Những người bạn đáng yêu

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Nhiều người trong chúng ta đã tìm được tình bạn ở những con vật nuôi trong nhà, đó là một tình bạn bền vững., với những con vật trung thành, thích được ôm ấp, dễ thương và đáng yêu. Đối với nhiều người trong chúng ta nếu mất một con vật nuôi có thể sẽ đau lòng như khi mất đi một người thân yêu. Bộ sưu tập tuyệt vời đưới đây giới thiệu một vài hình ảnh dễ thương của các cháu bé với những con thú cưng.


Cùng cầu nguyện nào !


Chúng ta cùng mơ nhé !


Vòng ...chân yêu thương!


Hôn ..em cái nữa đi anh!


Này...tớ vừa mới tè đấy!


Hò dô ta...đẩy nào !


Cậu có muốn tắm không ?


Lát nữa mình đi bơi nhé ?


Ai béo hơn ai ?


Tay tớ sạch rồi , còn...chân cậu sạch chưa ?


Nụ hôn....ướt át !


Ôi cái nệm này sao êm quá !


Chúng ta cùng ...ngủ nhé !

(st)​

Đáng yêu nhỉ:x!
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

Nhìn mấy cái ảnh này e nhớ con mèo John của em quá J.C là John cat đấy ạ :(
Huhuhu
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

He he dăm ba cái tiện thể, VnE lùa nhau đi chém gió...Miềng không kể việc chính, chỉ kể việc chủ yếu thôi nhé.
23h ngày 17/12 , theo đúng Nghị quyết đề ra, sau màn đón rước, chờ đợi, điều đình xe cộ vưn vưn... thì đoàn VnE với 2 đàn ông và 7 phụ lữ đã lên đường đi Hà Tĩnh..trên con Ỉn già.

Trăng sáng vằng vặc, anh chị em hớn hở, hành trang có nước, quả, cơ số bánh, cafe ngon, và đặc biệt là 20 quả trứng gà luộc
nên ai nấy đều ....

Và đây là sau khi ăn trứng, phởn quá...anh em làm tới...



chả ai nhảy pro như Miềng nên Miềng phải demo



sau đó thì ai cũng co chân nhá



Riêng Giáo sư Kiên chả được cái nào nên tặng thêm cho cái nữa nè:



Vài đây là 7 lữ tù nhân









Đến HT sớm hơn dự định cả đoàn đi ngủ thân mật (chuyện ngủ thân mật có khi phải mất mấy bữa để tám í Mr Quân nhể) rồi mới vào việc chính ( cái này k nói đến nữa..)

Giờ thì cả đội sang đến Xuân Thành nhé, nghe thiên hạ đồn Xuân thành nhiều gió nên các giai VnE quyết đi bằng được, đến đó rồi mới rút ra được kết luận là hóa ra Tiến với Thủy mà có đóng phim ma còn phải hóa trang chán mới thành ma được, chứ k sẵn diễn viên như ở Xuân Thành >> cả đội lượn Biển hóng tí gió Xuân Thành:



Đại ca Đức mất điểm quá



Pro, ăn í chưa??



Giáo sư Kiên:


Người chồng mẫu mực Mr. Quân


Hot boy Mr. Minh


he he


Mấy giai k câu được gái Xuân Thành nên cứ...nhè Tiến mà vồ:


Tiến mí Thủy chẹp vá...


K phải bàn bạc nhiều, Cửa Lò vưỡn là lựa chọn chuẩn cho nhậu nhẹt:



Thư giãn:






Kiếm xèng:


Mama Tiến bội thu mặt rất phởn:


Show ảnh








EM giai chưa vợ:


Mr. Minh biết là k đủ sức nhưng vẫn...chém cây



Kiên cũng húng..



Trung k muốn thua các anh đấy mà


Hứng "Rừa..."


Tiếp nào..




Tiến tạo dáng thì thôi rồi...




Giờ đến lượt tớ ke ke, mặt hơi nhiều mụn tí thôi, nhưng vưỡn ngon.







Cái này thì đẹp quá hiiiii, tks em Cường chụp chuẫn.

Chuyến đi này phải cảm ơn những người sau hiiiii em chém gió tí
- Cảm ơn Giai nhà em đã cho em đi
- Cảm ơn Đại ca Đức đã quyết tâm tổ chức chuyến Demo cho những hành trình tiếp
- Cảm ơn hai Xế ngon của VnE
- Cảm ơn anh Sếp Kiên đã đồng hành để nâng chuyến đi lên 1 tầm ....
- Cảm ơn Ms Tiến đã ...k làm gì em chỉ ôm thôi...
- Cảm ơn Cả nhà...


PS: cả đội nhớ ngày ...đúng 10h có mặt tại Lê Trọng Tấn để lên đường đi Thác Bản Dốc nhá
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

em up nhờ để pót vào blog he he...
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

Pot trực tiếp thì sao mà phải qua đây, trông chả đáng yêu tý nào, cả người được chụp lẫn ng pot:p
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

Ối ối Xề, cái ảnh cuối cùng, ở đường làng quê zai nhà chị, đúng gốc cây ấy mười mấy năm về trước ...

(Phải phạt vì cái tội làm ng` khác thèm).
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Những người bạn đáng yêu

Xề tạo dáng nhảy đẹp thật đấy :) Chuẩn không cần chỉnh :D
VnE là VnExpress á?
 
Top