, ra toà, bố mẹ cứ khóc lóc , khỏi làm sao được tâm bệnh.
Đấy đấy đó chính là trăn trở của chị em chúng mình. Buồn quá thể khi nghĩ đến bé con lặng lẽ như cái bóng.
Bàn đi tính lại cuối cùng vẫn phải chờ đợi xem sự thể tiếp theo thế nào.
Thôi trong khi chờ để mấy chị em bố trí đi điều tra vụ Na Hang với bà Còi ,...tận cùng của đời ng phụ nữ.

Cũng phải nói thêm tâm sự này sau khi HQ chúng mình đã tạm yên tâm về công việc & thu nhập của gia đình anh chị CC. Anh Chiến đã đựoc anh Bừa giúp đỡ công ăn việc làm ổn đinh, ko độc hại và ko quá vất vả. Đó là thành công lớn của Hội quán chúng mình:Applause: :Applause: . Điều này cảm ơn Bánh Răng bừa nhiều lắm. :LoveStruc: :LoveStruc:
Tiêu chí tặng cái cần câu hội quán chúng ta đã chính thức đạt đựoc :Applause:
Bây giờ chỉ còn lại cô bé mà thôi...
________________________________________
Me Bi_Bop
17/07/2008, 12:19 AM
Em chào các bác hôm nay em mới vào được đấy đọc xong nghe ức chế quá các chị nhỉ , thế mà em chả vào sớm hơn để đi đến gia đình cô bé đó với các chị tại em cũng ở huyện đó mà nhưng em ghét công an ở cái huyện này lắm chỉ có tiền thôi các chị á cái gì có tiền là xong hết
Em ước gì thằng cha đó ra đường bị xe kẹt chết cho rồi( nói thì độc miệng chứ nhưng tức lắm ) các bác lấy chữ ký ở đâu cho em cái địa chỉ em cũng sẽ tham gia vụ này với các bác mà mẹ locvung ở HN hả chỗ nào vậy chị ? em rất mún tham gia nhiều hoạt động của mọi người nhưng nhìu khi lại thấy ngại :D các chị đừng cười em nhé
có gì mong các chị giúp đỡ
________________________________________
Bánh răng bừa
18/07/2008, 02:31 AM
Chuyện bây giờ mới kể:

- Mày về rồi mang nó đi hộ tao, nó chỉ ăn với đi ghẹo hàng xóm thôi…..Tiếng chú tôi thều thào qua điện thoại.
- Vâng cháu sẽ về ngay. Hà Nôi dạo này mưa úng lắm, cháu cũng chẳng làm ăn gì được. khoảng 10h cháu sẽ về tới nơi.
Nhận điện thoại của ông chú xong, tôi vội vùng dậy khỏi giường mặc vội bộ quần áo mới mua, không cần đánh răng rửa mặt vơ vội chiếc máy ảnh và loẹt xoẹt vài tờ 5 chục nhét vội vào túi rồi ra xe lên đường, hành trình về thăm quê.

Vâng quê tôi, mảnh đất Hưng Yên đẹp giàu và trù phú. Tôi thường dặn các bạn tôi mỗi lần về thăm quê tôi “cứ qua cầu chương Dương mua 1 chiếc kẹo singgum nhai cho đến khi hết vị ngọt và cảm thấy có sự dai nhanh nhách là bắt đầu về đến quê tao. Và tôi cũng có 1 thói quen như vậy.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07400.jpg

Đúng là chỉ có 1 năm không về thăm quê mà sao làng quê đổi mới quá, chỗ này nhà máy sừng sững

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07409.jpg

Chỗ kia công sở nguy nga liền kề san sát. Hẳn người dân quê mình chắc no đủ và sung sướng lắm.. tôi thầm nghĩ như vậy

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07402.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07403.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07404.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07405.jpg

