Những đứa trẻ mồ côi thôn Phương Vinh B, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Những đứa trẻ mồ côi thôn Phương Vinh B, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng
Cả thôn Phượng Vinh ấy không ai biết đến gia cảnh của bà Đoàn - một bà lão gần 70 tuổi nuôi 4 đứa cháu nội nhỏ dại, côi cút. Lẽ ra bà cũng sẽ được an hưởng tuôổ già bên con cháu nhưng tai hoạ giáng xuống khiến cuộc sống gia đình bà đảo lộn.

Cách đây tròn 3 năm cả hai con trai bà đều đột ngột qua đời. Sự mất mát này là quá lớn đối với một ng đã gần đất xa trời, với những cháu còn thơ dại.
Cuộc sống gia đình bà còn xáo trộn khi ng con dâu thứ 1 bỏ nhà ra đi để lại sau lưng 2 đứa trẻ 6 tuổi và 2 tuổi.
Còn cô con dâu thứ 2 quá đau buồn trước cái chết của chồng trở nên hoảng loạn, tâm lý bất thường ko thể chăm sóc 2 đứa con
Giờ đây bà cụ 70 tuổi chăm sóc gánh vác gia đình 6 người, cả tinhh thần lẫn vật chất .


[FONT=times new roman, serif]Bà Đoàn thôn Phương Vinh, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (nếu lên tận nơi thì chị ấy có thể hỏi xuống Trung Châu B )[/FONT]



(Thông tin từ các bạn bên Đonxa)

 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: Những đứa trẻ mồ côi thôn Phương Vinh B, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

Chiều hôm qua, mình đã thay mặt Nhóm đến thăm nhà Bà Đoàn. Rất tiếc không gặp bà, bà vừa đi được 15' để sang thăm cháu gần đó. Ngồi nhờ nhà hàng xóm cố chờ gặp bà để có thể hỏi thăm nhiều hơn, nhưng mọi người nói bà sẽ đi đón cháu sau tan học nên mình quyết định gửi quà nhờ hàng xóm đưa cho bà sau. Biết Nhóm mình có ý định tìm hiểu muốn giúp đỡ gia đình bà. Có vài người cạnh nhà đã ra nói chuyện và qua đó mình biết thêm một số thông tin như sau. Bà năm nay đã hơn 70 tuổi, có 4 người con thì 2 người con trai đã mất bị bệnh tâm thần và yếu. 1 người vợ ở thôn khác, 1 người ở cạnh nhà bà, nhưng cả 2 đều yếu và cũng khó khăn. Hiện tại bà đang phải nuôi 4 đứa cháu cùa 2 người con đã mất, 1 cháu lớp 8, 2 cháu lớp 1, và 1 cháu 4t. Mẹ của 2 cháu thì đã bỏ nhà đi, và đã có nhà riêng gần 3km, bà thường xuyên đi lại 2 nơi để trông nhà trên đó. Còn mẹ 2 cháu đang ở với bà thì ôm yếu, sáng nào cũng dậy từ 3h sáng để đi làm thuê, nhưng sức yếu nên cũng không làm được nhiều. Hiện này bà nuôi ăn 4 cháu đã khó khăn, không có điều kiện lo học cho các cháu nên sức học các cháu cũng còn yếu.

Mình đã vào thăm nhà thì khó khăn thật sự, cô hàng xóm nói tiền điện tháng nhà bà hết có 15k, không dám dùng nồi cơm điện sợ tốn tiền, chỉ dùng điện để thắp sáng thôi. Gia đình cũng không thuộc diện khó khăn theo tiêu chuẩn để được hưởng chính sách giúp đỡ các hộ nghèo. Mình đã mua gạo tẻ, gạo nếp, dầu ăn, đậu xanh, lạc, bánh kẹo, đường sữa gửi cho bà. Là quà Tết của Nhóm gửi gia đình bà với mong muốn chia sẻ và giúp đỡ cho bà chuẩn bị một cái Tết ấm no và bớt lo toan hơn.

Mình ghi lại địa chỉ nhà bà như sau: Thôn 6, Phương Vinh B, Xã Trung Châu, Đan Phương. Số điện thoại: 01657901875. Nếu tính từ trung tâm HN đến nhà bà là khoảng 23km.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Những đứa trẻ mồ côi thôn Phương Vinh B, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

Ảnh chị TG chụp khi đến thăm nhà bà Đoàn đây ạh:









Đây là những món quà mà chị TG thay mặt nhóm gửi tới gia đình bà:





 
Top