nặng lòng hai tiếng " MỊ ƠI"

3
0
0

quynhtangoc81

New Member
Nặng lòng hai tiếng: Mị ơi

[HR][/HR]
Mị ơi: đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe một cô bé người dân tộc SÊ ĐĂNG nói tiếng KINH trong 1 lần có dịp về PLEIKU. Không khí ở PLEIKU thật dễ chịu, mát mẻ trong lành chứ không như ở thành phố. Chúng tôi đặt chân đến đây đúng 11h trưa, vậy là đã đi được 10 tiếng đồng hồ, một chặng đường khá dài.
Men theo con đường nhỏ đầy đá sỏi, chúng tôi vừa đi vừa phải bám vào nhau cho khỏi té ngã. Người dẫn đường nhìn chúng tôi cười và nói: các cô tới bữa nay còn đỡ chứ gặp mấy bữa trời mưa chắc mấy cô không dám đi mà phải bò thôi.
Đi gần hết con đường, xa xa thấp thoáng có 1 vài nóc nhà, và trước mắt chúng tôi là một đám trẻ con khoảng hơn 10 đứa đang nhặt những viên sỏi nhỏ. Thấy chúng tôi đi tới, chúng có vẻ mừng rỡ vô cùng , chúng quay lưng chạy về ngôi nhà gần đó. Vừa chạy vừa gọi lớn rằng: “ Mị ơi, Mị ơi , chúng nó tới, chúng nó mang nhiều đồ lắm, chúng con lại được no rồi”

http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174322_IMG_3816.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174322_IMG_3816.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174322_IMG_3816.jpg


Tôi đang tự hỏi MỊ là gì thì lúc đó , có bóng người từ trong nhà bước ra, đó là 1 dì ser. Hỏi ra được biết dì là sre ROSA, phụ trách tại cộng đoàn HÀM LINH này. Vậy là tôi đã hiểu MỊ chính là MẸ. tại nơi này, các em đã xem các ser như mẹ của mình vậy . Sau khi mọi người ổn định, ser chỉ vào từng em nhỏ rồi giới thiệu. chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì 1 cộng đoàn nhỏ bé thế này mà có tới 4 dân tộc khác nhau: JRAI, DẺ, SÊ ĐĂNG, RƠ NGAO

Tham quan trong khuôn viên cộng đoàn, chúng tôi thấy chỉ duy nhất có 1 phòng ngủ nhỏ bé cho 18 cháu, 1 phòng được chia làm 2 để các cháu ôn bài, phòng ăn chính là hành lang bên ngoài cộng đoàn. Bữa ăn vỏn vẹn chỉ có ít cá khô và canh nhưng nhìn các em ăn ngon lành . Chúng tôi hỏi ser là nếu các cháu ăn như vầy thì làm sao đủ dinh dưỡng? ser ROSA nói với chúng tôi rằng; thực sự thương các cháu lắm nhưng điều kiện cộng đoàn chưa có, gần như toàn bộ 18 em này đều mồ côi cha mẹ, có em thì chỉ còn mẹ hoặc cha nhưng bị bệnh hoặc tâm thần nên không có khả năng nuôi các em. Tất cả mọi chi phí học hành , sinh hoạt cộng đoàn đều nhờ vào quý ân nhân ủng hộ nên cũng có giới hạn.
http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174526_IMG_1596.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174526_IMG_1596.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174526_IMG_1596.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174530_IMG_3827.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174530_IMG_3827.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174530_IMG_3827.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174535_IMG_3828.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174535_IMG_3828.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174535_IMG_3828.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174538_IMG_4072.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174538_IMG_4072.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174538_IMG_4072.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174543_IMG_4074.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174543_IMG_4074.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174543_IMG_4074.jpg

Chúng tôi bước ra vườn, nơi đây chỉ có 1 chiếc xe công nông là phương tiện duy nhất chở các em đi học . cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng các em học rất giỏi.
http://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174637_IMG_3798.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174637_IMG_3798.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20111207/17/o/anhso-174637_IMG_3798.jpg