Thấy bụng đói quá, nhìn đồng hồ đã sắp 10h, tạt xe vào lề đường trước 1 quán ăn có cái biển to tướng. Thực tình là tôi rất thèm ăn món tiết canh dê ở quê tôi.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07406.jpg

vừa bước vào quán đã gặp ngay 1 ông đang ngồi tu ừng ực chai bia Hà Nội.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC04800.jpg
Dứt chai bia khỏi mồm ông lải nhải.
- Dê hả??? hết rồi…về làng nhà mày mà ăn dê hấp diêm chấm với tương treo dề
- Dê hấp diêm là món gì mà lạ quá ha. Mà lại ở làng mình
Tôi lên xr quay nghéo 180 độ nhưng không quên hỏi với vào
- Nhà ai bán hả chú ???
- Về làng nôm hỏi ai cũng biết

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07450.jpg

Xe chạy tà tà ngắm đồng lúa của abf con quê ta đang vào vụ cấy, dừng ngay đầu làng tôi hỏi mấy anh

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07411.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07412.jpg

- Làng mình ai bán dê hấp diêm anh nhỉ???
Theo tay của anh thanh niên tôi đi đến căn nhà anh chỉ..

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07446.jpg

Thấy tôi dừng xe ng đàn ông mặc áo trắng dường như đang định đi đâu, khi biết tôi cần gặp nên cũng quay xe mở cổng mời tôi vào nhà

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07448.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07440.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07441.jpg

Chỉ có 2 ngôi nhà nằm trơ trọi sát cạnh cánh đồng.Ngôi nhà của anh thì tềnh toàng lắm

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07416.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07418.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07420.jpg

Trước cổng có mỗi 1 cái biển đề bán nhà ĐT: xxxxxxx. Biết đây không phải là quán ăn nhưng tôi vần bước vào và kể lại đầu đuôi câu chuyện.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07417.jpg

Vẻ mặt trầm buồn của ng đàn ông khieens tôi vô cùng băn khoăn., anh như hiểu được vấn đề, uống ngụm nước Im lặng 1 lúc anh kể.
- Tại chú ít về nên không nhận ra anh đấy thôi. Anh là anh Chiến đây, chiến Cúc đây, chú nhận ra không???
- Trời…sao anh gầy đi nhiều vậy???
- Buòn lắm chú ạ. Nhà anh vừa xay ra 1 việc vô cùng đau đớn và tủi nhục…con gái anh …..anh nghẹn ngào xúc động không nói được lên lời. quay sang ghê bên anh lấy mấy tờ báo và đưa cho tôi đọc.
Tôi nhìn anh dò xét rồi đọc lướt thật nhanh xem cốt lõi của nó là chuyện gì???

......chuyện thật đau lòng....

Tôi muón hỏi rất nhiều, nhưng nghĩ lúc này lòng anh đang đau lắm nên tôi cũng chỉ chia sẻ bằng cách ngồi im chua sót.
XH sao kỳ lạ quá???!!!

Tôi xin phép anh được đi thăm nhà anh và thăm cái địa bàn mà tội phạm đã gây hại cho đời con anh.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07424.jpg

Tôi tham quan và hình dung theo tờ báo cầm trên tay,
Đây là lối từ ngõ vào

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07431.jpg

Nhìn từ trên cao. Phía bên phải là nhà hàng xóm, bên trái là nhà anh.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07435.jpg

Đây là nhà tắm

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07421.jpg

Đây là những cái lỗ nhòm

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07436.jpg

Đây là "tương treo dề" - Dê trèo tường

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07423.jpg

và đây là dê chuẩn bị vào "hấp diêm" - hiếp dâm

Tôi cũng loay hoay trèo thử

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07443.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07445.jpg

Bụng đói cồn cào, lòng buồn mênh mang, tôi lững thững đi thăm chùa Nôm cầu đá, 1 di tích lịch sử văn hóa đẹp vào laọi bậc nhất của cả nước và là niềm hãnh diện của ng làng tôi. nhưng hình như hôm nay ng làng tôi buồn hơn, gặp ai tôi cũng hỏi....tất cả tất cả đều lác đầu buồn bã..

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07479.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07464.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07468.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07478.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07502.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07489.jpg

Chú tôi thì lại bình thản, chú sống giản dị với cây nhãn cây mít, ao cá mảnh vườn. rót cốc nớc trắng chú mời tôi. - Uống nước này nó mát ruột, lẽ đời là vậy

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07497.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07495.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07499.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07486.jpg

Chia tay chú, tôi trở về HN. Trên đường về tôi ghé qua ngôi trường thân yêu của cháu N.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07503.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07504.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07507.jpg

ngôi trường đang được xây dựng to đẹp hơn để chuẩn bị cho năm học mới. Liệu cháu có được vui đùa cùng các bạn trang lứa ???????
Phải chăng đó là số phận.... nhưng sao nó lại bị định đoạt bởi con người ????
Đằng Tây cơn mưa dông đang kéo tới. Trời như đổ sụp, gió giật từng cơn.

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07513.jpg

http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07516.jpg

Tôi lao xe đi trong mưa dông. Chợt có tiếng chuông điện thoại.
chú gọi điện cho tôi mà tôi không sao trả lời được. Cứ dạ vâng và nghe tiếng chú trong ĐT
- Mày quay lại mang con gà về, nuôi hộ mày phiền lắm...

Dạ ...vâng !!!!!!!!
http://i260.photobucket.com/albums/ii24/banh_rangbua/DSC07512.jpg
________________________________________
~NguyênNgọc~
18/07/2008, 02:45 AM
Hội chợ lần này em ủng hộ tiền trực tiếp cũng được. Dạo này bận quá, ko đi gặp trực tiếp hội quán được.
________________________________________
temporal_life
18/07/2008, 09:50 AM
Còn đây là biên bản đánh giá tâm lý và giấy ra viện (BV Bạch Mai) của cháu N, mẹ nào làm trong ngành y tế quen biết bác sĩ tâm lý giỏi thì giới thiệu cho cháu với nhé!

http://farm4.static.flickr.com/3135/2678214599_c6be4fb54b.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3058/2678213443_3eb9044633_o.jpg
________________________________________
Mẹ Gâu
18/07/2008, 05:17 PM
Em thì nghĩ là vụ này nên theo đến cùng.
Có thể để cháu KHÔNG TIẾP XÚC với thông tin xã hội để cháu bớt hoảng loạn. Sau đó mình vẫn tiến hành bình thường. Mình sẽ nghĩ cách để được êm thuận nhất. Chứ nếu chấp nhận để thằng dê già đó coi thường pháp luật thì sau này, khi cháu đã bình phục thì nỗi đau mãi theo cháu cả đời.
Em sẽ ủng hộ trực tiếp bằng cách chuyển khoản cho chị Loan ạ.
________________________________________
ALnML
18/07/2008, 10:56 PM
Không:Laughing:
* Công việc chính của chị em chúng mình là giúp đỡ bé và gia đình ổn định cuộc sống.
+ Công việc của bố mẹ hiên nay đã tạm ổn nhờ có BRB. Đựoc biết mẹ bé rất có tài trong việc làm bánh. Nếu được bác BRB giúp đỡ học nghề thì tốt quá:Applause: cảm ơn BRB .
+ Sức khỏe của bé : Đấy đang hỏi han Tem . Có ai có thể giới thiệu tìm tòi bác sỹ tâm lý nào đó có thể đến với bé một thời gian tuần 1 lầnvvv gì đó ...Túm lại giúp bé có thể trở lại mình. Chứ hiện nay cô bé ko hề nói chuyện với ai , lặng lẽ như cái bóng nhốt mình trong nhà. :Sad: . Hôm trc nói Bừa nếu thành công trong việc dạy nghề làm bánh cho bố mẹ thì biết đâu là một điều hay cho cô bé. Tìm được cái đam mê chứ thế này mãi ko thể khỏi.