Tôi hỏi 1 em gái khoảng 14 tuổi là tại sao e lại ở trong cộng đoàn? Cô bé kể rằng: con gặp MỊ ở bãi rác. Hồi đó con thường đi nhặt ve chai để bán, 1 lần con đói quá, nhặt được bịch sữa ở bãi rác đưa lên miệng hút thì gặp MỊ. MỊ hỏi có muốn về ở với MỊ không? Thế rồi con theo MỊ về ở cho tới nay cũng được 4 năm rồi. có MỊ rồi con khong phải mồ côi nữa . Khi hỏi nếu e có điều ước thì em ước được gì? Cô bé hồn nhiên trả lời: em ước cho MỊ khỏe mạnh sống mãi với chúng em.
Một ước mơ thật giản dị, mỗi người chúng ta ai chẳng ước mong cho bản thân mình được sung sướng, hạnh phúc hay cách này cách khác. Nhưng các em ở đây chỉ ước có vậy. có lẽ các SER gần như là lẽ sống của các em rồi.
Nhìn các em hồn nhiên, ngây thơ chạy trong sân mà lòng tôi thấy se lại . còn đó những nỗi lo: cái ăn , cái mặc, chuyện học hành, rồi tương lai sau này, liệu rằng các SER có thể lo nổi cho bằng đó em mà con số không dừng lại ở 18. Ser sáng chia sẻ với chúng tôi rằng; chỉ ước mong chỗ ngủ của các cháu được rộng rãi hơn, có phòng ăn cho các cháu vì nhiều khi ăn ngoài hành lang trời nắng không sao, trời mưa lại phải chạy vào. , có được thêm phòng vệ sinh cho các cháu để các cháu không phải xếp hàng nữa.
Những mong ước như vậy phải chăng có quá lớn lao?
Với 1 mình tôi hay 1 mình bạn thì có lẽ là lớn, nhưng chúng ta có thêm 1 người, 2 người , 3 người …. Nhiều người hơn cùng chung tay thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cho các em được rất nhiều điều.
Mong rằng mọi người sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn để các em thấy rằng cuộc sống này có ý nghĩa hơn vì xung quanh các em còn có rất nhiều người yêu thương
Thay cho lời kết, tôi mong đợi nơi các bạn sự sẻ chia về một mái ấm nhỏ bé nơi vùng cao nguyên PLEIKU này


Mọi sự đóng góp các bạn có thể gửi về số tài khoản: 0291002237436(VND)
0291372237419( USD)
Ngân hàng TMCP NGOẠI THƯƠNG GIA LAI, VIETCOMBANK
SỐ 02 PHẠM VĂN ĐỒNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI
CHỦ TÀI KHOẢN; trần thị sáng ( ser Sáng )
SỐ CMND: 230962778
SỐ ĐT: 0916289004
Email: rosasang127@gmail.com
hình thức khác :
_ mì tôm , nước mắm, bột ngọt, muối , sữa.... nói chung tất cả những gì bạn có thể ủng hộ
_quần áo cũ không dùng tới, vật dụng học tập cũ ( sách cũ, vở sài không hết , bút, thước ... )

dòng nữ đa minh ROSALIMA
cộng đoàn HÀM LINH( HÀM RỒNG) , THÔN IAROK, XÃ CHUHDRON, TP PLEICU, TỈNH GIA LAI
 
3
0
0

quynhtangoc81

New Member
Trả lời: nặng lòng hai tiếng " MỊ ƠI"

Bay xa mãi xa để mọi người cùng chung tay giúp đỡ
 
3
0
0

quynhtangoc81

New Member
Trả lời: nặng lòng hai tiếng " MỊ ƠI"

xin chia sẻ tình thương đến các em bé mồ côi để các e cảm nhận được tình thương của cộng đồng
 
108
0
0

future_furniture

New Member
Trả lời: nặng lòng hai tiếng " MỊ ƠI"

hihi ....02 bé lam + my ủng hộ các bạn nha ....
:x giáng sinh an lành :x
 
2
0
0

hoacomay

New Member
Trả lời: nặng lòng hai tiếng " MỊ ƠI"

đọc xong thấy tội nghiệp quá,chúc năm mới nhiều hạnh phúc
 
Top