Phụ mục: Đấu tranh để tăng thêm năm cho P thì chị em mình ko làm đựoc nhiều đâu. Nhưng ký tá thì chắc làm vô tư. Không hiểu sao mấy hôm nay ko thấy LV vào đây để chủ trì vụ này, tempo đâu mải bên ẩm thực có ghé qua đây hô hào anh em ko.
Vụ kiện tin chắc luật sư và T ko dừng lại. Gia đình cũng ko dừng lại đâu. Vẫn tiếp tục mà. Nhưng chị em mình thì chắc chỉ giúp đc những việc như thế mà thôi.
________________________________________
trần thị tuyết minh
18/07/2008, 11:31 PM
Các chị ơi em là thành viên của WTT mới tinh đây. em đọc báo chí cũng thấy phẫn nộ quá và em cũng đã viết phản hồi trên báo.Em rất mong được tham gia cùng các chị để ký vào lá đơn này để cho thằng khốn nạn kia ra ngô ra khoai (em đã tua từ trang 1-trang 11 mà máu sôi sùng sục....điên quá)Nhưng cho em hỏi HC WTT diễn ra vào ngày nào và ở đâu chị nhỉ? các chị trả lời cho em với nhé vì em là em út trong nhà - thành viên mới mà...
________________________________________
Mẹ Gâu
19/07/2008, 12:14 AM
Các chị ơi em là thành viên của WTT mới tinh đây. em đọc báo chí cũng thấy phẫn nộ quá và em cũng đã viết phản hồi trên báo.Em rất mong được tham gia cùng các chị để ký vào lá đơn này để cho thằng khốn nạn kia ra ngô ra khoai (em đã tua từ trang 1-trang 11 mà máu sôi sùng sục....điên quá)Nhưng cho em hỏi HC WTT diễn ra vào ngày nào và ở đâu chị nhỉ? các chị trả lời cho em với nhé vì em là em út trong nhà - thành viên mới mà...
Bạn vào đây xem nhé!
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=94202
(http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=94202)
________________________________________
Me Bi_Bop
19/07/2008, 12:18 AM
chị ơi vào ngày 27/7 tại trường tiểu học Trung Tự chị ạ vào hồi 8h sáng đến 13h chiều
thích ghê ngay gần nhà em :d
________________________________________
trần thị tuyết minh
19/07/2008, 12:21 AM
Cảm ơn Me gấu nhé.hôm đó chị có đi ko?
________________________________________
trần thị tuyết minh
19/07/2008, 12:23 AM
Cảm ơn Mẹ BiBop nhé nhà mình ở Thanh Xuân ra đó cũng tiện. Hôm này mẹ nó đi cổ động cho HQ mình nhé
________________________________________
Lộc Vừng
19/07/2008, 03:52 PM
em xin lỗi mọi người, 10 ngày qua công việc của em quá bận bịu, không ngóc cổ lên đc. Có 1 hôm ở lại VP đến 10h tối em đã gọi cho chị Trang, nói chuyện với chị rất lâu, biết thêm đc nhiều, có dịp em tường thuật lại cho mọi người, còn giờ em đang ở khá xa HN, Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Anh sơn dương có ủng hộ 100k. Hôm tới ra hội chợ em chuyển trưc tiếp cho chị Loan nhá. Hi vọng hôm đấy ko phải đi HP. He he he
________________________________________
Mẹ Gâu
21/07/2008, 05:07 PM
Cảm ơn Me gấu nhé.hôm đó chị có đi ko?
mình sẽ bán sách ở hội tiểu thuyết bạn ạ.
________________________________________
ALnML
23/07/2008, 05:28 PM
Vừa rồi thấy khách hàng đặt nhiều anh Chiến xung phong đảm nhận.
Buổi sáng từ 5h đến 7h30 là anh ấy giao hàng cho siêu thị. Sau đó time còn lại là anh ấy nhận chở hàng đến tận nhà cho khách.
....................
Công ty mình đã trang bị 1 xe máy mới và nhưng thứ cần thiết cho công việc này.

P/s: Rất tình cờ. Trước đây vợ chồng anh Chiến đã từng sống tha phương tại Huế, 2 VC hàng ngày vẫn làm bánh bột lọc tối đi bán rao. chị cúc và Cháu N làm bánh rất nhanh và khéo tay. Phải nói anh chị làm bánh bột lọc ngon hơn hẳn ngoài Bắc. Mình đã tôn trọng bí quyết của anh chị và dành toàn bộ khâu sản xuất bánh bột lọc để anh chị ấy đảm nhận. Phải nói rất ngon và khác biệt hội chợ này các abnj sẽ được thưởngthức nhưng chiếc bánh bột lọc do chính tay chị Cúc làm (nếu điều kiện cho phép chị Cúc sẽ làm ngay tại chỗ cho khách). Đúng là 1 sự tình cờ khiến tôi phải thầm cảm ơn vợ chồng anh ấy.

Copy trộm bên box khác . Cảm ơn nhà BRB. Hy vọng có công việc mới của gia đình có thể giúp cô bé phần nào trong việc điều trị tâm bệnh
________________________________________
cuchep
24/07/2008, 10:58 AM
Chị nói đây là các em cần gì phải xin chữ ký đâu xa. Ngay tại chỗ mình làm, công ty mình cơ quan mình nếu có thể. .......Mộtthành viên làm gì mà ko xin đc 10 chữ ký...20 chữ ký...he he Tâp hợp lại nhiều hơn ta tửong đấy.

Hôm nay Lan Anh đã xuống thăm gia đình tại nơi ở mới. Nhiều cảm nhận nhưng ko tiện viết ra đây. Hai chị em nói đi nói lại với nhau nhận chân ra điều chúng mình quan tâm trc nhất là gì. Kiện thắng à hay bé con sẽ khỏi bệnh hòa nhập cộng đồng trở về con ng xưa kia của em.
Kiện đi kiện lại thì sao nhỉ, bé sẽ bệnh càng nặg hơn. Anh chị bỏ nhà tha phưong sẽ càng ngày càng xuống dốc vì chạy theo những việc như thế này. Chúng ta đòi công lý là đúng...nhưng WTT chúng mình nghĩ kỹ lại xem chị em ta quan tâm đến điều gì nhất. Đựoc mất cái gì trong chuyện này kiện tụng này. Đem lên cân xem bên nào nặng hơn:Sad:
Hội quán hôm nay cũng họp gấp. Mấy chị em nghe câu chuyện của BRBừa + Loan + Ánh đi hôm qua. Nhiều vị nhiều màu sắc nổi lên....Cuối cùng quay lai hỏi nhau " ta phải làm gì giúp cô bé". Cô bé ko nhẽ cứ mãi thế rồi bỏ học rồi làm sao nữa đây.
Chị có nói chúng mình tìm một bác sĩ tâm lý tốt để thỉnh thoảng đến làm bạn với cô bé. Từ đó hy vọng tâm lý cô ổn định trở lại. Nhưng nếu còn tiếp tục kiện tụng, ra toà, bố mẹ cứ khóc lóc , khỏi làm sao được tâm bệnh.
Đấy đấy đó chính là trăn trở của chị em chúng mình. Buồn quá thể khi nghĩ đến bé con lặng lẽ như cái bóng.
Bàn đi tính lại cuối cùng vẫn phải chờ đợi xem sự thể tiếp theo thế nào.
Thôi trong khi chờ để mấy chị em bố trí đi điều tra vụ Na Hang với bà Còi ,...tận cùng của đời ng phụ nữ.
Em hiểu ý chị ạ. Các chị đầu tàu hãy quyết định, em xin ủng hộ nhiệt tình.
________________________________________
PhụngTiên
26/07/2008, 07:41 PM
Hình như mọi người quên phải đấu tranh ấy lại công bằng rồi.
________________________________________
Lộc Vừng
26/07/2008, 10:05 PM
ngày mai mọi người hãy ghé qua hội quán và cho em xin chữ ký của mọi người nhé
________________________________________
ALnML
27/07/2008, 04:41 AM
Không quên đâu bạn. Làm hết trong khả năng có thể.
Việc xin chữ ký mỗi bạn có thể giúp bằng cách xin chính chỗ mình làm nếu cảm thấy ko ngại
________________________________________
ALnML
29/07/2008, 10:12 AM
Ngày 27.07 nhận từ Thế giới ko đủ số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ ông xã bánh quy AFC số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ Mùa thu vang 1108 số tiền 200K
Ngày 27.07 nhận từ sơn dương số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ Thỏ bông mộc miên số tiền 100k

Hội chợ bận rộn ko biết tớ còn quên ai ko nhỉ...nhắc hộ nhé.
________________________________________
temporal_life
30/07/2008, 08:30 PM
Chị ơi đứa bạn em gửi 300K cho vợ chồng anh Chiến chị Cúc. Em đã fw cho bác hôm nay rồi, số TK của em đuôi .4916 nhé!
________________________________________
redrose74
30/07/2008, 11:33 PM
Mình là một thành viên mới của WTT. Vào topic này mình đọc liền một mạch từ đầu đến cuối với một sự phẫn uất. Con gái mình cũng cỡ tuổi cháu bé này, thật đau lòng và thương gia đình anh chị CC quá. Xã hội vẫn còn quá nhiều bất công, ngang trái, mà những người dân nghèo càng phải gánh chịu nhiều hơn. Trước mắt mai mình sẽ chuyển 300k vào tk của chị Loan để góp phần ủng hộ gia đình anh chị CC. Rất mong cháu bé sớm hồi phục (dù biết rằng rất khó :Sad:).
________________________________________
redrose74
31/07/2008, 08:28 AM
Mình đã chuyển 300k vào tk của chị Loan, số tk của mình ...8701.
________________________________________
ALnML
31/07/2008, 04:23 PM
Mình đã chuyển 300k vào tk của chị Loan, số tk của mình ...8701.

Ngày 31.07 nhận từ TK..8701 số tiền 300K của redrose74
Ngày 30.07 nhận từ TK...4916 số tiền 300K từ bạn của temporal_life
________________________________________
Lộc Vừng
09/08/2008, 05:16 PM
hôm trước anh Chiến có alo cho em, và nói là chị Trang muốn xin em bản photo của những tờ đơn có chữ ký của mọi người, hôm đó em cũng đã xin thêm rất nhiều chữ lý ở văn phòng em. Em điện lại hỏi anh Chiến gửi cho chị Trang thế nào, anh ý bảo cho chị Trang số của em để chị Trang liên lạc, mà từ sau hôm hội chờ đến giờ em chẳng thấy chị Trang alo gì cả.
________________________________________
temporal_life
10/08/2008, 09:17 AM
@ LộcVừng: chị đọc blog thấy bà này đang trên từng cây số, chắc bận quá chưa gọi được em đấy! Chị ấy vẫn tiếp tục chiến đấu với Phú Dê, không bỏ cuộc đâu em ạ!
________________________________________
Lộc Vừng
10/08/2008, 09:24 AM
thế thì em chờ chị Trang về vậy
________________________________________
cuchep
12/08/2008, 11:32 PM
hôm trước, em đã gọi điện cho anh Chiến để đặt mua bánh bột lọc. Bánh ngon lắm. Thôi từ nay em sẽ thường xuyên ăn bánh và giới thiệu cho mọi người cùng mua bánh của anh chị ấy.
Anh BRB tuyệt vời thật, giúp anh chị ấy được một cái cần câu hiệu quả. Ta có kéo cần lên ngoắc cá vào, anh chị ấy nhận cũng ko tủi thân. Hoan hô bác Bừa.
________________________________________
KhoiBi
20/08/2008, 12:13 PM
Mẹ nó ơi cho tớ xin số ĐT của anh Chiến để đặt bánh với, tkx trước nhé.
________________________________________
temporal_life
20/08/2008, 01:32 PM
Số Đt anh Chiến là 0976.085.385 ạ!
________________________________________
ALnML
27/08/2008, 07:09 AM
Anh Chiến hiện đã xin học cho con gái ở gần đó, và con lại vừa đánh mất chiếc xe đạp. Anh chị hiện đang khó khăn lo mua xe cho con, đóng tiền học phí đầu năm, thuê chỗ ở mới. ....Hội quán nhận được từ sự đóng góp của thành viên là 3000K. ĐÃ đưa cho anh chị một lần 1000K còn 2000K. Bản thân cũng định để đầu năm học hỗ trợ con anh chị tiền học dần dần. Nhưng thế này thì hội quán cũng xin phép trao cho anh chị số tiền 2000K các mẹ nhé. Tuần này mình sẽ cố thu xếp đi thăm anh chị.
________________________________________
ALnML
29/08/2008, 01:48 PM
Tổng kết:
Ngày 11.07 nhận từ TK ...4916 số tiền 500k của temporal_life
Ngày 11.07 nhận từ TK...808 số tiền 300K của : Bebubi, Viet Tung và Tomvaolop1
Ngày 13.07 nhận từ TK....3509 số tiền 300K của Memoi
Ngày 14.07 nhận từ TK...số tiền 300K của CAO THI HANT
Ngày 14.07 nhận từ TK....3786 số tiền 200K của dsnam
Ngày 14.07 nhận từ TK....142 số tiền 200k của Assol
Ngày 27.07 nhận từ Thế giới ko đủ số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ ông xã bánh quy AFC số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ Mùa thu vang 1108 số tiền 200K
Ngày 27.07 nhận từ sơn dương số tiền 100K
Ngày 27.07 nhận từ Thỏ bông mộc miên số tiền 100k
Ngày 31.07 nhận từ TK..8701 số tiền 300K của redrose74
Ngày 30.07 nhận từ TK...4916 số tiền 300K từ bạn của temporal_life
Thu 3000K
Chi lần 1 ngày 15.07 số tiền 1000K
Chi lần 2 ngày 29.08 số tiền 2000K (Trao cho anh chiến)
Tổng chi 3000K

Hội quán đã có BRB tặng cái cần câu và các mẹ ủng hộ bánh bột lọc của chị Cúc . Con gái đã khá hơn rất nhiều, đã nhập học lại lớp 9 , 3km đến trừong. Anh chị cũng sắp chuyển snag nhà thuê khác rộng hơn 25-30m2. Mọi việc thực tạm ổn. Hôm nay cũng nói chuiyên với anh Chiến rất nhiều. Nhắn anh rằng nếu BRB " bắt nạt " anh thì anh cứ mách với các mẹ chúng mình nhỉ ....hihi
Túm lại mọi việc dừng ở mức đó mà thôi các mẹ nhé. Anh chị cần gì chúng mình vẫn sẵn sàng giúp trong khả năng có thể. :LoveStruc:
Cảm ơn sự ủng hộ chia sẻ của các mẹ.
________________________________________
Bánh răng bừa
29/08/2008, 02:25 PM
Chào tất cảc bạn!!!

Sáng nay anh Chiến thay mặt gia đình đã nhận thêm số tiền 2 triệu đồng từ chị ALnML. Về nhà nói chuyện cả 2 VC anh ấy đều khóc và cảm động trước tấm lòng của các anh các chị. Anh chị và cháu đã nhờ mình gửi lời cảm ơn đến các bạn.. đã động viên, ủng hộ cho gia đình. Cảm ơn !!! cảm ơn !!!!! các bạn rất nhiều!!

P/S: Anh chị Chiến có lời mời.- Tháng sau sẽ chuyển chỗ ở mới rộng hơn, lúc đó sẽ mời các anh các chị tới chơi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top